Pháp Hành Diệt Trừ Tâm Bệnh, Thân Bệnh, Dịch Bệnh

PHÁP HÀNH ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC TẤT CẢ TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH

(Trích bài Pháp ngày 02/6/2021 - một trong 666 bài Pháp của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT:

 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=708525996633313&id=100024277567998 )



LÀM SAO TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC BẤT DIỆT ? ( Phần 22 )

PHÁP HÀNH ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH ( Phần 5 )

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4031677326881934&id=2046688465380840

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971247590361151&id=100024277567998


VÌ SAO TU SAI PHÁP VÀ SỐNG CHƯA THIỆN NHƯNG CUỐI ĐỜI VẪN KHÔNG TRẢ QUẢ NƠI GIƯỜNG BỆNH MÀ LẠI MỈM CƯỜI RA ĐI BÌNH YÊN VÀ ĐỂ LẠI NHỤC THÂN BẤT HOẠI - THÂN CHUYỂN MÀU VÀNG, TOẢ MÙI HƯƠNG,..?

* Thương và Kính tặng Những người con trọn duyên..!!!


Các con chưa đọc Phần 1, Phần 2 thì chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây - sẽ trả lời rõ hơn câu hỏi trên và mới hiểu được nội dung bài hôm nay :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=690698808416032&id=100024277567998

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=690961645056415&id=100024277567998


Vì sao chúng con gọi Thầy bằng CHA LÀNH TÂM PHẬT ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242796973665357&id=100038051682727


* Năm ý dưới đây - cha sao chép hằng ngày để gieo duyên cho Phật Tử mới - các con không phải mất thời gian đọc lại..!!! 


1/ Trang mạng và Đoàn Khất Sỹ  TRỌN TIN NHÂN QUẢ ( TTNQ ) - DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU - chỉ tương ưng những tâm hồn THÁNH THIỆN: 

"+Quyết giữ gìn hình ảnh KHẤT SỸ thiêng liêng của Đức Phật..!!!

+Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!"


2/ Với Thánh Hạnh trên - mà các con tương ưng được cùng trang mạng - Đấy là minh chứng của tâm hồn thuần thiện - Nhất định sẽ tương ưng Miền Đất Phật. 


3/ Trang mạng Y CHỈ lời Đức Phật, Đức Trưởng Lão - chỉ tập trung  hướng dẫn các con tu tập về TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - đấy là nền ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG.


4/ Có Đạo đức cao thượng - thì không cho phép các con ngã mạn, tham sân,.. 


5/  Có Đạo đức cao thượng - đấy là nhân lành để hạnh phúc tròn viên mãn..!!!

"Con sẽ dành nửa phần đời còn lại - sống vì hạnh phúc nhân sinh..!!!"

(Út TÂM TỪ VÔ LƯỢNG)

" Cho dù thịt nát, xương tan - con cũng không rời xa cha, xa Đoàn Khất Sỹ...!!! "

(Út TÂM BI VÔ LƯỢNG)

" Dù có chết - con cũng quyết làm một người con khiêm hạ nhất, thương kính nhất. "

(Út TÂM HỶ VÔ LƯỢNG)

"Nơi nào có nhân sinh hữu duyên - là nơi đó có con..!!!"

(Út TÂM XẢ VÔ LƯỢNG)

Những tâm hồn Thánh Thiện và những câu nói bất hủ ( không mất đi,  mãi mãi còn nguyên vẹn) của các con sẽ đi vào lịch sử..!!!

( Các con xem dưới bài viết sẽ rõ hơn - Nhất là câu nói của ÚT NGUYÊN VẸN YÊU THƯƠNG và hai chị em BÌNH THẢN VỚI ĐỜI cùng những người con trọn duyên..!!! )

Gắng lên - Những người con trọn đời CHA PHẢI THƯƠNG KÍNH..!!! 

                             ***

Hôm nay, cha tiếp tục hướng dẫn các con về LỜI DẠY THỨ 22 mà kinh sách còn thiếu khuyết :


Vì sao hàng nghìn Phật Tử, khi áp dụng Pháp Phật trị bệnh mà Đức Trưởng Lão đã hướng dẫn đều hết những căn bệnh hiểm nghèo mà khoa học phải quay lưng ?


1/ Do tín lực ( lòng tin kính như đá tảng kiên cố trước Pháp Phật) .


2/ Do nghiệp nhẹ, nên chỉ cần chuyển sang chế độ trường trai cũng đủ hết bệnh - minh chứng: Trong cuộc sống có vô số bệnh nhân, mặc dù không biết pháp Phật nhưng đã chuyển sang chế độ trường trai đều hết bệnh.


3/ Những Phật Tử, nghiệp khá nặng, đã phải "nhập thất" hay THỌ BÁT QUAN TRAI TRONG CẢNH ĐỘNG - sống trọn vẹn những ngày như Đức Phật - cũng đã hết bệnh.


4/ Những Phật Tử duyên nghiệp nặng hơn - đã quyết buông xuống tất cả - sống trọn trên đường đạo.

Với tâm hồn thiện lành như vậy nên đã chuyển đổi tất cả nhân quả..

Mặc dù ĐỨC TRƯỞNG LÃO không có duyên điều trị về TÂM BỆNH - giúp các con giải thoát nhưng rất hữu duyên điều trị THÂN BỆNH - Tất cả là nhờ những người con trọn lòng tin kính ĐỨC TỪ PHỤ và nhờ thực hiện THỌ BÁT QUAN TRAI nên đã thoát được biết bao căn bệnh hiểm nghèo.. 


5* Ngoài ra, có những trường hợp hết bệnh - là do HẾT NGHIỆP ĐÃ GIEO - nên không cần dùng thuốc hay tìm BÁC SỸ - bệnh vẫn tự khỏi.

Đấy là minh chứng vì sao có những Phật Tử, ở nhà bệnh rất nhiều nhưng khi đến bệnh viện, bác sỹ tìm không ra bệnh - bệnh đã tự khỏi.. 

* Giai đoạn đầu, tâm còn yếu, các con có thể trợ duyên bằng thuốc thang. 

* Giai đoạn cuối - nhân quả tìm đến, dù thiên tài bác sỹ hay thần y cũng không cứu được, muốn vượt qua - chỉ một cách duy nhất - các con gắng nhớ : 


TỰ CÁC CON GIEO NGHIỆP - THÌ TỰ CÁC CON PHẢI DÙNG PHÁP PHẬT ĐỂ TRỊ BỆNH - là đúng nhân quả.. 

Đấy là con đường duy nhất để trị tận gốc TÂM BỆNH, THÂN BỆNH..!!! 


Ngược lại, các con vẫn hoang phí thời gian đi tìm Thầy thuốc để trị bệnh - mà không TỰ CÁC CON THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI - KHÔNG TỰ CÁC CON DÙNG PHÁP PHẬT ĐỂ TRỊ BỆNH - mà lại dùng thuốc hay nhờ Thầy thuốc trị bệnh - đấy là không đúng nhân quả và chưa tin kính pháp Phật tuyệt đối - thì không thể nào tương ưng đất Phật. 


CON NGƯỜI BỆNH - KHỔ LÀ DO NHÂN QUẢ - THÂN, MIỆNG, Ý, ĐÃ GIEO NGHIỆP.


Nếu các con không dành hết thời gian để điều trị cái TÂM - nghiệp đã gieo  ( đấy là gốc của bệnh - sẽ làm các con mãi mãi đau khổ trong luân hồi), lại dành hết thời gian điều trị cái THÂN ( đấy là trị ở ngọn - hết bệnh này - sẽ sinh bệnh kia, hết bệnh về THÂN - sẽ sinh bệnh về TÂM - lại càng đau khổ..) 

*Từ khi giác ngộ cách điều trị tận gốc THÂN BỆNH - là phải điều trị TÂM BỆNH TRƯỚC nên cha đã dành hầu hết thời gian để giúp các con điều trị TÂM BỆNH.. 

Và cuối cùng, khi tâm các con đã THÁNH THIỆN thì tự động bệnh tật cũng ra đi.. 


🌻TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM - DIỆT TRỪ TẤT CẢ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH ( Phần 6) :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971247590361151&id=100024277567998


Kết quả, tất cả người con trọn duyên cùng ĐOÀN KHẤT SỸ đều vượt qua TÂM BỆNH, THÂN BỆNH..


Nếu các con buông xuống những ngã mạn, tham sân - Với một tâm hồn - MỘT NHÂN LÀNH THÁNH THIỆN như vậy mà vẫn còn khổ về TÂM BỆNH, THÂN BỆNH thì nhân quả không có thật và Đạo Phật cũng không ra đời..!!!


Như vậy, hơn một năm qua, cha đã dành gần hết thời gian để hướng dẫn các con pháp hành diệt trừ TÂM BỆNH. 

Nay duyên lành đã đủ, cha sẽ tiếp tục hướng dẫn các con rõ hơn về pháp hành diệt trừ THÂN BỆNH - giúp các con sau này gieo duyên cùng nhân sinh.. 


Trước khi các con chọn một trong hàng chục pháp hành diệt trừ THÂN BỆNH mà ĐỨC PHẬT và ĐỨC TRƯỞNG LÃO đã để lại cho đời, các con gắng nhớ :


Các con bị cảm thọ - bị đau khổ về THÂN - là do trong quá khứ các con đã làm đau khổ nhân sinh, chúng sinh nên trước khi dùng pháp Phật tác ý "đuổi bệnh" thì các con Phải thực hiện BA THÀNH TÂM - tương tự như đang trò chuyện - đang sám hối với nhân sinh và các bạn chúng sinh..!!!


Cha nêu vài ý cơ bản - ví như các con ngày ngày trò chuyện với tâm :

1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI :

 Trong quá khứ, mình đã vô minh làm đau khổ các bạn chúng sinh, nay mình đã thọ nhận quả khổ vô cùng khốc liệt rồi, cho mình thành tâm xin lỗi các bạn nhé !!!...


2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH :

Nay mình đã giác ngộ lời Phật : Các bạn chúng sinh có thể là cha mẹ, là người thân của mình đã tái sinh nên mình đã thật lòng THƯƠNG KÍNH các bạn rồi !!!...


3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - KHẲNG ĐỊNH :

Mình sẽ trường trai mãi mãi - sẽ không bao giờ ăn mạng chúng sinh - sẽ không bao giờ làm các bạn chúng sinh đau khổ nữa,..

Mình sẽ hết lòng tu tập để chuộc lại lỗi lầm và THÀNH TÂM HỒI HƯỚNG - ƯỚC NGUYỆN các bạn chúng sinh, do mình vô minh đã giết hại hay đã làm đau khổ - được tái sinh làm người - gặp được chánh pháp của Phật tu hành giải thoát !!!...


(Đây là mẫu BA THÀNH TÂM điều trị THÂN BỆNH;

Mẫu BA THÀNH TÂM điều trị TÂM BỆNH, các con xem cuối bài viết..!)


* Sau khi thực hiện BA THÀNH TÂM thì các con áp dụng các biện pháp "đuổi bệnh" mà ĐỨC PHẬT và ĐỨC TRƯỞNG LÃO đã hướng dẫn thì kết quả càng viên mãn. 


* Trên đây là một trong những lý do, có rất nhiều người con áp dụng pháp Phật trị bệnh mà vẫn không hết bệnh - đấy là trước khi đuổi bệnh đã không thực hiện BA THÀNH TÂM, các con ạ..!!! 


**Thật ra,  các con không nên dùng từ "đuổi bệnh" mà nên dùng cụm từ ƯỚC NGUYỆN BỆNH RA ĐI..!!!


Xét về nhân quả, các con bị bệnh là đang trả nợ nhân quả nên phải hoan hỷ chân thành thực hiện BA THÀNH TÂM và sau đó Tác Ý ƯỚC NGUYỆN BỆNH RA ĐI, chứ không thể nào nhân quả đến đòi nợ các con mà các con lại dùng từ đuổi bệnh - đuổi đi và lại không thực hiện pháp tu THÀNH TÂM SÁM HỐI.. thì làm sao "diệt trừ tận gốc" TÂM BỆNH, THÂN BỆNH - làm sao hết nợ nhân quả mà các con đã gieo..


Từ trước đến nay, các con tác ý âm thầm hay thực hiện BA THÀNH TÂM âm thầm hay dùng từ ĐUỔI BỆNH - mà vẫn hết bệnh đấy là  nghiệp lực các con khá nhẹ,..


Nếu nghiệp nặng sâu, các con gắng thực hiện BA THÀNH TÂM và TÁC Ý trong môi trường cao thượng của trang mạng - cùng cộng hưởng từ trường thiện lành - đấy là minh chứng cho một tâm hồn THÁNH THIỆN thì kết quả càng viên mãn, các con ạ..!!! 


* Dưới đây là pháp quán và những câu Tác Ý ƯỚC NGUYỆN BỆNH RA ĐI - giúp các con diệt trừ tận gốc TÂM BỆNH, THÂN BỆNH - Sau khi các con đã thực hiện BA THÀNH TÂM :

1/ DÙ CHO CẢM THỌ ĐAU ĐỚN NGÚT NGÀN - VẪN LUÔN VỮNG TIN VÀO NHÂN QUẢ : 

+ CỨ SỐNG THIỆN - SẼ NHẬN QUẢ THIỆN 

+ CỨ SỐNG THIỆN - THÌ NHÂN QUẢ KHÔNG THỂ HẠI MÌNH. 

+ CỨ SỐNG THIỆN - THÌ NHÂN QUẢ SẼ TRỢ DUYÊN VƯỢT QUA TẤT CẢ.

+ CỨ GIỮ TÂM BÌNH THẢN NHƯ ĐÁ TẢNG KIÊN CỐ - KHÔNG SỢ CHẾT THÌ VẠN KHỔ ĐAU SẼ TỰ ĐỘNG RA ĐI..


2/ CỨ GIỮ TÂM BÌNH THẢN, HOAN HỶ, CẢM ƠN DUYÊN NGHIỆP VÀ THÀNH TÂM SÁM HỐI NHỮNG TỘI LỖI ĐÃ GIEO - ĐẤY LÀ CHÂN LÝ VƯỢT QUA TẤT CẢ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH.

CHO DÙ THỊT NÁT, XƯƠNG TAN

TÂM CÀNG BẤT ĐỘNG, AN NHÀN, THẢNH THƠI.


3/ Bệnh là vô thường, là nhân quả, rồi cũng sẽ qua..

Nhân quả bắt con bệnh mười năm, con không hoan hỷ SỐNG THIỆN ĐỂ CHUYỂN NGHIỆP, lại hoang phí thời gian đi tìm Thầy thuốc để mong hết bệnh ngay là trái quy luật nhân quả.. 

Dù cho có đủ điều kiện trị hết bệnh về THÂN nhưng BỆNH VỀ TÂM mãi mãi không bao giờ hết - sẽ ngày càng thêm khổ đau..


4/ Vì vậy, để diệt trừ tận gốc Tâm Bệnh, Thân Bệnh thì QUAN TRỌNG NHẤT - là cùng nhau làm người cao thượng nhất - đấy là tu tâm từ - trải rộng lòng yêu thương muôn phương..

Nhờ vậy sẽ buông xuống tất cả - thoát mọi khổ đau..!

Buông xuống ngã mạn, tham, sân bằng tâm từ - lòng thương kính là pháp tu thánh thiện nhất...! 

Đấy là sự buông xuống cao thượng sẽ mang lại nhiều hạnh phúc nhất...!!


5/ KHI CON BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ LÒNG HAM MUỐN MÀ VẪN CÒN KHỔ ĐAU THÌ NHÂN QUẢ KHÔNG CÓ THẬT VÀ ĐẠO PHẬT  CŨNG KHÔNG RA ĐỜI - ĐÂY LÀ ĐIỀU PHI LÝ - TỪ NGÀN XƯA ĐẾN NAY CHƯA TỪNG CÓ..!!! 


6*Tâm đau khổ - sẽ tái sinh nơi đau khổ. 

Tâm hạnh phúc - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc. 

Phải buông xuống hết những ngã mạn, tham sân để tâm như Phật - bất động - bình thản - an vui..!!!

( Để tương ưng MIỀN ĐẤT PHẬT bình yên.) 

MÌNH ƯỚC NGUYỆN cái chân đau (hay cái cổ đau,..) hãy theo cánh tay ( theo bước chân hay theo hơi thở,..) ra khỏi thân mình nhé..!!! 


( Các con vừa TÁC Ý vừa tưởng tượng bệnh theo cánh tay hay theo hơi thở,.. ra khỏi thân các con..) 

* Còn rất nhiều câu Tác Ý ƯỚC NGUYỆN BỆNH RA ĐI, Khi hữu duyên, cha sẽ hướng dẫn các con rõ hơn..!!! 

VÌ SAO TU SAI PHÁP VÀ SỐNG CHƯA THIỆN NHƯNG CUỐI ĐỜI VẪN KHÔNG TRẢ QUẢ NƠI GIƯỜNG BỆNH MÀ LẠI MỈM CƯỜI RA ĐI BÌNH YÊN ?


( Có phải do hộ niệm không ? )

Chỉ duy nhất một chân lý giúp việc cầu khẩn, van xin, hộ niệm, niệm A Di Đà,..đạt được ước nguyện - đấy là phải trọn tin nhân quả - là phải sống tròn thiện.

Để biết mình có sống Thiện hay sống TRÒN THIỆN - Phật tử chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây sẽ rõ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157434969326643&id=567991642


Nếu chưa sống thiện - CHƯA ĐẠT ĐƯỢC HAI MƯƠI NỀN ĐẠO ĐỨC TRÊN mà muốn chuyển nghiệp - muốn đạt được ước nguyện - như vậy Ông Phật ( Ông nhân quả) làm sao chấp nhận ?

Đấy là giai đoạn đầu trợ duyên cho những Phật Tử tâm còn yếu nên phải kết hợp Sống Thiện với việc cầu khẩn, van xin,...


Đến giai đoạn sau - chỉ cần sống TRÒN THIỆN - nhân quả sẽ trả về tất cả yêu thương - không cần phải mất thời gian cầu khẩn, hộ niệm,..


TUY NHIÊN VẪN CÓ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT HY HỮU: 


1/ Khi cận tử nghiệp, chỉ cần niệm Adida - cũng mỉm cười ra đi thanh thản - Đấy là do trong quá khứ gieo nhiều phước lành - cuối đời vẫn chưa hưởng hết nên vẫn ra đi trong an lành hoặc do quá trình tu tập rơi vào Xúc Tưởng Hỷ Lạc hay thinh tưởng, sắc tưởng,.. ( Ví như, nghe âm thanh chư Phật gọi mình, thấy hình ảnh ĐỨC PHẬT hiện ra rước mình về "cực lạc"...nên mỉm cười hạnh phúc ra đi..)

SỰ THẬT NHỮNG ĐIỀU TRÊN CHỈ LÀ TƯỞNG UẨN HOẠT ĐỘNG - VÍ NHƯ ĐANG ĐI TRÊN SA MẠC - QUÁ KHÁT NƯỚC - SINH RA ẢO GIÁC - TƯỞNG TƯỢNG PHÍA TRƯỚC LÀ HỒ NƯỚC XANH MÁT - MỈM CƯỜI HẠNH PHÚC - GIEO MÌNH NHẢY XUỐNG NHƯNG CHỈ TOÀN LÀ CÁT TRÊN SA MẠC... 


Lúc Cận Tử Nghiệp thường tái hiện lại những trạng thái - những nghiệp lực đã gieo trong khi tu tập hay trong tiền kiếp,... - là chuyện bình thường không gì lạ cả.

GIEO MÊ TÍN - TƯỞNG SẼ HOẠT ĐỘNG THEO NGHIỆP MÊ TÍN - CÓ QUẢ CỦA MÊ TÍN. 


GIEO CHÁNH TÍN - LUÔN GIEO SUY NGHĨ - NHỦ LÒNG - TÁC Ý - BUÔNG XUỐNG NHỮNG NGÃ MẠN, THAM SÂN - LUÔN GIỮ TÂM NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG - BÌNH THẢN - AN VUI - KHI CẬN TỬ NGHIỆP - BỎ BÁO THÂN - TƯỞNG THỨC SẼ TIẾP TỤC TU HÀNH THEO NGHIỆP LỰC ĐÃ HUÂN TẬP.


Phật ngôn :

" Luôn giữ tâm đau khổ ( thị phi, ghen tỵ,..) - sẽ tái sinh nơi đau khổ. 

Luôn giữ tâm hạnh phúc ( tha thứ, thương yêu,..) - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc." 


2/ Hay có Phật Tử, mang những căn bệnh mà Bác Sỹ phải trả về..

Nhưng nhờ niệm Quan Âm hay Adida hoặc uống nước lã, vịn gốc cây - cầu nguyện ở KHU VƯỜN KỲ DIỆU LONG AN đã hết bệnh - đấy là mê tín nhưng nhờ TÍN LỰC - LÒNG TIN KÍNH MẠNH MẼ TUYỆT ĐỐI nên sinh ra kháng thể chống lại bệnh tật..


Tin vào những điều mê tín - phi chính pháp mà vẫn còn đạt được kỳ tích.

Nếu trọn tin vào nhân quả - buông xuống tất cả, sống đời thánh thiện nhất - đức hạnh nhất như những vị Thánh Tăng, Thánh Ny thì sẽ đạt biết bao kỳ tích.

 

Phật Ngôn:

"Ta không có quyền ban phước hay giáng hoạ cho bất cứ ai - mà chỉ có nhân quả quyết định.

( ĐỨC PHẬT - còn không có quyền ban phước - KHÔNG CÓ QUYỀN RƯỚC CHÚNG SINH VỀ "TÂY PHƯƠNG". 

Vậy ai có quyền hơn ĐỨC PHẬT ?


NẾU CÓ MỘT VỊ PHẬT - HƠN ĐỨC PHẬT  THÍCH CA - MÀ TOÀN BỘ KINH SÁCH NIKAYA KHÔNG TỪNG NHẮC ĐẾN - THÌ ĐẤY LÀ ĐIỀU KHÔNG THẬT.)

Muốn chuyển nghiệp - muốn ước nguyện bất cứ điều gì - hãy giữ gìn giới luật tương ứng ước nguyện ấy."


Giới luật - chính là Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả - là tâm từ vô lượng - là lòng thương kính muôn phương - là sự buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,...và danh, lợi, sắc, thực, thuỳ...!!!


*Trước khi các con gieo duyên, các con gắng giúp Phật Tử giác hiểu :

Nếu Phật Tử không trọn duyên cùng trang mạng mà áp dụng thì kết quả sẽ không trọn vẹn.. 

Vì Pháp Phật chỉ dành tặng nhân sinh hữu duyên - TRỌN LÒNG TIN KÍNH..!!!


* Ví như, có những Phật Tử niệm Adida Phật cũng hết bệnh - thật ra đấy là đang THÀNH TÂM SÁM HỐI - ĐANG QUYẾT SỐNG THIỆN nên chuyển được nhân quả - đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hết bệnh một cách kỳ diệu. 


Nay, các con chẳng những thực hiện THÀNH TÂM SÁM HỐI mà lại thực hiện thêm THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - QUYẾT BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ - SỐNG ĐỜI CAO THƯỢNG VÀ LẠI TRỌN LÒNG TIN KÍNH PHÁP PHẬT mà vẫn không chuyển nghiệp thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời..!!! 


3/ Có những trường hợp khi qua phần dù là cư sỹ vẫn biết trước ngày giờ ra đi - Đấy là chuyện bình thường, không gì lạ cả, có rất nhiều nguyên nhân, ví như : Chỉ cần sống với một tâm hồn thiện lương hay nhờ vào giấc mơ hay nhờ còn một chút phước lành trong quá khứ, hay có một chút năng lực của nhà tiên tri,..

Biết trước giờ ra đi của người phàm ở đời - không đồng nghĩa đã diệt sạch ngã mạn, tham sân thì vẫn còn tương ưng đời tái sinh đau khổ trong vô lượng..!!!


4/ Có những bậc chân sư hiền từ nhưng trót tu sai - phải mang nghiệp "thương vay khóc mướn" nên đã quyên sinh đời mình để ngăn ngừa chiến tranh - đấy là tinh thần cảm tử vì đạo nhưng không đúng nhân quả - vì nhân đã gieo phải thọ nhận - Đức Phật cũng không thể ngăn chặn - không thể gánh nghiệp thay cho nhân sinh..

Vì vậy, trong thời Đức Phật, có nhiều cuộc chiến tranh diễn ra khốc liệt nhưng Đức Phật cũng không thể cứu được..!!! 


5/ Có những bậc chân sư hiền từ, trước khi qua phần được ghi lại bằng video về sự ra đi rất tự tại để minh chứng sự chứng đạo nhưng pháp môn tu hành của vị Sư hằng ngày - vẫn được thọ mạng chúng sinh thì càng minh chứng sự ra đi trong tưởng..!!! 😥

 

6/ Và có những trường hợp, khi qua phần để lại nhục thân - bất hoại - thân chuyển màu vàng, hay có mùi thơm,...Đấy là rơi vào nhị thiền tưởng..

Đức Phật không bao giờ để lại nhục thân và đã biết trước mọi việc nên đã để lại di ngôn - cảnh tỉnh đời sau - không hoang mang - không tin vào những điều không ích chi:


" Vạn Pháp là vô thường, thân tứ đại là vô thường, khi NHƯ LAI bỏ báo thân mà trong thân ngũ này, còn một chút nào thường hằng, bất hoại - dù chỉ một chút như đất trong móng tay thì đạo TA không ra đời."

Vì vậy, những trường hợp dị lạ trên, với đôi mắt của Đức Phật vẫn là chuyện bình thường, không minh chứng được gì về sự Chứng Đạo.


Mà một Vị Thầy chứng đạo và hữu duyên sẽ để lại những minh chứng mang đến ích lợi vô vàn cho đời - ví như BA MƯƠI minh chứng dưới đây:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849315872554324&id=100024277567998

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=823485081804070&id=100024277567998


Nhất là minh chứng để lại cho đời PHÁP HÀNH TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG mà từ xưa đến nay chưa kinh sách nào, chưa có Vị Thầy nào Hữu Duyên để lại cho đời:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193604892193524&id=100046320424534


Nếu chứng đạo mà không hữu duyên - không để lại cho đời những pháp hành vô giá như trên - nhất là KHÔNG ĐỂ LẠI CHO ĐỜI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN DƯỚI ĐÂY thì sự chứng đạo cũng không ý nghĩa..!!!

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3508242982558707/


* ĐỨC TRƯỞNG LÃO đã chỉ rất rõ kinh sách có rất nhiều điều sai sót nhưng vô số Phật Tử đọc sách ĐỨC TỪ PHỤ vẫn tu theo con đường khác - đấy là duyên nghiệp tương ưng đã gieo các con ạ..!!! 


* Và ngày nay, cha đã để lại biết bao tri kiến giải thoát rõ như thật - nhất là pháp tu BA THÀNH TÂM - vi diệu hơn cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý  mà kinh sách còn thiếu khuyết nhưng Phật Tử không hữu duyên cũng không thể tương ưng - đấy cũng là duyên nghiệp đã gieo và hiện tại lại không vượt qua được những lời dị nghị, thị phi.. 


*Vì sao ĐỨC TRƯỞNG LÃO dạy:

" Khi các con đau khổ tột cùng thì hãy gọi tên Thầy : Thầy ơi, cứu con với..!!!"


Ví như, khi các con xem phim, có những nhân vật bị đánh - và cứ nghĩ là sẽ chết - không thể nào sống nổi nhưng khi nhớ đến hình ảnh người thân mà mình THƯƠNG KÍNH NHẤT nên đã vượt qua tất cả - đây là có thật, các con ạ..!!! 


Và có những trường hợp, chỉ cần niệm Adida Phật hay vịn gốc cây, uống nước lã ở KHU VƯỜN KỲ DIỆU LONG AN cũng vượt qua duyên nghiệp.. 

(Mặc dù không đúng chánh pháp nhưng do tín lực - lòng tin - LÒNG THƯƠNG KÍNH tuyệt đối cũng đủ giúp các con vượt qua tất cả..)


Nay, các con đã trọn lòng tin kính nơi cha - đồng nghĩa vững tin vào nhân quả thì kết quả càng viên mãn biết bao.. 


🌻CÂU CHUYỆN KỲ TÍCH VƯỢT QUA CẢM THỌ BẰNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - CÂU CHUYỆN VỀ BẠN BÒ CẠP, VỀ CÂY BƠ CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG - NHỮNG CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH CÓ THẬT GIỮA ĐỜI THƯỜNG: 

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4039248256124841/


Cứ sống thiện - sẽ nhận quả thiện.

Cứ sống thiện - thì nhân quả không thể hại các con. 

Cứ sống thiện - sẽ về nơi an lành, hạnh phúc..!!! 


✍PHÁP HÀNH ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4031677326881934&id=2046688465380840


 Các con cần hiểu :

Khi các con áp dụng tất cả phương pháp mà Đức Phật đã dạy nhưng thân tâm vẫn còn đau khổ - không vượt qua Nhân Quả đã gieo, các con hãy nghĩ đến hình ảnh Đức Phật hay nghĩ đến hình ảnh một người cha, một người Thầy,.. HỮU DUYÊN CÙNG CON mà con đã mang ơn và đã hết lòng THƯƠNG KÍNH con - sẽ giúp con vượt qua mọi khổ đau.. 

Các con vững tin và cảm nhận :

Từ trường thiện lành của cha đang ở bên cạnh con..!!!

Cha đang cùng đau với con..!!!

Cha đang nhìn con..!!! 

Cha đang đặt niềm tin ở các con rất nhiều..!!! 

Cha muốn mình phải vượt qua để hội ngộ cùng cha - cứu giúp nhân sinh..!!! 

Cha lúc nào cũng thương kính các con vô vàn..!!! 

Cha sẽ không bỏ mặc mình - Nhất định mình sẽ vượt qua..!!!


Trang mạng đã giúp biết bao người con vượt qua TÂM BỆNH, THÂN  BỆNH, có những người con trải lòng: Chỉ cần nghe tiếng nói của cha, chỉ cần đọc những lời ban khen chân thành của cha,..cũng đã vô vàn hạnh phúc và vượt qua biết bao ác pháp.. 


Đặc biệt, có những người con, khi đau khổ tột cùng đã gọi lên những tiếng đầy LÒNG THƯƠNG KÍNH :

"Cha ơi, con đau quá...!!! "

( Cha ơi, cứu con với..!!! 

Hay nhớ đến hình ảnh của cha cũng đủ vượt qua duyên nghiệp..!!!) 


Chỉ đơn giản - với một LÒNG THƯƠNG KÍNH, TIN KÍNH tuyệt đối đã giúp những người con vượt qua tất cả..!!! 

Lời trải lòng dưới đây của ÚT THẢO VY - sẽ giúp các con càng trọn lòng THƯƠNG KÍNH, TIN KÍNH :

"NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ..!!!

NAM MÔ ĐỨC TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC ..!!!


CON THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ BẬC CHA TÂM PHẬT .!! BẬC CHA TÔN KÍNH CỦA CHÚNG CON VÀ NHÂN SINH Ạ ..!!!

Con thành kính đảnh lễ và vô cùng biết ơn sâu sắc Bậc Cha Tâm Phật của chúng con và nhân sinh ạ ..!!!


Con kính ơn Bậc Cha nhiều ạ , Cha đã ban trao cho chúng con môi trường Thánh Thiện nơi trang mạng này , nơi Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Dùng Tâm Phật Trao Nhau - Trọn Tin Nhân Quả ạ ..!!!

Con thành kính đảnh lễ Bậc Cha Tôn Kính thật nhiều ạ ..!!!


Dạ Mô Phật ..!!!

Dạ Vâng ạ ..!!!


Sáng nay con được đọc Pháp Bảo của Cha Tâm Phật , con thật sự xúc động ạ , những lời giáo giới chỉ dạy cặn kẻ của Bậc Cha con vô cùng hạnh phúc ạ ..!!!

Dạ Vâng ạ ..!!!

Con biết ơn Cha vô cùng ạ ..!!!


Cha đã chỉ dạy cho  chúng con thật cặn kẻ ạ , để chữa được cái Thân Bệnh , thì chúng con phải chữa từ cái gốc của Tâm Bệnh ạ ..!!!

Con thành kính và biết ơn Cha nhiều ạ ..!! 


Đêm hôm trước thân con đang đau dữ dội , con ngồi dậy dự tính sẽ lấy viên thuốc giảm đau để uống .. nhưng con tự suy nghĩ .. con có Bậc Cha Lành Tôn Kính mà ,  một lòng tin mãnh liệt nơi Bậc Cha và con đã đã gọi : 

Cha ơi ..!! Con đau quá ..!!!


Rồi con Bình Thản , con lắng nghe cơn đau của con , và thật là diệu kỳ ạ ..!! 

Cơn đau của con dần dần lắng dịu xuống và từ từ tan biến ạ , vậy là con không cần dùng đến thuốc giảm đau ạ ..!!!


Và có những lúc toàn thân con không còn sức sống nhưng con trọn lòng tin kính vào pháp của Cha và trọn tin vào nhân quả nên cuối cùng con đã vượt qua tất cả..!!!

Con thành kính biết ơn Bậc Cha Tôn Kính nhiều ạ ..!!!


Con thành kính biết ơn Huynh , Chị , em  của con ngày ngày càng tăng trưởng Tâm Từ , để cho con luôn học tập ạ ..!!!


Con thành kính biết ơn và tri ân công đức vô lượng của Huynh  Tâm Từ Vô Lượng , Chị Thiện Nhất , và Chị Vui Vẻ Hạnh Phúc , đã tiên phong xây Ngôi Nhà Hạnh Phúc trên trú xứ Khánh Sơn ạ ..!!!

Con kính ơn Bậc Cha đã ban khen gương Thánh Hạnh của em Nguyên Vẹn Yêu Thương , đã đạt nhiều kết quả trong tu tập ạ ..!!!


Chúng con nguyện cố gắng để học tập gương Thánh Hạnh của Quý Huynh , Chị , Em ạ ..!!!

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU : 


CHÚNG CON MÃI MÃI SỐNG VỚI ĐẠO ĐỨC KHÔNG SÂN GIẬN , KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG , LUÔN KHIÊN HẠ , LUÔN NHƯỜNG NHỊN , THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI CÙNG NHAU - MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU ..!!!


TÂM PHẢI BẤT ĐỘNG , BÌNH THẢN , AN VUI ..!!!


Con của CHA LÀNH TÂM PHẬT :

Con út Thảo Vy - Người Con Không Sân Giận - Người Con Thiệt Thòi Nhất - Trọn Tin Nhân Quả 57 ..!!!"

                                **

Các con thương kính..!!! 

Khi chưa biết trang mạng, ÚT THẢO VY đã đạt được những THÁNH HẠNH : Người con tin kính TAM BẢO NHẤT, người con khiêm hạ nhất và trọn vẹn Nhân Tâm, Đức, Tín, Lễ, Nghĩa nhất mà cha từng gặp..


Với một tâm hồn sáng trong như vậy, nên khi đọc được các bài pháp của cha - là người con đầu tiên đã giác ngộ NHỮNG BÀI PHÁP LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ và đã trọn lòng TIN KÍNH, THƯƠNG KÍNH nơi cha..!!!


NƠI NÀO CÓ LÒNG THƯƠNG KÍNH CHÂN THÀNH - NƠI ĐẤY LUÔN CÓ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU..!!!

Đấy là chân lý về nhân quả, các con ạ..!!! 


Vì vậy, ĐỨC TRƯỞNG LÃO đã khuyên dạy : "Khi nào các con dùng tất cả phương pháp nhưng không vượt qua duyên nghiệp thì hãy gọi tên Thầy.."


Chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện pháp tu trải lòng BA THÀNH TÂM và SÁU CÂU HỎI nhưng tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH cha, thương kính Huynh Đệ của các con đã ngày càng tăng trưởng vô lượng - đấy là những THÁNH HẠNH sẽ gieo duyên lành giúp đời nhớ mãi - lời trải lòng bình luận dưới bài viết của các con là minh chứng rõ như thật.. 


Các con đã lập nên một kỳ tích - đã xây dựng trang mạng ngày càng THÁNH THIỆN.. 

Và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi -tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH của các con - nhất định sẽ ngày càng vô lượng.. 


Tâm từ tăng trưởng thì làm gì còn những ngã mạn, tham sân, làm gì còn những nhỏ nhen, ghen tỵ,..

**Các con đọc được hai bài pháp gần đây là nhờ duyên lành của ÚT THẢO VY đấy..!!!

**Cha nhắc lại, BA THÀNH TÂM kết hợp với TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI  là tri kiến diệt trừ ngã mạn, tham sân và tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả - vi diệu nhất - giải thoát ngay hiện tại - hơn cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý, vì:


Thứ nhất, pháp tu BA THÀNH TÂM là bao gồm cả NHƯ LÝ TÁC Ý, TÀM QUÝ, ĐỊNH VÔ LẬU và TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH..


Thứ hai, chỉ cần các con, ngày ngày chân thành thực hiện BA THÀNH TÂM thì làm sao ÔNG PHẬT (ÔNG NHÂN QUẢ) để các con khổ mãi..

( Chậm nhất là bảy ngày, bảy tháng, bảy năm - nhất định các con sẽ hạnh phúc tròn viên mãn - đấy là lời Đức Phật đã khẳng định - khi các con HỘ TRÌ CHÂN LÝ..) 


Thứ ba, nếu các con thiết tha THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH và THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - nhất là ước nguyện những bạn nghịch duyên giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau.. 


Tâm các con THÁNH THIỆN như vậy - mà vẫn khổ mãi thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời..!!! 


*Ví như, pháp tu NHƯ LÝ TÁC Ý - khi các con thực hiện tác ý một thời gian thì nghiệp lực ma tưởng làm sao để các con yên tâm tu hành - mà luôn tìm cách làm các con chán ngán - không còn hoan hỷ tác ý nữa.. 

(Nếu để các con hoan hỷ Tác Ý thì các con đã giải thoát hết rồi..)

"Đạo cao một thước - ma cao một trượng." 

Tâm càng thanh tịnh - ma chướng càng nhiều..


Vì vậy, các con muốn trọn duyên cùng trang mạng - thì nghiệp lực của ma tưởng ngã mạn, tham sân bên trong thân và bên ngoài thân luôn tìm cách ngăn trở.. 

Nếu không ngăn trở thì các con đã giải thoát hết rồi..


Các con trọn duyên cùng trang mạng - là phước lành vô lượng và tâm phải vững vàng như đá tảng kiên cố để vượt qua biết bao duyên nghiệp ngăn bước các con trên đường về đất Phật..!!!

 

Lời trải lòng bình luận dưới bài viết của các con là minh chứng rõ như thật về những tâm hồn THÁNH THIỆN - đã giải thoát khổ đau và hạnh phúc ngày càng viên mãn..!!! 

* DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN CHA SAO CHÉP để gieo duyên cho Phật Tử mới - các con đọc rồi thì không phải mất thời gian đọc lại..!!!


1/ Phần cha sao chép bài trải lòng bình luận hôm qua của các con - sẽ giúp các con thi nhau tăng trưởng tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - đấy là nhân lành để hạnh phúc ngày càng viên mãn, các con ạ..!!! 

" Con dâng đời hạnh phúc 

Đời hạnh phúc tặng con

Nồng nàn hơn hoa nắng 

Chẳng thể nào phôi pha..!!!"


2/ Phần cha sao chép vài nội dung quan trọng ở những bài trước và mẫu tu tập BA THÀNH TÂM, mẫu TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI hằng ngày của các con. 


3/ Phần cha sao chép kết quả tu tập của các con để gieo duyên cho Phật Tử mới..!!!


* BÀI TRẢI LÒNG BÌNH LUẬN THỨ 22:

"Ngày 1.6.2020

Dưới đây là phần con bổ sung câu hỏi 1 còn những câu hỏi sau, con xin sao chép hôm trước để hộ trì chân lý và gieo duyên ạ...!!!


NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU. CHÚNG CON MÃI MÃI SỐNG VỚI ĐẠO ĐỨC KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG, LUÔN KHIÊM HẠ, LUÔN NHƯỜNG NHỊN THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG CÙNG NHAU - MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU...!!!


CON XIN TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI GIÚP “NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU NGÀY CÀNG THƯƠNG KÍNH - HẠNH PHÚC...!!!


1/Hôm nay con có hạnh phúc hay không?...!!!

Dạ hôm nay con vô cùng hạnh phúc...!!!

Hôm nay con đối duyên tiếp cảnh cùng đồng nghiệp nhưng tâm con rất hoan hỷ và hạnh phúc trong tâm con ạ...!!!


Dạ trong tâm con ngày càng hạnh phúc nên tự động khó chịu, buồn phiền và lo lắng không khởi nên nữa ạ, con không còn phân biệt gì nữa ạ, trong tâm con đều khởi nên điều thiện lành, tâm con không còn phóng dật theo cảnh nữa ạ, đồng nghiệp muốn thể hiện hay muốn làm bất cứ điều gì, con thật sự con không còn khó chịu ạ...!!!


Tâm con bắt đầu  thoát khổ ạ, dù thuận duyên hay nghịch duyên với con, con đều ứng xử như nhau ạ, con không phàn nàn bất cứ một điều gì mà trạng thái tâm con luôn hoan hỷ và hoà chung niềm vui, tuy con không thể hiện và nói ra nhưng hành động đã chứng minh cho con tất cả ạ...!!!


Dạ lúc trước con chưa giữ được tâm bất động trước cảnh động nên đồng nghiệp làm bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất con cũng khó chịu và con phải mong cầu nói bằng được như là con muốn dành điều tốt đẹp về con ạ...!!!

Dạ vâng ạ...!!!

Dạ con kính bạch CHA ạ...!!!


Những ngày tháng con chịu khổ giờ đã tan thật sự rồi CHA ạ, con hạnh phúc quá CHA ạ...!!!

Ba lễ này con quỳ gối con cúi đầu sát đất con xin thành tâm con kính dâng CHA...!!!🙏🙏🙏💛💛💛


Dạ CHA nhận cho con để con tỏ lòng con TÔN KÍNH ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT, CHA đã dạy cho con nên người con không còn dẫm lại lối sống cũ của một thời con sân giận ạ...!!!


Dạ con nguyện sống mỗi ngày không làm khổ mình và khổ người nữa ạ...!!!

DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN CON SAO CHÉP HÔM TRƯỚC ĐỂ HỘ TRÌ CHÂN LÝ VÀ GIEO DUYÊN Ạ:


2/Con có buồn phiền, giận hờn gì không?...

Dạ tâm con ngày càng thanh tịnh, con không khởi nên sự mong cầu, ích kỷ ,nhỏ nhen và cái tôi ngã mạn của chính mình con sống giản dị, ít muốn, biết đủ nên con không sân giận ạ...!!!


3/Con có ưu điểm gì?...

(Đã thực hiện được những thanh quy - Thánh Hạnh hay đã hết lòng mang đến hạnh phúc cho những Huynh Đệ nào?...)

Con luôn hộ trì ý lành thanh tịnh ạ...!!!


Con luôn THƯƠNG KÍNH CHA cùng tất cả các bài Pháp Bảo của CHA ạ...!!!

Con luôn hoan hỷ và hoà chung niềm vui cùng Huynh Đệ khi Huynh Đệ được CHA LÀNH ban khen ạ...!!!

Con hết lòng Thương Kính Huynh Đệ của con ở KHÁNH SƠN ạ...!!!


Dạ con THƯƠNG KÍNH ĐỆ TÂM TỪ VÔ LƯỢNG THƯƠNG KÍNH- CHỊ THIỆN NHẤT THƯƠNG KÍNH- CHỊ VUI VẺ HẠNH PHÚC THƯƠNG KÍNH đã tiên phong đi xây dựng Trú Xứ ở KHÁNH SƠN THÀNH NGÔI LÀNG HẠNH PHÚC NHẤT ạ...!!!


4/Con có khuyết điểm gì?...

Hôm nay con không nhìn thấy lỗi của con ạ...!!!

Con luôn hộ trì ý lành thanh tịnh ạ, ý vừa khởi lên là con dừng nên con không phạm lỗi ạ...!!!


Con có lỗi với tất cả Huynh Đệ Thương Kính của con, vì con chưa trả lời hết được những bài trải lòng của Huynh Đệ Thương Kính ạ...!!!

Con còn phạm rất nhiều lỗi lầm, con chưa nhận ra được ạ...!!!


5/Con có ước nguyện gì?...

Con ước nguyện cho con sẽ học gương hạnh của CHA, con sẽ tập sống như ĐỨC HẠNH của CHA là Phước lành cho con ạ...!!!


Con ước nguyện cho con lấy ác Pháp là chỗ nương tựa để con rèn luyện bản thân con ngày càng vững mạnh sống không làm khổ mình khổ người ạ...!!!


Con ước nguyện từ nay đến cuối đời khi con nói ra, con phải Chánh niệm trước khi con nói để con không còn làm khổ người nữa ạ...!!!


Con ước nguyện nhất định tâm con ngày càng giữ được tâm thanh tịnh và LÒNG THƯƠNG KÍNH đến với tất cả muôn loài và vạn vật ạ...!!!

Con ước nguyện cho con luôn giữ tâm phải như Phật, bình thản, an vui và bất động trước ác Pháp và cảm thọ ạ...!!!

Con ước nguyện cho Nhân Sinh đồng kham chịu khổ cùng Huynh Đệ chúng con,cùng hoà mình vào TĂNG ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU, cùng chúng con tu tập buông xuống ngã mạn , tham sân của chính mình, giải thoát nơi tâm cũng được hạnh phúc như Huynh Đệ chúng con ạ...!!!


Con ước nguyện cho người thân cùng Nhân Sinh và bạn nghịch duyên với con sớm giác ngộ lời Phật dạy buông xuống ngã mạn, tham sân cùng con tu tập trên đường về Xứ Phật ạ...!!!


6/Con mang ơn Huynh Đệ nào?...

Con TRỌN ĐỜI con mang Ân ĐỨC PHẬT ...!!! ĐỨC TRƯỞNG LÃO ...!!! ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU VÔ VÀN TÔN KÍNH của chúng con cùng Nhân Sinh ạ...!!!

Con mang Ân CHA vì tất cả những gì CHA đã làm cho chúng con cùng Nhân Sinh ạ...!!!


Con kính ÂN CHA đã ban trao cho chúng con những bài Pháp Bảo và Pháp Hành vô giá và cũng là TÀI SẢN VÔ GIÁ LỚN NHẤT của chúng con cùng Nhân Sinh ạ...!!!


Con kính ơn tất cả Huynh Đệ Thương Kính đã hết lòng chung tay, chung sức chung một lòng để xây dựng mảnh đất Khánh Sơn thành TRÚ XỨ LÀNG HẠNH PHÚC cao thượng sống đời sống đời ba y một bát ạ...!!!


Con kính Ân tất cả Huynh Đệ luôn hộ trì Chánh Pháp và đã hết lòng THƯƠNG KÍNH CHA LÀNH TÂM PHẬT TÔN KÍNH và hết lòng y chỉ phụng hành theo lời CHA LÀNH ạ...!!!


Con kính Ân Đệ Tâm Hỷ Vô Lượng - Trọn Tin Nhân Quả 01 Thương Kính đã vất vả viết bài gieo duyên cho chúng con cùng Nhân Sinh ạ...!!!


Con kính Ân ĐỆ Tâm Hỷ Vô Lượng cùng Ba Mẹ đã hết lòng cúng dường Trú Xứ cho CHA cùng ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU ạ...!!!

Con kính ân ĐỆ TÂM TỪ VÔ LƯỢNG- Trọn Tin Nhân 43 THƯƠNG KÍNH đã hết lòng vì Chánh Pháp và Nhân Sinh ạ...!!!


Con mang Ân ĐỆ TÂM TỪ VÔ LƯỢNG- Chị Vui Vẻ Hạnh Phúc - Chị Thiện Nhất đã không quản gian khổ tiên phong xây dựng Trú Xứ, giúp Nhân Sinh hữu duyên với Chánh Pháp Phật ạ...!!!


Con mang ơn bạn nghịch duyên với con vì có bạn con mới xả được tâm khó chịu, buồn phiền, lo lắng và sân giận ạ...!!!

Con nhất định phải tan nghiệp cùng bạn ạ...!!!


Con trải lòng có ngã mạn hay con còn nhiều sai sót con cúi mong CHA LÀNH TÂM PHẬT cùng Huynh Đệ thương con tha thứ lỗi cho con và chỉ dạy, chỉ lỗi và chỉ bảo giúp cho con để con kịp tu sửa thân và tâm để con kịp tiến tu như Huynh Đệ Thương Kính của con ạ...!!! 

Con vô cùng hạnh phúc và con thành kính tri ân ạ...!!! 


Con của CHA LÀNH:

Út Nguyên Vẹn Yêu Thương - Trọn Tin Nhân Quả 48...!!!"

                              **

Người con thương kính..!!! 

Cha sẽ nhận ba lễ của con - đấy là kết quả tu tập - là quà tặng vô giá mà con dành tặng cha..!!!

Tấm lòng THƯƠNG KÍNH cha, THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ của các con ngày càng tăng trưởng - cha thật cảm động và hạnh phúc biết bao..!!! 


Tu hành chỉ cần ngày ngày trải lòng để tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG cũng đủ giải thoát - và đấy cũng là nhân lành để hạnh phúc ngày càng viên mãn, các con ạ..!!! 

GẮNG LÊN - NHỮNG NGƯỜI CON TRỌN ĐỜI CHA PHẢI THƯƠNG KÍNH..!!!💛💛💛


*Các con chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây sẽ rõ hơn về gương hạnh NGƯỜI CHA LÀNH CỦA NHÂN SINH

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=703590497126863&id=100024277567998


* Dưới đây là:

Phần cha sao chép vài nội dung quan trọng ở những bài trước và mẫu tu tập BA THÀNH TÂM, mẫu TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI hằng ngày của các con:

Nếu duyên không đổi thì từ Ngày Trăng Rằm - 15.4 ( Âm lịch ) - Ngày Tưởng Niệm Đức Phật Đản Sinh, cha sẽ giúp các con hiểu được:

TRONG KINH SÁCH CÓ QUÁ NHIỀU THIẾU KHUYẾT - SAI SÓT VỀ NHỮNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT NGÀY XƯA.


Ví như, 

1/ Lời dạy thứ nhất của ĐỨC PHẬT được ghi trong kinh sách :

"Trên đời có hai hạng người để các con đảnh lễ:

+ Hạng người không có lỗi. 

+ Và hạng người có lỗi mà thành tâm sám hối. "


Nay, cha sửa lại - giúp các con hiểu  đúng lời Đức Phật hơn :

"Trên đời có ba THÁNH HẠNH để các con thành kính đỉnh lễ:

+ Người không có lỗi. 

+ Người có lỗi mà thành tâm sám hối. "

+ Người không có lỗi - vẫn THÀNH TÂM SÁM HỐI. 


2/ Lời dạy thứ hai của ĐỨC PHẬT được ghi trong kinh sách :

"Này các Tỳ Kheo, có một pháp đưa các người đến bờ giải thoát - đó là pháp tu TÀM QUÝ. " 

Nay, cha sửa lại - giúp các con hiểu  đúng lời Đức Phật hơn :

Quý Tỳ Kheo THƯƠNG KÍNH..!!!  


Có BA PHÁP đưa QUÝ THẦY đến bờ giải thoát, đó là:

+ THÀNH TÂM TÀM QUÝ ( Sám hối).

+ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH. 

+ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN. 

* Cha nhắc lại - các con gắng nhớ :


+ Không phải chỉ thực hiện một pháp TÀM QUÝ - mà phải thực hiện THÀNH TÂM TÀM QUÝ - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN. 


+ Và không phải chỉ có hai THÁNH HẠNH để đời thành kính đỉnh lễ -như cha đã nêu trên, mà còn có thêm THÁNH HẠNH thứ ba : Người không có lỗi nhưng vẫn thực hiện THÀNH TÂM SÁM HỐI - THƯƠNG KÍNH - ƯỚC NGUYỆN..


( Dù hiện tại, các con không có lỗi - nhưng vẫn bị người xúc phạm, ghen tỵ thì hãy nghĩ ngay trong quá khứ đã có lỗi với người NÊN VẪN PHẢI THỰC HIỆN BA THÀNH TÂM..!!!)

VÌ VẬY, TẤT CẢ NHÂN SINH ĐỀU CÓ LỖI MÀ KHÔNG THỰC HIỆN BA THÀNH TÂM - LẠI MONG TƯƠNG ƯNG ĐẤT PHẬT - LÀ ĐIỀU KHÔNG THẬT, CÁC CON Ạ..!!!

BA THÀNH TÂM là pháp tu giải thoát ngay hiện tại - là nền Đạo đức nhân bản - nhân quả và cao thượng nhất.


Vì là Nền Đạo đức cơ bản nhất nên trước sau gì cũng sẽ được áp dụng vào trường học, từ cấp tiểu học đến cả đời. 

Ví như, trẻ phạm lỗi, thay vì cho roi, cho vọt, các con nên dạy cháu thực hiện BA THÀNH TÂM với nhau thì tâm hồn các cháu sẽ ngày càng THÁNH THIỆN biết bao..!!! 


BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp mà Đức Phật đã ban tặng cho đời nhưng kinh sách không nêu được trọn vẹn lời Đức Phật - chỉ nêu được một thành tâm duy nhất - đấy là THÀNH TÂM TÀM QUÝ ( sám hối):

"Này các Tỳ Kheo, có một pháp đưa các người đến bờ giải thoát - đó là pháp tu TÀM QUÝ. " 


 Còn THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH -THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - kinh sách đã thiếu khuyết hai PHẠM HẠNH vô cùng quan trọng - đây cũng là nguyên nhân tu mãi mà các con không thể giải thoát trọn vẹn. 

* Ngày xưa thì có LƯU BÌNH - DƯƠNG LỄ, TỬ KỲ - BÁ NHA.

Ngày nay, cha chưa thấy ai tìm được tri kỷ ở đời.


Trên đời này, các con tìm được một tri kỷ - sẽ hạnh phúc biết bao..!!! 

Các con trọn duyên cùng trang mạng - trọn duyên cùng ĐOÀN KHẤT SỸ - thì các con chính là những tri kỷ hơn cả Tử Kỳ - Bá Nha,..


Vì, Ngôi nhà của Đoàn Khất Sỹ mãi mãi sống với đạo đức : "MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU..!!!"

Để thoát nơi giường bệnh khổ đau, trước sau gì, các con cũng phải buông xuống tất cả những ngã mạn, tham sân.. 


Buông xuống sớm - hạnh phúc sớm. 

Buông xuống trễ - biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả.. 

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta cả..

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt.. 


Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - lòng thương kính của các con - NHỮNG TRI KỶ TRONG NGÔI NHÀ CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ.


Các con không đạt được những THÁNH HẠNH trên thì không thể tương ưng cùng cha..!!!

Và nhân quả sẽ hướng các con đến trú xứ hai, trú xứ ba để trải qua bốn tháng biệt trú như trong thời Đức Phật, các con ạ..!!! 


* Lời dạy thứ ba của Đức Phật trong kinh sách :

" Này các Tỳ Kheo, Ta quyết không dạy các người niệm ra thần túc thông, không dạy các người ngồi thiền nhập định ( khi tâm chưa sạch tham dục) mà ta chỉ dạy các người tìm nơi thanh vắng TƯ DUY VỀ ĐẠO LÝ."


Nay cha sửa lại - giúp các con hiểu rõ hơn về lời dạy của Đức Phật - VÔ CÙNG THÁNH THIỆN - chứ không khô khan và thiếu khuyết như kinh sách đã dịch..

Các con gắng học theo lời dạy của Đức Phật mà cha đã sửa lại dưới đây để tăng trưởng TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH :

" Quý Tỳ Kheo THƯƠNG KÍNH..!!! 

NHƯ LAI quyết không dạy Quý Thầy niệm ra thần túc thông hay ngồi thiền nhập định ( khi tâm chưa sạch tham dục) mà NHƯ LAI chỉ dạy Quý Thầy tìm nơi thanh vắng TƯ DUY VỀ ĐẠO ĐỨC - Phải suy nghĩ chọn cách sống với Nền Đạo đức cao thượng - đấy là tâm từ vô lượng - với nhân thiện lành như vậy thì ngã mạn, tham sân TỰ ĐỘNG RA ĐI - thoát mọi khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau..!!!"


* Lời dạy thứ tư của Đức Phật :

"Không duyên nợ nhau, làm sao gặp gỡ ?"

Vì vậy, các con gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau:

Dù hiện tại, các con không có lỗi, không có nợ - vẫn bị người xúc phạm, ghen tỵ, đòi nợ,..và phải chịu thiệt thòi,..

Thì hãy nghĩ ngay : Trong quá khứ các con đã có lỗi, đã nợ người, đã làm người khổ đau vô cùng,.. 


VÌ VẬY, CÁCH TRẢ NỢ THÁNH THIỆN NHẤT, TAN NGHIỆP NHANH NHẤT VÀ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - LÀ KHI GẶP NHAU, TRONG TÂM LÚC NÀO CŨNG NGHĨ: 

" TRONG QUÁ KHỨ, CON ĐÃ CÓ LỖI VỚI NGƯỜI, CON ĐÃ NỢ NGƯỜI,..

NHỜ TÂM CÁC CON NGHĨ NHƯ VẬY NÊN KHI NÓI RA - SẼ ĐẦY TỪ TRƯỜNG THIỆN CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH - NHƯỜNG NHỊN - KHIÊM HẠ - NHỜ VẬY SẼ CHUYỂN NGHIỆP NGAY - GIẢI THOÁT NGAY. 


Thời cư sỹ, đôi khi không có lỗi chi, nhưng khi giao tiếp - cha VẪN TÌM CÁCH ĐỂ THẤY MÌNH CÓ LỖI - THẤY MÌNH ĐÃ MANG ƠN nên cha thường dùng câu:

1/ Mình cảm thấy CÓ LỖI với bạn vô cùng💛💛💛

2/ Mình NỢ BẠN biết bao giờ trả hết đây ???💛💛💛

3/ ƠN NÀY - NỢ NÀY - Mình trả cả đời cũng chưa hết 💛💛💛


* CÓ LỖI và NỢ ĐỜI 

Với hai từ thanh tịnh 

Hạnh phúc đã theo cha

Như bóng không rời hình. 


Luôn luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ĐỜI là vi diệu pháp sẽ mãi mãi theo cha suốt cả cuộc đời này - đã giúp cha vượt qua tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc viên mãn..

 

Ví như, khi cha đã chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, mặc dù các con đã có lỗi với cha, đã nợ cha,..

Nhưng cha vẫn luôn nghĩ VÀ TÌM NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÁC CON - trải lòng cùng các con :

"Tấm lòng THƯƠNG KÍNH CHA của ÚT TỪ BI, ÚT BÌNH THẢN,.. và ngay cả những người con "tệ nhất" của Đoàn Khất Sỹ - cha cũng từng trải lòng chân thành: Cha ĐÃ NỢ các con, cả đời trả cũng chưa hết..💛💛💛"

Các con gắng mà học theo gương hạnh của cha - thì mới tan nghiệp và hạnh phúc mãi mãi..!!! 


* LỜI KẾT:

BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp mà Đức Phật đã ban tặng cho đời nhưng kinh sách không nêu được trọn vẹn lời Đức Phật - chỉ nêu được một thành tâm duy nhất - đấy là THÀNH TÂM TÀM QUÝ ( sám hối):

"Này các Tỳ Kheo, có một pháp đưa các người đến bờ giải thoát - đó là pháp tu TÀM QUÝ. " 

 

Còn THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH và THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - kinh sách đã thiếu khuyết hai PHẠM HẠNH vô cùng quan trọng - đây cũng là nguyên nhân tu mãi mà các con không thể chuyển được nghiệp - vì lời sám hối thiếu chân thành - thiếu tâm từ - thiếu LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG..!!!


Kính thư,

Thầy của các con:

TÂM PHẬT - Trọn Tin Nhân Quả 02..!!!

( Người Thầy - người cha SUỐT ĐỜI  KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - chỉ sống vì hạnh phúc của các con và nhân sinh..!!!)