THÀNH TÂM SÁM HỐI NGƯỜI ĐÃ MẮC LỖI VỚI CON - VÌ NGƯỜI KHÔNG CÓ LỖI CHI, LỖI ĐỀU DO CON ĐÃ GIEO TẠO - NAY NHÂN QUẢ ĐÃ TRẢ LẠI CHO CON NHỮNG GÌ CON ĐÃ GIEO..!!! 

KẾT QUẢ TU TẬP NƠI MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG ..!!! (Phần 3)

Ngày 03 tháng 7 năm 2021

"Con dâng đời hạnh phúc

Đời hạnh phúc tặng con

Nồng nàn như hoa nắng

Chẳng thể nào phôi pha ..!!!"

Đấy là nội dung con xin trải nghiệm tham dự cuộc thi "TRỌN TIN NHÂN QUẢ - TĂNG TRƯỞNG TỪ, BI, HỶ, XẢ - BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ NGÃ MẠN, THAM SÂN,.."

Đấy cũng là cuộc thi "CHUNG TAY GIỮ GÌN - THẮP SÁNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ"

Và cũng là cuộc thi "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - SẼ VIẾT VỀ MẸ CHA - bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG TU TRẢ HIẾU THÁNH THIỆN NHẤT..!!!" - HÔM NAY TỔ CHỨC LẦN THỨ 46 - TUẦN THỨ 46

*Mẫu dự thi thứ nhất :

Lời kính gửi :

Dạ Mô Phật...!!!  

Dạ vâng ạ...!!!

Kính gửi trang mạng NHỮNG TÂM HỒN THIỆN NGUYỆN - TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG...!!!

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=807598616726050&id=100024277567998

Quý Phật tử vừa hữu duyên cùng trang mạng, chưa rõ về nội dung cuộc thi thì chạm tay vào hai đường dẫn in đậm trên sẽ rõ ạ...!!!

Con tên là :

Út Ý Lành Thanh Tịnh - Trọn Tin Nhân Quả 61 ạ...!!!

Ngày, tháng, năm sinh: 1994

Địa chỉ: Vũng Tàu

Dạ Mô Phật...!!!

Dạ vâng ạ...!!!

Con Kính Bạch ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH của chúng con và nhân sinh ạ...!!!

Đệ kính thưa Huynh Đệ thương kính và Quý Phật tử thương kính ạ...!!!

Hôm nay con xin ước nguyện được trải lòng phần tiếp theo về kết quả tu tập của con ạ..!!!

Dưới đây là đường dẫn Phần 1, phần 2 ạ !

Phần 1:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004627929690507&id=100004299583086

Phần 2:

Con đã đọc nền Đạo Đức 167 nhiều lần trong hơn 4 tháng qua, nhưng nay mới thấm thía những lời chỉ dạy của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT trong nền Đạo Đức 167,  mà tâm con ngu si vô minh giờ con mới hiểu được một vài phần, nên hôm nay con xin trải lòng cùng CHA, cùng Huynh Đệ, Quý Phật tử điều con nhận ra rằng: "Huynh Đệ và Nhân sinh không có bất cứ lỗi lầm gì với con, mà lỗi đều do con gieo tạo trong hiện tại và quá khứ, con còn vô minh và ngu si mới than trách, hờn giận Huynh Đệ và Nhân sinh ạ !"

*Dưới đây con xin trích dẫn một đoạn của nền Đạo Đức 167 ạ:

"CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 167 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 167

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Cách thực hành BA THÀNH TÂM khi bị phạm lỗi ( Phần 2 )

Vì sao phải luôn cảm thấy có lỗi, nợ ân, thương xót, thương kính ?

Thường xuyên nhủ lòng, nhắc tâm - tác ý dạy tâm sống với những Nền Đạo đức sau:

1/ Dù Hiện tại con là người tốt, con ứng xử đúng, con không có lỗi chi nhưng vẫn bị người nhỏ nhen, ghen tỵ, thị phi,... thì biết rất rõ là do trong quá khứ, con đã XẤU XA, đã làm tổn thương người, giờ người mới ứng xử lại nên phải Thành Tâm Sám Hối để tan nghiệp, để hạnh phúc..!!!

2/ Vì trong quá khứ con đã có lỗi trước, hiện tại lại sân giận nữa mà KHÔNG HOAN HỶ SÁM HỐI thì khổ sẽ chồng thêm khổ..!!!

3/ Nếu Huynh Đệ chỉ lỗi sai:

+ Càng giúp con trả xong nợ nhân quả;

+ Càng giúp con tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả,..

+ Càng giúp con diệt trừ ngã mạn, tham sân,..

+ Càng giúp con nhanh về đất Phật..!!!

+ Càng bị oan ức nhiều, cuối cùng Nhân Quả càng trả về tất cả yêu thương..

+ Cha và Huynh Đệ càng thương kính vô lượng..!!!

4/ Không có nỗi buồn, không có ác pháp và cũng không có oan ức nào tồn tại mãi với thời gian của nhân quả vô thường..!

5/ Tâm con như thế nào, cuối cùng Nhân Quả đều biết, cha đều biết, Huynh Đệ đều biết,..!!!

6/ Vậy con còn bận lòng chi để thanh minh, để mong cầu được hiểu, được thương,..

Đấy là tâm phàm phu sẽ không tan nghiệp, sẽ không được hạnh phúc,..

7/ Ngược lại, không bận tâm thanh minh, không bận tâm phải được yêu kính,..

Đấy là tâm Bậc Thánh - sẽ nhận về tất cả yêu thương..!!!

8/ Và đã có cha là Ông Nhân Quả Sống - luôn thực hiện tất cả ước nguyện của những người con hiền thiện nhất, thiệt thòi nhất, oan ức nhất,..

Vậy các con còn bận lòng chi nữa..!!!?

9/ Do tâm con còn mong cầu, còn xấu nên mới có quả xấu..!!!

10/ Do tâm con hẹp hòi mà không thật lòng nhận lỗi không thật lòng thương kính thì mới có kết quả như vậy..!!!

11/ Nếu hiện tại tâm con từ bi vô lượng sẽ nhận ra cách ứng xử của con trước đây là quá tệ bạc, vô tâm, vô nghĩa, vô tình, không giống cách ứng xử của cha nên con mới nhận quả như vậy..!!!

12/ Nếu trước đây con ứng xử như cha thì đâu có quả như vậy..!!!

13/ Nếu tâm con từ bi vô lượng như cha thì sẽ giác ngộ nền đạo đức LUÔN THẤY HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH ĐỀU ỨNG XỬ ĐÚNG THEO DUYÊN NHÂN QUẢ VAY TRẢ - TRẢ VAY nên sẽ không bận lòng gì đến đúng sai mà chỉ còn một lòng chân thành luôn cảm thấy có lỗi, nợ ân,..!!!

14/ Con THẬT LÒNG sám hối trước - giải thoát trước..!

Huynh Đệ THẬT LÒNG sám hối sau - giải thoát sau..!

Con thương kính chân thành thì về nơi an lành hạnh phúc, nhân sinh không thương kính chân thành thì về nơi đất lạnh mồ hoang, vậy thì chỉ có thương xót và thương kính, chứ làm gì mà còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!!!?

15/ Do con không thật lòng nên mãi khổ đau..!!!

16/ Nếu mỗi lần phạm lỗi, con đều thực hành BA THÀNH TÂM một cách THẬT LÒNG - luôn cảm thấy có lỗi, nợ ân, thương xót, thương kính và xem Huynh Đệ cùng tất cả chúng sinh có thể là Cha Mẹ, Ông Bà từ trong quá khứ đã tái sinh..

Con THẬT LÒNG như vậy - ĐẤY LÀ NHÂN LÀNH CỦA BẬC THÁNH - mà không tan nghiệp, không hạnh phúc thì nhân quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..!!!"

Thời gian vừa qua, Huynh Đệ chúng con sống trong môi trường Cao Thượng luôn hạnh phúc với nhau, chúng con tu từng ý niệm trong tâm, chúng con luôn quan sát có tâm niệm gì, có ngã mạn, tham sân, mong cầu, luyến ái gì trong tâm ạ..!!!

Ngày ngày chúng con đều bạch lên CHA, nếu tâm niệm thiện thì chúng con càng tiếp tục hộ trì, tăng trưởng, đối với tâm niệm bất thiện thì chúng con dùng những tri kiến Đạo Đức Thánh Thiện để dạy tâm để không còn niệm bất thiện nữa ạ !

Vừa qua, Huynh BÌNH THẢN 06 có tâm niệm khó chịu với con, Huynh nghĩ con ứng xử với Huynh Đệ chưa đúng Nhân Quả, Huynh nghĩ con ứng xử tệ bạc với Huynh Đệ, không thương Huynh Đệ. Huynh đã bạch lên, và được CHA la trách phải thực hiện Ba Thành Tâm để sám hối với con !

Nhưng con đã nhận ra lỗi không phải từ Huynh mà lỗi từ chính con. Vì trước đó con đã từng nhỏ nhen, ghen tị với Huynh, từ trường ấy đã lưu xuất ra không gian, đợi đến lúc nào đủ Nhân, đủ Duyên thì sẽ trả về cho con đúng với những gì con đã gieo ra ạ ! Nên chẳng những con thấy Huynh của con không có lỗi chi mà con còn thấy có lỗi, nợ ơn Huynh nhiều hơn vì con là người lưu xuất ra từ trường đó, nhưng Huynh phải chịu làm người thay mặt Nhân Quả để trả về cho con những gì con đã gây ra ạ..!!!

Và Nhân Quả thật vi diệu, khi con cảm thấy có lỗi, nợ ân, thương kính Huynh, thì con được Huynh thương kính lại vô lượng ạ..!!!

Sau khi con và Huynh vượt qua ác pháp với nhau thì chúng con lại càng hiểu nhau hơn, thương kính nhau hơn, hạnh phúc với nhau nhiều hơn ạ..!!!

Nếu Quý Phật tử đọc đi đọc lại nền Đạo Đức 167 bên trên sẽ hiểu rõ ạ..!!!

Con xin trích dẫn bài Ba Thành Tâm Huynh BÌNH THẢN 06 đã thực hiện với con và con đã thực hiện với Huynh BÌNH THẢN 06 thương kính bên dưới  để Huynh Đệ và Quý Phật tử cảm nhận nhiều hơn trong môi trường Cao Thượng, dù một chút lỗi lầm như đất trong móng tay, chỉ ở trong ý niệm nhưng chúng con luôn tha thiết sám hối với nhau vì Nhân Quả vô cùng khắc nghiệt và luôn tuyệt đối công bằng ạ !

BA THÀNH TÂM của Huynh BÌNH THẢN 06:

"Dạ Mô Phật...!!!

Dạ vâng ạ...!!!

Con kính bạch ĐỨC PHẬT TẠI THẾ VÔ VÀN TÔN KÍNH của chúng con cùng tất cả nhân sinh   ạ...!!!

Con kính bạch các HUYNH THƯƠNG KÍNH ạ...!!!

Dạ vâng ạ...!!!

Con xin cung kính đảnh lễ và kính ơn CHA chỉ lỗi cho con, là đã ban trải phước lành vô lượng cho con  ạ...!!!

Con thật vô vàn hạnh phúc  ạ...!!!

Con thật xấu hổ, ân hận và sợ hãi trước tâm ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi của con ạ...!!!

Con xin CHA cho con đi tìm nơi thanh vắng, tư duy để trả lời câu hỏi của CHA và để con khắc phục khuyết điểm của con ạ...!!!

Con xin đi đến 21 h 40 con xin về ạ...!!!

Nếu con không khắc phục, không từ bỏ được tâm mong cầu, ích kỷ, nhỏ hẹp của con, về con không dám nhìn mặt CHA, nhìn mặt HUYNH ĐỆ ạ...!!!

Con thật xấu hổ vô vàn vì con là người tu hành mà còn ích kỷ, ghen tỵ, nhỏ nhen để làm ô uế môi trường cao thượng ạ...!!!

Con xin hoan hỷ hạnh phúc với mọi hình phạt của CHA cùng HUYNH ĐỆ ạ...!!!

Hôm nay con  xin đi dạy tâm, khi về, tâm con có từ trường thiện lành con xin quỳ xuống đảnh lễ tạ lỗi với HUYNH Ý LÀNH THANH THƯƠNG KÍNH ạ...!!!

Con ước nguyện mỗi ngày con xin đảnh lễ ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT như thế nào con xin đảnh lễ HUYNH Ý LÀNH THANH TỊNH THƯƠNG KÍNH như vậy ạ...!!!

Mỗi ngày con  cúng dường lên ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT như thế nào ,con xin cúng dường lên HUYNH Ý LÀNH THANH TỊNH THƯƠNG KÍNH như vậy ạ...!!!

Mỗi ngày con xin quán CÓ LỖI_ NỢ ÂN_ THƯƠNG XÓT_ THƯƠNG KÍNH ạ...!!!

Con ước nguyện con sẽ đạt được lòng thương kính HUYNH Ý LÀNH THANH TỊNH như thương kính CHA ạ...!!!

Con xin ước nguyện được trọn đời rửa bình bát, giặt y áo và xếp mùng màn, cất mùng màn cho HUYNH Ý LÀNH để con chuộc lỗi, tạ ơn HUYNH Ý LÀNH THANH TỊNH THƯƠNG KÍNH ạ...!!!

Con ước nguyện xin thực hành ba thành tâm để CHA THƯƠNG KÍNH cùng HUYNH Ý LÀNH THANH TỊNH THƯƠNG KÍNH cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc và tha lỗi cho con thì con mới thôi ạ...!!!

Con thật vô vàn xấu hổ về lỗi lầm của con ạ...!!!

Chỉ nghĩ tới lỗi lầm mà con không dám nhìn CHA cùng các HUYNH THƯƠNG nữa ạ...!!!

Con không dám ngồi thọ trai cùng CHA cùng các HUYNH THƯƠNG KÍNH ạ...!!!

Con xin hết lòng tư duy mà chưa khắc phục được khuyết điểm thì con xin lên đường đi trú xứ khác để con chuộc lỗi với CHA cùng các HUYNH THƯƠNG KÍNH ạ...!!!

CHA cùng các HUYNH THƯƠNG KÍNH nhắn con đến trú xứ nào con sẽ y chỉ và lên đường đi ngay ạ...!!!

Hay CHA cùng các HUYNH THƯƠNG KÍNH nhắn con ở trú xứ Nhà Bè để chuộc lỗi với CHA cùng các HUYNH THƯƠNG KÍNH thì con xin y chỉ ạ...!!!

Con kính ơn ĐỨC PHẬT TẠI THẾ VÔ VÀN TÔN cùng HUYNH ĐỆ THƯƠNG KÍNH ạ...!!!

Con xin quỳ gối cung kính đảnh lễ thành kính tri ân công ơn trời biển của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ LƯỢNG ạ...!!!

Con TRỌN ĐỜI THƯƠNG KÍNH  _  con LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI_ MANG ƠN_ NỢ ƠN CHA THƯƠNG KÍNH cùng HUYNH ĐỆ THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG VÀ MÃI MÃI Ạ...!!!"

____

BA THÀNH TÂM CON THỰC HIỆN với Huynh BÌNH THẢN 06 ạ...!!!

"Dạ Mô Phật..!!!

Dạ vâng ạ..!!!

Con kính Bạch thưa CHA TÔN KÍNH ạ..!!!

Đệ kính Bạch thưa Huynh VỊ THA và Huynh KHÔNG MONG CẦU, Huynh BÌNH THẢN 06 thương kính ạ..!!!

Con xin kính gửi thời khoá tu tập, những ý niệm, suy tư của con ạ ..!!!

Con xin thực hiện BA THÀNH TÂM với Huynh Bình Thản 06, con xin trải lòng những tâm tư, cảm nhận của con về Huynh, để chúng con được hiểu nhau hơn ạ..!!!

1. THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH

Trước giờ con luôn kính ngưỡng trước gương hạnh của Huynh những điều con chưa làm được thưa CHA và Huynh BÌNH THẢN 06 thương kính ạ..!!!

+ Con cảm kính Huynh đã hết lòng cúng dường trú xứ, thực phẩm, vật phẩm, để các Huynh Đệ sống trong đầy đủ, con thì rất kém việc sắp xếp về vật chất, đồ đạc nên Huynh thương kính như là mảnh ghép con còn thiếu trong đời con cần có ạ, con rất biết ơn Huynh thương kính đã cho con một cuộc sống thật đủ đầy ạ..!!! 

+ Huynh thương kính thật từ ái, nhẹ nhàng, chỉ lỗi rất giỏi, rất khéo làm Huynh Đệ rất hạnh phúc, con cũng chưa làm được như Huynh ạ, cách chỉ lỗi mạnh mẽ của con sẽ phù hợp với vài Huynh Đệ nhưng cách của Huynh thì Huynh Đệ rất hạnh phúc ạ..!!!

+ Huynh Bình Thản 06 hay nhìn vào ưu điểm của Huynh Đệ, từng Huynh Đệ như thế nào Huynh đều quan sát, quan tâm, Huynh lắng nghe làm Huynh Đệ hạnh phúc, con cũng chưa làm được vì con hay xa cách, giữ khoảng cách, không thân thiết với Huynh Đệ ạ..!!!

+ Huynh BÌNH THẢN 06 đã trao cho con một phần quà vô giá mà cả đời con không bao giờ quên là được Huynh trợ duyên hết lòng để con được sống trọn trên đường Đạo như ngày hôm nay ạ..!!!

+ Huynh Bình Thản 06 một lòng tôn kính - cung kính - tin kính CHA, lòng tôn kính CHA của con còn quá nhỏ bé so với Huynh của con ạ..!!!

+ Nhiều hôm Huynh bỏ thân tâm của Huynh qua một bên để chia sẻ, trải lòng với Huynh Đệ lúc tối khuya, lúc trưa chiều, Huynh hi sinh những thời khoá tu tập của Huynh để hết lòng trợ duyên Huynh Đệ cùng Phật tử, Huynh khất thực, giữ tịnh tài, lo việc Ngân hàng, in kinh sách, gieo duyên quán cơm cúng dường ạ..!!!

Ôi sao Huynh làm được quá nhiều việc, Huynh cống hiến thật nhiều cho Huynh Đệ chúng con. Ơn của Huynh, con trả cả đời cũng không hết ạ..!!!

Nhưng có những lúc con thật xót lòng vì Huynh dường như là người không có điểm dừng, như cây tên cứ lao về phía trước không dừng lại đúng ngưỡng cơ thể của Huynh, Huynh đã hết lòng hết dạ với Huynh Đệ nhưng quá vượt ngưỡng cơ thể, làm Huynh phải luôn gánh chịu những cảm thọ ngút ngàn ạ..!!!

Những ngày qua con thật hạnh phúc vì con thấy Huynh đã làm cô Tiên, đã thật tinh tấn tu tập cho chính mình rồi ạ !

Con rất hạnh phúc Huynh đã buông xuống những lo toan chăm chút - chu toàn, đầy đủ cho CHA, cho Huynh Đệ ạ ! Khi con nhìn Huynh thong dong tự tại, làm cô tiên, ghi chép ý niệm, đi kinh hành tác ý đó là niềm hạnh phúc nhất của con về Huynh ạ. Điều con muốn được nhận từ Huynh không phải là kem ngon, canh ngọt hay bất cứ điều gì khác mà quan trọng hơn là kết quả tu tập của Huynh, ở lòng thương kính trong tâm của Huynh với CHA và Huynh Đệ ạ..!!!

Vì hạnh phúc của đồ ăn ngon, đầy đủ vật phẩm thật quá bé nhỏ so với hạnh phúc của lòng thương kính trao nhau, trong tâm từ rộng lớn, trong từ trường cao thượng. Cho nên, dù sống thiểu dục tri túc mà vô vàn hạnh phúc, bữa cơm tuy đơn giản nhưng tròn đầy lòng thương kính nhưng thật ấm lòng tình CHA - con, tình Huynh - Đệ ạ !

Nên con ước nguyện Huynh BÌNH THẢN 06 sẽ hiểu tâm con là con hạnh phúc nhất khi thấy Huynh hạnh phúc, Huynh cứ hết tinh tấn tu tập chứ không phải là làm bất cứ điều gì thêm cho con đâu ạ vì con đã nhận của Huynh quá nhiều con kể không hết ạ..!!!

2. THÀNH TÂM SÁM HỐI

Con xin tha thiết sám hối với Huynh vì con còn lưu xuất ra từ trường nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi nên đã làm Huynh không hạnh phúc về con nên con mới nhận về những điều gì con đã gieo ra. Mà Huynh đã phải gánh nghiệp là người đại diện Nhân Quả để gửi đến con quả mà con đáng nhận lại ạ. Huynh không có lỗi gì mà lỗi do tâm con còn quá hẹp hòi, ích kỷ rồi làm Huynh khổ ạ..!!!

Trước hết con xin sám hối với Huynh là con đã không bạch lên CHA và Huynh thương kính thật tâm, thật lòng để ma ghen tỵ, nhỏ nhen của con cứ lưu xuất ra mãi, cứ làm khổ Huynh Đệ con mãi ạ ! Nếu con trải lòng những điều bên dưới sớm hơn thì bạn ma tưởng trong Huynh và con sẽ không thể lớn mạnh hơn để Huynh phải khổ như ngày hôm qua ạ !

- Con xin sám hối, con đã nhỏ nhen, ghen tị, hẹp hòi với Huynh từ khi về trú xứ Nhà Bè. Do con đã thương CHA trong luyến ái, sở hữu nên đôi khi con có tâm tị nạnh với Huynh ạ !

- Tâm nhỏ nhen, ích kỷ của con còn tưởng luận là Huynh thương Huynh THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH hơn con, Huynh thiên vị ạ. Điều này hôm trước con cũng có trải lòng với Huynh rồi ạ, Huynh đã trải lòng lại là Huynh thương con thiên vị hơn Huynh Thành Tâm Thương Kính nhưng trong con vẫn bị ma tưởng luận mãi ạ..!!!

- Con xin sám hối với Huynh, tâm con xấu xa con cứ nghĩ xấu cho Huynh là Huynh trách con luôn gây ra ác pháp cho Huynh Đệ ạ !

- Con xin sám hối với Huynh con bị ma nhỏ nhen nên con cứ nghĩ Huynh trách con khi con sân với Huynh THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH, và hôm Huynh dỗ dành Huynh THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH khóc, con cũng cảm nhận Huynh trách con ạ !

Những suy nghĩ, ý niệm của con trên đây con đã không bạch lên thời khoá để mỗi ngày con đều diệt sạch những nhỏ nhen của con với Huynh, mà con cứ để trong lòng để suy nghĩ quan sát thêm. Nếu con mà bạch lên sớm thì con ma sẽ sợ sẽ rút lui ngay, mà con còn e dè chưa bắt bạn ma ghen tị, khó chịu với Huynh Đệ, con còn ngã mạn tham sân ngút ngàn nên con xin chịu quả khổ để tan nghiệp ạ..!!

Vì vậy lỗi là do con ạ, con đã nuôi ma trong con bấy lâu nay mà không chân thật bạch lên CHA, như vậy là con đang nói dối CHA, dối Huynh Đệ ạ..!!!

Lỗi là từ con sinh ra thưa CHA và Huynh ạ, do con lưu xuất ra từ trường ích kỷ, ngã mạn, tham sân nên giờ nhận quả khổ ạ..!!!

Con xin tha thiết cúi đầu năm vóc sát đất ước nguyện được CHA và Huynh tha thứ lỗi lầm cho con ạ..!!!

Con xin khắc phục bằng cách: từ hôm sau con sẽ luôn bạch hết những điều con suy nghĩ, những ý niệm, những cảm xúc, những điều con cảm nhận để CHA và các Huynh thương kính đánh mạnh ma tưởng của con, để con không giấu, không nuôi bất cứ con ma nào trong con ạ..!!!

3. THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN

Con xin khẳng định sẽ khắc phục khuyết điểm từ hôm nay con sẽ bạch ý niệm mong cầu của con hết sức tỉ mỉ và chi tiết để không bỏ sót bất cứ một bạn ma nào, để CHA và các Huynh thương kính không phải khổ vì con ạ..!!!

Con ước nguyện CHA và Huynh BÌNH THẢN dành tình thương cho các Huynh Đệ khác, không phải thương con nhiều đâu ạ. Vì CHA và Huynh đã thương kính con vô vàn rồi, nay con đã tự bào chế thuốc được rồi ạ nên CHA và Huynh cứ an tâm về con, nếu ma tưởng đến con xin bào chế thuốc, uống thuốc để đánh ma tưởng đi ạ..! Nếu con chưa thu phục được ma tưởng con sẽ bạch lên CHA và Huynh chỉ dạy, chỉ lỗi cho con ạ..!!!

Con tha thiết ước nguyện Huynh BÌNH THẢN 06 sẽ thương Huynh Đệ ở mức vừa sức để Huynh thương chính mình, dành thời gian tu tập tinh tấn sớm chứng đạo để cứu giúp Nhân sinh ạ !

Con tha thiết ước nguyện Huynh BÌNH THẢN 06 và con sẽ là Ba Vị Tôn Giả trong khu rừng sừng bò - thương nhau như nước với sữa mà không cần nói với nhau lời nào ạ - cũng đồng nghĩa Huynh không cần tỏ lòng thương kính con qua hành động pha nước sâm, xếp mùng màn cho con đâu ạ. Mà Huynh thương kính con trong tâm là đủ rồi ạ, con đều cảm nhận được hết ạ..!!!

Con ước nguyện Huynh BÌNH THẢN 06 sẽ giỏi hơn con, thời gian tới Huynh tinh tấn tu tập sẽ đạt được nhiều thánh hạnh - con xin luôn học hỏi theo Huynh ạ..!!!

Con tha thiết ước nguyện Huynh thương kính sau khi chứng đạo sẽ toả sáng Chánh Pháp sẽ cứu giúp nhiều Nhân sinh vì Huynh rất hữu duyên với nhân sinh khi tiếp duyên trực tiếp ạ, nhiều Nhân sinh sẽ được Huynh cứu như Huynh cứu con trước đây ạ..!!!

Con trải lòng như trên, nếu con có ngã mạn, tham sân con ước nguyện CHA và các Huynh thương kính sẽ chỉ dạy, chỉ lỗi cho con thêm ạ..!!!

CON MÃI MÃI THƯƠNG KÍNH, LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI VÀ NỢ ÂN CHA, HUYNH VỊ THA, HUYNH KHÔNG MONG CẦU, HUYNH BÌNH THẢN 06 MÃI MÃI Ạ...!!! "

Con xin dừng bút về câu chuyện của con tại đây, con xin kể thêm về hành trình tu tập với Huynh Đệ và Quý Phật tử của con ở duyên sau ạ..!!!

Những trải lòng của con bên trên nếu có ngã mạn, tham sân, mong cầu, con ước nguyện CHA và Huynh Đệ, Quý Phật tử tha lỗi và chỉ dạy, chỉ lỗi cho con ạ, con sẽ vô vàn hạnh phúc và thành kính tri ơn ạ..!!!

CON MÃI MÃI THƯƠNG KÍNH, LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI VÀ NỢ ÂN CHA, HUYNH ĐỆ CÙNG NHÂN SINH MÃI MÃI Ạ...!!!

-------------------------

Dưới đây con xin trích dẫn nền Đạo Đức 282 - TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM mà ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT đã y chỉ Đức Phật dựng lại sau hơn 2500 năm bị phai mờ ạ..!!!

"CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 282 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 282

Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN - diệt sạch tâm mong cầu - được hiểu - được thương - được yêu kính ? ( Phần 37 )

TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM - GIÚP CÁC CON VƯỢT QUA TẤT CẢ DUYÊN NGHIỆP :

Mỗi khi ác pháp nặng sâu đến đâu - đấy là duyên lành để các con hội ngộ cùng triển khai - cùng phân tích một cách sâu sắc những nền đạo đức dưới đây - thì trước sau gì các con cũng vượt qua tất cả..!!!

Khi các con giác ngộ trọn vẹn và sống trọn vẹn được với những nền đạo đức dưới đây thì các con mới cảm nhận rõ như thật: ÁC PHÁP LÀ PHẦN QUÀ VÔ GIÁ MÀ NGƯỜI BẠN NHÂN QUẢ VÀ CUỘC SỐNG ĐÃ BAN TẶNG CHO CON - GIÚP CON NHANH TRẢ XONG DUYÊN NỢ - NHANH VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT BÌNH YÊN - vì ác pháp không đến tìm thì vĩnh viễn con không thể trả xong duyên nghiệp và phải về nơi giường bệnh tang thương - nơi đất lạnh mồ hoang - tái sinh thành các con vật để trả quả..!!!

ĐẤY LÀ CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI VỀ NHÂN QUẢ CÁC CON Ạ..!!!

1/ Tu hành là phải xem:

Thân này như đã chết.

Thân này là cát bụi.

Thân này là thân nhân quả.

Thân này là thân của người xa lạ.

Thân này không phải của ta nên bỏ qua một bên thì làm sao tưởng thức phá con được, làm sao cảm thọ phá con được, làm sao nhân quả phá con được, làm sao còn bận tâm đến tiếng đời thị phi hư giả được..!!!

2/ LUÔN THẤY TẤT CẢ CHÚNG SINH - CÓ THỂ LÀ CHA MẸ, LÀ ÔNG BÀ TỪ TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ TÁI SINH - ĐỀU ĐANG ĐAU KHỔ - SẼ TRẢ QUẢ NƠI GIƯỜNG BỆNH KHỔ ĐAU - CHẬM NHẤT LÀ NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI - NÊN CHỈ CÒN LẠI MỘT LÒNG CHÂN THÀNH THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH..!!!

3/ Luôn tạo cảm giác để huynh đệ an tâm hoan hỷ chỉ lỗi và thành kính tri ân khi được chỉ lỗi..!!!

(Nền đạo đức 21:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3479575802092092&id=2046688465380840)

4/ Luôn đưa ra hai ước nguyện để huynh đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không chọn lựa trong khó khổ..!!!

5/ Luôn THI NHAU làm người khiêm hạ, vô ngã nhất - thiệt thòi, nhường nhịn, thương kính nhất..!!!

Con thực hiện được thì về miền THÁNH ĐỊA..!

Nhân sinh không thực hiện được thì về miền tử địa..!

Nhân Quả luôn tuyệt đối công bằng - vậy các con còn bận lòng chi nữa..!!!

6/ Luôn tinh tấn tu tập trong mọi ngữ cảnh..!!!

( Nền đạo đức 29 - CHÁNH TINH TẤN:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3479575802092092&id=2046688465380840)

7/ Luôn kham nhẫn nhiếp phục tham dục và ác pháp..!!!

Dù cho kiếp nạn ngút ngàn

Tâm luôn bất động - an nhàn thảnh thơi..!!!

(Nền đạo đức 37:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3479575802092092&id=2046688465380840)

8/ Luôn thường xuyên nhủ lòng - tác ý dạy - dạy tâm hoan hỷ chuẩn bị tâm thế trả nợ nhân quả 7 ngày, 7 tháng, 7năm..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=349937049893640&id=100046320424534

9/ Luôn hoan hỷ tu trước sóng gió, phong ba - nếu đường tu yên bình thì bao giờ về miền đất Phật bình yên - vì có con đường hạnh phúc nào trải hoa hồng để các con đi..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350508246503187&id=100046320424534

10/ Luôn xem ác pháp là phần quà vô giá mà bạn nghịch duyên và cuộc sống đã ban tặng..!!!

Nếu không có ác pháp - làm sao biết tâm con cao thượng thế nào ?

Nếu không có ác pháp - làm sao biết môi trường thánh thiện ra sao ?

Nếu không có những ác pháp nặng sâu hơn thì làm sao những nền đạo đức thánh thiện hơn ra đời để cứu biết bao nhân sinh sau này..?!!!

Nếu không có ác pháp - làm sao con trả xong nợ để về nơi an lành, hạnh phúc ?

11/ Tăng trưởng tâm từ vô lượng -mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau...

Các con KHÔNG THẬT LÒNG mang đến hạnh phúc cho nhau thì làm sao nhận về hạnh phúc..?!!!

12/ Các con gắng mà thực hành nền đạo đức của ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - "NGƯỜI TẶNG KÍNH ƠN NGƯỜI NHẬN" - các con thực hành trong mọi ngữ cảnh - luôn nói lời kính ơn khi làm việc thiện lành - khi mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ...!!!

Ví như, khi vào bếp, khi pha nước,...trước khi cúng dường Huynh Đệ, các con có thể trải lòng tương tự như :

Đệ kính ơn ĐỨC CHA LÀNH TÂM BI đã hoan hỷ cho đệ vào bếp...

Đệ kính ơn ĐỨC CHA LÀNH TÂM BI đã hoan hỷ thọ nhận để đệ được hạnh phúc, để đệ tăng trưởng tâm từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,...

Các con cần trải lòng THẬT TÂM như vậy thì mới tăng trưởng được tâm từ vô lượng - mới mang đến hạnh phúc thật sự cho huynh đệ và nhân sinh thì các con mới nhận về hạnh phúc thật sự - thoát được tâm mong cầu được hiểu - được thương - được yêu kính..!!!

13/ Luôn cảm thấy CÓ LỖI, NỢ ÂN THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH tất cả nhân sinh, chúng sinh trong mọi ngữ cảnh, trong những khi giao tiếp..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=305479697943436&id=100054442243668

14/ Thường xuyên "NÓI TỐT SAU LƯNG NGƯỜI" - nhất là với nhân quả nghịch duyên - sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963653624453881&id=100024277567998

15/ Luôn chuẩn bị tâm thế và Ước nguyện bạn nghịch duyên đối xử càng tệ bạc - ác pháp càng nặng sâu để nhanh trả xong duyên nợ nhân quả - để nhanh về nơi an lành..!!!

16/ Luôn nhìn vào tâm nhân sinh -không nhìn hình tướng thì làm sao còn khổ đau..?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=282324606654885&id=100046320424534

17/ Luôn vững tin hôm nay là phàm nhân - ngày mai là thánh nhân - vì phàm nhân và thánh nhân chỉ cách nhau một ý niệm..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280407260179953&id=100046320424534

18/ Luôn thường xuyên tu ĐỊNH VÔ LẬU:

Đừng nhìn đời bằng đúng sai, phải trái

Hãy nhìn đời bằng nhân quả - vay trả - trả vay

Sẽ thấy tất cả nhân sinh đều thật đáng thương - vì luôn bị nghiệp dẫn - luôn khổ đau..!!!

19/Luôn thường xuyên HOAN HỶ TÁC Ý - cũng như Thực hành sống với 72 nền đạo đức diệt trừ tâm sân giận..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701791477306765&id=100024277567998

20/ Luôn thực hành BA THÀNH TÂM:

+ Mỗi khi con phạm lỗi với chính con..!!!

+Mỗi khi con phạm lỗi với người..!!!

+Mỗi khi người phạm lỗi với con..!!!

+ Mỗi khi ác pháp tìm đến..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998

21/Thực hành sống với nền đạo đức:

Không làm khổ mình !

không làm khổ người !

không làm khổ chúng sinh !

Quan trọng nhất là không tuỳ thuận theo ác pháp và không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ..!!!

(Trừ việc làm của người trái pháp luật.)

22/ Tâm luôn lạc quan - luôn TRỌN TIN TUYỆT ĐỐI vào nhân quả - LUÔN TRỌN TIN TUYỆT ĐỐI vào kết quả phía trước...

(Nền đạo đức 33, 51:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3479575802092092&id=2046688465380840)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534

23/ Luôn nhủ lòng dạy tâm - và thường xuyên phát nguyện HÔM NAY - phải gắng sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM PHẬT để Tu trả hiếu MẸ CHA - gắng sống trọn vẹn một ngày VỚI TÂM CỦA BẬC THÁNH - buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân - để tâm tĩnh lặng - sẽ giác ngộ tất cả..!!!

24/ LUÔN SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG và Luôn vững tin tuyệt đối vào lời Đức Phật đã dạy :

" Sống trong môi trường nào thì cũng trả nợ nhân quả..

Sống trong môi trường hạ liệt - sẽ trả nợ nhân quả hạ liệt - sẽ thành người hạ liệt...

Nhưng các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng - sẽ trả nợ nhân quả cao thượng - sẽ chứng đạt điều Cao Thượng..!!!

Vì vậy, sống trong môi trường cao thượng thì tu trăm người - chứng đạt trăm người !"

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=298852005002145&id=100046320424534

25/ Luôn hết lòng cầu đạo - y chỉ phụng hành..!!!

Nếu không sống được với những nền đạo đức trên - KHÔNG SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY NHƯ TÂM PHẬT để tu trả hiếu mẹ cha, không sống trong môi trường cao thượng, không hết lòng cầu đạo, QUAN TRỌNG NHẤT là không y chỉ phụng hành,... thì làm sao đủ nhân lành để nhân quả giúp các con vượt qua tất cả duyên nghiệp..!!!

Phật ngôn :

"Giải Thoát của đạo Phật là ở PHÁP TRÍ và TUỲ TRÍ ( Dùng trí tuệ của các con - giác hiểu như thật - các pháp thế gian chỉ là nhân quả, là vô thường, là khổ, là vô ngã, không có gì là của ta..."

Vì vậy, BẬC HIỀN TRÍ chỉ cần thực hành sống với những nền đạo đức trên là chuyển nghiệp - không gieo nghiệp - không tái sinh các con ạ..!!!"

Kính ghi,

Con của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT Út Ý Lành Thanh Tịnh - Trọn Tin Nhân Quả 61 ạ...!!!

*Dưới đây là phần con sao chép NỘI DUNG THI TRONG TUẦN 18 để hộ trì chân lý và gieo duyên cho Phật tử mới HẾT LÒNG YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH NHỎ CỦA MÌNH CÓ PHẢI NGƯỜI SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1896335783853056&id=100004299583086