Đạo Đức Nhân Quả Cao Thượng Thánh Thiện

CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THÁNH THIỆN - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 81 - 100 CỨU LẤY TRÁI ĐẤT - VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH ...!!!

81/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 81 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 81

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức:

TÂM HỶ VÔ LƯỢNG - ÁC PHÁP CÀNG NHIỀU - CÀNG TẶNG ĐỜI NỤ CƯỜI TƯƠI

" Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 

Con có thêm ngày nữa để yêu thương..!"

 Trước hết là yêu thương chính con - là tặng đời những nụ cười tươi - ít nhất là vào mỗi sớm thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Mỗi ngày dâng tặng đời nhiều nụ cười hồng - Quan trọng nhất là nụ cười trong tâm - mọi lúc, mọi nơi..

Khi thuận duyên, các con có thể trải lòng ở phần bình luận SÁU CÂU HỎI hằng ngày hay ở phần trải lòng bạch cơm cúng dường hàng ngày, ví như:

 Hôm nay con có ưu điểm gì ?

(Hôm nay con đã tặng đời mười nụ cười tươi..!!!

Hôm nay, bếp của con đã nở hơn mười bông hoa..!!!)

Chỉ cần các con bổ sung vài dòng như vậy cũng đủ minh chứng kết quả tu tập trong ngày - cũng đủ mang đến từ trường thiện lành, mang đến hạnh phúc cho cha, cho Huynh Đệ và nhân sinh..!!!

Đấy cũng là đang tu TÂM TỪ VÔ LƯỢNG - đang DIỆT NGÃ - xả tâm..

Thời cư sỹ của cha, khi tiếp duyên với đồng nghiệp - nhất là khi đối diện trước ác pháp - thì cha càng mỉm cười, chính nụ cười sẽ tan nghiệp, chuyển nghiệp,..

Ác pháp càng nhiều - Cảm thọ càng nhiều - Càng mỉm cười tươi - Đấy là tu TÂM HỶ VÔ LƯỢNG - Quan trọng hơn cả giữ tâm bất động.

Các con gắng huân tập Nụ Cười Trong Tâm mọi lúc, mọi nơi - nhất là nụ cười trước kiếp nạn - đấy là các con đang thực hành Như Lý Tác Ý.

Khi nụ cười đã trở thành ý thức lực thì lúc Cận Tử Nghiệp vẫn dâng tặng đời một "NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC LY DỤC" - Đấy là trạng thái Niết bàn bất tử..!!!

*HỒI ÂM CÁC CON - Phần sao chép - các con đọc rồi thì không phải mất thời gian đọc lại..!!! 

Những trường hợp "kỳ lạ" dưới đây không phải là pháp hành diệt khổ - không phải là pháp hành - tăng trưởng TÂM TỪ mang đến hạnh phúc cho mình, cho nhân sinh nên không có ích lợi gì cho đời:

Có những trường hợp khi qua phần dù là cư sỹ vẫn biết trước ngày giờ ra đi - Đấy là chuyện bình thường, không gì lạ cả, có rất nhiều nguyên nhân, ví như : Chỉ cần sống với một tâm hồn thiện lương hay nhờ vào giấc mơ hay nhờ còn một chút phước lành trong quá khứ, hay có một chút năng lực của nhà tiên tri,..

Và có những trường hợp, khi qua phần để lại nhục thân - bất hoại - thân chuyển màu vàng, hay có mùi thơm,... Đấy là rơi vào nhị thiền tưởng mà trong kinh sách thường nhắc đến.. 

Đức Phật không bao giờ để lại nhục thân và đã biết trước mọi việc nên đã để lại di ngôn - cảnh tỉnh đời sau - không hoang mang - không tin vào những điều không ích chi:

" Vạn Pháp là vô thường, thân tứ đại là vô thường, khi NHƯ LAI bỏ báo thân mà trong thân ngũ uẩn này, còn một chút nào thường hằng, bất hoại - dù chỉ một chút như đất trong móng tay thì đạo TA không ra đời."

Vì vậy, tất cả những trường hợp dị lạ trên, với đôi mắt của Đức Phật vẫn là chuyện bình thường, không minh chứng được gì về sự Chứng Đạo.

Một Vị Thầy chứng đạo và hữu duyên sẽ để lại những minh chứng mang đến ích lợi vô vàn cho đời mà từ khi Đức Phật nhập diệt - chưa có Vị Thầy nào làm được, ví như - sẽ để lại cho đời ít nhất :

 1/ NHỮNG PHÁP HÀNH TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG mà từ xưa đến nay chưa có kinh sách nào, chưa có Vị Thầy nào Hữu Duyên dâng tặng đời - Nếu không có pháp hành tăng trưởng TÂM TỪ VÔ LƯỢNG thì tu mãi vẫn không thể nào diệt sạch những vi tế cuối cùng của ngã mạn, tham, sân,.. 

Phật ngôn:

"Chỉ duy nhất dùng TÂM TỪ diệt trừ TÂM SÂN và cả ngã mạn, tham ái,..."

( Vì ma vương - ma tưởng của ngã mạn, tham dục,.. chỉ sợ duy nhất là tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG..!!!) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998

2/ BẢY MƯƠI BẢY CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP - BẢY MƯƠI BẢY NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN:

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3508242982558707/

( Chỉ cần các con trọn duyên với MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC cũng đủ giải thoát.

Vì sao có đến hơn BẢY MƯƠI con đường chuyển nghiệp - hơn BẢY MƯƠI nền đạo đức thánh thiện - mà các con không tương ưng - dù chỉ MỘT NỀN ĐẠO ĐỨC - lại tương ứng với những nền đạo đức bình thường những quan niệm sống tầm thường - với những tình yêu hưởng thụ trước nỗi đau khổ tang thương của nhân sinh..

Đấy là điều mà Đức Phật xót lòng - trải lòng: "Con người là nô lệ của nghiệp - Luôn hành theo nghiệp ngã mạn, tham sân,..

Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển..!!!")

3.1/ Vì sao tu không đúng chánh pháp mà khi qua phần lại nở nụ cười tươi hạnh phúc và để lại nhục thân bất hoại - thân chuyển màu vàng, toả mùi hương,..

3.2/ Pháp hành điều trị tận gốc Tâm Bệnh, Thân Bệnh (Phần 5)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708525996633313&id=100024277567998

4/ BA MƯƠI NHÂN LÀNH THÁNH HẠNH KHI TỔ CHỨC VÀ THAM DỰ CUỘC THI LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU...:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193604892193524&id=100046320424534

5/ BA MƯƠI MINH CHỨNG VỊ THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN - Phần 5:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=849315872554324&id=100024277567998

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=823485081804070&id=100024277567998

*Nếu chứng đạo mà không hữu duyên - không để lại cho đời những pháp hành vô giá như trên - nhất là KHÔNG ĐỂ LẠI CHO ĐỜI NHỮNG NỀN ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN thì sự chứng đạo cũng không ý nghĩa nhiều..!!! 

82/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 82 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 82

Hôm qua, ÚT VUI VẺ VÂNG LỜI làm rơi đồ dùng - gây ra tiếng động lớn và có ý thanh minh - trách vui - trách nhẹ ÚT HIỀN NHẤT TÂM PHẬT..!!!

Từ đây về sau, trong những ngữ cảnh nhỏ nhặt như vậy hay nặng sâu đến đâu, con nên Thực hành sống với Nền Đạo đức:

KHI DUYÊN NGHIỆP ÁC PHÁP ĐẾN THÌ LUÔN TRÁCH MÌNH TRƯỚC - Dù hiện tại con đúng - vẫn trách mình trước - trách mình đã có lỗi trong quá khứ - giờ phải thọ nhận nên lúc nào cũng cảm thấy XẤU HỔ - HỐI HẬN - NỢ ÂN - CÓ LỖI - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH,.. thì mới chuyển nghiệp, tan nghiệp, con ạ..!!!

Ngược lại, trong quá khứ con đã có lỗi trước. Khi nhân quả tìm đến - lại trách lỗi người thì làm sao được hỡi con ?

Như vậy, chỉ làm khổ - chồng thêm khổ..

🌳🌳🌳

83/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 83 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 83

Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :

"Thấy cái hay mà không tán thán, ngợi khen là tâm ghen tỵ, thượng mạn,.."

( Quan trọng nhất là lần gặp đầu tiên - Dù ưu điểm rất nhỏ của nhân sinh nhưng vẫn CHÂN THÀNH cảm thán - với ý niệm tu tâm từ - tăng trưởng lòng THƯƠNG KÍNH là đang mang đến hạnh phúc cho HUYNH ĐỆ - thì sẽ nhận về hạnh phúc.)

"Ai có tâm hiềm tỵ

Bởi lợi danh người khác..

Không thể nào tâm định

Ai cắt được nhổ được 

Đoạn được tâm tư ấy..

Tất chứng được Định Tâm."

(Định Tâm - là tâm BẤT ĐỘNG THANH THẢN AN LẠC VÔ SỰ.. 

Vì vậy, chỉ cần từ bỏ tâm ganh tỵ - ngã mạn - sẽ không tương ưng đời - không còn tái sinh.) 

Phật ngôn:

"Vô ngã ác pháp là Niết bàn."

🌳🌳🌳

✍84/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 84 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 84

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :

"Dù còn một chút ngã mạn, tham sân như đất trong móng tay, vẫn tái sinh luân hồi, vẫn không thể nào tìm được hạnh phúc chân thật dù chỉ trong tấc bóng thời gian.."

Vì vậy, dù khuyết điểm như hạt cát vẫn Xấu Hổ - Tàm Quý - Khắc Phục bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần thực hành BA THÀNH TÂM. 

🌳🌳🌳

85/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP THỨ 85 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ 85

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức mà Đức Phật đã khuyên dạy :

Xem tất cả tình yêu thương lớn nhất ở đời cũng chỉ là duyên nợ vay trả - trả vay từ trong quá khứ - khiến nhân sinh phải ứng xử như vậy - chứ không phải là thật lòng yêu thương. Vì tình yêu ở đời chỉ là yêu trong ngã mạn, tham sân, yêu trong hẹp hòi, sở hữu..

Vì chưa thương được mình mà lại nói thương người là điều phi lý.

Nếu thương mình thì không bao giờ sống ở đời đau khổ.

Nếu thương mình thì không khờ dại đi ngã mạn, tham sân để khổ đau. 

Nếu thương mình thì không bao giờ khờ dại sở hữu danh lợi để "rắn độc" tìm đến. 

NẾU THƯƠNG THẬT LÒNG THÌ CHỈ BIẾT CHO ĐI MÀ KHÔNG MONG ĐỢI ĐIỀU CHI - VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐÀNH LÒNG YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG HOAN HỶ..!!! 

* Quán như vậy để các con chán ngán tình thương ở đời chỉ là giả tạm, đau lòng nhau - chỉ thương vì danh, vì lợi, vì ngã, vì mục đích, vì thoả mãn tham dục,... để các con không còn thương trong bi luỵ, thiên vị, không còn thương trong ích kỷ, chấp thủ mà phải thương đúng nhân quả, phải tăng trưởng tình yêu thương thành tâm từ vô lượng rộng khắp muôn phương để thoát mọi trói buộc khổ đau - hạnh phúc viên thành..!!!

🌳🌳🌳

86/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 86 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 86:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

THAY LỜI KHẲNG ĐỊNH BẰNG LỜI THƯA HỎI

Lời Bậc Thánh:

"Nếu các bạn muốn bình phẩm Bộ sách ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT thì hãy tu tập được như chúng tôi. "

Cũng vậy, khi các con tu tập chưa minh chứng được kết quả hơn người, hơn Huynh Đệ thì hãy thay lời khẳng định bằng lời thưa hỏi - đấy là THÁNH HẠNH - là người con Phật chơn chánh - là con đường không tạo nghiệp và diệt trừ cái ngã chính mình - thoát vòng tử sinh..!

🌳🌳🌳

87/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 87 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 87

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

CÁCH ỨNG XỬ KHI HỘI NGỘ, TRẢI LÒNG,.. ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG.. 

Ví như bàn về việc chọn thời gian, địa điểm,.. đi cứu giúp nhân sinh. 

Cách ứng xử: Luôn nhường nhịn lời nói - luôn là người nói ít nhất - nói sau cùng - nhất là phải nhường cho những Huynh Đệ có tri kiến sâu sắc nói trước..

Và lời kết luận của con - đừng bao giờ khẳng định bất cứ điều gì mà phải THAY LỜI KHẲNG ĐỊNH BẰNG LỜI THƯA HỎI - đưa ra ít nhất hai con đường - hai ước nguyện..và nhờ Huynh Đệ chọn giúp.

Nếu Huynh Đệ chọn không đúng nhân quả thì bạch với cha - như vậy sẽ đúng phạm hạnh KHIÊM HẠ, VÔ NGÃ - người người cung kính..!!! 

🌳🌳🌳

88/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 88 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 88

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

LUÔN ĐẶT MÌNH Ở VỊ TRÍ THẤP NHẤT 

Vì sao trăm suối, trăm sông.. đều đổ ra biển - tạo nên một mặt biển mênh mông sóng nước mang đến vẻ đẹp kỳ vĩ và mang đến sản vật vô giá cho đời..?

Nếu như Biển đặt mình ở vị trí trên cao thì trăm sông, trăm suối có ôm vào lòng biển không ?

Đấy là do Biển luôn đặt mình ở vị trí thấp nhất.

Làm người cũng vậy các con ạ !

Nếu muốn nhận về - nhận hạnh phúc viên mãn - trở thành một người đẹp diệu kỳ mang đến ích lợi bất tận cho đời thì phải luôn đặt mình ở vị trí thấp nhất..!!!

1/ Phải là người khiêm hạ nhất;

2/ Nhường nhịn nhất;

3/ Thiệt thòi nhất;

4/ Luôn thưa hỏi;

5/ Luôn cảm thấy CÓ LỖI - NỢ ÂN - THƯƠNG XÓT - THƯƠNG KÍNH với tất cả Nhân Sinh, Chúng Sinh..!!!

🌳🌳🌳

89/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 89 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 89

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

CÀNG KHIÊM HẠ - CÀNG NHẬN QUẢ NGỌT LÀNH ( Phần 3).

Trong môi trường cao thượng - con càng THIỆT THÒI - NHƯỜNG NHỊN thì Huynh Đệ càng cảm thấy xấu hổ vì mình tu quá tệ - tâm quá ích kỷ, nhỏ nhoi và phải hối hận - phải thương kính lại vô lượng - phải thi nhau làm người - NHƯỜNG NHỊN HƠN - THƯƠNG KÍNH HƠN thì mới tương ưng với môi trường thánh thiện..!!! 

Các con hãy nghĩ đến - thời gian tới, các con vô vàn hạnh phúc - đều hoan hỷ thi nhau làm người con THIỆT THÒI NHẤT - NHƯỜNG NHỊN NHẤT - THƯƠNG KÍNH NHẤT,.. thì cuộc sống sẽ hạnh phúc như thế nào ???!!!

Thời gian tới có hai con đường Hạnh phúc Niết bàn và khổ đau bất tận để các con chọn lựa:

1/ Người con mà ĐƯỢC cha và Huynh Đệ bình chọn là người con khiêm hạ nhất, thiệt thòi nhất,.. thì cuộc sống sẽ như thế nào ?

2/ Và người con còn lại, KHÔNG được cha và huynh đệ bình chọn thì cuộc sống sẽ như thế nào ?

Ước nguyện tất cả các con đều đặt mình ở vị trí thấp nhất - là người khiêm cung nhất để nhận quả ngọt lành nhất..!!!

🌳🌳🌳

90/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 90 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 90:

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

“NÓI ÍT - NGHE NHIỀU".

Tạo hoá ban tặng cho nhân sinh hai cái tai và một cái miệng - ngụ ý nhắc nhở nhân sinh nên NÓI ÍT - NGHE NHIỀU.

Các con gắng học theo phạm hạnh của cha: Từ thời cư sỹ, tất cả những buổi hội ngộ cùng bạn bè - cha luôn luôn là người nói ít nhất, nói sau cùng, chỉ nói khi mang đến hạnh phúc cho nhân sinh..!!!

Các con nhớ:

Nói ít - sai ít.

Nói nhiều - sai nhiều.

Không nói thì không sai - không gieo nghiệp - không tái sinh. 

Phật ngôn:

"Không phóng dật, bất tử

Phóng dật, phải tử sinh..."

(Không nói nhiều - không chết

Nói nhiều - như chết rồi.)

Các con tu đến khi nào mà không muốn nói bất cứ điều gì như BA VỊ TÔN GIẢ trong khu rừng SỪNG BÒ - không ai nói với ai nhưng hiểu nhau - THƯƠNG nhau như nước với sữa..!!!

* Các con gắng mà tác ý thường xuyên :

"Từ nay đến cuối đời, khi nói ra - không làm cha khổ, Huynh Đệ khổ, mà khi nói ra phải làm cha hạnh phúc, Huynh Đệ hạnh phúc..!!!"

🌳🌳🌳

91/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 91 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 91

LÀM SAO XOÁ TAN VẾT THƯƠNG LÒNG ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157613109951643&id=567991642

Thực hành sống với Nền Đạo đức:

"Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Chỉ có pháp hiện tại

Hạnh phúc chính là đây...”

1/ Nếu không truy tìm quá khứ khổ đau thì sẽ không khổ đau.

2/ Nếu không truy tìm tương lai mơ hồ ước vọng, không mong cầu kết quả cũng sẽ không khổ đau.

3/ Nếu chỉ sống với hiện tại chánh niệm thì làm sao còn đau khổ ?

4/ Để sống mãi với hiện tại thì tâm phải có một điểm tựa của LÒNG THƯƠNG KÍNH - nhất là Tâm phải sống mãi trong môi trường cao thượng.

5/ Vững tin vào kết quả HỘ TRÌ CHÂN LÝ TRONG MÔI TRƯỜNG CAO THƯỢNG bảy ngày, bảy tháng, bảy năm sẽ tan nghiệp. ( Phật Ngôn )

6/ Vết thương lòng giống như vết thương trên thân - Ví như, Thân bị bệnh phải trả quả mười năm. Và vết thương TRONG TÂM cũng vậy - phải đau mười năm mới hết nhân quả đã gieo..!!!

7/ Không có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian - Dù các con không biết Pháp Phật nhưng khi hết nợ nhân quả thì vết thương lòng tự tan - bệnh tự tan.

Đấy là lý do vì sao có những căn bệnh hiểm nghèo - không chữa vẫn tự khỏi là do hết nợ nhân quả đã vun trồng, các con xem lại đường dẫn dưới đây sẽ rõ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=708525996633313&id=100024277567998

8/ Các con phước lành vô lượng đã gặp được Chánh Pháp thì không phải trả quả đến mười năm mà tuỳ theo sự tinh tấn, tuỳ theo duyên nghiệp.

Nếu các con hết lòng tinh tấn tu tập thì ngày hạnh phúc sẽ đến thật gần. 

🌳🌳🌳

92/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 92 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 92

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Sống Thuận Theo Tự Nhiên - không làm việc gì cả - Không sở hữu tịnh tài, tịnh vật,.. sống ung dung tự tại giữa đất trời..

"Trời sinh voi - sinh cỏ."

Tạo hoá - môi trường sống sinh ra con người và vạn vật là đã có đầy đủ thực phẩm giúp con người và vạn vật sống ung dung tự tại giữa đất trời mà không phải làm việc gì cả.

Đấy là quy luật tuyệt đối của nhân quả.

NHÂN ở đây là môi trường sống - có đầy đủ thực phẩm - thì sẽ có QUẢ - là con người và muôn loài xuất hiện. 

Chỉ duy nhất con người sống sai quy luật của tạo hoá - phải làm việc vất vả để sở hữu lợi danh - để khổ đau.

Nếu một ngày tất cả nhân sinh đều giác ngộ lời Đức Phật - sống như bộ tộc Kogi thì cuộc sống và trái đất sẽ an lành một màu xanh hạnh phúc..!!!

Tất cả các loài động vật không làm việc gì cả - nhân quả môi trường sống vẫn cung cấp đầy đủ thực phẩm.

Con người là động vật thông minh nhất mà lại phải vất vả làm việc để thọ nhận khổ đau..!

“Càng ly tham dục - Tâm càng hạnh phúc.”

Đấy là chân lý - mãi mãi ngàn thu.

Ngoài ra, tạo hoá còn ban tặng cho vạn vật một năng lực tự chữa lành bệnh thật diệu kỳ. 

Ví như, các con vật săn mồi khi bị bệnh sẽ không bao giờ phải vất vả đi tìm mồi mà lại nhịn đói và nghỉ ngơi. Khi đói - cơ thể tự sinh ra kháng thể để chống lại bệnh tật..

Ngày nay, khoa học ứng dụng phương pháp tuyệt thực và đã điều trị thành công biết bao căn bệnh nan y. 

THỌ TRAI - MỖI NGÀY MỘT BUỔI - LÀ PHƯƠNG PHÁP TUYỆT THỰC VI DIỆU NHẤT MÀ ĐỨC PHẬT ĐÃ BAN TẶNG NHÂN SINH. 

🌳🌳🌳

93/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 93 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 93

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

TÌNH THƯƠNG THÁNH THIỆN - LÀ PHẢI CHO CON MÌNH SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG THÁNH THIỆN.

Cha mẹ tạo ra con nhỏ phải lo cho con đến 18 tuổi mới đi tu - đấy có phải là tình thương rộng lớn hay là tình thương hạn hẹp ?

Nền đạo đức trên chỉ đúng với những ngữ cảnh đặc biệt - là con nhỏ, không ai chăm sóc, không ai lo,..

Vì vậy trong kinh sách còn để lại, có những gương hạnh phải trả nợ nhân quả đến năm 70 tuổi mới được ung dung sống trọn trên đường đạo.

Ngược lại, nếu người con nhỏ được cha mẹ tạo cho một môi trường ở xa cha (mẹ) nhưng môi trường thật cao thượng để con mình lớn lên sẽ trở thành người cao thượng - hạnh phúc viên mãn..!!! 

Như vậy có đúng nhân quả - đúng tình thương cao thượng - có cứu được con không ?

Từ xưa đến nay nhân sinh đã ứng dụng nền đạo đức trên không đúng lời Phật nên cuối cùng mẹ nhìn con - con nhìn mẹ phải đau khổ quằn quại trên giường bệnh cho tình thương tham ái, thiên vị, sở hữu,..!!!

Tình thương thánh thiện là phải cho con mình sống trong môi trường toàn thiện - ly dục - chứ không phải cho con mình sống trong môi trường đời tham dục ô uế..!!!

Đường link dưới đây là câu trả lời rõ nhất :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=260441208843225&id=100046320424534

🌳🌳🌳

94/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 94 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 94

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ (Phần 2)

Đức Phật ra đi để lại Cha Mẹ và con thơ,...

Đức Trưởng Lão ra đi để lại Mẹ Già và em gái.. 

Hai Đấng Từ Phụ ra đi với tâm Thánh Thiện - đã nhận quả lành Thánh Thiện...!!!

Nay con ra đi không bỏ Cha Mẹ, người thân mà lại hết lòng gieo duyên tạo môi trường cao thượng cho người thân đến ở sống đời hạnh phúc ly dục bên con thì nhân quả có phụ lòng con không...!!!?

Nếu duyên nghiệp nặng sâu, trong kiếp này con không được giải thoát thì xét về nhân quả - kiếp sau hai con lại gặp nhau - tiếp tục làm vợ chồng với nhau - nhưng sẽ đổi lại vị trí của nhau - con sẽ là nam nhi để trả nợ nhân quả cùng nhau thì con có muốn NGƯỜI BẠN ĐỜI - bỏ con đi tu không ?

Là hạnh phúc vô lượng hay đại hoạ tìm đến - khi con hoan hỷ để NGƯỜI BẠN ĐỜI THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ ?

🌳🌳🌳

95/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 95 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 95

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

ĐI TU VỚI Ý NIỆM THÁNH THIỆN - SẼ NHẬN QUẢ LÀNH THÁNH THIỆN 

ĐI TU - CÓ RẤT NHIỀU LÝ DO. 

ĐI TU VỚI LÝ DO THẾ NÀO - THÌ SẼ CÓ CÓ QUẢ THẾ ẤY.

ĐI TU VỚI Ý NIỆM NHƯ THẾ NÀO LÀ THÁNH THIỆN NHẤT - ĐỂ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC BẤT DIỆT ?

Người đời thường nghĩ đi tu là khổ. Nếu nhân sinh giác ngộ lời Đức Phật sẽ hiểu được vì sao mình phải đi tu? Có phải do khổ quá nên mình đi tu hay không?

Duyên thứ nhất mà hầu hết nhân sinh đi tu là do khổ quá nên mới đi tu. Cho nên người đời mới có mặc định trong tâm rằng người đi tu là do thấy khổ quá…!!!

Duyên thứ hai, nhân sinh đi tu là do bệnh về thân, hy vọng đi tu mình sẽ hết bệnh tật…!!!

Như vậy duyên thứ nhất là do bệnh về TÂM nên đi tu. Duyên thứ hai là do bệnh về THÂN nên đi tu…!!!

Nếu nhân sinh đi tu với hai ý niệm trên thì tu cả đời cũng không thể nào giải thoát. 

Vì đi tu với ý niệm thế nào - sẽ có quả thế ấy.

Ý niệm đi tu như vậy là chưa thánh thiện, thì kết quả không thể nào ngọt ngào được…!!!

Nhân đây CHA trải lòng cùng các con. Các con có biết vì sao CHA đi tu không? Đương nhiên ban đầu cũng hai ý niệm khổ về tâm và khổ về thân làm cho CHA phải tu. Nhưng sự thật hai ý niệm đó không phải quan trọng, không phải là trọng tâm để CHA quyết định sống đời BA Y MỘT BÁT.

Mà CHA sống trọn trên đường đạo với ý niệm vô cùng thánh thiện, là khi CHA giác ngộ lời Đức Phật đã dạy:

“Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc.”

"Bậc trí bỏ lạc nhỏ 

Sẽ được lạc lớn hơn

Từ bỏ lạc lớn hơn

Hạnh phúc tròn viên mãn."

CHA biết rất rõ, mình đi tu là mình từ bỏ tham dục, thì mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc vô vàn, viên mãn hơn. 

Nhân duyên tiếp theo vô cùng thánh thiện là CHA biết rất rõ, đi tu là cứu giúp biết bao nhân sinh giác ngộ lời Đức Phật mà buông xuống tất cả - những tâm hồn cao thượng cùng sống với nhau thì cuộc sống khác chi thiên đường..!!!

Tất cả nhân sinh cứ ngỡ đi tu là khổ do chưa giác ngộ trọn vẹn lời Đức Phật đã dạy. Sự thật, do dục lạc ở đời cám dỗ nên nhân sinh cứ ngỡ ở đời để hưởng thụ dục lạc là sung sướng, là hạnh phúc. Nhưng càng ham hưởng thụ dục lạc thì tấm thân càng phải trả quả khổ đau trên giường bệnh. Thật đáng tiếc cho cả đời người hoang phí thời gian, hưởng thụ dục lạc, cuối cùng không được gì hết, mà chỉ còn lại đau khổ vô vàn, trả quả cho những nghiệp bất thiện mà mình đã tạo ra…!!!

Nhân sinh từ xưa đến nay cứ ngỡ đạo Phật là một tôn giáo, là ĐỜI SỐNG TÂM LINH, TÍN NGƯỠNG nên nhân sinh còn mơ hồ, không dám trọn tin nhân quả để buông xuống tất cả mà giải thoát…!!!

Sự thật đạo Phật không phải là một đời sống tâm linh, tín ngưỡng, mà chính là ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC THÁNH THIỆN. Đấy chính là nhân lành thánh thiện thì nhất định sẽ nhận quả ngọt lành thánh thiện, là một con đường giải thoát rõ như thật, cụ thể, rõ ràng, thiết thực hiện tại, không mơ hồ ảo tưởng, hoàn toàn khoa học. 

Nhân sinh xưa nay đã hiểu sai về đạo Phật, thậm chí biến đạo Phật thành một tôn giáo mê tín, thần thông, phép thuật, là một đời sống tâm linh huyền bí, mơ hồ, trừu tượng…!!!

Nay CHA đã minh chứng đạo Phật là nền đạo đức thánh thiện, là đời sống thánh thiện, đấy chính là nhân lành thánh thiện, thì nhất định sẽ nhận được quả ngọt lành thánh thiện. Một chân lý về nhân quả, giải thoát rõ như thật. Tu hành là phải làm cho đời sống đạo đức của mình thánh thiện…!!!

Đạo Phật là có quả tức thời, buông xuống là có quả ngay liền, là giải thoát và hạnh phúc ngay liền, không phải tu nhiều tháng, nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp, cũng không phải tu một cách mơ hồ, ảo tưởng, không có kết quả rõ ràng…!!!

Sự thật hàng nghìn vị Thánh Tăng, Thánh Ni trong thời Đức Phật buông xuống hết, cuộc sống ung dung tự tại giữa đất trời, hạnh phúc viên mãn…!!!

Hàng chục nghìn người dân của bộ tộc Kogi cũng vậy..

Và ngày nay, cha đã minh chứng nhân quả có thật và tuyệt đối công bằng - khi các con buông xuống ít - hạnh phúc ít; buông xuống nhiều - hạnh phúc nhiều; buông xuống tất cả - sẽ nhận về tất cả yêu thương..!!! 

🌳🌳🌳

96/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 96 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 96

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức : 

ĐỪNG ĐỂ CON NHỎ LỚN LÊN TRÁCH HẬN..!!! 

Vì sao mẹ cha lại để con sống ở môi trường đời ô uế để con bị đắm nhiễm để giờ con phải thọ nhận biết bao khổ đau ?

Vì sao mẹ không đưa con đến môi trường cao thượng để tu tập từ nhỏ như ĐỨC PHẬT ĐÃ ĐƯA NGÀI LA HẦU LA - LÀ CON TRAI DUY NHẤT CỦA ĐỨC PHẬT SỐNG TRỌN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO CHỈ MỚI TÁM TUỔI ?

CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ NGƯỜI MẸ RA ĐI ĐỂ CỨU NGƯỜI CON NHỎ MÀ TỪ NGÀN XƯA ĐẾN NAY CHƯA CÓ NGƯỜI MẸ NÀO MẠNH MẼ VƯỢT QUA 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=258052842415395&id=100046320424534 ( Phần 1 )

🌳🌳🌳

97/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 97 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 97

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Chuyển tình thương nhỏ hẹp, ích kỷ, sở hữu ở gia đình thành tình thương rộng lớn - mỗi người con sẽ có nhiều gia đình - có nhiều mẹ cha - có nhiều huynh đệ - dù lạ xa vẫn THƯƠNG KÍNH nhau như người thân và cùng sống chung với nhau như một đại gia đình - như bộ tộc KOGI - như ĐOÀN KHẤT SỸ  trong thời Đức Phật..!!!

Đấy là minh chứng tâm từ vô lượng thì sẽ hạnh phúc biết bao - làm sao còn khổ đau..!!!

Con người khổ là do không sống được với Tâm từ vô lượng, không sống được với tình thương bình đẳng bao la như vậy, nên khi ác pháp đến đều trả quả vô tận nỗi đau !

Ví như những bạn cá ở trong khung kính nhỏ hẹp - tình thương chỉ nhỏ hẹp như bể cá thì khi nghiệp quả trổ ra - bỏ vài nắm muối vào thì chú cá sẽ dần dần chết.

Ngược lại những bạn cá ở sông, ở biển - tình thương rộng lớn như sông, như biển thì có đổ bao nhiêu lượng muối, chú cá vẫn ung dung, tự tại không ảnh hưởng chi. 

Làm người cũng vậy các con ạ..!!!

Nếu tình thương các con chỉ nhỏ hẹp như một bể cá - thương nhỏ hẹp trong một gia đình thì khi nghiệp quả trổ đến con sẽ bị khổ đau vô vàn..

Ngược lại, tình thương của con rộng lớn như sông, như biển thì khi nhân quả đến - con vẫn ung dung tự tại giữa đất trời..

HẾT LÒNG YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH NHỎ BÉ CÓ PHẢI LÀ SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC CAO THƯỢNG KHÔNG ?

NGƯỜI MẸ THIÊNG LIÊNG - VỚI TRÁI TIM BẤT DIỆT (Phần 2 )

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1113852982373710&id=100012470551823

🌳🌳🌳

✍98/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 98 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 98

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

Không khuyên người từ bỏ bất cứ tôn giáo nào mà người đang theo - chỉ Hết Lòng Gieo Duyên ước nguyện nhân sinh CHỈ CẦN sống thêm với MỘT trong 100 nền đạo đức dưới đây cũng đủ giác ngộ. 

Ví như, khi giác ngộ nền đạo đức TRỌN TIN NHÂN QUẢ thì nhân sinh sẽ biết đâu là con đường phải đi tiếp để tìm về đất Phật. 

https://www.facebook.com/2046688465380840/posts/3581390828577255/

🌳🌳🌳

99/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 99 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - THÁNH THIỆN 99

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

ĐI TU LÀ ĐỂ CỨU MÌNH, CỨU MẸ CHA - KHÔNG CHỈ Ở KIẾP SỐNG NÀY MÀ CÒN CỨU CẢ ÔNG BÀ, TỔ TIÊN TỪ NHIỀU KIẾP - ĐÃ TÁI SINH LÀM NHÂN SINH XA LẠ..!!! 

Khi các con đã giác ngộ nền đạo đức Xem tất cả nhân sinh, chúng sinh có thể là ông bà, cha mẹ đã tái sinh thì các con làm sao còn dám thương thiên vị ?

 Vì vậy, khi các con đi tu mà người thân ngăn trở thì các con làm sao còn dám tuỳ thuận theo ác pháp, vì:

1/ Tuỳ thuận theo ác pháp là đang hại mình, hại mẹ cha mang tội lỗi lớn nhất đời người - đấy là tội ngăn cản người tu hành - không khác tội giết người - có thể hại cả nhiều thế hệ nếu như con có nhân duyên rất lớn - cứu giúp được nhiều nhân sinh..!!!

2/ Con đi tu người thân có thể buồn khổ ở giai đoạn đầu nhưng cuối cùng vẫn được phước lành vô lượng vì đã cho con sống trọn trên đường đạo - đã không đành lòng ngăn cản con tuyệt đối.

3/ Nếu con còn duyên với người bạn đời thì con nói điều gì cũng cùng chung chí hướng, cùng chung con đường tu hành giải thoát.

4/ Nếu con đã hết duyên với người thân mà vẫn sống chung thì chỉ đau khổ thêm nhau..!!!

"Còn duyên củ ấu cũng tròn

Hết duyên thì quả bồ hòn cũng vuông. "

5/ Nếu duyên nghiệp nặng sâu, kiếp này con tu tập không giải thoát thì kiếp sau tái sinh, con và người bạn đời gặp nhau nhưng đổi lại vị trí của nhau - con - ÚT TÂM BI sẽ là người Nữ để trả lại nợ nhân quả thì cũng được phước lành vô lượng vì đã hoan hỉ khi người bạn đời bỏ con để đi tu.

6/ Nếu con Tuỳ thuận theo ác pháp - xét về nhân quả thì kiếp sau hai con gặp nhau tiếp tục ngăn cản nhau tu hành để mang tội lỗi khổ đau ngàn năm..!!! 

7/ Nhưng trước khi được thân người các con phải trả quả vô lượng tái sinh làm vô lượng các con vật mà con đã giết hại trong kiếp sống này. Nhân quả luôn tuyệt đối công bằng con ạ.

8/ Người thân ngăn cản người tu hành là một điều phi lý trái với nhân quyền ở đời và trái với nền đạo đức "Duyên hợp - duyên tan" mà ĐỨC PHẬT đã trao ban.

9/ Ở những nước Tân Tiến, khi sống với nhau hết duyên nợ người ta còn chia tay nhau trong sự cao thượng..!!!

10/ Còn trên đường Đạo khi giác hiểu nền đạo đức “Còn duyên thì hợp - hết duyên thì tan.. Sao lại níu kéo rộn ràng để khổ đau nhau..!!!?”

11/ Ngăn cản người tu hành đấy là minh chứng một tâm hồn nhỏ hẹp, ích kỷ, chiếm hữu,.. thì các con còn bận lòng tuỳ thuận theo ác pháp nữa không ?

12/ Tất cả những người con trong ĐOÀN KHẤT SỸ là minh chứng rõ như thật khi vượt qua duyên nghiệp nhân quả gia đình để sống trọn trên đường với ý lành thánh thiện thì nhân quả không bao giờ phụ lòng.

Nếu nhân quả phụ lòng thì nhân quả không có thật và đạo Phật cũng không ra đời.

13/ Ngoài kia có biết bao nhân sinh có thể là ông bà, tổ tiên đã tái sinh - đang cận kề cái chết, đang cần các con đi tu để cứu thì làm sao con dám Tuỳ thuận theo ác pháp - ở lại đời để hại người thân, hại mẹ cha, ông bà đang nằm trên giường bệnh đau khổ từng ngày..!!!?

14/ Nếu như cha cũng như các con ngày xưa tuỳ thuận theo ác pháp ở lại đời khổ đau thì giờ này làm sao có một trang mạng thánh thiện làm sao có một Đoàn Khất Sỹ thiêng liêng đi khắp mọi miền - đã cứu giúp được biết bao huynh đệ và nhân sinh xa lạ nhưng vẫn có thể là người thân đã tái sinh..!!!

15/ Huynh Đệ các con hiện nay là nhân quả cuối cùng trong đời thì càng minh chứng huynh đệ rất có thể là ông bà tổ tiên từ trong quá khứ đã tái sinh.

16/ Đi tu là con đường duy nhất để giúp con ngày càng hạnh phúc viên mãn và cảm hoá người thân phải nhìn nhận, hối hận những tội lỗi đã gieo khổ cho con..

Từ đó sẽ Thành Tâm Sám Hối, Thành Tâm Thương Kính con nhiều hơn..!!!

17/ Quan trọng nhất - tất cả là nơi tâm con - khi tâm con đã giác ngộ những chân lý - những nền đạo đức trên - tâm đã vững như đá tảng - quyết sống trọn trên đường đạo - quyết sống với những nền đạo đức thiêng liêng thì làm sao còn tương ưng với đời khổ đau ? 

*Trong ngữ cảnh này, các con chỉ cần hiểu đi tu ở đây là đi tu Trả Hiếu vài ngày, vài tháng, vài năm tuỳ theo duyên nhân quả.

Truyền thống Tu Trả Hiếu là nền đạo đức thánh thiện mà Đức Phật đã ban tặng nhân sinh - không phân biệt nam nữ, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt trẻ già,..

Theo truyền thống ngày xưa: Nếu một người đến tuổi lập gia đình mà Chưa Tu Trả Hiếu thì xem như là người con chưa hiếu thảo, chưa có đạo đức nhiều nên cha mẹ chưa thể an lòng để con mình lập gia đình với người chưa tu trả hiếu..!!!

🌳🌳🌳

100/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 100 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 100

🙏Thực hành sống với Nền Đạo Đức :

TẾT KHÔNG VỀ NHÀ - DÀNH THỜI GIAN TU TRẢ HIẾU MẸ CHA,...VÀ CẢM HOÁ NGƯỜI THÂN..

Mẹ của Út T.X.V.L chỉ vài ngày hội ngộ cùng Đoàn Khất Sỹ đã trở thành NGƯỜI MẸ THIÊNG LIÊNG - VỚI TRÁI TIM BẤT DIỆT( Phần 6 )

Dù những người con giận nhau lại trách Mẹ mình THƯƠNG THIÊN VỊ đã làm BÁC vô cùng đau lòng trong bốn năm qua nhưng Bác vẫn thực hành BA THÀNH TÂM :

1/ THÀNH TÂM SÁM HỐI:

Tự nhận lỗi về mình - vì trong quá khứ mình đã làm khổ những người con - giờ những người con làm khổ lại nên phải hoan hỷ nhận quả khổ đau..!!!

2/ THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - Trong bốn năm qua - vì thương nhớ con mà Mẹ đã rơi biết bao giọt nước mắt..!!!

3/ THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN:

"Mẹ thiết tha ước nguyện: Dù mẹ có bị tổn thọ và Mẹ chết đi cũng được chỉ mong các con hoà thuận nhau - thương yêu nhau..!!!"

* Đấy là những cảm xúc nhất thời của người Mẹ Hiền lần đầu tiên thực hành BA THÀNH TÂM để chuyển nghiệp cho mình, cho các con..!!!

Nay Mẹ đã giác ngộ lời Phật, để thể hiện lòng thương kính các con, để cảm hoá các con cùng nhận ra lỗi lầm - cùng sám hối - cùng thực hành BA THÀNH TÂM như Mẹ..

Nên Mẹ đã kham nhẫn nhiếp phục ái luyến - dù Tết đã đến gần, Mẹ vẫn gắng chịu đựng nỗi nhớ nhà - Mẹ đã không về nhà lo cho gia đình trong những ngày tết như những năm qua mà DÀNH THỜI GIAN TU TRẢ HIẾU MẸ CHA, ÔNG BÀ VÀ CẢM HOÁ CÁC CON.. 

Vì Mẹ đã giác hiểu LỜI PHẬT DẠY: Không có ông bà, tổ tiên nào mà hoan hỷ hạnh phúc khi nhìn con cháu phải vất vả lo việc nhà trong những ngày tết, mà chỉ muốn con cháu dành thời gian Tu Trả Hiếu để ông bà được hưởng phước lành - không phải tái sinh nơi khổ đau..!!!

(Đấy là lời di chúc Thánh Hạnh lúc Cận Tử Nghiệp mà mỗi mẹ cha, ông bà,.. muốn về miền đất Phật thiêng liêng đều căn dặn con cháu thực hiện để tổ tiên cũng được phước lành..!!!)

Ước nguyện Bác ngày càng giác ngộ tình yêu thương vô bờ bến và đúng nhân quả là Bác sẽ Tu Trả Hiếu mãi...

Thậm chí sẽ xuất gia đến khi nào những người con cùng nhận ra lỗi lầm - cùng sám hối - cùng hoà thuận - cùng yêu thương - cùng y chỉ lời Bác - cùng Tu Trả Hiếu thì Bác mới gắng thuận theo duyên nhân quả mà quay về..

Đấy chỉ là giai đoạn đầu để cảm hoá các con, đến khi Bác và người thân giác ngộ trọn vẹn lời Đức Phật thì không bao giờ còn muốn quay về đời đau khổ !

Đấy là tình thương thánh thiện của Người Mẹ thiêng liêng với Trái Tim Bất Diệt - Là Người Mẹ trọn vẹn hiếu thảo với TỔ TIÊN và đã giúp con cháu tìm được hạnh phúc chân thật trong kiếp sống vô thường hư giả..

Út T.X.V.L sau những ngày đến Đoàn Khất Sỹ THỌ BÁT QUAN TRAI - Tu Trả Hiếu - đã trở thành NGƯỜI CON ĐẠI HIẾU - gieo duyên được cho Mẹ mình cũng đến Tu Trả Hiếu..

Và NGƯỜI MẸ đã trở thành gương hạnh sáng ngời cho biết bao mẹ cha ở đời đang thương con trong vô minh - sẽ nhìn nhận lại..

Ước nguyện tất cả mẹ cha đều giác ngộ lời Đức Phật - không còn thương con trong tình thương nhỏ nhen, sở hữu, luyến ái,.. để hại con về nơi giường bệnh, về nơi đất lạnh mồ hoang..

🌳🌳🌳

✍Kính bút,

Chúng con là tất cả những người con mang gánh nặng thiện pháp của ĐỨC THẾ TÔN - ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - và cũng là những người con của ĐỨC PHẬT VỊ THA THƯƠNG KÍNH trong Đoàn Khất Sỹ nơi ngôi nhà hạnh phúc - Ngôi làng hạnh phúc - Hạnh Phúc không phải nơi thông minh - không phải nơi tri kiến sâu sắc - không phải nơi danh, lợi, sắc, thực, thuỳ,.. mà là nơi một tâm hồn đã TRỌN TIN NHÂN QUẢ - QUYẾT SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC THÁNH HIỀN - quyết dâng đời tất cả yêu thương - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG yêu cầu nhân sinh làm bất cứ điều gì mà nhân sinh không hoan hỷ - mãi mãi KHÔNG ĐÀNH LÒNG đổ lỗi cho nhau - luôn thi nhau làm người KHIÊM HẠ - VÔ NGÃ; NHẬN LỖI - THIỆT THÒI; NHƯỜNG NHỊN - THƯƠNG KÍNH; THƯƠNG XÓT - NỢ ÂN;...

QUAN TRỌNG NHẤT - hạnh phúc chân thật - bất tử - vĩnh hằng LÀ NƠI MỘT TÂM HỒN HẾT LÒNG CẦU ĐẠO - ĐỂ CHỨNG ĐẠO - ĐỂ CỨU GIÚP BAO NHÂN SINH nhưng không mong đợi điều chi..!!!

Chỉ một tâm nguyện duy nhất: Luôn nhìn tất cả Những Bạn Thực Vật, Động Vật - cũng như vạn vật trên đời - cũng như tất cả những thuận duyên, nghịch duyên - đều nhìn với trái tim 16 CHỮ VÀNG - "BIẾT ÂN - NỢ ÂN - CÓ LỖI - THƯƠNG XÓT - TRẢ ÂN VÔ LƯỢNG - THƯƠNG KÍNH VƯỢT NGƯỠNG" - luôn thi nhau thiệt thòi - nhường nhịn và thật lòng mong người trở thành CHƯ PHẬT - tài đức hơn con - hạnh phúc hơn con..!!!

😥😥😥🙏🙏🙏