BẢY MƯƠI HAI TRI KIẾN DIỆT TRỪ TÂM ĐANG SÂN GIẬN 


1. TÂM PHẢI BẤT ĐỘNG.

Nếu con làm theo tham dục này, làm theo sân giận này, sẽ đưa đến hại con, hại người thân của con và cả chúng sinh. Con phải kham nhẫn, nhiếp phục vượt qua để cứu con, cứu người thân của con và phổ độ chúng sinh..!!!


2. TÂM PHẢI BẤT ĐỘNG.

Con sẽ không bao giờ khờ dại đi tham, sân, si,... với người để đền ơn Phật, ơn Trưởng Lão và không phải đau khổ lăn trôi trong luân hồi sinh diệt..!!!


3. TÂM PHẢI BẤT ĐỘNG.

Con không mong ai phải quan tâm, yêu kính và làm theo ý con.

Vì còn mong cầu là còn đau khổ, là địa ngục là không tương ưng đất Phật..!!!


4. Chỉ có tha thứ, con mới tìm được hạnh phúc tròn đầy..!!!


5. Không những tha thứ mà thật lòng, con cần cám ơn người, biết ơn người, vì người đã giúp con trưởng thành, giúp con được giác ngộ..!!!


6. Không những tha thứ mà thật lòng con cần thương người nhiều hơn vì người Đang gieo một nhân không lành - người sẽ gặt quả đắng..!!!


7. Tha thứ cũng đồng nghĩa với việc con đang cứu người…(giúp con và mọi người gần nhau hơn, tránh gặt quả khổ về sau)..!!!


8. Cứ xem như con đang trả nợ người, nợ đời…

(Kiếp trước con xúc phạm người, giờ người xúc phạm lại, phải vui vẻ chấp nhận và tha thứ thì nợ sẽ chóng hết và ngược lại)..!!!


9. Việc gì cũng có cái giá - nên con bận lòng chi nữa..!!!


10. Tính cách người thế nào - sẽ có quả thế đấy..!!!


11. Nếu con thật sự có trái tim như ngọc thì khi bị mài - lại càng tỏa sáng..!!!


12. Hờn giận không có ích gì, chỉ làm con tổn thương thêm mà thôi..!!!


13. Người khác nổi giận với con, cũng đồng nghĩa với việc tâm người quá đau khổ, không thể chịu đựng được nên người mới biểu hiện như vậy. Nghĩ được như vậy, con phải thương người nhiều hơn, sao lại giận người được..!!!


14. Là người học đạo, nếu tâm con còn sân hận thì bao giờ giải thoát được..!!!


15. Bạn không lành - như cơn gió mùa thu sẽ làm lòng con thêm dịu mát..!!!


16. Bạn chưa thiện - đang giúp con có thêm nhiều đức hạnh, tăng thêm lòng vị tha..!!!


17. Ngoài ra, mỗi lần tức giận, các nhà khoa học đã cảnh báo sẽ làm con giảm tuổi thọ. Ngược lại , những người sống vui vẻ, vị tha tuổi thọ sẽ nhiều hơn..!!!


18. Ác pháp như con dao hai lưỡi : có thể giúp con trở thành Thánh Nhân và cũng có thể làm con trở thành tiểu nhân..!!!


19. Và người bất thiện - sẽ giúp từ, bi, hỷ, xả, trong con càng tăng trưởng, đạo hạnh càng viên mãn..!!!


20. Nếu tâm con bao la như bầu trời, hiền hòa như mặt đất thì làm sao buồn phiền được..!!!


21. Nghiệp đến - con bình tâm an vui nhận

Nghiệp trả - lòng buồn, nợ trần sao dứt..!!!


22. Quân tử không trách tiểu nhân..!!!


23. Mỗi phút giây sân giận là như sống trong địa ngục..!!!


24. Ai cũng từng mắc phải sai lầm ! Ngay cả con cũng vậy !

Vì thế, hãy tha thứ lỗi lầm người khác, để khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, con cũng nhận được sự vị tha..!!!


25. Ai cũng từng một lần sân giận! Ngay cả con cũng vậy !

Vì thế, hãy tha thứ cho người đang sân giận, để khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, con sẽ nhận được sự thương yêu và tha thứ..!!!


26. Sân hận là đau mãi trong đời ! Cho đi là còn mãi trong đời..!!!


27. Thôi..!!

Con quyết sống theo Phật rồi, sân hận hãy đi đi..!!!


28. Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy :

" Như đất không sân hận

Như đá tảng kiên cố

Như hồ không bùn nhơ

Vị ấy không luân hồi. "


29. Vì vậy, chỉ cần chiến thắng được tâm sân là thoát vòng sinh tử..!!!


30. Chiến thắng ngàn vạn quân địch không bằng chiến thắng chính mình, chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất..!!!