LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT ? ( Phần 4 )

(Ngày 9/5/2020)


LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT ? ( Phần 4 )

Gửi những người con trọn duyên..!!! 

TRANG MẠNG CHỈ TƯƠNG ƯNG NHỮNG TÂM HỒN THÁNH HẠNH - " Mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!"

Với Thánh Hạnh trên - mà các con tương ưng được cùng trang mạng - đồng nghĩa tương ưng Miền Đất Phật. 

Ngày xưa thì có LƯU BÌNH - DƯƠNG LỄ, TỬ KỲ - BÁ NHA.

Ngày nay, cha chưa thấy ai tìm được tri kỷ ở đời.

Trên đời này, các con tìm được một tri kỷ - sẽ hạnh phúc biết bao..!!! 

Các con trọn duyên cùng trang mạng - trọn duyên cùng ĐOÀN KHẤT SỸ - thì các con chính là những tri kỷ hơn cả Tử Kỳ, Bá Nha,..

Vì, Ngôi nhà của Đoàn Khất Sỹ mãi mãi sống với đạo đức : "MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU..!!!"

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta cả..

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt.. 

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - lòng thương kính của các con - NHỮNG TRI KỶ TRONG NGÔI NHÀ CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ.

Các con không đạt được những THÁNH HẠNH trên thì không thể tương ưng cùng cha..!!!

Và nhân quả sẽ hướng các con đến trú xứ hai, trú xứ ba để trải qua bốn tháng biệt trú như trong thời Đức Phật, các con ạ..!!! 

* Lời dạy thứ ba của Đức Phật trong kinh sách :

" Này các Tỳ Kheo, Ta quyết không dạy các người niệm ra thần túc thông, không dạy các người ngồi thiền nhập định ( khi tâm chưa sạch tham dục) mà ta chỉ dạy các người tìm nơi thanh vắng TƯ DUY VỀ ĐẠO LÝ."

Nay cha sửa lại - giúp các con hiểu rõ hơn về lời dạy của Đức Phật - VÔ CÙNG THÁNH THIỆN - chứ không khô khan và thiếu khuyết như kinh sách đã dịch..

Các con gắng học theo lời dạy của Đức Phật mà cha đã sửa lại dưới đây để tăng trưởng TÂM TỪ - LÒNG THƯƠNG KÍNH :

" Quý Tỳ Kheo THƯƠNG KÍNH..!!! 

NHƯ LAI quyết không dạy Quý Thầy niệm ra thần túc thông hay ngồi thiền nhập định ( khi tâm chưa sạch tham dục) mà NHƯ LAI chỉ dạy Quý Thầy tìm nơi thanh vắng TƯ DUY VỀ ĐẠO ĐỨC - Phải suy nghĩ chọn cách sống với Nền Đạo đức cao thượng - đấy là tâm từ vô lượng - với nhân thiện lành như vậy thì ngã mạn, tham sân TỰ ĐỘNG RA ĐI - thoát mọi khổ đau - hạnh phúc mãi ngàn sau..!!!"

* Nền đạo đức cao thượng là phải sống như thế nào để trở thành người hạnh phúc nhất ?

Các con chạm tay vào đường dẫn dưới đây để đọc lại những bài trước sẽ rõ :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=690961645056415&id=100024277567998

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=690698808416032&id=100024277567998

* Lời dạy thứ tư của Đức Phật :

"Không duyên nợ nhau, làm sao gặp gỡ ?"

Vì vậy, các con gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau:

Dù hiện tại, các con không có lỗi, không có nợ - vẫn bị người xúc phạm, ghen tỵ, đòi nợ,..và phải chịu thiệt thòi,..

Thì hãy nghĩ ngay : Trong quá khứ các con đã có lỗi, đã nợ người, đã làm người khổ đau vô cùng,.. 

VÌ VẬY, CÁCH TRẢ NỢ THÁNH THIỆN NHẤT, TAN NGHIỆP NHANH NHẤT VÀ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - LÀ KHI GẶP NHAU, TRONG TÂM LÚC NÀO CŨNG NGHĨ: 

" TRONG QUÁ KHỨ, CON ĐÃ CÓ LỖI VỚI NGƯỜI, CON ĐÃ NỢ NGƯỜI,..

NHỜ TÂM CÁC CON NGHĨ NHƯ VẬY NÊN KHI NÓI RA - SẼ ĐẦY TỪ TRƯỜNG THIỆN CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH - NHƯỜNG NHỊN - KHIÊM HẠ - NHỜ VẬY SẼ CHUYỂN NGHIỆP NGAY - GIẢI THOÁT NGAY. 

Thời cư sỹ, đôi khi không có lỗi chi, nhưng khi giao tiếp - cha VẪN TÌM CÁCH ĐỂ THẤY MÌNH CÓ LỖI - THẤY MÌNH ĐÃ MANG ƠN nên cha thường dùng câu:

1/ Mình cảm thấy CÓ LỖI với bạn vô cùng💛💛💛

2/ Mình NỢ BẠN biết bao giờ trả hết đây ???💛💛💛

3/ ƠN NÀY - NỢ NÀY - Mình trả cả đời cũng chưa hết 💛💛💛

* CÓ LỖI và NỢ ĐỜI 

Với hai từ thanh tịnh 

Hạnh phúc đã theo cha

Như bóng không rời hình. 

Luôn luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ĐỜI là vi diệu pháp sẽ mãi mãi theo cha suốt cả cuộc đời này - đã giúp cha vượt qua tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc viên mãn..

  Ví như, khi cha đã chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, mặc dù các con đã có lỗi với cha, đã nợ cha,..

Nhưng cha vẫn luôn nghĩ VÀ TÌM NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÁC CON - trải lòng cùng các con :

"Tấm lòng THƯƠNG KÍNH CHA của ÚT TỪ BI, ÚT BÌNH THẢN,.. và ngay cả những người con "tệ nhất" của Đoàn Khất Sỹ - cha cũng từng trải lòng : Cha ĐÃ NỢ các con, cả đời trả cũng chưa hết..💛💛💛"

Các con gắng mà học theo gương hạnh của cha - thì mới tan nghiệp và hạnh phúc mãi mãi..!!! 

* Dưới đây là cha nhận xét về lời trải lòng bình luận của các con - đấy là kết quả tu tập của các con vào ngày 15, 16/ 4 ( Âm lịch ):

1/ Út BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - Trọn Tin Nhân Quả (TTNQ) 28:

Con đã thay cha giúp Huynh Đệ tu tập trên trang mạng rất tốt..!!! 

Bài trải lòng bình luận của con đã TRỰC TIẾP diệt trừ ngã mạn, tham sân và tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả,.. 

Con ngày càng mang đến hạnh phúc cho cha và Huynh Đệ - nhất là giúp Huynh Đệ nhận ra những thiếu khuyết..!!! 

Gắng lên con ạ 💛💛💛

2/ Út BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - TTNQ 06:

Con cũng thay cha giúp Huynh Đệ tu tập trên trang mạng rất tốt..!!! 

Hôm nay con đã đăng một bài pháp - là phước lành vô lượng đấy con..💛💛💛

Bài trải lòng của con ngày càng tăng trưởng tâm từ - lòng thương kính cha tuyệt đối và THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ vô vàn..!!! 

Con vẫn ngày càng hết lòng vì chánh pháp và tha thiết đoàn kết - yêu kính Huynh Đệ💛💛💛

3/ ÚT THẢO VY - NGƯỜI CON KHÔNG SÂN GIẬN - TTNQ 57:

Người con thương kính..!!! 

Con chỉ cần sao chép bài trải lòng bình luận của con để gieo duyên cho đời là được rồi con ạ..!!! 

Vì tâm con đã KHÔNG CÒN SÂN GIẬN nên con không phải vất vả làm mới mỗi ngày như vậy nhé..!!! 

Những bài trải lòng của con - là minh chứng cho một tâm hồn KHÔNG SÂN GIẬN - khiêm hạ, vô ngã - cha hạnh phúc vô cùng về con💛💛💛

4/ Út TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - TTNQ 43:

Bài trải lòng bình luận của con - ngày càng tăng trưởng tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH..!!! 

Gắng lên con ạ 💛💛💛

Con hướng dẫn Huynh Đệ hữu duyên tu tập - gắng làm Huynh Đệ THƯƠNG KÍNH con - như con đã  thương kính cha nhé 💛💛💛

5/ Út THIỆN KHANH - TÂM BI VÔ LƯỢNG - TTNQ 14..!!!

Bài trải lòng bình luận của con - cũng ngày càng tăng trưởng tâm từ bi - Nhất là con đã mạnh mẽ phát nguyện SUỐT ĐỜI, SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH 

Gắng lên con ạ 💛💛💛

Với tấm lòng thiết tha chân thành và TÂM BI NGÀY CÀNG VÔ LƯỢNG CỦA CON, cha vững tin: Con sẽ là NGƯỜI CHA LÀNH THỨ BA của nhân sinh..!!! 

6/ Út VỊ THA THƯƠNG KÍNH - TÂM HỶ VÔ LƯỢNG - TTNQ 01:

Con gắng chứng đạt TÂM HỶ VÔ LƯỢNG hơn cha nhé..!!!

Con đã mang đến phước lành vô lượng cho cả nhà và nhân sinh..!!!

Cha và cả nhà đã nợ con ân tình vô lượng...💛💛💛

7/ Út TỪ BI - TÂM XẢ VÔ LƯỢNG - TTNQ 30..!!!

Con ngày càng vất vả mang gánh nặng thiện pháp thay cha..!!! 

Con ngày càng chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG như cha💛💛💛

8/ ÚT NGUYÊN VẸN YÊU THƯƠNG - TTNQ 48:

Cha an tâm về con..!!!

Con đã tiến bộ thật nhanh trong tu tập..!!! 

Con và ÚT TỪ BI - TÂM XẢ VÔ LƯỢNG nhất định sẽ ngày càng giống cha💛💛💛

9/ Út HỶ XẢ  - THÀNH TÂM SÁM HỐI - TTNQ 27:

Con gắng học cách bình luận để cứu con, cứu người thân...!!!

Con cũng tiến bộ thật nhanh trong tu tập..!!! 

Con gắng thường xuyên thực hiện BA THÀNH TÂM với con gái của con nhé 💛💛💛

10/ ÚT TRỌN HIẾU - TTNQ 03:

Người con nhỏ THƯƠNG KÍNH..!!! 

Cha rất an tâm và ngày càng hạnh phúc về con💛💛💛

11/ ÚT VUI VẺ HẠNH PHÚC - TTNQ 17:

Con ngày càng mang đến hạnh phúc cho cả nhà và nhân sinh - nhất là THÁNH HẠNH hoan hỷ đi Khất Thực - với ý lành thanh tịnh..!!!

Nhưng hôm qua, con đã phạm một lỗi rất lớn..

12/ ÚT HIỀN NHẤT - TTNQ 12:

Út TỪ BI đã nhận xét con tiến bộ..!!! 

Nhưng cha sẽ nhận xét con sau..

13/ ÚT BÌNH THẢN AN VUI - TTNQ 52:

Chỉ cần ÚT luôn hộ trì câu tác ý :

"Tâm đau khổ - sẽ tái sinh nơi đau khổ. 

Tâm hạnh phúc - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc. 

Phải buông xuống hết những ngã mạn, tham sân để tâm như Phật - bất động - bình thản - an vui..!!!"

( Để tương ưng MIỀN ĐẤT PHẬT bình yên.) 

Như vậy, cũng đủ về nơi an lành, hạnh phúc, Út ạ 💛💛💛

14/ ÚT THA THỨ YÊU THƯƠNG -TTNQ 40:

Út phải gắng lên 💛💛💛

15/ ÚT THIỆN NHẤT - TTNQ 18:

Con cũng phải gắng lên 💛..

 16/ Út AN BÌNH - TTNQ 29:

Con ngày càng thương kính cha nhưng cần trải lòng nhiều hơn con ạ 💛💛💛

17/ Út Oanh cùng hai cháu nhỏ PHƯƠNG THANH và MINH VŨ:

Hai cháu rất ngoan và rất có duyên với Pháp Phật, việc còn lại, con chỉ cần HẾT LÒNG GIEO DUYÊN, con nhé 💛💛💛

18/ Út Như Thảo, Út Oanh,...và những người con của ÚT BÌNH THẢN AN VUI:

Cha thật cảm động và hạnh phúc biết bao trước tấm lòng cúng dường chân thành của các con - nhất là việc cúng dường photo kinh sách - là phước lành vô lượng, con ạ..!!!

Các con gắng lên 💛💛💛

19/ Út Lê Thị Minh cùng những Phật Tử đã cúng dường ĐOÀN KHẤT SỸ :

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng con vẫn phát nguyện cúng dường xây dựng trú xứ - thì sự cúng dường càng ý nghĩa biết bao con ạ..!!!

ĐOÀN KHẤT SỸ SẼ CỐ GẮNG VIẾT MỘT BÀI THÀNH KÍNH TRI ÂN CÁC CON SAU NHÉ..!!!

* Tất cả lời trải lòng bình luận của các con - là minh chứng cho một tâm hồn THÁNH HẠNH - VÔ NGÃ VỊ THA..!!!

Nhất là lời trải lòng bình luận của ÚT TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, ÚT TÂM BI VÔ LƯỢNG và ÚT TÂM XẢ VÔ LƯỢNG:

 Các con đã hoan hỷ phát nguyện "SUỐT ĐỜI, SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH...!!!"

Với nhân lành THÁNH THIỆN như vậy thì các con ngày càng xứng danh NGƯỜI CHA LÀNH, MẸ LÀNH CỦA NHÂN SINH - không gì lạ cả..!!!

* Những người con mới hữu duyên cùng trang mạng, các con chưa đọc bài "LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT ?" (Phần 1, 2, 3) thì chạm tay vào đường dẫn dưới đây để đọc - sẽ giúp các con hiểu rõ hơn  nội dung bài hôm nay :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=690698808416032&id=100024277567998

* Phụ bút - CÁC CON CHÚ Ý :

Mẫu trải lòng BA THÀNH TÂM và TRẢ LỜI SÁU CÂU HỎI, cha đã bổ sung vài ý để các con gieo duyên - các con chỉ cần chú ý và sửa lại như đoạn mà cha đặt trong dấu ngoặc kép ở  dưới đây:

"NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SĨ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU. CHÚNG CON MÃI MÃI SỐNG VỚI ĐẠO ĐỨC KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG, LUÔN KHIÊM HẠ, LUÔN NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI CÙNG NHAU - MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU..!!!"

* Dưới đây là cha gieo duyên cho Phật Tử mới - các con không phải mất thời gian đọc..!!! 

* Mẫu thứ nhất - Mẫu thực hiện BA THÀNH TÂM - các con trải lòng bình luận vào buổi sáng - các con điền NGẮN GỌN vào nơi dấu ba chấm (...) dưới đây :

Ngày 09.5.2020

( Phần con bổ sung hôm trước) 

1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI:

 ( Kể những việc trong quá khứ hay hiện tại mà con đã làm khổ người thân, khổ huynh đệ hay khổ chúng sinh !!!)

...

...

2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH:

( Kể những ưu điểm của Huynh Đệ, kể việc mang ơn Huynh Đệ, kể việc có lỗi với Huynh Đệ, kể việc đã học ở Huynh Đệ,..!!!)

...

...

3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN:

( Ước nguyện cho người thân, cho Huynh Đệ, cho chúng sinh,.. Nhất là ước nguyện cho những bạn nghịch duyên - giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau..!!!)

...

...

DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN CON SAO CHÉP ĐOẠN 1 ( hay đoạn 10) HÔM TRƯỚC ĐỂ HỘ TRÌ CHÂN LÝ VÀ GIEO DUYÊN :

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SĨ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU. CHÚNG CON MÃI MÃI SỐNG VỚI ĐẠO ĐỨC KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG, LUÔN KHIÊM HẠ, LUÔN NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI CÙNG NHAU - MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU..!!!

Con xin thực hiện pháp tu BA THÀNH TÂM để trả nợ nhân quả - giải thoát ngay hiện tại :

1/THÀNH TÂM SÁM HỐI:

 ( Kể những việc trong quá khứ hay hiện tại mà con đã làm khổ người thân, khổ huynh đệ hay khổ chúng sinh !!!)

...

...

Cuối cùng, con đã làm cho Huynh Đệ, người thân,.. giảm bớt sân giận hay đã hạnh phúc ?

...

...

( Nếu duyên nghiệp nặng sâu, con vẫn chưa làm cho Huynh Đệ hạnh phúc THÌ PHẢI KHẲNG ĐỊNH: "NGÀY MAI, NHẤT ĐỊNH CON SẼ LÀM CHO HUYNH ĐỆ HẾT GIẬN HAY HẠNH PHÚC..!!!

Nếu con không làm được thì con sẽ rời Đoàn Khất Sỹ ngay - không để môi trường cao thượng của CHA LÀNH TÂM PHẬT bị ô uế và con phải mang tội đời đời với nhân sinh..")

2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH:

( Kể những ưu điểm của Huynh Đệ, kể việc mang ơn Huynh Đệ, kể việc có lỗi với Huynh Đệ, kể việc đã học ở Huynh Đệ,..!!!)

...

...

3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN:

( Ước nguyện cho người thân, cho Huynh Đệ, cho chúng sinh,.. Nhất là ước nguyện cho những bạn nghịch duyên - giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau..!!!)

...

...

Con của CHA LÀNH TÂM PHẬT : Út Trọn Hiếu – Trọn Tin Nhân Quả 03…!!!

***

* Mẫu thứ hai - MẪU TRẢI LÒNG SÁU CÂU HỎI - Các con bình luận vào buổi chiều tối - các con điền NGẮN GỌN vào nơi dấu ba chấm (...) dưới đây  :

Ngày 09.5.2020 

(Phần con bổ sung hôm trước) :

1/ Hôm nay con có hạnh phúc hay không?

... 

...

2/ Con có buồn phiền, giận hờn gì không?

...

...

3/ Con có ưu điểm gì ?...

( Đã thực hiện được những thanh quy -Thánh Hạnh hay đã hết lòng mang đến hạnh phúc cho những Huynh Đệ nào?)

 ... 

...

4/ Con có khuyết điểm gì ?...

( Đã có lỗi với Huynh Đệ hay không?...)

...

...

5/ Con có ước nguyện gì ?

...

...

6/ Con đã mang ơn Huynh Đệ nào?

...

...

DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN CON SAO CHÉP (đoạn 1) HÔM TRƯỚC ĐỂ HỘ TRÌ CHÂN LÝ VÀ GIEO DUYÊN Ạ...!!! 

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐOÀN KHẤT SĨ TRỌN TIN NHÂN QUẢ VÀ DÙNG TÂM PHẬT TRAO NHAU. CHÚNG CON MÃI MÃI SỐNG VỚI ĐẠO ĐỨC KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG, LUÔN KHIÊM HẠ, LUÔN NHƯỜNG NHỊN, THƯƠNG KÍNH VÀ VÂNG LỜI CÙNG NHAU - MỖI NGÀY ĐỀU MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHAU VÀ THỰC HIỆN TẤT CẢ ƯỚC NGUYỆN CỦA NHAU..!!!

1/ Hôm nay con có hạnh phúc hay không?

... 

...

2/ Con có buồn phiền, giận hờn gì không?

...

...

3/ Con có ưu điểm gì ?...

( Đã thực hiện được những thanh quy -Thánh Hạnh hay đã hết lòng mang đến hạnh phúc cho những Huynh Đệ nào?)

 ... 

...

4/ Con có khuyết điểm gì ?...

( Đã có lỗi với Huynh Đệ hay không?...)

...

...

5/ Con có ước nguyện gì ?

...

...

6/ Con đã mang ơn Huynh Đệ nào?

...

...

DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN CON SAO CHÉP (đoạn 10) HÔM TRƯỚC ĐỂ HỘ TRÌ CHÂN LÝ VÀ GIEO DUYÊN Ạ...!!! 

...

...

Con của CHA LÀNH TÂM PHẬT :

 Út Trọn Hiếu – Trọn Tin Nhân Quả 03…!!!

* Dưới đây là phần cha sao chép tạm thời vài THÁNH HẠNH của các con ở những bài viết trước, khi đủ duyên, cha sẽ bổ sung đầy đủ hơn và gieo duyên mỗi ngày - giúp nhân sinh thấy kết quả tu tập của các con là minh chứng như thật :

( Ngày 15.4, các con đọc rồi thì không phải đọc lại nhé..!!!)

1/ Út BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - Trọn Tin Nhân Quả (TTNQ) 28:

Người con đầu tiên bảo vệ trang mạng đến ngày hôm nay.

Người con vượt qua nhiều ác pháp nhất trong đời và đã quyết tâm phát nguyện:

"Con sẽ trở thành Người Con Có Lòng Thương Kính Nhất và dù có chết, con cũng không rời xa cha, không rời xa Đoàn Khất Sỹ..!!!"

2/ Út BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - TTNQ 06:

Người con đầu tiên xây dựng trú xứ ở Bắc Giang và hết lòng thỉnh cha về gieo duyên..!!! 

Với Thánh Hạnh: " Trọn lòng tin kính cha - hết lòng cầu đạo và dù có chết, con cũng quyết diệt trừ ngã mạn, tham sân...!!!"

3/ ÚT THẢO VY:

" + Người con đầu tiên cung kính TAM BẢO nhất mà cha từng gặp. 

+ Người con đầu tiên giác ngộ những bài pháp của cha là tài sản vô giá...

+ Người con đầu tiên chứng đạt TÂM KHÔNG SÂN GIẬN và vượt qua THÂN BỆNH - khi toàn thân không còn sức sống...!!!

+ Người con đầu tiên gọi Thầy bằng tiếng cha đầy tôn kính..!!!

Nay, cha trao tặng con thêm pháp danh : ÚT THẢO VY - NGƯỜI CON KHÔNG SÂN GIẬN - NGƯỜI CON THIỆT THÒI NHẤT - TTNQ 57..!!!

* Con có bất cứ ước nguyện gì - chỉ cần con nhắn cha nửa lời - cha sẽ hạnh phúc vô vàn và thực hiện tất cả ước nguyện của con..!!! 

Đấy là quả ngọt lành mà cha dành tặng con - NGƯỜI CON TRỌN ĐỜI CHA PHẢI THƯƠNG KÍNH..!!!

4/ Út TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - TTNQ 43:

Đã phát nguyện "Là người con Y CHỈ lời cha nhất...!!!"

5/ Út Thiện Khanh: 

Nay cha trao tặng con thêm pháp danh mới TÂM BI VÔ LƯỢNG - TTNQ 14..!!!

Với Thánh Hạnh:

+ "Đã từng rơi những giọt nước mắt BI ÁI khi Huynh Đệ bị cha la trách.

+ Hết lòng chân thành, THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ - Chưa từng làm cha và huynh Đệ buồn phiền. 

+ Quyết sống đời BA Y MỘT BÁT - đi khắp mọi miền cứu nhân sinh hết khổ.  

+Dù có chết, con sẽ chết trong môi trường thiện lành của Đoàn Khất Sỹ...!!!"

*Bài trải lòng bình luận hằng ngày của con - ngày càng tăng trưởng tâm từ bi - Nhất là con đã mạnh mẽ phát nguyện SUỐT ĐỜI, SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH..!!!

Gắng lên con ạ..!!! 

6/ Út VỊ THA THƯƠNG KÍNH TÂM PHẬT:

Nay cha trao tặng con thêm pháp danh mới : TÂM HỶ VÔ LƯỢNG - 

 TTNQ 01:

Hoan hỷ cúng dường hai trú xứ - Người con đầu tiên gieo duyên giúp hình ảnh ĐOÀN KHẤT SỸ ngày càng toả sáng..!!!

Với Thánh Hạnh: "Dù có chết, con cũng làm một người khiêm hạ nhất, thương kính nhất và sẽ  không bao giờ rời ngôi nhà của Đoàn Khất Sỹ...!!!"

7/ Út Từ Bi:

Nay cha trao tặng con thêm pháp danh mới : TÂM XẢ VÔ LƯỢNG - TTNQ 30..!!!

Dù thương kính cha nhất nhưng vẫn XẢ bỏ tình thương của mình và hoan hỷ tình nguyện đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh.

Với thánh hạnh:

"Nhân tâm, đức hạnh, lễ nghĩa ở đời con đã cho đi tất cả...!!!

Con sẽ thực hiện tất cả ước nguyện thiện lành của Huynh Đệ...!!!

Và con tin sẽ đạt tâm từ vô lượng như CHA...!!!

Từ nay đến cuối đời, dù có chết, con cũng xin THAY CHA LÀNH TÂM VÔ LẬU để con gánh nghiệp thay cho CHA  ạ...!!!

Con sẽ học theo THÁNH HẠNH của CHA: Suốt đời, sống vì hạnh phúc nhân sinh.

Con vô cùng hạnh phúc và kính Ân CHA minh chứng cho con ạ...!!!"

* Nhân NGÀY TƯỞNG NIỆM ĐỨC  PHẬT ĐẢN SINH - CHA VÔ VÀN HẠNH PHÚC NHẬN CON - LÀ NGƯỜI CON RUỘT CỦA CHA💛💛💛

8/ ÚT NGUYÊN VẸN YÊU THƯƠNG - TTNQ 48:

"Con ước nguyện cho con: Luôn là người con nhường nhịn nhất, ngu đần nhất, là người con thiệt thòi nhất, bắt chước nhất, là người con cúi đầu sát đất nhất để con thực hiện tất cả những mong cầu của nhân sinh ạ...!!!

Con nguyện sẽ lấy thân con luôn YÊU THƯƠNG muôn loài và vạn vật, lúc này đây, con cúi đầu sát đất, con quỳ gối, con ôm đôi chân giống như ĐỨC PHẬT của CHA...!!!

Con sẽ theo CHA suốt đời...!!!"

9/ Út Hỷ Xả - THÀNH TÂM SÁM HỐI - TTNQ 27:

Đã buông xả tất cả danh lợi ở đời - hết lòng gieo duyên theo cha trọn đời. 

10/ ÚT TRỌN HIẾU - TTNQ 03:

Người con đầu tiên nhỏ tuổi nhất - 

Vào năm mười hai tuổi đã lập biết bao kỳ tích : 

+ Quyết thọ trai ngày một buổi. 

+ Quyết theo cha trọn đời - sống đời BA Y MỘT BÁT.

+ Vào buổi giảng pháp ở Bắc Giang đã trả lời câu hỏi rõ ràng hơn cả những giảng viên đại học đang nghe pháp.

11/ ÚT VUI VẺ HẠNH PHÚC - TTNQ 17:

"Con xin gánh nghiệp thay cha, dù có chết, con cũng xây dựng nền đạo đức...!!!"

12/ ÚT NỤ CƯỜI GIẢI THOÁT - TTNQ 12:

Nay, cha trao cho con thêm pháp danh NGƯỜI CON HIỀN NHẤT.

Với THÁNH HẠNH :

"Từ nay đến cuối đời, con xin hoan hỷ làm một rôbốt  thực hiện tất cả ước nguyện thiện lành của Huynh Đệ..!!!"

13/ ÚT BÌNH THẢN AN VUI - TTNQ 52:

Tám mươi hai tuổi: Ba năm chống gậy và được người con trong Đoàn Khất Sỹ điều trị hai mươi phút đã bỏ gậy..!!!

Nhưng vẫn không rời đoàn để theo người con có năng lực trị bệnh.. 

Đến nay đã đoạn diệt được THÂN KIẾN - bất động - KHÔNG SỢ CHẾT - bình thản, an vui trước cái chết - đã bỏ thuốc tim mạch và thuốc cao huyết áp - đây là kỳ tích vì hai bệnh này không thể thiếu thuốc. 

Đấy là quả ngọt lành về lòng tin kính - đủ tương ưng Miền Đất Phật..!!! 

14/ ÚT PHẬT TÂM - TTNQ 31:

Đã quyết theo cha trọn đời. 

Ngày 03.5.2020, đang trên đường hội ngộ cùng Đoàn Khất Sỹ, do có chút duyên sự nên chưa đến được.. 

Với quyết tâm theo cha trọn đời thì trước sau gì cũng hội ngộ cùng các con..!!!

15/ ÚT THA THỨ YÊU THƯƠNG - TTNQ 40,  

ÚT THIỆN NHẤT - TTNQ 18,...

Và những người con mới hội ngộ cùng Đoàn Khất Sỹ đang trải qua bốn tháng biệt trú để thể hiện lòng tin kính cha và thương kính Huynh Đệ..

( Đã phát nguyện: "Con sẽ y chỉ lời cha, sẽ theo cha đến cuối đời...!!!")

***Út Oanh và hai cháu nhỏ vừa hữu duyên đặc biệt cùng cha - đây là phước lành vô lượng của con và hai cháu - con đừng để đánh mất nhé..!!!

" Đôi khi duyên lỡ một giờ 

Có khi phải đợi, phải chờ nghìn năm. "

CÁC CON GẮNG LÊN - NHỮNG NGƯỜI CON TRỌN ĐỜI CHA PHẢI THƯƠNG KÍNH..!!! 

Kính thư,

Thầy của các con:

TÂM PHẬT - Trọn Tin Nhân Quả 02..!!!

( Người Thầy - người cha suốt đời chỉ sống vì hạnh phúc của các con và nhân sinh..!!!)