LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT ( Tiếp theo - Phần 2 )


(Ngày 17/3/2020)

Phụ bút 1:

Vì sao thực hiện BA THÀNH TÂM vẫn chưa tan nghiệp ngay, chưa hạnh phúc ngay ?

Thứ nhất, con chưa chân thành sám hối - thương kính - ước nguyện. 

Thứ hai, con thực hiện BA THÀNH TÂM - vẫn còn mong cầu nhân sinh thay đổi.

* Khi có lỗi, muốn tan nghiệp ngay, giải thoát ngay ( hay muốn gieo duyên giúp đời diệt trừ ngã mạn, tham sân, tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả,..) - chỉ cần ngày ngày chân thành thực hiện BA THÀNH TÂM - đồng nghĩa các con đã hết lòng THƯƠNG KÍNH với người - hết lòng gieo duyên với đời..

Việc còn lại là duyên nghiệp nhân sinh - để nhân quả tính..!!!

Con mà mong cầu người không hữu duyên thay đổi - sẽ khổ con - khổ mọi người - làm nghiệp chồng thêm nghiệp.. 

Phật ngôn:

"Người không duyên - Đức Phật không cứu được."

* CON GẮNG GIÁC NGỘ ĐIỀU NÀY - CŨNG ĐỦ TAN NGHIỆP NGAY - HẠNH PHÚC NGAY. 

Thứ ba, nếu duyên nghiệp nhẹ, chỉ cần các con thực hiện BA THÀNH TÂM với chính mình hay với bạn nghịch duyên trong ngữ cảnh nhỏ cũng đủ tan nghiệp.

Ngược lại, duyên nghiệp nặng sâu, con phải kiên trì hộ trì chân lý - thực hiện BA THÀNH TÂM - bảy ngày, bảy tháng, bảy năm - đấy là lời Đức Phật đã khẳng định. 

( Và thực hiện bình luận công khai thì càng minh chứng sự thành tâm - càng diệt trừ ngã mạn, tham sân..rõ như thật.)

" Này các Thầy Tỳ Kheo, có một pháp đưa các Thầy đến bờ giải thoát - đó là pháp tu TÀM QUÝ. " 

( Chỉ cần tu một pháp CHÂN THÀNH TÀM QUÝ - sám hối - đủ giải thoát.) 

Và Đức Phật luôn tán thán:

" Trên đời có hai THÁNH HẠNH để các con thành kính đỉnh lễ:

+ Người không có lỗi. 

+ Và người có lỗi mà thành tâm sám hối. "

* Kinh sách không thể nào hiểu hết lời Đức Phật đã dạy - đấy cũng là lý do vì sao:

"Đọc sách triệu trang mà bất lực 

Bạc đầu xin phụ nỗi thương dân."

Cha đã minh chứng hàng trăm điều mà kinh sách còn thiếu khuyết - các con xem lại các bài pháp sẽ rõ.

Nay, cha bổ sung thêm hai ý :

+ Không phải chỉ thực hiện một pháp TÀM QUÝ - mà phải thực hiện THÀNH TÂM TÀM QUÝ - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN. 

+ Và không phải chỉ có hai THÁNH HẠNH để đời thành kính đỉnh lễ -như cha đã nêu trên, mà còn có thêm THÁNH HẠNH thứ ba : Người không có lỗi nhưng vẫn thực hiện THÀNH TÂM SÁM HỐI - THƯƠNG KÍNH - ƯỚC NGUYỆN..

( Dù hiện tại, các con không có lỗi - nhưng vẫn bị người xúc phạm, thị phi thì hãy nghĩ ngay trong quá khứ đã có lỗi với người NÊN VẪN PHẢI THỰC HIỆN BA THÀNH TÂM..!!!)

VÌ VẬY, TẤT CẢ NHÂN SINH ĐỀU CÓ LỖI MÀ KHÔNG THỰC HIỆN BA THÀNH TÂM - LẠI MONG TƯƠNG ƯNG ĐẤT PHẬT - LÀ ĐIỀU KHÔNG THẬT, CÁC CON Ạ..!!!

BA THÀNH TÂM là pháp tu giải thoát ngay hiện tại - là nền Đạo đức nhân bản - nhân quả và cao thượng nhất.

Vì là Nền Đạo đức cơ bản nhất nên trước sau gì cũng sẽ được áp dụng vào trường học, từ cấp tiểu học đến cả đời. 

Ví như, trẻ phạm lỗi, thay vì cho roi, cho vọt, các con nên dạy cháu thực hiện BA THÀNH TÂM với nhau thì tâm hồn các cháu sẽ ngày càng THÁNH THIỆN biết bao..!!! 

BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp mà Đức Phật đã ban tặng cho đời nhưng kinh sách không nêu được trọn vẹn lời Đức Phật - chỉ nêu được một thành tâm duy nhất - đấy là THÀNH TÂM TÀM QUÝ ( sám hối):

"Này các Thầy Tỳ Kheo, có một pháp đưa các Thầy đến bờ giải thoát - đó là pháp tu TÀM QUÝ. " 

 Còn THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH -THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - kinh sách đã thiếu khuyết hai PHẠM HẠNH vô cùng quan trọng - đây cũng là nguyên nhân tu mãi mà các con không thể giải thoát trọn vẹn. 

* Trên đời này, các con đừng tin bất cứ vị Thầy nào nếu:

+ Không minh chứng được BA MƯƠI KẾT QUẢ TU TẬP tương tự như cha đã nêu.

+ Không đưa ra được pháp hành cụ thể để diệt trừ ngã mạn, tham sân,..

Ví như, pháp hành BA THÀNH TÂM - trực tiếp diệt trừ ngã mạn, tham sân và tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả,.. 

 Hầu hết những vị Thầy trên đời đều giúp nhân sinh tìm được hạnh phúc cõi trời - như vậy đủ các con thương kính nhưng xét về nhân quả thì lại không chấp nhận được - vì đấy là mang tội dối người - hại mình, hại nhân sinh mãi mãi trôi lăn trong luân hồi sinh tử nên những vị Thầy vang danh hiện nay - với tâm như vậy thì ngay phút giây hiện tại - nhân quả làm sao mang đến hạnh phúc và cuối cùng đều thọ nhận quả khổ nơi giường bệnh..!!!

 Nghĩ đến đây - ít nhất các con phải  thương xót cho duyên nghiệp những vị Thầy và nhân sinh - làm gì còn những sân giận..!!! 

Cha nhắc lại THÁNH HẠNH - THANH QUY CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ :

+ Đức Phật và Đức Trưởng Lão đã khuyên dạy: "Khi chưa chứng đạo mà dạy đạo - đấy là tham pháp sẽ hại mình, hại người, hại nhiều thế hệ,.."

Để không mang tội lỗi này - không phải trả quả nơi giường bệnh, các con có thể hướng dẫn Phật Tử những ý tương tự như:

Những lời giảng của các con là ở giai đoạn một, giai đoạn hai - chỉ giúp Phật Tử hưởng hạnh phúc cõi trời.

Để có hạnh phúc của Bậc Thánh - không còn chuyện gì trên đời có thể làm khổ đau thì phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - TÌM VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN.

+ Khi giảng pháp, các con gắng vượt qua lòng tự ngã, gắng vượt qua những lợi danh - khổ đau và đăng công khai trên trang mạng nội dung tương tự như cha đã từng đăng :

NẾU CÓ VỊ MINH SƯ GIÚP PHẬT TỬ THẤY RÕ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT NHƯ THẬT VÀ CẢ ĐỜI CHỈ SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH THÌ HÃY TỪ BI ĐẾN TRÚ XỨ GIẢNG PHÁP, CON SẼ QUỲ XUỐNG - ĐẢNH LỄ - VÀ HẠNH PHÚC TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP..!!! 

Các con gắng nhớ điều này để không phải thọ nhận quả khổ đau..!!!

*Phụ bút 2:

Cha thật xót lòng khi ngày càng có quá nhiều nhân sinh trải lòng :

1/ Chỉ cần niệm A-di-đà hay uống nước lã, vịn gốc cây ở KHU VƯỜN KỲ DIỆU LONG AN để cầu nguyện thì sẽ hết những căn bệnh mà bác sỹ phải quay lưng.

2/ Có rất nhiều vị Thầy ở đời đã trị hết hàng nghìn căn bệnh hiểm nghèo - chỉ chờ "thần chết " mang đi. 

3/ Có rất nhiều vị Thầy ở đạo, cũng trị được biết bao căn bệnh nan y..

* Những nguyên nhân cơ bản để các con hết bệnh :

1/ Do dùng thuốc. 

2/ Do tín lực ( lòng tin kính như đá tảng kiên cố trước Pháp Phật) .

3/ Do hết nghiệp đã gieo - thì không cần dùng thuốc hay tìm BÁC SỸ - bệnh vẫn tự khỏi.

Đấy là minh chứng vì sao có những Phật Tử, ở nhà bệnh rất nhiều nhưng khi đến bệnh viện, bác sỹ tìm không ra bệnh - bệnh đã tự khỏi.. 

* Vì vậy, giai đoạn thứ nhất, tâm còn yếu, các con có thể trợ duyên bằng thuốc thang. 

* Giai đoạn cuối, các con vẫn hoang phí thời gian đi tìm Thầy thuốc để trị bệnh - đấy là không tin kính pháp Phật - thì không thể nào tương ưng đất Phật. 

CON NGƯỜI BỆNH - KHỔ LÀ DO NHÂN QUẢ - THÂN, KHẨU, Ý, ĐÃ GIEO NGHIỆP.

Nếu các con không dành hết thời gian để điều trị cái TÂM - nghiệp đã gieo  ( đấy là gốc của bệnh - sẽ làm các con mãi mãi đau khổ trong luân hồi), lại dành hết thời gian điều trị cái THÂN ( đấy là trị ở ngọn - hết bệnh này - sẽ sinh bệnh kia, hết bệnh về THÂN - sẽ sinh bệnh về TÂM - lại càng đau khổ..) 

Làm sao trị tận gốc TÂM BỆNH, THÂN BỆNH ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=618248755661038&id=100024277567998

( Các con gắng giác ngộ BA MƯƠI THÁNH HẠNH, BA MƯƠI THANH QUY - sẽ rõ.) 

Và hôm nào đủ duyên, cha sẽ kể những Thánh Hạnh của những người con trọn duyên - đã điều trị tận gốc THÂN BỆNH - bằng việc điều trị TÂM BỆNH trước - để các con có được TÍN LỰC - trọn lòng tin kính trước pháp Phật - hạnh phúc mãi về sau..!!!

* Phụ bút 3:

Vì sao các con đi tu ?

1/ Vì THÂN BỆNH - muốn đi tu để hết bệnh. 

2/ Vì TÂM BỆNH - tâm quá đau khổ - muốn đi tu để hết khổ.

3/ Vì muốn sống đời Đạo đức cao thượng - muốn sống với tâm từ vô lượng - muốn mang đến hạnh phúc cho mình và nhân sinh - nên muốn đi tu.

Đi tu với ý niệm nào ở trên sẽ làm các con tu mãi vẫn không giải thoát ?

Đi tu với ý niệm THÁNH THIỆN như thế nào sẽ giúp các con ngày càng hạnh phúc viên mãn ?

* ĐI TU VỚI TÂM NHƯ THẾ NÀO THÌ QUẢ SẼ NHƯ THẾ ĐẤY.

Chỉ duy nhất, đi tu với Ý LÀNH THÁNH THIỆN: 

" Muốn hạnh phúc mỗi ngày thì Mỗi ngày phải mang đến hạnh phúc cho mình - cho nhân sinh."

( Đấy là hạnh phúc ly dục - KHÔNG MONG CẦU - KHÔNG ĐẮM NHIỄM..!!!) 

Ta dâng đời hạnh phúc 

Đời hạnh phúc tặng ta

Nồng nàn như hoa nắng 

Chẳng thể nào phôi pha.

* Đường đi nhân quả muôn đời vẫn vậy. 

"Với ý lành thanh tịnh như vậy 

Hạnh phúc sẽ theo con 

Như bóng không rời hình 

Đấy lời Đức Phật dạy. "

* CÁC CON CẦN THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH - Ý NIỆM KHI ĐI TU ĐỂ NHẬN QUẢ NGỌT LÀNH..!!!

Sự chứng đạo này - Đức Phật đã khẳng định rõ như thật - cha nói mãi nhưng do nghiệp lực nặng sâu các con vẫn chưa ngộ ra..!!!

* Phụ bút 4:

Câu hỏi của ÚT TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - TTNQ 43:

Dạ Mô Phật ạ...!!!

Dạ vâng ạ...!!! 

Con kính Bạch Đức CHA LÀNH TÂM PHẬT tâm vô lậu vô vàn thương kính của chúng con và nhân sinh...!!! 

Khi nào CHA xong duyên sự thì con kính xin thỉnh pháp CHA về Những lợi ích khi đi Khất Thực ạ...!!!

Trọn đời con THƯƠNG KÍNH ,TÔN KÍNH và TIN KÍNH CHA ạ...!!!

Cha trả lời con:

Vì sao phải sống theo HẠNH KHẤT THỰC CỦA ĐỨC PHẬT ?

Ngày xưa, khi đi tu, tất cả người con Phật đều sống theo HẠNH KHẤT THỰC CỦA ĐỨC PHẬT, vì :

1/ Đấy là đang giữ gìn hình ảnh Khất Sỹ thiêng liêng của Đức Phật. 

2/ Đấy là pháp tu phước lành nhất và nhanh giải thoát nhất.

3/ Trực tiếp giúp con diệt trừ ngã mạn, tham sân và tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả,..

4/ Trực tiếp mang đến phước lành cho nhân sinh - Nhờ phước lành cúng dường chân thành - sẽ giúp Phật Tử dần dần hữu duyên với chánh pháp - thoát mọi khổ đau.

5/ Quan trọng nhất, khi đi Khất Thực, các con cần đi với Ý NIỆM THÁNH THIỆN - Gieo duyên kinh sách cho Phật Tử và ước nguyện Phật Tử giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau. 

6/ Chính tâm từ "vô lượng" - THIẾT THA Phật Tử đọc kinh sách và buông xuống những tham dục khổ đau..

Con gieo nhân cho Phật Tử buông xuống - con sẽ nhận QUẢ ngọt lành - tự tâm con sẽ dễ dàng buông xuống tất cả..!!! 

* Trên đây chỉ là những tâm từ khá  cao thượng, con gắng tư duy để có được TÂM TỪ VÔ LƯỢNG khi đi Khất Thực thì con biết phải làm gì - và nhất định sẽ giải thoát ngay.

7/ Ngược lại, các con không dám sống Hạnh Khất Sỹ đi muôn phương gieo duyên lành chánh pháp - là minh chứng ngã mạn, tham sân vẫn còn và chưa có được TÂM TỪ VÔ LƯỢNG.. 

8/ Chỉ mỗi việc đi Khất Thực có chút khó khăn như hiện nay mà các con không mạnh mẽ vượt qua thì làm sao có được hạnh phúc mãi mãi ?

9/ Khi các con vượt qua những trở ngại - đấy là gương hạnh sáng ngời để đời noi theo và thành kính tri ân..!!!

10/ Các con đã chọn đời sống Phạm Hạnh nhất - với nhân thiện lành như vậy thì hạnh phúc sẽ ngày càng viên mãn và sự chứng đạo của các con là sự thật - không gì lạ cả. 

* Nếu không có câu hỏi của ÚT TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - các con đi Khất Thực cả đời cũng không giải thoát - đấy là các con đi vì cái ngã, vì tham dục - tham làm người phạm hạnh,..

* Nhất là khi tu hành mà làm cho tất cả Huynh Đệ khuyên phải "quay về" - đấy là con đã rơi vào ma tưởng của ngã mạn, tham sân..

SẼ ĐÁNH MẤT TẤT CẢ VÀ PHẢI MANG VẾT THƯƠNG LÒNG NGÀN NĂM..!!!

* Phụ bút 5:

Cha tạm thời ghi vài THÁNH HẠNH của các con vào đây, khi đủ duyên, cha sẽ bổ sung đầy đủ hơn và gieo duyên mỗi ngày - giúp nhân sinh thấy kết quả tu tập của các con là minh chứng như thật :

1/ Út BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - Trọn Tin Nhân Quả (TTNQ) 28:

Người con đầu tiên bảo vệ trang mạng đến ngày hôm nay.

Người con vượt qua nhiều ác pháp nhất trong đời và đã quyết tâm phát nguyện:

"Con sẽ trở thành Người Con Có Lòng Thương Kính Nhất và dù có chết, con cũng không rời xa cha, không rời xa Đoàn Khất Sỹ..!!!"

2/ Út BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - TTNQ 06:

Người con đầu tiên xây dựng trú xứ ở Bắc Giang và hết lòng thỉnh cha về gieo duyên..!!! 

Với Thánh Hạnh: " Trọn lòng tin kính cha - hết lòng cầu đạo và dù có chết, con cũng quyết diệt trừ ngã mạn, tham sân...!!!"

3/ ÚT THẢO VY:

" + Người con đầu tiên cung kính TAM BẢO nhất mà cha từng gặp. 

+ Người con đầu tiên giác ngộ những bài pháp của cha là tài sản vô giá...

+ Người con đầu tiên chứng đạt TÂM KHÔNG SÂN GIẬN và vượt qua THÂN BỆNH - khi toàn thân không còn sức sống...!!!

+ Người con đầu tiên gọi Thầy bằng tiếng cha đầy tôn kính..!!!

Nay, cha trao tặng con thêm pháp danh : ÚT THẢO VY - NGƯỜI CON KHÔNG SÂN GIẬN - NGƯỜI CON THIỆT THÒI NHẤT - TTNQ 57..!!!

* Con có bất cứ ước nguyện gì - chỉ cần con nhắn cha nửa lời - cha sẽ hạnh phúc vô vàn và thực hiện tất cả ước nguyện của con..!!! 

Đấy là quả ngọt lành mà cha dành tặng con - NGƯỜI CON TRỌN ĐỜI CHA PHẢI THƯƠNG KÍNH..!!!

4/ Út TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - TTNQ 43:

Đã phát nguyện "Là người con Y CHỈ lời cha nhất...!!!"

5/ Út Thiện Khanh: 

Nay cha trao tặng con thêm pháp danh mới TÂM BI VÔ LƯỢNG - TTNQ 14..!!!

Với Thánh Hạnh:

+ "Đã từng rơi những giọt nước mắt BI ÁI khi Huynh Đệ bị cha la trách.

+ Hết lòng THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ - Chưa từng làm cha và huynh Đệ buồn phiền. 

+ Quyết sống đời BA Y MỘT BÁT - đi khắp mọi miền gieo duyên lành chánh pháp. 

+Dù có chết, con sẽ chết trong môi trường thiện lành của Đoàn Khất Sỹ...!!!"

6/ Út VỊ THA THƯƠNG KÍNH TÂM PHẬT:

Nay cha trao tặng con thêm pháp danh mới : TÂM HỶ VÔ LƯỢNG - 

 TTNQ 01:

Hoan hỷ cúng dường hai trú xứ - Người con đầu tiên gieo duyên giúp hình ảnh ĐOÀN KHẤT SỸ ngày càng toả sáng..!!!

Với Thánh Hạnh: "Dù có chết, con cũng làm một người khiêm hạ nhất, thương kính nhất và sẽ  không bao giờ rời ngôi nhà của Đoàn Khất Sỹ...!!!"

7/ Út Từ Bi:

Nay cha trao tặng con thêm pháp danh mới : TÂM XẢ VÔ LƯỢNG - TTNQ 30..!!!

Dù thương kính cha nhất nhưng vẫn XẢ bỏ tình thương của mình và hoan hỷ tình nguyện đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh.

Với thánh hạnh:

"Nhân tâm, đức hạnh, lễ nghĩa ở đời con đã cho đi tất cả...!!!

Con sẽ thực hiện tất cả ước nguyện thiện lành của Huynh Đệ...!!!

Và con tin sẽ đạt tâm từ vô lượng như CHA...!!!

Từ nay đến cuối đời, dù có chết, con cũng xin THAY CHA LÀNH TÂM VÔ LẬU để con gánh nghiệp thay cho CHA  ạ...!!!

Con sẽ học theo THÁNH HẠNH của CHA: Suốt đời, sống vì hạnh phúc nhân sinh.

Con vô cùng hạnh phúc và kính Ân CHA minh chứng cho con ạ...!!!"

8/ ÚT NGUYÊN VẸN YÊU THƯƠNG - TTNQ 48:

"Con ước nguyện cho con: Luôn là người con nhường nhịn nhất, ngu đần nhất, là người con thiệt thòi nhất, bắt chước nhất, là người con cúi đầu sát đất nhất để con thực hiện tất cả những mong cầu của nhân sinh ạ...!!!

Con nguyện sẽ lấy thân con luôn YÊU THƯƠNG muôn loài và vạn vật, lúc này đây, con cúi đầu sát đất, con quỳ gối, con ôm đôi chân giống như ĐỨC PHẬT của CHA...!!!

Con sẽ theo CHA suốt đời...!!!"

9/ Út Hỷ Xả - THÀNH TÂM SÁM HỐI - TTNQ 27:

Đã buông xả tất cả danh lợi ở đời - hết lòng gieo duyên theo cha trọn đời. 

10/ ÚT TRỌN HIẾU - TTNQ 03:

Người con đầu tiên nhỏ tuổi nhất - 

Vào năm mười hai tuổi đã lập biết bao kỳ tích : 

+ Quyết thọ trai ngày một buổi. 

+ Quyết theo cha trọn đời - sống đời BA Y MỘT BÁT.

+ Vào buổi giảng pháp ở Bắc Giang đã trả lời câu hỏi rõ ràng hơn cả những giảng viên đại học đang nghe pháp.

11/ ÚT VUI VẺ HẠNH PHÚC - TTNQ 17:

"Con xin gánh nghiệp thay cha, dù có chết, con cũng xây dựng nền đạo đức...!!!"

12/ ÚT NỤ CƯỜI GIẢI THOÁT - TTNQ 12:

Nay, cha trao cho con thêm pháp danh NGƯỜI CON HIỀN NHẤT.

Với THÁNH HẠNH :

"Từ nay đến cuối đời, con xin hoan hỷ làm một rôbốt  thực hiện tất cả ước nguyện thiện lành của Huynh Đệ..!!!"

13/ ÚT BÌNH THẢN AN VUI - TTNQ 52:

Tám mươi hai tuổi: Ba năm chống gậy và được người con trong Đoàn Khất Sỹ điều trị hai mươi phút đã bỏ gậy..!!!

Nhưng vẫn không rời đoàn để theo người con có năng lực trị bệnh.. 

Đến nay đã đoạn diệt được THÂN KIẾN - bất động - KHÔNG SỢ CHẾT - bình thản, an vui trước cái chết - đã bỏ thuốc tim mạch và thuốc cao huyết áp - đây là kỳ tích vì hai bệnh này không thể thiếu thuốc. 

Đấy là quả ngọt lành về lòng tin kính - đủ tương ưng Miền Đất Phật..!!! 

14/ ÚT PHẬT TÂM - TTNQ 31:

Đã quyết theo cha trọn đời. 

Ngày 03.5.2020, đang trên đường hội ngộ cùng Đoàn Khất Sỹ, do có chút duyên sự nên chưa đến được.. 

Với quyết tâm theo cha trọn đời thì trước sau gì cũng hội ngộ cùng các con..!!!

15/ ÚT THA THỨ YÊU THƯƠNG - TTNQ 40,  

ÚT THIỆN NHẤT - TTNQ 18,...

Và những người con mới hội ngộ cùng Đoàn Khất Sỹ đang trải qua bốn tháng biệt trú để thể hiện lòng tin kính cha và thương kính Huynh Đệ..

( Đã phát nguyện: "Con sẽ y chỉ lời cha, sẽ theo cha đến cuối đời...!!!")

***Út Oanh và hai cháu nhỏ vừa hữu duyên đặc biệt cùng cha - đây là phước lành vô lượng của con và hai cháu - con đừng để đánh mất nhé..!!!

" Đôi khi duyên lỡ một giờ 

Có khi phải đợi, phải chờ nghìn năm. "

CÁC CON GẮNG LÊN..!!! 

* Dưới đây là bài cũ - các con không phải đọc lại..!!!

THƯƠNG KÍNH VÀ TRAO TẶNG CHIẾC XE KHÁCH 29 CHỖ CHO NHỮNG PHẬT TỬ TRỌN DUYÊN CÙNG TRANG MẠNG.. 

PHÁT ĐỘNG "THỌ TRAI" - PHÒNG TRỪ ĐẠI DỊCH 

VÀ BỐN THÁNH HẠNH ĐỂ VƯỢT QUA TẤT CẢ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH BẰNG PHÁP PHẬT - NHỮNG CĂN BỆNH NAN Y, NHỮNG  DỊCH BỆNH NGUY HIỂM SẼ KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ ( Tiếp theo )

BA MƯƠI CUỘC THI MINH CHỨNG NGƯỜI CON THÁNH HẠNH NHẤT - ĐỒNG NGHĨA BA MƯƠI NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG NHẤT TRONG KIẾP NHÂN SINH - CHUYỂN NGHIỆP NGAY HIỆN TẠI - HẠNH PHÚC MÃI NGÀN SAU..!

Gửi những người con hữu duyên..! 

Ngày 01.01.2020 ( Xuân Canh Tý)  tất cả người con trọn duyên đã hạnh phúc khẳng định :

"Chúng con mãi mãi sống với Đạo đức - Không sân giận, không làm theo ý riêng, luôn khiêm hạ, luôn nhường nhịn, kính thương và vâng lời Huynh Đệ. 

Huynh nói Đệ nghe, Đệ nói Huynh nghe, luôn luôn DẠ VÂNG Ạ và thực hiện tất cả ước nguyện cùng nhau - Đấy là LÒNG THƯƠNG KÍNH, là con đường chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!"

Đến ngày 20.02.2020 ( Xuân Canh Tý) tất cả người con trong NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - TRÚ XỨ HẠNH PHÚC đã hoan hỷ thực hiện thêm những Thánh Hạnh - những Đạo Đức cao thượng - DƯỚI ĐÂY LÀ TỔNG HỢP MỘT SỐ LỜI TRẢI LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CON TRỌN DUYÊN :

Cho dù có chết, con cũng quyết làm một người con:

1/ KHÔNG MONG CẦU NHẤT...!!!

2/ Không luyến ái  nhất ...!!!

3/ Không đắm nhiễm nhất  ...!!!

4/ Không làm theo ý riêng nhất...!!! 

5/ Không thể hiện nhất...!!!

6/ Không thanh minh nhất...!!! 

7/ Không khẳng định nhất...!!!

8/ Không tham nhất...!!!

9/ Không sân giận nhất...!!! 

10/ Không ngã mạn nhất...!!!

10*/ Không ghen tỵ nhất - luôn hoà chung niềm vui cùng Huynh Đệ - Nhất là khi Huynh Đệ được cha thương kính...!!! 

11/ Y CHỈ LỜI CHA NHẤT...!!! ( Khó thực hiện nhất ) 

12/ Thiểu dục tri túc nhất...!!!  

13/ Cho đi tất cả nhất...!!!

14/ Ngu si nhất ...!!!

15/ Vị tha nhất...!!! 

16/ Khiêm hạ nhất...!!! 

17/Luôn Dạ Vâng Ạ nhất ...!!! 

18/ Nhường nhịn nhất...!!! 

19/ Thương kính nhất...!!!

20/ Thường xuyên nở nụ cười hạnh phúc nhất...!!!

20*/ LÀM MỘT NGƯỜI CON RÔ-BỐT TỐT NHẤT ĐỂ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN THIỆN LÀNH CỦA HUYNH ĐỆ...!!! 

21/ Ngoan hiền nhất...!!!

22/ Thiệt thòi nhất...!!!

23/ Hoà đồng nhất...!!! 

24/Ái ngữ nhất...!!! 

25/ "Ít nói  nhất"...!!!  

26/ "Bắt chước nhất" -Tuỳ thuận nhất"...!!! 

27/ Vui vẻ, nhẹ nhàng, nghiêm trang  nhất...!!! 

28/Mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ nhất - NẾU HUYNH ĐỆ Y CHỈ LỜI CHA...!!!

29/Luôn Thưa hỏi Huynh Đệ nhất - để thay lời khẳng định với Huynh Đệ ...!!!

30/ Luôn trải lòng cùng CHA nhiều nhất...!!!

( Khi tu mà thấy buồn buồn, khổ khổ hay khi có chuyện không ứng xử được,...) 

30*/ LÀ NGƯỜI CON TẠO CẢM GIÁC CHO HUYNH ĐỆ HẠNH PHÚC NHẤT - ĐỂ HUYNH ĐỆ AN TÂM CHỈ LỖI...!!!

Chỉ một Thánh Hạnh này cũng đủ minh chứng cho vị Thầy chứng đạo và hữu duyên. 

Đấy là Nền Đạo Đức cơ bản - đồng thời cũng là Nền Đạo Đức Thánh Thiện nhất. 

Một Vị Thầy chứng đạo - nhất định sẽ giúp học trò có được Thánh Hạnh này.

Đấy là Thánh Hạnh VÔ NGÃ, KHIÊM HẠ NHẤT mà từ trước đến nay chưa có vị Thầy nào giúp học trò đạt được. 

Thánh Hạnh 30 - Nền Đạo Đức cao thượng 30 "LÀ NGƯỜI CON TẠO CẢM GIÁC CHO HUYNH ĐỆ HẠNH PHÚC NHẤT - ĐỂ HUYNH ĐỆ AN TÂM CHỈ LỖI...!!!" đủ giúp các con chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay..

Một trú xứ, chỉ thực hiện được ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG NÀY - Đấy là trú xứ VÔ NGÃ NHẤT - AN VUI NHẤT - Huynh Đệ tha thiết và vui vẻ mong chỉ lỗi cùng nhau thì còn gì là ngã mạn - cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao.. 

Út Lõi Cây - Vị Tha - Thương Kính - Tâm Phật là người con đầu tiên thực hiện NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG THỨ 30 NÀY - đã VUI VẺ trải lòng cùng Huynh Đệ : " Nếu các Chị chỉ lỗi Út Thương Kính thì em sẽ hạnh phúc vô cùng và xin được rửa bình bát để thể hiện lòng THƯƠNG KÍNH các Chị ạ..!!☺☺"

Tiếp theo, những người con lần lượt trải lòng tương tự ( ngoài rửa bình bát, còn hoan hỷ được giặt y áo,..) 

Những người con hữu duyên tham gia cuộc thi GIỮ GÌN NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG NHẤT chỉ cần đạt được một trong ba mươi NỀN ĐẠO ĐỨC là minh chứng cho một tâm hồn Thánh Thiện..

CHA ƯỚC NGUYỆN: SAU NÀY SẼ CÓ ÍT NHẤT BA MƯƠI NGƯỜI CON TƯƠNG ƯNG VỚI BA MƯƠI NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - ĐẤY LÀ BA MƯƠI CÂU TÁC Ý VI DIỆU - DIỆT TRỪ NGÃ MẠN, THAM SÂN, TĂNG TRƯỞNG TỪ, BI, HỶ, XẢ - CŨNG LÀ BA MƯƠI PHÁP DANH CUỐI CÙNG MÀ CHA TRAO TẶNG NHỮNG NGƯỜI CON TRỌN DUYÊN - SẼ LÀ THÁNH HẠNH SÁNG NGỜI ĐỂ ĐỜI TẠC DẠ TRI ÂN..!!

** Những người con hữu duyên, chuẩn bị chọn cho mình một pháp danh - MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC PHẠM HẠNH (trong ba mươi nền đạo đức trên) để ngày ngày tu tập, ví như :

+ Chọn pháp danh NGƯỜI CON VÔ NGÃ NHẤT hay NGƯỜI CON THƯƠNG KÍNH NHẤT thì khi được cha ấn chứng - sẽ là gương hạnh để đời mãi mãi nhớ ơn và noi theo..!!! 

Một trú xứ - Một ngôi nhà hạnh phúc 

với con đường giải thoát rõ như thật - Tâm hồn của những người con trọn duyên ngày càng cao thượng và đã chứng đạo - với những minh chứng như thật..!

Trên đời này, tìm đâu được một trú xứ KHÔNG SÂN GIẬN, không làm theo ý riêng, luôn khiêm hạ, luôn nhường nhịn, kính thương và vâng lời cùng nhau..!

Đúng như lời Đức Phật và Đức Trưởng Lão đã khẳng định :

"Có được môi trường cao thượng thì tu trăm người, chứng đạt trăm người. "

Đấy là chân lý về nhân quả, ví như :

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. "

Vì vậy, 

Không cần tìm hiểu bạn là ai..

Bạn là ai không quan trọng, mà quan trọng là bạn ở cùng với ai !

Bạn ở chung với người như thế nào thì bạn sẽ trở thành người như thế đó !

Một tâm hồn ngã mạn, ghen tỵ- sẽ tương ưng với người bạn nhỏ nhen, ghen tỵ,..  

Một tâm hồn thích tu từ từ, tu trong hưởng thụ - sẽ tương ưng trang mạng hạnh phúc dục lạc cõi trời. 

Một tâm hồn Thánh Hạnh - quyết buông xuống tất cả - sống đời BA Y MỘT BÁT - theo gót chân Phật - Sẽ tương ưng với trang mạng thánh thiện.

 CÁC CON HỮU DUYÊN VỚI TRANG MẠNG LÀ MINH CHỨNG CHO MỘT TÂM HỒN THÁNH THIỆN - NHẤT ĐỊNH SẼ CÙNG TƯƠNG ƯNG MIỀN ĐẤT PHẬT BÌNH YÊN..!

Các con đã chọn con đường cao thượng nhất để sống - đấy là đời sống của Đức Phật - đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh..

Với một NHÂN THIỆN LÀNH - một TÂM TỪ vô lượng - quyết buông xuống tất cả, quyết sống đời BA Y MỘT BÁT, quyết kham nhẫn nhiếp phục tham dục, quyết không chùn bước trước ác pháp - trải qua bảy trú xứ, biết bao khó khăn, trở ngại, biết bao lời dị nghị, thị phi - gần tương tự như ác pháp mà Đức Phật đã trải qua:

" Ta như voi giữa trận

Hứng chịu bao cung tên 

Chịu đựng mọi phỉ báng 

Vẫn bình thản an nhiên. "

( Trong kinh sách, câu cuối là "Ác giới với nhiều người" dịch như vậy chưa rõ lời Phật, dễ làm bài kệ mất ý nghĩa - mang nội dung ĐỨC PHẬT THAN THỞ KHI GẶP ÁC PHÁP..

Cha đã sửa lại câu cuối như trên - đủ duyên, sẽ giúp các con hiểu sau..)

Nhưng các con vẫn hoan hỷ trước nghịch cảnh nhân quả, vẫn ngày ngày trải lòng thiết tha - THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN những bạn nghịch duyên giác ngộ lời Phật để không còn khổ đau..!!!

Và nay, các con lại thực hiện thêm những Nền Đạo Đức cao thượng nhất để dâng cho đời thì NHÂN QUẢ LÀM SAO PHỤ LÒNG ?

Nên sự chứng đạo của các con THẬT XỨNG ĐÁNG - không gì lạ cả..!!!

* NHỮNG THÁNH HẠNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CON TRỌN DUYÊN CÙNG CHA VÀ HỮU DUYÊN CÙNG NHÂN SINH ...!!!

1/ NGƯỜI CON Giữ gìn Nền Đạo đức cao thượng nhất...!!! 

2/ NGƯỜI CON Giữ gìn hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng nhất...!!!

3/ NGƯỜI CON Đi khắp mọi miền nhất - Gieo duyên lành Chánh Pháp cứu giúp nhân sinh...!!! 

* KÍNH TRAO TẶNG CHIẾC XE 29 CHỖ 

Ngôi nhà hạnh phúc của Đoàn Khất Sỹ TRỌN TIN NHÂN QUẢ và DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU đang hội ngộ về việc: 

1/  Kính trao tặng chiếc xe 29 chỗ - giúp những Phật Tử hữu duyên xây dựng cuộc sống thiện lành - nhất là những Phật Tử đã trọn duyên cùng trang mạng.. 

2/ Một lý do phụ nữa mà Đoàn Khất Sỹ muốn trao tặng xe là ước nguyện gặp những Phật Tử có điều kiện sẽ cúng dường lại một ít tịnh tài để xây dựng thêm những trú xứ đơn sơ trải dài từ Bắc vào Nam - là phước lành vô lượng giúp  Đoàn Khất Sỹ có nhiều nơi dừng chân - thuận tiện cho việc đi khắp mọi miền - gieo duyên lành chánh pháp.. 

Đấy là những trú xứ dành cho Bậc chân tu đang giữ gìn hình ảnh Khất Sỹ thiêng liêng của Đức Phật ( Mỗi ngày chỉ khất thực một buổi cơm chay và đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh..!!!)

3/ Nếu Phật Tử chưa có điều kiện cúng dường tịnh tài nhưng đã trọn duyên cùng trang mạng và rất cần chiếc xe để giúp cuộc sống gia đình, giúp xã hội thêm tươi đẹp thì Đoàn Khất Sỹ hoan hỷ hạnh phúc trao tặng mà không mong nhận lại bất cứ điều chi..!

* BỐN THÁNH HẠNH ĐỂ VƯỢT QUA TẤT CẢ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH BẰNG PHÁP PHẬT - NHỮNG CĂN BỆNH NAN Y, NHỮNG  DỊCH BỆNH NGUY HIỂM SẼ KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ 

1/ "Thánh hạnh" của người thứ nhất :

Lạy năm trăm lạy mong hết dịch bệnh, mong hạnh phúc.. 

2/ "Thánh Hạnh" của người thứ hai:

Quyết thọ trường trai và sống trọn trên đường đạo nhưng chỉ tu từ từ, tu trong hưởng thụ,.. 

Không dám hết lòng cầu đạo, không dám HẾT LÒNG gieo duyên để sống đời BA Y MỘT BÁT.. 

3/ THÁNH HẠNH của người thứ ba ( Dành cho cư sỹ duyên nghiệp nặng sâu và được vị Thầy chứng đạo - hữu duyên hướng dẫn tu tập):

Hết lòng cầu đạo - Quyết cả đời sống thiện - không sát sinh, hại vật, quyết thọ trường trai, quyết sắp xếp thời gian trong một tháng - ít nhất dành một ngày để THỌ BÁT QUAN TRAI - TU TRẢ HIẾU - sống trọn vẹn một ngày cùng Đoàn Khất Sỹ như Đức Phật - quyết buông xuống những ngã mạn, tham sân,.. 

4/ THÁNH HẠNH của người thứ tư:

Hết lòng cầu đạo - quyết sống trọn trên đường đạo - quyết buông xuống tất cả - Y theo gương hạnh Đức Phật - sống đời BA Y MỘT BÁT - đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh.. 

Với bốn THÁNH HẠNH trên thì ÔNG PHẬT ( ÔNG NHÂN QUẢ ) sẽ cứu ai ?

1/ Thánh hạnh nào là mê tín, cầu khẩn, van xin,..?

2/ Thánh Hạnh nào chỉ được phước cõi trời - cuối đời cũng phải trả quả nơi giường bệnh ? 

3/ Thánh Hạnh nào minh chứng cho tâm hồn THÁNH CƯ SỸ - cuối cùng cũng hội ngộ nơi an lành, hạnh phúc ?

4/ Thánh Hạnh nào nhất định sẽ tương ưng Miền Đất Phật bình yên ?

 * Nếu các con thực hiện Thánh Hạnh thứ tư (đã quyết buông xuống tất cả..) và thực hiện theo pháp hành ở dưới bài 333  mà không giúp các con chuyển đổi nhân quả ngay hiện tại - hạnh phúc mãi ngàn sau thì NHÂN QUẢ KHÔNG CÓ THẬT VÀ ĐẠO PHẬT KHÔNG RA ĐỜI..!

* Muốn hạnh phúc mãi hay đau khổ mãi nơi giường bệnh - tuỳ thuộc vào lựa chọn ở các con..! 

* Phụ bút :

Các con có được bài pháp hôm nay là nhờ duyên lành của ÚT TINH TẤN ( ÚT HL) đã buông xuống tất cả lợi danh ở đời - hoan hỷ cúng dường số tịnh tài thật lớn để dựng xây chánh pháp.. 

Quan trọng nhất - là đã quyết cùng cha sống TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - và cả đời chỉ sống vì hạnh phúc nhân sinh..!!!

* Từ đây về sau, cha sẽ Y THEO HẠNH ĐỨC PHẬT - ÚT NÀO MUỐN HỘI NGỘ CÙNG ĐOÀN KHẤT SỸ THÌ PHẢI TRẢI QUA BỐN THÁNG BIỆT TRÚ - để xem các Út có trọn lòng tin kính hay không..  

Vì vậy, trú xứ thứ hai :

1/ Muốn cứu giúp nhân sinh thì Y CHỈ lời Út TINH TẤN. 

2/ Muốn diệt trừ ngã mạn thì Y CHỈ hai chị em BÌNH THẢN. 

3/ Muốn tu tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH CHA để hạnh phúc mãi mãi thì Y CHỈ út TỪ BI.

4* Nếu các Út Y CHỈ lời ÚT TINH TẤN thì chậm nhất, sau khi ÚT TINH TẤN xong duyên sự ở đời, sẽ vào miền Nam hội ngộ cùng CHA ( Út nào không hữu duyên cùng ÚT TINH TẤN thì KHÔNG NÊN HỘI NGỘ CÙNG CHA.)

* Để minh chứng tâm hồn vô ngã nhất, minh chứng người con đạo đức nhất, khi cần thiết, sẵn sàng quỳ gối trước cư sỹ - trước người nhỏ hơn để làm gương hạnh cho đời về Thánh Hạnh Vô Ngã ...!!!

Phật ngôn :

"Ta gọi người Trưởng Lão

Chưa hẳn đã xuất gia 

Ta gọi người Trưởng Lão 

Không phân biệt trẻ già

Không phân biệt Nam, Nữ,.. 

Mà phân nơi chánh hạnh. " 

Mỗi người con, tuỳ vào đặc tính, đặc tướng và chỉ cần chọn MỘT THÁNH HẠNH - MỘT ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG đủ giúp các con chuyển nghiệp ngay, giải thoát ngay và làm gương hạnh sáng ngời để đời noi theo và THƯƠNG KÍNH tri ân. .!!! 

* NHƯNG QUAN TRỌNG NHẤT PHẢI CÓ ĐƯỢC THÁNH HẠNH VÔ NGÃ - Y CHỈ LỜI CHA - Đã học pháp cha mà không Y CHỈ - là thể hiện hơn cả cha - sẽ mất tất cả và phải mang vết thương lòng ngàn năm - nói chi đến việc Giữ gìn Nền Đạo đức..!

Cha nhắc lại : Có hai câu nói, các con cần tu mỗi ngày - đấy là hai vi diệu pháp thể hiện hiện Thánh Hạnh vô ngã - chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay - tương tự như ÚT THƯƠNG KÍNH đã VUI VẺ trải lòng :

1/ "Nếu các Chị chỉ lỗi Út Thương Kính thì em sẽ hạnh phúc vô cùng và xin được rửa bình bát để thể hiện lòng THƯƠNG KÍNH các Chị ạ..!!☺☺"

2/ Và hằng ngày, trước khi thọ trai, các con trải lòng tương tự như :

Hôm nay, con RẤT VUI được nấu cơm cúng dường CHA và Huynh Đệ, ước nguyện CHA và Huynh Đệ thọ nhận để con được THẬT HẠNH PHÚC và nhất là giúp con tăng trưởng từ bi hỷ xả - diệt trừ ngã mạn tham sân..

Lời trải lòng TRỰC TIẾP của các con cũng là câu tác ý vô cùng vi diệu - sẽ giúp ngôi nhà ngày càng hạnh phúc - giúp các con ngày càng tăng trưởng tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH - sẽ minh chứng kết quả tu tập rất rõ - Nếu các con trải lòng với âm giọng VUI VẺ - sẽ biết các con hạnh phúc khi được chỉ lỗi hay khi nấu cơm cúng dường.. 

* Vài lời nhắn nhủ của cha dành tặng riêng cho bé NHƯ HƯỚNG, NHƯ THẢO, NHƯ PHÁT :

Các con càng về thăm mẹ con thì ÚT TỪ BI càng hạnh phúc.. 

Càng minh chứng người con đại hiếu..

Càng minh chứng tâm hồn thiện lành thì hạnh phúc ngày càng ngọt lành..

Đường đi nhân quả muôn đời vẫn vậy.. 

Trước hết, các con đừng bận tâm đến thời gian tìm kiếm thêm danh lợi mà dành thời gian đấy đến trú tu tập và hội ngộ cùng mẹ con..

Tất cả những ai buông xuống danh lợi đều ngày càng hạnh phúc viên mãn.. 

Và ngược lại, càng đắm nhiễm danh lợi thì cuộc sống càng khổ đau..

Quả khổ chưa đến ngay là do các con đang hưởng phước hữu lậu ở quá khứ..

Đức Phật đã khẳng định : "Lợi danh là rắn độc và sở hữu của cải là cái duyên của tội ác và cái nhân của tái sinh luân hồi. "

Vì vậy, khi hết phước hữu lậu thì nhất định phải thọ nhận quả khổ nơi tâm bệnh, thân bệnh - chậm nhất là những năm tháng cuối đời phải thọ nhận quả khổ nơi giường bệnh..

CÁC CON GẮNG NHỚ: TỪ XƯA ĐẾN NAY HÀNG TRIỆU TRIỆU NGƯỜI ĐANG HƯỞNG THỤ DANH LỢI NGẤT NGƯỠNG NHƯNG CHA CHƯA THẤY AI BUÔNG  LỢI DANH MÀ THAN KHỔ CẢ..

BUÔNG XUỐNG ÍT, HẠNH PHÚC ÍT, BUÔNG XUỐNG NHIỀU - HẠNH PHÚC NHIỀU - BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ THÌ NHÂN QUẢ TRẢ VỀ TẤT CẢ YÊU THƯƠNG.. 

CHÂN LÝ VỀ NHÂN QUẢ THẬT SỰ VI DIỆU NHƯ VẬY..!

ƯỚC NGUYỆN CÁC CON - CHỈ CẦN GẮNG GIÁC NGỘ ĐIỀU NÀY CŨNG ĐỦ HẠNH PHÚC NGÀY CÀNG  VIÊN MÃN..

* Tặng riêng những người con còn lại:

Hôm nay, cha tặng cho các con một vi diệu pháp ngắn gọn nữa.. 

Lúc nãy Út TỪ BI kể chuyện về chùm nhân quả thì chỉ mình cha cười hạnh phúc - đấy là minh chứng tâm từ vô lượng - các con gắng mà đạt được tâm từ vô lượng như cha..

Vì vậy, từ đây về sau, khi Huynh Đệ nói gì - dù chỉ là nội dung bình thường cũng nở nụ cười hạnh phúc chung vui - đấy là minh chứng RÕ NHƯ THẬT về LÒNG THƯƠNG KÍNH - đủ chuyển nghiệp ngay - hạnh phúc mãi..!

Ngược lại, các con chưa thể hiện được NỤ CƯỜI CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH thì không thể nào có được tâm từ vô lượng, đôi khi còn thể hiện sự vô tâm, vô cảm,..

* Tặng các con thêm một tri kiến giải thoát 48 - hữu duyên với pháp danh của người con thương kính NGUYÊN VẸN YÊU THƯƠNG - Trọn Tin Nhân Quả 48..!

Mục đích quan trọng nhất của đạo Phật là giúp mình, giúp nhân sinh giác ngộ chân lý về Nhân Quả để ngày ngày THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - đấy là nhân lành để có được TÂM NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG, BÌNH THẢN, AN VUI để vượt qua những đau khổ của duyên nghiệp kiếp người - trong đó có sự ra đi nhẹ nhàng, an yên - cùng hội ngộ nơi miền đất Phật bình yên..!

* LỜI KẾT - Cha đã dành tặng cho đời :

1/ BA MƯƠI THANH QUY

2/ BA MƯƠI THÁNH HẠNH 

3/ BA MƯƠI CUỘC THI LÀM NGƯỜI PHẠM HẠNH NHẤT - ĐỒNG NGHĨA BA MƯƠI NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG NHẤT 

4/ BA MƯƠI MINH CHỨNG VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN CÙNG NHÂN SINH 

5/ BA TRĂM BA MƯƠI BA BÀI PHÁP - VỚI PHÁP HÀNH DIỆT TRỪ NGÃ MẠN, THAM SÂN RÕ RÀNG NHẤT. 

* TẤT CẢ ĐỀU LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN VÀ CAO THƯỢNG NHẤT. 

Các con tìm đọc theo đường dẫn dưới đây sẽ rõ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=198582841420421&id=100038061189391

Vì đã là Nền Đạo Đức Nhân Bản nên không sớm thì muộn ( tuỳ theo duyên phước, duyên nghiệp của chúng sinh) DẦN DẦN SẼ ĐI VÀO CUỘC SỐNG - VÌ ĐẤY LÀ CHÂN LÝ VỀ NHÂN QUẢ và mỗi nhân sinh muốn hạnh phúc viên mãn đều phải thực hiện !

1/ Đời vô thường có gì con giữ lấy ?

Hãy cho đi lúc hội ngộ, phân ly

Mai chết rồi, trở về làm bụi cát 

Muốn tặng đời nhưng lỡ chuyến đò xưa..!

2. "Đã biết trần gian là quán trọ 

Lợi danh, hờn oán để mà chi ?

Thử ra ngồi xuống bên phần mộ

Hỏi người mang theo được những gì ?"

3. Phật ngôn:

"Đừng nhìn đời như xe vua lộng lẫy" 

Một ngày kia vô thường về vẫy gọi 

Còn lại gì nơi đất lạnh mồ hoang ?

"Hãy nhìn đời như bọt nước, sương tan"

Tâm giác ngộ tìm về Miền Thánh Địa 

Nơi an lành, hạnh phúc mãi ngàn sau..! 

4. Dù tột đỉnh vinh quang 

Hay kiếp sống cơ hàn 

Cũng về chung yên nghỉ 

Lạnh lẽo nơi mồ hoang

Vụn vỡ mảnh xương tàn..

5. "Như ngỗng trời rời ao

Bỏ sau nơi phú quý" 

Bàn chân sẽ đi qua 

Khắp trăm miền xứ lạ 

Cuộc đời là ảo ảnh 

Hạnh phúc thoáng mong manh 

Người hữu duyên giác hiểu 

Buông xuống - Tâm an lành..!

* DÙ ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG NHƯNG SỐNG VỚI TÂM TỪ VÔ LƯỢNG CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH THÌ ĐẤY LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT.. 

Khi ta buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương..

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!

Kính thư,

Thầy của các con: TÂM PHẬT - Trọn Tin Nhân Quả 02..!

( Người Thầy - người cha suốt đời chỉ sống vì hạnh phúc các con và Nhân sinh..!)