TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM (phần 1)

🙏🙏🙏NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM (Phần 1)..!!!🌾🌾🌾

🌱21: MONG CHỈ LỖI 

🌱22: TỪ BỎ LẠC NHỎ

🌱23: CỨU NHÂN SINH NHƯ GƯƠNG HẠNH ĐỨC PHẬT 

🌱24: KHÔNG TUỲ THUẬN ÁC PHÁP 

🌱25: TÌNH THƯƠNG BÌNH ĐẲNG 

🌱26: TU TRẢ HIẾU

🌱29: CHÁNH TINH TẤN 

🌱37: KHAM NHẪN NHIẾP PHỤC THAM DỤC 

🌱38: MỖI LẦN PHẠM LỖI - THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM 

🌱41: QUÁN NIỆM CHẾT 

🌱47: Chung tay giữ gìn Nền đạo đức thì mới gọi là người có Đạo đức..!!! 

🌱51: Nếu TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SẼ THẤY TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG..

🌱53: Nếu TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SẼ KHÔNG CÒN VẤT VẢ LÀM VIỆC 

🌱62: Đừng để Nền Đạo đức THÁNH THIỆN mất đi.. 

🌱63: XEM TẤT CẢ NHÂN SINH CÓ THỂ LÀ MẸ CHA,... 

🌱64: GƯƠNG HẠNH CỦA CHA - LUÔN CÓ LỖI, NỢ ÂN,..

🌱65: BA Y MỘT BÁT 

🌱66: BA Y MỘT BÁT (phần 2)

🌱70:KHÔNG TUỲ THUẬN ÁC PHÁP ( Phần 2)

🌱71: TÌNH YÊU THÁNH THIỆN 

🌱76: HOAN HỶ TU TRƯỚC SÓNG GIÓ PHONG BA

🌱78: ĐỨC HY SINH - CHO NGƯỜI MÌNH THƯƠNG SỐNG UNG DUNG TỰ TẠI 

🌱91: LÀM SAO XOÁ TAN VẾT THƯƠNG LÒNG ?

🌱92: SỐNG THUẬN THEO TỰ NHIÊN - KHÔNG LÀM VIỆC CHI CẢ.. 

🌱99: ĐI TU NGƯỜI THÂN NGĂN CẢN - PHẢI ỨNG XỬ THẾ NÀO? 


✍️21/  CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 21 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 21:

Thực hành sống với Nền Đạo đức mà ĐỨC PHẬT đã dạy:

Thiết tha mong BẬC THẦY VÔ LẬU và nhân sinh chỉ lỗi để diệt trừ lòng tự ngã - đấy là nhân lành thánh thiện sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp.

" Nếu gặp BẬC HIỀN TRÍ

Chỉ lỗi và khiển trách

Hơn chỉ chỗ chôn vàng

Hãy thân cận BẬC TRÍ

Kết thân với HIỀN TRÍ

Chỉ tốt hơn - không xấu."

✍️22/  CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 22 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 22:

Thực hành sống với Nền Đạo đức mà Đức Phật đã dạy :

"Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc.

Bậc trí bỏ lạc nhỏ

Sẽ được lạc lớn hơn

Từ bỏ lạc lớn hơn

Hạnh phúc tròn viên mãn."

✍️23/  CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 23 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 23:

Thực hành sống với Nền Đạo đức mà Đức Phật đã dạy - thường xuyên nhủ lòng tác ý hai chân lý thánh thiện dưới đây :

+Con sẽ nhàm chán tất cả dục lạc thế gian.

+Đức Phật cứu giúp nhân sinh như thế nào - con sẽ hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh như vậy.

✍️24/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 24 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 24:

Không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh - Quan trọng nhất là KHÔNG TUỲ THUẬN THEO ÁC PHÁP và KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ...!!!

( Trừ việc làm của người trái pháp luật.)

✍️25/  CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 25 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 25:

Thực hành sống với Nền Đạo đức mà Đức Phật đã dạy - thường xuyên nhủ lòng tác ý :

Con phải sống với tình thương nhân quả.

Con phải sống với tình thương bình đẳng.

Con phải sống với tình thương Thánh Thiện của ĐỨC PHẬT - không luyến ái, không thiên vị -người thân cũng như người xa lạ đều thương bình đẳng như nhau.

Tâm nhân sinh thế nào - nhân quả sẽ thương thế ấy.

Biết bao nhân sinh đang cận kề cái chết - đã quyết buông xuống tất cả, đang cần cứu mà chúng ta không cứu ngay - lại bận tâm lo những việc không quan trọng - lo cho những nhân sinh không muốn tu tập - sẽ không ích chi - lại gieo nghiệp luyến ái, thiên vị và hoang phí thời gian..

Nếu thương thiên vị - thương trái với quy luật nhân quả - sẽ hại mình, hại người thân, hại nhân sinh..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258052842415395&id=100046320424534

✍️26/  CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 26 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 26:

Thực hành sống với Nền Đạo đức mà Đức Phật đã dạy:

"Này Quý Thầy Tỳ Kheo, chỉ cần Quý Thầy sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM PHẬT ( không tham, sân, si, mạn, nghi ) cũng đủ hưởng phúc lành trăm trăm ngàn năm."

Chỉ duy nhất khoá tu - THỰC HÀNH NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - KHOÁ TU "THIỀN TRẢ HIẾU" - ĐỒNG NGHĨA SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY NHƯ TÂM PHẬT ĐỂ TRẢ HIẾU MẸ CHA và QUAN TRỌNG NHẤT là y chỉ theo sự hướng dẫn của BẬC THẦY VÔ LẬU thì mới có được phước lành vô lậu.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=216530889900924&id=100046320424534

Nếu tu đúng pháp - buông xuống tất cả mà không hạnh phúc viên mãn thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời.

Nhân sinh đều muốn thoát nơi giường bệnh khổ đau, đều muốn có được hạnh phúc vĩnh hằng nhưng lại không muốn buông xuống tất cả - không muốn sống đời Đạo Đức Thánh Thiện - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ thì làm sao nhận được quả ngọt lành ?!

✍️29/  CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 29 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 29:

Thực hành sống với Nền Đạo đức CHÁNH TINH TẤN mà Đức Phật đã dạy..!!!

"Tấc bóng thời gian - hơn tấc vàng

Tấc vàng tìm được - không gì khó

Tấc bóng thời gian - khó hỏi han."

"Đôi khi duyên lỡ một giờ

Có khi phải khổ, phải chờ ngàn năm."

Vì vậy, không được tu từ từ - nhân sinh đang nằm trên giường bệnh và MẸ CHA đang cận kề cái chết, còn chúng ta lại tu tập từ từ, hưởng thụ từ từ thì nhân quả nào chấp nhận -nhân quả nào giúp ta thoát nơi giường bệnh khổ đau..?

Giác ngộ sớm - TINH TẤN TU TẬP SỚM - hạnh phúc sớm - cứu mình, cứu MẸ CHA sớm,..

Giác ngộ trễ một ngày - hại mình, hại MẸ CHA nằm trên giường bệnh thêm một ngày - tội lỗi vô vàn - sẽ mang vết thương lòng ngàn năm..!!!

Đạo đức nhân quả không chấp nhận tu từ từ - trừ khi được BẬC THẦY chứng đạo và hữu duyên hướng dẫn tu từ từ - vì duyên nghiệp nhân quả nặng sâu..!!!

✍️37/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 37 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 37:

Thực hành sống với Nền Đạo đức KHAM NHẪN NHIẾP PHỤC THAM DỤC mà Đức Phật đã khuyên dạy..!!!

Ai trong đời muốn hạnh phúc viên mãn đều phải trải qua những vất vả khó khổ mà trong kinh Đức Phật gọi là Phòng hộ và chế ngự các căn - Kham nhẫn và nhiếp phục tham dục bảy ngày, bảy tháng, bảy năm - tuỳ theo duyên nghiệp nặng sâu và sự tinh tấn tu hành của nhân sinh.

Nay, nhờ pháp tu BA THÀNH TÂM và môi trường cao thượng nên các con không phải khổ sở kham nhẫn nhiếp phục tham dục nhiều mà chỉ cần ngày ngày trải lòng bình luận tác ý nhủ lòng để sinh thiện - tăng trưởng tâm từ - lòng thương kính muôn phương - mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ, cho nhân sinh..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=754311902054722&id=100024277567998

Khi tâm từ tăng trưởng vô lượng thì làm gì còn những ngã mạn, tham sân ?

✍️38/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 38 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 38:

Thực hành sống với Nền Đạo đức MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM, ví như :

1/ Khi mình có lỗi với chính mình - tự mình buồn khổ, tham sân, ngã mạn - là phải thực hành BA THÀNH TÂM với chính mình.

2/ Khi mình có lỗi với nhân sinh, chúng sinh - phải thực hành BA THÀNH TÂM.

3/ Dù hiện tại, mình không có lỗi nhưng vẫn phải thực hành BA THÀNH TÂM - vì trong quá khứ mình đã có lỗi với nhân sinh, chúng sinh nên giờ người mới ứng xử như vậy - mới nhận quả khổ như vậy..!!!

Bước 1, thực hành BA THÀNH TÂM ngay nơi tâm - xấu hổ, sợ hãi và phát nguyện - khẳng định khắc phục những lỗi lầm - dù nhỏ nhặt nhất.

Bước 2, cuối mỗi ngày phải thực hiện BA THÀNH TÂM  bằng ghi âm trong nhóm hay trải lòng bình luận trên trang mạng,..

Bước 3, cuối mỗi tuần tổng hợp lại, xem đã có lỗi lầm gì và thực hiện bằng cách tham dự cuộc thi Mỗi lần phạm lỗi - là mỗi lần Thành Tâm Sám Hối - đồng nghĩa cũng là cuộc thi "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - SẼ VIẾT VỀ MẸ CHA bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG TU TRẢ HIẾU THÁNH THIỆN NHẤT..!!!"

✍️41/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 41 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 41:

Thực hành sống với Nền Đạo đức HOAN HỶ TRƯỚC VÔ THƯỜNG - MỖI NGÀY QUÁN VỀ NIỆM CHẾT - là chân lý giải thoát mà Đức Phật đã khuyên dạy..!!!

Mỗi ngày đều quán về cái chết - đấy là lời dạy trong kinh sách và được đất nước Bhutan vận dụng vào giảng dạy ở các trường học ngay từ lúc các cháu còn nhỏ..

Nhưng ý nghĩa hơn, nhanh giải thoát hơn là quán về lúc Cận Tử Nghiệp nằm trên giường bệnh - trả quả đau khổ tột cùng - đấy là điều mà tất cả chúng sinh đều phải trải qua.

Quán như vậy để ý thức quen dần với cái chết, để không còn sợ hãi trước cái chết, trước sự đau khổ, để nhàm chán cuộc đời, để thấy rõ đời vô thường như thật, để không còn đắm nhiễm danh, lợi, sắc, thực, thuỳ để hạnh phúc buông xuống trắng bạch, để tinh tấn tu hành - cứu MẸ CHA, cứu nhân sinh thoát nơi giường bệnh khổ đau..!!!

Mỗi ngày đều quán về cái chết - quán về lúc Cận Tử Nghiệp - đấy là pháp Hướng Tâm Như Lý Tác Ý - gieo suy nghĩ - nhủ lòng tác ý hằng ngày - dần dần sẽ trở thành ý thức lực - tâm sẽ tự động hoan hỷ trước cái chết - đấy là trạng thái niết bàn - sẽ ra đi trong bình thản, an vui, sống mãi với từ trường Niết bàn Bất động Thanh thản An Lạc Vô Sự..

✍️47/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 47 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 47:

Thực hành CHUNG TAY GIỮ GÌN và sống với NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN

Nếu không chung tay giữ gìn đạo đức thì làm sao gọi là người có đạo đức - làm sao chuyển nghiệp - làm sao giải thoát ?!

Đấy là chung tay giữ gìn những nền đạo đức cao thượng như trang mạng đã nêu - sống với những nền đạo đức của BẬC THÁNH - sẽ nhận quả lành BẬC THÁNH - Đường đi nhân quả - Muôn đời vẫn vậy..!!!

Chung tay giữ gìn những nền đạo đức bình thường - chỉ giúp hưởng phước cõi trời - cuối đời cũng phải trả quả trên giường bệnh khổ đau - Nếu không tăng trưởng tâm từ vô lượng để giữ gìn những nền đạo đức tròn thiện..!!!

✍️51/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 51 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 51:

Thực hành sống với Nền Đạo đức "TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SẼ KHÔNG THẤY AI CÓ LỖI" mà Đức Phật đã khuyên dạy..!!!

Lời BẬC THÁNH :

"Các con tu đến khi nào mà thấy tất cả nhân sinh đều đúng hết thì mới được."

Lời Bậc Thầy Vô Lậu:

Các con cần hiểu lời BẬC THÁNH như sau:

1/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả thì sẽ không bao giờ thấy Nhân Sinh có lỗi mà luôn thấy tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng.

( Đúng ở đây là đúng theo duyên nhân quả vay trả - trả vay.)

2/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả, chẳng những không thấy Nhân Sinh có lỗi mà còn luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ÂN nhân sinh..!!!

Dù hiện tại các con không có lỗi với người nhưng trong quá khứ đã có tội vô vàn nên giờ người mới ứng xử như vậy..!!!

Vì vậy, luôn cảm thấy có lỗi và nợ ân là chân lý để chuyển nghiệp - thoát mọi khổ đau..!!!

3/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả, sẽ thấy rõ như thật hiện tại nhân sinh đang gieo nghiệp - đang đau khổ - tương lai khổ - và sẽ khổ tột cùng nơi giường bệnh - chậm nhất là những năm tháng cuối đời nên chỉ còn một lòng thương xót, thương kính..!!!

Con thương kính chân thành thì về nơi an lành, hạnh phúc..!!!

Nhân sinh không thương kính chân thành thì về nơi đất lạnh mồ hoang..!!!

Vậy thì chỉ có thương xót và thương kính, chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!!!?

4/ Nếu các con Trọn Tin NhânQuả - dù Người càng ghen tỵ với con - con càng thương xót, thương kính thì nhân quả trả về là tâm con càng thanh tịnh, tri kiến con càng giải thoát.

5/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả - Người càng sân giận với con - con càng thương xót, thương kính thì nhân quả trả về là cuộc sống của con càng bình thản, an vui.

6/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả - Người càng xúc phạm con - con càng thương xót, thương kính thì mọi nghiệp lực của con - người sẽ nhận lấy - người sẽ GÁNH NGHIỆP THAY con...!!!

Vậy sao các con lại còn sợ người ghen tỵ, sợ người sân giận, sợ người xúc phạm hỡi các con..!!!?

*Các con đọc câu chuyện GÁNH NGHIỆP THAY dưới đây sẽ rõ - Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng, luôn vi diệu các con ạ..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199265304960816&id=100046320424534

✍️53/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 53 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 53:

Thực hành sống với Nền Đạo đức "TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SẼ KHÔNG BAO GIỜ DÁM HOANG PHÍ THỜI GIAN ĐỂ TÌM VIỆC LÀM - ĐỂ SỞ HỮU LỢI DANH,..!!!"

Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả - sẽ không bao giờ sở hữu tịnh tài, tịnh vật - sẽ không bao giờ sở hữu lợi danh - vì đấy là rắn độc.

Có hai con đường để các con chọn lựa:

1/ Một Phật Tử dùng thời gian - gắng làm đầy đủ để có tịnh tài, tịnh vật - an tâm tu hành.

2/ Và một Phật Tử không làm gì hết chỉ chuyên tâm tu hành, không cần tịnh tài, tịnh vật chi hết...

Nếu thiếu bất cứ điều gì thì học theo gương hạnh ĐỨC PHẬT đi khất thực - giúp mình diệt trừ ngã mạn và gieo duyên cho Phật Tử cúng dường - đấy là mang đến phước lành vô lượng cho mình và nhân sinh..

Vậy hai Phật Tử đấy, Phật Tử nào Trọn Tin Nhân Quả - Phật Tử nào về miền thánh địa  ?

Tu hành là phải xem như mình đã chết - phải xem mình là một người khác - phải Trọn Tin Nhân Quả mà  buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương...!!!

Nếu không Trọn Tin Nhân Quả - là không Trọn Tin ĐỨC PHẬT thì làm sao tương ưng xứ Phật ?

Cuối cùng, muốn về nơi an lành, hạnh phúc - nhân sinh phải Trọn Tin Nhân Quả - phải "nhắm mắt" buông xuống tất cả - Đấy là minh chứng các con đã đạt được tín lực - TRỌN LÒNG TIN KÍNH PHÁP PHẬT thì mới tương ưng miền Đất Phật...!!!

Đừng chờ cuối đời - mới tinh tấn Biết bao mồ trẻ - đã qua phần..!

✍️62/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 62 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - 62

" SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG - SẼ CHỨNG ĐẠT ĐIỀU CAO THƯỢNG. " ( Phần 2 )

CHỈ DUY NHẤT SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG - SẼ GIÚP CÁC CON NGÀY CÀNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG..

NHƯ VẬY CÁC CON ĐÃ LÀM SỐNG LẠI NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN CỦA ĐỨC PHẬT..!!!

Đạo Phật là Nền Đạo Đức Tròn Thiện nhưng nếu không có những gương hạnh thuần thiện của các con thì Nền đạo đức thánh thiện của Đức Phật không còn nữa - đồng nghĩa sẽ mất đi sự cung kính của nhân sinh và NỀN ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỨC PHẬT sẽ mất đi một lần nữa - Là một mất mát - là một nỗi đau vô cùng to lớn của nhân loại..!!!

✍️63/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 63 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 63

Thực hành sống với Nền Đạo đức XEM TẤT CẢ NHÂN SINH LÀ CHA MẸ - THẬM CHÍ CÁC BẠN CHÚNG SINH VẪN CÓ THỂ LÀ MẸ CHA, ÔNG BÀ,..- ĐÃ TÁI SINH TỪ TRONG QUÁ KHỨ..!!!

Khi các con quán như vậy thì làm sao còn dám thương thiên vị, luyến ái, mà chỉ còn sống với tình thương nhân quả - tình thương bình đẳng - người xa lạ - vẫn thương như người thân..!!!

Ví như, những em bé, nghèo khổ, mồ côi - vẫn có thể là ông bà đã tái sinh - vậy các con còn dám thương thiên vị nữa không ?

Chính vì vậy mà sau khi thành đạo nhiều năm, Đức Phật vẫn chưa về cứu giúp SONG THÂN - vì có biết bao người xa lạ - vẫn có thể là ÔNG BÀ của ĐỨC PHẬT - đang cận kề cái chết - đang cần Đức Phật cứu ngay hay những nhân sinh đang muốn tu tập - đấy là nhân lành mà Đức Phật cần phải cứu..!!!

CÒN NGƯỜI THÂN - DÙ LÀ MẸ CHA NHƯNG CHƯA MUỐN TU TẬP THÌ ĐỨC PHẬT VẪN CHƯA THỂ CỨU ĐƯỢC - NHÂN QUẢ CHƯA THỂ CỨU ĐƯỢC - NHÂN QUẢ CHƯA THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC..!!!

Vì vậy, các con gắng nhớ - đừng bao giờ hoang phí thời gian cứu giúp người thân - nếu người thân chưa muốn tu tập - mà các con cứ ép người thân tu mãi - như vậy, các con đã sống trái nhân quả - sẽ làm khổ các con, khổ người thân - làm nghiệp - chồng thêm nghiệp - làm người thân mất duyên lành chánh pháp,... và các con lại mang tội với những nhân sinh xa lạ - vẫn có thể là Ông Bà các con - đang cần con cứu..!!!

( Trong những ngữ cảnh đặc biệt, các con muốn tiếp tục gieo duyên cứu giúp người thân của Huynh Đệ  thì gắng cảm nhận Phật Tử có muốn nghe các con giảng nữa không ?

Hoặc các con có thể nêu câu hỏi để Phật Tử lựa chọn - ví như : Phật Tử muốn tịnh tâm suy nghĩ hay muốn nghe Sư giảng tiếp..?

Những cách ứng xử như vậy - tạm thời đúng nhân quả - không làm khổ các con, khổ Huynh Đệ và Nhân Sinh..!!! )

ĐỂ CỨU MẸ CHA CHƯA HỮU DUYÊN VỚI PHÁP PHẬT - CHƯA MUỐN TU TẬP THÌ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ TRẢ HIẾU LÀ CÁC CON GẮNG HẾT LÒNG TINH TẤN TU TẬP - ĐẤY LÀ NGƯỜI CON ĐẠI HIẾU - MẸ CHA SẼ ĐƯỢC HƯỞNG PHƯỚC LÀNH - VÀ CON SẼ CỨU GIÚP ĐẤNG SINH THÀNH VÀO GIAI ĐOẠN SAU - NHẤT LÀ LÚC CẬN TỬ NGHIỆP - CÁC CON DỄ DÀNG TRỢ DUYÊN CHO NGƯỜI THÂN BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ - VÌ CÁC CON ĐÃ CÓ ĐỦ TỪ TRƯỜNG THIỆN LÀNH ĐỂ CẢM HOÁ - ĐẤY LÀ KẾT QUẢ MÀ ĐỨC TRƯỞNG LÃO ĐÃ LÀM ĐƯỢC VÀ CHA CŨNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC - HÌNH ẢNH MẸ CỦA CHA KHI QUA PHẦN - VỚI TÂM BÌNH THẢN, AN YÊN LÀ MINH CHỨNG RÕ NHƯ THẬT..!!!

✍️64/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 64 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 64

Thực hành sống với Nền Đạo đức "KHÔNG DUYÊN NỢ NHAU - LÀM SAO GẶP GỠ " mà Đức Phật đã khuyên dạy:

Vì vậy, các con gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau..!!!

Dù hiện tại, các con không có lỗi, không có nợ - vẫn bị người xúc phạm, ghen tỵ, đòi nợ,..và phải chịu thiệt thòi,..

Thì hãy nghĩ ngay : Trong quá khứ các con đã có lỗi, đã nợ người, đã làm người khổ đau vô cùng,..

VÌ VẬY, CÁCH TRẢ NỢ NHANH NHẤT VÀ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - QUAN TRỌNG NHẤT LÀ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN - KHI TIẾP DUYÊN VỚI PHẬT TỬ HAY KHI CÁC CON ĐI CỨU GIÚP NHÂN SINH, TRONG TÂM LÚC NÀO CŨNG NGHĨ:

TRONG QUÁ KHỨ, CON ĐÃ CÓ LỖI VỚI NGƯỜI, CON ĐÃ NỢ NGƯỜI,..

NHỜ TÂM CÁC CON NGHĨ NHƯ VẬY NÊN KHI NÓI RA - SẼ ĐẦY TỪ TRƯỜNG THIỆN CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH - NHƯỜNG NHỊN - KHIÊM HẠ - NHỜ VẬY SẼ CHUYỂN NGHIỆP NGAY - GIẢI THOÁT NGAY.

Thời cư sỹ, đôi khi không có lỗi chi, nhưng khi giao tiếp - cha VẪN TÌM CÁCH ĐỂ THẤY MÌNH CÓ LỖI - THẤY MÌNH ĐÃ MANG ƠN nên cha thường dùng câu:

1/ Mình cảm thấy CÓ LỖI với bạn vô cùng..!!!

2/ Mình NỢ BẠN biết bao giờ trả hết đây ???

3/ ƠN NÀY - NỢ NÀY - Mình trả cả đời cũng chưa hết..!!!

* CÓ LỖI và NỢ ĐỜI

Với hai từ thanh tịnh

Hạnh phúc đã theo cha

Như bóng không rời hình.

Luôn luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ÂN là vi diệu pháp sẽ mãi mãi theo cha suốt cả cuộc đời này - đã giúp cha vượt qua tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc viên mãn..

Ví như, khi cha đã chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, mặc dù các con đã có lỗi với cha, đã nợ cha,..

Nhưng cha vẫn luôn nghĩ VÀ TÌM NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÁC CON - trải lòng cùng các con :

"Tấm lòng THƯƠNG KÍNH CHA của ÚT TỪ BI, ÚT BÌNH THẢN,.. và ngay cả những người con "tệ nhất" của Đoàn Khất Sỹ - cha cũng từng trải lòng chân thành:

Cha ĐÃ NỢ các con, cả đời trả cũng chưa hết..

Các con gắng mà học theo gương hạnh của cha - thì mới tan nghiệp và hạnh phúc mãi mãi..!!!

✍️65/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 65 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 65

Thực hành sống với Nền Đạo đức

THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ

Lời dạy của Đức Phật cũng như của Bậc Thánh - Đức Trưởng Lão:

" Lấy tâm từ - diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham dục,.."

"Lòng yêu thương là đệ nhất Pháp xả tâm, nếu ai sống được với lòng yêu thương tràn đầy thì người ấy là bậc A La Hán.

Và chỉ có người sống đời ba y một bát mới thực hiện được lòng yêu thương rộng lớn."

( Trích giáo án rèn nhân cách ĐỨC HIẾU SINH )

"Nếu một người tu theo đạo Phật mà không sống hạnh thiểu dục tri túc, không sống đời ba y một bát thì không thể nào tìm thấy được hạnh phúc chân thật dù chỉ một phút, một giây, cũng không có.

Tâm hồn họ sẽ nặng nề vì đang bị trói buộc bởi các pháp thế gian ( dục và ác Pháp )."

Trích Đường Về Xứ Phật - tập 3.

*Vì chỉ có THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - đấy là thánh hạnh giữ gìn hình ảnh khất thực thiêng liêng của Đức Phật - đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh là minh chứng lòng yêu thương vô lượng, nhờ vậy mới tăng trưởng và chứng đạt tâm từ vô lượng - diệt trừ những ngã mạn, tham ái,..

* DƯỚI ĐÂY LÀ 30 Ý NIỆM THÁNH THIỆN KHI ĐI KHẤT THỰC SẼ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC VIÊN MÃN VÀ MANG ĐẾN PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG CHO NHÂN SINH:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=754311902054722&id=100024277567998

CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 49 B - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 49 B

Thực hành sống với Nền Đạo đức BỐN MƯƠI CHÍN NGÀY ĐÊM DƯỚI CỘI CÂY BỒ ĐỀ MÀ ĐỨC PHẬT ĐÃ CHIẾN THẮNG MA VƯƠNG - THAM, SÂN, THƯỢNG MẠN,..

Có hai con đường để con chọn lựa:

1/ Nếu con làm theo sân giận này, làm theo khát ái này, sẽ đưa đến hại con, hại MẸ CHA,..không thể thoát nơi giường bệnh khổ đau..!!!

2/ Nếu con kham nhẫn - nhiếp phục tham dục - nhất định hạnh phúc ngày càng viên mãn - cứu con, cứu người thân, phổ độ chúng sinh..!!!

* Tình thương và niềm vui ở đời, hầu hết chỉ là sự ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, tầm thường, tội lỗi,..nên cuối cùng đều nhận quả tang thương..!!!

Vì vậy Đức Phật đã khuyên dạy rất rõ:

"Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển."

✍️66/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 66 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 66

Thực hành sống với Nền Đạo đức: KHÔNG SỞ HỮU LỢI DANH - SỐNG VỚI TÌNH THƯƠNG KHÔNG THIÊN VỊ, KHÔNG LUYẾN ÁI - SỐNG VỚI TÌNH THƯƠNG NHÂN QUẢ - XEM TẤT CẢ NHÂN SINH LÀ MẸ CHA - THẬM CHÍ CÁC BẠN CHÚNG SINH VẪN CÓ THỂ LÀ ÔNG BÀ,..- ĐÃ TÁI SINH TỪ TRONG QUÁ KHỨ..!!!

Vì sao Đức Phật khuyên dạy: Sở hữu lợi danh là sở hữu rắn độc,..?

Vì chúng ta không thể sống hưởng thụ dục lạc thế gian trước nỗi đau khổ của Nhân gian - Khi hiện tại - ngay phút giây này - trên thế giới có biết bao trẻ em đang ra bãi rác nhặt thức ăn và có biết bao người nghèo khổ đang chết đói - Những nhân sinh ấy có thể là người thân, có thể là ÔNG BÀ đã tái sinh..!!!

Và nhất là chúng ta không thể sống hưởng thụ dục lạc thế gian khi MẸ CHA đang nằm đau khổ trên giường bệnh - đang chờ chúng ta tu hành để cứu..!!!

Một Vị Thầy không hết lòng khuyên dạy học trò buông xuống tất cả lợi danh là minh chứng Vị Thầy vẫn còn tích trữ lợi danh,..!!!

Một Vị Thầy không hết lòng khuyên  học trò buông xuống trắng bạch - THEO GÓT CHÂN PHẬT -TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ thì không thể nào tìm được hạnh phúc chân thật - dù chỉ một phút, một giây - đấy là lời của Bậc Thánh đã khuyên dạy - vậy nói chi đến việc cứu nhân sinh, cứu MẸ CHA thoát nơi giường bệnh..!!!

Chỉ cần một nền đạo đức này truyền khắp nhân sinh sẽ có biết bao hiền trí, biết bao tâm hồn cao thượng - hạnh phúc buông xuống tất cả..!!!

Buông xuống tất cả - không mất đi tất cả - lại nhận về tất cả yêu thương..!!!

Đoàn Khất Sỹ của ĐỨC PHẬT ngày xưa và ngày nay là minh chứng rõ như thật..!

✍️70/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 70 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 70

Thực hành sống với Nền Đạo đức "KHÔNG TUỲ THUẬN THEO ÁC PHÁP" mà Đức Phật đã khuyên dạy - Phần 2:

Nguyên nhân quan trọng nhất mà tất cả Nhân Sinh phải trả quả nơi giường bệnh - và phải nhìn MẸ CHA đau khổ quằn quại trên giường bệnh là không sống được với nền Đạo đức "KHÔNG TUỲ THUẬN THEO ÁC PHÁP và KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ...!!!"

Để chuyển nghiệp cho mẹ cha thoát khỏi nơi "Địa ngục trần gian" - lúc cận tử nghiệp, con đường duy nhất là hết lòng gieo duyên giúp mẹ cha giác ngộ nền đạo đức KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ - Đấy là người con Đại Hiếu - là Tâm Từ vô lượng - là nhân lành cao thượng sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..

Ví như, nếu như tuỳ thuận theo ác pháp - không dám tu trả hiếu - đồng nghĩa hại mình - nhất là hại người thân mang tội ngăn cản người tu hành - Dù chỉ xin tu BỐN MƯƠI CHÍN ngày đêm như Đức Phật đã tu dưới cội cây bồ đề mà còn ngăn cản thì tội lỗi này bao giờ trả xong..?!

Đức Trưởng Lão cũng "TU TRẢ HIẾU" chín tháng trên Hòn Sơn - Mặc dù chưa chứng đạo nhưng đấy cũng là nhân lành thánh thiện - là bước đệm để chứng đạo viên mãn như ngày nay..

Và Đức Phật cũng phải TU TRẢ HIẾU sáu năm khổ hạnh nơi rừng sâu..

Đức Phật và Đức Trưởng Lão không bỏ mẹ cha, không bỏ người thân - mà là ra đi để tìm đường cứu người thân, cứu chúng sinh.. 

Bác Hồ cũng không bỏ mẹ cha mà là ra đi để tìm đường cứu nước..

Nếu như Đức Phật ngày xưa ra đi tìm đường cứu người thân mà bị VUA CHA ngăn cản thì giờ này - ĐỨC VUA tội lỗi biết bao - vì biết bao chúng sinh - biết bao thế hệ sẽ không được Đức Phật cứu và làm sao nhân sinh có được những nền đạo đức thánh thiện như ngày nay..!!! 

Có hai con đường để các con chọn lựa:

1/ Tuỳ thuận theo ác pháp để hại các con - nhất là hại mẹ cha, hại người thân,..phải trả quả đau khổ trên giường bệnh.. 

2/ Không tuỳ thuận theo ác pháp - có thể sẽ làm cho người thân buồn phiền trong giai đoạn đầu nhưng đấy cũng là phước lành vô lượng cho người thân - vì cuối cùng cũng cho con tu trả hiếu...Và sau này, nhờ phước lành như vậy - nhất định cũng sẽ nhận quả ngọt lành - nhất là khi con chứng đạo - chứng tâm từ vô lượng cũng đủ từ trường thiện lành để cứu giúp người thân..!!!

CÁC CON GẮNG TĨNH TÂM - ĐỪNG BAO GIỜ TUỲ THUẬN THEO ÁC PHÁP - SẼ HẠI CÁC CON - NHẤT LÀ HẠI NGƯỜI THÂN TỘI LỖI VÔ LƯỢNG KIẾP..!!!

* Nếu duyên nghiệp nặng sâu - chỉ cần các con không tuỳ thuận theo ác pháp Ở Ý và hộ trì mãi - dần dần cũng sẽ chuyển đổi duyên nghiệp - Nhưng tuyệt đối không được làm theo ý riêng và phải Y CHỈ theo sự hướng dẫn của Vị Thầy chứng đạo..!

✍️71/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 71 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 71

Thực hành sống với Nền Đạo đức "TÌNH YÊU THÁNH THIỆN.." mà Đức Phật đã khuyên dạy - chuyển từ tình yêu nhỏ hẹp, ích kỷ, sở hữu thành Tình Yêu Cao Thượng - dù xa nhau vẫn không khổ đau..

Đấy là tình yêu bình đẳng, tình yêu nhân quả, không thiên vị, không luyến ái, là tình yêu chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi, là tình yêu KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ..!!!

Sống với nền đạo đức trên thì không ai trên đời có thể làm con khổ được..!!!

Các con còn khổ là do tâm các con sống với tình yêu vị kỷ, sở hữu,..nên nhân quả hướng con nhận lấy quả khổ !

Ngược lại, nếu tâm con bao la như bầu trời, nếu con sống với tâm Từ Bi Vô Lượng, sống với tình yêu kính  muôn Phương - KHÔNG SỞ HỮU thì làm sao nhân quả làm con khổ đau được đây ?!

Vì sao có đến hơn BẢY MƯƠI con đường chuyển nghiệp - hơn BẢY MƯƠI nền đạo đức thánh thiện - chỉ cần các con trọn duyên với một nền đạo đức và áp dụng vào đời sống cũng đủ giải thoát ngay mà các con không tương ưng - lại tương ứng với những nền đạo đức bình thường những quan niệm sống tầm thường - với những tình yêu hưởng thụ trước nỗi đau khổ tang thương của nhân sinh..

Đấy là điều mà Đức Phật xót lòng - trải lòng: "Con người là nô lệ của nghiệp.. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển..!!!"

✍️76/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 76 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 76

Thực hành sống với Nền Đạo đức "HOAN HỶ TU TRƯỚC SÓNG GIÓ PHONG BA"

Vì có con đường hạnh phúc nào mà trải hoa cho các con đi ?

Lời Bậc Thánh:

"Các con đã thấy rõ con đường giải thoát mà lại không chung tay dựng xây, không dấn thân vất vả trước gian nguy, không tinh tấn tu tập để chánh pháp - để những nền đạo đức thánh thiện của Đức Phật bị mất đi một lần nữa thì thật đáng tiếc, đáng trách  và "đáng hận" biết bao."

Các con phải có tâm Từ, Bi, Trí, Dũng,..vô lượng - đấy là nhân lành vượt qua tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc mãi ngàn sau..

Có hai con đường để các con chọn lựa:

1/ Tìm cách tu an ổn, tu từ từ, tu trong hưởng thụ để nhân quả trả về là nơi giường bệnh - nhìn MẸ CHA nơi giường bệnh và nơi đất lạnh thiên thu.

2/ Hoan hỷ tu trước sóng gió phong ba - trước tiếng đời đen trắng,..để về nơi hạnh phúc thanh cao, bất diệt.

✍️78/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 78 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 78

Lời BẬC THẦY VÔ LẬU :

Có một Nền Đạo đức sẽ giúp tất cả nhân sinh không còn tạo nghiệp và chuyển nghiệp - tìm được hạnh phúc vĩnh hằng - nhưng vì sao nhân sinh lại không sống được - dù nền đạo đức dưới đây dễ hơn dùng một buổi cơm chay:

Thực hành sống với Nền Đạo đức "Sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh - Quan trọng nhất là KHÔNG TUỲ THUẬN THEO ÁC PHÁP và KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NHÂN SINH LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ...!!! 

( Trừ việc làm của Người trái pháp luật - Phần 3 )"

Vì sao từ ngàn năm qua, nhân sinh tu mãi vẫn không giải thoát ?

Và vì sao hơn BA MƯƠI năm qua, có một BẬC THÁNH đã chứng đạo nhưng vẫn không giúp nhân sinh giải thoát ?

Một trong những lý do quan trọng nhất là:

Từ ngàn năm qua, nhân sinh không sống được với nền đạo đức thánh thiện như trên và BẬC THÁNH dù chứng đạo nhưng không Trọn Duyên với nhân sinh nên cũng không giúp nhân sinh sống được với nền đạo đức thánh hạnh trên.

Từ ngàn năm qua, do tu không đúng cách, không đúng nơi, không đúng môi trường...

Cứ ngỡ tu là phải trả hiếu MẸ CHA, phải ở nhà, ở chùa, ở chợ,...nên cuối cùng mẹ nhìn con, con nhìn mẹ,...chậm nhất là cuối đời đều phải trả quả đau khổ quằn quại trên giường bệnh..

Đấy là do tu không đúng, do thương không đúng, thương sở hữu, thương vị kỷ... 

THƯƠNG MÀ KHÔNG CHO NGƯỜI MÌNH THƯƠNG ĐƯỢC SỐNG ĐỜI TỰ DO HẠNH PHÚC, ĐƯỢC LÀM ĐIỀU VĨ ĐẠI ĐỂ CỨU MÌNH, CỨU NHÂN SINH THÌ LÀM SAO GỌI LÀ THƯƠNG..!!!?

Thương mà còn mong cầu nhân sinh phải làm theo ý mình - phải sống theo ý mình là minh chứng một tâm hồn nhỏ hẹp, tham ái,.. là phải tương ưng tái sinh đời đau khổ..!!!

Còn tâm của Đức Phật, tâm của Bậc Thánh có bao giờ đành lòng người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ ?!

Đấy là tâm thánh thiện - sẽ tương ưng Miền thánh địa.

Nếu tất cả nhân sinh đều sống với nền đạo đức KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ thì làm sao còn khổ đau, làm sao còn tạo nghiệp, làm sao còn tái sinh và cuộc sống có khác chi thiên đường giữa nhân gian..!!!

Một chân lý - Một NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG với con đường giải thoát rõ như thật nhưng vì mong cầu - vì luyến ái mà nhân sinh không sống được - và bắt người khác phải sống theo ý mình để thoả mãn dục lạc, thoả mãn lòng tự ngã,..và cuối cùng phải trả quả khốc liệt nơi giường bệnh khổ đau - Đấy là sự thật - Kết quả MẸ CHA nằm trên giường bệnh từ ngàn năm qua để trả quả LÀ SỰ THẬT mà sao lòng người vẫn chưa tỉnh ngộ..?!!!

Nhân sinh đều muốn sống thiện để chuyển nghiệp về TÂM BỆNH, THÂN BỆNH, để hạnh phúc viên mãn nhưng lại không thực hiện được Nền Đạo đức trên và những Nền Đạo đức dưới đây thì làm sao gọi là sống thiện - làm sao chuyển nghiệp ?

Tất cả những con đường chuyển nghiệp - những Nền Đạo đức của trang mạng - đều là những lời ĐỨC PHẬT đã dạy - kinh sách không thể nào diễn tả hết những vi diệu pháp - những NỀN ĐẠO ĐỨC mà ĐỨC PHẬT đã ban tặng nhân sinh.

Đường dẫn in đậm dưới đây là 77 con đường chuyển nghiệp - đồng nghĩa 77 Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả và Cao Thượng - Phật Tử hữu duyên chỉ cần sống với một nền đạo đức cũng đủ giải thoát..!!! 

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3479575802092092/

Vì sao có đến hơn BẢY MƯƠI con đường chuyển nghiệp - hơn BẢY MƯƠI nền đạo đức thánh thiện - mà các con không tương ưng - dù chỉ MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC - lại tương ứng với những nền đạo đức bình thường những quan niệm sống tầm thường - với những tình yêu hưởng thụ trước nỗi đau khổ tang thương của chúng sinh..?!

Đấy là điều mà Đức Phật xót lòng - trải lòng: "Con người là nô lệ của nghiệp - Luôn hành theo nghiệp ngã mạn, tham sân,..

Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển..!!!

Nếu những mẹ cha thương con như ngàn năm qua và tu như ngàn năm qua thì hơn bảy tỷ người hiện nay và trong quá khứ sẽ tiếp tục trả quả khổ đau khốc liệt trên giường bệnh - thật xót thương cho kiếp người sương khói..!!! 

*Dưới đây là câu chuyện thánh thiện về NGƯỜI MẸ RA ĐI ĐỂ CỨU NGƯỜI CON NHỎ MÀ TỪ XƯA ĐẾN NAY CHƯA CÓ NGƯỜI MẸ NÀO ĐỦ TỪ, BI, TRÍ, DŨNG,.. VƯỢT QUA:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256161122604567&id=100046320424534

Nếu các con không chung tay thắp sáng nền đạo đức trên - đấy là minh chứng tâm từ còn rất nhỏ thì làm sao thoát khỏi nơi giường bệnh khổ đau, làm sao tìm được hạnh phúc trọn vẹn..

Đoàn Khất Sỹ Trọn Tin Nhân Quả và Dùng Tâm Phật Trao Nhau - mãi mãi SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN :

1/ Không ngã mạn, tham, sân,..

2/ Không sở hữu tịnh tài, tịnh vật, 

3/ Không làm theo ý riêng,

4/ Không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ,

5/ Chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi,

6/ Luôn khiêm hạ, luôn nhường nhịn, thương kính và vâng lời cùng nhau,

7/ Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 91 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 91:

LÀM SAO XOÁ TAN VẾT THƯƠNG LÒNG ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157613109951643&id=567991642

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

"Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Chỉ có pháp hiện tại

Hạnh phúc chính là đây...”

1/ Nếu không truy tìm quá khứ khổ đau thì sẽ không khổ đau.

2/ Nếu không truy tìm tương lai mơ hồ ước vọng, không mong cầu kết quả cũng sẽ không khổ đau.

3/ Nếu chỉ sống với hiện tại chánh niệm thì làm sao còn đau khổ ?

4/ Để sống mãi với hiện tại thì tâm phải có một điểm tựa của LÒNG THƯƠNG KÍNH - nhất là Tâm phải sống mãi trong môi trường cao thượng.

5/ Vững tin vào kết quả HỘ TRÌ CHÂN LÝ TRONG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG bảy ngày, bảy tháng, bảy năm sẽ tan nghiệp. ( Phật Ngôn )

6/ Vết thương lòng  giống như vết thương trên thân - Ví như, Thân bị bệnh phải trả quả mười năm. Và vết thương TRONG TÂM cũng vậy - phải đau mười năm mới hết nhân quả đã gieo..!!!

7/ Không có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian - Dù các con không biết Pháp Phật nhưng khi hết nợ nhân quả thì vết thương lòng tự tan - bệnh tự tan.

Đấy là lý do vì sao có những căn bệnh hiểm nghèo - không chữa vẫn tự khỏi là do hết nợ nhân quả đã vun trồng, các con xem lại đường dẫn dưới đây sẽ rõ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708525996633313&id=100024277567998

8/ Các con phước lành vô lượng đã gặp được Chánh Pháp thì không phải trả quả đến mười năm mà tuỳ theo sự tinh tấn, tuỳ theo duyên nghiệp.

Nếu các con hết lòng tinh tấn tu tập thì ngày hạnh phúc sẽ đến thật gần.

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 92 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 92:

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Sống Thuận Theo Tự Nhiên - không làm việc gì cả - Không sở hữu tịnh tài, tịnh vật,.. sống ung dung tự tại giữa đất trời..

"Trời sinh voi - sinh cỏ."

Tạo hoá - môi trường sống sinh ra con người và vạn vật là đã có đầy đủ thực phẩm giúp con người và vạn vật sống ung dung tự tại giữa đất trời mà không phải làm việc gì cả.

Đấy là quy luật tuyệt đối của nhân quả.

NHÂN ở đây là môi trường sống - có đầy đủ thực phẩm - thì sẽ có QUẢ - là con người và muôn loài xuất hiện. 

Chỉ duy nhất con người sống sai quy luật của tạo hoá - phải làm việc vất vả để sở hữu lợi danh - để khổ đau.

Nếu một ngày tất cả nhân sinh đều giác ngộ lời Đức Phật - sống như bộ tộc Kogi thì cuộc sống và trái đất sẽ an lành một màu xanh hạnh phúc..!!!

Tất cả các loài động vật không làm việc gì cả - nhân quả môi trường sống vẫn cung cấp đầy đủ thực phẩm.

Con người là động vật thông minh nhất mà lại phải vất vả làm việc để thọ nhận khổ đau..!

Càng ly tham dục - Tâm càng hạnh phúc.

Đấy là chân lý - mãi mãi ngàn thu.

Ngoài ra, tạo hoá còn ban tặng cho vạn vật một năng lực tự chữa lành bệnh thật diệu kỳ. 

Ví như, các con vật săn mồi khi bị bệnh sẽ không bao giờ phải vất vả đi tìm mồi mà lại nhịn đói và nghỉ ngơi. Khi đói - cơ thể tự sinh ra kháng thể để chống lại bệnh tật..

Ngày nay, khoa học ứng dụng phương pháp tuyệt thực và đã điều trị thành công biết bao căn bệnh nan y. 

THỌ TRAI - MỖI NGÀY MỘT BUỔI - LÀ PHƯƠNG PHÁP TUYỆT THỰC VI DIỆU NHẤT MÀ ĐỨC PHẬT ĐÃ BAN TẶNG NHÂN SINH.

✍️99/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 99 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 99:

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

ĐI TU LÀ ĐỂ CỨU MÌNH, CỨU MẸ CHA - KHÔNG CHỈ Ở KIẾP SỐNG NÀY MÀ CÒN CỨU CẢ ÔNG BÀ, TỔ TIÊN TỪ NHIỀU KIẾP - ĐÃ TÁI SINH LÀM NHÂN SINH XA LẠ..!!! 

Khi các con đã giác ngộ nền đạo đức Xem tất cả nhân sinh, chúng sinh có thể là ông bà, cha mẹ đã tái sinh thì các con làm sao còn dám thương thiên vị ?

 Vì vậy, khi các con đi tu mà người thân ngăn trở thì các con làm sao còn dám tuỳ thuận theo ác pháp, vì:

1/ Tuỳ thuận theo ác pháp là đang hại mình, hại mẹ cha mang tội lỗi lớn nhất đời người - đấy là tội ngăn cản người tu hành - không khác tội giết người - có thể hại cả nhiều thế hệ nếu như con có nhân duyên rất lớn - cứu giúp được nhiều nhân sinh..!!!

2/ Con đi tu người thân có thể buồn khổ ở giai đoạn đầu nhưng cuối cùng vẫn được phước lành vô lượng vì đã cho con sống trọn trên đường đạo - đã không đành lòng ngăn cản con tuyệt đối.

3/ Nếu con còn duyên với người bạn đời thì con nói điều gì cũng cùng chung chí hướng, cùng chung con đường tu hành giải thoát.

4/ Nếu con đã hết duyên với người thân mà vẫn sống chung thì chỉ đau khổ thêm nhau..!!!

"Còn duyên củ ấu cũng tròn

Hết duyên thì quả bồ hòn cũng vuông. "

5/ Nếu duyên nghiệp nặng sâu, kiếp này con tu tập không giải thoát thì kiếp sau tái sinh, con và người bạn đời gặp nhau nhưng đổi lại vị trí của nhau - con - ÚT TÂM BI sẽ là người Nữ để trả lại nợ nhân quả thì cũng được phước lành vô lượng vì đã hoan hỉ khi người bạn đời bỏ con để đi tu.

6/ Nếu con Tuỳ thuận theo ác pháp - xét về nhân quả thì kiếp sau hai con gặp nhau tiếp tục ngăn cản nhau tu hành để mang tội lỗi khổ đau ngàn năm..!!! 

7/ Nhưng trước khi được thân người các con phải trả quả vô lượng tái sinh làm vô lượng các con vật mà con đã giết hại trong kiếp sống này. Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng con ạ.

8/ Người thân ngăn cản người tu hành là một điều phi lý trái với nhân quyền ở đời và trái với nền đạo đức 

"Duyên hợp - duyên tan" mà ĐỨC PHẬT đã trao ban.

9/ Ở những nước Tân Tiến, khi sống với nhau hết duyên nợ người ta còn chia tay nhau trong sự cao thượng..!!!

10/ Còn trên đường Đạo khi giác hiểu nền đạo đức Còn duyên thì hợp - hết duyên thì tan.. Sao lại níu kéo rộn ràng để khổ đau nhau..!!!?

11/ Ngăn cản người tu hành đấy là minh chứng một tâm hồn nhỏ hẹp, ích kỷ, chiếm hữu,..thì các con còn bận lòng tuỳ thuận theo ác pháp nữa không ?

12/ Tất cả những người con trong ĐOÀN KHẤT SỸ là minh chứng rõ như thật khi vượt qua duyên nghiệp nhân quả gia đình để sống trọn trên đường với ý lành thánh thiện thì nhân quả không bao giờ phụ lòng.

Nếu nhân quả phụ lòng thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời.

13/ Ngoài kia có biết bao nhân sinh có thể là ông bà, tổ tiên đã tái sinh - đang cận kề cái chết, đang cần các con đi tu để cứu thì làm sao con dám Tuỳ thuận theo ác pháp - ở lại đời để hại người thân, hại mẹ cha, ông bà đang nằm trên giường bệnh đau khổ từng ngày..!!!?

14/ Nếu như cha cũng như các con ngày xưa tùy thuận theo ác pháp ở lại đời khổ đau thì giờ này làm sao có một trang mạng thánh thiện làm sao có một Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng đi khắp mọi miền - đã cứu giúp được biết bao huynh đệ và nhân sinh xa lạ nhưng vẫn có thể là người thân đã tái sinh..!!!

15/ Huynh Đệ các con hiện nay là nhân quả cuối cùng trong đời thì càng minh chứng huynh đệ rất có thể là ông bà tổ tiên từ trong quá khứ đã tái sinh.

16/ Đi tu là con đường duy nhất để giúp con ngày càng hạnh phúc viên mãn và cảm hoá người thân phải nhìn nhận, hối hận những tội lỗi đã gieo khổ cho con..

Từ đó sẽ Thành Tâm Sám Hối, Thành Tâm Thương Kính con nhiều hơn..!!!

17/ Quan trọng nhất - tất cả là nơi tâm con - khi tâm con đã giáp ngộ những chân lý - những nền đạo đức trên - tâm đã vững như đá tảng -quyết sống trọn trên đường đạo - quyết sống với những nền đạo đức thiêng liêng thì làm sao còn tương ưng với đời khổ đau ? 

*Trong ngữ cảnh này, các con chỉ cần hiểu đi tu ở đây là đi tu Trả Hiếu vài ngày, vài tháng, vài năm tuỳ theo duyên nhân quả.

Truyền thống Tu Trả Hiếu là nền đạo đức thánh thiện mà Đức Phật đã ban tặng nhân sinh - không phân biệt nam nữ, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt trẻ già,..

Theo truyền thống ngày xưa: Nếu một người đến tuổi lập gia đình mà Chưa Tu Trả Hiếu thì xem như là người con chưa hiếu thảo, chưa có đạo đức nhiều nên cha mẹ chưa thể an lòng để con mình lập gia đình với người chưa tu trả hiếu..!!!

🙏🙏🙏

✍Kính bút,

"Tâm Phật - Trọn Tin Nhân Quả 02 - Người thầy - người cha - người trò - suốt phần đời còn lại không bao giờ làm theo ý riêng - chỉ sống vì hạnh phúc của các con và nhân sinh - Luôn thiết tha ước nguyện tìm được NGƯỜI THẦY tài đức hơn để Tâm Phật dẫn những Người Trò đến quỳ xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng thắp sáng chánh pháp là phước lành vô lượng cho nhân sinh..!!💛"

🙏🙏🙏

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - Hạnh Phúc không phải nơi thông minh - không phải nơi tri kiến sâu sắc - không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi một tâm hồn đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ - QUYẾT SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người CAO THƯỢNG NHẤT - KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN - TRẢ ÂN THÁNH THIỆN;...

QUAN TRỌNG NHẤT - hạnh phúc chân thật - bất tử - vĩnh hằng LÀ NƠI MỘT TÂM HỒN - Y CHỈ TUYỆT ĐỐI - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN và nơi một tâm hồn HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - ĐỂ CHỨNG ĐẠO - ĐỂ CỨU GIÚP BAO NHÂN SINH nhưng không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ một tâm nguyện duy nhất: Luôn mong tất cả chúng sinh - nhất là mong những nhân quả nghịch duyên sẽ giác ngộ lời Phật sẽ trở thành những CHƯ PHẬT tương lai - tài đức hơn - hạnh phúc hơn..!!!

🙏🙏🙏"

Ebook "25 nền Đạo Đức Cao Thượng Trọng Tâm"...!!!

25 nền Đạo Đức TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM - DIỆT TRỪ TẤT CẢ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH.pdf