Con Đường Chuyển Nghiệp Thánh Thiện

CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THÁNH THIỆN - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 281 - 290 CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH...!!!

✍280/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 280 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 280

Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN - diệt trừ tâm mong cầu - được hiểu - được thương - được yêu kính? ( Phần 35 )

CÂU CHUYỆN 500 PHẬT TỬ LIÊN HOA SẮC TRONG THỜI ĐỨC PHẬT ( Phần 2 )

Để rõ phần 2, các con nên đọc lại  phần 1 - Nền Đạo Đức 276:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352974689589876&id=100046320424534

Ví như, SƯ Ý LÀNH, SƯ BÌNH THẢN, SƯ THÀNH TÂM luôn lạc quan, vững tin sẽ ngày càng đủ duyên lành lập nên kỳ tích y gương hạnh SƯ HOA NY SẮC hướng dẫn và cứu giúp 500 Phật tử LIÊN HOA SẮC như trong thời Đức Phật..!!!

HẾT LÒNG YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH CÓ PHẢI LÀ SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG KHÔNG ?

NGƯỜI MẸ THIÊNG LIÊNG - VỚI TRÁI TIM BẤT DIỆT ( Phần 1 )

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1896335783853056&id=100004299583086

NGƯỜI MẸ THIÊNG LIÊNG - VỚI TRÁI TIM BẤT DIỆT ( Phần 2 )

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=406913227254047&id=100038061189391

🌻Còn cha, luôn TRỌN TIN TUYỆT ĐỐI là ngày càng giống y gương hạnh Đức Phật - sẽ ngày càng dâng tặng đời biết bao kỳ tích về những nền đạo đức thánh thiện..!!!

https://www.facebook.com/groups/ylanhthanhtinh/permalink/871023623759808/

( Các con gắng giác hiểu nền đạo đức 177, 178 - luật vạn vật hấp dẫn sẽ rõ hơn :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302605984626747&id=100046320424534 )

✍Để hiểu rõ nội dung dưới đây, các con nên đọc trước những đường dẫn bên trên..!!!

Vào thời Đức Phật, có những hủ tục như: 

1/ Lâm táng - người chết đem bỏ vào rừng sâu..

2/ Thuỷ táng - người chết đem bỏ xuống nước..

3/ Điểu táng (hay còn gọi là thiên táng) - người chết đem lên núi cao cho chim ăn thịt..

4/ Hoả táng - người chết đem thiêu..

Vì vậy, vào thời Đức Phật những THÁNH TĂNG, THÁNH NY thường vào rừng sâu để tìm người chết - quán xương trắng, quán thi thể sình trương để thấy rõ như thật về chân lý vô thường để không còn chấp thân - thoát mọi khổ đau..!!!

Đoạn video dưới đây là minh chứng rõ như thật - Tất cả chỉ là nhân quả, là vô thường là vô tận nỗi đau... 

https://m.youtube.com/watch?v=mfD6LFKhMcE&feature=youtu.be

VÌ SAO 500 PHẬT TỬ LIÊN HOA SẮC TRONG THỜI ĐỨC PHẬT, SAU KHI NGHE XONG BÀI PHÁP ĐỀU XUẤT GIA ? ( Phần 2 )

Vì đã giác ngộ rõ lời Đức Phật đã dạy :

"Con đâu - tài sản đâu ?

Người si - nghĩ không thấu

Nên khóc sầu thiên thu.."

( Tự thân ta - còn không có

Chỉ cát bụi - đời hư vô

Vậy con đâu - tài sản đâu ?)

1/ Vì khi giác ngộ lời Phật - đã trọn tin nhân quả thì không nên hoang phí thời gian dù chỉ một phút giây..!!!

2/ Vì thân này không phải của ta, thân này là thân nhân quả, do các duyên tứ đại ( đất, nước, gió, lửa ) khi đủ duyên, hợp lại mà thành...

Vì thân này không phải của ta, vậy trên đời có gì là của ta nữa...

Vì vậy, người thân và tài sản cũng không phải của ta...

3/ Vì thân này không có thật nên chỉ hành theo nghiệp luyến ái... 

4/ Vì thân này không có thật nên chỉ thương theo nghiệp, không phải thương thật lòng...

( chỉ thương theo duyên nghiệp nhân quả vay trả - trả vay - hết duyên nợ rồi lại ra đi..)

5/ Vì thân này không có thật nên hôm nay mình chết thì ngày mai vợ con có thể là vợ con của người khác và tương lai sẽ là vợ con của nhiều nước khác...

Và trong quá khứ, người thân, vợ con cũng có thể là kẻ thù nhiều đời, nhiều kiếp, đến để trả vay - vay trả - hết duyên nợ lại ra đi...

6/ Vì thân này không có thật, người thân cũng không có thật, vì chỉ một thoáng nữa thôi, tất cả sẽ già cả, nhăn nheo, héo úa,...và nằm trên giường bệnh đau khổ vô vàn và cuối cùng trở về cát bụi hư vô, sẽ không còn ai nhớ đến...

7/ Vì thân này không có thật, người thân không có thật - không phải nghĩ như vậy để bi quan, tiêu cực mà để dâng đời tất cả yêu thương, để tinh tấn tu hành...

8/ Vì tất cả chỉ là vô thường - chỉ duy nhất một điều là thường hằng mãi mãi - đấy là TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀ  LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - là trạng thái Niết Bàn - không sinh, không diệt, bất động, thanh thản, an lạc, vô sự...

9/ Vì thân này không có thật nên tình thương của người thân, của gia đình cũng không thật - chỉ là duyên nghiệp nhân quả vay trả - trả vay...

Hết duyên thì cũng ra đi trắng tay - không còn gì để lại...

10/ Vì thân này không có thật nên phải tinh tấn tu hành để chuyển nghiệp, ở lại đời cũng không giúp được gì, chỉ hoang phí thời gian - hại mình, hại người thân mang tội ngăn cản người tu hành thì tội lỗi càng vô lượng...

11/ Vì thân này không có thật, người thân không có thật nên phải thực hành sống với nền đạo đức 25: Thương theo nhân quả - tâm nhân sinh thế nào - nhân quả thương thế ấy - không thiên vị, luyến ái,...

12/ Vì người thân chỉ thương theo nghiệp ngã mạn, tham sân, khát ái, chứ không phải thương thật lòng...

13/ Vì chưa thương được mình mà nói thương người là điều không thật...

14/ Vì thương mình thì đâu khờ dại sở hữu danh lợi để rắn độc tìm về...

15/ Vì thương thật lòng sẽ không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ...

16/ Vì thương thật lòng sẽ hân hoan thực hiện tất cả ước nguyện của nhau để người mình thương sống đời tự do hạnh phúc, ung dung tự tại giữa đất trời...

17/ Vì thương thật lòng thì phải cùng nhau tinh tấn tu hành, cùng nhau khuyên nhủ diệt trừ luyến ái, mong cầu,... để không còn phải tái sinh thành các con vật để trả quả..!!!

18/ Vì thương thật lòng sẽ hết lòng gieo duyên ước nguyện con sống đời BA Y MỘT BÁT - sống với những nền đạo đức THÁNH THIỆN vì đấy là con đường duy nhất để thoát nơi giường bệnh khổ đau - hạnh phúc viên mãn..!!!

19/ Vì chỉ duy nhất sống được với những nền đạo đức thánh thiện - sẽ không gieo nghiệp và lưu xuất ra từ trường thánh thiện để trái đất được bình yên..!!!

20/ Vì nếu không tu hành sẽ hại mình, hại người thân, hại nhân sinh,...

21/ Vì đấy là con đường duy nhất để cứu mình, cứu nhân sinh, cứu trái đất - không còn chiến tranh, dịch bệnh thiên tai - trở về một màu xanh an lành, hạnh phúc..!!!

22/ Vì chỉ có cộng hưởng những từ trường thánh thiện của những THÁNH TĂNG, THÁNH NY - đã buông xuống trắng bạch - sống đời BA Y MỘT BÁT thì mới đủ sức làm phai mờ từ trường bất thiện - của những nhân sinh chưa thiện - giữ được bình yên trái đất, mưa thuận, gió hoà, không còn thiên tai, dịch bệnh,.. 

( NÊN KHÔNG THỂ ĐÀNH LÒNG SỐNG Ở ĐỜI HƯỞNG THỤ TRƯỚC NỖI ĐAU KHỔ TANG THƯƠNG CỦA NHÂN GIAN..!!!)

23/ Vì càng nhiều người tu hành giải thoát - từ trường thiện lành sẽ càng rộng lớn muôn phương thì những điều bất thiện tự động phai mờ...

24/ Vì đi tu là con đường thánh thiện nhất - là sứ mệnh thiêng liêng - cứu giúp nhân loại và cả trái đất... (Đây là sự thật các con ạ..!!!)

25/ Vì đi tu không phải chỉ để cứu mình và người thân trong kiếp hiện tại, mà còn cứu biết bao người thân xa lạ từ trong quá khứ cũng có thể là ông bà, cha mẹ đã tái sinh - đang sống ngoài đời đau khổ - đang cần các con tu hành giải thoát để cứu...

26/ Vì đi tu chẳng những cứu được người thân hiện tại, người thân trong quá khứ đã tái sinh mà còn cứu được cha mẹ, ông bà, người thân đã qua phần nhưng chưa được tái sinh - do tâm đã nguội lược ngã mạn, tham sân nên không thể tương ưng đời để tái sinh nhưng tâm cũng chưa tròn thiện để tiến vào Niết Bàn - các con tạm hiểu đấy là "từ trường thập thiện vẫn còn lơ lửng trong không trung..." đang chờ các con tu hành giải thoát để trợ duyên tiến vào Niết Bàn - đủ duyên cha sẽ giảng rõ hơn...

27/ Vì thân này không có thật, người thân không có thật nên mục đích của đời người là phải thoát ra thân nhân quả - thoát ra chùm Nhân Quả để làm những việc kỳ vĩ... 

28/ Vì thân này không có thật nên vất vả, khó khăn đến đâu cũng không chùn bước...

29/ Vì thân này không có thật nên càng phải dâng đời tất cả yêu thương để ngày mai trở về cát bụi - không phải tiếc thương cho kiếp người sương khói - vì phải sống cuộc đời vô nghĩa, vô tình, vô vị...

Và không mang vết thương lòng ngàn năm hối hận khi sống với tình thương nhỏ hẹp, chỉ biết lo cho gia đình với tình thương sở hữu, thiên vị, ích kỷ,...

Còn bao nhân sinh xa lạ ngoài kia cũng như bao nhân sinh trên thế giới có thể là cha mẹ, ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh - có biết bao người đang chết vì đói khổ, có biết bao trẻ em phải ra bãi rác nhặt thức ăn..!!!

Các con làm sao có thể sống hưởng thụ trước nỗi đau khổ tang thương của nhân gian...

Như vậy các con có chạnh lòng không - kiếp người có "lạnh" lắm không...???

Vì vậy, Đức Phật đã nhắn nhủ nhân sinh :

"Sở hữu lợi danh là sở hữu rắn độc, là cái duyên của tội ác, là cái nhân của tái sinh luân hồi đau khổ...

Dù còn một chút ngã mạn, tham sân,...một chút sở hữu lợi danh như đất trong móng tay thì pháp sám hối không thành và vạn pháp tu cũng trở thành vô nghĩa, vì vẫn còn tâm tham nên vẫn còn tái sinh trong luân hồi đau khổ..."

30/ Vì vậy, đi tu trước hết là để cứu các con, cứu người thân,... - giúp người thân được phước lành vì đã trợ duyên cho người tu hành...

31/ Sau đó, khi tu hành giải thoát người thân càng được phước lành hơn vì đã trợ duyên giúp người tu hành giải thoát...

32/ Khi chứng đạt tâm từ vô lượng sẽ đủ từ trường thiện lành để cảm hoá người thân - chỉ cần người thân hữu duyên...

33/ Mặc dù giai đoạn đầu người thân có buồn khổ nhưng cuối cùng cũng hoan hỷ chấp nhận vì đấy là sứ mệnh cao cả cứu giúp nhân sinh..!!!

( Các con đọc lại nền đạo đức 77 và 99 dưới đây sẽ rõ :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=906720410095801&id=340610446706803

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=923541378413704&id=340610446706803)

🌻Các con đọc thêm những nền đạo đức dưới đây cũng là những lời dạy của Đức Phật để hiểu rõ hơn vì sao 500 Phật tử LIÊN HOA SẮC, sau khi nghe xong bài pháp đều xuất gia:

🌱 Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc.

Bậc trí bỏ lạc nhỏ

Sẽ được lạc lớn hơn

Từ bỏ lạc lớn hơn

Hạnh phúc tròn viên mãn

🌱 SỐNG VỚI TÌNH THƯƠNG NHÂN QUẢ

Con phải sống với tình thương nhân quả.

Con phải sống với tình thương bình đẳng.

Con phải sống với tình thương Thánh Thiện của ĐỨC PHẬT - không luyến ái, không thiên vị -người thân cũng như người xa lạ đều thương bình đẳng như nhau. 

Tâm nhân sinh thế nào - nhân quả sẽ thương thế ấy. 

Biết bao nhân sinh đang cận kề cái chết - đã quyết buông xuống tất cả, đang cần cứu mà chúng ta không cứu ngay - lại bận tâm lo những việc không quan trọng - lo cho những nhân sinh không muốn tu tập - sẽ không ích chi - lại gieo nghiệp luyến ái, thiên vị và hoang phí thời gian..

Nếu thương thiên vị - thương trái với quy luật nhân quả - sẽ hại mình, hại người thân, hại nhân sinh..!!!

🌱Thực hành sống với Nền Đạo đức CHÁNH TINH TẤN:

"Tấc bóng thời gian - hơn tấc vàng 

Tấc vàng tìm được - không gì khó

Tấc bóng thời gian - khó hỏi han."

"Đôi khi duyên lỡ một giờ

Có khi phải khổ, phải chờ ngàn năm."

Vì vậy, không được tu từ từ - nhân sinh đang nằm trên giường bệnh và MẸ CHA đang cận kề cái chết, còn chúng ta lại tu tập từ từ, hưởng thụ từ từ thì nhân quả nào chấp nhận - nhân quả nào giúp ta thoát nơi giường bệnh khổ đau..?

Giác ngộ sớm - TINH TẤN TU TẬP SỚM - hạnh phúc sớm - cứu mình, cứu MẸ CHA sớm,..

Giác ngộ trễ một ngày - hại mình, hại MẸ CHA nằm trên giường bệnh thêm một ngày - tội lỗi vô vàn - sẽ mang vết thương lòng ngàn năm..!!! 

Đạo đức nhân quả không chấp nhận tu từ từ - trừ khi được BẬC THẦY chứng đạo và hữu duyên hướng dẫn tu từ từ - vì duyên nghiệp nhân quả nặng sâu..!!!

🌱 Hoan hỷ sống với Nền Đạo đức DUYÊN HỢP - DUYÊN TAN:

Còn duyên thì hợp - hết duyên thì tan. Vậy níu kéo làm gì để cuộc sống thêm bất an, thêm khổ đau cho nhau..?

Còn duyên thì nói bất cứ điều gì cũng hạnh phúc - cũng Đồng Tâm - cùng chung chí hướng, cùng chung con đường hạnh phúc Giải Thoát.

Hết duyên thì mỗi người - một hướng, mỗi người - một con đường.. 

Vậy níu kéo làm gì để khổ luỵ thêm nhau..?

"Cố công trồng hoa - hoa chẳng nở 

Vô tình cắm liễu - liễu làm duyên."

"Còn duyên - củ ấu cũng tròn

Hết duyên - thì quả bồ hòn cũng vuông. "

Đất nước Bhutan - từ nhỏ học sinh đã được học Nền Đạo đức nhân quả - duyên hợp tan, nên việc Cha Mẹ chia tay nhau là việc RẤT BÌNH THƯỜNG - là việc đã hết duyên nợ cùng nhau nên không ai bị khổ đau - Đấy là nguyên nhân quan trọng nhất làm nên đất nước Bhutan là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh - dù tỷ lệ MẸ CHA chia tay cao nhất thế giới ( khoảng 50%)...

🌱Hãy xem như ngày mai là ngày cuối cùng trong đời...

Hãy sống trọn vẹn một ngày Như Tâm Phật để trả hiếu mẹ cha, để làm nên những điều kỳ vĩ, để dâng đời tất cả yêu thương sẽ được phước lành trăm trăm ngàn năm như lời Đức Phật đã khuyên dạy...

" Dù sống một trăm năm

Không thấy Pháp Sinh Diệt 

Không bằng sống một ngày

Thấy được Pháp Diệt Sinh.

Dù sống một trăm năm

Không thấy Pháp Nhân Quả 

Không bằng sống một ngày 

Thấy được đường Nhân Quả.

Dù sống một trăm năm

Không thấy Pháp Vô Thường

Không bằng sống một ngày 

Thấy được Pháp Hư Vô..

Pháp Như Lai chứng ngộ 

Thật sâu kín, nhiệm màu 

Thật khó hiểu, khó thấy 

Vì đi ngược dòng đời.

Chỉ Bậc Trí - HỮU DUYÊN  

Giác ngộ chân Diệu Pháp:

“Nhờ từ bỏ lạc nhỏ 

Sẽ được lạc lớn hơn 

Từ bỏ lạc lớn hơn 

Hạnh phúc tròn viên mãn."

Vì sao phải từ bỏ 

Vì sao phải nhàm chán 

Những dục lạc thế gian?

Vì đấy là Đạo đức

Nhân bản và Nhân quả

Vì đấy là Đạo đức 

Nhân văn và Cao thượng.

Trong kiếp sống phù du 

Có biết bao chúng sinh 

Đang đau khổ quặn mình 

Phải nhặt lấy thức ăn 

Dư thừa nơi bãi rác.

Và biết bao nhân sinh 

Phải quyên sinh đời mình 

Vì đói khổ cùng cực

Làm sao mình bình an 

Hưởng dục lạc phũ phàng 

Trước nỗi khổ chúng sinh?

Dù tột đỉnh quang vinh 

Hay kiếp sống cơ hàn 

Cũng về chung yên nghỉ 

Lạnh lẽo nơi mồ hoang 

Vụn vỡ mảnh xương tàn.

Vì sao phải nhàm chán 

Những dục lạc thế gian?

Vì đấy là Đạo đức 

Là Nhân lành Thánh thiện

Là con đường chuyển nghiệp

Thoát khỏi nơi giường bệnh

Nơi đất lạnh mồ hoang.

Vì đấy là con đường

Để báo hiếu song thân

Hãy nghĩ đến MẸ CHA

Cưu mang hơn chín tháng

Vất vả cả đời người 

Nuôi dạy ta khôn lớn.

Cận tử nghiệp tìm đến

Phải thọ nhận quả báo

Khốc liệt nơi giường bệnh

Hãy nghĩ đến điều đó 

Mà buông xuống tất cả 

Để cứu lấy MẸ CHA.

Hãy nghĩ đến điều đó 

Ít nhất cả đời người 

Nên chọn lấy một ngày

Sống trọn vẹn như Phật

Để báo hiếu song thân.

Lời Phật dạy còn mãi:

"Chỉ cần sống một ngày 

Trọn vẹn như tâm Phật 

Cũng đủ hưởng phước lành 

Cả trăm trăm ngàn năm."

Hãy sống trọn một ngày 

Thánh thiện như TÂM PHẬT 

Không ngã mạn, tham sân,... 

Và thiết tha cầu đạo 

Luôn thiết tha mong được

Thầy mình và huynh đệ 

Hết lòng tìm chỉ lỗi 

Để tự tâm khắc phục 

Những lỗi lầm trót vương 

Đấy chính là THÁNH HẠNH 

Khiêm Hạ và Vô Ngã

Là nhân lành thánh thiện 

Đền ơn ĐẤNG SINH THÀNH...!!!

Xót thương đời phù tang

Thế sự lắm bẽ bàng 

Lời PHẬT dạy vang mãi 

Nhưng đi ngược dòng đời..

Vì khuyên người từ bỏ 

Những dục lạc thế gian

Vì khuyên người buông xuống 

Những ngã mạn, tham sân..

Vì khuyên người chân thành 

LUÔN HẾT LÒNG GIEO DUYÊN 

MÃI THEO GÓT CHÂN PHẬT 

SỐNG TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ 

CHỈ BA Y MỘT BÁT

ĐỂ THOÁT MỌI KHỔ ĐAU 

HẠNH PHÚC MÃI NGÀN SAU.. 

Và khuyên người hết lòng 

Thiết tha mong chỉ lỗi

Và thành kính tri ân 

Luôn hạnh phúc, hoan hỷ 

Khi được người chỉ lỗi..

Thì làm sao nhân sinh

Y chỉ phụng hành trì ?

"Vì thế giữa nhân gian 

Ít người tìm thấy được 

Nơi bến đỗ bình an

Phần nhiều người còn lại

Quanh quẩn bến cơ hàn."

🌱CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 130 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 130

Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

Không chọn đường tu bình yên mà Chọn đường tu thánh thiện - Dành toàn bộ thời gian làm những việc ý nghĩa nhất đời người..!!!

Có hai việc làm từ thiện thiêng liêng nhất đời người - đấy là dành hết thời gian để cứu mình và cứu nhân sinh, không để mỗi ngày trôi qua vô nghĩa, mà mỗi ngày trôi qua đều dâng đời tất cả yêu thương, vì:

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều già cả, nhăn nheo, héo úa,..

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều nằm trên giường bệnh khổ đau vô tận..

Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con chỉ còn lại những hơi thở thoi thóp và về nơi đất lạnh mồ hoang - sẽ mất tất cả - sẽ không còn ai nhớ đến các con - sẽ tiếc thương cho kiếp người sương khói - sẽ hối hận mãi ngàn năm vì sống những ngày vô vị, ích kỷ..!!!

Đời người như vở kịch

Đời người như hơi thở

Đời người như giấc mơ

Vì vậy, 

Đừng nhìn đời như xe vua lộng lẫy

Một ngày kia vô thường về vẫy gọi 

Còn lại gì nơi đất lạnh mồ hoang

Hãy nhìn đời như bọt nước, sương tan

Tâm giác ngộ tìm về miền thánh địa 

Nơi an lành, hạnh phúc mãi ngàn sau..!!!"

Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, các con gắng dành tất cả thời gian để làm những điều kỳ vĩ để cứu mình - cứu người thân,.. - Mang đến hạnh phúc ly dục dâng đời..

Các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng nên đã buông xuống tất cả - đã hoan hỷ chọn cách sống cao thượng nhất - đấy là đời sống đạo đức thánh thiện nhất - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - với nhân lành thánh hạnh như vậy thì sự chứng đạo của các con không gì lạ cả..!!!

Hơn bảy tỷ nhân sinh ngoài kia có ai dám buông xuống trắng bạch như các con..

Và có nhân sinh nào hết lòng gieo duyên hướng Phật Tử sống đời BA Y MỘT BÁT - và nhất là sống với tâm hoan hỷ thi nhau làm người khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất,..

Đấy là hai việc làm từ thiện thánh thiện nhất đời người mà chưa ai làm được nhưng các con đã làm được - Đấy cũng là con đường duy nhất để cứu mình, cứu chúng sinh..

"Muốn hạnh phúc - trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người.

Muốn hạnh phúc viên mãn - muốn về Miền Đất Phật thiêng liêng, cuối cùng, nhân sinh đều phải buông xuống tất cả và phải tăng trưởng LÒNG TIN KÍNH MUÔN  PHƯƠNG..

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy. 

Tặng đời sớm - hạnh phúc sớm. 

Tặng đời trễ - thì biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả..

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt..

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!"

✍Câu chuyện 500 Phật tử LIÊN HOA SẮC, sau khi nghe xong bài pháp đều xuất gia là minh chứng rõ như thật - khi giác ngộ lời Phật thì chỉ có một con đường duy nhất là tu và tu..!!!

Khi giác ngộ lời Phật thì không còn khờ dại ở ngoài đời để khổ đau...

( Trừ những nhân duyên đặc biệt được vị thầy Chứng Đạo và Hữu Duyên hướng dẫn...)

Nếu Đức Phật và 500 Phật Tử Liên Hoa Sắc cũng như những Thánh Tăng, Thánh Ny - tuỳ thuận theo ác pháp - vì tình thương nhỏ hẹp nơi gia đình mà không tu hành thì làm sao đủ từ trường thiện lành để nhân sinh và Trái Đất được bình yên đến ngày hôm nay..?!!!

( Các con đọc lại nền đạo đức 269, 270 sẽ rõ :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963653624453881&id=100024277567998

CON ĐƯỜNG CÁC CON ĐANG ĐI LÀ ĐANG MANG SỨ MỆNH CAO CẢ THIÊNG LIÊNG - CỨU NHÂN LOẠI VÀ TRÁI ĐẤT - ĐÂY LÀ SỰ THẬT CÁC CON Ạ..!!! 

Vì chỉ duy nhất cộng hưởng những từ trường thánh thiện của những THÁNH TĂNG, THÁNH NY - đã buông xuống trắng bạch - sống đời BA Y MỘT BÁT thì mới đủ sức làm phai mờ từ trường bất thiện - giúp Trái Đất bình yên, không còn thiên tai, dịch bệnh,.. 

Tu hành mà các con không có những ý niệm thánh thiện như vậy thì làm sao chứng đạt tâm từ vô lượng - hạnh phúc viên mãn.. 

TÂM NHƯ THẾ NÀO - CÓ QUẢ THẾ ẤY. 

GIEO SUY NGHĨ - GẶT HÀNH ĐỘNG - GẶT TÍNH CÁCH - GẶT SỐ PHẬN.. 

✍Các con gắng nhớ để luôn sống với những ý niệm - với những ước nguyện thánh thiện - để nhận quả ngọt lành..!!!) 

Nếu cha cũng thương luyến ái, ích kỷ, sở hữu thì ngày nay những nền đạo đức thánh thiện trong thời Đức Phật làm sao được dựng lại để cứu các con như hiện nay và tương lai cũng sẽ cứu được biết bao nhân sinh cũng có thể là mẹ cha, ông bà,...từ trong quá khứ đã tái sinh..!!!

🌻🌻🌻ĐỨC PHẬT, ĐỨC TRƯỞNG LÃO VÀ BÁC HỒ KHÔNG BỎ NGƯỜI THÂN MÀ LÀ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NGƯỜI THÂN VÀ NHÂN SINH..!!!

Nhất là trong ngữ cảnh dịch bệnh như hiện nay, nếu các con vẫn chưa giác ngộ trọn vẹn lời Phật, chưa đủ duyên sống trọn trên đường đạo thì các con gắng sống những ngày tu trả hiếu mẹ cha - y như thời khoá tu tập của Đoàn Khất Sỹ - PHẢI SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN thì mới đủ từ trường thánh thiện để cứu nhân sinh..!!!

Nếu người thân ngăn cản các con mà các con tuỳ thuận theo ác pháp - đồng nghĩa đang hại mình, hại người thân tội lỗi vô lượng kiếp - vì ngăn cản người tu hành thì bao nhân sinh làm sao được cứu - có khác nào mang tội giết người...?!!!

Tất cả những người con trọn duyên trong Đoàn Khất Sỹ, thời gian đầu, khi sống trọn trên đường đạo - hầu hết người thân đều ngăn cản quyết liệt nhưng hiện nay tất cả những người thân lại cúng dường Đoàn Khất Sỹ...

Đấy là minh chứng Đi Tu Là Chuyển Nghiệp để cứu con, cứu người thân...

Đấy cũng là minh chứng nhân quả thật vi diệu - luôn thay đổi khi các con mạnh mẽ vượt qua tất cả...

Đấy cũng là minh chứng khi buông xuống trắng bạch - thì tâm của các con là tâm của BẬC THÁNH nên nhân quả trợ duyên tất cả...

Kết quả tu tập của các con đã vượt qua tất cả duyên nợ nhân quả gia đình là minh chứng rõ như thật - vậy các con nên nhìn vào kết quả hay dựa vào kinh sách...???

Mặc dù thân này không có thật nhưng nếu không sống thiện để chuyển nghiệp thì nghiệp khổ đau mà các con đã sát sinh hại vật - đã làm các bạn chúng sinh đau khổ như thế nào - thì nghiệp đau khổ ấy sẽ theo các con mãi mãi muôn đời, muôn kiếp...!!!😥

NHÂN QUẢ LUÔN TUYỆT ĐỐI CÔNG BẰNG LÀ VẬY - CÁC CON Ạ..!!!

Dù thân này không có thật nhưng nếu sống thiện để chuyển nghiệp - cứu mình, cứu nhân sinh thì đấy là từ trường Niết Bàn - hạnh phúc vĩnh hằng..!!!

🌳🌳🌳

281/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 281 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 281

Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN - diệt sạch tâm mong cầu - được hiểu - được thương - được yêu kính ? ( Phần 36 )

CÂU CHUYỆN "GÁNH NGHIỆP THAY" ( Phần 2 )

Vì sao người hại con - sẽ gánh nghiệp thay con ?

Dưới đây là câu chuyện "GÁNH NGHIỆP THAY " theo nguyên bản gốc:

http://ins.tamtritin.com/8347

Do người viết truyện chưa chứng đạo - chỉ dựa theo kinh sách mà viết lại nên chưa được thánh thiện và kết thúc câu chuyện cũng chưa được tròn thiện...

Dưới đây là câu chuyện "GÁNH NGHIỆP THAY " ứng xử đúng nhân quả và đúng với những nền đạo đức thánh thiện:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199265304960816&id=100046320424534

Ví như chẳng những ‘’cảm ơn’’ những nhân sinh vu oan con, đối xử tệ với con, mà các con còn phải thật lòng thương xót, thương kính, luôn cảm thấy có lỗi, và nợ ân...

Ví như sau này, có người hãm hại hay vu oan các con là tập đoàn lừa đảo, bắt cóc,...và đi gieo duyên cho Phật tử cúng dường tịnh tài để gửi ngân hàng, gửi người thân,...(mà chưa có minh chứng nào cho thấy các con đã gửi cho người thân nào và tịnh tài là của Phật Tử cúng dường hay là của các con đã cúng dường TAM BẢO...)

✍Trước ngữ cảnh trên, các con hãy nghĩ ngay:

1/ Trong quá khứ, các con đã có lỗi trước nên giờ phải nhận quả như vậy..!!!

2/ Nhân sinh nào mà không bị nghiệp dẫn..

3/ Ngay cả trước đây, ĐỨC PHẬT và cha khi chưa thành đạo - vẫn phải bị nghiệp dẫn..

4/ Nhất là nhân sinh trót tu sai pháp - rơi vào hoang tưởng thì càng phải thương xót..

5/ Và tâm nhân sinh thật thiện lành - cúng dường thật chân thành thì càng đáng thương kính - Chứ sao lại buồn phiền, giận hờn hỡi các con..!!!

...

✍Sau đó, các con thực hành sống với nền đạo đức 51:

"Lời BẬC THÁNH :

"Các con tu đến khi nào mà thấy tất cả nhân sinh đều đúng hết thì mới được."

Lời Bậc Thầy Vô Lậu:

Các con cần hiểu lời BẬC THÁNH như sau:

1/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả thì sẽ không bao giờ thấy Nhân Sinh có lỗi mà luôn thấy tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng.

( Đúng ở đây là đúng theo duyên nhân quả vay trả - trả vay.)

2/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả, chẳng những không thấy Nhân Sinh có lỗi mà còn luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ÂN nhân sinh..!!!

Dù hiện tại các con không có lỗi với người nhưng trong quá khứ đã có tội vô vàn nên giờ người mới ứng xử như vậy..!!!

Vì vậy, luôn cảm thấy có lỗi và nợ ân là chân lý để chuyển nghiệp - thoát mọi khổ đau..!!!

3/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả, sẽ thấy rõ như thật hiện tại nhân sinh đang gieo nghiệp - đang đau khổ - tương lai khổ - và sẽ khổ tột cùng nơi giường bệnh - chậm nhất là những năm tháng cuối đời nên chỉ còn một lòng thương xót, thương kính..!!!

Con thương kính chân thành thì về nơi an lành, hạnh phúc..!!!

Nhân sinh không thương kính chân thành thì về nơi đất lạnh mồ hoang..!!!

Vậy thì chỉ có thương xót và thương kính, chứ làm gì còn buồn phiền hay giận hờn ai đây nữa hỡi các con..!!!?

4/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả - dù Người càng ghen tỵ với con - con càng thương xót, thương kính thì nhân quả trả về là tâm con càng thanh tịnh, tri kiến con càng giải thoát.

5/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả - Người càng sân giận với con - con càng thương xót, thương kính thì nhân quả trả về là cuộc sống của con càng bình thản, an vui.

6/ Nếu các con Trọn Tin Nhân Quả - Người càng xúc phạm con - con càng thương xót, thương kính thì mọi nghiệp lực của con - người sẽ nhận lấy - người sẽ GÁNH NGHIỆP THAY con...!!!

Vậy sao các con lại còn sợ người ghen tỵ, sợ người sân giận, sợ người xúc phạm hỡi các con..!!!?

✍Giác ngộ nền đạo đức 51 thì các con đâu còn khờ dại để buồn phiền giận hờn trước tiếng đời thị phi để nghiệp - chồng thêm nghiệp - mà các con còn phải THẬT LÒNG cảm thấy có lỗi, nợ ân, thương xót, thương kính - như vậy thì nhân sinh sẽ GÁNH NGHIỆP THAY - dù các con không muốn nhưng Nhân Quả luôn tuyệt đối công bằng - luôn trả về tất cả...😥

Vì sao lại gánh nghiệp thay các con ?

Câu chuyện trên là minh chứng rõ như thật - người bình thường - hại người bình thường - còn phải gánh nghiệp thay - còn phải chết thay..!!!😥

Còn các con bị hại mà lại ứng xử thánh thiện như vậy - đấy là tâm của bậc thánh - xúc phạm BẬC THÁNH thì hậu quả sẽ vô vàn khốc liệt như thế nào - hẳn các con đã rõ...!!!

Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng và vi diệu như vậy nên mới vận hành cả vũ trụ hàng tỷ tỷ năm nay các con ạ...!!!

Khi giác ngộ nền đạo đức 51, để không phải gánh nghiệp thay, để về miền hạnh phúc - tất cả nhân sinh đều phải sống với nền đạo đức LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH..!!!

Các con phước lành vô lượng, được sống trong môi trường cao thượng, được sống với những nền đạo đức thánh thiện mà các con còn buồn phiền trước những nỗi oan thiêng và không thực hiện BA THÀNH TÂM ngay - không thật lòng cảm thấy có lỗi, nợ ân thương xót, thương kính thì các con là những người khờ nhất trên đời...

Và có lỗi vô vàn với Đức Phật, với cha...

Phật ngôn :

"Ai nói tin Ta, hiểu Ta, mà không thực hành pháp Ta, không sống với những nền đạo đức thánh hạnh mà mãi ngã mạn, tham sân với người, với đời là đang phỉ báng Ta..."

Nhờ những ác pháp mà Huynh Đệ các con đã ngày càng THƯƠNG KÍNH và những nền đạo đức thuần thiện đã lần lượt ra đời đã làm môi trường các con hiện nay ngày càng cao thượng hơn trước là rõ như thật..!!!

Ví như, chỉ một nền đạo đức NGƯỜI TẶNG KÍNH ƠN NGƯỜI NHẬN của ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ đã minh chứng các con ngày càng thánh thiện hơn cha...!!!

Các con đọc lại nền đạo đức 275 sẽ rõ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352974689589876&id=100046320424534

Các con đã ngày càng hạnh phúc sống với nền đạo đức NGƯỜI TẶNG KÍNH ƠN NGƯỜI NHẬN mà chưa nơi nào trên đời thực hiện được..!!!

Các con đã xây dựng được môi trường thánh thiện như vậy là đang cứu chính các con và cứu biết bao thế hệ nhân sinh sau này - đời sẽ mãi thành kính và tạc dạ tri ân các con..!!!

Đời VÔ THƯỜNG - có gì con giữ lấy ?

Hãy cho đi - lúc hội ngộ phân ly..!

Đời VÔ NGÃ - có gì là của ta ?

Hãy cho đi - đừng để đời phôi pha - đừng để đời trôi qua vô vị..!

Đời KHỔ SẦU - có gì đâu con giữ ? 

Hãy cho đi - để đời thêm thi vị..!

Đời là NHÂN QUẢ - bận lòng chi suy nghĩ ?

Hãy cho đi - chớ toan tính thị phi..!

Mai chết rồi - trở về làm bụi cát 

Muốn tặng đời - nhưng lỡ chuyến đò xưa..!

Con tặng đời hai chữ LỢI DANH

Đời tặng con hai chữ AN LÀNH

Con tặng đời hai chữ THƯƠNG KÍNH 

Đời trả về tất cả THƯƠNG YÊU..!!

HÃY CHO ĐI - ĐỂ ĐỜI MÃI MÃI LÀ MÙA XUÂN TRƯỜNG CỬU..!!!

🌳🌳🌳

282/ THÔNG ĐIỆP CỨU TRÁI ĐẤT - Phần 2 - CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 282 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 282

TỔNG HỢP NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRỌNG TÂM - GIÚP CÁC CON VƯỢT QUA TẤT CẢ DUYÊN NGHIỆP :

🌱Mỗi khi ác pháp nặng sâu đến đâu - đấy là duyên lành để các con hội ngộ cùng triển khai - cùng phân tích một cách sâu sắc những nền đạo đức dưới đây - thì trước sau gì các con cũng vượt qua tất cả..!!!

🌱Khi các con giác ngộ trọn vẹn và sống trọn vẹn được với những nền đạo đức dưới đây thì các con mới cảm nhận rõ như thật: ÁC PHÁP LÀ PHẦN QUÀ VÔ GIÁ MÀ NGƯỜI BẠN NHÂN QUẢ VÀ CUỘC SỐNG ĐÃ BAN TẶNG CHO CON - GIÚP CON NHANH TRẢ XONG DUYÊN NỢ - NHANH VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT BÌNH YÊN - vì ác pháp không đến tìm thì vĩnh viễn con không thể trả xong duyên nghiệp và phải về nơi giường bệnh tang thương - nơi đất lạnh mồ hoang - tái sinh thành các con vật để trả quả..!!!

ĐẤY LÀ CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI VỀ NHÂN QUẢ CÁC CON Ạ..!!!

1/ Tu hành là phải xem:

✍Thân này như đã chết.

✍Thân này là cát bụi.

✍Thân này là thân nhân quả.

✍Thân này là thân của người xa lạ.

✍Thân này không phải của ta nên bỏ qua một bên thì làm sao tưởng thức phá con được, làm sao cảm thọ phá con được, làm sao nhân quả phá con được, làm sao còn bận tâm đến tiếng đời thị phi hư giả được..!!!

2/ LUÔN THẤY TẤT CẢ CHÚNG SINH - CÓ THỂ LÀ CHA MẸ, LÀ ÔNG BÀ TỪ TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ TÁI SINH - ĐỀU ĐANG ĐAU KHỔ - SẼ TRẢ QUẢ NƠI GIƯỜNG BỆNH KHỔ ĐAU - CHẬM NHẤT LÀ NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI - NÊN CHỈ CÒN LẠI MỘT LÒNG CHÂN THÀNH THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH..!!!

3/ Luôn tạo cảm giác để huynh đệ an tâm hoan hỷ chỉ lỗi và thành kính tri ân khi được chỉ lỗi..!!!

(Nền đạo đức 21:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3479575802092092&id=2046688465380840)

4/ Luôn đưa ra hai ước nguyện để huynh đệ chọn lựa trong hạnh phúc - không chọn lựa trong khó khổ..!!!

5/ Luôn THI NHAU làm người khiêm hạ, vô ngã nhất - thiệt thòi, nhường nhịn, thương kính nhất..!!!

Con thực hiện được thì về miền THÁNH ĐỊA..! 

Nhân sinh không thực hiện được thì về miền tử địa..!

Nhân Quả luôn tuyệt đối công bằng - vậy các con còn bận lòng chi nữa..!!!

6/ Luôn tinh tấn tu tập trong mọi ngữ cảnh..!!!

( Nền đạo đức 29 - CHÁNH TINH TẤN:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3479575802092092&id=2046688465380840)

7/ Luôn kham nhẫn nhiếp phục tham dục và ác pháp..!!! 

Dù cho kiếp nạn ngút ngàn 

Tâm luôn bất động - an nhàn thảnh thơi..!!!

(Nền đạo đức 37:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3479575802092092&id=2046688465380840)

8/ Luôn thường xuyên nhủ lòng - tác ý dạy - dạy tâm hoan hỷ chuẩn bị tâm thế trả nợ nhân quả 7 ngày, 7 tháng, 7năm..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=349937049893640&id=100046320424534

9/ Luôn hoan hỷ tu trước sóng gió, phong ba - nếu đường tu yên bình thì bao giờ về miền đất Phật bình yên - vì có con đường hạnh phúc nào trải hoa hồng để các con đi..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350508246503187&id=100046320424534

10/ Luôn xem ác pháp là phần quà vô giá mà bạn nghịch duyên và cuộc sống đã ban tặng..!!!

Nếu không có ác pháp - làm sao biết tâm con cao thượng thế nào ?

Nếu không có ác pháp - làm sao biết môi trường thánh thiện ra sao?

Nếu không có những ác pháp nặng sâu hơn thì làm sao những nền đạo đức thánh thiện hơn ra đời để cứu biết bao nhân sinh sau này..?!!!

Nếu không có ác pháp - làm sao con trả xong nợ để về nơi an lành, hạnh phúc ?

11/ Tăng trưởng tâm từ vô lượng - mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau...

Các con KHÔNG THẬT LÒNG mang đến hạnh phúc cho nhau thì làm sao nhận về hạnh phúc..?!!!

12/ Các con gắng mà thực hành nền đạo đức của ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - "NGƯỜI TẶNG KÍNH ƠN NGƯỜI NHẬN" - các con thực hành trong mọi ngữ cảnh - luôn nói lời kính ơn khi làm việc thiện lành - khi mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ...!!!

Ví như, khi vào bếp, khi pha nước,...trước khi cúng dường Huynh Đệ, các con có thể trải lòng tương tự như :

🌻Đệ kính ơn ĐỨC CHA LÀNH TÂM BI đã hoan hỷ cho đệ vào bếp...

🌻Đệ kính ơn ĐỨC CHA LÀNH TÂM BI đã hoan hỷ thọ nhận để đệ được hạnh phúc, để đệ tăng trưởng tâm từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,...

Các con cần trải lòng THẬT TÂM như vậy thì mới tăng trưởng được tâm từ vô lượng - mới mang đến hạnh phúc thật sự cho huynh đệ và nhân sinh thì các con mới nhận về hạnh phúc thật sự - thoát được tâm mong cầu được hiểu - được thương - được yêu kính..!!!

13/ Luôn cảm thấy CÓ LỖI, NỢ ÂN, THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH tất cả nhân sinh, chúng sinh trong mọi ngữ cảnh, trong những khi giao tiếp..!!! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=305479697943436&id=100054442243668

14/ Thường xuyên "NÓI TỐT SAU LƯNG NGƯỜI" - nhất là với nhân quả nghịch duyên - sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963653624453881&id=100024277567998

15/ Luôn chuẩn bị tâm thế và Ước nguyện bạn nghịch duyên đối xử càng tệ bạc - ác pháp càng nặng sâu để nhanh trả xong duyên nợ nhân quả - để nhanh về nơi an lành..!!!

16/ Luôn nhìn vào tâm nhân sinh - không nhìn hình tướng thì làm sao còn khổ đau..?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=282324606654885&id=100046320424534

17/ Luôn vững tin hôm nay là phàm nhân - ngày mai là thánh nhân - vì phàm nhân và thánh nhân chỉ cách nhau một ý niệm..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280407260179953&id=100046320424534

18/ Luôn thường xuyên tu ĐỊNH VÔ LẬU:

Đừng nhìn đời bằng đúng sai, phải trái

Hãy nhìn đời bằng nhân quả - vay trả - trả vay

Sẽ thấy tất cả nhân sinh đều thật đáng thương - vì luôn bị nghiệp dẫn - luôn khổ đau..!!!

19/ Luôn thường xuyên HOAN HỶ TÁC Ý - cũng như Thực hành sống với 72 nền đạo đức diệt trừ tâm sân giận..!!! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701791477306765&id=100024277567998

20/ Luôn thực hành BA THÀNH TÂM:

+ Mỗi khi con phạm lỗi với chính con..!!!

+ Mỗi khi con phạm lỗi với người..!!!

+ Mỗi khi người phạm lỗi với con..!!!

+ Mỗi khi ác pháp tìm đến..!!! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998

21/Thực hành sống với nền đạo đức:

🌱Không làm khổ mình !

🌱 Không làm khổ người !

🌱Không làm khổ chúng sinh !

🌻Quan trọng nhất là không tuỳ thuận theo ác pháp và không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ..!!!

(Trừ việc làm của người trái pháp luật.)

22/ Tâm luôn lạc quan - luôn TRỌN TIN TUYỆT ĐỐI vào nhân quả - LUÔN TRỌN TIN TUYỆT ĐỐI vào kết quả phía trước...

(Nền đạo đức 33, 51:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3479575802092092&id=2046688465380840)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534

23/ Luôn nhủ lòng dạy tâm - và thường xuyên phát nguyện HÔM NAY - phải gắng sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM PHẬT để Tu trả hiếu MẸ CHA - gắng sống trọn vẹn một ngày VỚI TÂM CỦA BẬC THÁNH - buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân - để tâm tĩnh lặng - sẽ giác ngộ tất cả..!!!

24/ LUÔN SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG và Luôn vững tin tuyệt đối vào lời Đức Phật đã dạy :

" Sống trong môi trường nào thì cũng trả nợ nhân quả.. 

Sống trong môi trường hạ liệt - sẽ trả nợ nhân quả hạ liệt - sẽ thành người hạ liệt...

Nhưng các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng - sẽ trả nợ nhân quả cao thượng - sẽ chứng đạt điều Cao Thượng..!!!

Vì vậy, sống trong môi trường cao thượng thì tu trăm người - chứng đạt trăm người !"

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=298852005002145&id=100046320424534

25/ Luôn hết lòng cầu đạo - y chỉ phụng hành..!!!

🌻Nếu không sống được với những nền đạo đức trên - KHÔNG SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY NHƯ TÂM PHẬT để tu trả hiếu mẹ cha, không sống trong môi trường cao thượng, không hết lòng cầu đạo, QUAN TRỌNG NHẤT là không y chỉ phụng hành,... thì làm sao đủ nhân lành để nhân quả giúp các con vượt qua tất cả duyên nghiệp..!!!

Phật ngôn :

"Giải Thoát của đạo Phật là ở PHÁP TRÍ và TUỲ TRÍ - Dùng trí tuệ của các con - giác hiểu như thật - các pháp thế gian chỉ là nhân quả, là vô thường, là khổ, là vô ngã, không có gì là của ta..."

Vì vậy, BẬC HIỀN TRÍ chỉ cần thực hành sống với những nền đạo đức trên là chuyển nghiệp - không gieo nghiệp - không tái sinh các con ạ..!!!

🌳🌳🌳

283/ THÔNG ĐIỆP CỨU TRÁI ĐẤT - Phần 3 - CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 283 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 283 

ĐỨC PHẬT VÀ NHÀ BÁC HỌC EINSTEIN ĐÃ NHẮN NHỦ NHÂN SINH PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ DIỆT TRỪ TẬN GỐC TÂM BỆNH, THÂN BỆNH,... VÀ NHỮNG DỊCH BỆNH ĐANG LÀM CUỘC SỐNG TANG THƯƠNG HIỆN NAY (Phần 3)

Vì sao thường xảy ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh,..?

Đấy là do tâm người bất thiện nên sinh ra từ trường bất thiện - chính từ trường bất thiện đã sinh ra thiên tai, dịch bệnh,...

Vì sao tâm người bất thiện ?

Vì con người không trọn tin nhân quả. 

Làm sao để nhân sinh trọn tin nhân quả ?

Lời khẳng định của nhà bác học Einstein:

"Nếu cả thế giới ăn chay - vận mệnh nhân loại sẽ thay đổi.”

Đấy là chân lý về nhân quả được những nhà bác học hữu duyên với Pháp Phật giác hiểu.

Các con cần hiểu rõ như sau:

1/ Nếu cả thế giới thọ trường trai - vận mệnh trái đất và nhân loại sẽ thay đổi.

2/ Nếu cả thế giới thọ trường trai và lại sống thiện - hoan hỷ TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - thực hành sống với một, trong hơn 1000 nền đạo đức dưới đây thì vận mệnh trái đất và nhân loại càng thay đổi - ngày càng an lành, hạnh phúc..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3891186857597649&id=2046688465380840

3/ Hiện nay, có những nước đã khuyến khích người dân ăn chay nhưng đấy chỉ là việc làm thiện nhỏ và phổ biến trong phạm vi nhỏ - cần phổ biến rộng khắp cả thế giới và ước nguyện nhân sinh chẳng những ăn chay mà còn phải sống thiện - sống được ít nhất với một, trong những nền đạo đức nêu trên. 

Như vậy mới đủ từ trường thiện lành để thiên tai, dịch bệnh không còn nữa..!!! 

4/ Nếu cả thế giới càng có nhiều bậc chân tu - buông xuống trắng bạch sống đời BA Y MỘT BÁT thì từ trường thiện sẽ càng sáng tỏ muôn nơi và từ trường bất thiện tự động phai mờ - sẽ không còn những tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh,...

Đấy là chân lý về nhân quả được ĐỨC PHẬT đã khẳng định và bộ tộc Kogi cũng như những người con trong Đoàn Khất Sỹ đã buông xuống tất cả là minh chứng rõ như thật..!!!

5/ Nhất là trong ngữ cảnh dịch bệnh hiện nay - rất cần những tâm hồn thánh thiện buông xuống trắng bạch - sống đời BA Y MỘT BÁT để cộng hưởng từ trường thánh thiện - cứu nhân loại, cứu Trái Đất,..!!!  

6/ NẾU CHƯA ĐỦ DUYÊN SỐNG TRỌN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO THÌ CẢ THẾ GIỚI GẮNG THỌ TRƯỜNG TRAI - TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - CÙNG SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN TRÊN - ÍT NHẤT ĐẾN KHI ĐẠI DỊCH LẮNG XUỐNG..!!! 

ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT CỨU NHÂN LOẠI VÀ TRÁI ĐẤT - AN LÀNH - HẠNH PHÚC MÀ ĐỨC TỪ PHỤ VÀ KHOA HỌC ĐÃ KHẲNG ĐỊNH..!!! 

7/ Tu hành là các con phải hết lòng gieo duyên để đạt được những ước nguyện thánh thiện như vậy - phải dâng đời tất cả yêu thương như vậy - mới không uổng phí kiếp người và cuộc đời sẽ không trôi qua vô nghĩa, vô tình, vô vị để kiếp người không còn giá lạnh và hạnh phúc ngọt lành sẽ tìm về mãi mãi..!!! 

🙏 LÀM SAO ĐỂ NHÂN SINH TRỌN TIN NHÂN QUẢ - SỐNG ĐỜI THIỆN LÀNH ĐỂ KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH, DỊCH BỆNH,..?

DƯỚI ĐÂY LÀ 33 PHÁP QUÁN MINH CHỨNG NHÂN QUẢ CÓ THẬT VÀ TUYỆT ĐỐI CÔNG BẰNG: 

Các con thường xuyên tư duy - quán xét - tác ý - nhủ lòng - dạy tâm tương tự những chân lý sau:

Vì sao phải trọn tin nhân quả...?

1/ Vì GIEO NHÂN NHƯ THẾ NÀO - SẼ NHẬN QUẢ NHƯ THẾ ẤY - Đấy  là chân lý mà Đức Như Lai đã ban tặng chúng sinh.

Vậy mà không tin là các con đã giỏi hơn Đức Phật...!!!

2/ Vì tất cả tôn giáo trên thế giới, từ xưa đến nay không có tôn giáo nào phủ nhận chân lý về nhân quả, mà các con phủ nhận là các con đã giỏi hơn tất cả tôn giáo..!!!

3/ Vì tất cả Thánh Nhân từ xưa đến nay không có một Thánh Nhân nào dám phủ nhận chân lý về nhân quả, mà nay các con phủ nhận là các con giỏi hơn tất cả Thánh Nhân từ xưa đến nay...!!!

4/ Vì chưa thấy một hiền nhân nào trên đời khi đã trọn tin nhân quả - buông xuống tất cả - VỚI MỘT TÂM HỒN THÁNH THIỆN KHÔNG MONG CẦU mà lại không hạnh phúc trọn vẹn..!!!

5/ Ví như, những Thánh Tăng, Thánh Ny ngày xưa - khi BUÔNG XUỐNG tất cả - sống đời BA Y MỘT BÁT thì tâm hồn hạnh phúc bất diệt là minh chứng như thật - ĐẤY LÀ NHÂN QUẢ TRỢ DUYÊN TẤT CẢ. 

6/ Phật ngôn :

"Bậc trí bỏ lạc nhỏ

Sẽ được lạc lớn hơn

Từ bỏ lạc lớn hơn

Hạnh phúc tròn viên mãn...!!!

Khi con buông xuống tất cả, cho đi tất cả, sẽ nhận về tất cả yêu thương - đường đi Nhân Quả muôn đời vẫn vậy...!!!"

7/ Cả Bộ tộc Kogi sống không danh, không lợi, không tích trữ bất cứ tịnh tài, tịnh vật, lương thực,...và luôn sống thuần chay - hài hoà với thiên nhiên,..!!!

KHÔNG THAM TÍCH TRỮ LỢI DANH - Đấy là nhân lành thánh thiện đã giúp cho bộ tộc Kogi trở thành Bộ tộc thông minh nhất, hạnh phúc nhất, sức khoẻ tốt nhất, tuổi thọ cao nhất - trung bình hơn 100 tuổi,..!!!

ĐẤY LÀ NHÂN QUẢ TRỢ DUYÊN TẤT CẢ..!!!

8/ Tất cả những người trên đời đã tu hành, dù tu không đúng pháp nhưng vẫn không bao giờ thiếu lương thực hay nơi ở,...thậm chí còn chùa to, Phật lớn, sống hưởng thụ hạnh phúc hơn biết bao người ở đời.

ĐẤY LÀ NHÂN QUẢ TRỢ DUYÊN TẤT CẢ..!!!

9/ Tất cả những người con trọn duyên trong Đoàn Khất Sỹ - đã cúng dường hết tịnh tài, tịnh vật cho TAM BẢO hay đã trao tặng nhau hết danh lợi cho Huynh Đệ thì hiển nhiên nhân quả đã trả về tất cả yêu thương - đấy là cuộc sống hạnh phúc hơn xưa rất nhiều và ngày càng viên mãn - MINH CHỨNG NHÂN QUẢ TRỢ DUYÊN TẤT CẢ. 

10/ NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CHÂN LÝ GIẢI THOÁT 8A

"Muốn hạnh phúc, trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người..!!!

(Đấy là mang đến hạnh phúc ly dục, không phải mang đến hạnh phúc tham dục danh lợi như người đời.)

Vì vậy, người giàu có nhất - hạnh phúc nhất là người từ ái dâng tặng đời HẠNH PHÚC LY DỤC nhiều nhất nhưng không mong cầu, đòi hỏi bất cứ điều chi..!!!

Đấy chính là tâm từ vô lượng..!!!

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt.. 

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!"

11/ NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CHÂN LÝ GIẢI THOÁT 8B

LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT VÀ CỦA BẬC THÁNH - ĐỨC TRƯỞNG LÃO :

"Lấy tâm từ diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham dục,... 

Lòng yêu thương là đệ nhất pháp xả tâm, nếu ai sống với lòng thương yêu tròn đầy thì người ấy là bậc A La Hán. 

Và chỉ có người xuất gia, sống đời BA Y MỘT BÁT thì mới thực hiện được lòng yêu thương rộng lớn."

( Vì chỉ có THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ đi khắp mọi miền gieo duyên lành chánh pháp - Đấy là minh chứng tâm từ vô lượng, nhờ vậy mới diệt trừ những ngã mạn, tham sân,..vi tế cuối cùng..!!! )

12/ LỜI DẠY CỦA BẬC THẦY VÔ LẬU :

"Các con đã chọn con đường cao thượng nhất để sống, đấy là đời sống của Đức Phật - đi khắp mọi miền cứu giúp Nhân sinh..!

Với một NHÂN THIỆN LÀNH - một TÂM TỪ vô lượng, ngày ngày đều trải lòng thiết tha - thành tâm thương kính, thành tâm sám hối, quyết buông xuống tất cả, quyết sống đời BA Y MỘT BÁT, quyết kham nhẫn nhiếp phục tham dục, quyết không chùn bước trước ác pháp - trải qua hơn mười trú xứ, mỗi trú xứ đều tiếp xúc với chính quyền, biết bao khó khăn, trở ngại, biết bao lời dị nghị, thị phi..., nhưng các con vẫn bình an, bình thản, hoan hỷ, THƯƠNG KÍNH nghịch cảnh nhân quả..., thì sự chứng đạo của các con THẬT XỨNG ĐÁNG không gì lạ cả..!!!

13/ Ngược lại, nếu không trọn tin nhân quả thì chưa dám trao tặng LÒNG THƯƠNG KÍNH muôn phương - chưa thể có tâm từ vô lượng - đấy là minh chứng chưa dám buông xuống hết - tâm còn ngã mạn, tham sân thì đương nhiên cuộc sống sẽ khổ đau và nhất định sẽ trả quả trên giường bệnh - chậm nhất là vào những năm tháng cuối đời..!!!

14/ Phật ngôn:

"Sở hữu lợi danh - là sở hữu rắn độc - là tâm tham - là khởi đầu cho xung đột, chiếm hữu, tội ác - là cái nhân của đau khổ mãi mãi luân hồi..." 

Hầu hết nhân sinh đều biết chân lý về nhân quả mà ĐỨC PHẬT đã trao ban: 

 "Buông xuống là hạnh phúc.

Càng cho đi - càng nhận về."

Ý thức biết rất rõ như vậy nhưng tưởng thức lại không muốn cho đi, không muốn buông xuống - vì sao vậy ?

Vì không sống trong môi trường cao thượng nên không thể tăng trưởng tâm từ vô lượng và không thể buông xuống tất cả...!!!

15/ Tất cả những ý trên - đã chứng minh: Nhân quả là có thật và HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ NƠI DANH, LỢI, SẮC, THỰC, THUỲ mà hạnh phúc chính tại nơi tâm - NƠI Ý LÀNH THANH TỊNH - nơi một tâm hồn ly dục - càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc - buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương...!!!

16/ Vì vậy, một người ngã mạn, tham sân thì dù Danh Lợi cao vời nhưng trong tâm vẫn luôn lo lắng, sân giận, hiềm tỵ,...nên không thể nào bình yên, hạnh phúc.

17/ Muốn biết nhân quả có thật hay không - hãy nhìn vào tâm là rõ như thật.

18/ Vì vậy, có những người sống đời bất thiện nhưng do phước hữu lậu vẫn còn - do đã gieo từ trong quá khứ nên quả báo chưa hiện rõ bên NGOÀI THÂN nhưng cũng đã NHẬN QUẢ BÁO NGAY từ TRONG TÂM - không phải chờ đến tương lai mới trả quả - vì mỗi lần sân giận - cơ thể sẽ sinh ra nhiều độc tố - khoa học đã minh chứng - không khác uống thuốc độc..

19/ Khi hưởng hết phước hữu lậu từ trong quá khứ đã gieo thì phải trả quả khổ đau trên giường bệnh - chậm nhất là những năm tháng cuối đời...

20/ Ngoài ra trong kinh sách còn để lại, có những trường hợp hy hữu đặc biệt: Mặc dù sống đời tham dục - hưởng phước cõi trời nhưng cuối đời vẫn biết ngày giờ lâm chung và nở nụ cười ra đi thanh thản, an vui..

Đấy là do phước hữu lậu đã gieo quá nhiều từ trong quá khứ...

Đến cuối đời vẫn chưa hưởng hết.

Nhưng kiếp sau, tái sinh làm người và khi hưởng hết phước sẽ tái sinh làm vô số các con vật trong vô lượng kiếp để trả quả Khốc Liệt do sát sinh hại vật,... 

Biết bao thánh nhân trên đời, ra đi còn không mỉm cười, vậy tâm mình có thánh thiện như những thánh nhân chưa mà lại được hưởng phước lành như vậy ?

Vì vậy, đấy chỉ là niệm khởi nhất thời - là trạng thái xúc tưởng hỷ lạc nhất thời - là phước hữu lậu trong quá khứ còn dư âm, chứ không phải do niệm Adiđà, không phải do Phật tiếp dẫn về tây phương,...

21/ Các con đừng bao giờ nghĩ, chết là hết - mà các con cần hiểu - khi chết đi, những nhân mà các con đã gieo - những nghiệp mà các con đã sát sinh, hại vật - làm đau khổ vô vàn biết bao chúng sinh thì chậm nhất đến cuối đời sẽ trả quả đau khổ khốc liệt trên giường bệnh và khi chết sẽ tái sinh làm vô số các con vật để trả quả - nghĩa là trạng thái đau khổ quằn quại trên giường bệnh sẽ theo các con mãi mãi muôn đời, muôn kiếp,..!!!

22/ Vì nếu không có nhân quả tuyệt đối công bằng như vậy - không có "ĐẤNG SIÊU NHIÊN " phán xét công bằng thì cuộc sống con người không còn là con người nữa - mà chỉ là cuộc sống của những con vật - hãm hại nhau, giết hại nhau, giẫm đạp lên nhau mà đi...

23/ Vì nếu không có nhân quả tuyệt đối công bằng thì làm sao vận hành cả vũ trụ hàng tỷ tỷ năm qua..??? 

24/ Tất cả vạn pháp đều vô thường - không có vật thể nào thường hằng mãi mãi - chỉ duy nhất từ trường NHÂN QUẢ - đồng nghĩa từ trường của ĐẤNG SIÊU NHIÊN - từ trường của LÒNG THƯƠNG KÍNH VÔ LƯỢNG là thường hằng bất biến..!!!

25/ Các con cần hiểu ĐẤNG SIÊU NHIÊN ở đây chính là NHÂN QUẢ - luôn ban phước hay giáng hoạ một cách tuyệt đối công bằng - đúng chân lý về nhân quả..!!!

26/ Nếu ĐẤNG SIÊU NHIÊN hay bất cứ thần thánh phương nào - mà KHÔNG SỐNG ĐÚNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ dưới đây:

https://www.facebook.com/groups/ylanhthanhtinh/permalink/871023623759808/

Và không ban phước hay giáng hoạ - đúng chân lý nhân quả thì không còn gọi là ĐẤNG SIÊU NHIÊN hay THẦN LINH, THƯỢNG ĐẾ,...nữa - mà gọi là ĐẤNG PHÀM PHU hay THƯỢNG ĐẾ PHÀM PHU,...- thương luyến ái, thương bất công, thương thiên vị, thương phi lý,.. thì thượng đế hay thần linh cũng về nơi giường bệnh - nơi đất lạnh mồ hoang,..!!!

27/ Vì vậy, các con cần hiểu: ĐỨC PHẬT, THƯỢNG ĐẾ, ĐẤNG SIÊU PHÀM,...chính là NHÂN QUẢ và luôn sống đúng với những nền đạo đức nhân quả - luôn ban phước hay giáng hoạ - đúng với những nền đạo đức nhân quả...

28/ Vì vậy, các con cần hiểu: Không cần phải tin hay hoang phí thời gian tìm hiểu về bất cứ vị Thầy cao siêu nào hay bất cứ vị thần linh, thượng đế,... mơ hồ, ảo tưởng xa xôi nào nữa - nếu KHÔNG ĐỂ LẠI CHO ĐỜI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHƯ TRÊN - minh chứng về pháp hành rõ như thật...

29/ Vì tất cả thần linh, thượng đế,... cũng đều phải thực hành sống và hướng dẫn nhân sinh cùng sống với những nền Đạo Đức trên..!!!

30/ Vì đấy là con đường giải thoát ngay hiện tại rõ như thật - không hư giả, trừu tượng..

31/ Và đấy cũng là lời di chúc cuối cùng - trước khi Đức Phật nhập diệt:

"Này Quý Thầy Tỳ Kheo, khi Như Lai nhập diệt, Quý Thầy hãy lấy Giới Luật và Giáo Pháp làm Thầy, không nương tựa ai khác..."

(Giới Luật và Giáo Pháp chính là NHỮNG THÁNH HẠNH, THANH QUY, NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3897306836985651&id=2046688465380840 )

32/ Tụng kinh, cầu an, cầu siêu,..mà không có pháp hành - không sống đúng với những nền đạo đức cao thượng mà mong hết dịch bệnh là trái nhân quả..!!!

Nhân sinh gieo nghiệp - sống không thiện nên phải nhận quả khổ..

Muốn hết nghiệp thì phải sống thiện để chuyển nghiệp.. 

Vì vậy, cầu khẩn Chư Phật, van xin thần linh, thượng đế,...để cho nhân sinh hết dịch bệnh, hết khổ là điều trái nhân quả..!!!

Ví như, 

1/ Một người chỉ dùng lý thuyết - suốt ngày cầu khẩn, van xin để mau hết dịch bệnh, để hết khổ..

2/ Và một người thực hành ngay - buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,...ngay - thực hành sống với những nền ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN dưới đây ngay:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3776233979092938&id=2046688465380840

(Cầu khẩn, van xin có tăng trưởng tâm từ vô lượng ngay không ?

Và có diệt trừ ngã mạn, tham sân ngay không ?

Còn khi thực hành sống với những nền ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN trên thì có mang đến hạnh phúc ngay cho mình và nhân sinh không ? 

Ví như nền đạo đức MỖI LẦN PHẠM LỖI - LÀ MỖI LẦN THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM MỘT CÁCH THẬT LÒNG - sẽ giải thoát ngay hiện tại là minh chứng rõ như thật..!!!)

Vậy hai Phật Tử trên, Phật Tử nào về nơi giường bệnh - Phật Tử nào về Miền Thánh Địa ?

Con người khổ về dịch bệnh, về danh lợi,...là do sống sai - do không được học, không được hiểu và không biết phải sống như thế nào mới đúng đạo đức...

Vì vậy, muốn cứu giúp nhân sinh thì chỉ một con đường duy nhất - gắng hết lòng lan toả những nền đạo đức đến với nhân sinh - khi nhân sinh đọc được - tự tâm thay đổi - tự tâm sống thiện để chuyển nghiệp.. 

Như vậy sẽ đúng chân lý về nhân quả - không phải mê tín, cầu an, van xin..!

✍Dưới đây là lời trải lòng vào ngày 27.6.2021 của Sư Cô BÌNH THẢN AN VUI (82 tuổi) với ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ - Đấy cũng là pháp tu TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ MỖI NGÀY của ĐOÀN KHẤT SỸ để minh chứng cho các con thấy được: Chỉ cần thực hành - một thành tâm - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH thì có tăng trưởng tâm từ vô lượng ngay hay không ? Có diệt trừ ngã mạn, tham sân ngay hay không ? Và có mang đến hạnh phúc cho mình, cho huynh đệ ngay hay không ?

Các con đọc lời trải lòng dưới đây sẽ rõ:

"🙏🌻Ngày 27.6.2021

Dạ Mô Phật...!!! 🙏

Dạ vâng ạ...!!! 🙏

Con Kính Bạch ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT TÂM VÔ LẬU VÔ VÀN TÔN KÍNH của chúng con và nhân sinh ạ...!!! 💛

Đệ kính thưa Huynh Đệ Thương Kính của đệ ạ...!!! 💛

Con xin trải lòng về pháp tu tăng trưởng Tâm Từ - trả lời câu hỏi: 

"HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC .?!"

Con trải lòng với hai ước nguyện:

+ Con chỉ muốn mang đến hạnh phúc cho CHA, Huynh Đệ và nhân sinh ạ...!!!

 + Con không mong cầu nhận lại bất cứ điều gì ạ...!!! 

⭐ Phần con bổ sung ngày hôm nay ạ: (3 điều quan trọng nhất con xin viết trên cùng để CHA và Huynh Đệ dễ theo dõi ạ...!!!)

1. Sáng nay Út Bình Thản An Vui có trải lòng với con:

" Út ước nguyện với ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ: Khi nào thuận duyên cho Út xin đỉnh lễ CHA LÀNH TÂM TỪ để Út được đi theo CHA LÀNH TÂM TỪ mãi mãi ạ...!!!" 

Ôi con nghe mà thấy hạnh phúc làm sao...?!!! 

Với nhân lành này, tối qua con đã xin đỉnh lễ Út trước vì:

" Út đã tạo duyên cho con được chăm sóc Bậc Chân Tu ạ...!!!"

Và con cũng ước nguyện sau khi con đỉnh lễ Út xong, con sẽ rửa chân cho Út ạ, con nguyện Chăm sóc cho Út chu đáo hơn Mẹ đẻ của con, con sẽ trợ duyên cho Út tu tập theo như những lời chỉ dạy của CHA dành cho Út ạ...!!!

Con ước nguyện Út ở bên con đến lúc nhập Niết bàn ạ...!!! 

2. Con dành tình thương dạt dào cho Huynh Tâm Hỷ qua bài kệ sau, con xin Kính tặng CHA cùng Huynh Đệ ạ: 

BẠCH LIÊN (SEN TRẮNG) 

Thương Huynh khổ cực bao năm,

Ngày một bát cháo, đêm nằm bụng sôi...!!!

Ngậm ngùi trong cảnh mồ côi,

Cha "đi" rất sớm, huynh ngồi bơ vơ...!!!,😥😥😥

Trái ngang ập đến bất ngờ,

Ngày Huynh khắc khoải, đêm mơ nỗi sầu...!!!😥

Đời Huynh biết mấy khổ đau...?!

Nước mắt đệ chảy thương nhau vô vàn...!!!

Giờ đây hết cảnh cơ hàn,

Hữu duyên Chính Pháp, an nhàn thảnh thơi...!!!

Gặp CHA là Phước muôn đời,🙏🙏🙏

Vai kề Huynh Đệ, những người Tri âm...!!!

Nụ Cười (Tâm Hỷ) Huynh nở trong Tâm,

Vui cùng Huynh Đệ tình thâm nghĩa dày...!!!

Trao nhau nghĩa cử mỗi ngày,

Dìu nhau giải thoát thấy ngay nhãn tiền...!!!

Cuộc đời chẳng khác gì tiên,

Chúc Huynh như đoá Bạch Liên dâng đời...!!!💛💛💛🙏🙏🙏

3. Con sách tấn chia sẻ, động viên, khích lệ Út Thương Chân Thành tu tập ạ...!!! 

⭐ Phần con lặp lại từ ngày hôm trước, con ước nguyện CHA và Huynh Đệ không mất thời gian đọc lại ạ: 

1. Ngay sau khi thức dậy con hướng Tâm tác Ý trải lòng Thương Kính tri ân tới : Đức Phật, Đức Trưởng Lão, Đức CHA Lành TÂM PHẬT, Quý Huynh Đệ, Người thân và Nhân Sinh cùng với từng nhịp Đỉnh lễ trên thân hành ạ...!!! 

2. Sau đó là con đăng tin nhắn buổi sáng, đăng ghi âm chúc CHA cùng Huynh Đệ buổi sáng ạ...!!! 

3. Con Đăng bình luận Ba Thành Tâm, tặng biểu cảm cho Huynh Đệ, xem phát trực tiếp Huynh Đệ hội ngộ trải lòng, để học Thánh hạnh của Huynh Đệ ạ...!!! 

4. Con đọc, nghe tin nhắn, bài viết trên các trang, tặng biểu tượng và trả lời ạ...!!!

5. Con trải lòng Thương Kính, biết ơn Huynh Đệ đang vất vả đi khất thực và chuẩn bị bữa trai thọ trai, con thọ trai trong tâm thế khiêm hạ, cung kính và biết ơn ạ...!!! 

6. Con nghe, xem phát trực tiếp các buổi hội ngộ trải lòng của Huynh Đệ buổi chiều và tối, để động viên, khích lệ kịp thời những Thánh hạnh của Huynh Đệ ạ, con đăng bình luận 6 câu hỏi và tặng biểu cảm các bình luận của Huynh Đệ ạ...!!!

7. Con chúc CHA buổi tối ạ...!!! 

🌱Con cảm nhận một ngày như thế nào ?

Hôm nay, là một ngày con rất hạnh phúc vì con đã mang lại hạnh phúc cho CHA, cho Huynh Đệ, cho Nhân Sinh và cho con ạ...!!!

Những trải lòng của con ở trên con còn nhiều ngã mạn, tham sân, con chưa nhận ra, con kính mong CHA và Huynh Đệ chỉ dạy, chỉ lỗi cho con, con sẽ thật hạnh phúc và thành kính tri ơn ạ...!!! 

Con trọn đời THƯƠNG KÍNH CHA, con luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN CHA mãi mãi ạ...💛💛💛

Đệ trọn đời THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ, đệ luôn cảm thấy CÓ LỖI và NỢ ƠN Huynh Đệ và nhân sinh mãi mãi ạ...💛

Con của CHA,

Út Tâm Từ Vô Lượng - Trọn Tin Nhân Quả 43 ạ...!!!"

✍Cha kính chào con - Út TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - Người con THƯƠNG KÍNH..!!! 

🌻Cha thật cảm động và hạnh phúc vô vàn khi con là người con đầu tiên chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG hơn cả cha - được Huynh Đệ thương kính con - hơn thương kính cha và theo con tu hành trọn đời..!!! 

🌻 Cha vững tin: Khi sống trong môi trường cao thượng - nhất định sẽ ngày càng có nhiều người con đạt được nhiều thánh hạnh hơn cả cha..!!!

🌻 Chính vì vậy mà Đức Phật và Đức Trưởng Lão đã khẳng định: "Sống trong môi trường cao thượng thì tu trăm người - chứng đạt trăm người."

🌻Gắng lên con ạ - Những người con mãi mãi cha phải thương kính - luôn cảm thấy có lỗi và nợ ân - hạnh phúc nhân sinh đang chờ các con..!!!

33/ Các con đọc lại câu chuyện 500 Phật Tử LIÊN HOA SẮC và câu chuyện GÁNH NGHIỆP THAY sẽ minh chứng rõ như thật về nhân quả:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963653624453881&id=100024277567998

Nếu đọc xong hai câu chuyện trên, mà các con chưa trọn tin nhân quả - đấy là duyên nghiệp các con thật nặng sâu, là do các con đang bị ngũ triền cái - tham, sân, si, mạn, nghi ngăn che - là do tâm ma chiến thắng tâm Phật, là do tưởng thức đã chiến thắng ý thức, là do các con đang bị nghiệp dẫn - đúng như lời Đức Phật thường xót lòng, trải lòng:

"Con người là nô lệ của nghiệp, luôn hành theo nghiệp ngã mạn, tham sân nên khổ mãi ngàn năm..."

Đời người như ảo ảnh

Hạnh phúc thoáng mong manh 

Người hữu duyên giác hiểu 

Buông xuống - tâm an lành..!

🙏Làm sao để biết một người đã trọn tin nhân quả - đã buông xuống tất cả ngã mạn, tham sân,..đã chứng đạt tâm từ vô lượng ?

✍Việc đầu tiên và dễ dàng nhất để nhận ra là các con có HOAN HỶ SỐNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN và hết lòng gieo duyên Những nền đạo đức đến muôn phương hay không..? 

Đấy là việc làm phước lành nhất, dễ dàng nhất để cứu nhân loại và trái đất mà các con chưa thực hiện được - chưa vượt qua lòng tự ngã để gieo duyên thì làm sao gọi là trọn tin nhân quả - Làm sao nhân quả trả về tất cả yêu thương..?!!!

CHÂN LÝ GIẢI THOÁT 66đ

Phật Ngôn: 

"Pháp thí thắng mọi thí." - Giúp người hiểu được pháp Phật là đang cứu người là phước lành vô lượng...

Nhưng nếu gieo duyên không đúng chánh pháp - nhất là KHÔNG CÓ PHÁP HÀNH TRỰC TIẾP TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - làm nhân sinh không thể giải thoát thì đấy là Tội Lỗi Vô Lượng..!!!

"Lấy tâm từ - diệt trừ tâm sân,..."

Nhưng từ xưa đến nay, chưa có kinh sách nào nói rõ về pháp hành trực tiếp giúp nhân sinh tăng trưởng tâm từ, vậy thì làm sao diệt trừ tủi thân, sân giận để tương ưng đất Phật ?

Đấy là nguyên nhân vì sao tu mãi vẫn không giải thoát.

Nay phước lành nhân sinh vẫn còn, pháp hành BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,...

Chỉ cần thực hành BA THÀNH TÂM là đủ giải thoát nhưng hôm nay trang mạng bổ sung thêm HAI THÀNH TÂM để minh chứng tâm từ vô lượng của người tu hành là ngày càng tăng trưởng muôn phương - không có điểm dừng...

Thực hành thêm HAI THÀNH TÂM càng giúp Phật Tử nhanh tan nghiệp, nhanh về miền đất Phật và càng trọn tin nhân quả.

PHÁP HÀNH NĂM THÀNH TÂM LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN NHẤT - CAO THƯỢNG NHẤT VÀ CŨNG LÀ GIỚI LUẬT THÁNH THIỆN NHẤT MÀ MỖI NHÂN SINH MUỐN VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT SẼ HOAN HỶ THỰC HIỆN:

1/ Vì sao phải THÀNH TÂM SÁM HỐI ?

+ Dù Hiện tại mình là người tốt, mình ứng xử đúng, mình không có lỗi nhưng vẫn bị người nhỏ nhen, ghen tỵ, xúc phạm thì biết rất rõ là do trong quá khứ, mình đã XẤU XA - làm tổn thương người - giờ người mới ứng xử lại - nên phải Thành Tâm Sám Hối - Xin Lỗi - DO NGHIỆP CỦA MÌNH ĐÃ GIEO TỪ XA XƯA để tan nghiệp, để hạnh phúc..!!!

+ Vì trong quá khứ mình đã có lỗi trước, hiện tại lại sân giận nữa mà KHÔNG HOAN HỶ SÁM HỐI thì khổ sẽ chồng thêm khổ..!!!

+ Huynh xin lỗi trước - hạnh phúc trước. 

Đệ xin lỗi sau - hạnh phúc sau. 

Nhân sinh chấp ngã - sẽ luôn khổ đau - vì không bao giờ nói được lời xin lỗi..!!! 

Phật ngôn:

"Trên đời có ba thánh hạnh để các con thành kính đỉnh lễ và tri ân."

🌱Người không có lỗi. 

🌱Người có lỗi mà thành tâm sám hối - khắc phục lỗi. 

🌱Người không có lỗi nhưng vẫn thành tâm sám hối để tăng trưởng tâm từ vô lượng - cứu mình - cứu nhân sinh..!!! 

🌻ĐẤY LÀ TÂM CỦA BẬC THÁNH - SẼ NHẬN VỀ HẠNH PHÚC VIÊN THÀNH..!!!

2/ Vì sao phải THÀNH TÂM THƯƠNG XÓT ?

Vì hiện tại người đang đau khổ, tương lai khổ và sẽ càng khổ đau hơn nơi giường bệnh vào những năm cuối đời.

3/ Vì sao phải THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH ?

"Nhân chi sơ - tính bản thiện." 

Hiểu theo nhân quả - theo nghĩa rộng là trong tâm mỗi người - không ai muốn làm người xấu cả - ai cũng muốn làm người tốt - đều muốn đối xử tốt với mình - đều muốn THƯƠNG KÍNH mình để cùng được hạnh phúc - cùng về Miền Đất Phật,..!!!

Nhưng do nghiệp lực vô minh - do nghiệp lực nhân quả vay trả - trả vay nên khiến người phải ứng xử như vậy.

Mặc dù bị nhân quả chi phối - điều khiển - phải đòi nợ mình - hãm hại mình - nhưng tâm người vẫn còn từ bi - vẫn còn yêu thương mình nên không nỡ xúc phạm mình nặng hơn..!!!

* ÔNG PHÚ LÂU NA - đã đạt được thánh hạnh này nên khi xin Đức Phật đi giáo hoá - dù Phật Tử có chửi Ông, đánh Ông, giết Ông thì Ông vẫn cảm thấy thương xót, thương kính...

Đấy là do Ông đã nhìn thấy được TÂM NHÂN SINH - TÍNH BẢN THIỆN - đều Yêu Kính Ông nhưng do vô Minh, do nghiệp lực nhân quả - vay trả - trả vay nên người mới ứng xử như vậy..!!!

* Kinh sách còn để lại rất rõ: ÔNG PHÚ LÂU NA và EM ÔNG CẤP CÔ ĐỘC - có được đặc tính này - Đấy là thánh hạnh - là tâm từ vô lượng nên HAI ÔNG chỉ tu mỗi tâm từ, cuối cùng đã viên mãn bốn thiền và tam minh.

4/ Vì sao phải THÀNH TÂM KÍNH ƠN - NỢ ƠN người ? 

Vì người đã giúp mình trả xong nợ nhân quả để mình được hạnh phúc.

Vì người đã giúp tâm hồn mình ngày càng thánh thiện.

Vì người đã giúp mình tăng trưởng từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,.. 

Vì người đã giúp mình nhanh về miền đất Phật.

* VÌ NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI VÀ NGƯỜI KHÔNG ĐẾN ĐÒI NỢ THÌ MÌNH KHÔNG THỂ TRẢ HẾT NỢ,...

VÀ NẾU KHÔNG CÓ NGHỊCH CẢNH THÌ KHÔNG THỂ RÈN ĐƯỢC TÂM HỒN THÁNH THIỆN - KHÔNG THỂ NÀO VỀ BẾN BÌNH YÊN - NÊN MÌNH PHẢI THÀNH TÂM KÍNH ƠN NGƯỜI - NỢ ƠN NGƯỜI,...

ĐÓ CŨNG LÀ ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - LÀM THÁNH..!!!

5/ Vì sao phải THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN ( KHẲNG ĐỊNH - TÌM CÁCH KHẮC PHỤC) ?

Vì phải tìm được ước mơ cao cả thì mới tăng trưởng được tâm từ vô lượng..!

Và phải THẬT LÒNG ước nguyện những bạn nghịch duyên giác ngộ lời Phật - thoát mọi khổ đau,... thì các con mới hết đau khổ..!!! 

Vì đấy là minh chứng tâm từ vô lượng - là Nền Đạo đức Nhân quả và Cao thượng nhất mà mỗi nhân sinh muốn về đất Phật đều phải thành tâm ước nguyện..!!!

✍ Các con đọc lại 30 nhân lành của pháp tu BA THÀNH TÂM sẽ rõ hơn:                       

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998

🌳🌳🌳

284/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 284 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 284

Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN - diệt sạch tâm mong cầu - được hiểu - được thương - được yêu kính,..? ( Phần 39)

Thực hành sống với nền đạo đức:

Từ bỏ hạnh phúc hưởng thụ nơi gia đình nhỏ hẹp - dành toàn bộ thời gian dâng đời tất cả yêu thương..!!!

Những bước ngoặc kỳ tích trong cuộc đời của CÔ GIÁO 25 tuổi với bằng cấp trên đại học:

1/ Đã đến nhiều nước trên thế giới và tham dự nhiều khoá thiền...

2/ Tổ chức tiệc cưới mà không nhận tịnh tài... 

3/ Tổ chức LỄ HỘI THUẦN CHAY và SINH CON DƯỚI NƯỚC nơi đất khách quê người..!!! 

( Đã được đăng lên ở những trang báo:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264600688792792&id=100057285885283 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=493780985233937&id=100038061189391 )

4/ Đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn với người bạn đời ở nước ngoài..!!!

( Nhân sinh phải "ghen tị" trải lòng:

"Chưa thấy người chồng nước ngoài mà lại thương vợ đến mức như vậy : "Bảo đi là đi, bảo đứng là đứng...")

5/ KHI GIÁC NGỘ NHỮNG LỜI PHẬT DẠY - NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG - CÔ GIÁO ĐÃ BIẾT PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CỨU MÌNH, CỨU NGƯỜI THÂN, CỨU NHÂN SINH NÊN ĐÃ QUYẾT BUÔNG XUỐNG HẠNH PHÚC VIÊN MÃN NƠI GIA ĐÌNH NHỎ HẸP...

Và hiện nay đã trở thành một THÁNH NY - với pháp danh Ý LÀNH THANH TỊNH - sống đời BA Y MỘT BÁT - với tâm nguyện trở thành một người cao thượng nhất - sống với tình yêu thánh thiện nhất - hết lòng lan toả những nền đạo đức THÁNH HẠNH đến muôn phương - cứu nhân sinh, cứu Trái Đất:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2022753257877974&id=100004299583086

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2023581354461831&id=100004299583086

Dưới đây là những nền đạo đức cao thượng mà SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH đã Dâng Tặng Đời:

🌳🌳🌳

285/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 285 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 285

( Tri Kiến Sư Ý Lành Thanh Tịnh)

Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN - diệt sạch tâm mong cầu - được hiểu - được thương - được yêu kính,..? ( Phần 40)

Thực hành nền Đạo Đức: 

SỐNG NHƯ "CHIM VƯỢT LỒNG" - XEM NƠI NGUY HIỂM NHẤT, SẼ MANG LẠI NHIỀU HẠNH PHÚC NHẤT..!!! 

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

Đó chính là biến nơi nguy hiểm nhất trở thành nơi an toàn thì sống trong mọi hoàn cảnh đều bình thản, an vui..!!!  

Ví như, một chú chim sống trong chiếc lồng ngay từ khi còn rất nhỏ, nhưng sau bao nhiêu năm êm đềm, quen thuộc thì bỗng một ngày cửa lồng được hé mở - chú đứng trước hai lựa chọn:  

- Lựa chọn thứ nhất: Vẫn tiếp tục ở lại trong chiếc lồng vì đã quen với nơi này, chú cảm giác được an toàn, thân thuộc, nhàn nhã - chẳng vất vả, cực nhọc làm tổ, tìm thức ăn mỗi ngày. Nhưng cũng đồng nghĩa chấp thuận một cuộc sống trong gò bó, chật hẹp, buồn chán vì không gian quá bé nhỏ để được dang cánh bay như đặc tính vốn có của loài chim, tưởng rằng đủ đầy, an nhàn sẽ có hạnh phúc nhưng đôi lúc lại cảm giác cô đơn, cô quạnh trong chiếc lồng bé nhỏ..!!! 

- Lựa chọn thứ hai: Nếu bay ra khỏi chiếc lồng - một không gian lạ lẫm, đối diện với cảm giác hiểm nguy trước bao loài săn mồi như Đại Bàng, Diều Hâu, Chim Ưng - có thể cắp chú ăn thịt bất cứ lúc nào nhưng chú được thoả mãn tung cánh bay giữa bầu trời xanh đầy tự do mà bao lâu nay chú khao khát, chú được hoà theo bạn bè, bay khắp chốn nhân gian, vui ca, cất tiếng hót vang tặng đời, tự lực tìm mồi, không phụ thuộc vào người chủ và không phải làm thú vui cho ai đó..!!! 

DÙ VẤT VẢ, HIỂM NGUY NHƯNG CHÚ VỮNG TIN: NHÂN QUẢ SẼ TRẢ VỀ TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..!!! 

Vì, "chuyện gì cũng có cái giá" - "Tâm như thế nào - có quả thế ấy" - Nếu kiên cường, anh dũng vượt qua những sợ hãi để bay ra khỏi chiếc lồng, đối mặt với sự lạ lẫm những điều chưa bao giờ từng làm. Ví như, dùng mỏ khéo léo đan những chiếc lá để làm tổ, học cách sinh tồn kiếm mồi trong cơn đói khát, có những đêm phải làm quen với mưa bão, gió lạnh, hoang vắng. Nhờ vậy mà chú trở thành một bạn chim đầy tự do -  hoàn cảnh nào cũng thích nghi - môi trường nào cũng sinh tồn - không gian nào cũng hạnh phúc, không có bất cứ điều gì làm chú khó khổ được..!!! 

Khi tu hành cũng vậy, mỗi lần du tăng, sống nơi môi trường mới, trú xứ mới, sống với những Huynh Đệ mới, trước sự thay đổi sẽ làm chúng ta khó khổ, bất an. Nhưng càng dấn thân trong ác pháp, phong ba, bão táp thì kết quả tu tập ngày càng nhanh chóng, con đường giải thoát ngày càng gần.

Vì càng khó khăn - hạnh phúc càng đến thật gần nên ta đâu khờ dại sợ sự thay đổi, sợ ác pháp đến..!!! 

Và đời người cũng vậy, cuộc sống luôn vi diệu và nhiệm màu hơn chúng ta thường nghĩ. Đứng trước lựa chọn, thường trong tưởng thức sẽ suy diễn ra biết bao điều khó khăn nhưng thực thế Nhân Quả luôn trợ duyên cho những tâm hồn quyết sống đời thanh cao, tự lực, dâng đời tất cả yêu thương. Như chú chim cứ nghĩ một mình phải vượt qua sóng gió, phong ba nhưng khi ra khỏi chiếc lồng, chú sẽ hoà nhập theo đàn, được các bạn chim khác dạy cách làm tổ, cách săn mồi và cách sinh tồn trong mùa mưa bão nên việc thích nghi với cách sống mới rất dễ dàng..!!! 

Nếu bạn là chú chim, thì bạn sẽ lựa chọn cách nào..?! 

+ Bạn sẽ chọn sống bó mình trong trong gia đình nhỏ với tình yêu ích kỷ, thiên vị hay sống đời Ba Y Một Bát - Đi khắp mọi miền cứu giúp Nhân sinh với tình thương bình đẳng, bao la và rộng lớn..?! 

+ Bạn sẽ chọn sống một đời đem lại niềm vui cho một vài người trong gia đình hay dâng tặng hạnh phúc, yêu thương cho tất cả Nhân sinh, chúng sinh..?!

+ Bạn sẽ chọn cách - để hạnh phúc của bạn - phụ thuộc vào cách ứng xử của người thân đối với bạn hay sẽ chọn Môi Trường Cao Thượng để tự làm chủ hạnh phúc của đời bạn..?! 

+ Bạn chọn sống cô đơn trong sự hào nhoáng hay hoà vào Đoàn Khất Sỹ không cất giữ tịnh tài, tịnh vật nhưng Huynh Đệ luôn trao nhau lòng thương kính, luôn thực hiện ước nguyện của nhau, luôn thi nhau sống khiêm hạ nhất, nhường nhịn nhất, thiệt thòi nhất, hạnh phúc như Bộ tộc Kogi..?! 

Các Huynh Đệ trong Đoàn Khất Sỹ đều là những tâm hồn cao thượng - những chú chim không chấp nhận sống một đời vô nghĩa đã bay ra khỏi chiếc lồng chật hẹp, đang sống một cuộc sống vô vàn hạnh phúc "Như chim trời tung cánh giữ hư không - Gieo duyên lành chánh pháp khắp Nhân gian", và sẽ luôn hết lòng trợ duyên cho những chú chim khác muốn bay đến bầu trời xanh Cao Thượng của Đoàn Khất Sỹ..!!! 

Sống trong gia đình nhỏ, thấy khó khổ mà không dám bước ra để sống trọn trên đường Đạo vì sợ sự thay đổi, sợ người cười chê thì đó chỉ là tưởng thức đang đánh lừa..!!!  

Nếu chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua tiếng đời lao xao, thị phi, ái luyến thì bạn gắng tĩnh tâm đọc những nền Đạo Đức bên dưới sẽ giác ngộ con đường giải thoát rõ như thật..!!! 

CÂU CHUYỆN VỀ GƯƠNG HẠNH CỦA 500 PHẬT TỬ LIÊN HOA SẮC ĐÃ XUẤT GIA TRONG THỜI ĐỨC PHẬT KHI NGHE XONG BÀI PHÁP DƯỚI ĐÂY:

https://www.facebook.com/340610446706803/posts/958824138218761/

25. Sống với tình thương bình đẳng, tình thương Nhân Quả ...!!!

https://www.facebook.com/340610446706803/posts/875430389891470/

33. Duyên hợp - duyên tan...!!! 

https://www.facebook.com/340610446706803/posts/880246709409838/

70. Không tùy thuận theo ác pháp..!!! 

https://www.facebook.com/340610446706803/posts/902544663846709/

85. Xem tất cả tình yêu thương lớn nhất ở đời người cũng chỉ là duyên nợ vay - trả, trả - vay..!!!  

https://www.facebook.com/340610446706803/posts/911714622929713/

93. Tình thương thánh thiện - là phải cho con mình sống trong Môi Trường Cao Thượng...!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=919447168823125&id=340610446706803

97. Chuyển tình yêu nhỏ hẹp, ích kỷ, sở hữu ở gia đình thành tình thương rộng lớn..!!! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=922971715137337&id=340610446706803

*Dưới đây là những gương hạnh của những Huynh Đệ trong Đoàn Khất Sỹ đã làm được: 

CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ NGƯỜI MẸ RA ĐI ĐỂ CỨU NGƯỜI CON NHỎ MÀ TỪ XƯA ĐẾN NAY CHƯA CÓ NGƯỜI MẸ NÀO MẠNH MẼ VƯỢT QUA - Phần 1 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1896335783853056&id=100004299583086

NGƯỜI MẸ THIÊNG LIÊNG - VỚI TRÁI TIM BẤT DIỆT
( Phần 2 )

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=406913227254047&id=100038061189391

NGƯỜI MẸ THIÊNG LIÊNG - VỚI TRÁI TIM BẤT DIỆT
( Phần 3 )

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=418662746079095&id=100038061189391

🌳🌳🌳

286/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 286 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 286

( Tri kiến SƯ Ý LÀNH THANH TỊNH) 

Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN - diệt sạch tâm mong cầu - được hiểu - được thương - được yêu kính,..? ( Phần 41)

Thực hành sống với nền Đạo Đức:

BIẾN ÁC PHÁP THÀNH SỨC MẠNH KIÊN CƯỜNG - BIẾN TỔN THƯƠNG THÀNH ƯỚC MƠ CAO THƯỢNG

Tất cả Nhân sinh trong đời đều phải trải qua những vất vả, khó khổ, tổn thương - Đó là SỰ THẬT mà Đức Phật đã khẳng định.  

Vì luật Nhân Quả luôn tuyệt đối công bằng - không thương xót, thiên vị bất cứ một Nhân sinh nào - Khi đã gieo nhân khổ đau thì sẽ nhận về đau khổ..!!!

- Nếu không gieo khổ đau cho người thì cũng giết hại, làm tổn thương các bạn chúng sinh..!!! 

- Nếu hiện tại không làm khổ Nhân sinh, chúng sinh thì trong quá khứ đã có tội vô vàn với người, với đời..!!! 

- Nếu kiếp này đã sống thiện lương thì cũng phải trả quả những duyên nợ mình đã gieo tạo từ kiếp trước..!!! 

Vì vậy, chỉ cần quán như trên để biết mình đã gieo biết bao đau khổ cho người, mà lại mong cầu không phải nhận quả khổ là điều phi lý, trái với quy luật Nhân Quả. Người người trên thế gian khi chưa chứng đạo - chưa chứng tâm từ vô lượng đều đang gánh chịu những nỗi khổ và niềm đau của ngã mạn, tham sân, mong cầu, luyến ái - đều đã, đang và sẽ trả quả khốc liệt do chính mình gieo tạo..!!! 

Nhưng không quan trọng nỗi đau đó đến từ đâu mà quan trọng hơn chúng ta ứng xử với khó khổ, tổn thương ấy như thế nào..?! 

1/ Một Phật tử chọn cách không làm gì cả chỉ than thân, trách phận, đổ lỗi cho số phận, hoàn cảnh...

2/ Một Phật tử chọn cách lạc quan trước ác pháp, biết ơn ác pháp đã đến để giúp mình tìm ra cách sống mới cao thượng hơn, hạnh phúc hơn:

Vì có sai mới biết giá trị của đúng..!!! 

Có chiến tranh mới biết giá trị của hoà bình..!!! 

Có đau ốm mới biết giá trị của khoẻ mạnh..!!!

Có ác pháp mới có ước mơ cao thượng - quyết thoát ra cảnh khổ..!!! 

Vì vậy, nhờ có nỗi đau quá khứ nên có cơ hội để suy ngẫm: 

- Nếu mình đã từng là em bé mang đầy những tổn thương, bất hạnh thì sao mình không ước mơ chung tay xây dựng một môi trường thánh thiện, thương kính, tôn trọng, hoà ái cho mình và những bạn nhỏ sống đời hạnh phúc..?! 

- Nếu mình đã từng là nạn nhân của sự ganh đua, tranh giành, ngã mạn, tham sân, chiến tranh, loạn lạc thì vì sao mình không ước mơ xây dựng một thế giới thiện lành, yên bình, sẻ chia, giúp đỡ..?! 

- Nếu mình đã từng là nạn nhân của những tham dục ăn uống, bia, rượu, thuốc lá và những chất kích thích, thì sao mình không chung tay cho cộng đồng từ bỏ tham dục, sống đời hạnh phúc không đắm nhiễm..?!

Đó chính là cách biến nỗi khổ thành nghị lực, kiên cường và biến niềm đau - chuyển thành những ƯỚC MƠ CAO THƯỢNG tặng đời..!!! 

"ƯỚC MƠ CAO THƯỢNG của Huynh Đệ, của Phật tử là gì..?!" 

Ngày ngày dành vài phút để suy ngẫm cho Ước Mơ Thánh Thiện nhất trong đời, là bạn đang lưu xuất ra từ trường an lành, hạnh phúc đến toàn Nhân loại - là con đường cứu mình, cứu thế giới vượt qua những bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh, tệ nạn xã hội..!!! 

Một Ước Mơ Cao Thượng thì phải giúp Nhân sinh muội lược ngã mạn, tham sân, đoạn diệt mọi khổ đau. Nếu không thì đó chỉ là ước mơ tầm thường, tạo nên một cuộc sống bình thường vẫn đầy rẫy những tổn thương..!!!

+ Ước Mơ Cao Thượng nhất trong đời là phải thi nhau sống với nền đạo đức tròn thiện ! 

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3479575802092092/

+ Ước Mơ Cao Thượng là phải sống trong Môi Trường Cao Thượng, chung tay xây dựng và lan toả để nhiều Nhân sinh đến sống đời an lành, hạnh phúc..!!! 

(Nếu chưa đủ duyên để sống trong Môi Trường Cao Thượng ngay thì ít nhất phải "tu ở ý", ngày ngày ước nguyện một ngày đủ duyên buông xuống tất cả - quyết sống cao thượng nhất - sống đời Ba Y Một Bát - đi khắp mọi miền để mang đến hạnh phúc cho Nhân sinh..!!!)

Tiếc thương cho biết bao Nhân sinh ở đời tuy dốc hết lòng, hết sức và tâm huyết của mình nhưng chỉ dừng lại việc thiện vừa vừa - cho ước mơ nhỏ nhoi, hẹp hòi cho gia đình mình, cho cộng đồng của mình với hạnh phúc tham dục vẫn đầy rẫy khổ đau..!!!

🌳🌳🌳

287/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 287 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 287

Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN - diệt sạch tâm mong cầu - được hiểu - được thương - được yêu kính,..? ( Phần 42)

Vì sao phải thực hành sống với nền đạo đức:

"Con không bao giờ mong đợi cha và nhân sinh quan tâm, thương kính về con..!!!

Mà con luôn thành tâm ước nguyện: Cha và nhân sinh luôn luôn quan tâm, Thương Kính huynh đệ của con..!!!" ?

Con người khổ là do bản chất luôn mong cầu mọi người phải quan tâm, yêu kính,...

Đấy là mong cầu ác pháp - mong cầu bất thiện - là nhân không thiện - là tâm phàm phu - nên sẽ nhận về quả khổ đau..!!!

Khi các con đã trọn tin nhân quả thì không bao giờ khờ dại đi mong cầu sở hữu, ích kỷ như vậy - mà ngược lại phải mong cầu thánh thiện bằng cách ước nguyện: cha và nhân sinh luôn quan tâm, yêu kính huynh đệ của con..!!!

Có một chân lý tuyệt đối về nhân quả : Khi con muốn hạnh phúc - trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người..!!! 

Trước khi con muốn đạt được bất cứ điều gì - phải ước nguyện nhân sinh đạt được điều đó trước con..!!!

Đấy là tâm của Bậc Thánh - nhân quả sẽ trả về tất cả yêu thương..!!! 

Các con gắng mà học theo Thánh Hạnh của cha - luôn ước nguyện huynh đệ các con - GIỎI HƠN CHA - HẠNH PHÚC HƠN CHA VÀ THƯƠNG KÍNH NHAU - HƠN THƯƠNG KÍNH CHA,..

Chính tâm thánh thiện như vậy nên cha mới được hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay các con ạ..!!!

✍ Dưới đây là lời trải lòng của SƯ BÌNH THẢN - người con đầu tiên học theo Thánh Hạnh của cha:

"Sáng nay con xuống sân để tư duy:

Khi HUYNH ĐỆ đạt được thánh hạnh, hay được CHA cùng HUYNH ĐỆ tán thán khen tặng, thương kính...!!!

Nếu con hết lòng chân thành, hạnh phúc cùng chung vui cùng tán thán thì con cũng được nhận quả ngọt lành như vậy ạ...!!!

Mỗi lần HUYNH ĐỆ đạt được Thánh Hạnh, hay có kết quả tu tập, hay được ĐỨC PHẬT TẠI THẾ cùng HUYNH ĐỆ khen tặng, thương kính...

Con ước nguyện được quỳ xuống đảnh lễ hạnh phúc thành kính tri ân CHA cùng HUYNH ĐỆ đã ban khen và thương kính HUYNH ĐỆ con ạ...!!!

Để con đạt được thánh hạnh:

🌻 Hết lòng mong Huynh Đệ giỏi hơn con, hạnh phúc hơn con...

🌻 Hết lòng mong CHA cùng HUYNH ĐỆ trao tặng lòng thương kính đến Huynh Đệ khác để con đoạn diệt được tâm ghen tỵ, ích kỷ, nhỏ nhen ạ...!!! 

Vì HUYNH ĐỆ đạt được thánh hạnh hay kết quả tu tập, được CHA cùng HUYNH ĐỆ và Nhân Sinh khen tặng. Tâm Huynh Đệ như thế nào đương nhiên sẽ được nhận quả như vậy ạ...!!!

Chính Huynh Đệ đang mang đến hạnh phúc và phước lành đến cho môi trường cao thượng và mang đến hạnh phúc cho Nhân sinh, và con cũng được hưởng phước lành trong đó ạ...!!!

Giống như những Bạn Cá Chép sống ở một vùng sông hay biển, nếu như  có bạn của mình, biết cách hoá Rồng thì cũng sẽ gieo từ trường để các Bạn Cá khác được cộng hưởng, được học tập theo những trải nghiệm của bạn mình, để được hoá Rồng, và còn được bạn trợ duyên, không còn phải vất vả hơn những Bạn Cá đi trước phải tìm tòi, khổ luyện, đúc kết kinh nghiệm...!!!

Các Bạn Cá sau không phải mất thời gian, chỉ việc học tập và thực hành theo. Thật là phước lành ạ...!!!"

🌳🌳🌳

288/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 288 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 288

Thực hành sống với nền đạo đức : 

"CÁC HÀNH LÀ ĐAU KHỔ" (Phần 2)

Nếu các con dạy tâm:

1/ Gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau...

2/ Do quá khứ phạm lỗi, hiện tại lại ngã mạn, tham sân,..và không hoan hỷ nhận lỗi nên khổ - chồng thêm khổ.. 

3/ Do nghiệp chi phối - do nghiệp nhân quả - vay trả - trả vay khiến con và người mới ứng xử như vậy..

4/ Do con chưa giác ngộ nền đạo đức LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH..!!!

5/ Nếu các con dạy tâm như vậy mà tâm vẫn chưa hạnh phúc thì các con hãy nhớ đến lời Đức Phật đã dạy : "Các hành là đau khổ" - nghĩa là nguyên nhân nặng sâu nhất mà các con khổ đau là do lời nói, hành động...

6/ Vậy các con cần tiếp tục dạy tâm là do chính các con nói nhiều, hành động nhiều, nên gieo nghiệp nhiều, nên khổ nhiều,..

7/ Vì vậy, đối với những người con nghiệp lực nặng sâu - muốn không còn khổ, không còn gieo nghiệp - chỉ một con đường duy nhất - không nói - không tiếp duyên thì làm sao gieo nghiệp - đấy là các con đang thực hiện theo thánh hạnh của Ngài Thánh Tăng bên bờ sông Hằng - Đã phát nguyện BA NĂM KHÔNG NÓI TIẾNG NÀO - cuối cùng đã viên thành đạo hạnh..!!! 

Còn cha, các con đã biết rất rõ: 

Cả phần đời còn lại - không muốn nói một lời nào - luôn hạnh phúc sống trong bốn bức tường - không khác người tù chung thân - chỉ âm thầm lặng lẽ dâng tặng đời những nền đạo đức thiêng liêng mà không muốn ai biết đến...

Nhưng do cha còn duyên nợ đặc biệt với nhân sinh nên nhân quả hướng cha phải tiếp duyên - hướng cha phải gắng giảng dạy các con..!!!

Còn các con, nếu có những ngữ cảnh đặc biệt - cần tu pháp tăng trưởng tâm từ thì trước khi các con muốn nói hay hành động bất cứ điều chi thì phải suy nghĩ thật kỹ - sau khi suy nghĩ phải trình lên trang nhóm - khi được Huynh Đệ mang gánh nặng thiện pháp xét duyệt thì các con mới được trải lòng - như vậy làm sao gieo nghiệp..?!!!

🌳🌳🌳

289/ THÔNG ĐIỆP CỨU TRÁI ĐẤT - Phần 4 - CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 289 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 289

Phật ngôn:

"Lấy tâm từ diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham dục,... - Khi cộng hưởng từ trường lành sẽ không còn chiến tranh, dịch bệnh,..."

Vậy làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng - cộng hưởng từ trường thiện để phai mờ từ trường bất thiện - không còn thiên tai, đại dịch,.. Đồng thời cũng để ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN - diệt sạch tâm mong cầu - được hiểu - được thương - được yêu kính,..? ( Phần 44)

Khi từ trường thiện pháp càng tăng trưởng thì ác pháp càng tự động ra đi..

Thiện pháp chính là những nền đạo đức cao thượng.

Vì vậy những nền đạo đức càng lan rộng đến muôn nơi - sẽ cộng hưởng từ trường thiện thật lớn mạnh - và điều bất thiện tự động phai mờ - con người sẽ dần dần sống thiện - sẽ không còn tâm bệnh, thân bệnh, dịch bệnh,..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2022627781223855&id=100004299583086

Trong ngữ cảnh bệnh dịch hiện nay, các con càng hết lòng lan truyền những nền đạo đức để cứu nhân loại và trái đất - đấy là minh chứng - chỉ duy nhất có được tâm từ vô lượng thì các con mới đủ KIÊN TRÌ - BỀN TRÍ - TỪ BI - HOAN HỶ ngày ngày gieo duyên những nền đạo đức đến nhân sinh..

Phật ngôn:

"Việc thiện nhỏ gắng làm

Lỗi lầm nhỏ chớ phạm."

Việc làm của các con tuy nhỏ bé nhưng Đức Phật và những nhà bác học cũng như cha khẳng định với các con - đấy là con đường duy nhất để từ trường thiện ngày càng phủ khắp muôn phương - cứu con - cứu Nhân Sinh - cứu Trái Đất,...

Sau này, Nhân Loại và Trái Đất được cứu - đời sẽ mãi thành kính tạc dạ tri ân các con..!!!

NẾU TẤT CẢ NHÂN SINH - CHỈ CẦN CHIA SẺ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC ĐẾN KHẮP NƠI NƠI THÌ DẦN DẦN KHÔNG THỂ CÒN TỪ TRƯỜNG BẤT THIỆN - VÀ KHÔNG THỂ CÒN CHIẾN TRANH, DỊCH BỆNH,..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971247590361151&id=100024277567998

✍Tổng hợp những lý do con người không tin nhân quả - Và làm sao để nhân loại trọn tin nhân quả - sống đời thanh lương - gieo duyên những nền đạo đức - cứu mình - cứu nhân sinh,..

🌱Các con gắng giúp nhân sinh hiểu rõ những câu hỏi sau:

🙏1/ Vì sao thường xảy ra thiên tai, dịch bệnh,..?

Chỉ một nguyên nhân duy nhất - do con người không sống thiện - không sống đúng với những nền đạo đức dưới đây:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3897306836985651/

( Do tâm người bất thiện nên sinh ra từ trường bất thiện - chính từ trường bất thiện đã sinh ra thiên tai, dịch bệnh,...)

🙏2/ Vì sao tâm người bất thiện ?

Vì con người không trọn tin nhân quả.

🙏3/ Làm sao để nhân sinh trọn tin nhân quả ?

Các con xem lại 33 tri kiến - minh chứng giúp các con trọn tin nhân quả:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2025938930892740&id=100004299583086

🙏1-33 tri kiến - cũng như những minh chứng nhân quả có thật và tuyệt đối công bằng.. (Nền Đạo Đức 283) 

🙏34/ Tin nhân quả có ích gì và không tin nhân quả có hại gì ?

Tất cả những nhân sinh - càng trọn tin nhân quả - càng buông xuống - càng cho đi - càng hạnh phúc..!!!

Tất cả những nhân sinh - càng không tin nhân quả - càng ngã mạn, tham sân,.. - cuộc sống càng khổ đau..!!!

🙏35/ Vì sao có những người chưa thiện - ngã mạn, tham sân,.. vẫn đầy lợi danh,..?

Vì phước trong quá khứ còn, khi hết phước sẽ nhận quả khổ vô vàn - chậm nhất là những năm tháng cuối đời..

🙏36/ Vì sao có những người bất thiện - cuối đời vẫn mỉm cười ra đi không phải trả quả khổ đau ?

Đấy chỉ là chuyện hy hữu, các con ạ..!!!

Hơn bảy tỷ người - con nghĩ, con có được phước lành như vậy không?

Ngoài ra, các con đừng bao giờ nghĩ: Người có nhiều lợi danh,.. là hạnh phúc.

Vì ngày nay khoa học đã chứng minh - hạnh phúc không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi tâm hồn thiện lương: https://youtu.be/qS5ATmCCG8A

Trong kinh sách còn để lại một sự tích: Có một Phật Tử đã gieo được phước lành vô lượng - đã cúng dường những Bậc Thánh Tăng, Thánh Ny tròn đầy cung kính - đã được hưởng phước lành đến bảy đời - nhưng Đức Phật đã khẳng định: "Sở hữu lợi danh là sở hữu rắn độc - là cái duyên tội ác - là cái nhân tái sinh luân hồi đau khổ.."

Vì vậy, càng nhiều lợi danh mà không sống lành nên khi hưởng phước hết bảy đời - đã phải tái sinh làm vô số các con vật để trả quả..!!! 

🙏 37/ Khi chết là hết - đâu còn biết khổ đau nữa ?

Nếu chết là hết thì Đức Phật và khoa học đâu khẳng định nhân quả là có thật..

🙏38/ Vì sao người thiện lại bị khổ đau ?

Vì phải trả quả từ trong quá khứ. 

Vì chỉ thiện vừa vừa, chứ chưa tròn thiện nên chưa chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..

🙏39/ Nếu đi tu hết thì xã hội làm sao phát triển, làm sao duy trì nòi giống ?

Các con tìm hiểu bộ tộc Kogi dưới đây sẽ rõ:

https://youtu.be/bFTDNuXZspU

Và hơn hai năm qua, Đoàn Khất Sỹ không sở hữu tịnh tài, tịnh vật - y như thời Đức Phật - cuộc sống ngày càng hạnh phúc viên mãn - là minh chứng nhân quả hoàn toàn có thật - đã trợ duyên tất cả..!!!

✍ Những nội dung dưới đây giúp các con càng trọn tin nhân quả để sống đời hiền lương:

Bằng chứng khoa học cho thấy đầu thai là có thật :

https://khoahoc.tv/bang-chung-khoa-hoc-cho-thay-dau-thai...

Video nhớ lại kiếp trước :

https://m.youtube.com/watch?v=HPJ9lhyrVyM&feature=youtu.be

Phật học và Khoa học giải thích rõ hơn về video trên:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=729240477142465&id=375272335872616

Những khổ đau khi con người chết:

https://fb.watch/6uUq_6wFQR/

Những giấc mơ đi vào đời thực :

http://antg.cand.com.vn/.../Hien-tuong-giac-mo-di-vao.../

🙏40/ Vì sao lại có những giấc mơ báo trước tương lai đúng một cách kỳ lạ ?

Có rất nhiều lý do: Các con chỉ cần hiểu ngắn gọn theo duyên nhân quả - khi các con gieo nhân bình thường - sống bình thường - không thiện - không ác thì phải có quả y như giấc mơ..

🙏41/ Vì sao lại có những giấc mơ không xảy ra đúng như trong mơ ?

Cũng có rất nhiều lý do: Các con chỉ cần hiểu ngắn gọn theo duyên nhân quả - Ví như trong mơ con thấy vài tuần sau sẽ bị tai nạn gãy tay nhưng do con sống bất thiện hơn thì vài tuần sau, chẳng những bị gãy tay mà còn bị gãy cả chân..

Ngược lại, nếu như con sống đúng với những nền đạo đức thánh thiện, chẳng những con không bị kiếp nạn chi hết - mà cuộc sống ngày càng an lành, hạnh phúc - vì Đạo Phật là đạo chuyển đổi nhân quả - số phận..!!!

🌻42/ NẾU TẤT CẢ NHÂN SINH TRỌN TIN NHÂN QUẢ - BUÔNG XUỐNG TRẮNG BẠCH NHỮNG DANH LỢI, NHỮNG NGÃ MẠN, THAM SÂN - MÀ KHÔNG HẠNH PHÚC NGAY HIỆN TẠI THÌ NHÂN QUẢ KHÔNG CÓ THẬT VÀ ĐẠO PHẬT KHÔNG RA ĐỜI..!!!

🌳🌳🌳

290/ THÔNG ĐIỆP CỨU TRÁI ĐẤT - Phần 5 - CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 290 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT - NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 290

Trong ngữ cảnh bệnh tình hiện nay, các con làm sao đành lòng sống với tâm nhỏ nhen, ghen tị,..để sinh ra từ trường bất thiện - làm dịch bệnh càng tăng trưởng - đồng nghĩa các con đang hại chính các con - hại cả nhân loại và trái đất..!!!

Vì vậy, trong ngữ cảnh hiện nay, mỗi nhân sinh - cũng như các con - chỉ cần buông xuống tâm ngã mạn, tham sân,..và hết lòng thi nhau tăng trưởng tâm từ vô lượng để cộng hưởng từ trường thiện - đấy là đang cứu các con - cứu nhân loại và trái đất..!!!

Thi nhau tăng trưởng tâm từ bằng cách nào ?

Chỉ một con đường duy nhất - sống đúng với những nền đạo đức mà trang mạng đã y chỉ lời ĐỨC PHẬT dựng lại..!!!

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3897306836985651/

Ví như, mỗi khi bị nghiệp dẫn - bị phạm lỗi và được Huynh Đệ chỉ lỗi, các con chẳng những thành kính tri ân mà còn hạnh phúc thực hành BA THÀNH TÂM tròn đầy LÒNG THƯƠNG KÍNH..

Đấy là gương hạnh của SƯ Ý LÀNH và SƯ BÌNH THẢN đã ứng xử cao thượng hơn cả cha mong đợi - hơn cả những thánh hạnh, thanh quy và những nền đạo đức của trang mạng..

Dưới đây là nền đạo đức mà SƯ Ý LÀNH và SƯ BÌNH THẢN đã dâng tặng cho đời:

" MỖI KHI HUYNH ĐỆ CHỈ LỖI - CHẲNG NHỮNG CON THÀNH KÍNH TRI ÂN MÀ CÒN HẠNH PHÚC THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM..."

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2026227984197168&id=100004299583086

Các con chỉ cần sống với nền đạo đức trên cũng đủ giải thoát - HUYNH ĐỆ NGÀY CÀNG DÂNG TRÀN LÒNG YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC và làm môi trường ngày càng cao thượng..!!!

🌳🌳🌳