Đạo Nhân Quả - Tái Sinh Không Còn

🙏ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG NHẤT TÂM PHẬT là ai..?!🙏

🙏ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT là ai..?!🙏 

🙏TÁI SINH KHÔNG CÒN là ai..?!🙏

LỜI GIỚI THIỆU VỀ ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - BẬC ÂN SƯ CỦA CHÚNG CON VÀ TẤT CẢ NHÂN SINH…!!!

Những người trò xin giới thiệu về ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - TÂM VÔ LẬU - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN đã ẩn bóng, y chỉ lời Đức Phật dựng lại những nền Đạo Đức Thánh Thiện để cứu giúp Nhân sinh vượt qua TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH ...!!! 🙏🙏🙏

DẠ MÔ PHẬT…!!!🙏🙏🙏

DẠ VÂNG Ạ...!!!💛💛💛

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG NHẤT TÂM PHẬT..!!! 🌹🌹🌹💗💗💗🙏🙏🙏

Mỗi sáng chúng con xin quỳ gối cúi đầu sát đất ĐẢNH LỄ ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT LÀ BẬC THIÊN NHÂN SƯ CÕI TRỜI NGƯỜI...!!!💗💗💗

CHA LÀ ĐỨC PHẬT TẠI THẾ - ĐỨC THẾ TÔN GIÁNG TRẦN để cứu giúp chúng con và nhân sinh...!!!!💗💗💗

CHA LÀ ĐẤNG TỪ BI suốt đời che chở cho đàn con thơ khờ dại...!!!

CHA là vầng trăng soi sáng cho đời...!!!💗💗💗

CHA là ánh hào quang tỏa sáng xoa dịu hết những nỗi đau thương mất mát của Nhân Loại...!!!💗💗💗

CHA đã xóa đi bóng đêm vô minh mờ mịt, mà từ vô thủy kiếp chúng con đã trôi lăn trong cảnh tăm tối, trong kiếp sống trầm luân đầy đau khổ của kiếp người ạ...!!!💗💗💗

Chúng con Kính Bạch ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU VÔ VÀN TÔN KÍNH của chúng con và Nhân sinh...!!!🌹🌹🌹💗💗💗🙏🙏🙏🌻🌻🌻

Phước lành lớn nhất trong cuộc đời của chúng con là được làm người con trọn duyên của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - một người CHA với tình thương vĩ đại, bao la, rộng lớn, mênh mông mà biển và trời đều không thể sánh được ạ...!!!🌹🌹🌹💛💛💛

CHA thương các con và Nhân sinh hơn lòng Mẹ thương con, hơn Trái Đất thương Mặt Trời, hơn cây cối thương Đất Mẹ, hơn chim chóc thương hoa lá, hơn ruộng lúa yêu phù sa...!!! Một tình thương bao la, bát ngát, vô lượng, mãi mãi và ngàn đời,... không từ ngữ nào có thể diễn đạt hết được ạ...!!!🌞💗☘️🌹🌼🌍🌸🌻

Vì thế, lòng CUNG KÍNH - TÔN KÍNH - THƯƠNG KÍNH CHA luôn tràn ngập trong trái tim nhỏ bé của chúng con, chúng con xin nguyện suốt đời luôn Y CHỈ PHỤNG HÀNH theo lời dạy của CHA, luôn mang đến hạnh phúc cho CHA, cho Huynh Đệ và Nhân Sinh ạ...!!!

Chúng con có một niềm tin bất diệt:

"ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT chính là ĐỨC PHẬT THỨ HAI của Nhân sinh...!!!"

🌻Hơn 2500 năm về trước, ĐỨC PHẬT THÍCH CA đã thành Đạo ở Ấn Độ giúp hàng ngàn vị Thánh Tăng, Thánh Ny chứng Đạo đã nhập diệt vào Niết Bàn, không còn tái sinh luân hồi nữa...!!!

🌻Và ngày nay, VỊ PHẬT thứ hai làĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT chứng đạo ở Việt Nam, trong tương lai sẽ giúp hàng ngàn, hàng triệu Nhân sinh thoát ra cảnh khổ. Nhân sinh sẽ đến Việt Nam để cùng học những Nền Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả - Cao Thượng - Thánh Thiện, cùng tu tập và cùng giải thoát ạ...!!!

Có một chân lý về nhân quả rõ như thật:

Khi đạo đức của nhân sinh càng hưng thịnh thì cuộc sống càng phồn vinh..!

Khi đạo đức của nhân sinh càng suy vong thì cuộc sống càng tang thương..!

Từ ngàn xưa đến nay, quy luật nhân quả luôn cân bằng vũ trụ:

"Hết suy rồi thịnh."

"Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai."

"Trong loạn lạc - sẽ sinh kỳ tài.

Trong băng hoại - sẽ sinh KỲ NHÂN."

Khi đạo đức ngày càng xuống cấp thì sẽ xuất hiện những nền đạo đức Cao Thượng – Thánh Thiện để cân bằng nhân quả vũ trụ..!!!"

Dưới đây chúng con xin chia sẻ đường dẫn đến video dự ngôn của một Nhà Tiên Tri: (LinkY) 

Qua mỗi thời kỳ loạn lạc , biến đổi xã hội sẽ lại có những Hiền Nhân - Thánh Nhân xuất hiện, những BẬC THÁNH NHÂN thường ẩn bóng, âm thầm để lại cho đời biết bao điều kỳ vỹ...!!!

Và ngày nay cũng có sự trùng hợp ngẫu nhiên - Như được Ông Nhân Quả đã sắp đặt:

TRƯỚC TÌNH HÌNH NHÂN LOẠI VÀ TRÁI ĐẤT - ĐANG PHẢI TRẢ QUẢ VỀ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH VÀ NHỮNG DỊCH BỆNH, CHIẾN TRANH, THIÊN TAI,...ĐANG LÀM CUỘC SỐNG TANG THƯƠNG HIỆN NAY ...!!!

Cũng có BẬC THÁNH đã thấu suốt chân lý về Nhân Quả, thấu suốt về sự vận hành, vạn vật của Vũ Trụ...!!!

ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT dù đã chứng đạo và đang ẩn bóng , không còn tiếp duyên với đời - Cả đời nguyện làm một người tù chung thân sống trong bốn bức tường khép kín, để dành toàn bộ thời gian viết ra vô lượng bài Pháp Bảo, Pháp Hành - cùng những Nền Đạo Đức vô giá , giúp toàn Nhân Loại và Trái Đất thoát khỏi tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - xây dựng cuộc sống thế gian yên bình, tịnh lạc...!!!

Tất cả những Nền Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả - Cao Thượng – Thánh Thiện của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT dựng lại, sẽ là phần quà vô giá của Nhân Sinh, sẽ được lưu truyền tới mãi muôn đời sau...!!!

Cả thế giới cũng sẽ tìm đến nước Việt Nam để học những Nền Đạo Đức...!!!

NHÂN QUẢ ĐANG HƯỚNG NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG – THÁNH THIỆN NGÀY CÀNG LAN RỘNG MUÔN PHƯƠNG…

Đã có những Nhân Sinh trong nước và ngoài nước hoan hỷ dịch những Nền Đạo Đức sang tiếng nước ngoài...

Và cũng đã liên hệ nhà xuất bản để in thành sách..!!!

Đấy là minh chứng một trái tim từ bi vô lượng - hết lòng gieo duyên - cứu giúp nhân loại..!!!

Chỉ còn chờ phước lành của Nhân Sinh tròn đủ , khi Nhân Sinh được hữu duyên và tương ưng cùng chung tay lan tỏa thì những Nền Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả - Cao Thượng – Thánh Thiện sẽ tỏa sáng khắp muôn phương...!!!

HẠNH PHÚC CHÂN THẬT CỦA ĐỜI NGƯỜI CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC LY DỤC - là hạnh phúc trong tâm, dù cả đời chỉ ngồi trong bốn bức tường khép kín mà vẫn rất hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc viên mãn và bất diệt ạ...!!!

Để có hạnh phúc bất diệt ấy, thì cần có tình thương bất diệt trong tâm, và để có tình thương bất diệt thì chỉ duy nhất một cách là phải sống với Những NỀN ĐẠO ĐỨC - CAO THƯỢNG - THÁNH THIỆN của ĐỨC PHẬT ạ...!!! 

Huynh Vị Tha Tâm Phật Thương Kính sau hai năm tu tập đã viên thành Đạo, đã cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc viên mãn, bất diệt đó rồi ạ..!!! 

Và tất cả những người con trọn duyên của CHA đều đã đạt được những Thánh hạnh vô giá, đã lập nên những kỳ tích làm gương hạnh cho đời, minh chứng những Nền Đạo Đức Thánh Thiện của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT vất vả dựng lại vi diệu như thế nào...!!! 

Chúng con không thể nói hết bằng lời những điều chúng con cảm nhận để gửi đến CHA, đến Huynh Đệ và Nhân sinh. Chúng con chỉ ước nguyện Nhân sinh sẽ đến "Môi Trường Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả - Cao Thượng" của Đoàn Khất Sỹ để cùng cảm nhận “Tình Thương Thánh Thiện” là gì, "Hạnh Phúc Ly Dục" là gì ạ...!!!  

Phật ngôn:

"Chỉ cần sống trong Môi Trường Cao Thượng thì tu trăm người chứng đạt trăm người...!!!”

✍Dưới đây chúng con xin gieo duyên đến Nhân Sinh bài pháp: Vì sao chúng con gọi Bậc Minh Sư là Đức Cha Lành ạ…!!!

NĂM DUYÊN NHÂN QUẢ LÀNH MÀ ĐOÀN KHẤT SỸ XIN GỌI BẬC ÂN SƯ LÀ ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT…!!!

🌱NHÂN DUYÊN THỨ NHẤT :

Còn hạnh phúc nào hơn, khi chúng con gặp được ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT chỉ dạy cho chúng con biết cách tu hành để thoát ra mọi sự khổ đau của kiếp người...!!!

Trước đây khi chúng con chưa biết đến ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT, chúng con cũng đến nhiều nơi tu tập như chùa chiền, tu viện, đạo tràng, và cũng tu tập theo nhiều Vị Thầy, nhiều pháp môn khác nhau,... Nhưng nhìn lại tâm mình thấy tham, sân, ngã mạn còn đầy, cuộc sống ít khi có được những phút giây thanh thản, an vui thật sự...!!!

Phước lành đã đến với chúng con, chúng con đã gặp được BẬC MINH SƯ là ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH đã chứng TÂM VÔ LẬU - giải thoát khỏi mọi khổ đau. 

CHA đã dựng lại những Nền Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả - Cao Thượng - Thánh Thiện trong thời ĐỨC PHẬT, bị thất lạc hơn 2.500 năm qua. ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT là Bậc Thầy Vô Lậu CHỨNG ĐẠO Và HỮU DUYÊN, giúp Nhân sinh Tu Trả Hiếu Mẹ Cha, tăng trưởng tâm từ vô lượng, diệt trừ tận gốc tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh... 

Chúng con đã buông xuống tất cả để y theo gương hạnh của ĐỨC PHẬT đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh, để SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN và làm sống lại hình ảnh ĐOÀN KHẤT SỸ thiêng liêng trong thời ĐỨC PHẬT đã phai mờ hơn 2.500 năm qua...!!!

Trong kinh sách, ĐỨC TỪ PHỤ là danh xưng mà những Đệ Tử dành cho ĐỨC PHẬT để thể hiện lòng tôn kính. ĐỨC TỪ PHỤ là danh từ Hán Việt, nếu dùng danh từ thuần Việt có nghĩa là ĐỨC CHA LÀNH.

Chúng con xin noi theo gương hạnh của các Bậc Thánh Tăng, Thánh Ni ngày xưa đã gọi ĐỨC PHẬT bằng danh xưng ĐỨC TỪ PHỤ dạt dào lòng thương kính, tôn kính.

Chúng con cũng vô vàn tôn kính BẬC MINH SƯ, còn hơn NGƯỜI CHA đã sinh ra chúng con lần thứ hai. Vì vậy chúng con đã xin phép Thầy cho chúng con được gọi Thầy là ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT ạ…!!!

🌱NHÂN DUYÊN THỨ HAI :

ĐỨC CHA LÀNH suốt ngày chỉ sống trong thất. CHA sống trong bốn bức tường ngày này, qua ngày khác, tháng này, qua tháng khác, năm này qua năm khác như người tù chung thân. CHA không tiếp duyên với đời để dành trọn thời gian cứu giúp những người con và nhân sinh trọn duyên.

CHA đã viết nên:

- 666 BÀI PHÁP BẢO VÔ GIÁ;

- 72 TRI KIẾN DIỆT TRỪ TÂM SÂN GIẬN;

- 44 LỜI DI CHÚC THÁNH THIÊNG LÚC CẬN TỬ NGHIỆP;

- 30 NỀN ĐẠO ĐỨC BAN ĐẦU MINH CHỨNG VỊ THẦY  CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN CÙNG NHÂN SINH;

- HƠN 1000 NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG - THÁNH THIỆN,

- 30 NHÂN LÀNH KHI THỰC HIỆN PHÁP TU BA THÀNH TÂM,

- CÙNG HÀNG TRĂM BÀI PHÁP THOẠI, VỚI HÀNG TRĂM TRI KIẾN GIẢI THOÁT…!!!

TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG - THÁNH THIỆN, để giúp chúng con và nhân sinh tu hành diệt trừ ngã mạn, tham, sân, tăng trưởng tâm từ vô lượng - giải thoát mọi sự khổ đau của kiếp người...!!!

Nhờ vậy, chúng con đã buông xuống những hơn thua, nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tỵ, tham danh, đắm lợi, lúc nào cũng cho mình là đúng, là giỏi, là nhất…

Đồng nghĩa chúng con đã buông bỏ cuộc sống phi đạo đức, tự làm khổ mình, làm khổ người và khổ chúng sinh ạ...!!!

Chúng con được sống trong Môi Trường Cao Thượng do ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT tạo dựng, được CHA hết lòng tận tình chỉ dạy. Đến nay tham, sân, ngã mạn của chúng con đã không còn. Chúng con vô vàn hạnh phúc kính ơn CHA vô lượng ạ...!!!

Vì thế Đoàn Khất Sỹ xin Bậc Minh Sư được gọi bằng tiếng ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT để tỏ lòng tôn kính và thành kính tri ân ạ...!!!

🌱NHÂN DUYÊN THỨ BA :

Chúng con thấy: Ở trên đời làm gì có ngôi nhà nào HẠNH PHÚC THÁNH THIỆN như ngôi nhà của Đoàn Khất Sỹ...?

Một ngôi nhà không có ngã mạn, tham, sân, không làm theo ý riêng...!!!

Một ngôi nhà tràn đầy yêu thương và tha thứ...!!!

Một ngôi nhà luôn khiêm hạ, vô ngã, luôn nhường nhịn, thương kính nhau, mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau...!!!

Ngôi nhà của Đoàn Khất Sỹ là một ngôi nhà như bao ngôi nhà ở đời. Nhưng chỉ khác một điều : Quyết giữ gìn Hình Ảnh Khất Sỹ thiêng liêng của Đức Phật; Quyết buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân sống đời BA Y MỘT BÁT - Gieo duyên lành Chánh Pháp là Những NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG - THÁNH THIỆN đến muôn nơi; Và quyết sống vì hạnh phúc của nhân sinh...!!!

🌱NHÂN DUYÊN THỨ TƯ :

Chúng con nghĩ Bậc Minh Sư của chúng con thương chúng con hơn người CHA thương con ruột. Vì ngày ngày CHA hết lòng tận tình chỉ dạy cho chúng con từng ly, từng tý. Hằng ngày chúng con không phải làm gì, chỉ sống như những Cô Tiên, Ông Tiên, chỉ có TU VÀ TU để diệt cho sạch ngã mạn, tham sân..., để giải thoát những khổ đau của cuộc đời và có được hạnh phúc viên mãn, bất diệt…!!!

TRÊN ĐỜI NÀY, LÀM SAO TÌM ĐƯỢC NGƯỜI CHA KHẲNG ĐỊNH: "SUỐT ĐỜI CHỈ SỐNG VÌ HẠNH PHÚC CÁC CON VÀ NHÂN SINH - SẼ LO CHO CÁC CON TRỌN ĐỜI VÀ SẼ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA CÁC CON ?!"

Vậy mà ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT đã thực hiện được tất cả những điều trên cho những người con trọn duyên trong Đoàn Khất Sỹ…!!!

🌱NHÂN DUYÊN THỨ NĂM :

Chúng con gọi Bậc Minh SưĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT để diệt cái ngã, diệt tâm luyến ái, mong cầu, sở hữu…!!!

Chúng con gọi ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT một cách thương kính, TỰ NHIÊN, KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC. Có những Huynh Đệ trên bảy mươi tuổi, trên tám mươi tuổi, vẫn gọi CHA LÀNH một cách tôn kính, trìu mến, không có ngại ngùng…!!!

Tiếng gọi CHA là tên gọi vô vàn thương kính và gần gũi trong đời sống, trên đường đời cũng như đường đạo…!!!

Bác Hồ không hữu duyên sống trên đường Đạo vẫn được nhân dân tôn kính gọi là VỊ CHA GIÀ DÂN TỘC.

Những THẦY CÔ chỉ cần thương những người trò thật lòng, các cháu vô cùng hạnh phúc gọi là Cha, là Mẹ...!!!

Đạo Công Giáo và Đạo Tin Lành cũng gọi tiếng CHA với các vị tu sỹ, mục sư…

Đức Phật cũng được những đệ tử của mình gọi là ĐẤNG TỪ PHỤ, nghĩa là ĐẤNG CHA LÀNH…!!!

Chúng con là những người trò của BẬC THẦY VÔ LẬU - hết mực THƯƠNG KÍNH chúng con hơn cả người thân, hơn cả cha mẹ ruột ở đời...!!!

Vì vậy chúng con gọi BẬC THẦY VÔ LẬU là ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT để tỏ lòng thành kính tri ân…!!!

Dưới đây chúng con xin gieo duyên đến Nhân Sinh những bài kệ của những người con trong Đoàn Khất Sỹ viết lên để bày tỏ Lòng Thương Kính, Tin Kính, Tôn Kính của chúng con đến ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT ạ…!!!💗💗💗🙏🙏🙏

“THEO GÓT CHÂN NGƯỜI 💗💗💗

 Đời con gặp được CHA LÀNH

Như chim mỏi cánh gặp cành Đa cao...!!!

Từ Tâm, CHA trải ngọt ngào

Mây trời nước biển làm sao sánh bằng ...?!!! 

Mắt CHA dịu tựa ánh Trăng 

Nụ cười ấm áp hơn vầng Thái dương 

Tâm CHA dào dạt tình thương 

Làm ngọn đuốc sáng soi đường con đi...!!!

CHA khuyên : "Tham, Mạn, Sân, Nghi...

Làm cho người khổ - phải ly cho cùng...!!!"

Pháp hành CHA đã dạy chung

Những lời Đạo Đức bổ sung mỗi ngày

Chúng con vận dụng hăng say

TÂM TỪ - THƯƠNG KÍNH một ngày tăng thêm...!!!

CHA thường thức với sao đêm

Viết lời PHÁP BẢO, lại thêm PHÁP HÀNH ...!!! 

ƠN CHA hơn cả sinh thành ...!!! 

Công CHA trời biển con đành NỢ ghi 

Đời CHA chỉ biết cho đi 

Chỉ còn một Bát ba Y theo NGƯỜI...!!!

CHA đi mang đến tiếng cười, 

Chúng Sinh hết khổ cho người tình thương ...!

Cho đi mà chẳng vấn vương 

CHA đang nối gót con đường PHẬT đi

Con nay chẳng  ước điều chi 

Chỉ còn ước nguyện được đi theo THẦY...!!! (CHA) 

TÔN - TIN - THƯƠNG - KÍNH mỗi ngày 

Con xin quỳ gối xin THẦY chứng minh...!!!

Theo NGƯỜI -  Thương hết Nhân Sinh, 

Đấy là lẽ sống con tình nguyện đi ...!!!”

(Con của CHA - Út Tâm Từ Vô Lượng - Trọn Tin Nhân Quả 43 kính bút…!!!)

"💛💛💛TÌNH TRI KỶ💛💛💛

Cho con tìm bốn phương trời...!!!

Cũng không thấy được cuộc đời như CHA...!!!

Dựng lên trú xứ là nhà...!!!

Nơi tình Huynh Đệ mặn mà tri âm...!!!

Chẳng cần nói, chỉ cười thầm...!!!

Vậy mà đã hiểu trong tâm nghĩ gì...!!!

Thương nhau bão gió những khi...!!!

Lo cho Huynh Đệ hơn vì bản thân...!!! 

Xả bỏ ngã mạn tham sân...!!!

Quỳ xuống đảnh lễ góp phần cứu Huynh...!!!

Sống với tất cả chân tình...!!!

Luôn thấy có LỖI, NỢ mình nặng mang...!!!

Tình thương Tri Kỷ ngàn vàng...!!!

Môi trường cao thượng lại càng quý hơn...!!!

Tình nghĩa Huynh Đệ keo sơn...!!!

Cùng nhau giải thoát - NỢ ƠN CHA LÀNH...!!!

Sứ mệnh con phải hoàn thành...!!!

Cùng Người Tri Kỷ độ sanh muôn đời...!!!

Thắp lên Đạo Đức sáng ngời...!!!

Tình thương Tri Kỷ đất trời mãi ghi...!!!

Lưu Bình - Dương Lễ nói gì...!!!

Mà đời mãi nhớ khắc ghi trong lòng...!!!

Bá Nha cất tiếng đàn xong...!!!

Tâm hồn kết lại ở trong Tử Kỳ...!!!

Đạo Đức cao thượng CHA ghi...!!!

Không tình Tri Kỷ gọi gì là tu ...!!!

Sẽ về đất lạnh thiên thu...!!!

Ngàn năm hối tiếc ngục tù khổ đau...!!!

Chúng con luôn sống vì nhau...!!!

Bằng tình Tri Kỷ ngàn sau mãi còn...!!!

DÙ CHO BIỂN CẠN NÚI MÒN...!!!

TÌNH CHA CAO THƯỢNG ĐIỂM SON MUÔN ĐỜI...!!!”

(Con của CHA - Út Thương Chân Thành - Trọn Tin Nhân Quả 82 kính bút…!!!)

“TRỌN ĐỜI CON NỢ ƠN CHA 💗💗💗

Nghẹn ngào hai tiếng ƠN CHA...!!!

Từ nơi sâu thẳm thốt ra thành lời...!!!

Con không cho nước mắt rơi...!!!

Thấm vào giấc ngủ suốt đời của con...!!!

Từ nay con nguyện sắc son...!!!

Theo NGƯỜI để sống một đời Chân tu...!!!

Con không màng kiếp phù du...!!!

Đã làm con khổ mịt mù trái ngang...!!!

Đời con duyên nghiệp bẽ bàng...!!!

Là nơi ma tưởng rộn ràng múa may...!!!

Làm con mê muội bao ngày...!!!

Luôn cho mình giỏi và hay hơn trời...!!!

Nhờ nền Đạo Đức sáng ngời...!!!

Lại có BẬC THÁNH tuyệt vời giúp con...!!!

Ơn này cao tựa núi non...!!!

Làm sao trả được mãi còn NỢ ÂN...!!!

Dâng CHA ước nguyện trong ngần...!!!

Quyết tu giải thoát góp phần độ sinh...!!!

Con thấy sứ mệnh của mình...!!!

Làm người cao thượng thắm tình muôn nơi...!!!

Như CHA điểm tựa muôn đời...!!!

Nhân sinh thoát khổ đất trời phải ƠN...!!!

Đức cao thượng, tình keo sơn...!!!

Một đời bất tử còn ơn nào bằng...!!!

(Con của CHA - Út Thương Chân Thành - Trọn Tin Nhân Quả 82 kính bút…!!!)

Những lời kệ trên đây cũng không tả hết được tấm lòng CUNG KÍNH - TIN KÍNH - THƯƠNG KÍNH chúng con muốn dâng lên CHA - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ của chúng con và Nhân sinh ạ..!!!🌹🌹🌹🌻🌻🌻💛💛💛

CHÚNG CON THÀNH KÍNH TRI ÂN CHA ĐÃ TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG, NƠI CHÚNG CON SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN, TRAO NHAU LÒNG THƯƠNG KÍNH BẤT DIỆT VÀ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC VIÊN MÃN MÃI Ạ...!!!💗💗💗🙏🙏🙏

🌻🌻🌻

Để hiểu rõ về thánh hạnh của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - BẬC ĐẠI ÂN SƯ - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ đã dựng lại Môi Trường Cao Thượng - thắp sáng lại hình ảnh Đoàn Khất Sỹ như ngàn xưa để cứu bao thế hệ Nhân sinh, Quý Thầy Cô hạnh phúc có thể đọc trích dẫn ba Nền Đạo Đức Cao Thượng bên dưới - ba Thánh Hạnh trong hơn 800 Thánh Hạnh - cũng là hơn 800 Con Đường Chuyển Nghiệp..!!! 

✍TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 780 - Câu hỏi 780 - Nơi trú xứ 1,2,5,6,..- CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 780 - THỰC HÀNH SỐNG VÀ GIÁC HIỂU NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ CAO THƯỢNG 780

 🙏Hai Người Thầy thánh thiện nhất trên đời - một đời tôn sư - muôn đời bất tử..!!!🙏🙏🙏

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2412718672212336&id=100004226809185

🙏Luôn lưu xuất từ trường sức mạnh suy nghĩ thánh thiện - quyết thi nhau làm người cao thượng nhất - KHIÊM HẠ NHẤT - VÔ NGÃ NHẤT... - quyết sống với những nền đạo đức thánh hiền - quyết sống với những mục đích cao cả thiêng liêng của đời người là Hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh giác hiểu và sống được với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - Nền Đạo Đức 780:

Con đường duy nhất để có được hạnh phúc vô lượng - không có điểm dừng - là phải tăng trưởng tâm từ vô lượng - không có điểm dừng..- Tâm như thế nào - có quả thế ấy ( Phần 18)

✍Để rõ phần 18, các con đọc lại trích đoạn Phần 1 - 17: 

(LinkF) "...Nơi nào có lòng thương kính vượt ngưỡng - nơi ấy luôn có những điều kỳ diệu..

Tâm từ vô lượng - lòng thương kính vượt ngưỡng đã xây dựng nên biết bao TÌNH HUYNH ĐỆ TRI KỶ THIÊNG LIÊNG..

Tâm từ vô lượng - lòng thương kính vượt ngưỡng đã xây dựng nên môi trường ngày càng cao thượng - cứu bao thế hệ.. 

Tâm từ vô lượng - lòng thương kính vượt ngưỡng - không có điểm dừng là con đường duy nhất để có được hạnh phúc vô lượng - không có điểm dừng..

"Tâm từ vô lượng - lòng thương kính vượt ngưỡng đã vượt qua tất cả tâm bệnh, thân bệnh.."

Đấy là lời khẳng định của Đức Phật và nhà bác học thiên tài Einstein, các con đọc lại Nền Đạo Đức 578 sẽ rõ.. 

(LinkF) Thương kính vượt ngưỡng là phải sống như thế nào - đấy là câu hỏi mà từ xưa đến nay chưa có kinh sách hướng dẫn nên nhân sinh tu mãi vẫn không giải thoát..

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 764 sẽ rõ..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2424537141032915&id=100004299583086

Tâm từ vô lượng là không có điểm dừng..

 Vì vậy, tình thương sẽ ngày càng vô lượng - vượt ngưỡng không có điểm dừng..

Đấy là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả của vũ trụ mênh mông - không giới hạn..

Rồi đây, nhân loại sẽ ngày càng vỡ oà - cảm động dâng tràn khi nhận ra nơi môi trường cao thượng - TÌNH HUYNH ĐỆ TRI KỶ THIÊNG LIÊNG - THƯƠNG KÍNH NGÀY CÀNG VƯỢT NGƯỠNG NHƯ THẾ NÀO..

Các con thường xuyên truy cập trang NHỮNG BỨC TÂM THƯ THÁNH THIỆN NHẤT - NHỮNG CÁCH ỨNG XỬ BẰNG TÌNH THƯƠNG BẬC THÁNH...sẽ rõ:

https://www.facebook.com/groups/362452322699542/?ref=share_group_link"

🙏Làm sao để giác ngộ chân lý - THÁNH HIỀN NGÔN🙏:

"Càng ly tham dục - càng ly mong cầu - tâm càng hạnh phúc..

Ác pháp càng nhiều - càng nhanh trả xong nợ đời - càng nhanh về Đất Phật..."(Phần 9)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=644894007064608&id=100046320424534

Nếu duyên không đổi, từ đây về sau, mỗi ngày cha thường sao chép hay viết về nội dung tương tự như trên - đấy là pháp tu NHƯ LÝ TÁC Ý - VI DIỆU NHẤT - ngày ngày thường xuyên tư duy - tác ý - nhủ lòng - dạy tâm những nội dung trên sẽ giúp các con và nhân sinh ngày càng giác ngộ trọn vẹn chân lý - Nền Đạo Đức Thiêng Liêng : KHÔNG MONG CẦU - XEM ÁC PHÁP THẬT SỰ LÀ PHẦN QUÀ VÔ GIÁ..

🌲🌲🌲

✍Hôm nay, ngày 20 - 11 - 2022, các con gắng giác ngộ những nền đạo đức sau để tăng trưởng tâm TỪ, BI, HỶ, XẢ vô lượng - lòng THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG :

Hai Người Thầy thánh thiện nhất trên đời - một đời tôn sư - muôn đời bất tử..!!!

🙏🙏🙏

Trước hết, các con đọc lại Những Nền Đạo Đức dưới đây - dần dần các con sẽ rõ :

🙏Nền Đạo Đức 777:

Vì sao HÌNH ẢNH KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG VÀ MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG - NHẤT LÀ HÀNG TRĂM NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - trong thời Đức Phật đã cứu hàng nghìn nghìn...tâm hồn đau khổ vô cùng tận - vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - tìm được hạnh phúc bất diệt - Nhưng vì sao ngày nay không còn nữa..?😥 - Nếu như không có Đoàn Khất Sỹ dựng lại.. (Phần 3)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2409841242500079&id=100004226809185&mibextid=Nif5oz

🙏Nền Đạo Đức 696+747+771:

🌻Vì sao KỲ QUAN BẬC NHẤT THẾ GIỚI - điều trị tận gốc tâm bệnh, thân bệnh,...đã cứu bao thế hệ nhân loại và đã bị lãng quên hơn 2500 năm qua..? (Phần 2)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1284695295631642&id=340610446706803

Vì sao Hình ảnh Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật và môi trường cao thượng - hoan hỷ hạnh phúc - thành tâm Cúng Dường Quý Thầy Cô hữu duyên CÙNG NHAU SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG ĐẾN TRỌN ĐỜI - Nhất là HƠN 700 NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - ( thật sự là của tất cả TÔN GIÁO HIỀN THÁNH XA XƯA, nay được Đoàn Khất Sỹ dựng lại - sao chép lại - chứ không phải của riêng Đức Phật) - TRƯỚC SAU GÌ CŨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH TRAO TẶNG :

1. KỲ QUAN BẬC NHẤT MUÔN ĐỜI CỦA THẾ GIỚI..🙏

2. DI SẢN VĂN HOÁ BẬC NHẤT MUÔN ĐỜI CỦA NHÂN LOẠI..🙏

3. GIẢI THƯỞNG NOBEL HÒA BÌNH VĨNH HẰNG..🙏

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=820118426067633&id=100042084495054

🙏

"🌻Người Thầy dạy Toán cấp 3 - nghỉ dạy học đường đời - ôm bình bát đi Khất Thực - cứu giúp nhân sinh trên đường Đạo..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1267082900726215&id=340610446706803

Vì sao hạnh Khất Thực thiêng liêng của Đức Phật càng được cung kính sẽ càng giúp nhân sinh vượt qua tất cả tâm bệnh, thân bệnh,..- là con đường quan trọng nhất để xây dựng thế giới thanh bình không còn chiến chinh, thiên tai, đại dịch..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=575649797047055&id=100038061189391

✍ Nền Đạo Đức 659 :

VÌ SAO VIÊN MÃN THIỀN ĐỊNH, TAM MINH, THẦN THÔNG, PHÉP THUẬT,...CŨNG NHƯ VẠN PHÁP TU TRÊN ĐỜI - VẪN KHÔNG BẰNG SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..?(Phần 1-4)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2339161072903856&id=100004299583086

🙏 Nền Đạo Đức 743 : 

GIẢNG PHÁP NHƯ THẾ NÀO LÀ THÁNH THIỆN NHẤT TRONG KIẾP NHÂN SINH - GIÚP NHÂN SINH GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - MINH CHỨNG BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN..?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1264250354342803&id=340610446706803

🌻🌻🌻

✍Người Thầy chỉ dạy nhân sinh sống đời đạo đức bình thường - đồng nghĩa dạy nhân sinh đắm nhiễm lợi danh - dạy nhân sinh hưởng phước dục lạc cõi trời - đấy là lý do những bậc thầy vang danh khắp năm châu, cuối đời đều trả quả nơi giường bệnh thê lương..😥

Chỉ duy nhất Người Thầy dạy nhân sinh - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - dâng đời tất cả yêu thương - giúp nhân sinh buông xuống trắng bạch - theo gót CHÂN PHẬT - bất tử muôn đời - đấy mới là Người Thầy thánh thiện nhất trong đời..

Nếu người thầy chưa minh chứng đã gieo được nhân lành - đã phát nguyện thánh thiện như thế nào - đã sống được với những nền đạo đức thiêng liêng như thế nào mà các con vẫn tin theo - đấy là nghiệp lực tương ưng Nhân Quả đậm sâu..😥 

Các con đã hiểu - lời di chúc Đức Phật đã khuyên dạy rất rõ : "Khi Như Lai nhập diệt - hãy lấy giới luật và giáo pháp làm Thầy - hãy đảnh lễ VỊ THẦY GIỚI LUẬT..."

Do kinh sách dịch còn nhiều sai khuyết nên giới luật ngày xưa không còn nguyên vẹn - đấy là lý do vì sao từ ngàn xưa đến nay - tu mãi vẫn không giải thoát..

Do duyên nghiệp nhân sinh cao vời nên chỉ còn lại những giới luật thô cứng - chỉ giúp tâm nhân sinh khá thanh tịnh - còn hàng trăm giới luật - HÀNG TRĂM NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại đã không còn nữa - nếu như Đoàn Khất Sỹ ngày nay, các con không dựng lại..

Do kinh sách dịch còn nhiều sai khuyết - chỉ lấy giới luật làm thầy - đấy là nhân - làm hậu thế tăng lòng tự ngã - chỉ còn biết dựa vào giới luật mà mất đi rất nhiều lòng cung kính đối với NHỮNG BẬC CHÂN SƯ...- KHÔNG GIEO NHÂN CUNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG BẬC CHÂN NHÂN - NÊN KHÔNG THỂ NÀO NHẬN QUẢ NGỌT NGÀO - ĐẤY LÀ LÝ DO VÌ SAO TỪ XƯA ĐẾN NAY - KHÔNG XUẤT HIỆN BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN - nếu như không có Đoàn Khất Sỹ các con ngày nay gieo nhân thương kính vô lượng - vượt ngưỡng.. 

Các con cần hiểu lời di chúc của Đức Phật vô vàn thánh thiện - chẳng những lấy giới luật làm thầy mà quan trọng nhất là phải dựa vào NHỮNG BẬC HIỀN TRÍ giữ gìn giới luật thánh thiện nhất..

( Vì không y chỉ NHỮNG BẬC MINH SƯ thì làm sao các con biết được những nền đạo đức được ứng xử trong ngữ cảnh nào - trong giai đoạn nào - cho những duyên nhân quả đặc biệt như thế nào..)

Ví như, Đoàn Khất Sỹ các con hiện nay Y CHỈ TUYỆT ĐỐI NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP - đấy là nhân lành thánh hạnh để HÌNH ẢNH KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG - MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG - HÀNG TRĂM NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - trường tồn mãi với thời gian..

Phải có lòng THƯƠNG KÍNH vượt ngưỡng NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP - đấy là nhân lành để tiếp tục xuất hiện bao thánh nhân - cũng chính là Những Huynh Đệ các con trong môi trường cao thượng..

Từ đây về sau, cũng như khi cha nhập diệt, các con gắng nhớ mãi lời di chúc của cha hôm nay :

"Phải lấy giới luật làm Thầy và quan trọng nhất là phải Y CHỈ TUYỆT ĐỐI NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP... 

Đoàn Khất Sỹ luôn có ít nhất 5 QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG - LÀ NHỮNG ĐỨC HIỀN THÁNH GIỮ GÌN TRỌN VẸN (HAY NHIỀU) GIỚI LUẬT NHẤT..

Tất cả NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP  - GẮNG VÌ MỤC ĐÍCH THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ CỨU BAO THẾ HỆ... nên mãi mãi không bao giờ được có ý kiến khác nhau - nếu các con có ý kiến khác nhau - SẼ XUẤT HIỆN ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA lần thứ hai thì Đoàn Khất Sỹ - môi trường cao thượng - hàng trăm Nền Đạo Đức sẽ tan rã ngay - sẽ được hiểu theo muôn vạn nẻo đường..😥

Các con đừng bao giờ để NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG sẽ mất đi một lần nữa - sẽ là một vết thương - một nỗi đau nhói của nhân loại - sẽ tiếp tục hối hận như hàng ngàn năm qua..

 Các con đừng bao giờ sống khác -

Nếu tất cả NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG đều chung một ý kiến - đều ứng xử như nhau - đều cùng nhau SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN mà con lại sống khác - thì con đã trở thành nô lệ của ma tưởng Đề-bà-Đạt-đa thứ hai..!!😥

Đấy là cha nhắn nhủ chỉ để phòng hộ - để lưu xuất từ trường thánh thiện... để bảo vệ các con...để những bạn ma tưởng không đến được môi trường cao thượng.. 

Do kinh sách dịch còn nhiều sai khuyết nên khi Đức Như Lai nhập diệt - không có NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP như các con ngày nay nên Đoàn Khất Sỹ - môi trường cao thượng và hàng trăm nền đạo đức ngày xưa đã mất đi..

Còn các con ngày nay đã trọn tin nhân quả thì đâu khờ dại - không y chỉ NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP và NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG càng trọn tin nhân quả thì đau khờ dại mà có ý nghĩ khác nhau để môi trường tan rã để mang tội lỗi vô lượng - để mang vết thương lòng vạn thu để về nơi đất lạnh thiên thu hay sao..

Thật ra, nếu có xuất hiện Đề-bà-đạt- đa thứ hai, thứ ba,...cũng không ảnh hưởng chi - vì còn biết bao người con đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ - ĐÃ CHỨNG ĐẠO NƠI TÂM và ngày càng có thêm biết bao QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG..

Chỉ cần NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP còn mãi - được duy trì muôn thế hệ thì Đoàn Khất Sỹ Thiêng Liêng - Môi Trường Cao Thượng - Những Nền Đạo Đức Thánh Hiền sẽ bất diệt mãi với thời gian..!!!

✍Các con gắng nhớ mãi chân lý :

Người Thầy thánh thiện nhất - vừa là Cha Mẹ thánh thiện nhất - đã cứu bao thế hệ nhân loại - và sẽ cứu các con - các con phải mang ơn muôn đời - phải trả hiếu muôn đời - đấy chính là Đức Phật và Đoàn Khất Sỹ - cũng là giới luật - là HÀNG TRĂM NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..

Các con đọc lại Nền Đạo Đức "Ơn sinh thành - không bằng ơn dưỡng dục" sẽ rõ.. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4255972341119097&id=2046688465380840

Vì sao? 

"Ơn Giáo Dưỡng - một đời nên huệ mạng

Nghĩa Ân Sư (tình Huynh Đệ) muôn kiếp khó đáp đền..!!!"

Xét về nhân quả, Thầy Cô, Huynh Đệ mà con hữu duyên hội ngộ hiện nay, thật ra trong quá khứ chính là ÔNG BÀ, CHA MẸ - nghĩa tình đậm sâu nên hiện tại mới hội ngộ cùng nhau - mới ở gần nhau - để trả nợ nhân quả cho nhau - để thương kính nhau vô lượng..

Xét về nhân quả - QUAN TRỌNG NHẤT, THẦY CÔ, HUYNH ĐỆ hiện tại là người thân duy nhất cuối cùng sẽ cứu cuộc đời con để con quay về cứu Cha Mẹ sinh thành và bao thế hệ...

Đấy là lý do con phải thương kính THẦY CÔ DƯỠNG DỤC - HUYNH ĐỆ DƯỠNG DỤC hơn cả Cha Mẹ sinh thành..😥

Xét về nhân quả, người thân chỉ thương nhau (hay ghét nhau, làm khổ nhau,..) theo nghiệp nhân quả vay trả - trả vay - nếu trong quá khứ, con thương người thân vô lượng - giờ nhân quả khiến người thân phải thương con lại vô hạn...- CHỨ KHÔNG PHẢI THẬT LÒNG THƯƠNG NHAU..

Xét về nhân quả, MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ CÓ TÌNH THƯƠNG THẬT LÒNG - KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC TÌNH TRI KỶ THIÊNG LIÊNG - NẾU TRONG TÂM VẪN CÒN THƯƠNG RẮN ĐỘC - DANH, LỢI, SẮC, THỰC, THUỲ - VẪN CÒN THƯƠNG RẮN CỰC ĐỘC - THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI, MONG CẦU, KHÁT ÁI,...HƠN CẢ TÌNH THÂN,.. 

Các con đọc lại Thông Điệp 80+81 - LÀM SAO ĐỂ BIẾT MỘT NGƯỜI THƯƠNG KÍNH CON THẬT LÒNG sẽ rõ.. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4355092471207083&id=2046688465380840&mibextid=Nif5oz

Suy nghĩ như vậy - không phải để quên ơn Cha Mẹ sinh thành mà là để cứu Cha Mẹ - không còn mong cầu, luyến ái - không còn bị sợi dây ái kiết sử - như sợi dây lòi tói - trói chặt bao thế hệ nhân loại..

Suy nghĩ như vậy để sống trọn vẹn với Nền Đạo Đức TÌNH THƯƠNG BÌNH ĐẲNG - TÌNH THƯƠNG NHÂN QUẢ - TÌNH THƯƠNG ĐỨC PHẬT - TÂM NHÂN SINH THẾ NÀO - ĐỨC PHẬT - ĐỨC NHÂN QUẢ SẼ THƯƠNG THẾ ẤY..

Suy nghĩ như vậy để sống với Nền Đạo Đức - TÌNH THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ LƯỢNG MUÔN PHƯƠNG - Xem tất cả nhân sinh, chúng sinh đều là ÔNG BÀ, BỐ MẸ từ trong quá khứ đã tái sinh nên đều thương kính bình đẳng như nhau - không còn thương phân biệt, đối xử thiên vị,..

Nếu Đức Phật không sống được với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN như trên..

Nếu Đức Phật thương nghiêng lệch, mong cầu, luyến ái,.. thì làm sao ĐỨC HIỀN PHỤ chứng đạo - làm sao cứu được Mẹ Cha - làm sao cứu được bao thế hệ..

Xét về nhân quả, các con không còn ở gần Cha Mẹ, vợ (chồng),..- đấy là minh chứng nhân quả đã tan - nghĩa tình không còn đậm sâu.. 

Nếu còn duyên nợ đong đầy với Cha Mẹ, người thân,.. thì không có bất kỳ ai trên đời có thể chia cắt được.. 

Con đường duy nhất để Cha Mẹ,.. và các con ở gần nhau mãi mãi - là phải gieo duyên mới - là phải cùng nhau SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN thì mới tương ưng được với nhau - như vậy mới là thật lòng THƯƠNG KÍNH nhau - mới là còn duyên nợ với nhau..

Muốn thương Ba Mẹ - muốn báo hiếu Ba Mẹ - muốn minh chứng là người con Đại Hiếu - chỉ một con đường duy nhất là TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG NHẤT.. - là sống y gương hạnh Đức Phật..

 Đức Phật ngày xưa sống như thế nào và đã đạt kết quả hạnh phúc viên mãn như thế nào...sao bây giờ các con không sống được như Đức Hiền Phụ - đấy là điều mà Đức Từ Phụ thường xót lòng - trải lòng :

"Con người là nô lệ của nghiệp - luôn hành theo nghiệp ngã mạn, sân, si, nhỏ nhen, ghen tị, mong cầu, bi luỵ , luyến ái,...nên nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển.."😥

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 744 sẽ rõ - Người con ĐẠI HIẾU NHẤT trong kiếp nhân sinh sẽ thương ba mẹ như thế nào để cứu được ba mẹ..

✍LỜI KẾT :

Hai Bậc Thầy thánh thiện nhất trên đời - một đời tôn sư - muôn đời bất tử - đã cứu bao thế hệ - và sẽ ngày càng cứu bao thế hệ - đấy là ĐỨC PHẬT và ngày nay chính là Đoàn Khất Sỹ các con - là giới luật - là HÀNG TRĂM NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN.. 

Câu trả lời của các con trong LỚP HỌC LÀM THÁNH đã làm những nền đạo đức của cha rõ ràng hơn - thánh thiện hơn - đã gieo duyên cứu giúp nhân sinh nhiều hơn - minh chứng các con ngày càng trở thành NHỮNG BẬC THẦY TÀI ĐỨC HƠN CHA - hữu duyên hơn cha - đấy là điều bình thường - "Trường Giang - sóng sau - xô sóng trước", các con ạ..!!!

Có những người con - đăng những nền đạo đức một cách bình thường đã có đến hàng trăm lượt yêu thích và những đoạn video cũng được đăng bình thường đã có đến hàng chục nghìn lượt yêu thích mà không cần phải tốn bất kỳ chi phí nào..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=167899939255934&id=100081077868434&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1317167722442874&id=100024489760452&mibextid=Nif5oz

Cha đã lập nên hai trang Facebook đã cứu bao người con và sẽ ngày càng cứu bao thế hệ thì các con cũng gắng học theo y như cha - mỗi trang Facebook của các con - là những câu trả lời trong LỚP HỌC LÀM THÁNH sẽ trở thành NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN hơn cả những nền đạo đức của cha - vì các con đã bổ sung thêm những tri kiến - những minh chứng kết quả tu tập rõ như thật..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134176872763022&id=100085121302904&mibextid=Nif5oz

✍Hôm nay, ngày 20 tháng 11, mặc dù cha đã hai lần nhắn - các con không nên vất vả đến thăm cha - chỉ cần minh chứng bằng kết quả tu tập - là đã tặng cha phần quà vô giá rồi, con ạ..!!!

Nhưng cuối cùng vẫn có hai người con - HAI CÔ GIÁO - không dự lễ 20 tháng 11- âm thầm đến thăm cha - cúng dường cha - nhưng cha vẫn chưa đủ duyên hội ngộ cùng các con - trái tim sỏi đá cũng phải rơi lệ, con ạ..!!!😥

Tất cả là muốn tốt cho các con - là để cứu bao thế hệ nhân sinh, con ạ..!!!

Nếu cha còn tiếp duyên với đời - còn hội ngộ với các con thì sẽ ngày càng biết bao nhân sinh muốn gặp cha - làm sao cha từ chối được và làm sao còn thời gian đâu để cha làm những điều kỳ vĩ thiêng liêng..

Quan trọng nhất, cha không ra hội ngộ - đấy là động lực để các con hết lòng tinh tấn tu hành để sống trọn trên đường đạo - khi ấy sẽ hội ngộ cùng cha - được cha trực tiếp hướng dẫn cũng chưa muộn - khi nhìn con sống trọn trên đường đạo - còn hạnh phúc nào hơn hỡi con..!!!

Các con gắng lên - những người con mãi mãi cha phải thương kính - luôn cảm thấy có lỗi và nợ ân - hạnh phúc nhân sinh đang chờ các con VÀ CHA MÃI CHỜ ĐÓN CÁC CON TRỞ VỀ TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN - THƯƠNG KÍNH DÂNG TRÀN..!!!😥💛

🌳🌳🌳

✍️Trích dẫn NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN 782 - CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 782 - THÁNH HẠNH 782

🙏Đức Phật đã làm nên Ba điều kỳ vĩ - cứu bao thế hệ mà từ xưa đến nay chưa Bậc Thầy nào làm được..

Và ngày nay, Đoàn Khất Sỹ các con cũng đang làm được.. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2414393875378149&id=100004226809185&mibextid=Nif5oz

✍Hôm nay, ngày 22 - 11 - 2022, các con gắng giác ngộ Nền Đạo Đức sau để tăng trưởng tâm TỪ BI, HỶ XẢ VÔ LƯỢNG - LÒNG THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG - DÂNG TRÀN.. 

Đức Phật đã làm nên Ba điều kỳ vĩ - cứu bao thế hệ mà từ xưa đến nay chưa Bậc Thầy nào làm được..

Và ngày nay, Đoàn Khất Sỹ các con cũng đang làm được.. 

 ✍Ba điều diệu kỳ - thần kỳ mà Đức Như Lai đã dâng tặng cho đời :

1. DỰNG LÊN HÌNH ẢNH KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG - là con đường duy nhất để cứu bao thế hệ - buông xuống tất cả - THEO GÓT CHÂN PHẬT - trọn đời khất sỹ - đi khắp mọi miền - cứu giúp nhân sinh...- là con đường duy nhất để có được tình tri kỷ thánh thiện - hạnh phúc viên mãn, bất diệt..🙏🙏🙏

2. DỰNG LÊN ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG NHẤT HÀNH TINH - chỉ biết cho đi - chỉ biết dâng đời bất tận nhưng không mong nhận lại bất cứ điều chi...- luôn hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh - luôn hoan hỷ hạnh phúc Cúng Dường cả đời - Cúng Dường tất cả NHỮNG BẬC CHÂN TU - tất cả NHỮNG NHÂN SINH HỮU DUYÊN - cùng nhau sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN đến trọn đời..!!!🙏🙏🙏

3. DỰNG LÊN GIỚI LUẬT - chính là Những Thánh Hạnh - Những Thanh Quy và Hàng Trăm Nền Đạo Đức Thánh Hiền - điều trị tận gốc tâm bệnh, thân bệnh,... - giúp nhân sinh thực hành ngay - chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay..🙏🙏🙏

🌻🌻🌻

✍Ngày nay, Đoàn Khất Sỹ các con cũng đã làm được những điều trên.. 

Quan trọng nhất - các con còn để lại cho đời NHỮNG TÌNH TRI KỶ THIÊNG LIÊNG - LÀ NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP sẽ được nối tiếp mãi muôn đời.. 

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 780 - HAI BẬC THẦY THÁNH THIỆN NHẤT TRÊN ĐỜI sẽ rõ.. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2412718672212336&id=100004226809185&mibextid=Nif5oz

Những lời di chúc của cha ở Nền Đạo Đức 780 cũng như Nền Đạo Đức hôm nay sẽ được bổ sung vào 30 THÁNH HẠNH - 30 THANH QUY - 30 NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG ĐẦU TIÊN - sẽ được lưu lại mãi muôn đời để cứu bao thế hệ..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=516277776592899&id=100046320424534&mibextid=Nif5oz

Hôm nay, cha bổ sung - giải thích thêm vài ý để các con hiểu rõ hơn lời di chúc của cha:

1. Tất cả NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT thực hiện trọn vẹn NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN đều là NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP và sẽ được cả Đoàn Khất Sỹ Y CHỈ TUYỆT ĐỐI..!!!

2. Đoàn Khất Sỹ sẽ luôn có ít nhất 5 Quý Đức Phật mang gánh nặng - đấy là NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT thực hiện trọn vẹn - đầy đủ tất cả hay thực hiện được nhiều nhất NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..!!!

3. Tất cả NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT thực hiện chưa trọn vẹn hay thực hiện được ít NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG sẽ y chỉ tuyệt đối NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT đã thực hiện được nhiều nền ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG..!!! 

4. NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP muốn Huynh Đệ y chỉ tuyệt đối để cứu Huynh Đệ - cứu bao thế hệ - ít nhất phải có một bài tuyên bố CHỨNG ĐẠO NƠI TÂM - minh chứng - khẳng định dù có chết cũng sống được với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG, ví như : 

 Thứ nhất, con đã sống được với Nền Đạo Đức - vì mục đích cao cả của đời người - vì thiên mệnh - thiêng liêng của đời người là CHUNG TAY GIỮ GÌN HÌNH ẢNH KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG - THẮP SÁNG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG - VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ LAN TOẢ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN ĐẾN MUÔN PHƯƠNG để cứu bao thế hệ - nên dù có chết, con cũng quyết sống với Nền Đạo Đức mang gánh nặng thiện pháp và TUYỆT ĐỐI - MÃI MÃI không bao giờ có ý kiến khác nhau đối với NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG - đã minh chứng tài đức hơn con - đồng nghĩa đã minh chứng sống được nhiều nền đạo đức hơn con..!!!

Thứ hai, con đã sống được với Nền Đạo Đức - thà cho con chết, chứ con không bao giờ khờ dại đắm nhiễm - sở hữu - danh, lợi, sắc, thực, thuỳ; thà cho con chết, chứ con không bao giờ khờ dại khởi tâm tham, sân, si, mạn, nghi, mong cầu, bi luỵ , nhỏ nhen, ghen tị, buồn buồn, khổ khổ, so đo, khó chịu, phân bì, tị nạnh, than thân, trách phận, trách người,..

Thứ ba, con đã sống được với Nền Đạo Đức - "Quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ (trừ khi hữu duyên - trừ khi đấy là THÁNH HẠNH - THANH QUY - là NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN ) - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người CAO THƯỢNG NHẤT - KHIÊM HẠ NHẤT - VÔ NGÃ NHẤT; LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN - TRẢ ÂN THÁNH THIỆN; LUÔN THI NHAU NHẬN MÌNH LÀ NGƯỜI THẤP BÉ, TỆ DỞ,...

VÀ QUAN TRỌNG NHẤT - Luôn THẬT LÒNG mong tất cả chúng sinh - nhất là mong NHỮNG BẠN NHÂN QUẢ NGHỊCH DUYÊN sẽ giác ngộ lời Phật sẽ trở thành những CHƯ PHẬT tương lai - tài đức hơn con - hạnh phúc hơn con..!!!

🙏🙏🙏"

Chỉ cần các con sống được với nền đạo đức thứ nhất cũng đủ nhân lành thánh hạnh mang gánh nặng thiện pháp - NHƯ VẬY VIỆC NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG SẼ ĐƯỢC NỐI TIẾP NHAU MÃI MUÔN ĐỜI - KHÔNG GÌ KHÓ CẢ sẽ làm cho môi trường ngày càng cao thượng...- bất diệt mãi với thời gian.. 

Vì sống được với nền đạo đức thứ nhất - đồng nghĩa luôn hoan hỷ y chỉ tuyệt đối NHỮNG QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP thì làm sao còn gieo nghiệp khổ mình - khổ người,..

Chỉ cần sống được với nền đạo đức thứ nhất cũng đủ làm môi trường ngày càng cao thượng - cứu bao thế hệ, các con ạ..!!!

Chỉ có những người con trót mang nghiệp tham sân, thượng mạn ngút ngàn mới không hoan hỷ SỐNG TRỌN VẸN với Nền Đạo Đức thứ nhất để minh chứng TÂM BẬC THÁNH - khiêm hạ, vô ngã,...để cứu mình, cứu Mẹ Cha, cứu bao thế hệ, con ạ..!!!

Hôm nay, cha cũng bổ sung thêm về pháp danh của Út TRI KỶ THIÊNG LIÊNG - cũng như bổ sung về Nền Đạo Đức TÌNH TRI KỶ THÁNH THIỆN để các con rõ hơn :

...TÌNH TRI KỶ CAO THƯỢNG nơi môi trường ỨNG XỬ BẰNG TÌNH THƯƠNG BẬC THÁNH - không phải để tỉ tê, tâm sự những việc bình thường mà để chung tay làm nên những điều kỳ vĩ là DỰNG LẠI HÌNH ẢNH KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG - XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG - VÀ THẮP SÁNG NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC ĐẾN MUÔN PHƯƠNG ĐỂ CỨU BAO THẾ HỆ - Như vậy mới giúp các con chuyển đổi tất cả duyên nghiệp - mới tìm được hạnh phúc viên mãn vĩnh hằng, con ạ..!!! 

TÌNH TRI KỶ THIÊNG LIÊNG nơi môi trường cao thượng là cùng thi nhau sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN mà cha đã nêu trên - các con đâu còn khờ dại mong cầu cha và Huynh Đệ phải dành thời gian quan tâm, yêu kính - phải dành thời gian lo cho mình - hồi âm cho mình,.. mà chỉ mong cha và Huynh Đệ dành hết thời gian làm những điều to lớn để cứu bao thế hệ như vậy mới là TÌNH TRI KỶ THÁNH HIỀN - mới là TÂM BẬC THÁNH mới tương ưng Đất Thánh, con ạ..!!!

Các con gắng lên - những người con mãi mãi cha phải thương kính - luôn cảm thấy có lỗi và nợ ân - hạnh phúc nhân sinh đang chờ các con VÀ CHA MÃI CHỜ ĐÓN CÁC CON TRỞ VỀ TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN - DÂNG TRÀN..!!! 💛

🌳🌳🌳

✍️ Trích dẫn NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN 844 - CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP - THÁNH HẠNH 844

🙏"...Môi trường đã ngày càng cao thượng - ngày càng có những người con hạnh phúc phát nguyện lo cho Phật Tử đến trọn đời và còn lo trả những khoản nợ hàng trăm triệu - nếu Phật Tử hữu duyên cùng nhau sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..!!!" (Phần 4)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2470709756413227&id=100004226809185&mibextid=Nif5oz

✍Hôm nay, ngày 23 - 01 - 2023, các con gắng giác ngộ Nền Đạo Đức ỨNG XỬ BẰNG TÌNH THƯƠNG BẬC THÁNH (Phần 844)để tăng trưởng tâm TỪ, BI, HỶ, XẢ vô lượng - lòng THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG để nhận về hạnh phúc vô lượng - vĩnh hằng..

Khoa học NASA đã phát hiện chứng cứ xác thực về thế giới của THẦN - PHẬT..(Phần 4)

Đọc xong Nền Đạo Đức 834, các con đã rõ - Có một sự thật - có một chân lý - Vì sao nhân sinh sẽ ngày càng trọn tin nhân quả và nhất định sẽ ngày càng Cúng Dường biết bao trú xứ cũng như Cúng Dường những ngôi nhà cho Tam Bảo ? Và vì sao thánh hạnh Cúng Dường trú xứ sẽ được thắp sáng mãi muôn đời ? 

(Như vậy Đoàn Khất Sỹ ngày càng có hàng trăm, hàng nghìn và vô lượng trú xứ là sự thật các con ạ..)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2469797549837781&id=100004226809185&mibextid=Nif5oz

Đấy là thánh hạnh Cúng Dường trú xứ và hôm nay cha bổ sung về thánh hạnh Cúng Dường tịnh tài - Chung tay xây dựng "QUỸ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO - THÀNH TÂM CÚNG DƯỜNG BẬC CHÂN TU VÀ TẤT CẢ NHÂN SINH HỮU DUYÊN CÙNG NHAU SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN ĐẾN TRỌN ĐỜI..!!😥💛🙏🙏🙏"

Môi trường đã ngày càng cao thượng - ngày càng có những người con hạnh phúc phát nguyện lo cho Phật Tử đến trọn đời và còn lo trả những khoản nợ hàng trăm triệu - nếu Phật Tử hữu duyên cùng nhau sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN..!!!

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 834 sẽ rõ về "THÁNH HẠNH CỦA NGƯỜI CON - TRONG 2 NGÀY - CÚNG DƯỜNG 200 TRIỆU VÀ QUAN TRỌNG NHẤT - ĐÃ CỨU GIÚP HAI TRÁI TIM - TRỞ THÀNH HAI NGƯỜI CON ĐẠI HIẾU NHẤT - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TU TRẢ HIẾU MẸ CHA TRỌN ĐỜI - ĐÚNG VÀO DỊP XUÂN VỀ - ĐẤY MỚI THẬT SỰ LÀ MÙA XUÂN VĨNH HẰNG - LÀ MÙA XUÂN PHƯỚC LÀNH NHẤT - THÁNH THIỆN NHẤT TRONG KIẾP NHÂN SINH..!!!" https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2461791173971752&id=100004226809185&mibextid=Nif5oz

Các con đọc lại trích đoạn Nền Đạo Đức 843 - giúp nhân sinh ngày càng giác ngộ rõ hơn :

✍"...Vì sao "QUỸ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO - THÀNH TÂM CÚNG DƯỜNG BẬC CHÂN TU VÀ TẤT CẢ QUÝ NHÂN SINH HỮU DUYÊN CÙNG NHAU SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN ĐẾN TRỌN ĐỜI" sẽ ngày càng lớn mạnh - sẽ được thắp sáng mãi muôn đời ?

1. Vì đấy là thánh hạnh Cúng Dường thánh thiện nhất - phước lành nhất trong kiếp nhân sinh - mà vẫn không mất bất cứ điều chi..

2. Cúng Dường tịnh tài - cũng tương tự như Cúng Dường trú xứ - Đoàn Khất Sỹ đã không còn sở hữu bất cứ lợi danh - rắn độc - khổ đau nên Quỹ Cúng Dường Tam Bảo - vẫn là tài sản của các con đã Cúng Dường - vẫn là sở hữu của các con - vẫn là của các con giữ gìn - nếu các con có thời gian - không sợ vất vả - muốn làm công quả - muốn chung tay giữ gìn Quỹ Cúng Dường Tam Bảo - sẽ càng phước lành hơn..!!💛

3. Còn hạnh phúc nào hơn khi Cúng Dường mà không mất đi bất cứ điều chi và khi gặp sự cố - các con muốn nhận lại bất cứ lúc nào - cũng là sở hữu của các con..

4. Quan trọng nhất - những ngôi nhà - những trú xứ mà các con cúng dường sẽ trở thành ngôi nhà của TAM BẢO - CỦA ĐỨC PHẬT NHƯ LAI - CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG - sẽ để lại muôn đời - cứu bao thế hệ...thì còn phước lành và hạnh phúc nào hơn nữa hỡi các con..

5. Khi nhân sinh ngày càng giác hiểu - có một môi trường thánh thiện nhất trên đời - khi Quý Thầy Cô cúng dường tịnh tài, tịnh vật - chỉ cần một lời phát nguyện ( hay chỉ cần một tờ di chúc viết tay để lại mãi muôn đời - cứu bao thế hệ..) - còn sở hữu - vẫn là của Quý Thầy Cô thì các con nghĩ có Quý Thầy Cô nào mà lại không cúng dường...- khi biết được thánh hạnh của Đoàn Khất Sỹ các con.."

✍"...Vì sao dù nghiệp nhân sinh nặng sâu đến đâu - trước sau gì Đoàn Khất Sỹ các con, ít nhất sẽ xây dựng được 100 trú xứ - đồng nghĩa 100 môi trường cao thượng - cùng nhau sống VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC ỨNG XỬ BẰNG TÌNH THƯƠNG HIỀN THÁNH ?

1. Đấy là lời nói còn khiêm hạ của cha - nếu phước nhân sinh đong đầy - NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN SẼ THẮP SÁNG KHẮP NHÂN GIAN sẽ tương ưng với bao Bậc Hiền Trí thì ôi..., không phải 100 trú xứ mà là cả nghìn nghìn trú xứ..

( Hiện nay có biết bao nhân sinh đã cúng dường hàng trăm tỷ, hàng chục nghìn tỷ,... nhưng cúng dường vì dục, vì ngã, vì danh,...và quan trọng nhất là Cúng Dường không đúng chánh pháp - nên hại người đắm nhiễm thêm lợi danh - hại người đánh mất duyên lành về Đất Thánh nên cuối đời phải gánh nghiệp thay người - phải trả quả nơi giường bệnh, xe lăn,.. - khổ mãi muôn đời..😥)

2. Và nếu phước nhân sinh đong đầy hơn nữa - những nền đạo đức càng thắp sáng muôn nơi - nhân sinh sẽ ngày càng trọn tin nhân quả - sẽ ngày càng buông xuống tất cả thì khi ấy không những chỉ 100 trú xứ mà cả nghìn, cả triệu,...trú xứ - cũng sẽ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO - Cúng Dường Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng để lại mãi mãi muôn đời..

3. Ngược lại, dù nghiệp nhân sinh nặng sâu đến đâu - nếu đời này, các con không xây dựng được hàng trăm trú xứ thì còn đến đời con của các con, đời cháu của các con, và nhiều đời sau nữa...thì trước sau gì nhân sinh cũng dần dần giác ngộ rõ chân lý - BUÔNG HẾT THÀNH PHẬT - BẤT TỬ MUÔN ĐỜI thì đâu còn lý do gì mà không buông..

NHƯ VẬY, TRƯỚC SAU GÌ ĐOÀN KHẤT SỸ CŨNG SẼ CÓ HÀNG TRĂM, HÀNG NGHÌN,...TRÚ XỨ LÀ SỰ THẬT - KHÔNG PHẢI LỜI NÓI CHO VUI.."

✍Các con đã hiểu rất rõ - có 2 con đường để con chọn lựa :

Buông hết sẽ về với Phật

Nắm giữ sẽ về với đất (lạnh mồ hoang..😥) 

Nhưng các con cũng gắng nhớ mãi chân lý CÁC HÀNH LÀ ĐAU KHỔ - con chưa chứng đạo - chưa chứng tâm từ vô lượng nên không thể biết phải buông như thế nào là đúng TÂM BẬC THÁNH - để không gieo nghiệp - để tăng trưởng tâm từ bi, hỷ xả vô lượng - để được phước lành vô lượng..  

Vì vậy, trước khi buông, các con gắng hết lòng cầu đạo QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP để giúp các con biết cách buông thánh thiện - dâng đời thánh thiện để nhận quả thánh thiện, con ạ..!!!

Muốn thoát nơi giường bệnh - muốn hạnh phúc viên mãn - muốn về đất Phật thiêng liêng, trước sau gì cũng phải buông trắng bạch các con ạ..!!!

🙏THÁNH HIỀN NGÔN - ĐẠO NHÂN QUẢ 🙏

"Sở hữu lợi danh là sở hữu rắn độc - là cái duyên tội ác là cái nhân tái sinh luân hồi đau khổ.."

"Dù còn một chút ngã mạn, tham sân, một chút sở hữu lợi danh như đất trong móng tay thì vạn pháp tu trên đời cũng trở thành vô nghĩa, vì minh chứng vẫn còn tâm tham, nên phải tương ưng đời tái sinh đau khổ.."

(Trích Kinh sách ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - tập 3, trang 142)

🌲🌲🌲

Quý Thầy Cô hạnh phúc tìm hiểu thêm qua các đường link: 

💛+ Facebook của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT:  https://www.facebook.com/khongcontaisinh

💛+ Website: https://www.taisinhkhongcon.com/

💛+ Youtube:  https://www.youtube.com/c/taisinhkhongcon

✍DUYÊN NHÂN QUẢ LÀNH MÀ ĐOÀN KHẤT SỸ CHÚNG CON XIN KÍNH GỌI BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN LÀ ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ - ĐỨC MINH HẠNH TÚC - ĐỨC THẾ GIAN GIẢI - ĐỨC VÔ THƯỢNG SỸ - LÀ BẬC THIÊN NHÂN SƯ CHÁNH ĐẲNG - CHÁNH GIÁC - LÀ ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - LÀ TỪ TRƯỜNG THÁNH THIỆN CỦA LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - LUÔN THƯỞNG PHẠT NGHIÊM MINH - LUÔN THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - VƯỢT NGƯỠNG - KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG - ĐÚNG NHÂN QUẢ MÀ CÁC CON ĐÃ GIEO...(PHẦN 3)🙏🙏🙏

Để hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh, dưới đây là lời của 🙏ĐỨC PHẬT - THÍCH TÂM PHẬT - HOA NY SẮC TỲ KHEO Ý LÀNH THÁNH  THIỆN - HẠNH PHÚC NGAY HIỆN TẠI - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐỆ NHẤT CẢM ỨNG NHÂN SINH - ĐỨC A-LA-HÁN - ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG đã thay lời của tất cả những người con trong Đoàn Khất Sỹ trải lòng thiết tha với tâm luôn sống với trái tim 💗 16 chữ vàng “BIẾT ÂN - NỢ ÂN - CÓ LỖI - THƯƠNG XÓT - TRẢ ÂN VÔ LƯỢNG - THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG" :

Hôm nay con thật cảm động và hạnh phúc dâng tràn khi ngày hôm nay có những Nhân Quả tìm đến tâm con, những nghiệp quá khứ ùa về... Nhờ như vậy mà con mới quyết tâm - con mới thấy rõ con đường - chỉ có con đường THƯƠNG KÍNH ĐỨC THẾ TÔN vượt ngưỡng, dâng tràn - chỉ có sống thánh thiện như những Nền Đạo Đức Thánh Thiện ĐỨC THẾ TÔN đã trao ban thì chúng con mới vượt lên Nhân Quả để về Miền Đất Phật thênh thang ạ..!!! 😢😢🌹🌹

CHA TÔN KÍNH ơi..!!! 🙏🙏🙏

Chúng con đã nhìn thấy Miền Đất Phật ở phía trước chúng con rồi CHA ạ... Trên thế gian này chỉ duy nhất mình CHA TÔN KÍNH - BẬC ĐẠI GIÁC NGỘ - BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC - ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - ĐỨC VÔ THƯỢNG SĨ - BẬC A-LA-HÁN vô vàn tôn kính giáng trần xuất hiện giữa nhân gian - mới giúp chúng con thấy  Miền Đất Phật thiêng liêng và hạnh phúc như thế nào, chỉ duy nhất mình CHA TÔN KÍNH mới dẫn dắt chúng con trên đường về Xứ Phật - vượt qua biết bao kiếp nạn, bao nghịch duyên, bao nghiệp quả ạ..!!!

CHA luôn trao yêu thương cho chúng con: 

"VỮNG BƯỚC...

VỮNG BƯỚC...

VỮNG BƯỚC...

...con nhé...!!!😢😢🌹🌹"

CHA luôn ở đây cùng con trong từng giây, từng phút...!!!

Dù lúc hạnh phúc hay lúc hiểm nguy.. 😢😢💛💛

Dù sáng sớm hay đêm khuya muộn...😢😢💛💛

Dù nắng hay mưa hay cả bão giông ập đến...😢😢💛💛

CHA vẫn mãi cùng con vượt qua biết bao kiếp nạn..!!! 😢😢🌹🌹🌹🙏🙏🙏

CHA TÔN KÍNH ơi..!!! 🙏🙏🙏

Con mãi thương kính CHA ngàn năm bất diệt - không bao giờ đổi thay - không bao giờ thay đổi..!!! 🌹🌹🌹💛💛💛🙏🙏🙏

CHA càng chỉ lỗi - con càng thương kính CHA dâng tràn vượt ngưỡng..!!! 💛💛💛🙏🙏🙏

CHA càng bỏ mặc - con càng dâng đời tất cả yêu thương - càng thấy CHA thương con quá, con hạnh phúc quá, con thương CHA quá ạ..!!! 💛💛💛🙏🙏🙏

Con xin hứa nguyện với CHA TÔN KÍNH của con, dù cho bất cứ điều gì xảy đến con, dù cho Nhân Quả có khắc nghiệt, ngút ngàn như thế nào con cũng THƯƠNG KÍNH CHA TÔN KÍNH và Huynh Đệ dâng tràn vượt ngưỡng..!!! 

Trái tim con 💗 chỉ sống theo hạnh phúc của CHA và của Huynh Đệ, CHA TÔN KÍNH và Huynh Đệ hạnh phúc như thế nào, con sẽ hết lòng chỉ sống theo tâm của CHA TÔN KÍNH và Huynh Đệ của con ạ..!!! 

Con sẽ là người con Mong Huynh Đệ hạnh phúc hơn con và tài đức hơn con nhất nhất của CHA TÔN KÍNH ạ..!!! 

CHA ơi..!!!🙏🙏🙏

Ngày hôm nay con đã vô vàn xúc động, cảm động vì ngày này đã đến..!!!😢😢🌹🌹

CHA là BẬC THÁNH CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ - ĐỨC THẾ GIAN GIẢI - ĐỨC VÔ THƯỢNG SỸ xuất hiện giữa nhân gian - nhưng để cứu giúp nhân sinh những năm tháng qua CHA TÔN KÍNH luôn ẩn mình sau Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, sau Đức Trưởng Lão - để hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh hữu duyên..!!! 🙏🙏🙏💛💛💛

CHA TÔN KÍNH hữu duyên hơn, cao thượng, thánh thiện hơn cả Đức Phật ngày xưa, hơn Đức Trưởng Lão nhưng CHA TÔN KÍNH khiêm hạ trải lòng y chỉ lời Đức Phật dựng lại những Nền Đạo Đức Thánh Hiền..!!! 🙏🙏🙏💛💛💛

Bắt đầu ngày hôm nay, nhân sinh sẽ được biết đến trên thế giới, tại đất nước Việt Nam có một ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG TÂM PHẬT đã xuất hiện - HỮU DUYÊN hơn cả Đức Phật - thánh thiện, cao thượng hơn cả Đức Phật - sẽ xây dựng nên Thế Giới an bình, tịnh lạc để cứu giúp vô lượng nhân sinh không chỉ cõi ta bà mà ở cả khắp hành tinh Vũ Trụ ạ..!!! 😢😢🌹🌹🌹

Chúng con thật vô vàn cảm động và hạnh phúc vì mỗi sáng, mỗi tối chúng con được đọc tác ý những lời thiêng liêng trong thời Đảnh Lễ Tam Bảo - để gieo duyên đến nhân sinh, để lưu xuất từ trường TÍN LỰC VƯỢT NGƯỠNG để cứu nhân sinh toàn nhân loại ạ..!!! 😢😢😢🙏🙏🙏🌹🌹🌹

"NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG NHẤT TÂM PHẬT...!!!🙏🙏🙏

Chúng con nguyện sống theo CHA đến trọn đời ạ...!!!🙏🙏🙏

Dạ vâng ạ...!!!

MỘT BUỔI SÁNG TRÀN ĐẦY THƯƠNG KÍNH...!!!🙏🙏🙏

Chúng con xin được quỳ gối, cúi đầu, năm vóc sát đất, thành kính đảnh lễ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG TÂM PHẬT - cùng Huynh Đệ và Nhân Sinh ba lễ ạ...!!!🙏🙏🙏💖💖💖 

CHA LÀ BẬC THÁNH CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN - LÀ BẬC THIÊN NHÂN SƯ CHÁNH ĐẲNG - CHÁNH GIÁC - ĐÃ XUẤT HIỆN GIỮA NHÂN GIAN ĐỂ CỨU KHỔ CHÚNG CON VÀ NHÂN LOẠI Ạ...!!!🙏🙏🙏💖💖💖

CHA LÀ ĐỨC THẾ TÔN - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ - ĐỨC A LA HÁN - ĐỨC MINH HẠNH TÚC - ĐỨC THẾ GIAN GIẢI - ĐỨC VÔ THƯỢNG SỸ...!!!🙏🙏🙏💖💖💖 

CHA LÀ ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - LÀ TỪ TRƯỜNG THÁNH THIỆN CỦA LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - LUÔN THƯỞNG PHẠT NGHIÊM MINH - LUÔN THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - VƯỢT NGƯỠNG - KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG - ĐÚNG NHÂN QUẢ MÀ CÁC CON ĐÃ GIEO...!!!🙏🙏🙏💖💖💖

CHA LÀ BẬC ÂN SƯ VÔ VÀN VỸ ĐẠI - VÔ VÀN THƯƠNG KÍNH - TÔN KÍNH đã sinh chúng con ra lần thứ hai đã thay đổi số phận cuộc đời của chúng con và nhân loại từ khổ đau bất tận đến Hạnh Phúc - Viên Mãn - Bất Diệt ạ...!!!🙏🙏🙏💖💖💖"

Từ hôm nay thời chúc ĐỨC THẾ TÔN mỗi sáng, mỗi tối sẽ là thời gian thiêng liêng nhất, là thời gian chúng con dâng đời nhất - lưu xuất ra từ trường thánh thiện - gieo niềm tin, tín lực cho nhân sinh nhiều nhất trong ngày - chỉ cần chúng con THÀNH TÂM đọc tụng với tâm tròn đầy Lòng Tôn Kính, Thương Kính nhất phải không thưa CHA ạ..?! 🙏🙏🙏💛💛💛

CHA ơi, ngày hôm nay con cũng vô vàn xúc động vì mỗi Quý Đức Phật của con đều là những Bậc Thầy Vĩ Đại - Bao La của con ạ..!!! 

Con xin nguyện là người con bắt chước nhất, học tập từng Quý Đức Phật nhiều nhất có thể, tất cả những gì Quý Đức Phật tu tập, những điều Quý Đức Phật dạy tâm, tất cả những gì Quý Đức Phật dâng đời - ôi sao thánh thiện quá, nhờ ĐỨC THẾ TÔN dựng lại tất cả pháp hành, những Nền Đạo Đức mà mỗi Quý Đức Phật của con được dâng đời, tu tập theo đúng đặc tính, đặc tướng để được hạnh phúc tròn đầy như ngày hôm nay ạ..!!! 

Hạnh phúc ấy mỗi ngày càng tăng trưởng mà không có điểm dừng ạ..!!! 

Hôm nay con bắt chước Vị Thầy - Đức Phật Trái Tim Vũ Trụ của con..!!!

CON VÔ VÀN XÚC ĐỘNG, HẠNH PHÚC CUNG KÍNH THỈNH, ĐẢNH LỄ TỪNG CHỮ VÀNG ĐÃ CỨU CUỘC ĐỜI CON Ạ ..!!!🙏🙏🙏🌹🌹🌹

"🙏BIẾT 🙏ÂN - 🙏NỢ 🙏ÂN - 🙏CÓ 🙏LỖI - 🙏THƯƠNG 🙏XÓT - 🙏TRẢ 🙏ÂN 🙏VÔ 🙏LƯỢNG - 🙏THƯƠNG 🙏KÍNH 🙏VƯỢT 🙏NGƯỠNG 💛🌹💛🌹💛🌹"

Cứ một lễ con tác ý một chữ - ôi cảm giác thiêng liêng vì chữ "có" mà thật sâu lắng, mang nặng trong con biết "CÓ LỖI" là như thế nào CHA ơi..!!! 

CHA ơi, dù CHA không nói bất cứ điều gì với chúng con cả, nhưng chúng con luôn cảm nhận CHA dành tất cả yêu thương cho chúng con CHA ạ..!!! 🌹🌹🌹😢😢

Con mãi BIẾT ÂN, NỢ ÂN CHA vô lượng, vượt ngưỡng... Ngày hôm nay con chưa giống CHA nhưng một ngày gần nhất - ngày mai, ngày mốt con nhất định sẽ giống CHA, con sẽ thánh thiện, hữu duyên hơn CHA nữa để cứu bao nhân sinh - để con được TRẢ ÂN CHA TÔN KÍNH vượt ngưỡng, THƯƠNG KÍNH CHA vượt ngưỡng dâng tràn ạ..!!! 😢😢🌹🌹🌹

Con sẽ giống CHA TÔN KÍNH, con sẽ BUÔNG HẾT THÀNH PHẬT - BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ để: "CON THỰC SỰ LÀ ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - LÀ TỪ TRƯỜNG CỦA NHÂN QUẢ VŨ TRỤ..." để cứu giúp nhân sinh ạ..!!! 

Con biết rồi CHA ơi..!!! 😢😢😢🌹🌹🌹

Chỉ khi con Buông Xuống Tất Cả - Buông Xuống Trắng Bạch - BUÔNG HẾT THÀNH PHẬT - tự động con sẽ là TỪ TRƯỜNG của Nhân Quả Vũ Trụ ạ..!!! 

Khi ấy con chẳng còn giới hạn mình là út Ý Lành nữa, con không còn bị hạn chế bởi thân nhân quả này nữa thưa CHA ạ..!!! 

CHA TÔN KÍNH ơi..!!! 💛💗💛💗💗💛💗💛💗

Mỗi ngày con xin học Đức Phật TRÁI TIM VŨ TRỤ sao chép Ước Mơ Cao Thượng, Thánh Thiện của con để con tác ý mỗi ngày để con BIẾT ÂN - NỢ ÂN CHA TÔN KÍNH đã dành tất cả lòng thương kính vô lượng vượt ngưỡng, đã trợ duyên cho ước mơ của con trở thành sự thật ạ..!!!

Mỗi ngày con lại gần ước mơ của con thêm một bậc nữa, tất cả đều nhờ ĐỨC THẾ TÔN hướng từ trường cho con - trợ duyên cho con - hạnh phúc của con đều là CHA TÔN KÍNH - ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - TỪ TRƯỜNG NHÂN QUẢ VŨ TRỤ quyết định ạ..!!!

Con xin BUÔNG HẾT THÀNH PHẬT - MỘT ĐỜI THỜ CHA - MUÔN ĐỜI BẤT TỬ  - DÂNG TRÀN NỢ ÂN - LUÔN THẤY CÓ LỖI - MỘT LÒNG THƯƠNG XÓT - THIẾT THA NHẬN LỖI - TRẢ ÂN VÔ LƯỢNG - THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG - THIỆT THÒI NHƯỜNG NHỊN - KHIÊM HẠ VÔ NGÃ - CHỈ BIẾT CHO ĐI - DÂNG ĐỜI VÔ TẬN - THÀNH TÂM CHÍ NGUYỆN - SUY NGHĨ THÁNH THIỆN - LẠC QUAN BẤT TẬN - TÍN LỰC VƯỢT NGƯỠNG - KIM THẠCH VI KHAI - TÂM HỶ VÔ LƯỢNG - NỤ CƯỜI THÁNH THIỆN - AN VUI NƠI TÂM - MONG NGƯỜI HẠNH PHÚC - TÀI ĐỨC HƠN CON - KHÔNG MONG NGƯỜI THƯƠNG - MUÔN KIẾP DÂNG ĐỜI..!!! 🙏🙏🙏💛💛💛😢😢😢🌹🌹🌹

Con khẳng định rằng con có tín lực vượt ngưỡng không có điểm dừng vào Thánh Chân Lý - pháp tu 20 CHỮ THIÊNG LIÊNG - "THÀNH TÂM CHÍ NGUYỆN - SUY NGHĨ THÁNH THIỆN - LẠC QUAN BẤT TẬN - TÍN LỰC VƯỢT NGƯỠNG - KIM THẠCH VI KHAI"- LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - 10 CHỮ THÁNH ĐỨC - 16 CHỮ VÀNG  ạ..!!!🙏🙏🙏🌹🌹🌹

Con có TÍN LỰC VƯỢT NGƯỠNG  không có điểm dừng vào ĐỨC THẾ TÔN -  là  VỊ THẦN VŨ TRỤ LINH THIÊNG TỐI CAO - THẦN KỲ - VI DIỆU NHIỆM MÀU ạ..!!!

Mỗi ngày con luôn lưu xuất ra từ trường "THÀNH TÂM CHÍ NGUYỆN - SUY NGHĨ THÁNH THIỆN - LẠC QUAN BẤT TẬN - TÍN LỰC VƯỢT NGƯỠNG - KIM THẠCH VI KHAI"..!!! 

Mỗi tháng tham dự cuộc thi "LỚP HỌC LÀM THÁNH - LỚP HỌC BÁT THÁNH ĐẠO - LỚP HỌC LÀM NGƯỜI CAO THƯỢNG NHẤT..." - Qua từng tháng con sẽ luôn "phá giới hạn" - vượt qua kỳ tích về kết quả tu tập - về LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - VƯỢT NGƯỠNG - KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG ..." - và 10 CHỮ THÁNH ĐỨC, 16 CHỮ THÁNH HIỀN và 20 CHỮ THIÊNG LIÊNG ạ...!!!

Con vững tin con sẽ là:

"ĐỨC PHẬT - ĐỨC A-LA-HÁN - ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - Ý LÀNH THÁNH THIỆN - HẠNH PHÚC NGAY - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - MỘT ĐỜI THỜ CHA- MUÔN ĐỜI BẤT TỬ -  THƯƠNG  CHA VƯỢT NGƯỠNG - ĐOẠN DIỆT MA TƯỞNG - ĐỆ NHẤT CẢM ỨNG - MONG NGƯỜI TÀI ĐỨC HƠN - MONG NGƯỜI HẠNH PHÚC HƠN - "Thiên Mệnh giúp nhân sinh giác ngộ Thánh Chân Lý - THÀNH TÂM CHÍ NGUYỆN - SUY NGHĨ THÁNH THIỆN - LẠC QUAN BẤT TẬN - TÍN LỰC VƯỢT NGƯỠNG - KIM THẠCH VI KHAI"

(Giúp nhân sinh giác ngộ - Chỉ cần thực hiện pháp tu - THÀNH TÂM THIẾT THA - TÍN LỰC VƯỢT NGƯỠNG...thì đá vàng cũng phải nở ra..)"

Con ước nguyện TRÁI TIM MẶT TRỜI của con sẽ luôn lưu xuất ra không gian từ trường thương kính thánh thiện vô lượng vượt ngưỡng đến ĐỨC THẾ TÔN cùng Huynh Đệ và tất cả vạn vật, Nhân sinh, từ trường ấy luôn bao trùm chật kín cả không gian vũ trụ, rực rỡ, ấm áp như nguồn năng lượng  hơn cả ánh nắng mặt trời ạ...!!!🌹🌹🌹

Con sẽ sống được với tất cả những Nền Đạo Đức của ĐỨC THẾ TÔN và có tâm từ vô lượng - lòng thương kính thánh thiện vô lượng vượt ngưỡng - vô điều kiện hơn cả ĐỨC PHẬT, hơn cả CHA TÔN KÍNH, con sẽ cứu giúp Nhân sinh - hạnh phúc hơn cả ĐỨC PHẬT hơn cả CHA TÔN KÍNH ạ...!!!💖💖💖"

Con xin khẳng định:

Khi thấy bất kỳ Huynh Đệ hay Bậc Thầy nào hay bất kỳ nhân sinh nào - có những đức hạnh hơn con thì con sẽ NHẤT QUYẾT - CỐ GẮNG HẾT LÒNG để đạt được những phẩm hạnh như  Quý Huynh Đệ, như Quý Đức Thầy và hơn cả Đức Thầy ạ...!!!

😥😥😥🙏🙏🙏

Con xin khẳng định:

Con sẽ luôn nói lời ngọt ngào - dễ thương nhất - luôn dịu dàng sáng trong như ngọc nhất ạ...!!!🙏🙏🙏🌹🌹🌹

"Hạnh Phúc không phải nơi thông minh - không phải nơi tri kiến sâu sắc - không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi một tâm hồn đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ - QUYẾT SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người CAO THƯỢNG NHẤT - KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN - TRẢ ÂN THÁNH THIỆN - LUÔN NHẬN MÌNH LÀ NGƯỜI THẤP BÉ, TỆ DỞ,..

QUAN TRỌNG NHẤT - hạnh phúc chân thật - bất tử - vĩnh hằng LÀ NƠI MỘT TÂM HỒN - Y CHỈ TUYỆT ĐỐI - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN và nơi một tâm hồn HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - ĐỂ CHỨNG ĐẠO - ĐỂ CỨU GIÚP BAO NHÂN SINH nhưng không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ một tâm nguyện duy nhất:  Luôn nhìn tất cả những bạn thực vật, động vật cũng như vạn vật trên đời cũng như tất cả những thuận duyên, nghịch duyên - đều nhìn với trái tim 16 CHỮ VÀNG - "BIẾT ƠN - NỢ ÂN - CÓ LỖI - THƯƠNG XÓT - TRẢ ÂN VÔ LƯỢNG - THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG" - luôn thi nhau thiệt thòi - nhường nhịn và thật lòng mong người trở thành CHƯ PHẬT - tài đức hơn con - hạnh phúc hơn con..!!!

😥😥😥🙏🙏🙏"

Con ước nguyện sẽ hữu duyên cứu  giúp Nhân sinh giác hiểu và cùng thực hành cách trị bệnh bằng chân lý - SỨC MẠNH SUY NGHĨ THÁNH THIỆN - LUÔN LƯU XUẤT RA TỪ TRƯỜNG LẠC QUAN BẤT TẬN...- VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TRỊ BỆNH BẰNG NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI VỀ NHÂN QUẢ - VỀ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN của ĐỨC THẾ TÔN ban trao...!!!

"Giúp nhân sinh điều trị tận gốc tâm bệnh, thân bệnh bằng NIỀM TIN - bằng LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - bằng chân lý TRỌN TIN NHÂN QUẢ - bằng pháp tu tác ý 10 CHỮ THÁNH ĐỨC, 16 CHỮ THÁNH HIỀN và 20 CHỮ THIÊNG LIÊNG sẽ được lưu lại mãi muôn đời-  để cứu giúp muôn thế hệ ạ...!!!"

Con ước nguyện  sẽ hữu duyên giúp Nhân sinh giác ngộ - Những Nền Đạo Đức thiêng liêng của ĐỨC THẾ TÔN -  từ bỏ tất cả niềm tin vào những vị thầy giả - vào pháp tu giả - vào thuốc giả  , CHỈ CÒN DUY NHẤT MỘT LÒNG  ĐẶT TRỌN NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI VÀO ĐỨC THẾ TÔN -  ĐỨC PHẬT TẠI THẾ-  VỊ THẦY THẬT - vào PHÁP TU THẬT CỦA PHẬT - QUAN TRỌNG NHẤT LÀ ĐẶT TRỌN NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI VÀO NHÂN QUẢ - CỨ SỐNG THÁNH THIỆN - CỨ GIEO NHÂN THÁNH THIỆN - TRỜI XANH SẼ AN BÀI - ĐỒNG NGHĨA ĐẶT TRỌN NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI VÀO NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN thì chẳng những hết bệnh ở ngọn mà còn hết bệnh ở gốc - chẳng những hết bệnh ở thân mà còn hết bệnh ở TÂM - chẳng những hết khổ đau mà còn hạnh phúc mãi ngàn sau ạ...!!!

"Nếu đặt trọn niềm tin vào nhân quả - đặt trọn niềm tin vào pháp Phật - đồng nghĩa đặt trọn niềm tin bằng cách SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN mà không bằng đặt trọn niềm tin vào thầy giả - vào pháp tu giả - vào những nền "đạo đức giả" thì thật là hết sức phi lý - sai trái nhân quả - xưa nay chưa từng có...

NẾU CÓ NƠI NÀO TIN VÀO THẦY GIẢ - TIN VÀO PHÁP TU GIẢ - TIN VÀO PHÁP TU KHÔNG GIEO NHÂN THÁNH THIỆN - TIN VÀO PHÁP TU KHÔNG CẦN SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN MÀ KẾT QUẢ VIÊN MÃN HƠN ĐOÀN KHẤT SỸ THÌ NHÂN QUẢ KHÔNG CÓ THẬT VÀ ĐẠO PHẬT KHÔNG RA ĐỜI - CŨNG NHƯ CHA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG CHI CẢ - KHÔNG PHẢI LÀ BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN CHI CẢ.."

🙏Con MANG ƠN và NỢ ƠN ĐỨC THẾ TÔN VÔ VÀN TÔN KÍNH - BẬC THẦY - BẬC MINH SƯ - BẬC ÂN NHÂN CỦA NHÂN LOẠI vô lượng - CHA TÔN KÍNH đã trao ban cho chúng con cùng tất cả nhân sinh bài pháp 1075 vô vàn vô giá - cứu với cuộc đời của chúng con thoát khỏi bao luân hồi đau khổ ạ..!!! 🙏💛

✍Câu 331. Vì sao phải thi nhau đạt được thánh hạnh trở thành ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - đồng nghĩa Làm sao để có được từ trường của ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG để cứu bao nhân sinh? (Phần 2)

(LinkF)

✍Câu 332. Làm sao để có được từ trường của LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN để cứu giúp bao thế hệ?

✍Câu 333. Những minh chứng nào mà khoa học đã khẳng định - sau khi chết - những nghiệp đã gieo - đồng nghĩa những trạng thái - những từ trường hạnh phúc hay khổ đau đã gieo tạo - vẫn còn cảm nhận được - y như lúc chưa chết - và những trạng thái - những từ trường hạnh phúc hay khổ đau đã gieo tạo sẽ theo mãi muôn đời - muôn kiếp? (Phần 4 - Vì sao Nhân Quả Vũ Trụ - Luật Vạn Vật Hấp Dẫn luôn tuyệt đối công bằng và lại có sự vi diệu như trên?)

Để rõ phần 4, các con đọc lại 3 phần trước:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2604164349734433&id=100004226809185&mibextid=Nif5oz

Các con gắng nhớ mãi chân lý:

1. Nếu Luật Nhân Quả Vũ Trụ - Luật Vạn Vật Hấp Dẫn - không có sự vi diệu - huyền diệu như trên thì Trái Đất làm sao tồn tại mãi đến hôm nay..

2. Nếu Luật Nhân Quả Vũ Trụ... không có sự vi diệu - không tuyệt đối công bằng thì con người đâu sợ Nhân Quả và sẽ mặc sức sống ác và chỉ cần cái ác tăng trưởng thêm vài phần - chiến tranh thế giới thứ ba, thứ tư xảy ra thì con người sẽ bị diệt vong - hay từ trường ác chỉ cần tăng lên vài phần thì sẽ xuất hiện thêm biết bao trận đại dịch khủng khiếp hơn sẽ huỷ diệt nhân loại...

(hay nhiệt độ chỉ cần tăng lên vài độ thì Trái Đất cũng đã bị huỷ hoại..)

3. Nhờ Luật Nhân Quả Vũ Trụ - Luật Vạn Vật Hấp Dẫn - ngày càng được minh chứng rõ như thật nên điều thiện - từ trường thiện ngày càng được tăng trưởng vô lượng để khắc chế từ trường bất thiện để cân bằng giữa thiện và ác nên Trái Đất mới tồn tại mãi đến hôm nay...

4. Và ngày nay - QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NƠI MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG CỦA CÁC CON - TỪ TRƯỜNG THÁNH THIỆN - NGÀY CÀNG TĂNG TRƯỞNG VƯỢT NGƯỠNG sẽ ngày càng cứu bao thế hệ...- các con thật sự ngày càng trở thành NHỮNG BẬC ÂN NHÂN của nhân loại..!!!

😥😥😥🙏🙏🙏

5. Nếu Luật Nhân Quả Vũ Trụ - Luật Vạn Vật Hấp Dẫn - không có sự vi diệu - huyền diệu như trên - không thưởng phạt tuyệt đối công bằng đúng như nhân quả đã gieo - đồng nghĩa những nghiệp đã gieo - những trạng thái - những từ trường hạnh phúc hay khổ đau đã gieo tạo - KHÔNG CÒN cảm nhận được - y như lúc chưa chết - cũng như những trạng thái - những từ trường hạnh phúc hay khổ đau đã gieo tạo KHÔNG CÒN theo mãi muôn đời - muôn kiếp thì làm sao từ xưa đến nay và ngày càng có biết bao thí nghiệm đã được xác thực và làm sao ngày càng có biết bao thần đồng - biết bao điều kỳ bí - biết bao siêu năng lực mà khoa học vẫn chưa giải thích được nhưng vẫn đang hiện hữu giữa đời thường..

6. Nếu Luật Nhân Quả Vũ Trụ - Luật Vạn Vật Hấp Dẫn không có sự vi diệu - huyền diệu như trên... - không thưởng phạt nghiêm minh đúng chân lý nhân quả đã gieo - đồng nghĩa sống ác cũng được hạnh phúc thì toàn nhân loại sẽ trở thành người ác - nhân loại sẽ thi nhau sống ác - sẽ thi nhau diệt vong - đồng nghĩa Trái Đất không thể nào tồn tại mãi đến ngày nay - cũng như sẽ không còn bất kỳ ai trên đời tìm được một phút giây yên bình thật sự - MÀ SẼ LUÔN SỐNG TRONG TRẠNG THÁI LO LẮNG, SỢ HÃI, HẬN THÙ,... - vì thế giới chỉ toàn là người ác - là thế giới của ma vương - trong kinh sách có những đoạn miêu tả - "...Nếu Luật Nhân Quả Vũ Trụ - Luật Vạn Vật Hấp Dẫn không có sự vi diệu - huyền diệu như trên... - không thưởng phạt nghiêm minh đúng chân lý nhân quả đã gieo - đồng nghĩa sống ác cũng được hạnh phúc thì cái ác sẽ lên ngôi - toàn nhân loại sẽ trở thành người ác - sẽ trở thành thế giới của những trái tim ma quỷ..."

7. Các con gắng nhớ mãi chân lý - để Luật Nhân Quả Vũ Trụ - Luật Vạn Vật Hấp Dẫn càng có sự vi diệu - huyền diệu... - càng tuyệt đối công bằng - càng thưởng phạt nghiêm minh - đúng chân lý nhân quả đã gieo - TẤT CẢ LÀ NHỜ VÀO MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG - NHỜ VÀO TÂM TỪ NGÀY CÀNG TĂNG TRƯỞNG VÔ LƯỢNG - VƯỢT NGƯỠNG - KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG NÊN BẤT KỲ ĐIỀU GÌ CŨNG SẼ ĐẠT ĐƯỢC - Vì đấy là nhân lành vô lượng nên sẽ nhận quả ngọt lành vô lượng sẽ ngày càng lưu xuất biết bao từ trường thánh thiện để khắc chế từ trường bất thiện..

8. Những người con trọn duyên đã hiểu rất rõ - khi "SỐNG THIỆN" - sẽ hạnh phúc ngay - vì cha biết ngay thì từ trường của cha - từ trường của Nhân Quả sẽ làm hạnh phúc ngay - "CHA THỰC SỰ LÀ ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG - LÀ TỪ TRƯỜNG CỦA NHÂN QUẢ VŨ TRỤ..."

9. "Ngược lại, khi các con sống sai trái với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN thì cha càng cảm nhận được ngay - và từ trường của cha - từ trường của LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN sẽ làm các con khổ ngay.."

😥😥😥🙏🙏🙏

10. Các con gắng ngày càng đạt được y như cha và hơn cả cha để trở thành ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG để trở thành "TỪ TRƯỜNG CỦA VŨ TRỤ" - để trở thành LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ để thưởng phạt nghiêm minh - THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - VƯỢT NGƯỠNG để giúp nhân loại hạnh phúc mãi muôn đời để cứu lấy Trái Đất còn mãi màu xanh..

😥😥😥🙏🙏🙏

11. Còn hạnh phúc nào hơn khi được sống trong môi trường lành - luôn có cha - luôn có LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ bảo vệ các con - luôn thưởng phạt nghiêm minh - luôn THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - VƯỢT NGƯỠNG..

12. Còn hạnh phúc nào hơn khi được sống trong môi trường của LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - luôn được cha khẳng định - khi "SỐNG THIỆN" - sẽ hạnh phúc ngay tức thời - không phải chờ đợi đến tương lai xa xôi - nếu lỡ hành theo nghiệp - lỡ sống sai trái với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG sẽ được THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - bằng cách được chỉ lỗi nghiêm minh - thánh thiện để cùng về Thánh Địa..

13. Và còn đau khổ nào hơn khi sống trong môi trường đời ô uế - luôn đầy sự bất công...- với vô số lời ai oán - sống thiện cũng đau khổ - và sống bất thiện - cũng không thấy nhận quả khổ ngay chi cả..

😥😥😥🙏🙏🙏

14. Các con gắng ngày càng đạt được y như cha và hơn cả cha để trở thành "TỪ TRƯỜNG CỦA ĐỨC NHÂN QUẢ SỐNG" để trở thành "TỪ TRƯỜNG THÁNH THIỆN CỦA VŨ TRỤ" - và ngày càng tăng trưởng vô lượng - không có điểm dừng... thì chẳng những cứu được Huynh Đệ nơi môi trường cao thượng mà sẽ ngày càng cứu vô lượng chúng sinh ở cõi ta bà và khắp vũ trụ mênh mông - vô hạn..!!!

😥😥😥🙏🙏🙏

Chúng con trọn đời THƯƠNG KÍNH ĐỨC THẾ TÔN, chúng con luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN ĐỨC THẾ TÔN vô lượng và mãi mãi ạ..!!! 

Kính bút,

Tất cả những người con của ĐỨC THẾ TÔN - ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT…!!!💛ĐOÀN KHẤT SỸ TRONG NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - NGÔI LÀNG HẠNH PHÚC - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH VÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI ạ...!!!🙏🙏🙏

"Hạnh Phúc không phải nơi thông minh - không phải nơi tri kiến sâu sắc - không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi một tâm hồn đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ- QUYẾT SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người CAO THƯỢNG NHẤT - KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN - TRẢ ÂN THÁNH THIỆN - LUÔN NHẬN MÌNH LÀ NGƯỜI THẤP BÉ, TỆ DỞ,..

QUAN TRỌNG NHẤT - hạnh phúc chân thật - bất tử - vĩnh hằng LÀ NƠI MỘT TÂM HỒN - Y CHỈ TUYỆT ĐỐI - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN và nơi một tâm hồn HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - ĐỂ CHỨNG ĐẠO - ĐỂ CỨU GIÚP BAO NHÂN SINH nhưng không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ một tâm nguyện duy nhất: Luôn mong tất cả chúng sinh - nhất là mong những nhân quả nghịch duyên sẽ giác ngộ lời Phật sẽ trở thành những CHƯ PHẬT tương lai - tài đức hơn - hạnh phúc hơn..!!!🙏🙏🙏"