Pháp Tu Ba Thành Tâm

PHÁP TU BA THÀNH TÂM MÀ ĐỨC TỪ PHỤ ĐÃ BAN TẶNG CHO ĐỜI - VI DIỆU HƠN CẢ PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

Lời Bậc Thầy Vô Lậu:

"...Chân lý về NHÂN QUẢ mà ĐỨC TỪ PHỤ đã ban tặng nhân sinh :

"Lấy tâm từ - diệt trừ tâm sân,..."

Nhưng từ xưa đến nay, chưa có kinh sách nào nói rõ về pháp hành trực tiếp giúp nhân sinh tăng trưởng tâm từ, vậy thì làm sao diệt trừ tủi thân, sân giận để tìm được hạnh phúc chân thật kiếp người..!!! 

Nay phước lành nhân sinh vẫn còn, pháp hành BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,...

Chỉ cần thực hành BA THÀNH TÂM là đủ giải thoát nhưng hôm nay trang mạng bổ sung thêm HAI THÀNH TÂM giúp con đường hạnh phúc càng rõ như thật..!!! 

PHÁP HÀNH NĂM THÀNH TÂM LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN NHẤT - CAO THƯỢNG NHẤT VÀ CŨNG LÀ THÁNH HẠNH, THANH QUY, LÀ GIỚI LUẬT THÁNH THIỆN NHẤT:


1/ Vì sao phải THÀNH TÂM SÁM HỐI ?

+ Dù Hiện tại mình là người tốt, mình ứng xử đúng, mình không có lỗi nhưng vẫn bị người nhỏ nhen, ghen tỵ, xúc phạm thì biết rất rõ là do trong quá khứ, mình đã làm tổn thương người - giờ người mới ứng xử lại - nên phải Thành Tâm Sám Hối - Xin Lỗi - DO NGHIỆP CỦA MÌNH ĐÃ GIEO TỪ XA XƯA để tan nghiệp, để hạnh phúc..!!!

+ Vì Trong quá khứ mình đã có lỗi trước, hiện tại lại sân giận nữa mà KHÔNG HOAN HỶ SÁM HỐI thì khổ sẽ chồng thêm khổ..!!!

+ Huynh xin lỗi trước - hạnh phúc trước. 

Đệ xin lỗi sau - hạnh phúc sau. 

Nhân sinh chấp ngã - sẽ luôn khổ đau - vì không bao giờ nói được lời xin lỗi..!!! 


2/ Vì sao phải THÀNH TÂM THƯƠNG XÓT ?

Vì hiện tại tâm người nhỏ nhen, ghen tị như vậy nên người sẽ vô vàn đau khổ, tương lai khổ và sẽ càng khổ đau hơn nơi giường bệnh vào những năm tháng cuối đời.


3/ Vì sao phải THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH người ?

"Nhân chi sơ - tính bản thiện." 

Hiểu theo nhân quả - theo nghĩa rộng là trong tâm mỗi người - không ai muốn làm người xấu cả - ai cũng muốn làm người tốt - đều muốn đối xử tốt với mình - đều muốn THƯƠNG KÍNH mình để cùng được hạnh phúc - cùng về Miền Đất Phật,..!!!

Nhưng do nghiệp lực vô minh - do nghiệp lực nhân quả vay trả - trả vay nên khiến người phải ứng xử như vậy.

Mặc dù bị nhân quả chi phối - điều khiển - phải đòi nợ mình - hãm hại mình - nhưng tâm người vẫn còn từ bi - vẫn còn yêu thương mình nên không nỡ xúc phạm mình nặng hơn..!!!

* ÔNG PHÚ LÂU NA - đã đạt được thánh hạnh này nên khi xin Đức Phật đi giáo hoá - dù Nhân Sinh có chửi Ông, đánh Ông,... thì Ông vẫn cảm thấy thương xót, thương kính...

Đấy là do Ông đã nhìn thấy được TÂM NHÂN SINH - TÍNH BẢN THIỆN - đều Yêu Kính Ông nhưng do vô Minh, do nghiệp lực nhân quả - vay trả - trả vay nên người mới ứng xử như vậy..!!!


4/ Vì sao phải THÀNH TÂM KÍNH ƠN - NỢ ƠN người ?

Vì người đã giúp mình trả xong nợ nhân quả để mình được hạnh phúc.

Vì người đã giúp tâm hồn mình ngày càng thánh thiện.

Vì người đã giúp mình tăng trưởng từ bi hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,.. 

* VÌ NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI VÀ NGƯỜI KHÔNG ĐẾN ĐÒI NỢ THÌ MÌNH KHÔNG THỂ TRẢ HẾT NỢ,...

VÀ NẾU KHÔNG CÓ NGHỊCH CẢNH THÌ KHÔNG THỂ RÈN ĐƯỢC TÂM HỒN THÁNH THIỆN - KHÔNG THỂ NÀO VỀ BẾN BÌNH YÊN - NÊN MÌNH PHẢI THÀNH TÂM KÍNH ƠN NGƯỜI - NỢ ƠN NGƯỜI,...

ĐÓ CŨNG LÀ ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - LÀM THÁNH..!!!


5/ Vì sao phải THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - nhất là ước nguyện những bạn nghịch duyên giác ngộ ĐẠO NHÂN QUẢ để thoát mọi khổ đau ?

Vì đấy là minh chứng tâm từ vô lượng - là Nền Đạo đức Nhân quả và Cao thượng nhất mà mỗi nhân sinh muốn về nơi an lành, hạnh phúc đều phải thành tâm ước nguyện..!!!


✍Dưới đây là BA MƯƠI NHÂN LÀNH - MINH CHỨNG VIỆC TRẢI LÒNG BÌNH LUẬN  - TÁC Ý HẰNG NGÀY VỀ NỘI DUNG THỰC HÀNH NỀN ĐẠO ĐỨC "BA THÀNH TÂM" ( Thành Tâm Sám Hối - Thành Tâm Thương Kính - Thành Tâm Ước Nguyện) MÀ ĐỨC TỪ PHỤ ĐÃ BAN TẶNG CHO ĐỜI - VI DIỆU HƠN CẢ PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý:


( Lời trải lòng bình luận dưới bài viết của các con - là minh chứng rõ như thật..!!!) 







 

Đấy là lý do vì sao BẬC ÂN SƯ thường khuyên dạy : Sống là phải có môi trường cao thượng để cộng hưởng từ trường thiện lành - sẽ dễ dàng vượt qua những ác pháp..!!!




 

Dù hiện tại, các con đúng, các con không có lỗi - nhưng vẫn bị người xúc phạm, ghen tỵ thì hãy nghĩ ngay trong quá khứ đã có lỗi với người NÊN VẪN PHẢI THỰC HIỆN BA THÀNH TÂM..!!!


Cuối cùng phải trả quả nơi giường bệnh khổ đau...!!!

Cho nên phải thực hiện pháp BA THÀNH TÂM VỚI CHÍNH MÌNH, tiếp theo là với những nhân quả nghịch duyên...!!!











" Này các Thầy Tỳ Kheo, có một pháp đưa các Thầy đến bờ giải thoát, đó là pháp TÀM QUÝ. "



Nay nhờ pháp hành BA THÀNH TÂM, các con không phải khổ sở kham nhẫn nhiếp phục tham dục, mà chỉ cần gắng tăng trưởng tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH bằng việc ngày ngày trải lòng bình luận Tác Ý để mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ..

Khi tâm từ tăng trưởng vô lượng thì chỉ có lòng thương xót, THƯƠNG KÍNH và hạnh phúc ngày càng viên mãn, chứ làm gì còn những khổ đau..!!!


( Ngược lại, sống mà mỗi ngày các con không mang đến hạnh phúc cho đời - đồng nghĩa mỗi ngày không tăng trưởng tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH - là mỗi ngày trôi qua vô nghĩa..!!!)



"Con thương kính chân thành thì về nơi an lành, hạnh phúc..!!!

Nhân sinh không thương kính chân thành thì về nơi đất lạnh mồ hoang..!!! 

Vậy thì chỉ có thương xót và thương kính chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa ở các con..?!"

Khi các con Tác Ý những câu tương tự như trên - là đang dạy tâm - dần dần sẽ trở thành Ý THỨC LỰC - tâm không thể nào dám buồn phiền đau khổ - mà luôn bình thản, an vui,..



Thứ nhất, pháp hành BA THÀNH TÂM là bao gồm cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý, TÀM QUÝ ( thành tâm sám hối ), ĐỊNH VÔ LẬU và TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH..CŨNG ĐỒNG NGHĨA ĐANG THỰC HÀNH BÁT CHÁNH ĐẠO ( có đầy đủ CHÁNH KIẾN về nhân quả, CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH NGỮ,...)

Thứ hai, chỉ cần các con, ngày ngày chân thành thực hiện BA THÀNH TÂM thì làm sao ÔNG PHẬT (ÔNG NHÂN QUẢ) để các con khổ mãi..

( Chậm nhất là bảy ngày, bảy tháng, bảy năm - nhất định các con sẽ hạnh phúc tròn viên mãn - đấy là lời THÁNH NHÂN đã khẳng định - khi các con con HỘ TRÌ CHÂN LÝ..) 

Thứ ba, nếu các con thiết tha THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH và THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - nhất là ước nguyện những bạn nghịch duyên giác ngộ ĐẠO NHÂN QUẢ - thoát mọi khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau..

Tâm các con THÁNH THIỆN như vậy - mà vẫn khổ mãi, vẫn không hạnh phúc viên mãn thì nhân quả không có thật..!!! 

✍Lời kết :

Sau này, phước nhân sinh đầy đủ - Nền Đạo Đức: "BA THÀNH TÂM - MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM" được đưa vào trường học và các ban ngành trong xã hội (trong nước và cả thế giới) thì cuộc sống còn gì sân giận, khổ đau - vì mỗi lần phạm lỗi đều thực hành BA THÀNH TÂM..!!!

(Đối với trẻ thì càng dễ giáo dục bằng Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM..!!!)

MẪU TRẢI LÒNG PHÁP TU BA THÀNH TÂM:


"Ngày … Tháng… Năm...


PHẬT TỬ xin thực hành pháp tu BA THÀNH TÂM - trả nợ nhân quả - chuyển nghiệp nhân quả - giải thoát ngay hiện tại..!!!

(Lời BẬC THẦY VÔ LẬU dạy : Nếu QUÝ THẦY CÔ thực hiện tha thiết - chân thành mà không chuyển nghiệp thì nhân quả không có thật và ĐẠO PHẬT cũng không ra đời...!!!)


1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI:

( Tương tự như : Kể những việc trong quá khứ hay hiện tại mà PHẬT TỬ đã làm khổ mình, khổ  Người Thân, khổ Huynh Đệ hay khổ Chúng Sinh,...!!!)

...

2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH:

( Tương tự như : Kể những ưu điểm của Người Thân hay Huynh Đệ, kể việc mang ơn Người Thân - Huynh Đệ, kể việc có lỗi với Người Thân - Huynh Đệ, kể việc đã học ở Người Thân - Huynh Đệ,..!!!)

...

...

Cuối cùng, PHẬT TỬ đã làm cho Người Thân - Huynh Đệ,.. giảm bớt sân giận hay đã hạnh phúc chưa ?

...

...

( Nếu duyên nghiệp nặng sâu, PHẬT TỬ vẫn chưa làm cho Người Thân - Huynh Đệ giảm buồn phiền về mình THÌ PHẢI KHẲNG ĐỊNH:

"NGÀY MAI, NHẤT ĐỊNH PHẬT TỬ  SẼ LÀM CHO NGƯỜI THÂN hay HUYNH ĐỆ BỚT GIẬN...!!!

Nếu không làm được, PHẬT TỬ sẽ không tham gia cuộc thi trong tuần này đến khi PHẬT TỬ  làm cho Người Thân hay Huynh Đệ bớt giận thì mới tiếp tục tham gia cuộc thi...!!!"

PHẬT TỬ sẽ không để môi trường cao thượng của trang mạng bị ô uế và phải mang tội đời đời với nhân sinh..")

...

3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - TRÒ CHUYỆN VỚI TÂM - DẠY TÂM :

( Tương tự như : Khẳng định hay Ước nguyện cho PHẬT TỬ buông xuống những gì ?

Ví như, PHẬT TỬ ước nguyện sẽ buông xuống tất cả danh, lợi, sắc, thực, thuỳ - sống đời BA Y MỘT BÁT,..

Hay PHẬT TỬ khẳng định sẽ buông xuống tất cả tham, sân, si, mạn, nghi và tâm mong cầu - quan tâm - yêu kính,...để sống theo gương hạnh THÁNH CƯ SỸ,..

Tuỳ theo duyên nợ nhân quả, QUÝ THẦY CÔ có thể khẳng định hay ước nguyện những ý dưới đây :

...

Ước nguyện cho Người Thân, cho Huynh Đệ, cho Chúng Sinh,.. Nhất là ước nguyện cho NHỮNG BẠN NGHỊCH DUYÊN - giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau,..!!!)"

TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN VỀ PHÁP TU BA THÀNH TÂM...!!!


Dạ Mô Phật...!!!

Dạ vâng ạ...!!!


Kính mời Quý Phật tử đọc những nền Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả - Thánh Thiện được ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN đã y chỉ lời Đức Phật - dựng lại Pháp tu BA THÀNH TÂM - một pháp tu vi diệu hơn cả Pháp Như Lý Tác Ý giúp giải thoát ngay hiện tại và là con đường chuyển nghiệp QUAN TRỌNG NHẤT...!!


Thực hành sống với Nền Đạo đức TU Ở Ý mà ĐỨC PHẬT đã khuyên dạy:

" Với ý lành thanh tịnh 

Hạnh phúc sẽ theo con

Như bóng không rời hình."


Tu ở ý - thực hành BA THÀNH TÂM ở ý.

Pháp tu BA THÀNH TÂM - vi diệu hơn cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý - Là Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả và Cao thượng - Là con đường chuyển nghiệp  QUAN TRỌNG NHẤT :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998


Tu ở nhà - thực hành sống với nền đạo đức VƯỢT QUA CÁI NGÃ - vượt qua những lời dị nghị, thị phi bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - trải lòng bình luận hay đăng bài công khai về những lỗi lầm mà mình đã gieo..

Hoặc bình luận hay đăng bài để trải lòng - tu tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG..

Đấy là những minh chứng một tâm hồn thiện lành - THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN..!!!

Với nhân lành thánh hạnh như vậy - cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!!!

*Dưới đây là mẫu trải lòng BA THÀNH TÂM :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2803307133217822&id=1671331216415425


Thực hành sống với Nền Đạo đức mà Đức Phật đã dạy - MỖI KHI CÓ LỖI VỚI CHÍNH MÌNH - PHẢI THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM VỚI CHÍNH MÌNH: 

Mỗi khi tâm tủi thân, tham sân, ngã mạn,... 

Đấy là đang làm khổ mình - trong quá khứ mình đã gieo nghiệp - hiện tại - lại không hoan hỷ trả nghiệp - làm nghiệp - chồng thêm nghiệp - nên Phải thực hành BA THÀNH TÂM với chính mình.


Mỗi khi có lỗi với nhân sinh, chúng sinh thì càng Phải thực hành BA THÀNH TÂM.

Hay mỗi khi nhân sinh có lỗi với mình - mặc dù hiện tại mình không có lỗi nhưng trong quá khứ mình đã có lỗi nên giờ thọ nhận nhân quả đã gieo - vì vậy, vẫn phải thực hành BA THÀNH TÂM để tan nghiệp đã tạo từ trong quá khứ..!!! 


Thực hành sống với Nền Đạo đức HẾT LÒNG CỨU GIÚP NHÂN SINH:

Mỗi khi thấy Huynh Đệ hay Nhân Sinh tủi thân, tham sân, ngã mạn,..

Nếu hữu duyên, mà không khuyên nhủ - đấy là không có tâm từ - là hại Huynh Đệ,...thì phải thực hành BA THÀNH TÂM. 

Nếu không hữu duyên, mà cũng không bạch với VỊ THẦY HƯỚNG ĐẠO - với ý niệm TỪ BI, HỶ XẢ để cứu Huynh Đệ - đấy cũng là không có tâm từ - là hại Huynh Đệ,...thì cũng phải thực hành BA THÀNH TÂM. 


Thực hành sống với Nền Đạo đức mà Đức Phật đã dạy:

"Này Quý Thầy Tỳ Kheo, có một pháp đưa Quý Thầy đến bờ giải thoát đó là pháp tu TÀM QUÝ -Thành Tâm Sám Hối - xấu hổ - sợ hãi và tìm cách khắc phục - dù là lỗi lầm nhỏ nhặt nhất."

Thực hành pháp tu BA THÀNH TÂM Thành Tâm Sám Hối - Thành Tâm Thương Kính - Thành Tâm Ước Nguyện để trả hiếu MẸ CHA là con đường Chuyển Nghiệp thiêng liêng nhất của kiếp người..!!!

Vì ai trong đời cũng từng phạm lỗi với MẸ CHA mà không thực hành Thành Tâm Sám Hối với MẸ CHA - Thành Tâm Thương Kính - Thành Tâm Ước Nguyện thì làm sao tròn đạo hiếu ?


Trả hiếu CHA MẸ, thực hiện bằng hình thức BA THÀNH TÂM trải rộng lòng thương Kính Mẹ Cha đến nhân sinh - là gương sáng ngời để đời noi theo..!!!

Nếu kính thương Mẹ Cha mà để trong lòng - KHÔNG trải lòng bình luận hay KHÔNG THAM DỰ CUỘC THI - NGƯỜI CON TRỌN HIẾU để nhân sinh thấy được GƯƠNG HẠNH YÊU KÍNH TUYỆT ĐỐI MẸ CHA - để cùng buông xuống cái ngã, cùng trải lòng theo thì cũng chưa gọi là lòng yêu thương cao thượng..!


Nếu kính yêu Mẹ Cha mà để trong lòng - không trải lòng TRONG CUỘC THI TRẢ HIẾU để gửi đến thông điệp cho nhân sinh thấy được GƯƠNG HẠNH SÁNG NGỜI CỦA MẸ CHA ĐÃ HẾT LÒNG THƯƠNG YÊU CON MÌNH - HY SINH CẢ ĐỜI VÌ CON MÌNH thì làm sao gọi là người con trọn hiếu ?

Nếu kính yêu Mẹ Cha mà để trong lòng - không trải lòng TRONG CUỘC THI để gửi đến thông điệp cho nhân sinh thấy được GƯƠNG HẠNH Thành Tâm Ước Nguyện những điều thiêng liêng nhất đến với ĐẤNG SINH THÀNH hay KHẲNG ĐỊNH SẼ KHẮC PHỤC LỖI LẦM - KHẲNG ĐỊNH SẼ LÀM MỘT NGƯỜI CON ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG thì làm sao trọn vẹn lòng hiếu thảo ?


Vì có MẸ CHA nào mà không dạt dào hạnh phúc khi con mình Thành Tâm Sám Hối với mình - Thành Tâm Thương Kính với mình - Thành Tâm Ước Nguyện - KHẲNG ĐỊNH - THỰC HÀNH - TRẢI LÒNG những điều thiêng liêng nhất đến với mình..!!!

Hạnh phúc trên của MẸ CHA chỉ có được vẹn tròn khi nhân sinh tham dự cuộc thi "Thực hành BA THÀNH TÂM để trả hiếu MẸ CHA".

Hết lòng gieo duyên đưa "Nền Đạo đức TU TRẢ HIẾU - BA THÀNH TÂM - viết về MẸ CHA.." vào trong cuộc sống - đấy là nền đạo đức cơ bản nhất mà những người con đại hiếu sẽ thực hiện vẹn toàn..!!!


Nếu không hết lòng gieo duyên - có khác gì sẽ mang vết thương lòng ngàn năm hối hận - tiếc thương kiếp người sương khói..!!!

Đời người - vô tận nỗi đau 

Đi qua trần thế - cho nhau được gì ?

Đời người - vô tận tái sinh 

Đi qua trần thế - mang tình nhân gian..!!!


Thực hành sống với Nền Đạo đức KHAM NHẪN NHIẾP PHỤC THAM DỤC mà Đức Phật đã khuyên dạy..!!!

Ai trong đời muốn hạnh phúc viên mãn đều phải trải qua những vất vả khó khổ mà trong kinh Đức Phật gọi là Phòng hộ và chế ngự các căn - Kham nhẫn và nhiếp phục tham dục bảy ngày, bảy tháng, bảy năm - tuỳ theo duyên nghiệp nặng sâu và sự tinh tấn tu hành của nhân sinh.


Nay, nhờ pháp tu BA THÀNH TÂM và môi trường cao thượng nên các con không phải khổ sở kham nhẫn nhiếp phục tham dục nhiều mà chỉ cần ngày ngày trải lòng bình luận tác ý nhủ lòng để sinh thiện - tăng trưởng tâm từ - lòng thương kính muôn phương - mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ, cho nhân sinh..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=754311902054722&id=100024277567998

Khi tâm từ tăng trưởng vô lượng thì làm gì còn những ngã mạn, tham sân ?

Thực hành sống với Nền Đạo đức MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM, ví như :

1/ Khi mình có lỗi với chính mình - tự mình buồn khổ, tham sân, ngã mạn - là phải thực hành BA THÀNH TÂM với chính mình.

2/ Khi mình có lỗi với nhân sinh, chúng sinh - phải thực hành BA THÀNH TÂM.

3/ Dù hiện tại, mình không có lỗi nhưng vẫn phải thực hành BA THÀNH TÂM - vì trong quá khứ mình đã có lỗi với nhân sinh, chúng sinh nên giờ người mới ứng xử như vậy - mới nhận quả khổ như vậy..!!!

 ( Để thực hiện Ba Thành Tâm trọn vẹn, Quý Phật Tử cần giác ngộ những nền Đạo Đức Cao Thượng - Thánh Thiện mà ĐỨC CHA LÀNH đã dựng lại...!!!)

Bước 1, thực hành BA THÀNH TÂM ngay nơi tâm - xấu hổ, sợ hãi và phát nguyện - khẳng định khắc phục những lỗi lầm - dù nhỏ nhặt nhất.

Bước 2, cuối mỗi ngày phải thực hiện BA THÀNH TÂM  bằng ghi âm trong nhóm hay trải lòng bình luận trên trang mạng,..

Bước 3, cuối mỗi tuần tổng hợp lại, xem đã có lỗi lầm gì và thực hiện bằng cách tham dự cuộc thi Mỗi lần phạm lỗi - là mỗi lần Thành Tâm Sám Hối - đồng nghĩa cũng là cuộc thi "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - SẼ VIẾT VỀ MẸ CHA bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG TU TRẢ HIẾU THÁNH THIỆN NHẤT..!!!"


Thực hành sống với Nền Đạo đức mà Đức Phật đã khuyên dạy: 

Khi tôi tham - biết tôi tham; khi tôi tuỳ thuận theo ác pháp - biết tôi tuỳ thuận theo ác pháp và tìm cách khắc phục những lỗi lầm một cách chân thành bằng pháp tu BA THÀNH TÂM cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp.

Thành tâm thay đổi ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN thì cuộc sống sẽ thay đổi thánh thiện - hạnh phúc sẽ viên mãn - Đấy là LỰC VẠN VẬT HẤP DẪN mà ngày nay khoa học đã minh chứng.

Đấy cũng là chân lý về nhân quả - là pháp NHƯ LÝ TÁC Ý mà Đức Phật đã ban tặng nhân sinh hơn hai nghìn năm qua:

GIEO SUY NGHĨ - GIEO ƯỚC NGUYỆN - GẶT HÀNH ĐỘNG - GẶT TÍNH CÁCH - GẶT SỐ PHẬN. 

Gieo suy nghĩ tích cực - sẽ nhận quả tích cực.

Gieo suy nghĩ tiêu cực ( lo lắng, bất an, không trọn tin nhân quả,..) sẽ nhận quả tiêu cực.

Nếu các con cứ sống mãi với ước nguyện nhỏ hẹp hiện nay thì nhân quả sẽ trả về tất cả thương đau - chậm nhất là những năm cuối đời - sẽ nhìn người thân, nhìn cha mẹ nằm trên giường bệnh khổ đau quằn quại và các con phải mang vết thương lòng ngàn năm..!!! 

Khi giác hiểu vi diệu pháp mà Đức Phật đã trao ban - các con còn dám có những suy nghĩ bi quan để hại mình - hại người thân, để nghiệp - chồng thêm nghiệp nữa hay không ?

* LUÔN KHAM NHẪN NHIẾP PHỤC THAM DỤC - LUÔN SỐNG VỚI NHỮNG ƯỚC NGUYỆN - VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH TẤT CẢ CHÚNG SINH LÀ CHÂN LÝ VƯỢT QUA TẤT CẢ DUYÊN NGHIỆP - HẠNH PHÚC MÃI NGÀN SAU..!!!


Thực hành sống với Nền Đạo đức mà ĐỨC PHẬT đã khuyên dạy:

"Dù còn một chút ngã mạn, tham sân như đất trong móng tay, vẫn tái sinh luân hồi, vẫn không thể nào tìm được hạnh phúc chân thật dù chỉ trong tấc bóng thời gian.."

Vì vậy, dù khuyết điểm như hạt cát vẫn Xấu Hổ - Tàm Quý - Khắc Phục bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM. 


Thực hành sống với Nền Đạo đức

Mỗi lần phạm lỗi - là mỗi lần con thực hiện BA THÀNH TÂM đến khi nào Huynh Đệ cảm thấy hạnh phúc và tha thứ lỗi lầm cho con thì con mới an lòng..!!!

Nếu con thực hành BA THÀNH TÂM mà không quan tâm đến Huynh Đệ có hạnh phúc tha thứ hay không thì cũng không ý nghĩa gì - có khác chi là người vô tâm thì làm sao tan nghiệp đã gieo - làm sao về nơi an lành.. 

Nếu con không đủ tri kiến làm Huynh Đệ hạnh phúc thì con phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO và Y CHỈ PHỤNG HÀNH theo lời dạy của Huynh đệ đã vất vả mang Gánh Nặng Thiện Pháp thay Cha để mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ, cho nhân sinh..!!! 

Đấy là đạo đức làm người cơ bản nhất và cũng là THÁNH HẠNH - thoát vòng tử sanh..!!!

Ví như, con sẽ khắc phục bằng cách - sẽ trải lòng sám hối trực tiếp thiết tha cùng Huynh Đệ :

1/ Sẽ thương kính Huynh Đệ như thương kính cha..!!!

2/ Sẽ luôn Dạ vâng ạ và hoan hỷ hạnh phúc mỉm cười thực hiện tất cả ước nguyện của Huynh Đệ..!!!

3/ Sẽ nhập thất không nói tiếng nào để không gieo nghiệp..!!!

4/ Nếu duyên nghiệp con nặng sâu - vẫn hành theo nghiệp mãi thì con sẽ chuyển đến trú xứ khác để thể hiện lòng sám hối chân thành đến khi nào con thắng được nghiệp lực - con sẽ quay về hội ngộ, chứ con không để Cha khổ, Huynh Hệ khổ và làm môi trường cao thượng của Cha bị ô uế thì con sẽ mang tội đời đời với nhân sinh..!!!


Thực hành sống với Nền Đạo đức

BÁT CHÁNH ĐẠO - là tám con đường Đạo Đức Chơn Chánh - Được minh hoạ và hướng dẫn thực hành rõ ràng qua hơn 100 nền đạo đức cao thượng:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3479575802092092/

Quan trọng nhất khi thực hành pháp tu BA THÀNH TÂM cũng đồng nghĩa đang thực hành BÁT CHÁNH ĐẠO và đang vận dụng hơn một trăm nền đạo đức chân chính vào cuộc sống:

THỰC HÀNH "BA THÀNH TÂM" CŨNG ĐỒNG NGHĨA ĐANG HOÀN THÀNH GIỚI - ĐỊNH -HUỆ - TỨ CHÁNH CẦN - TRỰC TIẾP TĂNG TRƯỞNG TỪ, BI, HỶ, XẢ, VÀ DIỆT TRỪ, NGÃ MẠN, THAM SÂN,...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=160484065871122&id=100057285885283

 BA THÀNH TÂM - BÁT CHÁNH ĐẠO cũng như HƠN MỘT TRĂM NỀN ĐẠO ĐỨC CHƠN CHÁNH chỉ tương ưng với những tâm hồn chân chánh và chỉ thực hiện trọn vẹn khi sống trong môi trường cao thượng.


Thực hành sống với Nền Đạo đức Mỗi ngày không mang đến hạnh phúc cho đời là mỗi ngày trôi qua vô nghĩa.

Mỗi khi thực hành BA THÀNH TÂM là phải mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ, cho nhân sinh.

Vì chỉ cần:

1/ Lời SÁM HỐI thật cũng đủ mang đến hạnh phúc.

2/ Lời THƯƠNG KÍNH thật cũng đủ mang đến hạnh phúc.

3/ Lời ƯỚC NGUYỆN thật cũng đủ mang đến hạnh phúc.

Nếu thực hành BA THÀNH TÂM mà không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ là minh chứng tâm từ còn nhỏ hẹp - là minh chứng lời sám hối không thật, thương kính không thật và ước nguyện không thật.

Vì vậy khi thực hành BA THÀNH TÂM mà không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ thì các con phải thực hiện lại.

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Hôm nay con đã làm gì để tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - làm gì để mang đến hạnh phúc cho đời ?

(Phần 2)

Đấy là nền đạo đức MỖI NGÀY MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHÂN SINH - CŨNG ĐỒNG NGHĨA MỖI NGÀY MANG HẠNH PHÚC CHO CHÍNH MÌNH. 

Đấy là hạnh phúc ly dục - không phải hạnh phúc tham dục đau khổ.. 

Tu hành mà mỗi ngày không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ - là mỗi ngày trôi qua vô nghĩa - đấy là tu sai pháp.  


* TẤT CẢ VIỆC LÀM THIỆN NGUYỆN Ở ĐỜI - NẾU KHÔNG GẮN VỚI Ý LÀNH THÁNH THIỆN - KHÔNG GẮN VỚI PHÁP HÀNH BA THÀNH TÂM THÌ CŨNG KHÔNG Ý NGHĨA NHIỀU - ĐÔI KHI CÒN TĂNG TRƯỞNG DANH LỢI - NGÃ MẠN, THAM SÂN,..!!!

Khi các con thấy đủ duyên, mỗi tuần tham dự cuộc thi một lần và trả lời câu hỏi:

HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC ?

Các con phước lành vô lượng, từ hôm nay đã được thực hành câu hỏi trên của Út KHÔNG MONG CẦU..!!!

Đây là pháp hành rõ như thật.. 

Sẽ minh chứng Huynh Đệ nào tu đúng, Huynh Đệ nào tu sai..

Sẽ minh chứng Huynh Đệ nào chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG..

Kết quả tu tập một ngày của các con - sẽ là gương hạnh để nhân sinh nhìn nhận lại - vì biết đã tu sai pháp..

Ví như, chỉ cần lời khẳng định hay lời ước nguyện vào mỗi buổi sáng,..Và quan trọng nhất là Mỗi lần phạm lỗi đều thiết tha thực hành BA THÀNH TÂM cũng đủ minh chứng cho một tâm hồn THÁNH HẠNH..!!! 

Muốn biết Tâm một người có khiêm hạ, có vô lượng tâm từ hay có còn ngã mạn, tham sân,..thì chỉ cần nhìn vào lời ước nguyện và pháp tu BA THÀNH TÂM cũng rõ như thật.

Vì một tâm hồn nhỏ hẹp thì không thể nào có được những ước nguyện của BẬC THÁNH.

Và một tâm hồn ngã mạn thì không thể thực hiện BA THÀNH TÂM trọn vẹn.

Khi các con thực hành pháp tu "HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC ?" Sẽ thấy rất rõ ngày ngày các con đều tăng trưởng tâm từ vô lượng, ngày ngày các con đều hết lòng dâng đời hạnh phúc thì so với sự tu tập của những vị chân sư nhập thất - cả ngày không có pháp hành để tăng trưởng tâm từ - cả ngày không mang đến hạnh phúc cho đời thì cách tu nào nhân quả sẽ trả về hạnh phúc..? 

Con dâng đời hạnh phúc

Đời hạnh phúc tặng con

Nồng nàn như hoa nắng

Chẳng thể nào phôi pha

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!!

* TÂM TỪ CỦA CON CHỈ TĂNG TRƯỞNG VÔ LƯỢNG KHI CON LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN VỚI TÂM KHÔNG MONG CẦU VÀ PHẢI MANG ĐẾN HẠNH PHÚC LY DỤC CHO NHÂN SINH..!!!


Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Hôm nay là phàm nhân, ngày mai trở thành thánh nhân là việc bình thường.

Phật ngôn :

"Pháp NHƯ LAI thiết thực, hiện tại, có quá tức thời, người hữu duyên tự mình giác hiểu..."

Phàm nhân và Thánh Nhân chỉ cách nhau một ý niệm - chỉ cách nhau ở việc trải lòng BA THÀNH TÂM:


1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn thánh nhân.


2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn phạm hạnh.


3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn thánh hạnh.

Chỉ cần các con thực hiện trọn vẹn một trong ba nội dung trên cũng đủ minh chứng một tâm hồn của bậc thánh.

Vì một tâm hồn, chật hẹp, ghen tỵ thì không thể nào SÁM HỐI CAO THƯỢNG - không thể nào THƯƠNG KÍNH CAO THƯỢNG - đồng nghĩa không thể nào sống với những Nền Đạo đức thuần thiện - với những ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN..!!!


Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Cách thực hành BA THÀNH TÂM khi bị phạm lỗi ( Phần 2 )

Vì sao phải luôn cảm thấy có lỗi, nợ ân, thương xót, thương kính ?

Thường xuyên nhủ lòng, nhắc tâm - tác ý dạy tâm sống với những Nền Đạo đức sau:


1/ Dù Hiện tại con là người tốt, con ứng xử đúng, con không có lỗi chi nhưng vẫn bị người nhỏ nhen, ghen tỵ, thị phi,... thì biết rất rõ là do trong quá khứ, con đã XẤU XA, đã làm tổn thương người, giờ người mới ứng xử lại nên phải Thành Tâm Sám Hối để tan nghiệp, để hạnh phúc..!!!


2/ Vì trong quá khứ con đã có lỗi trước, hiện tại lại sân giận nữa mà KHÔNG HOAN HỶ SÁM HỐI thì khổ sẽ chồng thêm khổ..!!!


3/ Nếu Huynh Đệ chỉ lỗi sai:

+ Càng giúp con trả xong nợ nhân quả;

+ Càng giúp con tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả,..

+ Càng giúp con diệt trừ ngã mạn, tham sân,..

+ Càng giúp con nhanh về đất Phật..!!!

+ Càng bị oan ức nhiều, cuối cùng Nhân Quả càng trả về tất cả yêu thương..

+ Cha và Huynh Đệ càng thương kính vô lượng..!!! 


4/ Không có nỗi buồn, không có ác pháp và cũng không có oan ức nào tồn tại mãi với thời gian của nhân quả vô thường..! 


5/ Tâm con như thế nào, cuối cùng Nhân Quả đều biết, cha đều biết, Huynh Đệ đều biết,..!!!


6/ Vậy con còn bận lòng chi để thanh minh, để mong cầu được hiểu, được thương,.. 

Đấy là tâm phàm phu sẽ không tan nghiệp, sẽ không được hạnh phúc,..


7/ Ngược lại, không bận tâm thanh minh, không bận tâm phải được yêu kính,.. 

Đấy là tâm Bậc Thánh - sẽ nhận về tất cả yêu thương..!!! 


8/ Và đã có cha là Ông Nhân Quả Sống - luôn thực hiện tất cả ước nguyện của những người con hiền thiện nhất, thiệt thòi nhất, oan ức nhất,..

Vậy các con còn bận lòng chi nữa..!!!? 


9/ Do tâm con còn mong cầu, còn xấu nên mới có quả xấu..!!!

10/ Do tâm con hẹp hòi mà không thật lòng nhận lỗi không thật lòng thương kính thì mới có kết quả như vậy..!!!


11/ Nếu hiện tại tâm con từ bi vô lượng sẽ nhận ra cách ứng xử của con trước đây là quá tệ bạc, vô tâm, vô nghĩa, vô tình, không giống cách ứng xử của cha nên con mới nhận quả như vậy..!!!


12/ Nếu trước đây con ứng xử như cha thì đâu có quả như vậy..!!!


13/ Nếu tâm con từ bi vô lượng như cha thì sẽ giác ngộ nền đạo đức LUÔN THẤY HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH ĐỀU ỨNG XỬ ĐÚNG THEO DUYÊN NHÂN QUẢ VAY TRẢ - TRẢ VAY nên sẽ không bận lòng gì đến đúng sai mà chỉ còn một lòng chân thành luôn cảm thấy có lỗi, nợ ân,..!!!


14/ Con THẬT LÒNG sám hối trước - giải thoát trước..!

Huynh Đệ THẬT LÒNG sám hối sau - giải thoát sau..!

Con thương kính chân thành thì về nơi an lành hạnh phúc, nhân sinh không thương kính chân thành thì về nơi đất lạnh mồ hoang, vậy thì chỉ có thương xót và thương kính, chứ làm gì mà còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!!!?


15/ Do con không thật lòng nên mãi khổ đau..!!!


16/ Nếu mỗi lần phạm lỗi, con đều thực hành BA THÀNH TÂM một cách THẬT LÒNG - luôn cảm thấy có lỗi, nợ ân, thương xót, thương kính và xem Huynh Đệ cùng tất cả chúng sinh có thể là Cha Mẹ, Ông Bà từ trong quá khứ đã tái sinh..


Con THẬT LÒNG như vậy - ĐẤY LÀ NHÂN LÀNH CỦA BẬC THÁNH - mà không tan nghiệp, không hạnh phúc thì nhân quả không có thật và Đạo Phật không ra đời..!!! 

Hướng dẫn cách thực hành pháp tu "Ba Thành Tâm" dành cho Thánh Cư Sỹ...!!!

Cùng cộng hưởng từ trường thiện lành, Quý Phật Tử hạnh phúc và thuận duyên có thể dựa trên mẫu Ba Thành Tâm bên trên để viết lên bài Ba Thành Tâm (Sám Hối, Thương Kính, Ước Nguyện) của Quý Phật Tử dành cho người thân hoặc cho chính mình và cùng đăng theo hai cách dưới đây:

Đây cũng là cách mà các quý sư trong Đoàn Khất Sỹ mỗi ngày đều thực hiện ạ...!!! 

*Phụ chú: Thực hiện Ba Thành Tâm - là con đường chuyển nghiệp quan trọng nhất - giúp Quý Phật Tử "tu ở ý" buông xuống những ngã mạn, tham sân, mong cầu, luyến ái... quyết sống đời ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN nhất...!!!

Kính mời Quý Phật tử đọc bài Ba Thành Tâm của các sư tại bình luận dưới tất cả bài Pháp của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT: https://www.facebook.com/khongcontaisinh/

*Phụ chú: * VÌ SAO CHỈ CẦN NGÀY NGÀY SAO CHÉP BÌNH LUẬN - TÁC Ý - TRẢI LÒNG BA THÀNH TÂM CŨNG ĐỦ GIẢI THOÁT ? ( Phần 2 ) 

Kính mời Quý Phật tử đọc bài viết của Thánh Cư Sỹ Bình Thản Với Đời với đường dẫn bên dưới:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=877927479617475&id=100022006927931

Nếu Quý Phật Tử gặp khó khăn trong việc thực hành Pháp tu "BA THÀNH TÂM", hãy để lại tin nhắn trên Facebook của ĐỨC CHA LÀNH "TÁI SINH KHÔNG CÒN" ( https://www.facebook.com/trontinnhanqua ) sẽ có những người trò của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT hết lòng trợ duyên ạ..! 

Đoàn Khất Sỹ luôn trọn đời THƯƠNG KÍNH, luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN Quý Phật Tử mãi mãi ạ..!!!

✍Kính bút,

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau nhận lỗi - thiệt thòi - nhường nhịn - thương kính và không mong đợi điều chi..!!!"