Môi Trường Cao Thượng - Thánh Tăng - Thánh Ni

MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG LÀ GÌ ?

HAI MƯƠI THÁNH HẠNH, THANH QUY ĐÃ XÂY DỰNG NÊN MỘT MÔI TRƯỜNG THÁNH THIỆN MÀ TỪ KHI ĐỨC PHẬT NHẬP DIỆT ĐẾN NAY CHƯA NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC 

LÀM SAO TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC BẤT DIỆT NƠI MÔI TRƯỜNG  CAO THƯỢNG ? ( Phần 33 )

Vì sao có những vị Thầy vang danh khắp năm châu nhưng không giúp được học trò giải thoát ?

Có nên phủ nhận các tôn giáo khác là sai không ?

Hoạ hay phúc cũng bởi lần gặp gỡ đầu tiên..

Cần làm gì để lần gặp đầu tiên có được hạnh phúc mãi mãi..?


LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NGƯỜI CON THÁNH CƯ SỸ :

"Dạ, con kính thưa CHA, con đã phát tâm chắc chắn như đá tảng rằng, bắt đầu từ ngày thứ ba, 14/7/2020 cho đến hết đời, con sẽ chỉ thọ trai ngày một buổi trong hạnh phúc ạ...!!!"

* Thương và Kính tặng Những người con trọn duyên..!!!

Các con chưa đọc Phần 1, Phần 2 thì chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây - sẽ trả lời rõ hơn câu hỏi trên và mới hiểu được nội dung bài hôm nay :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=690698808416032&id=100024277567998

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=690961645056415&id=100024277567998

Vì sao chúng con gọi Thầy bằng CHA LÀNH TÂM PHẬT ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242796973665357&id=100038051682727

Ba mươi minh chứng vị Thầy chứng đạo và hữu duyên cùng nhân sinh ( Phần 3 )

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=733271020825477&id=100024277567998

* Mười ý dưới đây - cha sao chép hằng ngày để gieo duyên cho Phật Tử mới - các con không phải mất thời gian đọc lại..!!! 


1/ Trang mạng và Đoàn Khất Sỹ  TRỌN TIN NHÂN QUẢ ( TTNQ ) - DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU - chỉ tương ưng những tâm hồn THÁNH THIỆN: 

"+Quyết giữ gìn hình ảnh KHẤT SỸ thiêng liêng của Đức Phật..!!!

+Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!"


2/ Với Thánh Hạnh trên - mà các con tương ưng được cùng trang mạng - Đấy là minh chứng của tâm hồn thuần thiện - Nhất định sẽ tương ưng Miền Đất Phật. 


3/ Trang mạng Y CHỈ lời Đức Phật, Đức Trưởng Lão - chỉ tập trung  hướng dẫn các con tu tập về TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - đấy chính là GIỚI LUẬT - LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ và NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - đồng thời cũng là BÁT CHÁNH ĐẠO.

(Vì Bát Chánh Đạo - chính là TÁM CON ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN và CAO THƯỢNG.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=620163835469530&id=100024277567998 )

GIỚI LUẬT CÒN - ĐẠO PHẬT CÒN. 

GIỚI LUẬT MẤT - ĐẠO PHẬT MẤT.

Mà Đạo Phật - chính là nền đạo đức - là tâm từ - là LÒNG THƯƠNG KÍNH, nên: 

4/Đạo Đức cao thượng còn - Đạo Phật còn. 

5/ Tâm từ vô lượng còn - Đạo Phật còn. 


6/ LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG còn - Đạo Phật còn. 

7/ Một người có Đạo đức Cao thượng - đồng nghĩa có được giới luật THÁNH THIỆN nhất thì luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ và Nhân Sinh,..!!!

(Còn GƯƠNG HẠNH như vậy - thì Đạo phật sẽ còn..!!!)


* Dù hiện tại các con không có lỗi, không có nợ nhưng trong quá khứ đã làm đau khổ biết bao nhân sinh, chúng sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên nên phải thành tâm thương kính, thương xót - vì nhân sinh đang gieo nghiệp - đang đau khổ trong vô minh..!!!


8/ Một người có tâm từ vô lượng thì Suốt đời không làm theo ý riêng - chỉ sống vì hạnh phúc nhân sinh..!

(Còn GƯƠNG THÁNH HẠNH như vậy - thì Đạo phật sẽ còn..!!!)


9/ Có Tâm Từ Vô Lượng - đồng nghĩa có Đạo đức cao thượng - thì không cho phép các con ngã mạn, tham sân,.. 

10/ Có Đạo đức cao thượng - đấy là nhân lành để hạnh phúc tròn viên mãn..!!!


* GIỚI LUẬT - CHÍNH LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH - KHÔNG LÀM KHỔ NGƯỜI VÀ KHÔNG LÀM KHỔ TẤT CẢ CHÚNG SINH..!!!

"Con sẽ dành nửa phần đời còn lại - sống vì hạnh phúc nhân sinh..!!!"

(Út TÂM TỪ VÔ LƯỢNG)

" Cho dù thịt nát, xương tan - con cũng không rời xa cha, xa Đoàn Khất Sỹ...!!! "

(Út TÂM BI VÔ LƯỢNG)

" Dù có chết - con cũng quyết làm một người con khiêm hạ nhất, thương kính nhất. "

(Út TÂM HỶ VÔ LƯỢNG)

"Nơi nào có nhân sinh hữu duyên - là nơi đó có con..!!!"

(Út TÂM XẢ VÔ LƯỢNG)

Những tâm hồn Thánh Thiện và những câu nói bất hủ ( không mất đi,  mãi mãi còn nguyên vẹn) của các con sẽ đi vào lịch sử..!!!

( Các con xem dưới bài viết sẽ rõ hơn - Nhất là câu nói của ÚT NGUYÊN VẸN YÊU THƯƠNG và hai chị em BÌNH THẢN VỚI ĐỜI cùng những người con trọn duyên..!!! )

Gắng lên - Những người con mãi mãi CHA PHẢI THƯƠNG KÍNH - luôn cảm thấy CÓ LỖI VÀ NỢ ÂN ..!!!💛💛💛

                             ***

Hôm nay, cha tiếp tục hướng dẫn các con về LỜI DẠY THỨ 33 - MÀ KINH SÁCH CÒN THIẾU KHUYẾT: CẦN LÀM GÌ ĐỂ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC MÃI MÃI..?


Nếu các con chứng đạo ở phước cõi trời thì sẽ tương ưng biết bao người con tu phước cõi trời - cuối đời cũng trả quả nơi giường bệnh khổ đau..!!! 


Nếu các con chứng đạo của BẬC THÁNH và hữu duyên - nhất định các con sẽ lập nên một trang mạng hội ngộ biết bao tâm hồn THÁNH THIỆN - Quyết buông xuống tất cả - hết lòng gieo duyên sống đời BA Y MỘT BÁT - y theo gương hạnh Đức Phật đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh..!!!

Việc lập nên một trang mạng TRONG SÁNG - gieo duyên lành cứu giúp nhân sinh - cũng rất dễ dàng mà các con chưa làm được thì chưa thể gọi là vị Thầy chứng đạo và hữu duyên..!!!


Vì sao có những QUÝ THẦY CÔ, mỗi buổi giảng pháp có đến hàng nghìn, hàng chục nghìn Phật Tử vô cùng hoan hỷ lắng nghe nhưng hàng nghìn năm qua chưa thấy QUÝ PHẬT TỬ nào giải thoát ?

1/ Là vì giảng đúng tâm lý PHẬT TỬ..

2/ Giảng đúng dục lạc của PHẬT TỬ - chỉ thích tu từ từ - vừa tu, vừa hưởng thụ,..!!!

3/ Không có pháp hành cụ thể. 

4/ Nếu có pháp hành thì pháp hành chung chung không rõ ràng.. 

5/ Pháp hành Không đúng chân lý nhân quả nên không thể nhận quả ngọt lành.

6/ Pháp hành không trực tiếp tăng trưởng từ bi, hỷ xả và không trực tiếp diệt trừ ngã mạn, tham sân,..

7/ KHÔNG GIẢNG ĐƯỢC NĂM CHÂN LÝ GIẢI THOÁT QUAN TRỌNG NHẤT MÀ ĐỨC PHẬT ĐÃ BAN TẶNG NHÂN SINH: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=720100458809200&id=100024277567998

Khi một vị thầy càng có nhiều danh, càng có nhiều lợi, càng có nhiều phật tử tin theo - hàng nghìn phật tử - hàng chục nghìn phật tử,..

Nếu vị Thầy Chứng Đạo thì đấy là Phước lành  của nhân sinh..!!!

( NHƯNG ĐIỀU NÀY, THẬT KHÓ TRỞ THÀNH KỲ TÍCH - VÌ PHÁP TU CÀNG ĐÔNG NHÂN SINH TIN THEO - HẦU HẾT LÀ PHÁP TU HƯỞNG PHƯỚC CÕI TRỜI - VỪA TU - VỪA HƯỞNG THỤ - KHÔNG DÁM BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ DANH LỢI,..


NGƯỢC LẠI, PHÁP TU SỐNG THEO GƯƠNG HẠNH ĐỨC PHẬT - BA Y MỘT BÁT - ĐI KHẮP MỌI MIỀN CỨU GIÚP NHÂN SINH..

THÌ NGÀY NAY - CÒN BAO THÁNH HẠNH..? )

 Nếu vị Thầy chưa chứng đạo thì các con phải thương xót,.. chứ làm gì buồn phiền hay hờn trách - vì người đang gieo nghiệp - đang dối người - mà ĐỨC PHẬT đã khẳng định rất rõ "NÓI DỐI ĐOẠ ĐỊA NGỤC"..

Và khi nói dối hại bao người tin theo - hại bao thế hệ tu không giải thoát thì sẽ thọ nhận quả khổ càng khốc liệt.. 


Đấy là lý do vì sao có những vị Thầy vang danh khắp nơi nhưng cuối đời phải chịu biết bao đau khổ nơi giường bệnh và nơi rất lạnh mồ hoang..

TIẾC THƯƠNG KIẾP NGƯỜI SƯƠNG KHÓI..!!!

* Có nên phủ nhận các tôn giáo khác là sai không ?

 

ĐỨC TRƯỞNG LÃO đã dạy rất rõ:

 

1/ Các con đừng nghĩ mình biết được chánh pháp rồi thì tự ngã và chê các tôn giáo khác..

2/ Thật ra, các tôn giáo khác, có biết bao tâm hồn THÁNH THIỆN - hơn hẳn các con - các con có biết không..? 


3/ Các con không nên khuyên người: không thờ cúng, không giỗ chạp và không nên khuyên người từ bỏ tôn giáo mà người đang tín ngưỡng,..

4/ Khuyên mọi người bỏ tôn giáo mà người đang theo - như vậy là ác thuyết, các con ạ..


5/ Không hữu duyên thì không nên khuyên,..

6/ ĐỨC PHẬT cũng nhiều lần chỉ cái sai nhưng theo duyên cảnh và chỉ nêu cái sai chung..


7/ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨC PHẬT CHỈ RÕ TÊN NGƯỜI PHẠM LỖI MÀ KHÔNG HỮU DUYÊN - đấy là lòng từ bi - KHÔNG ĐÀNH LÒNG làm khổ chúng sinh..!!!


8/ Vì vậy, nếu hữu duyên, các con có thể  nói vài lời ngắn gọn - tương tự như : CHỈ CẦN TRỌN TIN NHÂN QUẢ - CHỈ CẦN SỐNG TRÒN THIỆN - LẠI KHÔNG MONG CẦU ĐỀN ĐÁP - CHÍNH TÂM THÁNH THIỆN NHƯ VẬY - DÙ KHÔNG CẦU KHẨN, VAN XIN THÌ HẠNH PHÚC CÀNG TỰ ĐỘNG TÌM VỀ..!!!


9/ Ngược lại, làm việc thiện mà mong cầu thế lực siêu nhiên ban phước thì việc làm đấy - không khác trao đổi - không còn thiện lành - sẽ không nhận quả ngọt lành. 

* Giác ngộ chân lý này thì việc không cầu khẩn hay cầu khẩn, van xin đấng siêu nhiên ban phúc - sẽ không còn quan trọng.. 


10/Mà QUAN TRỌNG NHẤT, chỉ cần các con CỐ GẮNG minh chứng kết quả tu tập của các con - với pháp hành diệt trừ ngã mạn, tham sân rõ như thật..

Đấy là các con đã hết lòng vì hạnh phúc chúng sinh.. 

 Việc còn lại, tin hay không là do duyên nghiệp nhân sinh, các con ạ..!!!

 

* Pháp hành cụ thể rõ ràng là như thế nào ?

 Ứng dụng Nền đạo đức nhân bản - nhân quả và cao thượng vào lần gặp gỡ đầu tiên:

Câu hỏi này, cha đã trả lời cho các con khá rõ ở những bài trước nhưng cha biết duyên nghiệp các con, khó có thể nhớ hết được, nên lần này, cha hướng dẫn các con rõ ràng hơn:


TRƯỚC KHI GẶP NHAU, TRONG TÂM LÚC NÀO CŨNG NGHĨ: 

" TRONG QUÁ KHỨ, CON ĐÃ CÓ LỖI VỚI NGƯỜI, CON ĐÃ NỢ NGƯỜI,..

NÊN GIỜ PHẢI THẬT LÒNG THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH NGƯỜI..!!!"


1/ Vì sao mình phải luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - nhất là đối với những nhân quả nghịch duyên ?

Vì hiện tại - cho dù mình không có lỗi nhưng trong quá khứ đã CÓ LỖI và NỢ ÂN - đã làm người đau khổ nên giờ phải thọ nhận quả khổ đau..!!! 


2/ Vì sao phải luôn THƯƠNG XÓT ?

Vì hiện tại người đang gieo nghiệp - đang khổ, tương lai khổ và phải khổ nơi giường bệnh và trong luân hồi sinh tử..!!!


3/ Vì sao phải luôn THƯƠNG KÍNH - kính trọng, kính ân, tôn kính ?

Vì đấy là con đường duy nhất để tăng trưởng tâm từ vô lượng, để chuyển nghiệp, để thoát nơi giường bệnh, để mang đến hạnh phúc vĩnh hằng - tương ưng miền đất Phật bình yên..!

Vì đấy là con đường duy nhất mà mỗi nhân sinh muốn có được hạnh phúc bất tử - đều phải thực hiện.. 

Mục đích tu hành là thi nhau - hơn nhau Đạo Đức - hơn nhau lời ái ngữ - hơn nhau tâm từ vô lượng - hơn nhau LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG.. 


Ví như, các con có dám dũng cảm - từ bi - trí tuệ - trải lòng LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH nhân sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên hay không ?

Thời cư sỹ, đôi khi không có lỗi chi, nhưng khi giao tiếp - cha VẪN TÌM CÁCH ĐỂ THẤY MÌNH CÓ LỖI - THẤY MÌNH ĐÃ MANG ƠN nên cha thường dùng câu:

1/ Mình cảm thấy CÓ LỖI với bạn vô cùng💛💛💛

2/ Mình NỢ BẠN biết bao giờ trả hết đây ???💛💛💛

3/ ƠN NÀY - NỢ NÀY - Mình trả cả đời cũng chưa hết 💛💛💛


* CÓ LỖI và NỢ ĐỜI 

THƯƠNG XÓT và THƯƠNG KÍNH 

Với hai lời thanh tịnh 

Hạnh phúc đã theo cha

Như bóng không rời hình. 

Luôn luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH là vi diệu pháp sẽ mãi mãi theo cha suốt cả cuộc đời này - đã giúp cha vượt qua tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc viên mãn..

  

  Ví như, khi cha đã chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, mặc dù các con đã có lỗi với cha, đã nợ cha,..

Nhưng cha vẫn luôn nghĩ VÀ TÌM NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÁC CON - trải lòng cùng các con :

"Tấm lòng THƯƠNG KÍNH CHA của ÚT TỪ BI, ÚT BÌNH THẢN,.. và ngay cả những người con "tệ nhất" của Đoàn Khất Sỹ - cha cũng từng trải lòng CHÂN THÀNH: Cha ĐÃ NỢ các con, trả cả đời cũng chưa hết..💛💛💛"

Các con gắng mà học theo gương hạnh của cha thì mới tan nghiệp và hạnh phúc mãi mãi..!!! 

* VÌ VẬY, CÁCH TRẢ NỢ THÁNH THIỆN NHẤT, TAN NGHIỆP NHANH NHẤT VÀ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - LÀ KHI GẶP NHAU, TRONG TÂM LÚC NÀO CŨNG NGHĨ: 

" TRONG QUÁ KHỨ, CON ĐÃ CÓ LỖI VỚI NGƯỜI, CON ĐÃ NỢ NGƯỜI,..NÊN GIỜ PHẢI THẬT LÒNG THƯƠNG KÍNH NGƯỜI..!!! 

NHỜ TÂM CÁC CON NGHĨ NHƯ VẬY NÊN KHI NÓI RA - SẼ ĐẦY TỪ TRƯỜNG THIỆN LÀNH CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH - NHƯỜNG NHỊN - KHIÊM HẠ - NHỜ VẬY SẼ CHUYỂN NGHIỆP NGAY - GIẢI THOÁT NGAY. 

Tu hành là hơn nhau đạo đức - là hơn nhau lời trải lòng từ ái như vậy - để mang đến hạnh phúc cho mình, cho đời,.. 

Đạo Phật là nền đạo đức..

Đạo Phật là dạy nhân sinh thực hành nói lời đạo đức..

Tất cả nhân sinh đều nói lời đạo đức thì cuộc sống khác chi thiên đường.. 

Dù các con đọc tất cả kinh sách cũng không thể nào tìm được những lời nói đạo đức cao thượng - cụ thể, rõ ràng Chuyển Nghiệp ngay - hạnh phúc ngay như vậy.


Nhất là hai Nền Đạo Đức Nhân Bản và Cao Thượng:

1/ Luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH tất cả nhân sinh,.. 

2/ Và Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM..

Hai Nền Đạo Đức - Hai pháp tu TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả,.. và TRỰC TIẾP diệt trừ ngã mạn, tham sân - hai pháp tu không khó khăn mệt nhọc - dễ thực hành như dùng một buổi cơm chay - CŨNG ĐỦ GIÚP CÁC CON GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - mà các con còn không dám trải lòng thì nói làm gì đến những pháp tu cao xa, mơ hồ,..!!!

Ngoài ra, BA MƯƠI THÁNH HẠNH, BA MƯƠI THANH QUY - đã hướng dẫn các con nói những lời đạo đức rất cụ thể, rất rõ ràng:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578874536265127&id=100024277567998

Phật ngôn:

"Tâm chúng sinh như cây yếu trước gió, như trẻ thơ,.."

 Vì vậy, tu là phải dùng Pháp Như Lý Tác Ý để TỰ NHỦ LÒNG - dạy tâm - huấn luyện tâm - trò chuyện với tâm,..

Một vị Thầy Chứng Đạo và hữu duyên sẽ minh chứng đã dạy tâm như thế nào để tâm không còn ngã mạn, tham sân,..

Hàng trăm Nền Đạo đức Nhân bản và Cao thượng - là minh chứng như thật về quá trình cha đã dạy tâm - tăng trưởng từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,..với những lời nói và pháp hành rõ như thật..!!!

Nếu duyên nghiệp nặng sâu - mặc dù các con luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT và THƯƠNG KÍNH nhưng vẫn chưa tan nghiệp thì các con gắng thực hiện thêm pháp tu trải lòng bình luận NHƯ LÝ TÁC Ý - TRÒ CHUYỆN VỚI TÂM - KẾT HỢP VỚI BA THÀNH TÂM - trong đó có THÁNH HẠNH : THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN CHO NHỮNG BẠN NGHỊCH DUYÊN GIÁC NGỘ LỜI PHẬT - THOÁT MỌI KHỔ ĐAU - HẠNH PHÚC MÃI NGÀN SAU..!!!

Các con chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây sẽ rõ về pháp tu BA THÀNH TÂM :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998

* Khi các con thực hiện BA THÀNH TÂM một cách thiết tha, chân thành mà không giải thoát thì nhân quả không có thật và ĐẠO PHẬT cũng không ra đời. 

* Dù các con tu tập bất cứ pháp môn nào nhưng nếu không đạt được SÁU CHÂN LÝ GIẢI THOÁT QUAN TRỌNG NHẤT MÀ ĐỨC PHẬT ĐÃ BAN TẶNG NHÂN SINH thì không thể nào thoát nơi giường bệnh - không thể nào tìm được hạnh phúc vĩnh hằng :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=720100458809200&id=100024277567998

Dù các con tu tập bất cứ pháp môn nào Nhưng nếu không sống trong môi trường PHẠM HẠNH thì cũng không thể nào tăng trưởng từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,.. 

Vì chỉ có môi trường cao thượng mới áp dụng trọn vẹn những Nền đạo đức cao thượng và tạo nên những tâm hồn THÁNH HẠNH ..!!! 

Phật ngôn:

"Sống trong môi trường cao thượng - nhất định chứng đạt điều cao thượng.

 Sống trong môi trường hạ liệt - sẽ thành người hạ liệt."

Đức Trưởng Lão cũng khẳng định :

"Có được môi trường cao thượng thì tu trăm người - chứng đạt trăm người. "

Và chân lý về nhân quả - cũng đã khẳng định rất rõ :

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

* MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG LÀ GÌ ?


HẠNH PHÚC BẤT DIỆT NƠI MÔI TRƯỜNG THÁNH THIỆN - PHẢI ĐẠT ÍT NHẤT 20 NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG DƯỚI ĐÂY :

 1/ Mãi sống với chân lý "LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN -THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH nhân sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên..!!!"

2/ Mỗi ngày thi nhau tăng trưởng từ bi, hỷ xả,..!!!

3/ Thi nhau buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,..!!!

4/ Thi nhau làm người con KHIÊM HẠ NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT..!!! 

5/ Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!

6/ Con THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi an lành, hạnh phúc..!!!

 Nhân sinh KHÔNG THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi đất lạnh mồ hoang..!!!

Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng - Vậy thì chỉ có thương xót và THƯƠNG KÍNH - chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!?

Đấy là câu NHƯ LÝ TÁC Ý - đủ giúp các con hạnh phúc viên mãn..!!! "

7/ "Tâm đau khổ - sẽ tái sinh nơi đau khổ. 

Tâm hạnh phúc - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc. 

Phải buông xuống hết những ngã mạn, tham sân để tâm như Phật - bất động - bình thản - an vui..!!!"

( Để tương ưng MIỀN ĐẤT PHẬT bình yên.) "

8/ Phải có thánh hạnh, thanh quy rõ ràng, ví như :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578874536265127&id=100024277567998

+ Luôn tự tìm lỗi mình.

+ Luôn xấu hổ và sợ hãi trước những lỗi lầm - dù nhỏ nhặt nhất và tìm cách khắc phục..!!! 

9/ Chỉ gồm những tâm hồn thiện lành và thuận duyên cùng nhau. 

10/ Chỉ biết chi đi mà không mong đợi điều chi..!!!

11/ Không đành lòng yêu cầu Huynh Đệ làm bất cứ điều gì mà Huynh Đệ không hoan hỷ..!!! 

12/ Mỗi khi ước nguyện Huynh Đệ làm điều chi - luôn nêu lên ít nhất hai uớc nguyện thiện lành để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không chọn lựa trong khó khổ..!!! 

13/ Không làm theo ý riêng, chỉ sống vì hạnh phúc của Huynh Đệ và nhân sinh..!!!

( Phật ngôn: "Các hành là đau khổ."

Hành theo ý riêng là hành theo dục, theo ngã,..

 Sống thuận theo duyên nhân quả - Không hành theo ý riêng - sẽ không gieo nghiệp - không tái sinh..!!!)

14/ Sống ung dung tự tại như ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN giữa đất trời - Cả đời không phải làm gì cả - Chỉ cần sống với TÂM NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG - BÌNH THẢN - AN VUI - KHÔNG NGÃ MẠN, THAM SÂN !

Đấy là tâm của BẬC THÁNH, đủ cha lo trọn đời và nhân sinh cúng dường trọn đời..!!! 

15/ Luôn xem Huynh Đệ như người thân, như mẹ cha, ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh..!!!

Xét về nhân quả - đây là điều rõ như thật: Huynh Đệ chính là những người thân yêu cuối cùng trong đời - vì không duyên nợ nhau - làm sao gặp gỡ - vì không duyên nợ nặng sâu thì làm sao sống với tình thương thánh thiện như vậy..!!!

16/ Chỉ TU Ở Ý không cần phải thực hiện ngay - không cần phải buông xuống ngay..!!!

17/ Chỉ tu ở trong ý - chỉ nhìn vào trong tâm Huynh Đệ - không nhìn hành động bên ngoài nên luôn thấy tâm Huynh Đệ Thánh Thiện - vì đã Trọn Tin Nhân Quả nên tâm Huynh Đệ luôn yêu kính thật lòng đâu khờ dại thương giả, thương ngã mạn để về cõi ta bà..!!! 

18/ Mỗi lần phạm lỗi - luôn hoan hỷ, hạnh phúc nghiêm túc thực hành BA THÀNH TÂM với chính mình, với Huynh Đệ,..

19/ Phải có vị Thầy chứng đạo và hữu duyên. 

20/ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ - Y CHỈ LỜI VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO..!!! 

Nếu các con không y chỉ sẽ làm mất đi môi trường cao thượng - và minh chứng các con đã hơn cha - thì làm sao cha cứu được..!!!?

* Vì vậy, những người con chưa chưa thắng được nghiệp lực, chưa y chỉ thì các con gắng áp dụng THÁNH HẠNH, THANH QUY TRONG THỜI ĐỨC PHẬT đã dạy: "Phải trải qua bốn tháng biệt trú ( ở trú xứ thứ hai, thứ ba,..) để thể hiện lòng tin kính - thành tâm sám hối..!!!"

* Lời kết:

VỊ THẦY chứng đạo và hữu duyên - sẽ giúp các con giác ngộ những chân lý sau:

1/ Muốn thoát nơi giường bệnh khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau thì mỗi nhân sinh đều phải đạt được THÁNH HẠNH như: "Luôn cảm thấy có lỗi, có tội và nợ ân nhân sinh, chúng sinh nên phải hết lòng thương xót, thương kính..!!!"

2/ Đấy là pháp bảo vô giá - là Nền Đạo Đức Nhân Bản và Cao Thượng mà ĐỨC PHẬT đã ban tặng cho đời.. 

3/ Tâm từ vô lượng của ĐỨC PHẬT đã để lại cho đời biết bao nền Đạo đức cao thượng.. 

Nhưng Kinh sách không thể nào hiểu hết lời dạy của ĐỨC TỪ PHỤ..

4/ Từ xưa đến nay, các con tu mãi mà không giải thoát - lúc nào cũng cảm thấy tủi thân, sân giận,.. là do không áp dụng Nền Đạo Đức trên của ĐỨC PHẬT..

5/ Ví như, chỉ cần các con áp dụng vào cuộc sống - thường xuyên trải lòng những câu tương tự như :

HUYNH CẢM THẤY CÓ LỖI VỚI ĐỆ THẬT NHIỀU..!!! 

BIẾT BAO GIỜ TRẢ HẾT NỢ CHO ĐỆ ĐÂY..!!!?

NGƯỜI ĐỆ MÀ TRỌN ĐỜI HUYNH PHẢI THƯƠNG KÍNH VÀ NỢ ÂN MÃI MÃI..!!! 

6/ Những câu nói trên của bài viết - cũng như của trang mạng - dần dần sẽ đi vào cuộc sống hằng ngày - Những câu nói hết sức bình thường nhưng chỉ dành cho những tâm hồn cao thượng - phi thường - từ bi - trí tuệ và dũng cảm mới dám trải lòng để mang đến hạnh phúc cho mình, cho nhân sinh,..

7/ Những Nền Đạo Đức Nhân Bản và Cao Thượng của trang mạng - là pháp tu TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả,.. và TRỰC TIẾP diệt trừ ngã mạn, tham sân - một pháp tu TRẢI LÒNG BÌNH LUẬN - NHƯ LÝ TÁC Ý - CÂU HỮU VỚI BA THÀNH TÂM - không khó khăn mệt nhọc - CŨNG ĐỦ GIÚP CÁC CON GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - mà các con còn không dám trải lòng thì nói chi đến những pháp tu cao xa, trừu tượng - sẽ không ý nghĩa gì..!!!

8/ Chỉ cần các con thường dùng hai từ CÓ LỖI và NỢ ÂN - MỘT CÁCH CHÂN THÀNH cũng đủ tan nghiệp ngay - mang đến hạnh phúc cho nhân sinh ngay..

9/ Nói chi các con dùng đến từ THƯƠNG KÍNH thì nhân quả càng ngọt ngào biết bao..!!! 

10/ TRƯỚC KHI GẶP NHAU HAY HỮU DUYÊN SỐNG VỚI NHAU - chỉ cần các con LUÔN SUY NGHĨ - Dù hiện tại không có lỗi nhưng Trong quá khứ đã CÓ LỖI và NỢ ÂN rất nhiều.. 

Khi nghĩ như vậy, cũng đủ giúp các con giải thoát - CHỈ MUỐN TRẢ ÂN THẬT NHIỀU - THƯƠNG KÍNH THẬT NHIỀU - chứ làm sao còn những tủi thân, sân giận,.. mong nhân sinh phải quan tâm, yêu kính và làm theo ý con..!!!

* DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN CHA SAO CHÉP để gieo duyên cho Phật Tử mới - các con đọc rồi thì không phải mất thời gian đọc lại..!!!

LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA NGƯỜI CON THÁNH CƯ SỸ :

"Dạ, con kính thưa CHA, con đã phát tâm chắc chắn như đá tảng rằng, bắt đầu từ ngày thứ ba, 14/7/2020 cho đến hết đời, con sẽ chỉ thọ trai ngày một buổi trong hạnh phúc ạ...!!!"

Con của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT : Út Bình Thản Với Đời - Trọn Tin Nhân Quả 28 ngu si ạ…!!!💛💛💛🙏🙏🙏

* Người con thương kính..!!! 

Như vậy là hai chị em con đã thọ trai - ngày một buổi thanh thản, an lạc..

Và hôm nay, con lại từ Bắc vào Nam để cầu Đạo - đúng vào dịp em con cũng vào Nam hội ngộ cùng cha.. 

 Các con đã nhiều lần hết lòng cầu Đạo mà không thấy đạo thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời..

ÚT TÂM BI VÔ LƯỢNG - TRỌN TIN NHÂN QUẢ 14 cũng vậy - đã từ Nam ra Bắc thiết tha cầu đạo nên hôm nay nhân quả không phụ lòng - đã đạt được biết bao kỳ tích..

Các con chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây sẽ rõ hơn về gương thánh hạnh - cũng như kết quả tu tập của những người con trọn duyên:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=722876868531559&id=100024277567998

Và hôm nay, Huynh các con lại trải lòng: "Dù cho người ta có chửi con thì con cũng vẫn thương kính..!!!" 

Lời ĐỨC TRƯỞNG LÃO còn vang mãi "Người ta chửi mà các con không giận là giải thoát, là PHẬT giữa thế gian,.. "

Cha thật cảm động và hạnh phúc vô vàn..!!!

GẮNG LÊN - NHỮNG NGƯỜI CON MÃI MÃI CHA PHẢI THƯƠNG KÍNH - LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI VÀ NỢ ÂN 💛💛💛

*Các con chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây sẽ rõ hơn về gương hạnh NGƯỜI CHA LÀNH CỦA NHÂN SINH

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=703590497126863&id=100024277567998

* Dưới đây là:

Phần cha sao chép vài nội dung quan trọng ở những bài trước:

Nếu duyên không đổi thì từ Ngày Trăng Rằm - 15.4 ( Âm lịch ) - Ngày Tưởng Niệm Đức Phật Đản Sinh, cha sẽ giúp các con hiểu được:

TRONG KINH SÁCH CÓ QUÁ NHIỀU THIẾU KHUYẾT - SAI SÓT VỀ NHỮNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT NGÀY XƯA.

Ví như, 

1/ Lời dạy thứ nhất của ĐỨC PHẬT được ghi trong kinh sách :

"Trên đời có hai hạng người để các con đảnh lễ:

+ Hạng người không có lỗi. 

+ Và hạng người có lỗi mà thành tâm sám hối. "

Nay, cha sửa lại - giúp các con hiểu  đúng lời Đức Phật hơn :

"Trên đời có ba THÁNH HẠNH để các con thành kính đỉnh lễ:

+ Người không có lỗi. 

+ Người có lỗi mà thành tâm sám hối. "

+ Người không có lỗi - vẫn THÀNH TÂM SÁM HỐI. 

2/ Lời dạy thứ hai của ĐỨC PHẬT được ghi trong kinh sách :

"Này các Tỳ Kheo, có một pháp đưa các người đến bờ giải thoát - đó là pháp tu TÀM QUÝ. " 

Nay, cha sửa lại - giúp các con hiểu  đúng lời Đức Phật hơn :

Quý Tỳ Kheo THƯƠNG KÍNH..!!!  

Có BA PHÁP đưa QUÝ THẦY đến bờ giải thoát, đó là:

+ THÀNH TÂM TÀM QUÝ ( Sám hối).

+ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH. 

+ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN. 

* Cha nhắc lại - các con gắng nhớ :

+ Không phải chỉ thực hiện một pháp TÀM QUÝ - mà phải thực hiện THÀNH TÂM TÀM QUÝ - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN. 

+ Và không phải chỉ có hai THÁNH HẠNH để đời thành kính đỉnh lễ -như cha đã nêu trên, mà còn có thêm THÁNH HẠNH thứ ba : Người không có lỗi nhưng vẫn thực hiện THÀNH TÂM SÁM HỐI - THƯƠNG KÍNH - ƯỚC NGUYỆN..

( Dù hiện tại, các con không có lỗi - nhưng vẫn bị người xúc phạm, ghen tỵ thì hãy nghĩ ngay trong quá khứ đã có lỗi với người NÊN VẪN PHẢI THỰC HIỆN BA THÀNH TÂM..!!!)

VÌ VẬY, TẤT CẢ NHÂN SINH ĐỀU CÓ LỖI MÀ KHÔNG THỰC HIỆN BA THÀNH TÂM - LẠI MONG TƯƠNG ƯNG ĐẤT PHẬT - LÀ ĐIỀU KHÔNG THẬT, CÁC CON Ạ..!!!

BA THÀNH TÂM là pháp tu giải thoát ngay hiện tại - là nền Đạo đức nhân bản - nhân quả và cao thượng nhất.

Vì là Nền Đạo đức cơ bản nhất nên trước sau gì cũng sẽ được áp dụng vào trường học, từ cấp tiểu học đến cả đời. 

Ví như, trẻ phạm lỗi, thay vì cho roi, cho vọt, các con nên dạy cháu thực hiện BA THÀNH TÂM với nhau thì tâm hồn các cháu sẽ ngày càng THÁNH THIỆN biết bao..!!! 

BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp mà Đức Phật đã ban tặng cho đời nhưng kinh sách không nêu được trọn vẹn lời Đức Phật - chỉ nêu được một thành tâm duy nhất - đấy là THÀNH TÂM TÀM QUÝ ( sám hối):

"Này các Tỳ Kheo, có một pháp đưa các người đến bờ giải thoát - đó là pháp tu TÀM QUÝ. " 

 Còn THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH -THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - kinh sách đã thiếu khuyết hai PHẠM HẠNH vô cùng quan trọng - đây cũng là nguyên nhân tu mãi mà các con không thể giải thoát trọn vẹn. 

* Ngày xưa thì có LƯU BÌNH - DƯƠNG LỄ, TỬ KỲ - BÁ NHA.

Ngày nay, cha chưa thấy ai tìm được tri kỷ ở đời.

Trên đời này, các con tìm được một tri kỷ - sẽ hạnh phúc biết bao..!!! 

Các con trọn duyên cùng trang mạng - trọn duyên cùng ĐOÀN KHẤT SỸ - thì các con chính là những tri kỷ hơn cả Tử Kỳ - Bá Nha,..

Vì, Ngôi nhà của Đoàn Khất Sỹ mãi mãi sống với đạo đức : "MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU..!!!"

Để thoát nơi giường bệnh khổ đau, trước sau gì, các con cũng phải buông xuống tất cả những ngã mạn, tham sân.. 

Buông xuống sớm - hạnh phúc sớm. 

Buông xuống trễ - biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả.. 

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta cả..

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt.. 

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - lòng thương kính của các con - NHỮNG TRI KỶ TRONG NGÔI NHÀ CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ.

Các con không đạt được những THÁNH HẠNH trên thì không thể tương ưng cùng cha..!!!

Và nhân quả sẽ hướng các con đến trú xứ hai, trú xứ ba để trải qua bốn tháng biệt trú như trong thời Đức Phật, các con ạ..!!! 

* Lời dạy thứ ba của Đức Phật trong kinh sách :

" Này các Tỳ Kheo, Ta quyết không dạy các người niệm ra thần túc thông, không dạy các người ngồi thiền nhập định ( khi tâm chưa sạch tham dục) mà ta chỉ dạy các người tìm nơi thanh vắng TƯ DUY VỀ ĐẠO LÝ."

Nay cha sửa lại - giúp các con hiểu rõ hơn về lời dạy của Đức Phật - VÔ CÙNG THÁNH THIỆN - chứ không khô khan và thiếu khuyết như kinh sách đã dịch..

Các con gắng học theo lời dạy của Đức Phật mà cha đã sửa lại dưới đây để tăng trưởng TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH :

" Quý Tỳ Kheo THƯƠNG KÍNH..!!! 

NHƯ LAI quyết không dạy Quý Thầy niệm ra thần túc thông hay ngồi thiền nhập định ( khi tâm chưa sạch tham dục) mà NHƯ LAI chỉ dạy Quý Thầy tìm nơi thanh vắng TƯ DUY VỀ ĐẠO ĐỨC - Phải suy nghĩ chọn cách sống với Nền Đạo đức cao thượng - đấy là tâm từ vô lượng - với nhân thiện lành như vậy thì ngã mạn, tham sân TỰ ĐỘNG RA ĐI - thoát mọi khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau..!!!"

* Lời dạy thứ tư của Đức Phật :

"Không duyên nợ nhau, làm sao gặp gỡ ?"

Vì vậy, các con gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau:

Dù hiện tại, các con không có lỗi, không có nợ - vẫn bị người xúc phạm, ghen tỵ, đòi nợ,..và phải chịu thiệt thòi,..

Thì hãy nghĩ ngay : Trong quá khứ các con đã có lỗi, đã nợ người, đã làm người khổ đau vô cùng,.. 

VÌ VẬY, CÁCH TRẢ NỢ THÁNH THIỆN NHẤT, TAN NGHIỆP NHANH NHẤT VÀ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - LÀ KHI GẶP NHAU, TRONG TÂM LÚC NÀO CŨNG NGHĨ: 

" TRONG QUÁ KHỨ, CON ĐÃ CÓ LỖI VỚI NGƯỜI, CON ĐÃ NỢ NGƯỜI,..

NHỜ TÂM CÁC CON NGHĨ NHƯ VẬY NÊN KHI NÓI RA - SẼ ĐẦY TỪ TRƯỜNG THIỆN CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH - NHƯỜNG NHỊN - KHIÊM HẠ - NHỜ VẬY SẼ CHUYỂN NGHIỆP NGAY - GIẢI THOÁT NGAY. 

Thời cư sỹ, đôi khi không có lỗi chi, nhưng khi giao tiếp - cha VẪN TÌM CÁCH ĐỂ THẤY MÌNH CÓ LỖI - THẤY MÌNH ĐÃ MANG ƠN nên cha thường dùng câu:

1/ Mình cảm thấy CÓ LỖI với bạn vô cùng💛💛💛

2/ Mình NỢ BẠN biết bao giờ trả hết đây ???💛💛💛

3/ ƠN NÀY - NỢ NÀY - Mình trả cả đời cũng chưa hết 💛💛💛

* CÓ LỖI và NỢ ĐỜI 

THƯƠNG XÓT và THƯƠNG KÍNH 

Với hai lời thanh tịnh 

Hạnh phúc đã theo cha

Như bóng không rời hình. 

Luôn luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH tất cả nhân sinh, chúng sinh - là vi diệu pháp sẽ mãi mãi theo cha suốt cả cuộc đời này - đã giúp cha vượt qua tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc viên mãn..

  Ví như, khi cha đã chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, mặc dù các con đã có lỗi với cha, đã nợ cha,..

Nhưng cha vẫn luôn nghĩ VÀ TÌM NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÁC CON - trải lòng cùng các con :

"Tấm lòng THƯƠNG KÍNH CHA của ÚT TỪ BI, ÚT BÌNH THẢN,.. và ngay cả những người con "tệ nhất" của Đoàn Khất Sỹ - cha cũng từng trải lòng CHÂN THÀNH : Cha ĐÃ NỢ các con, cả đời trả cũng chưa hết..💛💛💛"

Các con gắng mà học theo gương hạnh của cha - thì mới tan nghiệp và hạnh phúc mãi mãi..!!! 

* LỜI KẾT:

BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp mà Đức Phật đã ban tặng cho đời nhưng kinh sách không nêu được trọn vẹn lời Đức Phật - chỉ nêu được một thành tâm duy nhất - đấy là THÀNH TÂM TÀM QUÝ ( sám hối):

"Này các Tỳ Kheo, có một pháp đưa các người đến bờ giải thoát - đó là pháp tu TÀM QUÝ. " 

 Còn THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH và THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - kinh sách đã thiếu khuyết hai PHẠM HẠNH vô cùng quan trọng - đây cũng là nguyên nhân tu mãi mà các con không thể chuyển được nghiệp - vì lời sám hối thiếu chân thành - thiếu tâm từ - thiếu LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG..!!!

Kính thư,

Thầy của các con:

TÂM PHẬT - Trọn Tin Nhân Quả 02..!!!

( Người Thầy - người cha SUỐT ĐỜI  KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - chỉ sống vì hạnh phúc của các con và nhân sinh..!!!)

Đạo Nhân Quả - Đạo của Lòng Yêu Thương Thánh Thiện Vô Điều Kiện...!!!

 Sống với nền đạo đức DUNG HÒA ĐOÀN KẾT thì làm sao có việc phân biệt tôn giáo - làm sao không cộng hưởng từ trường thiện - đẩy lùi từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..!!! xem thêm

Lời giới thiệu Đoàn Khất Sỹ TRỌN TIN NHÂN QUẢ...!!! 

Cuộc sống của ĐOÀN KHẤT SỸ là cuộc sống của những Bậc Tu hành không của cải, tài sản, sống đời ba y một bát, với tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không,... xem thêm

Gương Hạnh Thánh Tăng, Thánh Cư Sỹ...!!!

Sư Cô VỊ THA sau hai năm tu tập trong Đoàn Khất Sỹ đã chứng đạt Tâm Vô Lậu, là gương hạnh hết lòng cứu giúp Huynh Đệ và Nhân sinh,... xem thêm

Những bức tâm thư chuyển nghiệp...!!!

Từ ngăn cản trở nên hỗ trợ,

Từ ĐỔ LỖI trở nên CÙNG NHẬN LỖI,

Từ sân giận trở nên yêu thương,

Từ nhỏ nhen trở thành cao thượng..!!! xem thêm