( Tri kiến Sư Vị Tha Tâm Phật Thương Kính)
"Với ý lành thanh tịnh
Hạnh phúc sẽ theo con
Như bóng không rời hình."
CHỈ CẦN TU Ở Ý - THỰC HÀNH BA THÀNH TÂM Ở Ý - DẦN DẦN SẼ CHỨNG ĐẠT Ý LÀNH THÁNH THIỆN - DẦN DẦN TỰ ĐỘNG HIỆN RA TƯỚNG TRẠNG QUA LỜI NÓI, CỬ CHỈ, HÀNH ĐỘNG, OAI NGHI..!!!
Pháp tu BA THÀNH TÂM - vi diệu hơn cả pháp NHƯ LÝ TÁC Ý - Đấy là mục đích tu hành của đạo Phật - cũng là pháp tu NỀN TẢNG - QUAN TRỌNG NHẤT mà Đức Phật đã khuyên dạy:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=711573712995208&id=100024277567998
Tất cả những nền đạo đức của trang mạng - không cần các con phải thực hiện ngay, mà chỉ cần TU Ở Ý - thực hành BA THÀNH TÂM Ở Ý mỗi khi phạm lỗi cũng đủ chuyển đổi tất cả ác pháp trong đời:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302605984626747&id=100046320424534
🌳🌳🌳
Hoặc bình luận hay đăng bài để trải lòng - tu tâm từ - LÒNG THƯƠNG KÍNH MUÔN PHƯƠNG..
Đấy là những minh chứng một tâm hồn thiện lành - THÀNH TÂM SÁM HỐI - THÀNH TÂM THƯƠNG KÍNH - THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN..!!!
Với nhân lành thánh hạnh như vậy - cũng đủ chuyển đổi tất cả duyên nghiệp..!!!
*Dưới đây là mẫu trải lòng BA THÀNH TÂM : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2803307133217822&id=1671331216415425
🌳🌳🌳
"LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - SẼ VIẾT VỀ MẸ CHA bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG TU TRẢ HIẾU THÁNH THIỆN NHẤT..!!!"
*Dưới đây là BA MƯƠI nhân lành thánh hạnh khi tổ chức và tham dự cuộc thi LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU...!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193604892193524&id=100046320424534
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2803323266549542&id=1671331216415425
🌳🌳🌳
*ĐẤY LÀ CÁC CON HỌC THEO THÁNH HẠNH ĐỨC PHẬT - TỰ PHỦI TÓC - TỰ ĐẮP Y ÁO..
(Có một mái tóc mà các con không dám buông xuống thì làm sao diệt trừ cái ngã - làm sao chuyển nghiệp ?)
🌳🌳🌳
Phật ngôn :
"Chỉ cần sống (THỌ BÁT QUAN TRAI) được một ngày như Tâm Phật cũng đủ hưởng phước lành trăm trăm ngàn năm.. "
Mỗi tháng các con không dám buông xuống sống thử một ngày như Tâm Phật - không ngã mạn, tham sân,.. - thì làm sao gọi là người con hiếu hạnh - làm sao nhân quả giúp các con thoát khỏi nơi giường bệnh khổ đau vào những năm tháng cuối đời ?
🌳🌳🌳
Phật ngôn :
"Chỉ cần sống (THỌ BÁT QUAN TRAI) được một ngày như Tâm Phật cũng đủ hưởng phước lành trăm trăm ngàn năm.. "
Mỗi tháng các con không dám buông xuống sống thử vài ngày như Tâm Phật - không ngã mạn, tham sân,.. - thì làm sao gọi là người con hiếu hạnh - làm sao nhân quả giúp các con thoát khỏi nơi giường bệnh khổ đau vào những năm tháng cuối đời ?!
🌳🌳🌳
Phật ngôn:
"Chỉ cần sống được một ngày như Phật cũng đủ hưởng phước lành trăm trăm ngàn năm.. "
Cả một đời người mà không dám buông xuống sống trọn vẹn một ngày như Đức Phật thì làm sao nhân quả giúp các con thoát khỏi nơi giường bệnh khổ đau vào những năm tháng cuối đời ?
KHÔNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC NHỮNG NGÃ MẠN, THAM DỤC để sống hoà mình một ngày cùng Đoàn Khất Sỹ và KHÔNG HẾT LÒNG CẦU ĐẠO thì làm sao nhân quả giúp các con thấy đạo để có được hạnh phúc viên mãn..?
🌳🌳🌳
✍8/ CON ĐƯỜNG CHUYỂN NGHIỆP 08 - NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ - CAO THƯỢNG 08
Thọ bát quan trai - sống đời BA Y MỘT BÁT - đi Khất Thực mỗi tháng ít nhất vài ngày và tiếp tục thực hành BA THÀNH TÂM - kết hợp tham dự cuộc thi LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU..
Dưới đây là 30 nhân lành Thánh Hạnh khi sống Đời Khất Sỹ:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=754311902054722&id=100024277567998
* DƯỚI ĐÂY LÀ GƯƠNG HẠNH THÁNH CƯ SỸ - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - NUÔI HAI CON NHỎ - ĐÃ ĐƯỢC NHÂN QUẢ TRỢ DUYÊN TẤT CẢ:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=349710596307644&id=100038061189391
🌳🌳🌳
Khi giác ngộ chân lý về nhân quả mà Đức Phật đã ban trao thì không lý do gì lại đi làm việc để tìm danh lợi - để tự làm khổ mình - không được ung dung tự tại...
Ví như, phải bắt thân tâm của mình lệ thuộc về giờ giấc, về nghỉ ngơi, về công việc, về hoang phí thời gian tu hành, về cạnh tranh, về mâu thuẫn, về xung đột giẫm đạp lên nhau mà đi,...
Ôi, biết bao nhiêu việc tự mình làm khổ thân tâm của mình...
Nếu vì lý do phải nuôi người thân hay nuôi con nhỏ nên phải đi làm...
Thì đấy là lý do không trọn tin nhân quả.
Vì đi khất thực vẫn đủ nuôi người thân, nuôi con nhỏ - gương hạnh THÁNH CƯ SỸ - BÌNH THẢN VỚI ĐỜI là rõ như thật - Là người con Phật đầu tiên từ bỏ tất cả lợi danh - THEO GÓT CHÂN PHẬT - TRỌN ĐỜI KHẤT SỸ - để nuôi hai con nhỏ - là phạm hạnh sáng ngời để đời mãi nhớ..!!!
Nhờ TRỌN TIN NHÂN QUẢ - nên NHÂN QUẢ TRỢ DUYÊN TẤT CẢ - được biết bao Huynh Đệ lo cho tất cả, ngay cả Huynh Đệ nước ngoài chưa một lần gặp gỡ cũng hoan hỷ trợ duyên để Phật Tử an tâm sống trọn trên đường Đạo...!!!
Được trang mạng Những Tâm Hồn Thiện Nguyện - Tặng Đời Tất Cả Yêu Thương và trang mạng của Bậc Thầy Vô Lậu càng hạnh phúc lo cho trọn đời và lo cả cho người thân - nhất là lo cho các cháu nhỏ..!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534
🌳🌳🌳
Thời Cư Sỹ của CHA, khi giác ngộ về chân lý nhân quả - giác ngộ chân lý mà ĐỨC PHẬT đã trao ban:
+ "Càng ly tham dục - tâm càng hạnh phúc."
+ " Bậc trí bỏ lạc nhỏ
Sẽ được lạc lớn hơn
Từ bỏ lạc lớn hơn
Hạnh phúc tròn viên mãn."
Và giác ngộ chân lý :
" Sở hữu lợi danh - là sở hữu rắn độc - là cái nhân tội ác - là cái duyên tái sinh luân hồi."
Đã giác ngộ rồi thì đâu có người con Phật nào mà khờ dại đi giữ tịnh tài, tịnh vật làm gì để cho rắn độc cắn mình...!!!
( Trừ những nhân duyên đặc biệt.)
Sau khi giác ngộ rồi, CHA quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và hứa nguyện từ đây đến cuối đời, tịnh tài, tịnh vật, CHA không bao giờ dùng để phục vụ tham dục mà để cúng dường Tam Bảo.
CHA đã nói với các con, người thân CHA còn không cúng dường - dù chỉ một nghìn, vì cúng dường cho người thân không khác gì đem rắn độc cho người thân, các con ạ...!!!
Đấy là con đường chuyển nghiệp mà cha đã đi qua...!!!
Các con muốn về đất Phật thì trước hết phải chứng đạt Ý Lành Thanh Tịnh này.
🌳🌳🌳
Tìm một trú xứ - một ngôi chùa - một vị Thầy CHỨNG ĐẠO và HỮU DUYÊN để cúng dường - là phước lành vô lượng - thoát được hai chữ lợi danh.
Khi các con sống trọn trên đường đạo, các con đã có CHA và HUYNH ĐỆ con, lo tất cả rồi..!!!
Tịnh Tài của Phật tử cúng dường là của các con hết..
Sau này, gia duyên có sự cố gì, có ước nguyện cha giúp bất cứ việc gì thì làm sao cha từ chối - sẽ trao tặng các con nhiều hơn nữa và trao tặng tất cả để các con an tâm tu hành..!!!
Nếu duyên nghiệp nặng sâu, vẫn chưa chuyển nghiệp, chưa cứu được con và người thân thì Chậm nhất là vào những năm tháng cuối đời - nhân quả cũng trợ duyên để con hoan hỷ ra đi tìm môi trường cao thượng tu tập - cứu con, cứu người thân...!!
🌳🌳🌳
ĐỒNG NGHĨA :
GIEO SUY NGHĨ - GẶT HÀNH ĐỘNG GIEO HÀNH ĐỘNG - GẶT TÍNH CÁCH GIEO TÍNH CÁCH - GẶT SỐ PHẬN
Phải hoan hỷ thích tác ý - nhủ lòng - rèn tâm - dạy tâm tương tự như 72 tri kiến diệt trừ tâm sân dưới đây:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701791477306765&id=100024277567998
Về phần kết quả tu tập, trong kinh sách để lại rất rõ, có nhiều Vị Chân Sư, tu cả đời nhưng vẫn không giải thoát, cuối cùng đã giác ngộ - là do thiếu Như Lý Tác Ý.
Và ngày nay, Đức Trưởng lão cũng vậy, tu cả đời - buông xuống cả đời, cuối cùng vẫn không giải thoát, và cũng ngộ ra là do thiếu NHƯ LÝ TÁC Ý.
Sau cùng, NGƯỜI đã TÁC Ý thường xuyên trong sáu tháng và đã chứng đạt.
Vì vậy, phần kết quả tu tập, Phật Tử có thể bổ sung thời gian biểu vừa ĐI KINH HÀNH vừa TÁC Ý để gieo duyên lành cho nhân sinh cùng cộng hưởng từ trường tu tập - càng tinh tấn tu tập - LÀM SỐNG LẠI PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý thì càng phước lành vô lượng biết bao...!!!
Chỉ cần thích tác ý thì nhất định sẽ giải thoát. Đây là chân lý về nhân quả. Vì thích tác ý là đang gieo suy nghĩ - đang nhủ lòng - trò chuyện với tâm - dạy tâm thì cuối cùng sẽ gặt hành động - gặt tính cách - gặt quả ngọt lành.
Những câu tác ý phải đúng chân lý nhân quả - phải thể hiện tâm từ vô lượng - Mặc dù câu tác ý của ĐỨC TRƯỞNG LÃO không thể hiện tâm từ vô lượng - vì NGƯỜI không hữu duyên chứng đạo bằng tâm từ mà NGƯỜI chứng đạo bằng tâm xả nhưng sâu thẳm trong tâm của TRƯỞNG LÃO đã hướng tâm từ vô lượng đến tất cả nhân sinh...
* Để rõ hơn về pháp Như Lý Tác Ý và những tinh hoa trên đường đạo Quý Phật Tử đọc Nền Đạo Đức 524 hay xem bài viết trong đường dẫn dưới đây sẽ rõ :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=168691803950071&id=100024277567998
🌳🌳🌳
Thực hành sống với Nền Đạo đức NHƯ LÝ TÁC Ý - MÀ ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY:
Vì vậy, phải tăng trưởng tâm từ - để diệt trừ tủi thân, sân giận,..
(Bằng cách tham dự cuộc thi trải nghiệm "LÀM NGƯỜI CON TRỌN HIẾU - SẼ VIẾT VỀ MẸ CHA bằng pháp tu BA THÀNH TÂM - ĐẤY LÀ CON ĐƯỜNG TU TRẢ HIẾU THÁNH THIỆN NHẤT..!!!" ( Phần 2 )
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=228579492029397&id=100046320424534
Nếu đủ duyên lành được BẬC THẦY VÔ LẬU hướng dẫn - sẽ nhanh giải thoát hơn cả pháp Như Lý Tác Ý và Ba Thành Tâm.)
🌳🌳🌳
Phải giác ngộ chân lý về nhân quả: Vì sao phải luôn cảm thấy có lỗi và nợ ân - nhân sinh, chúng sinh ?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=718620752290504&id=100024277567998
HAI MƯƠI PHÁP QUÁN - MINH CHỨNG NHÂN QUẢ CÓ THẬT TRONG ĐỜI :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=207013550852658&id=100046320424534
🌳🌳🌳
" Tìm không được bạn hiền
Bằng mình - thiện hơn mình
Và không chung chí hướng
Không chung tay xây dựng
Nền Đạo đức Thánh Thiện
Thà sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng."
"Có được môi trường cao thượng thì tu trăm người - chứng đạt trăm người."
Sống trong môi trường nào thì cũng trả nợ nhân quả nhưng nếu các con được phước lành vô lượng, được sống trong môi trường thanh cao - chính từ trường thiện lành sẽ giúp các con vượt qua tất cả duyên nghiệp.
🌳🌳🌳
Thực hành sống với Nền Đạo đức mà Đức Phật đã dạy:
Mỗi khi tâm tủi thân, tham sân, ngã mạn,...
Đấy là đang làm khổ mình - trong quá khứ mình đã gieo nghiệp - hiện tại - lại không hoan hỷ trả nghiệp - làm nghiệp - chồng thêm nghiệp - nên Phải thực hành BA THÀNH TÂM với chính mình.
🌳🌳🌳
Hay mỗi khi nhân sinh có lỗi với mình - mặc dù hiện tại mình không có lỗi nhưng trong quá khứ mình đã có lỗi nên giờ thọ nhận nhân quả đã gieo - vì vậy, vẫn phải thực hành BA THÀNH TÂM để tan nghiệp đã tạo từ trong quá khứ..!!!
🌳🌳🌳
Mỗi khi thấy Huynh Đệ hay Nhân Sinh tủi thân, tham sân, ngã mạn,..
Nếu hữu duyên, mà không khuyên nhủ - đấy là không có tâm từ - là hại Huynh Đệ,...thì phải thực hành BA THÀNH TÂM.
Nếu không hữu duyên, mà cũng không bạch với VỊ THẦY HƯỚNG ĐẠO - với ý niệm TỪ BI, HỶ XẢ để cứu Huynh Đệ - đấy cũng là không có tâm từ - là hại Huynh Đệ,...thì cũng phải thực hành BA THÀNH TÂM.
🌳🌳🌳
* Khi thực hành những con đường chuyển nghiệp mà tâm KHÔNG HOAN HỶ, KHÔNG HẠNH PHÚC, KHÔNG TIN KÍNH thì thực hành cả đời cũng không ý nghĩa gì - đấy là chân lý khi thực hành pháp Phật..!!!
🌳🌳🌳