Bức Tâm Thư Chuyển Nghiệp

NHỮNG BỨC TÂM THƯ CHUYỂN NGHIỆP ĐÃ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐOÀN KHẤT SỸ CHƯA NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC...!!!

Thương kính gửi tặng Quý Phật tử hữu duyên, trọn lòng tin kính Pháp Phật ..!!!


"CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 348 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ CAO THƯỢNG 348

( Tri kiến giải thoát của SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH..!!!)


Thực hành sống với nền Đạo Đức:

Đời người thay đổi qua những BỨC TÂM THƯ !

Tiểu nhân thành Thánh Nhân chỉ qua bức tâm thư CHÂN THÀNH - TRÒN ĐẦY LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN..!!!


Hầu hết Nhân sinh đều nghĩ để thay đổi cuộc sống, thay đổi bản thân, thay đổi tình cảm giữa Huynh Đệ, người thân là điều vô cùng khó khăn..!!!

Nhưng sự thật, điều ấy thật đơn giản qua những bức tâm thư chuyển nghiệp..!!!


Như ở đời, cuộc sống của một bạn trẻ bước sang trang mới chỉ sau một lá thư xin học bổng du học. Nhờ một bức thư giúp bạn trẻ có cơ hội sống ở một đất nước mới, có những trải nghiệm mới, gặp những người bạn mới làm cuộc sống nhiều sắc màu hơn, tư duy rộng mở hơn cùng nhiều sự lựa chọn hơn...!!!


Cũng như vậy, trong gia đình và cơ quan có những bức tâm thư đã làm cuộc sống đổi thay - khi người thân, đồng nghiệp được cảm hoá:


Từ ngăn cản trở nên hỗ trợ,

Từ ĐỔ LỖI trở nên CÙNG NHẬN LỖI,

Từ sân giận trở nên yêu thương,

Từ nhỏ nhen trở thành cao thượng..!!!


Và trên đường Đạo, càng thánh thiện hơn, mặc dù Huynh Đệ có lỗi làm mình khó khổ, sân giận. Không những không trách Người mà biết ngay đó là lỗi do tâm mình còn ngã mạn, mong cầu nên chỉ cần một bức thư chân thành nhận lỗi thì nghiệp sẽ tan ngay và để lại trong tâm Huynh Đệ một lòng thương kính, cảm mến...!!!


MỘT BỨC TÂM THƯ CHÂN THÀNH, THIẾT THA - VÀ NHẤT LÀ VỚI TÂM YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - LUÔN THẬT LÒNG NHẬN LỖI - LUÔN ƯỚC NGUYỆN MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI THÌ HUYNH ĐỆ NÀO CHẲNG CẢM ĐỘNG, THƯƠNG KÍNH...!!!


Vì không có ma tưởng ngã mạn, tham sân nào còn xuất hiện khi gặp một trái tim dạt dào yêu thương - tròn đầy lòng thương kính - luôn chân thật khao khát được mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ...!!!


Và nếu lá thư chưa cảm hoá được Huynh Đệ thì đừng trách Huynh Đệ quá ngã mạn, tham sân mà càng phải trách mình nhiều hơn, vì tâm từ - lòng thương kính của mình quá nhỏ bé giúp Huynh Đệ...!!!


NHƯNG NẾU BỨC TÂM THƯ ĐÃ TRÒN ĐẦY TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MÀ VẪN CHƯA CẢM HOÁ ĐƯỢC HUYNH ĐỆ - ĐẤY LÀ DUYÊN NGHIỆP HUYNH ĐỆ NẶNG SÂU..


Ngược lại, viết thư với ý niệm muốn Huynh Đệ làm theo ý mình, để thoả mãn tâm mong cầu được quan tâm, yêu kính - chính từ trường ấy càng làm Huynh Đệ khó khổ hơn - gieo nghiệp thêm..!!!

Để viết lên những bức tâm thư chuyển nghiệp, chỉ cần dựa trên Ba Thành Tâm (Thành Tâm Sám Hối, Thành Tâm Thương Kính, Thành Tâm Ước Nguyện) :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385537136333631&id=100046320424534


Hoặc viết về Tám Chữ Vàng Cha đã trao ban:

"CÓ LỖI, NỢ ÂN, THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH"...!!!

Hay Mười Chữ Vàng mà Cha vừa ban tặng:

"THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI NHƯỜNG NHỊN THƯƠNG KÍNH.."


Và để cộng hưởng từ trường thiện lành - chỉ cần đăng bức tâm thư "nhận lỗi về mình, tán thán Thánh Hạnh của Huynh Đệ" để tham dự cuộc thi "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - TRỌN TIN NHÂN QUẢ..." thì đó mới chính là tâm từ vô lượng không những cảm hoá Huynh Đệ mà còn cảm ứng đến nhiều Nhân sinh..!!!"