Câu Chuyện Chứng Đạo Của Sư Vị Tha Tâm Phật

CÂU CHUYỆN BUÔNG XUỐNG CÓ THẬT - HÀNH TRÌNH CHỨNG ĐẠO CỦA SƯ VỊ THA TÂM PHẬT - GIEO DUYÊN LÀNH CỨU GIÚP NHÂN SINH...!!!
( Đoạn video dưới đây là minh chứng chân thật nhất: https://youtu.be/b7Zvsea6Kew )

Dạ Mô Phật...!!!

Dạ vâng ạ...!!!

Kính chào Quý Thầy Cô và Quý Phật tử thương kính...!!!

Hôm nay Đoàn Khất Sỹ xin kể :

" CÂU CHUYỆN BUÔNG XUỐNG CÓ THẬT - HÀNH TRÌNH CHỨNG ĐẠO CỦA SƯ VỊ THA TÂM PHẬT - GIEO DUYÊN LÀNH CỨU GIÚP NHÂN SINH...!!! "

Qua hai năm tu tập trong Đoàn Khất Sỹ, đã có hai QUÝ SƯ đầu tiên chứng đạt TÂM VÔ LẬU - không còn chuyện gì trên đời có thể làm khổ đau được nữa - Đấy là SƯ VỊ THA TÂM PHẬT và ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ VÔ LƯỢNG...!!!

Đoàn Khất Sỹ xin TRÍCH ĐOẠN BỨC TÂM THƯ MINH CHỨNG SỰ CHỨNG ĐẠO ĐẦU TIÊN CỦA SƯ VỊ THA TÂM PHẬT - BẬC ÂN SƯ TRONG ĐOÀN KHẤT SỸ - ĐÃ BA LẦN XIN ĐƯỢC ĐI KHẮP MỌI MIỀN CỨU GIÚP NHÂN SINH - Y GƯƠNG HẠNH NGÀI PHÚ LÂU NA..!!!

Vũng Tàu, ngày 27.2.2021

"...Dạ ước nguyện thứ ba của con là xin CHA cho con được đi du tăng, gieo duyên Chánh Pháp muôn phương, cứu giúp nhân sinh ạ…!!!

Những lần trước, con xin CHA chưa đồng ý nhưng mới gần đây CHA thấy đã đủ duyên, nhưng vì Huynh Đệ thiết tha ước nguyện con ở lại để hỗ trợ Huynh Đệ nên con chưa đi ngay. Giờ con xin nhắc lại, nếu CHA và Huynh Đệ thấy đủ duyên để con đi du tăng thì con sẽ thực hiện ngay hôm nay ạ...!!!

Nếu trong thời gian con đi du tăng, bất cứ lúc nào CHA nhắn con nửa lời, hoặc Huynh Đệ cần con nhắn con nửa lời thì con sẽ quay về Trú Xứ ngay ạ…!!!

Dạ con kính thưa CHA, đây là ước nguyện của con, đã là người con PHẬT biết đến con đường giải thoát rồi, biết đến những nền đạo đức thánh thiện rồi thì phải hết lòng gieo duyên đến nhân sinh bằng mọi cách, mọi khả năng của con ạ...!!!

Trên trang mạng con đã viết bài, con đã đăng bài, con cũng làm hết tấm lòng của con rồi. Khi con ở Trú Xứ con cũng đã làm hết mọi khả năng để giúp Huynh Đệ rồi...!!!

Con thấy Môi Trường Cao Thượng ở Trú xứ đã hình thành, có thể vận hành một cách độc lập rồi ạ...!!!

...

...

Còn hạnh du tăng con chưa thực hiện trọn vẹn, nên con ước nguyện khi nào đủ duyên thì con sẽ đi du tăng ạ…"

LỜI NHẬN XÉT CỦA ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU:

Ngài Phú Lâu Na đã chứng đạt tâm từ vô lượng : Luôn nhìn vào tâm nhân sinh đều yêu thương Ông, nên ĐỨC PHẬT đã hoan hỷ để Ngài đi giáo hoá...

Còn đối với Sư, hai lần đầu, cha không trả lời - mà chỉ mỉm cười thuận theo duyên nhân quả - Sư đã cảm nhận được - chưa đủ nhân duyên - hoan hỷ ở lại tiếp tục cứu giúp Huynh Đệ và đã minh chứng sự chứng đạt của mình bằng cách nào ?

Dưới đây là một trong những nội dung mà Sư đã hướng dẫn Huynh Đệ trong Đoàn Khất Sỹ tu tập hằng ngày - minh chứng sự giải thoát rõ như thật - y như gương hạnh của Ngài Phú Lâu Na đã giác ngộ :

"TẤT CẢ HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH ĐỀU ỨNG XỬ ĐÚNG, ĐÚNG Ở ĐÂY LÀ ĐÚNG THEO DUYÊN NHÂN QUẢ VAY TRẢ - TRẢ VAY...!!!"

"TẤT CẢ NHÂN SINH ĐỀU YÊU THƯƠNG CON NHƯNG DO TỪ TRƯỜNG NHÂN QUẢ VAY TRẢ - TRẢ VAY KHIẾN NGƯỜI PHẢI ỨNG XỬ NHƯ VẬY...!!!"

"TẤT CẢ SỰ VIỆC VÀ ÁC PHÁP XẢY ĐẾN VỚI CON ĐỀU LÀ PHẦN QUÀ VÔ GIÁ MÀ CUỘC SỐNG BAN TẶNG CHO CON ĐỂ CON LUÔN THẤY CÓ LỖI, NỢ ÂN, THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH...!!! "

Các con gắng nhớ :

Một tâm hồn - Chỉ cần thấy tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng thì còn gì khổ đau..!!!

Chẳng những thấy tất cả nhân sinh ứng xử đúng mà còn yêu thương con thì càng minh chứng sự giải thoát rõ như thật..

Với một tâm hồn vô ngã, vị tha, tròn đầy lòng thương kính như vậy - đấy là nghiệp vô lậu - khi bỏ báo thân - chỉ còn lại nghiệp lành thánh thiện - là trạng thái niết bàn bất sinh - bất diệt - sẽ tương ưng MIỀN THÁNH ĐỊA..!!!

Mục đích của đạo Phật chỉ cần TU Ở Ý - chỉ cần nhìn vào tâm - suy nghĩ của các con - quyết định cuộc đời các con..!!!

Đấy là sự chứng thực kết quả mà Sư đã buông xuống trắng bạch nơi tâm - còn hình tướng, Sư đã buông được những gì ?

"...Với bằng cấp trên đại học, danh lợi đang chất ngất - đã cúng dường tất cả tịnh tài, tịnh vật và hai trú xứ cho Đoàn Khất Sỹ - không một mảnh tiền trong người - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - BA Y MỘT BÁT..."

Là gương hạnh đầu tiên - hết lòng cứu giúp Huynh Đệ và Nhân sinh - BẰNG CÁCH DỰNG LẠI HÌNH ẢNH ĐOÀN KHẤT SỸ TRONG THỜI ĐỨC  PHẬT - TRẢI QUA HƠN 10 TRÚ XỨ - TẤT CẢ LÀ NHỜ SƯ ĐÃ GIEO DUYÊN LÀNH ĐỂ ĐOÀN KHẤT SỸ ĐI MUÔN PHƯƠNG TỪ BẮC VÀO NAM - CỨU GIÚP NHÂN SINH - SƯ ĐÃ THẮP SÁNG HÌNH ẢNH KHẤT THỰC THIÊNG LIÊNG TRONG THỜI ĐỨC PHẬT - XỨNG DANH LÀ BẬC ÂN SƯ CỦA HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH - đã được Huynh Đệ trải lòng thành kính tri ân:

"Con xin trọn đời thành tâm, thành kính tri ân công đức chỉ dạy và giúp đỡ con của Sư VỊ THA TÂM PHẬT - TÂM BỒ TÁT THƯƠNG KÍNH…!!!

Với tâm từ vô lượng đã dành vô vàn tình cảm yêu thương đặc biệt, quan tâm chỉ dạy cho con từng chút, từng chút…!!!

Những lúc nào chúng con gặp khó khăn là Sư VỊ THA TÂM PHẬT - TÂM BỒ TÁT THƯƠNG KÍNH luôn xuất hiện đúng lúc như vị cứu tinh của Huynh Đệ chúng con và Nhân Sinh...!!!

Con xin trọn đời thành tâm thương kính, có lỗi và nợ ân mãi mãi ạ…!!!"

Dưới đây là bài kệ của Sư Vị Tha Tâm Phật Thương Kính đã viết trước khi lên đường đi du tăng khắp mọi miền:

"BƯỚC ĐƯỜNG DU TĂNG

Đạo Đức Thánh Thiện quang minh...!!!

Môi Trường Cao Thượng nghĩa tình đậm sâu...!!!

Cứu người thoát khỏi khổ sầu...!!!

Cứu người thoát khỏi lưới tình nhân gian...!!!

Thoát khỏi danh lợi trái ngang...!!!

Thoát vòng nhân quả lang thang luân hồi...!!!

Con xin hứa nguyện trọn đời...!!!

Thắp sáng Chánh Pháp rạng ngời muôn phương...!!!

Dù con đi khắp nẻo đường...!!!

Trong lòng luôn hướng về nơi CHA LÀNH...!!!

Ra đi là để trở về...!!!

Ra đi là để dâng đời yêu thương...!!!

Tuy thương mà chẳng vấn vương...!!!

Con xin nối gót con đường CHA đi...!!!”

BÀI PHÁP VỀ SỰ TU TẬP VÀ CHỨNG ĐẠO CỦA SƯ VỊ THA TÂM PHẬT...!!!

Dạ Mô Phật

Dạ vâng ạ...!!!

Kính chào Quý Thầy Cô cùng Quý Bạn Hữu thương kính...!!!

Thuận theo duyên nhân quả lành của SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH cũng như QUÝ HUYNH ĐỆ trong Đoàn Khất Sỹ, nhất là ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU đã nhiều lần ước nguyện SƯ VỊ THA cứ minh chứng kết quả tu tập để gieo duyên lành cứu giúp nhân sinh...!!!

Vì vậy, hôm nay SƯ VỊ THA xin kể :

"CÂU CHUYỆN BUÔNG XUỐNG CÓ THẬT - HÀNH TRÌNH CHỨNG ĐẠO CỦA SƯ VỊ THA TÂM PHẬT" để gieo duyên lành cứu giúp nhân sinh vượt qua tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh...!!!

Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì tạo nên hạnh phúc và điều gì tạo nên khổ đau?

CHẤT LIỆU TẠO TÁC NÊN HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU LÀ GÌ ?

Có lẽ nhân sinh đều cho rằng, chất liệu để tạo nên hạnh phúc là sự hưởng thụ đầy đủ về vật chất và tinh thần, ví như có sức khỏe sung mãn, có gia đình hạnh phúc, có công việc yêu thích, có danh lợi, địa vị, tài sản... Và chất liệu tạo nên khổ đau là do không được sở hữu hoặc bị mất mát những điều trên..?

Nhưng sự thật thì chất liệu tạo nên HẠNH PHÚC hay KHỔ ĐAU là do SUY NGHĨ của chính mình, chứ không phải từ bất cứ điều gì khác, các bạn ạ...!!!

Chúng ta khổ đau là do có những bất thiện trong suy nghĩ, và chúng ta hạnh phúc là do có những suy nghĩ thiện lành, ngoài ra thì không còn lý do gì khác...

Gieo suy nghĩ, gặt hành động.

Gieo hành động, gặt thói quen.

Gieo thói quen, gặt tính cách.

Gieo tính cách, gặt số phận...!!!

Tất cả bắt đầu từ SUY NGHĨ...!!!

TU HÀNH VÀ CHỨNG ĐẠO...!!!

Tu hành là học cách tạo tác những suy nghĩ hạnh phúc và loại trừ những suy nghĩ gây ra khổ đau.

Quá trình tu hành đến chứng đạo cũng bắt đầu từ SUY NGHĨ, và sẽ cần một khoảng thời gian dài hay ngắn là tùy theo duyên nghiệp nặng sâu và sự tinh tấn tu hành của từng Nhân sinh.

Đấy là quá trình tạo tác suy nghĩ thiện đem lại hạnh phúc và loại bỏ những suy nghĩ bất thiện đem lại khổ đau, cho đến khi NHỮNG SUY NGHĨ THÁNH THIỆN dâng tràn sẽ tự động loại bỏ hết những khuyết điểm trong thói quen và tính cách, thì số phận khổ đau sẽ không còn nữa, theo đúng chân lý về nhân quả mà Đức Phật đã khuyên dạy :

"Lấy tâm từ - lấy suy nghĩ thánh thiện diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham dục,..."

Đấy là TU Ở Ý, còn gọi là pháp tu NHƯ LÝ TÁC Ý mà Đức Từ Phụ cũng đã khuyên dạy:

"Này các Thầy Tỳ Kheo, có NHƯ LÝ TÁC Ý, lậu hoặc (đau khổ) chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì sẽ bị đoạn diệt."

" Với ý lành thanh tịnh

Hạnh phúc sẽ theo con

Như bóng không rời hình."

Quá trình tạo tác suy nghĩ thiện phải nương theo NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN của ĐỨC PHẬT đã được ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT dựng lại sau hơn 2500 năm thất lạc.

Bởi vì nương theo LỜI PHẬT DẠY là những nền đạo đức thánh thiện, thì những suy nghĩ được tạo tác ra mới tròn thiện, mới đoạn diệt hết mọi khổ đau và có được hạnh phúc viên mãn bất diệt...!!!

Ngược lại, chỉ tạo tác những suy nghĩ thiện vừa vừa, sống với những nền đạo đức vừa vừa, thì chỉ có được hạnh phúc vừa vừa, vẫn còn khổ vì tâm bệnh, thân bệnh...

GƯƠNG HẠNH CHỨNG ĐẠO CỦA SƯ VỊ THA TÂM PHẬT...!!!

Chứng đạo của Phật giáo là tâm vô lậu, là tâm giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, không còn bất cứ điều gì trên đời có thể làm khó khổ trong tâm mình được nữa...!!!

Chứng đạo là một kết quả tu tập có thật. Sư Vị Tha sau hai năm tu tập trong Đoàn Khất Sỹ, dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của Đức Cha Lành Tâm Phật, Bậc Minh Sư Chứng Đạo và Hũu Duyên, đã có được hạnh phúc viên mãn trong tâm, đã đoạn diệt mọi khổ đau trong tâm. Vậy thì Sư Vị Tha đã tu tập như thế nào để đạt được sự chứng đạo?

Trước khi đến với Đoàn Khất Sỹ, Sư Vị Tha cũng là một người có lối sống thiện lành, suy nghĩ tích cực, trau dồi đạo đức, luôn cố gắng đem lại hạnh phúc cho mình và mọi người, nhưng do suy nghĩ chưa tròn thiện, đạo đức chưa thánh thiện, cho nên hạnh phúc khi đầy, khi vơi, vẫn còn khó khổ trong tâm.

Sư Vị Tha ngày xưa, để có được hạnh phúc đã thực hiện theo tất cả những lời khuyên dạy của người thân, của nhân sinh về hạnh phúc...!!!

Lời khuyên dạy đầu tiên là phải chăm chỉ học hành, có bằng cấp để thành đạt, có danh lợi... Sư đã được cấp bằng Master Business Administration (MBA) of CFVG school, dễ dàng có được công việc thu nhập tốt. Sư đã tự cho phép mình nghỉ hưu khi đạt được tự do tài chính ở tuổi 35...!!!

Những lời khuyên dạy tiếp theo, là phải sống làm một người tốt, sống có lý tưởng, có hoài bão, biết cống hiến cho xã hội, như làm từ thiện, làm thiện nguyện,...

Phải học cách yêu bản thân mình, như là hiểu biết về dinh dưỡng, tập thể thao để có sức khỏe, đi du lịch, biết vui chơi, giải trí lành mạnh...

Phải rèn luyện bản thân để trở thành một người phụ nữ tốt trong gia đình, để có một gia đình hạnh phúc, biết đối nhân xử thế để hoà thuận với hai bên nội, ngoại...

Phải biết tu tập như tham dự các khóa thiền, nhập thất, ăn chay, học đạo đức...

Sư Vị Tha đã thực hiện tất cả những lời khuyên dạy trên mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc viên mãn nơi tâm...

Nhưng khi học những nền đạo đức thánh thiện nơi môi trường cao thượng của Đoàn Khất Sỹ, để buông xuống trắng bạch nơi tâm thì Sư Vị Tha đã thấy rõ kết quả khác biệt, được Đức Cha Lành Tâm Phật ấn chứng đã giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau.

TU TẬP NƠI MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG...!!!

Môi trường cao thượng là nơi có những Huynh Đệ cùng chung chí hướng, cùng tu trên Trang mạng và tu tại Trú xứ.

NHÂN SINH ĐẾN MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG ĐỂ TU TẬP, TẤT CẢ PHẢI PHÁT NGUYỆN LẤY NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN LÀM NỀN TẢNG ĐỂ TẠO TÁC SUY NGHĨ VÀ ỨNG XỬ VỚI NHAU...!!! 

Ví như khi giữa hai Huynh Đệ có bất hoà thì cả hai cùng thực hiện nền đạo đức:

"Mỗi lần phạm lỗi, không tranh đúng, không đổ lỗi cho nhau mà cùng thực hành Ba Thành Tâm - "THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH..!!!" để cùng tan nghiệp đã gieo - cùng hạnh phúc - cùng giải thoát - cùng về miền đất Phật thiêng liêng..!!!"

Thi nhau nhận lỗi, nhường nhịn, thiệt thòi, thương kính, sẽ tan nghiệp ngay, giải thoát ngay, thì làm sao còn khổ đau, phải không thưa quý Phật tử..?!

Ý LÀNH THÁNH THIỆN CẦN TẠO TÁC NHẤT, LÀ PHẢI CÓ ƯỚC MƠ CAO THƯỢNG NHẤT TRONG ĐỜI ĐỂ CỨU MÌNH VÀ LÀM GƯƠNG HẠNH CHO ĐỜI.

Chính ước mơ này, chính ý lành thánh thiện này sẽ giúp ta có được động lực tu hành, tinh tấn tu hành và lúc nào cũng cảm thấy an vui, hạnh phúc...!!!

Bạn có biết rằng, phải mất hàng triệu năm tiến hóa, thì vũ trụ mới tạo tác được loài người có não bộ thông minh vượt bậc trên tất cả muôn loài?

Bạn có biết rằng mình đang sở hữu một tài sản vô giá, mà sử dụng tài sản ấy như thế nào, đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho mình, cho người, tất cả do bạn quyết định.?!

Nếu bộ não được sử dụng để tạo tác những suy nghĩ nhỏ nhen, hẹp hòi, ganh tỵ, hơn thua, hờn trách... hay mải mê tìm kiếm hưởng thụ dục lạc tinh thần và xác thân, thì có khổ đau không, có uổng phí một kiếp người không ?

Ngược lại, bộ não có thể được sử dụng để tạo tác những suy nghĩ vô vàn thánh thiện.

Ví như luôn sống với ý niệm - với những nền Đạo Đức :

"TRỌN TIN TUYỆT ĐỐI VÀO NHÂN QUẢ nên chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi...!!!

Không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ..!!!

Luôn thấy tất cả nhân sinh, chúng sinh đều đúng theo duyên nhân quả vay trả - trả vay...!!!

Luôn thấy tất cả mọi người đều yêu thương con nhưng do từ trường nhân quả khiến người phải ứng xử như vậy...!!!

Luôn thấy tất cả sự việc xảy đến với con đều là phần quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho con..!!!

Luôn cảm thấy tất cả nhân sinh chúng sinh có thể là ÔNG BÀ, CHA MẸ từ trong quá khứ đã tái sinh nên chỉ còn một lòng chân thành thương xót, thương kính...!!!

Nếu thường hằng sống với những suy nghĩ như vậy, không bao giờ thay đổi trong bất cứ ngữ cảnh nào, thì làm sao còn khổ đau ?

Nếu mãi mãi sống với những suy nghĩ thánh thiện như vậy - hiển nhiên nhân quả sẽ trả về tất cả yêu thương - đường đi nhân quả muôn đời vẫn vậy...!!!

Trong cuộc sống hiện đại, nhân sinh ngày càng xa rời đạo đức, ngày càng không xem trọng đạo đức, đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp.

Vì nhân sinh cho rằng sống đạo đức chẳng có ích lợi gì, vẫn đau khổ, vẫn bệnh tật, vẫn thiếu thốn, vẫn chết chóc tang thương...

Nhưng sự thật là do tu học đạo đức chưa tới nơi tới chốn, nên kết quả vừa có hạnh phúc vừa có khổ đau...

PHẢI TU ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN CHO TRỌN VẸN THÌ MỚI CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC VIÊN MÃN BẤT DIỆT, ĐOẠN DIỆT KHỔ ĐAU, CHIẾN THẮNG TẤT CẢ TÂM BỆNH, DỊCH BỆNH...

Ước mơ cao thượng nhất trong đời và cũng là hạnh phúc thiêng liêng của người tu sỹ, là minh chứng cho nhân sinh thấy được bằng chính đời sống phạm hạnh của mình, rằng con đường để có hạnh phúc viên mãn chân thật nơi tâm, chỉ duy nhất là con đường đạo đức thánh thiện...

Càng sống đức hạnh, hạnh phúc càng đong đầy,...

Càng sống đạo đức thánh thiện, càng hạnh phúc viên mãn bất diệt...

NẾU KHÔNG ĐÚNG NHƯ VẬY THÌ ĐẠO NHÂN QUẢ KHÔNG CÓ THẬT CŨNG NHƯ ĐẠO PHẬT KHÔNG RA ĐỜI...!!!

Thông điệp cuối cùng mà Sư Vị Tha muốn gửi đến Quý Thầy Cô và Quý Phật Tử là:

THAY ĐỔI SUY NGHĨ - SẼ THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG - SẼ THAY ĐỔI SỐ PHẬN...!!!

VÌ VẬY, MỖI CHÚNG TA HÃY CÙNG THAY ĐỔI SUY NGHĨ: NGÃ MẠN, THAM SÂN THÀNH SUY NGHĨ TỪ BI, HỶ XẢ, VÔ NGÃ, VỊ THA...!!!

Ví như một người thợ mộc hay một người thợ kim hoàn mới vào nghề thì phải học tập theo Thầy từng chút một.

Sản phẩm ban đầu làm ra còn thô sơ, chưa tinh xảo, không đa dạng, không thể so sánh với những sản phẩm của người thợ có tay nghề lâu năm...

Nhưng qua thời gian chăm chỉ rèn luyện tay nghề, bàn tay của người thợ sẽ khéo léo hơn, sản phẩm làm ra ngày càng đẹp hơn, năng suất cao hơn...

Cũng vậy, nhân sinh mới vào tu tập thì phải gắng đọc, nghe, suy ngẫm những nền đạo đức thánh thiện, đấy là chất liệu để tạo tác suy nghĩ thánh thiện.

Những ý nghĩ tạo tác ban đầu chưa tròn thiện, còn những lối tư duy, suy nghĩ theo thói quen cũ, nhưng qua thời gian siêng năng tu tập, thì năng lực tạo tác suy nghĩ thiện lành sẽ tăng trưởng, tri kiến sẽ ngày càng thánh thiện...

Tu hành là chỉ có như vậy, chỉ cần giác ngộ như vậy và sống như vậy là giải thoát các bạn ạ...!!!

Kính ước nguyện tất cả nhân sinh đều được học tập rèn luyện những suy nghĩ thánh thiện, để sống với những nền đạo đức thánh thiện, để thấy được năng lực vi diệu của suy nghĩ thánh thiện...

....có thể bao dung tất cả

...tha thứ tất cả

...yêu thương tất cả

...dâng đời tất cả

...sẽ đoạn diệt tất cả mọi khổ đau

...sẽ đẩy lui tất cả tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh

...sẽ tìm thấy hạnh phúc viên mãn vĩnh hằng...!!!

Để hiểu thêm sự chứng đạo của Phật giáo, kính mời quý Thầy Cô và Quý Bạn Hữu đọc bài Pháp của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT ở đường link sau đây:

https://www.facebook.com/trontinnhanqua/posts/4210375459012119

Phải gieo suy nghĩ sống với tình thương bất diệt - sống với những nền ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương nhưng không mong đợi điều chi - sẽ tìm được hạnh phúc bất diệt - vĩnh hằng..!!!

Đây là một trong những Video trong Playlist CÂU CHUYỆN BUÔNG XUỐNG THÁNH THIỆN trong Đoàn Khất Sỹ...!!!

Để hiểu rõ hơn CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT, pháp hành HẠNH PHÚC NGAY HIỆN TẠI - TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, DIỆT TRỪ NGÃ MẠN THAM SÂN - giúp Nhân sinh chứng đạt TÂM VÔ LẬU (không còn khổ đau), KHÔNG CÒN TÁI SINH, kính mời Quý Nhân sinh đọc thêm trên:

+ Website: https://www.taisinhkhongcon.com/

+ Fanpage "TÁI SINH KHÔNG CÒN":  https://www.facebook.com/trontinnhanqua

+ Trang Nhóm "TÁI SINH KHÔNG CÒN":

 https://www.facebook.com/groups/tangdoitatcayeuthuong

+ Podcast và Spotify "HẠNH PHÚC NGAY HIỆN TẠI" 

https://anchor.fm/hanh-phuc-ngay-hien-tai

+ File Ebook "ĐẠO NHÂN QUẢ - ĐẠO CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN": https://drive.google.com/.../1jSb86qqgGm7FvAxGgID4TJRTHIk...

+ ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN, Bậc Thầy Tâm Vô Lậu xuất hiện - làm thay đổi những nền đạo đức bình thường từ xưa đến nay - dựng lại Nền Đạo Đức Cao Thượng Thánh Thiện trong thời ĐỨC PHẬT mà 2500 năm qua đã bị thất lạc, giúp nhân sinh xây dựng cuộc sống thế gian yên bình, tịnh lạc !

Để biết rõ về ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT, kính mời Quý Phật tử đọc bài viết dưới đây ạ..!!!

https://www.taisinhkhongcon.com/bậc-thầy-chứng-đạo/nhân-duyên-chúng-con-gọi-bậc-ân-sư-là-đức-phật-tại-thế-và-cha-lành

Kính bút,

Những Tâm Hồn Thiện Nguyện Tặng Đời Tất Cả Yêu Thương...!!!

Thay mặt tất cả những người con của Đoàn Khất Sỹ TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG NHƯNG KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI...!!!