TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM (phần 2)

🙏🙏🙏NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM (Phần 2)..!!! 🌾🌾🌾

🌱108: CHỌN MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG ĐỂ TRẢ NỢ ĐỜI 

🌱109: CÀNG CHO - CÀNG HẠNH PHÚC 

🌱111:DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG 

🌱123: LẤY TÂM TỪ - DIỆT TRỪ TÂM SÂN 

🌱125:TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP 

🌱127:CHỈ HỎI MỘT CÂU DUY NHẤT 

🌱128: PHÀM NHÂN VÀ THÁNH NHÂN CHỈ CÁCH NHAU MỘT Ý NIỆM 

🌱129:NHÌN VÀO TÂM - KHÔNG NHÌN HÌNH TƯỚNG

🌱130:VIỆC LÀM THÁNH THIỆN NHẤT

🌱139: GIỮ GÌN VÀ THẮP SÁNG NỀN ĐẠO ĐỨC MÃI NGÀN SAU

🌱147:BÀI HÁT TÁC Ý - ĐỜI VÔ THƯỜNG 

🌱158: CHỌN CON ĐƯỜNG THÁNH THIỆN NHẤT

🌱176: GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI 

🌱177:TU Ở Ý ( Phần 2)

🌱178:TU Ở Ý (Phần 3)

🌱184: ƯỚC NGUYỆN BUỔI SÁNG QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI 

🌱203: CON ĐƯỜNG DUY NHẤT CHUYỂN NGHIỆP..

____

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 108 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 108:

KHI CON ĐI TU TRẢ HIẾU - NGƯỜI THÂN NGĂN CẢN - CON PHẢI LÀM SAO ? ( Phần 1)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267847438102602&id=100046320424534

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

ĐƯỢC QUYỀN CHỌN LỰA MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG ĐỂ TRẢ NỢ ĐỜI..!

 "Không duyên nợ nhau - làm sao gặp gỡ."

Con người sinh ra là để trả nợ nhân quả cùng nhau. Vì vậy phải tìm môi trường cao thượng để trả nợ. 

Chính từ trường thiện lành của môi trường cao thượng sẽ giúp các con ngày càng tăng trưởng tâm từ vô lượng - vượt qua tất cả duyên nghiệp và trả nợ nhân quả trong bình thản, an vui..!!!

Không có từ trường thiện lành của môi trường cao thượng thì các con sẽ trả nợ nhân quả trong khổ đau..

Đấy là lý do vì sao tất cả gia đình ở đời dù được hưởng phước lành vô lượng từ trong quá khứ nhưng khi hưởng hết phước thì cuối đời cũng phải trả quả khốc liệt nơi giường bệnh - địa ngục trần gian.. 

Khi các con giác ngộ nền đạo đức tìm môi trường cao thượng để trả nợ nhân quả - đấy là minh chứng tâm con cao thượng nên mới tương ưng với môi trường cao thượng của Đoàn Khất Sỹ.

* KHI CON ĐI TU TRẢ HIẾU - NGƯỜI THÂN NGĂN CẢN - CON PHẢI LÀM SAO ( Phần 2 )

Nếu duyên nghiệp nhẹ thì tự động nhân quả không bao giờ muốn đến đòi nợ con - vì thấy con đã buông xuống trắng bạch - hoan hỷ từ bỏ cả danh lợi,.. cả báo thân, - hoan hỷ phủi tóc, đắp y áo và đi khất thực thì còn lòng dạ nào đòi nợ các con - đấy là minh chứng nhân quả đã trợ duyên cho con hết nợ - chứ con không có lỗi chi - vì con đã tạo môi trường cao thượng để trả nợ nhưng người thân không đến đòi nợ thì làm sao mà con có lỗi đây..!!!

Ngược lại, con nợ tình cảm ở đời quá nặng sâu, khi đến môi trường cao thượng mà nhân quả cũng tìm đến đòi nợ nhưng con vẫn bình thản, hoan hỷ trả nợ thì trước sau gì nợ cũng tan.. 

* CÁC CON GẮNG NHỚ: Không có lý do gì mà không cho con được chọn môi trường cao thượng để trả nợ và không có pháp luật nào bắt con phải về gia đình đời đau khổ để trả nợ - đấy là trái pháp luật - trái nhân quả - trái đạo lý..!!!

Các con đi tu không phải trốn nợ nhân quả, mà là tìm môi trường thanh cao để trả nợ đời thì càng thánh thiện biết bao - làm sao nhân quả phụ lòng.. 

Đức Phật và Đức Trưởng Lão ra đi 

để lại người thân, trong giai đoạn đó vẫn chưa có môi trường cao thượng để người thân đến ở cùng và sống đời thánh cư sỹ hay tu sỹ nhưng HAI ĐẤNG TỪ PHỤ kết quả vẫn viên thành..!!! 

Còn các con, khi sống trọn trên đường Đạo đã tạo được môi trường cao thượng để người thân đến ở cùng - để trả nợ người thân - đấy là TÂM TỪ VÔ LƯỢNG của các con thì trước sau gì các con cũng nhận quả ngọt lành - chỉ cần tâm con LUÔN VỮNG VÀNG NHƯ ĐÁ TẢNG - LUÔN BÌNH THẢN TRƯỚC DUYÊN NGHIỆP thì làm sao còn tương ưng với đời khổ đau..!!! 

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 109 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 109:

Thực hành sống với Nền Đạo đức: NGƯỜI CÓ TÂM TỪ CÀNG NHIỀU THÌ CÀNG CHO ĐI - CÀNG HẠNH PHÚC..!

Người đời cứ ngỡ nhận vào sẽ được hạnh phúc nhưng đạo Phật là đạo đi ngược dòng đời.

Đức Phật đã nhận ra nhân quả đang điều hành vạn vật trong vũ trụ, nếu không có nhân quả thì cuộc sống này không còn tồn tại - cuộc sống con người không phải là con người nữa vì không ai sợ quả báo nên chỉ còn là cuộc sống hãm hại nhau, giẫm đạp lên nhau, giết hại nhau mà sống - không khác những con vật - đây là sự thật đau lòng.

Đức Phật đã giác ngộ rõ chân lý về nhân quả: "Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc."

Cũng nhờ nền đạo đức CHO ĐI mà cuộc sống được cân bằng - không quá ác độc - không quá chiếm hữu..

Cho đi sự khiêm hạ, thiệt thòi, nhường nhịn, thương kính là sự cho đi cao thượng nhất trong kiếp nhân sinh - đấy là nhân lành để hạnh phúc tròn viên mãn..!!!

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 111 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 111

Thực hành sống với Nền Đạo đức:THI NHAU TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - KHÔNG GIỮ LẠI PHẦN MÌNH - DÙ CHỈ NHƯ HẠT CÁT..!

AI CŨNG MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT ! 

AI CŨNG MUỐN TẶNG ĐỜI NHƯNG CHƯA AI DÁM TỐT TOÀN THIỆN - CHƯA DÁM TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..!!!

Đấy là nguyên nhân vì sao cuối đời đều trả quả nơi giường bệnh khổ đau..!!! 

Phật ngôn:

"Dù còn một chút ngã mạn, tham sân hay một chút sở hữu như đất trong móng tay, đấy là minh chứng vẫn còn tâm tham thì vẫn còn tương ưng đời, vẫn còn tái sanh."

Đấy là lý do vì sao hàng nghìn Thánh Tăng, Thánh Ny ngày xưa khi tu hành đều buông xuống trắng bạch sống đời BA Y MỘT BÁT ung dung hạnh phúc tự tại như ngỗng trời rời ao tung cánh giữa hư không - Thoát vòng tử sinh.

VÌ VẬY MUỐN HẠNH PHÚC VIÊN THÀNH ĐỀU PHẢI DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..!!!

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!! 

Cho đi trú xứ - cho đi MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG để cứu giúp nhân sinh là sự cho đi thánh thiện nhất trong đời  - đấy là nhân lành để hạnh phúc bất diệt..!!!

Ước nguyện thiết tha đời cha đã thành hiện thực.

Từ nhỏ, cha luôn ước nguyện: Sẽ có những Ngôi làng SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - không có những sở hữu nhỏ nhen, ghen tỵ, hơn thua của kiếp người..!!!

* Nay đã có ba trú xứ như ước nguyện của cha và Kết quả tu tập của các con dưới đây là quà tặng vô giá mà các con đã dành tặng cha trong mùa xuân năm nay - MÙA XUÂN HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG:

Đoàn Khất Sỹ Trọn Tin Nhân Quả và Dùng Tâm Phật Trao Nhau - mãi mãi SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN :

1/ Không ngã mạn, tham, sân,..

2/ Không sở hữu tịnh tài, tịnh vật,

3/ Không làm theo ý riêng,

4/ Không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ,

5/ Chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi,

6/ Luôn khiêm hạ, luôn nhường nhịn, thương kính và vâng lời cùng nhau,

7/ Mỗi lần có lỗi - luôn hạnh phúc thực hành BA THÀNH TÂM,

8/ Đấy là nhân lành thánh hạnh để tan nghiệp, để mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!

9/ CÒN CHA, KHI CÁC CON TRỌN DUYÊN VÀ SỐNG TRỌN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO - KHÔNG CẦN NÓI - CÁC CON CŨNG ĐÃ RÕ LÒNG THƯƠNG KÍNH CỦA CHA NHƯ THẾ NÀO..!!! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=349710596307644&id=100038061189391

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=863982441087667&id=100024277567998#

10/ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÁC CON PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG - ĐƯỢC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ GIẢI THOÁT.

*Khi các con buông xuống thánh thiện - sẽ tương ưng với những tâm hồn thánh thiện.

*Được sống trong môi trường cao thượng - tương ưng với những tâm hồn cao thượng - chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi - mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 123 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 123:

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Làm sao kham nhẫn - làm sao buông xuống - làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng ? ( Phần 1 )

Kham nhẫn tham dục rất khó - buông xuống tất cả rất khó nhưng tăng trưởng tâm từ vô lượng thì rất dễ.

Phật ngôn :

" Lấy tâm từ diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham ái,.."

Đồng nghĩa chỉ cần tăng trưởng tâm từ thì ngã mạn, tham dục tự động ra đi..

Khi thiện pháp trong tâm tăng trưởng thì ác pháp tự động ra đi.. Khi chứng đạt tâm từ vô lượng thì TÂM TỰ ĐỘNG HOAN HỶ - không khờ dại đắm nhiễm danh, lợi, sắc thực, thuỳ,..

Nhưng tiếc thương cho duyên phước nhân sinh rất mong manh nên từ xưa đến nay, chưa có kinh sách, chưa có vị Thầy nào nêu rõ pháp hành tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - đồng nghĩa pháp hành mỗi ngày mang đến hạnh phúc cho đời - đấy là nguyên nhân vì sao tu mãi vẫn không giải thoát. 

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 125 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 125:

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

"Hết lòng gieo duyên TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP cho vị Thầy giỏi hơn..!!!" (Phần 2)

NƠI ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN ĐỜI HƯỚNG DẪN NỀN ĐẠO ĐỨC: TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP - ĐẤY CŨNG LÀ LỚP HỌC THÀNH KÍNH ĐỈNH LỄ VÀ ĐÀO TẠO  NHỮNG BẬC THẦY GIẢNG DẠY NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN CHO NHÂN SINH🙏🙏🙏

Nếu duyên phước chúng sinh đầy đủ - lớp học trên sẽ được tổ chức thật sớm.

Ngược lại, chậm nhất cũng vào NGÀY TƯỞNG NIỆM ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH. 

Để minh chứng một tâm hồn cao thượng, hiếu hạnh - hãy tham dự lớp học - cứu Mẹ Cha, cứu nhân sinh !

Các con là những người trò - cũng là những người Thầy đầu tiên trên đời được học và được sống với những nền đạo đức thiêng liêng.

Nếu các con sống với những nền đạo đức cao thượng - đấy là minh chứng cho những tâm hồn thánh thiện mà không nhận quả ngọt lành thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời.

Con người khổ là do sống sai - là do không được học và không được sống với những nền đạo đức tròn thiện. 

Sau này, các con sẽ lan toả những nền đạo đức đến muôn phương - HẠNH PHÚC NHÂN SINH ĐANG CHỜ CÁC CON..!!!

Các con có biết một vị Thầy CHỨNG ĐẠO - chứng tâm từ vô lượng và hữu duyên thì sẽ làm gì không ?

Đấy là sẽ hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho Vị Thầy giỏi hơn để cùng cứu giúp nhân sinh - vì hiện tại mình có thể là Vị Thầy giỏi nhất nhưng tương lai không thể là Vị Thầy giỏi nhất mãi. 

Vì vậy, hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho Vị Thầy giỏi hơn là đạo đức cơ bản nhất mà mỗi Vị Thầy luôn thực hiện..!!!

* GIEO DUYÊN TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP BẰNG CÁCH NÀO ?

Chỉ cần thường xuyên đăng nội dung tương tự như: Nếu các con tìm được Vị Minh Sư Chứng Đạo - chứng tâm từ vô lượng hơn thì Thầy sẽ dẫn các con đến Quỳ Xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp..!!! 

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 127 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 127:

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Không hoang phí thời gian.

Ngày xưa, có một Phật Tử đến cầu đạo Đức Phật.

Khi nghe Phật Tử hỏi những câu không trọng tâm, làm hoang phí thời gian, Đức Phật không bao giờ trả lời mà chỉ hỏi lại Phật Tử: Nếu như có một người bắn mũi tên vào ngực con thì con sẽ làm gì ?

Con sẽ tìm cách rút mũi tên ngay hay con sẽ nêu những câu hỏi không quan trọng: Người bắn con tên gì ? Ở đâu ? Vì sao bắn con ?...

Làm người cũng vậy, con ạ !

Khi trong tâm các con còn đầy những mũi tên độc của ngã mạn, tham sân, mà không tìm cách diệt trừ, lại hỏi những câu không có nội dung đoạn diệt khổ đau thì chỉ hoang phí thời gian - Đấy cũng là nguyên nhân vì sao tu mãi mà nhân gian vẫn hoài đau khổ..!!!😢

Đấy cũng là lý do vì sao hơn 45 giáo hoá, Đức Phật chỉ nói hai điều: Khổ và con đường diệt khổ.

Khi các con giác ngộ chân lý về nhân quả thì không bao giờ cho phép trong tâm các con hoang phí thời gian, dù chỉ một phút, một giây, dù chỉ một câu hỏi vô tư - Không ích lợi gì về Con đường diệt khổ.

Khi giác ngộ về đạo Phật thì chỉ cần hỏi một câu duy nhất trong cuộc đời - cũng đủ giúp các con vượt qua tất cả duyên nghiệp:

Pháp hành diệt trừ ngã mạn, tham sân là gì ?

( Đồng nghĩa: Pháp hành mỗi ngày tăng trưởng tâm từ vô lượng là gì ?)

Chỉ một câu hỏi thiết tha cũng minh chứng cho một tâm hồn hết lòng cầu đạo - thì sẽ thấy đạo.

Một câu hỏi quan trọng nhất đời người mà các con không hỏi thì bao giờ thấy đạo ?

* Sau này, khi các con cứu giúp nhân sinh sẽ gặp những Phật Tử hỏi những câu tương tự như vậy, làm hoang phí thời gian thì các con Từ, Bi, Hỷ, Xả trải lòng như ĐỨC PHẬT để giúp Phật tử giác ngộ..!!!

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 128 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 128:

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Hôm nay là phàm nhân, ngày mai trở thành thánh nhân là việc bình thường.

Phật ngôn :

"Pháp NHƯ LAI thiết thực, hiện tại, có quá tức thời, người hữu duyên tự mình giác hiểu..."

Phàm nhân và Thánh Nhân chỉ cách nhau một ý niệm - chỉ cách nhau ở việc trải lòng BA THÀNH TÂM:

1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn thánh nhân.

2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn phạm hạnh.

3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn thánh hạnh.

Chỉ cần các con thực hiện trọn vẹn một trong ba nội dung trên cũng đủ minh chứng một tâm hồn của bậc thánh.

Vì một tâm hồn, chật hẹp, ghen tỵ thì không thể nào SÁM HỐI CAO THƯỢNG - không thể nào THƯƠNG KÍNH CAO THƯỢNG - đồng nghĩa không thể nào sống với những Nền Đạo đức thuần thiện - với những ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN..!!!

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 129 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 129

Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

Đừng nhìn Huynh Đệ với hình tướng, với lời nói, cử chỉ bên ngoài thì các con sẽ không bao giờ khó chịu..

 1/ Mà hãy nhìn vào tâm Huynh Đệ - với một tâm hồn trắng bạch đã buông xuống tất cả lợi danh - quyết làm một người khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất,...thì các con chỉ còn lại một lòng thương xót, cảm kính,..

2/ Và hãy nhìn vào nhân quả - hình tướng bên ngoài của Huynh Đệ chỉ hành theo nghiệp nhân quả vay trả - trả vay - chứ trong tâm - trong ý thức của Huynh Đệ đâu khờ dại muốn như vậy để nghiệp - chồng thêm nghiệp.. 

Nhân quả khiến Huynh Đệ ứng xử đúng với duyên nợ đã gieo thì làm sao có lỗi đây hỡi con..?

Trong môi trường cao thượng, tất cả những người con trọn duyên đều chứng đạt ý lành thanh tịnh - quyết sống đời đạo đức cao thượng - Đã quyết buông xuống tất cả - đồng nghĩa đã trọn tin nhân quả thì làm sao khờ dại đi nhỏ nhen, ghen tị để tiếp tục nhận quả khổ đau..  

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 130 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 130

Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

Không chọn đường tu bình yên mà  Chọn đường tu thánh thiện - Dành toàn bộ thời gian làm những việc ý nghĩa nhất đời người..!!!

Có hai việc làm từ thiện thiêng liêng nhất đời người - đấy là dành hết thời gian để cứu mình và cứu nhân sinh, không để mỗi ngày trôi qua vô nghĩa, mà mỗi ngày trôi qua đều dâng đời tất cả yêu thương, vì: 

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều già cả, nhăn nheo, héo úa,..

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều nằm trên giường bệnh khổ đau vô tận.. 

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con chỉ còn lại những hơi thở thoi thóp và về nơi đất lạnh mồ hoang - sẽ mất tất cả - sẽ không còn ai nhớ đến các con - sẽ tiếc thương cho kiếp người sương khói - sẽ hối hận mãi ngàn năm vì sống những ngày vô vị, ích kỷ..!!! 

Phật ngôn :

" Đời người như hơi thở 

Đời người như bọt nước..

Đừng nhìn đời như xe vua lộng lẫy

Một ngày kia vô thường về vẫy gọi Còn lại gì nơi đất lạnh mồ hoang

Hãy nhìn đời như bọt nước, sương tan

Tâm giác ngộ tìm về miền thánh địa 

Nơi an lành, hạnh phúc mãi ngàn sau..!!!"

Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, các con gắng dành tất cả thời gian để làm những điều kỳ vĩ để cứu mình - cứu người thân,.. - Mang đến hạnh phúc ly dục dâng đời..

Các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng nên đã buông xuống tất cả - đã hoan hỷ chọn cách sống cao thượng nhất - đấy là đời sống đạo đức thánh thiện nhất - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - với nhân lành thánh hạnh như vậy thì sự chứng đạo của các con không gì lạ cả..!!! 

Hơn bảy tỷ nhân sinh ngoài kia có ai dám buông xuống trắng bạch như các con..

 Và có nhân sinh nào hết lòng gieo duyên hướng Phật Tử sống đời BA Y MỘT BÁT - và nhất là sống với tâm hoan hỷ thi nhau làm người khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất,..

Đấy là hai việc làm từ thiện thánh thiện nhất đời người mà chưa ai làm được nhưng các con đã làm được - Đấy cũng là con đường duy nhất để cứu mình, cứu chúng sinh.. 

"Muốn hạnh phúc - trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người. 

Muốn hạnh phúc viên mãn - muốn về Miền Đất Phật thiêng liêng, cuối cùng, nhân sinh đều phải buông xuống tất cả và phải tăng trưởng LÒNG TIN KÍNH MUÔN  PHƯƠNG..

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy. 

Tặng đời sớm - hạnh phúc sớm. 

Tặng đời trễ - thì biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả..

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt..

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!"

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 139 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 139

Thực hành sống với nền đạo đức: Giữ gìn giới luật của Đức Phật. 

Phật ngôn :

" Khi Như Lai nhập diệt, các con hãy lấy giới luật và giáo pháp làm Thầy."

Giới luật và giáo pháp chính là những giáo điều - là những thánh hạnh, thanh quy - là những nền đạo đức nhân bản - nhân quả và cao thượng - là tâm từ vô lượng - là LÒNG THƯƠNG KÍNH muôn phương.. 

Khi các con sống với 30 thánh hạnh, 30 thanh quy và hơn 100 nền đạo đức dưới đây - đồng nghĩa đang thực hành BÁT CHÁNH ĐẠO thì làm sao gieo nghiệp, làm sao tái sinh ? 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578874536265127&id=100024277567998

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3240401892676152&id=2046688465380840

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3629752640407740/

Nếu sau khi Đức Phật nhập diệt - những giới luật và giáo pháp được giữ gìn - đồng nghĩa những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức trong thời Đức Phật được gìn giữ đến ngày hôm nay thì biết bao thế hệ đã được cứu.. 

Nay, những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức trong thời Đức Từ Phụ đã được cha dựng lại gần như trọn vẹn.

Khi tâm từ ngày càng tăng trưởng vô lượng - đồng nghĩa tri kiến ngày càng vô lượng - cha sẽ dựng lại vô lượng nền đạo đức trong thời ĐỨC NHƯ LAI - giúp nhân sinh không còn sống sai - sẽ thấy rõ con đường giải thoát như thật..!!!

 Vì vậy, từ nay và mãi ngàn sau, khi cha nhập diệt, các con cũng lấy giới luật và giáo pháp làm Thầy - đồng nghĩa các con gắng sống với những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức cao thượng thì làm sao gieo nghiệp, làm sao không hạnh phúc vĩnh hằng ? 

Khi các con gắng sống với những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức thuần thiện - Đồng nghĩa các con đang chung tay giữ gìn môi trường thanh cao sống mãi ngàn đời - sẽ cứu giúp được biết bao thế hệ - đời sẽ thành kính tạc dạ tri ân..!!!

Ngược lại, các con không gắng giữ gìn giới luật - đồng nghĩa để những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức toàn thiện trong thời ĐỨC PHẬT mất đi một lần nữa thì đấy là một mất mát, một nỗi đau vô cùng to lớn cho nhân loại. 

Đạo đức thánh thiện nhất - tâm từ vô lượng nhất - là chung tay dâng tặng đời những môi trường cao thượng mà nhân sinh đến đó chỉ để làm CÔ TIÊN, ÔNG TIÊN sống ung dung tự tại giữa đất trời - cả đời không phải làm bất cứ điều chi - Chỉ cần luôn sống với tâm như Phật - bất động, bình thản, an vui - đấy là nhân lành thánh hạnh - đủ nhân sinh cúng dường cả đời..!!!

Ước nguyện thánh thiện trên của đời cha đã thành hiện thực, nay đã có ba trú xứ - ba môi trường DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - CHỈ BIẾT CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI... để nhân sinh đến sống ung dung tự tại giữa đất trời..!!!

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 147 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 147:

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

CHO ĐI HẠNH PHÚC LY DỤC - LÀ NHẬN VỀ MÙA XUÂN HẠNH PHÚC TRƯỜNG CỬU 

Đời VÔ THƯỜNG - có gì con gì lấy ?

Hãy cho đi - lúc hội ngộ phân ly..!

Đời VÔ NGÃ - có gì là của ta ?

Hãy cho đi - đừng để đời phôi pha - đừng để đời trôi qua vô vị..!

Đời KHỔ SẦU - có gì đâu con giữ ? 

Hãy cho đi - để đời thêm thi vị..!

Đời là NHÂN QUẢ - bận lòng chi suy nghĩ ?

Hãy cho đi - chớ toan tính thị phi..!

Mai chết rồi - trở về làm bụi cát 

Muốn tặng đời - nhưng lỡ chuyến đò xưa..!

HÃY CHO ĐI - ĐỂ ĐỜI MÃI MÃI LÀ MÙA XUÂN TRƯỜNG CỬU..!!!

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 158 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 158

Thực hành sống với nền đạo đức: Phải chọn con đường thánh thiện nhất thì mới cứu được mình và mang đến hạnh phúc vô lậu, cho mình, cho nhân sinh. (Phần 2)

Có hai con đường để các con chọn lựa:

Một người xem như đã trọn tin nhân quả, đã sống rất thiện lành, đã dành hết thời gian cả đời để học tập về nhiều dạng thiền định để chữa bệnh và học tập vô số kiến thức để hướng dẫn nhân sinh ăn uống thuần chay đúng cách để tốt cho sức khoẻ.

Và một người dành hết thời gian cả đời để sống với những nền đạo đức tròn thiện và gieo duyên cho nhân sinh cùng sống với những Nền Đạo đức thiêng liêng..

Vậy đâu là người thật sự trọn tin nhân quả, đâu là con đường thánh thiện để cứu mình, cứu nhân sinh ?

Câu trả lời cũng đã rõ. 

Trên thế giới có vô số người đã tu biết bao dạng thiền phát triển vang danh khắp năm châu nhưng không sống được với những nền đạo đức thánh thiện, không buông xuống trắng bạch thì có sạch ngã mạn, tham sân không ?

Và không tăng trưởng tâm từ vô lượng - không dâng đời tất cả yêu thương thì có hết khổ về tâm bệnh, thân bệnh không ?

Trên thế giới có vô số người được chữa lành không dùng thuốc, được  hướng dẫn ăn uống thuần chay - rất khoa học, rất sạch sẽ nhưng vẫn bị biết bao tâm bệnh, thân bệnh và cuối đời có thoát nơi giường bệnh đau thương không ?

Nhưng có thấy nhân sinh nào sống đời Đạo Đức thánh thiện mà còn khổ không ?

Nếu nhân sinh sống được với những nền đạo đức dưới đây mà vẫn còn khổ - vẫn không hạnh phúc viên mãn thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời.

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3629752640407740/

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 176 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 176

Phật ngôn :

"Pháp Như Lai thiết thực, hiện tại - có quả tức thời, không phải tu nhiều đời, nhiều kiếp, không tu mê tín, mơ hồ, ảo tưởng, trừu tượng, người hữu duyên tự mình giác hiểu.."

+ "Buông xuống ngay liền - vạn khổ đi..

+ Và tăng trưởng LÒNG THƯƠNG KÍNH ngay liền - vạn hạnh phúc tìm về..!!!"

+ Buông xuống NGAY những ngã mạn, tham sân và sống với những nền đạo đức cao thượng thì làm sao còn gieo nghiệp, làm sao còn khổ đau..!!!

Và tăng trưởng LÒNG YÊU KÍNH NGAY - sống với những Nền Đạo đức thánh thiện ngay - hạnh phúc sẽ đến ngay - mà Đức Phật khẳng định - "SẼ CÓ QUẢ TỨC THỜI"..!!!

Buông xuống và tăng trưởng tâm từ bằng những phạm hạnh và những pháp hành cụ thể nào ?

Đấy là điều mà từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay chưa có kinh sách nào nêu rõ - do chưa có vị Thầy chứng đạo - chứng tâm từ vô lượng và hữu duyên - minh họa bằng thân giáo, bằng trải nghiệm tự thân thì làm sao nhân sinh hiểu được pháp hành cụ thể..!!! 

Nay, Phước chúng sinh ngày càng đầy đủ - những nền ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN của Đức Phật đã được dựng lại ngày càng trọn vẹn qua hơn 2 500 năm bị phai mờ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=913058052846772&id=100024277567998

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 177 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 177

Thực hành sống với Nền Đạo đức: TU Ở Ý thì không phân biệt cư sỹ hay tu sỹ..!!! ( Phần 2 )

Ai cũng muốn làm người tốt, ai cũng muốn học đạo đức để trở thành người có đạo đức nhưng chỉ thích học đạo đức bình thường, không dám học đạo đức cao thượng - không dám buông xuống trắng bạch - dù chỉ buông ở ý - ví như chỉ cần ngày ngày gieo suy nghĩ - nhủ lòng - tác ý tương tự như - Con ước nguyện Đức Phật trợ duyên cho con trả xong nợ nhân quả và hết lòng cầu đạo để con:

1/ Sống với những Nền Đạo đức thánh thiện !

2/ Theo gót chân Phật - trọn đời khất sỹ !

3/ Đức Phật cứu giúp nhân sinh thế nào - con sẽ hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh như vậy !

Chỉ cần ngày ngày hết lòng gieo duyên sống theo gương hạnh ĐỨC PHẬT - không ngã mạn, tham sân, khiêm hạ nhất, thương kính nhất,.. Đấy là ý lành thanh tịnh, là tâm của Bậc Thánh cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp !

Khi các con chứng đạt Ý LÀNH THANH TỊNH như trên thì việc còn lại cứ sống theo duyên nhân quả - nhân quả hướng sống ở đời thì hoan hỷ sống đời thánh cư sỹ; nhân quả hướng sống đời BA Y MỘT BÁT thì càng hạnh phúc hơn.. 

Nếu không hết lòng gieo duyên sống y theo gương hạnh Đức Phật - chỉ cần gieo duyên trong suy nghĩ  mà không dám suy nghĩ - không dám thiết tha Ước Nguyện sống đời BA Y MỘT BÁT - đấy là chưa trọn tin Nhân Quả - đồng nghĩa chưa trọn tin Đức Phật thì làm sao tương ưng đất Phật..!!! 

Con hãy nhìn vào tâm các con - sẽ rõ như thật: Chỉ cần các con HẾT LÒNG suy nghĩ dạy tâm từ bỏ bất cứ dục lạc nào hay quyết diệt trừ ngã mạn, tham sân - QUAN TRỌNG NHẤT là quyết chọn sống đời đạo đức của BẬC THÁNH - quyết dâng đời tất cả yêu thương thì hạnh phúc đến ngay - chuyển nghiệp ngay - pháp Phật có quả tức thời là vậy..!!!

Sau một thời gian con hộ trì suy nghĩ - hộ trì ý lành thanh tịnh - thường xuyên NHƯ LÝ TÁC Ý tương tự ba nội dung trên - sẽ trở thành Ý THỨC LỰC - tâm sẽ ngày càng vững vàng như đá tảng - sẽ TỰ ĐỘNG hoan hỷ hiện ra tướng trạng, lời nói, cử chỉ, hành động, oai nghi thì hạnh phúc càng viên mãn..!!!

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 178 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 178

Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

TU Ở Ý thì không phân biệt cư sỹ hay tu sỹ..!!! ( Phần 3 )

Đạo Phật chính là Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả Thánh Thiện nên đạo Phật dành cho tất cả nhân sinh, không dành riêng cho tôn giáo nào, không phân biệt tu sỹ hay cư sỹ,..!

Mục đích của đạo Phật chỉ cần TU Ở Ý nên tất cả những nền đạo đức của trang mạng cũng chỉ cần TU Ở Ý - vì vậy, càng không phân biệt cư sỹ, tu sỹ hay tôn giáo..

Phật ngôn :

"Với ý lành thanh tịnh 

Hạnh phúc sẽ theo con

Như bóng không rời hình."

"Gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận.."

"Suy nghĩ càng cao thượng - ước nguyện càng thánh thiện - hạnh phúc càng ngọt lành..!!!"

Làm sao để tâm hoan hỷ sống với suy nghĩ thánh thiện - sống với ước nguyện thiêng liêng để chuyển đổi duyên nghiệp ?

Phật ngôn :

"Sống trong môi trường cao thượng sẽ chứng đạt điều cao thượng."

"Có được môi trường cao thượng thì tu trăm người chứng đạt trăm người."

Môi trường cao thượng là gì ? ( Quý Phật Tử truy cập facebook “Tái Sinh Không Còn của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT đọc bài viết sẽ rõ..!!!)

Tất cả những người con trong Đoàn Khất Sỹ đang sống trong môi trường thuần thiện đều hoan hỷ hạnh phúc sống với những ước nguyện thánh thiện - là kết quả giải thoát rõ như thật - đúng như chân lý về nhân quả mà Đức Phật đã khuyên dạy..!!!

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 184 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 184

Thực hành sống với nền đạo đức: 

Pháp tu ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN VÀO MỖI BUỔI SÁNG SẼ QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CÁC CON !

Các con đã hiểu rất rõ:

"Gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận.."

"Suy nghĩ càng cao thượng - ước nguyện càng thánh thiện - hạnh phúc càng ngọt lành..!!!"

Lời Ước Nguyện hằng ngày của các con - chính là pháp tu TÁC Ý để tăng trưởng vô lượng tâm từ và diệt trừ ngã mạn, tham ái,...

Vì vậy, lời ước nguyện hằng ngày vào mỗi buổi sáng VÔ CÙNG QUAN TRỌNG - QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CÁC CON nên các con có thể chia thành ba phần:

1/ Phần Ước Nguyện bổ sung:..

2/ Phần Ước Nguyện lặp lại:..

3/ Phần Ước Nguyện mãi mãi:..

* Sau khi các con hoàn thành ba phần ước nguyện trên thì các con có thể đăng nền đạo đức này và những phần ước nguyện mà con đã hoàn chỉnh để gieo duyên - minh chứng cho nhân sinh thấy được lời Đức Phật mãi mãi là chân lý: 

"Chỉ duy nhất sống trong môi trường cao thượng - sẽ chứng đạt điều cao thượng." - Đồng nghĩa khi sống trong môi trường thuần thiện càng dài lâu thì từ trường thiện lành của môi trường càng giúp các con TỰ ĐỘNG hạnh phúc sống với những ước nguyện thiêng liêng - đấy là nhân lành thánh hạnh sẽ chuyển đổi tất cả tâm bệnh, thân bệnh..!!! 

🙏

✍️CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 203 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 203

Có một nền đạo đức sẽ trả lời tất cả câu hỏi của nhân sinh - giúp nhân sinh chuyển đổi tất cả duyên nghiệp trong đời..!!!

Trên hành trình đi du tăng - cứu giúp nhân sinh, các con sẽ ngày càng gặp nhiều Phật Tử hỏi những câu không quan trọng, các con gắng nhớ và trả lời từ bi, hỷ xả, tương tự như sau : 

Dạ Mô Phật  

(Dạ vâng ạ..!!!) 

Để Phật Tử không còn phân vân và trọn tin Nhân Quả - trọn tin pháp Phật - Quý Phật Tử gắng gieo nhân lành - gắng thực hành MỘT, trong BA nền đạo đức dưới đây : 

1/ Tu trả hiếu MẸ CHA - sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM PHẬT - buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân - tâm tĩnh lặng - sẽ giác ngộ tất cả..!!! 

2/ Thường xuyên sống trong môi trường Cao Thượng !

3/ Hết lòng cầu đạo - y chỉ phụng hành..!!!

Nếu không tu trả hiếu mẹ cha, không sống trong môi trường cao thượng, không hết lòng cầu đạo, không y chỉ phụng hành thì làm sao đủ nhân lành để nhân quả giúp Phật Tử giác ngộ lời Phật..!?

🙏🙏🙏

✍Kính bút,

"Tâm Phật - Trọn Tin Nhân Quả 02 - Người thầy - người cha - người trò - suốt phần đời còn lại không bao giờ làm theo ý riêng - chỉ sống vì hạnh phúc của các con và nhân sinh - Luôn thiết tha ước nguyện tìm được NGƯỜI THẦY tài đức hơn để Tâm Phật dẫn những Người Trò đến quỳ xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng thắp sáng chánh pháp là phước lành vô lượng cho nhân sinh..!!💛"

🙏🙏🙏

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - Hạnh Phúc không phải nơi thông minh - không phải nơi tri kiến sâu sắc - không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi một tâm hồn đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ - QUYẾT SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN;...

QUAN TRỌNG NHẤT - hạnh phúc chân thật - bất tử - vĩnh hằng LÀ NƠI MỘT TÂM HỒN - Y CHỈ TUYỆT ĐỐI - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO HỮU DUYÊN và nơi một tâm hồn HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - ĐỂ CHỨNG ĐẠO - ĐỂ CỨU GIÚP BAO NHÂN SINH nhưng không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ một tâm nguyện duy nhất: Luôn mong tất cả chúng sinh - nhất là mong những nhân quả nghịch duyên sẽ giác ngộ lời Phật sẽ trở thành những CHƯ PHẬT tương lai - tài đức hơn - hạnh phúc hơn..!!!

🙏🙏🙏"

Ebook "25 nền Đạo Đức Cao Thượng Trọng Tâm"...!!!

25 nền Đạo Đức TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM - DIỆT TRỪ TẤT CẢ TÂM BỆNH, THÂN BỆNH.pdf