Pháp Tu Tăng Trưởng Tâm Từ Vô Lượng

Pháp tu tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - nền đạo đức MỖI NGÀY MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHÂN SINH - CŨNG ĐỒNG NGHĨA MỖI NGÀY MANG HẠNH PHÚC CHO CHÍNH MÌNH...!!!

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

(Trích Nền Đạo đức 123 và 124)

Làm sao kham nhẫn - làm sao buông xuống - làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng ? 

Kham nhẫn tham dục rất khó - buông xuống tất cả rất khó nhưng tăng trưởng tâm từ vô lượng thì rất dễ.

Phật ngôn :

" Lấy tâm từ diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham ái,.."

Đồng nghĩa chỉ cần tăng trưởng tâm từ thì ngã mạn, tham dục tự động ra đi..

Khi thiện pháp trong tâm tăng trưởng thì ác pháp tự động ra đi.. Khi chứng đạt tâm từ vô lượng thì TÂM TỰ ĐỘNG HOAN HỶ - không khờ dại đắm nhiễm danh, lợi, sắc thực, thuỳ,..


Nhưng tiếc thương cho duyên phước nhân sinh rất mong manh nên từ xưa đến nay, chưa có kinh sách, chưa có vị Thầy nào nêu rõ pháp hành tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - đồng nghĩa pháp hành mỗi ngày mang đến hạnh phúc cho đời - đấy là nguyên nhân vì sao tu mãi vẫn không giải thoát. 


Pháp tu tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG là nền đạo đức MỖI NGÀY MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHÂN SINH - CŨNG ĐỒNG NGHĨA MỖI NGÀY MANG HẠNH PHÚC CHO CHÍNH MÌNH. 


Đấy là hạnh phúc ly dục - không phải hạnh phúc tham dục đau khổ.. 

Tu hành mà mỗi ngày không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ - là mỗi ngày trôi qua vô nghĩa - đấy là tu sai pháp.  


* TẤT CẢ VIỆC LÀM THIỆN NGUYỆN Ở ĐỜI - NẾU KHÔNG GẮN VỚI Ý LÀNH THÁNH THIỆN - KHÔNG GẮN VỚI PHÁP HÀNH BA THÀNH TÂM THÌ CŨNG KHÔNG Ý NGHĨA NHIỀU - ĐÔI KHI CÒN TĂNG TRƯỞNG DANH LỢI - NGÃ MẠN, THAM SÂN,..!!!


Khi các con thấy đủ duyên, mỗi tuần tham dự cuộc thi một lần và trả lời câu hỏi:

HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC ?

Các con phước lành vô lượng, từ hôm nay đã được thực hành câu hỏi trên của Út KHÔNG MONG CẦU..!!!


Đây là pháp hành rõ như thật.. 

Sẽ minh chứng Huynh Đệ nào tu đúng, Huynh Đệ nào tu sai..

Sẽ minh chứng Huynh Đệ nào chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG..

Kết quả tu tập một ngày của các con - sẽ là gương hạnh để nhân sinh nhìn nhận lại - vì biết đã tu sai pháp..

Ví như, chỉ cần lời khẳng định hay lời ước nguyện vào mỗi buổi sáng,..Và quan trọng nhất là Mỗi lần phạm lỗi đều thiết tha thực hành BA THÀNH TÂM cũng đủ minh chứng cho một tâm hồn THÁNH HẠNH..!!! 


Muốn biết Tâm một người có khiêm hạ, có vô lượng tâm từ hay có còn ngã mạn, tham sân,..thì chỉ cần nhìn vào lời ước nguyện và pháp tu BA THÀNH TÂM cũng rõ như thật.

Vì một tâm hồn nhỏ hẹp thì không thể nào có được những ước nguyện của BẬC THÁNH.

Và một tâm hồn ngã mạn thì không thể thực hiện BA THÀNH TÂM trọn vẹn.


Khi các con thực hành pháp tu "HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC ?" Sẽ thấy rất rõ ngày ngày các con đều tăng trưởng tâm từ vô lượng, ngày ngày các con đều hết lòng dâng đời hạnh phúc thì so với sự tu tập của những vị chân sư nhập thất - cả ngày không có pháp hành để tăng trưởng tâm từ - cả ngày không mang đến hạnh phúc cho đời thì cách tu nào nhân quả sẽ trả về hạnh phúc..? 

Con dâng đời hạnh phúc

Đời hạnh phúc tặng con

Nồng nàn như hoa nắng

Chẳng thể nào phôi pha

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!!


* TÂM TỪ CỦA CON CHỈ TĂNG TRƯỞNG VÔ LƯỢNG KHI CON LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN VỚI TÂM KHÔNG MONG CẦU VÀ PHẢI MANG ĐẾN HẠNH PHÚC LY DỤC CHO NHÂN SINH..!!!


*Dưới đây là cuộc sống hạnh phúc bất diệt nơi trú xứ TRỌN TIN NHÂN QUẢ - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ THƯƠNG YÊU..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=882578909228020&id=100024277567998

(ƯỚC NGUYỆN THIẾT THA CỦA ĐỜI CHA ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC..!!!)


MẪU THỰC HÀNH PHÁP TU TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ: 


"12 NỀN ĐẠO ĐỨC BAN ĐẦU - 12 CÂU HỎI BAN ĐẦU - TRẮC NGHIỆM - MINH CHỨNG KẾT QUẢ TU TẬP TRONG MỘT NGÀY - Cũng như minh chứng cuộc đời của các con THÁNH THIỆN - CAO THƯỢNG hay đang sống trong tưởng - "KHÔNG BÌNH THƯỜNG" - nhỏ nhen, ghen tị, thị phi, bi luỵ nữ nhi, than thân, trách phận, trách người,...như lời Đức Phật thường xót lòng, trải lòng:

"Con người luôn sống trong tưởng - ĐIÊN đảo tâm, ĐIÊN đảo tưởng, ĐIÊN đảo kiến, ĐIÊN đảo tình, ĐIÊN đảo bởi ma tưởng -  ngã mạn, tham sân,.."

✍Từ đây về sau, nếu duyên không đổi - mỗi buổi tối - các con thực hành Nền Đạo Đức TĂNG TRƯỞNG TỪ BI, HỶ XẢ bằng cách trả lời ngắn gọn 12 câu hỏi sau:


"Ngày … Tháng… Năm...


Dạ Mô Phật...!!! 

Dạ vâng ạ...!!! 


Con Kính Bạch ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU VÔ VÀN TÔN KÍNH của chúng con và nhân sinh ạ...!!! 


Đệ kính thưa Huynh Đệ Thương Kính của đệ ạ...!!! 


Con xin trải lòng về pháp tu tăng trưởng Tâm Từ trả lời câu hỏi: 


"HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC .?!"


Con trải lòng với hai ước nguyện:

+ Con chỉ muốn mang đến hạnh phúc cho CHA, Huynh Đệ và nhân sinh ạ...!!! 

+ Con cũng không mong cầu nhận lại bất cứ điều gì ạ...!!! 


Dưới đây là đường dẫn Minh chứng kết quả rõ như thật khi trải lòng bình luận Tu Tăng Trưởng Tâm Từ hằng ngày của Huynh đệ chúng con ạ...!!! 


....


Phần con bổ sung ngày hôm nay ạ: (3 điều quan trọng nhất con xin viết trên cùng để CHA và Huynh Đệ dễ theo dõi ạ...!!!)


1….

2.....

3.....

+ Câu 1. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: " KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU HUYNH ĐỆ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ HUYNH ĐỆ KHÔNG HOAN HỶ" chưa ?

(Trừ việc làm của Huynh Đệ trái pháp luật.)

...

...

+ Câu 2. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "LUÔN ĐƯA RA ÍT NHẤT HAI ƯỚC NGUYỆN THIỆN LÀNH ĐỂ HUYNH ĐỆ CHỌN LỰA TRONG HẠNH PHÚC, KHÔNG ĐỂ HUYNH ĐỆ CHỌN LỰA TRONG KHÓ KHỔ" chưa..!!!?

...

...

+ Câu 3. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM" chưa ?

...

...

+ Câu 4. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "TÌM MỘT HUYNH ĐỆ để HẾT LÒNG CẦU ĐẠO, Y CHỈ PHỤNG HÀNH" chưa...!!?

...

...

( Tổng hợp 22 nhân lành hạnh phúc giúp các con giác hiểu Vì sao phải sống với Nền Đạo Đức: "TÌM MỘT HUYNH ĐỆ để HẾT LÒNG CẦU ĐẠO, Y CHỈ PHỤNG HÀNH"

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4104829942900005&id=2046688465380840  )


+ Câu 5. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "LUÔN KHẮC PHỤC LỖI và THÀNH KÍNH TRI ÂN khi CHA và HUYNH ĐỆ đã vất vả chỉ lỗi" chưa...!!?

...

...

+ Câu 6. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "NÊU ƯU ĐIỂM, DÙ NHỎ NHẶT NHẤT CỦA HUYNH ĐỆ" chưa...!!?

...

...

+ Câu 7. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "NÓI TỐT SAU LƯNG" chưa...!!?

...

...

+ Câu 8. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "NGƯỜI TẶNG KÍNH ƠN NGƯỜI NHẬN" chưa...!!?

...

...

+ Câu 9. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "TẶNG ĐỜI NỤ CƯỜI TRONG TÂM" chưa...!!?

...

...

+ Câu 10. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "NÊU ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN" chưa...!!?

...

...

(LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - NHÂN QUẢ VŨ TRỤ khoa học đã chứng minh - GIEO SUY NGHĨ - GẶT HÀNH ĐỘNG - GẶT TÍNH CÁCH - GẶT SỐ PHẬN:

https://m.youtube.com/watch?v=J51jQufKk4s&feature=youtu.b )


Suy nghĩ càng thánh thiện - ước nguyện càng thánh thiện - nhân quả càng trả về tất cả yêu thương..!!!)

+ Câu 11. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG NHƯNG KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI" chưa ?

( Con thực hành trong tâm hay Bằng lời nói, hành động cụ thể ? )

...

...

(Tổng hợp 36 nhân lành hạnh phúc giúp các con giác hiểu Vì sao phải sống với Nền Đạo Đức "KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU mà lại LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH":

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4140951719287827&id=2046688465380840  )


+ Câu 12. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức: "KHÔNG ĐỂ MỘT NGÀY TRÔI QUA - VÔ NGHĨA, VÔ TÌNH - VÔ VỊ, GHEN TỊ - HOANG PHÍ THỜI GIAN - CẢ ĐỜI BẤT AN" chưa ?

...

...

🌻HÔM NAY CON ĐÃ MANG HẠNH PHÚC ĐẾN TẶNG HUYNH ĐỆ NÀO ? 

...

...


Phần con lặp lại từ ngày hôm trước, con ước nguyện CHA và Huynh Đệ không mất thời gian đọc lại ạ: 

….

.....


Những trải lòng của con ở trên con còn nhiều ngã mạn, tham sân, con chưa nhận ra, con kính mong CHA và Huynh Đệ chỉ dạy, chỉ lỗi cho con, con sẽ thật hạnh phúc và thành kính tri ơn ạ...!!! 


Con trọn đời THƯƠNG KÍNH CHA, con luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN CHA mãi mãi ạ...


Đệ trọn đời THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ, đệ luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN Huynh Đệ và nhân sinh mãi mãi ạ...

Người con ngu si nhất của ĐỨC PHẬT TẠI THẾ,

Út.... - Trọn Tin Nhân Quả ... ạ...!!!"


Nếu Quý Phật tử hạnh phúc và thuận duyên có thể đọc thêm những lời trải lòng PHÁP TU TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ của các sư trong Đoàn Khất Sỹ dưới bình luận trên những bài đăng của trang Facebook "TÁI SINH KHÔNG CÒN" của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT ( https://www.facebook.com/trontinnhanqua ) được thực hiện trước 21h mỗi tối ...!!!

*DƯỚI ĐÂY LÀ PHÁP TU TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ TRONG MỘT NGÀY TU TRẢ HIẾU - THEO DUYÊN NHÂN QUẢ CỦA SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH:


Trải lòng và thực hành sống với Những nền Đạo đức THÁNH THIỆN của Đức Phật :

Ngày 02/08/2021


CÓ MỘT PHÁP TU SẼ GIÚP NHÂN SINH BIẾT ĐANG TU ĐÚNG PHÁP HAY SAI PHÁP ...!!! (Phần 1)

"HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC .?!"


Con trải lòng với hai ước nguyện:

+ Con muốn mang đến hạnh phúc cho CHA, cho Huynh Đệ và nhân sinh ạ...!!! 

+ Con muốn diệt trừ cái ngã: Khen không mừng, chê không buồn và không mong cầu nhận lại bất cứ điều gì ạ...!!! 


⭐ Phần bổ sung của con ngày hôm nay ạ..!!!


* Hôm nay và từ đây về sau con sẽ sống ít nhất với những nền đạo đức dưới đây:


CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 119 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 119:

Thực hành sống với Nền Đạo đức

Mỗi lần phạm lỗi - là mỗi lần con thực hiện BA THÀNH TÂM đến khi nào Huynh Đệ cảm thấy hạnh phúc và tha thứ lỗi lầm cho con thì con mới an lòng..!!!


Nếu con thực hành BA THÀNH TÂM mà không quan tâm đến Huynh Đệ có hạnh phúc tha thứ hay không thì cũng không ý nghĩa gì - có khác chi là người vô tâm thì làm sao tan nghiệp đã gieo - làm sao về nơi an lành.. 

Nếu con không đủ tri kiến làm Huynh Đệ hạnh phúc thì con phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO và Y CHỈ PHỤNG HÀNH theo lời dạy của Huynh đệ đã vất vả mang Gánh Nặng Thiện Pháp thay Cha để mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ, cho nhân sinh..!!! 


Đấy là đạo đức làm người cơ bản nhất và cũng là THÁNH HẠNH - thoát vòng tử sanh..!!!

Ví như, con sẽ khắc phục bằng cách - sẽ trải lòng sám hối trực tiếp thiết tha cùng Huynh Đệ :

1/ Sẽ thương kính Huynh Đệ như thương kính cha..!!!

2/ Sẽ luôn Dạ vâng ạ và hoan hỷ hạnh phúc mỉm cười thực hiện tất cả ước nguyện của Huynh Đệ..!!!


3/ Sẽ nhập thất không nói tiếng nào để không gieo nghiệp..!!!

4/ Nếu duyên nghiệp con nặng sâu - vẫn hành theo nghiệp mãi thì con sẽ chuyển đến trú xứ khác để thể hiện lòng sám hối chân thành đến khi nào con thắng được nghiệp lực - con sẽ quay về hội ngộ, chứ con không để Cha khổ, Huynh Hệ khổ và làm môi trường cao thượng của Cha bị ô uế thì con sẽ mang tội đời đời với nhân sinh..!!!


CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 121 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 121:


Thực hành sống với Nền Đạo đức Mỗi ngày không mang đến hạnh phúc cho đời là mỗi ngày trôi qua vô nghĩa.

Mỗi khi thực hành BA THÀNH TÂM là phải mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ, cho nhân sinh.


Vì chỉ cần:

1/ Lời SÁM HỐI THẬT cũng đủ mang đến hạnh phúc.

2/ Lời THƯƠNG KÍNH THẬT cũng đủ mang đến hạnh phúc.

3/ Lời ƯỚC NGUYỆN THẬT cũng đủ mang đến hạnh phúc.

Nếu thực hành BA THÀNH TÂM mà không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ là minh chứng tâm từ còn nhỏ hẹp - là minh chứng lời sám hối không thật, thương kính không thật và ước nguyện không thật.

Vì vậy khi thực hành BA THÀNH TÂM mà không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ thì các con phải thực hiện lại..!!!


CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 123 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 123:


Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Làm sao kham nhẫn - làm sao buông xuống - làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng ? ( Phần 1 )


Kham nhẫn tham dục rất khó - buông xuống tất cả rất khó nhưng tăng trưởng tâm từ vô lượng thì rất dễ.

Phật ngôn :

" Lấy tâm từ diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham ái,.."

Đồng nghĩa chỉ cần tăng trưởng tâm từ thì ngã mạn, tham dục tự động ra đi..

Khi thiện pháp trong tâm tăng trưởng thì ác pháp tự động ra đi.. Khi chứng đạt tâm từ vô lượng thì TÂM TỰ ĐỘNG HOAN HỶ - không khờ dại đắm nhiễm danh, lợi, sắc thực, thuỳ,..


Nhưng tiếc thương cho duyên phước nhân sinh rất mong manh nên từ xưa đến nay, chưa có kinh sách, chưa có vị Thầy nào nêu rõ pháp hành tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - đồng nghĩa pháp hành mỗi ngày mang đến hạnh phúc cho đời - đấy là nguyên nhân vì sao tu mãi vẫn không giải thoát. 


CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 124 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 124:


Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Hôm nay con đã làm gì để tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - làm gì để mang đến hạnh phúc cho đời ?

(Phần 2)


Đấy là nền đạo đức MỖI NGÀY MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHÂN SINH - CŨNG ĐỒNG NGHĨA MỖI NGÀY MANG HẠNH PHÚC CHO CHÍNH MÌNH. 

Đấy là hạnh phúc ly dục - không phải hạnh phúc tham dục đau khổ.. 

Tu hành mà mỗi ngày không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ - là mỗi ngày trôi qua vô nghĩa - đấy là tu sai pháp.  


* TẤT CẢ VIỆC LÀM THIỆN NGUYỆN Ở ĐỜI - NẾU KHÔNG GẮN VỚI Ý LÀNH THÁNH THIỆN - KHÔNG GẮN VỚI PHÁP HÀNH BA THÀNH TÂM THÌ CŨNG KHÔNG Ý NGHĨA NHIỀU - ĐÔI KHI CÒN TĂNG TRƯỞNG DANH LỢI - NGÃ MẠN, THAM SÂN,..!!!

Khi các con thấy đủ duyên, mỗi tuần tham dự cuộc thi một lần và trả lời câu hỏi:


HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC ?

Các con phước lành vô lượng, từ hôm nay đã được thực hành câu hỏi trên của Út KHÔNG MONG CẦU..!!!

Đây là pháp hành rõ như thật.. 

Sẽ minh chứng Huynh Đệ nào tu đúng, Huynh Đệ nào tu sai..

Sẽ minh chứng Huynh Đệ nào chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG..

Kết quả tu tập một ngày của các con - sẽ là gương hạnh để nhân sinh nhìn nhận lại - vì biết đã tu sai pháp..

Ví như, chỉ cần lời khẳng định hay lời ước nguyện vào mỗi buổi sáng,..Và quan trọng nhất là Mỗi lần phạm lỗi đều thiết tha thực hành BA THÀNH TÂM cũng đủ minh chứng cho một tâm hồn THÁNH HẠNH..!!! 


Muốn biết Tâm một người có khiêm hạ, có vô lượng tâm từ hay có còn ngã mạn, tham sân,..thì chỉ cần nhìn vào lời ước nguyện và pháp tu BA THÀNH TÂM cũng rõ như thật.

Vì một tâm hồn nhỏ hẹp thì không thể nào có được những ước nguyện của BẬC THÁNH.

Và một tâm hồn ngã mạn thì không thể thực hiện BA THÀNH TÂM trọn vẹn.


Khi các con thực hành pháp tu "HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC ?" Sẽ thấy rất rõ ngày ngày các con đều tăng trưởng tâm từ vô lượng, ngày ngày các con đều hết lòng dâng đời hạnh phúc thì so với sự tu tập của những vị chân sư nhập thất - cả ngày không có pháp hành để tăng trưởng tâm từ - cả ngày không mang đến hạnh phúc cho đời thì cách tu nào nhân quả sẽ trả về hạnh phúc..? 


Con dâng đời hạnh phúc

Đời hạnh phúc tặng con

Nồng nàn như hoa nắng

Chẳng thể nào phôi pha

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!!


* TÂM TỪ CỦA CON CHỈ TĂNG TRƯỞNG VÔ LƯỢNG KHI CON LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN VỚI TÂM KHÔNG MONG CẦU VÀ PHẢI MANG ĐẾN HẠNH PHÚC LY DỤC CHO NHÂN SINH..!!!


CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 125 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 125:


Thực hành sống với Nền Đạo đức:

"Hết lòng gieo duyên TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP cho vị Thầy giỏi hơn..!!!" (Phần 2)


NƠI ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN ĐỜI HƯỚNG DẪN NỀN ĐẠO ĐỨC: TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP - ĐẤY CŨNG LÀ LỚP HỌC THÀNH KÍNH ĐỈNH LỄ VÀ ĐÀO TẠO  NHỮNG BẬC THẦY GIẢNG DẠY NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN CHO NHÂN SINH.

Nếu duyên phước chúng sinh đầy đủ - lớp học trên sẽ được tổ chức thật sớm.

Ngược lại, chậm nhất cũng vào NGÀY TƯỞNG NIỆM ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH. 


Để minh chứng một tâm hồn cao thượng, hiếu hạnh - hãy tham dự lớp học - cứu Mẹ Cha, cứu nhân sinh !


Các con là những người trò - cũng là những người Thầy đầu tiên trên đời được học và được sống với những nền đạo đức thiêng liêng.

Nếu các con sống với những nền đạo đức cao thượng - đấy là minh chứng cho những tâm hồn thánh thiện mà không nhận quả ngọt lành thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời.


Con người khổ là do sống sai - là do không được học và không được sống với những nền đạo đức tròn thiện. 

Sau này, các con sẽ lan toả những nền đạo đức đến muôn phương - HẠNH PHÚC NHÂN SINH ĐANG CHỜ CÁC CON..!!!


Các con có biết một vị Thầy CHỨNG ĐẠO - chứng tâm từ vô lượng và hữu duyên thì sẽ làm gì không ?


Đấy là sẽ hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho Vị Thầy giỏi hơn để cùng cứu giúp nhân sinh - vì hiện tại mình có thể là Vị Thầy giỏi nhất nhưng tương lai không thể là Vị Thầy giỏi nhất mãi. 


Vì vậy, hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho Vị Thầy giỏi hơn là đạo đức cơ bản nhất mà mỗi Vị Thầy luôn thực hiện..!!!


* GIEO DUYÊN TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP BẰNG CÁCH NÀO ?

Chỉ cần thường xuyên đăng nội dung tương tự như: Nếu các con tìm được Vị Minh Sư Chứng Đạo - chứng tâm từ vô lượng hơn thì Thầy sẽ dẫn các con đến Quỳ Xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp..!!! 


CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 128 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 128:


Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Hôm nay là phàm nhân, ngày mai trở thành thánh nhân là việc bình thường.


Phật ngôn :

"Pháp NHƯ LAI thiết thực, hiện tại, có quá tức thời, người hữu duyên tự mình giác hiểu..."

Phàm nhân và Thánh Nhân chỉ cách nhau một ý niệm - chỉ cách nhau ở việc trải lòng BA THÀNH TÂM:


1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn thánh nhân.

2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn phạm hạnh.

3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn thánh hạnh.


Chỉ cần các con thực hiện trọn vẹn một trong ba nội dung trên cũng đủ minh chứng một tâm hồn của bậc thánh.

Vì một tâm hồn, chật hẹp, ghen tỵ thì không thể nào SÁM HỐI CAO THƯỢNG - không thể nào THƯƠNG KÍNH CAO THƯỢNG - đồng nghĩa không thể nào sống với những Nền Đạo đức thuần thiện - với những ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN..!!!


CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 130 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 130


Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

Không chọn đường tu bình yên mà  Chọn đường tu thánh thiện - Dành toàn bộ thời gian làm những việc ý nghĩa nhất đời người..!!!

Có hai việc làm từ thiện thiêng liêng nhất đời người - đấy là dành hết thời gian để cứu mình và cứu nhân sinh, không để mỗi ngày trôi qua vô nghĩa, mà mỗi ngày trôi qua đều dâng đời tất cả yêu thương, vì: 


Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều già cả, nhăn nheo, héo úa,..


Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều nằm trên giường bệnh khổ đau vô tận.. 


Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con chỉ còn lại những hơi thở thoi thóp và về nơi đất lạnh mồ hoang - sẽ mất tất cả - sẽ không còn ai nhớ đến các con - sẽ tiếc thương cho kiếp người sương khói - sẽ hối hận mãi ngàn năm vì sống những ngày vô vị, ích kỷ..!!! 




Phật ngôn :

" Đời người như hơi thở 

Đời người như bọt nước..

Đừng nhìn đời như xe vua lộng lẫy

Một ngày kia vô thường về vẫy gọi Còn lại gì nơi đất lạnh mồ hoang

Hãy nhìn đời như bọt nước, sương tan

Tâm giác ngộ tìm về miền thánh địa Nơi an lành, hạnh phúc mãi ngàn sau..!!!"


Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, các con gắng dành tất cả thời gian để làm những điều kỳ vĩ để cứu mình - cứu người thân,.. - Mang đến hạnh phúc ly dục dâng đời..

Các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng nên đã buông xuống tất cả - đã hoan hỷ chọn cách sống cao thượng nhất - đấy là đời sống đạo đức thánh thiện nhất - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - với nhân lành thánh hạnh như vậy thì sự chứng đạo của các con không gì lạ cả..!!! 

Hơn bảy tỷ nhân sinh ngoài kia có ai dám buông xuống trắng bạch như các con..


 Và có nhân sinh nào hết lòng gieo duyên hướng Phật Tử sống đời BA Y MỘT BÁT - và nhất là sống với tâm hoan hỷ thi nhau làm người khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất,..


Đấy là hai việc làm từ thiện thánh thiện nhất đời người mà chưa ai làm được nhưng các con đã làm được - Đấy cũng là con đường duy nhất để cứu mình, cứu chúng sinh.. 


"Muốn hạnh phúc - trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người. 

Muốn hạnh phúc viên mãn - muốn về Miền Đất Phật thiêng liêng, cuối cùng, nhân sinh đều phải buông xuống tất cả và phải tăng trưởng LÒNG TIN KÍNH MUÔN  PHƯƠNG..

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy. 


Tặng đời sớm - hạnh phúc sớm. 

Tặng đời trễ - thì biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả..

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt..

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!"


* Dưới đây là pháp hành chung trong một ngày tăng trưởng tâm từ của con:


1/ Ý HÀNH THIỆN: 

Buổi sáng, con thực hiện THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - Hôm nay, con sẽ sống ít nhất với những nền đạo đức nêu trên.

Và cả đời con sẽ sống với tất cả những nền đạo đức mà CHA đã vất vả dựng lại - đấy là nhân lành thánh thiện thì không lý do gì mà con không giải thoát ạ...!!!

*Hiện nay là MỘT TRĂM, TÁM MƯƠI LĂM CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP - 185 NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG..!!!


( Lời Bậc Thầy vô lậu: Chỉ cần các con trọn duyên với MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC cũng đủ giải thoát - ví như Nền Đạo đức thứ nhất - TU Ở Ý - đấy là NỀN TẢNG - LÀ PHÁP TU QUAN TRỌNG NHẤT mà ĐỨC PHẬT đã khuyên dạy..!!!) 


2/ KHẨU HÀNH THIỆN: 

Buổi chiều tối, con thực hiện THÀNH TÂM SÁM HỐI công khai trên trang mạng - bằng lời nói ( hay bằng tin nhắn) với Huynh Đệ - Nếu con phạm lỗi và không thực hiện được những nền đạo đức nêu trên.

(Chỉ cần pháp tu THÀNH TÂM SÁM HỐI cũng đủ giúp con giải thoát. 


Phật ngôn : " Này Quý Thầy Tỳ Kheo, có một pháp đưa Quý Thầy đến bờ giải thoát đó là pháp tu Tàm Quý - Thành Tâm Sám Hối và tìm cách khắc phục - dù là lỗi lầm nhỏ nhặt nhất.)


3/ THÂN HÀNH THIỆN: 

Buổi tối trước khi đi ngủ, con sẽ thực hiện THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - bằng hành động cụ thể: Kể những việc làm trong ngày để tăng trưởng tâm từ - mang đến hạnh phúc cho cha và nhân sinh,..


* Con tự nhận định: 


1/ Cả ngày con sống với Ý HÀNH THIỆN, KHẨU HÀNH THIỆN, THÂN HÀNH THIỆN thì làm sao gieo nghiệp - làm sao  còn tái sinh.

(Nếu như con hành theo nghiệp - con phạm lỗi thì con cũng thực hiện BA THÀNH TÂM để tan nghiệp - cũng đủ thoát mọi khổ đau...!!!)


2/ Những nền đạo đức với những pháp hành cụ thể dễ hơn dùng một buổi cơm chay ( vì những nền đạo đức chỉ cần TU Ở Ý cũng đủ giải thoát) đã giúp con thấy rõ con đường hạnh phúc như thật là phước lành vô lượng của con và nhân sinh ạ...!!!


*Dưới đây là những hành động cụ thể - những diễn biến về Ý HÀNH, KHẨU HÀNH, THÂN HÀNH của con trong trong một ngày tăng trưởng tâm từ:


⭐ Phần con bổ sung ngày hôm nay ạ: (3 điều quan trọng nhất con xin viết trên cùng để CHA và Huynh Đệ dễ theo dõi ạ...!!!)


1. Con đã bình luận đầy đủ và tham gia cuộc thi hàng tuần đầy đủ rồi thưa CHA ạ...!!! 💛 


2. Hôm nay con cùng Huynh VỊ THA chỉnh sửa thêm phần kinh sách được hoàn thiện hơn ạ..!!!  


3. Con vô vàn hạnh phúc cùng HUYNH BÌNH THẢN 06 xây dựng video "60 Gương Hạnh Sống Thiện" ạ..!!! 


4. Con vô vàn hạnh phúc thiết kế ảnh nền Đạo Đức 269 ạ..!!!


🌻Câu 1. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "NÓI TỐT SAU LƯNG" chưa...!!?


Dạ con nói tốt sau lưng Huynh KHÔNG MONG CẦU ạ, con nghĩ thời gian này Huynh cần làm Cô Tiên để quay vào dạy tâm để vượt qua những ma tưởng đang quấy phá Huynh ạ..!!! 


Chúng con chỉnh sửa kinh sách, chúng con đưa hai bài kệ "Theo Gót Chân Người" của Huynh Tâm Từ và "Tình Tri Kỷ" của Huynh Thương Chân Thành, chúng con vô vàn cảm kính hai Huynh đã viết lên những bài kệ dạt dào lòng thương kính để gieo duyên cho Nhân sinh ạ..!!! 


Chúng con khởi ý các Huynh thương kính sẽ lưu những bài kệ của mình, và sau này sẽ có một tập sách gồm những bài kệ của các Huynh Đệ ạ..!!! 


🌻Câu 2. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "NÊU ƯU ĐIỂM, DÙ NHỎ NHẶT NHẤT CỦA HUYNH ĐỆ" chưa...!!?


Dạ, con nêu ưu điểm của Huynh Hiền Nhất đã góp ý cho câu từ rất hay, rất giỏi ạ..!!! 


Nhưng con chưa nêu ưu điểm Huynh HIỀN NHẤT đã vất vả gửi con bài kệ để đăng lên sách ạ, con thấy Huynh gửi con mấy lần rồi thu hồi nên con đã góp ý hơi mạnh mẽ với Huynh là tâm Huynh còn mong cầu ạ..!!!


Con đã nêu ưu điểm của Huynh VỊ THA, Huynh chỉnh sửa lại lời giới thiệu về Đoàn Khất Sỹ và về CHA làm con cảm thấy khi đọc xong giới thiệu chắc Nhân sinh đọc hết cuốn sách luôn CHA ạ..!!!   


Con xin gửi ở đây để CHA hạnh phúc ạ: https://www.facebook.com/dungtamphattraonhau/posts/3037128119835721


🌻Câu 3. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "NGƯỜI TẶNG KÍNH ƠN NGƯỜI NHẬN" chưa...!!?


Dạ, trong tâm con luôn thầm kính ơn Huynh Đệ và Nhân sinh đã cho con mỗi ngày được hạnh phúc xây dựng video, xây dựng hình ảnh nền Đạo Đức để lan toả và xây dựng Môi Trường Cao Thượng đi khắp muôn phương, và khắp nơi nơi, với tâm hồn phơi phới ạ...!!!🌞🌞🌞


🌻Câu 4. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "TÌM MỘT HUYNH ĐỆ để HẾT LÒNG CẦU ĐẠO, Y CHỈ PHỤNG HÀNH" chưa...!!?


Dạ con luôn y chỉ Huynh VỊ THA ạ..!!!


🌻Câu 5. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "LUÔN KHẮC PHỤC LỖI và THÀNH KÍNH TRI ÂN khi CHA và HUYNH ĐỆ đã vất vả chỉ lỗi" chưa...!!?


Dạ trong tâm con luôn thành kính tri ân khi Cha và Huynh Đệ vất vả chỉ lỗi cho con nên con gắng hết lòng khắc phục lỗi ạ..!!! 


🌻Câu 6. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "LUÔN NHẬN LỖI, THIỆT THÒI, NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH, NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH, DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG NHƯNG KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI" chưa...!!?


Dạ, con thực hiện được một phần nào đó, con hết lòng về việc in ấn, chỉnh sửa kinh sách, nhưng con không mong đợi bất cứ điều gì ạ..!!! 


Con thực hiện video con cũng như vậy ạ..!!! 


🌻Câu 7. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "TẶNG ĐỜI NỤ CƯỜI TRONG TÂM" chưa...!!?


Dạ vâng ạ, tâm con hầu hết lúc nào cũng hạnh phúc, vui tươi và lạc quan ạ..!!! 


Con thấy có lỗi với Huynh KHÔNG MONG CẦU và Huynh HIỀN NHẤT, con chưa thực hiện Ba Thành Tâm để sám hối tội lỗi của con với hai Huynh ạ..!!!


🌻Câu 8. Hôm nay con đã "NÊU ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN" chưa...!!?


Dạ, con đã nêu trong ước nguyện buổi sáng tại trang CHA LÀNH TÂM BI ạ..!!!


🌻Câu 9: Hôm nay con đã nêu HAI ƯỚC NGUYỆN để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc, không để Huynh Đệ chọn lựa trong khó khổ chưa...!!?


Dạ, hôm nay con đã lỡ chưa đưa ra 2 ước nguyện với Huynh KHÔNG MONG CẦU ạ, dù tâm con không mong cầu Huynh phải thực hiện theo ước nguyện của con nhưng con đã có lỗi về hình tướng chưa đưa ra hai ước nguyện để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc nên con đã sám hối với Huynh ạ..!!! 


🌻Câu 10. Hôm nay con đã thực hành Nền Đạo đức "LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH" - Bằng lời nói, hành động cụ thể chưa ?


Con cảm nhận rõ các hành là đau khổ rõ như thật nên khi tiếp duyên con thấy con có lỗi với các Huynh, con có lỗi cả tâm và hình tướng chưa thương kính các Huynh thương kính được dạt dào và tròn đầy như con thương kính Cha ạ..!!! 


Nên con luôn dạy tâm con phải luôn sống với tám chữ vàng CHA đã trao ban "CÓ LỖI - NỢ ƠN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH"  Huynh Đệ và Nhân sinh của con, khi con có lỗi con sám hối ngay như hôm nay con sám hối với Huynh KHÔNG MONG CẦU ạ...!!!


Dạ, con đã nêu trong ước nguyện buổi sáng tại trang CHA LÀNH TÂM BI ạ..!!! 

1/Con xin ước nguyện khẳng định như đá tảng kiên cố: Dù CHA và Huynh Đệ có chỉ lỗi con như thế nào thì con cũng không bao giờ buồn phiền, vì nếu không được CHA và Huynh Đệ chỉ lỗi thì làm sao con có thể diệt đi cái ngã, làm sao con vững bước trên hành trình về miền Đất Phật thiêng liêng...!!! Vì vậy con luôn thiết tha mong CHA và Huynh Đệ cùng nhân sinh chỉ lỗi, con sẽ luôn hạnh phúc và thành kính tri ân khi được chỉ lỗi ạ...!!!


2/Con ước nguyện là người con KHIÊM HẠ nhất, THIỆT THÒI nhất, NHƯỜNG NHỊN nhất và THƯƠNG KÍNH nhất để con luôn mang hạnh phúc cho CHA và Huynh Đệ ạ...!!! 


3/Con tha thiết ước nguyện luôn thấy tất cả Huynh Đệ và Nhân sinh đều yêu thương con, và tất cả sự việc xảy đến với con đều là món quà vô giá cuộc sống dành tặng cho con, để con luôn cảm thấy CÓ LỖI, NỢ ÂN, THƯƠNG XÓT và THƯƠNG KÍNH tất cả Huynh Đệ, nhân sinh, chúng sinh nhất ạ...!!! 


4/Con xin nguyện là người con tệ nhất, khờ dại nhất, ngu si nhất, tầm thường nhất, khiêm hạ nhất, thương kính nhất để ngày mai con là Thánh Nhân để cứu giúp Nhân sinh ạ...!!!


5/ Đức Phật cứu giúp nhân sinh thế nào, con sẽ hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh như vậy...!!!


🌱HÔM NAY CON ĐÃ MANG HẠNH PHÚC ĐẾN HUYNH ĐỆ NÀO...!!? 


Con luôn hoan hỷ sống với tâm Huynh Đệ ạ..!!! 


- Sáng nay con tỏ lòng thương kính, quan tâm với Huynh BÌNH THẢN 06, con biết Huynh cơ địa không chịu được nóng nên con gắng chuẩn bị cho phần thiết kế video sớm nhất có thể để Huynh ghi âm khi trời không quá nóng, và trong ghi âm con ngắt ra hai phần để Huynh có quãng nghỉ, mở cửa sổ để Huynh cảm thấy thoải mái hơn ạ..!!!  💗


- Con kính ơn tất cả các Huynh thương kính đã hết lòng trợ duyên cho con, ghi âm để con làm video 44 Lời Di Chúc ạ ..!!! 💗


🌱HÔM NAY CON ĐÃ TIẾP DUYÊN VỚI HUYNH ĐỆ NÀO...!!? 


Con tiếp duyên với Huynh VỊ THA, Huynh HIỀN NHẤT ạ..!!! 


⭐ Phần con lặp lại từ ngày hôm trước, con ước nguyện CHA và Huynh Đệ không mất thời gian đọc lại ạ: 


1. Con nghe Vi Diệu Pháp Bảo của CHA và Huynh Vị Tha ạ...!!! 💛

2. Con bình luận Ba Thành Tâm, sáu câu hỏi, tặng 💛 và đọc, bình luận, phản hồi,... ở các bài viết ở các trang mạng, ở trên các Nhóm trong Tin nhắn của Các Huynh Thương Kính ạ...!!! 💛 

3. Con đi kinh hành tác ý nhắc Tâm, dạy Tâm, để Tâm con Khiêm Hạ hơn, Thương Kính hơn ạ...!!!💛


4. Con thiết kế ảnh và đăng gieo duyên mỗi ngày một Nền Đạo Đức với ý niệm ngày qua ngày, tháng qua tháng sẽ có những Phật Tử hữu duyên tìm đến tu tập để được hạnh phúc viên mãn ạ...!!! 💛


🌱HÔM NAY CON CẢM THẤY THẾ NÀO...!!?


Dạ, hôm nay con rất hạnh phúc, con chỉ muốn được làm một người Khiêm Hạ Nhất, Ngu Si Nhất, Khờ Khạo Nhất, Không Thể Hiện Nhất. Con chỉ muốn được là người con nhỏ bé của CHA và Huynh Đệ của con ạ. Con cảm thấy vô vàn hạnh phúc vì con là người con của CHA và là người Tri Âm Tri Kỷ của Huynh Đệ của con ạ..!!!


Những trải lòng của con ở trên con còn nhiều ngã mạn, tham sân, con chưa nhận ra, con kính mong CHA và Huynh Đệ chỉ dạy, chỉ lỗi cho con, con sẽ thật hạnh phúc và thành kính tri ơn ạ...!!! 


Con trọn đời THƯƠNG KÍNH CHA, con luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN CHA vô lượng ạ..!!!


Đệ trọn đời THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ, đệ luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN Huynh Đệ và Nhân sinh mãi mãi ạ..!!!


Người con khờ dại nhất của CHA,

Út Ý Lành Thanh Tịnh - Trọn Tin Nhân Quả 61 ạ...!!!"

Hướng dẫn thực hành pháp tu "TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ" dành cho Thánh Cư Sỹ...!!!

Cùng cộng hưởng từ trường thiện lành, Quý Phật Tử hạnh phúc và thuận duyên có thể trả lời 12 câu hỏi theo mẫu và cùng đăng bình luận trên bài viết mới nhất của trang mạng "TÁI SINH KHÔNG CÒN" của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT ( https://www.facebook.com/trontinnhanqua ) vào mỗi tối khoảng trước 21h - đó cũng là cách mà các sư trong Đoàn Khất Sỹ mỗi ngày đều thực hiện ạ...!!! 


"12 NỀN ĐẠO ĐỨC BAN ĐẦU - 12 CÂU HỎI BAN ĐẦU - TRẮC NGHIỆM - MINH CHỨNG KẾT QUẢ TU TẬP TRONG MỘT NGÀY" 

Mỗi ngày đều trả lời và bình luận sẽ giúp Quý Phật Tử tăng trưởng từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn tham sân ...!!!

Nếu Quý Phật Tử gặp khó khăn trong việc thực hành Pháp tu "BA THÀNH TÂM", hãy để lại tin nhắn trên Facebook của ĐỨC CHA LÀNH "TÁI SINH KHÔNG CÒN" ( https://www.facebook.com/trontinnhanqua ) sẽ có những người trò hết lòng trợ duyên hoặc trang Sư Ý Lành Thanh Tịnh (https://www.facebook.com/ylanhthanhtinh) sẽ trợ duyên ạ..! 

Đoàn Khất Sỹ trọn đời THƯƠNG KÍNH, luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN Quý Phật Tử mãi mãi ạ..!!!💗💗💗🌱🌱🌻🌻


Kính bút,

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau nhận lỗi - thiệt thòi - nhường nhịn - thương kính và không mong đợi điều chi..!!!"