Thương và Kính  gửi tặng Quý Nhân Sinh hữu duyên ...!!!

🌻LÀM SAO TÌM ĐƯỢC TÌNH TRI KỶ THIÊNG LIÊNG VÀ HẠNH PHÚC VIÊN MÃN, BẤT DIỆT ?
🌻CON ĐƯỜNG THÁNH THIỆN NHẤT - VẮC-XIN MẠNH MẼ NHẤT VƯỢT QUA TẤT CẢ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH, DỊCH BỆNH LÀ GÌ ?

🌻THAY ĐỔI SUY NGHĨ BẤT THIỆN - THÀNH SUY NGHĨ THÁNH THIỆN - GIEO SUY NGHĨ LÀNH - GẶT HÀNH ĐỘNG LÀNH - GẶT SỐ PHẬN NGỌT LÀNH...!!!

LỚP HỌC LÀM THÁNH - CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH ĐẠO - HỌC CÁCH ỨNG XỬ HẰNG NGÀY THEO HẠNH THÁNH NHÂN...để tương ưng Miền Thánh Địa..!!!

(Minh chứng thứ 27 về Bậc Thầy Chứng Đạo HỮU DUYÊN) 

Hôm nay, ngày 01.5.2022 ( cũng như để tưởng niệm Ngày Trăng Rằm - 15.4 - âm lịch - NGÀY ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH ) - LỚP HỌC LÀM THÁNH 1,2 - TRANG MẠNG BÁT CHÁNH ĐẠO chính thức được đăng công khai..

https://www.facebook.com/groups/lophoclamthanh

http://www.facebook.com/groups/lophoclamthanh2

TỔNG HỢP - LƯU GIỮ NHỮNG GƯƠNG HẠNH THÁNH TĂNG, THÁNH NY CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ - QUA HƠN 4 NĂM ĐI KHẮP MỌI MIỀN CỨU GIÚP NHÂN SINH :

https://facebook.com/groups/1634329750284383/

TRƯỚC NHỮNG TÌNH HUỐNG CÓ THẬT ĐANG DIỄN RA HẰNG NGÀY NƠI MỖI GIA ĐÌNH, MỖI TRÚ XỨ,... các con sẽ nêu lên những câu hỏi và câu trả lời thánh thiện - cách ứng xử thánh thiện của các con - giúp mỗi gia đình, mỗi nhân sinh,.. cùng ứng xử như các con để chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay - Đấy mới thật sự là nội dung lớp học BÁT CHÁNH ĐẠO - LỚP HỌC LÀM THÁNH - HỌC CÁCH ỨNG XỬ HẰNG NGÀY THEO HẠNH THÁNH NHÂN để tương ưng Miền Thánh Địa mà từ xưa đến nay - chưa nơi nào hữu duyên thực hiện được..

Những câu hỏi và những câu trả lời cao thượng của các con KHI ĐƯỢC CHA DUYỆT là minh chứng những thánh hạnh là Những Nền Đạo Đức Thánh Hiền sẽ là tài sản vô giá - sẽ lưu lại mãi mãi ngàn đời - cứu bao thế hệ nhân sinh - không còn ứng xử vô tư - nhỏ nhen, ghen tị - khổ mình - khổ người..

Những câu hỏi và những câu trả lời toàn thiện của các con là pháp tu quan trọng nhất - vì giúp nhân sinh chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay hiện tại nên quan trọng hơn cả BÁT CHÁNH ĐẠO - GIỚI - ĐỊNH - TUỆ cũng như hơn cả vạn pháp tu khác - Nếu pháp tu không có những câu hỏi và những câu trả lời tròn thiện giúp nhân sinh chuyển nghiệp ngay - hạnh phúc ngay hiện tại !
Ví như : Tình huống diễn ra thực tế - câu hỏi thực tế và cách trả lời thực tế nơi trú xứ KHÁNH SƠN 2 như sau:

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 1-19 - Câu hỏi 1-19:

https://www.facebook.com/groups/368406645051656/permalink/433519631873690/ 

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 20 - Câu hỏi 20: "ĐỨC PHẬT CHỈ BIẾT CHO ĐI" phát nguyện ngày 01.5.2022 sẽ thực hiện pháp tu BẾP NỞ HOA (làm bếp một mình để CÚNG DƯỜNG "ĐỨC PHẬT VUI VẺ" và HUYNH ĐỆ ), nếu các con là ĐỨC PHẬT VUI VẺ sẽ ứng xử như thế nào và ứng xử với ý niệm như thế nào để minh chứng các con là Bậc Thánh - là những Huynh Đệ tri kỷ thiêng liêng..?

Ví như,

Trước khi vào bếp phải phát nguyện thánh thiện như thế nào ?

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 507526 sẽ rõ..

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 21 - Câu hỏi 21 - Nền Đạo Đức bình thường nhất của trang mạng:

Khi có duyên sự rời khỏi nhà (hay rời trú xứ) khoảng vài giờ..

Trước khi đi và sau khi về, các con phải ứng xử như thế nào mới ĐONG ĐẦY LÒNG THƯƠNG KÍNH - minh chứng người con đại hiếu - minh chứng tâm hồn giải thoát của BẬC THÁNH HIỀN VÔ NGÃ - KHIÊM HẠ..

Đấy là nền đạo đức bình thường nhất của trang mạng nhưng sẽ giúp mỗi gia đình - mỗi Thầy Cô - giáo dục  con em trở thành người con đại hiếu nhất nhưng từ xưa đến nay vẫn chưa có kinh sách hay trường học nào hướng dẫn rõ ràng nguyên văn về cách ứng xử để giúp nhà nhà hạnh phúc..

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 551 sẽ rõ..

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 22 - Câu hỏi 22 - Nền đạo đức trọng tâm nhất của trang mạng :

Mỗi lần phạm lỗi - cần phải thành tâm sám hối như thế nào ?

Quan trọng nhất là mỗi lần phạm lỗi - cần khắc phục bằng pháp tu BA THÀNH TÂM như thế nào..?

MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM - đấy là Nền Đạo Đức trọng tâm nhất mà tất cả nhân sinh từ em bé đến cuối đời đều phải thực hiện..

Nhưng từ xưa đến nay cũng vẫn chưa có kinh sách hay trường học hay BẬC THẦY hướng dẫn rõ ràng nguyên văn về cách ứng xử hay hướng dẫn mẫu câu - giúp nhân sinh MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM để chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay hiện tại..

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 352 sẽ rõ..

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 23 - Câu hỏi 23 - Nền Đạo Đức cao thượng nhất :

Lời ước nguyện - phát nguyện nào là cao thượng nhất ?

(Gieo suy nghĩ như thế nào là thánh thiện nhất để nhận quả ngọt lành nhất để về Miền Thánh Địa ?)

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 501 sẽ rõ..

Một con đường giải thoát rõ như thật - chỉ một câu hỏi - chỉ một câu trả lời thánh thiện - chỉ một cách ứng xử TRÒN ĐẦY LÒNG THƯƠNG KÍNH là đã có đầy đủ CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH NGỮ, CHÁNH NGHIỆP, CHÁNH MẠNG, CHÁNH TINH TẤN, CHÁNH NIỆM,..

  Quan trọng nhất là trực tiếp tăng trưởng từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân - chuyển nghiệp ngay - giải thoát ngay hiện tại..!!!

Vì vậy, nếu một lớp học (một Bậc Thầy) không hướng dẫn học trò trả lời những câu hỏi trên - cũng như không dạy học trò thực hành được ít nhất 3 Nền Đạo Đức trên và Những Nền Đạo Đức Cao Thượng dưới đây thì lớp học cũng không có ý nghĩa chi..!!

Nếu duyên không đổi, mỗi ngày các con sẽ trả lời một câu hỏi..

Và đăng công khai lên trang LỚP HỌC LÀM THÁNH 1,2 - Quý Đức Phật mang gánh nặng thiện pháp sẽ nhận xét, bổ sung giúp các con không còn những ứng xử của phàm nhân mà sẽ ứng xử theo HẠNH THÁNH NHÂN để chuyển nghiệp ngay để cùng về Miền Thánh Địa..!!!

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 24-37 - CÂU HỎI 24-37:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=579526493601360&id=100046320424534 

Để rõ về những tình huống hằng ngày ( ví như TÌNH HUỐNG 38 dưới đây,.. các con đọc lại TÌNH HUỐNG 25-31 và câu trả lời ở trang LỚP HỌC LÀM THÁNH 1,2: 

https://www.facebook.com/groups/lophoclamthanh 1

http://www.facebook.com/groups/lophoclamthanh2

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 38 - Câu hỏi 38 - Nơi trú xứ 1,2,5,6,..- CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 578 - THỰC HÀNH SỐNG VÀ GIÁC HIỂU NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ CAO THƯỢNG 578:

Trong hàng trăm đức hạnh mà con và Huynh Đệ đã trải lòng ở câu hỏi 25-31, con hãy tìm MỘT đức hạnh cao thượng nhất (hay tự con tư duy tìm thêm MỘT đức hạnh thánh thiện nhất - hơn hẳn tất cả nhân sinh) để minh chứng TÂM CON ĐÃ QUYẾT DÂNG ĐỜI TẤT CẢ NIỀM THƯƠNG.. Đấy là minh chứng một tâm hồn đã giải thoát - ĐÃ CHỨNG ĐẠO NƠI TÂM - LÀ TÂM TỪ VÔ LƯỢNG CỦA BẬC THÁNH..

Đấy cũng là một trong những câu hỏi quan trọng nhất..

Vì vậy, các con gắng thường xuyên HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - thường xuyên tư duy trả lời lại câu hỏi trên đến khi QUÝ ĐỨC PHẬT MANG GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP chấm đạt "10" - là minh chứng tâm con đã thánh thiện thì con mới hết nợ - mới thật sự giải thoát.. 

Các con đọc lại phần sao chép dưới đây - gắng nhớ mãi một chân lý để không chọn sai đường để không còn sống trong tưởng tri :

Vì sao học đạo đức làm Thánh sẽ dễ hơn học đạo đức làm người ?

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 413 sẽ rõ..

Học đạo đức làm người sẽ tái sinh làm người.

Học đạo đức làm Thánh sẽ tương ứng đất Thánh.

(Nhưng trước khi được làm thân người thì các con phải trả quả - phải tái sinh thành vô số các bạn chúng sinh mà các con đã sát hại..)

Thánh Hiền ngôn - ĐẠO NHÂN QUẢ:

"...Những bạn chứng sinh có thể là ông bà, cha mẹ từ trong quá khứ đã tái sinh thì làm sao các con đành lòng chặt tay, chặt chân, chặt đầu chiên xào, nấu nướng, ăn nhai ngấu nghiến,.."

(Ước nguyện sinh con ra sẽ cho con đi tu của nhà tiến sĩ - quê hương Phú Thọ - Và năng lực "thiền định" nhớ lại được hơn 800 lần tái sinh của hai con nhà tiến sĩ..

Đấy chỉ là một trong hàng nghìn nghìn câu chuyện minh chứng việc tái sinh - cũng như minh chứng nhân quả là hoàn toàn có thật và tuyệt đối công bằng)

Phật ngôn :

Vu‌i trong tham dụ‌c - vu‌i rồi khổ (thiên thu)

"Khổ" trong tu hàn‌h - "khổ" rồi vui” (vĩnh hằng)"

Có hai con đường để các con chọn lựa:

1. Sống hưởng thụ để cuối đời về nơi giường bệnh thiên thu tử địa..

2. Sống kham nhẫn nhiếp phục tham dục - để tìm được hạnh phúc chân thật, vĩnh hằng..

Tất cả những nền đạo đức của NHỮNG ĐẤNG THÁNH HIỀN - không mong các con thực hành ngay mà chỉ ước nguyện các con TU Ở Ý - ngày ngày nhủ lòng - nhắc tâm - dạy tâm buông xuống tất cả những ngã mạn, tham sân mà các con còn chưa tu được thì nhân quả nào chấp nhận để con về miền hạnh phúc vĩnh hằng..

Đọc xong nền đạo đức hôm nay, các con chỉ còn một lòng nhớ đến ĐẠO NHÂN QUẢ - "Y PHÁP - BẤT Y NHÂN " cứ y theo những nền đạo đức cao thượng, thánh thiện mà không cần phải tin - phải nhìn vào bất cứ vị Thầy nào nữa..

Chỉ cần chọn một vài nền đạo đức để sống thì cuộc sống đã trở thành thiên đường giữa nhân gian - cần gì phải nhìn vào những Thánh Tăng, Thánh Ny của Đoàn Khất Sỹ để hoang phí thời gian tìm hiểu trước tiếng đời hư giả trắng đen..

Đấy mới thật sự là Bậc Hiền Trí - không còn tâm tranh luận hơn thua với người, với đời..

Ngay cả  Đức Phật mà biết bao nhân sinh vẫn không tin - vẫn tìm cách xúc phạm, vu oan, hãm hại,..

Đấy là minh chứng duyên nghiệp nặng sâu - vay trả - trả vay..

Đấy là minh chứng pháp Phật chỉ cứu được những nhân sinh trọn duyên - còn "ít bụi trong mắt"..

Kính bút,

"Tâm Phật - Trọn Tin Nhân Quả 02 - Người thầy - người cha - người trò - suốt phần đời còn lại không bao giờ làm theo ý riêng - chỉ sống vì hạnh phúc của các con và nhân sinh - Luôn thiết tha ước nguyện tìm được NGƯỜI THẦY tài đức hơn để Tâm Phật dẫn những Người Trò đến quỳ xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng thắp sáng chánh pháp là phước lành vô lượng cho nhân sinh..!!"

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - Hạnh Phúc không phải nơi thông minh - không phải nơi tri kiến sâu sắc - không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi một tâm hồn đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ - QUYẾT SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN;...

QUAN TRỌNG NHẤT - hạnh phúc chân thật - bất tử - vĩnh hằng LÀ NƠI MỘT TÂM HỒN - Y CHỈ TUYỆT ĐỐI - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN và nơi một tâm hồn HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - ĐỂ CHỨNG ĐẠO - ĐỂ CỨU GIÚP BAO NHÂN SINH nhưng không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ một tâm nguyện duy nhất: Luôn mong tất cả chúng sinh - nhất là mong những nhân quả nghịch duyên sẽ giác ngộ lời Phật sẽ trở thành những CHƯ PHẬT tương lai - tài đức hơn - hạnh phúc hơn..!!!"

Quý Nhân sinh thương kính...!!! 💛

Qua mỗi thời kỳ loạn lạc, biến đổi xã hội sẽ lại có những Hiền Nhân - Thánh Nhân xuất hiện, những BẬC THÁNH NHÂN thường ẩn bóng, âm thầm để lại cho đời biết bao điều kỳ vỹ...!!!

Và ngày nay cũng có sự trùng hợp ngẫu nhiên - Như được Ông Nhân Quả đã sắp đặt:

TRƯỚC TÌNH HÌNH NHÂN LOẠI VÀ TRÁI ĐẤT - ĐANG PHẢI TRẢ QUẢ VỀ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH VÀ NHỮNG DỊCH BỆNH, CHIẾN TRANH, THIÊN TAI,...ĐANG LÀM CUỘC SỐNG TANG THƯƠNG HIỆN NAY ...!!!

Cũng có BẬC THÁNH đã thấu suốt chân lý về Nhân Quả, thấu suốt về sự vận hành, vạn vật của Vũ Trụ...!!!

ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT dù đã chứng đạo và đang ẩn bóng , không còn tiếp duyên với đời - Cả đời nguyện làm một người tù chung thân sống trong bốn bức tường khép kín, để dành toàn bộ thời gian viết ra vô lượng bài Pháp Bảo, Pháp Hành - cùng những Nền Đạo Đức vô giá , giúp toàn Nhân Loại và Trái Đất thoát khỏi tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - xây dựng cuộc sống thế gian yên bình, tịnh lạc...!!! xem thêm

BẬC CHUYỂN LUÂN PHÁP VƯƠNG - ĐỨC PHẬT TẠI THẾ - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN với 30 minh chứng...!!!

Sau này khi phước nhân sinh đong đầy, sẽ xuất hiện một "tôn giáo" - Đoàn kết tất cả tôn giáo - đấy là TÔN GIÁO TU Ở Ý - TÔN GIÁO NHÂN QUẢ - ĐẠO NHÂN QUẢ - ĐẠO CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN..!!!

Khi các tôn giáo dung hòa lại và cùng hướng dẫn nhân sinh TU Ở Ý  thì thế gian khác chi thiên đường..!!!


*TU Ở Ý thì không phân biệt tôn giáo, không phân biệt cư sỹ, tu sỹ, không phân biệt trẻ, già,..!!!

*TU Ở Ý được thực hành mọi lúc, mọi nơi, mọi duyên cảnh - khi làm việc gì - chỉ cần gắn với Ý LÀNH THANH TỊNH - không vì ngã mạn, tham sân của mình - thì sẽ không tương ưng đời - không tái sinh..!!!

 xem thêm

Đấy là chính là MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG mà được Đức Phật đã dạy: 

"Sống trong môi trường cao thượng - nhất định chứng đạt điều cao thượng.

 Sống trong môi trường hạ liệt - sẽ thành người hạ liệt."

Đức Trưởng Lão cũng khẳng định :

"Có được môi trường cao thượng thì tu trăm người - chứng đạt trăm người. "

Một Môi Trường Cao Thượng mà chưa nơi nào có được - Cuộc sống nơi ĐOÀN KHẤT SỸ là cuộc sống của những Bậc Chân Tu không của cải, tài sản, sống đời Ba Y Một Bát, với tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không, ung dung tự tại giữa đất trời, luôn hết lòng DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI...!!!

Dưới đây chỉ là 7 thanh quy cơ bản của Môi Trường Cao Thượng nơi Đoàn Khất Sỹ

1/ Mãi sống với chân lý "LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH nhân sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên..!!!"

2/ Mỗi ngày thi nhau tăng trưởng từ bi, hỷ xả,..!!!

3/ Thi nhau buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân, mỗi lần có lỗi - luôn hạnh phúc thực hành BA THÀNH TÂM,..!!!

4/ Thi nhau làm người con NHẬN LỖI NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT..!!! 

5/ Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!

6/ ̉Không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ...!!!

7/ Sống ung dung tự tại như ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN giữa đất trời - Cả đời không phải làm gì cả - Chỉ cần sống với TÂM NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG - BÌNH THẢN - AN VUI - KHÔNG NGÃ MẠN, THAM SÂN !

Đấy là tâm của BẬC THÁNH, đủ cha lo trọn đời và nhân sinh cúng dường trọn đời..!!

...

Khi hòa mình sống trong Môi Trường Cao Thượng, Nhân sinh sẽ phân biệt được HẠNH PHÚC CÕI TRỜI và HẠNH PHÚC BẬC THÁNH khác nhau như thế nào...!!!

Môi Trường Cao Thượng sẽ minh chứng cho toàn Nhân sinh nhận ra: HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG - HẠNH PHÚC BC THÁNH là HẠNH PHÚC LY DỤC - là HẠNH PHÚC NƠI TÂM chứ không phải nơi Danh, Lợi, Sắc, Thực, Thùy...!!!

Đồng nghĩa sống với Những PHÁP HÀNH TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, những TRI KIẾN GIẢI THOÁT, Những NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN - CAO THƯỢNG bên dưới sẽ giúp Nhân sinh được HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG chỉ trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm tùy theo duyên nghiệp nặng sâu và sự tinh tấn tu hành...!!! 

Vì vậy, Quý Nhân sinh muốn thoát mọi khổ đau, hạnh phúc mãi ngàn sau, chỉ cần hòa mình vào Môi Trường Cao Thượng ( nơi trang mạng và nơi trú xứ ) sẽ thấy rõ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT như thật, chỉ cần hết lòng "TU Ở Ý" buông xuống ngã mạn, tham sân để hết lòng tinh tấn tu tập thì hạnh phúc sẽ đến ngay, sẽ không phải trả quả khốc liệt nơi giường bệnh khổ đau vào những năm tháng cuối đời...!!!

"Ai cũng muốn làm người tốt, ai cũng muốn học đạo đức để trở thành người có đạo đức nhưng chỉ thích học đạo đức bình thường, không dám học đạo đức cao thượng - không dám buông xuống trắng bạch - dù chỉ buông ở ý - ví như chỉ cần ngày ngày gieo suy nghĩ - nhủ lòng - tác ý tương tự như - Con ước nguyện Đức Phật trợ duyên cho con trả xong nợ nhân quả và hết lòng cầu đạo để con:


1/ Sống với những Nền Đạo đức thánh thiện !

2/ Theo gót chân Phật - trọn đời khất sỹ !

3/ Đức Phật cứu giúp nhân sinh thế nào...

Con sẽ hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh như vậy !


Chỉ cần ngày ngày hết lòng gieo duyên sống theo gương hạnh ĐỨC PHẬT - không ngã mạn, tham sân, khiêm hạ nhất, thương kính nhất,.. Đấy là ý lành thanh tịnh, là tâm của Bậc Thánh cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp !

Khi các con chứng đạt Ý LÀNH THANH TỊNH như trên thì việc còn lại cứ sống theo duyên nhân quả - nhân quả hướng sống ở đời thì hoan hỷ sống đời thánh cư sỹ; nhân quả hướng sống đời BA Y MỘT BÁT thì càng hạnh phúc hơn.. "

LÀM SAO TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC VIÊN MÃN ? (Phần 61)

"Ai sống với LÒNG THƯƠNG KÍNH TRÀN ĐẦY - người ấy là BẬC A-LA-HÁN..."

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334516841435661&id=100046320424534

NƠI CÓ LÒNG THƯƠNG KÍNH BẤT DIỆT LÀ NƠI CÓ HẠNH PHÚC BẤT DIỆT..!!!

Đoạn đầu bài viết, cha có nêu vài ý về bốn thiền và tam minh, khi thảnh thơi, các con chỉ cần đọc thêm, để hiểu - vì đấy chỉ là lý thuyết - không ích chi..!!!

Vì vậy, khi hội ngộ, các con chỉ cần đọc và thực hành sống với những nền đạo đức mới - nhất là nền đạo đức "Người cho kính ơn Người nhận " - được ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ dành tặng CHA LÀNH TÂM BI cũng như dành tặng cho nhân sinh - các con gắng thực hành trọn vẹn - đấy là con đường chuyển nghiệp ngay - hạnh phúc ngay hiện tại các con ạ..!!!

✍HAI TRĂM, CHÍN MƯƠI HAI CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP - 292 NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG - Chỉ tương ưng với những tâm hồn cao thượng - Chỉ thực hành trọn vẹn khi sống trong môi trường thuần thiện và Chỉ cần các con trọn duyên với MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC cũng đủ giải thoát - ví như Nền Đạo đức thứ nhất TU Ở Ý - đấy là mục đích tu hành của đạo Phật - là pháp tu NỀN TẢNG - QUAN TRỌNG NHẤT mà Đức Phật đã khuyên dạy:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3479575802092092/

Minh chứng tất cả những nền đạo đức của trang mạng - không cần các con phải thực hiện ngay, mà chỉ cần thực hành BA THÀNH TÂM - TU Ở Ý mỗi khi phạm lỗi cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302605984626747&id=100046320424534

(🌱✍CHỈ CẦN THAY ĐỔI SUY NGHĨ - CHỈ CẦN TU Ở Ý - ĐỦ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI..!!! )

Tất cả những con đường chuyển nghiệp - những Nền Đạo đức dưới đây và của trang mạng - đều là những lời ĐỨC PHẬT đã dạy - kinh sách không thể nào diễn tả hết những vi diệu pháp - những NỀN ĐẠO ĐỨC mà ĐỨC PHẬT đã ban tặng nhân sinh..!!!

Để rõ hơn về những nền đạo đức của trang mạng, các con nên đọc trước 100 nền đạo đức đầu tiên

Trên đời có hai việc làm thánh thiện nhất là dành toàn bộ thời gian cứu mình - cứu nhân sinh - đồng nghĩa dành toàn bộ thời gian giúp mình - giúp nhân sinh buông xuống những khổ đau bởi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ..!!!

Tất cả những nền đạo đức của trang mạng chỉ cần TU Ở Ý nên không phân biệt cư sỹ, tu sỹ hay tôn giáo,..

Chỉ cần ngày ngày thường xuyên nhủ lòng - tác ý - dạy tâm: QUYẾT BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ NHỮNG NGÃ MẠN, THAM SÂN,...QUYẾT SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN,...thì một ngày không xa TÂM TỰ ĐỘNG hoan hỷ buông xuống trắng bạch - sống đời thánh hạnh..!!!

Các con muốn hiểu đúng, hành đúng những nền đạo đức thì các con cần hiểu:  Cha dạy những nền đạo đức đó trong ngữ cảnh nào,  trong giai đoạn nào, phù hợp với những đặc tính, đặc tướng như thế nào,...?

Và điều quan trọng nhất là trước khi các con chọn một nền đạo đức để tu giải thoát thì các con phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - Y CHỈ PHỤNG HÀNH - xem nền đạo đức đó có phù hợp với đặc tính và giai đoạn tu tập của con hay không ?

Con người khổ là do vô minh nên sống sai - không sống đúng với những nền đạo đức nhân bản - nhân quả nên đã gieo nghiệp. Nay những nền đạo đức trong thời Đức Phật đã được dựng lại ngày càng trọn vẹn - chỉ cần sống đúng như vậy thì làm sao gieo nghiệp - làm sao tái sinh thành các con vật để trả quả..!!!

Phước lành vô lượng cho những nhân sinh hữu duyên khi biết đến những nền đạo đức trên..

Khi đọc xong những nền đạo đức, chỉ có những nhân sinh "KHÔNG BÌNH THƯỜNG " - như Đức Phật xót lòng, trải lòng "Con người đang sống trong điên đảo tâm, điên đảo tưởng,.." thì mới không thực hành theo những nền đạo đức, còn đối với người bình thường - dù có tri kiến tầm thường cũng sẽ biết rất rõ như thật phải sống như thế nào để chuyển nghiệp ngay, giải thoát ngay, hạnh phúc ngay..!!!

Nếu duyên nghiệp nặng sâu chưa sống được với những nền đạo đức ngay thì cũng TU Ở Ý trước và hết lòng gieo duyên - thiết tha ước nguyện - vào một ngày gần nhất sẽ buông xuống tất cả những ngã mạn, tham sân để sống với những nền đạo đức thiêng liêng vì đấy là con đường giải thoát ngay - hạnh phúc ngay hiện tại..!!!

Nhưng vì sao có đến hơn 200 con đường chuyển nghiệp - hơn 200 nền đạo đức thánh thiện - mà các con không tương ưng - dù chỉ MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC - lại tương ứng với những nền đạo đức bình thường những quan niệm sống tầm thường - với những tình yêu hưởng thụ trước nỗi đau khổ tang thương của nhân gian..!!!

Những nền đạo đức là con đường giải thoát rõ như thật dễ dùng hơn một buổi cơm chay - vì chỉ cần TU Ở Ý mà các con còn chưa tu được - còn chưa sống được thì các con còn mong tu pháp môn nào cao siêu hơn nữa đây ?

Đấy là điều mà Đức Phật xót lòng - trải lòng: "Con người là nô lệ của nghiệp - Luôn hành theo nghiệp ngã mạn, tham sân,..

Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển..!!!😢

Nhưng cha khẳng định với các con: Một ngày không xa, khi các con đã gieo những nền đạo đức này đến muôn phương thì sẽ có biết bao BẬC HIỀN TRÍ - biết bao tâm hồn thánh thiện sẽ thấy rõ con đường giải thoát như thật - và có biết bao nhân sinh sẽ được cứu - sẽ không còn tu sai pháp - sẽ không còn bị những Quý Thầy hư giả dối gạt - khi ấy Chánh Pháp thật sự sáng tỏ và trường tồn mãi mãi..!!!

Vì những nền đạo đức đã giúp các con hiểu rất rõ phải sống như thế nào để không gieo nghiệp, để giải thoát thì làm sao trên đời còn vị Thầy nào gạt các con được nữa ?

Vì những Quý Thầy chứng đạo - hữu duyên phải dựng lại được những nền đạo đức như trên - đồng thời phải sống - và hướng dẫn học trò cùng sống với những nền đạo đức như trên..!!! 

QUAN TRỌNG NHẤT là phải sống với nền đạo đức "Hết lòng gieo duyên TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP cho vị Thầy giỏi hơn để cùng cứu giúp nhân sinh" - vì hiện tại mình có thể là Vị Thầy giỏi nhất nhưng tương lai không thể là Vị Thầy giỏi nhất mãi.

Vì vậy, hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho Vị Thầy giỏi hơn là đạo đức cơ bản nhất mà mỗi Vị Thầy luôn thực hiện..!!!

GIEO DUYÊN TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP BẰNG CÁCH NÀO ?

Chỉ cần thường xuyên đăng nội dung tương tự như:

"Nếu các con tìm được Vị Minh Sư Chứng Đạo - chứng tâm từ vô lượng hơn thì Thầy sẽ dẫn các con đến Quỳ Xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng chung tay thắp sáng chánh pháp - thắp sáng những nền đạo đức nhân quả mà Đức Phật đã ban tặng cho đời ..!!!

NẾU KHÔNG CHUNG TAY GIỮ GÌN VÀ THẮP SÁNG ĐẠO ĐỨC THÌ LÀM SAO GỌI LÀ NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC - LÀM SAO CHUYỂN NGHIỆP - LÀM SAO GIẢI THOÁT..?!!!"

Nếu như có kinh sách hay có Quý Thầy minh chứng được bốn thiền và tam minh có ích lợi hơn những nền đạo đức thánh thiện - giúp các con thực hành giải thoát ngay hiện tại thì cha sẽ không dạy các con đạo đức nữa mà sẽ dạy các con bốn thiền và tam minh..!!!

Ví như:

1/ Một BẬC THẦY hướng dẫn nhân sinh thực hành bốn thiền và tam minh thì có giúp THẦY và TRÒ giải thoát ngay hiện tại hay không ?

2/ Và một Người Thầy hướng dẫn nhân sinh thực hành sống với những nền đạo đức thánh thiện dưới đây thì có giúp mình và giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại hay không ?

3/ Từ ngàn xưa đến nay, có BẬC MINH SƯ nào minh chứng được - đã hướng dẫn nhân sinh thực hành bốn thiền và tam minh đạt được kết quả chưa ?

4/ Đoàn Khất Sỹ đang thực hành sống với những nền đạo đức thánh thiện - kết quả giải thoát ngay hiện tại là rõ như thật - tin hay không - đấy là duyên phước và duyên nghiệp của nhân sinh - các con đã hết lòng gieo duyên nên không phải vất vả bận lòng chi nữa..!!!

5/  Kết quả cuối cùng của đạo Phật là viên mãn Tam Minh nhưng viên mãn Tam Minh cũng chỉ để sống với những nền đạo đức thánh thiện các con ạ..!!!

6/ Các con thực hành sống với những nền đạo đức thánh thiện là đang thực hành bát chánh đạo - đang thực hành giới, định, tuệ - đang thực hành bốn thiền, tam minh,..

✍Các con cần hiểu: Có rất nhiều cách để đạt bốn thiền và tam minh...

Các con sống với những nền đạo đức thánh thiện để đạt bốn thiền và tam minh là con đường giải thoát rõ như thật các con ạ..!!!

Đây là lý do vì sao từ xưa đến nay cha không giảng bốn thiền và tam minh như trong kinh sách - vì không ích chi, còn giảng khác kinh sách thì chưa đủ duyên các con ạ..!!!

Đấy cũng là lý do vì sao mà mà Đức Phật nhắn nhủ nhân sinh:

🌻 "Mục đích của Pháp Ta không phải bốn  thiền và tam minh mà chỉ là sống đời Đạo đức thiêng liêng..."

🌻 "Hơn bốn mươi lăm năm giáo hoá, NHƯ LAI chỉ nói hai điều: Khổ và pháp hành diệt khổ."

(Đồng nghĩa chỉ nói về thực hành sống với những nền đạo đức thánh thiện thì làm sao gieo nghiệp, làm sao khổ đau, làm sao tái sinh..!!!?)

🌻Để rõ hơn về bốn thiền và tam minh, các con đọc lại nền đạo đức 217, 223, 224, 225 !

Những Ebook VI DIỆU PHÁP BẢO của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT...!!!

Kính bút,

Những Tâm Hồn Thiện Nguyện - Tặng Đời Tất Cả Yêu Thương...!!!