60 Gương Hạnh Sống Tròn Thiện

DƯỚI ĐÂY LÀ SÁU MƯƠI GƯƠNG HẠNH SỐNG THIỆN - SỐNG TRÒN THIỆN - ĐẤY LÀ SÁU MƯƠI NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - VÀ LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - LÀ PHÁP BẢO VÔ GIÁ MÀ ĐỨC TỪ PHỤ ĐÃ BAN TẶNG CHO ĐỜI MÀ MỖI NHÂN SINH MUỐN THOÁT NƠI GIƯỜNG BỆNH KHỔ ĐAU - HẠNH PHÚC MÃI NGÀN SAU ĐỀU PHẢI THỰC HIỆN..!!! (P31)


* Nền Đạo Đức đã có sẵn trong cuộc sống nhưng do kinh sách còn thiếu khuyết - không để lại cho nhân sinh thực hành sống đời đạo đức..

Và do chưa có vị Thầy chứng đạo - chứng tâm từ vô lượng và hữu duyên nên đạo đức cao thượng đang ngày càng phai mờ..

Nếu có vị Thầy chứng đạo - chứng LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - nhất định hướng dẫn các con thực hành ít nhất SÁU MƯƠI NỀN ĐẠO ĐỨC dưới đây :


1/ SỐNG THIỆN là thực hiện theo lời ĐỨC PHẬT đã dạy :

"Quý Thầy Tỳ Kheo THƯƠNG KÍNH..!!!

Có một pháp mà QUÝ THẦY phải tu tập hằng ngày sẽ giúp Quý Thầy đến bờ giải thoát, đấy là pháp tu TÀM QUÝ - Thành Tâm Sám Hối..!!!"

( Bởi vì ai trong đời cũng từng phạm lỗi.

Dù hiện tại, các con không có lỗi - nhưng vẫn bị người xúc phạm, ghen tỵ thì hãy nghĩ ngay trong quá khứ đã có lỗi với người NÊN NGÀY NGÀY PHẢI THÀNH TÂM SÁM HỐI..!!!)


2/ SỐNG TRÒN THIỆN là chẳng những thành tâm sám hối mà còn phải thành tâm THƯƠNG KÍNH và thành tâm ước nguyện - nhất là ước nguyện cho những bạn nghịch duyên giác ngộ LỜI PHẬT - thoát mọi khổ đau..!!!

( Cho dù không phạm lỗi với bất cứ ai, thì cũng có lỗi với chính mình: như là sân giận, tham muốn, mong cầu, ái luyến, tham danh, đắm lợi, hoang phí thời gian tu tập,...và KHÔNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO...!!!

Cuối cùng phải trả quả nơi giường bệnh khổ đau...!!!

Cho nên phải thực hiện pháp BA THÀNH TÂM VỚI CHÍNH MÌNH, tiếp theo là với những nhân quả nghịch duyên...!!!)

VÌ VẬY, TẤT CẢ NHÂN SINH ĐỀU CÓ LỖI MÀ KHÔNG THỰC HIỆN BA THÀNH TÂM - LẠI MONG TƯƠNG ƯNG ĐẤT PHẬT - LÀ ĐIỀU KHÔNG THẬT, CÁC CON Ạ..!!!

BA THÀNH TÂM là pháp tu vi diệu mà ĐỨC PHẬT đã ban tặng cho đời - một pháp tu không khó khăn, không mệt nhọc - chỉ mỗi sao chép và bình luận nhưng trực tiếp tăng trưởng tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH vô lượng - trực tiếp mang đến hạnh phúc mỗi ngày cho Huynh Đệ và nhân sinh hữu duyên..

Muốn hạnh phúc viên mãn - tất cả nhân sinh đều phải kham nhẫn nhiếp phục tham dục bảy ngày, bảy tháng bảy năm - tuỳ theo duyên nghiệp nặng sâu và sự tinh tấn tu hành..!!!

Nay nhờ pháp tu BA THÀNH TÂM, các con không phải khổ sở kham nhẫn nhiếp phục tham dục, mà chỉ cần gắng tăng trưởng tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH bằng việc ngày ngày trải lòng bình luận Tác Ý để mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ..

Khi tâm từ tăng trưởng vô lượng thì chỉ có lòng thương xót, THƯƠNG KÍNH và hạnh phúc ngày càng viên mãn, chứ làm gì còn những tủi thân, sân giận,..!!!

Ngày ngày thực hiện BA THÀNH TÂM LÀ ĐANG GIỮ GÌN GIỚI LUẬT THÁNH THIỆN NHẤT - LÀ ĐANG HỘ TRÌ NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG NHẤT - LÀ ĐANG SỐNG VỚI NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - Không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh..!!!

Ngày ngày trải lòng bình luận thực hiện pháp tu NHƯ LÝ TÁC Ý - TRÒ CHUYỆN VỚI TÂM - KẾT HỢP VỚI BA THÀNH TÂM... - ĐẤY LÀ ĐANG THỰC HÀNH BÁT CHÁNH ĐẠO..

BA THÀNH TÂM LÀ PHÁP BẢO MÀ ĐỨC PHẬT ĐÃ BAN TẶNG CHO ĐỜI - Là tri kiến giải thoát ngay hiện tại - TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân - vi diệu hơn cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý, vì:


Thứ nhất, pháp tu BA THÀNH TÂM là bao gồm cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý, TÀM QUÝ ( thành tâm sám hối ), ĐỊNH VÔ LẬU và TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH..


Thứ hai, chỉ cần các con, ngày ngày chân thành thực hiện BA THÀNH TÂM thì làm sao ÔNG PHẬT (ÔNG NHÂN QUẢ) để các con khổ mãi..

( Chậm nhất là bảy ngày, bảy tháng, bảy năm - nhất định các con sẽ hạnh phúc tròn viên mãn - đấy là lời Đức Phật đã khẳng định - khi các con con HỘ TRÌ CHÂN LÝ..)


Thứ ba, nếu các con thiết tha THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH và THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - nhất là ước nguyện những bạn nghịch duyên giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau..

Tâm các con THÁNH THIỆN như vậy - mà vẫn khổ mãi, vẫn không hạnh phúc viên mãn thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời..!!!


3/ SỐNG TRÒN THIỆN là Hết lòng gieo duyên sống theo gương hạnh ĐỨC PHẬT.


4/ SỐNG TRÒN THIỆN là Hết lòng gieo duyên sống theo gương hạnh Thánh Tăng, Thánh Ny.


5/ SỐNG TRÒN THIỆN là Hết lòng gieo duyên sống theo gương hạnh Thánh Cư Sỹ.


6/ Sống thiện là Hết lòng cầu đạo - tìm vị Thầy phạm hạnh nhất.


7/ Sống thiện là Hết lòng gieo duyên buông xuống danh, lợi,..cho người hữu duyên quản lý.


8/ Nếu chưa tìm được người hữu duyên thì phải quỳ xuống hứa nguyện cùng ĐỨC PHẬT: Suốt đời cũng không bao giờ dùng tịnh tài, tịnh vật để phục vụ cho tham dục của bản thân.

( Đức Phật đã khẳng định : "Lợi danh là rắn độc và sở hữu của cải là cái duyên của tội ác và cái nhân của tái sinh luân hồi đau khổ. "

Ngay phút giây hiện tại này, trên thế giới có biết bao cụ già phải chết vì đói và có biết bao trẻ em phải ra bãi rác nhặt thức ăn..

Vì vậy, một tâm hồn thuần thiện và trong sáng thì không bao giờ cho phép mình hưởng thụ trước sự đau khổ của nhân gian..!!!)


9/SỐNG TRÒN THIỆN là luôn nhớ và thực hành theo lời ĐỨC PHẬT đã dạy:

"Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc.

Bậc trí bỏ lạc nhỏ

Sẽ được lạc lớn hơn

Từ bỏ lạc lớn hơn

Hạnh phúc tròn viên mãn."


10/ Sống thiện là không bao giờ khó chịu, nhỏ nhen, ghen tỵ,..


11/ Sống thiện là không bao giờ thấy ai xấu cả..


12/ Sống thiện là không bao giờ thấy ai ứng xử sai cả..


13/ Sống thiện là luôn thấy MỌI NGƯỜI ứng xử đều đúng hết.

( Đúng ở đây là đúng theo nhân quả : VAY TRẢ - TRẢ VAY.)


14/ SỐNG TRÒN THIỆN là chẳng những thấy nhân sinh ứng xử đều đúng mà còn phải THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH, luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ÂN nhân sinh..

(Vì trong quá khứ đã vô minh làm đau khổ nhân sinh, chúng sinh và hiện tại lại sân giận nữa để nghiệp chồng thêm nghiệp..)


15/ Sống thiện là luôn nghĩ mình có lỗi với nhân sinh và có tội với chúng sinh nên ngày ngày phải thực hiện pháp tu BA THÀNH TÂM: THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH -THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - nhất là ước nguyện những bạn nghịch duyên giác ngộ lời ĐỨC PHẬT - thoát mọi khổ đau..

(Trong quá khứ và hiện tại, các con đã làm đau khổ biết bao nhân sinh và sát hại biết bao chúng sinh, vậy mà ngày ngày không thực hiện BA THÀNH TÂM thì làm sao hết tội lỗi đã gieo..!!!)


16/ Sống thiện là KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu "NGƯỜI KHÁC" làm bất cứ điều gì mà NGƯỜI không hoan hỷ.


17/SỐNG TRÒN THIỆN là tuyệt đối y chỉ phụng hành lời VỊ THẦY chứng đạo và hữu duyên.

( Không y chỉ - đấy là minh chứng tâm hồn ngã mạn, tham sân,.. các con ạ..!!!)


18/ Sống thiện là không hoang phí thời gian, không phóng dật.


19/ Sống tròn thiện là ít nhất - ngày ngày phải hoan hỷ thực hiện BA MƯƠI THÁNH HẠNH, BA MƯƠI THANH QUY,..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578874536265127&id=100024277567998


20/ Sống thiện là Hết lòng gieo duyên để Huynh Đệ an tâm, hạnh phúc chỉ lỗi.


21/ Sống thiện là Hết lòng gieo duyên PHÁP HÀNH DIỆT TRỪ NGÃ MẠN, THAM SÂN,..đến nhân sinh.

( Các con đừng gieo duyên lý thuyết đến nhân sinh - chỉ hoang phí thời gian - làm nhân sinh thêm kiến thức - thêm ngã mạn..

Đấy là lý do vì sao Hơn bốn mươi lăm năm giáo hoá, ĐỨC PHẬT chỉ nói hai điều : KHỔ và CON ĐƯỜNG DIỆT KHỔ.)


22/ Sống tròn thiện là hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho VỊ THẦY giỏi hơn.

( Vì hiện tại các con có thể là vị Thầy giỏi nhất nhưng tương lai không thể là vị Thầy giỏi nhất mãi..)


23/ Sống thiện là mỗi lần có lỗi - dù chỉ một hạt cát nhưng sẽ vô cùng xấu hổ, sợ hãi và tìm cách khắc phục lỗi lầm.


24/ Sống tròn thiện là suốt đời không làm theo ý riêng - chỉ sống vì hạnh phúc nhân sinh.


25/ Sống thiện là chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi.


26/ Sống thiện là Con không mong ai phải quan tâm, yêu kính và làm theo ý con.

Vì ai cũng muốn làm người tốt, không ai muốn làm người xấu nhưng do nhân quả KHIẾN mọi người phải ứng xử như vậy NÊN mong cầu là đau khổ, là địa ngục là không được về với Phật..!!!

Ngược lại, cho đi tất cả nhưng không mong đợi điều chi - sẽ nhận về tất cả yêu thương..!!!

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!!


27/ SỐNG TRÒN THIỆN là luôn dùng TÂM PHẬT ứng xử trong mọi ngữ cảnh - Đấy là con đường duy nhất tương ưng miền ĐẤT PHẬT.


28/ Sống thiện là luôn nhìn đời bằng nhân quả nên chỉ có thương xót, thương kính,..


29/SỐNG TRÒN THIỆN LÀ CHỈ CẦN CÁC CON NGÀY NGÀY HẾT LÒNG GIEO DUYÊN - ƯỚC NGUYỆN SẼ THỰC HIỆN ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TRÊN.


30* Và Tất cả những điều trên, chỉ là sống tròn thiện ở giai đoạn đầu.

Cả cuộc đời tu hành, quan trọng nhất là lúc cận tử nghiệp - các con phải buông xuống tất cả để SỐNG TRÒN THIỆN - Đấy là thực hiện BA MƯƠI LỜI DI CHÚC LÚC CẬN TỬ NGHIỆP.

( Các con chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây sẽ rõ) :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=713673479451898&id=100024277567998

* Các con gắng "thi nhau" để trở thành những người con :


31/ KHÔNG MONG CẦU NHẤT...!!!

32/ Không luyến ái nhất ...!!!

33/ Không đắm nhiễm nhất ...!!!

34/ Không làm theo ý riêng nhất...!!!

35/ Không thể hiện nhất...!!!

36/ Không thanh minh nhất...!!!

37/ Không khẳng định nhất...!!!

38/ Không ngã mạn, tham, sân nhất...!!!

39/ Không ghen tỵ nhất - luôn hoà chung niềm vui cùng Huynh Đệ - Nhất là khi Huynh Đệ được CHA thương kính...!!!

40/ LÀ NGƯỜI CON TẠO CẢM GIÁC CHO HUYNH ĐỆ HẠNH PHÚC NHẤT - ĐỂ HUYNH ĐỆ AN TÂM CHỈ LỖI...!!!

41/ Y CHỈ LỜI CHA NHẤT...!!! ( Khó thực hiện nhất )

42/ Thiểu dục tri túc nhất...!!!

43/ Cho đi tất cả nhất...!!!

44/ Ngu si nhất ...!!!

45/ Vị tha nhất...!!!

46/ Khiêm hạ nhất...!!!

47/Luôn Dạ Vâng Ạ nhất ...!!!

48/ Nhường nhịn nhất...!!!

49/ Thương kính nhất...!!!

50/ Hồn nhiên - thanh thản - an vui nhất...!!!

51/ Luôn nở nụ cười hạnh phúc nhất...!!!

52/ Ngoan hiền nhất...!!!

53/ Thiệt thòi nhất...!!!

54/Ái ngữ nhất...!!!

55/ "Ít nói nhất"...!!!

56/ "Bắt chước nhất" -Tuỳ thuận nhất"...!!!

57/ Vui vẻ, nhẹ nhàng, nghiêm trang nhất...!!!

58/Mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ và nhân sinh nhất...!!!

59/Luôn Thưa hỏi Huynh Đệ nhất - để thay lời khẳng định với Huynh Đệ ...!!!

60/ Luôn thưa hỏi - trải lòng cùng CHA nhiều nhất...!!!

( Khi tu mà thấy buồn buồn, khổ khổ hay khi có chuyện không ứng xử được,...)

60* Luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH tất cả nhân sinh, chúng sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên..!!!

Ebook "60 Gương Hạnh Sống Tròn Thiện..!!!"

Ebook 60 gương hạnh sống tròn thiện.pdf