Đạo Đức Nhân Quả Cao Thượng Thánh Thiện

CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THÁNH THIỆN - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 181 - 200 CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH...!!!

181/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 181 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 181

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

TU MỘT NGÀY TRẢ HIẾU MẸ CHA - Sống y gương hạnh Đức Phật - Sống đời BA Y MỘT BÁT ( Phần 2 )

* Câu hỏi :

"CON KÍNH BẠCH ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH CỦA CHÚNG CON VÀ NHÂN SINH...!!! 

Trên đường Du Tăng Khất Sỹ, có Phật Tử thiện lành đã thỉnh chúng con ở lại trú xứ và mời bạn đạo đến để chúng con hướng dẫn TU TRẢ HIẾU vậy chúng con phải ứng xử như thế nào ạ ?"

* Hồi âm các con..!!! 

Cha kính chào các con - Những người con THƯƠNG KÍNH..!!! 

* Các con gắng giúp Phật Tử giác ngộ:

1/ Vì sao phải sống với Nền Đạo đức TU TRẢ HIẾU ?

Thứ nhất, cả một đời người mà không dám buông xuống sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM ĐỨC PHẬT để TU TRẢ HIẾU MẸ CHA thì nhân quả làm sao giúp các con thoát khỏi nơi giường bệnh lúc cuối đời ?

Thứ hai, TU TRẢ HIẾU LÀ GIEO NHÂN LÀNH để có phước lành bất diệt của Bậc Thánh, không còn chuyện gì trên đời có thể làm khổ đau...!!!

Thứ ba, TU TRẢ HIẾU - là con đường chuyển nghiệp thánh thiện nhất - mang lại hạnh phúc viên mãn cho chính mình, cho người thân và nhân sinh...!!!

Phật ngôn :

" Này Quý Thầy Tỳ Kheo, chỉ cần Quý Thầy sống trọn vẹn một ngày như TÂM PHẬT ( không tham, sân, si, mạn, nghi) cũng đủ hưởng phúc lành trăm trăm ngàn năm. "

2/ Ích lợi thọ trai mỗi ngày một buổi. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708525996633313&id=100024277567998

3/ Quan trọng nhất của ngày TU TRẢ HIẾU là dành hết thời gian để giác hiểu những nền đạo đức thánh thiện của Đức Phật để sống với TÂM NHƯ PHẬT - bất động - bình thản - an vui - không ngã mạn, tham sân,..!!!

4/ Giúp Phật Tử giác ngộ Mục đích của đạo Phật - chỉ cần TU Ở Ý và Những nền đạo đức của trang mạng - không nhất thiết Phật Tử phải thực hiện ngay, mà chỉ cần TU Ở Ý cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!!!

( Các con đọc lại và giảng về Nền Đạo đức 177, 178 để giúp Phật Tử hiểu TU Ở Ý là gì ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302605984626747&id=100046320424534

Và đọc bài viết hôm nay - giúp Phật tử thấy rõ con đường giải thoát như thật - khi buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương..!!! )

* TU Ở Ý chỉ đạt kết quả viên mãn khi cùng tu với Đoàn Khất Sỹ trong môi trường cao thượng của trang mạng - VÀ NHẤT LÀ cùng tu - và tu Y NHƯ Đoàn Khất Sỹ nơi trú xứ..!!!

( Vì không có môi trường cao thượng thì không thể chứng đạt Ý Lành Cao Thượng..!!!)

5/ Muốn tăng trưởng từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham dục,... thì tuỳ theo duyên nhân quả, Quý Phật Tử có thể CHỌN MỘT - trong sáu cách tu ( sáu cách lập thời khoá ) dưới đây  để TU TRẢ HIẾU :

+ Cách thứ nhất, gắng sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM PHẬT và tu y như thời khoá của các Sư..!!! 

( Nhập thất hoặc tu trong cảnh động,...)

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3749612818421721/

+ Cách thứ hai, tu theo thời khoá Thánh Cư Sỹ của Đoàn Khất Sỹ..!!! ( Tu theo nội dung ở các trang mạng của Đoàn Khất Sỹ..!!!) 

+ Cách thứ ba, ngồi chơi vô sự cả ngày - sống ung dung tự tại giữa đất trời như ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN - chỉ thực hiện trọn vẹn khi đã giác ngộ những Nền Đạo đức cao thượng..!!!

+ Cách thứ tư, sống bình thường như hằng ngày nhưng ứng xử đúng với những Nền Đạo đức thánh thiện của Đức Phật..!!!

+ Cách thứ năm, cả ngày sống với Ý LÀNH THÁNH THIỆN - SỐNG VỚI NHỮNG ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN,..!!! 

+ Cách thứ sáu, sống bình thường với tâm không ngã mạn, tham sân, thực hiện đúng Thánh Hạnh, Thanh Quy - mỗi khi có lỗi - chỉ cần thực hành BA THÀNH TÂM..!!! 

*Có đến sáu cách tu tập - sáu cách lập thời khoá tu tập và hơn 100 Nền Đạo đức, các con gắng chọn một thời khoá, gắng chọn một Nền Đạo Đức phù hợp với đặc tính, với duyên nhân quả - và thực hành sống trọn vẹn trong ngày THỌ BÁT QUAN TRAI để được phước lành vô lượng - cứu con, cứu người thân và nhân sinh..!!! 

* CÁC CON GẮNG TINH TẤN TU HÀNH - GẮNG VƯỢT QUA LÒNG TỰ NGÃ ĐỂ NGÀY TU TRẢ HIẾU MẸ CHA ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG - LÀM GƯƠNG HẠNH SÁNG SOI CHO CON CHÁU VÀ HẬU THẾ NOI THEO..!!! 

🌳🌳🌳

182/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 182 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 182

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Tu thiền định - chính là sống đời Đạo đức thánh thiện. 

Mục đích đời người là diệt trừ ngã mạn, tham sân,.. 

Mục đích tu thiền cũng là buông xuống ngã mạn, tham sân,..

"Muốn diệt trừ ngã mạn, sân giận, khát ái,.. phải tăng trưởng tâm từ vô lượng." (Phật ngôn)

VÌ VẬY, KHÔNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG THÌ KHÔNG THỂ DIỆT TRỪ TAM ĐỘC.

Có hai con đường để các con chọn lựa:

1/ Một người dành thời gian cả đời ngồi thiền, nhập thất thì có đối tượng để tăng trưởng tâm từ vô lượng để diệt trừ ngã mạn, tham sân hay không ?

2/ Một người - NGAY PHÚT GIÂY HIỆN TẠI NÀY VÀ MÃI MÃI VỀ SAU sẽ sống với những nền đạo đức thánh thiện dưới đây thì có làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh và có gieo nghiệp hay không ?

Không gieo nghiệp thì có còn tái sinh không ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=921012145384696&id=100024277567998

Không cần câu trả lời cũng đã rõ như thật..!!!

THIỀN ĐỊNH CHÂN CHÁNH CỦA ĐẠO PHẬT NGUYÊN SƠ - CHÍNH LÀ SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN. 

Mục đích tu thiền thánh thiện nhất là sống với những nền đạo đức tròn thiện - đấy là chơn lý - là con đường giải thoát rõ chơn như mà không thánh nhân nào có thể phủ nhận.

Thiền định mà không sống được với những nền đạo đức nhân quả như trên thì cũng không ý nghĩa gì cho con đường chuyển nghiệp - thoát nơi giường bệnh cuối đời..!!!

🌳🌳🌳

183/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 183 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 183

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Vì sao phải thương nhân sinh xa lạ cũng như người thân yêu ?

Một người con sống với tình thương thiên vị, nhỏ hẹp - chỉ biết thương gia đình.

Và một người con - NGAY PHÚT GIÂY HIỆN TẠI NÀY VÀ MÃI VỀ SAU - sẽ sống với tình thương bình đẳng - thương tất cả chúng sinh xa lạ cũng như người thân - đấy là tình thương thánh thiện của Đức Phật - không thiên vị, không luyến ái - là tình thương nhân quả - tâm nhân sinh thế nào sẽ thương thế ấy..!!!

Vậy:

Người con nào cứu được MẸ CHA, cứu được nhân sinh ? 

Người con nào về nơi đất lạnh..?

Và người con nào về miền thánh địa..!!!

Ngày ngày nhủ lòng tác ý dạy tâm :

Vì sao phải thương kính tất cả chúng sinh xa lạ cũng như người thân cùng chung huyết thống ?

1/ Vì những nhân sinh, chúng sinh lạ xa vẫn có thể là MẸ CHA, ÔNG BÀ từ trong quá khứ đã tái sinh..!!! 

2/ Vì đấy là con đường cứu mình, cứu MẸ CHA, cứu nhân sinh,..!!!

3/ Vì đấy là thánh hạnh, thanh quy để xây dựng môi trường ngày càng thánh thiện - đoàn kết - yêu kính.

4/ Vì đấy là thánh hạnh KHIÊM HẠ NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT,... sẽ mang đến hạnh phúc nhất. 

5/ Vì đấy là Tâm Từ Vô Lượng - khi thực hiện CHÂN THÀNH sẽ mang đến hạnh phúc vô lượng cho Huynh Đệ - nhờ vậy sẽ nhận về tất cả yêu thương..!!! 

6/ Vì đấy là con đường không gieo nghiệp - CHUYỂN NGHIỆP NGAY để có được hạnh phúc bất diệt..!!!

7/ Và đấy là gương hạnh sáng ngời để đời mãi nhớ - tạc dạ Tri Ân..!!!

🌳🌳🌳

184/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 184 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 184

Thực hành sống với nền đạo đức: 

Pháp tu ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN VÀO MỖI BUỔI SÁNG SẼ QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CÁC CON !

Các con đã hiểu rất rõ:

"Gieo suy nghĩ - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận.."

"Suy nghĩ càng cao thượng - ước nguyện càng thánh thiện - hạnh phúc càng ngọt lành..!!!"

Lời Ước Nguyện hằng ngày của các con - chính là pháp tu TÁC Ý để tăng trưởng vô lượng tâm từ và diệt trừ  ngã mạn, tham ái,...

Vì vậy, lời ước nguyện hằng ngày vào mỗi buổi sáng VÔ CÙNG QUAN TRỌNG - QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CÁC CON nên các con có thể chia thành ba phần:

1/ Phần Ước Nguyện bổ sung:..

2/ Phần Ước Nguyện lặp lại:..

3/ Phần Ước Nguyện mãi mãi:..

* Sau khi các con hoàn thành ba phần ước nguyện trên thì các con có thể đăng nền đạo đức này và những phần ước nguyện mà con đã hoàn chỉnh để gieo duyên - minh chứng cho nhân sinh thấy được lời Đức Phật mãi mãi là chân lý: "Chỉ duy nhất sống trong môi trường cao thượng - sẽ chứng đạt điều cao thượng." - Đồng nghĩa khi sống trong môi trường thuần thiện càng dài lâu thì từ trường thiện lành của môi trường càng giúp các con TỰ ĐỘNG hạnh phúc sống với những ước nguyện thiêng liêng - đấy là nhân lành thánh hạnh sẽ chuyển đổi tất cả tâm bệnh, thân bệnh..!!! 

🌳🌳🌳

185/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 185 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 185

Thực hành sống với nền Đạo Đức: “Vì sao phải sống với Nền Đạo Đức TU TRẢ HIẾU ?”

Thứ nhất, cả một đời người mà không dám buông xuống sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM ĐỨC PHẬT để TU TRẢ HIẾU MẸ CHA thì nhân quả làm sao giúp các con thoát khỏi nơi giường bệnh lúc cuối đời ?

Thứ hai, TU TRẢ HIẾU LÀ GIEO NHÂN LÀNH để có phước lành bất diệt của Bậc Thánh, không còn chuyện gì trên đời có thể làm khổ đau...!!!

Thứ ba, TU TRẢ HIẾU - là con đường chuyển nghiệp thánh thiện nhất - mang lại hạnh phúc viên mãn cho chính mình, cho người thân và nhân sinh...!!!

Phật ngôn :

" Này Quý Thầy Tỳ Kheo, chỉ cần Quý Thầy sống trọn vẹn một ngày như TÂM PHẬT ( không tham, sân, si, mạn, nghi ) cũng đủ hưởng phúc lành trăm trăm ngàn năm. "

Chỉ duy nhất khoá tu - THỰC HÀNH NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - KHOÁ TU "THIỀN TRẢ HIẾU" - ĐỒNG NGHĨA SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY NHƯ TÂM PHẬT ĐỂ TRẢ HIẾU MẸ CHA và QUAN TRỌNG NHẤT là y chỉ theo sự hướng dẫn của BẬC THẦY VÔ LẬU thì mới có được phước lành vô lậu. 

Thứ tư, Phật giáo Nam tông từ xa xưa, có một truyền thống thật thiện lành: Trước khi lập gia đình đều phải TU TRẢ HIẾU.

Nếu không tu trả hiếu thì không được xem là người con hiếu thảo và mọi người không an tâm để con mình kết hôn với người chưa tu trả hiếu..!!!

Thứ năm, Tu trả hiếu là Nền Đạo đức cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất mà Đức Phật đã ban tặng nhân loại nên không phân biệt tôn giáo, không phân biệt nam nữ, không phân biệt trẻ già..!!!

🌳🌳🌳

186/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 186 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 186

Thực hành Sống với Nền Đạo Đức BA THÀNH TÂM diệt trừ tham ái - không còn tái sinh. 

Làm sao diệt được luyến ái,.. ?

1/ Do không Trọn Tin Nhân Quả nên không hoan hỷ tăng trưởng từ bi, hỷ xả - không hạnh phúc dâng đời tất cả yêu thương;

2/ Không xem tất cả nhân sinh, chúng sinh có thể là người thân, cha mẹ, ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh..!!! 

3/ Tất cả nhân sinh muốn về đất Phật đều phải chứng đạt tình thương nhân quả, tình thương thánh thiện của Đức Phật - không thiên vị, không ái luyến,..

4/ Nếu nhân sinh vẫn còn ngã mạn, tham sân, vẫn còn thương thiên vị - không xem chúng sinh vẫn có thể là người thân, cha mẹ, ông bà từ trong quá khứ đã tái sinh - đấy là minh chứng tâm từ nhỏ hẹp thì không thể thoát nơi giường bệnh đau thương..!!!

5/ Nếu Trọn Tin Nhân Quả sẽ tăng trưởng tâm từ vô lượng - sẽ sống với tình thương nhân quả - tình thương bình đẳng thì làm gì cho phép mình ngã mạn, tham sân, khát ái,..

Đấy là những tri kiến cơ bản để các con dựa vào thực hành BA THÀNH TÂM - dạy tâm - nhủ lòng - tác ý diệt trừ tham ái..!!! 

Vì sao pháp tu BA THÀNH TÂM trực tiếp tăng trưởng từ bi, hỷ xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân, luỵ ái,... giải thoát ngay hiện tại ?

( Các con đọc lại Nền Đạo đức thứ nhất sẽ rõ..!)

🌳🌳🌳

187/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 187 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 187

Thực hành sống với Nền Đạo đức BA THÀNH TÂM - Diệt trừ tâm so sánh, phân bì, tỵ nạnh, kể khổ,.. 

Trong gia đình luôn có sự so sánh hay hiềm tị,... giữa các người con..

Ngoài xã hội cũng luôn có sự phân bì, tỵ nạnh giữa các đồng nghiệp,..

Trên đường đạo cũng có sự so đo thương ít, thương nhiều,.. giữa các Huynh Đệ..

Đấy là các con không hiểu chi về nhân quả.

Vì sao không nên tủi thân, phân bì,..? 

1/ Vì đấy là nhân quả của mỗi nhân sinh..!

2/ Mỗi nhân sinh đều có nhân quả ngọt ngào hay đau khổ khác nhau..! 

3/ Vì đấy là duyên nghiệp hay duyên phước mà nhân sinh phải thọ nhận !

4/ Nếu con càng thiệt thòi, càng oan ức - đấy là phần quà vô giá mà đời ban tặng cho con để con diệt trừ lòng tự ngã, để con trả xong nợ nhân quả để con nhanh về Miền Thánh Địa !

5/ Nếu những người con được ưu ái, được nuông chiều - đấy là phần quà "Thương - Hại" - không được nung trong lửa đỏ thì làm sao vượt qua sóng gió phong ba, làm sao vượt qua lòng tự ngã, làm sao về bến yên bình..?

6/ Nhân Quả luôn tuyệt đối công bằng - tâm nhân sinh thế nào - sẽ có quả thế ấy - vậy con còn bận lòng chi nữa ?

7/ Nếu con thật lòng tốt - càng oan ức, càng thiệt thòi - lại càng hoan hỷ thương xót, thương kính thì cuối cùng nhân quả càng trả về tất cả yêu thương - vậy con bận lòng chi nữa..?

8/ Nếu con thật lòng tốt, khi Huynh Đệ được cha thương kính, ưu ái "tặng quà" thì con càng phải chung vui, càng phải tinh tấn tu hành để minh chứng những thánh hạnh của con còn tốt hơn Huynh Đệ, để cha phải nhìn nhận lại, thương kính lại - đấy mới là người con Phật chân chính..!!!

* Ngoài ra, con ngày ngày nhủ lòng tác ý dạy tâm thêm - VÌ SAO KHÔNG NÊN PHÂN BÌ, TỴ NẠNH, KỂ KHỔ,..?

9/ Vì những nhân sinh, chúng sinh lạ xa vẫn có thể là MẸ CHA, ÔNG BÀ từ trong quá khứ đã tái sinh..!!! 

10/ Vì đấy là con đường cứu mình, cứu MẸ CHA, cứu nhân sinh,..!!!

11/ Vì đấy là thánh hạnh, thanh quy để xây dựng môi trường ngày càng thánh thiện - đoàn kết - yêu kính..!!!

12/ Vì đấy là thánh hạnh KHIÊM HẠ NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT,... sẽ mang đến hạnh phúc nhất. 

13/ Vì đấy là Tâm Từ Vô Lượng - sẽ mang đến hạnh phúc vô vàn cho Huynh Đệ - nhờ vậy sẽ nhận về tất cả yêu thương..!!! 

14/ Vì đấy là con đường không gieo nghiệp - CHUYỂN NGHIỆP NGAY để có được hạnh phúc bất diệt..!!!

15/ Và đấy là gương hạnh sáng ngời để đời mãi nhớ - tạc dạ Tri Ân..!!!

🌳🌳🌳

188/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 188 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 188

Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

Mỗi lần phạm lỗi thực hiện BA THÀNH TÂM - CHỈ TRÁCH MÌNH - KHÔNG TRÁCH NGƯỜI - KHÔNG GIẢI THÍCH - KHÔNG THANH MINH,..

*Vì sao chỉ trách con ?

1/ Vì con không tinh tấn tu hành, không tư duy nhiều, không tác ý nhiều, không chịu tăng trưởng tâm từ, mỗi ngày không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ và Nhân Sinh thì làm sao có được hạnh phúc hỡi con..!!!?  

2/ Trách con không thực hành BA THÀNH TÂM thật lòng, mỗi lần phạm lỗi không ghi ra sổ, không nêu cách khắc phục rõ ràng - ít nhất mỗi lần phạm lỗi là đi kinh hành tăng lên 1 phút - tác ý diệt trừ lỗi lầm,.. 

3/ Nhất là trách con không hết lòng cầu đạo, không hết lòng y chỉ - dù việc y chỉ dễ như dùng một buổi cơm chay,..

4/ KHI ÁC PHÁP ĐẾN THÌ LUÔN TRÁCH MÌNH TRƯỚC - Dù hiện tại con đúng - vẫn trách mình trước - trách mình đã có lỗi trong quá khứ - giờ phải thọ nhận nên lúc nào cũng cảm thấy XẤU HỔ - HỐI HẬN - NỢ ÂN - CÓ LỖI - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH,.. thì mới chuyển nghiệp, tan nghiệp, con ạ..!!!

Ngược lại, trong quá khứ con đã có lỗi trước. Khi nhân quả tìm đến - lại trách lỗi người thì làm sao được hỡi con ?

Như vậy, chỉ làm khổ - chồng thêm khổ..!!!

* Vì sao KHÔNG TRÁCH NGƯỜI - KHÔNG GIẢI THÍCH - KHÔNG THANH MINH,..?

1/ Vì người luôn ứng xử đúng theo duyên nhân quả vay trả - trả vay..!!!

2/ Vì tâm như thế nào - sẽ có quả thế ấy nên bận lòng chi trách người, bận lòng chi giải thích, thanh minh,.. để mất đi phạm hạnh, để khổ - chồng thêm khổ,.. 

3/ Càng cố giải thích - nhân quả càng khổ đau.

Càng không thanh minh - nhân quả càng ngọt ngào..!!

4/ Nếu hữu duyên thì trải lòng cùng BẬC THẦY hướng đạo để giải thích hay minh oan, hay chỉ lỗi Huynh Đệ,..với ý niệm thật lòng muốn tốt cho Huynh Đệ,.. như vậy mới thật là Người Con Phật Đức Hạnh..!!! 

🌳🌳🌳

189/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 189 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 189

Phật ngôn:

"Này Quý Thầy Tỳ Kheo, có một pháp mà Quý Thầy phải tu tập thường xuyên, đó là mỗi ngày thường quán về niệm chết.. "

Thực hành sống với Nền Đạo đức BA THÀNH TÂM - TU Ở Ý - Luôn chuẩn bị tâm thế bình thản, an vui đón nhận những ác pháp khốc liệt trong đời..! 

Mỗi ngày thường quán về niệm chết, quán về lúc cận tử nghiệp trên giường bệnh,..

Quán về tất cả nhân sinh đều phải trả nghiệp bảy ngày, bảy tháng, bảy năm,.. (đấy là tu đúng pháp - còn phải trả quả như vậy) 

Đức Phật, Đức Trưởng Lão và cha cũng đều phải trả quả khốc liệt..

Câu tác ý : 

“Con sẽ - luôn luôn - hoan hỷ - mỉm cười - hạnh phúc - trả nợ - nhân quả - bảy ngày - bảy tháng - bảy năm - để con - thoát vòng - sinh diệt - tặng đời - mùa xuân - mãi mãi..!!!”

Trước ác pháp, quán về niệm chết là quà tặng vô giá mà cuộc sống đã ban tặng..💛

Chính tâm con như vậy sẽ vượt qua tất cả duyên nghiệp.. 

Chính tâm con như vậy - đấy là trạng thái Niết bàn bất tử.. 

Các con chưa chứng tâm từ vô lượng nên cảm thấy cái chết và ác pháp rất nặng sâu nên không thể nào vượt qua.. 

Khi các con đã chứng đạt tâm từ muôn phương - đấy là nhân lành BẬC THÁNH - nhân quả sẽ trợ duyên tất cả thì trên đời còn chuyện gì mà làm con khổ được nên sống chết cũng là chuyện bình thường - hoan hỷ theo duyên nhân quả.. 

Nếu không thấy hữu duyên giáo hoá chúng sinh - những vị Thánh Tăng ngày xưa đều tìm nơi yên bình nhập diệt rất sớm..!!!

🌳🌳🌳

190/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 190 - NỀN ĐẠO ĐỨC GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI - ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 190

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

"Sợ chết - sẽ chết. Không sợ chết - sẽ bất tử." ( Phần 2 )

Tâm Phật KÍNH CHÀO ÚT THƯƠNG KÍNH..!!!

Năm nay, Út đã 82 tuổi, theo đặc tính và duyên nhân quả của ÚT, Tâm Phật KÍNH TẶNG ÚT - 10 câu tác ý - sẽ giúp ÚT vượt qua những lúc tủi thân và cận tử nghiệp - chỉ cần ÚT ngày ngày tinh tấn tu hành - thường xuyên QUÁN và TÁC Ý - một trong những câu sau - mà ÚT thấy phù hợp với tâm ÚT:

1/ TÂM PHẢI NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG, BÌNH THẢN, AN VUI..!!! 

2/ Ác pháp càng nhiều - càng mỉm cười tươi..!!!

3/ Càng luôn mong cầu - sẽ càng héo sầu..!!!

4/ Càng luôn "vui vẻ" - sẽ càng "trẻ khoẻ"..!!!

("Vui vẻ" trong ly dục - là trạng thái Niết bàn..!)

5/ Cho dù cảm thọ ngút ngàn

Tâm vẫn bất động an nhàn thảnh thơi..!!! 

6/ Cho dù thịt nát xương tan 

Tâm càng bất động an nhàn thanh thản..!!! 

7/ Buồn khổ, bất an trước những bệnh tật - sẽ về đất lạnh mồ hoang..

Bình thản, an vui trước những bệnh tật - sẽ về đất Phật thênh thang..!!!

8/ TÂM ĐAU KHỔ - SẼ TÁI SINH NƠI ĐAU KHỔ;

 TÂM HẠNH PHÚC - SẼ TÁI SINH NƠI HẠNH PHÚC;

PHẢI BUÔNG XUỐNG HẾT NHỮNG NGÃ MẠN, THAM SÂN ĐỂ TÂM NHƯ PHẬT - BẤT ĐỘNG, BÌNH THẢN, AN VUI ĐỂ VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT BÌNH YÊN..!!!

9/ Ước nguyện ĐỨC PHẬT trợ duyên cho con:

Nếu con còn duyên với đời - con sẽ sống như tâm Phật - dâng đời tất cả yêu thương..!!!

10/ Ước nguyện ĐỨC PHẬT trợ duyên cho con:

Nếu con hết duyên với đời - Ước Nguyện con được an trú - (trong) giấc ngủ an lành mãi mãi..!!!

( Về nơi không danh, lợi, sắc, thực, thuỳ; không tham, sân, si, mạn, nghi..!!!)

🌳🌳🌳

191/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 191 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 191

Thực hành Sống với Nền Đạo đức: 

Vì sao phải luôn chuẩn bị tâm thế để trả nợ nhân quả 7 ngày, 7 tháng, 7 năm ?

1/ Vì đấy là con đường duy nhất cuối cùng mà ai cũng phải vượt qua để có được hạnh phúc mãi mãi..!!!

2/ Giác hiểu điều này, chỉ mong ác pháp đến sớm - trả nợ sớm - hạnh phúc sớm,..

3/ Nếu ác pháp đến trễ - khi già cả, lụ khụ thì làm sao đủ sức, đủ nghị lực để vượt qua..

4/ Khi chuẩn bị tâm thế là đang rèn ý thức lực, là đang NHƯ LÝ TÁC Ý nên khi ác pháp đến - tâm đủ mạnh mẽ, đủ bình thản để vượt qua..!!!

5/ Ngược lại, nếu không chuẩn bị nghị lực trước, khi duyên nghiệp đến, làm sao tâm đủ tâm lực để vượt qua.

6/ Khi chuẩn bị tâm thế trả nợ nhân quả thì nhân quả đến sẽ càng hạnh phúc vì được trả xong nợ đời để cuộc đời chỉ còn hạnh phúc - về nơi an lành..!!! 

* Vì vậy, không sợ ác pháp đến - không sợ Huynh Đệ và nhân sinh đến đòi nợ - mà chỉ sợ không giữ được tâm bình thản, an vui trước duyên nghiệp nhân quả đã gieo..!!!

🌱Cho dù KIẾP NẠN ngút ngàn 

Con càng hạnh phúc hân hoan mỉm cười..!!!🌱

( Trả nợ nhân quả 7 ngày, 7 tháng, 7 năm..!!!)

🌳🌳🌳

192/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 192 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 192

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Khi đã chọn sai đường, chọn sai Thầy thì ứng xử như thế nào ? ( Phần 2 )

...Có hai con đường để các con chọn lựa :

1/ Cách ứng xử ở đời: Thường ở lại lo mọi việc cho chu toàn - trọn tình, trọn nghĩa thì mới ra đi - nhưng đồng nghĩa cũng hoang phí thời gian - trong sâu thẳm vẫn vì danh dự, vì ngã tự,..!!!

2/ Còn cách ứng xử ở đạo - ứng xử đúng nhân quả - tâm nhân sinh thế nào - sẽ ứng xử như vậy - không sợ người cười chê,... nhưng với tâm tròn đầy từ bi, hỷ xả..!!! 

Ra đi nhưng với ý niệm vị tha không phải vì bản ngã;

Ra đi là để không hoang phí thời gian với những việc không chính đáng;

Ra đi là để thể hiện lòng thương kính mình, thương kính nhân sinh - muốn cứu mình, cứu nhân sinh;

Ra đi là để trở về Tạ Lỗi, Tạ Ân và cứu giúp đời;

Không phải ra đi vì ngã mạn, tham ái,..!!!

Cha nhắc lại: Tất cả những nền đạo đức của trang mạng đều hướng dẫn các con TU Ở Ý - chỉ cần Ý THỨC giác ngộ biết phải sống như thế nào - và ngày ngày thường xuyên nhủ lòng tác ý - ví như :
CON THIẾT THA ƯỚC NGUYỆN ĐỨC PHẬT TRỢ DUYÊN CHO CON VÀO NGÀY GẦN NHẤT SẼ ĐƯỢC THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ,... 

Đấy là các con đã chứng đạt Ý LÀNH THANH TỊNH - Nhất định sẽ nhận quả lành - và việc còn lại, các con cứ sống thuận theo duyên Nhân Quả - Nhân Quả hướng sống ở đời thì làm Thánh Cư Sỹ ở đời, khi đủ duyên, nhân quả hướng sống trọn trên đường đạo thì làm Thánh Tăng, Thánh Ny, không nhất thiết phải thực hiện bằng hành động ngay..!!! 

🌳🌳🌳

193/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 193 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 193

Thực hành sống với Nền Đạo đức: 

Có vì tình riêng mà đánh mất duyên lành cứu bao thế hệ hay không ?

(Tiếp theo Nền Đạo đức trên)

...Thà trong giai đoạn đầu, con làm người phụ nghĩa, phụ tình như nhân sinh không hữu duyên thường nghĩ Đức Phật bỏ vợ, bỏ con nhưng tâm các con quyết sống y theo gương hạnh Đức Phật, quyết tinh tấn tu hành giải thoát và sau đó quay về tạ lỗi, tạ ơn, tạ nợ, tạ tình thì nhân sinh càng hối hận, càng chạnh lòng, thương kính vì biết tâm con vô vàn thiện lành - đã buông xuống tất cả lợi danh - sống đời "khổ hạnh" quyết tu giải thoát - vì hạnh phúc nhân sinh..!!!

Các con đâu phải ra đi vì tham dục như người đời mà các con ra đi vì hạnh phúc nhân sinh, với sứ mệnh thiêng liêng - như vậy các con còn bận lòng chi nữa? 

Các con có thể vì tình riêng mà đánh mất duyên lành cứu bao thế hệ nhân sinh thì nhân quả có chấp nhận không ?

Nếu ngày xưa, Đức Phật cũng vì nợ nghĩa, nợ tình mà ở lại cùng gia đình thì ngày nay làm sao bao thế hệ nhân sinh được cứu..!!!?

Tình thương bình thường ở đời, người ta còn hoan hỷ xa nhau vài năm để ra nước ngoài tìm danh, tìm lợi, sau đó quay về mang đến "hạnh phúc" cho người thân..

Còn các con chỉ tạm xa nhau vài ngày, vài tháng để tu trả hiếu mẹ cha, để cứu con, cứu người thân thì có gì để các con phải bi luỵ ?

🌳🌳🌳

194/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 194 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 194

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

BA THÀNH TÂM - TU Ở Ý - Thương nhưng không vương vấn, không mong cầu..

"Trăm năm tri kỷ - tình vương vấn 

Vô thường vẫy gọi - kiếp phù du

Thân tằm nhỏ - còn cho ra kén

Ta làm người - có thẹn lắm không ?" 

Sống là để cho, là để thương nhưng không vương vấn, không mong cầu, không đòi hỏi bất cứ điều chi - chỉ ước nguyện người mình thương - được sống đời hạnh phúc, ung dung tự tại giữa đất trời - đấy là tình thương thánh thiện nhất trong kiếp nhân sinh là trạng thái hạnh phúc ly dục bất tử..!!!

🌳🌳🌳

195/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 195 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 195

Thực hành Sống với Nền Đạo đức: 

BA THÀNH TÂM - TU Ở Ý - TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG ..!!! 

Nếu các con tu hành mà không tăng trưởng được tâm từ vô lượng - không dâng đời tất cả yêu thương là do các con tu sai pháp, do không có môi trường cao thượng,.. 

Vì chỉ mỗi việc buông xuống ở ý mà các con chưa buông xuống được thì làm sao buông xuống ở hành động ?

* Chỉ một Nền Đạo đức này cũng đủ minh chứng các con tu có đúng hay không, có giải thoát hay không ?

🌳🌳🌳

196/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 196 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 196

* Tiếp theo những câu hỏi trong ngày Thọ Bát Quan Trai:

🙏Câu hỏi 8:

Con kính bạch CHA...!!!🙏

Con không dám mơ ước mình sẽ tu giải thoát vì con nghĩ tu giải thoát là phải tu nhiều đời, nhiều kiếp có phải không thưa Cha ạ ?

✍Hồi âm các con..!!!

Những nền đạo đức trước, cha đã minh chứng pháp Phật có quả tức thời, không phải tu nhiều đời, nhiều kiếp, không tu mơ hồ, ảo tưởng, con gắng đọc lại những nền đạo đức trước sẽ rõ..!!! 

Nhân đây, cha nhắn lại những lời Đức Phật đã dạy để các con an tâm về con đường giải thoát..!!!

1/ Vô ngã ác pháp là Niết Bàn.

2/ Này Quý Thầy Tỳ Kheo, hãy từ bỏ tâm tham (hay tâm sân), Như Lai đảm bảo Quý Thầy không tái sinh luân hồi.

3/ Như đất không sân giận 

Như đá tảng kiên cố 

Như hồ không bùn nhơ

Vị ấy không luân hồi.

Các con chỉ cần diệt trừ, MỘT trong BA tam độc, dần dần ngũ triền cái -tham, sân, si, mạn, nghi tự động bị đoạn diệt.

Tâm đời đều ngã mạn, tham sân, nay các con đoạn trừ được tam độc thì làm sao tương ưng đời, làm sao tái sinh ?

( Các con chỉ tái sinh khi hội ngộ đầy đủ ngũ triền cái..!!!)

🌳🌳🌳

197/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 197 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 197

*Câu hỏi 9:

Con kính bạch CHA...!!!🙏

Trong ngày THỌ BÁT QUAN TRAI - TU TRẢ HIẾU MẸ CHA, con có được làm việc từ thiện ở đời không ạ ?

Nếu con vì nghĩa, vì tình mà tiếp tục ở lại đời để làm việc từ thiện thì có đúng nhân quả không ạ ?

✍Hồi âm các con..!!!

Có hai con đường để các con chọn lựa:

1/ Làm việc từ thiện ở đời có cứu được mình, cứu được nhân sinh về Miền Đất Phật không ?

Làm việc thiện ở đời có hoang phí thời gian không ? Có cứu được con, cứu được MẸ CHA không ?

2/ Vì sao không làm việc thánh thiện hơn để cứu mình, cứu nhân sinh,..?

Nếu làm việc thiện ở đời để trả nợ tình, nợ nghĩa thì có đúng nhân quả không ? Có đúng lời Đức Phật không ?

Trong kinh sách Đức Phật dạy rất rõ: 

"Nếu các con đã chọn sai đường thì hãy chọn đường khác ngay, nếu các con đã chọn sai thầy thì hãy bỏ đi ngay, bỏ đi ngay trong đêm, không cần từ giã, vì:

Tấc bóng thời gian, hơn tất vàng

Tấc vàng tìm được, không gì khó

Tấc bóng thời gian, khó hỏi han.." 

Con hoang phí thời gian để làm việc không chính đáng thì nhân quả có chấp nhận không ?

Phật ngôn :

"Hơn 45 năm giáo hoá, Như Lai chỉ nói hai điều: khổ và con đường diệt khổ, đồng nghĩa chỉ nói về pháp hành - sống với những Nền đạo đức cao thượng để tăng trưởng từ bi, hỉ xả - diệt trừ ngã mạn, tham sân,.."

Các con cần y theo gương hạnh ĐỨC TỪ PHỤ - cả đời người, các con chỉ làm hai việc thánh thiện duy nhất là dành hết thời gian để cứu mình, cứu nhân sinh - đồng nghĩa dành hết thời gian để giúp mình và gieo duyên giúp nhân sinh cùng thực hành sống với NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC TRÒN THIỆN - để tăng trưởng thiện pháp - để ác pháp tự động ra đi - nhất là trong những ngày Thọ Bát Quan Trai, các con cần phải sống y theo gương Hạnh Đức Phật - chỉ thực hành pháp tu tăng trưởng từ bi, hỉ xả để diệt trừ ngã mạn, tham sân,..!!!

Con hoang phí thời gian - vì một Vị Thầy không chứng đạo mà lại dạy đạo - đồng nghĩa Vị Thầy đang dối con, hại con,..!!!😢

Nếu một Vị Thầy có đức hạnh, khi biết con, tìm được con đường thánh thiện hơn thì phải hoan hỷ với ước nguyện của con, thậm chí cần phải từ bỏ cái ngã của mình để cùng đi chung đường với con, như vậy mới đúng là Vị Thầy để con thành kính đỉnh lễ..!!! 

🌳🌳🌳

198/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 198 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 198

Thực hành sống với Nền Đạo đức "NIỆM PHẬT" mà Đức Phật đã khuyên dạy. (Phần 1)

*Câu hỏi 10:

Con kính bạch CHA...!!!🙏

NIỆM PHẬT - Có phải là chỉ niệm danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT mãi hay không ?

✍Hồi âm các con..!!! 

Có 3 cách tu để các con chọn lựa: 

1/ Suốt ngày chỉ niệm A DI ĐÀ PHẬT. 

2/ Vừa niệm A DI ĐÀ PHẬT vừa suy nghĩ sống thiện lành..!

3/ Không niệm A DI ĐÀ PHẬT mà dành hết thời gian tụng niệm sẽ sống y theo gương Hạnh Đức Phật - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh..!!!

Vậy ba cách tu trên, cách nào về nơi đất lạnh - vì không dâng đời hạnh phúc; cách nào được phước cõi trời; cách nào được phước của BẬC THÁNH ?

Phật ngôn :

1/ "NIỆM PHẬT" là tâm tâm niệm niệm sống y theo gương hạnh Đức Phật..!!!"

( Đức Phật cứu giúp nhân sinh thế nào - con sẽ hết lòng gieo duyên cứu giúp nhân sinh như vậy, những gì Đức Phật không làm, con sẽ không làm,..)

2/ Đức Phật đã khẳng định rất rõ: Đạo Phật là đạo của Từ Bi - Trí Tuệ, chỉ cần dùng tri kiến - tư duy quán xét - hiểu các pháp thế gian chỉ là nhân quả, vô thường, vô ngã, mà buông xuống trắng bạch thì giải thoát ngay hiện tại, đâu cần phải tu nhiều đời, nhiều kiếp.. 

"Pháp Như Lai thiết thực, hiện tại, không mơ hồ, ảo tưởng, có quả tức thời, người hữu duyên tự mình giác hiểu.. "

Do tu mãi không giải thoát nên kinh sách phát triển tưởng luận - là tu phải nhiều đời, nhiều kiếp, điều này hoàn toàn trái với lời Đức Phật đã dạy - làm mất đi tín lực - mất đi ý chí quyết tâm tinh tấn tu tập của nhân sinh..!!!

Có nhiều Phật tử đã trải lòng: "Lúc trước, con chưa niệm Phật thì tâm con đầy ngã mạn, giận hờn, khổ đau, từ khi con biết niệm Phật thì tâm con giảm sân giận rất nhiều..."

Đây là sự ngộ nhận các con ạ !

Tâm con ngày càng thiện lành không phải do con niệm danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT, mà do con đã thay đổi suy nghĩ - DO tâm con đã hướng thiện thì sẽ nhận quả Thiện.

Tâm như thế nào - sẽ có quả thế ấy !

"Gieo suy nghĩ, gieo ước nguyện - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận."

Đấy là chân lý tuyệt đối về nhân quả đã được khoa học - luật vạn vật hấp dẫn minh chứng rõ như thật con ạ..!!!

Nếu con mãi niệm A DI ĐÀ PHẬT mà tâm con không suy nghĩ sống đời Đạo đức Cao thượng thì con niệm cả đời cũng không ý nghĩa chi, đôi khi sẽ rơi vào tưởng tri, tưởng loạn,.. như biết bao Phật Tử đã ra đi không hẹn ngày về..!!! 

(Vì bắt ý thức chú tâm mãi vào câu niệm Phật - ngày qua ngày, tháng qua tháng, dần dần sẽ ức chế ý thức - tưởng thức sẽ hoạt động...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708525996633313&id=100024277567998)

🌳🌳🌳

199/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 199 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 199

Thực hành sống với Nền Đạo đức "NIỆM PHẬT" mà Đức Phật đã khuyên dạy. (Phần 2)

*Câu hỏi 11:

Con kính bạch CHA...!!!🙏

Trong ngày THỌ BÁT QUAN TRAI - TU TRẢ HIẾU MẸ CHA, con có được niệm A DI ĐÀ PHẬT không ạ ?

✍Hồi âm các con..!!!

Ví như, một thầy giáo dạy học trò:

Các trò vào lớp cứ niệm tên thầy - cũng tương tự như niệm A DI ĐÀ PHẬT - và về nhà cứ niệm tên thầy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cứ niệm tên thầy, cuối năm thầy cho lên lớp - không phải học chi cả - như vậy có phi lý không..? 

(Đây là tri kiến của SƯ THUẦN THIỆN các con ạ..!!!)

Từ xưa đến nay kinh sách hiểu sai pháp tu NIỆM PHẬT - là niệm hồng danh Đức Phật - gọi tên Đức Phật nên tu mãi không giải thoát..!!! 

Các con cần hiểu: Câu hỏi trên, chỉ trả lời với những Phật Tử trọn duyên và trả lời không có ý niệm phủ nhận cách tu, mà là bổ sung, giải thích về pháp tu "NIỆM PHẬT" - là tâm tâm niệm'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' niệm sống y theo gương hạnh Đức Phật..!!!"

Quan trọng nhất, khi các con đã hết lòng gieo duyên, hết lòng giải thích nhưng không MONG CẦU nhân sinh phải hiểu ngay nếu nhân sinh vẫn chưa đủ phước lành giác ngộ thì các con vẫn hoan hỷ tuỳ thuận theo duyên nhân quả của nhân sinh và chỉ ước nguyện thời gian sau nhân sinh sẽ giác ngộ..!!! 

* Dưới đây là phần tổng hợp lời BẬC THẦY VÔ LẬU  hồi âm những câu hỏi trong ngày Thọ Bát Quan Trai - giúp Phật Tử "Sống trọn vẹn một ngày NHƯ TÂM PHẬT - TU TRẢ HIẾU MẸ CHA để được phước lành trăm trăm ngàn năm" như lời Đức Phật đã khuyên dạy..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=923143485171562&id=100024277567998

🌳🌳🌳

200/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 200 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 200

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

Làm sao để dung hoà, đoàn kết giữa các tôn giáo ? 

Chỉ cần các tôn giáo có đồng quan điểm chung về những nền đạo đức thánh thiện dưới đây :

1/ Luôn Trọn Tin Nhân Quả.

2/ Luôn nhìn đời bằng Nhân Quả - không nhìn đời bằng đúng sai, phải trái.

3/ Luôn thấy tất cả tôn giáo, tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng theo duyên nhân quả vay trả - trả vay.

4/ Vì vậy, không phủ nhận tôn giáo mà nhân sinh đang tín ngưỡng..!!!

5/ Không phủ nhận Vị Thầy mà nhân sinh đang thần tượng..!!!

6/ Luôn hoan hỷ với tất cả pháp tu của các tôn giáo - vì mỗi nhân sinh đều có duyên nhân quả khác nhau - không thể nào một sớm, một chiều mà thắng được nghiệp lực..!!!

7/ VÀ THẤY TẤT CẢ CHÚNG SINH - CÓ THỂ LÀ CHA MẸ, LÀ ÔNG BÀ ĐÃ TÁI SINH - ĐỀU ĐANG ĐAU KHỔ - SẼ TRẢ QUẢ NƠI GIƯỜNG BỆNH KHỔ ĐAU - CHẬM NHẤT LÀ NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI - NÊN CHỈ CÒN LẠI MỘT LÒNG CHÂN THÀNH THƯƠNG XÓT, THƯƠNG KÍNH - quyết lòng tinh tấn tu hành - cứu mình, cứu nhân sinh,..!!!

8*/ QUAN TRỌNG NHẤT, các tôn giáo chỉ cần có điểm chung là TU Ở Ý - có những suy nghĩ - những ước nguyện thánh thiện - dâng đời tất cả yêu thương - chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ cần các tôn giáo đạt được điểm chung TU Ở Ý cũng đủ giúp nhân sinh về Miền hạnh phúc vĩnh hằng..!!!

Điểm chung quan trọng thứ hai là: Thống nhất chân lý về nhân quả: Gieo suy nghĩ - gieo ước nguyện - gặt hành động - gặt tính cách - gặt số phận..!!!

* Chân lý về NHÂN QUẢ - về TU Ở Ý, ngày nay đã được các nhà khoa học minh chứng là sự thật - đấy là LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN..!!!

Sau này khi phước nhân sinh đong đầy, sẽ xuất hiện một "tôn giáo" - Đoàn kết tất cả tôn giáo - đấy là TÔN GIÁO NHÂN QUẢ..!!! 

Khi các tôn giáo dung hoà lại và cùng hướng dẫn nhân sinh TU Ở Ý thì thế gian khác chi thiên đường..!!!

* TU Ở Ý thì không phân biệt tôn giáo, không phân biệt cư sỹ, tu sỹ, không phân biệt trẻ, già,..!!!

* TU Ở Ý được thực hành mọi lúc, mọi nơi, mọi duyên cảnh - khi làm việc gì - chỉ cần gắn với Ý LÀNH THANH TỊNH - không vì ngã mạn, tham sân của mình - thì sẽ không tương ưng đời - không tái sinh..!!! 

* Và sau này, có những câu hỏi: 

+ Bạn theo tôn giáo nào ?

+ Bạn theo đạo nào ? 

Câu trả lời minh chứng một tâm hồn bình đẳng - không phân biệt tôn giáo :

+ Con theo TÔN GIÁO NHÂN QUẢ..!!!

+ Con theo ĐẠO NHÂN QUẢ - ĐẠO CỦA LÒNG THƯƠNG KÍNH - ĐẠO DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..!!!

* Làm người phải có những ước nguyện thiêng liêng như vậy các con ạ, để không uổng phí một kiếp người, để cuối đời không phải mang vết thương lòng ngàn năm vì sống một cuộc đời vô nghĩa, vô vị..!!!

Đấy cũng là pháp tu minh chứng tâm từ vô lượng - CHỈ SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH - là nhân lành tròn thiện - sẽ nhận quả lành tròn thiện..!!!

Nếu những Quý Thầy chưa đạt được những nền đạo đức trên và  chưa có tâm nhu hoà, đoàn kết thì chưa thể giúp nhân sinh giải thoát..!!!

Ước nguyện những BẬC THẦY đang lãnh đạo tôn giáo - sẽ cùng chung tay xây dựng và cùng hướng dẫn nhân sinh sống với những nền đạo đức trên - NHẤT LÀ NỀN ĐẠO ĐỨC TU Ở Ý - LÀ CHÂN LÝ VỀ NHÂN QUẢ - LÀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT RÕ NHƯ THẬT thì biết bao thế hệ sẽ được cứu..!!!

KHÔNG CHUNG TAY ĐOÀN KẾT - KHÔNG CHUNG TAY GIỮ GÌN ĐẠO ĐỨC THÌ LÀM SAO GỌI LÀ NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC..!!!?😢

🌳🌳🌳

✍Kính bút,

Chúng con là tất cả những người con mang gánh nặng thiện pháp của ĐỨC THẾ TÔN - ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - và cũng là những người trò của ĐỨC PHẬT VỊ THA THƯƠNG KÍNH trong Đoàn Khất Sỹ nơi ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - Hạnh Phúc không phải nơi thông minh - không phải nơi tri kiến sâu sắc - không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi một tâm hồn đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ - QUYẾT SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN;...

QUAN TRỌNG NHẤT - hạnh phúc chân thật - bất tử - vĩnh hằng LÀ NƠI MỘT TÂM HỒN HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - ĐỂ CHỨNG ĐẠO - ĐỂ CỨU GIÚP BAO NHÂN SINH nhưng không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ một tâm nguyện duy nhất: Luôn nhìn tất cả Những Bạn Thực Vật, Động Vật - cũng như vạn vật trên đời - cũng như tất cả những thuận duyên, nghịch duyên - đều nhìn với trái tim 16 CHỮ VÀNG - "BIẾT ÂN - NỢ ÂN - CÓ LỖI - THƯƠNG XÓT - TRẢ ÂN VÔ LƯỢNG - THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG" - luôn thi nhau thiệt thòi - nhường nhịn và thật lòng mong người trở thành CHƯ PHẬT - tài đức hơn con - hạnh phúc hơn con..!!!

😥😥😥🙏🙏🙏