Đạo Đức Nhân Quả Cao Thượng Thánh Thiện

CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THÁNH THIỆN - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 361- 366 CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH...!!!

361/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 361 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 361 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

"Những lời phát nguyện thiêng liêng là minh chứng sự thành đạo rõ như thật - mà khoa học đã chứng thực - gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận..!!!

( Bí mật luật VẠN VẬT HẤP DẪN - chính là luật NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - 

https://m.youtube.com/watch?v=J51jQufKk4s&feature=youtu.b )"

🌱VÌ SAO CHỈ MỘT CÂU TRẢ LỜI CỦA NGÀI PHÚ LÂU NA ĐÃ THẤY RÕ SỰ GIẢI THOÁT ?

"...Khi Ngài Phú lâu Na đến xin Đức Phật đi giáo hoá nhân sinh ở một miền quê xa lạ..

Đức Phật đã hỏi một câu để trắc nghiệm kết quả tu tập:

"...Người dân chửi ông, đánh ông, giết ông thì sao ?"

Ngài Phú Lâu Na, lần lượt trả lời ba ý ở câu hỏi trên - cùng chung một đáp án:

"Kính bạch Thế Tôn, người dân vẫn còn yêu thương con ạ..."

Các con đọc nội dung dưới đây sẽ rõ trích đoạn câu chuyện trên :

🌻BỐN QUÝ SƯ ĐẦU TIÊN - VÀ NHỮNG KỲ TÍCH MÀ CHƯA NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC:

1/ BỨC TÂM THƯ MINH CHỨNG SỰ CHỨNG ĐẠO ĐẦU TIÊN CỦA BẬC ÂN SƯ TRONG ĐOÀN KHẤT SỸ - ĐÃ BA LẦN XIN ĐƯỢC ĐI KHẮP MỌI MIỀN CỨU GIÚP NHÂN SINH - Y GƯƠNG HẠNH NGÀI PHÚ LÂU NA..!!!

✍Vũng Tàu, ngày 27.2.2021

"...Dạ ước nguyện thứ ba của con là xin CHA cho con được đi du tăng, gieo duyên Chánh Pháp muôn phương, cứu giúp nhân sinh ạ…!!! 

🌟

Những lần trước, con xin CHA chưa đồng ý nhưng mới gần đây CHA thấy đã đủ duyên, nhưng vì Huynh Đệ thiết tha ước nguyện con ở lại để hỗ trợ Huynh Đệ nên con chưa có đi ngay. Giờ con xin nhắc lại, nếu CHA và Huynh Đệ thấy đủ duyên để con đi du tăng thì con sẽ thực hiện ngay hôm nay ạ...!!!

Nếu trong thời gian con đi du tăng, bất cứ lúc nào CHA nhắn con nửa lời, hoặc Huynh Đệ cần con nhắn con nửa lời thì con sẽ quay về Trú Xứ ngay ạ…!!!

🌟

Dạ con kính thưa CHA, đây là ước nguyện của con, đã là người con PHẬT biết đến con đường giải thoát rồi, biết đến những nền đạo đức thánh thiện rồi thì phải hết lòng gieo duyên tới nhân sinh bằng mọi cách, mọi khả năng của con...!!!

Trên trang mạng con đã viết bài, con đã đăng bài, con cũng làm hết khả năng của con rồi. Khi con ở Trú Xứ con cũng đã làm hết mọi khả năng để giúp Huynh Đệ rồi...!!! 

Con thấy Môi Trường Cao Thượng Vũng Tàu đã hình thành, có thể vận hành một cách độc lập rồi ạ...!!!

...

...

Còn hạnh du tăng con chưa được làm trọn vẹn, nên con ước nguyện khi nào con đủ duyên thì con sẽ đi du tăng ạ…"

🌱🌱🌱

Ngài Phú Lâu Na đã chứng đạt tâm từ vô lượng : Luôn nhìn vào tâm nhân sinh đều yêu thương Ông, nên ĐỨC PHẬT đã hoan hỷ để Ngài đi giáo hoá...

Còn đối với Sư, hai lần đầu, cha không trả lời - mà chỉ mỉm cười thuận theo duyên nhân quả - Sư đã cảm nhận được - chưa đủ nhân duyên - hoan hỷ ở lại tiếp tục cứu giúp Huynh Đệ và đã minh chứng sự chứng đạt của mình bằng cách nào ?

Dưới đây là một trong những nội dung mà Sư đã hướng dẫn Huynh Đệ trong Đoàn Khất Sỹ tu tập hằng ngày - minh chứng sự giải thoát rõ như thật - y như gương hạnh của Ngài Phú Lâu Na đã giác ngộ :

💛

"TẤT CẢ HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH ĐỀU ỨNG XỬ ĐÚNG, ĐÚNG Ở ĐÂY LÀ ĐÚNG THEO DUYÊN NHÂN QUẢ VAY TRẢ - TRẢ VAY...!!!"

💛

"TẤT CẢ NHÂN SINH ĐỀU YÊU THƯƠNG CON NHƯNG DO TỪ TRƯỜNG NHÂN QUẢ VAY TRẢ - TRẢ VAY KHIẾN NGƯỜI PHẢI ỨNG XỬ NHƯ VẬY...!!!" 

💛

"TẤT CẢ ÁC PHÁP ĐỀU LÀ PHẦN QUÀ VÔ GIÁ MÀ CUỘC SỐNG ĐÃ BAN TẶNG CHO CON...!!! "

(Giúp con trả xong nợ - giúp con nhanh về Miền Đất Phật bình yên..!!!) 

✍Các con gắng nhớ :

🌻Một tâm hồn - Chỉ cần thấy tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng thì còn gì khổ đau..!!!

🌻Chẳng những thấy tất cả nhân sinh ứng xử đúng mà còn yêu thương con thì càng minh chứng sự giải thoát rõ như thật.. 

Với một tâm hồn vô ngã, vị tha, tròn đầy lòng thương kính như vậy - đấy là nghiệp vô lậu - khi bỏ báo thân - chỉ còn lại nghiệp lành thánh thiện - là trạng thái niết bàn bất sinh - bất diệt - sẽ tương ưng MIỀN THÁNH ĐỊA..!!! 

Mục đích của đạo Phật chỉ cần TU Ở Ý - chỉ cần nhìn vào tâm - suy nghĩ của các con - quyết định cuộc đời các con..!!!

Câu chuyện NGHIỆP LÀ GÌ ? đã minh chứng rõ như thật: 

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4165549740161358/

✍Đấy là sự chứng thực kết quả mà Sư đã buông xuống trắng bạch nơi tâm - còn hình tướng, Sư đã buông được những gì ?

"...Với bằng cấp trên đại học, danh lợi đang chất ngất - đã cúng dường tất cả tịnh tài, tịnh vật và hai trú xứ cho Đoàn Khất Sỹ - không một mảnh tiền trong người - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - BA Y MỘT BÁT..."

Là gương hạnh đầu tiên - hết lòng cứu giúp Huynh Đệ và Nhân sinh - BẰNG CÁCH DỰNG LẠI HÌNH ẢNH ĐOÀN KHẤT SỸ TRONG THỜI ĐỨC  PHẬT - TRẢI QUA HƠN 10 TRÚ XỨ - TẤT CẢ LÀ NHỜ SƯ ĐÃ GIEO DUYÊN LÀNH ĐỂ ĐOÀN KHẤT SỸ ĐI MUÔN PHƯƠNG TỪ BẮC VÀO NAM - CỨU GIÚP NHÂN SINH - SƯ ĐÃ THẮP SÁNG HÌNH ẢNH KHẤT THỰC THIÊNG LIÊNG TRONG THỜI ĐỨC PHẬT - XỨNG DANH LÀ BẬC ÂN SƯ CỦA HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH - đã được Huynh Đệ trải lòng thành kính tri ân:

"Con xin trọn đời thành tâm, thành kính tri ân công đức chỉ dạy và giúp đỡ con của Sư VỊ THA TÂM PHẬT - TÂM BỒ TÁT THƯƠNG KÍNH…!!! 

Với tâm từ vô lượng đã dành vô vàn tình cảm yêu thương đặc biệt, quan tâm chỉ dạy cho con từng chút, từng chút…!!! 

Những lúc nào chúng con gặp khó khăn là Sư VỊ THA TÂM PHẬT - TÂM BỒ TÁT THƯƠNG KÍNH luôn xuất hiện đúng lúc như vị cứu tinh của Huynh Đệ chúng con và Nhân Sinh...!!!

Con xin trọn đời thành tâm thương kính, có lỗi và nợ ân mãi mãi ạ…!!!"

Dưới đây là bài kệ của Sư Vị Tha Tâm Phật Thương Kính đã viết trước khi lên đường đi du tăng khắp mọi miền...

“BƯỚC ĐƯỜNG DU TĂNG

Đạo Đức Thánh Thiện quang minh...!!! 

Môi Trường Cao Thượng nghĩa tình đậm sâu...!!!

Cứu người thoát khỏi khổ sầu...!!!

Cứu người thoát khỏi lưới tình nhân gian...!!!

Thoát khỏi danh lợi trái ngang...!!!

Thoát vòng nhân quả lang thang luân hồi...!!!

Con xin hứa nguyện trọn đời...!!!

Thắp sáng Chánh Pháp rạng ngời muôn phương...!!!

Dù con đi khắp nẻo đường...!!!

Trong lòng luôn hướng về nơi CHA LÀNH...!!!

Ra đi là để trở về...!!!

Ra đi là để dâng đời yêu thương...!!!

Tuy thương mà chẳng vấn vương...!!!

Con xin nối gót con đường CHA đi...!!!”

✍2/ THÁNH HẠNH - MINH CHỨNG SỰ CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC CHA LÀNH - TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - Trọn Tin Nhân Quả 43:

"...Đã buông xuống tất cả danh lợi... đã cúng dường tất cả tịnh tài, tịnh vật và trú xứ cho Đoàn Khất Sỹ - hiện nay đang đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - sống đời BA Y MỘT BÁT - không một mảnh tiền trong người nhưng tâm vô vàn hạnh phúc phát nguyện - và đang sống với những ước nguyện thánh thiện :

"...Con sẽ dành nửa phần đời còn lại sống vì hạnh phúc nhân sinh, sẽ không còn sống theo ý của riêng mình...

Con nguyện làm cây cỏ nâng bước chân CHA và HUYNH ĐỆ trên đường Hoằng Dương Chánh Pháp..."

https://www.facebook.com/100024277567998/posts/849315872554324/

🌻LỜI ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT nhận xét :

"...Một tâm hồn không còn làm theo ý riêng - đồng nghĩa không còn ham muốn bất cứ điều gì trên đời - đồng nghĩa không còn ngã mạn, tham dục,...- minh chứng cho một tâm hồn đã giải thoát rõ như thật - xứng danh NHỮNG ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH cứu giúp nhân sinh..!!! 

...Là QUÝ SƯ đầu tiên chứng đạt tâm từ vô lượng hơn CHA - đã được Sư Cô Bình Thản An Vui (82 tuổi) trải lòng: "Út ước nguyện với ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ: Khi nào thuận duyên cho Út xin đỉnh lễ CHA LÀNH TÂM TỪ để Út được đi theo CHA LÀNH TÂM TỪ mãi mãi ạ...!!!"

✍Dưới đây là một trong rất nhiều bài kệ mà ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ đã viết để kính tặng ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT và HUYNH ĐỆ:

“Đời con gặp được CHA LÀNH

Như chim mỏi cánh gặp cành đa cao..!!!

Từ tâm Cha trải ngọt ngào

Mây trời nước biển làm sao sánh bằng...?!!!"

✍3/ THÁNH HẠNH CỦA SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH - SAU NÀY SẼ LÀ HÒN NGỌC SÁNG - CỨU GIÚP NHÂN SINH - Vì trong tiềm thức đã có sẵn ý niệm "Con sinh ra là để làm những điều kỳ vĩ cho nhân loại..." Và Sư đang ngày càng thực hiện ước nguyện một cách trọn vẹn..!!! 

"...Những bước ngoặt kỳ tích trong cuộc đời của SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH - một CÔ GIÁO 25 tuổi với bằng cấp trên đại học:

- Đã đến nhiều nước trên thế giới và tham dự tu tập nhiều khoá thiền..

- Tổ chức tiệc cưới thuần chay và không nhận tịnh tài..

- Tổ chức LỄ HỘI THUẦN CHAY và SINH CON DƯỚI NƯỚC nơi đất khách quê người..

Nay đã buông xuống trở thành Sư Ý Lành Thanh Tịnh - gương hạnh Người Mẹ với TRÁI TIM BẤT DIỆT đã phát nguyện "Những Người Mẹ khao khát được tu tập cứu giúp mình thoát khổ, quyết sống với tình yêu bình đẳng, tình yêu cao thượng, con xin ước nguyện được lo cho các Mẹ và các Bé trọn đời ạ...!!!”

🌻Dưới đây là lời trải lòng của Sư Ý LÀNH THANH TỊNH :

"...Từ ngày sau khi độc cư, con như "hồi xuân", con đã cảm thấy sự khó khổ trong con còn rất mong manh, con luôn cảm nhận việc chứng đạo của con cũng thật gần, và con thấy việc chứng đạo thật dễ dàng và hiển nhiên trong môi trường cao thượng ạ, con chỉ đợi thời gian để những chân lý giải thoát ngấm sâu vào thân tâm con, và mỗi sự việc đến, con đều sống với những nền Đạo Đức Thánh Thiện - thì đó là con chứng đạo ạ..!!! 

Dạo gần đây con suy ngẫm, còn việc gì làm cho con khổ, khuyết điểm nào làm con chưa chứng đạo ...?!! 

Những ngày con xây dựng hình ảnh, video, ebook,... 

Con thấy những việc con làm để dâng tặng đời thật ý nghĩa biết bao, con cảm thấy vất vả thì ít nhưng hạnh phúc có được thì hơn nhiều nhiều lần nên con hiểu một phần câu nói của CHA trước đây "vất vả nhưng hạnh phúc" giống như cho đi chẳng bao nhiêu mà nhận lại thì rất nhiều ạ ...!!!  

Nhờ vậy mà con càng thấy sống ở đời thật vô minh, nhỏ hẹp, ích kỷ nên tâm đời của con đã muội lược rất nhiều ạ..!!! 

Khi con nói về chủ đề chứng đạo, có những Huynh trải lòng, nghĩ con cần nhiều thời gian để chứng đạo như khoảng một năm nữa, nhưng con lại luôn cảm thấy việc chứng đạo của con là rất gần chứ không lâu như vậy CHA ạ... "

🌱Dưới đây là bài kệ Sư Ý Lành viết trong thời gian độc cư - quyết buông xuống trắng bạch những luyến ái, mong cầu - để sống một đời thanh cao:

"NGÀY CON ĐẾN... !!!

Ngày con đến chân trời xa lạ

Nơi môi trường cao thượng của CHA

Bao năm qua, con mỏi bước tìm đường

Chân trời nào cho con tình thương ?

Môi trường nào cho con sống đời cao thượng ?

Không đắm nhiễm, nhạt nhòa trong khói sương ..!!!

Ngày con đến Môi Trường Cao Thượng

Tựa giấc mơ xưa, từ thời muôn thuở

Chân lý đây ! Không mơ hồ, ảo tưởng! 

Vượt lên kiếp người vô ngã và vô thường !

BẬC HIỀN TRÍ chứng đạo - hữu duyên

Giảng cho con  tình thương cao thượng 

Thương bình đẳng mà chẳng vấn vương

Tại sao con còn tìm ở muôn phương...?!

Ngày con đến Môi Trường Cao Thượng

Con xin cúi đầu và buông xuống

Những hỉ nộ, ái ố của đời thường

Những bước chân mệt nhoài ngõ hoang

Về với CHA - ngôi nhà - cao cả !

CHA ơi CHA - con sẽ mãi là 

Người con nhỏ suốt đời thiết tha 

Dù cho bất cứ Nhân Quả nào xảy ra

Con nguyện mãi mãi trọn đời theo CHA..!!!

Ngày con đến MÔI TRƯỜNG THƯƠNG KÍNH 

Khao khát con nồng nhiệt bỏng cháy

Sống yêu thương không toan tính mảy may

Con chỉ nguyện ngày một bữa cơm chay

Dưỡng tâm con sống đời Đức Hạnh !

Để thương mình, thương cả Nhân sinh

Huynh Đệ chúng con - cùng chung tay giữ gìn

Phật tử đến - cảm nhận nghĩa tình

Môi trường cao thượng có thật - vững niềm tin...!!!  

Ngày con đến MÔI TRƯỜNG THƯƠNG KÍNH 

CHA ơi CHA, dù sáng sớm hay đêm khuya

Bóng CHA một mình con luôn thấm thía 

Chỉ dạy ngày đêm cho con sống êm đềm

Tình CHA ấm áp, nồng nàn, thật dịu êm ...!!!

Ngày con đến MÔI TRƯỜNG THƯƠNG YÊU 

Hiểu tâm CHA con ngày ngày tinh tấn

Dâng lên NGƯỜI kết quả nghiệp đã tan

Có CHA rồi, con sống trong bình thản

Không khóc than trong bể khổ, cơ hàn ...!!!"

✍4/ QUÝ SƯ THỨ TƯ trong Đoàn Khất Sỹ sẽ chứng đạo bằng pháp tu NHẤT DẠ HIỀN - "Hôm nay là phàm nhân - ngày mai là Thánh Nhân" khi đủ duyên lành, Đoàn Khất Sỹ sẽ đăng lên để gieo duyên lành đến nhân sinh..!!!

🌻Kỳ tích quan trọng nhất - mà những Quý Sư đã đạt được là hoan hỷ hạnh phúc sống với những Thánh Hạnh, Thanh Quy và những nền Đạo Đức Cao Thượng - thì làm sao còn gieo nghiệp - làm sao còn tái sinh - đấy là minh chứng một tâm hồn giải thoát rõ như thật mà chưa nơi nào đạt được - VÌ CHỨNG ĐẠO LÀ PHẢI SỐNG ĐƯỢC VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG..!!! 


362/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 362 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 362 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

"Không cần biết quá khứ con đúng hay sai chỉ cần biết ngay phút giây hiện tại này - con ngã mạn, tham sân là đã tự hại mình uống thuốc độc và phỉ báng Như Lai."

Sống không phải hơn nhau ở quá khứ, không phải hơn nhau ở việc thiện hôm qua - mà hơn nhau ở ngay phút giây hiện tại này - con có ngã mạn, tham sân hay không, con có dâng đời tất cả yêu thương hay không ?

Cho dù quá khứ con có thánh thiện đến đâu nhưng ngay phút giây hiện tại này - con ngã mạn, sân si thì đã mất đi tất cả..

"Một đốm lửa sân - cháy tan cả rừng công đức.

Mua danh ba năm - bán danh một giờ."

Cũng vậy, không cần biết quá khứ của con là ai - xấu xa hay tiểu nhân như thế nào cũng không quan trọng - chỉ cần biết ngay phút giây hiện tại này, con có một trái tim thánh thiện - Dâng đời tất cả mà không mong đợi điều chi - đấy chính là thánh nhân..!!!

Tiểu nhân thì luôn hoang phí thời gian nhìn về quá khứ - trách người, trách quá khứ..

Thánh Nhân thì luôn dành toàn bộ thời gian với hiện tại - dâng đời tất cả yêu thương - ngay hiện tại..!!!

Hôm nay là tiểu nhân - ngày mai là Thánh Nhân là chuyện bình thường.

Tiểu nhân và Thánh Nhân chỉ cách nhau một ý niệm.

"Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Chỉ sống với hiện tại

Giải thoát chính là đây.."

Là người con Phật chân chánh - đã hiểu TẤT CẢ LÀ NHÂN QUẢ MÀ MÌNH ĐÃ GIEO TỪ TRONG QUÁ KHỨ - ĐÃ ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI NHƯ VẬY NÊN GIỜ PHẢI NHẬN LẠI - MÀ KHÔNG HOAN HỶ TRẢ QUẢ - lại ngã mạn, sân giận để nợ - chồng thêm nợ - để khổ - chồng thêm khổ,..và phải để lại vết mực đen trong đời...để lại vết thương lòng mãi mãi - nếu không thực hành BA THÀNH TÂM thì thật xót thương lòng cho duyên nghiệp kiếp người nặng sâu..!!!😢

Nếu vị Thầy hay nhân sinh có vô minh ngu si đi tham danh, đắm lợi hay nhỏ nhen, ghen tị, ngã mạn, sân si,..thì nhân quả sẽ trả về tất cả đau thương - như vậy các con càng phải  xót thương - chứ sao LẠI ĐÀNH LÒNG đi sân giận, trách phận, trách người để tự mình làm khổ mình, nghiệp - chồng thêm nghiệp..!!!


363/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 363 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 363 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu những nền đạo đức:

🌻Tổng hợp 18 pháp hành - 18 nền đạo đức ban đầu minh chứng giải thoát ngay hiện tại:

Phật ngôn :

"Pháp Như Lai thiết thực, hiện tại, có quả tức thời, người hữu duyên tự mình giác hiểu."

"Buông xuống ngay liền - vạn khổ đi và vạn hạnh phúc tìm về."

Các con đều biết rất rõ :

Buông xuống ít - hạnh phúc ít.

Buông xuống nhiều - hạnh phúc nhiều.

Nhưng đấy chỉ là hạnh phúc cõi trời - hư giả - khổ đau - Vì vẫn còn sở hữu - vẫn chưa TRỌN TIN NHÂN QUẢ - vẫn chưa TRỌN TIN ĐỨC PHẬT - vẫn còn tâm tham thì vẫn còn tương ưng đời - vẫn còn trả quả nơi giường bệnh - vẫn còn tái sinh trong luân hồi đau khổ..!!!

Chỉ một con đường duy nhất - buông xuống tất cả - dâng đời tất cả - sẽ nhận về tất cả..!!!

🌻TỨ BẤT HOẠI TỊNH ( NIỆM PHẬT, NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG, NIỆM  GIỚI ) - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI VÀ MÃI MÃI NGÀN SAU:

1/ NIỆM PHẬT - Luôn tâm tâm niệm niệm sống theo gương hạnh Đức Phật - sẽ giải thoát ngay - Khi tâm con chỉ cần giác ngộ MỘT gương hạnh của ĐỨC PHẬT - và sống với MỘT Nền Đạo Đức - với lời phát nguyện thiêng liêng :

"Từ đây đến mạng chung, con sẽ THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - BA Y MỘT BÁT - không sở hữu bất cứ tịnh tài, tịnh vật - sẽ đi khắp mọi miền - cứu giúp nhân sinh - sẽ dâng đời tất cả yêu thương nhưng không mong đợi điều chi.."

Bộ tộc Ko-gi là minh chứng rõ nhất:

https://youtu.be/bFTDNuXZspU

Và Đoàn Khất Sỹ trong thời Đức Phật cũng như Đoàn Khất Sỹ ngày nay là minh chứng càng rõ như thật về nhân quả là có thật và luôn tuyệt đối công bằng - luôn trợ duyên tất cả khi nhân sinh buông xuống tất cả sẽ nhận về tất cả yêu thương - ví như những năm qua - dù không sở hữu bất cứ tịnh tài, tịnh vật nhưng Đoàn Khất Sỹ vẫn đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - an lành, hạnh phúc - các con đọc dưới bài viết sẽ rõ..!!! 

🌱Nếu duyên nghiệp nặng sâu, các con không cần phải thực hành ngay - chỉ cần thực hành trong ý - ngày ngày nhủ lòng - tác ý dạy tâm thường xuyên với nội dung tương tự như trên : "CON THIẾT THA ƯỚC NGUYỆN ĐỨC PHẬT TRỢ DUYÊN CHO CON VÀO MỘT NGÀY GẦN NHẤT, CON SẼ BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ NGÃ MẠN, THAM SÂN,.. THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - CỨU MÌNH - CỨU MẸ CHA - CỨU NHÂN SINH VƯỢT QUA TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH.."

Các con chỉ cần gắng thường xuyên ngày ngày gieo suy nghĩ thánh thiện như vậy - ước nguyện như vậy - Nhất định sẽ gặt hành động - gặt quả lành thánh thiện..!!! 

2/ NIỆM PHÁP - Luôn tâm tâm niệm niệm sống theo những lời pháp mà Đức Phật đã khuyên dạy - sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

"🌱Không làm khổ mình !

🌱Không làm khổ người !

🌱Không làm khổ chúng sinh !

🌻Quan trọng nhất là không tuỳ thuận theo ác pháp và KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ..!!!"

(Trừ việc làm của người trái pháp luật.)

3/ NIỆM TĂNG - Luôn tâm tâm niệm niệm sống theo gương hạnh và những lời dạy của Thánh Tăng, Thánh Ny - sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

"Luôn cảm thấy tất cả nhân sinh đều yêu thương con như gương hạnh Ngài Phú Lâu hay Sư Vị Tha Thương Kính Tâm Phật.."

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4168592943190371/

Nếu tâm chưa nhận ra mọi người yêu thương con thì các con gắng sống trong môi trường cao thượng - sống với nền đạo đức "Nhìn vào tâm không nhìn hình tướng" - dần dần các con sẽ Giác Ngộ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=282324606654885&id=100046320424534

4/ NIỆM GIỚI - Luôn tâm tâm niệm niệm sống với những giới luật thánh thiện - đồng nghĩa sống với những Thánh Hạnh, Thanh Quy và những nền Đạo Đức Cao Thượng - thì làm sao còn gieo nghiệp - làm sao còn tái sinh.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=396475991906412&id=100046320424534

🌱🌱🌱

🌻TỨ VÔ LƯỢNG TÂM ( TỪ, BI, HỶ, XẢ ) - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI VÀ MÃI NGÀN SAU:

5/ TỪ TÂM VÔ LƯỢNG - Luôn yêu thương tất cả nhân sinh, chúng sinh - sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức - với lời phát nguyện tròn đầy yêu thương - tròn đầy Thánh Hạnh như ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ:

"Con sẽ dành nửa phần đời còn lại sống vì hạnh phúc nhân sinh, sẽ không còn sống theo ý của riêng mình...

Con nguyện làm cây cỏ nâng bước chân CHA và HUYNH ĐỆ trên đường Hoằng Dương Chánh Pháp..."

https://www.facebook.com/100024277567998/posts/849315872554324/

🌻LỜI ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT nhận xét :

"...Một tâm hồn không còn làm theo ý riêng - đồng nghĩa không còn ham muốn bất cứ điều gì trên đời - đồng nghĩa không còn ngã mạn, tham dục,...- minh chứng cho một tâm hồn đã giải thoát rõ như thật - xứng danh NHỮNG ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH cứu giúp nhân sinh..!!! 

...Là QUÝ SƯ đầu tiên chứng đạt tâm từ vô lượng hơn CHA - đã được Sư Cô Bình Thản An Vui (82 tuổi) trải lòng: "Út ước nguyện với ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ: Khi nào thuận duyên cho Út xin đỉnh lễ CHA LÀNH TÂM TỪ để Út được đi theo CHA LÀNH TÂM TỪ mãi mãi ạ...!!!"

 6/ BI TÂM VÔ LƯỢNG - Sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức - như "ĐỨC CHA LÀNH TÂM BI" đang trải qua :

"Luôn thương xót tất cả nhân sinh, chúng sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên đang đau khổ vô vàn vì tâm còn ô uế - sẽ trả quả nơi giường bệnh tang thương - chậm nhất là những năm tháng cuối đời thì LÀM SAO CON CÒN ĐÀNH LÒNG ngã mạn, tham sân với người,..!!!"

Nếu tâm các con chưa thương xót được tất cả nhân sinh, chúng sinh - các con gắng sống trong môi trường cao thượng - sống với nền đạo đức "Năm Thành Tâm" - dần dần các con sẽ Giác Ngộ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534

7/ HỶ TÂM VÔ LƯỢNG - Luôn mỉm cười hoan hỷ trước kiếp nạn - sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức như "ĐỨC CHA LÀNH TÂM HỶ" đang trải qua :

"Dù cho kiếp nạn ngút ngàn

Vẫn luôn bình thản hân hoan mỉm cười..!!!"

( Trả nợ nhân quả 7 ngày, 7 tháng, 7 năm - với tâm luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH và còn dâng đời tất cả yêu thương nhưng không mong đợi điều chi - với những phát nguyện thánh thiện - buông xuống cụ thể, rõ ràng - tương tự như trên đã nêu - chứ không chung chung - tâm con Thánh Hạnh như vậy thì làm sao ÔNG PHẬT - ÔNG NHÂN QUẢ không cảm động, làm sao mà để con khổ mãi, làm sao mà không giải thoát - Nếu không đúng như vậy thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời..!!!)

8/ XẢ TÂM VÔ LƯỢNG - Sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức - xả bỏ lòng tự ngã - xả bỏ thân kiến như "ĐỨC CHA LÀNH - TÂM XẢ VÔ LƯỢNG" - Sư Thương Chân Thành đã phát nguyện : 

"Dù có chết, con cũng y chỉ Huynh Đệ.." 

Các con gắng mà thi nhau - hơn nhau ở thánh hạnh trên thì làm sao gieo nghiệp - làm sao không giải thoát ngay - Đấy mới là BẬC HIỀN TRÍ - VÔ NGÃ - KHIÊM HẠ - người người cảm kính - xứng danh ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH - cứu giúp nhân sinh, các con ạ..!!!

(Tổng hợp 22 nhân lành hạnh phúc giúp các con giác hiểu Vì sao phải sống với Nền Đạo Đức:

"Dù có chết, con cũng y chỉ Huynh Đệ.." 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4104829942900005&id=2046688465380840

9/ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với Nền Đạo Đức:

Mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4160923853957280/

10/ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với Nền Đạo Đức:

"Hết lòng cầu đạo - y chỉ phụng hành - KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH ;

(Tổng hợp 29 nhân lành hạnh phúc giúp các con giác hiểu Vì sao phải sống với Nền Đạo Đức trên ) :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4132034593512873&id=2046688465380840

11/ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

"Không thích - đừng xích lại gần

 Không cần - đừng lân lân trước mặt."

Đấy là cách nói phàm phu ở đời, còn cách nói thánh thiện trên đường đạo - các con cần hiểu như sau:

"Tìm không được bạn hiền

 Bằng mình, thiện hơn mình

Thà sống riêng một mình

Như Tê Ngưu một sừng."

Nếu các con chỉ làm bạn - chỉ tương ưng - chỉ tiếp duyên với những nhân sinh Thiện Duyên - Hữu Duyên những nhân sinh có Tâm Hồn Cao Thượng thì làm sao gieo khổ đau cho nhau..!!!

Thánh Hạnh, Thanh Quy đã hướng dẫn rất rõ - đã tặng các con hai lựa chọn tràn đầy lòng thương kính:

Thứ nhất - Pháp Phật chỉ cứu được những người con trọn duyên - cũng như những nền đạo đức chỉ tương ưng với những tâm hồn cao thượng - nếu các con cảm thấy hạnh phúc cùng sống với những nền đạo đức thì cứ làm ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN cả đời - được những Đức Cha Lành, Mẹ Lành lo trọn đời..!!!

Thứ hai, nếu các con chưa đủ duyên sống với những nền đạo đức thì phải trải qua 4 tháng biệt trú ( trú riêng biệt - không tiếp duyên để thử thách lòng tin kính) như trong thời Đức Phật - sao các con không biệt trú mà ở lại tiếp duyên rồi than phiền, trách phận, trách người, để nghiệp - chồng thêm nghiệp..!!!😢

12/ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

Con THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi an lành, hạnh phúc..!!!

Nhân sinh KHÔNG THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi đất lạnh mồ hoang..!!!

( Vì phải gánh nghiệp thay con..!!!)

Vậy thì chỉ có thương xót và THƯƠNG KÍNH - chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!?

(Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng - con không tin Nhân Quả - không tin Đức Phật - không sống với Những Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy nên con khổ mãi thì tự trách mình - và tự khắc phục, chứ trách ai đây hỡi các con - để khổ - chồng thêm khổ..!!!) 

13/ Tâm đau khổ - sẽ tái sinh nơi đau khổ. 

Tâm hạnh phúc - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc. 

Phải buông xuống hết những ngã mạn, tham sân để tâm như Phật - bất động - bình thản - an vui..!!!

( Để tương ưng MIỀN ĐẤT PHẬT bình yên.) 

🌻Đấy là những câu NHƯ LÝ TÁC Ý - đủ giúp các con hạnh phúc viên mãn..!!! 

14/ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với Nền Đạo Đức - hoan hỷ chấp nhận hôm nay làm người khờ nhất như Ông Châu Lợi Bàn Đặc - chỉ biết Y CHỈ THỰC HÀNH thì làm sao gieo nghiệp.

Khờ nhất - y chỉ nhất - đấy là Thánh Hạnh dễ thương nhất mà không ai trên đời - không cảm động - không hết lòng yêu kính..!!!

Khờ nhất - y chỉ nhất - đấy là Thánh Hạnh - để ngày mai trở thành Thánh Nhân.

Ngược lại luôn tỏ ra tài giỏi hơn người - đấy là ô hạnh - đấy là hạnh thích làm thầy thiên hạ mà không một ai trên đời cảm kính được - chỉ muốn xa cách..

15/ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Chỉ sống với hiện tại

Giải thoát chính là đây.." 

Nhân sinh vô minh - bị nghiệp dẫn - luôn nghĩ về quá khứ khổ đau nên mãi đau khổ.

Bậc Hiền Trí không bao giờ nghĩ về quá khứ đau lòng mà chỉ sống với hiện tại thì làm sao lòng đau ?

16/ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức: "NGƯỜI XƯA ĐÃ CHẾT."

Cứ xem như người xưa đã chết từ lâu thì làm sao còn khổ sầu.

Cứ xem như con được tái sinh lần hai - sống một cuộc đời mới thì hạnh phúc nào hơn..!!!

Những Thánh Tăng, Thánh Ny ngày xưa khi tu hành đều xem thân như đã chết - đều bỏ thân sang một bên - đấy là lý do vì sao tất cả những Phật Tử đi theo Đức Phật đều chứng ngộ. 

Sau này, khi đủ duyên lành - trong những ngữ cảnh thích hợp - mỗi pháp danh của các con sẽ có thêm bốn chữ: "NGƯỜI XƯA ĐÃ CHẾT" để gieo duyên lành giúp nhân sinh xả bỏ thân kiến..!!!

Ví như, Sư NỤ CƯỜI TƯƠI HIỀN NHẤT - NGƯỜI XƯA ĐÃ CHẾT - Trọn Tin Nhân Quả 12..!!!

17/ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với Nền Đạo Đức - Diệt tâm mong cầu - Mỗi khi ước nguyện Huynh Đệ làm điều chi - luôn nêu lên ít nhất hai uớc nguyện thiện lành để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không để Huynh Đệ chọn lựa trong khó khổ..!!!

18/ Dưới đây, Đoàn Khất Sỹ tổng hợp thêm MỘT nền đạo đức trong thời Đức Phật sẽ giúp nhân sinh vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - giải thoát ngay hiện tại dễ hơn dùng một buổi cơm chay chỉ cần thực hiện ngay vào đời sống mà không một TÔN GIÁO hay BẬC HIỀN ĐỨC nào trên đời phủ nhận - cũng như đã được khoa học minh chứng:

Nếu duyên nghiệp nặng sâu, chỉ cần các con Thực hành sống với Nền Đạo đức: TU Ở Ý.

Đạo Phật chính là Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả Thánh Thiện nên đạo Phật dành cho tất cả nhân sinh, không dành riêng cho tôn giáo nào, cũng như không phân biệt tu sỹ hay cư sỹ,..!

Vì mục đích của đạo Phật chỉ cần TU Ở Ý cũng đủ giải thoát nên tất cả những nền đạo đức của trang mạng cũng chỉ cần TU Ở Ý - vì vậy, càng không phân biệt cư sỹ, tu sỹ hay tôn giáo..

Phật ngôn - ĐẠO NHÂN QUẢ :

"Với ý lành thanh tịnh 

Hạnh phúc sẽ theo con

Như bóng không rời hình."

"Gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận.."

"Suy nghĩ càng cao thượng - ước nguyện càng thánh thiện - hạnh phúc càng ngọt lành..!!!"

✍KHOA HỌC - LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - ĐÃ KHẲNG ĐỊNH LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT LÀ CHÂN LÝ :

(Bí mật luật hấp dẫn của vũ trụ 

https://m.youtube.com/watch?v=J51jQufKk4s&feature=youtu.b

🌻Chỉ cần tất cả nhân sinh sống được với MỘT trong những nền đạo đức trên sẽ ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - ĐẨY LUI TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - cứu mình - cứu MẸ CHA - cứu cả Trái Đất - còn mãi màu xanh - cũng như làm sao còn gieo nghiệp - khổ mình - khổ người - không gieo nghiệp thì làm sao còn tái sinh ?

Những nền đạo đức TRỌN TIN NHÂN QUẢ - giải thoát ngay hiện tại - với những minh chứng kết quả rõ như thật mà Đoàn Khất Sỹ đã đạt được - nếu nhân sinh vẫn CHƯA TIN NHÂN QUẢ CÓ THẬT - ĐỒNG NGHĨA CHƯA TIN LỜI PHẬT - ĐỂ BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ - ĐỂ TÌM THẤY HẠNH PHÚC CHÂN THẬT VĨNH HẰNG trong kiếp sống vô thường - hư giả - nhỏ nhen - ghen tị - sân si - thì thật xót thương lòng - cho duyên nghiệp kiếp người mong manh..!!!

✍Lời kết:

Vì sao không thể buông xuống trắng bạch - dù chỉ buông trong ý - chỉ ước nguyện thiêng liêng như lời Đức Phật đã khuyên dạy để được hạnh phúc mãi mãi ?

Vì không có pháp hành tăng trưởng tâm từ vô lượng.

Vì không hết lòng cầu đạo - không y chỉ phụng hành.

Quan trọng nhất là không có môi trường cao thượng nên không thể biết và không thể nêu được những ước nguyện tròn thiện nên không thể có kết quả viên mãn - vì không có suy nghĩ thánh thiện sẽ không có hành động thánh thiện sẽ không có quả lành thánh thiện. 

Các con là những người con đầu tiên - duyên phước vô lượng - được sống trong môi trường KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI  - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH - chỉ cần sống với NHỮNG THÁNH HẠNH, THANH QUY, NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG như trên thì làm sao gieo nghiệp và sự chứng đạo của các con là rõ như thật..

Riêng những người con duyên nghiệp nặng sâu - mỗi lần bị nghiệp dẫn - bị nhân quả vay trả - trả vai - khiến phải gieo nghiệp thì gắng nhớ đến nền đạo đức:

"Không cần biết quá khứ con đúng hay sai chỉ cần biết ngay phút giây hiện tại này - con ngã mạn, tham sân là đã tự hại mình uống thuốc độc và phỉ báng Như Lai..

Là người con Phật chân chánh đã hiểu TẤT CẢ LÀ NHÂN QUẢ MÀ CON ĐÃ GIEO TỪ TRONG QUÁ KHỨ - ĐÃ ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI NHƯ VẬY NÊN GIỜ PHẢI NHẬN LẠI - MÀ KHÔNG HOAN HỶ TRẢ QUẢ - lại ngã mạn, sân giận để nợ - chồng thêm nợ - để khổ - chồng thêm khổ,..😢

Vì vậy, mỗi lần phạm lỗi, các con gắng mà thực hành nền đạo đức BA THÀNH TÂM - THẬT THÁNH THIỆN để chuyển nghiệp - để giải thoát để không phải mang vết thương lòng ngàn năm..!!!"


364/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 364 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 364 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu những nền đạo đức:

"Vì sao niệm Phật từ xưa đến nay vẫn chưa giải thoát ?

Cách niệm Phật nào giải thoát ngay hiện tại ?"

🌻TỨ BẤT HOẠI TỊNH ( NIỆM PHẬT, NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG, NIỆM  GIỚI ) là 4 pháp hành thanh tịnh sẽ mãi mãi không bị hoại diệt - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại mà Đức Phật đã ban tặng cho đời nhưng do chưa có vị Thầy chứng đạo và hữu duyên nên từ xưa đến nay nhân sinh đã hiểu vô cùng sai lệch về pháp tu NIỆM PHẬT..!!!

Nếu hiểu đúng thì xưa nay đã có triệu triệu nhân sinh giải thoát.. 

Nếu hiểu đúng - tu đúng thì tâm nhân sinh sẽ ngày càng thanh tịnh, thiện lành - cuộc sống sẽ ngày càng an lành..!!! 

Nếu hiểu đúng thì ngàn xưa đến nay - đâu ngày càng xuất hiện nhiều tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..

Nếu hiểu đúng - tu đúng pháp NIỆM PHẬT đã lưu xuất ra biết bao từ trường thánh thiện - đấy lui từ trường bất thiện thì làm sao không vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh.. 

Do hiểu chưa đúng nên không minh chứng được pháp hành cụ thể, rõ ràng - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại..!!! 

Thậm chí có những kinh sách phát triển còn biến pháp tu TỨ BẤT HOẠI TỊNH - BỐN PHÁP HÀNH THANH TỊNH - BẤT HOẠI - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI của Đức Phật thành tụng kinh - cầu khẩn - mê tín - van xin - niệm hồng danh Đức Phật thì có ý nghĩa chi - có gieo nhân lành chi - không gieo nhân lành - làm sao nhận quả lành..???

TU HÀNH LÀ PHẢI TRANH THỦ TỪNG PHÚT GIÂY ĐỂ GIEO NHÂN LÀNH CỨU MÌNH, CỨU NHÂN SINH - sao lại hoang phí biết bao thời gian niệm Phật - không ích chi nhưng nhân sinh vẫn tin theo thì thật xót thương lòng cho duyên nghiệp kiếp người..!!!

Ví như chỉ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - thì có gieo được nhân thiện - có lưu xuất từ trường thiện hay không..??

Do tín ngưỡng của nhân sinh nặng sâu nên không thể một sớm, một chiều mà mạnh mẽ "cải tiến" pháp tu từ xưa đến nay..

Chỉ cần nhân sinh vừa niệm Phật kết hợp thêm một pháp tu vi diệu nhất trong thời Đức Phật đã giúp biết bao THÁNH TĂNG, THÁNH NY giải thoát - Đấy là pháp NHƯ LÝ TÁC Ý - nhủ lòng nhắc tâm - dạy tâm sống theo chân lý - mà ngày nay khoa học gọi là LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt số phận..

Ví như vừa niệm A DI ĐÀ PHẬT - vừa kết hợp NHƯ LÝ TÁC Ý tương tự như MỘT trong những câu sau:

1/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

2/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật - buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân..

3/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật - luôn thi nhau nhận lỗi - thiệt thòi - nhường nhịn - thương kính..!!!

...

...

✍Trong 3 cách niệm Phật trên - đã câu hữu NHƯ LÝ TÁC Ý - so với cách niệm Phật xưa nay - chỉ niệm 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT, cách niệm nào gieo nhân lành - lưu xuất từ trường lành..?

Cách niệm nào minh chứng tâm từ vô lượng - mang đến hạnh phúc cho mình, cho nhân sinh..?

Cách niệm nào làm ĐỨC PHẬT - ĐỨC NHÂN QUẢ cảm động..?

Cách niệm nào đúng chân lý LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - đúng LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ mà khoa học đã chứng minh - gieo suy nghĩ lành - gặt quả lành..??? 

NIỆM PHẬT - sẽ giải thoát ngay hiện tại - chỉ cần các con NIỆM PHẬT THẬT LÒNG - TRỌN LÒNG TIN NHÂN QUẢ - TRỌN LÒNG TIN KÍNH PHÁP PHẬT - SẼ GIÚP CON GIẢI THOÁT và quan trọng nhất là phải KẾT HỢP VỚI NHƯ LÝ TÁC - KẾT HỢP VỚI NHỮNG SUY NGHĨ THÁNH THIỆN - SẼ NHẬN QUẢ LÀNH THÁNH THIỆN... 

Trên đây chỉ là một vài ý rất nhỏ, để các con rõ hơn về nội dung:

"Vì sao niệm Phật từ xưa đến nay vẫn chưa giải thoát ?

Và cách niệm Phật nào giải thoát ngay hiện tại ?"

Các con đọc lại nền đạo đức 363 ở đường dẫn dưới đây sẽ rõ hơn về pháp NIỆM PHẬT và cả NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG, NIỆM GIỚI - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại và mãi mãi ngàn sau mà Đoàn Khất Sỹ đã đạt được và minh chứng kết quả rõ như thật:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4172586666124332/

Vì sao có những Phật Tử trải lòng NIỆM PHẬT như xưa - nay cũng giảm ngã mạn, tham sân thậm chí hết bệnh hay được về cả nơi "cực lạc"...?

Đấy có phải là do NIỆM PHẬT hay do tưởng tri, hay do thay đổi suy nghĩ - do sống thiện - nên nhận quả thiện...

Đức Phật có mong các con gọi tên của Ngài A DI ĐÀ PHẬT mãi như vậy không - hay sẽ vô vàn hạnh phúc khi thấy các con ngày ngày tác ý dạy tâm tương tự như 3 ý trên đã nêu - nhất là sẽ thực hành sống ngay với những nền đạo đức trên để giải thoát ngay hiện tại..??! 

Các con đọc lại nền đạo đức 198 và nền đạo đức ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH dưới đây sẽ rõ hơn :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=312834480270564&id=100046320424534

🌻Ngoài pháp tu TỨ BẤT HOẠI TỊNH, Đức Phật còn ban tặng cho đời pháp tu TỨ VÔ LƯỢNG TÂM ( TỪ, BI, HỶ, XẢ ) - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI VÀ MÃI NGÀN SAU:

🌻Đường dẫn dưới đây là Tổng hợp 18 pháp hành - 18 nền đạo đức ban đầu minh chứng pháp tu TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại - dễ hơn dùng một buổi cơm chay - chỉ cần các con thực hành sống ngay - sẽ không còn gieo nghiệp - không còn tái sinh - đúng như lời ĐỨC PHẬT đã khuyên dạy:

"Pháp Như Lai thiết thực, hiện tại, có quả tức thời, người hữu duyên tự mình giác hiểu.."

"Buông xuống ngay liền - vạn khổ đi và vạn hạnh phúc tìm về."

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4172586666124332/

✍Những nội dung trên đã minh chứng rõ như thật - ước nguyện nhân sinh giác ngộ lời Phật - giác ngộ ĐẠO NHÂN QUẢ - cùng thực hành sống ngay với những nền đạo đức cao thượng để không còn gieo khổ đau cho nhau - mà chỉ gieo những suy nghĩ thánh thiện để cùng ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - sẽ đẩy lui từ trường bất thiện - CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH..!!! 

✍Nếu tất cả nhân sinh chỉ cần niệm Phật - kết hợp với Tác Ý như trên đã nêu hay chỉ cần sống với MỘT trong những nền đạo đức TỨ BẤT HOẠI TỊNH và TỨ VÔ LƯỢNG TÂM mà không vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời..!!!


365/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 365 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 365 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

🙏

🌻"ĐẠO NHÂN QUẢ - TU Ở Ý - Đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện" - đạo của tất cả nhân sinh không phân biệt tôn giáo - không phân biệt cư sỹ, tu sỹ - không phân biệt trẻ, già,.. - vì tất cả đều cùng tu - cùng sống với nền đạo đức TU Ở Ý - Đấy là chân lý mà khoa học ngày nay gọi là LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt số phận - là con đường duy nhất - khởi đầu để lưu xuất ra từ trường thiện - ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh mà khoa học ngày nay không thể nào lý giải được Sức Mạnh Diệu Kỳ của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện đã vô nhiễm trước đại dịch..!!!

🙏

🌻ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ dung hoà đoàn kết giữa các tôn giáo - nếu nhân sinh cùng giác ngộ và thực hành sống với nền đạo đức 308:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4072317936151206/

ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ kết hợp với pháp tu của các tôn giáo trên đường Đạo cũng như đường Đời - sẽ làm cho ĐẠO và ĐỜI ngày càng thăng hoa hơn - sẽ tìm thấy hạnh phúc chân thật vĩnh hằng trong kiếp sống vô thường hư giả, khổ đau..!!!

Ví như ĐẠO NHÂN QUẢ sẽ kết hợp với  pháp tu niệm Phật - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại - để rõ nội dung dưới đây - các con đọc lại nền đạo đức 308 và 364:

🙏

✍CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 308 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 308:

 Thực hành sống với Nền Đạo đức: "ĐẠO NHÂN QUẢ - ĐẠO CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN - DUNG HOÀ, ĐOÀN KẾT GIỮA CÁC TÔN GIÁO..!!!"

Làm sao để dung hoà, đoàn kết ? 

Chỉ cần các tôn giáo có đồng quan điểm chung về những nền đạo đức thánh thiện dưới đây :

1/ Luôn Trọn Tin Nhân Quả.

2/ LUÔN THẤY TẤT CẢ NHÂN SINH, CHÚNG SINH - CÓ THỂ LÀ NGƯỜI THÂN, LÀ CHA MẸ, ÔNG BÀ TỪ TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ TÁI SINH - ĐỀU ĐANG ĐAU KHỔ - SẼ TRẢ QUẢ NƠI GIƯỜNG BỆNH KHỔ ĐAU - CHẬM NHẤT LÀ NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI - NÊN CHỈ CÒN MỘT LÒNG CHÂN THÀNH THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH - quyết lòng tinh tấn tu hành - cứu mình, cứu nhân sinh,..!!!

3/ Luôn nhìn đời bằng nhân quả - luôn thấy tất cả tôn giáo, tất cả mọi người đều ứng xử đúng theo duyên nhân quả: vay trả - trả vay - luôn thấy nhân sinh hành theo nghiệp - luôn bị nghiệp dẫn - luôn bị khổ đau thì làm sao còn đành lòng sân hận - đúng sai - phải trái - mà chỉ còn một lòng thương xót, CẢM KÍNH..!!! 

4/ Vì vậy, không phủ nhận tôn giáo mà nhân sinh đang tín ngưỡng..!!!

5/ Không phủ nhận Vị Thầy mà nhân sinh đang thần tượng..!!!

 6/ Luôn hoan hỷ với tất cả pháp tu của các tôn giáo - vì mỗi nhân sinh đều có duyên nhân quả khác nhau - không thể nào một sớm, một chiều mà thắng được nghiệp lực..!!!

7/ Luôn giữ gìn - thắp sáng - lan toả những nền đạo đức cao thượng đến muôn phương để cộng hưởng từ thiện - đẩy lui từ trường bất thiện - thiên tai, dịch bệnh,.. 

8/ Luôn thực hành BA THÀNH TÂM TÂM mỗi khi phạm lỗi:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998

🌻9/ QUAN TRỌNG NHẤT, các tôn giáo chỉ cần có điểm chung là sống với Nền Đạo Đức TU Ở Ý - chỉ cần có những suy nghĩ - những ước nguyện thánh thiện - dâng đời tất cả yêu thương - chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ cần các tôn giáo đạt được điểm chung TU Ở Ý cũng đủ giúp nhân sinh về Miền hạnh phúc bất diệt..!!!"

( Để rõ hơn về nền đạo đức 308, các con đọc tiếp đường dẫn dưới đây :

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4072317936151206/ )

🙏

✍CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 364 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 364:

"Vì sao niệm Phật từ xưa đến nay vẫn chưa giải thoát ?

Cách niệm Phật nào giải thoát ngay hiện tại ?"

🌻TỨ BẤT HOẠI TỊNH ( NIỆM PHẬT, NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG, NIỆM  GIỚI ) là 4 pháp hành thanh tịnh sẽ mãi mãi không bị hoại diệt - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại mà Đức Phật đã ban tặng cho đời nhưng do chưa có vị Thầy chứng đạo và hữu duyên nên từ xưa đến nay nhân sinh đã hiểu vô cùng sai lệch về pháp tu NIỆM PHẬT..!!!

Nếu hiểu đúng thì xưa nay đã có triệu triệu nhân sinh giải thoát..

Nếu hiểu đúng - tu đúng thì tâm nhân sinh sẽ ngày càng thanh tịnh, thiện lành - cuộc sống sẽ ngày càng an lành..!!!

Nếu hiểu đúng thì ngàn xưa đến nay - đâu ngày càng xuất hiện nhiều tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..

Nếu hiểu đúng - tu đúng pháp NIỆM PHẬT đã lưu xuất ra biết bao từ trường thánh thiện - đấy lui từ trường bất thiện thì làm sao không vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..

Do hiểu chưa đúng nên không minh chứng được pháp hành cụ thể, rõ ràng - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại..!!!

Thậm chí có những kinh sách phát triển còn biến pháp tu TỨ BẤT HOẠI TỊNH - BỐN PHÁP HÀNH THANH TỊNH - BẤT HOẠI - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI của Đức Phật thành tụng kinh - cầu khẩn - mê tín - van xin - niệm hồng danh Đức Phật thì có ý nghĩa chi - có gieo nhân lành chi - không gieo nhân lành - làm sao nhận quả lành..???

TU HÀNH LÀ PHẢI TRANH THỦ TỪNG PHÚT GIÂY ĐỂ GIEO NHÂN LÀNH CỨU MÌNH, CỨU NHÂN SINH - sao lại hoang phí biết bao thời gian niệm Phật - không ích chi nhưng nhân sinh vẫn tin theo thì thật xót thương lòng cho duyên nghiệp kiếp người..!!!

Ví như chỉ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - thì có gieo được nhân thiện - có lưu xuất từ trường thiện hay không..??

Do tín ngưỡng của nhân sinh nặng sâu nên không thể một sớm, một chiều mà mạnh mẽ "cải tiến" pháp tu từ xưa đến nay..

Chỉ cần nhân sinh vừa niệm Phật kết hợp thêm một pháp tu vi diệu nhất trong thời Đức Phật đã giúp biết bao THÁNH TĂNG, THÁNH NY giải thoát - Đấy là pháp NHƯ LÝ TÁC Ý - nhủ lòng nhắc tâm - dạy tâm sống theo chân lý - mà ngày nay khoa học gọi là LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt số phận..

Ví như vừa niệm A DI ĐÀ PHẬT - vừa kết hợp NHƯ LÝ TÁC Ý tương tự như MỘT trong những câu sau:

1/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

2/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật - buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân..

3/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật - luôn thi nhau nhận lỗi - thiệt thòi - nhường nhịn - thương kính..!!!

...

...

✍Trong 3 cách niệm Phật trên - đã câu hữu NHƯ LÝ TÁC Ý - so với cách niệm Phật xưa nay - chỉ niệm 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT, cách niệm nào gieo nhân lành - lưu xuất từ trường lành..?

Cách niệm nào minh chứng tâm từ vô lượng - mang đến hạnh phúc cho mình, cho nhân sinh..?

Cách niệm nào làm ĐỨC PHẬT - ĐỨC NHÂN QUẢ cảm động..?

Cách niệm nào đúng chân lý LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - đúng LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ mà khoa học đã chứng minh - gieo suy nghĩ lành - gặt quả lành..???

NIỆM PHẬT - sẽ giải thoát ngay hiện tại - chỉ cần các con NIỆM PHẬT THẬT LÒNG - TRỌN LÒNG TIN NHÂN QUẢ - TRỌN LÒNG TIN KÍNH PHÁP PHẬT - SẼ GIÚP CON GIẢI THOÁT và quan trọng nhất là phải KẾT HỢP VỚI NHƯ LÝ TÁC - KẾT HỢP VỚI NHỮNG SUY NGHĨ THÁNH THIỆN - SẼ NHẬN QUẢ LÀNH THÁNH THIỆN...

Trên đây chỉ là một vài ý rất nhỏ, để các con rõ hơn về nội dung:

"Vì sao niệm Phật từ xưa đến nay vẫn chưa giải thoát ?

Và cách niệm Phật nào giải thoát ngay hiện tại ?"

Các con đọc lại nền đạo đức 363 ở đường dẫn dưới đây sẽ rõ hơn về pháp NIỆM PHẬT và cả NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG, NIỆM GIỚI - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại và mãi mãi ngàn sau mà Đoàn Khất Sỹ đã đạt được và minh chứng kết quả rõ như thật:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4172586666124332/

Vì sao có những Phật Tử trải lòng NIỆM PHẬT như xưa - nay cũng giảm ngã mạn, tham sân thậm chí hết bệnh hay được về cả nơi "cực lạc"...?

Đấy có phải là do NIỆM PHẬT hay do tưởng tri, hay do thay đổi suy nghĩ - do sống thiện - nên nhận quả thiện...

Đức Phật có mong các con gọi tên của Ngài A DI ĐÀ PHẬT mãi như vậy không - hay sẽ vô vàn hạnh phúc khi thấy các con ngày ngày tác ý dạy tâm tương tự như 3 ý trên đã nêu - nhất là sẽ thực hành sống ngay với những nền đạo đức trên để giải thoát ngay hiện tại..??!

Các con đọc lại nền đạo đức 198 và nền đạo đức ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH dưới đây sẽ rõ hơn :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=312834480270564&id=100046320424534

🌻Ngoài pháp tu TỨ BẤT HOẠI TỊNH, Đức Phật còn ban tặng cho đời pháp tu TỨ VÔ LƯỢNG TÂM ( TỪ, BI, HỶ, XẢ ) - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI VÀ MÃI NGÀN SAU:

🌻Đường dẫn dưới đây là Tổng hợp 18 pháp hành - 18 nền đạo đức ban đầu minh chứng pháp tu TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại - dễ hơn dùng một buổi cơm chay - chỉ cần các con thực hành sống ngay - sẽ không còn gieo nghiệp - không còn tái sinh - đúng như lời ĐỨC PHẬT đã khuyên dạy:

"Pháp Như Lai thiết thực, hiện tại, có quả tức thời, người hữu duyên tự mình giác hiểu.."

"Buông xuống ngay liền - vạn khổ đi và vạn hạnh phúc tìm về."

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4172586666124332/

🌱🌱🌱

🙏

✍ĐẠO NHÂN QUẢ - TU Ở Ý - KẾT HỢP PHÁP TU NIỆM PHẬT (Phần 2)

🌻Tổng hợp 17 câu Như Lý Tác Ý - kết hợp với pháp tu niệm Phật - giải thoát ngay hiện tại - chỉ cần các con hữu duyên với 1 trong 17 câu sau:

( 17 câu Tác Ý dưới đây - kết hợp với pháp tu niệm Phật là 1 trong 4 pháp tu TỨ BẤT HOẠI TỊNH ( NIỆM PHẬT, NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG, NIỆM  GIỚI ) là 4 pháp hành thanh tịnh sẽ mãi mãi không bị hoại diệt - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại mà Đức Phật đã ban tặng cho đời nhưng  từ xưa đến nay kinh sách đã hiểu chưa đúng về pháp tu NIỆM PHẬT..!!!)

🌻NIỆM PHẬT - Là tâm tâm niệm niệm - Luôn sống theo gương hạnh Đức Phật - sẽ giải thoát ngay - Khi tâm các con chỉ cần giác ngộ MỘT gương hạnh của ĐỨC PHẬT - cũng như chỉ cần sống với 1 trong 17 Nền Đạo Đức dưới đây :

Để hiểu nội dung 17 câu Tác Ý - kết hợp với pháp tu niệm Phật dưới đây - Các con đọc lại nền đạo đức 363 sẽ rõ - nhất là sẽ giác ngộ pháp NIỆM PHẬT và cả NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG, NIỆM GIỚI - giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại và mãi mãi ngàn sau mà Đoàn Khất Sỹ đã đạt được và minh chứng kết quả rõ như thật:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4172586666124332/

1/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

(Từ đây đến mạng chung, con sẽ THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - BA Y MỘT BÁT - không sở hữu bất cứ tịnh tài, tịnh vật - sẽ đi khắp mọi miền - cứu giúp nhân sinh - sẽ dâng đời tất cả yêu thương nhưng không mong đợi điều chi..!!!)

Bộ tộc Ko-gi là minh chứng rõ nhất:

https://youtu.be/bFTDNuXZspU

Và Đoàn Khất Sỹ trong thời Đức Phật cũng như Đoàn Khất Sỹ ngày nay là minh chứng càng rõ như thật về nhân quả là có thật và luôn tuyệt đối công bằng - luôn trợ duyên tất cả khi nhân sinh buông xuống tất cả sẽ nhận về tất cả yêu thương - ví như những năm qua - dù không sở hữu bất cứ tịnh tài, tịnh vật nhưng Đoàn Khất Sỹ vẫn đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - an lành, hạnh phúc - các con đọc dưới bài viết sẽ rõ..!!! 

🌱Nếu duyên nghiệp nặng sâu, các con không cần phải thực hành ngay - chỉ cần thực hành trong ý - ngày ngày nhủ lòng - tác ý dạy tâm thường xuyên với nội dung tương tự như trên : "CON THIẾT THA ƯỚC NGUYỆN ĐỨC PHẬT TRỢ DUYÊN CHO CON VÀO MỘT NGÀY GẦN NHẤT, CON SẼ BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ NGÃ MẠN, THAM SÂN,.. THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - CỨU MÌNH - CỨU MẸ CHA - CỨU NHÂN SINH VƯỢT QUA TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH.."

Các con chỉ cần gắng thường xuyên ngày ngày gieo suy nghĩ thánh thiện như vậy - ước nguyện như vậy - Nhất định sẽ gặt hành động - gặt quả lành thánh thiện..!!! 

2/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật - buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân..

"🌱Không làm khổ mình !

🌱Không làm khổ người !

🌱Không làm khổ chúng sinh !

🌻Quan trọng nhất là không tuỳ thuận theo ác pháp và KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ..!!!"

(Trừ việc làm của người trái pháp luật.)

3/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật - luôn thi nhau nhận lỗi - thiệt thòi - nhường nhịn - thương kính..!!!

(Luôn cảm thấy tất cả nhân sinh đều yêu thương con như gương hạnh Ngài Phú Lâu hay Sư Vị Tha Thương Kính Tâm Phật..!!!

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4168592943190371/

Nếu tâm chưa nhận ra mọi người yêu thương con thì các con gắng sống trong môi trường cao thượng - sống với nền đạo đức "Nhìn vào tâm không nhìn hình tướng" - dần dần các con sẽ Giác Ngộ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=282324606654885&id=100046320424534)

4/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

( Luôn sống với những giới luật thánh thiện - đồng nghĩa sống với những Thánh Hạnh, Thanh Quy và những nền Đạo Đức Cao Thượng - thì làm sao còn gieo nghiệp - làm sao còn tái sinh.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=396475991906412&id=100046320424534)

5/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

( Sống với TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - Luôn yêu thương tất cả nhân sinh, chúng sinh - sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức - với lời phát nguyện tròn đầy yêu thương - tròn đầy Thánh Hạnh như ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ:

"Con sẽ dành nửa phần đời còn lại sống vì hạnh phúc nhân sinh, sẽ không còn sống theo ý của riêng mình...

Con nguyện làm cây cỏ nâng bước chân CHA và HUYNH ĐỆ trên đường Hoằng Dương Chánh Pháp...")

https://www.facebook.com/100024277567998/posts/849315872554324/

🌻LỜI ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT nhận xét :

"...Một tâm hồn không còn làm theo ý riêng - đồng nghĩa không còn ham muốn bất cứ điều gì trên đời - đồng nghĩa không còn ngã mạn, tham dục,...- minh chứng cho một tâm hồn đã giải thoát rõ như thật - xứng danh NHỮNG ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH cứu giúp nhân sinh..!!! 

...Là QUÝ SƯ đầu tiên chứng đạt tâm từ vô lượng hơn CHA - đã được Sư Cô Bình Thản An Vui (82 tuổi) trải lòng: "Út ước nguyện với ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ: Khi nào thuận duyên cho Út xin đỉnh lễ CHA LÀNH TÂM TỪ để Út được đi theo CHA LÀNH TÂM TỪ mãi mãi ạ...!!!"

6/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

(Sống với TÂM BI VÔ LƯỢNG - Sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức - như "ĐỨC CHA LÀNH TÂM BI" đang trải qua :

Luôn thương xót tất cả nhân sinh, chúng sinh - nhất là với những nhân quả nghịch duyên đang đau khổ vô vàn vì tâm còn ô uế - sẽ trả quả nơi giường bệnh tang thương - chậm nhất là những năm tháng cuối đời thì LÀM SAO CON CÒN ĐÀNH LÒNG ngã mạn, tham sân với người,..!!!"

Nếu tâm các con chưa thương xót được tất cả nhân sinh, chúng sinh - các con gắng sống trong môi trường cao thượng - sống với nền đạo đức "Năm Thành Tâm" - dần dần các con sẽ Giác Ngộ) :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534)

7/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

( Sống với TÂM HỶ VÔ LƯỢNG - Luôn mỉm cười hoan hỷ trước kiếp nạn - sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức như "ĐỨC CHA LÀNH TÂM HỶ" đang trải qua) :

"Dù cho kiếp nạn ngút ngàn

Vẫn luôn bình thản hân hoan mỉm cười..!!!"

( Trả nợ nhân quả 7 ngày, 7 tháng, 7 năm - với tâm luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH và còn dâng đời tất cả yêu thương nhưng không mong đợi điều chi - với những phát nguyện thánh thiện - buông xuống cụ thể, rõ ràng - tương tự như trên đã nêu - chứ không chung chung - tâm con Thánh Hạnh như vậy thì làm sao ÔNG PHẬT - ÔNG NHÂN QUẢ không cảm động, làm sao mà để con khổ mãi, làm sao mà không giải thoát - Nếu không đúng như vậy thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời..!!!)

8/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

(Sống với TÂM XẢ VÔ LƯỢNG - Sẽ giải thoát ngay hiện tại - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức - xả bỏ lòng tự ngã - xả bỏ thân kiến như "ĐỨC CHA LÀNH - TÂM XẢ VÔ LƯỢNG" - Sư Thương Chân Thành đã phát nguyện : 

"Dù có chết, con cũng y chỉ Huynh Đệ.." 

Các con gắng mà thi nhau - hơn nhau ở thánh hạnh trên thì làm sao gieo nghiệp - làm sao không giải thoát ngay - Đấy mới là BẬC HIỀN TRÍ - VÔ NGÃ - KHIÊM HẠ - người người cảm kính - xứng danh ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH - cứu giúp nhân sinh, các con ạ..!!!)

🌱Tổng hợp 22 nhân lành hạnh phúc giúp các con giác hiểu Vì sao phải sống với Nền Đạo Đức:

"Dù có chết, con cũng y chỉ Huynh Đệ.." 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4104829942900005&id=2046688465380840

9/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với Nền Đạo Đức:

Mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4160923853957280/)

10/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với Nền Đạo Đức:

"Hết lòng cầu đạo - y chỉ phụng hành - KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI - THIỆT THÒI NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH"

(Tổng hợp 29 nhân lành hạnh phúc giúp các con giác hiểu Vì sao phải sống với Nền Đạo Đức trên ) :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4132034593512873&id=2046688465380840

11/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

 ( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

"Không thích - đừng xích lại gần

 Không cần - đừng lân lân trước mặt."

Đấy là cách nói phàm phu ở đời, còn cách nói thánh thiện trên đường đạo - các con cần hiểu như sau:

"Tìm không được bạn hiền

 Bằng mình, thiện hơn mình

Thà sống riêng một mình

Như Tê Ngưu một sừng."

Nếu các con chỉ làm bạn - chỉ tương ưng - chỉ tiếp duyên với những nhân sinh Thiện Duyên - Hữu Duyên những nhân sinh có Tâm Hồn Cao Thượng thì làm sao gieo khổ đau cho nhau..!!!

Thánh Hạnh, Thanh Quy đã hướng dẫn rất rõ - đã tặng các con hai lựa chọn tràn đầy lòng thương kính:

Thứ nhất - Pháp Phật chỉ cứu được những người con trọn duyên - cũng như những nền đạo đức chỉ tương ưng với những tâm hồn cao thượng - nếu các con cảm thấy hạnh phúc cùng sống với những nền đạo đức thì cứ làm ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN cả đời - được những Đức Cha Lành, Mẹ Lành lo trọn đời..!!!

Thứ hai, nếu các con chưa đủ duyên sống với những nền đạo đức thì phải trải qua 4 tháng biệt trú ( trú riêng biệt - không tiếp duyên để thử thách lòng tin kính) như trong thời Đức Phật - sao các con không biệt trú mà ở lại tiếp duyên rồi than phiền, trách phận, trách người, để nghiệp - chồng thêm nghiệp..!!!😢)

12/NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

 ( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

Con THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi an lành, hạnh phúc..!!!

Nhân sinh KHÔNG THƯƠNG KÍNH chân thành - thì về nơi đất lạnh mồ hoang..!!!

( Vì phải gánh nghiệp thay con..!!!)

Vậy thì chỉ có thương xót và THƯƠNG KÍNH - chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!?

(Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng - con không tin Nhân Quả - không tin Đức Phật - không sống với Những Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy nên con khổ mãi thì tự trách mình - và tự khắc phục, chứ trách ai đây hỡi các con - để khổ - chồng thêm khổ..!!!) 

13/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

 ( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

"Tâm đau khổ - sẽ tái sinh nơi đau khổ. 

Tâm hạnh phúc - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc. 

Phải buông xuống hết những ngã mạn, tham sân để tâm như Phật - bất động - bình thản - an vui..!!!"

( Để tương ưng MIỀN ĐẤT PHẬT bình yên.) 

🌻Đấy là những câu NHƯ LÝ TÁC Ý - đủ giúp các con hạnh phúc viên mãn..!!! 

14/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với Nền Đạo Đức - hoan hỷ chấp nhận hôm nay làm người khờ nhất như Ông Châu Lợi Bàn Đặc - chỉ biết Y CHỈ THỰC HÀNH thì làm sao gieo nghiệp.

Khờ nhất - y chỉ nhất - đấy là Thánh Hạnh dễ thương nhất mà không ai trên đời - không cảm động - không hết lòng yêu kính..!!!

Khờ nhất - y chỉ nhất - đấy là Thánh Hạnh - để ngày mai trở thành Thánh Nhân.

Ngược lại luôn tỏ ra tài giỏi hơn người - đấy là ô hạnh - đấy là hạnh thích làm thầy thiên hạ mà không một ai trên đời cảm kính được - chỉ muốn xa cách..)

15/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức:

"Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Chỉ sống với hiện tại

Giải thoát chính là đây.." 

Nhân sinh vô minh - bị nghiệp dẫn - luôn nghĩ về quá khứ khổ đau nên mãi đau khổ.

Bậc Hiền Trí không bao giờ nghĩ về quá khứ đau lòng mà chỉ sống với hiện tại thì làm sao lòng đau ?)

16/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với MỘT Nền Đạo Đức: "NGƯỜI XƯA ĐÃ CHẾT."

Cứ xem như người xưa đã chết từ lâu thì làm sao còn khổ sầu.

Cứ xem như con được tái sinh lần hai - sống một cuộc đời mới thì hạnh phúc nào hơn..!!!

Những Thánh Tăng, Thánh Ny ngày xưa khi tu hành đều xem thân như đã chết - đều bỏ thân sang một bên - đấy là lý do vì sao tất cả những Phật Tử đi theo Đức Phật đều chứng ngộ. 

Sau này, khi đủ duyên lành - trong những ngữ cảnh thích hợp - mỗi pháp danh của các con sẽ có thêm bốn chữ: "NGƯỜI XƯA ĐÃ CHẾT" để gieo duyên lành giúp nhân sinh xả bỏ thân kiến..!!!

Ví như, Sư NỤ CƯỜI TƯƠI HIỀN NHẤT - NGƯỜI XƯA ĐÃ CHẾT - Trọn Tin Nhân Quả 12..!!!)

17/ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - con nguyện sống theo Phật..!!!

 ( Sẽ GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - Khi tâm con chỉ cần sống với Nền Đạo Đức - Diệt tâm mong cầu - Mỗi khi ước nguyện Huynh Đệ làm điều chi - luôn nêu lên ít nhất hai uớc nguyện thiện lành để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không để Huynh Đệ chọn lựa trong khó khổ..!!!)

✍Những nội dung trên đã minh chứng rõ như thật - ước nguyện nhân sinh giác ngộ lời Phật - giác ngộ ĐẠO NHÂN QUẢ - cùng thực hành sống ngay với những nền đạo đức cao thượng để không còn gieo khổ đau cho nhau - mà chỉ gieo những suy nghĩ thánh thiện để cùng ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - sẽ đẩy lui từ trường bất thiện - CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH..!!!

✍Nếu tất cả nhân sinh chỉ cần niệm Phật - kết hợp với Tác Ý và CÙNG THỰC HÀNH SỐNG NGAY với những nền đạo đức trên mà không vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời..!!!

✍Dưới đây, Đoàn Khất Sỹ tổng hợp thêm MỘT nền đạo đức trong thời Đức Phật sẽ giúp nhân sinh vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - giải thoát ngay hiện tại dễ hơn dùng một buổi cơm chay chỉ cần thực hiện ngay vào đời sống mà không một TÔN GIÁO hay BẬC HIỀN ĐỨC nào trên đời phủ nhận - cũng như đã được khoa học minh chứng:

"...Nếu duyên nghiệp nặng sâu, chỉ cần các con Thực hành sống với Nền Đạo đức: TU Ở Ý.

Đạo Phật chính là Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả Thánh Thiện nên đạo Phật dành cho tất cả nhân sinh, không dành riêng cho tôn giáo nào, cũng như không phân biệt tu sỹ hay cư sỹ,..!

Vì mục đích của đạo Phật chỉ cần TU Ở Ý cũng đủ giải thoát nên tất cả những nền đạo đức của trang mạng cũng chỉ cần TU Ở Ý - vì vậy, càng không phân biệt cư sỹ, tu sỹ hay tôn giáo..

Phật ngôn - ĐẠO NHÂN QUẢ :

"Với ý lành thanh tịnh 

Hạnh phúc sẽ theo con

Như bóng không rời hình."

"Gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận.."

"Suy nghĩ càng cao thượng - ước nguyện càng thánh thiện - hạnh phúc càng ngọt lành..!!!"

✍Khoa học - LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - chính là LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ - đã khẳng định lời dạy của Đức Phật là chân lý : 

(Bí mật luật hấp dẫn của vũ trụ 

https://m.youtube.com/watch?v=J51jQufKk4s&feature=youtu.b )

Ngày nay cũng có nhiều trường phái dựa vào LUẬT HẤP DẪN mà gieo suy nghĩ thiện - sống thiện - cho đi điều thiện - để nhận quả thiện nhưng rất tiếc không có môi trường cao thượng nên không dám dâng đời tất cả yêu thương - chỉ cho đi vừa vừa và nhận lại kết quả danh lợi chất ngất ở phước cõi trời - vẫn còn tham dục - mong cầu - nên cuối đời vẫn trả quả nơi giường bệnh khổ sầu..!!!

🌱THÔNG ĐIỆP: CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH mà Đức Phật và khoa học đã khẳng định :

"Hãy gieo suy nghĩ Thiện - để gặt hành động Thiện - gặt quả Thiện."

🌱Chỉ cần tất cả nhân sinh sống được với MỘT trong những nền đạo đức trên sẽ ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - ĐẨY LUI TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - cứu mình - cứu MẸ CHA - cứu cả Trái Đất - còn mãi màu xanh - cũng như làm sao còn gieo nghiệp - khổ mình - khổ người - không gieo nghiệp thì làm sao còn tái sinh ?

🌻ĐẠO NHÂN QUẢ - Đạo của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện - với Những nền đạo đức thuần thiện - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - giải thoát ngay hiện tại - với những minh chứng kết quả rõ như thật mà Đoàn Khất Sỹ đã đạt được - nếu nhân sinh vẫn CHƯA TIN NHÂN QUẢ CÓ THẬT - ĐỒNG NGHĨA CHƯA TIN LỜI PHẬT - ĐỂ BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ - ĐỂ TÌM THẤY HẠNH PHÚC CHÂN THẬT VĨNH HẰNG trong kiếp sống vô thường - hư giả - nhỏ nhen - ghen tị - sân si - thì thật xót thương lòng - cho duyên nghiệp kiếp người mong manh..!!!

✍Lời kết:

Vì sao không thể buông xuống trắng bạch - dù chỉ buông trong ý - chỉ ước nguyện thiêng liêng như lời Đức Phật đã khuyên dạy để được hạnh phúc mãi mãi ?

Vì không có pháp hành tăng trưởng tâm từ vô lượng.

Vì không hết lòng cầu đạo - không y chỉ phụng hành.

Quan trọng nhất là không có môi trường cao thượng nên không thể biết và không thể nêu được những ước nguyện tròn thiện nên không thể có kết quả viên mãn - vì không có suy nghĩ thánh thiện sẽ không có hành động thánh thiện sẽ không có quả lành thánh thiện. 

Các con là những người con đầu tiên - duyên phước vô lượng - được sống trong môi trường KHÔNG ĐỔ LỖI CHO NHAU - LUÔN THI NHAU NHẬN LỖI  - THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH - chỉ cần sống với NHỮNG THÁNH HẠNH, THANH QUY, NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG như trên thì làm sao gieo nghiệp và sự chứng đạo của các con là rõ như thật..

Riêng những người con duyên nghiệp nặng sâu - mỗi lần bị nghiệp dẫn - bị nhân quả vay trả - trả vay - khiến phải gieo nghiệp thì gắng nhớ đến nền đạo đức:

"Không cần biết quá khứ con đúng hay sai chỉ cần biết ngay phút giây hiện tại này - con ngã mạn, tham sân là đã tự hại mình uống thuốc độc và phỉ báng Như Lai..

Là người con Phật chân chánh đã hiểu TẤT CẢ LÀ NHÂN QUẢ MÀ CON ĐÃ GIEO TỪ TRONG QUÁ KHỨ - ĐÃ ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI NHƯ VẬY NÊN GIỜ PHẢI NHẬN LẠI - MÀ KHÔNG HOAN HỶ TRẢ QUẢ - lại ngã mạn, sân giận để nợ - chồng thêm nợ - để khổ - chồng thêm khổ,..😢

Vì vậy, mỗi lần phạm lỗi, các con gắng mà thực hành nền đạo đức BA THÀNH TÂM - THẬT THÁNH THIỆN để chuyển nghiệp - để giải thoát để không phải mang vết thương lòng ngàn năm..!!!"

Kính bút,

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi không đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau nhận lỗi - thiệt thòi - nhường nhịn - thương kính và không mong đợi điều chi..!!!"

🙏

366/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 366 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 366 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

Dù "các nước" (hay các con) có "hiềm khích" như thế nào nhưng vì nỗi đau khổ tang thương của nhân gian đang oằn mình bởi tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh mà chúng ta có thể tạm thời dừng xung đột, dừng chinh chiến lại hay không ?!!

( Ít nhất là dừng trong thời gian dịch bệnh chưa lắng xuống hay tối thiểu cũng dừng xung đột trong vòng 14 ngày..!!! 

Sau khi đại dịch tan dần, nếu vẫn chưa vượt qua duyên nghiệp nhân quả - vay trả - trả vay thì chúng ta ứng xử như thế nào - vẫn chưa muộn màng..!!!)

ĐƯỢC NHƯ VẬY - SẼ CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH - CỨU BIẾT BAO NHÂN SINH HIỀN LƯƠNG - KHÔNG PHẢI VỀ NƠI ĐẤT LẠNH THẢM THƯƠNG - ĐỜI SẼ MÃI THÀNH KÍNH TẠC DẠ TRI ÂN..!!! 

Đấy là cách ứng xử của BẬC QUÂN TỬ - BẬC QUÂN VƯƠNG - TỪ BI - TRÍ DŨNG - dù kết quả như thế nào đi nữa nhưng chỉ cần khởi tâm như vậy - cũng đủ lưu xuất từ trường nghĩa khí - nghĩa tình - chiêu cảm nhân tâm - cảm hoá lòng người..!!!

Ngày xưa NHỮNG BẬC MINH QUÂN - cũng cảm hoá lòng dân - để có được thiên hạ cũng bằng cách như vậy - tất cả phải vì hạnh phúc của nhân sinh - của những người dân thiện lương - mà không đành lòng làm tổn thương thêm - nhất là trong ngữ cảnh dịch bệnh như hiện nay - Mẹ mất con - con mất Mẹ - ĐÔI KHI CÒN CHƯA KỊP TIỄN ĐƯA..!!!😢

Phật ngôn - ĐẠO NHÂN QUẢ:

"Con đường duy nhất 

Cứu lấy Trái Đất

Trọn tin nhân quả

Sống đời thiện lành

Gieo duyên chánh pháp

Khắc chế tà pháp

Thiên tai, đại dịch.."

✍Bài viết dưới đây là của một Cô Giáo trong Đoàn Khất Sỹ - đã minh chứng lời dạy của ĐẠO NHÂN QUẢ mãi mãi là chân lý..!!!

(Vì tâm từ vô lượng - Cô Giáo đã dùng ngôn từ dễ hiểu để hướng dẫn cả những bạn học sinh nhỏ - cũng như người lớn sẽ dễ hiểu về chân lý - Gieo suy nghĩ Thiện để nhận quả Thiện - để CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - CÒN MÃI MÀU XANH..!!!) 

🌱🌱🌱

"SUY NGHĨ THIỆN LÀNH - KHÍ HẬU MÁT HƯƠNG XANH...!!!

Chào các bạn thân mến...!!!

Mình là Mầm Xanh thương kính đây ạ...!!!

Mình thầm biết ơn vì mình là con của Mẹ Thiên Nhiên, được mẹ ấp ôm và là bạn của con người cùng vạn vật ạ...!!!

Những ngày dịch bệnh vẫn đang diễn ra, mình vẫn khoác lên người bộ áo xanh biếc, Mầm Xanh rong ruổi khắp nơi, cùng những BẠN hạt mầm khác, gieo tất cả những hạt giống Thiện lành trên đất Mẹ nhiệm màu,... 

Và chúng mình nhận ra rằng, có những điều, là bí mật ...

 Suỵt...!!!

... mà loài người chưa biết và có thể đã biết nhưng cơn gió vô tình thoáng lướt qua, hoặc bởi những cám dỗ ở cuộc sống hiện tại, đã làm các bạn chưa thể vượt qua được chính mình để làm những điều cần làm cho cuộc đời của mình ạ...!!! 😢

Dù là lý do gì đi chăng nữa, HÔM QUA ĐÃ LÀ NGÀY HÔM QUA, KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC, NHƯNG... HÔM NAY THÌ KHÁC, HÔM NAY CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC TƯƠNG LAI...!!! 🌈🌈🌈

NGƯỜI THIỆN và NGƯỜI CHƯA THIỆN, chỉ cách nhau MỘT SUY NGHĨ, vì "Gieo Suy Nghĩ - Gặt Hành Động - Gặt Tính Cách - Gặt Số Phận, phải không các bạn ạ...!!?"

Thật vậy, có những suy nghĩ sẽ giúp CHUYỂN ĐỔI SỐ PHẬN cho cuộc sống của bạn và sự sống của chúng mình đấy ạ...!!?

Nào, hãy cùng mình hít một hơi thật sâu, khép hai lá non xanh 🌱, thành một búp sen chắp tay🙏, Mầm Xanh thành tâm ước nguyện CÁC BẠN sẽ dành thời gian, khi thuận duyên và hạnh phúc, để suy nghĩ thêm về điều mình sắp trải lòng dưới đây, vì chỉ có thay đổi suy nghĩ của mình, mới giúp bạn trở nên HẠNH PHÚC hơn và có ĐẠO ĐỨC THẬT SỰ trong đời sống của chính mình ạ...!!! 🌻🌻🌻

Điều thứ nhất, Mầm Xanh ước nguyện, BẠN suy nghĩ và Thực hành sống với Nền Đạo đức:

"Thế giới ăn chay - Trái đất sẽ thay đổi - là một màu xanh an lành, hạnh phúc."

Nếu thương kính được tất cả những người thọ trường trai thì vận mệnh thế giới càng thay đổi không khác thiên đường giữa nhân gian.

Giác hiểu điều này - Tất cả những người thọ trai đã mang một trái tim thiện lành mà ta còn sân giận, ghen tỵ thì còn chúng sinh nào trên đời để con không sân giận, hờn trách, hơn thua nữa đây ? - Thật là vết thương lòng đong đầy ngàn năm..!!!😢"

Mình chỉ ước nguyện, khi lắng lòng, các bạn có thể trả lời: "Liệu ngữ cảnh dịch bệnh hiện nay và việc các bạn ăn thịt có liên quan với nhau không ạ...!!? 😢

Thêm nữa, biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, có đồng nghĩa với việc bạn chưa có LÒNG THƯƠNG KÍNH CHÂN THÀNH, và đó là nguyên nhân chính của những Tâm Bệnh - Thân Bệnh - Dịch Bệnh không ạ...!!? 😢"

LÀM SAO DIỆT TRỪ TẬN GỐC TẤT CẢ NHỮNG THIÊN TAI, ĐẠI DỊCH ĐANG DIỄN RA...!!?

Trước khi mầm xanh trải lòng, mầm xanh nghĩ, chắc các bạn đã biết về từ trường và sự cộng hưởng của từ trường rồi, phải không bạn ạ...!!?

Con người bệnh - khổ là do hành động, lời nói, suy nghĩ đều lưu xuất ra từ trường bất thiện - tức là, từ trường của sân giận, tham lam, mong cầu, luyến ái, bi lụy, hơn thua - là do sống sai - không sống đúng với những nền đạo đức THẬT SỰ.

Nếu sống đúng với những nền đạo đức - đấy là tâm của một người TRÒN THIỆN - thì thiên tai, đại dịch - khổ đau làm sao tìm đến, có đúng vậy không, các bạn ạ...!!? 

Vì vậy, con đường duy nhất để diệt trừ tận gốc tâm bệnh, thân bệnh và tất cả những dịch bệnh, những ác pháp trong đời là lưu xuất những suy nghĩ thiện, lời nói thiện, hành động thiện, luôn sống chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi - để TĂNG TRƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN TRONG KHÔNG GIAN - khi từ trường thiện tăng trưởng thì từ trường bất thiện tự động phai mờ..!

"Đấy là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả - cũng là chân lý TƯƠNG SINH - TƯƠNG KHẮC trong vũ trụ - Khi dịch bệnh - ĐIỀU ÁC ĐƯỢC SINH RA thì sẽ có ĐIỀU THIỆN ĐỂ KHẮC CHẾ - đồng nghĩa chỉ duy nhất sống với những nền đạo đức để KHẮC CHẾ - chỉ duy nhất một con đường SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN để thay đổi số phận - để cứu Trái Đất - để khắc chế chiến tranh, bệnh tật, ..!!!"

Lời của BẬC GIÁC NGỘ và khoa học đã khẳng định:

1/ "Khi nhân sinh sống với những Nền Đạo đức thuần thiện - đồng nghĩa LÒNG THƯƠNG KÍNH được phủ khắp nơi nơi - đấy chính là từ trường thiện lành làm cho mưa thuận, gió hoà, không khí trong lành một màu xanh hạnh phúc, sẽ không còn những thiên tai, dịch bệnh,..

2/ NƠI NÀO CÓ LÒNG YÊU THƯƠNG VÔ LƯỢNG - NƠI ĐẤY LUÔN CÓ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU - MÀ KHOA HỌC NGÀY NAY CHƯA THỂ NÀO LÝ GIẢI ĐƯỢC "SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN...!!!"

Vì vậy, biến đổi khí hậu là do con người chưa có LÒNG THƯƠNG YÊU CHÂN THÀNH, vì khi có LÒNG THƯƠNG YÊU CHÂN THẬT, sẽ có tri kiến để giữ trái đất - mãi mãi màu xanh...!!!

Điều thứ hai, mầm xanh muốn nhắn nhủ rằng, cũng như các bạn, rồi đến một ngày, mầm xanh sẽ về lại với đất Mẹ, bạn sẽ để lại gì cho cuộc đời này ạ...!!?

Có một người Mẹ với Trái Tim 💗 Bất diệt đã để lại 1 trong 44 lời di chúc thiêng liêng như sau:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4157874927595506/

"Mẹ ước nguyện con sẽ an táng Mẹ ngay dưới gốc cây mận - nhà bé Hoa, nơi Mẹ đang nằm !

( Chỉ cần một manh chiếu rách hay một cái mền cũ, NHƯ VẬY LÀ ĐỦ - CÀNG ĐÚNG LỜI BẬC THÁNH NHÂN DẠY - CÀNG TƯƠNG ƯNG TỪ TRƯỜNG THIỆN, CON Ạ...!!!)

Nếu có điều kiện, các con trồng lên nơi mẹ an nghỉ vài cây cổ thụ để bảo vệ hành tinh và che bóng mát cho đời thì càng ý nghĩa và phước lành biết bao..!

( Khi tất cả mọi người, mọi vật ra đi, chỉ cần thực hiện được điều này thì trái đất mãi mãi là hành tinh xanh - không khí trong lành biết bao và con cháu phải noi gương - tạc dạ tri ân..! )

Chỉ có LÒNG THƯƠNG YÊU CHÂN THÀNH mới có từ trường mạnh mẽ, cảm hoá trái tim của người Mẹ, giúp người Mẹ quyết định để lại lời di chúc mà từ trước đến nay chưa nơi nào có được, có phải không các bạn thương kính ạ...!!?. 

Vì chỉ duy nhất tâm bình thản, an vui, HẠNH PHÚC trước lúc ra đi, mới đủ bình tĩnh, để trao lại những lời di chúc, hướng Tâm đến mọi người, vạn vật như vậy..!!!

Mình luôn luôn tin tưởng vào một ngày không xa, nhân sinh sẽ có LÒNG THƯƠNG KÍNH CHÂN THÀNH, chính là lúc cộng hưởng, TĂNG TRƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN và mình tin rằng, lúc đó chúng mình sẽ càng vô vàn Hạnh Phúc và Thành Kính Tri Ân nhân loại...!!!

Tương tự như việc nắm chặt bàn tay - càng nắm chặt - bạn càng bị mỏi, nhưng khi bạn buông, mở lòng bàn tay, bạn sẽ cảm thấy thật Hạnh Phúc...!!!

Vì vậy, LÒNG THƯƠNG YÊU hay HẠNH PHÚC THẬT SỰ, là khi bạn BUÔNG XUỐNG...!!!

"Buông xuống ít, hạnh phúc ít

Buông xuống nhiều, hạnh phúc nhiều

Buông xuống tất cả, Không Mất Đi Tất Cả, mà sẽ nhận về tất cả yêu thương...!!!

Đường đi Nhân - Quả (nhân bạn gieo trồng và quả bạn gặt được) muôn đời vẫn vậy...!!!"

Tặng đời sớm, hạnh phúc sớm, tặng đời trễ, biết đâu không còn kịp nữa, bạn sẽ mất tất cả...!!!

Tất cả mọi điều không có gì là của bạn, tất cả mọi điều không có gì là thường hằng mãi mãi, chỉ có TỪ TRƯỜNG của LÒNG THƯƠNG KÍNH CHÂN THÀNH mới còn mãi với bạn mà thôi...!!?

Hãy mạnh mẽ để bắt đầu từ việc đầu tiên - THAY ĐỔI SUY NGHĨ - hãy chào đón ngày mới và hỏi chính mình: HÔM NAY, CON SẼ LÀM GÌ ĐỂ MANG ĐẾN - HẠNH PHÚC BUÔNG XUỐNG - CHO CHÍNH MÌNH VÀ CHO MỌI NGƯỜI XUNG QUANH CON...!!?

"Bạn cứ gõ cửa, cửa sẽ mở...!!!"

"Bạn cứ hỏi, sẽ có câu trả lời...!!!"

"Bạn cứ đi, rồi sẽ đến...!!!"

"Bạn cứ ước mơ trở thành người Hạnh Phúc nhất, từ trường Thiện sẽ dần đưa bạn đến với những người có Tâm Hồn Tròn Thiện tương ưng với bạn...!!!"

Chiến Thắng Chính Mình, ngay trong suy nghĩ, để thay đổi số phận, là chiến thắng oanh liệt nhất, nhất định là vậy,... phải không các bạn...!!?

Biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, chiến tranh, dịch bệnh,... sẽ được đẩy lùi, khi bạn sống đời thiện lành, trời xanh sẽ tự an bài ạ...!!!

Sự sống là để chuẩn bị cho cái chết, hãy buông xuống tất cả, để đến lúc nhắm mắt xuôi tay, không còn điều gì níu chân bạn ở lại, mỉm cười bình thản ra đi, là khi bạn sống một cuộc đời không vô vị...!!!

Xoè Bàn Tay - Mầm Xanh Bay - Đón Chào Ngày Mai Tương Sáng - Chan Chứa Lòng Thương Yêu...!!!

Mầm xanh thương kính bút...!!!"


✍Kính thư,

"Tâm Phật - Trọn Tin Nhân Quả 02 - Người thầy - người cha - người trò - suốt phần đời còn lại không bao giờ làm theo ý riêng - chỉ sống vì hạnh phúc các con và nhân sinh - Luôn thiết tha ước nguyện tìm được NGƯỜI THẦY tài đức hơn để Tâm Phật dẫn những người trò đến quỳ xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng thắp sáng chánh pháp là phước lành vô lượng cho nhân sinh..!!💛"

🙏🙏🙏

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH và không mong đợi điều chi..!!!"

🙏🙏🙏