PHÁP HÀNH TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI
PHÁP HÀNH TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI
Nam Mô Phật. Dạ, vâng ạ. Con xin phép dùng mẫu của Quý Đức Phật ChaLành-Hiềnhất-Thegian Lờidạy-Vôgiá-Mãingàn-Đờisau và hộ trì chân lý ạ !!!
🌹Ngày 11 .06.2024🌹
PHÁP TU TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI - GIEO DUYÊN- GIÚP MÌNH GIÚP NGƯỜI TĂNG TRƯỞNG TỪ VÀ LÒNG THƯƠNG KÍNH- DIỆT TRỪ NGÃ MẠN, THAM, SÂN - ĐỂ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC TRÒN VIÊN MÃN - BẤT DIỆT...!!!🙏🙏🙏🌹🌹🌹
🌟🌟
Con đường duy nhất để điều trị tận gốc tâm bệnh- thân bệnh- dịch bệnh (phần 1)
https://m.youtube.com/watch?v=lC3p8f8HMb8
________🎄🎄🎄___________
NAM MÔ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT...!!!🙏🙏🙏💛💛💛
NAM MÔ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG TÂM PHẬT...!!!🙏🙏🙏❤️❤️❤️
Con xin cung Kính đảnh lễ kính bạch ĐỨC PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG TÂM PHẬT- ĐỨC THẾ TÔN - ĐẤNG TỪ PHỤ CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN đang ẩn bóng không còn tiếp duyên với đời - có sức khỏe vô lượng - viết ra vô lượng bài Pháp Bảo vô giá để cứu khổ cho chúng con cùng tất cả Nhân Sinh ạ...!!!
Con kính ước nguyện phước lành Nhân Sinh đủ lớn, để ĐỨC THẾ TÔN - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ sẽ không còn ẩn bóng - Nhân Sinh sẽ đủ duyên được thấy ĐỨC PHẬT TẠI THẾ thị hiện- TẤT CẢ TÔN GIÁO SẼ CÙNG ĐOÀN KẾT THÀNH ĐẠO NHÂN QUẢ - ĐẠO CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - TÁI SINH KHÔNG CÒN, TẤT CẢ TÔN GIÁO CÙNG SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN, SỐNG VỚI NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN, DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG NHƯNG KHÔNG MONG CẦU ĐIỀU CHI ạ...!!! 🙏🙏🙏♥️♥️♥️🌹🌹🌹🌹
Con Thương và Kính chúc tất cả Quý BẬC THÁNH HIỀN - Quý Thầy Cô - Quý Nhân Sinh - Luôn sống với Nền Đạo Đức THẬT LÒNG ƯỚC NGUYỆN NHÂN SINH HẠNH PHÚC HƠN - TÀI ĐỨC HƠN để tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng trong kiếp sống vô thường - hư giả - bởi lợi danh rắn độc khổ đau - để cuộc sống không khác thiên đường giữa nhân gian - VÌ HẠNH PHÚC CHÂN THẬT, BẤT DIỆT LÀ ĐƯỢC CHO ĐI - CHỨ KHÔNG PHẢI NHẬN VỀ..!!!
Dưới đây là đường dẫn đến bài viết gốc của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU VÔ VÀN TÔN KÍNH - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN đang ẩn bóng ạ...!!!🙏🙏🙏💛💛💛
https://www.facebook.com/100024277567998/posts/1229070631245511/
🙏🌹Tổng hợp các pháp tu trong ngày của Đoàn Khất Sỹ...!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=648123613408314&id=100046320424534
🙏🌹 Pháp Tu thực hành ba thành tâm, tham dự cuộc thi, trả lời 6 câu hỏi,...,!!!
https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4154648157918183/
🙏❤️ ĐỨC THẾ TÔN - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ VÔ VÀN TÔN KÍNH...!!!🙏🙏🙏♥️♥️♥️
https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4154648157918183/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004226809185
PHẦN SAO CHÉP PHÁP TU TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI - GIEO DUYÊN- GIÚP MÌNH GIÚP NGƯỜI TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÀ LÒNG THƯƠNG KÍNH- DIỆT TRỪ NGÃ MẠN, THAM, SÂN - ĐỂ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC TRÒN VIÊN MÃN - BẤT DIỆT...!!!🙏🙏🙏🌹🌹🌹
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG TÂM PHẬT🙏🙏🙏💗💗💗
BẬC THIÊN NHÂN SƯ CÕI TRỜI NGƯỜI GIÁNG TRẦN CỨU GIÚP chúng con và nhân sinh ạ...!!!🙏🙏🙏💗💗💗
CHA LÀ ĐẤNG TỪ BI suốt đời che chở cho đàn con thơ khờ dại...!!!🙏🙏🙏💗💗💗
CHA là một vầng trăng soi sáng cho đời...!!!🙏🙏🙏💗💗💗
CHA là ánh Hào Quang tỏa sáng để xoa dịu hết những nỗi đau thương mất mát của Nhân Loại...!!!🙏🙏🙏💗💗💗
CHA đã xóa đi bóng đêm đen mờ mịt, mà từ vô Thủy kiếp chúng con đã trôi lăn trong cảnh đêm dài tăm tối trong kiếp sống trầm luân đầy đau khổ của kiếp người ạ...!!!
Con Kính Bạch ĐỨC PHẬT TẠI THẾ ĐẤNG TỪ PHỤ CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU Vô Vàn Tôn Kính của chúng con và nhân sinh ạ...!!!🙏🙏🙏 💛💛💛
Con Kính Thưa các HUYNH THƯƠNG KÍNH cùng Quý Phật tử THƯƠNG KÍNH ạ...!!!!🙏🙏🙏 💛💛💛
Một ngày mới con xin quỳ gối cúi đầu Thành Kính Đảnh Lễ ĐỨC PHẬT TẠI THẾ BA LỄ ạ...!!!🙏🙏🙏💛💛💛
Con vô vàn Thành Kính Tri Ân CHA đã hết lòng dành biết bao Suy tư, dạy dỗ cho chúng con, và CHA đã hết lòng cứu giúp nhân sinh ạ...!!!
Trên đời này CHỈ CÓ CHA CHỈ DẠY chúng con hiểu được THƯƠNG KÍNH BẤT DIỆT là gì, HẠNH PHÚC BẤT DIỆT là gì, MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG là gì, ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN là gì ạ...!!!🙏🙏🙏💛💛💛
DẠ VÂNG Ạ...!!!🙏🙏🙏💛💛💛
Con xin trải lòng SÁU CÂU HỎI - giúp "Ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH và không mong đợi điều chi..!!!" ngày càng đoàn kết - yêu thương..!!!
🙏🙏🙏♥️♥️♥️
NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SĨ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU. CHÚNG CON MÃI MÃI SỐNG VỚI ĐẠO ĐỨC KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG, LUÔN KHIÊM HẠ, LUÔN NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI CÙNG NHAU - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - KHÔNG BAO GIỜ ĐỔ LỖI CHO NHAU - MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU - Luôn sống với Nền Đạo Đức THẬT LÒNG ƯỚC NGUYỆN HUYNH ĐỆ - NHÂN SINH HẠNH PHÚC HƠN - TÀI ĐỨC HƠN - ĐỂ QUỲ XUỐNG ĐẢNH LỄ TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP Ạ..!!!
**LỜI CHA DẠY: "Cả một ngày mà con không làm được việc gì để đem lại hạnh phúc cho Huynh Đệ của con, thì đấy là con đã để cho một ngày trôi qua vô nghĩa. Và con cần phải hiểu, hạnh phúc này là hạnh phúc trong "thiểu dục tri túc", là hạnh phúc trong xả ly tham dục, chứ không phải hạnh phúc chạy theo tham dục như ở đời...!!! "
DẠ VÂNG Ạ...!!!
Dưới đây là đường dẫn đến bài viết gốc của con ạ...!!!
https://www.facebook.com/groups/1565119143866256/permalink/1592394504472053/
1/ Hôm nay con có hạnh phúc hay không?
Dạ vâng ạ...!!!
Hôm nay con thật vô vàn hạnh phúc ạ...!!!
Con hạnh phúc vì con đã được đi khất thực, theo bước chân Phật để chuyển Nhân Quả , để làm Sứ Giả Như Lai để cùng chung tay chung lòng cứu Trái Đất 🌍, cứu muôn kiếp đại sinh.
Con hạnh phúc vì con nếm được vị ngọt của Tình thương bất tử không biên giới giữa Đạo Nhân Quả hoặc Chúa Jesus, người Việt hay người Hoàn Quốc. Con đã rất là xúc động ạ . “Ở Đâu có lòng thương kính bất diệt nơi ấy sẽ có nhiều kỳ vĩ…(dạ, con xin sám hối con chưa thuộc lòng lời CHA ạ)”
Con hạnh phúc vì con được sống đời ba y một bát hôm nay, và sẽ dành cả phần đời còn lại đi khắp mọi miền để gieo duyên lành Chánh Pháp mang hạnh phúc đến Nhân sinh ạ...!!!
Niềm hạnh phúc bất diệt, thiêng liêng vô giá là con được sống trong môi trường cao thượng của ĐOÀN KHẤT SỸ, được sống trong tình thương yêu vô lượng của CHA THƯƠNG KÍNH cùng QUÝ HUYNH THƯƠNG KÍNH ạ...!!!
Con MANG ƠN, NỢ ƠN CHA bao la hơn trời biển ạ...!!!🙏🙏🙏💛💛💛
Mỗi ngày con được sống hòa mình trong môi trường cao thượng mà CHA đã vô vàn vất vả tạo dựng, chúng con được CHA lo cho trọn đời ạ...!!!
Mỗi ngày trôi qua tâm con thật hạnh phúc, thanh thản, an lạc,vô sự như như những Ông Tiên,Cô Tiên ung dung tự tại giữa đất trời.
Cùng dành tất cả thời gian tinh tấn tu tập, tư duy về những nền đạo đức Thánh Thiện của ĐỨC PHẬT , và sống với những nền đạo đức Pháp Bảo vô giá của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU VÔ VÀN TÔN KÍNH ban trao ạ...!!!
Con hạnh phúc vì con được sống trong môi trường cao thượng, được gần Quý HUYNH ĐỆ của chúng con đều là những Thánh Tăng,Thánh Ni, đã buông xuống hết lợi danh, với tâm trắng bạch, hết lòng dâng tặng đời tất cả yêu thương mà không mong cầu nhận lại bất cứ điều chi ạ...!!!
Như ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH đã chỉ dạy :
"Cuộc sống của chúng con không khác gì những Thánh Tăng,Thánh Ni ngày xưa."
Mỗi ngày CHA phải vô vàn vất vả khổ cực để chỉ dạy giúp cho chúng con càng thánh thiện hơn.
Để Môi trường cao thượng của ĐOÀN KHẤT SỸ được giống y như thời ĐỨC PHẬT và những Thánh Tăng, Thánh Ni ngày xưa ạ...!!!
ĐOÀN KHẤT SỸ không cất giữ tịnh tài, tịnh vật, không dành thời gian để xây dựng trú xứ hay chùa to Phật lớn.Mà chỉ dành tất cả thời gian để tu tập cứu mình,cứu người , không hoang phí bất cứ một giây phút nào ạ...!!!
Chúng con được Nhân quả trợ duyên tất cả ạ...!!!
Mỗi nơi ĐOÀN KHẤT SỸ đi đến và dừng chân luôn thuận theo duyên Nhân Quả, theo sự thỉnh mời và cúng dường trú xứ của Quý Phật Tử ạ...!!!
Con thật vô vàn hạnh phúc kính ngưỡng trước gương Thánh Hạnh của HUYNH VỊ THA TÂM PHẬT _ TRỌN TIN NHÂN QUẢ 01 THƯƠNG KÍNH ạ...!!!
HUYNH như tái hiện lại hình ảnh của Ông Cấp Cô Độc . HUYNH đã hết lòng cúng dường trú xứ và và gieo duyên lành Chánh Pháp ạ ...!!!
Là một người con tinh tấn tu tập và hết lòng thương kính CHA cùng HUYNH, ĐỆ và Nhân sinh ạ...!!!
Mỗi ngày được nghe, được đọc lời HUYNH chia sẻ, trải lòng để cùng giúp HUYNH ĐỆ tu tập là mỗi ngày con ngập tràn hạnh phúc và biết ơn HUYNH ạ...!!!
Con MANG ƠN, NỢ ƠN HUYNH đã hết lòng trợ duyên cho chúng con được thuận duyên về mọi mặt , và có nơi thanh vắng,tĩnh lặng để chúng con tu tập ạ...!!!
Con sẽ hết lòng tinh tấn tu tập để đền đáp công ơn vô lượng của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH cùng HUYNH VỊ THA và HUYNH, ĐỆ THƯƠNG KÍNH cùng tất cả Nhân sinh ạ...!!!
2/ Con có tủi thân, sân giận gì không?
Dạ vâng ạ...!!!
Con không tủi thân nhân con còn chút chút sân giận nếu không chánh niệm tác ý đúng câu Như Lý Tác Ý ạ...!!!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
3/ Con có ưu điểm gì ?
Tương tự như :
+ Con đã buông xuống được những gì ?
Trong tâm con còn chưa buông xuống trắng bạch ạ...!!! Con tha thiết ước nguyện TỨ THÁNH BẢO trợ duyên cho con XẢ LY hết tức cả dục lạc của con để con sớm về Miền Đức Phật cứu giúp tất cả chúng Sinh trong niềm hạnh phúc dâng tràn-không được hoan phí thời gian.
+ Con đã thực hiện được những thanh quy -Thánh Hạnh và đã hết lòng mang đến hạnh phúc cho Người Thân hay Huynh Đệ nào,..?
DẠ VÂNG Ạ...!!!
Con thực hành theo lời CHA THƯƠNG KÍNH chỉ dạy ạ...!!!
"Có một chân lý mà các con cần nhớ mãi - và tất cả tôn giáo trên đời cũng đã cảm kính vô vàn khi giác ngộ nền đạo đức cao thượng nhất trong kiếp nhân sinh là:
Những gì mà con mong muốn cho người khác thì nhân quả sẽ trả về cho con y như vậy và hơn cả như vậy - đấy là quy luật tuyệt đối về nhân quả vũ trụ.
Con mong người khổ đau - con sẽ nhận về khổ đau.
Con mong người hạnh phúc - con sẽ nhận về hạnh phúc.
Con mong người tài giỏi hơn con, hạnh phúc hơn con thì con mới thật sự là người hạnh phúc trường cửu..
Con cho đi sân giận - sẽ nhận về sân hận.
Con cho đi yêu thương - sẽ nhận về yêu kính..!!💛
Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng và chỉ dành tặng cho những tâm hồn tròn thiện các con ạ..!!!
Càng buông xuống - càng hạnh phúc.
Càng cho đi - càng nhận về.
Và khi cho đi tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương - đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..
Muốn hạnh phúc - trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người..!!!
Muốn đạt được điều gì - hãy ước nguyện người cũng đạt được như con và hơn con..!!
Muốn hạnh phúc tròn viên mãn - muốn về Miền Đất Phật thiêng liêng, cuối cùng, tất cả nhân sinh đều phải sống với những nền đạo đức thánh thiện - đều phải sống với những ước nguyện THÁNH HẠNH như trên - đều phải tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..
Phải sống được với tâm của BẬC THÁNH như vậy thì nhân quả mới trả về tất cả..
Ngược lại, nhân quả sẽ lấy đi tất cả..
Tặng đời sớm - hạnh phúc sớm.
Tặng đời trễ - biết đâu vô thường đến sẽ mang đi cả thân mạng..
Đừng chờ cuối đời - mới tinh tấn
Biết bao mồ trẻ - đã qua phần..
Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..
Tất cả đều vô thường - không có gì là thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt..
Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đấy là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!"
"Nhân quả vũ trụ - hết thịnh rồi suy; hết suy rồi thịnh.
Vì vậy, chỉ cần các con ngày qua ngày, tháng qua tháng - cùng thắp sáng NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ thì trước sau gì tất cả nhân sinh cũng giác ngộ - muốn về nơi yên bình đều phải sống với ĐẠO NHÂN QUẢ - đều phải hết lòng đoàn kết tất cả các tôn giáo - đều phải sống với những nền đạo đức thánh hạnh - ĐỀU PHẢI THẬT LÒNG ƯỚC NGUYỆN NHÂN SINH - NHẤT LÀ ƯỚC NGUYỆN NHỮNG NHÂN QUẢ NGHỊCH DUYÊN TRÓT VÔ MINH MÀ GIEO NGHIỆP SẼ GIÁC NGỘ ĐẠO NHÂN QUẢ - SẼ GIỎI HƠN CON, HẠNH PHÚC HƠN CON THÌ NHÂN QUẢ MỚI TRẢ VỀ CHO CON TẤT CẢ YÊU THƯƠNG thì mới minh chứng được tâm hồn của bậc thánh mới tương ưng miền thánh địa..!!!
Đấy là những thánh hạnh - là con đường duy nhất để đoàn kết tôn giáo - cứu mình, cứu MẸ CHA,.."
🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Dạ vâng ạ...!!!
CON XIN KHẲNG ĐỊNH MÃI MÃI TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - KHÔNG BAO GIỜ CÒN TỰ LÀM THEO Ý RIÊNG - NGUYỆN DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - LUÔN ĐẶT MÌNH VỊ TRÍ THẤP NHẤT - MÃI MÃI KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI - LUÔN NHẬN LỖI VỀ MÌNH - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH - KHÔNG MONG ĐỢI BẤT CỨ ĐIỀU CHI..!!!
CON THẬT LÒNG ƯỚC NGUYỆN HUYNH ĐỆ GIỎI HƠN CON- HẠNH PHÚC HƠN CON - DÂNG ĐỜI HƠN CON VÀ GIẢI THOÁT TRƯỚC CON Ạ ...!!!
4/ Con có khuyết điểm gì ?
Tương tự như : Đã có lỗi với Người Thân hay Huynh Đệ không,..?
Con chưa mang đến hạnh phúc và lòng thương kính đến ĐỨC PHẬT TẠI THẾ VÔ VÀN TÔN KÍNH cùng tất cả ĐỨC PHẬT và ĐỨC HIỀN THÁNH cùng tất cả NHÂN SINH, CHÚNG SINH dù trong quá khứ và hiện tại con đã có lỗi và NỢ ƠN vô lượng ạ ...!!!
5/ Con có ước nguyện gì ?
🌲🌲🌲💗💗💗CON XIN THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN TẤT CẢ TÔN GIÁO SẼ CÙNG ĐOÀN KẾT THÀNH ĐẠO : "TÁI SINH KHÔNG CÒN- ĐẠO NHÂN QUẢ- ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO"- ĐẠO CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - CÙNG SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN, SỐNG VỚI NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN, DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG NHƯNG KHÔNG MONG CẦU ĐIỀU CHI ạ...!!!
Con vững tin toàn thể Nhân loại một ngày gần nhất sẽ sớm hữu duyên biết đến ĐỨC PHẬT TẠI THẾ - ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH chính là ĐỨC PHẬT đang thị hiện tại nhân gian - đã thấu suốt tất cả sự vận hành trong vũ trụ - có duyên đặc biệt để cảm hóa Nhân Sinh và có duyên đặc biệt xây dựng môi trường cao thượng- cảm hóa, cứu giúp Nhân Sinh thoát khỏi mọi sự khổ đau, bằng những nền đạo đức thánh thiện của Đức Phật...!!!
Nhân loại lại một lần nữa thêm ngỡ ngàng vì, trên thế gian đã có ĐỨC PHẬT thị hiện lại, sẽ làm sáng tỏ tất cả những mơ hồ trừu tượng chưa rõ ràng trong các tôn giáo và những câu hỏi chưa được giải đáp trong giới các nhà khoa học - sẽ đưa nền Đạo Đức thánh thiện thực hiện trong đời sống để thay đổi vận mệnh toàn thế giới, giúp Nhân loại vượt qua tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh , thiên tai, chiến tranh. Giúp toàn vũ trụ được an bình tịnh lạc ạ...!!!
Con vững tin nền Đạo Đức Thánh Thiện của ĐỨC PHẬT được CHA TÔN KÍNH y chỉ dựng lại , sẽ trường tồn bất diệt mãi mãi với không gian - thời gian, không những chỉ có riêng HUYNH ĐỆ chúng con trở thành ĐỨC PHẬT mà tất cả Nhân Sinh trong tương lai sẽ đều trở thành ĐỨC PHẬT hạnh phúc hơn con- tài đức hơn con ạ...!!!
🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
DẠ VÂNG Ạ ...!!!
Con vững tin:
🌈NHẤT ĐỊNH CON SẼ LÀ ĐỨC PHẬT LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG CỦA CON SẼ CHẠM THẤU ĐẾN VŨ TRỤ BAO LA, LAN TOẢ ĐẾN TOÀN VŨ TRỤ - CẢM ỨNG ĐẾN TOÀN NHÂN SINH KHÔNG NHỮNG TRÊN TRÁI ĐẤT MÀ ĐẾN CẢ 2000 TỶ DẢI THIÊN HÀ TRONG VŨ TRỤ RỘNG LỚN VÀ CÁC HÀNH TINH KHÁC .
NHẤT ĐỊNH TÂM TỪ VÔ LƯỢNG CỦA CON - SẼ CẢM HOÁ VÔ LƯỢNG NHÂN SINH - LÒNG THƯƠNG KÍNH CỦA CON CHẠM ĐẾN ĐÂU - NHÂN SINH SẼ ĐỀU ĐƯỢC GIÁC NGỘ - CÙNG QUAY ĐẦU QUYẾT SỐNG THEO NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - ĐỂ VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT THIÊNG LIÊNG - KHÔNG CÒN MUỐN HƠN THUA, NGÃ MẠN, THAM SÂN VỚI NGƯỜI VỚI ĐỜI - CHỈ CÒN MỘT LÒNG SỐNG VỚI LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ ĐIỀU KIỆN - SỐNG VỚI TÂM PHẬT - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG MÀ KHÔNG MONG ĐỢI BẤT CỨ ĐIỀU CHI..!!!
🌈Nhất định con sẽ du hành đến PHƯƠNG TRỜI XA - thế giới thứ Ba để xây dựng MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG VŨ TRỤ trong những dải ngân hà khác nhau, tạo ra từ trường - LỰC HÚT VÔ LƯỢNG CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH đến những Nhân sinh sống ở những hành tinh khác - để Nhân sinh sẽ có được HẠNH PHÚC VIÊN MÃN BẤT DIỆT như chúng con ạ..!!!!
🌈Nhất định con sẽ truyền cảm ứng đến toàn Nhân Loại biết đến Nền Đạo Đức "TÂM PHẢI NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG - BÌNH THẢN - AN VUI", nhất định con sẽ lan toả để Đoàn Khất Sỹ vang danh khắp năm châu - TOÀN THỂ NHÂN SINH ĐỀU KHAO KHÁT ĐẾN VIỆT NAM TU TẬP - NHỮNG NGÔI LÀNG CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ DẦN DẦN DỰNG LÊN Ở TỪNG CHÂU LỤC - TỪNG QUỐC GIA - TỪNG TỈNH THÀNH - MỖI BƯỚC CHÂN CON ĐI - THẾ GIỚI ĐƯỢC NHUỘM MÀU VÀNG CAM - MÀU CỦA Y ÁO CỦA ĐỨC PHẬT- "TÁI SINH KHÔNG CÒN - ĐẠO NHÂN QUẢ - ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO" - MÀU CỦA ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT ạ..!!!
🙏Con luôn tha thiết ước nguyện sống trọn vẹn với nền Đạo Đức Thánh Thiện nhất, con luôn giữ tâm:
Con luôn - thành tâm - ước nguyện - Huynh đệ - được CHA - thương kính - hơn con, hạnh phúc - hơn con, tài đức - hơn con - giải thoát - trước con - để con - được sống - như Tâm - Đức Phật - phóng khoáng - rộng lượng - hư không - luôn nhìn - vào Tâm - không nhìn - vào tướng - không còn - đành lòng - yêu cầu - người khác - làm điều - người không - hoan hỷ - chỉ biết - cho đi - tất cả - nhưng không - mong cầu - điều chi...!!!" 💗💗💗🌹🌹😥😥🕊️🕊️
🌱Ước nguyện 1: Con vững tin
🌻 ĐỨC PHẬT XÁ LỢI PHẤT- ĐỨC PHẬT VỊ THA - ĐỆ NHẤT TRI KIẾN ...!!!
🌻ĐỨC PHẬT PHÚ LÂU NA- ĐỨC PHẬT KHÔNG MONG CẦU - ĐỆ NHẤT GIÁO HOÁ NHÂN SINH ...!!!
🌻ĐỨC PHẬT HOA NI SẮC- ĐỨC PHẬT Ý LÀNH THÁNH THIỆN - ĐỆ NHẤT CẢM ỨNG NHÂN SINH...!!!
🌻 ĐỨC PHẬT CÔNG CHÚA DA DU ĐÀ LA- HOA SEN HỒNG TRONG LÒ LỬA ĐỎ...!!!
cùng tất cả ĐỨC PHẬT và tất cả BẬC HIỀN THÁNH
đều đạt được tâm từ vô lượng- tài đức vô lượng - vẹn tròn và hữu duyên cảm hóa vô lượng nhân sinh giống y như CHA TÔN KÍNH và hơn CHA TÔN KÍNH, sau này sẽ cùng CHA TÔN KÍNH viết nên vô vàn nền Đạo Đức thuyết phục Nhân sinh, sẽ có cả ngàn, cả triệu người trò... sẽ thay CHA TÔN KÍNH mang gánh nặng thiện pháp - hướng dẫn tất cả Nhân Sinh khắp muôn phương, ở tất cả trú xứ để CHA có thời gian làm điều kỳ vĩ hơn - cứu giúp cả Nhân loại ,thắp sáng chánh pháp rạng ngời khắp muôn phương ạ..!!! 💛💛💛🙏🙏🙏🌕🌕🌕
Con tha thiết ước nguyện tất cả ĐỨC PHẬT và tất cả BẬC HIỀN THÁNH sẽ thực hiện được trọn vẹn ước nguyện kỳ vĩ vô lượng, thánh thiện của mình:
SẼ LÀ NHỮNG ĐỨC PHẬT- ĐỨC HẠNH BẬC NHẤT- TRÍ TUỆ BẬC NHẤT- HÀNH TRÌ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN BẬC NHẤT- GIỚI LUẬT BẬC NHẤT- CÓ TÂM TỪ, BI, HỶ, XẢ VÔ LƯỢNG BẬC NHẤT - ĐẠI HIẾU BẬC NHẤT- SỐNG ĐỂ DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG NHƯNG KHÔNG MONG CẦU NHẬN LẠI BẤT CỨ ĐIỀU CHI BẬC NHẤT..." VÔ LƯỢNG HƠN CON, VÌ CHỈ CÓ NHƯ VẬY, HUYNH ĐỆ CON MỚI TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC BẤT DIỆT CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH VÀ HẠNH PHÚC CỦA HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH, CỦA CHA CŨNG CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC THƯỜNG HẰNG, VĨNH CỬU, BẤT DIỆT TRONG KIẾP SỐNG VÔ THƯỜNG CỦA CON KHÔNG SAI KHÁC Ạ...!!!🙏🙏🙏💛💛💛😢😢😢🌹🌹🌹💗💗💗🌷"
🌲Con ước nguyện được cùng Huynh Đệ của con cùng ĐOÀN KẾT TẤT CẢ TÔN GIÁO để cả thế giới hoà vào một không còn phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giai cấp, màu da... Cả thế giới và Nhân loại sẽ hạnh phúc sống với Đạo Nhân Quả - Trọn Tin Nhân Quả tuyệt đối - sống với Nền Đạo Đức Thánh Thiện - sẽ luôn hạnh phúc vĩnh hằng mãi mãi ngàn đời sau ạ..!!!
🌈Con kính ước nguyện Nhân sinh tạo nhiều nhân lành để có thêm nhiều ĐỨC PHẬT THÁNH TĂNG và ĐỨC PHẬT Hoa Ny Sắc hội ngộ cùng chúng con trong niềm hạnh phúc viên mãn bất diệt - cùng chúng con xây dựng MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG QUỐC TẾ vào năm 2023 và làm nên bộ sách giáo dục Đạo Đức Thánh Thiện đưa vào toàn bộ trường học và lan tỏa ra năm khắp thế giới vào 2024, đến năm 2025 trên khắp thế giới - người người - nhà nhà cùng học theo và sống đúng với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - cùng tạo lên một thế giới an bình- tịnh lạc - hạnh phúc -hân hoan - không còn thiên tai - dịch bệnh- chiến tranh ạ..!!!
🌈Con mong người thân của con và tất cả Nhân Sinh , chúng sinh, các bạn nghịch duyên - tất cả vạn vật sớm được giác ngộ lời PHẬT- quay đầu buông xuống sống thiện- luôn tạo nhân lành, luôn dùng tâm PHẬT trao nhau - hết lòng chia sẻ lan tỏa và sống đúng với những nền đạo đức Thánh Thiện của ĐỨC PHẬT để vượt qua dịch bệnh, cùng đẩy lùi dịch bệnh, thiên tai và chiến tranh ạ...!!!
🌲 Con mặc định nơi Tâm, con nhất định sẽ là HÒN NGỌC SÁNG TRONG CẢM ỨNG DÂNG TRÀN, CHỨNG ĐẠO - CHỨNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - HỮU DUYÊN CÙNG NHÂN SINH, CON QUYẾT CÙNG HUYNH ĐỆ DỰNG LẠI HÌNH ẢNH ĐOÀN KHẤT SỸ, THẮP SÁNG CHÁNH PHÁP RẠNG NGỜI MUÔN PHƯƠNG, ÁC PHÁP CÀNG NGÚT NGÀN, CHÔNG GAI DÂNG TRÀN, CON CÀNG QUYẾT SỐNG THÁNH THIỆN VÔ LƯỢNG ĐỂ CẢM HÓA NHÂN SINH, CẢM ỨNG đến tất cả HUYNH đệ và BẬC THIỆN HỮU TRI THỨC cùng Nhân sinh ạ...!!!!
🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹
Dạ vâng ạ...!!!!
CON TRỌN ĐỜI THƯƠNG KÍNH - LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - MANG ƠN - NỢ ƠN ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - CÙNG HUYNH ĐỆ VÔ LƯỢNG VÀ MÃI MÃI Ạ...!!!!
Kính ghi,
ĐẠO NHÂN QUẢ -133- Con của ĐỨC PHẬT TẠI THẾ VÔ VÀN TÔN KÍNH đang ẩn bóng...!!!
Út Trai Tim Thiêng Liêng - TTNQ 133 -Luôn mong tất cả Nhân sinh - nhất là những nhân quả nghịch duyên giác ngộ lời Phật sẽ trở thành NHỮNG CHƯ PHẬT hạnh phúc hơn con - tài đức hơn con ạ ...!!!
Người con - người trò - suốt phần đời còn lại không bao giờ làm theo ý riêng - chỉ sống vì hạnh phúc của nhân sinh - Luôn thiết tha ước nguyện tìm được NGƯỜI THẦY tài đức hơn để theo ĐỨC THẾ TÔN - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ VÔ VÀN TÔN KÍNH cùng TĂNG ĐOÀN đến quỳ xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng thắp sáng Chánh Pháp là phước lành vô lượng cho Nhân sinh....!!!!