30 Thánh Hạnh, 30 Thanh Quy Xây Dựng Môi Trường Cao Thượng

TỔNG HỢP 30 THÁNH HẠNH - 30 THANH QUY - 30 NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ CAO THƯỢNG - THÁNH THIỆN - ĐÃ XÂY DỰNG NÊN MÔI TRƯỜNG THANH CAO MÀ TỪ KHI ĐỨC PHẬT NHẬP DIỆT ĐẾN NAY CHƯA NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC..!!! 

ĐẤY LÀ MÔI TRƯỜNG DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - MÃI MÃI KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH VÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI...

PHẦN 1: BA MƯƠI THÁNH HẠNH BAN ĐẦU - MINH CHỨNG CUỘC SỐNG NƠI MÔI TRƯỜNG THIỆN LÀNH - NƠI NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU..!


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - CON NGUYỆN SỐNG THEO PHẬT...!!! ( ba lần)


Từ đây về sau cả nhà mình ước nguyện :


1/ Chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi.

Cho đi LÒNG THƯƠNG KÍNH là cho đi nhân phẩm cao thượng nhất trong kiếp nhân sinh.

Người khờ dại thì luôn tự cao, tự đại, không thể thương kính được ai - để khổ mãi ngàn năm.

Người Hiền Trí thì luôn THƯƠNG KÍNH tất cả chúng sinh - đấy là con đường chuyển đổi tất cả duyên nghiệp nhân quả - người người yêu kính - hạnh phúc ngàn sau..!


2/ Không làm theo ý riêng, luôn nhường nhịn, kính thương Huynh Đệ..!!!

TU HÀNH MÀ KHÔNG CÓ LÒNG THƯƠNG KÍNH VỚI TẤT CẢ CHÚNG SINH THÌ KHÔNG THỂ NÀO CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC DUYÊN NGHIỆP NHÂN QUẢ NÊN KHỔ ĐAU VẪN HOÀI ĐAU KHỔ..!


3/ Không đành lòng yêu cầu Huynh Đệ làm bất cứ điều gì mà Huynh Đệ không hoan hỷ.

Huynh ( hay mọi người ) có thể mất đi lòng thương kính với đệ nhưng đệ không thể đánh mất lòng thương kính với Huynh, vì :

Mất đi lòng thương kính là đánh mất Đường Về Xứ Phật, là Mất đi con đường chuyển đổi duyên nghiệp nhân quả để thoát mọi khổ đau, là Mất đi Đạo đức làm người cơ bản nhất - đấy cũng là nhân phẩm cao thượng nhất..!


4/ Luôn hết lòng thực hiện ước nguyện của nhau. Ví như,

Nấu thực phẩm theo ý thích của mình là tham dục.

Vì vậy, để thể hiện lòng Thương Kính và diệt trừ tâm tham ăn, trước khi làm bếp, nên hỏi Huynh Đệ những câu tương tự như :

+ Út NỤ CƯỜI TƯƠI HIỀN NHẤT ơi, món rau này mình nên luộc hay nấu canh?

+ Và đến món cơm thì ÚT HIỀN NHẤT hỏi lại Chị mình: CHỊ THIỆN NHẤT ơi, cơm này mình nên hấp hay chiên ?

Nếu hai chị em và Huynh Đệ các con luôn hỏi nhau và HẾT LÒNG THỰC HIỆN ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU thì đấy là Thánh Hạnh về LÒNG THƯƠNG KÍNH. Chính tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp - giúp các con ngày ngày hạnh phúc biết bao thì làm sao còn những buồn phiền nhỏ nhoi để khổ mãi ngàn năm.


5/ Luôn hạnh phúc và thành kính tri ân khi được chỉ lỗi..!

Huynh Đệ mình gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau..

Không hết lòng THƯƠNG KÍNH nhau thì làm sao chuyển được nhân quả..?

Huynh thương kính trước - giải thoát trước.

Đệ thương kính sau - hạnh phúc sau.

Người cống cao ngã mạn thì luôn khổ đau - không bao giờ nói được lời thương kính..!


6/ Nếu chúng con không tạo được cảm giác hạnh phúc, hoan hỷ khi được Huynh Đệ chỉ lỗi, làm Huynh Đệ sợ không dám góp ý và phải trải lòng cùng cha - Đấy là minh chứng tâm con ngã mạn ngút ngàn thì con sẽ TÀM QUÝ lỗi lầm này đến cả đời - Đến khi Huynh Đệ cảm nhận được tấm lòng KHIÊM HẠ chân thành của chúng con và an tâm chỉ lỗi.


7/ Người tạo được cảm giác cho Huynh Đệ hoan hỷ chỉ lỗi - Đấy là Thánh Hạnh KHIÊM HẠ, VÔ NGÃ - là người giải thoát trước.

Người làm cho Huynh Đệ hoan hỷ chỉ lỗi sau thì giải thoát sau.

Người cống cao ngã mạn thì luôn khổ đau, không bao giờ mong Huynh Đệ góp ý.


8/ Ngã nhiều - đau nhiều.

Ngã ít - đau ít.

Vô ngã - là Niết bàn.

Đức Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, khiêm hạ làm một người ăn xin, để cứu độ chúng sinh. TU HÀNH MÀ KHÔNG CÓ ĐỨC KHIÊM HẠ VỚI TẤT CẢ NHÂN SINH THÌ KHÔNG THỂ TĂNG TRƯỞNG ĐƯỢC TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, NÊN TU MÃI VẪN KHÔNG GIẢI THOÁT..!


9/ PHẢI CHÂN THÀNH NHẬN LỖI VÀ  KÍNH ƠN KHI CHA  KHUYÊN NHỦ.

Đấy là Thánh Hạnh Khiêm Hạ, Vô Ngã...!

TU HÀNH MÀ KHÔNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO VÀ KHÔNG Y CHỈ PHỤNG HÀNH THEO LỜI VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN CÙNG NHÂN SINH, LÀ THIẾU ĐỨC KHIÊM HẠ, VÌ THẾ KHÔNG THỂ ĐOẠN DIỆT ĐƯỢC NGÃ MẠN, THAM SÂN...!


10/ PHẢI NỞ NỤ CƯỜI BÌNH THẢN, HẠNH PHÚC KHI BỊ CHA  "LA TRÁCH".

TU LÀ PHẢI HẾT LÒNG ĐOÀN KẾT, HẾT LÒNG THƯƠNG KÍNH, LÀ "THI" NHAU LÀM MỘT NGƯỜI CAO THƯỢNG NHẤT - KHÔNG THAM, KHÔNG SÂN, KHÔNG NGÃ MẠN,..

Tu là không nên hoang phí thời gian..

Tu là phải sống trong môi trường cao thượng - là phải sống Y HẠNH ĐỨC PHẬT, những gì Đức Phật không làm thì các con không nên làm, mọi việc nhân quả sẽ lo tất cả - nếu tâm các con vững mạnh đã ở giai đoạn ba.

Tu là phải sống cùng Đoàn Khất Sỹ như thời Phật..

( Trừ những nhân duyên đặc biệt nhưng trong tâm lúc nào cũng HẾT LÒNG GIEO DUYÊN sống đời BA Y MỘT BÁT..)

* Khi giác ngộ lời Phật, dù thuận duyên hay nghịch duyên đều giúp các con nhanh về bến yên bình, hạnh phúc.


11/ DÙ CHO CẢM THỌ ĐAU ĐỚN NGÚT NGÀN - VẪN LUÔN VỮNG TIN VÀO NHÂN QUẢ :

+ CỨ SỐNG THIỆN - SẼ NHẬN QUẢ THIỆN

+ CỨ SỐNG THIỆN - THÌ NHÂN QUẢ KHÔNG THỂ HẠI MÌNH.

+ CỨ SỐNG THIỆN - THÌ NHÂN QUẢ SẼ TRỢ DUYÊN VƯỢT QUA TẤT CẢ.

+ CỨ GIỮ TÂM BÌNH THẢN NHƯ ĐÁ TẢNG KIÊN CỐ - KHÔNG SỢ CHẾT THÌ VẠN KHỔ ĐAU SẼ TỰ ĐỘNG RA ĐI..


12/ CỨ GIỮ TÂM BÌNH THẢN, HOAN HỶ, CẢM ƠN DUYÊN NGHIỆP VÀ THÀNH TÂM SÁM HỐI NHỮNG TỘI LỖI ĐÃ GIEO - ĐẤY LÀ CHÂN LÝ VƯỢT QUA TẤT CẢ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH.

CHO DÙ THỊT NÁT XƯƠNG TAN

TÂM CÀNG BẤT ĐỘNG AN NHÀN THẢNH THƠI.


13/ Bệnh là vô thường, là nhân quả, rồi cũng sẽ qua..

Nhân quả bắt ta bệnh mười năm, ta không hoan hỷ SỐNG THIỆN ĐỂ CHUYỂN NGHIỆP, lại hoang phí thời gian đi tìm Thầy thuốc để mong hết bệnh ngay là trái quy luật nhân quả..

Dù cho có đủ điều kiện trị hết bệnh về THÂN nhưng BỆNH VỀ TÂM mãi mãi không bao giờ hết - sẽ ngày càng thêm khổ đau..


14/ Vì vậy, để diệt trừ tận gốc Tâm Bệnh, Thân Bệnh thì QUAN TRỌNG NHẤT - là cùng nhau làm người cao thượng nhất - đấy là tu tâm từ - trải rộng lòng yêu thương muôn phương.

Nhờ vậy sẽ buông xuống tất cả - thoát mọi khổ đau..!

Buông xuống ngã mạn, tham, sân bằng tâm từ - lòng thương kính là pháp tu thánh thiện nhất...! Đấy là sự buông xuống cao thượng sẽ đem lại nhiều hạnh phúc nhất...!!


15/ KHI TA BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ LÒNG HAM MUỐN MÀ VẪN CÒN KHỔ ĐAU THÌ ĐẠO PHẬT KHÔNG RA ĐỜI VÀ NHÂN QUẢ CŨNG KHÔNG CÓ THẬT - ĐÂY LÀ ĐIỀU PHI LÝ - TỪ NGÀN XƯA ĐẾN NAY CHƯA TỪNG CÓ.

Thuốc độc giết chết lòng thương kính là ngã mạn, tham, sân..! Lòng thương kính phải vững mạnh như đá tảng kiên cố mới tạo nên chiến thắng, giúp buông xuống hết ngã mạn, tham, sân, giải thoát mọi khổ đau.

Lòng thương kính vững mạnh là phải được nuôi dưỡng trong môi trường cao thượng, là nơi mà mọi người hạnh phúc với đời sống "thiểu dục tri túc", luôn trao nhau lòng thương kính và không có  ngã mạn, tham, sân..!!


16/ Phật ngôn:

"Bậc trí bỏ lạc nhỏ

Sẽ được lạc lớn hơn

Từ bỏ lạc lớn hơn

Hạnh phúc tròn viên mãn.. "

KHI TA BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ - SẼ NHẬN VỀ TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ MUÔN ĐỜI VẪN VẬY.

Nhờ sống đời "thiểu dục tri túc" mà chúng con có thể dành nhiều thời gian và công sức để vun đắp lòng thương kính. Ngược lại, lòng thương kính giúp chúng con cảm nhận hạnh phúc và giải thoát với đời sống "thiểu dục tri túc" thật dễ dàng, chứ không thấy khó khăn hay khổ hạnh...!!!


17/ Không duyên nợ nhau - làm sao gặp gỡ ?

Vì vậy, Huynh Đệ mình gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau..

Khi tất cả khổ đau đến ( Bạn bè làm khổ, người thân làm khổ,..) đều do con đã gieo tạo từ trong quá khứ..

Nếu con không hoan hỷ chấp nhận trả quả, lại buồn phiền sân giận thì chỉ làm cho tâm bệnh, thân bệnh ngày càng ngút ngàn..!

Ngược lại, chỉ cần thực hiện pháp tu TÀM QUÝ và TÂM TỪ - Ngày ngày thành tâm sám hối, thành tâm thương kính - thành tâm ước nguyện cho những bạn nghịch duyên giác ngộ lời Phật để thoát mọi khổ đau..!!!

Với tâm từ vô lượng - NGÀY NGÀY THÀNH TÂM như vậy thì Nhân Quả có nặng sâu đến đâu cũng sẽ tan..

Không bao giờ ÔNG PHẬT ( ÔNG NHÂN QUẢ) để Huynh Đệ mình khổ mãi - NẾU MÌNH THÀNH TÂM SÁM HỐI, THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH,..!!!


18/ Chúng con sẽ không bao giờ khờ dại mong Huynh Đệ phải quan tâm, yêu kính và làm theo ý mình, vì tất cả đều do nhân quả chi phối nên mong cầu là đau khổ, là địa ngục, là không được về với Phật...!!!

Ngược lại, không mong cầu sẽ có tất cả - đường đi nhân quả muôn đời vẫn vậy..!!!


19/ Tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, tham ái là còn tái sinh - là ác nghiệp, là đau khổ, là địa ngục, Huynh Đệ mình phải nhàm chán và từ bỏ tất cả để được về với Phật...!!!

Đức Phật đã khẳng định:

"Lợi danh là rắn độc và sở hữu của cải là cái duyên của tội ác và cái nhân của tái sinh luân hồi đau khổ..!!"

Cha rất hạnh phúc vì các con ngày càng giác ngộ điều này. Khi các con thoát được trọn vẹn hai chữ lợi danh thì nhất định sẽ cảm nhận được sự ung dung tự tại giữa đất trời - đấy là hạnh phúc chân thật của kiếp người - là quả ngọt lành mà Nhân quả luôn dành tặng cho những tâm hồn Thánh Thiện..!!


20/ Chúng con ước nguyện: Nếu Huynh Đệ và quý Phật Tử nào mà thấy chúng con không dùng tâm Phật trao nhau thì điện thoại, nhắn tin hay ra bạch với CHA  ngay để CHA  chỉ dạy cho chúng con...!!! Chúng con rất là hạnh phúc và kính ơn ạ...!!!


21/ Huynh Đệ mình sẽ không bao giờ khờ dại đi ngã mạn, tham sân, với người, với đời để đền ơn Đức Phật, ơn Đức Trưởng Lão, ơn CHA LÀNH ...Và không phải đau khổ nơi giường bệnh và nơi đất lạnh mồ hoang...!!!

Phải tìm được ước mơ cao thượng nhất trong đời để cứu mình và làm gương hạnh cho nhân sinh. Chính ước mơ này - CHÍNH Ý LÀNH THANH TỊNH NÀY, sẽ giúp ta có được động lực tu hành, tinh tấn tu hành và lúc nào cũng cảm thấy thanh thản, an lạc!

Đấy là quả ngọt lành mà Nhân quả luôn dành tặng cho những tâm hồn Thiện Lành..!!


22/ Khi Huynh Đệ góp ý, chỉ lỗi hay NHẮC LẠI LỜI CHA thì ít nhất phải nói được câu tương tự như :

"DẠ VÂNG, EM KÍNH ƠN CHỊ THẬT NHIỀU Ạ...!!!"

Nếu con không nói được câu trên, KHÔNG THỰC HIỆN THEO LỜI KHUYÊN NHỦ CỦA HUYNH ĐỆ và cũng không trải lòng cùng cha thì con sẽ rời xa Đoàn Khất Sỹ ngay ạ !


23/ Khi Huynh Đệ nhận lỗi :

"CHỊ  XIN LỖI EM  THẬT NHIỀU Ạ...!!!"

Thì ít nhất, phải trả lời được tám chữ:

"Em LÀ NGƯỜI CÓ LỖI trước  chị Ạ...!!!"

( Vì trong quá khứ, em đã có lỗi trước với Chị nên giờ em phải thọ nhận nhân quả mà em đã gây ra, Chị ạ...!!!

Trong quá khứ em đã có lỗi, hiện tại em lại sân giận nữa mà KHÔNG CHÂN THÀNH TÀM QUÝ thì em sẽ tự động rời khỏi Đoàn Khất Sỹ ngay, không để cha phải đau lòng ra đi..!)


24/ Huynh xin lỗi trước - giải thoát trước.

Đệ xin lỗi sau - giải thoát sau.

Người vô minh thì luôn khổ đau - không bao giờ nói được lời xin lỗi.


25 / Từ nay đến cuối đời, Huynh Đệ mình  sẽ không bao giờ nói bất cứ chuyện buồn nào của mình ..!!!


26/ Nếu có chuyện gì không hài lòng, không ứng xử được hay có ước nguyện gì thì cứ nhắn tin, gọi điện trải lòng cùng CHA...!!!

Nếu con không thực hiện được lại tranh luận hay thầm thì to nhỏ cùng huynh đệ thì con sẽ tự động rời khỏi Đoàn Khất Sỹ...!!!


27/CHA thường khuyên nhủ:

Thứ nhất, khi tu hành mà các con thấy vất vả, thấy khó khổ là tu sai pháp thì cứ nghỉ ngơi và trải lòng cùng Cha.

Thứ hai, khi Huynh Đệ  thưa hỏi - đấy là hạnh phúc lớn nhất đời cha, vì đã cứu được Huynh Đệ mình thoát khỏi ma tưởng của ngã mạn, tham sân..


"28/ CHA nhắc lại, từ đây về sau:

+  Những người con có lỗi mà chưa TÀM QUÝ hết lỗi và CHÂN THÀNH thì đừng bao giờ đến mời CHA thọ cơm.

+ Những người con mời CHA thọ cơm phải là những người con thiện lành - ít nhất phải đạt được Thánh Hạnh 28:

Một Huynh Đệ phạm lỗi - cả Đoàn Khất Sỹ đều phạm lỗi, vì vậy :

+Phải hết lòng làm cầu nối đoàn kết, yêu thương.

+ Phải hết lòng từ ái nhắc nhở và giúp Huynh Đệ nhận ra lỗi lầm để TÀM QUÝ.

+ Phải bạch với CHA ngay - nếu không hữu duyên giúp được Huynh Đệ."


29/ Khi Huynh Đệ chưa thực hiện đúng thanh quy, chưa DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU - nói ra làm khổ cha, khổ Huynh Đệ thì chúng con sẽ HẾT LÒNG YÊU THƯƠNG nhắc Huynh Đệ đọc Thánh Hạnh 22, 23,.. hay 30.

Nếu Huynh Đệ vẫn chưa khắc phục thì chúng con sẽ Y THEO LỜI CHA CHỈ DẠY và nhắc Huynh Đệ thực hiện pháp tu TÀM QUÝ - CHÉP PHẠT hay bạch với cha ngay.


* 30/ (CÙNG ƯỚC NGUYỆN - CÙNG ĐỌC ĐỒNG THANH )

Huynh Đệ con xin Y CHỈ lời CHA dạy để  không bao giờ  bị mất duyên với CHA ...!!!

Khi Huynh Đệ nói ra làm khổ con, thì con chỉ việc NHẸ NHÀNG, TỪ ÁI nhắc:

" Huynh ứng xử như vậy là chưa thương kính, đã làm khổ Cha, khổ đệ rồi..!!!!"

Khi con được Huynh Đệ chỉ lỗi như trên  thì con sẽ đọc lên THÁNH HẠNH 30:

"Từ đây đến cuối đời khi nói ra không làm cha khổ, Huynh Đệ khổ mà khi nói ra phải làm cha hạnh phúc, Huynh Đệ hạnh phúc..!!!

Chúng con mãi mãi sống với Đạo đức - Không sân giận, không làm theo ý riêng, luôn khiêm hạ, luôn nhường nhịn, thương kính và vâng lời Huynh Đệ.

Huynh nói Đệ nghe, Đệ nói Huynh nghe, luôn luôn DẠ VÂNG Ạ và thực hiện tất cả ước nguyện cùng nhau - Đấy là LÒNG THƯƠNG KÍNH, là con đường chuyển đổi tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc mãi ngàn sau..!"

Nếu con không đọc được hay không chân thành TÀM QUÝ thì con sẽ rời Đoàn Khất Sỹ ngay ạ...!!!

PHẦN 2: BA MƯƠI THANH QUY BAN ĐẦU - MINH CHỨNG CUỘC SỐNG NƠI MÔI TRƯỜNG THIỆN  LÀNH - NƠI NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU..!

                            **

Từ đây về sau, cả nhà mình cùng thực hiện :

1/ Muốn tan nghiệp đã gieo - thoát nơi giường bệnh khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau thì các con đều phải giác ngộ chân lý về nhân quả : Luôn cảm thấy CÓ LỖI - CÓ NỢ - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ và Nhân Sinh,..!!!

Dù hiện tại các con không có lỗi, không có nợ nhưng trong quá khứ đã làm đau khổ biết bao nhân sinh, chúng sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên nên phải thành tâm thương kính, thương xót - vì nhân sinh đang gieo nghiệp - đang đau khổ trong vô minh..!!!


2/ Khi Huynh Đệ vất vả đăng một bài hay viết một tin nhắn, bình luận thì ít nhất các con phải dùng những biểu tượng tương tự như hình bạn nhỏ đang cảm động, hình trái tim,.. (,..) để thể hiện cảm xúc, sự quan tâm, lòng thương kính...!!!

Ngược lại, các con quên thực hiện hay quên giúp những Huynh Đệ lớn tuổi cùng thực hiện - THÌ ĐẤY LÀ SỰ VÔ TƯ, VÔ CẢM,.. SẼ KHÔNG THỂ TU TẬP ĐƯỢC GÌ.

Cuối mỗi tin nhắn, bình luận,.. các con có thể dùng ba dấu chấm cảm (...!!! ) hay hình trái tim ( ) để thể hiện cảm xúc - LÒNG THƯƠNG KÍNH - đấy cũng là cách diệt trừ lòng tự ngã và mang đến cảm giác ấm lòng cho Huynh Đệ..!!!


3/ Đi nhẹ, nói khẽ và vui vẻ nhẹ nhàng trong thanh tịnh, trang nghiêm..!

Khi chưa chứng đạo, các con không thể nào hiểu được những giới luật, những pháp hành, được vận dụng trong những ngữ cảnh nào, cho đối tượng nào và trong giai đoạn nào,..

* Lời Bậc Thánh : " Quý vị tu tập được như chúng tôi thì hãy bình phẩm bộ sách ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT. "

"Khi các con tu tập chưa minh chứng được kết quả hơn người ( hơn Đoàn Khất Sỹ,..) thì hãy thay lời khẳng định bằng lời thưa hỏi - đấy là THÁNH HẠNH - là người con Phật chơn chánh - là con đường không tạo nghiệp và diệt trừ cái ngã chính mình - thoát vòng tử sinh..!"


4/ Cùng nhau thực hiện thanh quy.

Nếu đến giai đoạn ba, con không thực hiện được BA MƯƠI THÁNH HẠNH, ba mươi thanh quy, không giữ được oai nghi chánh hạnh như những Thánh Tăng, Thánh Ni trong thời Đức Phật - làm mất đi hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng thì con tự động ra đi, không để cha khổ, Huynh Đệ khổ ạ..!!!


5/ Cùng nhau thực hiện pháp tu LỤC HOÀ: Vất vả cùng nhau, khổ đau cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau,..

Và giải thoát cùng nhau..!

Để cứu mình, cứu nhân sinh thoát nơi giường bệnh, chỉ duy nhất một con đường: Các con cùng nhau LÀM SỐNG LẠI HÌNH ẢNH ĐOÀN KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG TRONG THỜI ĐỨC PHẬT - ĐẤY LÀ MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG NHẤT.

Có được môi trường cao thượng của Đoàn Khất Sỹ thì tu trăm người, chứng đạt trăm người.

Đấy là lời Đức Phật và Đức Trưởng Lão đã khẳng định.


6/ "Một con ngựa đau - cả tàu bỏ cỏ."

Một Huynh Đệ có chuyện buồn thì các con không thể cười đùa vui vẻ mà phải trải lòng chia sẻ..!!!


7/ Một Huynh Đệ được cha thương kính tặng quà - Các con hãy nghĩ ngay đấy là Nhân Quả nên không thể nhỏ nhen, ghen tỵ mà phải hoà chung niềm vui..

Và phải thi nhau làm một người con cao thượng hơn ĐỂ CHA PHẢI NHÌN NHẬN, THƯƠNG KÍNH HƠN - ĐẤY LÀ NGƯỜI CON PHẬT CHÂN CHÍNH..!


8/ Huynh Đệ phạm lỗi mà các con KHÔNG NHẮC HUYNH ĐỆ THỰC HIỆN THÁNH HẠNH 28 - không bạch với cha, lại che giấu là hại Huynh Đệ mãi mãi khổ đau, là hại Đoàn Khất Sỹ không thể nào vững mạnh, đấy là nguyên nhân cha mãi mãi rời xa các con.


9/ Đừng bao giờ mời cha thọ cơm hay ước nguyện cha làm bất cứ điều gì mà chưa minh chứng được sự đoàn kết, yêu thương - Các con xem lại Thánh Hạnh 28 sẽ rõ.


10/ Khi giao tiếp hay từ chối yêu cầu ( ví như yêu cầu nhờ xách nước) của Huynh Đệ thì ít nhất phải dùng được những mẫu câu như :

DẠ VÂNG...NHƯNG TAY ĐỆ ĐANG ĐAU HUYNH Ạ...!!!

Và khi Huynh Đệ từ chối ước nguyện của con thì con vẫn yêu thương trả lời tương tự như :

+ DẠ VÂNG...!!!

+ DẠ VÂNG, KHÔNG SAO...!!!

+ DẠ VÂNG, HUYNH KÍNH ƠN ĐỆ Ạ...!!!


11/ Khi đi khất thực, Phật Tử cúng dường tịnh tài, Huynh Đệ mình có thể gieo duyên bằng những câu tương tự như :

Dạ Mô Phật

Đoàn Khất Sỹ không nhận tịnh tài, Phật Tử có thể mua giúp Sư vé xe (mua đồ dùng sinh hoạt,..hay mua thực phẩm ) cúng dường ạ ..!!!


12/ Trong những ngữ cảnh đặc biệt phải nhận tịnh tài thì nói rõ cho Phật Tử biết : TỊNH TÀI DÙNG PHOTO KINH SÁCH VÀ XÂY DỰNG TRÚ XỨ..!!!


13/ Khi Phật Tử cúng dường xong, Huynh Đệ mình có thể dùng những câu tương tự như :

Dạ Mô Phật

Sư kính ơn Phật Tử thật nhiều..!!!

Kính Phật Tử hạnh phúc ạ..!!!


14/ Khi những Phật Tử vừa hữu duyên cùng Đoàn Khất Sỹ - đấy là duyên nhân quả tìm đến, nếu Huynh Đệ mình không  hết lòng gieo duyên, không hết lòng yêu thương để Phật Tử buồn phiền ra đi thì không khác gì mang tội giết người - sẽ mang vết thương lòng ngàn năm..


15/ Huynh Đệ mình giúp Phật Tử mới giác hiểu :

+ Cha không còn tiếp duyên với đời ( chỉ tiếp những nhân duyên đặc biệt - Nếu Phật Tử hoà mình cùng Đoàn Khất Sỹ và sống trọn vẹn được một ngày như Phật...

GẮNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - THÌ SẼ THẤY ĐẠO.)

+ Và khi Phật Tử hữu duyên cùng Đoàn Khất Sỹ - CHỈ CẦN THỰC HIỆN ĐƯỢC THÁNH HẠNH 28 thì cha sẽ lo trọn đời và sẽ thực hiện tất cả ước nguyện..!!!


16/ Khi tu tập CHƯA MINH CHỨNG ĐƯỢC KẾT QUẢ HƠN NGƯỜI, chưa buông xuống được như Huynh Đệ, chưa hòa mình được như Huynh Đệ - là minh chứng cái ngã còn cao vời thì con không bao giờ khờ dại, ngu si đi khẳng định bất cứ điều gì mà phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - Y CHỈ PHỤNG HÀNH..

( Phải thay lời khẳng định bằng lời thưa hỏi. Đấy là Thánh Hạnh, là người con Phật chân chánh, là con đường chiến thắng cái tôi ngã mạn của chính mình - thoát vòng tử sinh.)


17/ Ngược lại, khi CHỨNG ĐẠO và HỮU DUYÊN cùng nhân sinh thì gắng giúp đời bằng việc minh chứng ít nhất ba mươi kết quả tu tập ( như trang mạng đã nêu ) mà từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay chưa có vị Thầy nào làm được. Nếu minh chứng những kết quả mà bao vị Thầy đã làm được thì cũng không ý nghĩa gì..!

Ước nguyện cho Huynh Đệ mình cùng  vạn vật luôn tạo nhân lành, LUÔN DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU..!


18/ Dù ở môi trường nào thì cũng chỉ là nhân quả, là vô thường, Huynh Đệ mình sẽ luôn nhắc tâm: Mình cứ sống hết lòng trong mọi việc, hết khả năng với sức của mình, và không mong Huynh Đệ phải hiểu mình, còn Huynh Đệ muốn làm gì hay nói gì thì đã có ÔNG NHÂN QUẢ tính cho rồi, mình không phải khờ dại đi buồn phiền, sân giận để nghiệp chồng thêm nghiệp, khổ - chồng thêm khổ..

Tâm phải bình thản , tâm không được dao động theo những lời khen chê bên ngoài, nhớ chưa ...!!!?


19/ Khi những Phật Tử vừa hữu duyên cùng trang mạng, có thắc mắc về phương pháp tu tập của Đoàn Khất Sỹ, các con từ ái hướng dẫn Phật Tử đọc thanh quy 16, 17 và hướng dẫn Phật Tử đọc bài 333.

( Dưới bài 333, có những bài quan trọng của trang mạng sẽ giúp Phật Tử thấy rõ con đường giải thoát như thật. Phật Tử hữu duyên sẽ không còn thắc mắc nữa - vì các bài pháp là câu trả lời rõ ràng nhất..!)


20/ Người thấy được nhiều lỗi lầm của bản thân và chân thành TÀM QUÝ thì đấy là THÁNH HẠNH - người người cung kính - nhất định hạnh phúc ngày càng viên mãn.

Người khó nêu được lỗi lầm của bản thân và khó chân thành TÀM QUÝ thì khổ đau ngày càng đau khổ.


21/ Phật ngôn :

" Này các Thầy Tỳ Kheo, có một pháp đưa các Thầy đến bờ giải thoát - đấy là pháp tu TÀM QUÝ.

Trên đời có hai Thánh Hạnh để các con thành kính đỉnh lễ:

Thứ nhất, người không có lỗi.

Thứ hai, người có lỗi mà chân thành TÀM QUÝ và tìm cách khắc phục những lỗi lầm để trở thành người cao thượng."


22/ Các con gắng nhớ :

+ Dù các con tu trong môi trường nào hay tu bất cứ pháp môn nào nhưng nếu không tu pháp TÀM QUÝ thì mãi mãi không bao giờ giải thoát.

+ Khi chưa chứng tâm bất động thì chưa DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU trọn vẹn nên vẫn còn những vi tế của ngã mạn, tham sân.

Vì vậy ngày ngày đều có lỗi - nếu không tu pháp tàm quý là minh chứng ngã mạn ngày càng tăng trưởng.


23/ Phật ngôn : "Chỉ cần sống được một ngày như Phật cũng đủ hưởng phước lành trăm trăm ngàn năm.. "

Cả một đời người mà không dám buông xuống sống trọn vẹn một ngày như Đức Phật thì làm sao nhân quả giúp các con thoát khỏi nơi giường bệnh khổ đau vào những năm tháng cuối đời ?

KHÔNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC NHỮNG NGÃ MẠN, THAM DỤC để sống hoà mình một ngày cùng Đoàn Khất Sỹ và KHÔNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO thì làm sao nhân quả giúp các con thấy đạo để có được hạnh phúc chân thật..?


24/ Khi giao tiếp hay khi gieo duyên với Huynh Đệ và Phật Tử, để không gieo nghiệp khổ mình, khổ người, để diệt trừ bản ngã, tăng trưởng tâm từ bi,..

TRƯỚC HẾT, CÁC CON CẦN NÊU NHỮNG ƯU ĐIỂM CHÂN THÀNH CỦA PHẬT TỬ.

Khi các con hữu duyên góp ý, chỉ lỗi nên dùng với âm giọng hoan hỷ, từ bi, thương kính,..

Và cần phải có câu mở đầu hay câu kết tương tự như :

Những lời trải lòng của đệ, chỉ ước nguyện y chỉ lời Cha để Cha được vui và giúp Huynh Đệ mình ngày càng đoàn kết, yêu thương và cùng giải thoát.

Nếu có gì không phải, ước nguyện Huynh Đệ tha thứ và hết lòng chỉ lỗi - đệ sẽ vô cùng hạnh phúc và kính ơn ạ...!!!


25/ Khi Huynh Đệ mình hữu duyên chia sẻ pháp cùng Phật Tử thì cần có câu kết tương tự như :

Út DIỆT NGÃ y chỉ lời Trưởng Lão ( hay lời Cha,..)

Đây chỉ là những ý cơ bản nếu Phật Tử chưa hữu duyên giác hiểu thì gắng sống một ngày cùng Đoàn Khất Sỹ - y như đời sống Đức Phật và hết lòng cầu đạo thì nhất định Cha sẽ ra hội ngộ và thực hiện ước nguyện của Phật Tử..!!!

( HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - NHẤT ĐỊNH THẤY ĐẠO - Đấy là chân lý về nhân quả..)


26/ Đức Phật và Đức Trưởng Lão đã khuyên dạy: "Khi chưa chứng đạo mà dạy đạo - đấy là tham pháp sẽ hại mình, hại người, hại nhiều thế hệ,.."

Để không mang tội lỗi này - không phải trả quả nơi giường bệnh, các con có thể hướng dẫn Phật Tử những ý tương tự như:

Thứ nhất, cách sống tròn thiện.

Thứ hai, con đường duy nhất chuyển đổi duyên nghiệp nhân quả để được sống tròn thiện.

Thứ ba, giúp Phật Tử hiểu được Ba mươi minh chứng vị Thầy CHỨNG ĐẠO và HỮU DUYÊN cùng nhân sinh.


27/ Nếu các con không giúp Phật Tử giác ngộ ba ý trên thì gắng giúp Phật Tử hiểu được : Những lời giảng của các con là ở giai đoạn một, giai đoạn hai - chỉ giúp Phật Tử hưởng hạnh phúc cõi trời.

Để có hạnh phúc của Bậc Thánh - không còn chuyện gì trên đời có thể làm khổ đau thì phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - TÌM VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN.


28/ Một thanh quy cũng là Thánh Hạnh giúp thoát khỏi lợi danh ô uế - thoát khỏi nơi giường bệnh:

Khi giảng pháp, các con gắng vượt qua lòng tự ngã, gắng vượt qua những lợi danh - khổ đau và đăng công khai trên trang mạng nội dung tương tự như cha đã từng đăng :

NẾU CÓ VỊ MINH SƯ GIÚP PHẬT TỬ THẤY RÕ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT NHƯ THẬT VÀ CẢ ĐỜI CHỈ SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH THÌ HÃY TỪ BI ĐẾN TRÚ XỨ GIẢNG PHÁP, CON SẼ QUỲ XUỐNG - ĐẢNH LỄ - VÀ HẠNH PHÚC TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP..!!!


29/ Luôn gieo duyên trao GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP cho vị Thầy giỏi hơn - là đạo đức cơ bản nhất mà khi giảng pháp các con cần thực hiện.

Vì hiện tại, các con có thể là "Minh Sư giỏi nhất" nhưng tương lai không thể là vị Thầy giỏi nhất mãi..

Ước nguyện tất cả vị Thầy đều HẾT LÒNG GIEO DUYÊN TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP thì đấy là NHÂN LÀNH để bao HIỀN NHÂN xuất hiện..

Và Phật Tử ngày nay sẽ không còn tu sai pháp để mãi đau khổ nơi giường bệnh..!


30/ Khi Phật Tử hay Huynh Đệ kết thúc lời trải lòng thì ít nhất các con phải nói được ba chữ tương tự như : DẠ VÂNG Ạ..!!!

Đấy là đạo đức cơ bản nhất khi giao tiếp.

Các con không thực hiện được thì không xứng danh người con Phật chân chánh.

Ebook "30 Thánh Hạnh - 30 Thanh Quy Xây Dựng Nên Môi Trường Cao Thượng Mà Chưa Nơi Nào Có Được...!!!

Ebook 30 Thánh Hạnh - 30 Thanh Quy.pdf

PHẦN 3: BA MƯƠI NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN - ĐÃ XÂY DỰNG NÊN MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - MÃI MÃI KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH VÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI...MÀ TỪ KHI ĐỨC PHẬT NHẬP DIỆT ĐẾN NAY CHƯA NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC..!!!


1/ Sống ung dung tự tại như ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN giữa đất trời - Cả đời không phải làm gì cả - Chỉ cần sống với TÂM NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG - BÌNH THẢN - AN VUI - KHÔNG NGÃ MẠN, THAM SÂN !

Đấy là tâm của BẬC THÁNH, đủ cha lo trọn đời và nhân sinh cúng dường trọn đời..!!!


2/ Luôn xem Huynh Đệ như người thân, như mẹ cha, ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh..!!!

Xét về nhân quả - đây là điều rõ như thật: Huynh Đệ chính là những người thân yêu cuối cùng trong đời - vì không duyên nợ nhau - làm sao gặp gỡ - vì không duyên nợ nặng sâu thì làm sao sống với tình thương thánh thiện như vậy..!!!


3/ Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!


4/ Chỉ gồm những tâm hồn thiện lành và thuận duyên cùng nhau - chỉ biết chi đi mà không mong đợi điều chi..!!!


5/ Không đành lòng yêu cầu Huynh Đệ làm bất cứ điều gì mà Huynh Đệ không hoan hỷ - Mỗi khi ước nguyện Huynh Đệ làm điều chi - luôn nêu lên ít nhất hai uớc nguyện thiện lành để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không để Huynh Đệ chọn lựa trong khó khổ..!!!


6/ Không làm theo ý riêng, chỉ sống vì hạnh phúc của Huynh Đệ và nhân sinh..!!!

( Phật ngôn: "Các hành là đau khổ."

Hành theo ý riêng là hành theo dục, theo ngã,..

Sống thuận theo duyên nhân quả - Không hành theo ý riêng - sẽ không gieo nghiệp - không tái sinh..!!!)


7/ Mãi sống với chân lý "LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN -THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH nhân sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên..!!!"


8/ Mỗi ngày thi nhau tăng trưởng từ bi, hỷ xả,..!!!


9/ Thi nhau buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,..!!!


10/Thi nhau làm người con KHIÊM HẠ NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT..!!!


11/ Con THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi an lành, hạnh phúc..!!!

Nhân sinh KHÔNG THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi đất lạnh mồ hoang..!!!

Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng - Vậy thì chỉ có thương xót và THƯƠNG KÍNH - chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!?

Đấy là câu NHƯ LÝ TÁC Ý - đủ giúp các con hạnh phúc viên mãn..!!! "


12/ Tâm đau khổ - sẽ tái sinh nơi đau khổ.

Tâm hạnh phúc - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc.

Phải buông xuống hết những ngã mạn, tham sân để tâm như Phật - bất động - bình thản - an vui..!!!"

( Để tương ưng MIỀN ĐẤT PHẬT bình yên.) "


13/ Thực hành sống với Nền Đạo đức: Không khuyên người từ bỏ bất cứ tôn giáo nào mà nhân sinh đang tín ngưỡng hay Vị Thầy mà nhân sinh đang thần tượng - chỉ Hết Lòng Gieo Duyên ước nguyện BẠN CHỈ CẦN sống thêm với MỘT trong 300 nền đạo đức dưới đây cũng đủ giải thoát:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994921254660451&id=100024277567998


14/ MƯỜI BỐN nhân lành Thánh Hạnh - giúp các con giác ngộ và sống với Nền Đạo Đức - Vì sao phải luôn thật lòng ước nguyện Huynh Đệ giỏi hơn - hạnh phúc hơn ?

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4125694037480262/

KHÔNG GHEN TỴ - KHÔNG BÌNH PHẨM - KHI TU TẬP CHƯA CÓ KẾT QUẢ HƠN NGƯỜI và LUÔN HOAN HỶ - CHUNG VUI - TÁN THÁN KHI HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH HƠN MÌNH..!!!


15/ THÁNH HẠNH của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT thường trải lòng :

"...Các con phải sống với Nền Đạo Đức: Hết lòng gieo duyên TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP cho vị Thầy HIỀN ĐỨC hơn, cho Huynh Đệ ĐỨC HẠNH hơn để cùng cứu giúp nhân sinh - vì hiện tại các con có thể là Vị Thầy giỏi nhất nhưng tương lai không thể là Vị Thầy giỏi nhất mãi.

Vì vậy, hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho Vị Thầy giỏi hơn là đạo đức cơ bản nhất mà mỗi Vị Thầy luôn thực hiện..!!!

GIEO DUYÊN TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP BẰNG CÁCH NÀO ?

Chỉ cần thường xuyên đăng nội dung tương tự như cha đã đăng:

Nếu các con tìm được Vị Minh Sư Chứng Đạo - chứng tâm từ vô lượng hơn thì Thầy sẽ dẫn các con đến Quỳ Xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng chung tay thắp sáng chánh pháp - thắp sáng những nền đạo đức nhân quả mà Đức Phật đã ban tặng cho đời ..!!!

NẾU KHÔNG CHUNG TAY GIỮ GÌN VÀ THẮP SÁNG ĐẠO ĐỨC THÌ LÀM SAO GỌI LÀ NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC - LÀM SAO CHUYỂN NGHIỆP - LÀM SAO GIẢI THOÁT..?!!!"


16/ Thường xuyên "NÓI TỐT SAU LƯNG NGƯỜI" - nhất là với nhân quả nghịch duyên - sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp - sẽ tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - cứu con - cứu MẸ CHA - cứu nhân sinh..!!!


17/ Thực hành sống với Nền Đạo Đức: TÁC Ý - DẠY TÂM TRƯỚC KHI NÓI:

Để không gieo nghiệp, trước khi nói, các con cần dạy tâm - tác ý như thế nào ?

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4140951719287827/

Các con gắng học theo Thánh Hạnh của ÚT BÌNH THẢN - Là một CÔ GIÁO - xứng danh THÁNH CƯ SỸ - trước khi nói rất sợ gieo nghiệp nên luôn trải lòng - tác ý vô vàn KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ và tròn đầy LÒNG THƯƠNG KÍNH:

"Những lời con trải lòng dưới đây sẽ không làm khổ cha, khổ Huynh Đệ,.. và sẽ mang đến hạnh phúc cho cha, cho Huynh Đệ,..

Những lời con trải lòng chỉ ước nguyện Huynh Đệ giỏi hơn, hạnh phúc hơn,..

Nếu con có ngã mạn, tham sân,.. dù chỉ một chút như đất trong móng tay thì nhân quả sẽ trả con về nơi giường bệnh tang thương..!!!

Con xin khẳng định như đá tảng kiên cố với CHA cùng các Huynh : Dù CHA và các Huynh có chỉ lỗi con như thế nào thì con vẫn không bao giờ buồn phiền vì nếu không được CHA và các Huynh chỉ lỗi thì làm sao con diệt trừ được cái ngã, làm sao con vững bước trên hành trình về Miền Đất Phật thiêng liêng...!!!

Vì vậy, con luôn thiết tha mong CHA và các Huynh cùng nhân sinh chỉ lỗi - con sẽ luôn hoan hỷ hạnh phúc - thành kính tri ân khi được chỉ lỗi VÀ CON NHẤT ĐỊNH SẼ KHẮC PHỤC LỖI ạ...!!!"


18/ Mỗi lần phạm lỗi - luôn hoan hỷ, hạnh phúc nghiêm túc thực hành BA THÀNH TÂM với chính mình, với Huynh Đệ,..!!!


19/ Thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

Vì sao không mong cảm nhận được tình thương nơi cha mà chỉ mong thay đổi tâm con để trở thành một người khiêm hạ, thiệt thòi, nhường nhịn, thương kính..?!!!

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4117473594968973/

Vì mong cảm nhận được tình thương nơi cha là trái nhân quả là tâm mong cầu sẽ ngày càng Héo Sầu..

Thay vì mong cảm nhận được tình thương nơi cha thì con hãy thay đổi tâm con trở thành một người KHIÊM HẠ, VÔ NGÃ, DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - khi ấy không cần mong cầu mà tự động cha phải thương kính vô vàn - nhân quả phải thương kính viên mãn..!!!

Vì tình thương của cha là tình thương nhân quả - tâm các con như thế nào - cha sẽ thương kính như thế ấy..!!!

Vì ma tưởng ngã mạn, tham sân chỉ "sợ" TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - SỢ TÌNH THƯƠNG NHÂN QUẢ - nếu cha thương thiên vị - thương trái nhân quả sẽ không cứu được các con - sẽ hại các con, hại môi trường cao thượng và hại biết bao thế hệ..

Cho nên cha tuyệt đối không bao giờ thương thiên vị, thương trái nhân quả..


20/ Luôn chuẩn bị tâm thế và Ước nguyện bạn nghịch duyên đối xử càng tệ bạc - ác pháp càng nặng sâu để nhanh trả xong duyên nợ nhân quả - để nhanh về nơi an lành..!!!


21/ Luôn vững tin hôm nay là phàm nhân - ngày mai là thánh nhân - vì phàm nhân và thánh nhân chỉ cách nhau một ý niệm..!


22/ HAI MƯƠI HAI nhân lành - giúp các con giác ngộ và sống với Nền Đạo Đức:

Vì sao phải tìm ít nhất một Huynh Đệ để con hết lòng cầu đạo - xin được chỉ lỗi và xin được y chỉ phụng hành ?

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4104829942900005/


23/ Luôn xem ác pháp, khó khăn là phần quà vô giá mà bạn nghịch duyên và cuộc sống đã ban tặng..!!!

Vì không có hạnh phúc nào mà trải hoa hồng để các con đi..!!!

Nếu không có ác pháp - làm sao biết tâm con cao thượng thế nào ?

Nếu không có ác pháp - làm sao con trả xong nợ để về nơi an lành, hạnh phúc ?

Nếu không có ác pháp thì vĩnh viễn các con không thể trả xong duyên nghiệp và phải về nơi giường bệnh tang thương - nơi đất lạnh mồ hoang - tái sinh thành các con vật để trả quả..!!!


24/ Không nhìn đời bằng đúng sai, phải trái - mà nhìn đời bằng nhân quả - vay trả - trả vay - nên luôn thấy tất cả nhân sinh đều thật đáng thương - vì luôn bị nghiệp dẫn - luôn khổ đau..!!!


25/ Không nhìn hình tướng bên ngoài mà luôn nhìn vào tâm Huynh Đệ sẽ thấy Huynh Đệ thật thiện lành..!!!

Vì "Nhân chi sơ, tính bản thiện".

Vì ai cũng muốn yêu thương nhau để cùng nhau hạnh phúc - ai cũng muốn làm người tốt - không ai muốn làm người xấu nhưng do duyên nghiệp nhân quả đã gieo KHIẾN NGƯỜI PHẢI ỨNG XỬ NHƯ VẬY..!!!


26/ Chỉ cần TU Ở Ý không cần phải thực hiện ngay - không cần phải buông xuống ngay..!!!

Chỉ tu ở trong ý - chỉ nhìn vào trong tâm Huynh Đệ - không nhìn hình tướng bên ngoài nên luôn thấy tâm Huynh Đệ thật Thánh Thiện - vì đã Trọn Tin Nhân Quả nên Huynh Đệ luôn yêu kính thật lòng - đâu khờ dại yêu thương giả, yêu thương ngã mạn để về cõi ta bà..!!!


27/ Thực hành sống với nền đạo đức: "NGƯỜI TẶNG KÍNH ƠN NGƯỜI NHẬN" của ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ VÔ LƯỢNG..!!!


28/ Thực hành sống với nền đạo đức:

"Con không bao giờ mong đợi cha và nhân sinh quan tâm, thương kính về con...!!!

Mà con luôn thành tâm ước nguyện: Cha và nhân sinh luôn luôn quan tâm, Thương Kính huynh đệ của con...!!!"

( Nền đạo đức 287 - Tri kiến giải thoát - SƯ BÌNH THẢN VỚI ĐỜI:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=975031099982800&id=100024277567998 )


29/ HAI MƯƠI CHÍN nhân lành - giúp các con giác ngộ và sống với Nền Đạo Đức:

Vì sao phải thi nhau làm người con LUÔN NHẬN LỖI - THIỆT THÒI -NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH ?

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4132034593512873/


30/ Phải có vị Thầy CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN và QUAN TRỌNG NHẤT LÀ - Y CHỈ LỜI BẬC THẦY - Đồng nghĩa CÙNG NHAU THỰC HÀNH Thánh Hạnh, Thanh Quy và sống với Những Nền Đạo Đức Cao Thượng..!!!

(Nếu các con không y chỉ sẽ làm mất đi môi trường cao thượng - và minh chứng các con đã hơn cha - thì làm sao cha cứu được..!!!?)

* Vì vậy, những người con chưa thắng được nghiệp lực, chưa y chỉ thì các con gắng áp dụng THÁNH HẠNH, THANH QUY NHƯ TRONG THỜI ĐỨC PHẬT:

Phải trải qua bốn tháng biệt trú ( ở trú xứ thứ hai, thứ ba,..) để thể hiện lòng TIN KÍNH TUYỆT ĐỐI - Y CHỈ TUYỆT ĐỐI và THÀNH TÂM SÁM HỐI...thì cha mới cứu được !!!

LỜI KẾT: Tổng hợp 36 nhân lành đức hạnh giúp các con hiểu:

Vì sao phải sống với nền đạo đức:

KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - mà lại THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH..?

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4140951719287827/

KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - Cùng thi nhau NHẬN LỖI mà không tan nghiệp ngay - không giải thoát ngay - không hạnh phúc ngay - KHÔNG ĐƯỢC HUYNH ĐỆ CẢM KÍNH - THƯƠNG KÍNH TRI ÂN thì các con cứ trải lòng cùng cha - cha sẽ minh chứng để các thấy được - ĐẤY LÀ ĐIỀU PHI LÝ - Vì như vậy - nhân quả không có thật và Đạo Phật không ra đời - cũng như cha không phải là ÔNG NHÂN QUẢ SỐNG chi cả..!!!

Các con phước lành vô lượng, được cha khẳng định - minh chứng cha là ÔNG NHÂN QUẢ SỐNG - chỉ cần các con buông xuống những ma tưởng ngã mạn, tham sân - KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - CÙNG THI NHAU NHẬN LỖI... là giải thoát ngay - hạnh phúc ngay..!!!


Trên đời này, các con làm sao tìm được một môi trường - khẳng định với các con - nhân quả có thật và tuyệt đối công bằng - giải thoát ngay hiện tại..

Cha khẳng định với các con - Ngàn năm nữa chưa hẳn có được một môi trường cao thượng như các con đã xây dựng - vì minh chứng ngàn năm qua, chưa có nơi nào xây dựng được môi trường CHỈ BIẾT CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI - cùng sống với những THÁNH HẠNH, THANH QUY và NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - CAO THƯỢNG - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG như các con..!!!

Tâm phàm và TÂM THÁNH - chỉ cách nhau ở một ý niệm - có dám dũng cảm chiến thắng chính mình - có dám vượt qua kiến ngã để KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU và Cùng thi nhau NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH hay không ?

"Chiến thắng ngàn ngàn quân địch - không bằng chiến thắng chính mình - chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất..!!!"


KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - KHÔNG ĐỔ LỖI CHO HOÀN CẢNH - mà các con cần phải :

Biến nghịch cảnh thành SỨC MẠNH - ĐỨC HẠNH - PHI THƯỜNG..!!!

Biến đau thương thành ước mơ cao thượng - đấy mới là người con Phật chân chánh - Xứng Danh ĐẤNG CHA LÀNH - cứu giúp nhân sinh để lại gương hạnh sáng ngời - đời sẽ thành kính tạc dạ tri ân các con..!!!

Các con phước lành vô lượng - được sống trong môi trường cao thượng - được sống với nền đạo đức KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - CÙNG THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI...thì còn hạnh phúc nào hơn..!!!

Từ đây về sau, Đoàn Khất Sỹ các con có tên đầy đủ là:

"ĐOÀN KHẤT SỸ TRONG NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - NGÔI LÀNG HẠNH PHÚC - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - MÃI MÃI KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH VÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI..!!!"