20  THÁNH HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH TÂM PHẬT  BÌNH THẢN VỚI ĐỜI- ĐỨC PHẬT HOA NI SẮC- ĐỆ NHẤT HẾT LÒNG CẦU ĐẠO- ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG- MONG NGƯỜI HẠNH PHÚC HƠN- TÀI ĐỨC HƠN- TTNQ06...!!!  🌹🌹

Con xin trải lòng 20 lời thương kính nhắn gửi Người Tri Kỷ Thiêng Liêng - 20 điều lắng đọng tạc dạ ghi lòng nơi tâm Út Vị Tha - mãi mãi cảm thấy có lỗi và nợ ân ĐỨC PHẬT ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG LUÔN MONG NHÂN SINH HẠNH PHÚC HƠN - TÀI ĐỨC HƠN ạ...!!!

ĐỨC PHẬT ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG LUÔN MONG NHÂN SINH HẠNH PHÚC HƠN - TÀI ĐỨC HƠN là người con Phật chân chánh đầu tiên đạt được những Thánh Hạnh dưới đây mà từ xưa đến nay con chưa thấy nhân sinh nào đạt được :

1. Là người nhỏ tuổi nhất trong những Phật tử đến nghe buổi giảng pháp của CHA ở TP Hạ Long, nhưng thưa hỏi nhiều nhất và nhiệt tâm nhất...!!!🌞

2. Là người con đầu tiên cúng dường Trú xứ Bắc Giang được CHA đi từ Nam ra Bắc để thọ nhận...!!!

3. Là người tri kỷ thiêng liêng tự tay xây hoàn thiện nhà vệ sinh còn dang dở để kịp ngày đón Quý Sư đến Trú xứ Bắc Giang...!!!

4. Là người tri kỷ thiêng liêng tự tay mua tất cả vật dụng, thực phẩm thật đầy đủ để cúng dường Quý Sư ở Trú xứ Bắc Giang...!!!

5. Là người tri kỷ thiêng liêng đầu tiên trải lòng với Út Vị Tha: "Em rất thích những bài pháp của chị chia sẻ trên Trang mạng. Em đã in ra để lưu giữ và đọc lại được nhiều lần...!!!"

6. Là người con đầu tiên tin kính, tôn kính, thương kính CHA vô lượng, đã trải lòng y chỉ CHA tuyệt đối: "Nếu CHA bảo con uống thuốc độc con cũng uống"...!!!

7. Là người tri kỷ thiêng liêng đầu tiên chịu nhiều vất vả, thiệt thòi nhất, luôn chở đầy hàng hoá, thực phẩm trên xe máy vượt qua hàng chục cây số mỗi khi đến Trú xứ Bắc Giang để cúng dường CHA và Huynh Đệ không thiếu thốn bất cứ điều chi...!!!

8. Là người tri kỷ thiêng liêng đầu tiên có tâm cầu đạo đệ nhất, luôn bạch với CHA từng chút một để thưa hỏi và luôn ghi âm lại tất cả những lời CHA chỉ dạy, để nghe đi nghe lại nhiều lần...!!!

9. Là người tri kỷ thiêng liêng đầu tiên chuyển nghiệp cho mình và người thân trong gia đình mạnh mẽ nhất...!!!

10. Là người tri kỷ thiêng liêng hộ pháp đệ nhất ở Trú xứ, đã vượt qua vô vàn ác pháp từ những ngày đầu tiên sơ khai và khó khăn nhất của Đoàn Khất Sỹ...!!!

11. Là người con đầu tiên và duy nhất được CHA trao mang gánh nặng thiện pháp quản lý, theo dõi sự tu tập của Quý Sư ở Trú xứ khi vẫn còn là cư sỹ...!!!

12. Là người con đầu tiên được CHA ấn chứng có đặc tính giống Ngài Châu Lợi Bàn Đặc, nhưng đã hết lòng tinh tấn tu tập để trở thành người con được CHA ấn chứng là nhớ lời CHA nhất...!!!

13. Là người tri kỷ thiêng liêng đầu tiên khi còn là cư sỹ tại gia đã thọ trai ngày một bữa trong bình bát, đắp y vàng, phủi tóc, đi khất thực.., để chuyển nghiệp cứu mình, cứu người thân...!!!

14. Là thánh cư sỹ hết lòng cầu đạo đệ nhất, đã thường xuyên bay từ Bắc vào Nam - để đến Trú xứ của Đoàn Khất Sỹ tu thọ bát quan trai...!!!

15. Là người tri kỷ thiêng liêng hết lòng cứu giúp Huynh Đệ, có thể lắng nghe và chia sẻ cùng Huynh Đệ hàng giờ đồng hồ để giúp Huynh Đệ đánh đuổi những bạn ma tưởng...!!!

16. Là người tri kỷ thiêng liêng có thể dùng hàng tiếng đồng hồ, có khi thức suốt đêm để viết những bức tâm thư trợ duyên cho Huynh Đệ chuyển nghiệp...!!!

17. Là người tri kỷ thiêng liêng đã vượt qua vô vàn ác pháp nặng sâu cả thân và tâm, dù cho cảm thọ ngút ngàn, dù cho những đau đớn như vỡ tan con tim, nhưng không bao giờ biểu hiện ra vẻ khó khăn, khó khổ để Huynh Đệ phải đau lòng, xót dạ, lo lắng cho mình, mà chỉ lặng lẽ bạch riêng với CHA, hết lòng cầu đạo, y chỉ phụng hành lời CHA chỉ dạy để vượt qua tất cả duyên nghiệp...!!!

18. Là người con đầu tiên được CHA ấn chứng đã sống được với Nền Đạo Đức luôn mong Huynh Đệ hạnh phúc hơn con, tài đức hơn, trở thành Vị Phật tương lai giải thoát trước con...!!!

19. Là người tri kỷ thiêng liêng luôn âm thầm lặng lẽ đi khất thực những gì Huynh Đệ thích để cúng dường Huynh Đệ tròn đầy lòng thương kính, đem hạnh phúc đến cho Huynh Đệ...!!!

20. Là người tri kỷ thiêng liêng đầu tiên đã lập hàng chục Trang nhóm, Fanpage và Facebook cá nhân, kết bạn với hàng ngàn người bạn hữu duyên, để gieo duyên những Nền Đạo Đức cứu giúp nhân sinh trên Trang mạng...!!!