Những nền Đạo Đức Thánh Thiện LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG - nhất định Nhân Quả sẽ trả về tất cả yêu thương..!!!


Những nền Đạo Đức Thánh Thiện LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG - nhất định Nhân Quả sẽ trả về tất cả yêu thương..!!! 💛💛💛🌾🌾🌾🌹🌹🌹🌱🌱

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA DƯƠNG TÂM PHẬT🙏🙏🙏💗💗💗

BẬC THIÊN NHÂN SƯ CÕI TRỜI NGƯỜI GIÁNG TRẦN CỨU GIÚP chúng con và nhân sinh ạ...!!!🙏🙏🙏💗💗💗

CHA LÀ ĐẤNG TỪ BI suốt đời che chở cho đàn con thơ khờ dại...!!!🙏🙏🙏💗💗💗

CHA là một vầng trăng soi sáng cho đời...!!!🙏🙏🙏💗💗💗

CHA là ánh Hào Quang tỏa sáng để xoa dịu hết những nỗi đau thương mất mát của Nhân Loại...!!!🙏🙏🙏💗💗💗

CHA đã xóa đi bóng đêm đen mờ mịt, mà từ vô Thủy kiếp chúng con đã trôi lăn trong cảnh đêm dài tăm tối trong kiếp sống trầm luân đầy đau khổ của kiếp người ạ...!!!

Dạ MÔ PHẬT...!!!🙏🙏🙏

Dạ vâng ạ...!!!

Con xin kính tặng Quý THẦY CÔ hữu duyên thương kính...!!!🙏🙏🙏💛💛💛

Lời chỉ dạy vô giá của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH- BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN đang ẩn bóng, không còn tiếp duyên với đời ạ...!!!🙏🙏🙏♥️♥️♥️


🙏CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 111 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 111

Thực hành sống với Nền Đạo đức:THI NHAU TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - KHÔNG GIỮ LẠI PHẦN MÌNH - DÙ CHỈ NHƯ HẠT CÁT..!

AI CŨNG MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT ! 

AI CŨNG MUỐN TẶNG ĐỜI NHƯNG CHƯA AI DÁM TỐT TOÀN THIỆN - CHƯA DÁM TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..!!!

Đấy là nguyên nhân vì sao cuối đời đều trả quả nơi giường bệnh khổ đau..!!! 

Phật ngôn:

"Dù còn một chút ngã mạn, tham sân hay một chút sở hữu như đất trong móng tay, đấy là minh chứng vẫn còn tâm tham thì vẫn còn tương ưng đời, vẫn còn tái sanh."

Đấy là lý do vì sao hàng nghìn Thánh Tăng, Thánh Ny ngày xưa khi tu hành đều buông xuống trắng bạch sống đời BA Y MỘT BÁT ung dung hạnh phúc tự tại như ngỗng trời rời ao tung cánh giữa hư không - Thoát vòng tử sinh.

VÌ VẬY MUỐN HẠNH PHÚC VIÊN THÀNH ĐỀU PHẢI DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..!!!

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!! 

Cho đi trú xứ - cho đi MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG để cứu giúp nhân sinh là sự cho đi thánh thiện nhất trong đời - đấy là nhân lành để hạnh phúc bất diệt..!!!

Ước nguyện thiết tha đời cha đã thành hiện thực.

Từ nhỏ, cha luôn ước nguyện: Sẽ có những Ngôi làng SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - không có những sở hữu nhỏ nhen, ghen tỵ, hơn thua của kiếp người..!!!

* Nay đã có ba trú xứ như ước nguyện của cha và Kết quả tu tập của các con dưới đây là quà tặng vô giá mà các con đã dành tặng cha trong mùa xuân năm nay - MÙA XUÂN HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG:

Đoàn Khất Sỹ Trọn Tin Nhân Quả và Dùng Tâm Phật Trao Nhau - mãi mãi SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN :

1/ Không ngã mạn, tham, sân,..

2/ Không sở hữu tịnh tài, tịnh vật,

3/ Không làm theo ý riêng,

4/ Không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ,

5/ Chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi,

6/ Luôn khiêm hạ, luôn nhường nhịn, thương kính và vâng lời cùng nhau,

7/ Mỗi lần có lỗi - luôn hạnh phúc thực hành BA THÀNH TÂM,

8/ Đấy là nhân lành thánh hạnh để tan nghiệp, để mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!


🙏CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 130 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 130

Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

Không chọn đường tu bình yên mà Chọn đường tu thánh thiện - Dành toàn bộ thời gian làm những việc ý nghĩa nhất đời người..!!!

Có hai việc làm từ thiện thiêng liêng nhất đời người - đấy là dành hết thời gian để cứu mình và cứu nhân sinh, không để mỗi ngày trôi qua vô nghĩa, mà mỗi ngày trôi qua đều dâng đời tất cả yêu thương, vì: 

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều già cả, nhăn nheo, héo úa,..

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều nằm trên giường bệnh khổ đau vô tận.. 

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con chỉ còn lại những hơi thở thoi thóp và về nơi đất lạnh mồ hoang - sẽ mất tất cả - sẽ không còn ai nhớ đến các con - sẽ tiếc thương cho kiếp người sương khói - sẽ hối hận mãi ngàn năm vì sống những ngày vô vị, ích kỷ..!!! 

Phật ngôn :

" Đời người như hơi thở 

Đời người như bọt nước..

Đừng nhìn đời như xe vua lộng lẫy

Một ngày kia vô thường về vẫy gọi Còn lại gì nơi đất lạnh mồ hoang

Hãy nhìn đời như bọt nước, sương tan

Tâm giác ngộ tìm về miền thánh địa Nơi an lành, hạnh phúc mãi ngàn sau..!!!"

Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, các con gắng dành tất cả thời gian để làm những điều kỳ vĩ để cứu mình - cứu người thân,.. - Mang đến hạnh phúc ly dục dâng đời..

Các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng nên đã buông xuống tất cả - đã hoan hỷ chọn cách sống cao thượng nhất - đấy là đời sống đạo đức thánh thiện nhất - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - với nhân lành thánh hạnh như vậy thì sự chứng đạo của các con không gì lạ cả..!!! 

Hơn bảy tỷ nhân sinh ngoài kia có ai dám buông xuống trắng bạch như các con..

 Và có nhân sinh nào hết lòng gieo duyên hướng Phật Tử sống đời BA Y MỘT BÁT - và nhất là sống với tâm hoan hỷ thi nhau làm người khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất,..

Đấy là hai việc làm từ thiện thánh thiện nhất đời người mà chưa ai làm được nhưng các con đã làm được - Đấy cũng là con đường duy nhất để cứu mình, cứu chúng sinh.. 

"Muốn hạnh phúc - trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người. 

Muốn hạnh phúc viên mãn - muốn về Miền Đất Phật thiêng liêng, cuối cùng, nhân sinh đều phải buông xuống tất cả và phải tăng trưởng LÒNG TIN KÍNH MUÔN PHƯƠNG..

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy. 

Tặng đời sớm - hạnh phúc sớm. 

Tặng đời trễ - thì biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả..

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt..

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!


🙏29/CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 29 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ THỨ 29:

Thực hành sống với Nền Đạo đức CHÁNH TINH TẤN mà Đức Phật đã dạy..!!!

"Tấc bóng thời gian - hơn tấc vàng 

Tấc vàng tìm được - không gì khó

Tấc bóng thời gian - khó hỏi han."

"Đôi khi duyên lỡ một giờ

Có khi phải khổ, phải chờ ngàn năm."

Vì vậy, không được tu từ từ - nhân sinh đang nằm trên giường bệnh và MẸ CHA đang cận kề cái chết, còn chúng ta lại tu tập từ từ, hưởng thụ từ từ thì nhân quả nào chấp nhận -nhân quả nào giúp ta thoát nơi giường bệnh khổ đau..?

Giác ngộ sớm - TINH TẤN TU TẬP SỚM - hạnh phúc sớm - cứu mình, cứu MẸ CHA sớm,..

Giác ngộ trễ một ngày - hại mình, hại MẸ CHA nằm trên giường bệnh thêm một ngày - tội lỗi vô vàn - sẽ mang vết thương lòng ngàn năm..!!! 

Đạo đức nhân quả không chấp nhận tu từ từ - trừ khi được BẬC THẦY chứng đạo và hữu duyên hướng dẫn tu từ từ - vì duyên nghiệp nhân quả nặng sâu..!!!


🙏CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 147 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 147:

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

CHO ĐI HẠNH PHÚC LY DỤC - LÀ NHẬN VỀ MÙA XUÂN HẠNH PHÚC TRƯỜNG CỬU 

Đời VÔ THƯỜNG - có gì con giữ lấy ?

Hãy cho đi - lúc hội ngộ phân ly..!

Đời VÔ NGÃ - có gì là của ta ?

Hãy cho đi - đừng để đời phôi pha - đừng để đời trôi qua vô vị..!

Đời KHỔ SẦU - có gì đâu con giữ ? 

Hãy cho đi - để đời thêm thi vị..!

Đời là NHÂN QUẢ - bận lòng chi suy nghĩ ?

Hãy cho đi - chớ toan tính thị phi..!

Mai chết rồi - trở về làm bụi cát 

Muốn tặng đời - nhưng lỡ chuyến đò xưa..!

HÃY CHO ĐI - ĐỂ ĐỜI MÃI MÃI LÀ MÙA XUÂN TRƯỜNG CỬU..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2903784666575521&id=100008320478151


🙏CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 151 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 151:

Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

Phải tìm được TÌNH THƯƠNG TRI KỶ trong đời để cứu mình và làm gương sáng cho đời..!!!

"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả thế giới."

( Nhà khoa học Hy Lạp cổ đại Ac-xi-met)

Điểm tựa ở đây là lòng thương kính chân thành.

Trên đường đời, chỉ cần tìm được một người có lòng yêu thương chân thật cũng đủ làm tính cách con người thay đổi hoàn toàn.

Trên đường đạo, có được lòng thương kính muôn phương thì càng chuyển đổi tất cả duyên nghiệp kiếp người.

"Đời người thật đáng thương và đau xót biết bao nếu không có LÒNG THƯƠNG KÍNH CHÂN THẬT...!!!

 Cả một đời người mà không tìm được MỘT TÂM HỒN TRI KỶ để thương kính chân thành thì thật là bất hạnh biết bao...!!!

Con kính ơn CHA đã xây dựng nên NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - nơi có ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT mà chúng con hết lòng THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG...!!!"

Con kính ơn CHA đã xây dựng một trú xứ sống đời ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN: Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau - thực hiện tất cả ước nguyện của nhau - chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi và không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ...!!! 

"Con kính ơn CHA đã xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc - một môi trường sống đời ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG: Nơi mà Huynh Đệ chúng con đều là những TRI KỶ: cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng nhau vượt qua bao ác pháp, vất vả cùng nhau, khổ đau cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau và giải thoát cùng nhau...!!!"

Kính bút, 

Con của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT :

Út Vị Tha Thương Kính Tâm Phật - Trọn Tin Nhân Quả 01...!!!

( Nền Đạo đức trên được cha viết theo duyên và tâm của ÚT VỊ THA..!!!)


🙏CÚNG DƯỜNG VÀ LÀM TỪ THIỆN NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG CHÁNH PHÁP ĐỂ ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH VÔ LẬU - GIÚP MÌNH, GIÚP NGƯỜI GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - HẠNH PHÚC VIÊN MÃN ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534

Vì sao người cúng dường nghìn nghìn tỷ vẫn trả quả nơi miền tử địa nhưng người cúng dường - dù chỉ một nghìn đồng lại về miền Thánh địa ?

1/ Vì cúng dường với tâm mục đích - mong cầu - đền ơn - quan tâm - yêu kính,..

2/ Vì cúng dường không đúng chánh pháp sẽ hại người thêm đắm nhiễm danh lợi..

3/ Vì cúng dường nghìn nghìn tỷ nhưng lại không bao giờ cúng dường những Thánh Tăng, Thánh Ny đã sống đời BA Y MỘT BÁT - khác chi phỉ báng Như Lai..😢

Ví như câu chuyện bố thí của người phụ nữ ở trên, chỉ làm thiện nguyện ở những chương trình to lớn hàng nghìn tỷ để vang danh, còn đối với bà cụ ăn xin - HẠNH KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG đúng ra phải cúng dường và nuôi dưỡng CỤ trọn đời nhưng lại cúng dường thật nhỏ bé cho có hình thức - khác gì xem CỤ không bằng người đời, khác gì phỉ báng THÁNH TĂNG, THÁNH NY..

4/ Vì cúng dường nhiều như vậy nhưng vẫn chưa vô lượng - chưa đúng nhân quả mà con có được..

Ví như, Ông Nhân Quả cho con phước lành vô lượng đồng nghĩa "bắt" con phải sống cuộc đời cống hiến vô lượng thì mới đúng duyên nhân quả của con..

Ông Nhân Quả đã cho con duyên phận cứu giúp nhân sinh vô hạn nhưng con chỉ cứu giúp nhân sinh vừa vừa thì cũng chỉ được hưởng phước cõi trời - cuối đời hết phước cũng phải trả quả nơi giường bệnh thảm thương vì danh lợi của con vẫn còn chất ngất - vẫn còn cứu giúp được vô số nhân sinh nhưng con không cứu giúp, con lại tích trữ để sống hưởng thụ trước nỗi đau khổ tang thương của Nhân Gian thì Ông Phật làm sao không đau lòng cũng như Ông Nhân Quả làm sao để con hạnh phúc mãi..

5/ Còn người nghèo khổ dù chỉ có một nghìn đồng vẫn cúng dường tất cả cho Tam Bảo..

Ví như, trong thời ĐỨC PHẬT, có những gương hạnh cúng dường mà kinh sách còn lưu lại đời đời..

Có những Phật Tử cả đời chỉ dành dụm được vài xu nhưng hay tin có Đoàn Khất Sỹ về làng hoá duyên đã dùng hết số tiền tích trữ cả đời và ra chợ mua những tịnh vật để cúng dường Tam Bảo..

Chính phước lành vô lượng cúng dường bằng tịnh vật - với lòng THÀNH KÍNH THIÊNG LIÊNG, cuối cùng đã giác ngộ lời Phật đã tìm được hạnh phúc chân thật trong đời..

6/ Quan trọng nhất là cúng dường bằng kết quả tu tập - bằng tâm lành, thánh hạnh - bằng cách sống với những nền đạo đức cao thượng, khiêm hạ, vô ngã, dâng đời tất cả yêu thương..

Ví như Đoàn Khất Sỹ không sở hữu và không cúng dường đến một nghìn nhưng đã cúng dường bằng kết quả tu tập đã mang đến phước lành vô lượng cho nhân sinh..

7/ Vì Đức Phật - ĐẠO NHÂN QUẢ đã khẳng định rất rõ:

"Càng sở hữu nhiều lợi danh,..là càng sở hữu nhiều rắn độc, là cái duyên tội ác, là cái nhân tái sinh luân hồi thành các con vật trả quả khổ đau.."

Các con cần hiểu lời Đức Phật như sau:

Nghĩa là Đức Từ Phụ chỉ mong trong tâm các con buông xuống trắng bạch về danh lợi,..chỉ mong trong tâm các con buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,..dâng đời tất cả LÒNG THƯƠNG KÍNH bằng cách sống với những nền đạo đức cao thượng..

Đức Phật chỉ mong trong tâm các con giác ngộ vào ngày gần nhất sẽ buông xuống tất cả sẽ dâng đời tất cả..

Đức Phật chỉ mong ngày ngày các con dạy tâm như vậy - chỉ mong con chứng đạt Ý LÀNH THANH TỊNH như vậy - chỉ mong con thay đổi suy nghĩ bất thiện - ngã mạn, tham sân,.. thành suy nghĩ Thánh Thiện - Từ Bi, Hỷ Xả - chỉ mong tâm con con khát khao sống với những nền đạo đức thuần thiện - chỉ mong ngày ngày con GIEO SUY NGHĨ THÁNH THIỆN như vậy thì nhất định một ngày không xa con sẽ GẶT HÀNH ĐỘNG - GẶT TÍNH CÁCH - GẶT SỐ PHẬN ngọt lành..

Đức Phật chỉ mong con TU Ở Ý - ngày ngày gửi vào từ trường vũ trụ năng lượng suy nghĩ lạc quan, tích cực thì vũ trụ sẽ trả về cho con miền hạnh phúc bất diệt - đúng với chân lý nhân quả mà con đã gieo - đã gửi vào từ trường nhân quả vũ trụ..!!!

Tất cả những nền đạo đức của trang mạng - y chỉ lời Đức Phật dựng lại cũng chỉ Mong các con TU Ở Ý cũng như Đức Hiền Phụ chỉ thiết tha ước nguyện các con dâng tặng đời ở ý mà các con còn tu chưa được - chưa muốn dâng đời dù chỉ trong suy nghĩ thì còn nỗi xót thương nào hơn - nhân quả làm sao để con hạnh phúc..

✍Làm sao để có được suy nghĩ thánh thiện để dâng đời tất cả yêu thương ?

https://m.facebook.com/.../tan.../permalink/605311817263697/

Trên đời có hai việc làm thánh hạnh nhất là dành hết thời gian để giúp mình, giúp người - tăng trưởng từ bi, hỷ xả, diệt trừ ngã mạn, tham sân, đồng nghĩa giúp mình, giúp nhân sinh buông xuống tất cả THEO GÓT CHÂN PHẬT - BA Y MỘT BÁT đi khắp mọi miền gieo duyên lành chánh pháp muôn phương..

Đắm nhiễm danh lợi để làm chi để cuối đời trả quả nơi giường bệnh - tiếc thương cho kiếp người trôi qua vô nghĩa, vô tình, vô vị,..

Sao các con không sống như Đoàn Khất Sỹ - sao không dâng đời tất cả yêu thương - với nhân lành cao thượng như vậy cũng đủ biết sẽ gặt quả ngọt lành như thế nào..

Đoàn Khất Sỹ ngày nay đã có những Thánh Cư Sỹ là Giáo Viên là Hiệu Trưởng,..cùng nhau đóng góp để cúng dường cho những THÁNH TĂNG, THÁNH NY sống đời BA Y MỘT BÁT và vô tình đã trở thành QUỸ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO TRỌN ĐỜI - đấy là quỹ thiện nguyện thánh thiện nhất - phước lành nhất trong đời mà từ xưa đến nay nhân sinh chưa đủ duyên lành để xây dựng..!!!

https://www.facebook.com/100046320424534/posts/317838736436805/