Con Đường Chuyển Nghiệp Thánh Thiện

CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THÁNH THIỆN - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 354 - 360 CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH...!!!

354/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 354 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 354  

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

"HẾT LÒNG GIEO DUYÊN NHỮNG GIỚI LUẬT THIÊNG LIÊNG TRONG THỜI ĐỨC PHẬT GIÚP NHÂN SINH VƯỢT QUA TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH MÀ KHOA HỌC NGÀY NAY ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC..!!!" 

✍PHẦN 1: LỜI GIỚI THIỆU CHUNG - GIEO DUYÊN LÀNH ĐẾN NHÂN SINH VỀ CUỘC SỐNG CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ - Y NHƯ TRONG THỜI ĐỨC PHẬT - ĐI KHẮP MỌI MIỀN CỨU GIÚP NHÂN SINH - Quan trọng nhất là SỐNG THUẬN THEO DUYÊN NHÂN QUẢ - Nhân Quả hướng sống trong cảnh động thì sống cảnh động - nhân quả hướng sống cảnh tịnh thì sống cảnh tịnh - không chọn đường tu cũng như không chọn nơi tu hành an nhàn, hạnh phúc - bốn bể là nhà - dù sống nơi đâu - tâm cũng an lành, thanh thản - đấy mới thật sự là giải thoát chân thật - vì không còn chọn sống theo dục mà chỉ chọn sống với những nơi giữ gìn GIỚI LUẬT THIÊNG LIÊNG - Đấy là NHỮNG THÁNH HẠNH, THANH QUY VÀ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - Luôn sống theo duyên nhân quả - sống vì hạnh phúc nhân sinh - dâng đời tất cả yêu thương nhưng không mong đợi điều chi - chính tâm như vậy mới vượt qua tất cả duyên nghiệp - đấy là tâm của BẬC THÁNH thì nhân quả trả về như thế nào, hẳn các con đã rõ:

https://www.facebook.com/1671331216415425/posts/3037128119835721/

✍PHẦN 2: Gieo duyên về pháp tu GIỚI LUẬT NÀO THÁNH THIỆN NHẤT - GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=727056798113566&id=100024277567998

✍PHẦN 3: Gieo duyên về cuộc sống hằng ngày Đoàn Khất Sỹ sống ít nhất với 30 MƯƠI GIỚI LUẬT THIÊNG LIÊNG - đồng nghĩa 30 THÁNH HẠNH - 30 THANH QUY - 30 NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - giải thoát ngay hiện tại mà chưa nơi nào đủ duyên xây dựng được :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4144581552258177&id=2046688465380840

✍PHẦN 4: Gieo duyên về 12 CÂU HỎI BAN ĐẦU - TRẮC NGHIỆM - MINH CHỨNG KẾT QUẢ TU TẬP TRONG MỘT NGÀY - xem các con có thực hành đúng với những THÁNH HẠNH - THANH QUY - NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG hay không ? - Cũng như minh chứng cuộc đời của các con THÁNH THIỆN - CAO THƯỢNG hay đang sống trong tưởng - "KHÔNG BÌNH THƯỜNG" - TU SAI PHÁP:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4154648157918183/

✍PHẦN 5: Gieo duyên về NHỮNG PHÁP TU TRONG MỘT NGÀY CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ - SẼ GIÚP NHÂN SINH BIẾT ĐƯỢC - CÓ TRỰC TIẾP TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - CÓ LAN TOẢ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG ĐẾN MUÔN PHƯƠNG - ĐỂ CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - ĐẨY LÙI TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - TÂM BỆNH - THÂN BỆNH - DỊCH BỆNH,..HAY KHÔNG ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=923143485171562&id=100024277567998

✍PHẦN 6: Gieo duyên về 30 minh chứng về BẬC ÂN SƯ chứng đạo và hữu duyên cũng như những kết quả tu tập của QUÝ SƯ trong Đoàn Khất Sỹ - với những phát nguyện thiêng liêng: 

"Con sẽ dành nửa phần đời còn lại sống vì hạnh phúc nhân sinh, sẽ không còn làm theo ý của riêng mình..."

https://www.facebook.com/100024277567998/posts/849315872554324/

Một tâm hồn không còn làm theo ý riêng - đồng nghĩa không còn ham muốn bất cứ điều gì trên đời - đồng nghĩa không còn ngã mạn, tham duc,...- minh chứng cho một tâm hồn đã giải thoát rõ như thật - xứng danh NHỮNG ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH cứu giúp nhân sinh..!!! 

✍PHẦN 7: Gieo duyên giúp nhân sinh TRỌN TIN NHÂN QUẢ TUYỆT ĐỐI - khi buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương - vì những ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH trong Đoàn Khất Sỹ đã phát nguyện sẽ lo trọn đời - sẽ cứu giúp những nhân sinh đang đau khổ về tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh hay còn khó khăn về nợ nần - vật chất - chỉ cần nhân sinh trọn duyên - cùng hạnh phúc sống với những THÁNH HẠNH - THANH QUY - và những nền ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG: 

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4149950918387907/

✍PHẦN 8: Gieo duyên về Một nền đạo đức trong thời Đức Phật mà Đoàn Khất Sỹ đang thực hành hằng ngày - giúp nhân sinh vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh mà không một thánh nhân nào trên đời phủ nhận cũng như khoa học đã minh chứng nhưng hiện nay đã bị "ném bỏ"..!!!😢

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4154648157918183/

Vì sao một nền đạo đức cao cả thiêng liêng như vậy lại bị phai mờ ?

Vì không có môi trường cao thượng nên không thể nào sống được với những nền đạo đức thiêng liêng..!!!

Vì duyên phước nhân sinh mỏng manh mà duyên nghiệp thì lại đong đầy nên chưa được các TÔN GIÁO cũng như những NHÀ THIỆN NGUYỆN đủ duyên lan rộng muôn phương.. 

Vì tâm nhân sinh thế nào - có quả thế ấy.

Tâm còn ngã mạn ngút ngàn - không gieo nhân lành - không hết lòng cầu đạo thì làm sao thấy đạo - làm sao hữu duyên gặp được những nền đạo đức cao thượng..

Đấy là nền đạo đức "Mỗi lần phạm lỗi - là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM" (Thành Tâm Sám Hối - Thành Tâm Thương Kính - Thành Tâm Ước Nguyện - Khắc Phục những lỗi lầm - dù nhỏ nhặt nhất ) theo mẫu sau:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4154648157918183/

Sau này, phước nhân sinh đủ đầy - Nền Đạo Đức: "MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM" sẽ đưa vào trường học - từ cấp Tiểu Học đến cả đời và các ban ngành trong xã hội ( trong nước và cả thế giới - vì đấy là chân lý về NHÂN QUẢ - để có được hạnh phúc vĩnh hằng mà không BẬC HIỀN TRÍ nào trên đời có thể phủ nhận ) thì cuộc sống còn gì sân giận, khổ đau - vì mỗi lần phạm lỗi đều thực hành BA THÀNH TÂM..!!!

(Đối với trẻ thì càng dễ giáo dục bằng Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM..!!!)

Nếu duyên nghiệp các con nặng sâu và để minh chứng một tâm hồn thánh thiện hơn thì các con cần phải tham dự cuộc thi: "Sống với Nền Đạo Đức - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - TRẢ HIẾU MẸ CHA - Mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM..." 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193604892193524&id=100046320424534

Nội dung cuộc thi quan trọng hơn pháp tu BA THÀNH TÂM - sẽ hạnh phúc ngay hiện tại - giải thoát ngay hiện tại - chỉ cần với ý niệm - suy nghĩ thánh thiện THẬT LÒNG:

1/ Để tu trả hiếu mẹ cha - để mẹ cha càng hạnh phúc hơn - vì không có mẹ cha nào mà không hạnh phúc vô vàn khi thấy con mình mỗi lần phạm lỗi lại thiết tha Thành Tâm Sám Hối khắc phục lỗi lầm một cách chân thành và tham dự cuộc thi - đăng công khai lên như vậy..!!!

2/ Để cùng thắp sáng những nền đạo đức BA THÀNH TÂM cũng như những Nền Đạo Đức Cao Thượng đến muôn phương..!!!

3/ Hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh - Không e ngại để mọi người biết lỗi lầm của mình - dần dần cùng vượt qua kiến ngã - cùng thực hành - cùng cộng hưởng từ trường lành - đẩy lui từ trường bất lành - CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH..!!!

4/ Để gieo duyên lành - giúp mọi người dần dần vượt qua kiến ngã - cùng thực hành - cùng cộng hưởng từ trường lành - đẩy lui từ trường bất lành - tâm bệnh - thân bệnh -dịch bệnh..!!!

5/ Để tăng trưởng TỪ BI, HỶ XẢ - diệt đi lòng tự ngã trở thành người khiêm hạ, mang đến hạnh phúc cho mình - cho mẹ cha, cho nhân sinh..

6/ Đấy mới là người con Phật chân chánh - là lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện sẽ lưu xuất ra từ trường thánh thiện - vô nhiễm trước tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh mà khoa học ngày nay không thể nào lý giải được..!!!

7/ Đấy cũng là lời Đức Phật đã khuyên dạy :

"Trên đời có ba Thánh Hạnh đáng để nhân sinh thành kính đỉnh tri ân :

🌻Người không có lỗi.

🌻Người có lỗi mà thành tâm sám hối - khắc phục - dù lỗi lầm nhỏ nhặt nhất.

🌻Người KHÔNG có lỗi mà vẫn Thành Tâm Sám Hối để tăng trưởng tâm TỪ BI, HỶ XẢ cứu mình, cứu BẠN NHÂN QUẢ nghịch duyên thì nhân sinh càng cảm động, cung kính, đỉnh lễ tri ân."

🌱Luôn cảm thấy "CÓ LỖI - NỢ ÂN -THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH" 

 Tám Chữ Vàng - cha trao ban

Cho con hạnh phúc bình an trọn đời..!!!

✍PHẦN 9: Dưới đây, Đoàn Khất Sỹ trích dẫn thêm 3 nền đạo đức trong thời Đức Phật giúp nhân sinh vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh giải thoát ngay hiện tại dễ hơn dùng một bữa cơm chay chỉ cần thực hiện ngay vào đời sống mà không một TÔN GIÁO hay BẬC HIỀN ĐỨC nào trên đời phủ nhận - cũng như đã được khoa học minh chứng nhưng hiện nay cũng bị phai nhạt :

1/ Mãi mãi sống với nền đạo đức:

🌱"Không làm khổ mình !

🌱Không làm khổ người !

🌱Không làm khổ chúng sinh !

🌻Quan trọng nhất là không tuỳ thuận theo ác pháp và KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ..!!!"

(Trừ việc làm của người trái pháp luật.)

2/ "NGƯỜI BÌNH THƯỜNG" - TU ĐÚNG PHÁP sẽ luôn sống với Nền Đạo Đức: 

 "Mỗi khi ước nguyện Huynh Đệ làm điều chi - luôn nêu lên ít nhất hai uớc nguyện thiện lành để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không để Huynh Đệ chọn lựa trong khó khổ..!!!"

🌻 Chỉ cần tất cả nhân sinh sống được với hai nền đạo đức trên sẽ ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - ĐẨY LUI TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - cứu mình - cứu MẸ CHA - cứu cả Trái Đất - còn mãi màu xanh - cũng như làm sao còn gieo nghiệp - khổ mình - khổ người - không gieo nghiệp thì làm sao còn tái sinh ?

( Một nền đạo đức giải thoát ngay hiện tại - mà nhân sinh vẫn chưa trọn lòng tin kính - và cùng nhau thực hiện thì thật xót thương lòng - cho duyên nghiệp kiếp người mong manh..!!! 😢)

3/ Nếu duyên nghiệp nặng sâu, chỉ cần các con Thực hành sống với Nền Đạo đức: TU Ở Ý.

Đạo Phật chính là Nền Đạo đức Nhân bản Nhân quả Thánh Thiện nên đạo Phật dành cho tất cả nhân sinh, không dành riêng cho tôn giáo nào, cũng như không phân biệt tu sỹ hay cư sỹ,..!

Vì mục đích của đạo Phật chỉ cần TU Ở Ý cũng đủ giải thoát nên tất cả những nền đạo đức của trang mạng cũng chỉ cần TU Ở Ý - vì vậy, càng không phân biệt cư sỹ, tu sỹ hay tôn giáo..

Phật ngôn - ĐẠO NHÂN QUẢ :

"Với ý lành thanh tịnh 

Hạnh phúc sẽ theo con

Như bóng không rời hình."

"Gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận.."

"Suy nghĩ càng cao thượng - ước nguyện càng thánh thiện - hạnh phúc càng ngọt lành..!!!"

✍KHOA HỌC - LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - ĐÃ KHẲNG ĐỊNH LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT LÀ CHÂN LÝ :

(Bí mật luật hấp dẫn của vũ trụ 

https://m.youtube.com/watch?v=J51jQufKk4s&feature=youtu.b

✍PHẦN 10: Gieo duyên về môi trường cao thượng của Đoàn Khất Sỹ đã lập nên ít nhất BA KỲ TÍCH mà từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay chưa nơi nào đủ duyên thực hiện được :

🌻https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385343516352993&id=100046320424534

🌻https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4101585523224447

(Các con đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ thì đâu khờ dại đi trải lòng với tâm ngã mạn, tham sân,...để về nơi giường bệnh đau thương...)

NGƯỜI "KHÔNG BÌNH THƯỜNG  - RƠI VÀO KIẾN TƯỞNG thì ngay cả kết quả mà các con đã minh chứng rõ như thật cũng sẽ không bao giờ trọn lòng tin kính.. 

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4147493528633646/

 Cũng như Đức Phật ngày xưa - biết bao nhân sinh vẫn KHÔNG Y CHỈ PHỤNG HÀNH mà lại còn hãm hại vô vàn để phải thọ nhận quả khổ vô tận - tiếc thương cho duyên nghiệp kiếp người nặng sâu..!!!😢

Đoàn Khất Sỹ luôn mong tìm được BẬC HIỀN ĐỨC để quỳ xuống đảnh lễ hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng cứu giúp nhân sinh..!!!

🌱Vì sao thời Đức Phật, Đức Trưởng Lão, ác pháp trùng trùng nhưng thời nay sóng gió đến với các con rất nhẹ nhàng và ra đi cũng bình thản ?

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4116309038418762/

🌱Vì sao không cần phải đi tìm bất cứ vị Thầy nào nữa ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4116317321751267&id=2046688465380840

Các con phước lành vô lượng - 

được sống trong môi trường cao thượng - cùng nhau sống với 30 THÁNH HẠNH - 30 THANH QUY - 30 NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG..!!!

Phước lành nhất - là được cha khẳng định - minh chứng nhân quả có thật và tuyệt đối công bằng - giải thoát ngay hiện tại - chỉ cần các con THẬT LÒNG thực hành sống ngay với MỘT trong những nền đạo đức trên - dễ hơn dùng một buổi cơm chay - là cha ấn chứng ngay..!!!

Con đường giải thoát RÕ HƠN THẬT - Các con chỉ cần hết lòng gieo duyên - thực hiện hay không là duyên Phước và duyên nghiệp của nhân sinh..!!!

🌻TỔNG HỢP THÔNG ĐIỆP: CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH - Phần 1 - 35 - CŨNG NHƯ 333 CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP - 333 NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ THIÊNG LIÊNG TRONG THỜI ĐỨC PHẬT đã "thất lạc" hơn 2.500 năm qua, nay được BẬC THẦY VÔ LẬU y chỉ dựng lại và được Nhà xuất bản xem xong - hoan hỷ và đang in ấn để lan toả muôn phương..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=384204069800271&id=100046320424534

Đấy là phước lành vô lượng của các con và nhân sinh - là con đường để cộng hưởng từ trường thiện - đẩy lui từ trường bất thiện - CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH..!!! 

"Hết hồi suy vi - đến hồi hưng thịnh - đấy là lẽ thường tình xưa nay. 

Hết cơn bĩ cực - đến hồi thái lai.

Trong loạn lạc - sẽ sinh kỳ tài.

Trong băng hoại - sẽ sinh Kỳ Nhân.

Khi đạo đức nhân sinh xuống cấp thì sẽ xuất hiện những nền đạo đức cao thượng ra đời để cân bằng nhân quả trong vũ trụ."

💛Có những người con đang hết lòng gieo duyên để truyền thông lan rộng những nền đạo đức trên trang mạng và gieo duyên để Phật Tử cúng dường in ấn kinh sách..!!!

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4101585523224447/

🙏ƯỚC NGUYỆN NHÂN SINH SẼ GIÁC NGỘ LỜI PHẬT DẠY "PHÁP THÍ THẮNG MỌI THÍ..!!!"

✍Bài pháp hôm nay cũng như bức tâm thư hôm nay là lời xót lòng vô tận trước nỗi đau khổ của nhân sinh - vì trót bị nghiệp vô minh nên không tìm thấy con đường hạnh phúc chân thật vĩnh hằng của đời người..!!!😢 

Các con gắng kiên trì - bền trí - ngày ngày gieo duyên Bức Tâm Thư - bài pháp hôm nay và những Nền Đạo Đức đến nhân sinh - nhất định một ngày không xa, sẽ có những BẬC HIỀN TRÍ cũng như những NHÀ THIỆN NGUYỆN giác hiểu - cùng chung tay cứu giúp nhân sinh..!!! 

✍Lời kết:

Hôm nay, Đoàn Khất Sỹ minh hoạ vài nét về cuộc sống THEO GÓT CHÂN PHẬT cũng như gieo duyên những nền đạo đức đến nhân sinh - ước nguyện nhân sinh sẽ tìm được hạnh phúc bình yên viên mãn trong đời..!!! 

🌻NHỮNG GIỚI LUẬT THIÊNG LIÊNG - NHỮNG THÁNH HẠNH - THANH QUY - NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - NHỮNG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG mà Đoàn Khất Sỹ đã dâng tặng cho đời - đã giúp bao người con tìm được hạnh phúc bất diệt trong đời và sau này sẽ cứu được biết bao thế hệ - sẽ là tài sản vô giá - mãi mãi muôn đời của nhân sinh..!!! 

🌻Nhất là môi trường cao thượng mà các con đã vất vả dựng xây - chỉ cần các con gắng giữ gìn mãi - và gieo duyên mãi - dần dần nhân sinh sẽ giác ngộ và sẽ ngày càng cứu được bao tâm hồn đang đau khổ tang thương..!!!

🌱Các con đừng bao giờ đánh mất môi trường cao thượng trong thời ĐỨC PHẬT một lần nữa - sẽ là nỗi đau vô tận của nhân loại và các con sẽ mang vết thương lòng ngàn năm..!!!

Kính bút,

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi không đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau nhận lỗi - thiệt thòi - nhường nhịn - thương kính và không mong đợi điều chi..!!!"


355/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 355 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 355 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu chân lý về:

"Sự vi diệu của nền đạo đức "Dục Tốc Bất Đạt" mà nhân sinh chưa hiểu trọn vẹn lời Đức Phật đã khuyên dạy. 

Các con cần hiểu nền đạo đức trên như sau:

 Làm việc gì mà hối hả, vội vã cũng sẽ không thành.

 Làm việc gì vượt ngưỡng cho phép của thân tâm cũng sẽ không thành.

Ngược lại, làm bất cứ việc gì với Tâm Như Phật - bất động - bình thản - an vui sẽ Viên Thành Đạo Hạnh.

Tâm Phật thì mỗi lời nói, cử chỉ, hành động như thế nào thì cũng vẫn là Tâm Phật.

Tâm ma - hối hả, vội vã thì mọi lời nói, cử chỉ, hành động - dù Thiện đến đâu cũng vẫn là Thiện trong ngã mạn, tham dục,.. nên cuối cùng vẫn là tâm ma.

Tâm các con hối hả, vội vã y như mặt hồ dậy sóng thì làm sao thấy được đáy hồ.

Tâm các con lắng đọng, bất động như mặt hồ yên lặng thì sẽ thấy rõ cả bầu trời trong xanh dưới đáy nước..!!!

Hiện nay, có biết bao cậu bé đang suy nghĩ miệt mài những bài toán nan giải trong đời - suy nghĩ mãi - suy nghĩ mãi - vẫn không tìm được đáp án..

Nhưng khi đi chơi hay làm một việc gì cho tâm yên vui thì tự động sẽ ngộ ra được lời giải của bài toán.

Hiện nay cũng có biết bao BẬC CHÂN SƯ - suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi...mà vẫn không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào...

Nhưng chỉ cần ngồi chơi thư giãn vô sự - thả lỏng toàn thân vô sự - nhất là đi kinh hành thong dong - không nghĩ ngợi bất cứ điều chi - chỉ cần với tâm hoan hỷ, lạc quan thì tâm tự khai ngộ..!!!

Đấy là các BẬC CHÂN SƯ đã gieo nhân vừa đủ sức cho thân tâm, sau đó chỉ cần chờ nhận quả ngọt lành.

Đấy cũng là lý do khi các con hối hả, vội vã làm bất cứ việc gì - hay trong tu hành - suy nghĩ bất cứ điều chi với tâm ồn ào, náo động thì sẽ không bao giờ tìm ra đáp án..

Ngược lại, các con chỉ cần giữ Tâm Như Phật - MÀ KHÔNG CẦN PHẢI SUY NGHĨ ĐIỀU CHI thì mọi việc tâm sẽ TỰ KIẾN NGỘ.

✍Các con gắng nhớ:

Nếu thân tâm các con đã hết lòng, hết sức mà cố thêm nữa thì sẽ như đàn đứt dây.

Nếu thân tâm các con - không cố gắng tinh tấn tu hành đúng ngưỡng cơ thể, mà lại tu từ từ - vừa tu, vừa hưởng thụ - sẽ hoang phí thời gian - nhân quả không cho phép thì cũng như dây đàn bị chùng - sẽ không ý nghĩa gì cho đời..!!! 

Chỉ cần các con tu hành hay làm bất cứ việc gì với Tâm Như Phật - bất động - bình thản - an vui - sẽ TỰ CHỨNG NGỘ GIẢI THOÁT..!!! 

Tâm An Vui - Vạn Sự An Vui.

Tâm Bình Yên - Thế Giới Bình Yên. 

Tâm dậy sóng - thế giới dậy sóng. Tâm đau khổ - sẽ tái sinh nơi đau khổ.

Tâm hạnh phúc - sẽ tái sinh nơi hạnh phúc.

Phải buông xuống hết những ngã mạn, tham sân để tâm như Phật - bất động - bình thản - an vui để tương ưng miền đất Phật bình yên..!!!

✍Phụ chú:

TỔNG HỢP 10 THÁNH HẠNH DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG MÀ TỪ XƯA ĐẾN NAY CHƯA NƠI NÀO ĐỦ DUYÊN THỰC HIỆN ĐƯỢC:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=396475991906412&id=100046320424534

Quan trọng nhất là Đoàn Khất Sỹ đã dựng lại Một Nền Đạo Đức Thiêng Liêng nhất trong thời Đức Phật - Nhà xuất bản đang in ấn - sau này đủ duyên sẽ đưa vào trường học - từ cấp Tiểu Học đến cả đời và các ban ngành trong xã hội ( trong nước và cả thế giới ) - vì đấy là chân lý về NHÂN QUẢ - để có được hạnh phúc vĩnh hằng mà không một HIỀN NHÂN nào trên đời có thể phủ nhận..!!!

Các con chưa tìm được hạnh phúc chân thật và khổ mãi là do gieo nhân sống với tình thương vị kỷ - chỉ muốn hưởng thụ hạnh phúc giả tạm - khổ đau nơi gia đình nhỏ hẹp..

Nhiều nhất là chỉ muốn dâng đời vừa vừa - không bao giờ dám dâng đời tất cả yêu thương..

Trong khi nhân loại đang đau khổ vô tận vì tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh thì làm sao đành lòng sống  hưởng thụ - sở hữu lợi danh,.. trước nỗi đau khổ tang thương của nhân gian..???

Chỉ một con đường duy nhất để có được hạnh phúc bất diệt là phải tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG -phải dành toàn bộ thời gian để cứu giúp nhân sinh - phải dâng đời tất cả yêu thương - đấy là vắc-xin mạnh mẽ nhất - vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh mà khoa học ngày nay không thể nào lý giải được sức mạnh diệu kỳ của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện - đã vô nhiễm trước đại dịch..!!!


356/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 356 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 356

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

"Hết lòng cầu đạo như Ngài Vũ Kịch Sư trong thời Đức Phật."

Một vị vua như Lưu Bị mà vẫn phải hết lòng cầu đạo Khổng Minh - đến lần thứ ba thì mới được Khổng Minh gắng tiếp duyên. 

Và trong thời Đức Phật, có Ngài Vũ Kịch Sư - cũng thiết tha cầu đạo Đức Phật đến lần thứ ba nhưng đến khi Đức Phật thấy đã trọn lòng tin kính tuyệt đối thì Đức Phật mới cứu giúp - vì đối với pháp Phật - đối với nhân quả - KHÔNG TIN KÍNH TUYỆT ĐỐI - KHÔNG Y CHỈ PHỤNG HÀNH - đấy là minh chứng còn ngã mạn - còn nghi ngờ thì Đức Phật cũng không thể cứu được..!!! 

 Ngoài ra, ngày xưa còn những gương hạnh - hết lòng cầu đạo - phải quỳ trước hang động của Bậc Thầy - tuyết phủ rơi đầy người - lạnh giá - phải ngã quỵ xuống để minh chứng đã trọn lòng tin kính thì mới đủ duyên lành để Vị Thầy hết lòng cứu giúp..!!! 

Những Thánh Tăng, Thánh Ny ngày xưa, khi đi tu là xem thân như đã chết - đã bỏ thân sang một bên - xem mình như là một người mới hoàn toàn - khác lạ hoàn toàn.. người cũ đã chết từ xa xưa.. 

Chỉ cần tâm như vậy - hết lòng cầu đạo như vậy thì làm sao Ông Nhân Quả phụ lòng ?

Chỉ cần tâm như vậy - tu trăm người - chứng đạt trăm người.

Đấy là lý do vì sao những đệ tử ngày xưa đi theo Đức Phật đều thành đạo.

 Đoàn Khất Sỹ ngày nay đang y hạnh Đức Phật ngày xưa - khi Phật Tử chưa Y CHỈ PHỤNG HÀNH - phải trải qua 4 tháng biệt trú đến khi giác ngộ - trọn lòng tin kính tuyệt đối - y chỉ tuyệt đối thì mới được nhận là người con trong Đoàn Khất Sỹ..!!!

 Nhân sinh ngày nay không thể giải thoát - Nếu không hết lòng cầu đạo như gương hạnh người xưa.

Không hết lòng cầu đạo mà mong thấy đạo là điều không thể. 

HẾT LÒNG CẦU ĐẠO LÀ NHÂN - HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO LÀ QUẢ..!!!

Hết lòng cầu đạo bằng cách nào ?Phật ngôn:

🌻"Trước hết phải thân cận bậc chân nhân."

🌻Thích nghe (đọc) Vi Diệu Pháp.

🌻Sau khi nghe (đọc) Vi Diệu Pháp mà cảm nhận được :

1/ Có pháp hành cụ thể để tăng trưởng tâm từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân..

2/ Có Thánh Hạnh, Thanh Quy và Những Nền Đạo Đức Cao Thượng để thực hành sống hằng ngày mà chưa nơi nào có được..

3/ Có môi trường ngày càng cao thượng và QUAN TRỌNG NHẤT là đã minh chứng được kết quả tu tập của những người trò...thì hãy đặt trọn lòng tin kính tuyệt đối - y chỉ tuyệt đối.

https://www.facebook.com/20466884.../posts/4161071543942511/

 Ngược lại, nếu nơi nào không đạt được ít nhất những điều trên thì phải hết lòng tiếp tục tìm những Vị Thầy khác với những minh chứng rõ như thật về con đường giải thoát..!!!

✍Phụ chú:

TỔNG HỢP 10 THÁNH HẠNH DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG MÀ TỪ XƯA ĐẾN NAY CHƯA NƠI NÀO ĐỦ DUYÊN THỰC HIỆN ĐƯỢC VÀ KHOA HỌC NGÀY NAY CŨNG KHÔNG THỂ NÀO GIẢI THÍCH ĐƯỢC SỨC MẠNH DIỆU KỲ CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN ĐÃ VÔ NHIỄM TRƯỚC TÂM BỆNH - THÂN BỆNH -DỊCH BỆNH :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=396475991906412&id=100046320424534

🌻Quan trọng nhất là Đoàn Khất Sỹ đã dựng lại Một Nền Đạo Đức Thiêng Liêng nhất trong thời Đức Phật - Nhà xuất bản đang in ấn - sau này đủ duyên sẽ đưa vào trường học - từ cấp Tiểu Học đến cả đời và các ban ngành trong xã hội ( trong nước và cả thế giới ) - vì đấy là chân lý về NHÂN QUẢ - để có được hạnh phúc vĩnh hằng mà không một HIỀN NHÂN nào trên đời có thể phủ nhận..!!!

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4160923853957280/

357/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 357 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 357 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

Cách thực hành BA THÀNH TÂM giải thoát ngay hiện tại.

Trước hết, các con đọc thật kỹ Nền Đạo Đức 119, 167 và Nền Đạo Đức 323, 346:

https://www.facebook.com/100046320424534/posts/276073687279977/

Sau đó nêu rõ hình tướng bên ngoài đã phạm những lỗi gì và quan trọng nhất là nêu rõ trong tâm đã phạm lỗi gì ?

Ví như,

Lỗi hình tướng là CHƯA NÊU 2 ƯỚC NGUYỆN ĐỂ HUYNH ĐỆ CHỌN LỰA. 

Hay khi nêu 2 ước nguyện thì không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ.

Lỗi trong tâm là thiếu Tâm Từ, thiếu lòng thương kính, nhỏ nhen, ghen tị, không nhường nhịn, thiệt thòi; mong cầu, thích được cha quan tâm, yêu kính, thích làm thầy,.. 

PHẢI NÊU THẬT LÒNG LỖI TRONG TÂM THÌ MỚI DIỆT TRỪ CHẤP NGÃ - MONG CẦU - THÌ MỚI TAN NGHIỆP - GIẢI THOÁT. 

Phải chấp nhận hôm nay là phàm nhân, tiểu nhân nhưng ngày mai sẽ là THÁNH NHÂN..!!! 

PHẢI NÊU CÁCH KHẮC PHỤC RÕ RÀNG.

✍Cuối cùng, vẫn chưa giải thoát thì phải hết lòng cầu đạo - Y Chỉ Huynh Đệ mang gánh nặng thiện pháp - hướng dẫn thực hiện như thế nào thì phải thực hiện như vậy - hướng dẫn bổ sung như thế nào thì phải bổ sung như vậy..

🌻Các con thực hành BA THÀNH TÂM như vậy mà không tan nghiệp ngay - không hạnh phúc ngay - KHÔNG TRỞ THÀNH THÁNH NHÂN - KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ - TRÒN ĐẦY LÒNG THƯƠNG KÍNH NGAY - không giải thoát ngay thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời cũng như cha không phải là Ông Nhân Quả Sống chi cả..!!! 

🌱🌱🌱

✍Phụ chú:

Khi các con đang bị nghiệp dẫn - chưa đủ tri kiến - chưa đủ tâm từ vô lượng để thực hành BA THÀNH TÂM - mà lại không y chỉ Huynh Đệ thực hiện cho tan nghiệp - giải thoát - đấy là các con đang bị ma tưởng ngã mạn ngút ngàn phá các con..!!!

358/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 358 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 358

Thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

Vì sao không chọn đường tu theo số đông ? (Phần 2)

Phật ngôn :

"Như Lai chỉ là Thiên Nhân Sư..."

"...Chỉ làm được Thầy của Trời, Người..."

"...Chỉ cứu được những nhân sinh còn ít bụi ngã mạn, tham sân trong mắt..."

✍Vì sao có những trường phái có đến hàng chục ngàn người, hàng chục triệu người tin theo..?

Vì bản chất con người thích hưởng thụ, thích sống theo tham dục,..

 Vì vậy, những trường phái nào càng thoả mãn dục lạc cho chân sinh thì sẽ tương ưng với tâm tưởng của nhân sinh - nhân sinh càng tin theo..!!!

Người thích rượu chè - sẽ tương ưng với nhau.

Người thích tu từ từ - vừa tu - vừa hưởng thụ - giữ 5 giới, 10 điều lành - sẽ tương ưng với nhau..!

Người thích BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - sẽ tương ưng với nhau..!!!

✍Làm sao để trường phái có đông nhân sinh nhưng vẫn giải thoát ?

Chỉ duy nhất một con đường - phải sống ít nhất với 30 THÁNH HẠNH, 30 THANH QUY VÀ 30 NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN VĂN - CAO THƯỢNG dưới đây:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4144581552258177&id=2046688465380840

Như vậy sẽ tốt đời - đẹp đạo biết bao - sẽ giúp chính phủ không phải vất vả xây nhà tù, xây bệnh viện,.. - vì tâm nhân sinh thiện lành như vậy sẽ lưu xuất ra từ trường thiện lành - vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh mà khoa học ngày nay không thể nào lý giải được sức mạnh của lòng yêu thương thánh thiện vô điều kiện đã vô nhiễm trước đại dịch.

Bộ tộc Ko-gi là minh chứng rõ nhất:

https://youtu.be/bFTDNuXZspU


359/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 359 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 359

Thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức: KHÔNG "THƯƠNG VAY - KHÓC MƯỚN" - MÀ THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - NGHIÊM KHẮC VÔ LƯỢNG

Vì tâm nhân sinh thế nào - có quả thế ấy.

Vì muốn cứu nhân sinh phải thương đúng nhân quả.

Vì muốn cứu nhân sinh phải thương kính vô lượng nhưng phải nghiêm khắc vô lượng, chứ không thể nào thương vay khóc mướn mà cứu được nhân sinh.

Thương vay khóc mướn - càng làm nhân sinh mất đi sự cung kính - hại mình - hại nhân sinh - hại môi trường thêm.

Đức Phật không bao giờ thương vay khóc mướn để cứu nhân sinh.

Đức Phật chỉ là Thầy của Trời, Người, chỉ cứu được những nhân sinh trọn duyên - còn "ít bụi" trong mắt như nền đạo đức trên đã nêu..!!! 

Các con muốn cứu khác Đức Phật là giỏi hơn Đức Phật.

Nếu ngày xưa Đức Phật thương vay khóc mướn để cứu nhân sinh thì sẽ không bao giờ cứu được nhân sinh và Đạo Phật cũng không ra đời..!!! 

Vì nhân sinh cảm nhận được từ trường thương vay khóc mướn thì tâm ma tưởng của nhân sinh sẽ thường làm nũng, vòi vĩnh, hờn mát,...sẽ hết phương cứu chữa - sẽ hại nhân sinh, hại môi trường ô uế..

Vì vậy, các con phải lưu xuất ra từ trường thương đúng nhân quả - thương kính vô lượng - nghiêm khắc vô lượng thì mới cảm hoá được ngàn vạn bạn ma tưởng trong tâm của người.. 

Vì tâm ma chỉ sợ tâm Phật - chỉ sợ tâm TỪ BI, HỶ XẢ VÔ LƯỢNG - NGHIÊM KHẮC VÔ LƯỢNG..!!!

Thương vay khóc mướn thật ra là ngã dục vi tế...muốn làm anh hùng cứu độ nhân loại..

 Vì mình chưa thương được mình - còn để ngã mạn, tham sân hại mình - mà nói thương người - cứu người hết ngã mạn, tham dục là điều phi lý - đấy là thương trong tham - ngã - vi tế..!!! 

Vì nhân sinh càng khổ là cơ hội để tìm về nẻo thiện. 

Nhân sinh chưa khổ tận cam lai - chưa muốn tu tập - chưa muốn buông xuống mà các con cứu nhân sinh bằng vật chất...là đang tặng nhân sinh rắn độc - chỉ hại nhân sinh thêm đắm nhiễm danh lợi.. 

Khi nhân sinh hết khổ - vật chất đầy đủ - tham dục tăng trưởng thì chỉ muốn hưởng thụ - đấy là các con hại nhân sinh mất duyên khổ để tu hành và phải gánh nghiệp thay nhân sinh.

Nhưng nói như vậy không phải các con vô tâm, không cứu ngay - chờ khổ vô tận mới cứu... 

Các con cần hiểu phải cứu đúng nhân quả - nghĩa là các con chỉ cần hết lòng gieo duyên trên trang mạng là đủ - nhân sinh hữu duyên - dần dần sẽ tương ưng với từ trường của trang mạng hoặc khi nhân sinh hữu duyên tìm đến - đấy là nhân quả tự tìm đến thì các con phải hết lòng cứu giúp - HẾT LÒNG THƯƠNG VÔ LƯỢNG - nhưng phải NGHIÊM KHẮC VÔ LƯỢNG - có thể dễ duôi ở giai đoạn đầu - khoảng thời gian một, hai tuần đầu nhưng sau đó các con hướng dẫn nhân sinh phải sống đúng với NHỮNG THÁNH HẠNH, THANH QUY và NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG thì các con mới tiếp tục cứu..!!!

Ngược lại, nhân sinh chưa muốn sống với những nền đạo đức thì Đức Phật cũng không cứu được..

Môi trường cao thượng chỉ tương ứng với những tâm hồn cao thượng - Thích sống với những nền đạo đức cao thượng..

 Nếu nhân sinh chưa đủ duyên sống như vậy thì nên hoan hỷ ra đi chứ không có gì phải than thân, trách phận, trách người, để gieo thêm nghiệp...

Là người con Phật đã hiểu TẤT CẢ LÀ NHÂN QUẢ MÀ MÌNH ĐÃ GIEO TỪ TRONG QUÁ KHỨ - ĐÃ ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI NHƯ VẬY NÊN GIỜ PHẢI NHẬN LẠI - MÀ KHÔNG HOAN HỶ TRẢ QUẢ - lại ngã mạn, sân giận để nợ - chồng thêm nợ - để khổ - chồng thêm khổ,..và phải để lại vết mực đen trong đời...để lại vết thương lòng mãi mãi - nếu không thực hành BA THÀNH TÂM thì thật xót thương lòng cho duyên nghiệp kiếp người nặng sâu..!!!😢

Chỉ một con đường duy nhất là để nhân sinh trải qua 4 tháng biệt trú thử thách như trong thời Đức Phật..

"...Cho con ra đi - tìm vào cuộc sống vốn tăm tối - để con tự thấy đời gian dối..

Cho con ra đi - tràn vào dòng thác nước cuốn dữ...để con tự tìm thấy yếu mềm - mà tự quay về nương tựa cửa Phật.."

 Đấy là con đường cuối cùng để cứu nhân sinh. 

 Quan trọng nhất, các con gắng tu hành chứng đạo - khi đủ từ trường thiện sẽ cứu nhân sinh sau thì cũng chưa muộn. 

Vì tâm nhân sinh như vậy - phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, khổ đau thì mới tìm về nương náu nơi cửa đạo..!!!

"KHỔ NẠN TỨC BỒ ĐỀ."

Không chỉ riêng vài nhân sinh, mà tất cả nhân loại trên đời muốn Hạnh Phúc Viên Mãn đều phải trải qua những năm tháng cơ hàn, chông chênh,.. 

Không có con đường nào trải hoa hồng để các con đi..!

Cha đã minh chứng CHỨNG ĐẠT TÂM TỪ VÔ LƯỢNG nên mới đủ từ trường thiện lành - hữu duyên cứu giúp nhân sinh - đã được biết bao người con THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG - các con cứ y theo gương hạnh của cha mà cứu Nhân sinh - đừng cứu khác là tự hại các con - hại nhân sinh - hại môi trường - đấy là nghiệp thương vay khóc mướn của các con..!!!

Đức Phật không bao giờ thực hiện hạnh Bồ Tát Đạo để cứu nhân sinh.

Cha đã từng trải qua hạnh Bồ Tát nên cha hiểu rất rõ.. 

Cha từng trải lòng trong vô minh: "Không muốn làm Phật, làm Thánh chi cả - chỉ cần tái sinh làm người mãi như vậy - hạnh phúc vô vàn - hạnh phúc nhất trần gian như vậy là quá ngọt ngào rồi, không phải tìm kiếm thêm hạnh phúc nào nữa.."

(Vì duyên đi tu đặc biệt của cha - không phải vì khổ... Các con đọc những bài trước sẽ rõ...)

Nhưng đâu ngờ, trước khi được làm thân người - phải tái sinh thành vô lượng các con vật để trả quả mà các con đã vô minh sát hại..

Nhân sinh thường quan niệm - chết là hết - có tái sinh thành các con vật thì cũng đâu biết chi mà khổ..

Các con gắng nhớ, nhân quả luôn tuyệt đối công bằng - trạng thái làm đau khổ chúng sinh - chặt tay, chặt chân, chặt đầu - chiên xào, nấu nướng, nhai ngấu nghiến như thế nào thì trạng thái đau khổ ấy - chậm nhất là khi cận tử nghiệp và khi chết sẽ theo các con mãi mãi muôn đời, muôn kiếp đến khi "khổ tận cam lai" - phải phát nguyện làm người cao thượng nhất thì mới chuyển được nghiệp - mới tương ưng được kiếp người..!!!

Cha là người duy nhất nhớ lại trạng thái trong bào thai - CHÍN THÁNG, MƯỜI NGÀY - phải đau khổ vô tận như thế nào và phải THẬT LÒNG phát nguyện thánh thiện như thế nào thì mới được tái sinh làm người - đấy là lý do cha buông xuống tất cả - hết lòng tinh tấn tu hành để cứu mình, cứu nhân sinh không còn trả quả đau khổ khốc liệt và tìm được hạnh phúc chân thật vĩnh hằng của đời mình...nên hôm nay các con mới được nghe những lời này..! 

🙏

360/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 360 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 360

Thực hành sống và giác hiểu nền đạo đức:

Làm sao để làm cầu nối dung hoà - đoàn kết giữa những bạn nghịch duyên, giữa những tôn giáo..?

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4072317936151206/

Nếu các con chưa đủ duyên thực hiện bằng hành động thì chỉ cần hết lòng gieo duyên bằng bài viết, bằng suy nghĩ - chỉ cần thực hiện trong ý cũng đủ lưu xuất ra từ trường thiện lành - cứu mình, cứu nhân sinh  vượt qua duyên nghiệp tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..!!! 

✍Dưới đây là câu chuyện có thật về nhân quả trong thời Đức Phật đã được khoa học minh chứng - gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận..

https://m.youtube.com/watch?v=J51jQufKk4s&feature=youtu.b

NGHIỆP LÀ GÌ ?

VÌ SAO NGƯỜI BÁN GỖ CHỈ CẦN KHỞI SUY NGHĨ MONG NHÀ VUA CHẾT, MẶC DÙ KHÔNG AI BIẾT NHƯNG CHÚT NỮA LÀ ĐÃ MẤT MẠNG ?

"Một hôm, Đức Phật đang ngồi cùng các môn đồ thì bỗng có một người hỏi Ngài rằng, "Nghiệp Là Gì ?".

Đức Phật trả lời: Để ta kể cho các con nghe một câu chuyện.

Một vị vua đang cưỡi voi đi thăm thú vương quốc của mình. Đột nhiên ông ta dừng lại trước một cửa hàng ở trong chợ và nói với cận thần của mình: "Không biết tại sao, nhưng ta muốn treo cổ chủ cửa hàng này".

Người cận thần bị sốc. Nhưng trước khi ông ta có thể hỏi rõ lý do tại sao thì nhà vua đã đi tiếp.

Hôm sau, người cận thần này tới cửa hàng hôm trước, ăn mặc như một người dân địa phương để tìm gặp chủ cửa hàng.

Ông ta gợi chuyện rồi hỏi xem tình hình buôn bán của cửa hàng ra sao. Chủ cửa hàng là một thương nhân buôn bán gỗ đàn hương, trả lời một cách buồn bã rằng anh ta hầu như chẳng có khách hàng nào.

Người ta cứ đến cửa hàng, ngửi mùi gỗ đàn hương rồi lại bỏ đi. Thậm chí họ còn khen ngợi chất lượng của gỗ đàn hương, nhưng hiếm khi mua thứ gì. Hy vọng duy nhất của anh ta là việc nhà vua sớm qua đời.

Có như thế thì người ta mới có nhu cầu mua thật nhiều gỗ đàn hương để phục vụ cho các công đoạn tang lễ. Và vì là người bán gỗ đàn hương duy nhất ở đây nên hẳn cái chết của nhà vua sẽ mang lại cơ hội làm giàu rất lớn cho anh ta.

Đến lúc này, vị quan cận thần mới hiểu lý do tại sao nhà vua dừng lại trước cửa hàng của ông ta và bày tỏ ý muốn giết người chủ cửa hàng. Có lẽ, ý nghĩ tiêu cực của người chủ cửa hàng, bằng 1 cách siêu nhiên nào đó, đã tác động tới nhà vua, và rồi, khiến nhà vua cũng lại có ý nghĩ tiêu cực với anh ta như vậy.

Vị quan cận thần vốn là một người có trí tuệ thâm sâu, đã ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Ông không nói cho người chủ cửa hàng biết mình là ai, cũng không tiết lộ ý muốn của nhà vua. Ngược lại, ông chỉ nói rằng mình muốn mua một ít gỗ đàn hương.

Nghe thấy vậy, người chủ cửa hàng vô cùng vui mừng. Anh ta gói ghém món hàng rồi giao cho vị quan cận thần.

Khi trở về cung điện, vị quan cận thần đi thẳng đến chỗ của nhà vua và nói rằng người thương nhân có một món quà cho bệ hạ. Nhà vua hết sức ngạc nhiên. Khi mở gói quà, nhà vua đã thấy vô cùng thích thú và ấn tượng trước màu vàng tinh tế của miếng gỗ và hương thơm kỳ diệu tuyệt vời của nó.

Đang trong tâm trạng vui vẻ, nhà vua ra lệnh thưởng cho người thương nhân vài đồng tiền vàng. Trong thâm tâm, ông thầm tự trách mình rằng đã có ý nghĩ xấu khi muốn giết anh ta.

Còn khi người bán hàng nhận được những đồng tiền vàng do nhà vua thưởng cho, anh ta cũng hết sức sửng sốt. Anh ta bắt đầu nhận ra nhà vua là một đấng quân vương hào phóng, tốt bụng và đã cứu anh ta thoát khỏi cảnh phá sản.

Anh ta cũng rất hối hận khi đã trót có ý nghĩ độc ác là mong cho nhà vua băng hà sớm chỉ để có thể bán được nhiều gỗ đàn hương."

VẬY NGHIỆP LÀ GÌ ?

Đức Phật hỏi lại các môn đồ sau khi kết thúc câu chuyện.

Nhiều người đã đưa ra các câu trả lời khác nhau, rằng đó là lời nói, là hành động, là cảm xúc của chúng ta.

Đức Phật trả lời:

 "Lời nói, cử chỉ hành động, chưa quyết định nghiệp các con mà SUY NGHĨ CỦA CÁC CON CHÍNH LÀ NGHIỆP, SẼ QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CÁC CON."

✍Lời bàn - sau khi nhân sinh hiểu được lời dạy của Đức Phật : 

Hãy nhớ rằng, khi bạn có những suy nghĩ thiện lành, tốt đẹp về người khác, thì những suy nghĩ tích cực ấy cũng sẽ quay trở lại với bạn theo cách tương tự.

Còn khi chúng ta để cho những ý nghĩ độc ác, xấu xa xâm chiếm tâm trí mình, thì bằng một cách nào đó, chúng sẽ quay lại đáp trả, và nạn nhân phải nhận những hậu quả ấy, không ai khác, chính là bạn.

Câu chuyện còn cho thấy, qua lăng kính của một người lương thiện, mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải, điều dữ trở thành chuyện lành, và ai trong chúng ta cũng nên là vị quan cận thần, hãy dùng suy nghĩ thiện lành của mình để giúp đỡ người khác, cũng là giúp chính mình."

( Sưu tầm )

✍Phật ngôn :

"Chỉ cần trong tâm không còn một chút nào ngã mạn, tham sân là các con đã tương ương miền thánh địa.

 Ngược lại, trong tâm còn một chút mong cầu, nhỏ nhen, ghen tị, hại người,...như đất trong móng tay là các con đã tương ưng miền tử địa." 

✍Có một nền đạo đức mà Bậc Thầy Vô Lậu đã hướng dẫn rất rõ:

"Chỉ nhìn vào Tâm - không nhìn hình tướng... 

Tâm ma thì mọi lời nói, cử chỉ, hành động, dù thiện như thế nào thì cũng là thiện trong dục, trong ngã vi trần...

Tâm Phật thì mọi lời nói, cử chỉ, hành động như thế đi nữa thì vẫn là Tâm Phật. 

Tâm càng thánh thiện - suy nghĩ càng thánh thiện - ước nguyện càng thánh thiện - càng dâng đời tất cả - càng nhận về tất cả yêu thương là sự thật các con ạ..!!!"

✍Kính thư,

"Tâm Phật - Trọn Tin Nhân Quả 02 - Người thầy - người cha - người trò - suốt phần đời còn lại không bao giờ làm theo ý riêng - chỉ sống vì hạnh phúc các con và nhân sinh - Luôn thiết tha ước nguyện tìm được NGƯỜI THẦY tài đức hơn để Tâm Phật dẫn những người trò đến quỳ xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng thắp sáng chánh pháp là phước lành vô lượng cho nhân sinh..!!💛"

🙏🙏🙏

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH và không mong đợi điều chi..!!!"

🙏🙏🙏