BÁT CHÁNH ĐẠO - LÀ TÁM CON ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC CHƠN CHÁNH - ĐẤY CŨNG LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN, NHÂN QUẢ VÀ NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG...!!!

TU LÀ SỐNG VỚI NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG NHẤT THÌ SỰ CHỨNG ĐẠO KHÔNG GÌ LẠ CẢ - ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ MUÔN ĐỜI VẪN VẬY

Gửi những người con trọn duyên..!

Các con thương kính..!

ĐỂ MINH CHỨNG CÁC CON CHỨNG ĐẠO, HÔM NAY CHA GẮNG GIẢNG VÀI Ý CƠ BẢN VỀ BÁT CHÁNH ĐẠO - Đấy cũng là minh chứng Vị Thầy CHỨNG ĐẠO và HỮU DUYÊN - là quà tặng vô giá cho nhân sinh..

Hôm nay, ngày 01.01.2020 ( Năm Canh Tý), tất cả các con trong Đoàn Khất Sỹ đã khẳng định :

"Từ đây đến cuối đời, khi sống trong NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU thì con sẽ MÃI MÃI SỐNG VỚI ĐẠO ĐỨC: KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - LUÔN KHIÊM HẠ, LUÔN NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI HUYNH ĐỆ Ạ..!"

Qua bài viết PHÁP TU GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI, các con đã giác ngộ lời Phật và chọn cho mình cuộc sống đạo đức cao thượng. Với một tâm hồn Thánh Hạnh như trên thì nhân quả sẽ trả về tất cả yêu thương - cả đời các con chỉ còn là hạnh phúc - Là những gương hạnh sáng ngời để đời tạc dạ tri ân !

Các con đã lập nên một kỳ tích về việc dựng lại Hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng - đấy là đời sống của Đức Phật - đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh..!

Với một NHÂN THIỆN LÀNH - một TÂM TỪ vô lượng - ngày ngày đều trải lòng thiết tha - thành tâm thương kính, thành tâm sám hối, quyết buông xuống tất cả, quyết sống đời BA Y MỘT BÁT, quyết kham nhẫn nhiếp phục tham dục, quyết không chùn bước trước ác pháp - trải qua bảy trú xứ, biết bao khó khăn, trở ngại, biết bao lời dị nghị, thị phi,..nhưng các con vẫn bình thản, hoan hỷ, THƯƠNG KÍNH trước nghịch cảnh nhân quả,.. thì sự chứng đạo của các con THẬT XỨNG ĐÁNG - không gì lạ cả !

CÁC CON ĐÃ CHỌN MỘT CUỘC SỐNG - MỘT ĐỜI TU HÀNH THÁNH THIỆN NHẤT MÀ KHÔNG HẠNH PHÚC - KHÔNG GIẢI THOÁT THÌ NHÂN QUẢ KHÔNG CÓ THẬT VÀ ĐẠO PHẬT CŨNG KHÔNG RA ĐỜI !

Các con đã lập nên một kỳ tích - Xây dựng được một ngôi nhà mà tất cả những người con đã khẳng định Thánh Hạnh "KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - LUÔN KHIÊM HẠ, LUÔN NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI HUYNH ĐỆ,..!"

Huynh nói Đệ nghe, Đệ nói Huynh nghe thì còn hạnh phúc nào hơn - Cuộc sống có khác chi thiên đường giữa nhân gian..!!!

Từ đây về sau, các con không khác những THÁNH TĂNG, THÁNH NY, THÁNH CƯ SỸ..

Tu là sống với Nền Đạo đức cao thượng nhất - MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO MÌNH, CHO NHÂN SINH,..

Đấy cũng là mục đích của đạo Phật - sống trong cảnh động nhưng tâm bất động là chứng đạo - là chứng đạt Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả - không làm khổ mình, khổ người,..thì không còn gieo tạo nghiệp, không còn tái sinh.

Từ đây về sau, Đoàn Khất Sỹ có tên gọi :

"NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU - MÃI MÃI SỐNG VỚI ĐẠO ĐỨC: KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - LUÔN KHIÊM HẠ, LUÔN NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI CÙNG NHAU,..!"

Người con không chọn được cuộc sống cao thượng như trên - là người con không hữu duyên thì cha không thể cứu được, con nên tìm Vị Thầy giỏi hơn để giúp con hạnh phúc..!!

Ước nguyện các con giác ngộ - gắng chọn cho mình cách sống THÁNH THIỆN nhất để không phải mang vết thương lòng ngàn năm và không phải trả quả nơi giường bệnh vào những năm tháng cuối đời..!!!

BÁT CHÁNH ĐẠO - LÀ TÁM CON ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC CHƠN CHÁNH - ĐẤY CŨNG LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN, NHÂN QUẢ VÀ NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG

Phật ngôn :

Trong MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO, các con chỉ cần phá một trong bốn cửa (Vô minh, lục nhập, sanh y hay thọ) thì mười hai duyên lần lượt tan rã..

Tương tự, trong ngũ triền cái, các con chỉ cần phá được một trong ba tam độc ( ngã mạn, tham, sân) thì ngũ triền cái ( tham, sân, si, mạn, nghi và ngũ dục trưởng dưỡng ( danh, lợi, sắc, thực, thuỳ) lần lượt tan rã..

Và Bát Chánh Đạo cũng vậy, các con chỉ cần có đủ chánh kiến, chánh tư duy nhận ra vạn pháp thế gian chỉ là nhân quả, là vô thường, khổ, vô ngã,.. thì các con đã giải thoát - TỰ ĐỘNG dần dần hoàn thành BÁT CHÁNH ĐẠO.

Khi nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thì không còn khờ dại đi ngã mạn, tham sân để nghiệp chồng thêm nghiệp, khổ -chồng thêm khổ,..

Chỉ cần có được Chánh Kiến, Chánh Tư Duy về nhân quả thì TỰ ĐỘNG sợ hãi trước nhân quả mà dần dần có được Chánh Ngữ ( lời nói đúng, chơn chánh, ái ngữ, không làm khổ mình, khổ người,..);

Do sợ hãi trước nhân quả nên TỰ ĐỘNG hoan hỷ thực hiện Chánh Nghiệp, từ nghiệp có hai nghĩa :

Thứ nhất, Chánh Nghiệp : chọn nghề nghiệp chân chánh nhất, phước lành nhất là nghề xin ăn - giúp mình, giúp người TRỰC TIẾP diệt trừ ngã mạn, tham sân và tăng trưởng từ bi, hỷ xả,..;

Thứ hai, Chánh Nghiệp : Ý, Khẩu, Thân phải sống với nghiệp chân chánh, không gieo tạo nghiệp..

Do sợ hãi nhân quả nên TỰ ĐỘNG hoan hỷ thực hiện Chánh Mạng ( nuôi mạng sống của mình một cách chân chánh - chỉ thọ trai ngày một buổi, vừa đủ nuôi thân, không nuôi thân mạng của mình khi có sự đau khổ của chúng sinh và hết lòng bảo vệ, thương kính thân mạng chúng sinh,.. - đấy là thực hiện ĐỨC HIẾU SINH..)

Có được Chánh Kiến, Chánh Tư Duy về nhân quả thì TỰ ĐỘNG sợ hãi trước nhân quả mà hoan hỷ thực hiện Chánh Tinh Tấn ( Tinh tấn tu hành - tinh tấn thực hiện trọn vẹn Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả - không làm khổ mình, khổ người,..để trở thành người cao thượng nhất.)

Sau một thời gian đạt được Chánh Tinh Tấn - tinh tấn làm người tròn thiện thì quả ngọt TỰ ĐỘNG tìm về, TỰ ĐỘNG có được Chánh Niệm ( Niệm chân chánh - luôn sống với niệm thiện - thanh thản, an lạc, vô sự,..)

Sau một thời gian có được Chánh Niệm - sống với niệm thanh thản, an lạc,..( sống với tâm ly dục, ly ác pháp) thì TỰ ĐỘNG có được tâm bất động - có được thiền định - Chánh Định, từ Định có hai nghĩa :

1/ Định là tâm bất động, là dừng lại ngã mạn, tham sân,.. là chứng đạo.

2/ Định là thiền định - là bốn thiền tam minh.

* Đức Phật và Đức Trưởng Lão đã khẳng định :

+ Mục đích của Đạo Phật không phải bốn thiền, tam minh,.. mà chỉ cần chứng đạt tâm bất động - tâm vô lậu.

+ Bất động tâm có được viên mãn, không phải do cố gắng ngồi một nơi ra sức hướng tâm giữ gìn mà do KẾT QUẢ sống tròn thiện - do sống với Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả - do ly dục, ly ác pháp,..nên TỰ ĐỘNG tâm trở nên bất động - bình thản..

+Khi chứng được tâm bất động là giải thoát, nếu đủ phước duyên sẽ tiến tu bốn thiền, tam minh, không đủ phước lành thì sống với tâm bình thản, an lạc, cũng đủ về miền xứ Phật bình yên.

* BA MƯƠI THANH QUY, BA MƯƠI THÁNH HẠNH ( cha vừa bổ sung thêm vài ý) và những lời giảng trực tiếp của cha đã giúp các con có đủ Chánh Kiến, Chánh Tư Duy về Nhân quả..

Khi sợ hãi nhân quả - sẽ thực hiện trọn vẹn Bát Chánh Đạo - là LÀ THỰC HIỆN TÁM CON ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - là thực hiện trọn vẹn Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả để trở thành người cao thượng nhất.

Các con gắng thấm nhuần bài pháp hôm nay - đây chỉ là những ý cơ bản về BÁT CHÁNH ĐẠO nhưng cũng đủ các con gieo duyên cứu giúp nhân sinh..!

*Khi đủ thời gian, cha sẽ hướng dẫn các con hiểu rõ hơn về phần CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY - Giúp các con:

1/ Thấy đúng, hiểu đúng về Bốn sự thật đau khổ của kiếp người ( sanh, già, bệnh, chết).

2/ Thấy đúng, hiểu đúng về Nguyên nhân khổ ( do vô minh - sinh ra ngã mạn, tham, sân,..)

3/ Thấy đúng, hiểu đúng về Trạng thái diệt khổ ( đấy là trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự).

4/ Thấy đúng, hiểu đúng về Con đường thoát khổ (chỉ cần các con hiểu ngắn gọn về BÁT CHÁNH ĐẠO như cha đã nêu ở trên - đấy là những chân lý về nhân quả - cũng đủ giúp các con thấy rõ con đường giải thoát như thật).

                             **

1.Đời vô thường có gì con giữ lấy ?

Hãy cho đi lúc hội ngộ, phân ly

Mai chết rồi, trở về làm bụi cát

Muốn tặng đời nhưng lỡ chuyến đò xưa..!

2. "Đã biết trần gian là quán trọ

Lợi danh, hờn oán để mà chi ?

Thử ra ngồi xuống bên phần mộ

Hỏi người mang theo được những gì ?"

Phật ngôn:

"Đừng nhìn đời như xe vua lộng lẫy"

Một ngày kia vô thường về vẫy gọi

Còn lại gì nơi đất lạnh mồ hoang ?

"Hãy nhìn đời như bọt nước, sương tan"

Tâm giác ngộ tìm về Miền Thánh Địa

Nơi an lành, hạnh phúc mãi ngàn sau..!

3. Dù tột đỉnh vinh quang

Hay kiếp sống cơ hàn

Cũng về chung yên nghỉ

Lạnh lẽo nơi mồ hoang

Vụn vỡ mảnh xương tàn.

4. "Như ngỗng trời rời ao

Bỏ sau nơi phú quý"

Bàn chân sẽ đi qua

Khắp trăm miền xứ lạ

Cuộc đời là ảo ảnh

Hạnh phúc thoáng mong manh

Người hữu duyên giác hiểu

Buông xuống - Tâm an lành..!

Khi ta buông xuống tất cả

Sẽ nhận về - tất cả yêu thương

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy !

Dưới đây là BA MƯƠI THANH QUY, BA MƯƠI THÁNH HẠNH, BA MƯƠI MINH CHỨNG VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO và PHÁP TU GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI. Các con gắng đọc lại cho thấm nhuần tri kiến để gieo duyên chánh pháp muôn phương..!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=618248755661038&id=100024277567998

* THƯƠNG VÀ KÍNH CHÚC CÁC CON CÙNG QUÝ THẦY CÔ ĐÓN MỘT MÙA XUÂN AN LÀNH - LUÔN TẠO NHÂN LÀNH - LUÔN DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU..!

Kính thư,

Thầy của các con - TÂM PHẬT - Trọn Tin Nhân Quả 02..!

( Người cha suốt đời  KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - chỉ sống vì hạnh phúc các con và Nhân sinh..!!!)