Con Đường Chuyển Nghiệp Thánh Thiện

CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THÁNH THIỆN - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 101 - 120 CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH...!!!

101/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 101 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 101

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :

PHÁ CỬA THỌ - TRONG 12 CỬA VÀO ĐẠO - THOÁT MỌI KHỔ ĐAU..!!!

Cho dù cảm thọ có ngút ngàn, con cũng không bao giờ để người thân và Huynh Đệ biết con khổ về tâm bệnh, thân bệnh..!!!

Vì như vậy là minh chứng cho một tâm hồn sợ chết, than thân, trách phận, kể khổ thì chỉ làm khổ con thêm - khổ người thân thêm - làm nghiệp - chồng thêm nghiệp..

Ngược lại, trước cảm thọ khốc liệt mà con vẫn luôn tác ý giữ tâm TÂM PHẢI NHƯ PHẬT BẤT ĐỘNG BÌNH THẢN AN VUI - Không bao giờ để cho người thân và nhân sinh thấy mình buồn buồn khổ khổ..

Đấy là minh chứng cho một tâm hồn Thánh Hạnh cũng đủ vượt qua tất cả duyên nghiệp..!!!

Nếu giai đoạn đầu, các con chưa đủ tâm lực vượt qua cảm thọ nặng sâu thì phải trải lòng cùng cha - đấy mới là y chỉ lời cha..!!!

🌳🌳🌳

102/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 102 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 102

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức : 

THƯƠNG KÍNH MẸ CHA HUYNH ĐỆ HƠN THƯƠNG KÍNH MẸ CHA RUỘT..!!! 

Đức Phật sau khi thành đạo đã ban tặng cho đời Nền đạo đức TÌNH THƯƠNG BÌNH ĐẲNG - KHÔNG THIÊN VỊ, LUYẾN ÁI - NGƯỜI LẠ XA VẪN THƯƠNG KÍNH NHƯ NGƯỜI THÂN..

ĐẤY LÀ TÌNH THƯƠNG THEO NHÂN QUẢ - tâm nhân sinh như thế nào - Đức Phật sẽ thương như thế ấy..!!!

Vì vậy sau khi thành đạo nhiều năm, Đức Phật vẫn chưa về độ người thân ngay - dù Vua Cha đã nhắn lần lượt đến 10 vị quan thỉnh ĐỨC PHẬT về cung nhưng ĐỨC PHẬT vẫn chưa vội về..

Mỗi vị quan đến, sau khi nghe ĐỨC PHẬT giảng pháp xong - đều sống trọn trên đường đạo - không còn trở về đời ô uế, khổ đau..

Đến khi những năm cuối đời, Vua Cha lâm bệnh, ĐỨC PHẬT thấy đủ duyên lành nên ĐẤNG TỪ PHỤ đã về cung và cứu được Mẹ Cha cùng người thân..!!!

* Các con cần hiểu : Vì có biết bao nhân sinh đang cận kề cái chết, đang rất muốn tu tập, đang rất cần cứu ngay - mà Đức Phật về cứu mẹ cha chưa muốn tu tập là trái nhân quả - sẽ không có ích gì chỉ hại người thân thêm ái luyến - không còn muốn tu tập - thì sẽ không đủ duyên lành hội ngộ cùng Đức Phật..!!! 

* Út Ý Lành Thanh Tịnh là người con đầu tiên đã đạt được tình thương nhân quả, tình thương không thiên vị nên đã trải lòng cùng MÁ của Út Tâm Xả:
"CON SẼ THƯƠNG MÁ - HƠN MÁ RUỘT CỦA CON...!!!"

*Dưới đây là cuộc sống hạnh phúc bất diệt nơi trú xứ TRỌN TIN NHÂN QUẢ - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ THƯƠNG YÊU..!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=882578909228020&id=100024277567998

🌳🌳🌳

103/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 103 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 103:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Hết lòng chung tay giữ gìn thắp sáng nền đạo đức THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ..!

Hoan hỷ đi khắp mọi miền cứu giúp nhân sinh - Đấy là nhân lành tròn thiện để hạnh phúc viên mãn để khi về cuối đời nhìn lại cuộc đời thật ý nghĩa không phải sống một cuộc đời vô nghĩa, vô vị..!

Phước lành lớn nhất đời người là trợ duyên cho mọi người sống theo Phạm Hạnh Đức Phật - sống đời BA Y MỘT BÁT.

Đấy là đang cứu nhân sinh - và làm sống lại hình ảnh Khất Sỹ thiêng liêng..!!!

Và tội lỗi lớn nhất đời người là ngăn mọi người sống đời BA Y MỘT BÁT - làm mất đi Thánh Hạnh Khất Thực của Đức Phật - đấy là hại nhân sinh đánh mất đường về xứ Phật. 

Để thoát nơi giường bệnh khổ đau, trước sau gì, các con cũng phải buông xuống tất cả những ngã mạn, tham sân,.. 

Buông xuống sớm - hạnh phúc sớm. 

Buông xuống trễ - biết đâu vô thường đến sẽ mang đi tất cả.. 

Tất cả đều vô ngã - không có gì là của ta..

Tất cả đều vô thường - không có gì thường hằng mãi - đều tan biến, hoại diệt.. 

Nhưng chỉ có một điều duy nhất là của ta - là thường hằng mãi mãi - đấy là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG - là trạng thái hạnh phúc ly dục - không đắm nhiễm - đây là nghiệp thiện lành vô lậu - sẽ không tương ưng đời - LÀ TRẠNG THÁI NIẾT BÀN BẤT SINH, BẤT DIỆT - BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ..!!!

104/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 104 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 104

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

SỐNG TUỲ DUYÊN - SỐNG THUẬN THEO DUYÊN NHÂN QUẢ THIỆN..!

Ví như hứa nguyện sẽ tu tập trọn đời với vị Thầy thì có nên thất hứa hay không ?

Đức Phật không bao giờ dạy nhân sinh giữ chữ tín - Nếu chữ tín hại mình, hại nhân sinh thì Đức Phật không bao giờ chấp nhận.

Ví như hứa tu tập với vị Thầy cả đời nhưng khi phát hiện ra vị Thầy không giúp mình giải thoát thì Đức Phật đã khuyên dạy - "HÃY BỎ ĐI NGAY, BỎ ĐI NGAY TRONG ĐÊM KHÔNG CẦN TỪ GIÃ VÌ KHÔNG NÊN HOANG PHÍ THỜI GIAN TỪ GIÃ VỊ THẦY ĐÃ LỪA DỐI mình bấy lâu nay..!!!"

Đạo Phật là Nền Đạo đức SỐNG TUỲ DUYÊN - SỐNG THUẬN THEO DUYÊN NHÂN QUẢ THIỆN - Đấy là không làm theo ý riêng..

Một người không còn làm theo ý riêng là minh chứng một tâm hồn không còn ham muốn dục lạc ở đời - sẽ không tương ưng đời - không còn tái sinh..!!!

🌳🌳🌳

105/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 105 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 105:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Nếu nhân quả nặng sâu, các con chưa đủ duyên sống ngay trên đường đạo thì gắng làm một thánh cư sĩ - ngày ngày dạy tâm - nhủ lòng - Tác ý tương tự như:

“CON THIẾT THA ƯỚC NGUYỆN ĐỨC PHẬT TRỢ DUYÊN CHO CON NGÀY CÀNG TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG ĐỂ DIỆT TRỪ TẤT CẢ NGÃ MẠN, KHÁT ÁI - ĐỂ CON HOAN HỶ THEO GÓT CHÂN PHẬT TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ..!!!”

Đấy là con đường duy nhất - là nhân lành thánh hạnh duy nhất để nhân quả trợ duyên tất cả - để người cư sỹ vượt qua tất cả duyên nghiệp - để có một ngày sẽ sống trọn trên đường đạo ung dung tự tại giữa đất trời..!!!

🌳🌳🌳

106/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 106 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 106:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Không hoang phí thời gian vì hoang phí thời gian nhân quả càng nặng sâu.

Một Phật Tử "hoang phí thời gian" - gắng làm đầy đủ để có tịnh tài, tịnh vật - an tâm tu hành. 

Và một Phật Tử không làm gì hết chỉ chuyên tâm tu hành, không cần tịnh tài, tịnh vật chi hết... 

Nếu thiếu bất cứ điều gì thì học theo gương hạnh ĐỨC PHẬT đi khất thực - giúp mình diệt trừ ngã mạn và gieo duyên cho Phật Tử cúng dường - đấy là mang đến phước lành vô lượng cho mình và nhân sinh...

Vậy hai Phật Tử đấy, Phật Tử nào Trọn Tin Nhân Quả - Phật Tử nào về miền thánh địa  ?

Tu hành là phải xem như mình đã chết - phải xem mình là một người khác - phải Trọn Tin Nhân Quả mà buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương...!!! 

Nếu không Trọn Tin Nhân Quả - là không Trọn Tin ĐỨC PHẬT thì làm sao tương ưng xứ Phật ?

Cuối cùng, muốn về nơi an lành, hạnh phúc - nhân sinh phải Trọn Tin Nhân Quả - phải nhắm mắt buông xuống tất cả - Đấy là minh chứng các con đã đạt được tín lực - TRỌN LÒNG TIN KÍNH PHÁP PHẬT thì mới tương ưng miền Đất Phật...!!!

🌳🌳🌳

✍107/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 107 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 107:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

TÌNH THƯƠNG CAO THƯỢNG VÔ NGÃ LÀ KHÔNG BAO GIỜ GIẬN LẪY VỚI NGƯỜI THÂN..!

Tất cả gia đình ở đời đều có những thời gian giận lẫy với nhau, nhất là việc người con mà giận lẫy với mẹ cha là điều không thể chấp nhận - vì đấy là người con đại bất hiếu..!!!

Dù mẹ cha có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì cũng không nên giận lẫy - đấy mới là người con Đại Hiếu..!!!

Ngược lại, đối với người làm mẹ cha, dù người con có lỗi cũng không được giận lẫy - vì:

1/ Sân giận sẽ hại mình và hại người con thêm gieo nghiệp..

2/ Người thân vô minh đang đau khổ - hiện tại khổ và tương lai sẽ càng khổ nơi giường bệnh và nơi đất lạnh mồ hoang thì làm sao mình đành lòng giận thêm..!!!

3/ Tình thương cao thượng là luôn bình thản, an vui để không khổ mình và không hại người thân thêm gieo nghiệp bất hiếu - làm khổ mẹ cha !

Ví như, người con do vô minh - không được phước lành giác ngộ lời Phật - khi thấy mẹ cha giận lẫy mình thì mình cũng giận lẫy theo đấy là người con đại bất hiếu.

Nếu người mẹ hay người thân được phước lành, được giác ngộ lời Phật thì không bao giờ khờ dại tỏ ra giận lẫy để TỰ HẠI MÌNH và hại người thân giận lẫy theo mà gieo thêm nghiệp..

Vì vậy, luôn bình thản, an vui, tha thứ để người thân không sân giận theo - không gieo thêm nghiệp - Đấy là TÌNH THƯƠNG CAO THƯỢNG VÔ NGÃ..!!!

*Chỉ cần giác ngộ và thực hành sống với MỘT trong 100 nền đạo đức dưới đây thì không còn bị nghiệp dẫn để giận nhau - khổ đau nhau..!!!

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3479575802092092/

Chẳng những không giận lẫy với người thân mà còn luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT -THƯƠNG KÍNH với người thân và tất cả nhân sinh - đấy là người con Phật chân chính đã thoát mọi khổ đau - hạnh phúc ngàn sau..!!!

🌳🌳🌳

108/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 108 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 108:

KHI CON ĐI TU TRẢ HIẾU - NGƯỜI THÂN NGĂN CẢN - CON PHẢI LÀM SAO ? ( Phần 1)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267847438102602&id=100046320424534

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

ĐƯỢC QUYỀN CHỌN LỰA MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG ĐỂ TRẢ NỢ ĐỜI..!

"Không duyên nợ nhau - làm sao gặp gỡ."

Con người sinh ra là để trả nợ nhân quả cùng nhau. Vì vậy phải tìm môi trường cao thượng để trả nợ. 

Chính từ trường thiện lành của môi trường cao thượng sẽ giúp các con ngày càng tăng trưởng tâm từ vô lượng - vượt qua tất cả duyên nghiệp và trả nợ nhân quả trong bình thản, an vui..!!!

Không có từ trường thiện lành của môi trường cao thượng thì các con sẽ trả nợ nhân quả trong khổ đau..

Đấy là lý do vì sao tất cả gia đình ở đời dù được hưởng phước lành vô lượng từ trong quá khứ nhưng khi hưởng hết phước thì cuối đời cũng phải trả quả khốc liệt nơi giường bệnh - địa ngục trần gian.. 

Khi các con giác ngộ nền đạo đức tìm môi trường cao thượng để trả nợ nhân quả - đấy là minh chứng tâm con cao thượng nên mới tương ưng với môi trường cao thượng của Đoàn Khất Sỹ.

* KHI CON ĐI TU TRẢ HIẾU - NGƯỜI THÂN NGĂN CẢN - CON PHẢI LÀM SAO ( Phần 2 )

Nếu duyên nghiệp nhẹ thì tự động nhân quả không bao giờ muốn đến đòi nợ con - vì thấy con đã buông xuống trắng bạch - hoan hỷ từ bỏ cả danh lợi,.. cả báo thân, - hoan hỷ phủi tóc, đắp y áo và đi khất thực thì còn lòng dạ nào đòi nợ các con - đấy là minh chứng nhân quả đã trợ duyên cho con hết nợ - chứ con không có lỗi chi - vì con đã tạo môi trường cao thượng để trả nợ nhưng người thân không đến đòi nợ thì làm sao mà con có lỗi đây..!!!

Ngược lại, con nợ tình cảm ở đời quá nặng sâu, khi đến môi trường cao thượng mà nhân quả cũng tìm đến đòi nợ nhưng con vẫn bình thản, hoan hỷ trả nợ thì trước sau gì nợ cũng tan.. 

* CÁC CON GẮNG NHỚ: Không có lý do gì mà không cho con được chọn môi trường cao thượng để trả nợ và không có pháp luật nào bắt con phải về gia đình đời đau khổ để trả nợ - đấy là trái pháp luật - trái nhân quả - trái đạo lý..!!!

Các con đi tu không phải trốn nợ nhân quả, mà là tìm môi trường thanh cao để trả nợ đời thì càng thánh thiện biết bao - làm sao nhân quả phụ lòng.. 

Đức Phật và Đức Trưởng Lão ra đi để lại người thân, trong giai đoạn đó vẫn chưa có môi trường cao thượng để người thân đến ở cùng và sống đời thánh cư sỹ hay tu sỹ nhưng HAI ĐẤNG TỪ PHỤ kết quả vẫn viên thành..!!! 

Còn các con, khi sống trọn trên đường Đạo đã tạo được môi trường cao thượng để người thân đến ở cùng - để trả nợ người thân - đấy là TÂM TỪ VÔ LƯỢNG của các con thì trước sau gì các con cũng nhận quả ngọt lành - chỉ cần tâm con LUÔN VỮNG VÀNG NHƯ ĐÁ TẢNG - LUÔN BÌNH THẢN TRƯỚC DUYÊN NGHIỆP thì làm sao còn tương ưng với đời khổ đau..!!! 

🌳🌳🌳

109/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 109 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 109:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :

NGƯỜI CÓ TÂM TỪ CÀNG NHIỀU THÌ CÀNG CHO ĐI - CÀNG HẠNH PHÚC..!

Người đời cứ ngỡ nhận vào sẽ được hạnh phúc nhưng đạo Phật là đạo đi ngược dòng đời.

Đức Phật đã nhận ra nhân quả đang điều hành vạn vật trong vũ trụ, nếu không có nhân quả thì cuộc sống này không còn tồn tại - cuộc sống con người không phải là con người nữa vì không ai sợ quả báo nên chỉ còn là cuộc sống hãm hại nhau, giẫm đạp lên nhau, giết hại nhau mà sống - không khác những con vật - đây là sự thật đau lòng.

Đức Phật đã giác ngộ rõ chân lý về nhân quả: "Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc."

Cũng nhờ nền đạo đức CHO ĐI mà cuộc sống được cân bằng - không quá ác độc - không quá chiếm hữu..

Cho đi sự khiêm hạ, thiệt thòi, nhường nhịn, thương kính là sự cho đi cao thượng nhất trong kiếp nhân sinh - đấy là nhân lành để hạnh phúc tròn viên mãn..!!!

🌳🌳🌳

110/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 110 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 110:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Làm CÔ TIÊN, ÔNG TIÊN ung dung tự tại giữa đất trời, cả đời không phải làm gì hết, chỉ cần sống với tâm khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất, nhường nhịn nhất, thương kính nhất..!!! 

Đấy là tâm của Bậc Thánh - đủ để Phật tử cúng dường trọn đời - đủ nhân quả trả về tất cả LÒNG THƯƠNG KÍNH, CUNG KÍNH..!!!

Sống trong môi trường đời, các con cho đi - dù chưa đúng chánh pháp nhưng nhân quả vẫn trả về đầy đủ, còn sống trong môi trường cao thượng - Những Huynh Đệ đều là những tâm hồn cao thượng - đã buông xuống trắng bạch không khác những Thánh Tăng, Thánh Ny thì việc các con cho đi sự cung kính cúng dường thì nhân quả sẽ trả về như thế nào - hẳn các con đã rõ..!!!

🌳🌳🌳

111/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 111 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 111 

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

THI NHAU TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG - KHÔNG GIỮ LẠI PHẦN MÌNH - DÙ CHỈ NHƯ HẠT CÁT..!

AI CŨNG MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT ! 

AI CŨNG MUỐN TẶNG ĐỜI NHƯNG CHƯA AI DÁM TỐT TOÀN THIỆN - CHƯA DÁM TẶNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..!!!

Đấy là nguyên nhân vì sao cuối đời đều trả quả nơi giường bệnh khổ đau..!!! 

Phật ngôn:

"Dù còn một chút ngã mạn, tham sân hay một chút sở hữu như đất trong móng tay, đấy là minh chứng vẫn còn tâm tham thì vẫn còn tương ưng đời, vẫn còn tái sanh."

Đấy là lý do vì sao hàng nghìn Thánh Tăng, Thánh Ny ngày xưa khi tu hành đều buông xuống trắng bạch sống đời BA Y MỘT BÁT ung dung hạnh phúc tự tại như ngỗng trời rời ao tung cánh giữa hư không - Thoát vòng tử sinh.

VÌ VẬY MUỐN HẠNH PHÚC VIÊN THÀNH ĐỀU PHẢI DÂNG ĐỜI TẤT CẢ YÊU THƯƠNG..!!!

Đường đi nhân quả - muôn đời vẫn vậy..!!! 

Cho đi trú xứ - cho đi MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG để cứu giúp nhân sinh là sự cho đi thánh thiện nhất trong đời - đấy là nhân lành để hạnh phúc bất diệt..!!!

Ước nguyện thiết tha đời cha đã thành hiện thực.

Từ nhỏ, cha luôn ước nguyện: Sẽ có những Ngôi làng SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN - không có những sở hữu nhỏ nhen, ghen tỵ, hơn thua của kiếp người..!!!

* Nay đã có ba trú xứ như ước nguyện của cha và Kết quả tu tập của các con dưới đây là quà tặng vô giá mà các con đã dành tặng cha trong mùa xuân năm nay - MÙA XUÂN HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG:

Đoàn Khất Sỹ Trọn Tin Nhân Quả và Dùng Tâm Phật Trao Nhau - mãi mãi SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN :

1/ Không ngã mạn, tham, sân,..

2/ Không sở hữu tịnh tài, tịnh vật,

3/ Không làm theo ý riêng,

4/ Không đành lòng yêu cầu người khác làm bất cứ điều gì mà người không hoan hỷ,

5/ Chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi,

6/ Luôn khiêm hạ, luôn nhường nhịn, thương kính và vâng lời cùng nhau,

7/ Mỗi lần có lỗi - luôn hạnh phúc thực hành BA THÀNH TÂM,

8/ Đấy là nhân lành thánh hạnh để tan nghiệp, để mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!

* Dưới đây là cuộc sống hạnh phúc nơi trú xứ TRỌN TIN NHÂN QUẢ - DÂNG ĐỜI TẤT CẢ THƯƠNG YÊU - CHỈ BIẾT CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI..!!!

1/ Cả đời không phải làm gì cả.

2/ Ngồi chơi cả đời, sống ung dung tự tại như ÔNG TIÊN, CÔ TIÊN giữa đất trời.

3/ Được cha lo trọn đời.

4/ Và thực hiện tất cả ước nguyện thiện lành. 

5/ Có Huynh Đệ tặng cả ngôi nhà và tặng cả trú xứ để các con an tâm tu tập.

6/ Có Huynh Đệ ước nguyện đi khất thực cả đời để nuôi các con. 

7/ Có Huynh Đệ sẵn sàng cúng dường tất cả tịnh tài, tịnh vật..

8/ Có Huynh Đệ đã lo đến những cháu bé - giúp các Cháu học hành trọn vẹn để các con an tâm tu hành.

9/ CÒN CHA, KHI CÁC CON TRỌN DUYÊN VÀ SỐNG TRỌN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO - KHÔNG CẦN NÓI -  CÁC CON CŨNG ĐÃ RÕ LÒNG THƯƠNG KÍNH CỦA CHA NHƯ THẾ NÀO..!!! 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=349710596307644&id=100038061189391

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=863982441087667&id=100024277567998

10/ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÁC CON PHƯỚC LÀNH VÔ LƯỢNG - ĐƯỢC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ GIẢI THOÁT.

* Khi các con buông xuống thánh thiện - sẽ tương ưng với những tâm hồn thánh thiện.

* Được sống trong môi trường cao thượng - tương ưng với những tâm hồn cao thượng - chỉ biết cho đi mà không mong đợi điều chi - mỗi ngày đều mang đến hạnh phúc cho nhau và thực hiện tất cả ước nguyện của nhau..!!!

🌳🌳🌳

112/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 112 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 112:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :

TẶNG QUÀ VỚI TÂM TỪ VÔ LƯỢNG..!!!

Người đời khi tặng quà luôn mong người khác giữ mãi món quà của mình để làm kỷ niệm thì mới thể hiện lòng thương kính mình.

Nhưng đấy là tâm mong cầu nhỏ hẹp chỉ muốn người khác giữ mãi món quà của mình - Chính tâm mong cầu như vậy nên nhân sinh khổ mãi..

Các con đã hiểu đạo, khi tặng quà thì đừng bao giờ mong cầu như vậy. Mà những ngữ cảnh đặc biệt, các con còn phải ước nguyện: Phần quà con tặng không nhất thiết CHA MẸ THẦY CÔ,.. phải giữ mãi làm kỷ niệm mà có thể trao tặng lại nhân sinh khác - nếu CHA MẸ, THẦY CÔ thấy hạnh phúc thì con càng hạnh phúc hơn - vì phần quà của con càng ý nghĩa hơn - đã mang đến hạnh phúc cho người thân và cả nhân sinh..!!! 

Các con cần hiểu món quà thiêng liêng nhất trong cuộc đời mà Đức Phật đã dạy:

"Pháp thí thắng mọi thí." - Đấy là bố thí chính pháp - kính tặng chánh pháp - vượt trên tất cả pháp thí ở đời. 

Giúp người hiểu được pháp Phật là đang cứu người là phước lành vô lượng trong tất cả phước lành.

HẾT LÒNG TỪ BI bố thí chánh pháp - tặng quà cho đời những nền đạo đức thánh thiện - đấy là minh chứng tâm từ vô lượng cũng đủ chuyển đổi tất cả nghiệp duyên. 

* Nhưng nếu gieo duyên chánh pháp mà KHÔNG CÓ PHÁP HÀNH tăng trưởng tâm từ vô lượng làm nhân sinh không thể giải thoát thì đấy là Tội Lỗi Vô Lượng..!!!

Phật Ngôn: 

"Lấy tâm từ - lấy LÒNG THƯƠNG KÍNH diệt trừ tâm sân và cả ngã mạn, tham dục,..."

Nhưng từ xưa đến nay, chưa có kinh sách nào nói rõ về pháp hành trực tiếp giúp nhân sinh tăng trưởng tâm từ, vậy thì làm sao diệt trừ sân hận,...?

Đấy là nguyên nhân vì sao tu mãi vẫn không giải thoát.

Nay phước lành nhân sinh vẫn còn, pháp hành BA THÀNH TÂM là vi diệu pháp TRỰC TIẾP tăng trưởng từ, bi, hỷ, xả và diệt trừ ngã mạn, tham sân,..

Pháp Phật đã ban trao - đã chỉ đường - đi hay không là duyên của nhân sinh...!!! 

Riêng những người con trọn duyên - gắng mà HỘ TRÌ CHÂN LÝ - đừng để đánh mất duyên lành trăm năm...!!! 

🌳🌳🌳

113/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 113 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 113

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Dành hết thời gian thực hiện hai ước nguyện thiêng liêng nhất của kiếp người - đấy là cứu mình và cứu nhân sinh !

Những việc làm thiện nguyện ở đời như trồng cây, xây chùa,.. là việc làm của thánh cư sĩ..

Đức Trưởng Lão không trọn duyên với nhân sinh và nhân sinh cũng không đủ phước lành để thọ nhận nên khi chứng đạo đã mười năm mà ĐỨC TỪ PHỤ vẫn ẩn bóng sau lưng Thầy mình..

Và khi dựng lại hình ảnh khất sỹ thiêng liêng thì chỉ trong một thời gian ngắn đã tan rã nên cuối cùng bất đắc dĩ NGƯỜI mới dành thời gian xây dựng trú xứ theo duyên nhân sinh để dựng lại chánh pháp..!!!

Còn các con đã buông xuống trắng bạch nên được phước lành vô lượng - được giác ngộ trọn vẹn lời Phật nên nhân quả hướng các con không hoang phí thời gian làm những việc như vậy - mà dành hết thời gian thực hành HAI THÁNH HẠNH THIÊNG LIÊNG NHẤT TRONG ĐỜI là cứu mình và cứu nhân sinh..!!!

Đấy là nhân lành thánh thiện, là phước lành vô lượng để hạnh phúc tròn viên mãn..!!!

🌳🌳🌳

114/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 114 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 114:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Sống theo nhân quả - chết theo nhân quả.

Sống theo nhân quả là không còn làm theo ý riêng - thuận theo duyên nhân quả là minh chứng một tâm hồn không còn ngã mạn, không còn tham muốn gì ở đời nên không còn tương ưng đời - không còn gieo tạo nghiệp - không còn tái sinh..!!!

Đã giác ngộ lời Phật "Các hành là đau khổ" nên hành theo ý riêng chỉ khổ đau.

Nhân quả của mình sống được Bảy Mươi tuổi thì hoan hỷ sống Bảy Mươi tuổi còn bận lòng gì đến sống muộn hay chết sớm. 

Nếu tâm thánh thiện - tự động nhân quả hướng Phật tử cúng dường những thực phẩm thật tốt cho cơ địa - tự động tuổi thọ nhiều hơn thì hoan hỉ sống theo duyên nhân quả.

Nếu tâm thánh thiện nhưng phước chúng sinh không đầy đủ - không biết cách cúng dường - KHÔNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO thì ra đi càng sớm - càng hạnh phúc như rất nhiều vị Thánh Tăng, Thánh Ny ngày xưa chứng đạo đều nhập diệt rất sớm.

Giác hiểu nền đạo đức SỐNG CHẾT THEO DUYÊN NHÂN QUẢ thì còn bận lòng gì lo cho cái thân phải được khoẻ mạnh để được sống lâu, mà tất cả đều do nhân quả thiện hay bất thiện tạo nên..!!!

Giai đoạn đầu, tâm còn yếu thì có thể trợ duyên để lo cho thân được an lành đôi chút, còn giai đoạn cuối - NHẤT LÀ KHI ĐÃ TRỌN TIN NHÂN QUẢ mà vẫn lo cho cái thân thì mãi mãi về nơi đất lạnh mồ hoang..!!!

Còn bận tâm đến chết sớm hay chết muộn là còn tái sinh làm các con vật để trả quả đau khổ đã gieo..!

Các con nghe đoạn video dưới đây sẽ minh hoạ rõ hơn về Nền Đạo đức :

https://www.facebook.com/100039152743792/videos/435315454450209/

🌳🌳🌳

115/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 115 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 115

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :

Cảm ơn nỗi khổ, niềm đau đã đưa con đến bến bờ giải thoát..!!!

Phật ngôn:

"Không duyên nợ nhau - làm sao gặp gỡ."

 Vì vậy, con người sinh ra là để trả nợ nhân quả cùng nhau như Đức Phật cũng đã khuyên dạy:

"Khổ nạn tức Bồ Đề."

Nếu không có những ngày khổ tận cam lai - KHÔNG GIÁC NGỘ ĐỜI KHỔ NHƯ THẬT thì làm sao mà tìm về cửa Phật - làm sao diệt trừ lòng tự ngã,... để có được hạnh phúc vẹn tròn..!!!? 

Khi các con giác ngộ nền đạo đức này thì còn sợ gì khổ đau - càng khổ đau - càng trả hết nghiệp - càng nhanh về Đất Phật..!!!

Có hai con đường để con chọn lựa:

Ví như mỗi ngày con trả một nghiệp đau khổ đã gieo - dần dần cũng hết nợ hay con muốn đến lúc Cận Tử Nghiệp - cộng nghiệp lại - trả một lượt - 100 nghiệp - khổ đau gấp 100 lần thì con có đủ tâm lực để vượt qua cảm thọ - giữ tâm bình thản để về nơi an lành hay không ?

BÌNH THẢN, AN VUI trước khổ đau - Đấy là tâm của Bậc Thánh - sẽ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!!! 

🌳🌳🌳

116/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 116 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 116

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức : 

Luôn đưa ra ít nhất hai ước nguyện.

Để huynh đệ và nhân sinh luôn hạnh phúc khi được chọn lựa và cảm nhận được LÒNG YÊU THƯƠNG của các con - Không muốn áp đặt huynh đệ làm bất cứ điều gì, các con gắng luôn đưa ra ít nhất hai ước nguyện, ví như:

1/ Khi đến giờ bạch cơm cúng dường, các con có thể hỏi tương tự như: Huynh bạch cơm trước hay đệ bạch cơm trước thì đệ đều hạnh phúc ạ..!!!

2/ Khi đến giờ nêu ước nguyện buổi sáng, các con có thể hỏi tương tự như : Huynh ước nguyện trước hay đệ ước nguyện trước thì đệ đều hạnh phúc ạ..!!!

* Đấy là những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời để thể hiện tâm từ - lòng thương kính, còn đối với những việc quan trọng nhất đời người mà các con vẫn thực hiện được như vậy - vẫn nhường nhịn, thương kính Huynh Đệ như vậy thì đấy là minh chứng tâm từ vô lượng - là nhân lành thánh hạnh để nhân quả trả về tất cả yêu thương..!!!

* Chỉ cần đưa ra hai con đường với tâm CHÂN THÀNH THÁNH THIỆN thì sẽ có quả ngọt lành thánh thiện chứ không phải đưa ra hai con đường với Tâm Vô Tư cho có hình thức thì không có ý nghĩa gì..

Nếu các con đưa ra hai con đường với TÂM CỦA BẬC THÁNH mà không nhận quả ngọt lành thì nhân quả không có thật và đạo Phật không ra đời..!!!

🌳🌳🌳

117/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 117 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 117

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

"Tâm phải như Phật, bất động, bình thản, an vui."

Lời BẬC THÁNH:

"Tất cả kinh sách, băng đĩa của Thầy chỉ thu gọn ở câu tác ý TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ."

Mặc dù ĐỨC TRƯỞNG LÃO chứng đạo bằng câu tác ý TÂM PHẢI HIỀN NHƯ ĐẤT, LY THAM, SÂN, SI THẬT SẠCH nhưng vì sao Đức Từ Phụ lại ban tặng cho đời câu tác ý TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ thì đủ hiểu sự vi diệu của câu tác ý này quan trọng như thế nào. 

Nhưng các con cũng cần hiểu ĐỨC TRƯỞNG LÃO đã từng trải lòng: "Thầy không có duyên giúp nhân sinh giải thoát..."

Đây là sự thật các con ạ !

Vì vậy hơn ba mươi năm qua, chưa có người trò nào giải thoát.

Một trong những nguyên nhân quan trọng mà các con không giải thoát và cần hiểu cho đúng lời dạy của Bậc Thánh là:

1/ Câu tác ý phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc tính, ví như cụm từ "thanh thản, an lạc" các con có thể sửa lại là "bình thản, an vui" thì tâm dễ hiểu, dễ chấp nhận và câu tác ý dễ đạt kết quả.

2/ Vì sao tác ý mãi mà tâm không bất động, bình thản, an vui ?

Vì không tăng trưởng tâm từ vô lượng nên không diệt sạch những ngã mạn, tham sân vi tế nên tâm không thể bất động,..

Vì không thích sống như Tâm Phật nên không thể bình thản, an vui..

Vì từ xưa đến nay không có kinh sách nào nêu rõ pháp hành tăng trưởng tâm từ nên tâm từ không thể tăng trưởng vô lượng nên tâm không thể thích sống như Phật..!!!

Vì tâm không thích sống như Phật nên không thể nào diệt sạch những vi tế của tham dục và ác pháp nên không thể bất động, bình thản, an vui..

Để Tâm thích sống như Tâm Phật, các con ngày ngày dạy tâm nhủ lòng tác ý, tương tự như:

+ TÂM PHẢI NHƯ PHẬT, BẤT ĐỘNG, BÌNH THẢN, AN VUI.

+ CON PHẢI NHÀM CHÁN TẤT CẢ DỤC LẠC THẾ GIAN. 

+ ĐỨC PHẬT CỨU GIÚP NHÂN SINH THẾ NÀO - CON SẼ HẾT LÒNG GIEO DUYÊN CỨU GIÚP NHÂN SINH NHƯ VẬY..!!! 

+ CHỈ DUY NHẤT DÙNG TÂM PHẬT ỨNG XỬ TRONG MỌI NGỮ CẢNH - SẼ GIÚP CON THOÁT VÒNG TỬ SINH..!!! 

Muốn chuyển nghiệp - muốn tương ưng đất Phật mà không dùng Tâm Phật trao nhau là điều không thật..!!!

Nhưng nếu không có môi trường cao thượng thì nhân sinh không thể nào mạnh mẽ buông xuống tất cả để sống NHƯ TÂM PHẬT - KHIÊM HẠ NHẤT - VÔ NGÃ NHẤT - THƯƠNG KÍNH NHẤT,..

Đấy là lý do vì sao ngàn năm qua nhân sinh tu mãi vẫn không giải thoát..

Để Tâm thích sống thánh thiện - thích sống như Tâm Phật, QUAN TRỌNG NHẤT là phải có môi trường cao thượng.

Vì vậy, nền đạo đức này nhắn nhủ các con phải sống trong môi trường cao thượng thì nhất định, dần dần TÂM TỰ ĐỘNG thích sống NHƯ  TÂM PHẬT - BẤT ĐỘNG - BÌNH THẢN - AN VUI - thoát mọi khổ đau..!!!

🌳🌳🌳

118/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 118 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 118

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Luôn tạo cảm giác cho Huynh Đệ hoan hỷ chỉ lỗi..!!!

Người tạo được cảm giác cho Huynh Đệ hoan hỷ chỉ lỗi - Đấy là Thánh Hạnh KHIÊM HẠ, VÔ NGÃ - là người giải thoát trước. 

Người làm cho Huynh Đệ hoan hỷ chỉ lỗi sau thì giải thoát sau.

Người cống cao ngã mạn thì luôn khổ đau, không bao giờ mong Huynh Đệ góp ý. 

🌳🌳🌳

119/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 119 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 119

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Mỗi lần phạm lỗi - là mỗi lần con thực hiện BA THÀNH TÂM đến khi nào Huynh Đệ cảm thấy hạnh phúc và tha thứ lỗi lầm cho con thì con mới an lòng..!!!

Nếu con thực hành BA THÀNH TÂM mà không quan tâm đến Huynh Đệ có hạnh phúc tha thứ hay không thì cũng không ý nghĩa gì - có khác chi là người vô tâm thì làm sao tan nghiệp đã gieo - làm sao về nơi an lành.. 

Nếu con không đủ tri kiến làm Huynh Đệ hạnh phúc thì con phải HẾT LÒNG CẦU ĐẠO và Y CHỈ PHỤNG HÀNH theo lời dạy của Huynh đệ đã vất vả mang Gánh Nặng Thiện Pháp thay cha để mang đến hạnh phúc cho Huynh Đệ, cho nhân sinh..!!! 

Đấy là đạo đức làm người cơ bản nhất và cũng là THÁNH HẠNH - thoát vòng tử sanh..!!!

Ví như, con sẽ khắc phục bằng cách - sẽ trải lòng sám hối trực tiếp thiết tha cùng Huynh Đệ :

1/ Sẽ thương kính Huynh Đệ như thương kính cha..!!!

2/ Sẽ luôn “Dạ vâng ạ” và hoan hỷ hạnh phúc mỉm cười thực hiện tất cả ước nguyện của Huynh Đệ..!!!

3/ Sẽ nhập thất không nói tiếng nào để không gieo nghiệp..!!!

4/ Nếu duyên nghiệp con nặng sâu - vẫn hành theo nghiệp mãi thì con sẽ chuyển đến trú xứ khác để thể hiện lòng sám hối chân thành đến khi nào con thắng được nghiệp lực - con sẽ quay về hội ngộ, chứ con không để cha khổ, Huynh Đệ khổ và làm môi trường cao thượng của cha bị ô uế thì con sẽ mang tội đời đời với nhân sinh..!!!

🌳🌳🌳

120/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 120 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 120

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

BÁT CHÁNH ĐẠO - là tám con đường Đạo Đức Chơn Chánh - Được minh hoạ và hướng dẫn thực hành rõ ràng qua hơn 100 nền đạo đức cao thượng:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3479575802092092/

Quan trọng nhất khi thực hành pháp tu BA THÀNH TÂM cũng đồng nghĩa đang thực hành BÁT CHÁNH ĐẠO và đang vận dụng hơn một trăm nền đạo đức chân chính vào cuộc sống:

THỰC HÀNH "BA THÀNH TÂM" CŨNG ĐỒNG NGHĨA ĐANG HOÀN THÀNH GIỚI - ĐỊNH - HUỆ - TỨ CHÁNH CẦN - TRỰC TIẾP TĂNG TRƯỞNG TỪ, BI, HỶ, XẢ, VÀ DIỆT TRỪ, NGÃ MẠN, THAM SÂN,...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=160484065871122&id=100057285885283

BA THÀNH TÂM - BÁT CHÁNH ĐẠO cũng như HƠN MỘT TRĂM NỀN ĐẠO ĐỨC CHƠN CHÁNH chỉ tương ưng với những tâm hồn chân chánh và chỉ thực hiện trọn vẹn khi sống trong môi trường cao thượng.

🌳🌳🌳