Thực hành sống với Nền Đạo đức KHÔNG MONG CẦU. ( Phần 7)
1/ Vì bản chất của cây gai là làm con chảy máu - khi con chạm tay vào - nên con KHÔNG THỂ MONG cây gai hiền từ mà phải chấp nhận bản chất của cây gai và tìm cách tránh né để không khổ đau..!!!
2/ Và bản chất của tâm người là tham, sân, si,...nếu con mong người từ bi, hỷ xả thì con sẽ khổ nên con KHÔNG KHỜ DẠI MONG NGƯỜI QUAN TÂM, YÊU KÍNH,..mà phải chấp nhận tâm người và tìm cách thay đổi tâm con - để hạnh phúc vẫn tròn đầy, ví như :
🌱Tìm cách ứng xử khéo léo để không phải tiếp duyên để không gieo nghiệp !
🌱🌱Tìm cách ứng xử đầy LÒNG THƯƠNG KÍNH để chuyển nghiệp, ví như: Thực hành pháp tu tăng trưởng tâm từ vô lượng - khi tâm con bao la như bầu trời, hiền hoà như mặt đất - không còn ngã mạn, tham, sân thì làm sao còn khổ đau ?!
3/ Và không ai trên đời có thể làm con đau lòng được nếu con sống đúng với những nền đạo đức mà Đức Phật đã ban tặng cho đời..!!!
🌳🌳🌳
Thực hành sống với Nền Đạo đức KHÔNG MONG CẦU. ( Phần 8 )
1/ Vì đấy là con đường để diệt trừ tâm mong cầu.
2/ Vì đấy là đạo đức làm người cơ bản nhất - không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ..!!!
3/ Vì đấy là pháp tu tăng trưởng tâm từ vô lượng - thoát mọi khổ đau.
🌳🌳🌳
Làm sao để không bị nghiệp dẫn - để diệt tâm mong cầu ? (Phần 9)
Ví như, tập trung sửa đổi nơi tâm - mỗi hành động đều gắn với ý lành thanh tịnh thì sẽ không bị nghiệp dẫn - không gieo nghiệp - không tái sinh..!!!
Những ÚT mang gánh nặng thiện pháp, khi thuận duyên và hạnh phúc, các con nhắc những HUYNH ĐỆ nghiệp lực nặng sâu - trả lời những câu hỏi tương tự như sau:
Trong khoảng thời gian tu tập 1-2 tiếng, các Huynh Đệ :
1/ Đã tu như thế nào ?
2/ Đã khởi những niệm gì ?
3/ Đã ứng xử những niệm đó như thế nào ?
4/ Đã khắc phục ra sao ?
5/ Mỗi khi phạm lỗi - phải hoan hỷ khẳng định sẽ khắc phục khuyết điểm BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ như thế nào ?
Nếu các con hết lòng cầu đạo - trình pháp từng giờ, từng giờ, từng tâm niệm như vậy thì tâm mong cầu và ác pháp khởi lên sẽ bị đoạn diệt ngay - như vậy làm sao tu sai pháp, làm sao không giải thoát ?
✍Phụ chú - Các con không phải mất thời gian đọc khi hội ngộ :
Nếu các con trình pháp từng giờ, từng giờ và từng tâm niệm như vậy là đang sống trong chánh niệm tỉnh giác (Chánh niệm là niệm chân chánh, niệm thiện lành...; Tỉnh giác là luôn tỉnh thức, luôn giác hiểu từng tâm niệm, từng hành động..)
Từ xưa đến nay, kinh sách thường giảng: Tu chánh niệm tỉnh giác là đi, đứng, nằm, ngồi,... chỉ biết chăm chăm, chú chú vào từng hành động đi, đứng, nằm, ngồi,...
Ví như, khi tôi đi - biết tôi đang đi; khi tôi đứng - biết tôi đang đứng,...mà không hiểu được những hành động như vậy là thiện hay chưa thiện, là đúng oai nghi hay chưa đúng oai nghi,..
Và quan trọng nhất, tu như vậy là không hiểu được trong tâm đang khởi niệm gì - là niệm thiện hay chưa thiện..
Mục đích của đạo Phật là tu ở ý, là sửa nơi tâm - nếu không nhìn vào từng tâm niệm để sửa thì làm sao giải thoát ?
Tu chánh niệm tỉnh giác mà chỉ chăm chăm, chú chú vào từng hành động - dần dần sẽ ức chế, liệt tuệ và rơi vào tưởng..
✍CÁC CON GẮNG NHỚ:
Tu chánh niệm tỉnh giác là mỗi hành động đều gắn với ý lành thanh tịnh và mỗi tâm niệm, mỗi hành động đều biết là thiện hay chưa thiện..
Tu chánh niệm tỉnh giác là luôn sống với niệm chân chánh và hành động thiện lành thì làm sao gieo nghiệp - làm sao tái sinh ?
Nền Đạo đức 253 đã hướng dẫn các con rất rõ về pháp tu CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC trong từng tâm niệm, từng hành động mà từ xưa đến nay kinh sách đều giảng sai khác về lời ĐỨC PHẬT đã dạy..!!!
* Để rõ hơn về pháp tu CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC, các con đọc bài pháp dưới đây của ÚT THẢO VY sẽ rõ :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=785244175503569&id=100020539800735
🌳🌳🌳
(Tri kiến Sư Ý Lành Thanh Tịnh )
Làm sao để không bị nghiệp dẫn - để diệt tâm mong cầu ? (Phần 10)
Thực hành sống với nền Đạo Đức:
Người đời thường suy nghĩ mình có lỗi lớn nhất với Cha Mẹ, Huynh Đệ và người thân... - những ai đã đồng hành với mình rất nhiều năm - đã bao công lao sinh thành, nuôi dạy, quan tâm đến mình - nhưng vì sống trong ngã mạn, tham sân nên đã làm khổ cho nhau. Cứ ngỡ phải dành hết thời gian để bù đắp, chăm sóc, yêu thương lại người thân để chuộc lỗi..!!!
Nhưng sự thật, người mà mình có lỗi nhất và cần chuộc lỗi nhất lại là CHÍNH MÌNH..!!!
Vì:
Khi mình giận Huynh Đệ, người thân thì chính mình là người đau khổ trước và đau khổ nhiều hơn người mà mình đang giận, như việc muốn bỏ hòn than vào tay người thì chính mình lại bị phỏng trước...!!!
Và khi bản thân mình có mong cầu bất cứ điều gì từ Nhân sinh, thì bản thân mình bất an, khó khổ nhiều hơn là người mà mình có mong đợi...!!!
Nên chính mình đã và đang bị đâm bởi biết bao mũi tên độc của ngã mạn, tham sân, mong cầu, luyến ái - đau khổ vô vàn nhưng mình lại không tập trung chuộc lỗi cứu chính mình - rút những mũi tên độc đang giằng xé thân tâm, lại gắng sức để quan tâm cho một Nhân sinh khác thì có đúng Nhân Quả không, có giúp ích cho Nhân sinh không...?!
Và khi bản thân rút được những mũi tên độc của Ngã Mạn, Tham Sân thì người thân bên cạnh cũng không còn khó khổ vì mình nữa mà luôn cảm nhận một từ trường bình an, thanh thản..!!!
Đó cũng là cách duy nhất để cứu mình, cứu Nhân sinh thoát khổ vì để có được hạnh phúc viên mãn thì chỉ có một cách "tự lực", "tự thân" hết lòng buông xuống những ngã mạn, tham sân, mong cầu, luyến ái sống đời Đạo Đức Thánh Thiện thì mới có được hạnh phúc nơi tâm, hạnh phúc ly dục..!
Dù có được yêu thương, quan tâm từ bên ngoài mà Nhân sinh vẫn còn đầy ngã mạn, tham sân, mong cầu trong tâm thì Nhân sinh vẫn khổ. Cho dù mình hết lòng với Huynh Đệ, Nhân sinh nhưng người không tự thắp đuốc lên mà đi thì Đức Phật cũng không thể cứu được thì mình làm sao cứu được..!!!
Ví như: Nếu muốn cứu người khỏi bị chết đuối thì trước hết mình phải biết bơi, và học cách cứu hộ người, còn chính mình mà chưa bơi được thì làm sao cứu được người !
Hết lòng tinh tấn tu tập để chuộc lỗi với chính mình thì mới mang hạnh phúc đến cho mình và cho Nhân sinh...!!!
Đó cũng là cách thương mình đúng cách mà bao Nhân sinh đang sống sai - tìm một chỗ dựa bên ngoài - sự quan tâm, yêu thương bên ngoài hoặc lạc lối nơi giải trí, vui chơi trong tham dục..!!!
🌳🌳🌳
1/ Gương hạnh thứ nhất :
Mỗi khi phạm lỗi - không thực hành BA THÀNH TÂM - sẽ mang vết thương lòng ngàn năm - để lại tiếng nhơ ngàn đời,..😥
2/ Gương hạnh thứ hai :
Mỗi lần phạm lỗi - thực hành BA THÀNH TÂM mà không mang đến hạnh phúc cho cha, cho huynh đệ - đấy là lời sám hối hư dối - không thật - thương kính không thật - ước nguyện không thật - là biết rõ như thật - nhân quả sẽ trả về cho con là nơi đất lạnh mồ hoang..!!!
3/ Gương hạnh thứ ba :
Mỗi lần phạm lỗi - luôn nghiêm túc - hạnh phúc thực hành BA THÀNH TÂM và mang đến hạnh phúc cho cha, cho huynh đệ - đấy là minh chứng lời sám hối chân thật - thương kính chân thật - ước nguyện chân thật - là biết rõ như thật - nhân quả sẽ trả về cho con là Miền Thánh Địa thênh thang..!!!
🌱MỖI LẦN PHẠM LỖI - THỰC HÀNH "BA THÀNH TÂM" MỘT CÁCH CHÂN THÀNH MÀ KHÔNG GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - KHÔNG CHUYỂN NGHIỆP NGAY - KHÔNG HẠNH PHÚC NGAY - LÀ NHÂN QUẢ KHÔNG CÓ THẬT VÀ ĐẠO PHẬT KHÔNG RA ĐỜI..!!!
🌳🌳🌳
( Tri Kiến Sư Ý Lành Thanh Tịnh)
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu ? ( Phần 11)
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
"Bản chất của muối là mặn,
Bản chất con người là tham sân si."
Nếu không chấp nhận, không nhận diện rõ mình có tham, có sân và cả ngã mạn, si mê thì làm sao tu - sửa mình đúng cách, đúng đặc tính, đặc tướng..?!
Ví như:
Khi cơ thể không khoẻ, trước khi bốc thuốc thì phải bắt bệnh, cơ quan nào đang đau, và nguyên nhân tại sao lại bị bệnh..?!
Vì thế, khi tu tập - sửa mình thì phải nhìn rõ mình đang có tâm niệm nào chưa thiện, lời nói nào chưa hay, hành động nào chưa mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ và Nhân sinh là điều quyết định sự hiệu quả trong tu hành..!!!
Phật ngôn: "Khi tôi tham, tôi biết tôi tham. Khi tôi sân, tôi biết tôi sân."
"Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các Pháp."
Mọi lời nói, hành động đều xuất nguồn từ ý, nên quan sát được từng niệm khởi là bước quan trọng cho sự thay đổi - sửa mình, vì Đạo Phật là "tu ở ý"...!!!
Có ba Huynh Đệ cùng thực hành sống với nền Đạo Đức Thánh Thiện 253 - CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - trình Pháp từng giờ, từng ý niệm:
1) Một Huynh Đệ có bất cứ niệm gì khởi lên dù thiện hay chưa thiện cũng đều bạch rõ với CHA cùng Huynh Đệ mang gánh nặng thiện Pháp, nêu rõ cách ứng xử, khắc phục với từng niệm khởi đó...!!!
2) Một Huynh Đệ chỉ bạch lên khi có niệm thiện lành, còn niệm chưa thiện lại che giấu vì sợ CHA và Huynh Đệ nghĩ mình dở, tệ..!!!
3) Một Huynh Đệ không biết mình có niệm khởi nào, chỉ nhắc lại những điều thiện lành, lời CHA chỉ dạy ..!!!
Vậy, ba Huynh Đệ trên:
- Huynh Đệ nào minh chứng cho một tâm hồn vô ngã, chân thật, hết lòng cầu Đạo, tinh tấn tu tập, được CHA và Huynh Đệ mang gánh nặng thiện Pháp hướng dẫn tu tập tỉ mỉ và nhanh giải thoát nhất..?!
- Huynh Đệ nào vẫn còn chấp ngã, chưa hết lòng cầu Đạo, chưa chân thật với mình, với CHA cùng Huynh Đệ, không được CHA và Huynh Đệ chỉ lỗi, chỉ dạy - với tâm như vậy thì có giải thoát không...?!
- Huynh Đệ nào đang lấy "đá đè cỏ" - để những ý niệm chưa thiện vẫn sinh sôi, nảy nở dưới sự che lấp của điều thiện lành, và việc tu hành không mấy kết quả, vẫn gieo tạo nghiệp mỗi ngày..?!
Trong Môi Trường Cao Thượng, những người con trọn duyên đã buông xuống trắng bạch - đã quyết sống cuộc đời cao thượng - không tham sân, ngã mạn, thì làm sao còn lo lắng CHA và Huynh Đệ không thương kính con - khi có niệm bất thiện.
Những niệm bất thiện nổi lên, chỉ là những nghiệp từ trong quá khứ con đã huân tập còn sót lại, đó là con đang bị ma tưởng quấy phá, nên khi con càng nhận diện được, càng tìm cách ứng xử và khắc phục thì CHA và Huynh Đệ càng thương kính con nhiều hơn..!!!
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu ? ( Phần 12)
1/ Tu là sửa đổi nơi tâm.
2/ Tu là thay lời khẳng định bằng lời thưa hỏi đấy là con đường chiến thắng cái tôi chính mình thoát vòng tử sinh.
(Khi tu hành, chưa minh chứng được kết quả hơn người mà các con lại khẳng định, lại thể hiện hơn người - đấy là ma tưởng ngã mạn, tham sân ngút ngàn đang phá các con..!!!)
3/ Tu là phải sống y theo gương hạnh Đức Phật - "Đức Phật cứu giúp nhân sinh thế nào - con phải hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh như vậy."
Nếu con tu khác - cứu giúp nhân sinh theo cách khác là các con đã hơn cả Đức Phật..!!!
Ví như muốn cứu giúp nhân sinh điều trị về thân bệnh thì phải dùng pháp Phật điều trị - Đã có biết bao căn bệnh mà bác sĩ phải quay lưng nhưng khi thực hành pháp Phật đã vượt qua tất cả - vậy mà các con không trọn lòng tin kính - lại dùng phương pháp khác để điều trị là phỉ báng Đức Phật..😥
Những nhân sinh còn sợ chết - còn chấp vào thân sẽ tương ưng với những vị Thầy lợi danh - Việc điều trị thân bệnh đã có biết bao nơi ở đời cứu giúp, còn các con đã giác ngộ lời Phật thì chỉ dành toàn bộ thời gian giúp nhân sinh điều trị tâm bệnh..!!!
Do tưởng tri lý luận là việc làm thiện nguyện nhưng thật ra đấy là ngã vi tế - thích làm Thầy cứu giúp nhân sinh - chỉ hoang phí thời gian - không có ích chi và phải gánh nghiệp thay nhân sinh..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708525996633313&id=100024277567998
Nếu những ngữ cảnh đặc biệt, các con muốn tu khác, muốn cứu giúp nhân sinh theo cách khác thì gắng y chỉ theo Vị Thầy chứng đạo và hữu duyên..
Nếu các con không y chỉ thì gắng minh chứng kết quả tu tập đã hơn Huynh Đệ - cha thật cảm động và hạnh phúc vô vàn..!!!
(Muốn minh chứng kết quả hơn Huynh Đệ, các con hãy nhìn vào tâm - xem các con đã buông xuống trắng bạch những danh, lợi, sắc, thực, thuỳ hay chưa ?
Và có quyết sống với những nền đạo đức thánh thiện chưa ?)
Nếu các con chưa minh chứng đã hơn Huynh Đệ mà không y chỉ - là các con biết rất rõ đang bị bạn ma tưởng ngã mạn, tham, sân,...hại các con..!!!😥
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu ? ( Phần 13)
1/ Vì con không có tri kiến.
2/ Vì con không có tâm từ vô lượng.
3/ Vì con không thực hành BA THÀNH TÂM thật lòng.
4/ Quan trọng nhất là con không hết lòng cầu đạo - y chỉ phụng hành..
*Một HỌC SINH TIỂU HỌC phạm lỗi còn biết làm cho bạn bè, THẦY CÔ vui lòng để chuộc lại lỗi lầm, còn các con đã giác ngộ lời Phật, mỗi khi phạm lỗi mà không thực hành BA THÀNH TÂM chân thành để mang đến hạnh phúc cho cha, cho Huynh Đệ - Đấy là các con đang bị bạn ma tưởng phá - đang bị nghiệp dẫn và không thắng được nghiệp lực thì các con có mang vết thương lòng ngàn năm không ? Có về nơi đất lạnh mồ hoang không ?
* Để tăng trưởng tâm từ vô lượng - để thực hành BA THÀNH TÂM thánh thiện - để diệt trừ tâm mong cầu - để hạnh phúc ngay hiện tại - để mang đến hạnh phúc cho cha, cho Huynh Đệ, là phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - Y CHỈ PHỤNG HÀNH những Huynh Đệ đã vất vả mang gánh nặng thiện pháp..!!!
🌳🌳🌳
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Khi ma tưởng ngã mạn, tham sân, mong cầu, luyến ái,...đến phá, các con thường xuyên tư duy, quán xét, nhủ lòng, tác ý dạy tâm tương tự như:
1/ Có nhân sinh nào trên đời được hạnh phúc như các con ?
2/ Có nhân sinh nào được sống trong môi trường cao thượng như các con ?
3/ Có nhân sinh nào được Huynh Đệ thực hiện tất cả ước nguyện như các con ?
4/ Có nhân sinh nào được cha thương kính vô lượng như các con - Chỉ ước nguyện các con sống ung dung tự tại như ông tiên, cô tiên giữa đất trời - cả đời không phải làm chi..!!!
5/ Quan trọng nhất là có nhân sinh nào được phước lành vô lượng - được sống với những nền đạo đức thánh thiện như các con ?
6/ Các con hạnh phúc như vậy mà còn than thân, trách phận - CÒN MONG CẦU CHI NỮA hỡi các con..?!!!
🌳🌳🌳
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
1/ Nhìn vào tâm của Huynh Đệ đang phải trả biết bao duyên nghiệp từ trong quá khứ..!!!
2/ Nhìn vào tâm của Huynh Đệ đang bị nghiệp dẫn - đang đau khổ vô cùng..!!!
3/ Nhìn vào tâm của Huynh Đệ đã trọn tin nhân quả - đã buông xuống tất cả nên đâu khờ dại ngã mạn, tham sân, nhỏ nhen, ghen tị,...nên chỉ còn một lòng thương xót, thương kính..!!!
4/ Nhìn vào tâm của Huynh Đệ đã Trọn Tin Nhân Quả nên tâm Huynh Đệ luôn yêu kính thật lòng - đâu khờ dại yêu thương giả, yêu thương ngã mạn để về cõi ta bà..!!!
5/ Nhìn vào tâm của Huynh Đệ thánh thiện như vậy - nhất định sẽ giải thoát nên con mong cầu chi nữa..!!!
6/ Chỉ cần các con hết lòng gieo duyên cứu giúp Huynh Đệ và Nhân Sinh nhưng nếu không thấy hữu duyên thì không phải bận tâm mong cầu chi nữa - vì các con đã hết lòng - việc còn lại là duyên phước và duyên nghiệp của nhân sinh và đã có cha cùng ông nhân quả lo tất cả..!!!
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu ? ( Phần 16)
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Một cách ứng xử bình thường nhưng minh chứng một tâm từ vô lượng..
Các con gắng mà học theo gương hạnh của cha - không bao giờ bỏ qua những tiến bộ, những ưu điểm - dù nhỏ nhặt nhất của những người con..!!!
Đấy là con đường để các con cảm hoá Huynh Đệ và Nhân Sinh - thành kính - thương kính tạc dạ tri ân..!!!
Nhân sinh còn khổ mãi - cũng vì không sống được với nền đạo đức bình thường nhưng ý nghĩa thật cao thượng như trên các con ạ..!!!
Quan trọng là các con có THẬT LÒNG cảm kính khi tán thán Huynh Đệ hay không ?
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu ? ( Phần 17)
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Đấy cũng là một cách ứng xử bình thường nhưng minh chứng một tâm từ vô lượng - giúp các con chuyển nghiệp và mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ - xây dựng môi trường ngày càng cao thượng..!!!
Quan trọng là các con có THẬT LÒNG hạnh phúc và thương kính khi Huynh Đệ tài đức hơn con hay không ?
Các con gắng mà học theo gương hạnh của cha - luôn mong các con và nhân sinh hơn cha để thay cha mang gánh nặng thiện pháp - đấy là tâm của BẬC THÁNH - mới tìm được hạnh phúc bất diệt các con ạ..!!!
Bản chất tâm người nhỏ nhen, ghen tị nên không thể nào thật lòng hạnh phúc khi Huynh Đệ và nhân sinh giỏi hơn, tài đức hơn,..chính vì vậy mà nhân sinh tu mãi - khổ mãi..!
Các con gắng thường xuyên nhủ lòng - tác ý - dạy tâm thấm nhuần nền đạo đức mà Đức Phật đã khuyên dạy:
"Ai có tâm ghen tị
Bởi lợi danh người khác..
Không thể nào tâm định
Ai cắt được nhổ được
Đoạn được tâm tư ấy..
Tất chứng được ĐỊNH TÂM."
( ĐỊNH TÂM là tâm giải thoát - tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.)
🌳🌳🌳
( Tri kiến Sư Tâm Từ Vô Lượng )
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu ? ( Phần 18 )
Ở ngoài tự nhiên chúng ta quan sát thấy những cây Đa, cây Đề, cây sanh, cây si… thường rất to lớn, đứng một mình vững chãi hiên ngang...!!!
Ta cũng rất dễ thấy khắp nơi đều có những đám cỏ với vô số cây quần tụ vào nhau nhưng thân cỏ thì mềm yếu, thấp bé ...!!!
Quan sát hiện thực tự nhiên trên, ta nhận thấy cây cỏ cứ muốn vui vầy bên nhau, dựa dẫm vào nhau, níu kéo nhau nên mãi mãi nhỏ bé, còn Cổ Thụ như Đa, Đề, Sanh, Si... Thì thường phải sống một mình cô đơn, chỉ biết dựa vào chính mình nên các bạn ấy ngày một vững chắc, ngày một lớn mạnh...!!!
Nhưng những Cổ Thụ ấy chỉ cô đơn chứ không đơn độc vì Cổ Thụ kia có tán lá nhiều tầng lớp có thể che cho một diện tích rất lớn và cũng là nơi cư ngụ của rất nhiều loại chim nên cũng rộn ràng tiếng chim...
Ta hãy liên tưởng hình ảnh trên để so sánh với đời người cũng vậy, nếu muốn vui vầy với các lạc thú thế gian thì mãi mãi chỉ là những cây cỏ mềm yếu, thấp bé mà thôi ạ...!!!
Bao Bậc Vĩ Nhân, Hiền Triết đều sống hạnh phúc trong cô đơn, cô đơn nhưng không đơn độc vì các Vị luôn có những người bạn đó là Chính mình và những lý tưởng cao vời mà người phàm thường không dám nghĩ tới ...
Đúng là: “Bản lĩnh" trưởng thành trong bão táp, phong ba, còn "Trí tuệ" thì trưởng thành trong tĩnh lặng...!!!
Đức Phật dạy : "Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ...!!!"
Thấm thía những điều trên thì mỗi Người con Phật ngoài việc dựa vào lời chỉ dạy của Bậc Đạo Sư, dựa vào Huynh Đệ...thì cuối cùng muốn hết khổ là phải sống được một mình trong hạnh phúc, phải tự tư duy, tự hành động để tăng trưởng Tâm Từ đến Vô Lượng để mạnh mẽ xả bỏ dần những dục lạc tầm thường để đạt tới những điều Cao Thượng mà mình đã ước nguyện ạ...!!!
🌳🌳🌳
(Tri kiến Sư Tâm Từ Vô Lượng )
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu ? (Phần 19)
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Trong thế giới Tự nhiên có những loài Muông thú mang di truyền những "Đặc Tính" sẽ là Bậc Thầy của ta rất đáng để ta học hỏi ví như những chú chim Đại Bàng chẳng hạn...!!!
Có lẽ rất nhiều người biết ngoài những đặc tính của chú như: Mạnh mẽ, mau lẹ, tinh anh, làm chủ bầu trời ra... thì chú còn là loài chim dũng cảm nhất, chú săn mồi một mình, săn mồi ngay trong cơn bão táp, dạy các con tập bay trong cơn cuồng phong...!!!
Chim Đại Bàng bố mẹ sẽ đẩy các con yêu dấu của mình ra khỏi nơi trú ẩn khi trời đang mưa bão - khi những chú chim Đại Bàng non đang tập bay, Đại Bàng bố mẹ chỉ trông chừng khi nào Đại Bàng con bị dập vùi đến hết sức thì mới đến ứng cứu...!!!
Một đặc tính nữa chúng ta thấy sẽ không khỏi tán thán, cảm kính đó là quá trình "lột xác" đầy đau đớn, chú vào độ tuổi gần 40 năm thì trọng lượng của chú nặng nề do tích luỹ mỡ, lông cùn và ngắn lại, mỏ và móng vuốt cũng bị yếu chú không thể có khả năng săn mồi được nữa...!!!
Chú sẽ đứng trước hai sự lựa chọn:
1. Là nhịn đói chờ chết.
2. Là dũng cảm trải qua quá trình lột xác đầy đau đớn kéo dài khoảng 150 ngày để có thể sống thêm khoảng 30 năm nữa.
Nếu chú chọn cách 2 thì chú phải tự đập mỏ của mình vào đá đến khi chiếc mỏ ấy bong ra và chiếc mỏ mới được mọc ra đến khi đủ cứng đủ sắc bén, rồi dùng chiếc mỏ mới ấy rút hết các vuốt ở chân chú ra, tiếp đến là rứt từng chiếc lông trên mình chú ra...chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng đều hình dung được những nỗi đau đớn đến xương tuỷ của chú Đại Bàng để sau trận lột xác ấy chú lại hiên ngang làm chủ bầu trời...!!!
Những Người con Phật đã chọn con đường Tu giải thoát thì cũng phải có những khí chất dũng cảm như những chú Đại Bàng kia có đúng không ạ...!?
Phải coi như mình không Tu thì sẽ chết, có lúc phải coi như mình trước kia đã chết, có lúc phải nghiến răng, nhắm mắt "Trọn Tin Nhân Quả" để mà buông Ngã Mạn, Tham, Sân,...
Để rồi dần dần vượt qua từng cơn sóng của Tham, Sân, Ngã Mạn, hoan hỷ đón chào những ác pháp như những người chơi lướt sóng, cưỡi trên từng con sóng, sóng càng cao thì càng thi vị...!!!
Có lẽ mỗi Người con Phật tìm cầu con đường Giải Thoát đều là những chú Đại Bàng dũng cảm, hiên ngang giữa bầu trời tự do ạ...!!!
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu - luyến ái,..? ( Phần 20)
1/ Đừng vì tiền tài, danh lợi mà đánh mất tình Huynh Đệ..!
2/ Đã từng đi chung một con đường - đã từng dùng chung một buổi cơm thì hãy xem là anh em trọn đời - như vậy mới chứng đạt tâm từ vô lượng các con ạ..!!!
3/ Tình Tri Kỷ là một tình cảm thiêng liêng - Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được tình Huynh Đệ..!!!
4/ Vật chất dễ vay
Ân tình khó trả
Bạn bè dễ kiếm
Tri kỷ khó tìm.
5/ Lợi danh như áng mây chìm nổi
Chỉ có Tình Thương để lại đời..!!!
6/ Hơn 7 tỷ người trên đời mà các con chưa tìm được một tình Huynh Đệ là minh chứng tâm từ còn nhỏ bé - chưa dâng đời tất cả yêu thương - sẽ mang vết thương lòng ngàn năm - tiếc thương kiếp người sương khói..!!!
7/ Các con gắng mà học theo gương hạnh của cha đã từng phát nguyện:
✍Sẵn sàng từ bỏ cả ngàn nhân sinh chưa trọn duyên để cứu một mình ÚT BÌNH THẢN - Người con trọn duyên..!!!
✍Sẵn sàng phụ cả thiên hạ - chứ không phụ những người con trọn duyên..!!!
8/ Chỉ cần các con có một tâm từ vô lượng - tình thương chân thật - đúng nhân quả thì biết bao tình tri kỷ - biết bao dòng suối trong veo, mát lành sẽ tràn về biển - ôm biển vào lòng..!!!
Vợ chồng có phải là tình tri kỷ thánh thiện không ?
Làm sao để chuyển từ tình yêu hạn hẹp, mong cầu, sở hữu ở đời thành tình yêu tri kỷ thiêng liêng, bất diệt ?
Người đời yêu thương trong vô minh nên chỉ muốn người khác luyến ái, đắm nhiễm mình - đấy là thương vì tham dục, vì mục đích, vì ngã tự - là hại người - hại mình - chứ không phải thật lòng thương.😥
Các con đã giác ngộ lời Phật "CÀNG LY THAM DỤC - TÂM CÀNG HẠNH PHÚC" thì gắng thường xuyên khuyên mình, khuyên người ĐỪNG BAO GIỜ KHÁT ÁI, ĐẮM NHIỄM - đấy mới là tình yêu thánh thiện - thật lòng thương mình - thương người..!!!
Các con gắng thường xuyên tác ý - nhủ lòng - dạy tâm tương tự như :
✍Thương, nhưng:
1/ Không vương vấn
2/ Không mong cầu
3/ Không sở hữu
4/ Không luyến ái
5/ Không đắm nhiễm
✍Quan trọng nhất là hết lòng gieo duyên THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - hoan hỷ sống với những nền đạo đức cao thượng mà Đức Phật đã khuyên dạy..!!!
Đấy mới là tình yêu bất diệt - tình tri kỷ vĩnh hằng - không hại mình - không hại người về nơi giường bệnh tham ái - tái sinh..!!!
* Dưới đây là phần Phụ bút - các con chỉ cần đọc âm thầm để hiểu - không phải mất thời gian đọc khi hội ngộ :
NƠI MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG CỦA ĐOÀN KHẤT SỸ CÓ NHỮNG TÌNH TRI KỶ:
1/ Thiết tha quỳ xuống đảnh lễ Huynh Đệ - ước nguyện Huynh Đệ sống trọn trên đường đạo để cứu giúp nhân sinh..!!!😥
2/ Thức trắng cả đêm để trợ duyên cho Huynh Đệ tu tập..!!! 😥
3/THỨC TRẮNG CẢ ĐÊM ĐỂ VIẾT BỨC TÂM THƯ GIEO DUYÊN CỨU GIÚP HUYNH ĐỆ😥
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=442123790399657&id=100038061189391
4/ Sư TÂM TỪ VÔ LƯỢNG đã cảm động viết lên những dòng thơ như sau:
CẢ ĐÊM THỨC TRẮNG
Đọc xong hàng lệ tuôn rơi,
Bao nhiêu tâm huyết cùng lời thiết tha...!!!
Bây giờ Đệ mới nói ra,
Cả đêm thức trắng, ấy là vì huynh...!!!💛💛💛
Vậy mà huynh đã vô tình,
Lòng Đệ đau thắt - lệ Huynh dâng tràn...!!!😥😥😥
Tìm đâu khắp chốn nhân gian...?????!!!!!
Tình thương nước biển, mây ngàn trời cao...!!!
Giờ đây huynh thấy nao nao,
Hai hàng lệ chảy, nghẹn ngào trong tâm...!!!😥😥😥
Khắc ghi hai chữ trọng ân,
Toàn tâm, toàn ý chuyên cần tấn tinh !
Cứu mình, cứu cả Nhân Sinh,
Hoa thơm trái ngọt, Đệ Huynh một Nhà...!!! 💛💛💛😥😥😥🙏🙏🙏
✍Mặc dù SƯ TÂM TỪ VÔ LƯỢNG chưa được Huynh Đệ thương kính đến mức như vậy - mà còn viết lên những câu kệ cảm động như vậy..!!!
5/ Còn người con: + Được Huynh Đệ dâng trọn lòng yêu thương đến mức - dù thân tâm đang bị cảm thọ nhưng vẫn thức trắng cả đêm để viết bức tâm thư..!!!
+ Và được nhiều Huynh Đệ quỳ xuống đảnh lễ ước nguyện sẽ sống trọn trên đường đạo để cứu giúp nhân sinh..!!!
✍Người con được Huynh Đệ yêu kính đến mức như vậy - SẼ ĐỀN ĐÁP ƠN HUYNH ĐỆ NHƯ THẾ NÀO - hẳn các con đã rõ..!!!😥😥😥
✍Tình nghĩa Lưu Bình - Dương Lễ ngày xưa - không thể sánh được với tình tri kỷ thánh thiện vô nhiễm như các con ngày nay..!!!
✍Vì Huynh Đệ con đã hoan hỷ phát nguyện:
DÂNG ĐỜI - TẤT CẢ - YÊU THƯƠNG - nhưng không - mong đợi - điều chi..!!!
(Cho dù - có chết )
Con quyết - buông xuống - tất cả - danh lợi - ngã mạn - tham ái,..!!!
🌱Tâm như - thế nào - có quả - thế ấy - nên con - bận lòng - chi nữa..!!!
Con đã - buông xuống- tất cả..!!!
Nhân Quả- sẽ không-phụ lòng..!!!
NHẤT ĐỊNH - CON SẼ - GIẢI THOÁT..!!!
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu - Huynh Đệ ứng xử tốt với con ? ( Phần 21)
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2008154812671152&id=100004299583086
( Đấy là Tri kiến giải thoát - là thánh hạnh của Sư Ý LÀNH THANH TỊNH )
Và dưới đây là Lời tạ lỗi của Sư THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1391725577866291&id=100010865860428
Các con đã trọn tin nhân quả - đã giác ngộ: Gặp nhau là để trả nợ nhân quả cùng nhau - dù hiện tại con đúng - con không có lỗi chi nhưng người vẫn ứng xử gieo nghiệp như vậy thì biết ngay trong quá khứ - con đã có lỗi cùng người nên phải THÀNH TÂM SÁM HỐI những lỗi lầm từ trong quá khứ và THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN để chuyển nghiệp, để tan nghiệp, để con được hạnh phúc, để cứu Huynh Đệ, để xây dựng môi trường cao thượng ngày càng cao thượng..!!!
Nhân duyên này, cha bổ sung thêm một thánh hạnh, thanh quy:
Mỗi khi Huynh Đệ bị nghiệp dẫn, có những ứng xử làm con buồn khổ thì con y theo thánh hạnh của Sư Ý LÀNH THANH TỊNH - sẽ thực hành BA THÀNH TÂM đến khi Huynh Đệ hạnh phúc - chạnh lòng - hối lỗi..!!!
Đấy là pháp tu tăng trưởng tâm từ thánh thiện, là gương hạnh sáng ngời để đời thành kính tạc dạ tri ân..!!!
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu - không nói lời thị phi,..?
( Phần 22)
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
(Tri kiến giải thoát - là thánh hạnh của Sư Ý LÀNH THANH TỊNH )
Ở đời, các con thường nghe đến cụm từ "nói xấu sau lưng", còn cụm từ "nói tốt sau lưng" các con có từng nghe nói đến bao giờ chưa ?
Trong môi trường cao thượng của Đoàn Khất Sỹ, ngày càng xuất hiện những người con đạt được những thánh hạnh để đời phải cảm kính..!!!
Những ngày qua, Sư Ý LÀNH THANH TỊNH và những người con trọn duyên đã đạt được thêm thánh hạnh "NÓI TỐT SAU LƯNG".
Con người khổ mãi là do một phần rất lớn - mang nghiệp nói xấu sau lưng,..
Các con đã giác ngộ lời Phật - đã trọn tin nhân quả - đã biết phải sống như thế nào để chuyển nghiệp để mang đến hạnh phúc cho mình, cho huynh đệ, cho nhân sinh..
Vì vậy, từ đây về sau, các con gắng ngày ngày thi nhau tăng trưởng Thánh Hạnh NÓI TỐT SAU LƯNG.
Đấy là pháp tu tăng trưởng tâm từ vô lượng - đấy là con đường chuyển nghiệp thanh cao - đấy là các con đã ban tặng cho nhân sinh thêm một nền đạo đức vô giá - nền đạo đức "NÓI TỐT SAU LƯNG" - Nhất định nhân quả sẽ trả về cho các con thật vi diệu - Và nhất định sẽ có những người con được cha trao tặng pháp danh NÓI TỐT SAU LƯNG - đời sẽ hạnh phúc biết bao..!!!
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu - quan tâm, yêu kính ? ( Phần 23 )
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Nhân sinh đều muốn hạnh phúc mỗi ngày nhưng lại không muốn dâng tặng đời hạnh phúc mỗi ngày thì đấy là điều trái nhân quả các con ạ..!!!
Nhất là những người con duyên nghiệp nặng sâu - những người con phạm lỗi thì nhất định Mỗi ngày phải dâng đời hạnh phúc bằng việc trả lời câu hỏi:
Hôm nay con đã mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ nào ?
Đấy là thánh hạnh, thanh quy - các con áp dụng từ đây cho đến trọn đời..!!!
Tu hành mà một ngày các con không dâng đời hạnh phúc - đồng nghĩa không tăng trưởng tâm từ - là một ngày trôi qua đau lòng - có lỗi với mình, với mẹ cha, với nhân sinh,..!
Trong môi trường cao thượng, muốn tăng trưởng tâm từ vô lượng, muốn mang đến hạnh phúc cho huynh đệ - nhất là với những huynh đệ mà con phạm lỗi thì dễ hơn dùng một buổi cơm chay - vì chỉ cần vài lời SÁM HỐI THẬT, vài lời THƯƠNG KÍNH THẬT,.. cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!!!
Ví như chỉ vài lời thương kính chân thành của Sư Ý LÀNH THANH TỊNH dành tặng Sư THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH cũng đủ ấm tình Huynh Đệ :
"Nhớ đến Huynh - nụ cười duyên trắng tinh
Như tình Huynh - Như tên Huynh THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH...!!!"
🌳🌳🌳
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu - thoát được nghiệp "thương vay khóc mướn" ? ( Phần 24 )
Vì vậy, các con gắng nhớ đến phạm hạnh của Đức Phật chỉ khởi lòng thương xót đến những nhân sinh duyên nghiệp nặng sâu..
Các con đừng bao giờ khởi tâm bi luỵ, luyến ái "thương vay khóc mướn" như vậy sẽ làm khổ con, khổ nhân sinh thêm, sẽ hoang phí thời gian thêm, chứ không có ích chi..
Vì tâm nhân sinh thế nào - sẽ có quả thế ấy..!
Nếu các con thật lòng muốn cứu giúp nhân sinh thì chỉ một con đường duy nhất là y như Phạm Hạnh của Đức Phật - dành toàn bộ thời gian để cứu mình và lan toả những nền đạo đức đến muôn phương..
Khi các con giải thoát và những nền đạo đức sáng tỏ muôn nơi thì từ trường thiện sẽ tăng trưởng và từ trường bất thiện tự động ra đi - đồng nghĩa nhân sinh sẽ TỰ ĐỘNG sống thiện thì chiến tranh và các ác tự động tan biến..!!!
🌳🌳🌳
Con người bệnh - khổ là do thân, khẩu, ý đã gieo nghiệp - là do sống sai - không sống đúng với những nền đạo đức dưới đây:
https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3897306836985651/
Nếu sống đúng với những nền đạo đức trên - đấy là tâm của Bậc Thánh thì bệnh dịch - khổ đau làm sao tìm đến ?
Vì vậy, con đường duy nhất để diệt trừ tận gốc tâm bệnh, thân bệnh và tất cả những dịch bệnh, những ác pháp trong đời là lan toả những nền đạo đức đến muôn phương - khi từ trường thiện tăng trưởng thì từ trường bất thiện tự động phai mờ..!
Đấy là chân lý tuyệt đối về Nhân Quả - cũng là chân lý TƯƠNG SINH - TƯƠNG KHẮC trong vũ trụ - Khi dịch bệnh - ĐIỀU ÁC ĐƯỢC SINH RA thì sẽ có ĐIỀU THIỆN ĐỂ KHẮC CHẾ - đồng nghĩa chỉ duy nhất sống với những nền đạo đức để KHẮC CHẾ - chỉ duy nhất một con đường SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN để chuyển nghiệp - để cứu Trái Đất - để khắc chế chiến tranh, bệnh tật,..!!!
Lời Đức Phật và khoa học đã khẳng định:
1/ "Khi nhân sinh sống với những Nền Đạo đức thuần thiện - đồng nghĩa LÒNG THƯƠNG KÍNH được phủ khắp nơi nơi - đấy chính là từ trường thiện lành làm cho mưa thuận, gió hoà, không khí trong lành một màu xanh hạnh phúc, sẽ không còn những thiên tai, dịch bệnh,.."
2/ NƠI NÀO CÓ LÒNG YÊU THƯƠNG VÔ LƯỢNG - NƠI ĐẤY LUÔN CÓ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU - MÀ KHOA HỌC NGÀY NAY CHƯA THỂ NÀO LÝ GIẢI ĐƯỢC "SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN...!!!"
🌱Các con ngày càng lập nên những kỳ tích về LÒNG THƯƠNG KÍNH, đã xây dựng nên những môi trường cao thượng diệu kỳ,..
Đấy là minh chứng trong môi trường cao thượng có một SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN các con ạ..!!!
🌳🌳🌳
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Ví như,
1/ Có nhân sinh bị nghiệp dẫn,... hay trót tu sai pháp - bị rơi vào hoang tưởng - nói Đoàn Khất Sỹ bỏ bùa, thôi miên, lừa đảo, bắt cóc,...mà không có bằng chứng hay nhân chứng bị hại, vậy con có tin không ?
Những Cư sỹ hộ trì Chánh Pháp đã đăng công khai, rõ ràng, minh bạch:
"...Nếu có Quý Phật Tử cảm thấy buồn khổ khi cúng dường cho Bậc Tu Hành Sống Đời Ba Y Một Bát, Quý Phật tử cứ trải lòng, NHỮNG CƯ SỸ HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP ước nguyện sẽ gửi lại tất cả Tịnh tài, Tịnh vật để Quý Phật Tử được an tâm, hạnh phúc ạ...!!! 💛💛💛"
Có tập đoàn nào lừa đảo hay bắt cóc,...lại đăng công khai như vậy không và đăng công khai địa chỉ để Phật tử đến kiểm chứng không ?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1395843447454504&id=100010865860428
Nếu đã đăng công khai như vậy thì còn Phật tử nào bị hại, bị oan ức nữa không ?
Nếu bị thiệt thòi, bị bắt cóc sao BẠN PHẬT TỬ không tự nhắn tin, bình luận,...hay đăng bài để nói lên sự thật đã bị thiệt hại gì về tịnh tài, tịnh vật,...?!!!
Nếu thiệt hại sao không đến nhận lại mà lại đi trải lòng nhắn tin riêng cùng con "để con giải cứu - y như đang bị bắt cóc" ?
Vậy CHỈ NGHE NÓI thì các con có nên tin không ?!!!
2/ Ví như, ÚT TÂM XẢ có lời nói, cử chỉ, hành động - dù lời nói có thể gieo nghiệp với Đoàn Khất Sỹ nhưng tất cả cũng chỉ để thể hiện lòng thương kính với Phật tử đã rơi vào hoang tưởng để Phật tử hạnh phúc để cứu Phật tử và nhân sinh, vậy ÚT TÂM XẢ đáng thương kính hay đáng trách hờn ?!!!
Vậy VỪA NGHE NÓI, vừa NHÌN THẤY HÀNH ĐỘNG gieo nghiệp như vậy nhưng với tâm rất thiện lành thì các con có nên tin không ?!!!
3/ Ví Như, có Phật tử rơi vào hoang tưởng - bị nhân sinh khác lợi dụng - đưa những thông tin sai sự thật - không có nhân chứng, vật chứng nhưng trong những lúc nhất thời Phật Tử tử bị nghiệp dẫn - dù lời nói có thể gieo nghiệp ngút ngàn với Đoàn Khất Sỹ nhưng VỚI TÂM RẤT THẬT - RẤT CHÂN CHÁNH - tất cả cũng chỉ để muốn cứu giúp nhân sinh khác không bị "lừa đảo, không bị bắt cóc,.." - vậy PHẬT TỬ RƠI VÀO HOANG TƯỞNG - đáng trách hay đáng thương ?!!!
Vậy VỪA NGHE NÓI, vừa NHÌN THẤY HÀNH ĐỘNG đã gieo tạo nghiệp nhưng với tâm THẬT THIỆN LÀNH thì đáng trách hờn hay đáng thương kính ?!!!
Và các con có vội tin, vội phán xét để gieo nghiệp, để mang vết thương lòng ngàn thu không ?!!!😥
Vì vậy, các con gắng Thực hành sống với Nền Đạo đức:
"Những gì con nghe - con không bao giờ tin; những gì con thấy - con chỉ tin một nửa."
Đấy cũng là các con đang thực hành sống với nền đạo đức "Luôn nhìn vào tâm sẽ thấy tâm nhân sinh thật thánh thiện nên chỉ còn một lòng thương xót, thương kính...!!!"
🌳🌳🌳
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Dưới đây là lời trải lòng của một QUÝ PHẬT TỬ TRÓT TU SAI RƠI VÀO ỨC CHẾ TƯỞNG nên đã đang gieo nghiệp - cũng đồng thời đang giúp các con - đang giúp chánh pháp ngày càng sáng tỏ muôn nơi :
"Vào đó tu rất tốt...
Cách tu và cách dạy đạo đức rất tốt...
Vào đó LC học hỏi được rất nhiều điều...
Nhưng LC không chấp nhận khi muốn nhắn tin hay điện thoại thì phải xin phép...
Nếu không sẽ bị CHA trách..."
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350508246503187&id=100046320424534
'Một Phật tử đang "hại các con" tâm "chưa được bình thường" mà còn trải lòng thiện lành như vậy - còn giác ngộ rất rõ những nền đạo đức - đấy là minh chứng TẤT CẢ NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ CỦA NHÂN SINH - ĐÃ GIÚP NHÂN SINH BIẾT PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ HẠNH PHÚC VIÊN MÃN...!!!
Nếu muốn hại các con, hại Chánh Pháp thì đâu có nhắn tin với nội dung như vậy - đấy cũng là minh chứng đã TRÓT TU SAI PHÁP NÊN RƠI VÀO HOANG TƯỞNG..!!!
Ví như có những nội dung Phật Tử còn trải lòng y như đang bị bắt cóc và nhờ bạn đến giải cứu vậy mà có Phật Tử cũng vội tin - cũng đến cứu và đăng công khai trên mạng đã giải cứu được bạn mình...!!!
Tin nhắn trên minh chứng - Phật Tử được sử dụng điện thoại - vậy các con có tin Phật Tử bị bắt cóc không ?
Đoàn Khất Sỹ không sử dụng tịnh tài, tịnh vật thì bắt cóc để làm gì ?
Nhắn tin như vậy - có phải bị hoang tưởng không ?
Các con mà tin theo có phải bị nặng hơn nữa không ?
Nhờ duyên nhân quả tìm đến càng giúp các con đạt thêm những kỳ tích về thánh hạnh sống với những nền đạo đức: "KHÔNG NHÌN HÌNH TƯỚNG BÊN NGOÀI MÀ CHỈ NHÌN VÀO TÂM - NÊN LUÔN THẤY TÂM NHÂN SINH THẬT THIỆN LÀNH VÀ LUÔN CẢM THẤY CÓ LỖI, NỢ ÂN, THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH...!!!"
( Các con đọc lại nền đạo đức 129 sẽ rõ hơn !)
Nếu tất cả nhân sinh khi ác pháp tìm đến, khi bị người khác xúc phạm đều thực hành sống với những nền đạo đức như trên thì làm sao còn khổ đau...!!!
Nhân duyên này, Đoàn Khất Sỹ muốn gởi đến nhân sinh một thông điệp:
Hiện nay xã hội đang có phong trào làm anh hùng thiên hạ - giải cứu người bị oan ức - giải cứu người bị bắt cóc - chính từ trường đó dễ chiêu cảm nhân sinh rơi vào hoang tưởng - muốn mình cũng được nổi tiếng nên thường đăng lên mạng, đăng lên YouTube,... mong mọi người biết được mình là người rất tốt đã "cứu được người - đã bảo vệ chánh pháp" nhưng không cẩn thận, cái tốt sẽ hại mình, nhất là hại đến chánh pháp thì tội lỗi muôn đời,...!!!
Nếu muốn trở thành thánh nhân - cứu giúp nhân sinh - CHỈ MỘT CON ĐƯỜNG DUY NHẤT - lan toả được những nền đạo đức dưới đây đến muôn phương...!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963653624453881&id=100024277567998
Vì những nền đạo đức thánh thiện trên - chính là những từ trường thánh thiện - khi được lan rộng khắp nơi nơi thì từ trường bất thiện - đồng nghĩa những điều bất thiện tự động phai mờ - đấy là chân lý tuyệt đối TƯƠNG SINH - TƯƠNG KHẮC về nhân quả trong vũ trụ..!!!
🌳🌳🌳
Vì sao phải Thực hành sống với Nền Đạo đức:
(Nếu không bảo vệ được chánh pháp thì đừng làm hại đến chánh pháp...!!!)
Muốn có chỗ trú mưa thì chúng ta phải xây nhà trú mưa !
Muốn có môi trường cao thượng để tu hành thì chúng ta phải bảo vệ môi trường cao thượng...!!!
Không xây nhà, không bảo vệ môi trường thì làm sao chúng ta có nơi nương náu để tu hành, để cứu mình, cứu nhân sinh...!!!
Có một câu nói nổi tiếng của Napoléon Bonaparte:
" Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt."
Những cư sỹ hộ trì Chánh Pháp xin sửa lại câu nói trên để chuyển nghiệp và đúng phạm hạnh người tu hành:
"Thế giới có biết bao đau thương không phải vì sự hãm hại của người khác mà do sự im lặng của người thiện trước điều bất thiện, nhất là im lặng trước chánh pháp...!!!"
BẢO VỆ CHÁNH PHÁP LÀ BẢO VỆ NHỮNG ĐIỀU THÁNH THIỆN, THIÊNG LIÊNG NHẤT TRONG ĐỜI - VÌ SẼ CỨU ĐƯỢC MÌNH, CỨU ĐƯỢC BIẾT BAO THẾ HỆ...!!!
KHI TỪ TRƯỜNG THIỆN LÀNH CỦA CHÁNH PHÁP TĂNG TRƯỞNG PHỦ KHẮP NƠI NƠI THÌ ĐIỀU BẤT THIỆN TỰ ĐỘNG PHAI MỜ - SẼ KHÔNG CÒN NHỮNG THIÊN TAI, CHIẾN TRANH, DỊCH BỆNH TANG THƯƠNG...!!!
"Đấy là lý do vì sao NHỮNG CƯ SỸ HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP sẽ hết lòng bảo vệ điều thiện - để cuộc sống được yên bình, để chánh pháp trường tồn mãi mãi, cứu bao thế hệ nhân sinh...!!!
BẢO VỆ CHÁNH PHÁP với tâm cứu giúp Phật Tử - vì có những Quý Phật Tử đã vô tình hiểu nhầm, chưa rõ sự việc, cứ ngỡ là đúng nên không khuyên ngăn và hoan hỷ với việc đăng bài của Phật Tử hay chỉ cần một cái bấm "like" ở bài đăng, hay là ngầm tin theo ở trong ý,... thì cũng đủ nhân quả trả về tang thương rồi...!!!
BẢO VỆ CHÁNH PHÁP với tâm bình thản, thương xót, thương kính và thành tâm ước nguyện Quý Phật Tử tỉnh ngộ, quay về cửa Phật là ĐẠO ĐỨC NHÂN VĂN CAO THƯỢNG...!!!
Thật sự Bạn rất đáng được THƯƠNG KÍNH CHÂN THÀNH vì bạn không có lỗi chi và tâm Bạn rất thiện lành - một lòng cúng dường với tâm chân thành nhưng do tu sai Pháp rơi vào loạn tưởng và phần lớn cũng bị tác động, bị lôi cuốn bởi những nhân sinh đã ngộ nhận sự việc...!!!
Những cư sỹ hộ trì Chánh Pháp ước nguyện những Quý Phật Tử chân chánh, sau khi hiểu rõ nội dung sự việc thì gắng thực hiện LÒNG THƯƠNG KÍNH với BẠN PHẬT TỬ và khi thấy hữu duyên, gắng khuyên PHẬT TỬ trọn tin vào nhân quả để đừng gieo thêm nghiệp nặng sâu...!!!
*Quý Phật Tử xem bài viết gốc dưới đây sẽ rõ hơn :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350669189820426&id=100046320424534
🌳🌳🌳
( Phần lớn là tri kiến của Sư Không Mong Cầu )
Làm sao tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt sạch tâm mong cầu - được thương - được hiểu - được yêu kính ? ( Phần 29)
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Khi sống với nền đạo đức như trên, nhân sinh chưa hiểu rõ sẽ cười chê nhưng đấy là tâm của bậc thánh và phải đủ phước lành mới sống được như ông tiên, cô tiên ngồi chơi vô sự cả đời..!!!
Làm sao có đủ nhân lành để thực hành PHÁP TU LÀM CÔ TIÊN cả đời ?
1/ Luôn giữ tâm như Phật - không ngã mạn, tham sân, bất động, bình thản, an vui,..
2/ Luôn thực hành sống với những nền đạo đức:
Thi nhau làm người con nhường nhịn nhất, thiệt thòi nhất, luôn cảm thấy có lỗi, nợ ân, thương xót, thương kính,..
3/ Luôn luôn gieo nhân:
Lời nói, cử chỉ,
hành động thân tâm,
đi, đứng, ngồi, nằm,
luôn thật nhẹ nhàng,
khoan thai, thư thái,
ung dung, tự tại,
giữa đất trời hư không
không gò ép thân tâm,...
Các con gieo nhân như vậy - sống với tâm như vậy thì dần dần sẽ hiện ra tướng trạng - có khác chi những ông tiên, cô tiên..!
Tâm như thế nào - có quả thế ấy.
Tâm dịu dàng, khoan thai có quả là những cô tiên nhẹ nhàng, thư thái..!
Tâm mạnh mẽ hùng dũng - sẽ trở thành những ông tiên kiên cường, bất khuất..!!!
( Vì có những ngữ cảnh đặc biệt - những ác pháp ngút ngàn - cần phải tác ý mạnh mẽ như: nghiến răng, trừng mắt, đặt lưỡi lên nóc họng để kham nhẫn nhiếp phục tham dục và đuổi ác pháp.
NHƯNG VỚI ĐIỀU KIỆN PHẢI SỐNG ĐÚNG VỚI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THIÊNG LIÊNG !)
Đấy là những nhân lành của bậc thánh - đủ các con được nhân sinh thành kính tri ân - cúng dường trọn đời..!!!
Dưới đây là lời trải lòng về PHÁP TU LÀM ÔNG TIÊN của SƯ KHÔNG MONG CẦU:
🌻"Con nghĩ PHÁP TU LÀM CÔ TIÊN, tức là, con hạnh phúc làm gì thì con sẽ làm đó, có khi cô tiên làm đầu bếp nở hoa, có khi cô tiên mang gánh nặng thiện Pháp, có khi cô tiên hạnh phúc đi khất thực, có khi chỉ ngồi chơi vô sự,... Cô Tiên Hạnh Phúc làm gì mà Thiện Lành thì làm vì Cô Tiên luôn sống với những nền Đạo Đức mà, phải không CHA Tôn Kính của con ạ...!!?
🌻Cô Tiên, Ông Tiên có thể ở trong thất, ở ngoài thất, tiếp duyên theo ngữ cảnh, viết nền Đạo Đức,...hay đi du tăng, đều là Cô Tiên, Ông Tiên, vì rằng, luôn có Ý niệm Thánh Thiện, luôn hết lòng tu trong Ý những nền Đạo Đức Thánh Thiện rồi, phải không CHA ạ...!!?"
🌻"Đúng con ạ..!!!
Các con Thực hành sống với Nền Đạo đức TU LÀ CẢ ĐỜI LÀM ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN - với tâm như vậy thì làm sao gieo nghiệp - làm sao tái sinh ?
Trên đời này, tìm đâu được một trường luôn thiết tha ước nguyện các con cứ sống ung dung tự tại - không phải làm chi hết vì đã được cha lo trọn đời..!!!
Các con phước lành vô lượng hơn bảy tỷ người - đừng để đánh mất duyên lành trăm năm..!!!"
🌳🌳🌳
(🌻Dưới đây là những tri kiến của ĐỨC CHA LÀNH TÂM TỪ - được CHA LÀNH TÂM BI cũng như Đoàn Khất Sỹ đang hạnh phúc thực hiện hằng ngày !)
Thực hành sống với Nền Đạo đức:
Một Đạo lý Người "nhận" biết ơn Người "cho" đã đi vào Văn hoá Xã hội từ Truyền thống đến Hiện đại và đều được tất cả mọi người giữ gìn như một Đức hạnh không thể thiếu của mỗi người sống có Đạo Đức ạ...!!!
Còn Đạo lý Người "cho" biết ơn người "nhận" thì sao ạ...?!
Chắc có lẽ ít ai tư duy tới và sống với Đạo lý đó..?!
Chúng ta hãy thử tư duy nếu không có người "nhận" (nhận với Ý Lành Thanh Tịnh) thì người "cho" có thực hiện được "hạnh nguyện" cho đi với Tâm Từ Bi, Hỷ Xả hay không...?!
Ví như, một huynh đệ bị cảm thọ mà huynh đệ khác thiết tha được Cúng Dường cháo, hoặc thực phẩm khác... (mặc dù vẫn có thể thọ dụng cơm được) nhưng Huynh Đệ bị cảm thọ vẫn hoan hỷ thọ nhận để cho Huynh Đệ của mình có cơ hội Tăng trưởng Tâm Từ - Lòng Thương Kính, mà Tâm Từ là Tài sản vô giá của tất cả mọi người, như vậy cả người "cho" và "nhận" cùng tăng trưởng Tâm Từ, cùng cảm nhận được sự hạnh phúc..., như thế có đúng là người "cho" biết ơn người "nhận" không ạ...?!
Ví như hôm rồi con nấu cháo Cúng Dường Huynh Tâm Bi, chúng con thấy đều hạnh phúc, nhất là con thấy biết ơn Huynh Tâm Bi vì Huynh đã cho con cơ hội tăng trưởng Tâm Từ, cũng từ sự biết ơn ấy thì sẽ không còn Tâm mong cầu nữa ạ...?!
Của cho không bằng cách cho !
Của cúng dường không bằng cách cúng dường !
Cúng dường với tâm cung kính - thành kính tri ân - BIẾT ƠN THẬT LÒNG sẽ thật cảm động và hạnh phúc biết bao...!!!
ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP - GIẢI THOÁT NGAY - HẠNH PHÚC NGAY HIỆN TẠI...!!!
Cũng với cách tư duy trên thì Đạo lý Thầy Giáo biết ơn Học Trò sẽ vô cùng Thánh Thiện, vì có Học trò thì Thầy giáo mới có cơ hội cống hiến, nếu Học Trò ngoan, giỏi thì Thầy Giáo sẽ phát triển được chuyên môn và Đạo Đức ngày càng phải hoàn thiện hơn,...
Nếu Học Trò chậm tiến thì Thầy Giáo tăng trưởng được lòng yêu thương, sự kiên nhẫn,... như thế thì dù Học Trò ở trường hợp nào đi nữa thì Thầy Giáo đều có cơ hội hoàn thiện mình hơn, cống hiến nhiều hơn ạ...!!!
Khi tất cả chúng ta làm lớn mạnh Thiện Pháp - Tăng trưởng Lòng biết ơn - Tăng trưởng Tâm Từ thì Tâm mong cầu và các Pháp chưa thiện khác sẽ tự động lùi xa - có phải không ạ ...?!
Hay nói ngắn gọn là lấy "Lòng biết ơn" đối trị với "Tâm mong cầu" rất Vi Diệu ạ, con xin được minh hoạ bằng vài vần thơ sau để tất cả chúng ta sẽ sống với Đạo lý này thì tất cả chúng ta sẽ sống trong suối nguồn hạnh phúc mãi mãi ạ...!!!
Người cho biết ơn Người nhận,
Còn đâu mong cầu, sân giận nữa đây...?!
Người cho ví thể cái cây,
Người nhận là đất, là mây, mặt trời...!!!
Như thế sẽ được thảnh thơi,
Người Người hạnh phúc, cuộc đời thần tiên...!!!
🌳🌳🌳