Tham Dự Cuộc Thi Làm Người Con Trọn Hiếu

Cùng tham dự cuộc thi: "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM."

Dưới đây là 31 NHÂN LÀNH HẠNH PHÚC Khi nhân sinh và học sinh cùng tham dự cuộc thi: "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM."


Đấy cũng là cuộc thi: "Thực hành sống với Nền Đạo Đức: CHUNG TAY THẮP SÁNG - LAN TOẢ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG ĐẾN MUÔN PHƯƠNG - Nhất là Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM - đưa vào trường học - từ cấp Tiểu Học đến cả đời và tất cả các ban ngành trong xã hội - SẼ CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..!!! 

"...Ngày trăng rằm 15.7 ( Âm lịch ) - Ngày đền ơn ĐỨC PHẬT - đền ơn Cha Mẹ...!!!


 Hôm nay, NHỮNG TÂM HỒN THIỆN NGUYỆN - TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG tổ chức cuộc thi:

 "Thực hành sống với Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM và CHUNG TAY THẮP SÁNG - LAN TOẢ NỀN ĐẠO ĐỨC BA THÀNH TÂM - CŨNG NHƯ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG ĐẾN MUÔN PHƯƠNG - SẼ CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - ĐẤY LUI TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH..!!!"

 

Đồng nghĩa cũng là cuộc thi "TRỌN TIN NHÂN QUẢ - TĂNG TRƯỞNG TỪ, BI, HỶ, XẢ - BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ NGÃ MẠN, THAM SÂN,.." để gieo duyên lành đến nhân sinh.

Và cũng là cuộc thi "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - SẼ VIẾT VỀ MẸ CHA bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG TU TRẢ HIẾU THÁNH THIỆN NHẤT..!!!"


Sẽ có những phần thưởng về tịnh tài, tịnh vật, nhất là phần thưởng về tinh thần, đấy là phần thưởng GIẢI THOÁT, là phần thưởng thánh thiện nhất trong kiếp nhân sinh, dành cho những tâm hồn hiền thiện, quyết buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,...

Đấy là phần thưởng dành tặng NHỮNG TÂM HỒN ĐẠO ĐỨC CAO ĐẸP ở gia đình, ở nhà trường, xã hội và trên đường đạo...!!! 


VÌ SAO CÓ NHỮNG PHẦN THƯỞNG THÁNH THIỆN NHƯ TRÊN ?

Xuất phát từ tấm lòng từ bi, hỷ xả của người con Phật khi nhìn thấy Nền Đạo đức đang ngày càng phai mờ... 

Người trồng cây kiểng người chơi 

Mình trồng cây ĐỨC để đời yên vui...!!!

Hạnh phúc không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,...

Mà hạnh phúc chính tại nơi tâm, nơi một tâm hồn thanh cao, với tâm từ vô lượng và lòng thương kính muôn phương...

 

Nhưng ngày nay hầu hết giáo viên chỉ tập trung dạy và khen thưởng về danh lợi, khen thưởng về tài năng của học sinh giỏi toán, lý, hóa,..mà quên khen thưởng về đạo đức - đấy mới là phần thưởng vô giá... 

Do tập trung dạy trẻ về tài năng nên không còn thời gian dạy trẻ về Phạm Hạnh - đấy là nguyên nhân vì sao đạo đức ngày phai nhạt... 

Có một Nền Đạo đức sẽ giúp tất cả nhân sinh tìm được hạnh phúc Vĩnh Hằng, nếu chân thành thực hiện...


Nền Đạo đức đấy, chính là tổ chức cuộc thi khen thưởng về PHẨM CHẤT HỌC SINH, KHEN THƯỞNG VỀ NHỮNG TÂM HỒN TINH KHÔI,... 

Đấy là CUỘC THI TRỌN TIN NHÂN QUẢ - TĂNG TRƯỞNG TỪ BI, HỶ XẢ - BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ  NGÃ MẠN, THAM SÂN,.. 


✍31 NHÂN LÀNH - 31 HẠNH PHÚC KHI THAM DỰ CUỘC THI : "Thực hành sống với Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM..."

1/ Từ xưa đến nay có biết bao nhà hảo tâm nhưng chỉ tập trung làm từ thiện, giúp đỡ về vật chất, như vậy sẽ không thể giúp người hết khổ... 

Nếu những mạnh thường quân giác ngộ về việc LÀM TỪ THIỆN TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI thì sẽ mang đến hạnh phúc cho cả đời người...!!!


2/ Và sẽ đúng như LỜI TIÊN ĐỊNH CỦA BẬC THÁNH :  "Các nước bạn sẽ vào nước ta học Nền Đạo đức Nhân bản - Nhân quả và Nền Đạo Đức Cao Thượng...

NHẤT LÀ HỌC VỀ NỘI DUNG KHEN THƯỞNG NHỮNG TÂM HỒN THUẦN THIỆN...!!!"

THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN

NHỮNG NHÀ HẢO TÂM 

HỮU DUYÊN VỚI NỘI DUNG TRÊN SẼ TRỞ THÀNH NHÀ TỪ THIỆN 

THÁNH THIỆN NHẤT

LÀ PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG CHO ĐỜI 

SẼ NHẬN QUẢ NGỌT LÀNH VÔ LƯỢNG...

XỨNG DANH NGƯỜI CHA LÀNH, MẸ LÀNH 

LÀ BẬC ÂN NHÂN CỦA NHÂN SINH...!!!


4/ Mỗi năm chỉ làm từ thiện một lần và chỉ cần nói một câu, tương tự như : Cuối năm sẽ tặng thưởng về đạo đức của học sinh và những tâm hồn trong sáng của giáo viên...


5/ Nếu có điều kiện thì làm từ thiện nhiều trường, không đủ điều kiện thì chỉ cần trợ duyên cho một trường hay một lớp cũng đủ phước lành viên mãn...


6/ Quan trọng nhất là thực hiện với cái tâm THIẾT THA ƯỚC NGUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA NHÂN SINH NGÀY CÀNG TƯƠI ĐẸP... 


7/Bộ Giáo dục chỉ cần ban hành thông tư, tương tự như : "TẬP TRUNG KHEN THƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỌC SINH VÀ KHEN THƯỞNG VỀ TÂM HỒN CAO THƯỢNG CỦA GIÁO VIÊN.

PHẢI COI TRỌNG VIỆC KHEN THƯỞNG TÂM ĐỨC HƠN KHEN THƯỞNG TÀI NĂNG...!!! "

Đại thi hào Nguyễn Du cũng có câu nói bất hủ:

"Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ tài."

 Như vậy, nhất định giáo viên sẽ tập trung vào việc giáo dục đạo đức học sinh và nhất định cuộc sống sẽ ngày càng tươi sáng...  


8/ Một lời nói chê trách có thể trở thành một vết mực ô uế sẽ theo trẻ suốt cả cuộc đời...

Ngược lại, một lời nói động viên, khen ngợi có thể trở thành hành trang để trẻ vững tin bước vào đời và vượt qua những sóng gió cuộc đời...!!!

 

9/ Vì vậy, cuối mỗi tuần hay mỗi tháng có thể tặng trẻ những tờ giấy khen về gương hạnh đạo đức của trẻ đã đạt được trong tuần hay trong tháng...


 Ví như, chỉ cần một dòng ngắn gọn tương tự như: "Thầy (Cô) khen thưởng con đã đạt được gương hạnh về đạo đức LUÔN NHƯỜNG NHỊN BẠN ( hay luôn mang đến hạnh phúc cho bạn, luôn giúp bạn vượt khó trong học tập và không bao giờ sân giận cùng bạn,...!!!)"

MỘT LỜI ĐỘNG VIÊN, KHEN NGỢI NHƯ VẬY, SẼ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ, GIÚP TRẺ MÃI MÃI VƯƠN LÊN TRỞ THÀNH GƯƠNG SÁNG CHO ĐỜI...!!!


10/ Các ban ngành khác ở mỗi xã, mỗi huyện,...hay chùa chiền cũng thực hiện tương tự như vậy:  Bình chọn và khen thưởng những tấm gương đạo đức Tròn Thiện trong tháng và cả năm... 


Ví như, chỉ vài dòng KÍNH TẶNG ngắn gọn tương tự như : Phật Tử DƯƠNG NHÂN QUẢ là gương hạnh THÁNH THIỆN của xã ( hay của huyện,...) đã giúp người vượt khó, giúp người quay về nẻo thiện,...với tâm không mong cầu đền đáp, không đắm nhiễm danh lợi,...

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ VỚI TÂM ĐÃ BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ NGÃ MẠN, THAM SÂN,...!!!


11/ Nội dung cuộc thi nhất định sẽ làm cho đạo đức xã hội ngày càng thanh cao..


12/ Cuộc thi sẽ tìm được gương hạnh đạo đức đẹp nhất ở gia đình, ở nhà trường, xã hội và trên đường đạo...!!!

13/ Sẽ tìm được NHÀ TỪ THIỆN sáng ngời nhất trong kiếp nhân sinh...!!!


14/ Sẽ tìm được gương hạnh: Giữ gìn giới luật trọn vẹn nhất...!!!

15/ Sẽ tìm được gương hạnh: Hết lòng CHUNG TAY THẮP SÁNG - LAN TOẢ NỀN ĐẠO ĐỨC BA THÀNH TÂM - CŨNG NHƯ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG ĐẾN MUÔN PHƯƠNG ĐỂ CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - ĐẤY LUI TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - TÂM BỆNH THÂN BỆNH DỊCH BỆNH..!!!


16/ Sẽ tìm được gương hạnh: Buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,... 

17/ Sẽ tìm được gương hạnh: VÔ NGÃ - chiến thắng chính mình - khen không mừng - chê không buồn - không còn e ngại trước những lời dị nghị, thị phi,...


18/ Sẽ tìm được gương hạnh: Luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH tất cả nhân sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên...!!! 

19/ Sẽ tìm được gương hạnh: NGƯỜI THẦY LUÔN GIEO DUYÊN TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP CHO VỊ THẦY GIỎI HƠN...!!!

( Vì hiện tại, có thể mình là Vị Thầy giỏi nhất nhưng tương lai không thể là Vị Thầy giỏi nhất mãi...

Nên việc gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp là đạo đức cơ bản nhất mà mỗi Vị Thầy luôn thực hiện...!!!)  


20/ Sẽ tìm được gương hạnh: Không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ ( trừ việc làm của người trái pháp luật ).

21/ Sẽ tìm được gương hạnh: SUỐT ĐỜI KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - CHỈ SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH...!!! 


22/ Sẽ giúp các bạn giác ngộ : Việc làm từ thiện nhất, phước lành nhất của đời người, là giúp mình và giúp người ngày ngày thực hành BA THÀNH TÂM - tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham dục,...

( Bằng con đường tham dự cuộc thi như trên).

23/ KHI THAM DỰ CUỘC THI VÀ GIEO DUYÊN GIÚP MỌI NGƯỜI CÙNG THAM DỰ - ĐẤY LÀ QUÝ THẦY CÔ ĐANG THỰC HÀNH TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - LÀ NHÂN LÀNH  THÁNH THIỆN - LÀ PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG... 


24/ Dù PHẬT TỬ tu bất cứ pháp môn nào mà ngày ngày không thực hành BA THÀNH TÂM - tăng trưởng tâm từ vô lượng, đồng nghĩa một ngày không hết lòng mang đến hạnh phúc cho mình, cho người là một ngày trôi qua vô nghĩa, là PHẬT TỬ đang tu sai pháp thì không thể nào diệt được ngã mạn, tham sân,...

Đấy là lời ĐỨC TỪ PHỤ đã khẳng định:

"Lấy tâm từ - lòng thương kính muôn phương diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham ái,..."

( CÁC BẠN cần hiểu : "mỗi ngày mang đến hạnh phúc" là mang đến hạnh phúc do ly dục sanh - đấy là hạnh phúc của BẬC THÁNH, không phải mang đến hạnh phúc do tham dục - đấy là hạnh phúc thoáng qua nhưng đau khổ sẽ mãi mãi... )

"Tham muốn càng nhiều - đau khổ càng nhiều."

"Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc."


25/ Cuộc thi chính là pháp hành - sẽ minh chứng Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM tu vi diệu nhất - giúp nhân sinh hữu duyên giải thoát ngay hiện tại - TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ những tủi thân, sân giận,...


26/ Cuối mỗi ngày hay mỗi tuần, đến giờ sinh hoạt, trẻ chỉ cần điền vào mẫu BA THÀNH TÂM trong cuộc thi, sẽ giúp giáo viên và cha mẹ biết rất rõ, trong tuần trẻ đã phạm những lỗi gì và khắc phục như thế nào hay đã làm được những việc thiện lành gì đến cho bạn bè, cho xã hội,... 


27/ Quan trọng nhất là cuối năm, trẻ chỉ cần điền vào mẫu BA THÀNH TÂM, sẽ giúp giáo viên và cha mẹ biết rất rõ, cả năm học, trẻ đã phạm những lỗi quan trọng như thế nào và khắc phục như thế nào hay đã làm được những việc thiện lành gì đến cho bạn bè, cho người thân,... 

NHỜ CÓ CUỘC THI CHUNG TAY GIỮ GÌN NỀN ĐẠO ĐỨC "BA THÀNH TÂM" - SẼ DỄ DÀNG GIÚP TRẺ - SÁM HỐI CHÂN THÀNH - THƯƠNG KÍNH CHÂN THÀNH - ƯỚC NGUYỆN - KHẮC PHỤC CHÂN THÀNH THÌ MỚI ĐƯỢC LÊN LỚP. 


28/ VÀ KHI BƯỚC VÀO ĐỜI, MUỐN TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN HAY BÁC SỸ,.. NHỜ ĐÃ THAM DỰ CUỘC THI CHUNG TAY GIỮ GÌN NỀN ĐẠO ĐỨC BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ MINH CHỨNG CHO MỘT TÂM HỒN THIỆN LƯƠNG - LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÉT DUYỆT. 


29/ Khi đủ duyên lành Nền Đạo đức BA THÀNH TÂM được đưa vào cuộc sống và áp dụng như trên - nhất là, mỗi lần phạm lỗi, tất cả nhân sinh đều thực hành BA THÀNH TÂM một cách thiết tha thì còn gì những tủi thân, sân giận,... 


30/ CHUNG TAY THẮP SÁNG - LAN TOẢ NỀN ĐẠO ĐỨC BA THÀNH TÂM - CŨNG NHƯ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG ĐẾN MUÔN PHƯƠNG - SẼ CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - ĐẤY LUI TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH..!!!


31/ Một cuộc thi THÁNH THIỆN như vậy, mà CHÚNG TA e ngại, không chung tay dựng xây, với tâm như vậy thì làm sao nhân quả hướng CHÚNG TA  có được hạnh phúc trọn vẹn và làm sao chuyển nghiệp, làm sao thoát khỏi nơi giường bệnh đau thương...!!!?

*Nội dung cuộc thi sẽ giúp QUÝ THẦY CÔ thấy rõ: Đạo Phật là Nền Đạo đức Nhân bản - Nhân quả và Nền Đạo Đức Cao Thượng Nhất của tất cả nhân sinh, không riêng một tôn giáo nào...!!!

Vì Đạo Phật là đạo của từ, bi, hỷ, xả nên sẽ đưa con người:

"Từ khổ đau đến giải thoát

Từ bất hoà đến an hoà

Từ gian nguỵ đến thành thật

Từ hung ác đến hiền lành

Từ ghét bỏ đến thương yêu

Từ hận thù đến thương kính...!!!"

🌱🌱🌱


✍Dưới đây là nội dung cuộc thi và phần kính tặng thưởng :

Nếu duyên không đổi, mỗi tuần ( vào ngày chủ nhật ) sẽ tặng thưởng ít nhất khoảng một triệu đến hai triệu...

 (  Nếu có Phật tử phát tâm cúng dường thêm thì phần thưởng sẽ nhiều hơn...!!! )

 Đấy là phần thưởng dành cho NHỮNG GƯƠNG HẠNH ĐẠO ĐỨC ĐẸP NHẤT ở gia đình, ở nhà trường, xã hội và trên đường đạo...!!!

Và cuối năm sẽ có phần thưởng tổng hợp đặc biệt vào Ngày trăng rằm ( 15/4 Âm lịch) - Ngày tưởng niệm ĐỨC PHẬT đản sinh, phần thưởng tổng hợp dành tặng tất cả bài dự thi - ít nhất là hỗ trợ tất cả chi phí - nếu Quý Thầy Cô cũng như Học Sinh đủ duyên hội ngộ cùng Đoàn Khất Sỹ ở trú xứ NHÀ BÈ, KHÁNH SƠN hay VŨNG TÀU !!!

* Dưới đây là Tổng hợp 5 mẫu thực hành Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM để Quý Thầy Cô và Học Sinh lựa chọn một mẫu và điền vào TƯƠNG TỰ nội dung dưới đây ( tùy theo duyên tu sỹ, cư sỹ hay học sinh )  khi chung tay xây dựng cuộc thi:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2803323266549542&id=1671331216415425

✍Ví như, mẫu thứ hai - mẫu thực hành BA THÀNH TÂM :

Ngày... tháng... năm 2021

Phật Tử trải nghiệm tham dự cuộc thi:

"Thực hành sống với Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM và CHUNG TAY THẮP SÁNG - LAN TOẢ NỀN ĐẠO ĐỨC BA THÀNH TÂM - CŨNG NHƯ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG ĐẾN MUÔN PHƯƠNG - SẼ CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - ĐẤY LUI TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH..!!!"

 Đồng nghĩa cũng là cuộc thi "TRỌN TIN NHÂN QUẢ - TĂNG TRƯỞNG TỪ, BI, HỶ, XẢ - BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ NGÃ MẠN, THAM SÂN,.." 

Và cũng là cuộc thi "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - SẼ VIẾT VỀ MẸ CHA bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG TU TRẢ HIẾU THÁNH THIỆN NHẤT..!!!"

Dạ Mô Phật...!!!🙏🙏🙏

Dạ vâng ạ...!!!

Kính gửi trang mạng NHỮNG TÂM HỒN THIỆN NGUYỆN - TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG...!!!

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=807598616726050&id=100024277567998

Quý Phật tử vừa hữu duyên cùng trang mạng, chưa rõ về nội dung cuộc thi thì chạm tay vào hai đường dẫn in đậm trên sẽ rõ ạ...!!!🙏)

* Mẫu dự thi thứ hai - Mẫu thực hành BA THÀNH TÂM - Phật Tử điền NGẮN GỌN vào nơi dấu ba chấm (...) dưới đây :

Họ và tên học sinh ( hay của Phật tử ) :

...

Ngày, tháng, năm sinh:

...

Địa chỉ:

...

DẠ VÂNG Ạ...!!!

PHẬT TỬ xin thực hành pháp tu BA THÀNH TÂM - trả nợ nhân quả - chuyển nghiệp nhân quả - giải thoát ngay hiện tại..!!!

(Lời BẬC THẦY VÔ LẬU dạy : Nếu QUÝ THẦY CÔ thực hiện tha thiết - chân thành mà không chuyển nghiệp thì nhân quả không có thật và ĐẠO PHẬT cũng không ra đời...!!!)

1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI:

( Tương tự như : Kể những việc trong quá khứ hay hiện tại mà PHẬT TỬ đã làm khổ mình, KHỔ CHA MẸ, khổ  Người Thân, khổ Huynh Đệ hay khổ Chúng Sinh,...!!!)

...

...

2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH:

( Tương tự như : Kể những ưu điểm của MẸ CHA, Người Thân hay Huynh Đệ, kể việc mang ơn CHA MẸ, Người Thân, Huynh Đệ, kể việc có lỗi với MẸ CHA, Người Thân, Huynh Đệ, kể việc đã học ở CHA MẸ, Người Thân, Huynh Đệ,..!!!)

...

...

Cuối cùng, PHẬT TỬ đã làm cho MẸ CHA, Người Thân, Huynh Đệ,.. giảm bớt sân giận hay đã hạnh phúc chưa ?

...

...

( Nếu duyên nghiệp nặng sâu, PHẬT TỬ vẫn chưa làm cho CHA MẸ, Người Thân, Huynh Đệ,.. giảm buồn phiền về mình THÌ PHẢI KHẲNG ĐỊNH:

"NGÀY MAI, NHẤT ĐỊNH PHẬT TỬ  SẼ LÀM CHO CHA MẸ, NGƯỜI THÂN hay HUYNH ĐỆ BỚT GIẬN...!!!

Nếu không làm được, PHẬT TỬ sẽ không tham gia cuộc thi trong tuần này đến khi PHẬT TỬ  làm cho CHA MẸ, Người Thân hay Huynh Đệ bớt giận thì mới tiếp tục tham dự cuộc thi...!!!"

PHẬT TỬ sẽ không để môi trường cao thượng của trang mạng bị ô uế và phải mang tội đời đời với nhân sinh..")

...

...

3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - TRÒ CHUYỆN VỚI TÂM - DẠY TÂM :

( Tương tự như : Khẳng định hay Ước nguyện cho PHẬT TỬ buông xuống những gì ?

Tuỳ theo duyên nợ nhân quả, QUÝ THẦY CÔ ( hay các con) có thể khẳng định hay ước nguyện những ý dưới đây, ví như:

+ PHẬT TỬ ước nguyện sẽ buông xuống tất cả danh, lợi, sắc, thực, thuỳ - sống đời BA Y MỘT BÁT,..

+ Hay CON khẳng định sẽ KHẮC PHỤC LỖI LẦM - Nếu còn phạm lỗi với MẸ CHA - sẽ hối lỗi thiết tha hơn - sẽ chép phạt - tác ý hay vừa đi kinh hành - vừa tác ý nhiều hơn,.. 

+ Hoặc sẽ buông xuống tất cả tham, sân, si, mạn, nghi và tâm mong cầu - quan tâm - yêu kính,...để sống theo gương hạnh THÁNH CƯ SỸ - TRẢ HIẾU MẸ CHA..!!! 

...

...

+ Ước nguyện cho CHA MẸ, Người Thân, cho Huynh Đệ, cho Chúng Sinh,..và ước nguyện cho NHỮNG BẠN NGHỊCH DUYÊN - giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau,..!!!)

...

...

Lời hứa nguyện của học sinh ( hay của Phật tử ) :

Trên đây là lời trải lòng - bài dự thi của Phật Tử, Phật Tử xin hứa nguyện:

1/ Dù gương hạnh của Phật Tử  chưa được thiện lành như của QUÝ THẦY CÔ nhưng Phật Tử vẫn hoan hỷ tham gia cuộc thi - không phải vì phần thưởng mà vì muốn chung tay xây dựng cuộc thi "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - SẼ VIẾT VỀ MẸ CHA - bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG TU TRẢ HIẾU THÁNH THIỆN NHẤT..!!!"

Đấy cũng là chung tay xây dựng nền đạo đức cao thượng - xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc nên phần thưởng với con không quan trọng ạ...!!!

2/ Hay phạm hạnh của Phật Tử có thật tốt đi nữa nhưng nếu không được bình chọn thì Phật Tử vẫn hiểu:

+ Tất cả đều là nhân quả...!!!

+ Làm việc thiện, không phải lúc nào cũng nhận quả thiện ngay...!!!

+ Nhưng nếu làm việc thiện với tâm không mong cầu - sẽ nhận quả thiện ngay - đấy là tâm không còn buồn khổ - vì không mong cầu thì làm sao còn khổ đau...!!!

+ Và trước sau gì nhân quả cũng trả về tất cả yêu thương...!!!

Vì vậy, dù phạm hạnh của Phật Tử  có thật tốt đi nữa nhưng nếu không được bình chọn thì Phật Tử vẫn bình thản, an vui và chờ duyên sau ạ...!!!

Kính ghi,

Họ và tên học sinh ( hay của Phật tử ) :

...

...

🌱🌱🌱

✍Vì sao tham dự cuộc thi thực hành sống với Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM sẽ cộng hưởng từ trường thiện - làm phai mờ từ trường bất thiện - không còn tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh ?

🌻Dưới đây là nội dung cuộc thi của một CÔ GIÁO TRẺ - VIẾT VỀ GƯƠNG HẠNH MỘT NGƯỜI HUYNH - CŨNG NHƯ KẾT QUẢ TU TẬP TRONG MỘT NGÀY CỦA CÔ GIÁO: 

CÂY BƠ CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG - CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH CÓ THẬT GIỮA ĐỜI THƯỜNG:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268809888371872&id=100057285885283

✍Dưới đây là phần PHẬT TỬ sao chép nội dung thi của trang mạng để gieo duyên cho PHẬT TỬ mới ạ...!!!

1/ Ví như, Sư Thầy TÂM BI VÔ LƯỢNG đã kể về gương hạnh của SƯ CÔ VỊ THA THƯƠNG KÍNH với lòng thành kính tri ân - đấy là minh chứng về gương hạnh Đạo đức của Thầy - là đang tu tâm từ - là con đường thánh thiện để chuyển nghiệp.

Gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau - kể về gương hạnh của nhau MỘT CÁCH CHÂN THÀNH  - thì làm sao mà không tan nghiệp - làm sao mà còn khổ đau.

MUỐN HẠNH PHÚC - TRƯỚC HẾT HÃY MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI.

Nhưng tâm người thường nhỏ hẹp, vì vậy khó kể về gương hạnh của nhau nên khổ đau vẫn hoài đau khổ...!!!

2/ Về phần kết quả tu tập, trong kinh sách để lại rất rõ, có nhiều chân sư, tu cả đời nhưng vẫn không giải thoát, cuối cùng đã giác ngộ - là do thiếu Như Lý Tác Ý.

Và ngày nay, Đức Trưởng lão cũng vậy, tu cả đời - buông xuống cả đời, cuối cùng vẫn không giải thoát, và cũng ngộ ra là do thiếu NHƯ LÝ TÁC Ý.

Sau cùng, NGƯỜI đã TÁC Ý thường xuyên trong sáu tháng và đã chứng đạt.

3/ Vì vậy, phần kết quả tu tập, Phật Tử có thể bổ sung thời gian biểu vừa ĐI KINH HÀNH vừa TÁC Ý để gieo duyên lành cho nhân sinh cùng cộng hưởng từ trường tu tập - càng tinh tấn tu tập - LÀM SỐNG LẠI PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý thì càng phước lành vô lượng biết bao...!!!

Chỉ cần thích tác ý thì nhất định sẽ giải thoát. Đây là chân lý về nhân quả . Vì thích tác ý là đang gieo suy nghĩ - đang nhủ lòng - trò chuyện với tâm - dạy tâm thì cuối cùng sẽ gặt hành động - gặt tính cách - gặt quả ngọt lành.

Nhưng câu tác ý phải đúng chân lý nhân quả - phải thể hiện tâm từ vô lượng - Mặc dù câu tác ý của ĐỨC TRƯỞNG LÃO không thể hiện tâm từ vô lượng - vì NGƯỜI không hữu duyên chứng đạo bằng tâm từ mà NGƯỜI chứng đạo bằng tâm xả nhưng sâu thẳm trong tâm của TRƯỞNG LÃO đã hướng tâm từ vô lượng đến tất cả nhân sinh...

* Để rõ hơn về pháp Như Lý Tác Ý và những tinh hoa trên đường đạo Quý Phật Tử chạm tay vào đường dẫn in đậm dưới đây sẽ rõ :

[ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=168691803950071&id=100024277567998 ]

4/CHÂN LÝ GIẢI THOÁT 50c

Phật Ngôn:

"Lấy tâm từ - lấy LÒNG THƯƠNG KÍNH diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham dục,..."

Nhưng từ xưa đến nay, chưa có kinh sách nào nói rõ về pháp hành trực tiếp giúp nhân sinh tăng trưởng tâm từ, vậy thì làm sao diệt trừ sân hận,...?

Đấy là nguyên nhân vì sao tu mãi vẫn không giải thoát.

Nay phước lành nhân sinh vẫn còn, pháp hành BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,...

Pháp Phật đã ban trao - đã chỉ đường - đi hay không là duyên của nhân sinh...!!!

Riêng những người con trọn duyên - gắng mà HỘ TRÌ CHÂN LÝ - đừng để đánh mất duyên lành trăm năm...!!!

* Phụ chú : Hầu hết các bài giảng pháp đều giúp tâm Phật Tử khá thanh tịnh nhưng nếu QUÝ THẦY CÔ giảng pháp mà không có pháp hành TRỰC TIẾP giúp PHẬT TỬ tăng trưởng tâm từ, bi, hỷ, xả để diệt trừ ngã mạn, tham sân,...Ví như pháp hành BA THÀNH TÂM hay pháp hành nêu rõ MƯỜI CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP như trang mạng đã nêu thì trạng thái an tịnh của Phật Tử khi đang nghe giảng pháp dần dần không còn và sẽ trở lại đau khổ như xưa...!!!

Vì vậy, QUÝ THẦY CÔ chứng đạo và hữu duyên nhất định sẽ tạo nên được môi trường cao thượng và để lại pháp hành cụ thể - giúp Phật Tử HỘ TRÌ CHÂN LÝ - tiến đến CHỨNG ĐẠT CHÂN LÝ.

Phật ngôn:

" Sống trong môi trường cao thượng, nhất định sẽ chứng đạt điều cao thượng... "

Để rõ hơn về môi trường cao thượng, về pháp hành cụ thể, về MƯỜI CON ĐƯỜNG - MƯỜI GIAI ĐOẠN CHUYỂN NGHIỆP NHÂN QUẢ - THOÁT MỌI KHỔ ĐAU và những minh chứng vị Thầy chứng đạo - hữu duyên, quý Phật Tử chạm tay vào đường link in đậm dưới đây sẽ rõ:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4149950918387907/


* LỜI KẾT :

1/ Một trong những nội dung quan trọng của cuộc thi là gieo duyên lành giúp PHẬT TỬ tìm được vị Thầy CHỨNG ĐẠO và HỮU DUYÊN - Với minh chứng - trích dẫn một bài giảng pháp giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại - giúp nhân sinh Trọn tin nhân quả - tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và buông xuống những ngã mạn, tham, sân,...

2/ Khi QUÝ THẦY CÔ tham dự cuộc thi là đang tặng đời một bông hoa tươi đẹp - là minh chứng cho một tâm hồn hiền thiện - LÀ SỰ BÁO HIẾU THIÊNG LIÊNG NHẤT CỦA KIẾP NGƯỜI - Vì tham dự cuộc thi là hữu duyên cùng trang mạng thánh thiện - là đang "Sống trong môi trường cao thượng thì nhất định sẽ chứng đạt điều cao thượng" để cứu mình, cứu nhân sinh...!!!

3/ Tham dự cuộc thi - không phải vì phần thưởng tịnh tài, mà vì muốn chung tay dựng xây Nền Đạo Đức thì càng THÁNH THIỆN biết bao...!!!

4/ Với một tâm hồn thiện lành mà không nhận quả ngọt lành thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời...!!!

5/ Việc làm từ thiện nhất - phước lành nhất trong kiếp nhân sinh là giúp mình và giúp người ngày ngày THỰC HÀNH pháp tu tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,...

6/ Từ xưa đến nay chưa có pháp tu nào trực tiếp giúp PHẬT TỬ tăng trưởng tâm từ vô lượng và diệt trừ ngã mạn, tham dục,... bằng pháp tu tham gia cuộc thi trên...

7/ Khi tham gia cuộc thi, đến giai đoạn sau, là ngày ngày trải lòng bình luận ( hay sao chép) những mẫu trên, đấy là ngày ngày đang TRỰC TIẾP giúp mình, giúp người tăng trưởng lòng thương kính muôn phương - là phước lành vô lượng - sẽ giúp PHẬT TỬ diệt trừ tất cả những tủi thân, sân giận,...

Phật ngôn:

" Lấy tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH là đệ nhất pháp diệt trừ ngã mạn, tham sân,... "

8/ KHI THIỆN PHÁP CÀNG TĂNG TRƯỞNG - THÌ ÁC PHÁP SẼ CÀNG TỰ ĐỘNG RA ĐI...!!!

9/ Quan trọng nhất của cuộc thi là đến giai đoạn sau sẽ giúp Phật Tử thực hành pháp tu BA THÀNH TÂM - Đấy là pháp bảo mà ĐỨC PHẬT đã ban tặng cho đời.

10/ BA THÀNH TÂM là pháp tu TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham dục - vi diệu nhất - giải thoát ngay hiện tại - hơn cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý, vì:

Thứ nhất, pháp hành BA THÀNH TÂM là bao gồm cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý, TÀM QUÝ ( thành tâm sám hối ), ĐỊNH VÔ LẬU và TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH..CŨNG ĐỒNG NGHĨA ĐANG THỰC HÀNH BÁT CHÁNH ĐẠO ( có đầy đủ CHÁNH KIẾN về nhân quả, CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH NGỮ, CHÁNH NGHIỆP,...)

( Quý THẦY CÔ chạm tay vào hai đường dẫn in đậm dưới đây sẽ rõ :

[https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998]

[https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=620163835469530&id=100024277567998])

Thứ hai, chỉ cần Phật Tử, ngày ngày chân thành thực hiện BA THÀNH TÂM thì làm sao ÔNG PHẬT (ÔNG NHÂN QUẢ) để Phật Tử khổ mãi..

( Chậm nhất là bảy ngày, bảy tháng, bảy năm - nhất định Phật Tử sẽ hạnh phúc tròn viên mãn - đấy là lời Đức Phật đã khẳng định - khi nhân sinh HỘ TRÌ CHÂN LÝ..)

Thứ ba, nếu Phật Tử thiết tha THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH và THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN - nhất là ước nguyện những bạn nghịch duyên giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau...

Tâm Phật Tử THÁNH THIỆN như vậy - mà vẫn khổ mãi, vẫn không hạnh phúc viên mãn thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời...!!!

* Ước nguyện tất cả nhân sinh luôn tạo nhân lành, luôn dùng tâm Phật trao nhau thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao...!!!

✍DƯỚI ĐÂY LÀ NỘI DUNG THI TỔ CHỨC LẦN ĐẦU TIÊN CỦA TRANG MẠNG:

1/ Ba mươi điều thiện lành của cuộc thi.

2/ Vì sao có nội dung thi ?

3/ Vì sao có phần thưởng cao thượng ?

[https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193604892193524&id=100046320424534]

Kính ghi,

Những Tâm Hồn Thiện Nguyện - Tặng Đời Tất Cả Yêu Thương...!!!"

🌱🌱🌱