Tu qua Trang Mạng - khóa tu trực tuyến...!!!

*TU Ở Ý được thực hành mọi lúc, mọi nơi, mọi duyên cảnh - khi làm việc gì - chỉ cần gắn với Ý LÀNH THANH TỊNH - xem thêm

Thọ Bát Quan Trai - Tu Trả Hiếu Mẹ Cha...!!!

Phật ngôn :

"Chỉ cần sống (THỌ BÁT QUAN TRAI) được một ngày như Tâm Phật cũng đủ hưởng phước lành trăm trăm ngàn năm.. " xem thêm

Xuất gia gieo duyên...!!!

Việc làm Thánh Thiện nhất, phước lành nhất trong kiếp nhân sinh là giúp mình và giúp người tăng trưởng từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân, mong cầu, luyến ái... xem thêm

Xuất gia sống trọn trên đường Đạo...!!!

"Tháng tháng bỏ ngàn vàng

Tế tự cả trăm năm

Không bằng trong giây phút

Cúng dường Bậc Chân Sư

Sự cúng dường như vậy

Cao quý hơn ngàn vàng." xem thêm

TỔNG HỢP SÁU CÁCH TU TRẢ HIẾU  QUAN TRỌNG NHẤT - SÁU CÁCH LẬP THỜI KHOÁ PHÙ HỢP THEO DUYÊN NHÂN QUẢ VÀ THÁNH HẠNH DUY NHẤT ĐỂ "MỘT NGÀY TU TRẢ HIẾU MẸ CHA ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH TRĂM TRĂM NGÀN NĂM" NHƯ LỜI ĐỨC PHẬT ĐÃ TRAO BAN.

LÀM SAO TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC VIÊN MÃN ? 

NẾU KHÔNG TU TRẢ HIẾU - KHÔNG SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY NHƯ TÂM PHẬT THÌ LÀM SAO TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC BẤT DIỆT..!!!

VÌ SAO TỪ XƯA ĐẾN NAY NHÂN SINH TU TRẢ HIẾU MÃI MÀ VẪN KHÔNG ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG NHƯ LỜI ĐỨC PHẬT ĐÃ KHUYÊN DẠY ?

PHẢI TU TRẢ HIẾU MỘT NGÀY NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH VÔ LẬU ?

BÀI PHÁP DUY NHẤT GIÚP NHÂN SINH GIÁC HIỂU NHỮNG ĐIỀU TRÊN:


TỔNG HỢP SÁU CÁCH TU TRẢ HIẾU  QUAN TRỌNG NHẤT - SÁU CÁCH LẬP THỜI KHOÁ PHÙ HỢP THEO DUYÊN NHÂN QUẢ VÀ THÁNH HẠNH DUY NHẤT ĐỂ "MỘT NGÀY TU TRẢ HIẾU MẸ CHA ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH TRĂM TRĂM NGÀN NĂM" NHƯ LỜI ĐỨC PHẬT ĐÃ TRAO BAN.


MINH CHỨNG NHỮNG CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP NGAY HIỆN TẠI - NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG - Chỉ tương ưng với những tâm hồn cao thượng - Chỉ thực hành trọn vẹn khi sống trong môi trường thuần thiện và Chỉ cần các con trọn duyên với MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC cũng đủ giải thoát - ví như Nền Đạo đức thứ nhất TU Ở Ý - đấy là mục đích tu hành của đạo Phật - cũng là pháp tu NỀN TẢNG - QUAN TRỌNG NHẤT mà Đức Phật đã khuyên dạy:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3629752640407740/


Minh chứng tất cả những nền đạo đức của trang mạng - không cần các con phải thực hiện ngay, mà chỉ cần thực hành BA THÀNH TÂM - TU Ở Ý mỗi khi phạm lỗi cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302605984626747&id=100046320424534


Thương và Kính tặng NHỮNG NGƯỜI CON TRỌN DUYÊN - quyết buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân, không ghen tỵ với người, với đời - luôn thấy tất cả chúng sinh đều ứng xử đúng theo duyên nghiệp nhân quả - vay trả - trả vay VÀ THẤY TẤT CẢ CHÚNG SINH - CÓ THỂ LÀ CHA MẸ, LÀ ÔNG BÀ ĐÃ TÁI SINH - ĐỀU ĐANG ĐAU KHỔ - SẼ TRẢ QUẢ NƠI GIƯỜNG BỆNH KHỔ ĐAU - CHẬM NHẤT LÀ NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI - NÊN CHỈ CÒN LẠI MỘT LÒNG CHÂN THÀNH THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH - quyết lòng tinh tấn tu hành - cứu mình, cứu nhân sinh,..!!!


Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY NHƯ TÂM PHẬT ĐỂ TRẢ HIẾU MẸ CHA..!!!


1/ TỔNG HỢP NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI


*Câu hỏi 1:

Con kính bạch CHA...!!!

TU TRẢ HIẾU - THỌ BÁT QUAN TRAI TRONG CẢNH ĐỘNG và THỌ BÁT QUAN TRAI TRONG CẢNH TỊNH cách nào sẽ tốt cho các con ạ ?


✍Hồi âm các con:

Có hai con đường TU TRẢ HIẾU để các con chọn lựa :


1/ Một người con tu trả hiếu - nhập thất miên mật như từ xưa đến nay thì có mang đến hạnh phúc cho đời không, có bi quan, tiêu cực, trốn đời không hay có phải muốn tìm nơi an nhàn để hưởng thụ không ? - Đấy có phải là PHÁP TU TIÊN CHÁN ĐỜI không..!?


2/ Và một người con tu trả hiếu - với những ước nguyện và việc làm thánh thiện - dâng đời tất cả yêu thương...như những Nền Đạo đức đã nêu trên…


Với TÂM TỪ  TĂNG TRƯỞNG VÔ LƯỢNG như vậy thì còn nơi để ngã mạn, tham sân ngự trị không ?


KHI THIỆN PHÁP TRONG TÂM CÀNG TĂNG TRƯỞNG THÌ ÁC PHÁP CÀNG TỰ ĐỘNG RA ĐI..!

Chân lý muôn đời vẫn vậy - Đấy là lời Đức Phật đã khẳng định..!!! 

Vậy người con nào nhân quả chấp nhận - Đức Phật chấp nhận ?

Người con nào về nơi đất lạnh, người con nào về miền thánh địa ?


* Câu hỏi 2:

Con kính bạch CHA...!!! 

Con phải lập thời khoá như thế nào trong ngày TU TRẢ HIẾU ạ ?


✍Hồi âm các con:

Quan trọng nhất, trong ngày TU TRẢ HIẾU, các con gắng giác ngộ lời Phật - gắng vượt qua kiến ngã và sống với những nền đạo đức đã nêu trên hoặc sống với MỘT, trong những nền đạo đức dưới đây cũng đủ giải thoát:


1/ Mãi mãi sống với ý lành thanh tịnh.

2/ Thành tâm sám hối thánh thiện.

3/ Thành tâm thương kính thánh thiện. 

4/ Thành tâm ước nguyện thánh thiện.

5/ Mỗi lần phạm lỗi - thực hành BA THÀNH TÂM.

6/ Hết lòng cầu đạo - y chỉ phụng hành.


✍Sáu cách lập thời khoá - Sáu cách tu - Sáu nội dung giải thoát rõ như thật..!


CÁC CON TỰ CHỌN MỘT CÁCH LẬP THỜI KHOÁ - TỰ CHỌN MỘT CÁCH TU - TỰ CHỌN SỐNG VỚI MỘT TRONG SÁU NỀN ĐẠO ĐỨC NÊU TRÊN CŨNG ĐỦ GIẢI THOÁT..!!!

( Nếu thời khoá phù hợp với đặc tính và duyên nhân quả của các con - cha sẽ vô vàn hạnh phúc..!!!) 


✍Tuỳ theo duyên nhân quả, các con có thể CHỌN MỘT - trong sáu cách tu ( sáu cách lập thời khoá ) dưới đây để TU TRẢ HIẾU :


+ Cách thứ nhất, gắng sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM PHẬT và tu y như thời khoá của các Sư..!!! 

( Nhập thất hoặc tu trong cảnh động,...)

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3749612818421721/


+ Cách thứ hai, tu theo thời khoá Thánh Cư Sỹ của Đoàn Khất Sỹ..!!! 

( Tu theo nội dung ở các trang mạng của Đoàn Khất Sỹ..!!!) 


+ Cách thứ ba, ngồi chơi vô sự cả ngày - sống ung dung tự tại giữa đất trời như ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN - chỉ thực hiện trọn vẹn khi đã giác ngộ những Nền Đạo đức cao thượng..!!!


+  Cách thứ tư, sống bình thường như hằng ngày nhưng ứng xử đúng với những Nền Đạo đức thánh thiện của Đức Phật..!!!


+ Cách thứ năm, cả ngày sống với Ý LÀNH THÁNH THIỆN - SỐNG VỚI NHỮNG ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN,..!!! 


+ Cách thứ sáu, sống bình thường với tâm không ngã mạn, tham sân, thực hiện đúng Thánh Hạnh, Thanh Quy - mỗi khi có lỗi - chỉ cần thực hành BA THÀNH TÂM..!!! 


*Có đến sáu cách tu tập - sáu cách lập thời khoá tu tập và hơn 100 Nền Đạo đức, các con gắng chọn một thời khoá, gắng chọn một Nền Đạo đức phù hợp với đặc tính, với duyên nhân quả - và thực hành sống trọn vẹn trong ngày THỌ BÁT QUAN TRAI để được phước lành vô lượng - cứu con, cứu người thân và nhân sinh..!!! 


*CÁC CON GẮNG TINH TẤN TU HÀNH - GẮNG VƯỢT QUA LÒNG TỰ NGÃ ĐỂ NGÀY TU TRẢ HIẾU MẸ CHA ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH VÔ HẠN - LÀM GƯƠNG HẠNH SÁNG SOI CHO CON CHÁU VÀ HẬU THẾ NOI THEO..!!! 


*Các con đọc dưới bài viết sẽ rõ hơn về những trú xứ để các con đến TU TRẢ HIẾU và rõ hơn về cách lập thời khoá phù hợp với duyên nhân quả của các con..!!!


*Câu hỏi 3:

Con kính bạch CHA...!!! 


Vì sao Thánh Hạnh duy nhất để diệt trừ kiến chấp - để ngày TU TRẢ HIẾU được phước lành trọn vẹn là phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - Y CHỈ PHỤNG HÀNH Vị Thầy chứng đạo và hữu duyên ạ ?


✍Hồi âm các con:

Vì đấy là chân lý về nhân quả: Không hết lòng cầu đạo thì làm sao thấy đạo? 


Không hết lòng khiêm hạ thì làm sao diệt được cái ngã ?

Nếu biển không đặt mình ở vị trí thấp nhất thì trăm suối, trăm sông làm sao tràn về và ôm biển vào lòng ?


NGƯỜI TÀI ĐỨC THỰC SỰ THÌ CÀNG KHIÊM HẠ.

BÔNG LÚA CÀNG CHÍN - CÀNG CÚI ĐẦU.

SÔNG CÀNG SÂU - CÀNG TĨNH LẶNG. 


Nếu các con tài đức thật sự thì càng phải khiêm cung - càng thưa hỏi - nhân sinh càng cung kính - nhân quả cuối cùng cũng trả về tất cả.. Vậy còn bận lòng, e ngại chi nữa..!!!


NẾU CON TÀI ĐỨC THẬT SỰ - LÀM SAO NHÂN SINH KHÔNG NHẬN RA ?

CÓ NGƯỜI TÀI ĐỨC NÀO MÀ CUỐI CÙNG NHÂN QUẢ KHÔNG TRẢ VỀ ĐÚNG VỊ TRÍ  ?


Thường xuyên nhủ lòng tác ý, dạy tâm: Hôm nay phải làm người khiêm nhường nhất, khờ nhất, thương kính nhất để ngày mai trở thành người vô ngã với tâm từ vô lượng cứu mình, cứu nhân sinh..!!!


* Câu hỏi 4:

Con kính bạch CHA...!!!

Vì sao tâm không chịu y chỉ ạ ?


✍Hồi âm các con:

Vì con người luôn hành theo nghiệp của ma tưởng ngã mạn, tham sân nên không nhận ra chân lý vô ngã nên chấp thân này là có thật - chấp lợi danh là có thật - chấp đời là thật,.. nên tất bật mãi đến hôm nay..!!!


Phật ngôn:

"Con người là nô lệ của nghiệp - luôn hành theo nghiệp - luôn sống trong điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, điên đảo tình,.."


*Câu hỏi 5:

Con kính bạch CHA...!!!

Làm sao để diệt được chấp thủ và y chỉ ạ ?


✍Hồi âm các con:

1/ Tu trả hiếu.

2/ Sống trong môi trường cao thượng. 

3/ Thực hành những Nền Đạo đức của ĐỨC PHẬT - đấy là đang thực hành BÁT CHÁNH ĐẠO. 


✍CHỈ DUY NHẤT SỐNG TRONG NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỨC PHẬT - SẼ KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ CỦA NGHIỆP - KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ CỦA MA TƯỞNG NGÃ MẠN, SÂN GIẬN, LUYẾN ÁI,...VÀ KHÔNG CÒN TÁI SANH..!!!


*Câu hỏi 6:

Con kính bạch CHA...!!!

Làm sao để biết một VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO và HỮU DUYÊN ạ ?



✍Hồi âm con..!!!

Dưới đây là BA MƯƠI MINH CHỨNG VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN - Phần 5:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849315872554324&id=100024277567998


Không cần đến 30 minh chứng để nhận biết một Vị Thầy chứng đạo và Hữu Duyên, chỉ cần vài minh chứng dưới đây các con cũng rõ như thật:


1/ Lập nên một trang mạng TRONG SÁNG NHẤT để dựng lại hơn 100 Nền Đạo đức cao thượng cứu giúp nhân sinh không còn sống sai - không còn sống với những Nền Đạo đức nhỏ hẹp..!!!


2/ Dựng lại hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật mà tất cả những người con không còn sở hữu lợi danh..!!!


3/ Xây dựng nên những môi trường cao thượng nhất - sống đời ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG mà chưa nơi nào có được :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=737345767084669&id=100024277567998


NẾU CÁC CON TÌM ĐƯỢC VỊ THẦY LÀM ĐƯỢC VÀI KỲ TÍCH NHƯ TRÊN THÌ KHÔNG CÒN NGHI NGỜ CHI NỮA - CÁC CON HÃY TRỌN LÒNG TIN KÍNH..!!!


Hoặc chỉ cần các con tìm được một TRANG MẠNG TRONG SÁNG như trang mạng các con đang tu tập - hội ngộ những người con là những THÁNH CƯ SỸ - y như trong thời ĐỨC PHẬT - quyết buông xuống tất cả lợi danh - quyết không bao giờ ngã mạn, tham sân, ghen tị, thị phi với đời thì các con hãy trọn lòng tin kính..!!! 


Ngược lại, các con chứng đạo nhưng  không hữu duyên - sẽ không thực hiện được những điều trên thì việc chứng đạo cũng như ĐỨC TRƯỞNG LÃO chỉ giúp nhân sinh hưởng phúc cõi trời - không thể giúp nhân sinh giải thoát - nơi giường bệnh..!!!


Đấy là lời của BẬC THÁNH đã minh chứng rõ như thật - các con gắng hết lòng gieo duyên để được sống trong môi trường cao thượng tu tập để kiếp người không trôi qua vô vị khổ đau..!!!


* Câu hỏi 7:

 "CON KÍNH BẠCH ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH CỦA CHÚNG CON VÀ NHÂN SINH...!!! 


Trên đường Du Tăng Khất Sỹ, có Phật Tử thiện lành đã thỉnh chúng con ở lại trú xứ và mời bạn đạo đến để các con hướng dẫn TU TRẢ HIẾU vậy các con phải ứng xử như thế nào ạ ?"


✍Hồi âm các con - phần tổng hợp:


Cha kính chào các con - Những người con THƯƠNG KÍNH..!!! 


* Các con gắng giúp Phật Tử giác ngộ:


1/ Vì sao phải sống với Nền Đạo đức TU TRẢ HIẾU ?

 Thứ nhất, cả một đời người mà không dám buông xuống sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM ĐỨC PHẬT để TU TRẢ HIẾU MẸ CHA thì nhân quả làm sao giúp các con thoát khỏi nơi giường bệnh lúc cuối đời ?


Thứ hai, TU TRẢ HIẾU LÀ GIEO NHÂN LÀNH để có phước lành bất diệt của Bậc Thánh, không còn chuyện gì trên đời có thể làm khổ đau...!!!


Thứ ba, TU TRẢ HIẾU - là con đường chuyển nghiệp thánh thiện nhất - mang lại hạnh phúc viên mãn cho chính mình, cho người thân và nhân sinh...!!!


Phật ngôn :

" Này Quý Thầy Tỳ Kheo, chỉ cần Quý Thầy sống trọn vẹn một ngày như TÂM PHẬT ( không tham, sân, si, mạn, nghi ) cũng đủ hưởng phúc lành trăm trăm ngàn năm. "


Chỉ duy nhất khoá tu - THỰC HÀNH NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - KHOÁ TU "THIỀN TRẢ HIẾU" - ĐỒNG NGHĨA SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY NHƯ TÂM PHẬT ĐỂ TRẢ HIẾU MẸ CHA và QUAN TRỌNG NHẤT là y chỉ theo sự hướng dẫn của BẬC THẦY VÔ LẬU thì mới có được phước lành vô lậu. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=216530889900924&id=100046320424534


Thứ tư, Phật giáo Nam tông từ xa xưa, có một truyền thống thật thiện lành: Trước khi lập gia đình đều phải TU TRẢ HIẾU.

Nếu không tu trả hiếu thì không được xem là người con hiếu thảo và mọi người không an tâm để con mình kết hôn với người chưa tu trả hiếu..!!!


Thứ năm, Tu trả hiếu là Nền Đạo đức cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất mà Đức Phật đã ban tặng nhân loại nên không phân biệt tôn giáo, không phân biệt nam nữ, không phân biệt trẻ già,..!!!


2/ Ích lợi thọ trai mỗi ngày một buổi. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708525996633313&id=100024277567998


3/ Quan trọng nhất của ngày TU TRẢ HIẾU là dành hết thời gian để giác hiểu những nền đạo đức thánh thiện của Đức Phật để sống với TÂM NHƯ PHẬT - bất động - bình thản - an vui - không ngã mạn, tham sân,..!!!


4/ Giúp Phật Tử giác ngộ Mục đích của đạo Phật - chỉ cần TU Ở Ý và Những nền đạo đức của trang mạng - không nhất thiết Phật Tử phải thực hiện ngay, mà chỉ cần TU Ở Ý cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!!!


( Các con đọc lại và giảng về Nền Đạo đức 177, 178 để giúp Phật Tử hiểu TU Ở Ý là gì ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302605984626747&id=100046320424534

Và đọc bài viết hôm nay - giúp Phật tử thấy rõ con đường giải thoát như thật - khi buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương..!!! )


* TU Ở Ý chỉ đạt kết quả viên mãn khi cùng tu với Đoàn Khất Sỹ trong môi trường cao thượng của trang mạng - VÀ NHẤT LÀ cùng tu - và tu Y NHƯ Đoàn Khất Sỹ nơi trú xứ..!!!

( Vì không có môi trường cao thượng thì không thể chứng đạt Ý Lành Cao Thượng..!!!)


✍Khi đủ duyên lành, các con gắng hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh - bằng cách giúp nhân sinh hiểu được HAI MƯƠI THÁNH HẠNH, THANH QUY đã xây dựng nên CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC BẤT DIỆT NƠI MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG:


1/ Mãi sống với chân lý "LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN -THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH nhân sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên..!!!"


2/ Mỗi ngày thi nhau tăng trưởng từ bi, hỷ xả,..!!!


3/ Thi nhau buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,..!!!


4/ Thi nhau làm người con KHIÊM HẠ NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT..!!! 


5/ Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!


6/ Con THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi an lành, hạnh phúc..!!!

 Nhân sinh KHÔNG THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi đất lạnh mồ hoang..!!!

Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng - Vậy thì chỉ có thương xót và THƯƠNG KÍNH - chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!?

Đấy là câu NHƯ LÝ TÁC Ý - đủ giúp các con hạnh phúc viên mãn..!!! "


7/ "Tâm đau khổ - sẽ tái sinh nơi đau khổ. 

Tâm hạnh phúc - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc. 

Phải buông xuống hết những ngã mạn, tham sân để tâm như Phật - bất động - bình thản - an vui..!!!"

( Để tương ưng MIỀN ĐẤT PHẬT bình yên.) "


8/ Phải có thánh hạnh, thanh quy rõ ràng, ví như :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578874536265127&id=100024277567998

+ Luôn tự tìm lỗi mình.

+ Luôn xấu hổ và sợ hãi trước những lỗi lầm - dù nhỏ nhặt nhất và tìm cách khắc phục..!!! 


9/ Chỉ gồm những tâm hồn thiện lành và thuận duyên cùng nhau. 


10/ Chỉ biết chi đi mà không mong đợi điều chi..!!!


11/ Không đành lòng yêu cầu Huynh Đệ làm bất cứ điều gì mà Huynh Đệ không hoan hỷ..!!! 


12/ Mỗi khi ước nguyện Huynh Đệ làm điều chi - luôn nêu lên ít nhất hai uớc nguyện thiện lành để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không chọn lựa trong khó khổ..!!! 


13/ Không làm theo ý riêng, chỉ sống vì hạnh phúc của Huynh Đệ và nhân sinh..!!!

( Phật ngôn: "Các hành là đau khổ."

Hành theo ý riêng là hành theo dục, theo ngã,..

 Sống thuận theo duyên nhân quả - Không hành theo ý riêng - sẽ không gieo nghiệp - không tái sinh..!!!)


14/ Sống ung dung tự tại như ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN giữa đất trời - Cả đời không phải làm gì cả - Chỉ cần sống với TÂM NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG - BÌNH THẢN - AN VUI - KHÔNG NGÃ MẠN, THAM SÂN !

Đấy là tâm của BẬC THÁNH, đủ cha lo trọn đời và nhân sinh cúng dường trọn đời..!!! 


15/ Luôn xem Huynh Đệ như người thân, như mẹ cha, ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh..!!!

Xét về nhân quả - đây là điều rõ như thật: Huynh Đệ chính là những người thân yêu cuối cùng trong đời - vì không duyên nợ nhau - làm sao gặp gỡ - vì không duyên nợ nặng sâu thì làm sao sống với tình thương thánh thiện như vậy..!!!


16/ Chỉ TU Ở Ý không cần phải thực hiện ngay - không cần phải buông xuống ngay..!!!


17/ Chỉ tu ở trong ý - chỉ nhìn vào trong tâm Huynh Đệ - không nhìn hành động bên ngoài nên luôn thấy tâm Huynh Đệ Thánh Thiện - vì đã Trọn Tin Nhân Quả nên tâm Huynh Đệ luôn yêu kính thật lòng - đâu khờ dại yêu thương giả, yêu thương ngã mạn để về cõi ta bà..!!! 


18/ Mỗi lần phạm lỗi - luôn hoan hỷ, hạnh phúc nghiêm túc thực hành BA THÀNH TÂM với chính mình, với Huynh Đệ,..


19/ Phải có vị Thầy chứng đạo và hữu duyên. 


20/ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ - Y CHỈ LỜI VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO..!!! 

Nếu các con không y chỉ sẽ làm mất đi môi trường cao thượng - và minh chứng các con đã hơn cha - thì làm sao cha cứu được..!!!?


* Vì vậy, những người con chưa thắng được nghiệp lực, chưa y chỉ thì các con gắng áp dụng THÁNH HẠNH, THANH QUY NHƯ TRONG THỜI ĐỨC PHẬT: 

"Phải trải qua bốn tháng biệt trú ( ở trú xứ thứ hai, thứ ba,..) để thể hiện lòng tin kính - Thành tâm sám hối..!!! 


2/ SÁU CÁCH CHỌN ĐỂ CHUNG TAY GIỮ GÌN VÀ THẮP SÁNG HÌNH ẢNH KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG VÀ NỀN ĐẠO ĐỨC - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN CỦA ĐỨC PHẬT 


Cuộc đời tu hành của các con - đang sống thuận theo duyên nhân quả cũng y như cuộc sống của những THÁNH TĂNG, THÁNH NY và THÁNH CƯ SỸ trong thời Đức Phật..!!!


* Tùy theo duyên nhân quả, các con có thể chọn một trong những cách sau để cùng chung tay giữ gìn và thắp sáng hình ảnh Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật:


Cách thứ nhất, nếu còn duyên với đời, các con gắng sống đời Thánh Cư Sỹ - y như gương hạnh ÚT BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - TRỌN TIN NHÂN QUẢ 28, ÚT TRỌN HIẾU, ÚT NGUYÊN VẸN YÊU THƯƠNG, ÚT THẢO VY,... 


* Kính mời Quý Phật tử xem thêm Pháp tu duy nhất giúp người cư sỹ giải thoát trên trang mạng!


Cách thứ hai, Nếu tâm các con đã buông xuống tất cả nhưng nhân quả hướng các con sống ở gia đình để trả nợ đời thì các con vẫn sống ở gia đình - nhưng gắng sống đời BA Y MỘT BÁT y như gương hạnh ÚT BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - TRỌN TIN NHÂN QUẢ 06, ÚT THUẦN THIỆN, ÚT TRÒN THIỆN, ÚT VUI VẺ VÂNG LỜI,..!!!

(Ngôi nhà các con đang sống - là ngôi nhà hạnh phúc nhất - sẽ là ngôi nhà mẫu - giúp những Phật Tử còn duyên với đời sẽ sống y gương hạnh các con - cũng đủ giải thoát trong đời..!!!) 


Cách thứ ba, Nếu nhân quả hướng các con sống ở trú xứ - cùng sống cộng trú trong cảnh động - nhưng vẫn sống ĐỜI KHẤT SỸ thì các con liên hệ  ÚT TÂM XẢ, ÚT KHÔNG MONG CẦU đang hướng dẫn Huynh Đệ tu tập ở trú xứ Vũng Tàu..!!!


Cách thứ tư, Nếu nhân quả hướng các con sống đời DU TĂNG KHẤT SỸ đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh thì các con liên hệ ÚT TÂM TỪ, ÚT TÂM BI..!!!


Cách thứ năm, Nếu nhân quả hướng các con nhập thất thì các con liên hệ ÚT TỪ BI - đang được Phật Tử hộ thất cúng dường đầy đủ..!!!


Cách thứ sáu, Nếu các con đã đủ phước lành - nhân quả hướng các con sống như CÔ TIÊN, ÔNG TIÊN ung dung như tự tại giữa đất trời, cả đời không phải làm gì cả - chỉ cần sống với TÂM NHƯ PHẬT - bất động - bình thản - an vui - không ngã mạn, tham sân - đấy là tâm bậc thánh - đủ nhân sinh cúng dường trọn đời..!!!

( Các con liên hệ ÚT VỊ THA, ÚT BÌNH THẢN đang hướng dẫn Huynh Đệ tu tập ở trú xứ NHÀ BÈ và KHÁNH SƠN..!!!)