Đạo Đức Nhân Quả Cao Thượng Thánh Thiện

CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THÁNH THIỆN - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 326 - 340 CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH...!!!

326/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 326 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG

Làm sao để ngày TU TRẢ HIẾU MẸ CHA tăng trưởng được tâm từ vô lượng - cộng hưởng từ trường thiện - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh ?

Làm sao để dạy tâm hiểu và hạnh phúc sống với nền đạo đức:

"Ác pháp càng ngút ngàn - càng thấy nhẹ nhàng so với nghiệp đã gieo..!!!"

1/ Vì trong quá khứ, các con đã sát sinh, hại vật, hại người, làm đau khổ vô vàn chúng sinh,..- chặt tay, chặt chân, chiên xào nấu nướng,.. - giờ các con nhận lại chỉ có một chút quả như vậy mà còn than thân, trách phận thì càng làm nghiệp - chồng thêm nghiệp..!!!

2/ Nhờ hiện nay, các con tu hành - sống đời thanh lương nên đã chuyển nghiệp - trả nợ nhân quả nhẹ như vậy..!!!

3/ Nếu không tu hành - không sống thiện lành thì các con đã trả quả, có khi gãy tay, gãy chân hay mất cả mạng - đúng như nhân quả các con đã gieo..!!! 

 4/ CÀNG BUỒN KHỔ, BẤT AN - CÀNG LƯU XUẤT TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - CÀNG LAN TRUYỀN DỊCH BỆNH TĂNG TIẾN - càng hại mình, hại người thân,..

5/ Thời Đức Phật, biết bao nhân sinh đã vu oan, hãm hại ĐỨC TỪ PHỤ và ĐOÀN KHẤT SỸ - ví như: phụ nữ thì giả mang thai, Đề-bà-đạt-đa thì lăn đá,..

6/ Thời Đức Trưởng Lão, "SÓNG GIÓ CHƠN NHƯ " cũng tương tự như vậy..!!! 

7/ Ngày nay, khi Đoàn Khất Sỹ các con gần đến bên cửa Phật thì những nghiệp nhân quả cuối cùng phải trổ ra - xem các con có đủ TỪ BI - TRÍ DŨNG để vượt qua - đấy là chân lý về nhân quả để có được hạnh phúc vĩnh hằng - muôn đời vẫn vậy..!!!

8/ Nhưng nhờ cha thấy rõ nhân quả như thật nên cha đã hướng các con dùng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG để trả nợ nhân quả, để chuyển nghiệp.. 

Ví như, có những người con nợ nần chất ngất - chỉ cần phát nguyện - BUÔNG XUỐNG TẤT CẢ - THEO GÓT CHÂN PHẬT - sẽ được cha lo trọn đời - đấy là tâm từ vô lượng của cha nên sóng gió ngày nay rất an nhiên so với thời Đức Phật và Đức Trưởng Lão đấy các con..!!!

Vì vậy Nhân Quả đến đòi nợ các con rất nhẹ nhàng và ra đi cũng rất bình thản - vì cha và các con đã trả nợ nhân quả bằng LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG thì làm sao mà không hết nợ ?

TRÊN ĐỜI NÀY, CÁC CON TÌM NƠI ĐÂU CÓ ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG TRẢ NỢ NHÂN QUẢ THÁNH THIỆN NHƯ VẬY..?!!! - Nhất là khi nhân quả đến đòi nợ - gieo nghiệp - chẳng những các con không dám sân giận để nghiệp - chồng thêm nghiệp, mà còn hoan hỷ hạnh phúc phát nguyện: "CON SẼ THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM MỖI KHI HUYNH ĐỆ GIEO NGHIỆP - PHẠM LỖI - ĐẾN KHI TAN NGHIỆP.." - Đấy là nền đạo đức thánh thiện mà SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH đã tặng cho đời..!!!

https://www.taisinhkhongcon.com/môi-trường-cao-thượng/gương-hạnh-thánh-tăng-thánh-ni/sư-ý-lành-thanh-tịnh

9/ Sống trong môi trường nào thì nhân quả cũng đến tìm được và cũng phải trả nợ duyên nghiệp đã gieo..

Nhưng nếu các con không gieo nhân hết lòng tìm môi trường cao thượng để tu tập - để trả quả thì các con không thể nhận quả lành - không được sống trong môi trường lành - không được từ trường lành bảo vệ thì các con không thể nào có đủ đức hạnh để trả nợ nhân quả thánh thiện như trên thì sóng gió ngày nay hiển nhiên sẽ không khác thời Đức Phật và thời Đức Trưởng Lão..!!!

10/ Chỉ có những người con ngu si, khờ khạo bị ma tưởng dẫn nên mới tủi thân, buồn phiền, mong được hiểu, được yêu thương,...mà không gắng tăng trưởng tâm từ vô lượng thì ông Nhân Quả càng tức giận vô vàn - càng làm nghiệp - chồng thêm nghiệp..!!!😢

11/ Ngược lại,

"Dù cho đại nạn ngút ngàn

Tâm càng bình thản, hân hoan mỉm cười."

Và luôn cảm thấy kiếp nạn rất nhàn so với duyên nợ đã gieo - luôn hoan hỷ trả nợ nhân quả 7 ngày, 7 tháng, 7 năm - thậm chí như cha, từ thời ở BẮC GIANG - ác pháp đến với cha như thế nào - các con đã rõ - nhưng tâm cha vẫn luôn lạc quan và thường trải lòng: "ƯỚC NGUYỆN DUYÊN NGHIỆP SỐNG VỚI CHA CẢ ĐỜI NHƯ VẬY - CHA SẼ HẠNH PHÚC CẢ ĐỜI..!!!"

12/ Nghĩa là cha đã xem kiếp nạn chính là phần quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng..!!!

13/ Nếu nhân quả không đến tìm thì làm sao biết tâm cha cao thượng như thế nào - làm sao trả xong nợ nhân quả - làm sao nhanh về đất Phật..!!!? 

14/ Khi nhân quả đến tìm - càng phải yêu thương nhiều hơn - càng phải thương kính nhiều hơn - càng phải sống đúng với những nền đạo đức thánh thiện nhiều hơn..!!! 

Chính tâm như vậy sẽ chuyển đổi tất cả duyên nợ nhân quả..!!!

15/ Ngược lại, khi nhân quả đến tìm, các con bị nghiệp dẫn nên quên hết những nền đạo đức thì càng mang vết thương lòng ngàn năm..!!!


327/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 327 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 327 

 CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - sống với Nền Đạo Đức:

VÌ SAO PHẢI GIỮ GÌN HẠNH KHẤT THỰC TRONG THỜI ĐỨC PHẬT ?

Vì Đức Phật và Đức Trưởng Lão đã khẳng định: "Chỉ duy nhất một con đường buông xuống trắng bạch, theo gót chân Phật, trọn đời khất sỹ, Ba Y Một Bát thì mới tìm được hạnh phúc chân thật vĩnh hằng...

 Ngược lại, dù còn một chút ngã mạn, tham sân, một chút sở hữu lợi danh như đất trong móng tay, đấy là minh chứng vẫn còn tâm tham thì vẫn còn tương ưng đời tái sinh đau khổ... 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980018699484040&id=100024277567998

Vì vậy hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật, không được giữ gìn và thắp sáng thì làm sao cứu giúp nhân sinh thoát khỏi tâm bệnh - thân bệnh -dịch bệnh..?

Dưới đây là cuộc sống Đoàn Khất Sỹ ngày nay - y như trong thời Đức Phật - sống thuận theo duyên nhân quả...

https://www.facebook.com/1671331216415425/posts/3037128119835721/

Và đã lập nên 3 kỳ tích quan trọng nhất trong đời mà từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay chưa có Vị Thầy nào đủ duyên thực hiện được:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4101585523224447&id=2046688465380840

Hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật đang ngày càng sáng tỏ như ngàn xưa mà chúng ta không chung tay giữ gìn -thắp sáng, lại tìm cách ngăn trở thì tội lỗi này bao giờ trả xong..!?

Nhưng phước nhân sinh vẫn còn - có những Quý Thầy Cô Giáo và Quý Phật tử đã hết lòng chung tay giữ gìn hình ảnh Đoàn Khất Sỹ trong thời Đức Phật và hết lòng gieo duyên để truyền thông lan rộng những nền đạo đức đến muôn phương..

Sau này trái đất được cứu - đời sẽ mãi thành kính tạc dạ tri ân các con..!!!

"...Cha và NHỮNG ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH trong Đoàn Khất Sỹ đã phát nguyện lo cho những nhân sinh trọn duyên đến trọn đời nhưng thật ra hơn hai năm qua, chính con đã lo cho cha và Đoàn Khất Sỹ tất cả..

Thỉnh thoảng con cúng dường TAM BẢO đến nay vẫn chưa dùng hết...

Cứ như vậy thì chính con đã lo cho cha và Đoàn Khất Sỹ trọn đời..!!!

Cha nhắn vài dòng như vậy để gieo duyên giúp nhân sinh càng vững tin vào nhân quả mà buông xuống tất cả - vì chỉ một mình con cũng đủ lo cho Đoàn Khất Sỹ viên mãn,..

Chưa kể bên cạnh con, có những Huynh Đệ cũng đã phát nguyện cúng dường mãi mãi..

Nhưng cha sẽ không hạnh phúc bằng - khi các con đủ duyên lành THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ..!!! 

Khi các con sống trọn trên đường đạo sẽ lại có những THÁNH CƯ SỸ khác lo cho các con trọn đời..

Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng: Các con đã cúng dường TAM BẢO thánh thiện như vậy mà không nhận quả ngọt lành thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời..!!!"

🙏

328/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 328 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 328

Vì sao phải thực hành sống với Nền Đạo Đức :

"Một ngày y chỉ - Một đời hạnh phúc."

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=384204069800271&id=100046320424534

Vì Đức Phật đã khuyên dạy:

"Này Quý Thầy Tỳ Kheo, chỉ cần Quý Thầy sống trọn vẹn một ngày như TÂM PHẬT ( không tham, sân, si, mạn, nghi ) cũng đủ hưởng phúc lành trăm trăm ngàn năm. "

Vì vậy, các con chỉ cần Y Chỉ một ngày - cả đời hạnh phúc - bằng việc thực hành pháp tu sau:

Có một pháp tu sẽ giúp các con biết được :

1/ Nhân quả có tuyệt đối công bằng hay không ?

2/ Vị Thầy có chứng đạo hay không ?

3/ Và cha có phải ông nhân quả sống hay không ?

Chỉ cần các con thực hành BA THÀNH TÂM một cách THÁNH THIỆN mà không hạnh phúc ngay hiện tại và mãi ngàn sau thì cứ trải lòng cùng cha - cha sẽ minh chứng để các con thấy - ĐẤY LÀ ĐIỀU PHI LÝ - VÌ TÂM CON ĐÃ THÁNH THIỆN MÀ KHÔNG HẠNH PHÚC thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời cũng như cha không phải là ông nhân quả sống chi hết - vì đã dối các con..!!! 

( Các con phước lành vô lượng được cha khẳng định - minh chứng - nhân quả có thật - PHÁP PHẬT CÓ THẬT - giải thoát ngay hiện tại mà các con còn không TRỌN LÒNG TIN KÍNH  đấy là nghiệp lực các con nặng sâu..)

Dưới đây là mẫu thực hành pháp tu BA THÀNH TÂM:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998

✍Phụ chú:

1/ Trong ngữ cảnh tình hình bệnh dịch hiện nay, các con không gắng tăng trưởng tâm từ vô lượng để cộng hưởng từ trường thiện - cứu lấy trái đất - vượt qua đại dịch mà các con còn lưu xuất ra từ trường ngã mạn, tham sân, nhỏ nhen ghen tị, thị phi thì càng làm dịch bệnh tăng tiến - tội lỗi các con bao giờ trả xong - sẽ mang vết thương lòng ngàn năm tiếc thương - hối hận cho kiếp người sương khói..!!!

2/ Vì sao trong thời Đức Phật và thời Đức Trưởng Lão ác pháp đến trùng trùng...

Còn ngày nay, nợ nhân quả đến tìm các con nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng như vậy ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385343516352993&id=100046320424534

329/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 329 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 329 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

Thời gian thiệt thòi, oan ức, nhường nhịn, thương kính càng dài lâu - mà các con vẫn hoan hỷ trả nợ hay hoan hỷ dâng tặng đời nhưng KHÔNG MONG CẦU chi - thì nhân quả càng trả về tất cả yêu thương..!!!

Ngược lại các con thiệt thòi, nhường nhịn mà mong cầu được hiểu, được yêu thương - đấy là tâm phàm thì khổ sầu càng dài lâu - mãi mãi cũng không trả hết nợ nhân quả đã gieo..!!! 


330/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 330 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 330 

Thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

Vì sao khi thọ trai chỉ dư thừa một hạt cơm mà không thành tâm sám hối cũng về nơi giường bệnh đau thương ?

1/ Vì đối với Pháp Phật - đối với nhân quả - dù chỉ còn một chút ngã mạn, tham sân, một chút hoang phí như đất trong móng tay mà không thành tâm sám hối khắc phục thì vẫn tái sinh trong luân hồi..

2/ Vì ngay phút giây hiện tại, trên thế giới có biết bao cụ già, có biết bao trẻ em phải chết vì đói khổ - mà các con lại hoang phí dù chỉ một hạt cơm hay giọt nước thì nhân quả cũng không chấp nhận.. 

3/ Vì vậy khi nhận cơm cúng dường, chỉ nhận vừa đủ - không nhận dư thừa - nếu lỡ dư thừa phải thật lòng tạm quý - Xấu Hổ - tội lỗi tham ăn đã gieo..


331/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 331 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 331

Thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

Vì sao nhân sinh tương ứng với lời dạy "năm giới, mười điều lành" mà lại không tương ưng với lời dạy của ĐỨC PHẬT cũng như của ĐỨC TRƯỞNG LÃO: "Nếu các con tu hành mà không buông xuống tất cả lợi danh - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ thì minh chứng trong tâm vẫn còn tham dục thì không thể nào tìm được hạnh phúc chân thật, dù chỉ một phút, một giây..."?

(Trích Kinh sách ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - tập 3)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334516841435661&id=100046320424534

1/ Vì không có môi trường cao thượng nên không thể tăng trưởng tâm từ vô lượng - không thể hạnh phúc buông xuống trắng bạch.

2/ Vì tu sai pháp nên không thể buông xuống tất cả.

3/ Vì tâm như thế nào - có quả thế ấy - tâm còn thích hưởng thụ nên sẽ tương ứng với lời dạy hưởng thụ.

4/ Vì không hết lòng cầu đạo - không tìm và tương ưng với Bậc Hiền Trí mà lại tìm và tương ưng với bạn hưởng thụ.. 

✍Nếu giữ năm giới, mười điều lành mà thoát nơi giường bệnh thì Đức Phật đâu thiết tha nhắn nhủ nhân sinh "LỢI DANH LÀ RẮN ĐỘC" và  khuyên nhủ nhân sinh buông xuống tất cả để làm chi..

✍Nếu giữ năm giới, mười điều lành mà tương ưng đất Phật thì thật là phi lý - nhân quả không có thật - vì sống hưởng thụ cũng về đất Phật.. 

Các con cần hiểu lời dạy tu NĂM GIỚI, MƯỜI ĐIỀU LÀNH là Đức Phật dành tặng những nhân sinh nghiệp lực nặng sâu - không thể nào buông xuống trắng bạch thì cứ sống với 5 giới, 10 điều lành - cuộc sống cũng đỡ phần khổ đau..!!!

Nhưng các con cũng cần hiểu - tu từ từ - hưởng thụ từ từ - cũng đều có cái giá - biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả..!!!

( Vì biết đâu nhân quả chỉ cho các con sống đến 30 tuổi hay 40 tuổi - nếu không tinh tấn tu hành thì qua thời gian đó phải về miền đất lạnh mồ hoang..!!!😢)

🙏

332/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 332 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 332

Thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

Vì sao không cần phải đi tìm bất cứ vị Thầy nào nữa ?

1/ Vì chỉ cần sống với những nền đạo đức là quá đầy đủ giải thoát - vậy còn đi đâu nữa hỡi các con..?!!! 

2/ Vì sống với những nền đạo đức dễ hơn dùng một buổi cơm chay mà các con còn sống chưa được thì còn tìm Vị Thầy hay tìm pháp tu nào cao thâm hơn nữa - đấy là nghiệp tham pháp các con ạ..!!!

3/ Vì từ xưa đến nay, có những nền đạo đức nào thánh thiện hơn những nền đạo đức mà các con đang sống - vậy mà các con vất vả đi tìm nữa - đấy là duyên nghiệp nặng sâu..!!! 

4/ Và từ xưa đến nay có môi trường nào thánh thiện hơn môi trường các con đang sống - nếu có thì hãy nhắn cha - cha sẽ cảm động vô vàn - sẽ dẫn con đến quỳ xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - chứ các con không phải đi tìm mệt nhọc..!!!

5/ QUAN TRỌNG NHẤT - Kết quả tu tập của những người con trọn duyên trong Đoàn Khất Sỹ ngày càng tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - ngày càng giải thoát viên mãn là rõ như thật..!!!

ĐÂY LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC - CHA DÀNH TẶNG CÁC CON - KHÔNG ĐỂ BẠN MA TƯỞNG NGÃ MẠN, THAM SÂN TÌM PHÁ..!!!


333/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 333 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 333 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống với Nền Đạo Đức:

Phải làm một người phi thường, cao thượng - Là một tiểu vũ trụ - truyền cảm ứng đến toàn vũ trụ..!!!

(TRI KIẾN GIẢI THOÁT - TÂM TỪ VÔ LƯỢNG CỦA SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH)  

"Tất cả phong trào nổi tiếng trên thế giới hiện nay đều xuất nguồn từ một hoặc một nhóm người...!!! 

Gốc rễ sơ khai của những phong trào nổi tiếng khắp năm châu ấy bắt đầu từ một SUY NGHĨ ..!!! 

Vì thế mỗi suy nghĩ được lưu xuất ra đều có tiềm năng làm ảnh hưởng đến toàn Nhân loại..!!! 

Suy nghĩ thiện (yêu thương, phóng khoáng, vô ngã, vị tha...) sẽ lưu xuất ra từ trường thiện lành - giúp Trái Đất an lành, hạnh phúc..!!!

Suy nghĩ bất thiện (nhỏ nhen, ghen tị, mong cầu, luyến ái, sân giận...) sẽ lưu xuất ra từ trường bất thiện - làm cuộc sống Nhân sinh thêm buồn khổ, bất an, bệnh tật,... Từ trường ấy tích trữ trong không gian,  lớn dần làm bùng phát những thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh..!!! 

Với sự phát triển của khoa học điện tử và Internet ngày nay, sự lan toả - cảm ứng từ một suy nghĩ tới cộng đồng càng nhanh chóng và dễ dàng... 

Một người cảm ứng tới 10 người, 10 người cảm ứng tới 100 người, 100 người cảm ứng tới 1000 người... cứ như vậy lan truyền theo cấp số nhân đến Nhân sinh khắp cả nước và cả thế giới ...!!! 

Nhưng chỉ với TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG thì suy nghĩ ấy mới giúp thế giới hạnh phúc hơn. Còn với tâm chưa tròn thiện - vẫn vì danh, vì lợi của mình thì việc cảm ứng sẽ hại thế giới có thêm danh lợi - thiên tai, bệnh dịch...

Vì vậy, suy nghĩ - lời nói - hành động của chúng ta không hề nhỏ bé, không hề tầm thường nên hãy luôn sống với tâm LÀ MỘT NGƯỜI PHI THƯỜNG, CAO THƯỢNG - CHỈ MUỐN DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG thì việc truyền cảm ứng mới giúp Nhân sinh có được hạnh phúc chân thật ..!!! 

Với tâm hồn thiện lành như vậy - việc truyền cảm ứng đến Nhân sinh khắp muôn phương sẽ vô vàn dễ dàng, vì Nhân Quả và Luật Vạn Vật Hấp Dẫn sẽ trợ duyên tất cả.

Ước nguyện Huynh Đệ và Nhân sinh đều là NGƯỜI TRUYỀN CẢM ỨNG - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - TRONG TÌNH THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN...!!!"


334/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 334 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 334 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

Vì sao không mong cảm nhận được tình thương nơi cha mà chỉ mong thay đổi tâm con để trở thành một người khiêm hạ, thiệt thòi, nhường nhịn, thương kính..?!!!

1/ Vì mong cảm nhận được tình thương nơi cha là trái nhân quả là tâm mong cầu sẽ ngày càng Héo Sầu..

2/Thay vì mong cảm nhận được tình thương nơi cha thì con hãy thay đổi tâm con trở thành một người KHIÊM HẠ, VÔ NGÃ, DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - khi ấy không cần mong cầu mà tự động cha phải thương kính vô vàn - nhân quả phải thương kính viên mãn..!!! 

3/ Vì tình thương của cha là tình thương nhân quả - tâm các con như thế nào - cha sẽ thương kính như thế ấy..!!!

4/ Vì ma tưởng ngã mạn, tham sân chỉ "sợ" TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - SỢ TÌNH THƯƠNG NHÂN QUẢ - nếu cha thương thiên vị - thương trái nhân quả sẽ không cứu được các con - sẽ hại các con, hại môi trường cao thượng và hại biết bao thế hệ..

Cho nên cha tuyệt đối không bao giờ thương thiên vị, thương trái nhân quả..


335/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 335 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 335 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

MƯỜI MINH CHỨNG - chứng minh Vì sao TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - THỌ TRƯỜNG TRAI sẽ tăng trưởng Tâm Từ Vô Lượng sẽ cộng hưởng từ trường Thiện đẩy lui từ trường bất thiện - cứu lấy trái đất - vượt qua đại dịch ?

1/ Vì đấy là lời Đức Phật đã khẳng định.

2/ Vì đấy là chân lý về nhân quả - Cứ sống thiện lành - trời xanh sẽ an bày.

3/ Vì đấy là lời những nhà bác học đã khẳng định:

"Nếu thế giới Thọ Trường Trai - vận mệnh nhân loại và trái đất sẽ thay đổi."

4/ Vì chưa thấy nhân sinh nào TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - THỌ TRƯỜNG TRAI - tăng trưởng tâm từ vô lượng mà không vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..!!! 

5/ Vì cả một đời người mà không dám buông xuống TU TRẢ HIẾU - THỌ TRƯỜNG TRAI - dù chỉ vài ngày để tăng trưởng tâm từ vô lượng - cộng hưởng từ trường Thiện đẩy lui từ trường bất thiện - cứu lấy trái đất - còn mãi màu xanh thì sẽ mang vết thương lòng ngàn năm..

6/ Vì Đức Phật đã từng khuyên dạy : Những bạn chúng sinh có thể là cha mẹ, là người thân từ trong quá khứ đã tái sinh nên chúng ta làm sao đành lòng chặt tay, chặt chân, chặt đầu, chiên xào, nấu nướng và nhai ngấu nghiến..😢

7/ Nếu xét về nhân quả, các con bị những BẠN COVID làm khổ đau - là do trong quá khứ, các con đã sát sinh, hại vật - làm đau khổ các bạn..!!!

Vì vậy cuộc chiến giữa con người và BẠN COVID là cuộc chiến nhân quả - "OAN OAN TƯƠNG BÁO - BAO GIỜ TRẢ XONG ?" - Nếu như không

TU TRẢ HIẾU - KHÔNG THỌ TRƯỜNG TRAI - KHÔNG DÙNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG để chuyển hoá - để cảm động - để tan nghiệp..!!!

8/ Như các con đã biết - từ ngàn xưa đến nay, nhân loại đã trải qua biết bao trận dịch bệnh, có những trận đại dịch đã cướp đi sinh mạng hàng chục triệu đồng bào là việc bình thường..!!! 😢

http://hnmvn.vn/.../nhung-dai-dich-khung-khiep-nhat-lich...

🙏"NẾU NHƯ KHÔNG TU TRẢ HIẾU - KHÔNG THỌ TRƯỜNG TRAI - KHÔNG DÙNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG ĐỂ CHUYỂN NGHIỆP THÌ HIỆN NAY VÀ TƯƠNG LAI SAU NÀY CÓ HẾT DỊCH BỆNH KHÔNG HAY SẼ TIẾP TỤC SINH THÊM NHIỀU BỆNH DỊCH KHÁC TRẦM TRỌNG HƠN NHƯ NGÀN XƯA ĐÃ TRẢI QUA VÀ HIỆN NAY ĐANG TIẾP DIỄN TĂNG TIẾN..?!!!"😢

9/ Vì TU TRẢ HIẾU - THỌ TRƯỜNG TRAI - TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG là nhân lành - là vắc-xin mạnh mẽ nhất mà khoa học ngày nay không thể nào lý giải được sức mạnh Diệu Kỳ của lòng yêu thương thánh thiện - vô điều kiện đã vô nhiễm trước tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..!!! 

10/ Ngoài ra, TU TRẢ HIẾU - THỌ TRƯỜNG TRAI càng giúp tuổi thọ dài lâu - sức khoẻ bền lâu - đấy cũng là điều mà Đức Phật và khoa học đã khẳng định.

✍Lời kết :

🌱Có hai con đường để các con chọn lựa - để vượt qua dịch bệnh :

1/ Vẫn sống với những nền đạo đức bình thường như từ xưa đến nay thì có vượt qua đại dịch không và đạo đức nhân sinh có hưng thịnh không hay ngày càng xuống cấp..?!!!

2/ Thay đổi những nền đạo đức bình thường thành những nền đạo đức cao thượng, thánh thiện..!!!

🌱Ví như, có hai nền đạo đức - có hai con đường để các con chọn lựa:

1/KHÔNG CHẤP NHẬN NỀN ĐẠO ĐỨC DƯỚI ĐÂY.

2/ CHẤP NHẬN VÀ HẠNH PHÚC SỐNG VỚI NỀN ĐẠO ĐỨC DƯỚI ĐÂY :

🌻" Nếu tất cả nhân loại - chỉ cần sống và TU Ở Ý - chỉ cần dạy tâm hoan hỷ sống với nền đạo đức: "KHÔNG TUỲ THUẬN THEO ÁC PHÁP VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ KHÔNG ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ..

(Trừ việc làm của người trái pháp luật.)" 

Sống được với nền đạo đức trên thì không thể nào làm khổ mình, khổ người,.. - không thể nào gieo nghiệp thì làm sao tái sinh..?!!!

Vì sao hoan hỷ sống với nền đạo đức trên  - sẽ không còn ai khổ đau - sẽ giải thoát và hạnh phúc ngay hiện tại - vượt qua tất cả tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh,..?!!!

Vì con người khổ là do vô minh nên hành theo nghiệp - sống với tâm ngã mạn, tham sân, sở hữu, nhỏ nhen, ghen tị, mong cầu,...- bắt người khác phải làm việc này, làm việc kia - theo ý của mình..!!!

Vì vậy, khi sống được với nền đạo đức trên thì tất cả nhân sinh không còn ai phải khổ nữa - VÌ ĐÂU ĐÀNH LÒNG BẮT NGƯỜI KHÁC LÀM THEO Ý MÌNH nên đâu còn ai phải khổ - không còn khổ thì không còn sinh ra từ trường bất thiện - không sinh ra từ trường bất thiện thì không thể sinh ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh,..!!!

( Đấy là lời ĐỨC PHẬT và khoa học đã khẳng định.)

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4049067478476252/

✍Trong ngữ cảnh bệnh dịch hiện nay, được bao nhân sinh quyết buông xuống tất cả TU TRẢ HIẾU - THỌ TRƯỜNG TRAI - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - và sống với những nền đạo đức thánh thiện trên để cứu lấy trái đất - vì chỉ duy nhất từ trường THÁNH THIỆN của những bậc chân tu sống đời BA Y MỘT BÁT là duyên lành lớn nhất - sẽ đại cộng hưởng từ trường Thiện - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..!!!

336/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 336 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 336

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

Làm sao để dạy tâm sống với nền đạo đức: Luôn nghĩ cha và huynh đệ chỉ lỗi  càng nặng sâu là càng hết lòng yêu thương ?

1/ Vì cha và huynh đệ đâu ngu si đi chỉ lỗi với tâm ngã mạn, tham sân ghen tị để về nơi giường bệnh quằn quại..

2/ Mà cha và huynh đệ phải chỉ lỗi với tâm tròn đầy lòng thương kính và thiết tha ước nguyện mình được giải thoát - mình sẽ giỏi hơn - hạnh phúc hơn thì mới về miền thánh địa..!!!

3/ Vì trong tâm của nhân sinh có vạn vạn bạn ma tưởng ngã mạn, tham sân - có lúc phải nhẹ nhàng, dịu dàng để cảm hoá, có lúc phải mạnh mẽ như đá tảng để thuyết phục..!!!

4/ Đấy là lý do vì sao có những ngữ cảnh Đức Phật chỉ lỗi hiền từ - im lặng - nhiều lần rời trú xứ...

Và có những ngữ cảnh phải khiển trách thật dũng mãnh mà kinh sách diễn tả "rền vang cả khu rừng":

" Này ông ngu si kia !

Sao ông hiểu lời ta như vậy ?"

Các con đã buông xuống tất cả danh, lợi, sắc, thực, thuỳ để đi tu mong được giải thoát mà các con sợ chỉ lỗi - thì làm sao diệt được ngã mạn, tham sân để giải thoát ???

Đấy là các con đang bị ma tưởng phá - đang bị tâm bệnh - là người không bình thường các con ạ..!!!

Có hai con đường để các con chọn lựa:

1/ Khi nào trong tâm còn sợ chỉ lỗi - đồng nghĩa còn ngã mạn, tham sân chất ngất - là về nơi đất lạnh mồ hoang..

2/ Khi nào trong tâm hoan hỷ hạnh phúc thành kính tri ân khi được chỉ lỗi và tìm cách khắc phục lỗi - sẽ về miền thánh địa..!!!

Các con gắng học theo thánh hạnh của ÚT BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - là một CÔ GIÁO mà còn phát nguyện vô vàn KHIÊM HẠ, VÔ NGÃ..

" Con xin khẳng định như đá tảng kiên cố với CHA cùng Huynh Đệ: Dù CHA và Huynh Đệ có chỉ lỗi con như thế nào thì con vẫn không bao giờ buồn phiền vì nếu không được CHA và Huynh Đệ chỉ lỗi thì làm sao con diệt trừ được cái ngã, làm sao con vững bước trên hành trình về Miền Đất Phật thiêng liêng...!!!

Vì vậy, con luôn thiết tha mong CHA và Huynh Đệ cùng nhân sinh chỉ lỗi - con sẽ luôn hoan hỷ hạnh phúc - thành kính tri ân khi được chỉ lỗi và khắc phục lỗi ạ...!!!"


337/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 337 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 337

Thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

HÃY CÙNG NHAU ĐỂ LẠI LỜI DI CHÚC THIÊNG LIÊNG ĐỂ CỨU TRÁI ĐẤT BÌNH YÊN..!!! (Phần 2)

Vì sao để lại 44 lời di chúc Thánh Thiện tương tự dưới đây càng sớm - càng tốt ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=381846780036000&id=100046320424534

Vì để lại lời di chúc càng sớm - càng cộng hưởng từ trường thiện - càng nhanh vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh ?

Vì để lại lời di chúc tròn thiện như trên - đồng nghĩa đã thoát được danh, lợi, sắc, thực, thùy, bi luy, luyến ái, thương thiên vị, sở hữu,..

Đấy là tâm của BẬC THÁNH thì làm sao không hạnh phúc viên mãn..

Ngược lại chưa mạnh mẽ để lại lời di chúc cao thượng - đồng nghĩa vẫn còn tâm tham thì làm sao tìm được hạnh phúc chân thật..

 Trong ngữ cảnh bệnh dịch hiện nay, được bao nhân sinh quyết buông xuống tất cả - để lại lời di chúc thánh thiện như trên và TU TRẢ HIẾU - THỌ TRƯỜNG TRAI - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - sống với những nền đạo đức thánh thiện để cứu lấy trái đất - vì chỉ duy nhất từ trường THÁNH THIỆN của những bậc chân tu sống đời BA Y MỘT BÁT là duyên lành lớn nhất - sẽ đại cộng hưởng từ trường Thiện - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..!!!


338/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 338 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 338  

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

Làm sao để dạy tâm giác ngộ:

Ác pháp càng ngút ngàn - càng lạc quan bất tận.

1/ Các con đã buông xuống tất cả THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - HOAN HỶ SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN mà không giải thoát - không ngày càng hạnh phúc viên mãn thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời..!!!

2/ Hiện tại, ác pháp đang đến với các con chỉ là trả nợ trong quá khứ..

Khi tâm càng thanh tịnh - ma chướng càng nhiều..

Càng gần cửa Phật - nghiệp quả càng trổ ra..

3/ Nhưng sau khi trả xong duyên nợ -Sau cơn mưa, trời lại rạng sáng - đôi khi còn xuất hiện cầu vồng, các con ạ..!!!

4/ Môi trường ngày càng cao thượng - kết quả của các con ngày càng tăng trưởng - tâm từ ngày càng vô lượng là rõ như thật..!!! 

5/ Chỉ cần kết quả tăng tiến như ba năm qua thì thời gian tới, hình ảnh Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng trong thời Đức Phật ngày càng sáng tỏ như ngàn xưa là điều hiển nhiên các con ạ..!!!

6/ Mỗi người con đều có những kỳ tích - có những thánh hạnh riêng - đã vượt qua biết bao sóng gió..

7/ Môi trường cao thượng và hình ảnh thiêng liêng về Đoàn Khất Sỹ mà các con đã dựng lại là nhân lành thánh thiện là phước lành vô lượng cho các con và nhân sinh sẽ cứu được bao thế hệ..!!! 

8/ Sau này, cha sẽ in những gương hạnh của các con vào sách - để gieo duyên giúp nhân sinh càng trọn lòng tin kính - cảm kính - tạc dạ tri ân..!!!


339/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 339 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 339 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

"Nuôi tất cả những nhân sinh khó khổ vì tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh..!!!"

Đoàn Khất Sỹ hiện nay đã có những ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH phát nguyện lo cho những nhân sinh trọn duyên đến trọn đời - chỉ cần sống với tâm như Phật - không ngã mạn, tham sân - đấy là tâm của BẬC THÁNH - đủ Phật tử cúng dường trọn đời - đủ nhân quả lo trọn đời - đấy là minh chứng nhân quả có thật và tuyệt đối công bằng..!!!

Lời phát nguyện của những ĐỨC CHA LÀNH, MẸ LÀNH - cũng là lời của NHÂN QUẢ - khi các con buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân - sẽ nhận về tất cả yêu thương - đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!!

Nếu các con đã buông xuống tất cả THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - ĐẤY LÀ TÂM BẬC THÁNH mà không vượt qua tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - không được nhân sinh cúng dường đầy đủ trọn đời thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời - đấy là điều phi lý mà từ xưa đến nay chưa từng có..!!!

✍Phụ bút:

Đoàn Khất Sỹ luôn mong tìm được BẬC HIỀN ĐỨC để quỳ xuống đảnh lễ hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp - cùng cứu giúp nhân sinh..!!!

Các con đã để lại những minh chứng rõ như thật - tin hay không là duyên nghiệp và duyên phước của nhân sinh - thời Đức Phật cũng vậy các con ạ - biết bao nhân sinh có tin Đức Phật đâu..!!!

Vì sao thời Đức Phật, Đức Trưởng Lão, ác pháp trùng trùng nhưng thời nay sóng gió đến với các con rất nhẹ nhàng ?

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4116309038418762/


340/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 340 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 340 - 

CÙNG ĐẠI CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỜNG THIỆN - đẩy lui từ trường bất thiện - tâm bệnh - thân bệnh - dịch bệnh - bằng Thánh Hạnh - CÙNG TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - bằng cách thực hành sống và giác hiểu Nền Đạo Đức:

"12 minh chứng ban đầu giúp các con biết được đang tu đúng pháp hay sai pháp - cũng như đang bị ma tưởng phá..!!!"

1/ TU SAI PHÁP - BỊ NGHIỆP DẪN là luôn thấy khó khổ, tủi thân, than thân, trách phận, trách người, ngã mạn, tham sân, mong cầu, nhỏ nhen, ghen tị,.. mà không biết khắc phục..!!! 

2/ TU SAI PHÁP là KHÔNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - KHÔNG Y CHỈ PHỤNG HÀNH vị Thầy hay Huynh Đệ giỏi hơn mình - Đức Hạnh hơn mình - đã buông xuống hơn mình - KẾT QUẢ HƠN MÌNH,..!!! 

3/ TU SAI PHÁP là đắm nhiễm lợi danh dù chỉ một chút như đất trong móng tay mà không thiết tha Tàm Quý sửa đổi..

4/ TU SAI PHÁP là không thích sống với những nền đạo đức cao thượng..!!!

5/ TU SAI PHÁP là không muốn dâng đời tất cả yêu thương..!!!

6/ TU SAI PHÁP - BỊ NGHIỆP DẪN - BỊ MA TƯỞNG NGÃ MẠN, THAM SÂN PHÁ - là không muốn thực hành BA THÀNH TÂM mỗi khi phạm lỗi..!!!

🌱🌱🌱

7/ TU ĐÚNG PHÁP là ngày càng tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH TẤT CẢ NHÂN SINH, CHÚNG SINH - dù đấy là kẻ thù - Vì sao ?

Các con đọc lại bài pháp NĂM THÀNH TÂM dưới đây sẽ rõ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534

8/ TU ĐÚNG PHÁP là luôn đưa ra ít nhất hai ước nguyện để Huynh Đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không để Huynh Đệ chọn lựa trong khó khổ..!!!

9/ TU ĐÚNG PHÁP là các con hạnh phúc học theo thánh hạnh của ÚT BÌNH THẢN VỚI ĐỜI - là một CÔ GIÁO mà còn phát nguyện vô vàn KHIÊM HẠ, VÔ NGÃ..

"Con xin khẳng định như đá tảng kiên cố với CHA cùng Huynh Đệ: Dù CHA và Huynh Đệ có chỉ lỗi con như thế nào thì con vẫn không bao giờ buồn phiền vì nếu không được CHA và Huynh Đệ chỉ lỗi thì làm sao con diệt trừ được cái ngã, làm sao con vững bước trên hành trình về Miền Đất Phật thiêng liêng...!!! 

Vì vậy, con luôn thiết tha mong CHA và Huynh Đệ cùng nhân sinh chỉ lỗi - con sẽ luôn hoan hỷ hạnh phúc - thành kính tri ân khi được chỉ lỗi và khắc phục lỗi ạ...!!!"

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/4096112233771776/

10/ TU ĐÚNG PHÁP là khi đã giác ngộ lời Phật - TRỌN TIN NHÂN QUẢ thì không khờ dại, ngu si đi đắm nhiễm danh, lợi, sắc, thực thuỳ; ngã mạn, tham sân, nhỏ nhen, ghen tị để về nơi giường bệnh - địa ngục trần gian.. 

11/ TU ĐÚNG PHÁP là nếu lỡ bị nghiệp dẫn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, tội lỗi và hết lòng tìm cách khắc phục bằng pháp tu Ba Thành Tâm - đấy là minh chứng đang tu đúng pháp như lời Đức Phật đã khuyên dạy: "Khi tôi tham - biết tôi tham, khi tôi bị nghiệp dẫn - biết tôi bị nghiệp dẫn và phải vô cùng xấu hổ - tàm quý - tìm cách khắc phục.."

12/ Quan trọng nhất, TU ĐÚNG PHÁP là phải sống được hết với tất cả những nền đạo đức cao thượng, nếu như duyên nghiệp cao vời - chưa sống được thì cũng phải hết lòng ước nguyện vào ngày gần nhất sẽ buông xuống tất cả SỐNG ĐỜI BA Y MỘT BÁT và sống trọn vẹn với những nền đạo đức tròn thiện..!!!

Ngược lại,

1/ Đi tu mà chỉ ƯỚC NGUYỆN - chỉ TU Ở Ý nhưng không tu được - không dám ước nguyện - đấy là ma tưởng nặng sâu - ngã mạn nặng sâu..!!!😢

2/ Đi tu mà không sống được với những nền đạo đức thánh thiện và không hết lòng cầu đạo - y chỉ - đấy là tu sai pháp - ngã mạn dâng tràn..!!!

Tất cả các con trong Đoàn Khất Sỹ - mỗi ngày đều có buổi hội ngộ để thực hành BA THÀNH TÂM mỗi khi phạm lỗi và ngay cả không phạm lỗi vẫn thực hành Ba Thành Tâm..!!! 

Ví như Sư Ý LÀNH THANH TỊNH - dù không có lỗi chi - vẫn hạnh phúc thực hành BA THÀNH TÂM mỗi khi Huynh Đệ bị nghiệp dẫn để tăng trưởng tâm từ vô lượng, để cứu mình, cứu Huynh Đệ - các con gắng học theo thánh hạnh sáng ngời của SƯ Ý LÀNH..!!! 

https://www.facebook.com/100004299583086/posts/2055790284574271/

✍Kính thư,

"Đoàn Khất Sỹ trong ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH và không mong đợi điều chi..!!!"

🙏🙏🙏