🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Mỗi khi thực hành BA THÀNH TÂM là phải mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ, cho nhân sinh.
Vì chỉ cần:
1/ Lời SÁM HỐI thật cũng đủ mang đến hạnh phúc.
2/ Lời THƯƠNG KÍNH thật cũng đủ mang đến hạnh phúc.
3/ Lời ƯỚC NGUYỆN thật cũng đủ mang đến hạnh phúc.
Nếu thực hành BA THÀNH TÂM mà không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ là minh chứng tâm từ còn nhỏ hẹp - là minh chứng lời sám hối không thật, thương kính không thật và ước nguyện không thật.
Vì vậy khi thực hành BA THÀNH TÂM mà không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ thì các con phải thực hiện lại.
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Đấy là tâm từ vô lượng - là tình thương thánh thiện nhất trong kiếp nhân sinh - sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc viên thành..!!!
Ngược lại, thương mà bi luỵ, mong cầu, sở hữu - Đấy là tình thương nhỏ hẹp thì làm sao hạnh phúc viên mãn - làm sao cứu Mẹ Cha thoát nơi giường bệnh khổ đau..!!!?
Ai trong đời muốn hạnh phúc vĩnh hằng đều phải kham nhẫn tham dục - buông xuống tham ái - bảy ngày, bảy tháng, bảy năm tuỳ theo duyên nghiệp và sự tinh tấn tu hành.
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :
Kham nhẫn tham dục rất khó - buông xuống tất cả rất khó nhưng tăng trưởng tâm từ vô lượng thì rất dễ.
Phật ngôn :
" Lấy tâm từ diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham ái,.."
Đồng nghĩa chỉ cần tăng trưởng tâm từ thì ngã mạn, tham dục tự động ra đi..
Khi thiện pháp trong tâm tăng trưởng thì ác pháp tự động ra đi.. Khi chứng đạt tâm từ vô lượng thì TÂM TỰ ĐỘNG HOAN HỶ - không khờ dại đắm nhiễm danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,..
Nhưng tiếc thương cho duyên phước nhân sinh rất mong manh nên từ xưa đến nay, chưa có kinh sách, chưa có vị Thầy nào nêu rõ pháp hành tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - đồng nghĩa pháp hành mỗi ngày mang đến hạnh phúc cho đời - đấy là nguyên nhân vì sao tu mãi vẫn không giải thoát.
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Đấy là nền đạo đức MỖI NGÀY MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHÂN SINH - CŨNG ĐỒNG NGHĨA MỖI NGÀY MANG HẠNH PHÚC CHO CHÍNH MÌNH.
Đấy là hạnh phúc ly dục - không phải hạnh phúc tham dục đau khổ..
Tu hành mà mỗi ngày không mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ - là mỗi ngày trôi qua vô nghĩa - đấy là tu sai pháp.
* TẤT CẢ VIỆC LÀM THIỆN NGUYỆN Ở ĐỜI - NẾU KHÔNG GẮN VỚI Ý LÀNH THÁNH THIỆN - KHÔNG GẮN VỚI PHÁP HÀNH BA THÀNH TÂM THÌ CŨNG KHÔNG Ý NGHĨA NHIỀU - ĐÔI KHI CÒN TĂNG TRƯỞNG DANH LỢI - NGÃ MẠN, THAM SÂN,..!!!
Khi các con thấy đủ duyên, mỗi tuần tham dự cuộc thi một lần và trả lời câu hỏi:
HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC ?
Các con phước lành vô lượng, từ hôm nay đã được thực hành câu hỏi trên của Út KHÔNG MONG CẦU..!!!
Đây là pháp hành rõ như thật..
Sẽ minh chứng Huynh Đệ nào tu đúng, Huynh Đệ nào tu sai..
Sẽ minh chứng Huynh Đệ nào chứng đạt TÂM TỪ VÔ LƯỢNG..
Kết quả tu tập một ngày của các con - sẽ là gương hạnh để nhân sinh nhìn nhận lại - vì biết đã tu sai pháp..
Ví như, chỉ cần lời khẳng định hay lời ước nguyện vào mỗi buổi sáng,.. Và quan trọng nhất là Mỗi lần phạm lỗi đều thiết tha thực hành BA THÀNH TÂM cũng đủ minh chứng cho một tâm hồn THÁNH HẠNH..!!!
Muốn biết Tâm một người có khiêm hạ, có vô lượng tâm từ hay có còn ngã mạn, tham sân,.. thì chỉ cần nhìn vào lời ước nguyện và pháp tu BA THÀNH TÂM cũng rõ như thật.
Vì một tâm hồn nhỏ hẹp thì không thể nào có được những ước nguyện của BẬC THÁNH.
Và một tâm hồn ngã mạn thì không thể thực hiện BA THÀNH TÂM trọn vẹn.
Khi các con thực hành pháp tu "HÔM NAY CON ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - LÀM GÌ ĐỂ DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC ?" Sẽ thấy rất rõ ngày ngày các con đều tăng trưởng tâm từ vô lượng, ngày ngày các con đều hết lòng dâng đời hạnh phúc thì so với sự tu tập của những vị chân sư nhập thất - cả ngày không có pháp hành để tăng trưởng tâm từ - cả ngày không mang đến hạnh phúc cho đời thì cách tu nào nhân quả sẽ trả về hạnh phúc..?
Con dâng đời hạnh phúc
Đời hạnh phúc tặng con
Nồng nàn như hoa nắng
Chẳng thể nào phôi pha
Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!!
* TÂM TỪ CỦA CON CHỈ TĂNG TRƯỞNG VÔ LƯỢNG KHI CON LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN VỚI TÂM KHÔNG MONG CẦU VÀ PHẢI MANG ĐẾN HẠNH PHÚC LY DỤC CHO NHÂN SINH..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
NƠI ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN ĐỜI HƯỚNG DẪN NỀN ĐẠO ĐỨC: TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP - ĐẤY CŨNG LÀ LỚP HỌC THÀNH KÍNH ĐỈNH LỄ VÀ ĐÀO TẠO NHỮNG BẬC THẦY GIẢNG DẠY NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN CHO NHÂN SINH
Nếu duyên phước chúng sinh đầy đủ - lớp học trên sẽ được tổ chức thật sớm.
Ngược lại, chậm nhất cũng vào NGÀY TƯỞNG NIỆM ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH.
Để minh chứng một tâm hồn cao thượng, hiếu hạnh - hãy tham dự lớp học - cứu Mẹ Cha, cứu nhân sinh !
Các con là những người trò - cũng là những người Thầy đầu tiên trên đời được học và được sống với những nền đạo đức thiêng liêng.
Nếu các con sống với những nền đạo đức cao thượng - đấy là minh chứng cho những tâm hồn thánh thiện mà không nhận quả ngọt lành thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời.
Con người khổ là do sống sai - là do không được học và không được sống với những nền đạo đức tròn thiện.
Sau này, các con sẽ lan toả những nền đạo đức đến muôn phương - HẠNH PHÚC NHÂN SINH ĐANG CHỜ CÁC CON..!!!
Các con có biết một vị Thầy CHỨNG ĐẠO - chứng tâm từ vô lượng và hữu duyên thì sẽ làm gì không ?
Đấy là sẽ hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho Vị Thầy giỏi hơn để cùng cứu giúp nhân sinh - vì hiện tại mình có thể là Vị Thầy giỏi nhất nhưng tương lai không thể là Vị Thầy giỏi nhất mãi.
Vì vậy, hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho Vị Thầy giỏi hơn là đạo đức cơ bản nhất mà mỗi Vị Thầy luôn thực hiện..!!!
* GIEO DUYÊN TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP BẰNG CÁCH NÀO ?
Chỉ cần thường xuyên đăng nội dung tương tự như: Nếu các con tìm được Vị Minh Sư Chứng Đạo - chứng tâm từ vô lượng hơn thì Thầy sẽ dẫn các con đến Quỳ Xuống đảnh lễ - hạnh phúc trao gánh nặng thiện pháp..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Phật ngôn :
1/ Việc thiện nhỏ gắng làm
Lỗi lầm nhỏ chớ phạm.
2/ Dù còn một chút ngã mạn, tham sân,.. một chút sở hữu như đất trong móng tay - đấy là minh chứng vẫn còn tâm tham - vẫn còn tương ưng đời - vẫn còn tái sinh đau khổ.
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Ngày xưa, có một Phật Tử đến cầu đạo Đức Phật.
Khi nghe Phật Tử hỏi những câu không trọng tâm, làm hoang phí thời gian, Đức Phật không bao giờ trả lời mà chỉ hỏi lại Phật Tử: Nếu như có một người bắn mũi tên vào ngực con thì con sẽ làm gì ?
Con sẽ tìm cách rút mũi tên ngay hay con sẽ nêu những câu hỏi không quan trọng: Người bắn con tên gì ? Ở đâu ? Vì sao bắn con ?...
Làm người cũng vậy, con ạ !
Khi trong tâm các con còn đầy những mũi tên độc của ngã mạn, tham sân, mà không tìm cách diệt trừ, lại hỏi những câu không có nội dung đoạn diệt khổ đau thì chỉ hoang phí thời gian - Đấy cũng là nguyên nhân vì sao tu mãi mà nhân gian vẫn hoài đau khổ..!!!
Đấy cũng là lý do vì sao hơn 45 giáo hoá, Đức Phật chỉ nói hai điều: Khổ và con đường diệt khổ.
Khi các con giác ngộ chân lý về nhân quả thì không bao giờ cho phép trong tâm các con hoang phí thời gian, dù chỉ một phút, một giây, dù chỉ một câu hỏi vô tư - Không ích lợi gì về Con đường diệt khổ.
Khi giác ngộ về đạo Phật thì chỉ cần hỏi một câu duy nhất trong cuộc đời - cũng đủ giúp các con vượt qua tất cả duyên nghiệp: Pháp hành diệt trừ ngã mạn, tham sân là gì ?
(Đồng nghĩa: Pháp hành mỗi ngày tăng trưởng tâm từ vô lượng là gì?)
Chỉ một câu hỏi thiết tha cũng minh chứng cho một tâm hồn hết lòng cầu đạo - thì sẽ thấy đạo.
Một câu hỏi quan trọng nhất đời người mà các con không hỏi thì bao giờ thấy đạo ?
* Sau này, khi các con cứu giúp nhân sinh sẽ gặp những Phật Tử hỏi những câu tương tự như vậy, làm hoang phí thời gian thì các con Từ, Bi, Hỷ, Xả trải lòng như ĐỨC PHẬT để giúp Phật tử giác ngộ..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Phật ngôn :
"Pháp NHƯ LAI thiết thực, hiện tại, có quá tức thời, người hữu duyên tự mình giác hiểu..."
Phàm nhân và Thánh Nhân chỉ cách nhau một ý niệm - chỉ cách nhau ở việc trải lòng BA THÀNH TÂM:
1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn thánh nhân.
2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn phạm hạnh.
3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN THẬT - cũng đủ tan nghiệp - cũng đủ mang đến hạnh phúc cho bạn nghịch duyên - đấy là minh chứng một tâm hồn thánh hạnh.
Chỉ cần các con thực hiện trọn vẹn một trong ba nội dung trên cũng đủ minh chứng một tâm hồn của bậc thánh.
Vì một tâm hồn chật hẹp, ghen tỵ thì không thể nào SÁM HỐI CAO THƯỢNG - không thể nào THƯƠNG KÍNH CAO THƯỢNG - đồng nghĩa không thể nào sống với những Nền Đạo đức thuần thiện - với những ƯỚC NGUYỆN THÁNH THIỆN..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
1/ Mà hãy nhìn vào tâm Huynh Đệ - với một tâm hồn trắng bạch đã buông xuống tất cả lợi danh - quyết làm một người khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất,... thì các con chỉ còn lại một lòng thương xót, cảm kính,..
2/ Và hãy nhìn vào nhân quả - hình tướng bên ngoài của Huynh Đệ chỉ hành theo nghiệp nhân quả vay trả - trả vay - chứ trong tâm - trong ý thức của Huynh Đệ đâu khờ dại muốn như vậy để nghiệp - chồng thêm nghiệp..
Nhân quả khiến Huynh Đệ ứng xử đúng với duyên nợ đã gieo thì làm sao có lỗi đây hỡi con..?
Trong môi trường cao thượng, tất cả những người con trọn duyên đều chứng đạt ý lành thanh tịnh - quyết sống đời đạo đức cao thượng - Đã quyết buông xuống tất cả - đồng nghĩa đã trọn tin nhân quả thì làm sao khờ dại đi nhỏ nhen, ghen tị để tiếp tục nhận quả khổ đau..
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Có hai việc làm từ thiện thiêng liêng nhất đời người - đấy là dành hết thời gian để cứu mình và cứu nhân sinh, không để mỗi ngày trôi qua vô nghĩa, mà mỗi ngày trôi qua đều dâng đời tất cả yêu thương, vì:
Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều già cả, nhăn nheo, héo úa,..
Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con đều nằm trên giường bệnh khổ đau vô tận..
Chỉ một thoáng thời gian ngắn nữa thôi - nhất định các con chỉ còn lại những hơi thở thoi thóp và về nơi đất lạnh mồ hoang - sẽ mất tất cả - sẽ không còn ai nhớ đến các con - sẽ tiếc thương cho kiếp người sương khói - sẽ hối hận mãi ngàn năm vì sống những ngày vô vị, ích kỷ..!!!
Phật ngôn :
" Đời người như hơi thở
Đời người như bọt nước..
Đừng nhìn đời như xe vua lộng lẫy
Một ngày kia vô thường về vẫy gọi
Còn lại gì nơi đất lạnh mồ hoang
Hãy nhìn đời như bọt nước, sương tan
Tâm giác ngộ tìm về miền thánh địa
Nơi an lành, hạnh phúc mãi ngàn sau..!!!"
Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, các con gắng dành tất cả thời gian để làm những điều kỳ vĩ để cứu mình - cứu người thân,.. - Mang đến hạnh phúc ly dục dâng đời..
Các con phước lành vô lượng được sống trong môi trường cao thượng nên đã buông xuống tất cả - đã hoan hỷ chọn cách sống cao thượng nhất - đấy là đời sống đạo đức thánh thiện nhất - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - với nhân lành thánh hạnh như vậy thì sự chứng đạo của các con không gì lạ cả..!!!
Hơn bảy tỷ nhân sinh ngoài kia có ai dám buông xuống trắng bạch như các con..
Và có nhân sinh nào hết lòng gieo duyên hướng Phật Tử sống đời BA Y MỘT BÁT - và nhất là sống với tâm hoan hỷ thi nhau làm người khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất,..
Đấy là hai việc làm từ thiện thánh thiện nhất đời người mà chưa ai làm được nhưng các con đã làm được - Đấy cũng là con đường duy nhất để cứu mình, cứu chúng sinh..
"Muốn hạnh phúc - trước hết hãy mang đến hạnh phúc cho người.
Muốn hạnh phúc viên mãn - muốn về Miền Đất Phật thiêng liêng, cuối cùng, nhân sinh đều phải buông xuống tất cả và phải tăng trưởng LÒNG TIN KÍNH MUÔN PHƯƠNG..
Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy.
Tặng đời sớm - hạnh phúc sớm.
Tặng đời trễ - thì biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả..
Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..
Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt..
Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!"
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Nhưng trước khi chỉ lỗi phải nêu những ưu điểm, nhất là những thánh hạnh của Huynh Đệ đã làm được mà con chưa làm được.
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Nếu thấy ước nguyện của Huynh Đệ chưa thiện lành thì trải lòng cùng Huynh Đệ mang gánh nặng thiện pháp - trường hợp đặc biệt - cứ hoan hỷ trải lòng cùng cha..!!!
Vì sao phải sống với nền đạo đức LUÔN DẠ VÂNG Ạ?
1/ Vì đấy là thánh hạnh, thanh quy để xây dựng môi trường ngày càng thánh thiện - đoàn kết - yêu kính.
2/ Vì đấy là Tâm Từ Vô Lượng - khi thực hiện sẽ mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ.
3/ Vì đấy là thánh hạnh KHIÊM HẠ NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT,... sẽ mang đến hạnh phúc nhất.
4/ Vì đấy là thánh hạnh KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - CHỈ SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH..!!!
5/ Vì đấy là con đường không gieo nghiệp và chuyển nghiệp dễ dàng nhất để có được hạnh phúc bất diệt..!!!
(Trong môi trường cao thượng chỉ tương ưng với những tâm hồn cao thượng thì làm sao có những ước nguyện bất thiện như người đời mà các con phải bận lòng.)
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Nếu ứng xử khác Huynh Đệ, nếu tu khác Huynh Đệ, khác thánh hạnh, thanh quy mà không nêu lý do thì đấy là đang tu trong ngã mạn, tham dục,..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Đấy là tri kiến giải thoát của SƯ VỊ THA THƯƠNG KÍNH TÂM PHẬT trước khi HOAN HỶ SỐNG ĐỜI DU TĂNG KHẤT SỸ - Các con chạm vào đường link dưới đây sẽ rõ :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1926412474178720&id=100004299583086
🌟 Dưới đây là những trích đoạn về tin nhắn và ghi âm của ÚT VỊ THA THƯƠNG KÍNH TÂM PHẬT – TRỌN TIN NHÂN QUẢ 01:
“Dạ Mô Phật…!!!🙏🙏🙏
Dạ vâng ạ…!!!
Con kính bạch CHA TÔN KÍNH cùng HUYNH ĐỆ THƯƠNG KÍNH ạ…!!!
Một ngày mới con xin trải lòng nêu lên những ước nguyện của con ạ:
Con xin nêu lên ước nguyện thứ nhất: Là con vô vàn hạnh phúc được thực hiện tất cả các ước nguyện của Huynh Đệ ạ...!!!
Huynh Đệ có ước nguyện gì cứ trải lòng với Út Vị Tha, Út Vị Tha xin được thực hiện tất cả ước nguyện của Quý Huynh Đệ ạ…!!!
🌟Dạ ước nguyện thứ hai của con là QUÝ ÚT HÃY NHÌN LỖI MÌNH, ĐỪNG BAO GIỜ NHÌN LỖI HUYNH ĐỆ, VÌ HUYNH ĐỆ VÀ NHÂN SINH ĐỀU ỨNG XỬ ĐÚNG, ĐÚNG Ở ĐÂY LÀ ĐÚNG THEO DUYÊN NHÂN QUẢ VAY TRẢ - TRẢ VAY...!!!
( Chỉ một ước nguyện thánh thiện này cũng đủ minh chứng cho một tâm hồn giải thoát, vì lời Bậc Thánh - Đức Trưởng Lão thường khuyên dạy: "Các con tu đến khi nào mà thấy tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng hết, là các con Giải Thoát."
Chẳng những Út VỊ THA đã đạt được THÁNH HẠNH: Thấy tất cả nhân sinh đều ứng xử đúng mà còn hết lòng THƯƠNG KÍNH Huynh Đệ và nhân sinh - dù là nhân quả nghịch duyên - được minh chứng ở sự giác ngộ : "TẤT CẢ NHÂN SINH ĐỀU YÊU THƯƠNG CON NHƯNG DO TỪ TRƯỜNG NHÂN QUẢ VAY TRẢ - TRẢ VAY KHIẾN NGƯỜI PHẢI ỨNG XỬ NHƯ VẬY...!!!"
Đấy là câu NHƯ LÝ TÁC Ý mà Út Vị Tha đã tự giác ngộ và hướng dẫn Huynh Đệ tác ý tu tập hằng ngày.
Ngài Phú Lâu Na đã chứng đạt tâm từ vô lượng : Luôn nhìn vào tâm nhân sinh đều yêu thương Ông, nên ĐỨC PHẬT đã hoan hỷ để Ngài đi giáo hoá…
Ngày nay, Sư VỊ THA cũng giác ngộ chân lý trên và hạnh phúc sống với Nền Đạo Đức TẤT CẢ NHÂN SINH ĐỀU YÊU THƯƠNG CON nên ĐÃ HOAN HỶ ĐỘC CƯ, ĐỘC BỘ, ĐỘC HÀNH - MỘT MÌNH - MỘT BÓNG - SỐNG ĐỜI BA Y MỘT BÁT ĐI KHẮP MỌI MIỀN CỨU GIÚP NHÂN SINH...!!!)
* Đấy là tâm lành phạm hạnh của người con Phật chơn chánh nhưng nhân sinh có đủ phước lành để thọ nhận hay không thì còn tuỳ thuộc về nhân quả của nhân sinh.
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Vì thực tế cho thấy: Những pháp môn, có đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn nhân sinh tin theo tu tập - hầu hết đều tương ưng với tâm tham ái,... của người đời, còn những pháp tu buông xuống trắng bạch - dâng đời tất cả yêu thương, chỉ còn lại BA Y MỘT BÁT - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ thì làm sao nhân sinh dám buông xuống mà tu tập - tiếc thương cho kiếp người sương khói..!!!
Các con phước lành vô lượng - tương ưng được môi trường cao thượng - đã chọn cách sống thánh thiện nhất - đấy là đời sống của ĐỨC PHẬT - đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - với nhân thiện lành như vậy thì sự chứng đạo của các con không gì lạ cả..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Cuộc đời cha, từ khi chứng đạt tâm từ vô lượng - mỗi ngày chỉ muốn tặng đời hạnh phúc - nhất là với những người con KHIÊM HẠ NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT,..
Cuối cùng nhân sinh và các con muốn hạnh phúc viên mãn, muốn về miền thánh địa đều phải đạt được Thánh Hạnh MỖI NGÀY CHỈ MUỐN DÂNG ĐỜI HẠNH PHÚC MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI..
Các con còn khổ hay chưa tìm được hạnh phúc trọn vẹn - là do chưa đạt được Thánh Hạnh trên.
Buông xuống ít - hạnh phúc ít
Buông xuống nhiều - hạnh phúc nhiều.
Dâng đời ít - hạnh phúc ít.
Dâng đời nhiều - hạnh phúc nhiều.
Dâng đời tất cả - không mất tất cả mà lại nhận về tất cả yêu thương..!!!
Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy !
Đoàn Khất Sỹ trong thời Đức Phật và Đoàn Khất Sỹ ngày nay là minh chứng rõ như thật.
Khi các con buông xuống tất cả danh lợi - không mất đi tất cả - mà lại có thêm nhiều tịnh tài, tịnh vật từ những Huynh Đệ, từ những Phật Tử đã cúng dường, đã buông xuống trắng bạch.
Tất cả tịnh tài, tịnh vật là của Đoàn Khất Sỹ - không có gì là của cha cả. Các con muốn dùng vào bất cứ việc gì mà các con cảm thấy thiện lành và hạnh phúc thì các con cứ hoan hỷ thọ dùng..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Dù chỉ vài ngày HẾT LÒNG CẦU ĐẠO và QUYẾT TU TRẢ HIẾU MẸ CHA - bằng cách sống với những nền đạo đức toàn thiện - hôm nay quyết làm một người khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất,..
Hôm nay là một người khờ nhất - là một phàm nhân để ngày mai trở thành thánh nhân - cứu giúp nhân sinh.
Đấy là nhân lành tròn thiện sẽ nhận quả lành tròn thiện.
* Hầu hết những người con trong Đoàn Khất Sỹ chỉ cần có tâm cầu đạo hoặc quyết tu trả hiếu mẹ cha trong vài ngày cũng đủ nhân quả trợ duyên vượt qua tất cả duyên nghiệp - hạnh phúc sống trọn trên đường đạo.
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Phật ngôn:
" Khi Như Lai nhập diệt, các con hãy lấy giới luật và giáo pháp làm Thầy."
Giới luật và giáo pháp chính là những giáo điều - là những thánh hạnh, thanh quy - là những nền đạo đức nhân bản - nhân quả và cao thượng - là tâm từ vô lượng - là LÒNG THƯƠNG KÍNH muôn phương..
Khi các con sống với 30 thánh hạnh, 30 thanh quy và hơn 100 nền đạo đức dưới đây - đồng nghĩa đang thực hành BÁT CHÁNH ĐẠO thì làm sao gieo nghiệp, làm sao tái sinh ?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578874536265127&id=100024277567998
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3240401892676152&id=2046688465380840
https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3629752640407740/
Nếu sau khi Đức Phật nhập diệt - những giới luật và giáo pháp được giữ gìn - đồng nghĩa những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức trong thời Đức Phật được gìn giữ đến ngày hôm nay thì biết bao thế hệ đã được cứu..
Nay, những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức trong thời Đức Từ Phụ đã được cha dựng lại gần như trọn vẹn.
Khi tâm từ ngày càng tăng trưởng vô lượng - đồng nghĩa tri kiến ngày càng vô lượng - cha sẽ dựng lại vô lượng nền đạo đức trong thời ĐỨC NHƯ LAI - giúp nhân sinh không còn sống sai - sẽ thấy rõ con đường giải thoát như thật..!!!
Vì vậy, hiện nay và mãi ngàn sau, khi cha nhập diệt, các con cũng lấy giới luật và giáo pháp làm Thầy - đồng nghĩa các con gắng sống với những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức cao thượng thì làm sao gieo nghiệp, làm sao không hạnh phúc vĩnh hằng?
Khi các con gắng sống với những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức thuần thiện - Đồng nghĩa các con đang chung tay giữ gìn môi trường thanh cao sống mãi ngàn đời - sẽ cứu giúp được biết bao thế hệ - đời sẽ thành kính tạc dạ tri ân..!!!
Ngược lại, các con không gắng giữ gìn giới luật - đồng nghĩa để những thánh hạnh, những thanh quy và những nền đạo đức toàn thiện trong thời ĐỨC PHẬT mất đi một lần nữa thì đấy là một mất mát, một nỗi đau vô cùng to lớn cho nhân sinh.
Đạo đức thánh thiện nhất - tâm từ vô lượng nhất - là chung tay dâng tặng đời những môi trường cao thượng mà nhân sinh đến đó chỉ để làm CÔ TIÊN, ÔNG TIÊN sống ung dung tự tại giữa đất trời - cả đời không phải làm bất cứ điều chi - Chỉ cần luôn sống với tâm như Phật - bất động, bình thản, an vui - đấy là nhân lành thánh hạnh - đủ nhân sinh cúng dường cả đời..!!!
Ước nguyện thánh thiện trên của đời cha đã thành hiện thực, nay đã có ba trú xứ - ba môi trường DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - CHỈ BIẾT CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI... để nhân sinh đến sống ung dung tự tại giữa đất trời..!!!
* Vì sao những giới luật thánh thiện - những nền đạo đức thánh thiện - đồng nghĩa những môi trường thiêng liêng như trên mà trong thời Đức Phật đã từng tồn tại - sẽ giúp nhân sinh giải thoát ngay hiện tại nhưng đến nay không còn nữa mà chỉ còn lại những giới luật thô cứng là 250 giới dành cho Tăng và 348 giới dành cho Ni ?
Một trong những nguyên nhân quan trọng là do đạo đức ngày càng xuống cấp nên đâu nhân sinh nào thích tặng đời tất cả mà không mong đợi điều chi - cũng như không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ..
Nhất là đâu Quý Thầy Cô nào sống được với nền đạo đức HẾT LÒNG GIEO DUYÊN - HOAN HỶ QUỲ XUỐNG ĐẢNH LỄ TRAO GÁNH NẶNG THIỆN PHÁP CHO VỊ THẦY GIỎI HƠN..
Nếu cha không chứng đạo - không chứng tâm từ vô lượng và hữu duyên thì hàng trăm nền đạo đức thiêng liêng của Đức Phật ngày xưa biết đến bao giờ được dựng lại như hôm nay..!!!?
* Dưới đây là phần sao chép - các con không phải đọc khi hội ngộ:
VÌ SAO GIỮ GÌN 250 GIỚI VÀ 348 GIỚI CHỈ GIÚP TÂM CÁC CON KHÁ THANH TỊNH ?
VẬY GIỚI LUẬT NÀO LÀ THÁNH THIỆN NHẤT - GIÚP CÁC CON GIẢI THOÁT NGAY HIỆN TẠI ?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=727056798113566&id=100024277567998
Bát Chánh Đạo - chính là TÁM CON ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC CHƠN CHÁNH - được thực hành chi tiết qua hơn 100 nền Đạo đức nhân bản - nhân quả và CAO THƯỢNG:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=620163835469530&id=100024277567998 )
THỰC HÀNH "BA THÀNH TÂM" VÀ THỰC HÀNH SỐNG VỚI HƠN 100 NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - LÀ ĐANG HOÀN THÀNH BÁT CHÁNH ĐẠO - HOÀN THÀNH GIỚI - ĐỊNH - HUỆ - TỨ CHÁNH CẦN - LÀ ĐANG TRỰC TIẾP TĂNG TRƯỞNG TỪ, BI, HỶ, XẢ VÀ DIỆT TRỪ, NGÃ MẠN, THAM SÂN,...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=160484065871122&id=100057285885283
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :
Chung tay xây dựng môi trường cao thượng - nhân quả trả về là chính môi trường cao thượng sẽ giúp các con đuổi những bạn ma tưởng trong tâm.
Vì trong tâm mỗi nhân sinh đều tồn tại TÂM PHẬT và tâm ma luôn tranh đấu với nhau, hầu hết là tâm ma đều chiến thắng. Vì vậy, Đức Phật thường cảnh tỉnh nhân sinh - "Con người là nô lệ của nghiệp."
Mỗi nhân sinh thì làm sao tự chiến thắng tâm ma chính mình ?
Nhưng khi có môi trường cao thượng - từ trường thiện lành của môi trường - là những nền đạo đức cao thượng - là những lời góp ý của Huynh Đệ - mỗi Huynh Đệ có cách cảm hoá khác nhau : Có Huynh Đệ cảm hoá từ ái, có Huynh Đệ cảm hoá mạnh mẽ và cùng chỉ lỗi thì sẽ dễ dàng thuyết phục tâm ma.
Đấy cũng là chân lý tương sinh - tương khắc trong vũ trụ.
Mỗi nhân sinh đều có một nhân duyên để cảm chế.
KHÔNG CÓ MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG THÌ KHÔNG THỂ CHẾ NGỰ MA TƯỞNG TRONG TÂM.
Đấy là nguyên nhân vì sao tu mãi vẫn không giải thoát.
Chỉ cần các con thực hiện những ước nguyện thánh thiện hằng ngày cũng đủ giữ gìn và thắp sáng môi trường cao thượng - sống mãi ngàn đời - cứu giúp bao thế hệ nhân sinh..!!!
NHÂN QUẢ LÀM SAO PHỤ LÒNG KHI CÁC CON SỐNG VỚI NHỮNG ƯỚC NGUYỆN THIÊNG LIÊNG..!!!
Những ước nguyện - những Thánh Hạnh của các con - đủ để xây dựng thêm những ngôi làng trong mơ trở thành hiện thực giữa đời thường..!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258052842415395&id=100046320424534
Môi trường thánh thiện trên được như ngày nay chính là nhờ sự cúng dường chân thành của CÁC CON và QUÝ PHẬT TỬ - sẽ cứu giúp được biết bao nhân sinh là phước lành vô lượng khi các con cùng chung tay thắp sáng lên NHỮNG NGÔI LÀNG THIỆN NGUYỆN - sáng mãi ngàn đời..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :
Gieo nhân lành là ít nhất phải đạt được THÁNH HẠNH:
1/ Y chỉ Huynh Đệ như y chỉ cha..!!!
2/ Thương kính Huynh Đệ như thương kính cha..!!!
Không y chỉ Huynh Đệ là phỉ báng cha.
Cha còn phải quỳ xuống đảnh lễ những người con vất vả mang gánh nặng thiện pháp, còn các con ứng xử như thế nào đối với Huynh Đệ thì các con tự xem lại tâm.
* Nếu thấy Huynh Đệ ứng xử chưa đúng nhân quả thì các con cứ hoan hỷ trải lòng cùng cha..!!!
Vì sao phải sống với nền đạo đức LUÔN Y CHỈ - THƯƠNG KÍNH HUYNH ĐỆ NHƯ Y CHỈ VÀ THƯƠNG KÍNH CHA ?
1/ Vì đấy là thánh hạnh, thanh quy để xây dựng môi trường ngày càng thánh thiện - đoàn kết - yêu kính.
2/ Vì đấy là Tâm Từ Vô Lượng - khi thực hiện sẽ mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ.
3/ Vì đấy là thánh hạnh KHIÊM HẠ NHẤT, THIỆT THÒI NHẤT, NHƯỜNG NHỊN NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT,... sẽ mang đến hạnh phúc nhất.
4/ Vì đấy là thánh hạnh KHÔNG LÀM THEO Ý RIÊNG - CHỈ SỐNG VÌ HẠNH PHÚC NHÂN SINH..!!!
5/ Vì đấy là con đường không gieo nghiệp và chuyển nghiệp dễ dàng nhất để có được hạnh phúc bất diệt..!!!
6/ Vì đấy là gương hạnh sáng ngời để Huynh Đệ và nhân sinh càng cung kính tạc dạ tri ân..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy..
Thi nhau - hơn nhau ở đạo đức KHIÊM HẠ NHẤT, THƯƠNG KÍNH NHẤT.
Thi nhau - hơn nhau ở đạo đức buông xuống trắng bạch.
Thi nhau - hơn nhau ở đạo đức dâng đời tất cả yêu thương - không giữ lại dù chỉ một hạt cát lợi danh.
Thi nhau - hơn nhau ở đạo đức Hết lòng gieo duyên trao gánh nặng thiện pháp cho vị Thầy giỏi hơn.
...
Người Huynh Đệ - Vị Minh Sư giỏi hơn con như vậy sẽ có trái tim đạo đức cao thượng - có tâm từ vô lượng - sẽ thương kính con vô lượng - sẽ thay con vất vả mang gánh nặng thiện pháp cứu giúp nhân sinh.
* Ước nguyện sẽ có nhiều vị Thầy đức hạnh hơn cha như vậy để mang đến hạnh phúc vô vàn cho các con và cho cả cha - không còn VẤT VẢ MỘT MÌNH - CÙNG CÁC CON cứu giúp dân sinh..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Cuối cùng muốn thoát khỏi nơi giường bệnh khổ đau, nhân sinh đều phải buông xuống tất cả danh, lợi, sắc, thực, thuỳ; buông xuống tất cả tham, sân, si, mạn, nghi,..
Nhân sinh nào nghiệp lực nặng sâu chưa buông xuống được, còn thích sở hữu lợi danh, còn thích sở hữu lòng tự ngã,..
Với tâm như vậy thì hiện tại đang đau khổ vô cùng, chậm nhất cũng phải trả quả nơi giường bệnh tang thương vào những năm cuối đời..
Vậy các con càng phải xót thương chứ làm gì còn buồn phiền ai nữa hỡi các con..!!!?
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Đấy mới thật là tình yêu thiêng liêng - là phước lành thiêng liêng mà cha mẹ dành tặng cho người con của mình - hơn cả cho con mình một vương quốc - hơn cả cho con mình một ngôi vua.
Người hạnh phúc nhất - Hạnh Phúc Bất Diệt - là người có đạo đức thánh thiện nhất - là người sống y theo gương hạnh Đức Phật.
* Đây là Nền Đạo đức mà lần đầu tiên cha viết dành tặng riêng cho người con nhỏ tuổi nhất - Út Vũ - Con gắng học theo hạnh của con trai ĐỨC PHẬT - Đã tu trả hiếu Mẹ Cha từ khi còn thơ bé💛
Cha sẽ lo cho con trọn đời và thực hiện tất cả ước nguyện của con..!!!
Gắng lên - NGƯỜI CON NHỎ mãi mãi cha phải thương kính - luôn cảm thấy có lỗi và nợ ân..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Tình Yêu thánh thiện trong tâm - Hạnh phúc thánh thiện là nơi tâm - không cần hiện ra tướng trạng bên ngoài.
Thương kính chân thành thì đâu nhất thiết phải ở gần nhau.
Nếu đủ duyên, nhân quả hướng gần nhau thì hạnh phúc gần nhau.
Nếu chưa đủ duyên, chưa gần nhau thì vẫn an nhiên, hạnh phúc xa nhau..!!!
Thương kính chân thành thì đâu nhất thiết phải hiện ra tướng trạng bên ngoài bằng lời nói, cử chỉ, hành động,..
Thương nhau đâu chỉ qua lời nói
Lặng lẽ trong tâm cũng đủ rồi..!!!
Tình yêu kính của BA VỊ TÔN GIẢ trong khu rừng Sừng Bò - sống cùng nhau - không nói với nhau một lời nào - nhưng lại hiểu nhau - thương nhau như nước với sữa là minh chứng rõ như thật.
Thương kính chân thành là chỉ cần trong tâm thiết tha ước nguyện: Người mình thương được sống đời ung dung hạnh phúc giữa đất trời.
Đấy là nhân lành thánh thiện để hạnh phúc tròn viên mãn..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Khi Đức Phật đến thăm và hỏi về kết quả tu tập của BA VỊ TÔN GIẢ trong khu rừng Sừng Bò thì Đức Phật nhận được câu trả lời :
"Kính bạch THẾ TÔN: Chúng con không sống theo tâm của mình mà chúng con sống theo tâm của nhau."
Vì sao chỉ một câu trả lời ngắn gọn để đời nhớ mãi..?
Kinh sách không thể nào nêu rõ và đầy đủ Nền Đạo đức mà BA VỊ TÔN GIẢ đã thực hiện.
Câu trả lời của BA VỊ TÔN GIẢ là minh chứng tâm từ vô lượng - là những thánh hạnh, thanh quy mà ngày nay các con đang thực hiện - là thánh hạnh không làm theo ý riêng - luôn sống vì hạnh phúc nhân sinh - luôn dạ vâng ạ và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau.
Các con gắng sống như BA VỊ TÔN GIẢ để cứu mình, cứu người thân và nhân sinh - là gương hạnh sáng ngời để đời mãi nhớ và noi theo.
Trong môi trường cao thượng, các con có đầy đủ từ trường thiện lành để sống như hạnh BA VỊ TÔN GIẢ - SỐNG THEO TÂM CỦA HUYNH ĐỆ và được cha là ông nhân quả trả về tất cả yêu thương thì các con còn bận lòng chi nữa..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Đời VÔ THƯỜNG - có gì con gì lấy ?
Hãy cho đi - lúc hội ngộ phân ly..!
Đời VÔ NGÃ - có gì là của ta ?
Hãy cho đi - đừng để đời phôi pha - đừng để đời trôi qua vô vị..!
Đời KHỔ SẦU - có gì đâu con giữ ?
Hãy cho đi - để đời thêm thi vị..!
Đời là NHÂN QUẢ - bận lòng chi suy nghĩ ?
Hãy cho đi - chớ toan tính thị phi..!
Mai chết rồi - trở về làm bụi cát
Muốn tặng đời - nhưng lỡ chuyến đò xưa..!
HÃY CHO ĐI - ĐỂ ĐỜI MÃI MÃI LÀ MÙA XUÂN TRƯỜNG CỬU..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :
Hiện nay, có những vị giảng sư vang danh cả nước nhưng một tri kiến bình thường về đạo đức cũng chưa giác ngộ trọn vẹn..!!!
Ví như dựa vào kinh sách, dựa vào lời nói của Thầy Tổ đã khuyên dạy nhân sinh không nên dùng danh từ Trưởng Lão cho người tuổi đạo còn ít và nếu chưa xuất gia thì càng không được gọi Trưởng Lão, mà danh từ Trưởng Lão chỉ dành cho những vị Thầy cao tuổi đạo ( khoảng vài chục năm ).
* LỜI DẠY TRÊN ĐÃ LÀM BIẾT BAO NHÂN SINH KHÔNG CÒN TIN VÀO BẬC THÁNH - ĐỨC TRƯỞNG LÃO ĐÃ CHỨNG ĐẠO THÌ TỘI LỖI BIẾT BAO..!!!
Trong kinh sách nguyên thuỷ, NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY rất rõ:
Ta gọi người TRƯỞNG LÃO
Chưa hẳn đã xuất gia
Ta gọi người TRƯỞNG LÃO
Không phân biệt trẻ già...
Ta gọi người TRƯỞNG LÃO
Là nhìn nơi chánh hạnh
Đối với người nhỏ tuổi
Đã buông xuống trắng bạch
Tâm từ rộng mênh mông
Thật xứng danh TRƯỞNG LÃO.
(Kinh sách còn để lại
Con trai của Đức Phật
Được xưng danh TRƯỞNG LÃO
Khi tuổi chỉ đôi mươi.)
KHÔNG CẦN DỰA VÀO KINH SÁCH CHỈ CẦN CÁC CON CÓ TÂM ĐẠO ĐỨC KHÔNG PHÂN BIỆT, KHÔNG THIÊN VỊ THÌ CÁC CON CŨNG NHẬN RA ĐÂU LÀ CHÂN LÝ..!
Phật ngôn:
"Dù trăm năm tuổi đạo
Sáu căn không phạm hạnh
Như trâu già bên ao
Sao xứng danh Trưởng Lão..."
Vì vậy, chớ vội tin vào kinh sách, chớ vội tin vào lời nói hay lời dạy của người Thầy mà hãy nhìn và hãy tin vào KẾT QUẢ của Thầy - nhất là nhìn vào kết quả tu tập của Người Trò - thì còn nghi ngờ chi nữa..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849315872554324&id=100024277567998
Đấy là những kỳ tích mà từ xưa đến nay có vị Minh Sư và có Người Trò nào làm được không ?
Nơi nào mà đạt được những kỳ tích trên thì các con hãy trọn lòng tin kính mà tu tập - đấy là TÍN LỰC sẽ vượt qua tất cả duyên nghiệp.
Ngược lại, không nhìn vào kết quả mà lại tin vào những giới luật trong kinh sách - với những quy định đổi mới - đấy là những lời dạy của Thầy Tổ chưa chứng đạo - sẽ phạm tội lỗi vô lượng với BẬC THÁNH - làm bao nhân sinh tin theo - đánh mất bộ sách ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - đấy là tội lỗi vô lượng kiếp là nhân bất thiện mà tất cả vị Thầy hành theo nghiệp dẫn đều đã quả trên xe lăn và trên giường bệnh khốc liệt..!!!
Ước nguyện tất cả nhân sinh hãy nhìn vào kết quả để không gieo nghiệp tội lỗi - để không nhận quả khổ đau..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Nếu thương kính được tất cả những người thọ trường trai thì vận mệnh thế giới càng thay đổi không khác thiên đường giữa nhân gian.
Giác hiểu điều này - Tất cả những người thọ trai đã mang một trái tim thiện lành mà ta còn sân giận, ghen tỵ thì còn chúng sinh nào trên đời để con không ngã mạn, tham sân đây ? - Thật là vết thương lòng đong đầy ngàn năm..!!!
🌳🌳🌳
🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :
Đấy là sự giác ngộ của SƯ VỊ THA đã hết lòng gieo duyên cứu giúp Huynh Đệ và nhân sinh trên trang mạng và cả hạnh du tăng - dù Phật tử chưa hết lòng cầu đạo - Sư vẫn gắng hết lòng gieo duyên với ý niệm - với lòng trắc ẩn - với tâm từ vô lượng của người con Phật, chứ không phải ra đi cứu giúp nhân sinh vì dục, vì ngã,..!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157671691981643&id=567991642
🌳🌳🌳