Làm sao để chứng đạt 49 chữ KHIÊM KÍNH để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC?
Làm sao để chứng đạt 49 chữ KHIÊM KÍNH để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC?
✍Câu 2023.
Hôm nay, ngày 19.11.2024, chúng con kính ước nguyện Thầy Minh Tuệ cũng như những Quý CÔ Thầy vang danh thế giới tiếp tục giúp Nhân Loại giác ngộ những chân lý ở câu hỏi 2022 - đấy là những chân lý bất tử muôn đời - sẽ thực hành mỗi ngày và mãi muôn đời - và tiếp theo hôm nay là câu hỏi 2023 (chân lý 61 trong LỚP HỌC LÀM THÁNH - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ) :
https://www.facebook.com/share/p/1AyfWEFLzT/
🌻Làm sao để ngày càng tăng trưởng Sức mạnh TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - VƯỢT NGƯỠNG để vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh để bất kỳ điều chi cũng sẽ hoan hỉ và ngày càng hạnh phúc mĩ mãn - vĩnh hằng?
(🙏Và dưới đây là lời của NHỮNG BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT.. 🙏)
🌻Để ngày càng tăng trưởng Sức mạnh TÂM TỪ VÔ BIÊN - VÔ ĐIỀU KIỆN,... các con gắng ngày ngày giúp Quý Nhân Sinh (Quý Mẹ Cha) thực hành Pháp Tu "16 Chữ HẾT KHỔ và 16 Chữ HẠNH PHÚC,...":
https://www.facebook.com/share/p/1B8MUYnJXh/
Đồng nghĩa giúp Quý CÔ Thầy hữu duyên giác ngộ :
🙏Thầy Minh Tuệ thành Phật sẽ dạy Nhân Sinh những gì để hạnh phúc muôn đời? - Kỳ Tích 223
https://www.facebook.com/share/p/1DoPgGWdYD/
🙏Và Quý CÔ Thầy thành Phật sẽ dạy Nhân Sinh những gì để hạnh phúc muôn đời?
🙏Và Quý MẸ Cha - muốn về Đất Phật sẽ để lại những lời di chúc như thế nào để minh chứng Tâm Phật - Tâm Thánh - để cứu người thân và muôn thế hệ - để đủ nhân lành tương ưng Đất Thánh..?
https://www.facebook.com/share/p/18FUEFrt9A/
🌻Và hôm nay, bổ sung thêm nội dung Câu hỏi 223 - Làm sao để chứng đạt 1 trong 9 Thánh Hạnh của 49 chữ Khiêm Kính để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC?
https://www.facebook.com/share/p/15ehMsRMye/
Hôm nay, các con cùng nhau thực hành🙏Thánh Hạnh thứ nhất "THI NHAU BIẾT ÂN" (THI NHAU KÍNH ÂN - NGƯỜI TẶNG KÍNH ÂN NGƯỜI NHẬN..!!!!🙏) - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy - Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
🌻Các con gắng nhớ mãi 10 chân lý sau:
1. Con người khổ mãi muôn đời cũng bởi không có Chánh Tư Duy - không có Chánh Ngữ - đồng nghĩa không suy nghĩ thánh thiện và không nói lời thánh thiện nên không thể chuyển nghiệp nên phải khổ mãi muôn đời..😥🙏
2. Và con người khổ mãi muôn trùng - cũng bởi không có Chánh Tư Duy - đồng nghĩa không có suy nghĩ thánh thiện - đồng nghĩa không giác ngộ - dù gặp ngữ cảnh - thuận duyên hay nghịch duyên - cũng LUÔN HẠNH PHÚC thực hành pháp tu THI NHAU BIẾT ÂN thì mới minh chứng Tâm Thánh - mới tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM mới chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
3. Và con người khổ mãi "muôn hạ" - cũng bởi không có Chánh Ngữ - đồng nghĩa không nói lời thánh thiện - đồng nghĩa không giác ngộ - dù gặp ngữ cảnh - thuận duyên hay nghịch duyên - cũng LUÔN HẠNH PHÚC thực hành pháp tu THI NHAU TRẢI LÒNG BIẾT ÂN thì mới minh chứng Tâm Phật - mới tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM mới chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
4. Và con người khổ mãi muôn thu - cũng bởi không sống được với Thánh Hạnh "NGƯỜI TẶNG - KÍNH ÂN NGƯỜI NHẬN" - ví như khi giúp Người (hay làm việc gì tốt đẹp cho đời) và nghe người khác cảm ơn thì cảm thấy rất tự hào và cảm thấy mình đã ban ơn cho Người - đấy là còn tâm phàm - là chưa có tâm từ thật sự - là chưa có tâm thương kính Người thật sự - là chưa giác ngộ Nhân Quả - vì khi giúp Người - là cần hiểu rõ - trong quá khứ, Người đã giúp con vô lượng nên giờ Nhân Quả hướng con phải giúp Người lại vô lượng nên con mới thật sự là người phải BIẾT ÂN VÔ LƯỢNG..😥🙏
5. Và càng thánh thiện hơn nữa - cần chứng đạt Thánh Tư Duy - cần chứng đạt Thánh Ngữ - nghĩa là KHI GIÚP NGƯỜI VÀ ĐƯỢC NGƯỜI CẢM ƠN thì cần giác ngộ - CẦN THI NHAU CẢM ƠN và trải lòng tương tự như :
(*) "...Hiện tại, con được giúp Quý CÔ Thầy là con cần phải BIẾT ÂN Quý CÔ Thầy vô lượng - vì đã thọ nhận tấm lòng của con để giúp con được phước lành vô lượng để giúp con ngày càng tăng trưởng LÒNG TỪ MÊNH MÔNG để giúp con nhanh thành Đạo nên con mới thật sự là người BIẾT ÂN - KÍNH ÂN Quý CÔ Thầy VÔ HẠN ạ..!!!!"
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
6. Chỉ cần THẬT LÒNG trải lòng vài ý tương tự như trên thì Huynh Đệ nghe (nếu "không bị bệnh" - nếu tim không hoá đá) thì có phải sẽ cảm động muôn đời - sẽ thương kính muôn đời không..😥🙏
7. Đồng nghĩa, chỉ cần THẬT LÒNG trải lòng vài ý ngắn gọn như trên thì đấy là minh chứng rõ như thật về Trái Tim Bậc Thánh sẽ chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc mãi muôn thiên..
8. Đồng nghĩa, chỉ cần THẬT LÒNG trải lòng vài ý ngắn gọn như trên và tất cả ngữ cảnh khác cũng THI NHAU BIẾT ÂN như vậy - thì Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng sẽ ngọt ngào như thế nào và cuộc sống sẽ hạnh phúc ngọt ngào như thế nào - hẳn các con đã rõ..
9. Các con gắng nhớ mãi muôn đời - để Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Vĩnh Hằng và ngày càng hạnh phúc không có điểm dừng - cũng như để xây dựng những môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT ngày càng thánh thiện vô lượng để cứu muôn đời sau...thì các con gắng thường xuyên suy nghĩ và trải lòng BIẾT ÂN THẬT TÂM và khi Huynh Đệ trải lòng biết ân thì con phải suy nghĩ trải lòng để minh chứng con mới thật sự là người biết ân - tương tự như nội dung trên (*) đã trải lòng rất rõ..
10. Và khi con giác ngộ chân lý - giác ngộ pháp tu THI NHAU BIẾT ÂN và trong tâm luôn lưu xuất từ trường THẬT LÒNG BIẾT ÂN TRONG MỌI NGỮ CẢNH (dù thuận duyên hay nghịch duyên cũng luôn thi nhau biết ân) thì Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng (cũng như Quý CÔ Thầy hữu duyên) sẽ cảm nhận được ngay và quan trọng nhất là Nhân Quả Vũ Trụ sẽ cảm nhận được ngay và sẽ trả về cho con hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
🌻Các con gắng ngày ngày suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý dạy tâm thêm - tương tự như 10 chân lý dưới đây để chứng đạt Thánh Tư Duy - để chứng đạt Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành:
1. Con luôn biết ân Nhân Quả Thuận Duyên đã cứu cuộc đời con (không còn khổ đau) đã giúp con ngày càng tăng trưởng TỪ - BI - HỶ - XẢ VÔ LƯỢNG (hạnh phúc mãi ngàn sau)..
2. Và con luôn biết ân "Nhân Quả Nghịch Duyên" đã cứu cuộc đời con - đã giúp con ngày càng diệt trừ tham sân, thượng mạn,..
3. Và con luôn biết ân "Nhân Quả Nghịch Duyên" đã đến đòi nợ con thật nhẹ nhàng - đã không hại con phải gãy tay, gãy chân và không lấy đi thân mạng của con - vì từ vô lượng quá khứ con đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận..😥🙏
4. Và con luôn biết ân "Nhân Quả Nghịch Duyên" đã đến đòi nợ con để giúp con nhanh trả hết nợ ân để giúp con nhanh tương ưng Đất Phật..
5. Nếu không có Nhân Quả Thuận Duyên và không có Nhân Quả Nghịch Duyên thì muôn đời con cũng không thể tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM và diệt trừ TAM ĐỘC..
6. Nếu không có Nhân Quả Thuận Duyên và không có Nhân Quả Nghịch Duyên là không có con của ngày hôm nay..
7. (Vì vậy), con luôn biết ân muôn kiếp Nhân Quả Thuận Duyên và Nhân Quả Nghịch Duyên đã tái sinh con ra lần thứ 2 - đã thay đổi số phận cuộc đời của con - từ khổ đau bất tận đến hạnh phúc viên mãn bất diệt..
8. Và con luôn biết ân muôn kiếp với tất cả Đại Sinh với tất cả Vạn Vật khắp cùng Vũ Trụ đã giúp con tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM và diệt trừ TAM ĐỘC - Viên Thành Thánh Giác..😥🙏
9. Và khi con được phước vô lượng - được Nhân Quả hướng giúp Người thì con cần Tác Ý dạy tâm tương tự như :
"NGƯỜI TẶNG - KÍNH ÂN NGƯỜI NHẬN.."
10. Và khi giúp Người - con được Người cảm ơn thì con phải THI NHAU BIẾT ÂN - con sẽ trải lòng minh chứng CON MỚI THẬT SỰ LÀ NGƯỜI PHẢI BIẾT ÂN - KÍNH ÂN... (con trải lòng tương tự như nội dung trên đã hướng dẫn (*) - nếu như con KHÔNG THI NHAU BIẾT ÂN THẬT LÒNG thì việc giúp Người không còn ý nghĩa chi - càng giúp - càng ngã - càng khổ muôn đời.. 😥🙏)
🌻Chỉ cần giác ngộ 20 chân lý trên thì muôn đời cũng không còn khổ đau - vì khi tiếp duyên với bất kỳ Nhân Quả Thuận Duyên hay Nghịch Duyên cũng đều hạnh phúc thi nhau biết ân...- đồng nghĩa luôn mang đến hạnh phúc cho Người thì sẽ luôn nhận về hạnh phúc..
Từ xưa đến nay, các con có thấy kinh sách nào, có thấy môi trường nào - dạy Thánh Tư Duy - dạy Thánh Ngữ - dạy THI NHAU BIẾT ÂN thánh thiện như vậy không..😥🙏
Từ xưa đến nay, chỉ biết ơn bình thường - biết ơn không thật lòng nên còn nợ mãi, còn khổ mãi muôn đời..
Nếu thật lòng biết ân - mà không trả hết nợ - không chuyển nghiệp - không hạnh phúc - không tương ưng Đất Phật thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..
Chỉ có những Trái Tim thật từ bi - thật trí tuệ - mới giác ngộ - mới THI NHAU BIẾT ÂN THẬT LÒNG..
🙏 Bài Pháp hôm nay, sẽ được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN để cứu muôn đời sau chứng đạt thánh hạnh "THI NHAU BIẾT ÂN - THI NHAU KÍNH ÂN - NGƯỜI TẶNG KÍNH ÂN NGƯỜI NHẬN" - thì đấy mới minh chứng Tâm Thánh - mới chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc mãi muôn đời..!!!!
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - cứu muôn đời sau.. (Phần 3 - "THI NHAU BIẾT ÂN - THI NHAU KÍNH ÂN - NGƯỜI TẶNG KÍNH ÂN NGƯỜI NHẬN..!!!!"🙏🙏🙏🙏)
"Khi con giúp Người và được Người cảm ân thì con phải trải lòng như thế nào để chứng đạt Thánh Ngữ để minh chứng Tâm Thánh để tương ưng Đất Thánh để trở thành Đấng Thế Tôn Độc Giác - Đệ Nhất THI NHAU BIẾT ÂN - THI NHAU KÍNH ÂN..?!!!!
🙏🙏🙏🙏
Con sẽ nhớ mãi muôn đời :
Khi con giúp Người và được Người cảm ân thì con sẽ trải lòng thật tâm:
"Con mới thật sự là người phải biết ân..
Con mới thật sự là người phải Kính Ân..
Vì khi con được phước lành vô lượng - được cứu giúp Huynh Đệ - là con biết rất rõ - trong quá khứ, Huynh Đệ chính là Bà Ông - là MẸ Cha - đã giúp con vô lượng nên giờ Nhân Quả hướng con phải giúp lại vô hạn...nên con mới thật sự là người phải biết ân và Kính Ân mãi mãi..!!!!
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
Và khi con được phước lành vô lượng - được cứu giúp Huynh Đệ - và được Huynh Đệ thọ nhận tấm lòng của con - là con biết rất rõ - Huynh Đệ đang giúp con có được phước lành vô biên - là con biết rất rõ - Huynh Đệ đang giúp con ngày càng tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM để con hạnh phúc mãi ngàn sau...nên con mới thật sự là người phải biết ân và Kính Ân mãi mãi..!!!!"
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
Và con sẽ nhớ mãi muôn đời :
1. Biết ân bình thường sẽ "hạnh phúc bình thường"..😥
2. Biết ân Thánh Thiện sẽ hạnh phúc Thánh Thiện..
3. Và trái tim minh chứng BIẾT ÂN HƠN TẤT CẢ HUYNH ĐỆ - HƠN TẤT CẢ NHÂN SINH - thì đấy mới thật sự là Trái Tim của Đấng Thế Tôn Độc Giác - "Đệ Nhất THI NHAU BIẾT ÂN - THI NHAU KÍNH ÂN - NGƯỜI TẶNG KÍNH ÂN NGƯỜI NHẬN..!!!!"🙏🙏🙏🙏 - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc muôn đời sau..!!!!
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
Hôm nay, các con cùng nhau thực hành🙏Thánh Hạnh thứ hai "THI NHAU NỢ ÂN" (NGƯỜI TẶNG - NỢ ÂN NGƯỜI NHẬN..!!!!🙏) - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy - Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
🌻Các con gắng giác ngộ 26 Thánh Chân Lý - 26 Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ sau:
1. Con người sẽ khổ mãi muôn đời - nếu như không có Chánh Tư Duy - không có Chánh Ngữ - đồng nghĩa không suy nghĩ thánh thiện và không nói lời thánh thiện - KHÔNG THI NHAU MINH CHỨNG ĐÃ NỢ ÂN NGƯỜI VÔ KỂ nên không thể chuyển nghiệp nên phải khổ mãi muôn đời..😥🙏
2. Và con người sẽ khổ mãi muôn trùng - nếu như không có Chánh Tư Duy - đồng nghĩa không có suy nghĩ thánh thiện - đồng nghĩa không giác ngộ - dù gặp ngữ cảnh - thuận duyên hay nghịch duyên - cũng LUÔN HẠNH PHÚC thực hành pháp tu THI NHAU NỢ ÂN thì mới minh chứng Tâm Thánh - mới tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM mới chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
3. Và con người sẽ khổ mãi muôn kiếp - nếu như không có Chánh Ngữ - đồng nghĩa không nói lời thánh thiện - đồng nghĩa không giác ngộ - dù gặp ngữ cảnh - thuận duyên hay nghịch duyên - cũng LUÔN HẠNH PHÚC thực hành pháp tu THI NHAU TRẢI LÒNG NỢ ÂN thì mới minh chứng Tâm Phật - mới tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM mới chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
4. Và con người sẽ khổ mãi thiên kiếp - nếu như không giác ngộ đã nợ ân với tất cả Đại Sinh và nhất là với Những Bạn Nhân Quả càng nghịch duyên thì càng thấy rõ như thật đã nợ ân vô lượng..
5. Có một chân lý về Nhân Quả đã rõ hơn Ánh Mai Hồng - từ vô lượng quá khứ đến hiện tại - đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận mà không nhận ra đã nợ vô tận thì đấy là minh chứng Tâm Ma Tưởng đang quấy phá nặng đau - KHIẾN không cho giác ngộ đã nợ ân bất tận nên bất kỳ ác pháp nào tìm đến - cũng đều ngã mạn, tham sân ngút trời - đều than thân, trách phận, trách người, trách trời,... nên khổ mãi muôn đời..😥🙏
6. Ngược lại, nếu Tâm Ma Tưởng KHÔNG quấy phá - sẽ giác ngộ rất rõ - đã MANG NỢ vô tận nên bất kỳ ác pháp nào tìm đến - dù cho gãy tay, gãy chân hay thậm chí mất cả thân mạng - và thậm chí nếu có tái sinh vô lượng kiếp và mất cả vô lượng lần thân mạng thì cũng vẫn còn thấy nợ ân - vì đã giác ngộ thật rõ - từ vô lượng quá khứ đã sát sinh, hại vật, hại người vô kể nên Nhân Quả mới đến đòi nợ và khi trong tâm đã giác ngộ - đã mặc định luôn còn nợ tỉ tỉ kiếp...- với tâm thánh thiện như vậy thì mãi mãi cũng không còn khổ đau - VÌ LUÔN THẤY CÒN NỢ ÂN DÂNG TRÀN...thì muôn đời làm gì còn sân giận với bất kỳ ai,..
7. Với tâm thánh thiện như vậy - đồng nghĩa đã chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
8. Ngược lại, con người sẽ khổ mãi muôn đời, nếu như khi được giúp đỡ, chỉ dùng 2 từ "cảm ơn" thật bình thường - thật vô tư..😥
9. Và con người sẽ hạnh phúc mãi muôn đời - nếu như giác ngộ đã nợ ân Người vạn vạn kiếp nên khi được Người giúp bất kỳ điều chi - dù là những việc nhỏ nhặt nhất - thì ít nhất, cũng sẽ trải lòng 16 chữ, tương tự như :
(*) "Con đã nợ ân vô lượng, biết đến bao giờ con mới trả hết được đây..!!!!"😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
10. Chỉ "16 chữ NỢ ÂN" ngắn gọn - đơn giản nhưng thật sự chứa chan cả bầu trời yêu thương thênh thang..
11. Và chỉ "16 chữ NỢ ÂN" ngắn gọn - đơn giản - cũng đủ cảm động lòng người, cũng đủ chuyển đổi tất cả nghiệp vay - quan trọng là có trải lòng thật dạ hay không..
12. Và chỉ "16 chữ NỢ ÂN" ngắn gọn - đơn giản nhưng thật sự minh chứng một trái tim dạt dào yêu thương - một trái tim luôn lưu xuất từ trường ĐÃ NỢ ÂN NGƯỜI VÔ BỜ BẾN VÀ SẼ NHỚ ÂN NGƯỜI VÔ BẾN BỜ..!!!!😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
13. Từ xưa đến nay, các con có thấy tâm hồn nào suy nghĩ Chánh Tư Duy thánh thiện như vậy chưa..?
Và có thấy kinh sách nào, có thấy môi trường nào - hướng dẫn trải lòng Chánh Ngữ thánh thiện như vậy chưa? - hoàn toàn là chưa - nếu có, là từ xưa đến giờ - đã thực hành "16 chữ NỢ ÂN" như trên - cũng đủ chuyển đổi tất cả nợ duyên - cũng viên thành Đạo Quả..
14. Vì chỉ có những Trái Tim giác ngộ thật sự - TRỌN TIN NHÂN QUẢ THẬT SỰ - yêu thương thật sự - MUỐN THI NHAU MINH CHỨNG CHO MUÔN THẾ HỆ ĐỀU BIẾT - LÀ LUÔN NỢ ÂN NGƯỜI MÃI MÃI... thì mới trải lòng "16 chữ NỢ ÂN" thánh thiện như trên..
15. (*) Và chỉ cần lưu xuất từ trường "16 chữ Thi Nhau Nợ Ân" (Phần 2) - "THẬT LÒNG LUÔN THẤY - ĐÃ NỢ ÂN NGƯỜI VÔ TẬN VÀ NHỚ ÂN NGƯỜI VÔ TẬN.." - chỉ cần trong tâm luôn lưu xuất từ trường thánh thiện như vậy - luôn có Chánh Tư Duy thánh thiện như vậy - luôn có suy nghĩ thánh thiện như vậy - mà chưa cần phải thực hành Chánh Ngữ - cũng đủ đất trời rơi lệ - cũng đủ cảm động lòng người - cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên trần - cũng đủ viên thành Đạo..
(Đấy cũng là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả chỉ cần THẬT LÒNG gieo suy nghĩ thánh thiện - cũng đủ nhận quả thánh thiện..)
16. Còn khi đủ duyên trải lòng bằng lời nói Thánh Ngữ với "16 chữ THI NHAU NỢ ÂN (*)" thì Huynh Đệ càng cảm động thương kính dâng tràn như thế nào và Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng sẽ càng hạnh phúc viên mãn như thế nào - hẳn các con đã rõ..
17. Vì một chân lý thật rõ - một minh chứng thật rõ - khi sống gần với Huynh Đệ mà Huynh Đệ luôn lưu xuất từ trường "16 chữ Nợ Ân" - ĐỒNG NGHĨA HUYNH ĐỆ LUÔN MINH CHỨNG LÀ NGƯỜI NỢ ÂN NHẤT thì còn hạnh phúc nào hơn..
18. Và ngược lại, một trái tim suốt ngày lưu xuất từ trường KHÔNG THẤY NỢ ÂN CHI CẢ - mà chỉ thấy người khác nợ ân mình - chỉ thấy người khác sai - chỉ thấy mình đúng nên luôn khó chịu, sân giận, than trách,...- đấy là trái tim phải khổ mãi muôn đời..😥🙏
19. Và con người sẽ khổ mãi muôn năm - nếu như không sống được với Thánh Hạnh "NGƯỜI TẶNG - NỢ ÂN NGƯỜI NHẬN" - ví như khi giúp Người (hay làm việc gì tốt đẹp cho đời) và nghe người khác cảm ơn thì cảm thấy rất tự hào và cảm thấy mình đã ban ơn cho Người - đấy là còn tâm phàm - là chưa có tâm từ thật sự - là chưa có tâm thương kính Người thật sự - là chưa giác ngộ Nhân Quả - vì khi giúp Người - là cần hiểu rõ - trong quá khứ, Người đã giúp con vô lượng nên giờ Nhân Quả hướng con phải giúp Người lại vô lượng nên con mới thật sự là người phải NỢ ÂN VÔ LƯỢNG..😥🙏
20. Và càng thánh thiện hơn nữa - cần chứng đạt Thánh Tư Duy - cần chứng đạt Thánh Ngữ - nghĩa là KHI GIÚP NGƯỜI VÀ ĐƯỢC NGƯỜI NỢ ÂN thì cần giác ngộ - CẦN THI NHAU NỢ ÂN và trải lòng tương tự như :
(*) "...Hiện tại, con được giúp Quý CÔ Thầy là con cần phải NỢ ÂN Quý CÔ Thầy vô lượng - vì đã thọ nhận tấm lòng của con để giúp con được phước lành vô lượng để giúp con ngày càng tăng trưởng LÒNG TỪ BAO LA để giúp con nhanh thành Chánh Quả nên con mới thật sự là người NỢ ÂN Quý CÔ Thầy VÔ HẠN ạ..!!!!"
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
21. Chỉ cần THẬT LÒNG trải lòng vài ý tương tự như trên thì Huynh Đệ nghe (nếu "không bị bệnh" - nếu tim không hoá gỗ) thì có phải sẽ cảm động muôn đời - sẽ thương kính muôn đời không..😥🙏
22. Đồng nghĩa, chỉ cần THẬT LÒNG trải lòng vài ý ngắn gọn như trên thì đấy là minh chứng rõ như thật về Trái Tim Bậc Thánh sẽ chuyển đổi tất cả nghiệp lực trùng trùng - sẽ hạnh phúc muôn trùng..
23. Đồng nghĩa, chỉ cần THẬT LÒNG trải lòng vài ý ngắn gọn như trên và tất cả ngữ cảnh khác cũng THI NHAU NỢ ÂN như vậy - thì Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng sẽ ngọt ngào như thế nào và cuộc sống sẽ hạnh phúc ngọt ngào như thế nào - hẳn các con đã rõ..
24. Các con gắng nhớ mãi muôn đời - để Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Vĩnh Hằng và ngày càng hạnh phúc không có điểm dừng - cũng như để xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT ngày càng thánh thiện vô lượng để cứu muôn đời sau...thì các con gắng thường xuyên suy nghĩ và trải lòng NỢ ÂN THẬT TÂM..
25. Và khi Huynh Đệ trải lòng nợ ân thì con phải suy nghĩ trải lòng để minh chứng con mới thật sự là người nợ ân nhất nhất - tương tự như nội dung trên (*) đã trải lòng thật rõ..
26. Và khi con giác ngộ chân lý - giác ngộ pháp tu THI NHAU NỢ ÂN và trong tâm luôn lưu xuất từ trường THẬT LÒNG NỢ ÂN TRONG MỌI NGỮ CẢNH (dù thuận duyên hay nghịch duyên cũng luôn thi nhau nợ ân) thì Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng (cũng như Quý CÔ Thầy hữu duyên) sẽ cảm nhận được ngay và quan trọng nhất là Nhân Quả Vũ Trụ sẽ cảm nhận được ngay và sẽ trả về cho con hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
🌻Các con gắng ngày ngày suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý dạy tâm thêm - tương tự như 10 chân lý dưới đây để chứng đạt Thánh Tư Duy - để chứng đạt Thánh Ngữ để chứng đạt Thánh Hạnh THI NHAU NỢ ÂN để chuyển đổi tất cả nợ trần - hạnh phúc viên thành:
1. Con luôn nợ ân Nhân Quả Thuận Duyên đã cứu cuộc đời con (không còn khổ đau) đã giúp con ngày càng tăng trưởng TỪ - BI - HỶ - XẢ VÔ LƯỢNG (hạnh phúc mãi ngàn sau)..
2. Và con luôn nợ ân "Nhân Quả Nghịch Duyên" đã cứu cuộc đời con - đã giúp con ngày càng diệt trừ tham sân, thượng mạn,..
3. Và con luôn nợ ân tâm bệnh, thân bệnh,...- con luôn nợ ân "Nhân Quả Nghịch Duyên" đã đến đòi nợ con thật nhẹ nhàng - đã không hại con phải gãy tay, gãy chân và không lấy đi thân mạng của con - vì từ vô lượng quá khứ con đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận..😥🙏
4. Và con luôn nợ ân "Nhân Quả Nghịch Duyên" đã đến đòi nợ con để giúp con nhanh trả hết nợ ân để giúp con nhanh tương ưng Đất Phật..
5. Nếu không có Nhân Quả Thuận Duyên và không có Nhân Quả Nghịch Duyên thì muôn đời con cũng không thể tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM và diệt trừ TAM ĐỘC..
6. Nếu không có Nhân Quả Thuận Duyên và không có Nhân Quả Nghịch Duyên là không có con của ngày hôm nay..
7. (Vì vậy), con luôn nợ ân muôn kiếp Nhân Quả Thuận Duyên và Nhân Quả Nghịch Duyên đã tái sinh con ra lần thứ 2 - đã thay đổi số phận cuộc đời của con - từ khổ đau bất tận đến hạnh phúc viên mãn bất diệt..
8. Và con luôn nợ ân muôn kiếp với tất cả Đại Sinh với tất cả Vạn Vật khắp cùng Vũ Trụ đã giúp con tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM và diệt trừ TAM ĐỘC - Viên Thành Thánh Giác..😥🙏
9. Và khi con được phước vô lượng - được Nhân Quả hướng giúp Người thì con cần Tác Ý dạy tâm tương tự như :
"NGƯỜI TẶNG - NỢ ÂN NGƯỜI NHẬN.."
10. Và khi giúp Người - con được Người cảm ơn thì con phải THI NHAU NỢ ÂN - con sẽ trải lòng minh chứng CON MỚI THẬT SỰ LÀ NGƯỜI NỢ ÂN.. (con trải lòng tương tự như nội dung trên (*) đã hướng dẫn..
Nếu như con KHÔNG THI NHAU NỢ ÂN THẬT LÒNG thì việc giúp Người - việc dâng đời - sẽ không còn ý nghĩa chi - sẽ càng tệ hại hơn - càng giúp - càng dâng đời - càng ngã - càng khổ muôn đời.. 😥🙏)
🌻Chỉ cần giác ngộ 36 Thánh Chân Lý - 36 Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ trên thì muôn đời cũng không còn khổ đau - vì khi tiếp duyên với bất kỳ Nhân Quả Thuận Duyên hay Nghịch Duyên cũng đều hạnh phúc thi nhau nợ ân...- đồng nghĩa luôn mang đến hạnh phúc cho Người thì sẽ luôn nhận về hạnh phúc..
Từ xưa đến nay, chỉ nợ ơn bình thường - nợ ơn không thật lòng nên còn nợ mãi, còn khổ mãi muôn đời..
Nếu nợ ân thật lòng - mà không trả hết nợ - không chuyển nghiệp - không hạnh phúc - không tương ưng Đất Phật thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..
Chỉ có những Trái Tim thật từ bi - thật trí tuệ - mới giác ngộ - mới THI NHAU NỢ ÂN THẬT LÒNG..
🙏 Bài Pháp hôm nay, sẽ được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN để Những Lời Thánh Ca - Những Thánh Chân Lý - Những Thánh Tư Duy - Những Thánh Ngữ sẽ vang mãi muôn đời để cứu muôn đời sau chứng đạt Thánh Hạnh "THI NHAU NỢ ÂN" - thì đấy mới minh chứng Tâm Thánh - mới chuyển đổi tất cả nợ vay - hạnh phúc mãi muôn xuân..!!!!
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - cứu muôn đời sau.. (Phần 4 - "THI NHAU NỢ ÂN" - NGƯỜI TẶNG - NỢ ÂN NGƯỜI NHẬN..!!!!🙏🙏🙏🙏)
🌻Khi con được giúp Người và khi con được Người giúp thì con phải trải lòng như thế nào để chứng đạt Thánh Ngữ để minh chứng Tâm Thánh để tương ưng Đất Thánh để trở thành Đấng Thế Tôn Độc Giác - Đệ Nhất "THI NHAU NỢ ÂN" (NGƯỜI TẶNG - NỢ ÂN NGƯỜI NHẬN..?!!!!)
🙏🙏🙏🙏
🌻Con sẽ nhớ mãi muôn đời :
1. Khi con được Người giúp - dù là những việc nhỏ nhặt nhất - thì ít nhất, con sẽ trải lòng "16 chữ Nợ Ân ":
"Con đã nợ ân vô lượng, biết đến bao giờ con mới trả hết được đây..!!!!"😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
2. Và khi con được giúp Người và được Người cảm ân thì con sẽ trải lòng thật tâm:
"...đệ mới thật sự là người còn nợ ân Huynh mãi mãi..
Vì khi đệ được phước lành vô lượng - được giúp Hiền Huynh - là đệ biết rất rõ - trong quá khứ, Hiền Huynh chính là Bà Ông - là MẸ Cha - đã giúp đệ vô lượng nên giờ Nhân Quả hướng đệ phải giúp lại Huynh vô hạn nhưng đệ vẫn chưa giúp được chi nhiều... nên đệ mới thật sự là người - còn Nợ Ân Hiền Huynh mãi mãi..!!!!
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
Và khi đệ được phước lành vô lượng - được giúp Hiền Huynh - và được Huynh thọ nhận tấm lòng của đệ - là đệ biết rất rõ - Huynh đang giúp đệ có được phước lành vô biên - là đệ biết rất rõ - Huynh đang giúp đệ ngày càng tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM để đệ hạnh phúc mãi ngàn sau...nên đệ mới thật sự là người - còn Nợ Ân Hiền Huynh mãi mãi..!!!!"
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
🌻Và con sẽ nhớ mãi muôn đời :
1. Người nợ ân bình thường sẽ "hạnh phúc bình thường"..😥
2. Người nợ ân Thánh Thiện sẽ hạnh phúc Thánh Thiện..
3. Và trái tim minh chứng "NỢ ÂN" HƠN TẤT CẢ HUYNH ĐỆ - HƠN TẤT CẢ NHÂN SINH - thì đấy mới thật sự là Trái Tim của Đấng Thế Tôn Độc Giác - "Đệ Nhất THI NHAU NỢ ÂN - NGƯỜI TẶNG - NỢ ÂN NGƯỜI NHẬN..!!!!"🙏🙏🙏🙏 - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc muôn đời sau..!!!!
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
Hôm nay, các con cùng nhau thực hành🙏Thánh Hạnh thứ 3 "THI NHAU TRẢ ÂN"🙏 - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy - Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
🌻Các con gắng giác ngộ 45 Thánh Chân Lý - 45 Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ sau:
1. Con người sẽ khổ mãi muôn đời - nếu như không có Chánh Tư Duy - không có Chánh Ngữ - đồng nghĩa không suy nghĩ thánh thiện và không nói lời thánh thiện - và KHÔNG THI NHAU TRẢ ÂN THÁNH THIỆN nên không thể chuyển nghiệp nên phải khổ mãi muôn đời..😥🙏
2. Và con người sẽ khổ mãi muôn trùng - nếu như không có Chánh Tư Duy - đồng nghĩa không có suy nghĩ thánh thiện - đồng nghĩa không giác ngộ - dù gặp ngữ cảnh - thuận duyên hay nghịch duyên - cũng LUÔN HẠNH PHÚC thực hành pháp tu THI NHAU TRẢ ÂN thì mới minh chứng Tâm Thánh - mới tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM mới chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
3. Và con người sẽ khổ mãi muôn kiếp - nếu như không có Chánh Ngữ - đồng nghĩa không nói lời thánh thiện - đồng nghĩa không giác ngộ - dù gặp ngữ cảnh - thuận duyên hay nghịch duyên - cũng LUÔN HẠNH PHÚC thực hành pháp tu THI NHAU TRẢ ÂN VÔ LƯỢNG thì mới minh chứng Tâm Phật - mới tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM mới chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
4. Và con người sẽ khổ mãi thiên kiếp - nếu như không giác ngộ đã nợ ân với tất cả Đại Sinh và nhất là với Những Bạn Nhân Quả càng nghịch duyên thì càng thấy rõ như thật đã nợ ân vô lượng và phải TRẢ ÂN VÔ LƯỢNG..
5. Có một chân lý về Nhân Quả đã rõ hơn tất cả - từ vô lượng quá khứ đến hiện tại - đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận mà không nhận ra đã nợ vô tận thì đấy là minh chứng Tâm Ma Tưởng đang quấy phá nặng đau - KHIẾN không cho giác ngộ đã nợ ân bất tận nên KHÔNG THỂ HẠNH PHÚC TRẢ ÂN BẤT TẬN nên bất kỳ ác pháp nào tìm đến - cũng đều ngã mạn, tham sân ngút trời - đều than thân, trách phận, trách người, trách trời,... nên khổ mãi muôn đời..😥🙏
6. Ngược lại, nếu Tâm Ma Tưởng KHÔNG quấy phá - sẽ giác ngộ rất rõ - đã MANG NỢ vô tận nên bất kỳ ác pháp nào tìm đến - dù cho gãy tay, gãy chân hay thậm chí mất cả thân mạng - và thậm chí nếu có tái sinh vô lượng kiếp và mất cả vô lượng lần thân mạng thì cũng vẫn còn thấy nợ ân - NÊN LUÔN HẠNH PHÚC THI NHAU TRẢ ÂN MUÔN KIẾP - vì đã giác ngộ thật rõ - từ vô lượng quá khứ đã sát sinh, hại vật, hại người vô kể nên Nhân Quả mới đến đòi nợ vô kể..😥🙏
7. Và khi trong tâm đã giác ngộ - đã mặc định luôn còn nợ tỉ tỉ kiếp...- và sẽ luôn hạnh phúc THI NHAU TRẢ NỢ TỈ TỈ ĐẠI KIẾP - với tâm thánh thiện như vậy thì mãi mãi cũng không còn khổ đau..
VÌ LUÔN THẤY CÒN NỢ ÂN DÂNG TRÀN...thì muôn đời làm gì còn sân giận với bất kỳ ai,..
Và với tâm thánh thiện như vậy - đồng nghĩa đã chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
8. Ngược lại, người đời sẽ khổ mãi muôn đời nếu như không mặc định trong tâm - không giác ngộ Thiên Mệnh của kiếp người - phước lành vô lượng khi được làm người - là để THI NHAU TRẢ NỢ ÂN NGƯỜI, TRẢ NỢ ÂN ĐỜI MÃI MÃI - đồng nghĩa phải HẾT LÒNG cứu giúp tất cả Những Bạn Đại Sinh đã bị sát hại - giác ngộ lời Phật - giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - tu thành chính quả và tha thứ hết tội lỗi đã gieo thì mới mong hết nợ và lòng mới mong có được bình yên..
9. Khi đã giác ngộ Thiên Mệnh của kiếp người như trên thì muôn đời cũng không bao giờ khờ dại suy nghĩ sẽ nhận về bất kỳ điều chi - vì đang còn nợ muôn trùng mà lại có suy nghĩ - mong cầu được quan tâm - yêu kính - mong cầu được nhận về,... để càng nợ muôn kiếp - càng khổ muôn đời hay sao..😥🙏
10. Và khi giác ngộ chân lý - càng buông xuống - càng cho đi - càng trả ân - càng hết nợ - càng hạnh phúc thì sẽ không bao giờ còn khờ dại muốn nhận về - vì "Của biếu là của lo - của cho là của nợ" nên càng nhận về - càng hết phước - càng nợ thêm - càng khổ thêm..
11. Và người đời sẽ khổ mãi muôn đời - nếu như không giác ngộ Nhân Quả - nếu như mỗi lần giúp Người - không Tác Ý dạy tâm tương tự như :
"Phải BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN Người nhận vô lượng - vì còn NỢ ÂN Người nhận vô lượng - và sẽ tiếp tục TRẢ ÂN Người nhận vô thời hạn.."
12. Và người đời sẽ hạnh phúc mãi muôn đời - nếu như giác ngộ Nhân Quả - nếu như mỗi lần giúp Người - luôn trải lòng ít nhất 16 chữ BIẾT ÂN (kính ân - nhớ ân) hay 16 chữ NỢ ÂN hay 16 chữ TRẢ ÂN, tương tự như sau:
(*) 1.🙏 16 chữ THI NHAU BIẾT ÂN (kính ân - nhớ ân):
"Đệ KÍNH ÂN Huynh đã nhận tấm lòng của đệ - giúp đệ được phước lành ạ..!!!!"😥💛🌹🙏
(Và đính kèm Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - Thánh Hạnh thứ Nhất - THI NHAU BIẾT ÂN:
https://www.facebook.com/share/p/1BXVFPrrAH/)
(*) 2.🙏16 chữ THI NHAU NỢ ÂN:
"Đệ còn NỢ ÂN vô lượng, biết đến bao giờ đệ mới trả hết được đây ..!!!!"😥💛🌹🙏
(Và đính kèm Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - Thánh Hạnh thứ 2 - THI NHAU NỢ ÂN:
https://www.facebook.com/share/p/15gTvDgCKS/)
(*) 3.🙏 16 chữ THI NHAU TRẢ ÂN:
"Đệ còn NỢ ÂN Hiền Huynh vô lượng, đệ sẽ TRẢ ÂN Hiền Huynh cả đời..!!!!" 😥💛🌹🙏
(Và đính kèm Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - Thánh Hạnh thứ 3 - THI NHAU TRẢ ÂN..)
😥😥😥😥💛💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
13. Và người đời sẽ hạnh phúc mãi muôn đời - nếu như giác ngộ Nhân Quả - nếu như mỗi lần Người giúp - sẽ luôn trải lòng ít nhất 16 chữ BIẾT ÂN hay 16 chữ NỢ ÂN hay 16 chữ TRẢ ÂN, tương tự như sau:
(*) 1.🙏 16 chữ THI NHAU BIẾT ÂN (kính ân - nhớ ân):
"Đệ sẽ NHỚ MÃI ân Huynh - đệ sẽ trả ân Hiền Huynh ít nhất 10 lần..!!!!"😥💛🌹🙏
(*) 2.🙏16 chữ THI NHAU NỢ ÂN:
"Đệ đã NỢ Huynh vô lượng, biết đến bao giờ đệ mới trả hết ân Huynh..!!!!"😥💛🌹🙏
(*) 3.🙏 16 chữ THI NHAU TRẢ ÂN:
"Đệ đã nợ ân Hiền Huynh vô lượng - đệ sẽ TRẢ ÂN Hiền Huynh cả đời..!!!!" 😥😥😥😥💛💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
14. Chỉ "16 chữ" ngắn gọn - đơn giản nhưng thật sự chứa chan cả bầu trời yêu thương thênh thang..
15. Và chỉ "16 chữ" ngắn gọn - đơn giản - cũng đủ cảm động lòng người, cũng đủ chuyển đổi tất cả nghiệp vay - quan trọng là có trải lòng thật dạ hay không..
16. Và chỉ "16 chữ" ngắn gọn - đơn giản nhưng thật sự minh chứng một trái tim dạt dào yêu thương - một trái tim luôn lưu xuất từ trường BIẾT ÂN VÔ HẠN - NỢ ÂN VÔ HẠN và SẼ TRẢ ÂN VÔ THỜI HẠN..!!!!😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
17. Từ xưa đến nay, các con có thấy tâm hồn nào suy nghĩ Chánh Tư Duy thánh thiện như vậy chưa..?
Và có thấy kinh sách nào, có thấy môi trường nào - hướng dẫn trải lòng Chánh Ngữ thánh thiện như vậy chưa? - hoàn toàn là chưa - nếu có, là từ xưa đến giờ - đã thực hành "16 chữ BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN" như trên - cũng đủ chuyển đổi tất cả nợ duyên - cũng viên thành Đạo Quả..
18. Vì chỉ có những Trái Tim giác ngộ thật sự - TRỌN TIN NHÂN QUẢ THẬT SỰ - yêu thương thật sự - thì mới trải lòng "16 chữ" thánh thiện như trên...- đồng nghĩa LUÔN HẠNH PHÚC THI NHAU MINH CHỨNG CHO MUÔN THẾ HỆ ĐỀU BIẾT - về Thánh Hạnh THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN - và TRẢ ÂN NGƯỜI, TRẢ ÂN ĐỜI MÃI MÃI..
19. Và chỉ cần trong tâm luôn lưu xuất từ trường 16 chữ thánh thiện như trên - luôn có Chánh Tư Duy thánh thiện như trên - luôn có suy nghĩ thánh thiện như trên - mà chưa cần phải thực hành Chánh Ngữ - cũng đủ đất trời rơi lệ - cũng đủ cảm động lòng người - cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên trần - cũng đủ viên thành Đạo..
(Đấy cũng là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả chỉ cần THẬT LÒNG gieo suy nghĩ thánh thiện - cũng đủ nhận quả thánh thiện..)
20. Còn khi đủ duyên trải lòng bằng lời nói Thánh Ngữ với "16 chữ THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN (*)" thì Huynh Đệ càng cảm động thương kính dâng tràn như thế nào và Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng sẽ càng hạnh phúc viên mãn như thế nào - hẳn các con đã rõ..
21. Vì một chân lý thật rõ - một minh chứng thật rõ - khi sống gần với Huynh Đệ mà Huynh Đệ luôn lưu xuất từ trường "16 chữ BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN.." - ĐỒNG NGHĨA HUYNH ĐỆ LUÔN MINH CHỨNG LÀ NGƯỜI - BIẾT ÂN NHẤT - NỢ ÂN NHẤT và TRẢ ÂN NHẤT thì còn hạnh phúc nào hơn..
22. Và ngược lại, một trái tim suốt ngày lưu xuất từ trường KHÔNG THẤY BIẾT ÂN, NỢ ÂN,.. CHI CẢ - mà chỉ thấy người khác nợ ân mình - chỉ thấy người khác sai - chỉ thấy mình đúng nên luôn khó chịu, sân giận, than trách,...- đấy là trái tim phải khổ mãi muôn đời..😥🙏
23. Và người đời sẽ khổ mãi muôn năm - nếu như không sống được với Thánh Hạnh "NGƯỜI TẶNG - BIẾT ÂN - NỢ ÂN - và sẽ TRẢ ÂN NGƯỜI NHẬN MÃI MÃI.." - ví như khi giúp Người (hay làm việc gì tốt đẹp cho đời) và nghe người khác cảm ơn thì cảm thấy rất tự hào và cảm thấy mình đã ban ơn cho Người - đấy là còn tâm phàm - là chưa có tâm từ thật sự - là chưa có tâm thương kính Người thật sự - là chưa giác ngộ Nhân Quả - vì khi giúp Người - là cần hiểu rõ - trong quá khứ, Người đã giúp con vô lượng nên giờ Nhân Quả hướng con phải giúp Người lại vô lượng nên con mới thật sự là người phải BIẾT ÂN - NỢ ÂN và phải TRẢ ÂN MÃI MÃI..😥🙏
24. Và càng thánh thiện hơn nữa - khi chứng đạt Thánh Tư Duy - khi chứng đạt Thánh Ngữ - nghĩa là KHI GIÚP NGƯỜI VÀ ĐƯỢC NGƯỜI TRẢ ÂN thì cần giác ngộ - CẦN THI NHAU TRẢ ÂN và trải lòng tương tự như :
(*) "...Hiện tại, con được TRẢ ÂN Quý CÔ Thầy là con càng phải BIẾT ÂN - NỢ ÂN Quý CÔ Thầy vô ngần - vì đã thọ nhận tấm lòng của con để giúp con được phước lành vô lượng để giúp con ngày càng tăng trưởng LÒNG TỪ BAO LA để giúp con nhanh thành Chánh Quả nên con mới thật sự là người phải BIẾT ÂN - NỢ ÂN và phải TRẢ ÂN Quý CÔ Thầy mãi mãi ạ..!!!!"
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
25. Nếu như không bị Bạn Ma Tưởng quấy phá thì chỉ cần trải lòng THẬT TÂM vài ý tương tự như trên thì Huynh Đệ nghe (nếu "không bị bệnh" - nếu tim không hoá thạch) thì có phải sẽ cảm động muôn đời - sẽ thương kính muôn đời không..😥🙏
26. Đồng nghĩa, chỉ cần THẬT TÂM trải lòng vài ý ngắn gọn như trên thì đấy là minh chứng rõ như thật về Trái Tim Bậc Thánh sẽ chuyển đổi tất cả nghiệp lực trùng trùng - sẽ hạnh phúc muôn trùng..
27. Đồng nghĩa, chỉ cần THẬT TÂM trải lòng vài ý ngắn gọn như trên và tất cả ngữ cảnh khác cũng THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN như vậy - thì Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng sẽ ngọt ngào như thế nào và cuộc sống sẽ hạnh phúc ngọt ngào như thế nào - hẳn các con đã rõ..
28. Các con gắng nhớ mãi muôn đời - để Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Vĩnh Hằng và ngày càng hạnh phúc không có điểm dừng - cũng như để xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT ngày càng thánh thiện vô lượng để cứu muôn đời sau...thì các con gắng thường xuyên suy nghĩ và trải lòng BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN THẬT TÂM..
29. Và khi Huynh Đệ trải lòng BIẾT ÂN, NỢ ÂN,...thì con phải suy nghĩ trải lòng để minh chứng - con mới thật sự là người phải BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN nhất nhất - tương tự như nội dung trên (*) đã trải lòng thật rõ..
30. Và khi con giác ngộ chân lý - giác ngộ pháp tu THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN và trong tâm luôn lưu xuất từ trường THẬT LÒNG BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN - TRONG MỌI NGỮ CẢNH (dù thuận duyên hay nghịch duyên cũng luôn thi nhau biết ân - nợ ân - trả ân) thì Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng (cũng như Quý CÔ Thầy hữu duyên) sẽ cảm nhận được ngay và quan trọng nhất là Nhân Quả Vũ Trụ sẽ cảm nhận được ngay và sẽ trả về cho con hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
31. Và các con sẽ hạnh phúc mãi muôn đời - nếu như THI NHAU TRẢ ÂN - VỚI TRÁI TIM HIỀN THÁNH (để đủ nhân lành tương ưng Đất Thánh) - là phải luôn lưu xuất từ trường (luôn minh chứng) - biết ân Người mãi mãi - nợ ân Người mãi mãi và sẽ trả ân Người mãi mãi..
32. Và THI NHAU TRẢ ÂN - VỚI TRÁI TIM HIỀN THÁNH - với tình thương thánh thiện vô điều kiện - là sẽ thi nhau "giành nhau" làm tất cả mọi việc để mang đến hạnh phúc cho nhau..😥🙏
33. Và THI NHAU TRẢ ÂN - VỚI TRÁI TIM HIỀN THÁNH - với tình thương Bậc Thánh là thi nhau để người mình thương sống ung dung tự tại giữa đất trời - cả đời cũng không phải làm bất kỳ điều chi - chỉ duy nhất - làm mỗi việc - là cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH NHÂN..
(Huynh Đệ đều đã trọn tin nhân quả thì luôn hạnh phúc THI NHAU TRẢ ÂN, chứ đâu khờ dại THI NHAU NHẬN ÂN để nợ - chồng thêm nợ và phải khổ mãi muôn đời..)
34. Và THI NHAU TRẢ ÂN - VỚI TRÁI TIM HIỀN THÁNH là khi thấy Huynh Đệ sống sai trái với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ thì sẽ hết lòng cứu giúp..
35. Và THI NHAU TRẢ ÂN - VỚI TRÁI TIM HIỀN THÁNH là khi thấy Huynh Đệ có bất kỳ lỗi lầm nào - dù nhỏ như hạt cát cũng sẽ hết lòng giúp Huynh Đệ giác ngộ - khắc phục..
🌻Các con gắng ngày ngày suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý dạy tâm thêm - tương tự như 10 chân lý dưới đây để chứng đạt Thánh Tư Duy - để chứng đạt Thánh Ngữ để chứng đạt Thánh Hạnh THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN để chuyển đổi tất cả nợ trần - hạnh phúc viên thành:
1. Con luôn biết ân - nợ ân và sẽ trả ân mãi mãi Những Nhân Quả Thuận Duyên đã cứu cuộc đời con (không còn khổ đau) đã giúp con ngày càng tăng trưởng TỪ - BI - HỶ - XẢ VÔ LƯỢNG (hạnh phúc mãi ngàn sau)..
2. Và con luôn biết ân - nợ ân và sẽ trả ân mãi mãi "Những Nhân Quả Nghịch Duyên" đã cứu cuộc đời con - đã giúp con ngày càng diệt trừ tham sân, thượng mạn,..
3. Và con luôn biết ân - nợ ân tất cả tâm bệnh, thân bệnh,...- đồng nghĩa, con luôn biết ân - nợ ân và sẽ trả ân mãi mãi "Những Nhân Quả Nghịch Duyên" - vì đã đến đòi nợ con thật nhẹ nhàng - đã không hại con phải gãy tay, gãy chân và không lấy đi thân mạng của con - vì từ vô lượng quá khứ con đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận..😥🙏
4. Và con luôn biết ân - nợ ân và sẽ trả ân mãi mãi "Những Nhân Quả Nghịch Duyên" đã đến đòi nợ con để giúp con nhanh trả hết nợ ân để giúp con nhanh tương ưng Đất Phật..
5. Nếu không có Nhân Quả Thuận Duyên và không có Nhân Quả Nghịch Duyên thì muôn đời con cũng không thể tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM và diệt trừ TAM ĐỘC..
6. Nếu không có Nhân Quả Thuận Duyên và không có Nhân Quả Nghịch Duyên là không có con của ngày hôm nay..
7. (Vì vậy), con luôn biết ân - nợ ân và sẽ trả ân muôn kiếp tất cả Nhân Quả Thuận Duyên và Nhân Quả Nghịch Duyên đã tái sinh con ra lần thứ 2 - đã thay đổi số phận cuộc đời của con - từ khổ đau bất tận đến hạnh phúc viên mãn bất diệt..
8. Và con luôn biết ân - nợ ân và sẽ trả ân muôn kiếp với tất cả Đại Sinh với tất cả Vạn Vật khắp cùng Vũ Trụ đã giúp con tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM và diệt trừ TAM ĐỘC - Viên Thành Thánh Giác..😥🙏
9. Và khi con được phước vô lượng - được Nhân Quả hướng giúp Người thì con sẽ Tác Ý dạy tâm tương tự như :
"NGƯỜI TẶNG - BIẾT ÂN - NỢ ÂN và sẽ TRẢ ÂN NGƯỜI NHẬN MÃI MÃI.."😥🙏
10. Và khi giúp Người - con được Người cảm ơn thì con phải THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN,.. - con sẽ trải lòng minh chứng CON MỚI THẬT SỰ LÀ NGƯỜI PHẢI BIẾT ÂN - NỢ ÂN và sẽ TRẢ ÂN mãi mãi.. (con sẽ trải lòng tương tự như nội dung trên (*) đã hướng dẫn..
Nếu như con KHÔNG THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN THẬT LÒNG thì việc giúp Người - việc dâng đời - sẽ không còn ý nghĩa chi - sẽ càng tệ hại hơn - càng giúp - càng dâng đời - càng ngã - càng khổ muôn đời.. 😥🙏)
🌻Chỉ cần giác ngộ 45 Thánh Chân Lý - 45 Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ trên thì muôn đời cũng không còn khổ đau - vì khi tiếp duyên với bất kỳ Nhân Quả Thuận Duyên hay Nghịch Duyên cũng đều hạnh phúc THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN,..- đồng nghĩa luôn mang đến hạnh phúc cho Người thì sẽ luôn nhận về hạnh phúc..
Từ xưa đến nay, chỉ biết ân - nợ ơn - trả ân bình thường - không thật lòng nên còn nợ mãi, còn khổ mãi muôn đời..
Nếu biết ân - nợ ân - trả ân thật lòng - mà không hết nợ - không chuyển nghiệp - không hạnh phúc - không tương ưng Đất Phật thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..
Chỉ có những Trái Tim trọn tin Nhân Quả thật sự - sợ hãi Nhân Quả thật sự - từ bi thật sự - trí tuệ thật sự - giải thoát thật sự - thì mới luôn hạnh phúc minh chứng "hơn Người" ở Thánh Hạnh THI NHAU BIẾT ÂN, THI NHAU NỢ ÂN, THI NHAU TRẢ ÂN,..!!!!
🙏Bài Pháp hôm nay, sẽ được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN để Những Lời Thánh Ca - Những Thánh Chân Lý - Những Thánh Tư Duy - Những Thánh Ngữ sẽ vang mãi muôn đời để cứu muôn đời sau chứng đạt Thánh Hạnh "THI NHAU BIẾT ÂN - NỢ ÂN - TRẢ ÂN" - thì đấy mới minh chứng Tâm Thánh - mới chuyển đổi tất cả nợ vay - hạnh phúc mãi muôn xuân..!!!!
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - cứu muôn đời sau.. (Phần 5 - "THI NHAU TRẢ ÂN"🙏🙏🙏🙏)
🌻Khi con được giúp Người và khi con được Người giúp thì con phải trải lòng như thế nào để chứng đạt Thánh Ngữ để minh chứng Tâm Thánh để tương ưng Đất Thánh để trở thành Đấng Thế Tôn Độc Giác - Đệ Nhất "THI NHAU TRẢ ÂN"
🙏🙏🙏🙏
🌻Con sẽ nhớ mãi muôn đời :
1. Khi con được Người giúp - dù là những việc nhỏ nhặt nhất - thì ít nhất, con sẽ trải lòng:
🙏 16 chữ THI NHAU BIẾT ÂN (kính ân - nhớ ân):
"Đệ sẽ NHỚ MÃI ân Huynh - đệ sẽ trả ân Hiền Huynh ít nhất 10 lần..!!!!"😥💛🌹🙏
🙏Và 16 chữ THI NHAU NỢ ÂN:
"Đệ đã NỢ Huynh vô lượng, biết đến bao giờ đệ mới trả hết ân Huynh..!!!!"😥💛🌹🙏
🙏Và 16 chữ THI NHAU TRẢ ÂN:
"Đệ đã nợ ân Hiền Huynh vô lượng - đệ sẽ TRẢ ÂN Hiền Huynh cả đời..!!!!" 😥😥😥😥💛💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
2. Và khi con được giúp Người và được Người cảm ân thì con sẽ trải lòng thật tâm với :
🙏16 chữ THI NHAU BIẾT ÂN (kính ân - nhớ ân):
"Đệ KÍNH ÂN Huynh đã nhận tấm lòng của đệ - đã giúp đệ được vô lượng phước lành..!!!!"😥💛🌹🙏
🙏Và 16 chữ THI NHAU NỢ ÂN:
"Đệ còn NỢ ÂN vô lượng, biết đến bao giờ đệ mới trả hết được đây ..!!!!"😥💛🌹🙏
🙏Và 16 chữ THI NHAU TRẢ ÂN:
"Đệ còn NỢ ÂN Hiền Huynh vô lượng, đệ sẽ TRẢ ÂN Hiền Huynh cả đời..!!!!"
😥😥😥😥💛💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
🌻Và con sẽ nhớ mãi muôn đời :
1. Người trả ân bình thường sẽ "hạnh phúc bình thường"..😥
2. Người trả ân Thánh Thiện sẽ hạnh phúc Thánh Thiện..
3. Và trái tim minh chứng "TRẢ ÂN" HƠN TẤT CẢ HUYNH ĐỆ - HƠN TẤT CẢ NHÂN SINH - thì đấy mới thật sự là Trái Tim của Đấng Thế Tôn Độc Giác - "Đệ Nhất THI NHAU TRẢ ÂN..!!!!🙏🙏🙏🙏 - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc muôn đời sau..!!!!
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
Hôm nay, ngày 22.11.2024, các con cùng nhau thực hànhThánh Hạnh thứ 4 "THI NHAU DÂNG ĐỜI" - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy - Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
Từ xưa đến nay, các con thường nghe nói: "Hãy sống ngay hiện tại, hạnh phúc là ngay từng giây phút hiện tại, chứ không phải chờ đợi nơi tương lai xa xôi mơ hồ ảo mộng.."
Nhưng vì sao chưa có môi trường nào minh chứng đã giúp Nhân Sinh tìm được hạnh phúc ngay phút giây hiện tại và mãi muôn đời..?
Vì không có Những Đức Thầy chứng đạo HỮU DUYÊN - không chứng đạt lòng từ bi vô biên nên không thể giúp học trò - biết phải sống như thế nào là thánh thiện nhất để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên để hạnh phúc ngay hiện tại và mãi muôn đời..
Do không có Những Đức Thầy chứng đạo HỮU DUYÊN nên tất cả cách dạy về hạnh phúc đều làm cho Nhân Loại ngày càng khổ đau? - Đấy có phải là sự thật không? Ví như :
1. Dạy Nhân Sinh - muốn có hạnh phúc là phải "đắm nhiễm" lợi danh..
2. Và dạy Nhân Sinh - muốn có hạnh phúc là phải tìm được một mái nhà tranh 2 quả tim vàng..
(Nhưng cuối cùng - có phải tất cả đều khổ nạn lầm than..?
Và có phải:
"Cuối đường danh lợi hai tay trắng
Một mảnh "trăng tình" (trăng tàn) trắng xương tan..)
3. Và dạy Nhân Sinh - muốn có hạnh phúc là phải tìm được thật nhiều tri kỷ..
( Nhưng cuối cùng - có phải vẫn là hạnh phúc mong cầu nơi ngoại cảnh nên vẫn bất hạnh muôn đời..?)
4. Và dạy Nhân Sinh - muốn có hạnh phúc là phải biết đủ..
(Nhưng cuối cùng - có phải vẫn là hạnh phúc trong mong cầu nên mãi héo sầu muôn kiếp..?)
5. Và dạy Nhân Sinh - muốn có hạnh phúc là phải sống đời khổ hạnh..
(Nhưng cuối cùng - có phải đấy vẫn là hạnh phúc trong dục ngã khổ hạnh và lại khổ mãi muôn đời..?)
6. Và hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc tiếp tục sinh ra những triết lí - hạnh phúc là nơi một tâm hồn bình dị - nơi cuộc sống an nhàn - thanh thản - bình dị,...
...
...
Và cuối cùng, sau tất cả - vẫn là hạnh phúc trong ngã, trong dục lạc cõi tiên, vẫn là hạnh phúc mong được hưởng thụ nhỏ nhoi của nữ nhi, vẫn là hạnh phúc của những mong cầu vi tế nên muôn đời vẫn khổ mãi nhiêu khê..
Từ xưa đến nay, tất cả những triết lí - dạy Nhân Loại tìm kiếm hạnh phúc đều là hạnh phúc trong tưởng - đều là hạnh phúc trong dục - đều là hạnh phúc trong mong cầu khổ đau và quan trọng nhất - tất cả triết lí về hạnh phúc từ xưa đến nay đều sai trái Nhân Quả nên cuối cùng đều nhận quả tang thương...- Đấy có phải là sự thật không?
Vì muốn có hạnh phúc thật sự - bất tử - vĩnh hằng - chỉ duy nhất một con đường - là phải sống thánh thiện nhất..
Và muốn biết phải sống như thế nào là thánh thiện nhất thì cũng chỉ duy nhất một con đường - y như gương hạnh Đức Phật "LÊN ĐƯỜNG TẦM SƯ HỌC ĐẠO" - phải có tâm hết lòng cầu đạo như Đức Phật thì cho dù giai đoạn đầu, có lỡ tu sai pháp như Đức Phật đi nữa - có lỡ tu theo nghiệp quá khứ đã gieo đi nữa,... nhưng cuối cùng nhờ tâm HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - HẾT LÒNG MUỐN SỐNG THÁNH THIỆN NHẤT - thì phải nhận quả BIẾT CÁCH SỐNG THÁNH THIỆN NHẤT..
Đấy là Thánh Chân Lý - Thánh Tri Kiến vô giá, các con gắng nhớ mãi muôn đời để cứu muôn đời sau..
Nghĩa là, các con hãy nhìn lại trong tâm - nếu thấy tâm các con y như tâm Đức Phật HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - SẴN SÀNG Y CHỈ TUYỆT ĐỐI VỊ THẦY CỦA MÌNH - dù cho vị Thầy của mình hướng dẫn pháp tu khổ hạnh "thập tử nhất sinh" cũng quyết hy sinh - quyết tử vì đạo để thành Đạo.. (quyết tử vì đạo để người mới tái sinh nhưng thành đạo - để người mới tái sinh không phải với tâm sợ chết - không phải với tâm muốn được trường sinh - với tâm mong cầu vì danh - vì lợi - vì dục - vì ngã - vì để thiên hạ ca thán - để lưu danh thiên cổ,..
Tất cả những trái tim có tâm địa như vậy - đấy là lý do vì sao tu mãi vẫn sai pháp - vẫn không thành đạo..)
Ngược lại, nếu với tâm thánh thiện như Đức Phật HẾT LÒNG CẦU ĐẠO là để mong thấy đạo - đồng nghĩa MONG BIẾT CÁCH SỐNG THÁNH THIỆN NHẤT để cứu giúp Nhân Loại cũng biết cách sống thánh thiện nhất..
(Vì đấy là con người duy nhất để hạnh phúc mãi muôn đời..)
Nếu HẾT LÒNG CẦU ĐẠO với tâm thánh thiện như Đức Phật - sẵn sàng y chỉ tuyệt đối Vị Thầy của mình - dù pháp tu khổ hạnh thập tử nhất sinh - cũng hạnh phúc y chỉ tuyệt đối để mong thấy ĐẠO để biết cách sống thánh thiện nhất để cứu muôn đời sau cũng biết cách sống thánh thiện nhất - với ý niệm thánh thiện như vậy thì cuối cùng phải nhận quả ngọt lành - sẽ viên thành Đạo SẼ BIẾT CÁCH SỐNG THÁNH THIỆN NHẤT..
Nếu các con, thấy tâm các con - KHÔNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO với ý niệm thánh thiện như Đức Phật thì muôn đời cũng không thể thấy Đạo Thánh Thiện, vì:
1. Tâm cầu đạo bình thường - với ý niệm bình thường sẽ thấy đạo bình thường..
2. Tâm cầu đạo khá thánh thiện - với ý niệm khá thánh thiện - sẽ thấy đạo khá thánh thiện - sẽ biết cách sống khá thánh thiện - sẽ hưởng phước cõi tiên - nhưng nếu không tiến tu, khi hưởng hết phước được làm người thì phải tương ưng cõi tạm - tiếp tục trả quả khổ muôn đời..
3. Chỉ duy nhất một con đường - Tâm cầu đạo phải thánh thiện như Đức Phật - quyết trở thành NHỮNG NGƯỜI CAO THƯỢNG NHẤT - để BIẾT CÁCH SỐNG THÁNH THIỆN NHẤT - để BIẾT CÁCH DÂNG ĐỜI NHẤT...- chỉ duy nhất tâm cầu đạo thánh thiện như vậy - thì mới nhận quả thánh thiện - mới viên thành Đạo và cứu được muôn đời sau…
Nếu các con, chưa có tâm cầu đạo như Đức Phật - chưa có ý niệm sống thánh thiện như Đức Phật thì gắng ngày ngày Đỉnh Lễ - Tác Ý dạy tâm tương tự như 4 Thánh Nguyện - 4 Thánh Chân Lý dưới đây:
1.Con niệm nam mô
Tất cả tôn giáo
Thánh Hiền trên đời..!!!!
2. Con niệm nam mô
ĐẠO NHÂN QUẢ THIÊNG
HIỀN THIỆN NHẤT NHẤT
THƯƠNG KÍNH NHẤT NHẤT
THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT
THƯƠNG HẾT THÀNH THÁNH
HẠNH PHÚC THIÊN THU..!!!!
"
3. Con niệm nam mô
Tất cả Thánh Nhân
Khắp cùng vũ trụ..
4.Con niệm nam mô
Bổn Sư Thích Ca
DƯƠNG NHẤT TÂM PHẬT
Bất tử muôn đời
Hạnh phúc thiên thu..!!!!
Dạ vâng ạ..!!!!
Con Út Không Mong Đợi Điều Chi Cho Riêng Mình - mỗi ngày con xin thiết tha đảnh lễ TỨ THÁNH BẢO* - ĐỨC THẾ TÔN..
*https://www.facebook.com/share/p/noW4UHHCRe7QKyBV/
Và con xin thiết tha ước nguyện - mỗi ngày tất cả Đại Sinh trong vũ trụ bao la đều cùng nhau hạnh phúc thực hành Pháp Tu sống với NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - sống với 4 LẠY THÁNH NGUYỆN dưới đây ạ:
1. Lạy thứ Nhất: Con muôn đời thiết tha được Đỉnh Lễ - được ước nguyện TỨ THÁNH BẢO trợ duyên giúp con gặp được Bậc Thánh chứng đạo HỮU DUYÊN..!!!!
2. Lạy thứ 2: Con muôn đời thiết tha được Đỉnh Lễ - được ước nguyện TỨ THÁNH BẢO trợ duyên giúp con - chứng đạt thánh hạnh HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - Y GIÁO PHỤNG HÀNH..!!!!
3. Lạy thứ 3: Con muôn đời thiết tha được Đỉnh Lễ - được ước nguyện TỨ THÁNH BẢO trợ duyên giúp con - CHỨNG ĐẠO THÁNH THIỆN NHẤT..!!!!
4. Lạy thứ 4: Con muôn đời thiết tha được Đỉnh Lễ - được ước nguyện TỨ THÁNH BẢO trợ duyên giúp con - sẽ trở thành NHỮNG CHƯ PHẬT - CHƯ THÁNH - THÁNH THIỆN NHẤT để con biết cách sống thánh thiện nhất - để con biết cách DÂNG ĐỜI THÁNH THIỆN NHẤT để con cứu giúp muôn thế hệ cũng biết cách DÂNG ĐỜI THÁNH THIỆN NHẤT.. (vì đấy là con đường duy nhất để cứu muôn đời sau tìm được hạnh phúc ngay hiện tại và mãi muôn đời..) - như vậy con mới mong chuộc lại muôn tội lỗi đã gieo từ muôn kiếp đã sát sinh, hại vật, hại người muôn trùng...
Như vậy con mới mong tìm được bình yên về Bến Yên Bình..!!!!
4 Thánh Nguyện trên - 4 Đại Nguyện trên là "PHÁP HÀNH THỨ 8" - thánh thiện nhất trong kiếp Nhân Sinh..!!!!
Nếu như các con không hạnh phúc ngày ngày ĐỈNH LỄ - TÁC Ý - ƯỚC NGUYỆN sẽ chứng đạt ít nhất 4 THÁNH NGUYỆN tương tự như trên thì biết rất rõ - nghiệp các con còn rất nặng - và tâm từ còn rất nhỏ - chỉ thích sống cuộc đời "an phận thủ thường" - nữ nhi thường tình,...nên Bạn Ma Tưởng sẽ luôn quấy phá - không cho Đỉnh Lễ - Tác Ý - không cho Ước Nguyện sẽ chứng đạt những Thánh Nguyện thiêng liêng như trên..
Ngược lại, nếu các con, sau khi giác ngộ 4 Thánh Nguyện trên sẽ cảm động - hạnh phúc dâng tràn và sẽ thực hành ngay - sẽ ngày ngày ĐỈNH LỄ - TÁC Ý - ƯỚC NGUYỆN sẽ chứng đạt 4 ĐẠI NGUYỆN như trên - thì biết rất rõ - nghiệp các con rất nhẹ - và tâm từ của các con rất lớn nên Bạn Ma Tưởng không thể quấy phá được...- đồng nghĩa biết rất rõ - tâm các con thánh thiện như vậy - TÁC Ý THÁNH THIỆN NHƯ VẬY - THÌ PHẢI NHẬN QUẢ THÁNH THIỆN Y NHƯ VẬY...Đấy là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả Vũ Trụ muôn đời không đổi thay..
Các con phước lành vô lượng kiếp, khi được Đức Cha Lành Tâm Phật giác ngộ 4 Thánh Nguyện trên..
Ngay từ khi còn trong bụng Mẹ - Đức Cha Lành đã phải trả quả đau khổ tột cùng "9 tháng, 10 ngày" - một trạng thái ngột ngạt, nhơ nhớp,... - muốn thở - muốn nói - muốn gào khóc cũng không được,...
- Đấy là những trạng thái "khổ tận cam lai" - mà tất cả Nhân Loại trót hành theo nghiệp - sát sinh, hại vật, hại người vô tận... đều phải thọ nhận và phải thọ nhận mãi mãi đến muôn đời, muôn kiếp...- đến khi nào giác ngộ ít nhất 4 LỜI THỆ NGUYỆN THÁNH THIỆN TƯƠNG TỰ NHƯ TRÊN thì mới đủ nhân lành để tái sanh làm Người..
Nhưng do "phần nhiều" Nhân Loại nghiệp còn rất đậm sâu nên khi được làm người - "được hạnh phúc là đã quên hết lời thề trong dông bão.." - quên hết lời thệ nguyện trong bụng Mẹ - nên không sống cuộc đời thánh thiện nhất nên không thể trả hết vô số tội lỗi đã gieo nên phải khổ mãi muôn đời..
Chỉ duy nhất Đức Cha Lành Tâm Phật - phước lành vô lượng kiếp - tâm từ vô lượng kiếp nên mới nhớ lại trạng thái đau khổ quằn quại khi còn là thai nhi và nhớ lại được những lời thệ nguyện và quyết sống với NHỮNG THÁNH NGUYỆN nên đã giúp Đức Cha Lành vượt qua 2 lần "thập tử nhất sinh" và Viên Thành Thánh Đạo nên mới ngày càng DÂNG TẶNG CHO ĐỜI hàng nghìn NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG - hàng nghìn cách sống thánh thiện nhất để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên..
Khi các con giác ngộ đâu là cách sống thánh thiện nhất - đồng nghĩa khi các con giác ngộ - đâu là pháp tu thánh thiện nhất - đâu là pháp Tác Ý thánh thiện nhất để có được hạnh phúc viên mãn - vĩnh hằng thì các con sẽ nhận ra:
1. Hạnh phúc của Bậc Thánh là sự ly dục - chứ không phải tham dục - "Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc.."
2. Và hạnh phúc là sự buông xuống chứ không phải nhận về..
"Buông xuống ít - hạnh phúc ít
Buông xuống nhiều - hạnh phúc nhiều
Buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả.."
3. Và hạnh phúc thánh thiện nhất - hạnh phúc ngay phút giây hiện tại và bất tử mãi muôn đời - đấy là sự DÂNG ĐỜI TẤT CẢ - DÂNG ĐỜI THÁNH THIỆN..
4. "Dâng đời ít - hạnh phúc ít
Dâng đời nhiều - hạnh phúc nhiều
Dâng đời vô tận - sẽ nhận về vô tận thương yêu.."
...
…
Từ xưa đến nay, các con thường nghe nói "đấu tranh đòi tăng lương - giảm giờ làm.."
Nhưng có bao giờ, các con nghe nói "đấu tranh đòi tăng giờ làm - giảm lương.." không..?
Và các con có từng nghe nói: "Con ước nguyện, trời mau sáng để con được dâng đời.."
Và các con có từng nghe nói: "Con ước nguyện, mỗi ngày có đến 48 giờ để con được dâng đời.."
Đấy là những lời ước nguyện thật như đất của NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT TRỌN DUYÊN nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ - THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU..
Nhìn các con, ngày ngày hạnh phúc dâng đời bất tận và nhìn Quý MẸ Cha tu sai pháp nên dâng đời hiu quạnh - chán nản - chỉ muốn tu trong an nhàn hưởng thụ để cuối cùng phải trả quả thiên thu - thật đau xót cho kiếp người..
Các con gắng nhớ mãi 15 chân lý sau:
1. Người đời sẽ tiếp tục khổ mãi muôn đời nếu như không giác ngộ Thiên Mệnh của kiếp người sinh ra là để thi nhau trả nợ ân đời muôn kiếp - và Thiên Mệnh thánh thiện hơn nữa là dành toàn bộ thời gian để THI NHAU DÂNG ĐỜI MUÔN KIẾP - dâng đời những điều thiêng liêng nhất..
2. Vì vậy, người đời sẽ tiếp tục khổ mãi muôn đời nếu như hoang phí thời gian dâng đời vào những việc lang thang..
3. Và nếu lỡ hành theo nghiệp - lỡ hoang phí thời gian thì phải thực hành TỨ THÁNH TÂM thì mới mong chuộc lại tội lỗi đã gieo..
4. Và DÂNG ĐỜI thánh thiện nhất - phước lành nhất - hạnh phúc nhất - minh chứng Tâm Phật - Tâm Thánh - minh chứng sẽ ngày càng cứu muôn thế hệ - là dành toàn bộ thời gian HẾT LÒNG gieo duyên cứu giúp Nhân Sinh - cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THANH CAO..
5. Và NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN NHẤT - là thực hành Pháp Tu chung tay xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - ĐẠO (ĐỨC) NHÂN QUẢ - THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU..!!!!
6. Và Dâng đời với Trái Tim Hiền Thánh để tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM để chuộc hết tội lỗi từ vô lượng kiếp đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận...là phải thệ nguyện dâng đời đến muôn kiếp..
7. Và phải thệ nguyện chỉ cần còn 1 trái tim, còn 1 hơi thở là còn dâng đời..
8. Và Dâng đời với Trái Tim Hiền Thánh để đủ nhân lành tương ưng Đất Thánh là khi gặp những ngữ cảnh - những duyên sự - từ nhỏ nhất đến kỳ vĩ nhất đều HẠNH PHÚC THI NHAU DÂNG ĐỜI..
9. Nghĩa là, dâng đời với Trái Tim Hiền Thánh là luôn hạnh phúc sống thuận theo duyên Nhân Quả - luôn hạnh phúc dâng đời theo duyên Nhân Quả - nếu dâng đời theo ngã - theo ý riêng - không cần cầu pháp bất kỳ ai thì cho dù việc dâng đời có thánh thiện đến đâu - cũng là dâng đời theo dục - theo ái - càng dâng - càng ngã - càng khổ muôn đời..
10. Và nếu dâng đời mà nghĩ là đang dâng đời thì sẽ còn nợ mãi - còn khổ mãi muôn kiếp.. - vì đấy là suy nghĩ không thánh thiện..
11. Nghĩa là, dâng đời với Trái Tim Hiền Thánh sẽ tương ưng Đất Thánh - là khi dâng đời - không nghĩ mình đang dâng đời - mà luôn khẳng định mình đã nợ ân Người, đã nợ ân đời từ vạn vạn kiếp nên mình đang trả nợ ân Người, đang trả nợ ân đời và sẽ trả nợ ân mãi mãi - chứ không phải đang dâng đời..
12. Và dâng đời với Trái Tim Hiền Thánh - là luôn minh chứng - sống thánh thiện nhất - hạnh phúc nhất thì mới ngày càng cứu muôn thế hệ..
13. Và dâng đời với Tình Thương Hiền Thánh sẽ tương ưng Đất Thánh - là khi "Ác pháp càng ngút ngàn - càng dâng đời vô hạn" - như vậy mới đúng Nhân Quả đã gieo - mới chuộc hết tội lỗi đã gieo - mới đủ nhân lành tương ưng Đất Thánh..
14. Từ xưa đến nay, tu mãi vẫn không tìm được hạnh phúc ngay hiện tại là do không sống thánh thiện như trên - không dâng đời thánh thiện như trên..
15. Nếu không bị Bạn Ma Tưởng quấy phá - sẽ LUÔN HẠNH PHÚC THI NHAU DÂNG ĐỜI THÁNH THIỆN NHƯ TRÊN... mà không chuyển nghiệp ngay - không hạnh phúc ngay hiện tại và mãi muôn đời thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..
✍Hôm nay, ngày 23.11.2024, các con cùng nhau thực hành🙏Thánh Hạnh thứ 5 "THI NHAU DÂNG ĐỜI - THI NHAU NHẬN LỖI"🙏 - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy - Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
(Các con - cũng như Những Quý Đức Phật gắng nhớ mãi - Những Bài Pháp chủ yếu là gieo duyên chung và dành tặng riêng NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên với Pháp Tu PHÁT TRỰC TIẾP... (nên khi PHÁT TRỰC TIẾP, Quý Đức Phật có thể chỉnh sửa, bổ sung nội dung Bài Pháp để phù hợp với ngữ cảnh, phù hợp với đặc tính,...- giúp Quý Nhân Sinh (Quý MẸ Cha) hiểu rõ hơn...)
Các con gắng giác ngộ 17 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ sau:
1. Người đời, (cũng như con) sẽ khổ mãi muôn đời cũng bởi không giác ngộ đã mang vô số tội lỗi với vô lượng Đại Sinh từ vô lượng kiếp đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận..
2. Và người đời (cũng như con) sẽ càng khổ mãi muôn đời nếu như không giác ngộ - đối với Những Bạn Nhân Quả càng nghịch duyên là càng minh chứng - con đã mang tội lỗi vô biên nên Nhân Quả mới KHIẾN đến đòi nợ..
3. Chỉ cần giác ngộ 2 Thánh Chân Lý như trên thì muôn đời làm sao còn khổ đau..
4. Vì khi giác ngộ thật rõ - đã gieo tội lỗi với người vô tận - mà còn sân giận với người thì thật là phi lý..
5. Và chỉ cần giác ngộ 2 Thánh Chân Lý như trên thì muôn đời cũng không bao giờ (khờ dại) dám nghĩ con ứng xử đúng..
6. Vì nghĩ con ứng xử đúng - đồng nghĩa nghĩ người sai thì muôn đời cũng không thể trả hết muôn tội lỗi đã gieo - muôn đời cũng không thể chuyển nghiệp - muôn đời cũng không hết khổ..
7. Vì nghĩ con ứng xử đúng - đồng nghĩa nghĩ người sai thì chỉ làm nghiệp - chồng thêm nghiệp và khổ - chồng thêm khổ..
8. Và chỉ cần giác ngộ 2 Thánh Chân Lý như trên thì biết rất rõ - trong quá khứ, con đã tội lỗi vô tận với người…
Và ngay cả hiện tại, con lại ứng xử không thánh thiện nên mới không chuyển nghiệp nên con cần phải thực hành TỨ THÁNH TÂM cả quá khứ và hiện tại..
9. Và chỉ cần giác ngộ 2 Thánh Chân Lý như trên thì muôn đời cũng không bao giờ (khờ dại) dám nghĩ mình ứng xử đúng...mà luôn nghĩ mình đã sai cả quá khứ và cả hiện tại... - chỉ cần giác ngộ Thánh Tư Duy như vậy thì muôn đời làm sao không hạnh phúc..
10. Và càng hạnh phúc viên mãn hơn - khi giác ngộ 2 Thánh Chân Lý như trên thì muôn đời cũng không bao giờ (khờ dại) dám nghĩ mình ứng xử đúng... - mà luôn nghĩ mình đã sai cả quá khứ và cả hiện tại nên chỉ còn một lòng chân thành thi nhau biết ân - thi nhau nợ ân - và thi nhau trả ân muôn kiếp và thi nhau dâng đời muôn kiếp và THI NHAU NHẬN LỖI MUÔN KIẾP...- như vậy mới mong chuộc hết muôn tội lỗi đã gieo..
11. Chỉ cần TRONG TÂM chứng đạt Thánh Tư Duy như trên - luôn lưu xuất từ trường thánh thiện như trên - cũng đủ chuyển đổi tất cả nghiệp duyên cũng đủ tương ưng Đất Thiêng..
12. Và nếu đủ duyên chứng đạt thêm Thánh Ngữ - trải lòng bằng Pháp Tu TỨ THÁNH TÂM thì càng minh chứng Tâm Phật - Tâm Thánh - càng nhanh chuyển nghiệp - càng nhanh thành Đạo..
13. Chỉ cần giác ngộ 2 Thánh Chân Lý như trên thì muôn đời chỉ còn thi nhau dâng đời - thi nhau nhận lỗi để cùng chuyển nghiệp - cùng tương ưng Đất Thánh thì còn hạnh phúc nào hơn..
14. Qua Bài Pháp hôm nay - qua giác ngộ 2 Thánh Chân Lý như trên, các con càng giác ngộ thêm thánh hạnh - khi càng dâng đời - sẽ càng thấy mình phải biết ân vô lượng - càng thấy mình phải nợ ân vô lượng - càng thấy mình phải thi nhau trả ân muôn kiếp và thi nhau nhận lỗi muôn kiếp thì việc dâng đời mới thật sự minh chứng Tâm Thánh mới chuyển đổi tất cả nghiệp duyên mới trả xong nợ ân muôn kiếp mới hạnh phúc muôn đời..
15. Ngược lại, khi dâng đời mà các con không chứng đạt Thánh Tư Duy như trên và không trải lòng bằng Thánh Ngữ tương tự như trên thì việc dâng đời cũng không ý nghĩa nhiều và muôn đời cũng không hết nợ - muôn đời cũng không hết khổ..
16. Đấy là khi ác pháp tìm đến - cũng như khi chưa có ác pháp tìm đến nhưng vẫn thi nhau dâng đời - thi nhau nhận lỗi với tâm khá thiện lành mà vẫn chưa chuộc hết tội lỗi đã gieo...- vẫn khổ mãi muôn đời..
17. Còn nếu như, Nhân Quả tìm đến mà không thi nhau biết ân - không thi nhau nợ ân - không thi nhau trả ân - không thi nhau dâng đời - và không thi nhau nhận lỗi,... - mà lại thi nhau quên ân, thi nhau quên nợ (thi nhau trốn nợ), thi nhau trốn trả ân, thi nhau trốn dâng đời,... và còn thi nhau đổ lỗi, thi nhau ngã mạn, tham sân; thi nhau than thân, trách phận, trách người; thi nhau mong cầu, nhỏ nhen, ghen tị,..- như vậy, các con đã hiểu vì sao phải khổ mãi muôn đời..
Bài Pháp hôm nay, sẽ được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN để Những Lời Thánh Ca - Những Thánh Chân Lý - Những Thánh Tư Duy - Những Thánh Ngữ sẽ vang mãi muôn đời để cứu muôn đời sau chứng đạt Thánh Hạnh "THI NHAU NHẬN LỖI" - để chuyển đổi tất cả nợ vay - hạnh phúc mãi muôn đời..!!!!
Và dưới đây là Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - cứu muôn đời sau... (Phần 7 - "THI NHAU DÂNG ĐỜI - THI NHAU NHẬN LỖI")
1. Con sẽ nhớ mãi muôn đời :
Khi con lỡ hành theo nghiệp, lỡ phạm lỗi thì ít nhất con sẽ trải lòng 16 chữ THI NHAU NHẬN LỖI tương tự như sau :
"Quá khứ đệ đã
Gieo tội vô lượng
Hiện tại đệ lại
Tội lỗi vô lượng..!!!!"
(Đệ sẽ thực hành
Pháp TỨ THÁNH TÂM
Đệ mong chuộc lại
Vô lượng tội lỗi
Đã gieo cho Huynh..!!!!)
2. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời, khi được Huynh Đệ nhận lỗi - con sẽ trải lòng ít nhất 16 chữ THI NHAU NHẬN LỖI tương tự như sau:
"Đệ mới thật sự
Là người có lỗi
Quá khứ có lỗi
Hiện tại có lỗi..!!!!"
(Vì trong quá khứ
Đệ trót vô minh
Hại Huynh ngút ngàn
Nên giờ Nhân Quả
KHIẾN Huynh ứng xử
Với Đệ như vậy
Và ngay hiện tại
Đệ lại quá tệ
Không biết ứng xử
Với tình thương Thánh
Nên không chuyển nghiệp
Nên không hết nợ
Nên đệ thật sự
Là người có lỗi
Từ trong quá khứ
Và cả hiện tại..!!!!)
3. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời 16 chữ THI NHAU NHẬN LỖI - CHUYỂN MỌI NGHIỆP DUYÊN - HẠNH PHÚC MÃI VẠN THIÊN:
"Dù cho ác pháp
Càng đến ngút ngàn
Con càng thi nhau
Nhận lỗi muôn đời..!!!!"
(Người hạnh phúc nhất
Là người DÂNG ĐỜI
Nhiều nhất trần gian
Và luôn dâng đời
Với Trái Tim Thánh
Càng dâng tặng đời
Càng thấy biết ân
Càng dâng tặng đời
Càng thấy nợ ân
Và càng dâng (tặng) đời
Càng luôn hạnh phúc
Thi nhau trả ân
Thi nhau nhận lỗi
Đến mãi muôn đời.. )
4. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời :
1. Huynh dâng đời trước - Huynh nhận lỗi trước - Huynh giải thoát trước..
2. Đệ dâng đời sau - đệ nhận lỗi sau - đệ giải thoát sau..
3. Và nếu không thi nhau dâng đời, không thi nhau nhận lỗi thì phải khổ mãi muôn đời..
4. Và trái tim minh chứng "LUÔN THI NHAU DÂNG ĐỜI và LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - hơn tất cả Huynh Đệ, hơn tất cả Nhân Sinh - thì đấy mới thật sự là Trái Tim của Đấng Thế Tôn Độc Giác - "Đệ Nhất THI NHAU DÂNG ĐỜI - và THI NHAU NHẬN LỖI..!!!!" - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc muôn đời sau..!!!!
✍Hôm nay, ngày 24.11.2024, các con cùng nhau thực hànhThánh Hạnh thứ 6 "THI NHAU DÂNG ĐỜI - THI NHAU THIỆT THÒI" - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy và Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
Hôm nay, chúng con Kính ước nguyện Những Quý CÔ Thầy vang danh thế giới cùng Những Quý Đức Phật đang xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN (ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT) gắng hết lòng chung tay gieo duyên giúp Quý Nhân Sinh (cũng là cứu giúp Quý MẸ Cha từ quá khứ xa xưa của chúng ta..) giác hiểu thêm câu hỏi - Vì sao "hầu hết" Nhân Loại không bao giờ hạnh phúc thi nhau thiệt thòi mà chỉ thấy thi nhau sung sướng? - Các con gắng giác ngộ 9 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ sau:
1. Đấy là thêm minh chứng, con người luôn bị Bạn Ma Tưởng quấy phá nên không giác ngộ Nhân Quả - nên không giác ngộ từ vô lượng kiếp đến nay - đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận nên không bao giờ muốn thiệt thòi để trả nợ nên còn nợ mãi, còn khổ mãi muôn đời..
2. Nếu như không bị Bạn Ma Tưởng quấy phá sẽ giác ngộ Nhân Quả thật rõ - sẽ giác ngộ từ vô lượng đời đã sát sinh, hại vật, hại người vô số nên sẽ luôn hạnh phúc thi nhau thiệt thòi và luôn hạnh phúc thiệt thòi với tâm Thánh thì mới mong trả hết muôn tội lỗi đã gieo..
3. Thiệt thòi với tâm Thánh là luôn thi nhau dâng đời và càng dâng đời - càng thấy biết ân - càng thấy nợ ân - càng muốn trả ân mãi mãi - càng muốn nhận lỗi mãi mãi..
4. Và thiệt thòi với Trái Tim Hiền Thánh - sẽ tương ưng Đất Thánh là khi thiệt thòi mà không thấy con đã thiệt thòi và không để Huynh Đệ thấy con thiệt thòi, vất vả,.. mà còn để Huynh Đệ thấy con đang được ưu ái - đang hạnh phúc vô vàn,... thì sự thiệt thòi mới càng ý nghĩa - mới càng phước lành - mới càng trả hết nợ - mới càng chuyển đổi mọi nghiệp duyên - mới càng hạnh phúc viên mãn..
5. Vì vậy, khi dâng đời - khi thiệt thòi, để minh chứng Tâm Phật để tương ưng Đất Phật, các con cần phải có ý niệm thánh thiện - suy nghĩ thánh thiện - đồng nghĩa cần chứng đạt Thánh Tư Duy, và cần trải lòng ái ngữ để chứng đạt Thánh Ngữ tương tự như sau:
"...Khi con được dâng đời - được "thiệt thòi" nhưng con thấy - con không thiệt thòi chi - mà con thấy đang được phước lành vô lượng - đang hạnh phúc vô bờ - vì con được ưu ái - vì con được trả nợ ân đời - vì con được chuộc lại muôn tội lỗi đã gieo - giúp con nhanh hết nợ - giúp con nhanh thành Đạo nên khi con được dâng đời - được "thiệt thòi" là con càng phải biết ân Huynh Đệ vô hạn - nợ ân Huynh Đệ vô hạn (đã thọ nhận tấm lòng của con - giúp con tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM,...) và con sẽ thi nhau trả ân vô hạn - thi nhau dâng đời vô hạn và thi nhau nhận lỗi vô hạn và ước nguyện Bạn Nhân Quả sẽ có thời gian tu hành - thành tựu - cứu muôn đời sau... thì con mới mong chuộc lại vô số tội lỗi mà con đã gieo - mới mong trả hết nợ ân - mới mong lòng được an - mới mong về Bến An Lành.."
6. Và khi các con thi nhau dâng đời - thi nhau thiệt thòi - với ý niệm thánh thiện như trên - với Thánh Tư Duy như trên - với Thánh Ngữ như trên thì càng làm Huynh Đệ cảm động - thương kính dâng tràn và đấy mới thật sự là Thánh Hạnh bậc nhất - mới thật sự là Pháp Tu Thánh Thiện Bậc Nhất - minh chứng lòng TỪ - BI - HỶ - XẢ bậc nhất mà từ xưa đến nay, cũng chưa nơi nào đạt được..
Nay, các con đã đạt được thì sự chứng đạo của các con là sự thật hiển nhiên, không gì lạ cả..
7. Từ xưa đến nay, các con có thấy kinh sách nào, có thấy môi trường nào - hướng dẫn Nhân Sinh thi nhau dâng đời và thi nhau thiệt thòi,... với tâm thánh thiện - với Thánh Tư Duy - với Thánh Ngữ như trên không? - Có phải hoàn toàn là không? - Nếu có - thì có phải học trò đã thi nhau thực hành và biết bao thế hệ đã hạnh phúc thi nhau thực hành và có phải đã tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM đã diệt trừ TAM ĐỘC đã chuộc hết muôn tội lỗi đã gieo và đã viên thành Chánh Giác..
8. ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU - ngày càng dâng tặng cho đời biết bao thánh hạnh - Thánh Ngữ Thiêng Liêng,... - và trước sau gì Nhân Loại cũng giác ngộ tất cả và sẽ hạnh phúc nghẹn lòng và sẽ thi nhau sống thánh thiện như vậy - vì không sống thánh thiện như vậy - không trải lòng Thánh Ngữ như vậy để về giường bệnh - mồ hoang hay sao..
Và khi Nhân Loại ngày càng thi nhau trải lòng với Thánh Ngữ như trên thì cuộc sống thế gian sẽ ngập tràn hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
9.Bài Pháp hôm nay, sẽ được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN để Những Lời Thánh Ca - Những Thánh Chân Lý - Những Thánh Tư Duy - Những Thánh Ngữ sẽ vang mãi muôn đời - sẽ ngày càng cứu muôn thế hệ chứng đạt Thánh Hạnh "THI NHAU THIỆT THÒI" - để chuyển đổi tất cả nợ vay - hạnh phúc mãi không phai..!!!!
Và dưới đây là Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - cứu muôn đời sau... (Phần 8 - "THI NHAU THIỆT THÒI - CHUỘC HẾT TỘI LỖI..!!!!")
1. Con sẽ nhớ mãi muôn đời 16 chữ:
"THI NHAU THIỆT THÒI
CHUỘC HẾT TỘI LỖI
Thi nhau sung sướng
Nướng cả tương lai.."
Và:
Thiệt thòi là phúc
"Sung túc" là hoạ
Thiệt thòi là quà
Sung sướng là "quạ"..
2. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời, khi con được ưu ái - khi con được thiệt thòi - con sẽ trải lòng ít nhất 16 chữ THI NHAU THIỆT THÒI tương tự như sau:
"Quá khứ đệ đã
Nợ Huynh vô lượng
Nay đệ thiệt thòi
(Chỉ vài việc nhỏ)
Chẳng ý nghĩa chi..!!!!"
Và:
"Đệ sẽ thiệt thòi
Để đền ân Huynh
Đến mãi muôn đời
Cũng chưa hết nợ..!!!!"
(Thiệt thòi một chút sẽ thấy bình an..
Thiệt thòi một chút sẽ thấy nhẹ nhàng..
Thiệt thòi một chút sẽ thấy hạnh phúc dâng tràn..
Và thiệt thòi một chút sẽ thấy hết nợ ân đời..
Và thiệt thòi một chút sẽ thấy chuyển mọi nghiệp duyên..
Và thiệt thòi một chút sẽ thấy hạnh phúc bình yên..)
3. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời, khi được Huynh Đệ thiệt thòi - con sẽ trải lòng ít nhất 16 chữ THI NHAU THIỆT THÒI tương tự như sau:
"Đệ đã nợ ân Hiền Huynh vô lượng - biết đến bao giờ đệ trả hết đây..!!!!"
("Đệ đã nợ ân Hiền Huynh vô lượng - đệ sẽ trả ân hơn gấp 10 lần..!!!!)
(Đệ đã nợ ân Hiền Huynh vô lượng - đệ sẽ trả ân Hiền Huynh mãi mãi..!!!!)
4. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời 16 chữ THI NHAU THIỆT THÒI - CHUỘC HẾT TỘI LỖI; Thi nhau sung sướng - Nướng cả tương lai..":
"Dù cho ác pháp
Càng đến ngút ngàn
Con càng thi nhau
Thiệt thòi muôn vạn..!!!!"
(Người hạnh phúc nhất
Là người DÂNG ĐỜI
Nhiều nhất trần gian
Và luôn dâng đời
Với Trái Tim Thánh
Càng dâng tặng đời
Càng thấy biết ân
Càng dâng tặng đời
Càng thấy nợ ân
Và càng dâng (tặng) đời
Càng luôn hạnh phúc
Thi nhau trả ân
Thi nhau nhận lỗi
Thi nhau thiệt thòi
Đến mãi muôn đời.. )
5. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời :
1. Huynh dâng đời trước - Huynh thiệt thòi trước - Huynh hết nợ trước - Huynh giải thoát trước..
2. Đệ dâng đời sau - đệ thiệt thòi sau - đệ hết nợ sau - đệ giải thoát sau..
3. Và nếu không thi nhau dâng đời, không thi nhau thiệt thòi thì phải khổ mãi muôn đời..
4. Và trái tim minh chứng "LUÔN THI NHAU DÂNG ĐỜI và LUÔN THI NHAU THIỆT THÒI - hơn tất cả Huynh Đệ, hơn tất cả Nhân Sinh - thì đấy mới thật sự là Trái Tim của Đấng Thế Tôn Độc Giác - "Đệ Nhất THI NHAU DÂNG ĐỜI - và THI NHAU THIỆT THÒI..!!!!" - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc muôn đời sau..!!!!
Hôm nay, ngày 25.11.2024, các con cùng nhau thực hành🙏Thánh Hạnh thứ 7 "THI NHAU NHƯỜNG NHỊN - PHƯỚC 9 TẦNG MÂY.."🙏 - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy và Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
Hôm nay, (chúng con) Kính ước nguyện Những Quý CÔ Thầy vang danh thế giới cùng Những Quý Đức Phật đang xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN (ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT) gắng hết lòng chung tay gieo duyên giúp Quý Nhân Sinh (cũng là cứu giúp Quý MẸ Cha từ quá khứ xa xưa của chúng ta..) giác hiểu thêm câu hỏi - Vì sao "hầu hết" Nhân Loại không bao giờ hạnh phúc thi nhau nhường nhịn - mà chỉ thấy thi nhau hơn nhau?
(Và dưới đây là lời của NHỮNG ĐỨC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - vừa gửi đến Quý CÔ Thầy hữu duyên vừa gửi đến chúng con..)
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành 28 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ sau:
1. Đấy là thêm minh chứng, con người luôn bị Bạn Ma Tưởng quấy phá nên không giác ngộ Nhân Quả - nên không giác ngộ từ vô lượng kiếp đến nay - đã sát sinh, hại vật, hại người vô tận nên không bao giờ muốn thi nhau nhường nhịn để trả nợ nên còn nợ mãi, còn khổ mãi muôn đời..😥🙏
2. Nếu như không bị Bạn Ma Tưởng quấy phá sẽ giác ngộ Nhân Quả thật rõ - sẽ giác ngộ từ vô lượng đời đã sát sinh, hại vật, hại người vô số nên sẽ luôn hạnh phúc thi nhau nhường nhịn và luôn hạnh phúc nhường nhịn với tâm Thánh thì mới mong trả hết muôn tội lỗi đã gieo..
3. Nhường nhịn với tâm Thánh sẽ tương ưng Đất Thánh là luôn thi nhau dâng đời và càng dâng đời - càng thấy biết ân - càng thấy nợ ân - càng muốn trả ân mãi mãi - càng muốn nhận lỗi mãi mãi - càng muốn thiệt thòi mãi mãi - càng muốn nhường nhịn mãi mãi..
4. Từ xưa đến nay, thi nhau - hơn nhau - biết bao anh hùng hào kiệt đã làm được và ngay cả "hạ nhân"😥🙏 cũng làm được...- đồng nghĩa thi nhau - hơn nhau thật dễ vì vô số người đã làm được..
5. Ngược lại, chưa thấy gương hạnh nào "THI NHAU NHƯỜNG NHỊN" - đồng nghĩa thi nhau nhường nhịn mới thật sự là cực khó - mới thật sự là trí tuệ - là sức mạnh - là Đức Hạnh - là Quân Tử - là THÁNH NHÂN...- mới thật sự minh chứng đã diệt được cái ngã - đã viên thành Đạo Quả - mới thật sự minh chứng lòng TỪ - BI - HỶ XẢ VÔ LƯỢNG - mới thật sự hết lòng cứu giúp Nhân Sinh..
6. THI NHAU NHƯỜNG NHỊN để chứng đạt Tâm Thánh để chứng đạt Thánh Tư Duy là thường xuyên suy nghĩ - Tác Ý 16 chữ, tương tự như:
"Con không bao giờ khờ dại thể hiện hơn người (bất kỳ điều chi) để tăng cái ngã chết người.."
7. Và THI NHAU NHƯỜNG NHỊN để chứng đạt Tâm Thánh để chứng đạt Thánh Ngữ là thường xuyên trải lòng minh chứng - con THẬT LÒNG biết ân Người mãi mãi - thật lòng nợ ân Người mãi mãi - thật lòng trả ân Người mãi mãi..
8. Và THI NHAU NHƯỜNG NHỊN để chứng đạt Tâm Thánh để chứng đạt Thánh Ngữ là thường xuyên trải lòng minh chứng Huynh Đệ có Những Thánh Hạnh hơn mình để diệt trừ cái ngã Tử Thần, ví như:
8.1 "Huynh hơn đệ rất nhiều ở Thánh Hạnh THI NHAU DÂNG ĐỜI.."
8.2 "Huynh hơn đệ rất nhiều ở Thánh Hạnh THI NHAU NHẬN LỖI.."
8.3 "Huynh hơn đệ rất nhiều ở Thánh Hạnh THI NHAU THIỆT THÒI.."
...
…
8.10 Huynh hơn đệ rất nhiều vì đã sống được với Nền Đạo Đức 16 chữ Sợ Hãi Lỗi lầm:
"LUÔN LUÔN SỢ HÃI LỖI LẦM - DÙ LÀ LỖI LẦM NHỎ NHẤT NHƯ ĐẤT MÓNG CHÂN.."
8.11 Huynh hơn đệ rất nhiều vì đã sống được với Nền Đạo Đức - với Pháp Tu 16 chữ Trái Tim💌 (của ĐẠO NHÂN QUẢ - YÊU CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU) :
"MỖI LẦN PHẠM LỖI
CON XIN THỰC HÀNH
PHÁP TỨ THÁNH TÂM
(Chuộc hết tội lỗi)
CHUYỂN MỌI NGHIỆP DUYÊN.."
(Hạnh phúc trường thiên..)
...
…
8.12 Huynh sẽ thành đạo trước đệ - sẽ hạnh phúc hơn đệ..!!!!
💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
9. THI NHAU NHƯỜNG NHỊN để chứng đạt Tâm Thánh là luôn tán thán những Thánh Hạnh của Huynh Đệ đã hơn mình và phải tán thán THẬT LÒNG - phải tán thán HẾT LÒNG - càng tán thán - càng minh chứng đã diệt trừ cái ngã..
10. Ngược lại, không tán thán thật lòng, không tán thán hết lòng, đồng nghĩa minh chứng cái ngã còn mãi cao vời - đồng nghĩa KHÔNG THẬT LÒNG MONG NGƯỜI HƠN CON thì muôn đời cũng không thể hơn người..
11. Và ngược lại, LUÔN tán thán thật lòng, LUÔN tán thán hết lòng, đồng nghĩa minh chứng đã diệt chết ma tưởng ngã mạn - đồng nghĩa LUÔN THẬT LÒNG MONG NGƯỜI TÀI ĐỨC HƠN CON - HẠNH PHÚC HƠN CON... thì Nhân Quả Vũ Trụ mới trả về cho con tất cả và con mới thật sự là người tài đức nhất - hạnh phúc nhất..
12. Con mong muốn cho "Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên" tài đức như thế nào thì Vũ Trụ sẽ trả về cho con như thế ấy..
13. Và con mong muốn cho "Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên" hạnh phúc như thế nào thì Vũ Trụ sẽ trả về cho con như thế ấy..
14. Và quan trọng nhất - là lời Thánh Nguyện của con phải THẬT LÒNG - và CÀNG THÁNH THIỆN - CÀNG ĐÚNG NHÂN QUẢ thì Vũ Trụ mới càng trả về tất cả..
15. Ví như, con ước nguyện "Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên" sẽ Trọn Tin Đức Phật - Trọn Tin Nhân Quả - và giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ THIÊNG LIÊNG để trở thành Chư Phật - hạnh phúc hơn con - tài đức hơn con..
16. Đấy là lời Thánh Nguyện - là câu Tác Ý minh chứng Trái Tim THẬT LÒNG - và THÁNH THIỆN - và ĐÚNG NHÂN QUẢ..
17. Khi con Tác Ý ước nguyện cho Người THẬT LÒNG như vậy - đồng nghĩa, con cũng đang Tác Ý thánh thiện cho con - như vậy mới thật thánh thiện và đúng Nhân Quả - mà không nhận quả ngọt lành - thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..
18. Thánh Chân Lý trên là vô giá - LÀ THÁNH THIỆN NHẤT TRÊN ĐỜI, các con gắng nhớ mãi muôn đời để cứu muôn thế hệ sau, nghĩa là :
Nếu con chỉ Tác Ý cho riêng con thì với nghiệp lực hơn núi non - muôn đời cũng không thể giải thoát - vì chỉ Tác Ý cho riêng mình thì chỉ thiện lành như hạt cát..
19. Vì vậy, những câu Tác Ý thánh thiện nhất - đồng nghĩa con muốn Tác Ý để đạt được bất kỳ Thánh Hạnh nào thì ít nhất cũng phải Tác Ý (hay hướng tâm) để Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên cùng đạt Thánh Hạnh như con..
20. Và càng thánh thiện hơn nữa - là khi Tác Ý - cần ước nguyện - tất cả Đại Sinh trong Vũ Trụ cũng đạt được Thánh Hạnh như con..
21. Và càng minh chứng lòng từ bi vô lượng hơn nữa - càng nhanh thành tựu hơn nữa - là khi Tác Ý cần kết hợp Đỉnh Lễ 1 trong 49 Lạy Thánh Cầu tương tự như PHÁP HÀNH THỨ 5 hay PHÁP HÀNH THỨ 8 - Nghĩa là khi Tác Ý kết hợp với Đỉnh Lễ TỨ THÁNH BẢO - đồng nghĩa Đỉnh Lễ ĐỨC THẾ TÔN và BẠN NHÂN QUẢ NGHỊCH DUYÊN thì càng minh chứng LÒNG THÀNH - càng phước lành vô lượng và càng minh chứng Trái Tim khiêm hạ - vô ngã - tròn đầy lòng thương kính thì càng nhanh thành tựu đạo hạnh..
22. Ví như, câu Tác Ý trên, các con có thể kết hợp tương tự như sau:
"🙇Con Út Không Mong Đợi Điều Chi Cho Riêng Mình - mỗi ngày con xin thiết tha đảnh lễ TỨ THÁNH BẢO* - ĐỨC THẾ TÔN,..
*https://www.facebook.com/share/p/noW4UHHCRe7QKyBV/
Và con xin thiết tha ước nguyện - mỗi ngày "Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên" cũng như tất cả Đại Sinh trong vũ trụ bao la đều cùng nhau hạnh phúc thực hành Pháp Tu thường xuyên Tác Ý để sống được với NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN:
(*)Trọn Tin Đức Phật
Trọn Tin Nhân Quả
Y chỉ tuyệt đối
Bậc Thánh Chứng Đạo
Đồng nghĩa y chỉ
Những Nền Đạo Đức
Cao Cả Thiêng Liêng:
(**) THẬT LÒNG MONG NGƯỜI
TRỞ THÀNH CHƯ PHẬT
HẠNH PHÚC HƠN CON
TÀI ĐỨC HƠN CON.."
23. Nghĩa là, trước khi các con Tác Ý 16 chữ THÁNH CẦU (**) như trên hay Tác Ý bất kỳ nội dung nào, các con cần Tác Ý trước (hay hướng tâm trước) tương tự như trên (*) thì nội dung Tác Ý mới minh chứng THẬT LÒNG - mới minh chứng TÂM THÁNH - mới minh chứng thánh thiện vô lượng và quan trọng nhất là đúng chân lý Nhân Quả thì Vũ Trụ mới trả về tất cả..
24. Từ xưa đến nay, Nhân Sinh Tác Ý mãi mà không có tâm thánh thiện như trên - đồng nghĩa chỉ Tác Ý cho riêng mình - đồng nghĩa CÂU TÁC Ý KHÔNG THÁNH THIỆN - nên không thể nhận quả thánh thiện - đấy là lý do vì sao Tác Ý mãi - vẫn không giải thoát và phải khổ mãi muôn đời..😥🙏
25. Các con gắng nhớ mãi - chỉ Tác Ý cho riêng mình - mà không Tác Ý (hay không hướng tâm) mong Người khác cũng chứng đạt Thánh Hạnh như con - đồng nghĩa không hết lòng gieo duyên giúp Người giải thoát thì muôn đời cũng không thể tăng trưởng tâm từ vô lượng và muôn đời cũng không thể giải thoát..😥🙏
26. Hết lòng gieo duyên giúp Người giải thoát - đồng nghĩa hết lòng gieo duyên giúp Người cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN đã được minh chứng là Pháp Tu TỐI THƯỢNG NHẤT - gieo nhân thánh thiện nhất,... - hơn tất cả pháp tu để có thiền định, tam minh, thần thông, phép thuật,...
Nhưng do nghiệp Nhân Sinh còn nặng sâu nên Bạn Ma Tưởng phá nặng sâu nên chưa thể giác ngộ pháp tu quá thánh thiện như trên - mà chỉ thích Tác Ý cho riêng mình - chỉ thích tu an nhàn hưởng thụ cho riêng mình nên không thể trả hết nợ vay nên phải khổ mãi muôn đời..😥🙏
27. Vì vậy, các con gắng thường xuyên nhắc lại Pháp Tu Thánh Thiện như trên thì trước sau gì Quý Nhân Sinh (Quý MẸ Cha) cũng giác ngộ tất cả để không còn tu những pháp tầm thường, khổ mãi muôn đời..😥🙏
28. 🙏Bài Pháp hôm nay, sẽ được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN để Những Lời Thánh Ca - Những Thánh Chân Lý - Những Thánh Tư Duy - Những Thánh Ngữ sẽ vang mãi muôn đời - sẽ ngày càng cứu muôn thế hệ chứng đạt Thánh Hạnh "THI NHAU NHƯỜNG NHỊN" - để chuyển đổi tất cả nợ vay - hạnh phúc mãi không phai..!!!!
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - cứu muôn đời sau... (Phần 9 - "THI NHAU NHƯỜNG NHỊN - PHƯỚC 9 TẦNG MÂY"🙏🙏🙏🙏)
🙇1. Con sẽ nhớ mãi muôn đời 16 chữ:
"Mỗi lần hơn nhau
Tạo 9 điều ác
Mỗi lần nhường nhịn
Tạo 9 điều lành.."
(Thi nhau hơn nhau
Tạo 9 địa ngục
Thi nhau nhường nhịn
Phước 9 tầng mây..
Thi nhau hơn nhau
Đau mãi muôn đời
Thi nhau nhường nhịn
Hạnh phúc muôn đời..
Thi nhau hơn nhau
Thật sự yếu đuối
Thi nhau nhịn nhường
Thật sự phi thường..)
😥😥😥😥💛💛💛💛
🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
🙇2. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời, khi con được ưu ái - khi con được nhường nhịn - con sẽ trải lòng ít nhất 16 chữ THI NHAU NHƯỜNG NHỊN, tương tự như sau:
"Quá khứ đệ đã
Nợ Huynh vô lượng
Nay đệ nhường nhịn
(Nay đệ tranh làm,..
Chỉ vài việc nhỏ)
Chẳng ý nghĩa chi..!!!!"
Và:
"Đệ sẽ nhường nhịn
Để đền ân Huynh
Đến mãi muôn đời
Cũng chưa hết nợ..!!!!"
😥😥😥😥💛💛💛💛
🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
(Nhường nhịn "một chút" để trả hết nợ ân..
Nhường nhịn một chút để diệt trừ cái ngã chết người..
Nhường nhịn một chút để tăng trưởng TỪ - BI - HỶ - XẢ..
Và nhường nhịn một chút để viên thành Đạo Quả để cứu MẸ Cha và muôn đời sau..)
🙇3. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời, khi con được Huynh Đệ nhường nhịn - con sẽ trải lòng ít nhất 16 chữ THI NHAU NHƯỜNG NHỊN tương tự như sau:
"Đệ đã nợ ân Hiền Huynh vô lượng - biết đến bao giờ đệ trả hết đây..!!!!"
("Đệ đã nợ ân Hiền Huynh vô lượng - đệ sẽ trả ân hơn gấp 10 lần..!!!!)
(Đệ đã nợ ân Hiền Huynh vô lượng - đệ sẽ trả ân Hiền Huynh mãi mãi..!!!!)
😥😥😥😥💛💛💛💛
🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
🙇4. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời 16 chữ:
"Mỗi lần hơn nhau
Tạo 9 khổ đau
Mỗi lần nhường nhịn
Tạo 9 điều lành.."
"Dù cho ác pháp
Càng đến ngút ngàn
Con càng thi nhau
Nhường nhịn muôn vạn..!!!!"
(Người hạnh phúc nhất
Là người DÂNG ĐỜI
Nhiều nhất trần gian
Và luôn dâng đời
Với Trái Tim Thánh
Càng dâng tặng đời
Càng thấy biết ân
Càng dâng tặng đời
Càng thấy nợ ân
Và càng dâng (tặng) đời
Càng luôn hạnh phúc
Thi nhau trả ân
Thi nhau nhận lỗi
Thi nhau thiệt thòi
Thi nhau nhường nhịn
Đến mãi muôn đời.. )
😥😥😥😥💛💛💛💛
🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
🙇5. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời :
1. Huynh dâng đời trước - Huynh nhường nhịn trước - Huynh hết nợ trước - Huynh giải thoát trước..
2. Đệ dâng đời sau - đệ nhường nhịn sau - đệ hết nợ sau - đệ giải thoát sau..
3. Và nếu không thi nhau dâng đời, không thi nhau nhường nhịn thì phải khổ mãi muôn đời..
4. Và trái tim minh chứng "LUÔN THI NHAU DÂNG ĐỜI và LUÔN THI NHAU NHƯỜNG NHỊN - hơn tất cả Huynh Đệ, hơn tất cả Nhân Sinh - thì đấy mới thật sự là Trái Tim của Đấng Thế Tôn Độc Giác - "Đệ Nhất THI NHAU DÂNG ĐỜI - và THI NHAU NHƯỜNG NHỊN..!!!!🙏🙏🙏🙏" - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc muôn đời sau..!!!!
😥😥😥😥💛💛💛💛🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏
Hôm nay, ngày 26.11.2024, các con cùng nhau thực hànhThánh Hạnh thứ 8 "THI NHAU THƯƠNG KÍNH.." - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy và Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
Hôm nay, (chúng con) Kính ước nguyện Những Quý CÔ Thầy vang danh thế giới cùng Những Quý Đức Phật đang xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN (ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT) gắng hết lòng chung tay gieo duyên giúp Quý Nhân Sinh (cũng là cứu giúp Quý MẸ Cha từ quá khứ xa xưa của chúng ta..) giác hiểu thêm câu hỏi - THI NHAU THƯƠNG KÍNH như thế nào để chứng đạt 8 chữ Thiêng Liêng THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - HẠNH PHÚC THIÊN THU? Và thi nhau thương kính như thế nào để chứng đạt 16 chữ:
"Tăng Trưởng Tâm Từ
Vô Lượng Vượt Ngưỡng
Bất Kỳ Điều Chi
Cũng Sẽ Hoan hỷ.."?
(Cũng sẽ hạnh phúc
Cũng sẽ viên mãn..)
(Và dưới đây là lời của NHỮNG ĐỨC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - vừa gửi đến Quý CÔ Thầy hữu duyên vừa gửi đến chúng con..)
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành 25 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ sau:
1. Một kiếp người sinh ra là để trả nợ từ vô lượng kiếp đã sát sinh, hại vật,
hại người vô tận..
2. Vì vậy, nếu chỉ dâng đời tầm thường, chỉ thương kính tầm thường thì phải còn nợ muôn đời, còn khổ muôn đời..
3. Chỉ khi nào minh chứng đã hết lòng THI NHAU THƯƠNG KÍNH - đã hết lòng gieo duyên cứu muôn thế hệ cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THANH CAO thì mới mong trả hết muôn tội lỗi đã gieo thì mới mong không còn tương ưng cõi ta bà để trả nợ - mà sẽ tương ưng với những hành tinh thánh thiện hơn vô lượng để tiếp tục Thánh Mệnh cứu giúp Muôn Kiếp Đại Sinh..
4. Để minh chứng đã hết lòng THI NHAU THƯƠNG KÍNH - đã hết lòng gieo duyên cứu muôn thế hệ và để đủ nhân lành tương ưng Đất Thánh, thì ít nhất - trong tâm phải luôn khát khao ước nguyện được sống y gương hạnh Đức Phật - đi khắp mọi miền cứu giúp Nhân Sinh..
5. Và trong tâm phải luôn khát khao ước nguyện được đủ duyên để viết lên NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN lưu mãi muôn đời - cứu muôn đời sau..
6. Và trong tâm phải luôn khát khao ước nguyện ngày ngày được thực hành Pháp Tu PHÁT TRỰC TIẾP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN để lưu mãi muôn đời - cứu muôn thế hệ..
7. Và trong tâm phải luôn hạnh phúc - ngày ngày đăng những Bài Pháp Bảo - lưu mãi ngàn sau - cứu muôn hậu thế..
8. Và quan trọng nhất là - trong tâm luôn khát khao ước nguyện sẽ chứng đạt tất cả NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN để luôn lưu xuất từ trường thánh thiện để ngày càng đẩy lui những từ trường bất thiện của chiến tranh, thiên tai, đại dịch, tâm bệnh, thân bệnh,...
9. Và khi từ trường thánh thiện sẽ ngày càng tăng trưởng vô lượng sẽ trở thành ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG CỦA VŨ TRỤ (trở thành từ trường thánh thiện của Nhân Quả Vũ Trụ - hơn cả Đức Nhân Quả xa xưa) sẽ giúp Nhân Loại mở ra những kỉ nguyên mới:
Kỉ nguyên của XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..
Kỉ nguyên của ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU..
Kỉ nguyên của NHỮNG ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG luôn thưởng phạt nghiêm minh - luôn thương kính vô lượng - vượt ngưỡng - đúng với Nhân Quả mà Nhân Loại đã gieo - giúp Nhân Loại - sống thiện sẽ nhận quả thiện ngay và sống sai trái với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN sẽ nhận quả khổ ngay - không phải chờ đến tương lai xa xôi như "Luật Nhân Quả" từ xưa đến nay..
10. Những môi trường trọn duyên của ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - cũng được xem như đang sống với những kỉ nguyên mới - vì luôn sống trong từ trường của NHỮNG ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - luôn được thưởng phạt nghiêm minh - có quả ngay tức thì - đúng Nhân Quả đã gieo nên Bạn Ma Tưởng làm sao còn dám quấy phá - đồng nghĩa làm sao còn dám gieo nghiệp..
Những môi trường trọn duyên của ĐẠO NHÂN QUẢ - đồng nghĩa NHỮNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - đấy thật sự là những kỳ tích - kỳ vĩ nhất mà lịch sử Nhân Loại chưa từng đạt được - tất cả cũng nhờ sức mạnh từ trường của tâm từ vô lượng - của NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG đã giúp Những Quý Đức Phật trọn duyên giác ngộ tất cả và luôn hết lòng chung tay xây dựng những môi trường của NHỮNG ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - đồng nghĩa luôn hết lòng xây dựng những kỉ nguyên mới - xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - lưu mãi muôn đời - cứu muôn đời sau..
11. Các con gắng tịnh tâm sẽ càng giác ngộ thật rõ - sức mạnh từ trường của TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - của NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG thật sự là phép mầu linh thiêng nhất nên mới giúp ĐẠO NHÂN QUẢ ngày càng đạt biết bao kỳ tích mà Nhân Loại phải ngỡ ngàng vì quá thánh thiện nên chưa nơi nào minh chứng đã đạt được..
12. Trước sau gì Nhân Loại cũng sẽ ngày càng trọn tin tuyệt đối về sức mạnh từ trường của TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - của LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN - của NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG thật sự là phép mầu linh diệu nhất sẽ giúp Nhân Loại vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - viên thành Thánh Đạo..
13. Đồng nghĩa, trước sau gì Nhân
Loại cũng sẽ dùng sức mạnh từ trường của TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - của LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN - của NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG,.. để điều trị tận gốc tâm bệnh - thân bệnh thì còn hạnh phúc nào hơn..
https://www.facebook.com/share/p/15BT6D3ERV/
(Vì đấy là lời khẳng định của Đức Phật của những nhà khoa học và hoàn toàn đúng với Luật Nhân Quả Vũ Trụ - Luật Hấp Dẫn - Luật Nước Thiêng,... thì không còn phải nghĩ ngợi bất kỳ điều chi...VÀ HƠN 6 NĂM QUA, ĐẠO NHÂN QUẢ ĐÃ THỰC HÀNH VÀ ĐÃ ĐẠT KẾT QUẢ VIÊN MÃN thì càng không phải nghĩ ngợi chi..
https://www.facebook.com/share/p/1CS7BYQttw/
"Ai sống được như Phật
Vượt qua mọi bệnh tật
Ai sống được như Phật
CHÍNH LÀ ĐẠI THẦN Y
Không cần phải nghĩ suy
Vì đấy là chân lý
Tuyệt đối về Nhân Quả
Cứ luôn sống Thánh Thiện
Sẽ nhận quả Thánh Thiện..
Ai đang thọ trường trai
Mỗi ngày chỉ một buổi
Và hạnh phúc cùng nhau
Vui sống Đạo Thanh Cao
Là đang sống như Phật
Sẽ vượt qua bệnh tật
Sẽ chuyển mọi nghiệp duyên
Hạnh phúc mãi trường thiên..!!!!"
)
14. Nhân Loại ngày càng cho rằng, con người đang sống trong thời kì mạt pháp - đồng nghĩa thời kì đạo đức đang mạt - đang xuống cấp trầm trọng...- Đấy có phải là sự thật không? - Nếu đúng như vậy - thì Vũ Trụ luôn có quy luật tương sinh - tương khắc - khi cái ác lên ngôi thì sẽ xuất hiện Những Thánh Nhân để khắc chế điều ác:
"Trong loạn lạc sẽ sinh kỳ tài
Trong băng hoại sẽ sinh Vĩ Nhân.. "
Đồng nghĩa, khi những nền đạo đức đang ngày càng tàn phai thì sẽ xuất hiện NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC VÀNG THIÊNG để khắc chế:
"Từ cổ chí kim
Xưa nay vẫn vậy
Hết suy rồi thịnh
"Hết cơn bĩ cực
Đến hồi thái lai"
Hết thời mạt pháp
Đến thời "thịnh pháp"
Hết thời đạo đức
Xuống cấp suy vong
Sẽ đến thời kì
ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN
THẮP SÁNG MỌI MIỀN
HẠNH PHÚC TRƯỜNG THIÊN.."
15. Các con đang mang trên vai Thiên Mệnh - Thiên Sứ:
"Trời thử lòng son
Đã trao mệnh lớn
Các con gắng chí
Khắc phục giang sơn.."
Nghĩa là Nhân Quả Vũ Trụ đã ưu ái trao tặng các con Thánh Mệnh Thiêng Liêng - là dành toàn bộ thời gian thực hành Pháp Tu xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN để lưu mãi muôn đời - cứu muôn đời sau..
Nếu các con hoang phí thời gian làm những việc lang thang - không hết lòng cứu muôn thế hệ thì muôn đời cũng không thể trả hết nợ - muôn đời cũng không hết khổ - đồng nghĩa khi hết phước lành được làm người thì sẽ hối hận muôn đời khi không hết lòng cứu giúp Nhân Loại nên không thể hết nợ nên phải khổ mãi muôn kiếp..
16. Các con gắng nhớ mãi, để xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH NHÂN, quan trọng nhất là hết lòng thắp sáng NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG đến khắp muôn phương..
17. Và càng thánh thiện hơn nữa là - hết lòng gieo duyên giúp Nhân Sinh giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ..
18. Và khi Nhân Sinh giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRÒN THIỆN - đồng nghĩa sẽ trọn tin Nhân Quả tuyệt đối - sẽ sợ hãi Nhân Quả tuyệt đối và sẽ hạnh phúc dâng tràn khi được chung tay xây dựng NHỮNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT..
19. Và điều thánh thiện không thể thiếu để xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ (*) là luôn phát nguyện hạnh phúc Cúng Dường tất Quý Nhân Sinh (Quý CÔ Thầy) đến trọn đời - cả đời không phải làm bất kỳ điều chi - chỉ cần cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT..
20. Nếu các con, khi gặp Quý Nhân Sinh chỉ cần hữu duyên 1% mà không hết lòng gieo duyên cứu giúp - đồng nghĩa không trải lòng THẬT TÂM - với Thánh Ngữ tương tự như trên (*) thì muôn đời cũng không thể tăng trưởng tâm từ vô lượng - muôn đời cũng không thể trả hết nợ - muôn đời cũng không thể hết khổ..
21. ĐỨC THẾ TÔN THẮP SÁNG ĐẠO NHÂN QUẢ 99 và tất cả Những Quý Đức Phật trọn duyên đều đạt Thánh Hạnh trên (*) thì không có lý do gì - mà TRONG TÂM Những Quý Đức Phật còn lại - không đạt được..
22. ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU khẳng định - trước sau gì khắp mọi miền thế giới cũng giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ và trọn Tin Nhân Quả tuyệt đối - và sợ hãi Nhân Quả tuyệt đối - và sẽ hạnh phúc phát nguyện thánh thiện (*) như ĐẠO NHÂN QUẢ - sẽ Cúng Dường tất cả Quý Nhân Sinh (Quý MẸ Cha) đến trọn đời..
23. Vì tất cả những trú xứ - những môi trường trọn duyên của ĐẠO NHÂN QUẢ đã thực hiện được đã minh chứng Nhân Quả có thật và luôn tuyệt đối công bằng - đồng nghĩa, khi THẬT LÒNG phát nguyện như trên (*) - chẳng những không mất đi bất kỳ điều chi - mà Nhân Quả còn trả về tất cả - hạnh phúc ngày càng dâng tràn - Nhân Sinh ngày càng Cúng Dường tròn đầy..
24. Chỉ 1 NỀN ĐẠO ĐỨC trên (*) - chỉ 1 Thánh Hạnh trên của ĐẠO NHÂN QUẢ cũng đủ ngày càng xây dựng nhiều môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN lưu mãi muôn đời - cứu muôn đời sau..
25. Và chỉ 1 NỀN ĐẠO ĐỨC trên - chỉ 1 Thánh Hạnh trên cũng đủ ngày càng thắp sáng khắp muôn phương và trước sau gì khắp mọi miền thế giới cũng xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC CAO CẢ như ĐẠO NHÂN QUẢ đã đạt được...- vì đấy là Thánh Hạnh để trả hết nợ ân đời để tương ưng Đất Thánh thì không có lý do gì - mà không hạnh phúc thi nhau để đạt được..
Bài Pháp hôm nay, sẽ được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN để Những Lời Thánh Ca - Những Thánh Chân Lý - Những Thánh Tư Duy - Những Thánh Ngữ sẽ vang mãi muôn đời - sẽ ngày càng cứu muôn thế hệ chứng đạt Thánh Hạnh "THI NHAU THƯƠNG KÍNH" - để chuyển đổi tất cả nợ vay - hạnh phúc mãi không phai..!!!!
Và dưới đây là Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - cứu muôn đời sau... (Phần 10 - "THI NHAU THƯƠNG KÍNH - HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG..")
1.Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..
Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..
Xin hãy chúc nhau 4 chữ THI NHAU THƯƠNG KÍNH sẽ hạnh phúc mãi mùa xuân..!!!!
2.Và con sẽ nhớ mãi muôn đời 16 chữ Viên Mãn:
"Tăng Trưởng Tâm Từ
Vô Lượng Vượt Ngưỡng
Bất Kỳ Điều Chi
Cũng Sẽ Hoan hỷ.."?
(Cũng sẽ hạnh phúc
Cũng sẽ viên mãn..)
3. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời:
Con thương chân thành
Con về đất Thánh
Người không chân thành
Người về đất lạnh
Vậy thì chỉ còn
Thương xót thương kính
Chứ còn làm gì
Buồn phiền hay giận
Hay hờn hay trách
Ai nữa hỡi con..
4. Và con sẽ nhớ mãi muôn đời:
Một trái tim minh chứng "LUÔN THI NHAU THƯƠNG KÍNH" - hơn tất cả Huynh Đệ, hơn tất cả Nhân Sinh - thì đấy mới thật sự là Trái Tim của Đấng Thế Tôn Độc Giác - "Đệ Nhất THI NHAU THƯƠNG KÍNH..!!!!" - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc muôn đời sau..!!!!
Hôm nay, ngày 27.11.2024, các con cùng nhau thực hànhThánh Hạnh thứ 9 "HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - NHƯ TÂM ĐỨC PHẬT - NHẤT ĐỊNH THẤY ĐẠO.." - là ngày ngày phải suy nghĩ và thi nhau trải lòng Tác Ý như thế nào để chứng đạt Chánh Tư Duy và Chánh Ngữ - Ái Ngữ - Thánh Ngữ để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - hạnh phúc viên thành?
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành 19 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ sau:
1. Nếu không hết lòng cầu đạo như Đức Phật thì không thể thấy đạo..
2. Nếu không hết lòng cầu đạo như Đức Phật mà mong thấy đạo thì thật là sai trái Nhân Quả - xưa nay chưa từng có..
3. Vì Đức Phật phước lành vô lượng mà còn phải hết lòng cầu đạo thì mới mong thấy đạo..
4. Vì vậy, nếu Thầy Minh Tuệ cũng như tất cả Quý CÔ Thầy vang danh thế giới nếu không gieo nhân Hết Lòng Cầu Đạo như Đức Phật thì muôn đời cũng không thể thấy đạo..
5. HẾT LÒNG CẦU ĐẠO như Đức Phật là trong tâm luôn thiết tha CẦU MONG HỌC ĐƯỢC ĐẠO LÝ THÁNH THIỆN NHẤT - đồng nghĩa cầu mong học được cách sống thánh thiện nhất để chứng đạo thánh thiện nhất để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN THÁNH THIỆN NHẤT thì mới cứu được muôn thế hệ biết cách sống thánh thiện nhất để chuyển đổi tất cả nghiệp duyên - viên thành Đạo Hạnh - thì mới mong chuộc hết vô số tội lỗi đã gieo - mới mong về Bến Bình An..
6. Nếu không gieo nhân hết lòng cầu đạo với ý niệm thánh thiện như Đức Phật thì sẽ nhận quả - muôn đời cũng không thể nào giác ngộ trọn vẹn NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN và muôn đời cũng không thể hạnh phúc cùng nhau sống trọn vẹn với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN đồng nghĩa muôn đời cũng không thể thành đạo trọn vẹn..
7. Vì tâm không gieo nhân KHÁT KHAO SỐNG ĐƯỢC VỚI TẤT CẢ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG - đồng nghĩa không gieo nhân quyết sống thánh thiện nhất - không gieo nhân quyết trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN THÁNH THIỆN NHẤT để cứu muôn thế hệ,... thì không thể nhận quả thánh thiện nhất...- đồng nghĩa muôn đời cũng không thể trả hết muôn tội lỗi đã gieo và phải khổ muôn đời..
8. Những môi trường trọn duyên của ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT nhờ có Sức Mạnh Từ Trường của Tâm Từ Vô Lượng - của lòng thương kính vượt ngưỡng - và Sức Mạnh Từ Trường của NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG đã giúp Những Quý Đức Phật chiến thắng vô số Bạn Ma Tưởng nên đã giác ngộ tất cả - đã gieo nhân hết lòng cầu đạo - thương kính tuyệt đối - y chỉ tuyệt đối - đồng nghĩa y chỉ cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH NHÂN..
9. Do gieo nhân thánh thiện như vậy - nên mới nhận quả thánh thiện - đồng nghĩa những môi trường của ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU sẽ ngày càng xuất hiện Những Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN là sự thật hiển nhiên - không gì lạ cả..
10. Trước sau gì, Nhân Loại cũng sẽ giác ngộ Thánh Chân Lý trên và sẽ cảm động - thương kính - nhớ ân - dâng tràn - ngấn lệ - về Thánh Hạnh của NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT TRỌN DUYÊN đã gieo nhân thánh thiện nhất - thương kính nhất - y chỉ nhất,.. nên mới xuất hiện Những Bậc Thánh cứu muôn đời sau..!!!!
11. Nhờ gieo nhân thánh thiện nhất nên Nhân Quả phải trả về hạnh phúc nhất trên đời..
12. Các con nghe câu chuyện HẾT LÒNG CẦU ĐẠO dưới đây sẽ càng cảm động vô ngần:
"...Câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường: CÔ GIÁO ĐI TÌM BẬC THÁNH : "Con xin thệ nguyện sẽ Đỉnh Lễ 3 năm, ước nguyện gặp được Bậc Thầy Chứng Đạo HỮU DUYÊN..."
Và 3 năm đã trôi qua..
Cuối cùng, ước nguyện của Cô Giáo có thành hiện thực hay không?
Với lời thệ nguyện thiết tha của Cô Giáo - với nhân lành thánh thiện như vậy - mà không nhận quả ngọt lành - không gặp được Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN (hay gặp được thầy giả) thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..
Và nếu lời thệ nguyện thiết tha của Cô Giáo trở thành hiện thực - là minh chứng Nhân Quả có thật - sẽ ngày càng cứu muôn thế hệ giác ngộ - MUỐN GẶP ĐƯỢC BẬC THÁNH - cứ GIEO NHÂN THÁNH THIỆN như gương hạnh của Cô Giáo thì sẽ không còn chọn sai Thầy..
(Từ xưa đến nay, do KHÔNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - không gieo nhân thánh thiện nên chỉ gặp thầy giả.. - đồng nghĩa - không gieo nhân y chỉ tuyệt đối thì không thể gặp được Thánh Nhân..)
Và nếu lời thệ nguyện thiết tha của Cô Giáo trở thành hiện thực sẽ ngày càng cứu muôn thế hệ trọn tin tuyệt đối về môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT thật sự là môi trường của Những Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN..!!!! "
13. Và nếu các con muốn nhanh gặp được Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN thì gắng gieo nhân thánh thiện hơn cả Cô Giáo...- các con đọc lại Bài Pháp 2026 sẽ rõ:
https://www.facebook.com/share/p/1WKfe4vqUA/ (*)
14. Đối với pháp Phật - PHÁP NHÂN QUẢ là có quả ngay tức thời - không phải chờ đợi tương lai xa xôi mơ hồ - chỉ cần ngay phút giây hiện tại - gieo nhân thánh thiện vô lượng - thệ nguyện thánh thiện vô lượng - thì sẽ nhận quả ngọt lành ngay..
"Tất cả do tâm tạo - tất cả do suy nghĩ tạo" - nếu không đúng như vậy thì còn gì là Nhân Quả - còn gì là Luật Hấp Dẫn Vũ Trụ..
15. Và Thánh Hạnh HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - NHƯ TÂM PHẬT - như đường dẫn trên (*) đấy là PHÁP HÀNH THỨ 8 - THÁNH THIỆN NHẤT TRONG KIẾP NHÂN SINH - trực tiếp tăng trưởng TỪ - BI - HỶ - XẢ và diệt trừ ngã mạn, tham sân,..
16. Nếu các con nghiệp lực nặng sâu nên không thể một sớm, một chiều mà chiến thắng vô số Bạn Ma Tưởng để cầu đạo thánh thiện nhất - y chỉ thánh thiện nhất - thì các con gắng ngày ngày thực hành PHÁP HÀNH THỨ 8..
17. Khi Nhân Loại giác ngộ Thánh Chân Lý HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - NHẤT ĐỊNH THẤY ĐẠO là PHÁP HÀNH THỨ 8 gieo nhân thánh thiện nhất - sẽ cứu muôn đời sau thì không có lý do gì - mà không thực hành mỗi ngày để dâng đời hạnh phúc mỗi ngày - để nhận về hạnh phúc mỗi ngày và mãi muôn đời..
18. Và các con gắng nhớ mãi - khi các con thực hành 1 trong 8 pháp tu cũng như khi thực hành bất kỳ pháp Tác Ý nào thì phải gắn với ý niệm thánh thiện thì mới nhận quả viên mãn - nghĩa là, khi thực hành Pháp Tu - PHẢI LUÔN HẠNH PHÚC VỮNG TIN TUYỆT ĐỐI vào Chân Lý Nhân Quả - cứ Tác Ý thánh thiện sẽ nhận quả thánh thiện - cứ Tác Ý dâng đời hạnh phúc sẽ nhận về hạnh phúc - cứ Tác Ý những nội dung cứu giúp muôn thế hệ thì phải nhận về hạnh phúc muôn thế hệ..
19. Bài Pháp hôm nay, sẽ được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT hữu duyên chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN để Những Lời Thánh Ca - Những Thánh Chân Lý - Những Thánh Tư Duy - Những Thánh Ngữ sẽ vang mãi muôn đời - sẽ ngày càng cứu muôn thế hệ chứng đạt Thánh Hạnh "THI NHAU CẦU ĐẠO.." - để chuyển đổi tất cả nợ vay - hạnh phúc mãi không phai..!!!!
Và dưới đây là Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - cứu muôn đời sau... (Phần 11 - "THI NHAU CẦU ĐẠO - NHƯ TÂM ĐỨC PHẬT - NHƯ TÂM CÔ GIÁO - NHẤT ĐỊNH THẤY ĐẠO..")
Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - như tâm Cô Giáo để hạnh phúc mãi mùa xuân..!!!!
Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc HẾT LÒNG CẦU ĐẠO như câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường CÔ GIÁO ĐI TÌM THÁNH NHÂN..
Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc HẾT LÒNG CẦU ĐẠO như Thánh Hạnh của Cô Giáo ước nguyện mỗi ngày Đỉnh Lễ để gặp được Thánh Nhân..
Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc sống với 16 chữ:
4."HẾT LÒNG CẦU ĐẠO
8. NHƯ TÂM ĐỨC PHẬT
12. NHƯ TÂM CÔ GIÁO
16. NHẤT ĐỊNH THẤY ĐẠO..!!!!"
(4. "(VÀ) HẾT LÒNG CẦU ĐẠO
8. Y GIÁO PHỤNG HÀNH
12. (ĐỂ) DIỆT TRỪ NGÃ CAO
16. HẠNH PHÚC (MÃI) NGÀN SAU..!!!!" )
Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ :
Một trái tim minh chứng "LUÔN THI NHAU HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - với Trái Tim khiêm hạ nhất - vô ngã nhất - tròn đầy lòng thương kính nhất..." - hơn tất cả Huynh Đệ, hơn tất cả Nhân Sinh - thì đấy mới thật sự là Trái Tim Từ Bi - Trí Tuệ nhất nhất của Đấng Thế Tôn Độc Giác - "Đệ Nhất THI NHAU HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - với Trái Tim thánh thiện bậc nhất SẼ CHỨNG QUẢ THÁNH BẬC NHẤT.." - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc muôn đời sau..!!!!
✍Câu 2032.
Hôm nay, ngày 28.11.2024, chúng con kính ước nguyện Thầy Minh Tuệ cũng như những Quý CÔ Thầy vang danh thế giới tiếp tục giúp Nhân Loại giác ngộ những chân lý ở câu hỏi 2031 - đấy là những chân lý bất tử muôn đời - sẽ thực hành mỗi ngày và mãi muôn đời - và tiếp theo hôm nay là câu hỏi 2032 (chân lý 70 trong LỚP HỌC LÀM THÁNH - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ) :
https://www.facebook.com/share/p/1AyfWEFLzT/
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành 12 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ sau:
1. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - đồng nghĩa lòng TỪ - BI - HỶ - XẢ là vô lượng - không có điểm dừng..
2. Và biển học cũng vậy - vô bờ bến - không giới hạn..
3. Và Bài Thánh Kệ 7 câu với Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT cũng đã minh chứng thánh thiện vô lượng - vô biên...- đồng nghĩa muôn thế hệ Nhân Loại chỉ cần ngày ngày sống với Bài Thánh Kệ 7 câu và Bài Thánh Ca 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT thì TỨ VÔ LƯỢNG TÂM sẽ ngày càng tăng trưởng vô lượng - vô biên - đồng nghĩa hạnh phúc sẽ ngày càng vô lượng - vô biên - không có điểm dừng..
4. Các con đã rõ - Phật học và khoa học cũng như ĐẠO NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - LUẬT HẤP DẪN VŨ TRỤ đã minh chứng rất rõ - chỉ cần sức mạnh từ trường của lòng yêu thương khá thiện lành của người đời mà còn vượt qua những căn bệnh - bác sĩ đã "quay lưng"..
5. Vì vậy, nếu chỉ cần sống THẬT LÒNG với 1 trong 9 Thánh Hạnh của 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT thì kết quả hiển nhiên sẽ càng vô lượng hơn..
6. Và nếu sống được với cả 9 Thánh Hạnh thì kết quả càng nhiệm mầu - càng hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
7. Và chỉ cần trong tâm giác ngộ quyết thi nhau sống với 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT - đồng nghĩa TỨ VÔ LƯỢNG TÂM sẽ ngày càng tăng trưởng vô lượng - vô biên...thì kết quả sẽ càng nhiệm mầu - càng hạnh phúc vô lượng - vô biên..
8. Trước sau gì Nhân Loại cũng trọn tin Nhân Quả tuyệt đối - sợ hãi Nhân Quả tuyệt đối và sẽ hạnh phúc thi nhau sống với 49 chữ Khiêm Kính thì thế gian sẽ ngập tràn hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
9. Thật sự, không cần phải chờ trọn tin Nhân Quả mà chỉ cần phước Nhân Loại tăng thêm một chút thì 49 chữ Khiêm Kính sẽ được đưa vào các trường học - từ cấp mẫu giáo đến cả đời - cũng như sẽ được đưa vào tất cả các ban ngành trên thế giới - vì đấy là những nền đạo đức cơ bản nhất - là những cách đối nhân xử thế cơ bản nhất nhưng khi được ứng xử với Trái Tim Bậc Thánh thì sẽ ngày càng thương kính vượt ngưỡng - không có điểm dừng... - giúp cùng nhau chuyển nghiệp ngay - hạnh phúc ngay hiện tại và mãi mãi thì không có lý do gì - mà không cùng nhau thực hành..
10. Vì vậy, trước sau gì tất cả các nước trên thế giới cũng như tất cả tôn giáo - cũng như mỗi chùa chiền - mỗi trú xứ - mỗi gia đình đều thi nhau sống với 49 chữ Khiêm Kính thì thế gian sẽ càng ngập tràn hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
11. Và trước sau gì Nhân Loại cũng giác ngộ về Chân Lý Nhân Quả - trị bệnh bằng Sức Mạnh Từ Trường của Lòng Yêu Thương còn nhiệm mầu như vậy - nếu trị bệnh bằng Sức Mạnh Từ Trường của 49 chữ Khiêm Kính - đồng nghĩa THẬT LÒNG HẠNH PHÚC sống với 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT thì Sức Mạnh Từ Trường của Lòng Yêu Thương càng vô lượng - vô hạn.. thì kết quả càng viên mãn như thế nào - hẳn các con đã rõ..
12. Những Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ trên sẽ được Những Quý Đức Phật hữu duyên - chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý để ngày càng thắp sáng khắp nhân gian..
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca - trì chú 108 chữ - điều trị tận gốc tâm bệnh - thân bệnh bằng Sức Mạnh Từ Trường của Lòng Yêu Thương Thánh Thiện Vô Điều Kiện..!!!!🙏
13.🌻Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
27. Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
57. Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ : Người đời vượt qua tất cả bệnh tật cũng chỉ nhờ vào Sức Mạnh Từ Trường của Lòng Yêu Thương..
108. Vì vậy, người thương ơi xin hãy nhớ - hãy sống với 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT thì Sức Mạnh Từ Trường của Lòng Yêu Thương sẽ càng vô lượng - vô biên - sẽ càng vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - viên thành Thánh Đạo - hạnh phúc mãi muôn đời..!!!!
💛💛💛💛
🌹🌹🌹🌹
🌈🌈🌈🌈
💧💧💧💧
🙏🙏🙏🙏
(Ai sống được như Phật
Vượt qua mọi bệnh tật
Ai sống được như Phật
CHÍNH LÀ ĐẠI THẦN Y
Không cần phải nghĩ suy
Vì đấy là chân lý
Tuyệt đối về Nhân Quả
Cứ luôn sống Thánh Thiện
Sẽ nhận quả Thánh Thiện..
Và ai thọ trường trai
Mỗi ngày chỉ một buổi
Và hạnh phúc cùng nhau
Vui sống Đạo Thanh Cao
49 chữ Phép Mầu
49 chữ Khiêm Kính
49 chữ Độc Giác
Là đang sống như Phật
Sẽ vượt qua bệnh tật
Sẽ chuyển mọi nghiệp duyên
Hạnh phúc mãi đời đời..!!!!
🙏🙏🙏🙏)
Câu 2033.
Và hôm nay, (chúng con) Kính ước nguyện Những Quý CÔ Thầy vang danh thế giới cùng Những Quý Đức Phật đang xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN (ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT) gắng hết lòng chung tay gieo duyên giúp Quý Nhân Sinh (cũng là cứu giúp Quý MẸ Cha từ quá khứ xa xưa của chúng ta..) giác hiểu thêm câu hỏi 233 - Vì sao từ xưa đến nay, không có kinh sách nào - không có môi trường nào hướng dẫn Lớp Chánh Nghiệp? - Và nghề nào gieo nghiệp chân chánh nhất - thánh thiện nhất - phước lành nhất - cứu muôn thế hệ?
Tất cả Thánh Nhân trên đời - tất những Đức Thầy hữu duyên biết đến chánh pháp - và tất cả kinh sách đúng chánh pháp - đều khẳng định - muốn thành Đạo phải trải qua Lớp BÁT CHÁNH ĐẠO..
Và nội dung Lớp BÁT THÁNH ĐẠO đã có đầy đủ ở 2000 NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - Đồng nghĩa muốn thành đạo sẽ giác ngộ và trả lời đúng - ít nhất 2000 câu hỏi - đồng nghĩa hạnh phúc cùng nhau sống với ít nhất 2000 NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..
(Trừ ngữ cảnh đặc biệt - được Bậc Thầy Chứng Đạo HỮU DUYÊN, chỉ hướng dẫn thực hành 1 trong 8 lớp hay chỉ trao 1 pháp tu Thánh Thiện Nhất - 1 NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG NHẤT - đúng với đặc tính, đặc tướng - ví như Nền Đạo Đức - Pháp Tu 16 chữ Hạnh Phúc hay 49 chữ ĐỘC GIÁC PHẬT,..)
Và dưới đây sẽ là phần tổng hợp :
2000 Bài Pháp - 2000 câu hỏi về Lớp Chánh Kiến,...:
https://www.facebook.com/share/p/1AiFonMFq3/
70 Bài Pháp với hàng trăm chân lý về Lớp Chánh Tư Duy - Chánh Ngữ :
https://www.facebook.com/share/p/1AyfWEFLzT/
Và trong hơn 2000 Bài Pháp cũng có rất nhiều Bài Pháp về Chánh Tư Duy - Chánh Ngữ,...- khi đủ duyên, ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ tổng hợp đầy đủ - rõ hơn..
Và ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT tổng hợp như vậy là tạm thời thuận theo duyên của Nhân Sinh - luôn cho Lớp Chánh Kiến là lớp đầu tiên - là lớp quan trọng nhất, nếu nói khác là biết bao Quý CÔ Thầy sẽ hoang phí thời gian đi tranh luận lí thuyết và sẽ hại Quý MẸ Cha thể hiện cái ngã chết người - chứ không ích chi..
Khi phước Nhân Sinh đong đầy, ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ minh chứng rõ hơn Vì sao LỚP CHÁNH TƯ DUY mới là lớp đầu tiên - là lớp quan trọng nhất - quyết định sự thành Đạo - nếu không đúng như vậy - thì lời dạy của Đức Phật TẤT CẢ DO TÂM TẠO là sai - đồng nghĩa lời dạy Ý DẪN ĐẦU MỌI PHÁP là sai - và chân lý vũ trụ - tất cả do ý tạo là sai - tất cả do suy nghĩ tạo là sai và tất cả do Chánh Tư Duy tạo là sai..
Ngay cả lý thuyết quan trọng nhất của tất cả kinh sách trên đời - đấy là Bát Chánh Đạo mà còn sai thì còn điều chi mà không sai sót...- Đấy có phải là sự thật không?
Và lý thuyết "Thập Nhị Nhân Duyên" (12 cửa vào đạo) cũng vô cùng quan trọng, nếu nói khác kinh sách thì cũng hại biết bao Quý CÔ Thầy (Quý MẸ Cha) sẽ thể hiện cái ngã Tử Thần...
Trước sau gì, phước Nhân Sinh cũng đủ đầy và ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ minh chứng rõ hơn Vì sao 12 cửa vào Đạo, kinh sách ghi - Vô Minh - sinh Hành - và Hành sinh Thức (Vì sao ghi như vậy là sai - mà Hành thì phải sinh Nghiệp,...)
ĐẠO NHÂN QUẢ viết vài dòng trên là để minh chứng - để cứu muôn thế hệ - không còn tin vào kinh sách đã hại muôn đời - cũng như không còn phải chọn sai Thầy - vì Những Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN không bao giờ hoang phí thời gian đi tranh luận những lí thuyết mơ hồ - những điều không ý nghĩa chi, nếu đủ duyên "tranh luận" thì chỉ trải lòng duy nhất 1 điều - ĐẤY LÀ MINH CHỨNG PHÁP HÀNH MỖI NGÀY CỦA TÔN GIÁO MÌNH LÀ THÁNH THIỆN NHẤT TRONG KIẾP NHÂN SINH - để giúp Nhân Sinh thực hành ngay - minh chứng Tâm Phật - Tâm Thánh ngay - chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay...- như ĐẠO NHÂN QUẢ đã minh chứng rất rõ ở 8 PHÁP HÀNH và hơn 1000 NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG..
(Và dưới đây là lời của NHỮNG ĐỨC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - vừa gửi đến Quý CÔ Thầy hữu duyên vừa gửi đến chúng con..)
Vì sao từ xưa đến nay, không có kinh sách nào - không có môi trường nào hướng dẫn Lớp Chánh Nghiệp?
Chánh Nghiệp có rất nhiều nghĩa, hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành 6 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp sau:
1. Chánh nghiệp là nghiệp chân chánh nhất - thánh thiện nhất..
2. Chánh nghiệp là phải sống như thế nào - phải tu như thế nào để gieo nghiệp chân chánh nhất - thánh thiện nhất..
3. Chánh nghiệp là không gieo nghiệp - không làm nghề nghiệp đắm nhiễm
hạnh phúc dục lạc cõi trời..
4. Chánh nghiệp là không gieo nghiệp - không thực hành những pháp tu dễ duôi - hưởng hạnh phúc dục lạc cõi trời và không thực hành những pháp tu gieo nghiệp khổ hạnh để được hạnh phúc trong dục ngã khổ hạnh..
5. Chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh nhất - thánh Thiện nhất - phước lành nhất - cứu muôn thế hệ là nghề ăn xin như gương hạnh Đức Phật...
(Và quan trọng nhất - thánh thiện nhất - khi đi khất thực - khi nhận sự Cúng Dường của Đàn Na Tín Thí là phải hết lòng Kính trao tặng kinh sách hay giúp Quý Nhân Sinh giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - như vậy đi hoá duyên mới gọi là Chánh Nghiệp..
Ngược lại, khi đi khất thực - mà không đạt được Chánh Nghiệp như trên thì rất dễ rơi vào tà nghiệp - rất dễ trở thành người ăn xin thật sự - và dễ trở thành người ăn xin thật sự nguy hiểm - hại muôn thế hệ - ví như, khi đi khất thực, được Quý Nhân Sinh Cúng Dường mà không hết lòng giúp Quý Nhân Sinh giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THOÁT KHỔ - mà lại giúp Nhân Loại sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC KHỔ THÊM - đồng nghĩa giảng sai pháp - làm Nhân Loại hiểu sai pháp hay làm Nhân Loại tu theo khổ hạnh - hại muôn thế hệ - khổ - càng thêm khổ - thật tội lỗi muôn đời..)
6. Và Chánh Nghiệp nghiệp là mỗi cử chỉ, hành động - đi, đứng, nằm, ngồi, suy nghĩ, nói, làm việc, thọ trai, an trú,... đều đúng oai nghi của Bậc Thánh - đều Tác Ý thánh thiện (Tác Ý thầm hay hướng tâm Tác Ý..) để không gieo nghiệp hạ thiện, ví như 10 Chánh Nghiệp sau:
6.1 Khi con đi, con biết - con đang đi trong thanh thản, an vui,.. - không gieo nghiệp giẫm đạp lên Bạn Đại Sinh..
(Khi con đi, con biết - con đang đi đúng oai nghi, con đang đi trong Chánh Nghiệp - không gieo nghiệp hại Những Bạn Đại Sinh..)
6.2 Khi con đứng, con biết - con đang đứng trong thanh thản, an vui,..
(Và con biết - con đang đứng đúng oai nghi, con đang đứng trong Chánh Nghiệp - không gieo nghiệp giẫm đạp lên Bạn Đại Sinh, giẫm lên Bạn Cỏ,..)
6.3 Khi con ngồi, con biết - con đang ngồi trong thanh thản, an vui,..
(Và con biết - con đang ngồi đúng oai nghi, con đang ngồi trong Chánh Nghiệp - không gieo nghiệp ngồi lên Bạn Đại Sinh, ngồi lên Bạn Cỏ,..)
6.4 Khi con nằm, con biết - con đang nằm trong thanh thản, an vui,..
(Và con biết - con đang nằm đúng oai nghi, con đang nằm trong Chánh Nghiệp - không gieo nghiệp nằm lên Bạn Đại Sinh..)
6.5 Khi con suy nghĩ, con biết - con đang suy nghĩ trong thanh thản, an vui,..
(Và con biết - con đang suy nghĩ trong Chánh Nghiệp - hết lòng suy nghĩ tìm cách sống thánh thiện nhất..
Nếu con không suy nghĩ tìm cách sống thánh thiện nhất thì con biết rất rõ, con đang bị Bạn Ma Tưởng quấy phá nặng sâu - là con đang suy nghĩ - đang sống trong tà nghiệp...- dù là suy nghĩ mang đến hạnh phúc cho người - nhưng là hạnh phúc lợi danh, hạnh phúc dục lạc, hạnh phúc khổ hạnh,.. thì cũng là tà nghiệp..)
6.6 Và khi nói, con biết - con đang nói trong thanh thản, an vui,..
(Và con biết - con đang nói trong Chánh Nghiệp - con đang nói đúng với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..
Nếu con nói sai với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG là con biết, con đang nói trong tà nghiệp.. )
6.7 Và khi làm việc (hay lao tác hay sinh hoạt,...) con biết - con đang thực hành trong thanh thản, an vui,..
(Và con biết - con đang thực hành trong Chánh Nghiệp - ví như, trước khi vào thực hành Pháp Tu BẾP NỞ HOA (hay trước khi dọn dẹp vườn tược,...) con sẽ Tác Ý tương tự như:
(*) "Con thiết tha ước nguyện NHỮNG BẠN ĐẠI SINH có trong thực phẩm (hay ở gần khu bếp,..) sẽ đến nơi khác sinh sống để ngày mai cho con được thực hành Pháp Tu BẾP NỞ HOA sẽ không làm hại Bạn..
Và nếu con vô tình làm hại Bạn, con tha thiết ước nguyện Bạn được tái sinh làm Người và hữu duyên với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN, con xin được hộ thất Cúng Dường Bạn mãi mãi ạ..!!!!")
Với tâm thánh thiện như trên - Đức Phật - ĐỨC NHÂN QUẢ nào mà không cảm động và Bạn Đại Sinh nào - mà không cảm động - và làm sao mà có tội..
Và với tâm thánh thiện như trên, nếu gặp Những Bạn Đại Sinh "tâm mạnh mẽ" sẽ không bao giờ muốn đi nơi khác - mà sẽ sẵn sàng chọn cái chết - VÀ ĐẤY LÀ CÁI CHẾT THÁNH THIỆN NHẤT để được làm người..!!!!
Chỉ một câu Tác Ý ngắn gọn như trên (*) nhưng lại thánh thiện vô lượng - minh chứng lòng từ bi vô lượng - minh chứng có đầy đủ Thánh Kiến - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp..
Chỉ một câu Tác Ý ngắn gọn như trên - cũng đủ minh chứng là kỳ tích mà từ xưa đến nay, cũng chưa có kinh sách nào, chưa có môi trường nào hướng dẫn học trò thực hành..
Nếu chưa chứng đạt lòng từ bi vô biên - sẽ chưa thấy rõ Nhân Quả phía trước nên chưa mạnh mẽ - chưa thật lòng thệ nguyện hộ thất Cúng Dường tất cả Những Bạn Đại Sinh đến trọn đời...nên chưa thể tăng trưởng lòng từ bi vô hạn - chưa thể nào chuyển nghiệp - chưa thể nào trả hết muôn tội lỗi đã gieo và phải còn khổ mãi..
Ngược lại, nếu đã chứng đạt lòng từ bi mênh mông - sẽ thấy rõ Nhân Quả phía trước nên sẽ luôn hạnh phúc thật lòng thệ nguyện hộ thất Cúng Dường mãi mãi đến tất cả Những Bạn Đại Sinh,..
Các con gắng nhớ mãi muôn đời:
Khi tâm các con THẬT LÒNG thệ nguyện thánh thiện như trên (*) đấy là minh chứng - đã chứng đạt 16 chữ Viên Mãn thì làm bất kỳ điều chi hay tu tập vất vả như thế nào - cũng sẽ luôn hoan hỉ - hạnh phúc..
Đồng nghĩa, khi tâm các con THẬT LÒNG thệ nguyện sống thánh thiện nhất - sẽ chuyển đổi tất cả nợ vay sẽ được biết bao Huynh Đệ, biết bao Nhân Sinh thương kính trợ duyên tất cả để con luôn hạnh phúc dâng đời đúng với Thiên Mệnh của con..
Đồng nghĩa, khi tâm các con THẬT LÒNG quyết sống thánh thiện nhất - mà không chuyển đổi tất cả nợ vay - không hạnh phúc mãi muôn đời thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..
6.8 Và khi tu tập, con biết - con đang thực hành trong thanh thản, an vui,..
(Và con biết - con đang thực hành trong Chánh Nghiệp - con đang thực hành đúng với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN...- con đang dành "toàn bộ" thời gian làm những điều kỳ vĩ nhất..
Nếu con thực hành sai với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG là con biết, con đang tu trong tà nghiệp..)
6.9 Và khi thọ trai, con biết - con đang thọ trai trong Chánh Nghiệp - không thọ trai trong vui đùa..
Và khi con thọ trai trong Chánh Nghiệp - với lòng từ bi vô lượng, con sẽ không trải lòng tương tự như :
"Con ăn món này ngon,..."
Mà con sẽ trải lòng tương tự như : CON ĐANG NỢ ÂN BẠN DƯA, BẠN CÀ,...VÔ VÀN,..
Và càng thánh thiện hơn, khi con thọ trai trong Chánh Nghiệp - với lòng từ bi vô lượng - con sẽ trải lòng Tác Ý (hay hướng tâm) thọ dụng Bạn với Trái Tim 16 chữ Vàng Thiêng - luôn "BIẾT ÂN - NỢ ÂN - CÓ LỖI - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG - TRẢ ÂN VÔ LƯỢNG.." - với tất cả Bạn Đại Sinh mà con đã gieo nghiệp và đã Cúng Dường thân mạng cho con..
(Và quan trọng nhất - thánh thiện nhất, trước và sau khi thọ trai, con LUÔN thực hành Pháp Tu TRẢ HIẾU MẸ CHA - kết hợp Pháp Tu "BẠCH CƠM CÚNG DƯỜNG TỨ BẢO và tạ ân Đàn Na Tín Thí - tạ ân Những Bạn Đại Sinh,..."
https://www.facebook.com/share/v/Kzsjcc1WqUPCFJfK/
Và nhờ những câu Tác Ý thánh thiện khi thực hành Pháp Tu - giúp con thọ trai trong Chánh Nghiệp - không tạo nghiệp khi thọ mạng Những Bạn Đại Sinh..)
6.10 Và khi an trú, con biết - con đang an trú trong thanh thản, an vui..
Và để an trú trong Chánh Nghiệp, các con gắng giác ngộ :
Kinh sách giảng sai về Bát Chánh Đạo, giảng sai 12 cửa vào Đạo và giảng sai về TAM ĐỘC - đấy có phải là sự thật không?
Nếu giảng đúng - vì sao từ xưa đến nay, vô số Bậc Thầy tu y như kinh sách mà không minh chứng thành đạo..?
Các con gắng nhớ mãi - Vì sao nếu kinh sách cho rằng - tam độc - chính là tham, sân, si ( như vậy có phải là sai - là không rõ ràng - vì từ "si" - có rất nhiều nghĩa - làm Nhân Sinh dễ hiểu mơ hồ...và từ "si" nếu hiểu theo nghĩa là "Vô Minh" - đấy là hiểu theo nghĩa chung - thì từ "si" (vô minh) là nguyên nhân sinh ra tất cả khổ đau trên đời - là bao gồm tất cả TAM ĐỘC, TỨ ĐỘC,...thì không thể đứng cùng hàng với TAM ĐỘC - tham, sân, si,..
Và từ "si" nếu hiểu theo nghĩa hẹp - là si mê, mê mờ, mê ngủ,... - thì đấy không phải là nguyên nhân quan trọng nhất - không phải là nguyên nhân trực tiếp làm con người khổ đau tột cùng..
Vì vậy, TAM ĐỘC nguy hiểm nhất trên đời - làm Nhân Loại khổ ngay hiện tại và mãi muôn đời là NGÃ MẠN, THAM, SÂN - hoàn toàn dễ hiểu - không mơ hồ chi cả,..
Và quan trọng nhất - phá nghiệp si - "phá" giấc ngủ - không cho ngủ - hay ngủ quá ít - là sai trái Nhân Quả - sai trái cơ địa - đấy là lý do vì sao hơn 40 năm qua, không có học trò nào của Đức Trưởng Lão đã thành đạo và nếu càng phá nghiệp si - càng phá giấc ngủ thì đấy cũng là lý do vì sao có những học trò đã ra đi không hẹn ngày về..
Nhưng các con gắng nhớ mãi - phá nghiệp si - phá giấc ngủ là tốt nhưng phải phá làm sao "y như dây đàn" - không quá chùng - không quá căng - nghĩa là, căng quá thì đứt dây mà chùng quá - đồng nghĩa - MỚI BUỒN NGỦ MỘT CHÚT - CHƯA KHAM NHẪN CHI CẢ - MÀ ĐÃ VỘI VÃ NGỦ NGAY - với tâm như vậy là hoang phí kiếp người - muôn đời cũng không thể trả hết muôn tội lỗi đã gieo..
Và các con gắng nhớ mãi - nếu an trú ít - mà chậm nhất, mỗi tháng - không minh chứng kết quả tiến bộ - đồng nghĩa đang tu sai pháp - thì phá nghiệp si - sẽ càng si..
Còn từ xưa đến nay, các con an trú rất ít nhưng đã minh chứng kết quả mỗi tháng đều tiến bộ - và ngày càng hạnh phúc viên mãn là đúng pháp - đúng cơ địa..
Và các con gắng nhớ mãi, không nên bằng lòng với kết quả hiện tại mà phải gắng hết lòng để ngày càng thánh thiện hơn vô lượng thì mới trả hết muôn tội lỗi đã gieo - mới hạnh phúc mãi muôn đời..
Vì vậy, để chứng đạt Chánh Nghiệp trong an trú thì trước khi an trú, các con Tác Ý tương tự 1 trong 4 Chánh Nghiệp sau :
1. "Tham ăn, tham ngủ
Đắm nhiễm tái sinh
Thành Bạn Heo to.."
2. "Nhàm chán ăn, ngủ,..
Là nghiệp Thánh Nhân
Hạnh phúc muôn đời.."
3. "Con luôn tha thiết ước nguyện TỨ THÁNH BẢO - ĐỨC THẾ TÔN trợ duyên giúp con an trú đúng với cơ địa - an trú vừa đủ để con vừa đủ sức khoẻ tu tập..."
4. "Và con luôn tha thiết ước nguyện TỨ THÁNH BẢO - ĐỨC THẾ TÔN trợ duyên cho con - mỗi ngày ngủ càng ít đi - VÀ KHÔNG CẦN PHẢI NGỦ chỉ cần "an trú" vừa đủ sức khoẻ để con dành toàn bộ thời gian hết lòng cứu giúp Nhân Sinh trong niềm hạnh phúc dâng tràn - không được hoang phí phút giây.."
Khi đủ duyên, ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU sẽ minh chứng rõ hơn - Kinh sách giảng sai về Bát Chánh Đạo, giảng sai 12 cửa vào Đạo và giảng sai về TAM ĐỘC - đấy có phải là sự thật không?
✍Hôm nay, ngày 30.11.2024, ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - Lớp Học Làm Thánh - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ (Phần 72) - tiếp tục dâng tặng đời Bài Pháp 2034 - câu 2034 - Kỳ Tích 234 - Làm sao để xây dựng XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN? - Phần 36
....
....
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành 7 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp sau:
1. Thi nhau biết ân để chứng đạt Chánh Nghiệp là phải với tâm thật sự giác ngộ ĐÃ NỢ ÂN NGƯỜI VÔ LƯỢNG - với tâm như vậy - đấy là Chánh Nghiệp - là đang gieo nhân Thánh Nghiệp - sẽ tương ưng Thánh Địa..
2. Và thi nhau biết ân để chứng đạt Chánh Nghiệp là muôn đời cũng không có 1 hạt cát của tâm mong cầu Người phải biết ân lại, trả ân lại, thương kính lại,...vì chỉ còn 1 hạt bụi của tâm mong muốn thì muôn đời cũng không thể chứng đạt Thánh Nghiệp và tất cả những điều thiện lành đã làm - xem như đã bỏ sông, bỏ biển - không khác chi đã trở thành "Dã Tràng xe cát.."😥🙏
3. Và thi nhau biết ân để chứng đạt Chánh Nghiệp là phải với tâm minh chứng cho cả Nhân Loại biết - luôn khát khao trở thành NHỮNG BẬC THÁNH CHỨNG ĐẠT THÁNH NGHIỆP BIẾT ÂN ĐỆ NHẤT..
4. Và thi nhau biết ân để chứng đạt Chánh Nghiệp là mỗi ngày sẽ trải lòng Tác Ý biết ân như câu chuyện "Biết Ân Cây Gậy" - cũng đủ viên thành Đạo :
https://www.facebook.com/share/p/1AVX3sjRtg/
5. Và thi nhau biết ân để chứng đạt Chánh Nghiệp là muôn đời cũng không bao giờ khờ dại lưu xuất từ trường thảm hại để tự hại mình càng thêm tê tái...- đồng nghĩa KHÔNG bao giờ khờ dại làm Huynh Đệ hay Người Thân,...phải buồn phiền - nhắc nhở hay phải lo lắng cho mình bất kỳ điều chi... - nếu KHÔNG đạt được Chánh Nghiệp như vậy - thì không còn là thi nhau biết ân - mà là thi nhau đòi nợ - đồng nghĩa chưa trả được nợ mà lại gieo nợ thêm - đồng nghĩa chưa hết khổ - lại hại mình khổ thêm..😥🙏
(Trừ ngữ cảnh đặc biệt, chưa biết ứng xử như thế nào thì sẽ cầu pháp NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP - như vậy là đúng hạnh - đúng duyên Nhân Quả...- chứ không cầu pháp Huynh Đệ khác - làm khổ Huynh Đệ - và mang thêm nghiệp gieo rắc nỗi khổ cho nhân gian thì càng khổ lầm than..)
6. Và thi nhau biết ân để chứng đạt Chánh Nghiệp là phải với tâm thi nhau biết ân đến muôn kiếp để cứu Huynh Đệ, cứu Nhân Sinh - đồng nghĩa cũng là đang cứu chính con - giúp con tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM viên thành Đạo - cứu muôn đời sau..
Ngược lại, nếu thi nhau biết ân mà không được Người quan tâm thì nhỏ nhen, ghen tị, than vãn,.. đấy là tâm "nữ nhi than thở " - là tâm mong cầu nặng sâu - héo sầu nặng sâu - là tâm không giác ngộ Nhân Quả đã nợ ân Người muôn kiếp nên phải biết ân Người vô lượng kiếp..
Và đấy là tâm chưa giác ngộ Nhân Quả - vì nếu còn khó chịu với Người, còn mong cầu với Người và Người còn làm khổ con - thì biết rất rõ, con còn nợ ân Người vô lượng và con phải biết ân vô lượng, trả ân vô lượng kiếp,...(đúng với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN) - đến khi nào Người không còn làm con khổ thì mới hết nợ..
7. Và thi nhau biết ân để chứng đạt Chánh Nghiệp là trong mọi thuận duyên, nghịch duyên đều thi nhau biết ân và nhất là với Bạn Nhân Quả càng nghịch duyên thì càng phải biết ân vô hạn..
Ví như, hai người bạn đang thân với nhau - bỗng xuất hiện người thứ 3 và người bạn thân của mình đã thương người thứ 3 hơn thương mình - vậy con phải làm sao?
Đấy là tình huống thực tế đang diễn ra mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trên khắp thế giới và đã làm khổ đau muôn thế hệ nhưng từ xưa đến nay, cũng chưa có kinh sách nào, chưa có môi trường nào hướng dẫn Nhân Sinh cách ứng xử thánh thiện để chuyển nghiệp để không phải khổ mãi muôn kiếp..
Với ngữ cảnh trên, trước hết các con - cùng giúp nhau giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN để trọn tin Nhân Quả để không còn nhỏ nhen, ghen tị,...để không còn tự hại mình phải khổ mãi..
Và khi giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH NHÂN sẽ hiểu rất rõ :
Do duyên Nhân Quả quá khứ đã gieo nên khiến 2 Bạn phải thân với nhau - hơn thân với con..
Và quan trọng nhất, do nhân hiện tại, con ứng xử rất tệ hại nên Nhân Quả KHIẾN Huynh Đệ chưa thương con nhiều..
Và thánh thiện hơn nữa, Huynh Đệ càng không thương - càng nghịch duyên thì con càng phải sống với 16 chữ Thánh Cầu,... thì lại càng hạnh phúc vô bờ - vì nhanh trả hết nợ - nhanh viên thành Đạo..
...
...
Sau khi hết lòng giúp nhau giác ngộ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ CAO CẢ, các con có thể trải lòng với Chánh Ngữ - Chánh Nghiệp - tương tự như sau :
"Mỗi ngày, Huynh Đệ mình sẽ cùng thi với nhau, xem ai là người biết ân nhất sẽ được Nhân Quả quan tâm nhất, thương kính nhất,.."
Nếu Huynh Đệ nào không hạnh phúc cùng thi với nhau thì các con biết rất rõ - đấy là thương giả lòng..
Và nếu Huynh Đệ cùng thi với nhau thì con cũng sẽ biết rõ Huynh Đệ nào là thật lòng nhất - biết ân nhất - thánh thiện nhất đáng để thương kính nhất..
Và các con sẽ trải lòng rõ - sẽ đưa ra Thánh Hạnh - Thanh Quy rõ - Nếu như Huynh Đệ nào thi nhau minh chứng - MÌNH LÀ NGƯỜI BIẾT ÂN NHẤT thì đấy mới thật sự là Huynh Đệ trọn tin Nhân Quả nhất - thật lòng nhất và đáng được thương kính nhất..
Và khi mỗi ngày cùng thực hành Pháp Tu THI NHAU BIẾT ÂN NHẤT thì "chuyện tình bạn 3 người" ở khắp thế gian sẽ ngập tràn hạnh phúc như thế nào - hẳn là các con đã rõ..
Ngược lại, nếu không quyết thi nhau biết ân thánh thiện như trên thì mãi mãi cũng không thể chứng đạt Chánh Nghiệp..
Và nếu luôn hạnh phúc thi nhau biết ân thánh thiện như trên và minh chứng biết ơn - hơn tất cả Huynh Đệ - hơn tất cả Nhân Sinh thì sẽ trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - chứng đạt Thánh Nghiệp Đệ Nhất Thi Nhau Biết Ân - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc mãi muôn đời..!!!!
Những Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp trên sẽ được Những Quý Đức Phật hữu duyên - chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý với 77 chữ ngắn gọn - giúp các con và Quý CÔ Thầy hữu duyên dễ nhớ - dễ chứng đạt..
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca - trì chú 77 chữ - THI NHAU BIẾT ÂN NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp,..🙏
13.🌻Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
27. Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
77. Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc THI NHAU BIẾT ÂN THÁNH THIỆN NHẤT để chứng đạt Chánh Nghiệp để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - Đệ Nhất Thánh Nghiệp - Đệ Nhất Thi Nhau Biết Ân - sẽ cứu muôn đời sau - hạnh phúc mãi mãi đời đời..!!!!
Câu 2035.
Hôm nay, ngày 01.12.2024, (chúng con) Kính ước nguyện Những Quý CÔ Thầy vang danh thế giới cùng Những Quý Đức Phật đang xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN (ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT) gắng hết lòng chung tay gieo duyên giúp Quý Nhân Sinh (cũng là cứu giúp Quý MẸ Cha từ quá khứ xa xưa của chúng ta..) giác hiểu thêm câu hỏi 2035 - THI NHAU NỢ ÂN như thế nào để chứng đạt Chánh Nghiệp - đồng nghĩa chứng đạt Thánh Hạnh thứ 2 trong 49 chữ ĐỘC GIÁC để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC?
(Và dưới đây là lời của NHỮNG ĐỨC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - vừa gửi đến Quý CÔ Thầy hữu duyên vừa gửi đến chúng con..)
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành 29 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp sau:
1. Thánh Nghiệp là mỗi cử chỉ, hành động - đi, đứng, nằm, ngồi, nói, sinh hoạt, tu tập, thọ trai, an trú,... đều đúng oai nghi của Bậc Thánh - và đều gắn với Ý NIỆM THÁNH THIỆN NHẤT - như vậy chẳng những chứng đạt Thánh Tư Duy mà còn chứng đạt Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp,..
2. Và khi nào thật sự giác ngộ đã nợ ân tất cả Đại Sinh và Bạn Nhân Quả càng nghịch duyên thì càng nợ ân đến muôn kiếp thì mới chứng đạt Thánh Nghiệp..
3. Và khi nào chưa giác ngộ đã nợ Huynh Đệ,... vô bờ thì sẽ còn khổ vô bờ bến..
4. Và khi nào minh chứng đã nợ ân Huynh Đệ,... vô lượng thì mới chứng đạt Thánh Nghiệp mới hết nợ ân đã gieo..
5. Và khi nào hết lòng giúp Huynh Đệ cùng Nhân Sinh thực hành Pháp Tu GIEO NHÂN THÁNH NGHIỆP - THI NHAU NỢ ÂN NHẤT - nhờ hết lòng giúp Huynh Đệ và Nhân Sinh - cũng như giúp con cùng nhau thực hành Pháp Tu Thánh Thiện như trên thì hiển nhiên nhân quả vũ trụ sẽ trả về y như những gì mà con đã giúp cho Huynh Đệ, cho đời - đồng nghĩa, các con sẽ là NHỮNG THÁNH NHÂN ĐẦU TIÊN chứng đạt THÁNH NGHIỆP - THI NHAU NỢ ÂN NHẤT..
6. Một trái tim mà ngày ngày hết lòng giúp Huynh Đệ, giúp Nhân Sinh cũng là đang giúp mình thực hành Pháp Tu chứng đạt THÁNH NGHIỆP - THI NHAU NỢ ÂN NHẤT...thì trái tim ấy sẽ nhận quả ngọt ngào như thế nào - hẳn các con đã rõ..
7. Ngược lại, một trái tim KHÔNG hết lòng giúp Huynh Đệ, giúp Nhân Sinh thực hành Pháp Tu để chứng đạt THÁNH NGHIỆP - THI NHAU NỢ ÂN NHẤT...thì muôn đời cũng không thể chứng đạt Thánh Nghiệp..
8. Vì đấy là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả Vũ Trụ - con không hết lòng giúp Người chứng đạt Thánh Hạnh - đồng nghĩa con không hết lòng giúp Người giải thoát - hạnh phúc thì muôn đời con cũng không thể nào giải thoát - hạnh phúc..
9. Và đấy cũng là chân lý tuyệt đối về Luật Hấp Dẫn Vũ Trụ - con muốn đạt được Thánh Hạnh nào thì trước hết, con phải THẬT LÒNG HẠNH PHÚC Tác Ý - ước nguyện tất cả Đại Sinh - nhất là ước nguyện Những Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên chứng đạt Thánh Hạnh trước con..
Đấy mới là minh chứng lòng từ bi vô lượng thì con mới thật sự là người nhận quả ngọt lành vô lượng..
10. Các con đừng bao giờ để Bạn Ma Tưởng làm cho LÒNG TỪ BI BÉ TÍ - LÍ LUẬN - phải lo cứu mình trước rồi cứu Người sau...- đã hại bao thế hệ khổ mãi muôn đời..
11. Thiên Mệnh của kiếp Người sinh ra là để dành toàn bộ thời gian cứu muôn thế hệ thì mới mong chuộc hết muôn tội lỗi đã gieo, chứ không phải một kiếp người ngắn ngủi mà lại chỉ dành thời gian lo cho mình hay lo cho gia đình nhỏ bé - đồng nghĩa muôn tội lỗi đã gieo không phải trả thì Nhân Quả nào thứ tha..
12. Nếu các con có tâm lo cứu mình trước - rồi mới lo cho Người thì sẽ tương ưng với những tâm hồn - cũng lo cứu mình trước, rồi mới lo cho Người thì nơi ấy sẽ trở thành môi trường THI NHAU LO CHO MÌNH TRƯỚC thì có khác chi môi trường "sống chết mặc kệ Người.." - Đồng nghĩa nơi ấy sẽ không ai cứu ai trước - vì không có trái tim cứu Người trước thì muôn đời cũng không có trái tim nào cứu mình trước..
13. Và nếu cả thế giới LO CHO MÌNH TRƯỚC thì sẽ trở thành thế giới KHÔNG AI CỨU AI TRƯỚC - đấy cũng là thế giới "sống chết kệ Người.."
14. Ngược lại, nếu các con có trái tim "lo cứu Người trước" (*) - rồi mới cứu mình sau - đấy là trái tim "Bồ Tát" thì phải tương ưng với những môi trường "THI NHAU - CỨU NHAU TRƯỚC.." - và cuộc sống sẽ hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
15. Nếu không có NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG ra đời - cũng như không có Nền Đạo Đức THÁNH NGHIỆP - THI NHAU NỢ ÂN NHẤT - THI NHAU CỨU NHAU TRƯỚC thì có phải thế gian sẽ như từ xưa đến nay - sẽ ngày càng sống với đạo đức hạ thiện THI NHAU LO CHO MÌNH TRƯỚC thì cuộc sống dương gian sẽ ngày càng lầm than như thế nào - hẳn các con đã rõ..
16. "THI NHAU - CỨU NHAU TRƯỚC.." - đồng nghĩa các con đã chứng đạt Thánh Nghiệp THI NHAU NỢ ÂN NHẤT - vì chỉ duy nhất những trái tim đã trọn tin Nhân Quả - đã giác ngộ nợ ân vô lượng kiếp thì mới hạnh phúc "THI NHAU - CỨU NHAU TRƯỚC.."
17. Người phàm thì lo cho mình trước, rồi mới lo cho Người sau...- đồng nghĩa chỉ lo tu cho mình - rồi mới lo cho Người..
18. Còn với Tâm Thánh - với Miền Thánh Địa chỉ tương ưng với Những Trái Tim dành toàn bộ thời gian cứu Người trước - (*) đồng nghĩa giúp Người cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - và khi "cứu Người trước" - với Trái Tim Cao Thượng như vậy - đấy mới thật sự là Pháp Tu Vô Thượng Nhất - đấy cũng là chân lý tuyệt đối về Luật Hấp Dẫn - Luật Nhân Quả Vũ Trụ:
"Nếu con muốn được Người cứu - trước hết hãy cứu Người thì tự động sẽ có Người đến cứu con..
Và nếu không có Người đến cứu con thì TỪ TRƯỜNG NHÂN QUẢ VŨ TRỤ và hơn 70% NƯỚC THIÊNG trong cơ thể (đấy mới thật sự là phép mầu linh thiêng nhất) sẽ giúp con vượt qua tất cả - hạnh phúc mãi đời đời..
19. Trước sau gì Nhân Loại cũng giác ngộ Thánh Chân Lý trên - đấy là sự linh diệu của Luật Hấp Dẫn - Luật Nhân Quả Vũ Trụ..
20. Và trước sau gì Nhân Loại cũng thực hành Thánh Chân Lý trên thì cả thế gian sẽ đại cộng hưởng từ trường thánh thiện sẽ lưu xuất từ trường thánh thiện vượt ngưỡng và sẽ hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
21. Chỉ mỗi việc TU Ở Ý - gieo nhân - gieo suy nghĩ "CỨU NGƯỜI TRƯỚC.." - cũng đủ chứng đạt Thánh Nghiệp và giúp muôn thế hệ hạnh phúc muôn đời thì không có lý do gì mà không thực hiện..
22. Đấy cũng là thêm minh chứng Pháp Tu dành "toàn bộ" thời gian "CỨU NGƯỜI TRƯỚC" - đồng nghĩa hết lòng gieo duyên cứu giúp Nhân Sinh cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CỨU NGƯỜI TRƯỚC - là Pháp Tu tối thượng nhất - minh chứng lòng từ bi vô lượng nhất thì phải nhận quả ngọt lành viên mãn nhất...- đồng nghĩa nhân quả vũ trụ sẽ trả về cho con tất cả - con mới thật sự là NHỮNG THÁNH NHÂN đầu tiên - sống được với tất cả NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG...- sẽ trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC..
23. Các con gắng nhớ mãi Thánh Chân Lý - khi lòng từ bi càng vô lượng thì càng thấy rõ đã nợ ân vô lượng với tất cả Đại Sinh VÀ CÀNG HẠNH PHÚC CỨU NGƯỜI TRƯỚC nên càng chuyển đổi tất cả nợ vay - hạnh phúc mãi muôn đời..
24. Ngược lại, lòng từ bi càng bé tí thì càng không thấy nợ ân ai cả và càng ngã mạn, sân si, khó chịu,.. với tất cả Đại Sinh nên càng tăng thêm nợ vay - càng khổ mãi khó phai..
25. Đấy cũng là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả Vũ Trụ :
"Tâm con như thế nào
Tình thương con thế nào
Sẽ có quả thế ấy.."
26. Những bông lúa càng chín - càng cúi đầu nợ ân Người đã vun trồng..
27. Và Những Người càng cao thượng - càng cúi đầu khiêm nhường - càng cúi đầu nợ ân với tất cả nhân duyên..
28. Và chỉ cần :
Một đốm lửa sân si - cháy đi cả rừng công đức..
Một lần "tức nước" - vỡ cả bờ ao..
Một lần quên lời chào - một lần quên nợ ân - hối hận mãi ngàn sau - khổ mãi ngàn sau..
29. Nghĩa là, một trái tim từ bi thật sự - thương kính thật sự sẽ luôn lưu xuất từ trường nợ ân mãi mãi đời đời - nếu mất đi từ trường nợ ân - đồng nghĩa mất đi cả rừng công đức - đồng nghĩa mất đi Thánh Nghiệp - mất đi đường về Thánh Địa..
✍Hôm nay, ngày 02.12.2024, ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - Lớp Học Làm Thánh - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ,.. (Phần 74) - tiếp tục dâng tặng đời Bài Pháp 2036 - câu 2036 - Kỳ Tích 236 - Làm sao để xây dựng XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN? - Phần 38
.....
.....
✍Câu 2036.
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành tổng hợp 58 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp như sau:
1-42: https://www.facebook.com/share/p/1AwAAdx8jJ/
43. Chánh Nghiệp - Thánh Nghiệp - là nghiệp Thánh Nhân - là gieo được nghiệp để tương ưng Đất Thánh..
44. Chánh Nghiệp - Thánh Nghiệp - là phải sống như thế nào - phải tu như thế nào - phải THI NHAU TRẢ ÂN như thế nào để gieo được Nghiệp của Bậc Thánh để tương ưng Đất Thiêng..
45. Từ xưa đến nay, chưa có Lớp Chánh Nghiệp nên học trò chưa biết phải sống và tu như thế nào - và THI NHAU TRẢ ÂN như thế nào để chứng đạt Thánh Nghiệp..
46. Nay, Lớp Thánh Nghiệp đã ra đời sẽ giúp các con giác hiểu - nếu trong tâm các con không giác ngộ - không hạnh phúc THI NHAU TRẢ ÂN đến muôn đời thì không thể nào trả hết muôn tội lỗi đã gieo đồng nghĩa không thể nào chứng đạt Thánh Nghiệp..
47. Và nếu trong tâm các con không gieo nhân - quyết thi nhau trở thành NHỮNG BẬC THÁNH TRẢ ÂN THÁNH THIỆN NHẤT thì các con không thể nào trở thành NHỮNG ĐỨC THÁNH CAO THƯỢNG NHẤT - đồng nghĩa TRONG TÂM không hết lòng chứng đạo cao thượng nhất thì không thể cứu muôn thế hệ - không thể nào trả hết muôn tội lỗi đã gieo đồng nghĩa không thể nào chứng đạt Thánh Nghiệp..
48. Và THI NHAU TRẢ ÂN để chứng đạt Thánh Nghiệp là luôn hạnh phúc sống thuận theo duyên nợ Nhân Quả đã vay - nếu sống theo ý riêng - tu theo ý riêng thì còn gì gọi là trả nợ - mà sẽ trở thành trốn nợ - đấy cũng là lý do vì sao từ xưa đến nay - tu mãi vẫn không hết nợ và phải khổ mãi muôn đời..😥🙏
49. Khi đã trọn tin Nhân Quả thì không có lý do gì - mà không hạnh phúc sống thuận theo duyên Nhân Quả..
50. Vì hạnh phúc sống thuận theo duyên Nhân Quả là con đường duy nhất để muôn đời cũng không gieo tạo nghiệp..
51. Vì hạnh phúc sống thuận theo duyên Nhân Quả - đồng nghĩa không sống theo ý riêng - đồng nghĩa không có nghiệp của ngã mạn, tham sân,.. thì làm sao gieo nghiệp..
52. Và THI NHAU TRẢ ÂN để chứng đạt Thánh Nghiệp là luôn hạnh phúc thi nhau minh chứng - con là người biết ân Huynh Đệ nhiều nhất - nợ ân Huynh Đệ nhiều nhất..
53. Và THI NHAU TRẢ ÂN để chứng đạt Thánh Nghiệp - quan trọng nhất là ngày ngày hết lòng thi nhau giúp Huynh Đệ, giúp Nhân Sinh cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG..
54. Và THI NHAU TRẢ ÂN để chứng đạt Thánh Nghiệp là khi thấy trong tâm còn khó chịu với bất kỳ Huynh Đệ nào là minh chứng còn nợ Huynh Đệ vô lượng,... thì mỗi ngày phải thực hành TỨ THÁNH TÂM với Huynh Đệ đến khi nào hết nợ..
55. Và các con gắng nhớ mãi muôn đời - Pháp Tu MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH TỨ THÁNH TÂM - đấy là "Pháp Tu Trái Tim💌" - là "linh hồn" của ĐẠO NHÂN QUẢ - là Pháp Tu minh chứng cho muôn thế hệ thấy rõ như thật - Pháp Phật - PHÁP NHÂN QUẢ - là có quả ngay tức thời - chỉ cần y chỉ THỰC HÀNH TỨ THÁNH TÂM - quyết sống thánh thiện nhất - quyết THI NHAU TRẢ ÂN THÁNH THIỆN NHẤT - mà không chuyển nghiệp ngay - không giải thoát ngay thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời - cũng như ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ không còn tồn tại..
56. Và Pháp Tu MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH TỨ THÁNH TÂM - đấy là "Pháp Tu Trái Tim💌" - là "linh hồn" - và cũng là "Kính Chiếu Yêu" - minh chứng cho muôn thế hệ thấy rõ như thật - nếu mỗi lần phạm lỗi mà không thực hành TỨ THÁNH TÂM để giúp mình giải thoát là minh chứng rõ như thật - đang bị Bạn Yêu Vương quấy phá nặng đau..😥🙏
57. Và Pháp Tu MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH TỨ THÁNH TÂM - đấy là "Pháp Tu Trái Tim💌" - là "linh hồn" - và cũng là "Kính Chiếu Yêu" - minh chứng cho muôn thế hệ thấy rõ như thật - đang tu đúng pháp hay sai pháp - nếu tu đúng pháp - đồng nghĩa không bị Bạn Ma Tưởng quấy rối thì mỗi lần phạm lỗi sẽ luôn thực hành Pháp Tu 16 chữ Trái Tim💌:
"Mỗi lần phạm lỗi
Con luôn thực hành
Pháp TỨ THÁNH TÂM
Hạnh phúc muôn đời.."
58. Lớp Thánh Nghiệp ra đời sẽ giúp muôn thế hệ càng thấy rõ sự thánh thiện thiêng liêng của Pháp Tu 49 chữ Khiêm Kính - ĐỘC GIÁC PHẬT - chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay hiện tại..
Câu 2037.
Hôm nay, ngày 03.12.2024, (chúng con) Kính ước nguyện Những Quý CÔ Thầy vang danh thế giới cùng Những Quý Đức Phật đang xây dựng những môi trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN (ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT) gắng hết lòng chung tay gieo duyên giúp Quý Nhân Sinh (cũng là cứu giúp Quý MẸ Cha từ quá khứ xa xưa của chúng ta..) giác hiểu thêm câu hỏi 2037 - THI NHAU DÂNG ĐỜI như thế nào để chứng đạt Chánh Nghiệp - đồng nghĩa chứng đạt Thánh Hạnh thứ 4 trong 49 chữ KHIÊM KÍNH - ĐỘC GIÁC PHẬT để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC?
(Và dưới đây là lời của NHỮNG ĐỨC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - vừa gửi đến Quý CÔ Thầy hữu duyên vừa gửi đến chúng con..)
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành tổng hợp 70 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp như sau:
1-58: https://www.facebook.com/share/p/1AwAAdx8jJ/
59. THI NHAU DÂNG ĐỜI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp để chuộc hết muôn tội lỗi đã gieo để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC là trong tâm luôn mặc định - không cho phép hoang phí thời gian bất kỳ phút giây nào để làm những việc tầm thường..
60. Và THI NHAU DÂNG ĐỜI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp là trong tâm luôn mặc định "Ác pháp càng ngút ngàn - càng lạc quan bất tận - càng dâng đời muôn kiếp.." như vậy mới đúng duyên nợ Nhân Quả đã gieo..
61. Và khi oan ức càng ngập tràn - càng bị xúc phạm dâng tràn - lại càng dâng đời thênh thang - với Trái Tim 16 chữ Vàng - LUÔN NHẬN LỖI - NỢ ÂN - CUNG KÍNH,... thì Trời Phật nào mà không nghẹn ngào và cuối cùng Nhân Quả càng trả về như thế nào - hẳn các con đã rõ..
62. Rồi đây, Nhân Loại sẽ ngỡ ngàng - hối hận - nghẹn lòng - cảm động - thương kính dâng tràn khi nhận ra sự thật - ĐẠO NHÂN QUẢ lại thánh thiện đến vậy - thiêng liêng đến vậy..
63. Để chứng đạt Thánh Nghiệp THI NHAU DÂNG ĐỜI NHẤT - cũng như để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC DÂNG ĐỜI NHẤT - cũng như để chuộc hết muôn tội lỗi đã gieo - thì không có Pháp Tu nào thánh thiện nhất - bằng Pháp Tu PHÁT TRỰC TIẾP hết lòng cứu giúp Nhân Sinh cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..
64. Vì khi PHÁT TRỰC TIẾP chẳng những gieo duyên cứu muôn thế hệ mà còn là duyên lành để vô số "Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên" đến đòi nợ..
65. Và Pháp Tu PHÁT TRỰC TIẾP hết lòng gieo duyên giúp muôn thế hệ cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH NHÂN - là Pháp Tu trả nợ thánh thiện nhất - dâng đời thánh thiện nhất nên Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên sẽ đến đòi nợ thật nhẹ nhàng nhất..
66. Nếu không thực hành Pháp Tu PHÁT TRỰC TIẾP để trả nợ ân thánh thiện nhất - để dâng đời thánh thiện nhất thì hiển nhiên vô số Bạn Đại Sinh sẽ đến đòi nợ càng thảm thương và chậm nhất những năm tháng cuối đời sẽ đến đòi nợ thì càng "thịt nát xương tan"..
67. Giai đoạn đầu, chỉ cần trong tâm các con - quyết buông xuống tất cả - quyết dâng đời tất cả và quyết dâng đời muôn kiếp thì cũng đủ chứng đạt Thánh Nghiệp..
68. Và giai đoạn sau, khi tâm đã mạnh mẽ thì sẽ dâng đời bằng hình tướng - bằng Pháp Tu PHÁT TRỰC TIẾP và dâng đời đúng theo duyên Nhân Quả - đúng với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ thì mới chứng đạt Thánh Nghiệp *ĐỘC GIÁC PHẬT - ĐỆ NHẤT DÂNG ĐỜI..
69. Và các con gắng nhớ mãi - nếu dâng đời mà không đúng với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH NHÂN đồng nghĩa dâng đời theo dục, theo ngã,.. thì dâng đời muôn kiếp cũng không trả hết nghiệp đã gieo..
70. Và dâng đời đúng với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC DIỆT NGÃ - là trước khi dâng đời phải hết lòng cầu đạo - y giáo phụng hành..
Phụ chú:
1.*ĐỘC GIÁC PHẬT - là tự mình giác ngộ Thánh Hạnh và chỉ duy nhất 1 mình - sống được với Thánh Hạnh - một cách thánh thiện nhất..
Ví như 49 chữ Khiêm Kính - ĐỘC GIÁC PHẬT - có 9 Thánh Hạnh - sẽ có 9 Đức Phật ĐỘC GIÁC - mỗi Đức Phật sẽ minh chứng đã sống được với 1 Thánh Hạnh hơn tất cả Huynh Đệ, hơn tất cả Nhân Sinh,..
Và hơn 2000 Nền Đạo Đức - với hơn 2000 Thánh Hạnh cũng vậy - sẽ có hơn 2000 ĐỨC PHẬT ĐỘC GIÁC - mỗi Đức Phật sẽ minh chứng đã sống được với 1 Thánh Hạnh hơn tất cả Huynh Đệ, hơn tất cả Nhân Sinh,..
2. Những Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp trên sẽ được Những Quý Đức Phật hữu duyên - chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN - với 84 chữ ngắn gọn - giúp các con và Quý CÔ Thầy hữu duyên dễ nhớ - dễ chứng đạt..
Và dưới đây là Bài Thánh Ca - Tác Ý - Trì Chú - 96 chữ - THI NHAU DÂNG ĐỜI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp - ĐỘC GIÁC PHẬT - ĐỆ NHẤT DÂNG ĐỜI..
"(13)Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
(27) Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
(40) Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc THI NHAU DÂNG ĐỜI NHẤT..
(96) Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc thực hành Pháp Tu PHÁT TRỰC TIẾP giúp Nhân Sinh cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN sẽ cùng nhau chuyển mọi nghiệp duyên - sẽ cùng nhau giải thoát ngay hiện tại - và sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi mùa xuân..!!!!"
(Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ - dù cho Đức Thầy vang danh nhất thế giới nhưng không dâng tặng cho đời đến 1 Nền Đạo Đức để giúp Nhân Sinh thực hành ngay - chuyển nghiệp ngay - đồng nghĩa cả đời không giúp được 1 học trò giải thoát thì sự vang danh có còn ý nghĩa không..???
Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ - ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU - ngày ngày dâng tặng cho đời biết bao NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ THIÊNG LIÊNG thì trước sau gì Nhân Loại cũng giác ngộ tất cả..
ĐẠO NHÂN QUẢ thật sự là NHỮNG ÂN NHÂN BẬC NHẤT CỦA NHÂN LOẠI sẽ ngày càng cứu muôn đời sau - hạnh phúc mãi mãi đời đời..!!!! )
(Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ:
Qua bao giông tố cuộc đời - mới hay ĐẠO NHÂN QUẢ là nơi để con tìm về - là nơi của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện - không có điểm dừng..
Và qua giông tố cuộc đời - mới hay ĐẠO NHÂN QUẢ là nơi hiền thiện nhất - dâng đời nhất - và thương kính nhất nhất - thương hết thành Phật - bất tử muôn đời - hạnh phúc muôn đời..
Và qua giông tố cuộc đời - mới hay ĐẠO NHÂN QUẢ là đạo của tất cả Tôn Giáo Thánh Hiền là đạo cao cả nhất của Đất Trời của Vũ Trụ bao la..
Thà rằng khuấy đục ngàn sông
Chớ đừng khuấy động tấm lòng Chân Tu..!!!!
Thà rằng tội với trời cao
Chớ đừng tạo tội với ĐẠO NHÂN QUẢ..!!!!
Và qua dông bão cuộc đời - mới hay ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG CẢ
VŨ TRỤ - cứu muôn đời sau - hạnh phúc trường cửu - thiên thu..!!!!
✍Hôm nay, ngày 04.12.2024, ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - Lớp Học Làm Thánh - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ, CHÁNH NGHIỆP,.. (Phần 76) - tiếp tục dâng tặng đời Bài Pháp 2038 - câu 2038 - Kỳ Tích 238 - Làm sao để xây dựng XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN? - Phần 40
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành tổng hợp 85 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp như sau:
1-70: https://www.facebook.com/share/p/1AwAAdx8jJ/
71. THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp để chuộc hết muôn tội lỗi đã gieo để trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC là luôn lưu xuất từ trường có lỗi với tất cả Đại Sinh..
72. Và THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp là luôn minh chứng đã giác ngộ - với Bạn Nhân Quả càng nghịch duyên - là con càng nợ ân - càng có lỗi muôn kiếp..
73. Và THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp là khi thấy trong tâm còn khó chịu với bất kỳ Huynh Đệ (hay Nhân Sinh) thì biết rất rõ đã nợ ân Huynh Đệ,... vô lượng nên phải trải lòng minh chứng đã có lỗi vô lượng - nợ ân vô lượng và sẽ trả ân vô hạn... đến khi nào tâm không còn khó chịu với Huynh Đệ,... đồng nghĩa đã hết nợ thì mới chứng đạt Thánh Nghiệp..
74. Và THI NHAU NHẬN LỖI để chứng đạt Thánh Nghiệp là phải hết lòng giúp Huynh Đệ,... - mỗi ngày cùng thực hành Pháp Tu THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT - nếu các con có tâm hết lòng cứu giúp Huynh Đệ như vậy - thì mới thực sự đã chứng đạt Thánh Nghiệp..
75. Các con còn nhớ câu chuyện : Có 2 người bạn rất thân - bỗng xuất hiện người bạn thứ 3 và người bạn của mình lại thương người thứ 3 hơn thương mình - đấy là câu chuyện xảy ra mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày ở khắp nơi trên thế giới và đã làm khổ muôn thế hệ nhưng từ xưa đến nay - chưa có kinh sách hay môi trường nào hướng dẫn cách khắc phục..
Trước ngữ cảnh trên, các con nhớ thực hành Pháp Tu Thánh Nghiệp THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT - nghĩa là mỗi ngày Huynh Đệ sẽ trải lòng thi nhau minh chứng mình là người có lỗi nhất - và nếu Huynh Đệ nào minh chứng có lỗi nhất thì đấy mới thật sự là Huynh Đệ trọn tin Nhân Quả nhất - thông minh nhất - thật thà nhất và đáng được thương kính nhất..
76. Khi mỗi ngày thực hành Pháp Tu Thánh Nghiệp THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT - đồng nghĩa luôn thấy mình có lỗi thì muôn đời cũng không còn Bạn Ma Tưởng nào quấy phá làm cho buồn phiền - sân giận - khổ đau..
77. Ngược lại, mỗi ngày KHÔNG thực hành Pháp Tu Thánh Nghiệp THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT - đồng nghĩa không uống thuốc phép mầu của NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG là minh chứng rất rõ đang tu sai pháp nên Bạn Ma Tưởng quấy phá làm cho "chuyện tình bạn 3 người,..." tan nát - đồng nghĩa môi trường nào càng có nhiều Huynh Đệ mà mỗi ngày KHÔNG thực hành Pháp Tu Thánh Nghiệp THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT thì Bạn Ma Tưởng sẽ ngày càng phá nát tâm hồn - phá nát môi trường - làm môi trường ô uế - chia phe - chia bè - khổ mãi muôn đời.
78. Môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - mặc dù thương kính vô lượng nhưng cũng nghiêm khắc vô lượng - nếu người con nào - mỗi ngày KHÔNG LƯU XUẤT TỪ TRƯỜNG THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT với tất cả Huynh Đệ với tất cả Đại Sinh thì không thể tương ưng cùng môi trường Thánh Nhân - KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON CỦA ĐẠO NHÂN QUẢ THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT..
79. Đấy cũng là những Thánh Hạnh - Thanh Quy minh chứng vì sao môi trường của ĐẠO NHÂN QUẢ ngày càng thánh thiện vô lượng và ngày càng cứu muôn đời sau - và thật sự - tu trăm người - chứng đạt trăm người - vì chỉ cần cùng nhau hạnh phúc sống đúng với Những Thánh Hạnh - Những Thanh Quy - NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN thì muôn đời cũng không còn Bạn Ma Tưởng nào quấy phá..
80. Và THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp là không phải chỉ nhận những lỗi bé bỏng mà những lỗi trọng tâm thì giấu kín - nếu như những lỗi quan trọng - không được mang ra ánh sáng - đồng nghĩa giấu những Bạn Ma Tưởng trong người - đồng nghĩa Bạn Ma Tưởng còn mãi trong người thì phải khổ mãi muôn đời..
81. Và ngược lại, THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp là không phải chỉ thi nhau nhận những lỗi to lớn mà vô tư trước những lỗi nhỏ nhặt thì hãy nhớ đến một khe hở nhỏ như mũi kim cũng dễ dàng làm đắm chìm con tàu to lớn nhất..
82. Và nếu có những lỗi lầm đặc biệt, chưa đủ duyên để thi nhau nhận lỗi công khai thì gắng HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - tìm NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT CHỨNG ĐẠO để nhận lỗi..
83. Và nếu chưa đủ duyên tìm được NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT để nhận lỗi thì gắng lập 1 trang mạng - không ai biết đến để nhận lỗi công khai với ý niệm gieo duyên cứu giúp muôn thế hệ biết được Pháp Tu THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp thì càng phước lành vô biên..
84. Và nếu chưa đủ duyên để lập trang mạng thì ít nhất cũng phải THẬT LÒNG nhận lỗi nơi tâm..
85. 🙏Những Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp trên sẽ được Những Quý Đức Phật hữu duyên - chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN - với 99 chữ ngắn gọn - giúp các con và Quý CÔ Thầy hữu duyên dễ nhớ - dễ chứng đạt..
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca - Tác Ý - Trì Chú - 99 chữ - THI NHAU NHẬN LỖI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp - ĐỘC GIÁC PHẬT - ĐỆ NHẤT THI NHAU NHẬN LỖI..😥🙏
"(13)🌻Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
(27) Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
(47) Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc CÙNG THI NHAU NHẬN LỖI để cùng hạnh phúc mãi mùa xuân..
(99) Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ - nếu mỗi gia đình và cả thế gian, mỗi ngày chỉ cần thực hành Pháp Tu THI NHAU TRẢI LÒNG MINH CHỨNG CÓ LỖI NHẤT thì dương gian sẽ ngập tràn hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..!!!!
🌼🌸🌻🌷🙏🙏🙏🙏
✍Hôm nay, ngày 05.12.2024, ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - Lớp Học Làm Thánh - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ, CHÁNH NGHIỆP,.. (Phần 77) - tiếp tục dâng tặng đời Bài Pháp 2039 - câu 2039 - Kỳ Tích 239 - Làm sao để xây dựng XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN? - Phần 41
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành tổng hợp 103 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp như sau:
1-85: https://www.facebook.com/share/p/1AwAAdx8jJ/
86. Phải có tâm luôn luôn hạnh phúc THI NHAU THIỆT THÒI NHẤT thì mới chứng đạt Thánh Nghiệp..
87. Và phải có tâm luôn luôn hạnh phúc thi nhau thiệt thòi khi chưa được Nhân Quả ưu ái thì mới chứng đạt Thánh Nghiệp Thiệt Thòi Nhất để trả hết nợ ân đời..
88. Và phải có tâm luôn luôn hạnh phúc thi nhau thiệt thòi khi chưa được Nhân Quả quan tâm thì mới chứng đạt Thánh Nghiệp Thiệt Thòi Nhất và mới chứng đạt Thánh Nghiệp - "Thật lòng mong Người - trở thành Chư Phật - hạnh phúc hơn con - tài ĐỨC hơn con.." và Nhân Quả Vũ Trụ mới trả về tất cả - và con mới thật sự là người hạnh phúc nhất - tài ĐỨC nhất..
89. Và phải có tâm luôn luôn hạnh phúc thi nhau thiệt thòi khi chưa được Nhân Quả thương kính thì mới chứng đạt Thánh Nghiệp "Không mong Người thương - chỉ mong con được - thương Người mãi mãi" - để hạnh phúc mãi mãi ngàn sau..
90. Các con gắng nhớ mãi chân lý - Người thiệt thòi nhất là người trọn tin Nhân Quả nhất - thông minh nhất - dễ thương nhất,... và hiển nhiên Nhân Quả càng trả về hạnh phúc nhất..
91. Và không phải chờ đợi Nhân Quả xa xưa trả về tất cả - mà sẽ có quả ngay tức thời - đấy là TỪ TRƯỜNG CỦA NHỮNG ĐỨC NHÂN QUẢ HIỆN TẠI - là TỪ TRƯỜNG CỦA NHỮNG BẬC THÁNH - CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - sẽ "trả quả" ngay tức thời - vì môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ là môi trường của NHỮNG ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG luôn thưởng phạt nghiêm minh - luôn thương kính vô lượng - vượt ngưỡng - đúng với Nhân Quả mà những người con trọn duyên đã gieo - đồng nghĩa chỉ có NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT TRỌN DUYÊN đã trọn tin Nhân Quả tuyệt đối thì mới hạnh phúc ước nguyện được sống trong môi trường THƯỞNG PHẠT NGHIÊM MINH - ĐÚNG VỚI NHÂN QUẢ ĐÃ GIEO..
92. Và chỉ có NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT TRỌN DUYÊN với tâm thánh thiện như vậy - thì mới nhận quả viên mãn - mới cảm nhận được TỪ TRƯỜNG THƯỞNG PHẠT NGHIÊM MINH CỦA NHỮNG BẬC THÁNH CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN - đấy là sự huyền diệu linh thiêng của Nhân Quả Vũ Trụ - cũng là chân lý tuyệt đối của Luật Hấp Dẫn Vũ Trụ - khi con gieo suy nghĩ thánh thiện - và gửi vào Vũ Trụ nhân lành Tác Ý Thệ Nguyện Thánh Thiện - MONG ĐƯỢC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG - LUÔN THƯỞNG PHẠT NGHIÊM MINH - CÓ QUẢ NGAY TỨC THỜI - ĐÚNG VỚI NHÂN QUẢ ĐÃ GIEO... thì Vũ Trụ sẽ trả về cho con y như vậy - và hạnh phúc hơn cả như vậy..
93. Và chính tâm thệ nguyện thánh thiện như vậy - đấy mới thật sự minh chứng một tâm hồn đã GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN - muôn đời cũng không còn khổ đau..
94. Trước sau gì Nhân Loại cũng giác ngộ Thánh Chân Lý nhiệm mầu trên - đồng nghĩa khi đã trọn tin Nhân Quả tuyệt đối thì đều luôn khát khao được sống trong môi trường LUÔN THƯỞNG PHẠT NGHIÊM MINH - ĐÚNG VỚI NHÂN QUẢ ĐÃ GIEO..
95. Ngược lại, khi chưa trọn tin Nhân Quả tuyệt đối thì Bạn Ma Tưởng luôn tìm cách quấy phá - không bao giờ dám thệ nguyện được sống trong môi trường - có từ trường của NHỮNG ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - LUÔN THƯỞNG PHẠT NGHIÊM MINH - ĐÚNG VỚI NHÂN QUẢ ĐÃ GIEO..
96. Vì khi đã gieo nhân thệ nguyện là biết rất rõ nếu sống sai trái với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN thì sẽ bị quả khổ ngay nên Bạn Ma Tưởng đâu bao giờ cho thệ nguyện..
97. Vì khi thệ nguyện là biết rất rõ sẽ không bao giờ dám sống sai trái với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ - đồng nghĩa sẽ không còn được sống ung dung tự tại - không còn được tu dễ duôi nên Bạn Ma Tưởng đâu bao giờ cho thệ nguyện..
98. Vì dễ dàng thệ nguyện - xem như đã có được câu Trì Chú - Thần Chú tiêu trừ tất cả "Bạn Yêu Ma"..
99. Vì dễ dàng thệ nguyện - đồng nghĩa đã chiến thắng tất cả Bạn Ma Tưởng - đồng nghĩa đã chứng đạo quá dễ dàng thì còn gì là chân lý "Đạo cao 1 thước, ma cao 40 thước.."
100. Chỉ duy nhất những trái tim thật sự sáng trong veo - và trọn duyên cùng môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ và phải trải qua thời gian hộ trì chân lý - 7 ngày - 7 tháng 7 năm thì mới chứng đạt chân lý và tâm mới mạnh mẽ hạnh phúc thệ nguyện..
101. Trong ngữ cảnh hiện nay, Pháp Tu Thánh Thiện Nhất - câu Tác Ý - Trì Chú thánh thiện nhất - linh diệu nhất - minh chứng Tâm Phật - Tâm Thánh - giúp tâm nhanh chứng đạt chân lý và mạnh mẽ hạnh phúc thệ nguyện để chiến thắng tất cả Bạn Ma Vương - là câu Thánh Chú với 24 chữ CÓ QUẢ TỨC THỜI :
"Con luôn thiết tha
Sống nơi môi trường
Thưởng phạt nghiêm minh
CÓ QUẢ TỨC THỜI
Đúng với Nhân Quả
Mà con đã gieo..!!!!"
🙇🙇🙇🙇
102. Các con chỉ cần thường xuyên Tác Ý ước nguyện ngắn gọn tương tự như trên và khi thấy hữu duyên - đúng giai đoạn - đúng đặc tính, các con có thể chuyển nội dung Tác Ý trên thành PHÁP TU THỨ 9 THÁNH THIỆN NHẤT TRONG KIẾP NHÂN SINH (và thực hành tương tự như mẫu của 8 pháp tu..)
103. 🙏 Những Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp trên sẽ được Những Quý Đức Phật hữu duyên - chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN - với 101 chữ ngắn gọn - giúp các con và Quý CÔ Thầy hữu duyên dễ nhớ - dễ chứng đạt..
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca - Tác Ý - Trì Chú - 101 chữ - THI NHAU THIỆT THÒI NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp - ĐỘC GIÁC PHẬT - ĐỆ NHẤT THI NHAU THIỆT THÒI..😥🙏
"(13)🌻Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
(27) Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
(53) Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc CÙNG THI NHAU THIỆT THÒI để cùng nhau chuyển nghiệp để cùng nhau hạnh phúc mãi mùa xuân..
(101) Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ câu Tác Ý - câu Trì Chú - câu Thánh Chú - 24 chữ:
"Con luôn thiết tha
Sống nơi môi trường
Thưởng phạt nghiêm minh
CÓ QUẢ TỨC THỜI
Đúng với Nhân Quả
Mà con đã gieo..!!!!"
🙇🙇🙇🙇
(Và chỉ cần THẬT LÒNG Tác Ý 24 chữ Thánh Chú như trên mà không chuyển nghiệp ngay - không giải thoát ngay hiện tại và không hạnh phúc mãi mãi đời đời thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời cũng như ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ không còn tồn tại - vì THẬT LÒNG Tác Ý Thánh Thiện như trên - đấy là minh chứng rõ nhất về một trái tim thánh thiện nhất mà không nhận quả viên mãn nhất thì còn gì là Nhân Quả..!!!!)
🙇🙇🙇🙇
Hôm nay, ngày 06.12.2024, ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - Lớp Học Làm Thánh - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ, CHÁNH NGHIỆP,.. (Phần 78) - tiếp tục dâng tặng đời Bài Pháp 2040 - câu 2040 - Kỳ Tích 240 - Làm sao để xây dựng XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN? - Phần 42
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành tổng hợp 122 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp như sau:
1-103: https://www.facebook.com/share/p/1AwAAdx8jJ/
104. THI NHAU NHƯỜNG NHỊN NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp thì mỗi ngày phải thi nhau sống với 16 chữ: "Con muốn ước nguyện điều chi - thì hãy ước nguyện Huynh Đệ đạt được trước con.."
105. Chỉ cần đạt được 16 chữ Thánh Nghiệp như trên - cũng đủ trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - Đệ Nhất Thi Nhau Nhường Nhịn - chuyển mọi nghiệp duyên - viên thành Thánh Đạo..
106. Từ trước đến nay, các con có thấy kinh sách hay có thấy môi trường nào dạy 16 chữ Thánh Nghiệp hay không? - Có phải hoàn toàn là không - Nếu có, thì biết bao môi trường đã giải thoát và đã xây dựng được biết bao môi trường như ĐẠO NHÂN QUẢ và hơn cả ĐẠO NHÂN QUẢ..
107. Do không chứng đạt 16 chữ Thánh Nghiệp nên từ xưa đến nay, chưa có Đức Thầy nào minh chứng đã chứng đạo HỮU DUYÊN - đã chứng đạt lòng từ bi vô biên - cũng như chưa có Đức Thầy nào minh chứng tài ĐỨC nhất..
108. Nay, Nền Đạo Đức Thiêng Liêng 16 chữ Thánh Nghiệp ra đời - càng minh chứng thật rõ vì sao tất cả NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT TRỌN DUYÊN nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - thật sự là Những Đức Thầy tài ĐỨC nhất - hạnh phúc nhất..
109. Vì chỉ duy nhất trọn duyên cùng môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ đã minh chứng giác ngộ 16 chữ Thánh Nghiệp và hạnh phúc sống với 16 chữ Thánh Nghiệp...- đồng nghĩa luôn thường xuyên Tác Ý "Thật lòng mong Người - trở thành Chư Phật - HẠNH PHÚC HƠN CON - TÀI ĐỨC HƠN CON.." thì hiển nhiên Nhân Quả Vũ Trụ sẽ trả về tất cả - NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT mới thật sự là NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - HẠNH PHÚC NHẤT - TÀI ĐỨC NHẤT - đệ nhất Thánh Nghiệp..
110. Trước sau gì Nhân Loại cũng giác ngộ Thánh Chân Lý trên và sẽ thi nhau sống với 16 chữ Thánh Nghiệp thì thế gian sẽ ngập tràn hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
111. Vì nếu không thi nhau sống với 16 chữ Thánh Nghiệp thì không lẽ để khổ mãi như từ xưa đến nay - do không đạt được 16 chữ Thánh Nghiệp - (không gieo được nghiệp của Bậc Thánh) mà chỉ gieo nghiệp hạ thánh - chỉ ước nguyện cho riêng mình - với tâm như vậy nên tu mãi - vẫn không giải thoát - vẫn không thể tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - vẫn không thể chuyển nghiệp - không thể hết nợ và phải khổ mãi muôn đời..
112. Nay, Nền Đạo Đức Thiêng Liêng 16 chữ Thánh Nghiệp ra đời - muốn ước nguyện bất kỳ điều chi - cũng như muốn chứng đạt bất kỳ điều chi - chỉ cần THẬT LÒNG ước nguyện Huynh Đệ đạt được trước con..
113. Và để ước nguyện càng nhanh thành tựu thì càng phải thật lòng ước nguyện cho tất cả Huynh Đệ - tất cả Nhân Sinh - nhất là NHỮNG BẠN NHÂN QUẢ càng nghịch duyên thì càng phải thật lòng ước nguyện Bạn đạt được trước con..
114. Và ước nguyện Bạn đạt được trước con - từ những việc nhỏ nhất đến những việc to nhất - ví như khi thực hành Pháp Tu PHÁT TRỰC TIẾP, hay khi tiếp duyên cùng Nhân Sinh,... con thích nói trước,... (thích thể hiện cái ngã phóng dật - thích thể hiện nghiệp "pháp sư" - thích giảng pháp giỏi nhất - thích thể hiện hơn Huynh Đệ,...) thì hãy NHƯỜNG Huynh Đệ nói trước, nhường Huynh Đệ giảng trước,... VÀ THẬT LÒNG MONG HUYNH ĐỆ HƠN CON…
115. Nay, 16 chữ Thánh Nghiệp ra đời thì trước sau gì thế gian cũng sẽ ngập tràn NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - ví như hơn 2000 NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG - hơn 2000 Thánh Hạnh Thiêng Liêng, con muốn đạt được bất kỳ Thánh Hạnh nào thì chỉ cần THẬT LÒNG thường xuyên Tác Ý ước nguyện cho tất cả Huynh Đệ, tất cả Đại Sinh sẽ đạt được trước con - VÀ ĐẠT VIÊN MÃN BẬC NHẤT (*) - với tâm THẬT LÒNG THÁNH THIỆN như vậy thì hiển nhiên Nhân Quả Vũ Trụ sẽ trả về cho con tất cả - con mới thật sự là NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - HẠNH PHÚC NHẤT - TÀI ĐỨC NHẤT - đệ nhất Thánh Nghiệp (mà con đã thường xuyên Tác Ý ước nguyện cho Huynh Đệ đạt được..)
116. Thánh Nghiệp trên (*) - Thánh Chân Lý trên - Thánh Tri Kiến trên - nếu các con đọc thoáng qua thì sẽ không thể nào giác ngộ trọn vẹn sự thánh thiện thiêng liêng...- không thể nào giác ngộ - Thánh Nghiệp trên (*) - là thêm một lần minh chứng - khi sống trong môi trường cao thượng thì TỨ VÔ LƯỢNG TÂM sẽ ngày càng tăng trưởng vô lượng - vượt ngưỡng - không có điểm dừng.. - đồng nghĩa sự giải thoát và hạnh phúc ngày càng vô lượng - vượt ngưỡng không có điểm dừng..
117. Ví như - từ lâu, các con đã chứng đạt 16 chữ Thánh Cầu:
"Thật lòng mong Người
Trở thành Chư Phật
Hạnh phúc hơn con
Tài đức hơn con.."
Đấy chỉ là 1 phần nhỏ bé của 16 chữ Thánh Nghiệp - nay, các con bổ sung thêm 4 chữ để càng minh chứng lòng từ bi vô hạn - càng chuyển nghiệp - càng nhận quả viên mãn :
"Thật lòng mong Người
Trở thành Chư Phật
Hạnh phúc hơn con
Tài đức hơn con
VÀ HƠN TẤT CẢ.."
118. Chỉ với suy nghĩ - với lời trải lòng Tác Ý 20 chữ Thánh Cầu như trên - cũng đủ giúp các con chứng đạt Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp,.. và sẽ trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC đệ nhất MONG NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT - TÀI ĐỨC NHẤT..
119. Ngược lại, nếu như con KHÔNG THẬT LÒNG ước nguyện Huynh Đệ - Nhân Sinh và nhất là không thật lòng ước nguyện Những Bạn Nhân Quả Nghịch Duyên đạt được 20 chữ Thánh Cầu - Thánh Nghiệp như trên - đấy cũng là lý do vì sao từ xưa đến nay - tu mãi vẫn không giải thoát..
120. Và quan trọng nhất - đấy là lý do vì sao từ xưa đến nay - tu mãi vẫn chưa có Đức Thầy nào minh chứng tài ĐỨC nhất - hạnh phúc nhất - vì không thường xuyên Tác Ý 20 chữ Thánh Cầu - Thánh Nghiệp - đồng nghĩa không thật lòng mong Người TÀI ĐỨC NHẤT - HẠNH PHÚC NHẤT thì muôn đời cũng không thể trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - TÀI ĐỨC NHẤT - HẠNH PHÚC NHẤT để cứu muôn đời sau...- đồng nghĩa không chuộc hết muôn tội lỗi đã gieo nên còn nợ mãi muôn đời, còn khổ mãi muôn đời..
121. Và các con gắng nhớ mãi, 20 chữ Thánh Cầu - Thánh Nghiệp, chỉ đạt kết quả viên mãn khi thường xuyên Tác Ý ước nguyện Huynh Đệ, Nhân Sinh đạt được những điều Thánh Thiện Nhất thì con mới nhận quả Thánh Thiện Nhất, chứ không phải áp dụng 20 chữ Thánh Cầu - Thánh Nghiệp như người đời - ví như hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều trường phái "lợi dụng" chân lý Nhân Quả - lợi dụng Luật Hấp Dẫn Vũ Trụ - và giảng dạy - muốn "thành công" thì trước hết phải giúp người khác thành công..
Vừa thoáng nghe qua, cứ ngỡ ý niệm tốt nhưng vô cùng nguy hiểm - vì nếu thành công trong đắm nhiễm lợi danh mà không sống được với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO ĐẸP thì càng thành công - càng tham đắm danh vọng,.. - và cuối cùng - càng thất vọng tang thương..
122. Những Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp trên sẽ được Những Quý Đức Phật hữu duyên - chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN - với 143 chữ ngắn gọn - giúp các con và Quý CÔ Thầy hữu duyên dễ nhớ - dễ chứng đạt..
Và dưới đây là Bài Thánh Ca - Tác Ý - Trì Chú - 143 chữ - THI NHAU NHƯỜNG NHỊN NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp - ĐỘC GIÁC PHẬT - ĐỆ NHẤT THI NHAU NHƯỜNG NHỊN..
"(13)Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
(27) Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
(52) Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc CÙNG THI NHAU NHƯỜNG NHỊN để cùng nhau chuyển nghiệp - cùng nhau hạnh phúc mãi mùa xuân..
(92) Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc thường xuyên Tác Ý 16 chữ Thánh Nghiệp để hạnh phúc mãi muôn xuân :
"Con muốn ước nguyện điều chi - thì hãy ước nguyện Huynh Đệ đạt được trước con.."
143. Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc thường xuyên Tác Ý 20 chữ Thánh Cầu để chứng đạt Thánh Nghiệp để hạnh phúc với mùa xuân vĩnh cửu :
"Thật lòng mong Người
Trở thành Chư Phật
Hạnh phúc hơn con
Tài đức hơn con
VÀ HƠN TẤT CẢ.."
(Nếu như con THẬT LÒNG và thường xuyên Tác Ý như trên mà không trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - HẠNH PHÚC NHẤT - TÀI ĐỨC NHẤT thì Luật Vạn Vật Hấp Dẫn không có thật và Luật Nhân Quả Vũ Trụ không có thật và Đạo Phật cũng không ra đời..!!!!)
✍Hôm nay, ngày 07.12.2024, ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - Lớp Học Làm Thánh - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ, CHÁNH NGHIỆP,.. (Phần 79) - tiếp tục dâng tặng đời Bài Pháp 2041 - câu 2041 - Kỳ Tích 241 - Làm sao để xây dựng XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN? - Phần 43
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành tổng hợp 167 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp như sau:
1-122: https://www.facebook.com/share/p/1AwAAdx8jJ/
123. THI NHAU THƯƠNG KÍNH NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp là mỗi ngày phải thi nhau sống với 10 chữ THÁNH TRI KỶ: "Tất cả những gì của đệ đều là của Huynh.."
124. Chỉ cần đạt được 10 chữ Thánh Nghiệp - THÁNH TRI KỶ như trên - cũng đủ trở thành NHỮNG ĐẤNG THẾ TÔN ĐỘC GIÁC - Đệ Nhất Thi Nhau Thương Kính - chuyển mọi nghiệp duyên - viên thành Thánh Đạo..
125. Từ trước đến nay, do chưa có Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN - chưa chứng đạt lòng từ bi vô biên - chưa trọn tin Nhân Quả tuyệt đối - chưa minh chứng buông xuống tất cả nên chưa trải lòng 10 chữ Thánh Nghiệp nên chưa chuyển hết nghiệp - nên chưa trả hết nợ - nên còn khổ mãi.. 😥🙏
126. Nay, 10 chữ Thánh Nghiệp - THÁNH TRI KỶ đã ra đời - thêm một lần minh chứng - NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT TRỌN DUYÊN cùng môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ thật sự là Những Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN - lòng từ bi mênh mông - đã trọn tin Nhân Quả tuyệt đối nên mới hạnh phúc trải lòng 10 chữ Thánh Nghiệp..
127. Và khi cùng nhau sống với 10 chữ Thánh Nghiệp - THÁNH TRI KỶ - "TẤT CẢ NHỮNG GÌ CỦA ĐỆ - ĐỀU LÀ CỦA HUYNH" thì cuộc sống sẽ hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
128. Và các con gắng nhớ mãi - 10 chữ Thánh Nghiệp chỉ dành tặng riêng cho những trái tim thiêng liêng đã trọn duyên cùng môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ và hạnh phúc cùng nhau sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ..
129. Khi đã trọn duyên cùng môi trường THÁNH TRI KỶ và cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH NHÂN thì chỉ còn một lòng thi nhau dâng đời, chứ làm sao mà còn khờ dại đi nhận về..
130. Vì vậy, khi trải lòng 10 chữ Thánh Nghiệp là để tăng trưởng TỨ VÔ LƯỢNG TÂM để chuyển nghiệp để xây dựng Tình Huynh Đệ Tri Kỷ Thiêng Liêng để xây dựng môi trường ngày càng cao thượng - cứu muôn đời sau..
131. Và 10 chữ Thánh Nghiệp - THÁNH TRI KỶ là minh chứng những trái tim hiền thiện nhất - thương kính nhất - dâng đời nhất,... nên phải nhận về hạnh phúc nhất..
132. Và 10 chữ Thánh Nghiệp sẽ để lại cho muôn đời sau những môi trường THÁNH TRI KỶ - TẤT CẢ NHỮNG GÌ CỦA ĐỆ - ĐỀU LÀ CỦA HUYNH..
133. Nhân Sinh vừa nghe tên của môi trường cũng đủ cảm động dâng tràn - hạnh phúc dâng tràn và sẽ hết lòng gieo nhân để trở thành Những Quý Đức Phật trọn duyên cùng môi trường THÁNH TRI KỶ thì còn phước đức và hạnh phúc nào hơn..
134. Khi đã trọn tin Nhân Quả tuyệt đối thì không có lý do gì - mà không dâng tặng cho đời 10 chữ Thánh Nghiệp để xây dựng những môi trường THÁNH TRI KỶ cứu muôn đời sau..
135. Nếu không dâng tặng cho đời 10 chữ Thánh Nghiệp - THÁNH TRI KỶ - thì làm sao chuộc hết muôn tội lỗi đã gieo - và không lẽ để nợ đời mãi - để khổ mãi muôn đời hay sau..
136. Từ đây về sau, những môi trường của ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ có thêm tên gọi mới, đấy là : "Môi trường THÁNH TRI KỶ - TẤT CẢ NHỮNG GÌ CỦA ĐỆ - ĐỀU LÀ CỦA HUYNH.."
🙂🙂🙂🙂💛💛💛💛
🌷🌷🌷🌷🙏🙏🙏🙏
137. Đấy mới thật sự là Những Môi Trường XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN...(ĐẠO NHÂN QUẢ THÁNH HIỀN - THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - HẠNH PHÚC THIÊN THU..)
138. Trước sau sau gì Nhân Loại cũng giác ngộ 10 chữ Thánh Nghiệp và thi nhau dâng tặng cho đời 10 chữ THÁNH TRI KỶ - đồng nghĩa khắp mọi miền thế giới sẽ ngày càng có nhiều môi trường - có nhiều ngôi làng với tên gọi tương tự như trên thì thế gian sẽ ngập tràn hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..
139. Những môi trường của ĐẠO NHÂN QUẢ đã đạt được và đã minh chứng ngày càng hạnh phúc tròn đầy thì không có lý do gì - mà những môi trường khác - không thực hiện được..
140. Vì vậy, trước sau gì tất cả môi trường trên thế giới cũng sẽ thực hiện được và sẽ ngày càng thánh thiện hơn - hạnh phúc hơn..
141. Các con gắng nhớ mãi chân lý:
"Tâm con như thế nào
Tình thương con thế nào
Sẽ có quả thế ấy
Khi tâm từ tăng trưởng
Càng vô lượng - vượt ngưỡng
Hạnh phúc sẽ theo con
Càng vô lượng - vượt ngưỡng.."
142. Và chỉ duy nhất - thương tất cả Đại Sinh vô hạn - vô biên - và thương không phải bằng lời nói lý thuyết suông - mà phải minh chứng bằng hành động HẾT LÒNG gieo duyên cứu muôn thế hệ cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..
143. Nếu thương chưa hết lòng - đồng nghĩa muôn đời chưa hết nợ - nên còn khổ muôn đời..
144. Trừ khi nào hết khổ - không còn khó chịu với bất kỳ điều chi thì mới minh chứng đã thương hết lòng - đã trả hết nợ - nên hết khổ - hết nhỏ nhen, ghen tị, sân si,..
145. Nhưng cũng có những duyên đặc biệt - thấy đã hết khổ và ngộ nhận đã trả hết nợ - đã giải thoát nhưng thật ra đấy chỉ là HẾT KHỔ TẠM THỜI vì đang hưởng phước cõi trời nên không thấy khổ...đến khi hưởng hết phước - càng khổ vô tận..😥🙏
146. Vì vậy, cách duy nhất để nhận biết hết khổ - hết nợ và đã giải thoát hoàn toàn - quan trọng nhất là nhìn vào giới luật - đấy là có hạnh phúc cùng nhau sống với hơn 2000 NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN hay không..
147. Vì không minh chứng đã cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG mà cho rằng đã hết lòng - đã hết nợ - đã giải thoát - đã trả hết muôn tội lỗi đã gieo... thì thật là sai trái Nhân Quả và cuối cùng càng nhận quả tang thương..😥🙏
148. Và thêm một chân lý - nếu các con muốn biết đã hết lòng - đã hết nợ - đã hết khổ - đã giải thoát hoàn toàn - đã chứng đạt Thánh Nghiệp THI NHAU THƯƠNG KÍNH NHẤT,... thì trước hết hãy minh chứng đã sống được như NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT TRỌN DUYÊN nơi môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ..
149. Và thêm một minh chứng - nếu các con muốn biết đã chứng đạt Thánh Nghiệp THI NHAU THƯƠNG KÍNH NHẤT,... thì hãy nhìn vào Thánh Hạnh của NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP ngày ngày hướng dẫn các con từng chút để giúp các con giải thoát và để xây dựng môi trường ngày càng cao thượng,..
Nếu như các con chưa hết lòng thương kính - chưa hết lòng trả ân - chưa hết lòng mang đến hạnh phúc thì ôi, Bạn Ma Tưởng đang quấy phá thật nặng sâu sẽ mang vết thương lòng muôn kiếp..
150. Và nếu thương kính - biết ân - trả ân - dâng đời,.. mà không làm cho người mình thương - không làm cho người mình nợ ân nhất hạnh phúc thì đấy là sự thương kính - biết ân - trả ân - dâng đời,... vô tình nhất - là sự thương kính trả ân,... theo dục, theo ngã, theo Bạn Ma Tưởng quấy rối,... và phải khổ mãi muôn đời..😢🙏
151. Nếu xét về lý - về tình - về nghĩa - về đạo - và nhất là xét về Nhân Quả thì càng phải thương kính NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP hơn cả mẹ cha vì :
"Ân sinh thành - không bằng ân dưỡng dục.."
Và ân dưỡng dục - không bằng ân giúp mình giải thoát để cứu mẹ cha - cứu muôn đời sau thì còn công ơn nào lớn hơn..
152. Các con xem lại trong tâm, nếu chưa thương kính NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP hơn cả mẹ cha thì các con đang thương sai trái Nhân Quả - đấy là lý do vì sao từ xưa đến nay - tu mãi - còn nợ mãi muôn đời - còn khổ mãi muôn đời..😥🙏
153. Và nếu chưa thương kính NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP hơn cả mẹ cha thì các con chưa giác ngộ Nền Đạo Đức :
"Nhất tự vi Sư, bán tự vi Sư."
Và chưa giác ngộ Nền Đạo Đức - Thánh Chân Lý :
"Muốn sang thì bắt cầu Kiều
Muốn con thành đạo thì yêu kính Thầy.."
🙇🙇🙇🙇
154. Và nhất là trong ngữ cảnh chiến tranh đang lầm than - Nhân Loại đang lầm than và với sức mạnh của truyền thông thương người đang hướng vào ĐẠO NHÂN QUẢ nhưng NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP vẫn 1 mình - 1 bóng - ngày ngày PHÁT TRỰC TIẾP - hết lòng thắp sáng ĐẠO NHÂN QUẢ đến khắp nhân gian - hết lòng xây dựng những môi trường THÁNH TRI KỶ đến muôn phương để cứu muôn đời sau - cũng là để cứu mẹ cha của các con và cứu chính các con..😌🙏
155. Như vậy, có phải NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP đáng được thương kính - tôn kính - nhớ ơn - nợ ơn,...hơn mẹ cha muôn vàn không..
156. Và có phải đáng được thương kính - tôn kính là NHỮNG THÁNH NHÂN - LÀ NHỮNG ÂN NHÂN BẬC NHẤT CỦA NHÂN LOẠI..
157. Và có phải đáng được cung kính ghi vào trang sử vàng bất hủ của Nhân Loại..
158. Vì từ xưa đến nay, trong lịch sử thế gian, chưa từng có những Thánh Hạnh nào - 1 mình - 1 bóng - và lại là 1 thân nữ nhi mỏng manh - dám PHÁT TRỰC TIẾP để bảo vệ - thắp sáng ĐẠO NHÂN QUẢ - trước ngữ cảnh hầu như cả nước đang thị phi,..
😥😥😥😥🙏🙏🙏🙏
159. Nếu như không trọn tin Nhân Quả - không phải là trái tim của Bậc Thánh - không phải với lòng từ bi bất tử - muốn cứu muôn đời sau,... thì có ai khờ dại PHÁT TRỰC TIẾP để nhận bao lời chua cay..
https://www.facebook.com/share/p/19qqAc417i/
https://www.facebook.com/share/p/17yhzWgchX/
😥😥😥😥🙏🙏🙏🙏
160. ĐẠO NHÂN QUẢ - môi trường THÁNH TRI KỶ - YÊU THƯƠNG TẤT CẢ, xin nhắc lại Thánh Chân Lý :
🌻"Qua bao giông tố cuộc đời - mới hay ĐẠO NHÂN QUẢ là nơi để tìm về - là nơi của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện - không có điểm dừng..
🌻Và qua giông tố cuộc đời - mới hay ĐẠO NHÂN QUẢ là nơi hàm oan nhất nhưng vẫn nhận lỗi nhất - hiền thiện nhất - dâng đời nhất - và thương kính nhất nhất - thương hết thành Phật - bất tử muôn đời - hạnh phúc muôn đời..
🌻Và qua giông tố cuộc đời - mới hay ĐẠO NHÂN QUẢ là đạo của tất cả Tôn Giáo Thánh Hiền là đạo cao cả nhất của Đất Trời của Vũ Trụ bao la..
🙇Thà rằng khuấy đục ngàn sông
Chớ đừng khuấy động tấm lòng Chân Tu..!!!!🙇
🙇Thà rằng tội với trời cao
Chớ đừng tạo tội với ĐẠO NHÂN QUẢ..!!!!🙇
🙇Và qua dông bão cuộc đời - mới hay ĐẠO NHÂN QUẢ - THƯƠNG CẢ VŨ TRỤ - cứu muôn đời sau - hạnh phúc trường cửu - thiên thu..!!!!🙇
💧Rồi đây, Nhân Loại sẽ ngỡ ngàng - hối hận - nghẹn lòng - cảm động - thương kính dâng tràn khi nhận ra sự thật - ĐẠO NHÂN QUẢ lại thánh thiện đến vậy - thiêng liêng đến vậy..!!!!
🙇🙇🙇🙇
161. Vì vậy, khi thấy NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP đã hy sinh tất cả để cứu muôn đời sau, thì có phải các con nên trải lòng vài ý tương tự như trên để minh chứng "trái tim biết nói" - biết ân - nợ ân,... hay không???
162. Khi nào các con thay NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP trải lòng thương kính tương tự như trên - giúp những người con giác ngộ - biết phải thương kính như thế nào - biết phải trả ân như thế nào,... thì khi ấy các con mới chứng đạt lòng từ bi - mới chứng đạt Thánh Nghiệp THI NHAU THƯƠNG KÍNH NHẤT..
163. Ngược lại, các con chưa biết trải lòng thương kính ra sao - đồng nghĩa tâm từ còn rất nhỏ bé nên còn nợ mãi và phải khổ mãi..😥🙏
164. Cách khắc phục là chỉ duy nhất một con đường - y chỉ tuyệt đối và thương kính NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP hơn cả thương mẹ cha - đấy là chân lý tuyệt đối để ngày càng xây dựng nhiều MÔI TRƯỜNG THÁNH TRI KỶ - MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN cứu muôn đời sau thì còn phước đức nào hơn..
165. Khi giác hiểu chân lý trên thì không có lý do gì - mà dám thương sai trái để muôn đời cũng không trả hết nợ và hại mình - hại mẹ cha - khổ mãi muôn đời..
166. Các con chỉ cần nhớ mãi chân lý trên và chỉ cần thực hành 1 Thánh Hạnh - 1 Thanh Quy trên - cũng đủ ngày càng xây dựng nhiều môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ và những môi trường sẽ lưu mãi muôn đời - cứu muôn đời sau..
167. 🙏 Những Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp trên sẽ được Những Quý Đức Phật hữu duyên - chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN - với 153 chữ ngắn gọn - giúp các con và Quý CÔ Thầy hữu duyên dễ nhớ - dễ chứng đạt..
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca - Tác Ý - Trì Chú - 153 chữ - THI NHAU THƯƠNG KÍNH NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp - ĐỘC GIÁC PHẬT - ĐỆ NHẤT THI NHAU THƯƠNG KÍNH..😥🙏
"(13)🌻Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
(27) Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
(53) Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc CÙNG THI NHAU THƯƠNG KÍNH NHẤT để cùng nhau chuyển nghiệp - cùng nhau hạnh phúc đón xuân về..
(81) Và xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ 10 chữ Thánh Nghiệp - THÁNH TRI KỶ "Tất cả những gì của đệ đều là của Huynh.."
(153) Từ đây về sau, những môi trường của ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ có thêm tên gọi mới, đấy là : "Môi trường THÁNH TRI KỶ - TẤT CẢ NHỮNG GÌ CỦA ĐỆ - ĐỀU LÀ CỦA HUYNH.." thì cuộc sống sẽ ngập tràn hạnh phúc như thế nào - hẳn các con đã rõ..!!!!
✍Hôm nay, ngày 08.12.2024, ĐẠO NHÂN QUẢ THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT - Lớp Học Làm Thánh - CHÁNH TƯ DUY - CHÁNH NGỮ, CHÁNH NGHIỆP,.. (Phần 80) - tiếp tục dâng tặng đời Bài Pháp 2042 - câu 2042 - Kỳ Tích 242 - Làm sao để xây dựng XÃ HỘI CỘNG SẢN - ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN? - Phần 44
Hôm nay, các con cùng giác ngộ - cùng thực hành tổng hợp 200 Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp như sau:
1-167: https://www.facebook.com/share/p/1AwAAdx8jJ/
168. THI NHAU HẾT LÒNG CẦU ĐẠO để chứng đạt Thánh Nghiệp để đủ nhân lành chứng đạo là phải có tâm hết lòng cầu đạo hơn cả vua Lưu Bị (3 lần cầu đạo Khổng Minh nhưng vẫn chưa được hoan hỉ đón nhận..)
169. Và THI NHAU HẾT LÒNG CẦU ĐẠO để chứng đạt Thánh Nghiệp để đủ nhân lành chứng đạo là phải có tâm hết lòng cầu đạo hơn cả Ngài Vũ Kịch Sư (3 lần Đỉnh Lễ cầu đạo Đức Phật nhưng cả 3 lần Đức Phật đều im lặng, chưa vội trả lời ngay...{*} )
170. Và THI NHAU HẾT LÒNG CẦU ĐẠO để chứng đạt Thánh Nghiệp để đủ nhân lành chứng đạo là phải có tâm hết lòng cầu đạo hơn cả những Bậc Chân Tu ngày xưa - sẵn sàng quỳ trước cửa hang động, mặc tuyết phủ đầy người và sẵn sàng quỳ mãi đến khi được nhận làm học trò..😥🙏
171. Và thánh hạnh cầu đạo của người xưa, còn có Những Bậc Chân Tu "thí thân cầu đạo" (đấy là tục lệ cầu đạo của một số tôn giáo xa xưa - sẵn sàng chặt ngón tay, chặt cánh tay,...và sẵn sàng chết vì đạo - tử vì đạo - để mong thấy Đạo..)
172. Nhưng các con gắng nhớ mãi chân lý - đối với pháp Phật - PHÁP NHÂN QUẢ - quan trọng nhất là "Y tâm - bất y tướng" - nghĩa là - chỉ nhìn vào tâm cầu đạo thánh thiện sẽ quyết định tất cả, còn hình tướng cầu đạo bên ngoài - không quyết định được điều chi thánh thiện..
173. Ví như hình tướng bên ngoài, sẵn sàng quỳ mãi trước hang động đến khi được nhận làm học trò nhưng với ý niệm không thánh thiện - là sau khi thành đạo sẽ được vang danh thế giới..
174. Hay hết lòng cầu đạo chỉ với ý niệm tầm thường - là sợ bệnh, sợ chết,.. nên mới cầu đạo để được thành Phật, thành tiên,.. cho riêng mình,..
...
...
175. Đấy là những hình tướng cầu đạo bằng tâm xả thì "may phước" nhất cũng chỉ chứng đạt tâm xả - mà chứng đạo bằng tâm xả thì không hữu duyên giúp Nhân Sinh giải thoát nên cũng không ý nghĩa nhiều cho đời..
176. Chỉ duy nhất cầu đạo bằng lòng thương kính vô lượng - bằng tâm từ vô lượng - là thánh thiện Nhất thì sẽ chứng đạt LÒNG TỪ VÔ LƯỢNG sẽ chứng đạt Thánh Nghiệp HẾT LÒNG CẦU ĐẠO sẽ nhận quả viên mãn nhất..
177. {*} Các con tìm hiểu thêm về câu chuyện của Ngài Vũ Kịch Sư để rõ hơn về Thánh Hạnh HẾT LÒNG CẦU ĐẠO:
"...Đến khi Đức Phật thấy Ngài Vũ Kịch Sư thiết tha cầu đạo thì Đức Phật mới hỏi:
"Người có dám trao cả thân tâm cho Như Lai định đoạt hay không?"
Ngài Vũ Kịch Sư nghe xong - hoan hỉ hạnh phúc thệ nguyện - nhận lời - tạ ân Đức Phật..."
Với tâm cầu đạo như vậy - đấy là lý do vì sao tất cả học trò đi theo Đức Phật đều thành đạo..???😥🙏
178. Các con cần hiểu, ĐẠO NHÂN QUẢ nhắc lại vài ý trên là thuận theo kinh sách để gieo duyên cứu giúp Nhân Sinh hiểu rõ hơn về thánh hạnh cầu Đạo của người xưa..
179. Và các con cần hiểu - đấy chỉ là cách cầu đạo về hình tướng - chưa quyết định điều chi - quan trọng nhất là tâm cầu đạo - sẽ quyết định tất cả...- tâm cầu đạo thánh thiện như thế nào thì sẽ có quả như thế ấy..
180. Và khi đủ duyên, ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ trải lòng rõ:
Vì sao sao kinh sách không hướng dẫn cách cầu đạo nơi tâm để giúp hậu thế biết cách cầu đạo nơi tâm thánh thiện nhất để nhận quả viên mãn nhất..???
181. Và vì sao những THÁNH NY, Thánh Tăng ngày xưa khi thành đạo - không nói rõ pháp hành - đã tu như thế nào để thành đạo - để hậu thế thực hành theo - giải thoát theo..?
182. Ví như ngay cả Ngài A-nan, sau khi thành đạo, cũng chỉ để lại cho đời bài kệ "Nhất Dạ Hiền" để minh chứng sự thành Đạo nhưng bài kệ quá khô khan - không có pháp hành rõ ràng - đấy là lý do vì sao từ xưa đến nay - hậu thế thực hành mãi vẫn không giải thoát..😥🙏
183. Và tất cả kinh sách trên đời cũng vậy - cũng không nêu rõ phải tu như thế nào để thành đạo..
184. Và quan trọng nhất là - ngay cả pháp hành thánh thiện nhất để tăng trưởng tâm từ - cũng không rõ ràng - vậy thì tất cả kinh sách trên đời - tất cả sự thành Đạo trên đời có đáng tin không..???😥🙏
185. Nếu như một Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN thật sự thì việc quan trọng nhất là phải dâng tặng cho đời những pháp hành cụ thể - rõ ràng - giúp hậu thế đọc xong (hay nghe xong) - chỉ cần thực hành y như vậy - là minh chứng Tâm Phật - Tâm Thánh - chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay hiện tại - như ĐẠO NHÂN QUẢ đã minh chứng qua 9 pháp hành thánh thiện nhất và hơn 2000 NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG..
186. 🙏Các con gắng nhớ mãi Thánh Chân Lý sau để cứu muôn đời sau :
"Nếu như không minh chứng đã gieo nhân cầu đạo với tâm thánh thiện nhất - đồng nghĩa không minh chứng đã thực hành Pháp Tu Tác Ý Thánh Thiện Nhất mà cho rằng vị Thầy (hay cho rằng đấy là Chư Phật, Chư Thánh đã chứng đạo thánh thiện nhất ) thì có phải là lời nói dối không? - Và có phải là lời nói sai trái Nhân Quả không? - Và có phải là lời nói không có chứng cứ khoa học không..????" 😥🙏
187. Khi đủ duyên, ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ minh chứng rõ hơn - từ xưa đến nay, chứng đạo mà không để lại cho đời những Pháp Tu minh chứng rõ ràng về sự thành Đạo như ĐẠO NHÂN QUẢ đã minh chứng thì có nên tin hay không..
188. Hôm nay, quan trọng nhất là các con gắng hiểu rõ về thánh hạnh THI NHAU HẾT LÒNG CẦU ĐẠO THÁNH THIỆN NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp để thành đạo thánh thiện nhất - đấy là phải hết lòng cầu đạo với tâm khiêm hạ - vô ngã - tròn đầy lòng thương kính như Kỳ Tích 226 và 231:
https://www.facebook.com/share/p/1CeZ2Sz5be/
189. Và hôm nay, bổ sung thêm 1 chân lý - thêm 1 Thánh Hạnh HẾT LÒNG CẦU ĐẠO để càng minh chứng một tâm hồn - một trái tim - khiêm hạ nhất - vô ngã nhất - tròn đầy lòng thương kính nhất - HẾT LÒNG CẦU ĐẠO THÁNH THIỆN NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp để CHỨNG ĐẠO VIÊN MÃN NHẤT, các con trải lòng thêm tương tự như :
"Con xin thệ nguyện Y CHỈ TUYỆT ĐỐI NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP... (đồng nghĩa y chỉ cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..)"
190. Vì sao tất cả Những Quý Đức Phật trọn duyên - trọn tin Nhân Quả đều hạnh phúc dâng tràn khi được Y CHỈ - khi được cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THANH CAO và ngược lại, vì sao Những Quý MẸ Cha chưa trọn duyên - chưa trọn tin Nhân Quả đều chưa hạnh phúc cùng nhau sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO CẢ..? - Đấy là thêm minh chứng thật rõ - Bạn Ma Tưởng luôn quấy phá không cho Quý MẸ Cha - Y CHỈ - CẦU ĐẠO THÁNH THIỆN - không cho Quý MẸ Cha thệ nguyện sống thánh thiện để không dễ dàng chuyển nghiệp để phải trả nợ Nhân Quả đã gieo để phải khổ mãi..😥🙏
191. Vì vậy, để chiến thắng vô số Bạn Ma Tưởng - thì chỉ duy nhất một con đường - là phải tăng trưởng tâm từ vô lượng - vượt ngưỡng THÌ MỚI HẠNH PHÚC Y CHỈ TUYỆT ĐỐI NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG - mới không còn là nô lệ của nghiệp ma vương - mới chiến thắng vô số Thiên Ma - ngã mạn - tham sân,.. của chính mình và mới hạnh phúc viên thành..
192. Và các con gắng nhớ mãi chân lý sau - gắng nhớ mãi tri kiến sau để cứu muôn đời sau càng trọn lòng tin kính tuyệt đối về môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ - đấy là từ xưa đến nay, chưa có kinh sách, chưa có môi trường nào hướng dẫn pháp hành rõ ràng giúp Nhân Loại tăng trưởng tâm từ vô lượng..
193. Còn môi trường ĐẠO NHÂN QUẢ - THÁNH TRI KỶ với 9 pháp hành và hơn 2000 Nền Đạo Đức Thánh Nhân đã quá rõ ràng - chỉ cần thường xuyên thực hành Tác Ý 1 trong 9 pháp hành hay thường xuyên Tác Ý sống ngay với 1 trong hơn 2000 Nền Đạo Đức cũng đủ minh chứng Tâm Phật - Tâm Thánh - cũng đủ minh chứng lòng từ bi vô hạn..
194. Đồng nghĩa, khi thực hành sống được với càng nhiều Nền Đạo Đức thì TỨ VÔ LƯỢNG TÂM ngày càng tăng trưởng vô lượng - vượt ngưỡng - không có điểm dừng.. - đồng nghĩa sự thành đạo và hạnh phúc cũng sẽ ngày càng tăng trưởng vô lượng - vượt ngưỡng - không có điểm dừng..
195. Đồng nghĩa, khi càng Tác Ý thánh thiện - càng sống được với nhiều Nền Đạo Đức Thánh Hiền thì tâm từ càng tăng trưởng vô biên - từ trường thiện càng tăng trưởng vô biên thì từ trường bất thiện cũng như những Bạn Ma Tưởng sẽ TỰ ĐỘNG ra đi - đấy là chân lý tuyệt đối về quy luật tương sinh - tương khắc của Vũ Trụ - cũng là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả - không còn phải nghĩ ngợi chi - chỉ còn mỗi việc "nhắm mắt" bước đi - tinh tấn thực hành để nhận quả ngọt thanh..
196. Con đường giải thoát đã rõ hơn Ánh Mặt Trời và được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần nhưng hơn 8 tỉ Quý MẸ Cha😥🙏 - dù có đọc 8 tỉ lần - nếu không hữu duyên - nếu không hết lòng đọc với Trái Tim cung kính Pháp Bảo tuyệt đối và không đọc với Trái Tim HẾT LÒNG CẦU ĐẠO VỚI TÌNH THƯƠNG THÁNH NHÂN thì cũng sẽ không biết phải thực hành như thế nào để tăng trưởng lòng TỪ - BI - HỶ - XẢ để viên thành Đạo Quả..
197. Đấy cũng là thêm minh chứng thật rõ - Bạn Ma Tưởng luôn nhiễu nhương - không cho Quý MẸ Cha HẾT LÒNG CẦU ĐẠO THÁNH THIỆN - nên dù có đọc bao nhiêu lần cũng không thể thấy Đạo..😥🙏
"Đọc sách triệu trang - mà bất lực
Bạc đầu xin phụ - nỗi thương dân.."
198. Những ý trên, các con cần hiểu - đấy là trong ngữ cảnh, từ trước đến nay - không có những Thánh Hạnh HẾT LÒNG CẦU ĐẠO BẰNG LÒNG THƯƠNG KÍNH THÁNH THIỆN nên không thể nào thấy Đạo..
199. Còn ngày nay, ĐẠO NHÂN QUẢ - môi trường THÁNH TRI KỶ đã ra đời - đã giúp Quý MẸ Cha biết phải cầu đạo thánh thiện như thế nào - và chỉ cần hết lòng cầu đạo y như Kỳ Tích 226 và y như Bài Pháp hôm nay đã hướng dẫn thật rõ hay chỉ cần ngày ngày thực hành 1 trong 9 Pháp Hành Thánh Thiện Nhất của ĐẠO THƯƠNG HẾT THÀNH PHẬT hay chỉ cần ngày ngày Tác Ý những chân lý thánh thiện thì trước sau gì mà không thấy Đạo..
200. 🙏 Những Thánh Chân Lý - Thánh Tư Duy - Thánh Ngữ - Thánh Nghiệp trên sẽ được Những Quý Đức Phật hữu duyên - chuyển thành Pháp Tu HÁT TÁC Ý THÁNH THIỆN - với 90 chữ ngắn gọn - giúp các con và Quý CÔ Thầy hữu duyên dễ nhớ - dễ chứng đạt..
Và dưới đây là 🙏Bài Thánh Ca - Tác Ý - Trì Chú - 90 chữ - THI NHAU HẾT LÒNG CẦU ĐẠO THÁNH THIỆN NHẤT để chứng đạt Thánh Nghiệp - ĐỘC GIÁC PHẬT - ĐỆ NHẤT CẦU ĐẠO THƯƠNG KÍNH NHẤT..😥🙏
"(13)🌻Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để không còn khổ đau..?
(27) Mùa xuân sang mình chúc nhau những gì để hạnh phúc mãi ngàn sau..?
(90) Xin hãy chúc nhau luôn luôn hạnh phúc giác ngộ : Khi cầu đạo với Trái Tim 49 chữ KHIÊM KÍNH - và với lời Thánh Nguyện: "Luôn cùng nhau hạnh phúc sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN.." mà không thành đạo viên mãn - không hạnh phúc viên mãn thì Nhân Quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..
🙏🙏🙏🙏
( Và các con gắng nhớ mãi Thánh Chân Lý sau để cứu muôn đời sau :
"Nếu như không minh chứng đã gieo nhân cầu đạo với tâm thánh thiện nhất - đồng nghĩa không minh chứng đã thực hành Pháp Tu Tác Ý Thánh Thiện Nhất mà cho rằng vị Thầy (hay cho rằng đấy là Chư Phật, Chư Thánh đã chứng đạo thánh thiện nhất ) thì có phải là lời nói dối không? - Và có phải là lời nói sai trái Nhân Quả không? - Và có phải là lời nói không có minh chứng khoa học không..? Và có phải là lời nói sẽ hại muôn thế hệ tin theo - tu theo và tiếp tục khổ mãi muôn đời như từ xưa đến nay..???" 😥🙏
Và các con gắng nhớ mãi Thánh Chân Lý sau để cứu muôn thế hệ sau :
Nếu như một Bậc Thánh Chứng Đạo HỮU DUYÊN thật sự thì việc quan trọng nhất là phải dâng tặng cho đời những pháp hành cụ thể - rõ ràng - giúp hậu thế đọc xong (hay nghe xong) - chỉ cần thực hành y như vậy - là minh chứng Tâm Phật - Tâm Thánh - chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay hiện tại - như ĐẠO NHÂN QUẢ đã minh chứng qua 9 pháp hành thánh thiện nhất và hơn 2000 NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG sẽ ngày càng cứu muôn đời sau - hạnh phúc mãi mãi mùa xuân vĩnh hằng..!!!! )
🌼🌸🌻🌷🙏🙏🙏🙏