Đoàn Khất Sỹ Trọn Tin Nhân Quả Sống Đời Đạo Đức Thánh Thiện

Lời giới thiệu về ĐOÀN KHẤT SỸ TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG…- Ngày nay được ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT và tất cả QUÝ SƯ từ khắp mọi miền hữu duyên - cùng chung chí hướng - cùng nhau hội ngộ - cùng nhau xây dựng lên..!!!

Thương Kính Chào Quý Nhân Sinh Hữu Duyên…!!!

Nhờ duyên lành Chánh Pháp được gieo duyên từ Trang Facebook của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT (https://www.facebook.com/khongcontaisinh), Quý Tăng Ny, Quý Phật tử và Quý Nhân Sinh hữu duyên từ mọi miền đất nước đã hội ngộ cùng nhau và hình thành nên Đoàn Khất Sỹ - sống y gương hạnh thời ĐỨC PHẬT...!!!

Với tên gọi ban đầu là : "Đoàn Khất Sỹ TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG"

Hằng ngày, Đoàn Khất Sỹ đi du tăng KHẤT THỰC gieo duyên lành Chánh Pháp đến muôn phương...!!!

Mỗi ngày chỉ dùng một buổi cơm chay. Ngoài buổi cơm, không dùng thêm bất cứ thực phẩm nào khác, trừ nước lọc.

Nơi ở: Sống theo hạnh ĐỨC PHẬT nên không ở nơi cố định mà đi khắp mọi miền và ở lại theo duyên nhân quả của nhân sinh.

Hằng ngày, ĐOÀN KHẤT SỸ thực hành các Pháp Tu để tăng trưởng tâm từ vô lượng, diệt đi ngã mạn, tham sân. Đấy là đang hết lòng sống với những Nền Đạo Đức NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG - THÁNH THIỆN..!!!

"Con đường duy nhất - thoát mọi khổ đau

Đức Phật khuyên dạy - phải tìm HIỀN TRÍ

Hết lòng cầu đạo - y chỉ phụng hành

Đấy là Thánh hạnh - vô ngã, khiêm hạ

Xứ Phật an lành - nơi con hội ngộ...!!!"

Cuộc sống của ĐOÀN KHẤT SỸ là cuộc sống của những Bậc Tu hành không của cải, tài sản, sống đời ba y một bát, với tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không, ung dung tự tại giữa đất trời, luôn hết lòng DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI...!!!

Với sứ mệnh cao cả : 

1. Cùng nhau dựng lại và thắp sáng hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật..

2. Cùng nhau dựng lại và thắp sáng Con đường duy nhất xây dựng thế giới yên bình, thịnh vượng..

3. Cùng nhau dựng lại và thắp sáng hàng trăm Nền Đạo Đức Cao Thượng trong thời Đức Phật đã bị phai mờ..

4. Cùng nhau Hết lòng gieo duyên đưa Những Nền Đạo Đức Cao Thượng vào trường học (từ cấp Tiểu Học đến cả đời) và các ban ngành trong xã hội - giúp nhân sinh giác ngộ lời Phật - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - buông xuống những LỢI DANH - RẮN ĐỘC - KHỔ ĐAU - Cúng Dường cho Nước Nhà - xây dựng Tổ Quốc ngày càng tươi đẹp..

5. Trước hết, Đoàn Khất Sỹ sẽ Cúng Dường ít nhất 5 tỷ và nêu lên Con đường duy nhất để xây dựng đất nước thanh bình - thế giới thanh bình - không còn cảnh chiến tranh, thiên tai, đại dịch - cứu lấy Trái Đất - còn mãi màu xanh - an lành hạnh phúc - vĩnh hằng - Đã được Đức Phật cũng như nhà bác học thiên tài Einstein khẳng định..

6. Cùng nhau Hết lòng gieo duyên dựng xây môi trường cao thượng nhất hành tinh mà từ trước đến nay chưa nơi nào hữu duyên thực hiện được để cứu mình, cứu nhân sinh bằng cách thực hành sống với hàng trăm Nền Đạo Đức Thánh Thiện đã thất lạc hơn 2.500 năm qua, nay đã được Đức Cha Lành Tâm Phật - Bậc Thầy CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN cùng nhân sinh y chỉ lời ĐỨC PHẬT dựng lại..!!!

Trên website của ĐOÀN KHẤT SỸ (www.taisinhkhongcon,com) cũng như Trang Facebook của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT (https://www.facebook.com/khongcontaisinh) có đăng 333 bài Pháp giai đoạn một, 333 Bài Pháp giai đoạn hai, và hơn 633 Nền Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả - Cao Thượng - Thánh Thiện của Bậc THẦY CHỨNG ĐẠO. Nhân sinh hữu duyên chỉ đọc vài bài Pháp cũng đủ để giác ngộ về con đường giải thoát rõ như thật...!!!

" Đời người như ảo ảnh.

Hạnh phúc thoáng mong manh.

Người hữu duyên giác hiểu.

Buông xuống...! Tâm an lành...!!!"

Những lời dạy của ĐỨC CHA LÀNH - y chỉ theo lời dạy của ĐỨC PHẬT, được những người trò chuyển tải qua kênh Youtube: “TÁI SINH KHÔNG CÒN - ĐẠO NHÂN QUẢ” - Đạo Của Lòng Yêu Thương Thánh Thiện - Vô Điều Kiện - lan tỏa thông điệp CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH:

(https://www.youtube.com/c/taisinhkhongcon)

Và Trang Facebook

"TÁI SINH KHÔNG CÒN" (https://www.facebook.com/trontinnhanqua/)

Ước nguyện quý Phật tử, quý Nhân sinh trên khắp mọi miền hữu duyên cùng Chánh Pháp - là những Nền Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả - Cao Thượng - Thánh Thiện để giải thoát khỏi mọi khổ đau và có được hạnh phúc viên mãn bất diệt...!!!

* Có một tri kiến giải thoát thật bình dị nhưng trong đời được bao bậc Hiền Trí giác ngộ…?

MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO PHẬT CHỈ CẦN TU Ở Ý, DẦN DẦN TÂM SẼ HOAN HỶ - TỰ ĐỘNG HIỆN RA TƯỚNG TRẠNG Ở LỜI NÓI, CỬ CHỈ, OAI NGHI,... QUA KHẨU VÀ THÂN.

Vì vậy, Đức Phật thường khuyên dạy:

" Với Ý lành thanh tịnh

Hạnh phúc sẽ theo con

Như bóng không rời hình..."

TU Ở Ý chính là thực hành pháp "NHƯ LÝ TÁC Ý" mà Đức Phật đã ban trao - đấy là thường xuyên nhủ lòng, nhắc tâm, rèn tâm sống theo chân lý.

Đồng nghĩa, với một tâm hồn luôn ước nguyện: Mình và mọi người sẽ diệt trừ tham, sân, ngã mạn – sẽ sống với tâm từ, bi, hỷ, xả - với Ý LÀNH THÁNH THIỆN như vậy thì làm sao nhân quả phụ lòng ? Nhất định sẽ giải thoát mọi khổ đau trong đời.

ĐÂY LÀ LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT - LÀ CHÂN LÝ GIẢI THOÁT VỀ NHÂN QUẢ VÀ ĐƯỢC BẬC THÁNH ĐỨC TRƯỞNG LÃO THỰC HÀNH VIÊN THÀNH ĐẠO HẠNH..!!

** Việc làm phước lành nhất và THÁNH THIỆN nhất của kiếp nhân sinh là giúp mình và giúp người tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân, đồng nghĩa luôn sống với những NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG - THÁNH THIỆN..!!!

Tiếp theo sau đây là phần trích đoạn THÔNG ĐIỆP 550: CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP - NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN 550 - được ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN đang ẩn bóng kính tặng - giúp QUÝ THẦY CÔ có thể hiểu rõ hơn về Đoàn Khất Sỹ.

Trích Đoạn THÔNG ĐIỆP 550: CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 550 - LÀM SAO TÌM ĐƯỢC TÌNH TRI KỶ THIÊNG LIÊNG VÀ HẠNH PHÚC VIÊN MÃN, BẤT DIỆT ?

(Kính tặng Quý Thầy Cô hữu duyên cùng Những Người Con trong Đoàn Khất Sỹ) 

THÔNG ĐIỆP CŨNG LÀ DUYÊN LÀNH THÁNH THIỆN ĐỂ NGÀY CÀNG DỰNG LẠI VÀ THẮP SÁNG HÌNH ẢNH ĐOÀN KHẤT SỸ THIÊNG LIÊNG TRONG THỜI ĐỨC PHẬT - GIÚP QUÝ THẦY CÔ HỮU DUYÊN SẼ CẢM NHẬN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT NHƯ THẬT - TÁI SINH KHÔNG CÒN - HẠNH PHÚC NGAY HIỆN TẠI…!!!

"...Đoàn Khất Sỹ ngày nay (về mảng giáo dục đã có 8 Thầy Cô giáo) có những Thánh Cư Sỹ là Giáo Viên, là Hiệu Trưởng,...và cả những ĐỨC HIỀN THÁNH CƯ SỸ ở nước ngoài cùng nhau đóng góp để cúng dường cho những THÁNH TĂNG, THÁNH NY sống đời Khất Sỹ và vô tình - tự động đã trở thành QUỸ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO - CÚNG DƯỜNG NHỮNG ĐỨC HIỀN THÁNH SỐNG ĐỜI BA Y MỘT BÁT ĐẾN TRỌN ĐỜI - đấy là quỹ thiện nguyện thánh thiện nhất - phước lành nhất trong đời mà từ xưa đến nay nhân sinh chưa đủ duyên lành để xây dựng..!!!

Từ đây về sau, tịnh tài, tịnh vật của Tam Bảo - của môi trường cao thượng sẽ được Thầy Hiệu Trưởng - Đức Hiền Thánh Thương Vô Lượng và Đức Cha Lành Thương Muôn Phương (giáo viên dạy cấp 3) cũng như Cô Giáo Bình Thản Với Đời quản lý và quyết định tất cả..

(Những trú xứ cũng là sở hữu - cũng được tất cả Quý Phật Tử cúng dường đứng tên..)

Trên đời này, tìm nơi đâu có được Một môi trường mà khi cúng dường Tam Bảo lại được nhận về bất cứ lúc nào - không mất đi bất cứ điều chi mà lại được tất cả..

Rồi đây nhân sinh sẽ ngỡ ngàng khi thấy trên đời lại có một môi trường thánh thiện như vậy..

Một môi trường DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - CHỈ BIẾT CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI..- cùng nhau sống với những THÁNH HẠNH, THANH QUY, những NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG,.. mà từ xưa đến nay chưa nơi nào hữu duyên thực hiện được..

Qua hàng trăm Nền Đạo Đức của trang mạng, các con đã giác hiểu rất rõ lời dạy của Đức Phật - và nhà bác học thiên tài Einstein cũng đã khẳng định : Con đường duy nhất để xây dựng đất nước thanh bình - thế giới thanh bình - không còn cảnh chiến tranh, thiên tai, đại dịch - cứu lấy Trái Đất - còn mãi màu xanh - an lành hạnh phúc - vĩnh hằng - là phải sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - là phải sống với tình YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN:

"Có một chân lý tuyệt đối về nhân quả: Những gì mà con mong muốn cho người khác thì nhân quả sẽ trả về cho con y như vậy và hơn cả như vậy - Đấy là quy luật tuyệt đối về nhân quả vũ trụ - CON GIEO SUY NGHĨ HAY HÀNH ĐỘNG VỚI NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO THÌ NHÂN QUẢ SẼ TRẢ VỀ CHO CON Y NHƯ VẬY VÀ HƠN NHƯ VẬY..

1. Con cho đi sân hận - sẽ nhận về sân hận.

2. Con cho đi yêu thương - sẽ nhận về yêu thương..!!!

3. Con mong người khổ đau - con sẽ nhận về đau khổ.

4. Con mong người hạnh phúc - con sẽ nhận về hạnh phúc.

5. Con mong người tài giỏi hơn con, hạnh phúc hơn con thì con mới thật sự là người hạnh phúc vĩnh hằng..

6. Con mong người hạnh phúc hơn thì con về Miền Thánh Địa.

7. Người không mong con hạnh phúc hơn thì người về miền tử địa.

8. Con THƯƠNG KÍNH CHÂN THẬT - thì về nơi hạnh phúc bất diệt..!!!

9. Nhân sinh KHÔNG THƯƠNG KÍNH chân thật - thì về nơi đất lạnh tang thương.. 

10. Cuối cùng tất cả tôn giáo, tất cả nhân sinh muốn thoát nơi giường bệnh - địa ngục trần gian - muốn về Miền Đất Phật bình yên đều phải sống với những nền đạo đức như trên - đều phải THẬT LÒNG mong mọi người - NHẤT LÀ MONG NHỮNG BẠN NGHỊCH DUYÊN TRÓT VÔ MINH GIEO NGHIỆP SẼ GIÁC NGỘ LỜI PHẬT SẼ TU HÀNH GIỎI HƠN CON - TÀI ĐỨC HƠN CON - HẠNH PHÚC HƠN CON VÀ SẼ TRỞ THÀNH VỊ PHẬT TƯƠNG LAI..!!!

11. Con mong người trở thành Phật thì con sẽ trở thành Phật - vì đấy là minh chứng tâm của BẬC THÁNH - là nhân lành thánh hạnh sẽ nhận quả ngọt lành - viên thành đạo hạnh..

12. Con không mong người trở thành Phật thì con sẽ trở về nơi đất lạnh mồ hoang - vì đấy là minh chứng tâm hồn nhỏ nhen, ghen tị, tranh luận, thị phi,..

13. Muốn hạnh phúc - trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người..!!!

Muốn đạt được điều gì - trước hết hãy ước nguyện người cũng đạt được như con và hơn con..!!

Ví như con ước nguyện được làm cô tiên - Ung dung tự tại giữa đất trời thì ít nhất con phải ước nguyện nhân sinh cũng được như con..

Nếu duyên nghiệp con đậm sâu thì con cần phải thể hiện bằng hành động - cần phải trợ duyên hộ thất hay bằng những hành động thánh thiện khác để nhân sinh đạt được ước nguyện trước con thì nhân quả mới trả về cho con tất cả yêu thương..

14. Muốn hạnh phúc tròn viên mãn - muốn về Miền Thánh Địa thiêng liêng, cuối cùng, tất cả nhân sinh đều phải sống với những nền đạo đức thánh thiện - đều phải sống với những ước nguyện THÁNH HẠNH như trên - đều phải tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN  PHƯƠNG - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ LÒNG THƯƠNG KÍNH..

15. Phải sống được với tâm của BẬC THÁNH như vậy thì nhân quả sẽ trả về tất cả..

Ngược lại, nhân quả sẽ lấy đi tất cả thân mạng.. 

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..

Tất cả đều vô thường - không có gì là thường hằng mãi mãi - đều tan biến, hoại diệt..

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng bất biến - đấy là tâm từ muôn phương - LÀ LÒNG YÊU KÍNH VÔ LƯỢNG - LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đấy là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN - BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!

17. Con đường duy nhất - vắc-xin mạnh mẽ nhất để điều trị tận gốc tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh đã được Đức Phật cũng như Nhà bác học thiên tài Albert Einstein khẳng định:

"...Trong vũ trụ này có tồn tại một loại năng lượng cực lớn mạnh.

Loại năng lượng này chính là tình yêu thương.

Tình yêu thương là lực hấp dẫn - khiến người ta xích lại gần nhau - thương kính nhau vô lượng..

Tình yêu thương là sức mạnh là Thần linh làm nên những điều phi thường, kỳ vĩ,..

Tình yêu thương sẽ siêu việt tất cả, không gì không làm được.

Nếu chúng ta muốn cứu vớt tất cả những sinh vật trong thế giới này, thì tình yêu thương là đáp án duy nhất!

Như vậy muốn cứu lấy trái đất - còn mãi màu xanh - không còn chiến tranh, thiên tai, tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh thì tình yêu thương là đáp án duy nhất - là vắc-xin mạnh mẽ nhất ! - ĐỒNG NGHĨA SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG LÀ ĐÁP ÁN DUY NHẤT !

Tình yêu thương là năng lượng lớn mạnh nhất trong vũ trụ, bởi vì nó không có giới hạn..."

(Quý Thầy Cô tìm đọc Nền Đạo Đức 463 ở những chương sau của cuốn kinh sách sẽ rõ nguyên văn Bức tâm thư của NHÀ BÁC HỌC )"

"...Đoàn Khất Sỹ sẽ ngày ngày gieo duyên những nội dung trên - ước nguyện một ngày không xa sẽ có NHỮNG BẬC HIỀN TRÍ HỮU DUYÊN gửi nội dung trên đến QUÝ CẤP CÓ THẨM QUYỀN - cũng như gửi đến CÔ HẰNG - CHÚ DŨNG cùng QUÝ THẦY CÔ THIỆN DUYÊN - Đấy là phước lành vô lượng của nhân loại..

"...Câu chuyện về CÔ HẰNG - CHÚ DŨNG và QUÝ THẦY CÔ có duyên nợ nhân quả với nhau - Ai đúng - Ai sai ?

 Và con đường duy nhất giúp những Quý Thầy Cô trót mang duyên nợ nhân quả - vay trả - trả vay với nhau - cùng về nơi yên bình, tịnh lạc..

Dưới đây là phần trích đoạn :

"...Trên thế gian này không có người xấu ác mà chỉ có người hành theo nghiệp nhân quả - vay trả - trả vay - khiến mọi người phải ứng xử với nhau như vậy.

Giác hiểu điều này, các con chỉ còn một lòng chân thành - luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH - và chỉ còn biết dùng tâm từ vô lượng - sống ngay với những nền đạo đức cao thượng để không còn hành theo nghiệp vay trả nữa thì xấu ác sẽ không còn…"

"...Xin để người hiền lương tiếp tục làm người hiền thiện - tiếp tục cứu giúp bao mảnh đời bất hạnh trước tử thần..

"Khiển trách người quay lưng" - "Đừng làm tổn thương người quay lại" mà hãy "Đỉnh lễ người quay về " - Đấy là đức hạnh của Đoàn Khất Sỹ - cũng là gương hạnh - là thân giáo - là lời khuyên dạy của Đức Như Lai:

"Trên đời có ba Thánh Hạnh đáng để nhân sinh thành kính đỉnh lễ tạ ân :

1.Người không có lỗi.

2.Người có lỗi mà thành tâm sám hối - khắc phục - dù lỗi lầm nhỏ nhặt nhất.

3.Người KHÔNG có lỗi mà vẫn Thành Tâm Sám Hối để tăng trưởng tâm TỪ BI, HỶ XẢ cứu mình, cứu BẠN NHÂN QUẢ nghịch duyên thì nhân sinh càng cảm động, cung kính, đỉnh lễ tri ân.."

Qua nền đạo đức trên, các con được hiểu thêm về THÁNH HẠNH THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC THIÊN NHÂN SƯ - luôn động viên - khuyến khích - hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh - sẵn sàng kính lễ khi những người con quay về bến giác..

Vì vậy, các con gắng hết lòng gieo cứu giúp nhân sinh - bằng việc ước nguyện - phát nguyện - Nếu nhân sinh thành tâm - thành kính sám hối - khắc phục lỗi lầm - các con sẽ đỉnh lễ trước thánh hạnh KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ - TRÒN ĐẦY LÒNG THƯƠNG KÍNH của Người..!!!

Đấy là các con đã dựng lại thêm một nền đạo đức thiêng liêng trong thời Đức Phật..

Đấy là các con đang thực hành pháp tu - đang sống với Nền Đạo Đức tăng trưởng tâm từ vô lượng - hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh..

Và đang sống với Nền Đạo Đức LUÔN XEM TẤT NHÂN SINH, CHÚNG SINH CÓ THỂ LÀ ÔNG BÀ, CHA MẸ TỪ TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ TÁI SINH NÊN CHỈ CÒN MỘT LÒNG CHÂN THÀNH - LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH VÀ THÀNH TÂM ĐỈNH LỄ..

"...Có một bài viết cảm động nhất - thánh thiện nhất về nội dung Con đường duy nhất để CÔ HẰNG - CHÚ DŨNG cũng như những QUÝ THẦY CÔ trót mang duyên nợ nhân quả với nhau cùng buông xuống - cùng xây dựng đất nước - cùng về Miền Đất Phật thiêng liêng đã tương ưng hơn 11000 tâm hồn cao thượng hoan hỷ và mỗi ngày đang có thêm hàng trăm lượt "yêu - thích"..

Kính ước nguyện QUÝ THẦY CÔ cùng đọc bài pháp - Nền Đạo Đức 538 - cùng đồng quan điểm - sẽ giúp CÔ HẰNG - CHÚ DŨNG cũng như giúp những QUÝ THẦY CÔ trót mang duyên nợ nhân quả - vay trả - trả vay với nhau sẽ được tan nghiệp - cùng nhau tìm thấy hạnh phúc chân thật - bất diệt khi cùng nhau sống với những nền đạo đức cao thượng - SẼ KHÔNG CÒN AI LÀ NGƯỜI XẤU, AI LÀ NGƯỜI SAI NỮA.. MÀ CHỈ CÒN LẠI NHỮNG TÂM HỒN CAO THƯỢNG - YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - là phước lành vô lượng của chính quyền và toàn nhân loại.. 

Vì tất cả QUÝ THẦY CÔ cùng sống với những nền đạo đức thánh hiền - SẼ CHUYỂN NGHIỆP NGAY - SẼ CÙNG HẠNH PHÚC NGAY - sẽ tạo nên tiếng vang để cả thế giới biết đến CÓ MỘT ĐẤT NƯỚC NHÂN VĂN - ĐOÀN KẾT - ỨNG XỬ TỪ BI - HỶ XẢ - VÔ NGÃ - VỊ THA NHƯ THẾ NÀO..!! - Một đất nước Cùng nhau buông xuống những ngã mạn, tham sân - cùng nhau sống với những nền đạo đức cao thượng - cùng nhau nhận lỗi - thiệt thòi - nhường nhịn - THƯƠNG KÍNH - cùng nhau ước nguyện NGƯỜI BẠN NHÂN QUẢ sẽ giác ngộ lời Phật - sẽ trở thành những CHƯ PHẬT tài đức hơn - hạnh phúc hơn - đấy là con đường duy nhất để thoát nơi giường bệnh thương đau - hạnh phúc mãi ngàn sau..!!

Trước ngữ cảnh của CÔ HẰNG - CHÚ DŨNG,...- CÁC CON XEM LẠI - TẤT CẢ KINH SÁCH TỪ XƯA ĐẾN NAY - TẤT CẢ TRANG MẠNG TỪ XƯA ĐẾN NAY - TẤT CẢ BẬC THẦY VANG DANH TỪ XƯA ĐẾN NAY - CÓ BẬC THẦY NÀO - CÓ BÀI PHÁP NÀO - CÓ NỀN ĐẠO ĐỨC NÀO HƯỚNG DẪN NHÂN SINH ỨNG XỬ TRÒN ĐẦY LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG NHƯ HÀNG TRĂM NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG CỦA TRANG MẠNG KHÔNG ?

ĐẤY CŨNG LÀ MINH CHỨNG VỀ BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO - HỮU DUYÊN..!!! 

( Đấy là lời yêu thương thật lòng để các con không phải chọn sai đường mà mang vết thương lòng ngàn năm - tiếc thương kiếp người sương khói - trôi qua trong vô nghĩa, vô tình, vô vị,..!!! )"

Nếu tất cả QUÝ THẦY CÔ có duyên nợ nhân quả với nhau - giác ngộ lời Phật - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - cùng sống với những nền đạo đức trên - KHÔNG ĐÀNH LÒNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - CÙNG NHAU THÀNH TÂM SÁM HỐI... thì "Pháp Luật" sẽ hạnh phúc biết bao - đâu cần phải vất vả phân giải chi nữa..

Pháp Luật luôn khoan hồng vì tâm QUÝ THẦY CÔ đã thánh thiện như vậy - sẽ không mất đi sự nghiêm minh của Nước Nhà - mà làm cuộc sống thêm yên bình, hạnh phúc hơn - lòng dân cảm động hơn..

Pháp Luật luôn khoan hồng để hàng nghìn nghìn...trái tim tật nguyền của trẻ thơ sẽ được QUÝ THẦY CÔ tiếp tục cứu và bao mảnh đời bất hạnh của những cụ già sẽ được tiếp tục cưu mang...- QUÝ THẦY CÔ sẽ nghẹn lòng cảm kính khi tình người vẫn còn mãi quanh ta..!!

Pháp Luật luôn hoan hỷ - Thành kính tri ân khi QUÝ THẦY CÔ cùng giác ngộ lời Phật - cùng sống với những nền đạo đức nhân quả cao thượng - cùng hết lòng xây dựng một đất nước ĐOÀN KẾT - VỊ THA - KHÔNG ĐÀNH LÒNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - CÙNG NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH..

Pháp Luật luôn hoan hỷ - Thành kính tri ân để biết bao QUÝ THẦY CÔ khác đang ứng xử theo duyên nợ nhân quả - vay trả - trả vay sẽ cảm động - sẽ noi gương - sẽ cùng sống với những nền đạo đức cao thượng thì cuộc sống làm gì còn buồn phiền, sân giận,.. cuộc sống khác chi thiên đường giữa nhân gian..

"...TỪ NGÀN XƯA ĐẾN NAY - NHỮNG THIÊN TÀI CHÍNH TRỊ - NHỮNG ĐẤT NƯỚC HOÀ BÌNH - HƯNG THỊNH - HẠNH PHÚC NHẤT - ĐỀU DÙNG ĐỨC HẠNH ĐỂ THU PHỤC NHÂN TÂM - ĐỂ CÓ ĐƯỢC LÒNG DÂN - NGƯỜI NGƯỜI THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - HẠNH PHÚC MÃI MÃI NGÀN SAU.."

Nếu các con KHÔNG hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh - dù còn một chút vô tư trong việc cứu người thì nhân quả cũng không thể chấp nhận.. 

Rồi đây tất cả các con dần dần sẽ như cha - sẽ dâng đời tất cả niềm thương - thì các con mới tăng trưởng được tâm từ vô lượng - mới vượt qua tất cả duyên nghiệp..

Khi các con đã HẾT LÒNG GIEO DUYÊN CỨU GIÚP CHÚNG SINH thì các con sẽ không cảm thấy lương tâm cắn rứt - sẽ không cảm thấy nặng lòng - sẽ không phải mang vết thương lòng vạn thu - khi cuối đời phải trả quả nơi giường bệnh thảm thương - tiếc thương cho kiếp người mong manh sương khói - sẽ đau nhói trong tim khi sống cuộc đời nhút nhát - chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình - ích kỷ, vô nghĩa, vô tình, vô vị..!!

Vì sao nhân sinh không cùng nhau sống đúng với những nền đạo đức thánh hiền để cùng chuyển đổi tất cả duyên nghiệp để cùng về Miền Đất Phật thiêng liêng ?

Vì nhân sinh không sợ nhân quả - không tin nhân quả có thật - đồng nghĩa đang phỉ báng Đức Phật:

"Ai nói tin Ta - mà không hiểu lời Ta - không trọn tin nhân quả - còn thích ngã mạn, tham sân, thích tranh luận thị phi, thích hơn thua với đời,..là đang phỉ báng Ta..."

Làm sao để nhân sinh TRỌN TIN NHÂN QUẢ để cùng sống đời đạo đức cao thượng để cùng tìm thấy hạnh phúc chân thật trong đời - hạnh phúc ly dục - bất diệt..

1. Để TRỌN TIN NHÂN QUẢ, các con gắng thường xuyên đọc lại và tư duy lại 49 tri kiến - cũng như những minh chứng nhân quả có thật và tuyệt đối công bằng - dần dần các con sẽ thấy rõ như thật về ĐƯỜNG ĐI CỦA NHÂN QUẢ - Đấy cũng là những TRI KIẾN GIẢI THOÁT mà Đức Phật đã giác ngộ sau 49 ngày đêm dưới cội cây BỒ ĐỀ ! 

(Để rõ 49 tri kiến Trọn Tin Nhân Quả - Quý Thầy Cô đọc nền Đạo Đức 283 ở tập 2 sẽ rõ !) 

2. Không cần biết, con là cư sỹ hay tu sỹ, không cần biết con theo tôn giáo nào hay đang tu tập bất cứ pháp môn nào, không cần biết con đã viên mãn bốn thiền, tam minh, thần thông, phép thuật,..mà chỉ cần biết - KHI NÀO CON CHƯA TRỌN TIN NHÂN QUẢ - CHƯA SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - LÀ CON ĐANG SỐNG VỚI MA TƯỞNG - NGÃ MẠN, THAM SÂN,.. - LÀ ĐƯỜNG VỀ GIƯỜNG BỆNH - ĐỊA NGỤC THƯƠNG TANG..

KHI NÀO CON TRỌN TIN NHÂN QUẢ - LÀ CON ĐANG SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - LÀ ĐƯỜNG VỀ ĐẤT PHẬT THÊNH THANG..!!!

3. Chỉ duy nhất một con đường - chung tay thắp sáng những nền đạo đức thiêng liêng đến muôn phương..

Những Nền Đạo Đức là những từ trường thánh thiện - lan toả đến đâu thì những điều bất thiện dần dần sẽ tan biến..

Đấy là chân lý TƯƠNG SINH - TƯƠNG KHẮC về nhân quả - khi xuất hiện điều bất thiện - thì sẽ xuất hiện điều thánh thiện để khắc chế - Đồng nghĩa NƠI NÀO TỪ TRƯỜNG THIỆN LÀNH CÀNG LỚN - THÌ ĐIỀU BẤT THIỆN CÀNG TỰ ĐỘNG RA ĐI.. - Môi trường nào càng nhiều người thiện (ví như có được 99% người thiện) thì người chưa thiện - nếu không hoà nhập cùng chung sống thánh hạnh - sẽ tự động ra đi - chứ không thể nào tương ưng được.. 

Cha khẳng định - cũng như nhân quả khẳng định : Khi những nền đạo đức ngày càng thắp sáng toàn nhân loại - Đoàn Khất Sỹ sẽ có thêm biết bao Bậc Hiền Trí cũng như đạo đức của toàn nhân sinh sẽ ngày càng cao thượng - đấy là chân lý tuyệt đối về TƯƠNG ƯNG NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG NHÂN QUẢ VŨ TRỤ đã được khoa học xác thực..

Các con xem lại đoạn video về "Bí mật luật hấp dẫn vũ trụ" sẽ rõ :

https://m.youtube.com/watch?v=J51jQufKk4s&feature=youtu.b

Qua đoạn video trên, cũng như qua bức tâm thư của nhà bác học Einstein đã nêu trên, các con cũng đã rõ Vì sao Đức Phật và thiên tài bác học đã khẳng định: Vắc-xin mạnh mẽ nhất để vượt qua tất cả duyên nghiệp - kiếp nạn - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh là LÒNG YÊU THƯƠNG..?

Đồng nghĩa:

Vì sao chỉ cần hữu duyên cùng trang mạng - chỉ cần tặng biểu tượng "yêu thích - BIẾT ƠN" NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC PHẬT - với ý niệm thắp sáng những nền đạo đức đến muôn phương để cứu giúp nhân sinh là đã ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG VÔ LƯỢNG - cũng đủ vượt qua tất cả duyên nghiệp và sẽ trở thành "Đức Phật Tương Lai" ?

"...Các con đọc lại Nền Đạo Đức 431 sẽ rõ lời Đức Phật đã khuyên dạy GIEO NHÂN GÌ MÀ ĐƯA CON NGƯỜI ĐẾN BẠI VONG ? 

Đức Phật đã chỉ ra một con đường duy nhất giúp nhân sinh đi đến "thành công" hay đi đến bại vong:

"Những ai ưa thích 'thiện pháp' người đó đã gieo nhân 'thành công'.

Ngược lại, những ai bất cần thiện pháp, người đó đã gieo nhân thất bại. 

Ai yêu mến và ủng hộ người bất thiện, không yêu mến người hiền thiện, người đó đã gieo nhân thất bại."

Các con cần hiểu "ưa thích thiện pháp" ở đây chính là YÊU THÍCH NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - hoan hỷ sống với những nền đạo đức thánh hiền thì mới tìm được hạnh phúc viên mãn,..

Nếu chỉ yêu thích thiện pháp bình thường - chỉ thích sống với những nền đạo đức bình thường thì chỉ tìm được hạnh phúc bình thường - cuối đời cũng phải trả quả nơi giường bệnh đau thương.."

Các con đọc lại Nền Đạo Đức 463 - câu chuyện "Biết ơn cây gậy" đã thay đổi số phận từ miền tử địa về Miền Thánh Địa sẽ rõ hơn :

1. Vì yêu thích - BIẾT ƠN những nền đạo đức thiêng liêng của Đức Phật - dần dần sẽ trở thành những tâm hồn thánh thiện như Đức Phật là sự thật hiển nhiên..

2. Minh chứng - tất cả Quý Thầy Cô hữu duyên cùng trang mạng đã ngày càng TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG nên mới tương ưng với những nền đạo đức cao thượng..

3. Ngược lại, con không hữu duyên cùng những nền đạo đức - đồng nghĩa con không thích sống với những nền đạo đức thánh hiền thì mãi mãi không thể nào là BẬC HIỀN THÁNH..

4. Con KHÔNG mong người hạnh phúc thì con sẽ KHÔNG thể nào có được hạnh phúc.

5. Con KHÔNG mong người trở thành Đức Phật thì con cũng sẽ KHÔNG bao giờ trở thành Chư Phật.."

"...Vì sao con mong tất cả nhân sinh thành Phật thì con sẽ trở thành Phật ?

Con không mong người thành Phật thì con sẽ trở về nơi đất lạnh thiên thu..?

Tổng hợp 43 minh chứng giúp các con hiểu rõ hơn - đang tu đúng pháp hay đang sống trong tưởng - đang là phật giả hay PHẬT THẬT..

Vì sao thiên tài bác học hay thiên tài tiên tri hay Bậc Thầy vang danh khắp năm châu,.. nhưng nếu không sống đúng với những nền đạo đức cao thượng - cũng là đang sống trong tưởng ?

Thiên tài bác học bậc nhất của nhân loại là ai ?

Phát minh vĩ đại duy nhất - mang đến hạnh phúc bất diệt cho nhân loại là phát minh nào ?

Nhà tiên tri bậc nhất của nhân loại là ai ? - CÙNG ĐOẠN VIDEO 44 LỜI DI CHÚC LÚC CẬN TỬ NGHIỆP - THÁNH THIỆN NHẤT ĐÃ GIÚP TRÁI TIM NGƯỜI MẸ THIÊNG LIÊNG BẤT DIỆT - CŨNG NHƯ GIÚP NHỮNG NHÂN SINH HỮU DUYÊN VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT BÌNH YÊN..

Để rõ những nội dung trên, các con đọc lại Nền Đạo Đức 539..

"...Vì sao hơn 500 Nền Đạo Cao Thượng được đưa vào trường học và các ban ngành trong xã hội hội là con đường duy nhất để xây dựng đất nước thanh bình - thế giới thanh bình..?

1. Vì chỉ duy nhất sống đời đạo đức mới giúp con người tìm được hạnh phúc nơi tâm - viên mãn, bất diệt..

2. Vì chỉ duy nhất một con đường - thực hành sống ngay với những nền đạo đức cao thượng thì mới giúp chuyển nghiệp ngay, hạnh phúc ngay, giải thoát ngay.

3. Vì chỉ duy nhất sống đời đạo đức tròn thiện sống với lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện sẽ lưu xuất ra từ trường thiện lành - đẩy lui từ trường bất lành vượt qua tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh.. mà khoa học ngày nay vẫn chưa lý giải được sức mạnh của lòng thương kính vô lượng - đã vô nhiễm trước đại dịch..

Đấy là chân lý tuyệt đối của NHÂN QUẢ VŨ TRỤ mà khoa học gọi là LUẬT HẤP DẪN VŨ TRỤ :

https://m.youtube.com/watch?v=J51jQufKk4s&feature=youtu.b)

4. Đại dịch, khổ đau là do con người sống sai trái với những nền đạo đức - do con người sát sinh, hại vật - do không sống đúng với những nền đạo đức thuần thiện..!!!

5. Cuộc chiến giữa con người và BẠN COVID là cuộc chiến nhân quả - "OAN OAN TƯƠNG BÁO - BAO GIỜ TRẢ XONG ?" - Nếu như không sống với những nền đạo đức thánh thiện để chuyển hoá - để cảm động - để tan nghiệp..!!!

6. Như các con đã biết - từ ngàn xưa đến nay, nhân loại đã trải qua biết bao trận dịch bệnh, có những trận đại dịch đã cướp đi sinh mạng hàng chục triệu đồng bào là việc bình thường..!!!

7. Thời gian gần đây lan truyền thông tin - chép kinh sách sẽ vượt qua đại nạn, đại dịch..

Sư Tâm Phật Vị Tha THƯƠNG KÍNH đã ban tặng cho đời nền đạo đức 530 :

Chép kinh sách nào để tăng trưởng thiện pháp và diệt trừ ác pháp - vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh ?

Có hai cách chép kinh sách dưới đây - cách chép nào mê tín - hoang tưởng - về nơi đất lạnh; cách chép nào về nơi Thánh Địa ?

Các con đọc lại nền đạo đức 531 sẽ rõ hơn..

8. Vì sao mỗi ngày cần phải chép - tụng - cũng như dâng tặng đời ít nhất một nền đạo đức với tâm lành THÁNH THIỆN sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp ?

8.1 Vì viết - chép - đọc - tụng,... hay đăng những nền đạo đức là đang: Gieo suy nghĩ lành - sẽ gặt hành động lành - gặt số phận ngọt lành.

8.2 Vì chép - tụng - tác ý hay đăng những nền đạo đức là pháp tu để tăng trưởng tâm TỪ BI, HỶ XẢ và diệt trừ ngã mạn, tham sân,..

8.3 Vì chép - tụng hay đăng những nền đạo đức sẽ cộng hưởng từ trường lành - cứu mình, cứu nhân sinh,..

Ngoài ra không nên đăng bất cứ điều chi để không gieo nghiệp hoang phí thời gian - khi làm những việc không ý nghĩa - không chính đáng..các con ạ..!!!

Vì Đạo Phật - Đạo Nhân Quả đã dạy rất rõ:

"Hơn 45 năm giáo hoá, Như Lai chỉ nói hai điều: Khổ và con đường diệt khổ, đồng nghĩa chỉ nói lên những nền đạo đức để giúp con người diệt khổ..."

8.4 Vì chép - tụng hay đăng những nền đạo đức là minh chứng một tâm hồn hiền thiện - hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh khi nhân sinh đang đau khổ gồng mình vì tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh..

8.5 Vì khi các con chép - tụng hay lan toả những nền đạo đức - đồng nghĩa đang giúp các con NHƯ LÝ TÁC Ý - đồng nghĩa minh chứng tâm các con thiết tha sống với những nền đạo đức thì dần dần tâm tự động hoan hỷ sống trọn vẹn với những nền đạo đức mà con đã gieo - đấy là chân lý về nhân quả - con tặng đời đạo đức thánh thiện - sẽ nhận về đạo đức tròn thiện - sẽ trở thành NGƯỜI SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - hạnh phúc viên thành..!!!

8.6 Vì khi các con chép - tụng hay đăng những nền đạo đức, đồng nghĩa sẽ lưu xuất ra từ trường thiện lành để bảo vệ các con thoát khỏi ma tưởng ngã mạn, tham sân..

"...Ví như chỉ cần chép - đọc - tụng niệm Nền Đạo Đức : "Mỗi lần phạm lỗi - là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM" (Thành Tâm Sám Hối - Thành Tâm Thương Kính - Thành Tâm Ước Nguyện - Khắc Phục những lỗi lầm - dù nhỏ nhặt nhất ) theo mẫu sau:

Đức Phật và khoa học cũng đã khẳng định: CHỈ CẦN BUÔNG Ở Ý - THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM Ở Ý CŨNG ĐỦ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI..!!!

Nếu mỗi lần phạm lỗi - các con thực hành BA THÀNH TÂM một cách tha thiết mà không giải thoát ngay - không hết nợ với BẠN NHÂN QUẢ thì trái tim BẠN NHÂN QUẢ là sỏi đá và nhân quả không có thật - ĐẠO PHẬT cũng không ra đời.."

Sau này, phước nhân sinh đủ đầy - Nền Đạo Đức: "MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM" cũng như hàng trăm Nền Đạo Đức Cao Thượng khác - ĐÃ LÀ ĐẠO ĐỨC - LẠI LÀ ĐẠO ĐỨC THANH CAO THÌ TRƯỚC SAU GÌ CŨNG SẼ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRƯỜNG HỌC ( từ cấp Tiểu Học đến cả đời ) và cả những ban ngành trong xã hội ( trong nước và cả thế giới - vì đấy là chân lý về NHÂN QUẢ - để có được hạnh phúc vĩnh hằng mà không BẬC HIỀN NHÂN nào trên đời có thể phủ nhận ) thì cuộc sống còn gì sân giận, khổ đau - vì mỗi lần phạm lỗi đều thực hành BA THÀNH TÂM..!!!

(Đối với trẻ thì càng dễ giáo dục bằng Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM..!!!)

8.7 Sau này phước nhân sinh tròn đầy - hàng trăm Nền Đạo Đức sẽ trở thành những bài Tập đọc, những bài Giảng Văn, những môn học Đạo Đức, môn học Giáo Dục Công Dân,...từ Tiểu Học đến Sau Đại Học..

8.8 Mỗi ngày trẻ chỉ cần được nghe giảng - rồi chép - viết - đọc - tụng - niệm về những nền đạo đức thánh hiền, dần dần trẻ sẽ trở thành NHỮNG BẬC HIỀN THÁNH..

 Đấy là chân lý về nhân quả :

"Gần mực thì đen - gần đèn thì sáng."

Sống trong môi trường giáo dục cao thượng, dần dần trẻ sẽ trở thành những người cao thượng nhất.. 

9. Đoàn Khất Sỹ đã buông xuống tất cả lợi danh nên trước hết sẽ kính tặng Bộ Giáo Dục - ít nhất một tỷ - cũng như kính tặng Các Cháu Học Sinh và Nhân Sinh hữu duyên khi tham dự cuộc thi VIẾT - ĐỌC - TỤNG NIỆM NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC,... Nếu những nền đạo đức được đưa vào trường học ( chỉ cần tham dự cuộc thi là các cháu sẽ nhận được phần thưởng về tịnh tài và ĐỨC HẠNH,..)

Đấy là phần tịnh tài, về phần tịnh vật hơn 4 tỷ Đoàn Khất Sỹ cũng xin kính tặng Nước Nhà.. - nếu như những điều trên trở thành hiện thực..

Đấy chỉ là những phần tịnh tài, tịnh vật nhỏ ban đầu, khi những nền đạo đức ngày càng thắp sáng toàn nhân loại - hình ảnh Đoàn Khất Sỹ sẽ ngày càng toả sáng như ngàn xưa - Đoàn Khất Sỹ sẽ có thêm biết bao Bậc Hiền Trí không còn khờ dại đi sở hữu lợi danh rắn độc khổ đau..

Mà sẽ dâng đời tất cả tình thương - sẽ vô vàn hạnh phúc khi được Cúng Dường tất cả tịnh tài, tịnh vật cho Bộ Giáo Dục cũng như cho Tổ Quốc..

10. Vì khi QUÝ THẦY CÔ hữu duyên đọc được NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ CAO THƯỢNG sẽ giác ngộ trọn vẹn lời Phật - sẽ Trọn Tin Nhân Quả tuyệt đối :

Buông xuống ít - hạnh phúc ít.

Buông xuống nhiều - hạnh phúc nhiều.

Khi buông xuống tất cả - dâng đời tất cả - Cúng Dường tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương - đấy là chân lý tuyệt đối công bằng về nhân quả vũ trụ..

11. Vì khi hữu duyên đọc xong những nền ĐẠO ĐỨC HẠNH PHÚC LY DỤC tất cả những Bậc Hiền Trí sẽ không còn tâm sở hữu lợi danh rắn độc sẽ Cúng Dường trọn vẹn nghĩa tình cho Tổ Quốc - xây dựng đất nước ngày càng hạnh phúc.. 

(Đấy là điều mà tất cả tôn giáo cũng như tất cả ngôi chùa từ xưa đến nay chưa hữu duyên thực hiện được - cũng như chưa hữu duyên đọc được NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN để buông xuống tất cả - dâng đời tất cả..) 

Những Quý Sư Tâm Phật trong Đoàn Khất Sỹ là minh chứng rõ như thật - sau khi hữu duyên đọc được những nền đạo đức thiêng liêng đã buông xuống trắng bạch - đã phát nguyện Cúng Dường tất cả cho Nước Nhà.. 

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4858419790874346/

12. Đoàn Khất Sỹ khẳng định - cũng như nhân quả khẳng định: Khi những nền đạo đức được đưa vào trường học - biết bao phụ huynh sẽ hạnh phúc dâng tràn - sẽ Cúng Dường - hỗ trợ Bộ Giáo Dục vô lượng.. - vì cúng dường Bộ Giáo Dục cũng như tặng quà cho con mình khi tham dự cuộc thi..

Đường dẫn dưới đây là 30 nhân lành khi tham dự cuộc thi - Mẫu dự thi - Bài thi - và Phần thưởng ý nghĩa thánh thiện nhất khi tham dự cuộc thi thánh thiện nhất trong kiếp nhân sinh - đấy là cuộc thi:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4154648157918183&id=2046688465380840

12. 1. Thi sống với Nền Đạo Đức: "LÀM NGƯỜI CON ĐẠI HIẾU - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - Mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM..."

12. 2. Thi viết - đọc - tụng niệm,.. những nền đạo đức Cao Thượng để thành những người Cao Thượng Nhất - KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ - THƯƠNG KÍNH NHẤT - cùng thi nhau NHẬN LỖI - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN,..

12. 3. Thi chép - đọc - tụng niệm - HẾT LÒNG GIEO DUYÊN những nền đạo đức đến muôn phương để cùng đại cộng hưởng từ trường thiện - đẩy lui từ trường bất thiện - cứu giúp nhân sinh vượt qua tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh,...

13. Nội dung cuộc thi cũng như nội dung quan trọng nhất của những nền đạo đức thiêng liêng là giúp nhân sinh giác ngộ lời Đức Phật đã khuyên dạy:

"Sở hữu lợi danh là sở hữu rắn độc - là cái duyên tội ác là cái nhân tái sinh luân hồi đau khổ.."

Vì ngay phút giây hiện tại này, trên thế giới có biết bao nhiêu trẻ em, có biết bao người già phải ra bãi rác nhặt thức ăn và phải chết vì nghèo đói - phải chết vì tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh,..thì làm sao chúng ta đành lòng SỞ HỮU - hưởng thụ trước nỗi đau khổ tang thương của Nhân Gian..!!!

(Trích Kinh sách ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - tập 3, trang 142 - các con xem ảnh đính kèm dưới bài viết - THÔNG ĐIỆP 85 sẽ rõ nguyên văn hơn..!)

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4404751216241208

14. Những Bậc Mẹ Cha sẽ học theo gương hạnh của Đoàn Khất Sỹ sẽ cúng dường tất cả tịnh tài, tịnh vật cho Bộ Giáo dục cũng như cúng dường cho Đất Nước sẽ không mất đi điều chi mà sẽ được nhận về tất cả - được biết bao nhân sinh cúng dường lại - đấy là chân lý tuyệt đối về nhân quả mà hơn bốn năm qua Đoàn Khất Sỹ đã chứng minh rõ như thật - không còn sở hữu bất cứ tịnh tài, tịnh vật nhưng cuộc sống ngày càng hạnh phúc viên mãn - không thiếu bất cứ điều chi..

15. Những Bậc Cha Mẹ là những Bậc Trí Nhân cũng y theo gương hạnh của Đoàn Khất Sỹ - buông xuống tất cả - dâng đời tất cả - sẽ nhận về tất cả hạnh phúc chân thật, viên mãn..

Nghĩa là những Bậc Phụ Huynh khi Trọn Tin Nhân Quả sẽ hiểu rất rõ - khi Cúng Dường tất cả cho Nhà Nước thì khi gặp khó khăn làm sao Nước Nhà không giúp đỡ THƯƠNG KÍNH hết lòng..

Nếu như chính quyền gặp khó khăn - không giúp được đầy đủ thì còn triệu triệu tấm lòng thiện nguyện trong nước và ngoài nước làm sao vô tình mà không giúp đỡ trọn tình khi biết được những bậc Hiền Nhân đã dâng đời tất cả nghĩa tình..!!

16. "...Nếu các con buông xuống tất cả mà nhân quả không trợ duyên tất cả để các con nhận về tất cả LÒNG THƯƠNG KÍNH thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời cũng như cha không phải là Ông Nhân Quả Sống chi cả thì các con cứ ra đi - không hẹn ngày về..

17. Đoàn Khất Sỹ khẳng định - cũng như nhân quả khẳng định: Khi những nền đạo đức cao thượng cũng như những cuộc thi thánh thiện nêu trên - được đưa vào trường học sẽ tạo nên tiếng vang khắp cả thế giới biết đến MỘT ĐẤT NƯỚC THÁNH HIỀN đã thay đổi những nền đạo đức bình thường thành những nền đạo đức Cao Thượng - sẽ được cả thế giới kính ngưỡng và noi theo - sẽ đại cộng hưởng từ trường thiện - dần dần người chưa thiện sẽ quay về nẻo thiện - đấy là quy luật tuyệt đối về tương ưng nhân quả vũ trụ KHI THIỆN PHÁP TĂNG TRƯỞNG THÌ ÁC PHÁP TỰ ĐỘNG RA ĐI.. 

Đấy là con đường duy nhất để xây dựng đất nước thanh bình - thế giới thanh bình - không còn cảnh chiến tranh, thiên tai, đại dịch - cứu lấy Trái Đất - còn mãi màu xanh - an lành - hạnh phúc vĩnh hằng - Đã được Đức Phật cũng như nhà bác học thiên tài Einstein khẳng định..

18. TỪ NGÀN XƯA ĐẾN NAY - NHỮNG THIÊN TÀI CHÍNH TRỊ - NHỮNG ĐẤT NƯỚC HOÀ BÌNH - HƯNG THỊNH - HẠNH PHÚC NHẤT - ĐỀU DÙNG ĐỨC HẠNH ĐỂ THU PHỤC NHÂN TÂM - ĐỂ CÓ ĐƯỢC LÒNG DÂN - NGƯỜI NGƯỜI THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - HẠNH PHÚC MÃI MÃI NGÀN SAU..

19. Đoàn Khất Sỹ khẳng định - cũng như nhân quả khẳng định: Khi những nền đạo đức thiêng liêng cũng như những cuộc thi thánh thiện nêu trên - được đưa vào trường học - cũng như Chỉ cần mỗi trú xứ - mỗi gia đình cùng viết - đọc - tụng niệm - hay chỉ cần thực hành sống với 30 Thánh Hạnh, 30 Thanh Quy, 30 nền Đạo Đức Cao Thượng như trên - ĐẤY LÀ GIEO NHÂN BẬC THÁNH là tình yêu thương thánh thiện vô điều kiện là con đường duy nhất - vắc-xin mạnh mẽ nhất để điều trị tận gốc tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh đã được Đức Phật cũng như những nhà khoa học khẳng định..

Khi ấy làm sao còn cảnh nhà tù, bệnh viện,.. cuộc sống khác chi thiên đường hạnh phúc.."

"Nhà nhà cùng sống thiện

Thiên hạ ắt thái bình.."

20. Đức Phật đã khẳng định : "Đời là bể khổ " - TỪ XƯA ĐẾN NAY, NHÂN LOẠI KHÔNG ĐƯỢC YÊN BÌNH TRỌN VẸN - KHÔNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC TRỌN VẸN - NGOÀI NGUYÊN NHÂN NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN CHƯA ĐỦ DUYÊN ĐƯA VÀO TRƯỜNG HỌC THÌ CÒN NGUYÊN NHÂN NÀO KHÁC..?!!

Các con GẮNG ĐỌC ĐI - ĐỌC LẠI NHIỀU LẦN 49 TRI KIẾN GIẢI THOÁT dưới đây - minh chứng nhân quả có thật và tuyệt đối công bằng để các con hạnh phúc vững tin buông xuống tất cả để nhận về tất cả..

Nếu duyên nghiệp các con đậm sâu và để minh chứng một tâm hồn thánh thiện - các con cần phải tham dự cuộc thi: "Sống với Nền Đạo Đức - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - Mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM..."

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4154648157918183&id=2046688465380840

Nội dung cuộc thi quan trọng hơn pháp hành NHƯ LÝ TÁC Ý và cả pháp hành BA THÀNH TÂM - vì nội dung cuộc thi đã có NHƯ LÝ TÁC Ý, BA THÀNH TÂM và cả BÁT CHÁNH ĐẠO,....:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4154648157918183&id=2046688465380840