MỘT VÀI MINH CHỨNG KẾT QUẢ TU TẬP GIẢI THOÁT RÕ NHƯ THẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI CON TRỌN DUYÊN TRONG ĐOÀN KHẤT SỸ KHI NGÀY NGÀY CÙNG THAM DỰ CUỘC THI THÁNH THIỆN NHẤT TRONG KIẾP NHÂN SINH Ạ…!!!

Đoàn Khất Sỹ Trọn Tin Nhân Quả và Dùng Tâm Phật Trao Nhau - mãi mãi SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN :

1/ Không ngã mạn, tham, sân,..

2/ Không sở hữu tịnh tài, tịnh vật,

3/ Không làm theo ý riêng,

4/ Không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ,

5/ Chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi,

6/ Luôn khiêm hạ, luôn nhường nhịn, thương kính và vâng lời cùng nhau,

7/ Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!

Đấy là đang thực hành pháp tu

"LẤY TÂM TỪ - DIỆT TRỪ TÂM SÂN VÀ CẢ NGÃ MẠN, THAM DỤC,.." - mà Đức Phật đã khuyên dạy:

Tu là thi nhau sống với Tâm Từ Vô Lượng - sống với Nền Đạo đức tròn thiện - sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp.

Tu là MỖI NGÀY THI NHAU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN THIỆN LÀNH CỦA NHAU..!!!

Tu là, chẳng những sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh mà mỗi ngày phải hết lòng mang đến hạnh phúc cho mình, cho nhân sinh - sống được với tình thương như vậy - là không còn gieo tạo nghiệp, không còn tái sinh - là người đã chứng quả Alahan ( Lời Bậc Thánh ).

Các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng - với Những Nền Đạo đức Thánh thiện - đấy là con đường duy nhất để chiến thắng ma vương - chiến thắng duyên nghiệp - VÌ MA TƯỞNG CHỈ SỢ DUY NHẤT LÀ TÂM TỪ VÔ LƯỢNG..!!!

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CON TRỌN DUYÊN TRONG ĐOÀN KHẤT SỸ ĐÃ CHỨNG ĐẠO NƠI TÂM - CHỨNG ĐẠT Ý LÀNH THÁNH THIỆN - không khác những Thánh Tăng, Thánh Ny trong thời Đức Phật ngày xưa - tất cả những người con trọn duyên đã buông xuống trắng bạch, không còn cất giữ tịnh tài, tịnh vật - ngày ngày dâng đời tất cả yêu thương nhưng không mong cầu điều chi, chỉ một tâm nguyện duy nhất là dựng lại hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật, dựng xây môi trường cao thượng nhất hành tinh mà từ trước đến nay chưa nơi nào có được để cùng cứu mình, cứu nhân sinh bằng cách thực hành sống và giác hiểu những nền Đạo Đức Thánh Thiện đã thất lạc hơn 2.500 năm qua, nay đã được Đức Cha Lành Tâm Phật Tâm Vô Lậu - Bậc Thầy CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN cùng nhân sinh y chỉ lời ĐỨC PHẬT dựng lại..!!!

Minh chứng rõ như thật..

Đoàn Khất Sỹ đã đăng công khai trên trang mạng..

Ngay cả những thánh cư sỹ còn duyên nợ với đời, như CÔ GIÁO BÌNH THẢN cũng đã chứng đạt Ý LÀNH THÁNH THIỆN - với phát nguyện..

"...Toàn bộ lương hưu của con sẽ Cúng Dường hết cho Chánh Pháp, cho Tam Bảo, cho CHA và Tăng Đoàn ạ…"

Trên đời này, tìm đâu được một môi trường thánh thiện như vậy - một Cô Giáo Thánh Thiện như vậy..

 Dưới đây là một trong những nội dung mà Sư Vị Tha đã hướng dẫn Huynh Đệ trong Đoàn Khất Sỹ tu tập hằng ngày; minh chứng sự giải thoát rõ như thật - y như gương hạnh của Ngài Phú Lâu Na đã giác ngộ:

"TẤT CẢ HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH ĐỀU ỨNG XỬ ĐÚNG..

Đúng ở đây là đúng theo duyên nhân quả vay trả - trả vay.."

"TẤT CẢ ÁC PHÁP ĐỀU LÀ PHẦN QUÀ VÔ GIÁ MÀ CUỘC SỐNG ĐÃ BAN TẶNG CHO CON.."

(Giúp con trả xong nợ - giúp con nhanh về Miền Đất Phật bình yên…!!!)

"Một tâm hồn - Chỉ cần thấy tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng thì còn điều gì trên đời làm khổ đau..

Chẳng những thấy tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng mà còn yêu thương con thì càng minh chứng sự giải thoát rõ như thật..

Với một tâm hồn vô ngã, vị tha, tròn đầy lòng thương kính như vậy - đấy là nghiệp vô lậu - khi bỏ báo thân - chỉ còn lại nghiệp lành thánh thiện - là trạng thái niết bàn bất sinh - bất diệt - sẽ tương ưng MIỀN THÁNH ĐỊA..!!!

Mục đích của đạo Phật chỉ cần TU Ở Ý - chỉ cần nhìn vào Tâm - suy nghĩ của các con - quyết định cuộc đời các con…!!!

Sư Vị Tha Tâm Phật Thương Kính với bằng cấp trên cả đại học, danh lợi đang chất ngất - đã cúng dường tất cả tịnh tài, tịnh vật và hai trú xứ cho Đoàn Khất Sỹ - không một mảnh tiền trong người - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - BA Y MỘT BÁT.."

Là gương hạnh đầu tiên - hết lòng cứu giúp Huynh Đệ và Nhân Sinh - BẰNG CÁCH DỰNG LẠI HÌNH ẢNH ĐOÀN KHẤT SỸ TRONG THỜI ĐỨC PHẬT - TRẢI QUA HƠN 10 TRÚ XỨ - TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỜ SƯ ĐÃ GIEO DUYÊN LÀNH ĐỂ ĐOÀN KHẤT SỸ ĐI TỪ BẮC VÀO NAM - CỨU GIÚP NHÂN SINH - SƯ ĐÃ THẮP SÁNG HÌNH ẢNH KHẤT THỰC THIÊNG LIÊNG TRONG THỜI ĐỨC PHẬT - XỨNG DANH LÀ BẬC ÂN SƯ CỦA HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH - đã được huynh đệ trải lòng thành kính tri ân:

"Con xin trọn đời  thành tâm, thành kính tri ân công đức chỉ dạy và giúp đỡ con của Sư VỊ THA TÂM PHẬT - TÂM BỒ TÁT THƯƠNG KÍNH…!!!

Với tâm từ vô lượng đã dành vô vàn tình yêu thương đặc biệt, quan tâm chỉ dạy cho con từng chút, từng chút...!!!

Những lúc nào chúng con gặp khó khăn là Sư VỊ THA TÂM PHẬT - TÂM BỒ TÁT THƯƠNG KÍNH luôn xuất hiện đúng lúc như vị cứu tinh của Huynh Đệ chúng con và Nhân sinh…!!!

Con xin trọn đời thành tâm thương kính, có lỗi và nợ ân mãi mãi ạ…!!!"

"Đã buông xuống tất cả danh lợi, đã cúng dường tất cả tịnh tài, tịnh vật và trú xứ cho Đoàn Khất Sỹ - hiện nay đang đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - sống đời BA Y MỘT BÁT - không một mảnh tiền trong người nhưng tâm vô vàn hạnh phúc phát nguyện - và đang sống với những ước nguyện thánh thiện:

"Con sẽ dành nửa phần đời còn lại sống vì hạnh phúc của nhân sinh, sẽ không còn sống theo ý riêng của mình..

Con nguyện làm cây cỏ nâng bước chân CHA và Huynh đệ trên đường Hoằng Dương Chánh Pháp.."

".. Một tâm hồn không còn làm theo ý riêng - đồng nghĩa không còn ham muốn bất cứ điều gì trên đời - đồng nghĩa không còn ngã mạn, tham dục,..- minh chứng cho một tâm hồn đã giải thoát rõ như thật - xứng danh những ĐỨC CHA LÀNH - MẸ LÀNH cứu giúp nhân sinh..!!!"

3. ĐỨC PHẬT - THÍCH TÂM PHẬT - HOA NY SẮC TỲ KHEO Ý LÀNH THÁNH  THIỆN - ĐỆ NHẤT CẢM ỨNG:

Là người tri kỷ thiêng liêng đầu tiên sau 5 tháng tu tập đã CHỨNG ĐẠO NƠI TÂM TRƯỚC TIẾNG ĐỜI LAO XAO XÚC PHẠM - TRƯỚC SÓNG GIÓ NAO LÒNG NGƯỜI - TỪ DUYÊN LÀNH TRÊN HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC BẤT DIỆT CỦA SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH

(Gieo duyên lành cứu giúp nhân sinh)

"Không qua một phen sương buốt giá

Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương"

"Những bước ngoặc kỳ tích trong cuộc đời của một CÔ GIÁO 25 tuổi với bằng cấp trên đại học:

Đã đến nhiều nước trên thế giới và tham dự nhiều khoá thiền..

Tổ chức tiệc cưới mà không nhận tịnh tài..

Tổ chức LỄ HỘI THUẦN CHAY và SINH CON DƯỚI NƯỚC nơi đất khách quê người..

Là người tri kỷ đầu tiên chỉ mới đến gặp ĐOÀN KHẤT SỸ  đã thiết tha xin được phủi tóc, để tu tập theo Tăng Đoàn tu tập để thoát khỏi môi trường đời lợi danh ô hợp...!!!

Dù mới những ngày đầu đã có những lời phát nguyện thiêng liêng:

"Con xin từ chối tất cả các luyến ái ở trên đời đã làm con khổ, người thân khổ, chúng sinh khổ.

* Con xin ước nguyện sống với tình thương bình đẳng nhất, vị tha nhất, buông bỏ nhất.

* Con tha thiết ƯỚC NGUYỆN sống một cuộc sống CAO THƯỢNG NHẤT!

*Con tha thiết ƯỚC NGUYỆN con sống với TÌNH THƯƠNG THÁNH THIỆN NHẤT...!!! 🙏🙏🙏"

*Con thiết tha ước nguyện được trọn đời là một Thánh Ny sống đời Ba Y Một Bát, y như gương hạnh Đức Phật, đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh...!!! 🙏🙏🙏

*Con thiết tha ước nguyện mang nền đạo đức thánh thiện của ĐỨC PHẬT mà Cha đã vất vả dựng lại - gieo duyên cho nhân sinh hữu duyên, cũng như bạn bè của con khắp nơi trong nước và cả nước ngoài...!!!🙏🙏🙏

* Con thiết tha ước nguyện là NGƯỜI CON TIÊN PHONG, làm gương hạnh sáng để nhiều nhân sinh nữ giác ngộ vượt thoát khó khổ...( khi có hoàn cảnh tương tự như con mà còn e ngại trước tiếng đời lao xao sẽ mạnh mẽ sống trọn trên đường Đạo để chuyển nghiệp, cứu mình, cứu người thân,...) và tìm được hạnh phúc viên mãn chân thật của kiếp người ạ...!!!"

4. ĐỨC PHẬT - THÍCH TÂM PHẬT - THƯƠNG CHÂN THÀNH - ĐỆ NHẤT DU TĂNG:

Hôm nay, Những Tâm Hồn Thiện Nguyện nêu thêm gương hạnh thứ 9 của một Quý Sư trong Đoàn Khất Sỹ - minh chứng rõ như thật - đi tu là khổ đau hay hạnh phúc ?

Vì hạnh phúc như thật - thấy rõ con đường giải thoát như thật nên Sư đã phát nguyện: "Dù có chết con cũng không trở lui về đời, nếu nhân sinh không hữu duyên..."

"...Sau 3 ngày tu trả hiếu Mẹ Cha đã giác ngộ lời Phật - đã tìm thấy được hạnh phúc chân thật trong kiếp sống vô thường hư giả - khổ đau bởi lợi danh rắn độc..

Và qua 5 tháng tu tập đã chứng đạo nơi tâm - khẳng định đã đoạn diệt mọi khổ đau nơi tâm - đã hoan hỷ buông xuống tất cả - dù đang là một giám đốc...; đã đạt được những kỳ tích về TÂM TỪ VÔ LƯỢNG về LÒNG THƯƠNG KÍNH CHÂN THÀNH mà từ xưa đến nay chưa thấy nơi nào thực hiện được:

1/ Đã thức trắng cả đêm để viết bức tâm thư sám hối cùng Huynh Đệ..

2/ Đã phát nguyện: "Dù có chết, con cũng y chỉ lời Huynh Đệ...!!!"

Vì sao Sư Thương Chân Thành giác ngộ nền đạo đức trên và phát nguyện như vậy?

( Chỉ một gương hạnh trên cũng đủ minh chứng một tâm hồn không còn ngã mạn, tham sân vì đã phát nguyện y chỉ - đồng nghĩa không còn làm theo dục, không còn làm theo ý riêng thì làm sao gieo nghiệp làm sao còn tái sinh..

Thánh hạnh của con như vậy nhân quả sẽ trả về tất cả yêu thương..

Nếu không đúng như vậy thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời cũng như cha không phải là Ông Nhân Quả Sống chi cả..)"

5. ĐỨC PHẬT - THÍCH TÂM PHẬT - THƯƠNG MUÔN PHƯƠNG - ĐỆ NHẤT NGHĨA TÌNH:

Luôn xem mình là người nhỏ bé nhất trong xã hội nhưng khi nhân quả hướng phải làm những việc vĩ đại - phải mang gánh nặng thiện pháp để cứu Huynh Đệ thì vẫn luôn hoan hỷ thuận theo duyên lành nhân quả..

Đấy là gương hạnh của ĐỨC CHA LÀNH - THƯƠNG MUÔN PHƯƠNG đang mang gánh nặng thiện pháp cứu huynh đệ, cứu nhân sinh nơi miền sơn cước - núi đồi Khánh Sơn..( Phần 2 )

✍Khánh Sơn, ngày 01.12.2021

🌻ĐỨC CHA LÀNH - THƯƠNG MUÔN PHƯƠNG - Trọn Tin Nhân Quả 87 - là Thầy Giáo Gương Mẫu dạy cấp 3 - sau khi giác ngộ lời Phật đã từ bỏ môi trường đời lợi danh - rắn độc - khổ đau - với phát nguyện thiêng liêng để đời mãi nhớ :

"Dù đời có thay đổi thế nào đi nữa, con cũng quyết một lòng THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - BA Y MỘT BÁT..

Con chỉ ước nguyện được làm một người nhỏ bé nhất trong xã hội..

Nhưng từ xưa đến nay, con cũng có đặc tính - dâng đời tất cả yêu thương - những gì thiện lành mà nhân sinh làm được thì con nghĩ mình cũng phải gắng làm cho được..."


🌻LỜI NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT:

"...Vậy thì con hãy gắng học hạnh của cha: Thương kính vô lượng nhưng cũng nghiêm khắc vô lượng..

Từ xưa đến nay, cha chưa thấy ĐỨC THẦY nào đạt được phạm hạnh như cha, để mang đến hạnh phúc cho những người trò, để những người trò phải THƯƠNG KÍNH dâng tràn và luôn y chỉ phụng hành..

Cha ước nguyện, CON cũng đạt được Thánh Hạnh như cha và hơn cả cha để cứu Huynh Đệ, cứu Nhân Sinh, con nhé..!!!

Mỗi người con đều có những thánh hạnh riêng - đã làm cho môi trường cao thượng của Đoàn Khất Sỹ ngày càng thánh thiện, sáng trong..

Cha khẳng định với các con - khi những nền đạo đức ngày càng sáng tỏ muôn phương - nếu là BẬC HIỀN TRÍ THỰC SỰ thì sẽ cảm động dâng tràn - sẽ tương ưng ngay - không sớm thì muộn - đấy là chân lý tuyệt đối về nhân quả tương ưng của vũ trụ..

"Đời không sóng gió - tâm không sáng.

Đạo chẳng gian nan - đạo chẳng thành."

Gắng lên con ạ - Những người con mãi mãi cha phải THƯƠNG KÍNH - LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI VÀ NỢ ÂN - hạnh phúc Nhân Sinh đang chờ các con..!!!"

6. ĐỨC PHẬT - THÍCH TÂM PHẬT - TỪ BI - ĐỆ NHẤT THƯƠNG HẾT - NHƯỜNG HẾT - DÂNG HẾT CHO ĐỜI:

"Ngoài những ước nguyện sẽ trở thành Đức Phật, cứu giúp bao nhân sinh...

Mẹ còn ước nguyện khất thực, nấu cơm, giặt y để Quý Đức Thánh Hiền, Quý Phật Tử an tâm hạnh phúc tu tập ạ...

Con vô vàn hạnh phúc vì tâm của Mẹ vô vàn thánh thiện mà con cũng vô vàn xót lòng khi Mẹ con quá vất vả ạ.."

"Một mình - một bóng gieo duyên cho Phật tử cúng dường trú xứ..

Một mình - một bóng xây dựng môi trường trú xứ ngày càng cao thượng..

Và một mình - một bóng phát nguyện nuôi Phật Tử đến trọn đời..😥

Mẹ đúng như lời CHA chỉ dạy:

"Đã vững mạnh bay thật xa, thật cao..

Mà CHA không còn lo gì về Mẹ

Mẹ là Hoa Xương Rồng tươi tắn

Giữa sa mạc khô cằn

Giữa nắng hạn ngàn xa..!!!" 💛💛💛🙏🙏🙏

Một ngày của các con thật ý nghĩa - một đời của các con thật thi vị..

🌻Mùa xuân năm nay - các con đã thật sự trở thành NHỮNG BẬC ÂN NHÂN CỦA NHÂN LOẠI..!!! "

6. ĐỨC PHẬT - THÍCH TÂM PHẬT - VUI VẺ VÂNG LỜI - ĐỆ NHẤT THƯƠNG CHÚNG SINH:

Dưới đây là trích nguyên văn một số đoạn minh chứng sự CHỨNG ĐẠO NƠI TÂM của Sư Vui Vẻ Vâng Lời - Hạnh Phúc - Giải Thoát - mà ngoài môi trường cao thượng ra, chưa thấy nơi nào đạt được:

"Ở đời, khi mình hứa nguyện một điều gì, mình cũng phải giữ lời hứa, không được thất hứa, có phải không thưa Quý Phật tử ạ...!!?

Nhất là trong đạo, khi mình đã phát nguyện với ĐỨC PHẬT, ĐỨC TRƯỞNG LÃO VÀ ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT, mình càng không bao giờ làm sai trái lời phát nguyện, như vậy mới là người con Phật Chân Chánh ạ...!!!

Lời hứa cũng là lời phát nguyện để cho mình không bao giờ thoái lui trên bước đường tu tập, để mình được về miền Đất Phật bình yên, chấm dứt mọi sự khổ đau của kiếp người ..!!!

6.1/ Con xin khẳng định dù có chết, con sẽ không bao giờ ngu si đi ngã mạn, tham, sân với người, với đời ạ. Vì trong môi trường cao thượng của CHA là môi trường không tham, sân, ngã mạn, không than thân, trách phận, trách người. Nếu con còn ngã mạn, tham sân, thì làm sao con được tương ưng môi trường cao thượng của CHA ạ...!!!

6.2/ Con xin khẳng định dù có chết, con luôn sống với nền đạo đức không bao giờ đổ lỗi cho nhau mà phải luôn thi nhau nhận lỗi, nhường nhịn, thiệt thòi, thương kính ạ..!!!

.."

7. ĐỨC PHẬT - THÍCH TÂM PHẬT - PHÚ LÂU NA - KHÔNG MONG CẦU - ĐỆ NHẤT GIÁO HOÁ:

Dưới đây là kết quả của Sư KHÔNG MONG CẦU, chỉ sau 7 tháng tu tập cùng Đoàn Khất Sỹ mà đã đạt được những Thánh Hạnh cao thượng vô vàn:

https://www.facebook.com/100060522152955/posts/244444480916289/

Còn hiện nay Sư đã trở thành HÒN NGỌC SÁNG TRONG của Đoàn Khất Sỹ - ngày ngày hướng dẫn Huynh Đệ tu tập nhưng nay vì không muốn người thân, không muốn nhân sinh gieo nghiệp - nghĩ sai trái về Đoàn Khất Sỹ nên đã THEO GÓT CHÂN PHẬT - BA Y MỘT BÁT độc cư, độc bộ, độc hành đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh..!!!

✍Lời phát nguyện Thánh Thiện minh chứng sự CHỨNG ĐẠO NƠI TÂM của 3 Quý Sư - 3 "Hòn Ngọc Sáng Trong" của Đoàn Khất Sỹ :

Thân nữ nhi dặm trường sương gió - trước tiếng đời thị phi hư giả - đã "phải" ra đi sống đời BA Y MỘT BÁT để nhân sinh không còn gieo nghiệp mà thọ nhận quả khổ...

Và ra đi để trả lại sự sáng trong của Đoàn Khất Sỹ - để bảo vệ chánh pháp để giữ gìn thắp sáng hình ảnh Khất Thực thiêng liêng trong thời Đức Phật - cứu bao thế hệ nhân sinh..

Sự ra đi thánh thiện của Quý Sư - nhất định sẽ trở về trong tình yêu thương thánh thiện vô điều kiện ( Phần 3)

"...✍Hôm nay, ngày 05.10.2021, Út KHÔNG MONG CẦU con và Sư Ý LÀNH cùng Sư BÌNH THẢN - mỗi Huynh Đệ một hướng - xin lên đường đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh để nhân sinh không còn gieo nghiệp cùng Đoàn Khất Sỹ...

Chúng con xin phát nguyện :

Cho dù thân mạng này có chết đi,

 cũng quyết không bao giờ quay trở về đời ( nếu nhân sinh không hữu duyên ) vì chỉ có THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ thì mới cứu được con, cứu người thân và nhân sinh,...

CHÚNG CON XIN PHÁT NGUYỆN NHƯ ĐÁ TẢNG KIÊN CỐ: SUỐT PHẦN ĐỜI CÒN LẠI, KHÔNG CÒN LÀM THEO Ý RIÊNG, LÚC NÀO CŨNG SỐNG VÌ HẠNH PHÚC CỦA HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH, KHÔNG BAO GIỜ ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ Ạ...!!!! 🙏🙏💛💛💛"

CHÚNG CON XIN PHÁT NGUYỆN NHƯ TƯỜNG ĐỒNG VÁCH SẮT:

"NHỮNG BẬC HIỀN TRÍ HỮU DUYÊN, QUYẾT SỐNG TRỌN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO, QUYẾT THEO GÓT CHÂN PHẬT, TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ, CỨ ĐẾN MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG SỐNG UNG DUNG, TỰ TẠI NHƯ ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN GIỮA ĐẤT TRỜI - ĐẤY LÀ DUYÊN LÀNH ĐỂ CHÚNG CON QUAY TRỞ VỀ VÀ CHÚNG CON XIN PHÁT NGUYỆN SẼ LO CHO QUÝ THẦY CÔ TRỌN ĐỜI Ạ...!!! 🙏🙏🙏💛💛💛

CHÚNG CON LUÔN ƯỚC NGUYỆN HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH GIỎI HƠN CON, HẠNH PHÚC HƠN CON Ạ...!!!

CHÚNG CON XIN PHÁT NGUYỆN SẼ QUỲ XUỐNG ĐẢNH LỄ, TẠC DẠ TRI ÂN, TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP CHO HUYNH ĐỆ VÀ BẬC HIỀN TRÍ HỮU DUYÊN ĐỂ CÙNG CHÚNG CON CỨU GIÚP NHÂN SINH Ạ...!!! 🙏🙏🙏💛💛💛"

🙏

✍Trên đường đi du tăng vất vả biết bao..

Thân nữ nhi dặm trường sương gió, trong người không một mảnh tịnh tài, tịnh vật nhưng những Quý Sư đã mạnh mẽ phi thường và hoan hỷ trả quả trước duyên nghiệp kiếp người - luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH tất cả nhân sinh...

Và hoan hỷ hạnh phúc độc cư, độc bộ, độc hành đi khắp muôn phương...để trả lại sự trong sáng và thắp sáng hình ảnh Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật cứu giúp bao thế hệ nhân sinh..

Tâm của các con đã là tâm của BẬC THÁNH..

Trên đời này được bao nhân sinh đạt được tâm lành thánh hạnh như các con..

Nhất định nhân quả sẽ trả về tất cả yêu thương..

Các con sẽ hội ngộ nơi miền đất Phật thiêng liêng..!!!

Những nhân sinh đã làm các con phải ra đi và làm các con "nặng lòng" như vậy cũng như làm mất đi hình ảnh ĐOÀN KHẤT SỸ thiêng liêng trong thời Đức Phật - mất đi duyên lành cứu giúp bao thế hệ nhân sinh - đồng nghĩa giết bao thế hệ nhân sinh thì tội lỗi này bao giờ trả xong..!!!😢

(Đấy là lời nhắn nhủ của ĐỨC PHẬT và của BẬC THÁNH)

🙏🙏🙏

Kính ghi...!!!

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CON CỦA ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRONG NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - NGÔI LÀNG HẠNH PHÚC - Hạnh Phúc không phải nơi thông minh - không phải nơi tri kiến sâu sắc - không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi một tâm hồn đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ - QUYẾT SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN;...

QUAN TRỌNG NHẤT - hạnh phúc chân thật - bất tử - vĩnh hằng LÀ NƠI MỘT TÂM HỒN HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - ĐỂ CHỨNG ĐẠO - ĐỂ CỨU GIÚP BAO NHÂN SINH nhưng không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ một tâm nguyện duy nhất: Luôn mong tất cả chúng sinh - nhất là mong những nhân quả nghịch duyên sẽ giác ngộ lời Phật sẽ trở thành những CHƯ PHẬT tương lai - tài đức hơn - hạnh phúc hơn..!!!

🙏🙏🙏"